PDA

View Full Version : Du lịch bụi Phú Quốc lần 2



hovinhthang
10-01-2009, 10:54 PM
Những ngày cuối năm Em và gấu cùng 2 người bạn nữa đã làm một chuyến đi Phú Quốc. Hôm nay có thời gian rãnh nên làm một bài phóng sự ảnh chia sẽ cùng mọi người. Các bác xem ảnh có gì góp ý giúp cho, cũng là để học hỏi thêm kinh nghiệm:2:đâm... đâm... đâm... nhé!

Chuyến đi từ ngày 25 đến 28 tháng 12 năm 2008
Khởi hành chuyến đi tại Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ, thời gian bay rất nhanh khoảng chừng 1 giờ là đến Phú Quốc.

Bản đồ Đảo Ngọc Phú Quốc
Ngày 1 đi theo đường màu đỏ
Ngày 2 theo đường màu xanh dương
Ngày 3 theo đường màu xanh lá
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHs1EXNFI/AAAAAAAAAq4/3PGaIHYH_8I/s800/01-Ban%20do%20PQ%20copy_resize.jpg

#1. Ảnh chụp qua cửa sổ máy bay, vùng đất Kiên Giang lúc sắp bay ra biển
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnGtZpoFbI/AAAAAAAAAk0/fpXiTfZYWlk/s800/01-DSC_0767%20copy_resize.jpg

#2. Sân bay Phú Quốc
Đặt chân xuống sân bay PQ mọi người đều phấn khởi, thời tiết hôm ấy thật đẹp, mát mẽ là dấu hiệu của một chuyến đi vui vẽ và thú vị.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnGumaAGoI/AAAAAAAAAk8/jv9zkW-_Ev4/s800/01-DSC_0769%20copy_resize.jpg

#3. Bàn kế hoạch đi chơi
Đón taxi về KS.Lê Giang là một KS bình dân thôi nhưng ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, giá phòng khoảng 180K. Chúng tôi ăn sáng gần đó, thuê xe máy của KS (100K/ngày) và bàn bạc kế hoạch đi chơi. Với tiêu chí là du lịch bụi nên sẽ tự đi và khám phá. May mắn là có thêm một người bạn thổ dân của đảo cùng đi.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnGvurcsOI/AAAAAAAAAlE/YdR1sSNB6i0/s800/01-DSC_0012%20copy_resize.jpg

#4. Nhóm chuẩn bị khởi hành
Ngày đầu tiên chúng tôi đi lên hướng phía bắc của đảo, lúc đi băng qua đường rừng đến mũi Gành Dầu và đi về đường dọc biển.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnGzd_FKsI/AAAAAAAAAlU/-qcNccoQXdE/s800/02-DSC_0780%20copy_resize.jpg

#5. Rừng Quốc Gia ở Phú Quốc
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnGxTaHO5I/AAAAAAAAAlM/Kp2dxvPiT4s/s800/02-DSC_0776%20copy_resize.jpg

#6. Đoạn đường xuyên rừng
Đoạn đường này rất vắng, đi qua rửng không khí mát lạnh, xe chay giữa đường thật thoải mái. Có nhiều cây cổ thụ 2 bên đường, thỉnh thoảng thấy vài chú khỉ nhảy trên cành cây, tiếc là ko chụp kịp.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnG1OWWLmI/AAAAAAAAAlc/Y2ANJNzEpbk/s800/02-DSC_0796%20copy_resize.jpg

#7. Cầu số 18
Chúng tôi qua nhiều cây cầu và đây là cầu số 18 lúc sắp kết thúc đoạn đường rừng.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnG3MpU_8I/AAAAAAAAAlk/CAK3zlKEjd4/s800/02-DSC_0801%20copy_resize.jpg

#8. Mũi Gành dầu
Đến mũi Gành Dầu bãi biển thật sạch và hoang sơ, tha hồ tắm biển
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnG80nWGtI/AAAAAAAAAmE/L5HLtYssnFo/s800/03-DSC_0840%20copy_resize.jpg

#9. Hải sản tươi sống nướng, tuyệt vời
Đặc sản ở Phú Quốc có một món gọi là Còi Biên Mai (tức là phần cơ khép vỏ của con Trai) ngoài ra có mực tươi và nhiều loại ốc lạ.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnG7jX_7lI/AAAAAAAAAl8/SDEeokuUsRA/s800/03-DSC_0828%20copy_resize.jpg

#10. Đồi mồi
Hai người bạn của chúng tôi đang thích thú chơi với con Đồi Mồi, con này mà cắn một phát thì trời gầm kho nhả đó.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnG50HSBkI/AAAAAAAAAl0/XLZCUDNmxR8/s800/03-DSC_0025%20copy_resize.jpg

Còn tiếp ...

duytrinh1978
11-01-2009, 10:56 AM
hình dzui ghê, chưa đi PQ lần nào, chắc phải đi 1 chuyến mới được

pqv
11-01-2009, 01:12 PM
Phú Quốc có vẻ còn hoang sơ quá hể. Bác có hình chụp trong thị trấn up lên cho mình tham khảo nữa nhé. Chắc Tết này phải đi 1 chuyến cho biết PQ quá.

hovinhthang
11-01-2009, 05:59 PM
Cảm ơn các bác đã xem, em xin kể tiếp cuộc hành trình ...

#11. Bãi đá xanh rêu
Ở Gành Dầu rất hoang sơ, ngày hôm ấy chỉ có vài người tắm ở đây, ai yêu thích thiên nhiên chắc là sẽ thích chổ này.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnG-HnRTfI/AAAAAAAAAmM/-ULNFoGA530/s800/03-DSC_0842%20copy_resize.jpg

#12. Đôi nhạn biển
Một đôi nhạn biển đang bay lượn, một người bạn của tôi không biết la lên "A con cò" lập tức tôi bắn vài phát, chỉ kịp được vài tấm nhưng hình ảnh chưa được ứng ý lắm.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHBGysZ8I/AAAAAAAAAmc/tkjSZz34tGA/s800/03-DSC_0876%20copy_resize.jpg

#13. Một chiếc thuyền cũ
Một chiếc thuyền cũ nằm chơi vơi trên bờ, tôi thấy cũng còn tốt không hiểu sao người ta lại bỏ.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnG_u9H6hI/AAAAAAAAAmU/P2QDf-h2Fx4/s800/03-DSC_0855%20copy_resize.jpg

#14. Bãi trường (hay còn gọi là Bãi Dài)
Vui chơi ở Gành Dầu khoãng 3 giờ, chúng tôi đi về dọc theo đường biển, đoàn đường này đi dọc theo Bãi Dài, là một khu của quân đội nên chưa có ai khai thác du lịch, sát bờ biển có nhưng chổ người dân nuôn Ốc Hương như hình chụp dưới đây.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHCQM9OyI/AAAAAAAAAmk/vMBqsoF-BWY/s800/04-DSC_0881%20copy_resize.jpg

#15. Khu du lịch Vũng Bầu
Trên đường về chúng tôi ghé khu du lịch Vũng Bầu, nghỉ ngơi và uống nước. Tại đây có các dịch vụ như đi đảo câu cá, lặng ngắm san hô, ... Còn chúng tôi mỗi người tìm một chổ nằm nghỉ võng hoặc như bạn tôi chui vào một cái bầu như vậy nè.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHEBpGB2I/AAAAAAAAAmw/IgbIuuD3Z4Q/s800/05-DSC_0918%20copy_resize.jpg

#16. Một cảnh trên đường về
Lúc gần về đến Dương Đông tôi có dừng lại chụp một cảnh, có một cây cầu gổ dài bắc qua sông và nhiều ghe thuyền về bến cũng đẹp, nhưng trời đã tối nên chúng tôi về KS luôn.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHFQQx-aI/AAAAAAAAAm4/JSLR2nFU7Qc/s800/05-DSC_0934%20copy_resize.jpg

#17. Dinh cậu (ảnh chụp trong chuyến đi lần trước)
Buổi tối ra chợ đêm Dinh Cậu ăn các món hải sản, có thể nhâm nhi rượu Sim hoặc mua các đồ lưu niệm. Chợ đêm ở đây còn gọi là chợ âm phủ, bắt đầu từ lúc 5-6 giờ cho đến gần sáng.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SLgpgPdeSDI/AAAAAAAAARQ/NizvcAOh4YU/s800/DSC_0082%20Dinh%20Cau.jpg

Còn tiếp ...Khu trưng bày Cội Nguồn

enti
12-01-2009, 08:02 PM
Thị trấn Dương Đông thì không có gì đặc biệt cả. Chỉ có cảnhthiên nhiên là đẹp thôi. Em ở Kim Hoa, ra biển tắm mà bắt được ghẹ, ốc, hến và cả sao biển nựa, nước rất trong.
@hovinhthang: Tấm số 16 của bác làm em hồi tường, sau khi dừng chụp ngay vị trí đó xong thì em bị té xe, quay đầu về ks. Mà em với bác đi cùng ngày :D. Em ngồi hàng ghế số 1 bên phải trong chuyến đi PQ, bác ngồi hàng 2. Lúc đó không biết, đến bây giờ xem hình mới nhớ ra bạn của bác.
PQ là nơi đáng để đi. Cực kỳ đẹp. Nhưng em khuyến cáo các bác chạy xe trong đường rừng. Em bị lọt bánh trước vào rãnh giữa đường nên té xe, may mà chạy rất chậm nhưng đường dốc xuống, do ko còn hứng chơi bời nữa nên quay về ks luôn.

Badboy_II
12-01-2009, 08:41 PM
Bác hovinhthang làm em nhớ Phú Quốc quá ^^ còn nữa không bác, post tiếp đi :D:D

tabalo
12-01-2009, 08:50 PM
Bác làm em nhớ chuyến Trăng mật của em quá :) . Cám ơn bác nhiều , thêm ảnh nữa bác ơi . Phú Quốc còn nhiều điểm lắm mà . T4S

enti
12-01-2009, 09:10 PM
Bổ sung thông tin cho các bác, Gành Dầu là nơi nhìn thấy đất Campuchia bên kia biển, ngoài ra, ở đó có xác một số con thuyền là hậu quả của con bão số 5, mà ai cũng biết.

hovinhthang
13-01-2009, 01:20 AM
Cảm ơn các bác đã bổ sung thêm thông tin. Theo em nghĩ thị trấn Dương Đông là nơi xấu nhất PQ, nếu chụp ảnh thỉ chỉ có thể chụp cảnh sinh hoạt của người dân, ghe thuyền về bến... Bãi biển Dinh Cậu có nhiều người tắm nên ko đẹp. Ngoài ra có các Resort như Sài Gòn-Phú Quốc thì sạch đẹp nhưng giá rất mắc, em từng ở đó một lần, bãi cát ko trắng tinh như bãi Sao và bãi Khem.

#18. Khu trưng bày Cội Nguồn
Ngày hôm sau bọn mình xuất phát từ TT. Dương Đông đi đến khu trưng bày Cội Nguồn, ở đây trưng bày và bán Ngọc Trai, Nuôi chó Phú Quốc và Chim ó biển. Khu này tương đối rộng, ông chủ còn sưu tập cả những bộ bàn ghế bằng thân cây, gần 50 bộ rất đẹp.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHJ8oB2uI/AAAAAAAAAnY/dY8KJ-bl03o/s800/06-DSC_0971%20copy_resize.jpg

#19. Ông già chúa đảo đấy :D
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHGSfEyXI/AAAAAAAAAnA/K5DIYAWhLq4/s800/06-DSC_0953%20copy_resize.jpg

#20. Quà lưu niệm làm từ quả dừa
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHHpNZhQI/AAAAAAAAAnI/uM-dTc7q_w0/s800/06-DSC_0956%20copy_resize.jpg

#21. Khỉ mẹ và khỉ con
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHI_NwpVI/AAAAAAAAAnQ/QQKlFSySjQM/s800/06-DSC_0959%20copy_resize.jpg

#22. Quả sim (rượu sim làm từ quả này, ngon tuyệt)
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHK74XATI/AAAAAAAAAno/_j68vdCv25s/s800/06-DSC_0980%20copy_resize.jpg

#23. Chó Phú Quốc
Một đặc sản khác của đảo là chó PQ, loại chó có xoáy trên lưng, chân có màng bơi và rất khôn. Nhưng nếu bạn mua về với ý định giữ nhà thì rất sai lầm. Vì loại chó này rất thân thiện với con người ... kể cả ăn trộm. Nó chỉ khôn trong việc đi săn và đuổi gà vịt khi giữ vườn tiêu.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHMIWQctI/AAAAAAAAAnw/JT_6Voz6b8I/s800/06-DSC_0991%20copy_resize.jpg

#24. Chó con PQ
Lúc mới đến PQ, đang ngồi ăn sáng trong quán thì dưới chân em có ai đó khều khều. Nhìn lại thấy một chú chó PQ đang ngoắc đuôi xin ăn, giả bộ làm ngơ kô cho, nó lại dùng chân trước khều tiếp, làm cả bọn phải phì cười vì động tác xin ăn của nó.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHoNLkvyI/AAAAAAAAAqU/BVYoNCEqzZQ/s800/06-DSC_1189%20copy_resize.jpg

Còn tiếp... Bến Hàm Ninh

deutsch2005
13-01-2009, 05:52 AM
:cheers:bộ ảnh rất có ý nghĩa ạ, mong được xem thêm hình của bác

newmanSG
13-01-2009, 09:55 AM
Chó Phú quốc nỗi tiếng là khôn ngoan và....khó nuôi, chỉ sống ở phú quốc mà thôi, mang vào đất liền thì khả năng chết là 99%. giống chó có xoáy trên lưng mà người nuôi trong sài gòn là loại chó lai rồi.

Thích nhất tấm hình bác chụp với 2 con cún PQ con :D

vihung
13-01-2009, 10:15 AM
Em không rõ mấy bắc nói có đúng không riêng em biết chó phú quốc dùng để trong nhà thật hay rất dữ và khôn. Nếu bác biết cách nuôi thì có thể mang về nuôi từ PQ.

Em ké 1 tấm cho vui. Vũng bầu
http://www.vnphoto.net/data/p4/pano1-copy_2825.jpg

hovinhthang
13-01-2009, 11:36 AM
Em ko biết chó PQ thuần chủng là như thế nào, nhưng theo dân địa phương nói chó có màu đen hoặc màu vàng lửa, lông phải sát da và chân to là thuần chủng, ngoài ra có xoáy lưỡi kiếm, chân có màng bơi và lưỡi có đóm là chó đẹp và khôn. Hiện tại chó Phú Quốc cũng có lai nhiều, nhưng giống chó khôn nhất PQ là chó ở Hòn Thơm là một xã đảo nằm ở mũi phía nam của PQ.

Hai con chó PQ con trong hình chụp, mỗi con có giá 900k và nếu chuyển về Sài Gòn thì cộng thêm 500k tiền vận chuyển, chăm sóc, sẽ có người đưa đến tận nhà. Thật ra chó PQ không khó nuôi lắm, em đã đem về 2 con cách đây cũng hơn 6 tháng rồi, đều nuôi được sống tốt. Điều quan trọng là phải chích ngừa cho nó và ko được cho ăn xương, đặc biệt là xương cá và xương gà. Vì xương nhỏ có thể đâm thủng ruột và chết. Hôm trước đem về 2 con, có một con bị bệnh phải đưa đi truyền nước biển hết mấy trăm ngàn, nhưng bây giờ nó lớn rồi, rất khôn và thân thiện.

newmanSG
13-01-2009, 12:44 PM
Vậy chắc phải làm 1 chuyến Phú Quốc một chuyến vừa tham quan phong cảnh vừa tuyễn 1 chú cẩu về xem sao.

sonpham67
13-01-2009, 12:46 PM
Thấy cái vĩ hải sản nướng thèm quá

hovinhthang
14-01-2009, 08:14 PM
Cảm ơn các bác đã xem ảnh!
Tiếp tục hành trình chúng tôi đi ra Bến Hàm Ninh, nơi đây có một cái cầu tàu rất dài hướng ra biển, lý do người ta làm cầu tàu này là bãi biển ở đây rất lài, đi ra xa thật xa mà vẫn chỉ đến ngực thôi. Nơi đây ngày xưa Vua Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đuổi từ đất liền ra biển, quân của NA chạy đến đây bỏ thuyền lớn và dùng thuyền nhỏ lên đảo này và cũng vì bãi biển quá cạn nên tàu của quân TS không thể đuổi tiếp được nữa.

#25. Bến Hàm Ninh
Chạy xe máy trên đoạn cầu này thật sảng khoái, gió thổi lồng lộng, cứ y như là chạy xe trên mặt biển vậy.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHQRisKWI/AAAAAAAAAoQ/TTdWKNyPmo8/s800/07-DSC_1051%20copy_resize.jpg

#26. Đang mua ghẹ
Ghẹ ở Hàm Ninh rất ngon và rẻ khoảng 60-70k/kg, loại ghẹ thường được nhắc đến là ghẹ chân xanh. Ngoài ra còn có nhiều loại hải sản khác như cua, tôm tích... cũng rẻ.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHNZrfW-I/AAAAAAAAAn4/bpOIDXQEaQs/s800/07-DSC_1017%20copy_resize.jpg

#27. Hải Long và Hải Mả
Hải Long là con dài màu xanh, còn Hải Mả là con cong giống như ngựa, 2 con này cùng chủng loại và có cái đầu giống nhau, loài này đặc biệt là con đực đẻ con chứ không phải con cái à nghen. Nghe nói ngâm rượu uống rất tốt "Ông uống Bà khen", phải ngâm đủ cặp, mấy người bạn của tôi cũng mua vài con ngâm rượu, nhưng chưa thấy báo cáo gì cả :D.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHPSfv_QI/AAAAAAAAAoI/RpvkMjyn5Ns/s800/07-DSC_1045%20copy_resize.jpg

#28. Gấu nhà cũng là mẫu của em
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHOI1Oe4I/AAAAAAAAAoA/6-fMYI7WcLM/s800/07-DSC_1022%20copy_resize.jpg

#29. Bến Hàm Ninh, nơi tàu cao tốc từ Kiên Giang ra ... Bãi biển đẹp nhưng Sứa nhiều lắm nên không tắm được.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SLgptt412zI/AAAAAAAAAS0/i-_51okIzac/s800/DSC_0006%20Ham%20Ninh.jpg

Còn tiếp... Bãi Khem nơi hoang sơ và rất đẹp ở Phú Quốc

NGUYENBATHAO
14-01-2009, 09:28 PM
#14. Bãi trường (hay còn gọi là Bãi Dài)
Vui chơi ở Gành Dầu khoãng 3 giờ, chúng tôi đi về dọc theo đường biển, đoàn đường này đi dọc theo Bãi Dài, là một khu của quân đội nên chưa có ai khai thác du lịch, sát bờ biển có nhưng chổ người dân nuôn Ốc Hương như hình chụp dưới đây.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHCQM9OyI/AAAAAAAAAmk/vMBqsoF-BWY/s800/04-DSC_0881%20copy_resize.jpg



Bộ ảnh rất hay, hình ảnh phong phú và đa dạng, đẫm chất phóng sự với một lượng thông tin khổng lổ và hình ảnh minh họa sinh động. Em có cảm giác bác chủ đã có sẵn một kịch bản để biết mình phải chụp gì, viết gì về Phú Quốc. Chắc chắn với chuyến đi này bác đã có thêm một vốn kiến thức kha khá về Đảo Ngọc. Cảm ơn bác đã chia sẻ. Em đi Phú Quốc rất rất nhiều lần nhưng không biết bao giờ mới mới có thời gian chụp được bộ ảnh như bác.

Xin phép được đính chính một chút về thông tin trên đoạn quote: Bãi biển từ mũi Gành Dầu về đến KDL Vũng Bầu trên hình không phải là bãi Trường bác ạ. Tên chính xác của nó là bãi Đại. Bãi biển từ KDL Vũng Bầu vượt qua mũi Ông Quới vòng về Cửa Cạn có tên là bãi Vũng Bàu, tiếp theo đó là bãi Cửa Cạn kéo dài đến mũi Dinh Cậu.

Bãi Trường là bãi biển nằm phía Tây đảo Phú Quốc, kéo dài từ mũi Dinh Cậu đến Mũi Tàu Rũ mà trong chuyến đi vừa rồi các bác đã bỏ qua. Đây là bãi biển được Hãng tin ABC News xếp đứng đầu (trong top 5) về những bãi biển đẹp nhất thế giới còn hoang sơ tiềm ẩn mang tên "Hidden Beaches" trong năm 2008 với bãi biển trải dài (trường mà), cát màu trắng ngà và rất hoang sơ, yên tĩnh. Chạy dọc theo bãi Trường là con đường đất đỏ và hiện tại đang được nâng cấp thành đường nhựa để phát triển du lịch. Nếu có dịp trở lại Phú Quốc, bác nên dành chút thời gian để ngắm hoàng hôn trên bãi Trương, nhất là thời điểm này.

Một thông tin em cũng muốn bổ sung (hay đính chính) nữa là về chuyện con cá ngựa đực sinh con. Thật ra không phải vậy. Chính xác là con cái "đẻ" trứng chưa thụ tinh vào trong túi trước ngực của con đực, sau đó quá trình thụ tinh điễn ra và phôi thai phát triển trong túi ngục của con đực (nhưng không có sự liên hệ và trao đổi dưỡng chất giữa cá bố và cá con). Tác dụng ông uống bà khen thì không biết thế nào tuy nhiên có một điều chắc chắn là rượu ngâm cá ngựa rất thơm. Á, qua chuyện mua cá ngựa em thấy bác rất chi là...tự tin, hihihihi. Mấy ông bạn mua quá trời mà bác hổng thèm mua luôn hả?:24: Just kidding...

vothanhhai
14-01-2009, 10:34 PM
Đi PQ nên ghé nhà thùng-hảng nước mắm- chụp được sinh hoạt đấY chắc rằng sẽ có mùi thơm khi Xem ảnh.
Cực nam cũa đảo Về phía đông là những bải cát trắng, bải Tiên rất lài, em bé 5 tuổi đi khõi mép nước cả 100 m ,nước chỉ tới bụng, trong Veo không một gợn sóng.Nơi đâY có một nguồn nước ngọt từ dưới mặt đất trào lên liên tục quanh năm suốt tháng.Tương truYền quân Gia Long còn sống sót là nhờ giếng tiên nàY.
Đi Vòng qua mủi Ông Đội trở qua hướng tâY là bải Đất đỏ, nơi đâY là thiên dường cho lặn biển, rạng san hô đũ màu ,mọi hình dạng bắt mắt, lần đầu lặn không khỏi rùng mình Vì Xung quanh toàn là sinh Vật biển mà trên TV thường Xem cảnh đáY biển cũng không ngoạn mục bằng.Vào mùa phối giống nơi đâY chỉ cần 1 câY chỉa có ngạnh, trong một buổi có thể chỉa được 3 bao bố mực nang.Xin nói thêm Về con Biên mai : Loại sò nầY chỉ còn nhiều ỡ hòn Móng TaY , thân sò gống như cái quạt mo.phần đuôi nhọn cắm Xuống đáY biển ,phần cánh quaY lên phía trên mở ra để săn mồi, cạnh rất bén ,muốn bắt phải lăn Xuống ,đứng tấn ,hai taY mang bao Vải Vừa Vặn Vừa XoaY nhổ sò lên.phần thịt khoảng 50 gr bỏ hết chỉ ăn được cái cơ đóng mở, bằng cái mặt đồng hồ đeo taY. Đặc sản đấY.

hovinhthang
15-01-2009, 08:31 PM
Cảm ơn bác NguyenBaThao và VoThanhHai đã cung cấp thêm thông tin, để mọi người tiện tham khảo em xin trích thêm 2 link:
Cá ngựa có tác dụng: http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2002/02/3B9B8DE0/
Còi Biên Mai Phú Quốc: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Coi-bien-mai-Phu-Quoc/40096853/239/

Em xin viết tiếp hành trình. Sau khi làm một bữa ghẹ thay cơm và nhâm nhi it rượu Sim, chúng tôi tiếp tục lên đường hướng về phía nam đảo, nơi có bãi Sao và bãi Khem. Chúng tôi chọn vào bãi Khem, nơi này trước đây của Quận Đội. Vì vậy chỉ có người địa phương là hay đến, ít có khách du lịch. Bãi này cát trắng mịn, hoang sơ và không có đường lớn đi vào, chỉ có thể đi bằng xe gắn máy.

#30. Bãi Khem, cát trắng sóng êm và lài, nước trong xanh. Theo cảm nhận của em đây là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SLgpoWtdb0I/AAAAAAAAASI/UNCL8OR5l4c/s800/DSC_0051%20Bai%20Khem%2001.jpg

#31. Đường vào bãi Khem là một con đường đất, 2 bên có nhiều cây cối giống như đường làng vậy!
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SLgpqoX_dbI/AAAAAAAAASc/wUWQciywemc/s800/DSC_0076%20Vao%20bai%20Khem%2001.jpg

#32. Vui sướng khi đến bãi Khem:banana:
Hình này em nhờ người bạn chụp nên bố cục có hơi thừa một chút bên trái.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHRJqK4QI/AAAAAAAAAoY/uNOBsToO1J4/s800/08-DSC_0152%20copy_resize.jpg

#33. Những thuyền thúng lưới cá
Cả bọn rất thích chổ này, chạy nhảy, đùa giỡn, chụp hình một lúc mới lao xuống biển tắm. Trong khi đó đã gọi sẳn các vài món như mực tươi nướng, cá nướng và gỏi cá trích: http://www.skydoor.net/entry/Goi_ca_trich_Phu_Quoc/870
Anh bạn thổ dân đi chung vì đã quá quen thuộc với Phú Quốc nên ở trên bờ nằm võng hóng mát:18:
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHTq_MuZI/AAAAAAAAAos/REbgibBnzV4/s800/08-DSC_1067%20copy_resize.jpg

#34. Thuyền thúng
Tuy là có những thuyền thúng lưới cá nhưng bãi biển rất sạch, ko có tí rác. Thuyền lưới cá về chủ yếu bán cho những quán nhỏ ở đây. Vì vậy ăn cá và mực là đảm bảo tươi sống. Các thuyền cũng chỉ nằm ở một góc của bãi biển thôi.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SLgpn_LnO9I/AAAAAAAAASA/ziyvXtIcSgU/s800/DSC_0045%20Bai%20Khem%2003.jpg

#35. Một sinh vật biển (con trùng biển)
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHUlu4wNI/AAAAAAAAAo0/NjIOXDiZ8sQ/s800/08-DSC_1092%20copy_resize.jpg

#36. Những đứa trẻ hồn nhiên
Những đứa trẻ địa phương, chiều chiều thường ra đây tắm biển và nô đùa!
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHVrw51OI/AAAAAAAAAo8/5rToTnGqVH8/s800/08-DSC_1098%20copy_resize.jpg

#37. Một đôi mới từ Giếng Tiên về (Anh bạn bồng cố gái đi từ thuyền lên bờ, em thấy vui vui nên chụp lại)
Từ nơi này nhìn ra không xa lắm là Giếng Tiên, có thể đi thuyền ra đó (khoảng 200-300k, 4-5 người đi) để thăm chơi, nơi vua Gia Long đã sống sót nhờ nguồn nước này. Bọn em cũng dự định đi nhưng trời đã gần tối, tiếc thật. Hẹn lần khác vậy! Chúng tôi ở đây đến gần 6 giờ chiều mới về thị trấn Dương Đông, kết thúc ngày thứ 2.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHSP9qPlI/AAAAAAAAAok/8kRTn-U2IMo/s800/08-DSC_0211%20copy_resize.jpg

Còn tiếp... Chợ Dương Đông, Suối Tranh và Cảng An Thới

hovinhthang
15-01-2009, 09:41 PM
Á, qua chuyện mua cá ngựa em thấy bác rất chi là...tự tin, hihihihi. Mấy ông bạn mua quá trời mà bác hổng thèm mua luôn hả?:24: Just kidding...
Ở nhà, ông anh rể có ngâm 1 hủ... em uống ké hoài :cheers:

zaua
16-01-2009, 11:55 AM
Thế này thì tớ phải đi Phú Quốc mới được.

sonlt126
17-01-2009, 10:56 AM
bài phóng sự rất hay và chi tiết,mong phần tiếp theo của bạn

hovinhthang
18-01-2009, 12:03 AM
Xin kể tiếp cuộc hành trình.

#38. Chợ Dương Đông
Sáng ngày thứ 3 chúng tôi ra chợ Dương Đông. Chợ này bán rất nhiều hàng hoá, đa dạng và phong phú. Các món đặc sản ở đây thường là hải sản tươi sống, các loại cá tươi rói và các loại khô biển, tôm khô... Ngoài ra còn có hồ tiêu, còi biên mai dạng khô...
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHW5E2z3I/AAAAAAAAApE/6nls0IttrH8/s800/09-DSC_1104%20copy_resize.jpg

#39. Các loại khô và hồ tiêu
Nếu bạn đi máy bay họ sẽ đóng gói rất cẩn thận có thể đem về thoải mái, tôi mua 2 ký tiêu, còn mấy người bạn thì mua khô đem về làm quà. Người dân Phú Quốc buôn bán tương đối thật thà, mặt khác anh bạn thổ dân đi chung tôi biết rất nhiều người. Tôi có cảm giác mọi người dân ở đây đều biết nhau.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHYTlEgVI/AAAAAAAAApM/FqtwGgld37A/s800/09-DSC_1107%20copy_resize.jpg

#40. Các loại cá tươi
Nghe nói ở đảo Phú Quốc đi xe máy để đâu cũng được, không cần phải khoá xe. Vì nếu có ai lấy trộm cũng không thể nào đem ra khỏi đảo và cũng chưa bao giờ có tình trạng kẹt xe. hehehe sướng thật !!! Nếu bạn muốn mua cá tươi, cứ ra chợ thích loại nào dặn người bán trước. Đến lúc về họ sẽ đóng sẳn thùng mốt và chở ra tận sân bay. Vậy là bạn có thể thưởng thức cá tươi tại Sài Gòn hoặc Hà Nội chỉ sau vài giờ.
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHbSr-UBI/AAAAAAAAApc/N3tevfUx06I/s800/09-DSC_1117%20copy_resize.jpg

#41. Thuyền đánh cá đang gở lưới
Những năm gần đây số người di cư đến sinh sống ở đảo cũng tăng nhưng vẫn giữ được quy củ như lúc trước. Được biết dân số PQ năm 1945 khoảng 6.000 người. Đến cuối năm 2008 là 85.000 dân tập trung chủ yếu ở Dương Đông, An Thới, Hàm Ninh, Cửa Dương và Trung tâm của huyện là thị trấn Dương Đông. Đường đi đến chợ Dương Đông qua một cái cầu sắt và chợ nằm sát bên sông.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHZyONiAI/AAAAAAAAApU/lLEUlMEzEfA/s800/09-DSC_1115%20copy_resize.jpg

#42. Suối Tranh
Đi chợ xong chúng tôi về nhà cất đồ rồi lại tiếp tục đến Suối Tranh. Suối này nếu đi vào đúng mùa mưa thì rất đẹp, vì chúng tôi đi dịp cuối năm nên cũng ít nước. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tắm suối nếu thích, nước suối mát lạnh vì chảy qua những khe đá. Nhiều người mang bia, mồi... đến trên nhưng tảng đá ngồi nhậu rất vui. Tôi thấy có người mang cả gà rẩy (gà ta nuôi rẩy) hoặc cá tươi đem ra suối nướng và nhậu tại chổ.
:drunk:
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHdSA8w5I/AAAAAAAAApk/21vLA0s6ZJ8/s800/10-DSC_1128%20copy_resize.jpg

#43. Dòng nước suối mát lạnh
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHfD7jUOI/AAAAAAAAAps/UKqHe6kkGdg/s800/10-DSC_1148%20copy_resize.jpg

#44. Rừng cây rậm rạp
Nước suối chảy qua những khe đá và rừng cây rậm rạp, tuy trong vắt nhưng vẫn thấy có màu ánh vàng, có lẽ do lá cây rụng xuống suối tạo ra màu đó. Có 2 con đười ươi đang leo cây!
:1:
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHhA5UigI/AAAAAAAAAp0/SjnMfLDWCyc/s800/10-DSC_1157%20copy_resize.jpg

#45. Hạ nguồn của dòng suối
Nơi đây là hạ nguồn của dòng suối, nơi sắp đổ ra sông. Còn thượng nguồn thì phải đi vào rất sâu đến 2km mới hết đoạn suối.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHmyqPm3I/AAAAAAAAAqM/6JhyPGBTDfo/s800/10-DSC_1173%20copy_resize.jpg

#46. Me ơi me rơi tay bà, bà để bà ăn chứ bà không ngửi !!!
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHjJdcErI/AAAAAAAAAp8/UHQ4g-EP5_c/s800/10-DSC_1170%20copy_resize.jpg

#47. Trèo cành me, anh bạn thổ dân leo cành me rất chuyên nghiệp.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHkpvMf2I/AAAAAAAAAqE/9q0al-wvywo/s800/10-DSC_1172%20copy_resize.jpg

#48. Bãi Sao
Rời suối Tranh chúng tôi tiếp tục đi về hướng cảng An Thới. Trên đường đi có ghé vào bãi Sao, nhưng thấy cảnh không đẹp và đông người quá, khu du lịch mà ... Chán !!! Nên chúng tôi không ở lại chơi.
http://lh3.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHpDyxdEI/AAAAAAAAAqc/40FKLNkJWJQ/s800/11-DSC_1191%20copy_resize.jpg

#49. Cảng An Thới
Cảng An Thới là một cảng cá vận chuyển hải sản. Trước đây khi chưa có tàu cao tốc, muốn đi từ Kiên Giang ra Phú Quốc phải mất gần 8-10 tiếng đồng hồ và tàu đến sẽ cập bến này. Sau này khi có tàu cao tốc đi chỉ mất 2,5 tiếng và tàu cập cảng Hàm Ninh. Hải sản mua ở cảng An Thới rất rẻ vì không phải là điểm du lịch, mua rẻ hơn cả ở Hàm Ninh.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHriEqdwI/AAAAAAAAAqw/X64T8QmzuWo/s800/12-DSC_1209%20copy_resize.jpg

#50. Tàu câu mực
Tàu thường có những bóng đèn và những cần câu, chỉ đi câu mực vào buổi tối, còn ban ngày thì nằm ở cảng như vậy đó. Vì chúng tôi có hẹn với một người quen ở tại An Thới nên sau khi đến đây chúng tôi cùng nhau mua tôm ở cảng và đem ra bãi Khem nhậu, sau đó còn quay lại An Thới thưởng thức tiếp sò quạt, loại sò này chỉ thấy còn ở Phú Quốc, hình dạng thì giống như sò điệp nhưng vỏ sần sùi, xấu xí hơn nhiều. Tuy nhiên nấu cháo hoặc hấp bia thì rất ngọt, ngon tuyệt. Chúng tôi chiến đấu đến 20h mới về Dương Đông, kết thúc ngày thứ 3.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/SWnHqQzlo0I/AAAAAAAAAqk/wJjEfWlwZ7s/s800/12-DSC_1207%20copy_resize.jpg

Sáng hôm sau chúng tôi ra sân bay về Sài Gòn, kết thúc một chuyến đi vui vẽ, ai cũng thấy quyến luyến với Phú Quốc và những ngày rong chơi thoải mái!

hovinhthang
18-01-2009, 01:41 AM
Trong chuyến đi này chúng tôi không ghé thăm nhà thùng nước mắm, vườn tiêu, suối đá bàn, nhà tù Phú Quốc... Vì những nơi đó đã đi trong những chuyến trước, tôi sẽ post sau để các bạn tham khảo và có những thông tin khi muốn đi du lịch Phú Quốc.

vuonghang
19-01-2009, 10:38 PM
Nhìn thấy ảnh bác chụp mà thèm đi PQ quá. Em ở tận HNội lận. Chờ khi nào có xiền và người đi cùng nhất định em sẽ làm 1 chuyến. Cảnh đẹp, hải sản lại ngon và rẻ nữa!

hovinhthang
29-08-2010, 12:02 AM
Em post tiếp một số hình ảnh ở Suối Đá Bàn, Suối Tranh và Giếng Tiên (nơi vua Gia Long cắm thanh gươm xuống và nước ngọt đã phun lên, cứu sống cả đoàn quân)

#51. Suối đá bàn
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPIN_xK0I/AAAAAAAACDY/wwd6ph2ZUss/s800/DSC_0023%20copy.jpg

#52.
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPJ_edAjI/AAAAAAAACDc/vRLuAM5eNr8/s800/DSC_0025%20copy.jpg

#53. Rong rêu bám trên vách đá ở suối
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPMlUYI5I/AAAAAAAACDg/Rdh2HFMsrDM/s800/_DSC3258%20copy.jpg

#54.
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPO-gurrI/AAAAAAAACDk/47VxioMdBAI/s800/_DSC3261%20copy.jpg

#55.
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPRUxQYXI/AAAAAAAACDo/x8mXPNVK1AY/s800/DSC_0042%20copy.jpg

#56.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPYpp85gI/AAAAAAAACD4/109Vza4nKF8/s800/_DSC3299%20copy.jpg

#57. Soi bóng
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPTDugvuI/AAAAAAAACDs/1MwKe9_2qnw/s800/DSC_0044%20copy.jpg

#58.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPU8njiaI/AAAAAAAACDw/ZFbYAvFocsA/s800/DSC_0051%20copy.jpg

#59. Suối Tranh
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPWnqi69I/AAAAAAAACD0/TGQp4nxNIcI/s800/DSC_0052%20copy.jpg

#60.
http://lh5.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPhtUL_tI/AAAAAAAACEY/1KWW_AXic9A/s800/_DSC3347%20copy.jpg

#61. Hồ nước ngọt Dương Đông
http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPaMAYrKI/AAAAAAAACD8/ojLf4iMDIBY/s800/DSC_0055%20copy.jpg

#62.
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPbdN9V9I/AAAAAAAACEA/ihriqYBJoHQ/s800/DSC_0059%20copy.jpg

#63. Bãi biển chổ khu nuôi ngọc trai
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPcxj3eNI/AAAAAAAACEI/ePOoofw6Pzw/s800/DSC_0103%20copy.jpg

#64. Đi tàu ra Giếng Tiên, nhìn vào bờ
http://lh6.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPd1x3o9I/AAAAAAAACEM/HUIdJDNfZVE/s800/DSC_0269%20copy.jpg

#65. Giếng Tiên (còn gọi là Giếng Ngự)
Giếng Ngự là một thắng cảnh đẹp nằm trên đảo Phú Quốc, thuộc thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc,tỉnh Kiên Giang, cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km. Từ trung tâm thị trấn, men theo đường rừng ven biển, vượt qua rừng cây rộng, nhiều hoa thơm cỏ dại, du khách sẽ đến được Giếng Ngự. Ngoài di tích này, trên bãi Ngự thuộc quần đảo Nam Du cũng có một di tích tương tự có tên là Giếng Ngự.

Nơi đây là một vùng nước trong xanh, chảy trên nền cát trắng, nhấp nhô núi đá. Trên núi có một ngôi đền nhỏ. Trong đền có một chiếc ghế đá màu hồng đặt quay lưng về phía biển, hướng ra một cánh đồng rộng lớn, được gọi là Ngai Vua. Trên bãi biển có một miệng giếng, gọi là Giếng Ngự, trung tâm của thắng cảnh này. Phía trên giếng có tấm bia xi măng, nền vàng, khắc chữ đỏ với nội dung: "Mũi kiếm đầu tiên của nhà Nguyễn".

Ðịa danh này còn lưu truyền huyền thoại về chúa Nguyễn Ánh trong lần chạy trốn quân Tây Sơn. Tương truyền rằng vào thế kỷ 17, khi vua Gia Long bị quân Tây Sơn truy đuổi đã phải chạy ra Nam Đảo, nơi sơn cùng thủy tận. Trước cảnh quân lính đói và khát nước ngọt, vua bèn ngẩng mặt, giơ kiếm lên trời mà khấn rằng: "Nếu trời còn cho làm vua thì hãy ban cho nguồn nước ngọt và lương thực". Khấn xong, vua cắm cây kiếm xuống đất, tự nhiên có một nguồn nước ngọt phun lên từ đó. Nơi nước phun lên đến nay vẫn được gọi là Giếng Ngự, Giếng Tiên hay Giếng Gia Long. Rồi sau đó, một đàn cá xuất hiện làm lương thực cho quân lính. Đàn cá đó được đặt tên là cá cơm vì đã cứu vua và binh lính thoát chết.

http://lh4.ggpht.com/_l0NqiLjNrfg/S1tPggkGfQI/AAAAAAAACEU/murgoNFw1A0/s800/DSC_0294%20copy.jpg

tonyle0
29-08-2010, 08:42 AM
Em ko biết chó PQ thuần chủng là như thế nào, nhưng theo dân địa phương nói chó có màu đen hoặc màu vàng lửa, lông phải sát da và chân to là thuần chủng, ngoài ra có xoáy lưỡi kiếm, chân có màng bơi và lưỡi có đóm là chó đẹp và khôn. Hiện tại chó Phú Quốc cũng có lai nhiều, nhưng giống chó khôn nhất PQ là chó ở Hòn Thơm là một xã đảo nằm ở mũi phía nam của PQ.

Hai con chó PQ con trong hình chụp, mỗi con có giá 900k và nếu chuyển về Sài Gòn thì cộng thêm 500k tiền vận chuyển, chăm sóc, sẽ có người đưa đến tận nhà. Thật ra chó PQ không khó nuôi lắm, em đã đem về 2 con cách đây cũng hơn 6 tháng rồi, đều nuôi được sống tốt. Điều quan trọng là phải chích ngừa cho nó và ko được cho ăn xương, đặc biệt là xương cá và xương gà. Vì xương nhỏ có thể đâm thủng ruột và chết. Hôm trước đem về 2 con, có một con bị bệnh phải đưa đi truyền nước biển hết mấy trăm ngàn, nhưng bây giờ nó lớn rồi, rất khôn và thân thiện.


bổ sung thêm thông tin về chó Phú Quốc nè.
Trên trán có những nếp nhăn, hai tai dựng thẳng, mắt màu nâu sáng (giống mắt sói), đuôi chổi cong ngược về phía lưng.
Chó Phú Quốc không to lớn như chó Berger nhưng chó Phú Quốc có nhiều đặc tính nổi bật như rất thích săn thú và săn rất giỏi. Chó Phú Quốc có thể săn được thú lớn hơn chúng rất nhiều như nai, thậm chí những loài hung dữ như heo rừng, rắn độc. Chó sủa rất tốt, nhạy cảm với người hay vật lạ. Ban đêm, chó dễ dàng phát hiện những mục tiêu lạ và không bao giờ buông tha. Chó Phú Quốc rất gần gũi và thân thiện với chủ, dễ làm quen. Chó có khi cắn người nhưng không phổ biến. Nổi bật về tính hung dữ so với những loài chó khác, chúng đánh nhau không thấy chùn bước cho dù đối thủ lớn hơn mình và thường giành thắng lợi. Những gia súc, gia cầm khác như gà, vịt, thỏ rất dễ là mục tiêu tấn công bất ngờ của chúng.
ngoài ra chúng còn biết đào hang để đẻ con nữa.

hovinhthang
02-09-2010, 05:02 PM
tonyle0@: Cảm ơn bác đã bổ sung thêm thông tin về chó PQ.

hovinhthang
08-02-2012, 10:47 PM
Em tiếp tục hình ảnh chuyến du lịch bụi PQ lần 3

66. Hoàng hôn ở Dinh Cậu
https://lh3.googleusercontent.com/-05ZcoaFjfUg/TtZ_VmBS2iI/AAAAAAAAD60/JXJdjoT2ahs/s800/_DSC9633%2520copy.jpg

67. Hoàng hôn ở Dinh Cậu
https://lh3.googleusercontent.com/-R8K7TYdI3SE/TtZ_YoyG42I/AAAAAAAAD64/lmFB5Z0nprM/s800/_DSC9636%2520copy.jpg

68. Thị trấn Dương Đông
https://lh3.googleusercontent.com/-zHhSFdmTWfY/TtZ_RVhv9lI/AAAAAAAAD6w/wqbJwvbgMLU/s800/_DSC9631%2520copy.jpg

69. Của sông ở Dương Đông
https://lh3.googleusercontent.com/-2yH8G8jOwyw/TtZ_N2yddJI/AAAAAAAAD6s/UFTT5S6hKiQ/s800/_DSC9630%2520copy.jpg

70. Bãi biển ở Dương Đông
https://lh3.googleusercontent.com/-KxAStcZL8qc/TtZ_BDnkNlI/AAAAAAAAD6k/HKrqooTk9-s/s800/_DSC9619%2520copy.jpg