PDA

View Full Version : Hỏi vui: Làm gì khi trúng số?



donaldduck
25-02-2006, 12:47 AM
Có hai bác Việt Kiều là Đào Văn Quang & Trần Ngọc Dung cùng 6 người khác ở Lincoln Nebraska trúng giải Powerball mỗi người 22 triệu USD (sau thuế). Nói chung cả 8 người đều chưa có kế hoạch tiêu tiền rõ ràng.

Em có câu hỏi vô duyên như dzầy: Nếu là các bác trúng 22 triệu USD thì các bác làm gì ạ?

TheAmateur
25-02-2006, 02:49 AM
Mua cái Canon 1Ds Mark II trước, mọi chuyện khác tính sau :LOL:

tricoi
25-02-2006, 03:32 AM
Em cũng giống bác Ama, nhưng tham hơn. Mua 1 cái 1Ds Mrk2 + 1 EOS 1V + 1 lô lens L từ mắt cá cho tới 600mm F2.8. Tạm thế đã, còn lại tính tiếp. Hà hà... :)

anhhang
25-02-2006, 04:15 AM
Em thì em sẽ mua ngay cái tripod mà Ama hứa lèo, nói cho em xong rồi chạy làng :)

TheAmateur
25-02-2006, 04:43 AM
Em thì em sẽ mua ngay cái tripod mà Ama hứa lèo, nói cho em xong rồi chạy làng :)
Ê nói cho đúng nhe, một là cái tripod vẫn còn đây, hai là anh nói nếu ông chú anh chịu cầm về Paris... giờ ổng không chịu làm sao. :gathering

anhhang
25-02-2006, 04:47 AM
Em đang nói là nếu em trúng số thì em mua tripod muh, trách gì anh đâu :)

biny
25-02-2006, 05:43 AM
Ê nói cho đúng nhe, một là cái tripod vẫn còn đây, hai là anh nói nếu ông chú anh chịu cầm về Paris... giờ ổng không chịu làm sao. :gathering

Dễ òm...thì cho tui, khỏi cho anhhang :))
Nó nặng hông dzậy, hổng nặng thì mai mốt nếu có đi Paris tui xách dùm cho. Qua bển dẫn tui đi ăn 1 bữa 3 miệng là huề :gathering

VPT
25-02-2006, 06:52 AM
trúng 22 triệu em mua đủ bộ Nikon (cameras + lenses) từ lúc Nikon mới bắt đầu sản xuất máy tới bi giờ. Đủ tham chưa vậy. :gathering

TheAmateur
25-02-2006, 07:06 AM
Dễ òm...thì cho tui, khỏi cho anhhang :))
Nó nặng hông dzậy, hổng nặng thì mai mốt nếu có đi Paris tui xách dùm cho. Qua bển dẫn tui đi ăn 1 bữa 3 miệng là huề :gathering

Câu này dễ trả lời quá ... KHÔNG :LOL:

donaldduck
25-02-2006, 10:19 AM
Tay trái cầm Canon, tay phải cầm Nikon, cổ đeo Olympus, túi quần bỏ Sony Cybershot, ba lô trên lưng cất ... Samsung và KonicaMinolta, kéo theo một cái rờ moóc chở đủ loại ống kính của mấy cái máy kia rồi du lịch vòng quanh thế giới. Lúc về có thể làm nghẹt luôn Server của VNphoto và bị đâm cho lòi phèo (vì sở hữu nhiều máy quá nên chụp xấu tệ).

S5500
25-02-2006, 11:35 AM
Mua Nikkor 80-400mm VR và Bigma 50-500mm trước :D
À, thêm 1 cái D200 làm sơ-cua :D

7 búa
25-02-2006, 07:44 PM
Đi du lịch vũ trụ :D

cuty
25-02-2006, 08:28 PM
còn tôi thỉ mua ngay một chiếc xe tải để chở nguyên một căn nhà di động , trong căn nhả đó đầy đủ như một mini lab thu nhỏ & những trang thiết bị hiện đại nhất từ thiết bị chụp ảnh (máy ảnh) cho đến rửa ảnh ( máy in ảnh) ,sau đó chạy khắp nơi tìm anh em trong vnphoto.net rủ nhau đi offic , ai thích máy nào ống ok nào thì cứ việc lấy mà chụp , chụp xong thì cứ việc lên phòng lab di động của tôi mà rửa , cái nầy mới quan trọng đây HOÀN TOÀN MIỂN PHÍ , Anh em thấy tui tính như vậy có được hong ??? cầu cho tui trúng số đi !!!!!!!

anhhang
25-02-2006, 09:51 PM
Em mua cái tripod Ama hứa lèo xong rồi sẽ mua một em D200 làm slave cho con 10D của em :)

Bik
06-03-2006, 12:12 AM
Đi du lịch vũ trụ :D
Hic, đi xong hết mọe nó tiền, còn mỗi 2tr $ (du lịch không gian toi mất 20tr $ à...) thế thì mơ được cái gì nữa :D Mà đi chắc gì đã ... về được (!)

Các bác toàn đi mua máy ảnh. Chả để làm gì, mỗi ngắm là sướng. Mỗi ngày tách tách "chay" vài fát nghe cho mát cái lỗ nhỉ thôi, bác m42 nhẩy.

Em mà có chừng ấy thì sẽ góp cổ fần, làm cổ đông hạng nặng cho Nikon luôn. Hí hí lúc... đó muốn sở hữu đầy đủ Nikon như bác m42 quá dễ.

Tính sơ bộ, 22tr $ thì tầm 35.000 cây vàng đấy các bác. 1Ds M II cũng chỉ 10 cây thôi. Oái !

vndrake
06-03-2006, 09:18 AM
1 bộ máy ảnh Leica. Một bộ máy ảnh khổ lớn! Một xe máy crossing , một du thuyền, một ca-nô, Một xe Hăm mợ Bản đồ cả thế giới, GPS ! Một nắm thẻ tín dụng trong tuí và lên đường!

thanhcong67
07-03-2006, 07:32 AM
Có vẻ như các bác ước còn tiết kiệm. Em mà có 22 triệu em sẽ để 20 triệu làm một công ty sản xuất máy ảnh cho riêng mình, đảm bảo hơn Nikon và Canon mà lại không sợ đụng hàng. Còn 2 triệu em để dành nuôi ... mẫu. :band:

HungNguyen
07-03-2006, 08:03 AM
Có vẻ như các bác ước còn tiết kiệm. Em mà có 22 triệu em sẽ để 20 triệu làm một công ty sản xuất máy ảnh cho riêng mình, đảm bảo hơn Nikon và Canon mà lại không sợ đụng hàng. Còn 2 triệu em để dành nuôi ... mẫu. :band:

Em sẽ tình nguyện là người duy nhất giúp anh ThanhCong châm sóc các em mẫu từ ngón chân lên đến tóc được hông? hehehe...:LOL:

tuannm
07-03-2006, 08:12 AM
Nếu em có 22 triệu đô em sẽ đem tất cả gửi ngay vô ngân hàng các bác ạ. Trong tháng đầu tiên em sẽ ăn mừng xả láng với anh em vnphoto ở VN (bằng tiền Gấu cho :lol: ) và cũng để cho cái niềm vui đột ngột nó lắng xuống :lol:
Sau một tháng em sẽ ghé bước qua ngân hàng rút sơ sơ một ít tiền lời của tháng thứ nhất (khoảng 150 ngàn đô các bác, lãi suất ~ 0.7%/tháng), book vé máy bay qua Los offline với bác hafoto, pnphan và anh Hậu mới qua nữa chớ. Sau đó ngược lên San Jose thăm bác Ama, bác convitcon.
Rồi em sẽ bay qua Maryland gặp bác XichLo, rủ bác í qua New York ghé B&H mua một ít đồ chơi (ít thôi nhiều quá rinh không nổi) rồi nhờ bác dàn xếp để có một cái thẻ Pro đi chụp fashion (ráng kiếm dùm em, em sẵn sàng chơi under table :blink: )... tới đây chắc là hết một tháng nữa rồi, tiền nó lại đẻ ra nữa... làm gì tiếp đê các bác? :gathering

donaldduck
07-03-2006, 11:00 AM
Trời! Em phục bác Ballista quá! Tính toán chu đáo đến thế là cùng.
Em đổi ý! Nếu trúng chừng đó tiền thì em bỏ máy chụp hình luôn, mua ... máy quay phim. Em sẽ mở một hãng phim tư nhân, chuyên sản xuất phim hành động và phim truyền hình nhiều tập chất lượng cao made in Vietnam, mướn Lý Hùng về làm bảo vệ.

Mấy bữa rày bà con mình xem phim Giờ Vàng của mấy hãng phim tư nhân VN mua kịch bản của Thailand ngứa chịu không nổi. Vừa xem vừa gãi. Rồi lại còn phim kịch bản VN mà nhái theo Thailand và Hàn Quốc: ở Việt Nam mà ai cũng ở biệt thự, đi xe BMW bóng nhẫy, người giúp việc mà sướng hơn Bà Nội. Em gãi đến chết mất.

binhpt
07-03-2006, 11:37 AM
em trúng số cỡ đó thì lấy tiền mua vé số tiếp. chắc chắn trúng thêm nữa. rồi sau đó tính tiếp.

apham
07-03-2006, 01:34 PM
Em mua 2500 cái D200, bằng với số lượng member hiện nay rồi gửi tặng mọi người với lời chúc Nikon Vô Địch :)

hafoto
07-03-2006, 01:38 PM
Em mua 2500 cái D200, bằng với số lượng member hiện nay rồi gửi tặng mọi người với lời chúc Nikon Vô Địch :)

Thôi bác cứ việc vô địch, cho em cái Canon đươc rồi... :gathering

ca_inox
07-03-2006, 02:15 PM
Em thì bắt đầu từ bây giờ ngồi khấn mong bác Apham trúng số....:-)

anhhang
07-03-2006, 07:30 PM
Em sẽ xin anh Apham cái D200 sau đó bán đi mua 30D :D

trauvang
07-03-2006, 08:10 PM
Em sẽ dùng con D200 của Apham cho đạp nát con 30D của hắn hê hê...

xichlo
07-03-2006, 08:36 PM
Em sẽ chuẩn bị đi mở cửa hàn dán băng keo để sẵn sàn phục vụ các bác trúng số và các bác được tặng D200. :D :D :D , tiền dán và tiền gỡ băn keo chắc cũng phê , :D :D :D

Tenotohp
07-03-2006, 08:43 PM
Nhà Em thì chỉ mong mọi người trên vnphoto này ai cũng trúng số (mua sắm đồ tủy thích), trúng giải thưởng NA và luôn hài lòng với các tác phẩm của mình. thế là vui rồi. Trúng số một mình chẳng sướng, mọi người đều trúng, nhưng em trúng nhiều hơn 1 tí ti là sướng rồi.

anhhang
07-03-2006, 08:50 PM
Em sẽ dùng con D200 của Apham cho đạp nát con 30D của hắn hê hê...
Em sẽ lấy 10D của em ra đỡ, nát cả 10D cả D200, sau đó 30D của em đập chết ăn thịt con D70 của hắn :gathering

ravic
07-03-2006, 09:11 PM
trời đất các bác nóng quá rồi....em sẽ chĩa D200 vào các bác........tháo ok ra, bấm liên thanh để cái gương trong đó bật lên bật xuống quạt mát cho các bác!!!!!

hienmtd
07-03-2006, 09:47 PM
neu trung 22 trieu thi con hoi gi nua, mua 1 cai Nikon va du thu lense di vong quanh the gio chup hinh gai dep ... hahhha

namthanh
07-03-2006, 09:59 PM
trời đất các bác nóng quá rồi....em sẽ chĩa D200 vào các bác........tháo ok ra, bấm liên thanh để cái gương trong đó bật lên bật xuống quạt mát cho các bác!!!!!

:LOL: :up: được đó bác, thế này thì Nikon sẽ có marketing campaign ở Việt Nam: Nikon D200 2 in 1 mới .......đại loại như: trong trời nắng gắt đã có D200 (quạt), trước những khoảnh khắc đẹp đã có D200.........

TheAmateur
07-03-2006, 11:38 PM
Em mua 2500 cái D200, bằng với số lượng member hiện nay rồi gửi tặng mọi người với lời chúc Nikon Vô Địch :)

Anh apham mua 2500 cái D200 nhớ cho Nikon sửa banding trước rồi hãy tặng nhé... :gathering nhưng anh cũng cầu cho em trúng số vì anh silentman anh ấy canh me lâu mà chưa mua được máy.

trauvang
08-03-2006, 01:22 AM
Em sẽ lấy 10D của em ra đỡ, nát cả 10D cả D200, sau đó 30D của em đập chết ăn thịt con D70 của hắn :gathering

Hắn còn viên đạn cuối cùng nên em sẽ lấy cái D70 tương một phát nát nốt cái 30D rồi từ từ rút quả D2H chụp gương mặt buồn và những giọt nước mắt muộn màng của hắn. Nhảy lên xe hông đa nhấn ga dzọt...

p/s: tui đang chờ ông năm tới dzề làm trưởng ban liên lạc đó (nhường tí cho hắn đỡ tức ;) )

anhhang
08-03-2006, 06:31 AM
Khỏi đê con trâu, hồi bé cô giáo thuyết phục mãi làm lớp trưởng lớp mẫu giáo nhỡ nhưng tớ từ chối thẳng thừng :D Không thích làm to :)