View Full Version : B&W đầu tay
choxu
27-02-2006, 09:47 AM
Tiếp tục một vài kiểu chân dung B&W, cùng nằm trong loạt ảnh chụp lần trước em up bên box chân dung, mong các bác bỏ qua sự nhàm chán của chủ đề :10: để tập trung góp ý vào bố cục và kỹ thuật giùm em :)
http://www.vnphoto.net/data/p5/a_9460.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/1a_7953.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/b_2309.jpg
Doodoo
25-03-2006, 08:51 AM
Bố cục được quá, DOF rất chuẩn, contrast hơi nhẹ tốt, nhưng màu đen kô đen lắm.
nbaotoan
25-03-2006, 10:35 AM
em đoán nhé nikon 80-200 :D
choxu
25-03-2006, 07:24 PM
nbaotoan ơi, mắt thần đeo kính nhaa, nhìn bokeh gọi tên lens thì gớm ghiếp thật đấy !
để dành bao nhiêu lâu mới mua được lens, chụp mòn cả sensor bây giờ mới có bác keeneye khen bokeh đẹp, niềm vui muộn màng nhưng không kém phần sung sướng.:lol:
@bác doodoo: cái này em chụp film rồi scan, chắc tại film để lâu không chụp nên hơi thiếu tí đen.
longdt
26-03-2006, 08:35 PM
Bạn cho xu trả lời sai rồi. Chính mình là người tráng phim cho bạn. Cuộn phim của bạn tốt không hè có lỗi chút nào cả. Phim đen trắng nếu muốn là ảnh với chất luợng tốt nhất thì phải được tráng rọi theo phương pháp thủ công truỳen thống. * Tức là phải in ảnh bằng giấy đen trắng * thì ảnh sẽ ra đủ 3 sắc độ của ảnh đen trắng: Đen - Ghi - Trắng 3 sắc độ cơ bane nhất của ảnh đen trắng. còn ở đây bạn scan lại phim đen trắng bằng lab mầu và bạn sử lý kỹ thuật chưa tốt thì ảnh của bạn sắc độ chưa đen hẳn là đúng thôi.
LeDinh
27-03-2006, 05:18 PM
Scan film đen trắng không phải máy scan nào cũng cho ra file rõ đen rõ trắng đâu, mà nhiều máy scan phải bỏ ICE quét bụi và không phải bản phim film negativ nào cũng scan ngon. Có những khi scan từ dương bản(positiv) lại okay hơn đó.
bác longdt ghé qua chốn này rồi, em đã xem ảnh of bác rùi, ảnh of bác thấy rõ trắng thấy rõ đen.
xichlo
28-03-2006, 12:15 AM
Bác chó xù dùng phim gì , bỏ qua mấy cái vụ tráng rửa, scan là phần sau rồi , thì phim loại gì cũng quyết định tone của ảnh. Chính vì vậy mới có các loại phim B&W khác nhau chứ.
thiennhan
28-03-2006, 11:02 AM
Thế mới nói bây giờ hầu như tất cả ảnh nhìn thấy đều đã bị "đầu độc số hoá". Có chụp phim rồi cũng bị scan thành số.
Phim mầu thì bị nhốt vào không gian Adobe hoặc tệ hơn là sRGB, đen trắng thì không biết còn được bao nhiêu sắc độ xám.
Độ phân giải scan phim thường chỉ phù hợp với ảnh cần rửa, kích thước 10x15cm chẳng hạn, tương ứng với file jpg cỡ vài trăm Kb. Ghi vào CD, sau này có rửa ra ảnh cũng chỉ đến kích thước ấy là kịch. Ảnh đã tráng có scan lại phóng to ra cũng chả ra gì.
Thật sự các bác thích chơi phim nên quay lại với kĩ thuật "phòng the", hoàn toàn quang học và hoá học. Dính vào tin học nó mất cái thú chụp phim đi. Hoặc tự đầu tư lấy cái máy scan phim tốt tốt để đảm bảo sản phẩm được chăm chút đến cùng.
longdt
29-03-2006, 08:36 PM
thiennhan nói đúng đấy. Nhưng mà cũng có cái khó. Tôi cũng gặp phải hoàn cảnh như vậy mà không có cách nào khác. Tôi chụp phim trắng đen, phóng ảnh cũng bằng giấy trắng đen. Rất đẹp. Nhưng đưa ảnh lên đây thì đưa bằng cách nào để cho tốt nhất bây giờ. Chụp lại bằng máy số ư? Scan ảnh đã làm? Hay scan phim. Phải chọn 1 trong 3 cách đó. Chất lượng ảnh khi đưa lên đây giảm hẳn 1/2 so với ảnh gốc.
thiennhan
29-03-2006, 10:39 PM
Theo tôi, nếu không phóng ảnh bằng phòng tối thì tốt nhất là nói với người scan phim để họ scan giúp cho mình ở độ phân giải cao nhất, ở chế độ đen trắng với số sắc độ xám cao nhất; nếu phóng ảnh bằng phòng tối thì có thể scan lại ảnh, cũng với các độ phân giải càng cao càng tốt (dung lượng sẽ khá lớn đấy).
choxu
30-03-2006, 01:24 PM
@ Bác Xichlo: lúc đầu em cũng ngờ ngợ, vì thấy 2 cuộn phim cho mầu hơi khác nhau 1 tí. Mấy kiểu ảnh trên em chụp bằng film Agfa, lúc scan xong và mang về xem thì thấy nhiều xám quá, cũng nghĩ là do scan. Nhưng một vài kiểu tiếp theo em chụp bằng film Kodak T100, cùng một chỗ tráng và scan, nhưng mà nhìn ảnh thì có vẻ ngọt ngào hơn...em chỉ nói theo cảm tính thôi nhé. Cũng có thể là do các loại film phải không bác ?
@ bác Longdt: bác chuyên tráng film BW thì em làm sao dám ý kiến gì, em đi qua đi lại lab của bác GDD mấy lần, cái cô gì gì đứng ghi hóa đơn ý...oánh son oánh phấn vào xinh ra phết,cứ cười suốt, có duyên lắm...chẳng lẽ em lại chê máy scan nhà cô ý . Thôi thì em cũng nói đùa là do film của em để lâu nên bị thế. Cảm ơn bác Longdt nhiều nha.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.