PDA

View Full Version : 2009-Thân mời Các Bác xem trình tấu guitar



HOOD
06-01-2009, 04:50 PM
Xin chào Các Bác Vnphoto Miền Bắc.
Thưa Các Bác, năm nay để kỷ niệm 170 năm ngày mất của nhà soạn nhạc vĩ đại Fernando Sor, rất nhiều soloist và dàn nhạc trên thế giới đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ra mắt những buổi biểu diễn để tưởng nhớ Ông. Tại Việt Nam cũng thế, Câu lạc bộ guitar Phú Nhuận đã tổ chức 2 đêm diễn vào tuần qua, và ngày 13/01/09 tới đây tụi em sẽ trình diễn 1 buổi tại Hà Nội với chủ đề “Hommage à Fernando Sor”.

Em thân mời Các Bác Vnphoto Miền Bắc yêu thích Classical guitar đến xem trình tấu guitar vào lúc 20h ngày 13/01/2009 tại TTVH Pháp ( L’ESPACE 24 Tràng Tiền, Hà Nội)
* Em xin giành 20 vé cho các Bác nhé. Xin các Bác vui lòng liên hệ anh Lâm (Coolpix) để nhận. (tối ngày 11 em sẽ bay ra, sáng 12 em sẽ gửi vé cho anh Lâm.)

Tham gia chương trình gồm các guitarist: Lê Hoàng Minh, Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ.
Lần trước 4 người tụi em có trình diễn 1 đêm tại Nhà Hát Lớn, và có giới thiệu sơ lược về các guitarist, Các Bác lần trước chưa xem xin vui lòng xem link: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=15853

Em update 1 chút thông tin:
* Lần này cũng là dịp ghé qua Việt Nam của Australian guitarist gốc Việt Lê Hoàng Minh sau khi hoàn tất Asia tour rất ấn tượng (nằm trong schedule của Người đoạt giải Nhất), anh chơi ngày càng tuyệt, anh cũng là học trò của Timothy Kain, một guitarist-một giáo sư có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với classical guitar không chỉ ở Australia mà ở tầm quốc tế và cũng là leader của Guitar trek.
Link của guitar trek: http://www.guitartrek.net/frameset.html
*Guitarist Nguyễn Thanh Huy vừa có…đệ tử đoạt giải 4 tại cuộc thi Guitar quốc tế tại Thailand tháng 6 vừa qua.
*Guitarist đa tình…í quên đa tài Trần Hoài Phương ngoài hoạt động âm nhạc thì năm nay chuyển từ TGĐ cty EPS qua làm Phó tổng giám đốc Techcombank.
* Còn em…hihi…nói về mình em mắc cỡ lắm !?!!!
Thân mời Các Bác nhé.! Thân ái.
http://www.vnphoto.net/data/p8/4865_fernandosor_8066.jpg

fantasy
06-01-2009, 04:56 PM
Thích quá bác HOOD ơi, có chương trình ở SG không vậy bác?

coolpix8700
06-01-2009, 05:18 PM
Các Bác cứ đăng kỹ vào topic này, theo thứ tự từ vé số 1 đến vé số 20, khi nào cầm vé em sẽ thông báo địa điểm lấy vé hay tại nơi diễn néu có bác nào không đến lấy được. Em nghĩ để bình đẳng, mỗi người chỉ lên đăng ký tối đa 2 vé!

ntphongzodiac
06-01-2009, 05:41 PM
Thèm xem guita quá, em đang cố gắng thu xếp đi xem đây, giữ cho em 1 cặp vé nhá.

dotfilm
06-01-2009, 05:42 PM
Em mở màn luôn em đăng ký 2 vé luôn, em chỉ đi nghe thôi không chụp choẹt gì đâu 1 lúc làm 2 việc là không thể.

Kokoro
06-01-2009, 05:45 PM
Bác Cool giữ dùm em 2 vé mới ạ. Thanks bác.

Lại nhớ cái đêm nghe bác Thơ chơi nhạc năm ngoái, nhanh quá, nhanh quá :band:

Danh sách:
1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé

vufoto
06-01-2009, 05:54 PM
Danh sách:
1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé SDT của e đây ạ 0974564647

Ghitar la e khoái nhất đấy ạ tiện thể rủ gấu đi cùng

Gervie
06-01-2009, 06:22 PM
cho em xin đăng ký 2 vé ạh

1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé
5, Gervie - 2 ve'

tumitoe11
06-01-2009, 06:23 PM
Em cũng xin hai vé ợ :)
Danh sách:
1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé
5, Tumitoe11 - 2 vé
6, Gervie - 2 vé

coolpix8700
06-01-2009, 07:14 PM
Nhanh lên các bác ơi, còn có 8 vé nữa thôi!

hoami0770
06-01-2009, 07:23 PM
Cho em xin 1 đôi ạ.Tks.

Egoi
06-01-2009, 07:38 PM
May quá. Bác cho em 2 cái nhé. hi`hi`. Thích quá
1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé
5, Tumitoe11 - 2 vé
6, Gervie - 2 vé
7, Hoami -2 vé
8, Egoi - 2vé

QuangTX
06-01-2009, 08:34 PM
Xin bác 2 vé đi thưởng thức đêm nhạc Guitar ạ!

1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé
5, Tumitoe11 - 2 vé
6, Gervie - 2 vé
7, Hoami -2 vé
8, Egoi - 2vé
9, QuangTX - 2 vé

archer
06-01-2009, 08:38 PM
1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé
5, Tumitoe11 - 2 vé
6, Gervie - 2 vé
7, Hoami -2 vé
8, Egoi - 2vé
9, QuangTX - 2 vé
10, archer - 1vé

m42
06-01-2009, 08:47 PM
em xin đăng ký 2 vé ạ!

1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé
5, Tumitoe11 - 2 vé
6, Gervie - 2 vé
7, Hoami -2 vé
8, Egoi - 2vé
9, QuangTX - 2 vé
10, archer - 1vé
11, m42 - 2 vé

uman
06-01-2009, 09:08 PM
12. Uman, 2 vé. Lâu lắm không nịnh gấu, sắp mất visa (gõ tiếng Việt là "vía") rồi.

ribina
06-01-2009, 09:18 PM
Các bác nhanh quá thế là hết 20 vé rồi.
Không biết ở trên Espace có phát vé không nhỉ?
Hi vọng được đi xem cùng các bác.

ga_ri
06-01-2009, 10:14 PM
Chậm chân rồi , hu hu.......

thanh_tan
06-01-2009, 11:23 PM
1, ntphong - 2 vé
2, dotfilm - 2 vé
3, Kokoro - 2 vé
4, Vufoto- 2 vé
5, Tumitoe11 - 2 vé
6, Gervie - 2 vé
7, Hoami -2 vé
8, Egoi - 2vé
9, QuangTX - 2 vé
10, archer - 1vé
11, m42 - 2 vé
12. thanh_tan - 2 vé

e cứ đăng kí, nhỡ bác nào cancel

mà trên l'espace có thể có phát vé, khi nào e tạt qua

lylycat
06-01-2009, 11:44 PM
Cháu chỉ xin 1 vé thôi.Bác nào hông đi được hay là có người đi kèm ko đi thì cho cháu nhá.

TigerHN
07-01-2009, 08:52 AM
Bác cho em đăng ký 2 vé nhé. Cảm ơn bác nhiều

tea1
07-01-2009, 09:07 AM
Tea1 xin đăng ký 2 vé.
số điện thoại của em đây ạ: 0913092688

tuanthanh98
07-01-2009, 10:30 AM
Em vẫn xin đăng ký 02 vé (nhỡ bác nào không đi thì sao nhỉ?)
DT: 0912054947

pine872003
07-01-2009, 11:25 AM
chiều lên l'es xin.Chắc có :D

HOOD
07-01-2009, 05:19 PM
Thích quá bác HOOD ơi, có chương trình ở SG không vậy bác?

Tuần rồi tụi em đã diễn 2 buổi tại CLB guitar Phú Nhuận, buổi thứ 1 hơi đặc biệt, toàn chơi Duo (song tấu), buổi thứ hai gồm 4 người như buổi sắp diễn tại L’espace.

Chắc Bác cũng ‘tị’ một chút là tại sao diễn ngoài Hà Nội em luôn mời các Bác ngoài ấy còn ở Sài gòn thì không thấy mời. Trước khi trả lời em xin trích nguyên văn 1 đoạn của Nhà Báo Bình Minh: “…Cách đây 28 năm (8/1980) buổi biểu diễn ra mắt CLB Guitar Phú Nhuận nhằm vào một đêm mưa tầm tã, cây phượng trong sân nhà VH trốc gốc, mất điện tối om, như báo hiệu tương lai của một “số phận” gian truân, nhưng đầy thi vị và lãng mạn như chính tiếng đàn huyền ảo dưới ánh nến lung linh và những tràng pháo tay nồng nhiệt đã diễn ra trong đêm mưa bão bùng đó…” CLB guitar Phú Nhuận là thế, bình dị và thi vị….em muốn đến với nhau bằng tình yêu guitar nhẹ nhàng và tự nhiên.

link đầy đủ của báo VHTT: http://www.thethaovanhoa.vn/297N20081229102052507T14/CLB-Guitar-Phu-Nhuan-bieu-dien-o-Ha-Noi-va-TPHCM.htm

(pine872003
chiều lên l'es xin.Chắc có :D )
Thưa Bác, Chắc chắn sẽ không có Bác ạh.

To All: Sau khi 'show hàng' trang vnphoto cho 3 thành viên guitar còn lại xem, thấy nhiều Bác có nhã ý muốn xem, nên 3 người đã nhường cho em mỗi người 2 vé. Vậy tổng cộng bây giờ là 26 vé nhé. Tuy nhiên em đếm thử vẫn còn thiếu. Thôi đành vậy. Các Bác thông cảm em nhé.
Thân ái!

coolpix8700
07-01-2009, 05:40 PM
Em chỉ nhận nhiệm vụ Do Bác Thơ ủy nhiệm là phát đủ số ve cho các thành viên đã đăng ký theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đến hôm nay chính thức theo Bác Thơ TB là có 26 vé!

cumaxo
07-01-2009, 05:57 PM
cho em xin 2 ves , mays tinhs em dang bij loi cacs bacs thong cam

thai04vn
07-01-2009, 10:07 PM
Nếu còn em đăng ký 2 vé

ali
07-01-2009, 10:21 PM
hu hu em chậm rồi, nếu có còn đến lượt em thì cho em xin 2 vé ạ.

AlterEgo
07-01-2009, 10:34 PM
Em xin đăng kí một vé trong waiting list.
0 (chống spam)933 011509.

thanhnx
08-01-2009, 11:03 AM
:(( Thế là em biết hơi muộn, không đăng ký kịp rồi ạ? Em rất thích nghe guitar, có bác nào có vé mà không đi nhường lại cho em một suất được không ạ? Em chỉ có mỗi mình thôi. EM đăng ký một vé bác Coolpix nhé. Hic. (mà nếu có phải mua cũng được ạ)

tumitoe11
09-01-2009, 12:12 AM
Khi nào có thể nhận vé thầy kool ơi :)

coolpix8700
12-01-2009, 11:40 AM
Cảm ơn sự quan tâm và nhiệt tình của Bác Thơ (Hood) và Nhóm Tứ kiệt Ghitar em đã nhận được 26 vé. Chiều nay em có việc bên Bắc Ninh, gần tối mới về, bác nào tiện qua nhà em ở 21 Ngô Thì Nhậm (cổng sau Chợ Hôm-Đức Viên). Điện thoại của em: 0913598422; Còn giờ hành chính cả ngày mai em sẽ ở CQ Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình (Cổng sau Bách Thảo - gần Quán Bia Hà Nội-1B Bắc Sơn). Nếu không, tối mai em sẽ có mặt ở Hội trường từ lúc 19 giờ.
Số vé chỉ có 26 cái, để mọi việc suông sẻ, em sẽ giao theo thứ tự đăng ký từ 1-26. Các bác bỏ chỗ, được nhường vé cho người khác và ai được nhường thì sẽ thu sếp với người nhường, em không tự ý sắp xếp lại. Có nhiều người dăng ký nhưng không còn vé, chắc phải thông cảm, Bác Thơ đã rất nhiệt tình với anh em Vnphoto Hà Nội với số lượng vé như vậy.
Do công tác phân phát vé công minh, dù chưa xong em vẫn được Bác Thơ thưởng cho 1 cái lens tương đối hiếm Minolta MC Tele Rokkor 1:2.5 f=100mm gần như mới tinh.

(Có 1 việc nho nhỏ, nếu các bác mang máy ảnh để chụp, thì cố gắng mang lens tele, không nên vào gần micro quá để chụp và cũng không nên dùng flash)

ntphongzodiac
12-01-2009, 12:13 PM
Em vẫn giữ cặp vé của em bác Coolpix nhá, em sẽ liên lạc sớm để lấy, Len thì bán lại cho em đi hê hê hê. vì bác ko có máy minolta mà.

dotfilm
12-01-2009, 12:17 PM
em vẫn lấy vé mai đi xem. Không phải là không nên mà không chụp flash luôn ý ạ, còn ngon nhất mang RF film 400 đi chụp là chuẩn ạ, nhẹ nhàng em ái.

dvc_hue
12-01-2009, 01:17 PM
em cũng xin 1 vé thôi. có ai nhường em 1 vé không? đa tạ cafe.

Kokoro
12-01-2009, 02:59 PM
Bác Cool giữ dùm em 2 vé nhé, tối mai 19h30 em sẽ có mặt ạ. Em cảm ơn bác Cool

BaoJS
12-01-2009, 04:16 PM
Hu hu vào trể quá, các bác ơi có còn vé không cho em đăng ký 1 vé thôi, hic hic :24:

Bảo 0904020005

Gervie
12-01-2009, 09:33 PM
Mai e sẽ đi và lấy vé ạh

Egoi
12-01-2009, 10:07 PM
he`h`e. Em van di ah. Thanks bac

m42
12-01-2009, 11:01 PM
Tối mai em phải đi làm các bác ạ. Như vậy bác nào đến sau cần cặp vé thì cứ lấy cặp vé của em ạ.

vufoto
13-01-2009, 10:32 AM
Bác Coolpix8700 cho e xin lỗi em vướng vào hoạt động nhóm nên ko thể đi xem hòa tấu được em xin nhường 2 vé của em cho người kê tiếp, mong bác thông cảm dùm ...

archer
13-01-2009, 12:30 PM
em chưa qua chỗ bác lấy vé được, bác coolpix giữ em 1 vé nhé. Tối nay 7h em qua đó luôn, thanks bác

coolpix8700
13-01-2009, 01:13 PM
1. Phong 2
2. Dotfil 2
3. Kokoro 2
4. Vufoto 2
5. Gervie 2
6. Tumitoe 2
7. Hoami 2
8. Egoi 2
9. QuangTX 2
10. Archer 2
11. M42 2
12. Uman 2
13. Ribina 1
14. Ga_ri 1
15. Thanh_tan (xuất vé của Bác Vufoto)
Tổng đủ cả 26 vé
Sáng nay có mỗi Thầy Tuân (Uman) đã đến lấy vé, các bác nào chưa lấy được, hô nay em sẽ có mặt ở Nhà VH Việt Pháp từ lúc 19:00 giờ với số vé còn lại. Cảm ơn các bác và cam ơn Bác Hood!

hoami0770
13-01-2009, 02:01 PM
Tối nay em bận nên xin nhường 2 vé cho các bác khác ạ.

archer
13-01-2009, 04:09 PM
1. Phong 2
2. Dotfil 2
3. Kokoro 2
4. Vufoto 2
5. Gervie 2
6. Tumitoe 2
7. Hoami 2
8. Egoi 2
9. QuangTX 2
10. Archer 2
11. M42 2
12. Uman 2
13. Ribina 1
14. Ga_ri 1
15. Thanh_tan (xuất vé của Bác Vufoto)
Tổng đủ cả 26 vé
Sáng nay có mỗi Thầy Tuân (Uman) đã đến lấy vé, các bác nào chưa lấy được, hô nay em sẽ có mặt ở Nhà VH Việt Pháp từ lúc 19:00 giờ với số vé còn lại. Cảm ơn các bác và cam ơn Bác Hood!

Em xin 1 vé thui. bác lại cho những 2....hihi

tumitoe11
13-01-2009, 04:34 PM
Do tối nay em có việc đột xuất bên hoạt động nhóm nên không thể đi được, 2 vé của em xin nhường lại ạ.

QuangTX
13-01-2009, 06:53 PM
Em vừa đi công tác về tới cơ quan, rất tiếc tối nay không kịp để đi tham dự đc rồi. 2 vé em đã đăng ký xin nhường lại cho bác nào có nhu cầu ạ.

Mèo sạch thỉu
13-01-2009, 09:52 PM
Zời ạ .. bây h mới thấy cái thớt này .. mai bác hút có ở HN không nhể .. ae giao lưu làm tý lẩu cái cho nó hoành tá tràng lào ... Ghi-ta cổ điển như bác em chả hỉu dư mà ăn nhậu phét lác nhà em cũng khơ khớ đới .. he he

emlaai2468
13-01-2009, 10:22 PM
Bác nào có vé mà ko đi được cho em nhé :=)),Giờ em mới xem lại ngày xin lỗi:chair::chair::chair::chair:

dotfilm
13-01-2009, 11:26 PM
trước hết xin được cảm ơn anh Hood và anh coolpix nhé, chương trình rất hay.

Tuy nhiên em xin được có vài lời với tất cả anh chị em, có chỗ nào sai anh chị em lượng thứ cho.
Hôm nay bẽ mặt thế nào thì em cũng không nhắc lại nữa chỉ mong chúng ta tới đây rút kinh nghiệm thôi.
Nói chung trong các chương trình hòa nhạc thính phòng và độc tấu không cho mang máy ảnh vào, cái này mọi người có thể ra nhà hát lớn hỏi và có in trên vé hoặc nội quy luôn. Tuy nhiên những chương trình kiểu hòa nhạc và độc tấu không có nói tới hoặc không cấm thì anh chị em nên chú ý chỉ chụp ít vào đầu bản nhạc vài kiểu rồi thôi (đây là em tham khảo một số từ dâu Tây :thường họ chỉ cho chụp trong một khoảng thời gian nào đó ) để tránh ảnh hưởng đến người nghe và nhạc công. Trong phòng không chỉ có mình bạn mà là hơn 100 người đang nghe nhất là nhạc công, đó là chương trình dành cho người chơi nhac và nghe nhạc chúng ta chụp ảnh nhưng phải cũng phải tôn trọng người khác. Như hôm nay em đã được nghe bản giao hưởng của bip bip bíp xoạch xoạch xoạch... trong thời gian khá dài. Chúng ta thử nghĩ xem thấy khó chịu thế nào khi cái CD ở nhà đang nghe bị lỗi vài ms, khó chịu thế nào khi chụp ảnh có ai đó đứng trong khuôn hình, xin lỗi nhé nhiều bạn quát lên kiểu "rác ơi đi ra" trong khi khu đó tất cả mọi người đang chụp và không phải ai cũng để ý hết lúc nào bạn định chụp cả mà tránh.
Em cũng là người chơi ảnh và yêu nhạc nên có vài lời mong anh chị em thông cảm.
Xin cám ơn

coolpix8700
14-01-2009, 10:58 AM
Bác Dotfilm có hơi quan trọng hóa vấn đề không?
Em cũng được đi xem vũ ballet và nghe hát ở rất nhiều các nhà hát Opera lớn ở nước ngoài (La Havanne, Paris, Berlin, Leipzig, Verona) và thấy tại nhiều nhà hát, không chỉ mang máy ảnh mà không mặc trang phục đúng lễ nghi thì dù có vé, họ cũng không cho vào. Nhưng ngay tại Nhà hát Opera rất nổi tiếng ở Verona (Italia) thì không chỉ đốt nến mà ánh chớp của flash máy ảnh (dù ánh sáng của mấy cái flash ấy có tăng vài chục lần cũng không tới được sân khấu) cũng là cách họ cổ vũ diễn viên!
Ngay tại Nhà Hát Lớn Thành Phố, không phải buổi biểu điễn nào họ cũng in trên vé không chụp ảnh như vậy, có nhiều buổi biểu diễn với những nghệ sỹ nổi tiếng nước ngoài họ còn mời rất nhiều phóng viên cả truyền hình và nhiếp ảnh tới...
Còn buổi hôm qua, Mà anh em Vnphoto nhà mình, em thấy mọi người đều rất kín đáo, tế nhị. Tiếng "bản giao hưởng của bip bip bíp xoạch xoạch xoạch... " như bác mô tả phải rất để ý mới nghe được, còn thì chưa bằng tiếng điện thoại di động... hay một vài người ngủ quên. Tại Hà Nội, Viện Ghoether, Viện Cervantes và Nhà Văn hóa Pháp như hôm qua... cũng chỉ là loại hình của Câu Lạc Bộ, không đến nỗi khắt khe như vậy!
Bình thường, khi nhận vé hay giấy mời em cũng thấy họ đều ghi ăn mặc như thế nào rồi!

haivu
14-01-2009, 11:21 AM
trước hết xin được cảm ơn anh Hood và anh coolpix nhé, chương trình rất hay.

Tuy nhiên em xin được có vài lời với tất cả anh chị em, có chỗ nào sai anh chị em lượng thứ cho.
Hôm nay bẽ mặt thế nào thì em cũng không nhắc lại nữa chỉ mong chúng ta tới đây rút kinh nghiệm thôi.
Nói chung trong các chương trình hòa nhạc thính phòng và độc tấu không cho mang máy ảnh vào, cái này mọi người có thể ra nhà hát lớn hỏi và có in trên vé hoặc nội quy luôn. Tuy nhiên những chương trình kiểu hòa nhạc và độc tấu không có nói tới hoặc không cấm thì anh chị em nên chú ý chỉ chụp ít vào đầu bản nhạc vài kiểu rồi thôi (đây là em tham khảo một số từ dâu Tây :thường họ chỉ cho chụp trong một khoảng thời gian nào đó ) để tránh ảnh hưởng đến người nghe và nhạc công. Trong phòng không chỉ có mình bạn mà là hơn 100 người đang nghe nhất là nhạc công, đó là chương trình dành cho người chơi nhac và nghe nhạc chúng ta chụp ảnh nhưng phải cũng phải tôn trọng người khác. Như hôm nay em đã được nghe bản giao hưởng của bip bip bíp xoạch xoạch xoạch... trong thời gian khá dài. Chúng ta thử nghĩ xem thấy khó chịu thế nào khi cái CD ở nhà đang nghe bị lỗi vài ms, khó chịu thế nào khi chụp ảnh có ai đó đứng trong khuôn hình, xin lỗi nhé nhiều bạn quát lên kiểu "rác ơi đi ra" trong khi khu đó tất cả mọi người đang chụp và không phải ai cũng để ý hết lúc nào bạn định chụp cả mà tránh.
Em cũng là người chơi ảnh và yêu nhạc nên có vài lời mong anh chị em thông cảm.
Xin cám ơn

Rất đồng tình với bác , không chỉ ở đây và còn nhiều nơi khác mấy ông cứ tưởng cầm cái máy là oai và cứ nghĩ ai cũng thích chụp ảnh nhiều lúc nhìn thật sống sượng , những cảnh chĩa máy lung tung hoặc nằm lăn giữa đường vác mẫu ra chỗ đông người để "diễn" nhiều vô kể ... Đành rằng yêu sáng tác nhệ thuật nhưng chúng ta cũng cần phải có tí gọi là văn hóa , em mà nói sai thì các bác cứ vả vào mồm .

tuanbeo13
14-01-2009, 11:28 AM
Rất đồng tình với bác , không chỉ ở đây và còn nhiều nơi khác mấy ông cứ tưởng cầm cái máy là oai và cứ nghĩ ai cũng thích chụp ảnh nhiều lúc nhìn thật sống sượng , những cảnh chĩa máy lung tung hoặc nằm lăn giữa đường vác mẫu ra chỗ đông người để "diễn" nhiều vô kể ... Đành rằng yêu sáng tác nhệ thuật nhưng chúng ta cũng cần phải có tí gọi là văn hóa , em mà nói sai thì các bác cứ vả vào mồm .

Mồm của cụ, cụ bịt vải đỏ rồi, Vả vào đâu?
Mà công nhận là cái kiểu chụp lấy chụp để, chụp chả biết để làm gì, hoặc phong trào chụp cho oai bây giờ đang lên cao cụ vú ạ.

coolpix8700
14-01-2009, 01:23 PM
Mồm của cụ, cụ bịt vải đỏ rồi, Vả vào đâu?
Mà công nhận là cái kiểu chụp lấy chụp để, chụp chả biết để làm gì, hoặc phong trào chụp cho oai bây giờ đang lên cao cụ vú ạ.

Bác Tuanbeo định đứng ra làm trật tự đường phố?
Chắc ai cũng nhận ra là ảnh của các nhóm sinh viên đi làm thêm vẽ đạo ở các gallery arts được bán ra nhiều nhất, mà ảnh nhái giá lại cao hơn ảnh vẽ thật, chẳng lẽ nhận xét người mua... sao?
Mỗi người cầm máy ảnh đều có 1 mục đích, cũng không khác gì trò chơi cờ tướng. Có người chỉ chơi ở đầu phố, có người chơi để ăn tiền cũng có người chơi để đi thi đấu, ước mơ mình sẽ là nhà vô địch. Vô địch thì chỉ có 1, người ước mơ thì rất nhiều, nhưng nhiều hơn lại là những người chơi cờ ở đầu phố, sau ván cờ là mấy vại bia. Họỉ cần có thế, đừng bao giờ bắt họ làm nhà vô địch.

DTD145
14-01-2009, 02:03 PM
Thế ảnh hôm đó đâu...Rất tiếc hôm đó em bận không theo chân các bác được ...

hoami0770
14-01-2009, 02:32 PM
trước hết xin được cảm ơn anh Hood và anh coolpix nhé, chương trình rất hay.

Tuy nhiên em xin được có vài lời với tất cả anh chị em, có chỗ nào sai anh chị em lượng thứ cho.
Hôm nay bẽ mặt thế nào thì em cũng không nhắc lại nữa chỉ mong chúng ta tới đây rút kinh nghiệm thôi.
Nói chung trong các chương trình hòa nhạc thính phòng và độc tấu không cho mang máy ảnh vào, cái này mọi người có thể ra nhà hát lớn hỏi và có in trên vé hoặc nội quy luôn. Tuy nhiên những chương trình kiểu hòa nhạc và độc tấu không có nói tới hoặc không cấm thì anh chị em nên chú ý chỉ chụp ít vào đầu bản nhạc vài kiểu rồi thôi (đây là em tham khảo một số từ dâu Tây :thường họ chỉ cho chụp trong một khoảng thời gian nào đó ) để tránh ảnh hưởng đến người nghe và nhạc công. Trong phòng không chỉ có mình bạn mà là hơn 100 người đang nghe nhất là nhạc công, đó là chương trình dành cho người chơi nhac và nghe nhạc chúng ta chụp ảnh nhưng phải cũng phải tôn trọng người khác. Như hôm nay em đã được nghe bản giao hưởng của bip bip bíp xoạch xoạch xoạch... trong thời gian khá dài. Chúng ta thử nghĩ xem thấy khó chịu thế nào khi cái CD ở nhà đang nghe bị lỗi vài ms, khó chịu thế nào khi chụp ảnh có ai đó đứng trong khuôn hình, xin lỗi nhé nhiều bạn quát lên kiểu "rác ơi đi ra" trong khi khu đó tất cả mọi người đang chụp và không phải ai cũng để ý hết lúc nào bạn định chụp cả mà tránh.
Em cũng là người chơi ảnh và yêu nhạc nên có vài lời mong anh chị em thông cảm.
Xin cám ơn

Cá nhân em nghĩ ý kiến đóng góp của bác dotfilm là đúng. Chương trình này năm ngoái em cũng có tham dự và cũng có xoạch...xoạch...Nhưng cá nhân em thấy ánh mắt của người tham dự buổi ghita hôm đó không thân thiện cho lắm. Dẫu rằng bác Coolpix có nói rằng ở các nước người ta cũng vẫn chụp ảnh nhưng riêng cá nhân em thấy những buổi trình diễn độc tấu như vầy mình chụp ảnh thì rất ảnh hưởng tới những người khác. Vậy nên các bác cũng đừng nghĩ rằng nước ngoài người ta vẫn chụp thì mình vẫn có thể hoặc không làm ảnh hưởng đến ai. Nếu bản thân mình là 1 người hâm mộ ghita mà giữa chừng có những âm thanh lạ thì em chắc chắn với các bác rằng các bác không thể không nhìn những con người kia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm hoặc hơn nữa, ánh mắt tức giận. Một chương trình biểu diễn được gọi là thành công thì đầu tiên phải kể đến người nghệ sỹ, sau đó là đến khán giả. Nói vậy để các bác yêu nhiếp ảnh đừng nghĩ rằng bất cứ chương trình nào mình có mặt đều phải chụp ảnh cả, theo em nghĩ đâu có cần thiết đâu. Quan trọng hơn cả là mình cảm nhận đối với sự việc (chương trình) đó thế nào thôi. Ảnh của các bác chụp hôm đó chưa chắc đã đẹp, các bác có nghĩ thế không???
Cuối cùng em xin phép được cám bác Hood đã tạo điều kiện cho anh em miền Bắc được thưởng thức 1 bữa tiệc âm nhạc ghita. Xin cám ơn các anh em miền Bắc đã đến cổ vũ nhiệt tình cho bác Hood và đồng sự.
Thân.

haivu
14-01-2009, 02:37 PM
Bác Tuanbeo định đứng ra làm trật tự đường phố?
Chắc ai cũng nhận ra là ảnh của các nhóm sinh viên đi làm thêm vẽ đạo ở các gallery arts được bán ra nhiều nhất, mà ảnh nhái giá lại cao hơn ảnh vẽ thật, chẳng lẽ nhận xét người mua... sao?
Mỗi người cầm máy ảnh đều có 1 mục đích, cũng không khác gì trò chơi cờ tướng. Có người chỉ chơi ở đầu phố, có người chơi để ăn tiền cũng có người chơi để đi thi đấu, ước mơ mình sẽ là nhà vô địch. Vô địch thì chỉ có 1, người ước mơ thì rất nhiều, nhưng nhiều hơn lại là những người chơi cờ ở đầu phố, sau ván cờ là mấy vại bia. Họỉ cần có thế, đừng bao giờ bắt họ làm nhà vô địch.

Tưởng bác khoe đi nhiều hiểu biết nhiều hóa ra ... Em tạm hiểu ý bác là : Nhiều người đi nước ngoài có người đi để trau giồi kiến thức , có người đi để kiếm tiền có người đi chỉ để rửa bát hoặc đi vì sĩ diện nên đừng bao giờ bắt họ học cái hay ...phải thế không ợ ...hi hi

tuanbeo13
14-01-2009, 02:53 PM
Bác Tuanbeo định đứng ra làm trật tự đường phố?
Chắc ai cũng nhận ra là ảnh của các nhóm sinh viên đi làm thêm vẽ đạo ở các gallery arts được bán ra nhiều nhất, mà ảnh nhái giá lại cao hơn ảnh vẽ thật, chẳng lẽ nhận xét người mua... sao?
Mỗi người cầm máy ảnh đều có 1 mục đích, cũng không khác gì trò chơi cờ tướng. Có người chỉ chơi ở đầu phố, có người chơi để ăn tiền cũng có người chơi để đi thi đấu, ước mơ mình sẽ là nhà vô địch. Vô địch thì chỉ có 1, người ước mơ thì rất nhiều, nhưng nhiều hơn lại là những người chơi cờ ở đầu phố, sau ván cờ là mấy vại bia. Họỉ cần có thế, đừng bao giờ bắt họ làm nhà vô địch.

Dạ em đâu có ý định làm bảo vệ trật tự bác ơi. Em muốn làm người thưởng thức âm nhạc thôi. Đang nghe một bài nhạc giao hưởng hay, bỗng có ông hàng xóm bật Xuân Hinh hát văn lên làm cái cảm hứng của em tụt bố nó xuống đầu gối. Không phải anh Hinh hát không hay nhưng tại lúc đó nó không hợp cảnh thôi bác ạ.

ntphongzodiac
14-01-2009, 03:23 PM
1# Nghệ sỹ Trần Hoài Phương
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/IMG_05.jpg

2# Nghệ sỹ Huỳnh Bá Thơ
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/IMG_12.jpg

ntphongzodiac
14-01-2009, 03:24 PM
3#Nghệ sỹ Lê Hoàng Minh
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/IMG_15.jpg

4#
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/IMG_25.jpg

5#
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/IMG_23.jpg

ntphongzodiac
14-01-2009, 03:27 PM
6# Cặp song tấu của 2 Nghệ sỹ Nguyễn Thanh Huy & Huỳnh Bá Thơ.
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/IMG_28.jpg

7#
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/IMG_29.jpg

S9000
14-01-2009, 03:31 PM
... làm cái cảm hứng của em tụt bố nó xuống đầu gối. Không phải anh Hinh hát không hay nhưng tại lúc đó nó không hợp cảnh thôi bác ạ. Em cứ hình dung cái cảm hứng của bác Béo nó giống cái quần chun của các cụ ta ngày xưa phải ko ạh hơ hơ :2:

hoami0770
14-01-2009, 03:34 PM
Nhìn ông Hoàng Minh (hoami) biểu diển ghita hoành tá tràng quá các bác nhể...hê...hê...

tuanbeo13
14-01-2009, 03:44 PM
Em cứ hình dung cái cảm hứng của bác Béo nó giống cái quần chun của các cụ ta ngày xưa phải ko ạh hơ hơ :2:

Trong cái quần chun của các cụ hồi xưa nó có nhều cái hay ho lắm bác ợ.
Cho đến tận bây giờ và mai sau còn khối kẻ còn ngất lên ngất xuống vì nó đấy ạ:24:

coolpix8700
14-01-2009, 03:46 PM
Tưởng bác khoe đi nhiều hiểu biết nhiều hóa ra ... Em tạm hiểu ý bác là : Nhiều người đi nước ngoài có người đi để trau giồi kiến thức , có người đi để kiếm tiền có người đi chỉ để rửa bát hoặc đi vì sĩ diện nên đừng bao giờ bắt họ học cái hay ...phải thế không ợ ...hi hi

Cảm ơn bác, rửa bát ở nước nước ngoài thì em chưa làm, nhưng các bạn em thì nhiều người làm rồi, hiện chúng em hàng năm vẫn gặp nhau ở HN. Còn bản thân em cũng đã lau nhà, lau kính quảng cáo... nhưng chắc không xấu?

ntphongzodiac
14-01-2009, 03:57 PM
Các bác ơi, các bác post ảnh đi nhé, vì đây là box Trình Tấu Guitar hì hì hì....

dotfilm
14-01-2009, 05:14 PM
Em thấy đã có chiều hướng không tích cực trong các bài đấy ạ. Như em đã nói hôm qua chúng ta đã bẽ mặt thế nào coi như là xong, em thực sự mong anh chị em rút kinh nghiệm thôi. Nhất là với độc tấu và giao hưởng nghe âm thanh mộc chỉ một vài tiếng động không đúng lúc thôi cũng làm ảnh hưởng rất nhiều (tượng tượng đang ngồi thì thầm với gái lời yêu thương mà bàn bên có người cười hôhố nó tể nào nhỉ) còn với rock pop thì vô tư đi có chụp thế chứ nữa em nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì, có thể tai em thính nên nghe rõ,ở vị trí một người nghe nhạc thì cực kỳ là khó chịu. Em nghĩ em không hề quan trọng hóa vấn đề mà đó là vấn đề thực sự khi ban tổ chức họ đã có ý kiến. Em nói thật nhé ai chụp bao nhiêu như thế nào em biết hết chắc tại tai em thính :D . Riêng cá nhân em vào rạp chiếu phim hay nghe nhạc tắt luôn điện thoại, sống 1 đời chắc nhiều khi chỉ có cơ hội nghe những bản nhạc đó live, xem bộ film ấy trong rạp 1 lần mà thôi.

HOOD
14-01-2009, 06:14 PM
@to Bác Mèo Thạch Sỉu: Lần nào ra cũng hơi vội, phần vì phải thỏa được lịch cả 4 thành viên, phần nữa do cuối năm công việc cũng nhiều nên trưa ngày 14 bọn em ghé qua Nhạc viện HN giao lưu tới chiều thì...vọt luôn. Xin cám ơn Bác đã có nhã ý...nhậu nhẹt, em mong lần sau sẽ được cùng các Bác vui vẻ nhiều hơn.
@ntphongzodiac:Xin cám ơn Bác rất nhiều, những tấm hình rất đẹp, và quan trọng nhất là thời khắc kỷ niệm không thể lặp lại. Cám ơn Bác nhiều nhé.!
@ to anh KOOL: Em cũng xin đặc biệt cám ơn anh Kool làm cầu nối với các Bác, đã gửi vé giúp em đến tận tay các Bác, với thời gian cập rập như vậy, không có anh Kool giúp chắc em cũng tốn nhiều thời gian lắm. Cám ơn anh Kool nhiều lắm!
@to ALL: Thưa các Bác. Xin cám ơn các Bác thật nhiều đã đến tham dự buổi diễn của tụi em. Em rất vui khi biết rằng có nhiều Bác có cùng sở thích nhiếp ảnh và cũng yêu âm nhạc như em. Mong rằng lần sau em lại có dịp ra chơi đàn và có thời gian offline cùng các Bác.
Xin chân thành cám ơn!

coolpix8700
14-01-2009, 06:27 PM
Cũng thay mặt anh em có vé xem buổi biểu diễn hôm ấy cảm ơn Bác Thơ (Hood) và các anh trong Nhóm Tứ Kiệt. Cá nhân em còn muốn cảmơn Bác về cái lens Rokkor MC 1:2.5 100 bác tặng nữa. Trông nó như mới trong hộp giấy ra ấy!
Lần sau, nếu các bác có cần diễn viên múa phụ cho không chỉ các điệu Mỹ La tin, mà ngay vũ Tây Ban Nha như Flamenco, em có thể lo được.

ntphongzodiac
15-01-2009, 12:02 AM
Em phải cảm ơn bác mới đúng, nghe đàn các bác hay quá, vì ngày xưa em cũng tập tọe đàn guita, nhưng đánh thì như bật bông ấy mà...

@ntphongzodiac:Xin cám ơn Bác rất nhiều, những tấm hình rất đẹp, và quan trọng nhất là thời khắc kỷ niệm không thể lặp lại. Cám ơn Bác nhiều nhé.!
@ to anh KOOL: Em cũng xin đặc biệt cám ơn anh Kool làm cầu nối với các Bác, đã gửi vé giúp em đến tận tay các Bác, với thời gian cập rập như vậy, không có anh Kool giúp chắc em cũng tốn nhiều thời gian lắm. Cám ơn anh Kool nhiều lắm!
@to ALL: Thưa các Bác. Xin cám ơn các Bác thật nhiều đã đến tham dự buổi diễn của tụi em. Em rất vui khi biết rằng có nhiều Bác có cùng sở thích nhiếp ảnh và cũng yêu âm nhạc như em. Mong rằng lần sau em lại có dịp ra chơi đàn và có thời gian offline cùng các Bác.
Xin chân thành cám ơn!

Mèo sạch thỉu
15-01-2009, 09:37 AM
@ Nhà cụ Hút: cứ ra rồi té lun là thía lào, lần sau dư lại tý để ae cóa dịp ngồi nghe bác chỉ chỏ về cái môn vỗ vỗ, gãi gãi nhá... Ae đi nghe chả hỉu mệ gì cả, một phần là do lỗi nhà bác đới :24::24::gun_bandana::gun_bandana:

@ Cun: bác lại nhầm nhọt sang trông trọt ròi. Ghi ta cổ điển em chửa thấy có múa phụ họa bao h. May ra giai điệu Flamenco thì múa được, dư mà nóa có được liệt vào cổ điển không nhể.
Có lần em đã được xem clip một đội hip-hop ở Hàn diễn trên nền nhạc kịch, kết cấu chương hồi nội dung rất rõ ràng. Ngoài vũ đạo xuất xắc, các chú bé ấy biểu cảm & diễn xuất phải nói là rất hay.
Dư mà ghitar cổ điển thì chửa được diễm phúc nghe & xem bao h, bác thấy ở đâu chỉ cho iem với. Thanks bác nhiều

coolpix8700
15-01-2009, 10:26 AM
@ Cun: bác lại nhầm nhọt sang trông trọt ròi. Ghi ta cổ điển em chửa thấy có múa phụ họa bao h. May ra giai điệu Flamenco thì múa được, dư mà nóa có được liệt vào cổ điển không nhể.
Có lần em đã được xem clip một đội hip-hop ở Hàn diễn trên nền nhạc kịch, kết cấu chương hồi nội dung rất rõ ràng. Ngoài vũ đạo xuất xắc, các chú bé ấy biểu cảm & diễn xuất phải nói là rất hay.
Dư mà ghitar cổ điển thì chửa được diễm phúc nghe & xem bao h, bác thấy ở đâu chỉ cho iem với. Thanks bác nhiều

Có khi nhầm, nhưng em cũng đã xem Paco de Lucía biểu diễn ghitar với các vũ đạo. Ghitar cũng gắn liền với điệu Flamenco al andaluza, Bác cứ xem sẽ thấy biểu cảm của người múa, mà không chỉ trên vẻ mặt!
Tự tin là tốt, lắng nghe còn tốt hơn, chả nhẽ cả thế giới bên ngoài không bằng mình? http://www.getalyric.com/listen/L6ay-M2hIic/al_andalus_flamenco_solea_por_buleria

haivu
15-01-2009, 10:53 AM
[QUOTE=Mèo sạch thỉu

@ Cun: bác lại nhầm nhọt sang trông trọt ròi. Ghi ta cổ điển em chửa thấy có múa phụ họa bao h. May ra giai điệu Flamenco thì múa được, dư mà nóa có được liệt vào cổ điển không nhể.
Có lần em đã được xem clip một đội hip-hop ở Hàn diễn trên nền nhạc kịch, kết cấu chương hồi nội dung rất rõ ràng. Ngoài vũ đạo xuất xắc, các chú bé ấy biểu cảm & diễn xuất phải nói là rất hay.
Dư mà ghitar cổ điển thì chửa được diễm phúc nghe & xem bao h, bác thấy ở đâu chỉ cho iem với. Thanks bác nhiều[/QUOTE]

Bác quê lắm bây giờ người ta còn trộn bơ và fo mát với mắm tôm dùng để chấm lòng lợn cơ ...cãi ghê lắm :17:

bvh2228
15-01-2009, 01:11 PM
Bác quê lắm bây giờ người ta còn trộn bơ và fo mát với mắm tôm dùng để chấm lòng lợn cơ ...cãi ghê lắm :17:
Món này độc đáo quá cụ dzú ơi :gathering:

Bodegabeo
15-01-2009, 06:57 PM
Bác quê lắm bây giờ người ta còn trộn bơ và fo mát với mắm tôm dùng để chấm lòng lợn cơ ...cãi ghê lắm :17:
Dạo này em thấy bác chua ngoa và đáo để lắm. Tết này em ở bên này có một mình, có sang ăn Tết với em không? Đảm bảo không ngoắc cần câu thì không về quê hương.

haivu
15-01-2009, 07:36 PM
Dạo này em thấy bác chua ngoa và đáo để lắm. Tết này em ở bên này có một mình, có sang ăn Tết với em không? Đảm bảo không ngoắc cần câu thì không về quê hương.

Úi òi ôi năm ngoái thì chả bẩu năm nay không đi được òi , năm ngoái đón giao thừa ở Genting thế là năm nay đi nhiều quá tết fải ở nhà , thế nào cũng có ngày anh em Đoan trang sẽ sang đấy ọp lai đấy nhá .:goodluck: Bao jờ về điện nhá :cheers:

S9000
15-01-2009, 11:20 PM
Dạo này em thấy bác chua ngoa và đáo để lắm. Tết này em ở bên này có một mình, có sang ăn Tết với em không? Đảm bảo không ngoắc cần câu thì không về quê hương.
Vụ Tết Kỷ Sửu chắc ko sang với bác được, nhưng trong năm sẽ cố gắng sang làm phiền bác 1 bữa linh đình, ai ko say thì về. Bác phải ra nhà nghỉ thì ráng chịu nhá hehe........ Happy new year!!!

xeđịahình
10-03-2009, 12:30 PM
Chán thế, bây giờ em mới biết

velvetsky
15-03-2009, 05:17 PM
Chán thế, bây giờ em mới biết

Hinh nhu gap bac ben CLB Guitar? :)