PDA

View Full Version : Chiều tàn



nguyenducddk
15-12-2008, 02:29 AM
1. Chiều tàn
http://vnphoto.net/data/p12/24948_2w_9942.jpg

2. Tác phẩm của Tạo Hóa:
http://vnphoto.net/data/p10/24948_1w_3572.jpg

NgaoHan
15-12-2008, 07:51 PM
tấm 1 em khá thích, nhưng cứ thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó, có gì đó ko ổn, nhưng trình em ko đủ để chỉ ra được, chỉ là cảm giác thế thôi

nhqdat
15-12-2008, 08:15 PM
thiếu tương phản phải không ạ? Không đủ để gây ra sự cô độc.

tuantfdp
16-12-2008, 02:10 AM
tấm 1 khá đẹp, nhưng em nghĩ sẽ ổn hơn nếu:
- khung hình rộng thêm chút để phản ánh rõ sự lẻ loi, cô độc
- không có lửa mà chỉ có khói thì hay, cái đống lửa làm phân tán sự tập trung của người xem vào chủ đề chính của ảnh.
chúc bác sớm lên tay

htan
16-12-2008, 09:56 AM
pak tuantfdp góp ý khá hay, mình đọc cũng thấy bổ ích heehe

gaume
16-12-2008, 10:37 AM
Mình cũng thích tấm 1 ,sự hoà quyện giữa đất -trời .Tuy nhiên nếu chụp được lúc mặt trời sáng đỏ hơn tạo nên sự tưong phản gắt hơn nữa sẽ cho cảm giác mạnh mẽ hơn là ánh sáng dịu như thế này .Thân ái

nvtson
16-12-2008, 12:52 PM
tấm 1 khá đẹp, nhưng em nghĩ sẽ ổn hơn nếu:
- khung hình rộng thêm chút để phản ánh rõ sự lẻ loi, cô độc
- không có lửa mà chỉ có khói thì hay, cái đống lửa làm phân tán sự tập trung của người xem vào chủ đề chính của ảnh.
chúc bác sớm lên tay

Bác ấy là niềm mơ ước của em đó...hic...Theo em thì tay của bác ấy lên rồi...em chỉ ước được nửa phần công lực của bác ấy thôi...

chum
16-12-2008, 05:50 PM
tấm 1 khá đẹp, nhưng em nghĩ sẽ ổn hơn nếu:
- khung hình rộng thêm chút để phản ánh rõ sự lẻ loi, cô độc
- không có lửa mà chỉ có khói thì hay, cái đống lửa làm phân tán sự tập trung của người xem vào chủ đề chính của ảnh.
chúc bác sớm lên tay

em thì chỉ thấy hơi thiếu tương phản thôi.
ai đã từng ở ngoài cánh đồng, ngắm trời ngắm đất và chờ một cái gì đó vô vọng thì sẽ thấy bức ảnh số 1 mang lại cảm xúc lớn đấy ạ.

heomapdit
16-12-2008, 07:24 PM
Trông buồn quá bác nhỉ.Sao cảnh chiều lúc nào cũng buồn hết?

mèo hoang
16-12-2008, 08:07 PM
mèo hoang thích lắm. Tấm 1# có bối cảnh không lạnh nhưng lại đem đến cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, trầm ngâm..... Tấm 2# làm cho mèo nhớ về tuổi thơ quá, khi còn bé mèo rất hay nhìn mây và tưởng tượng ra rất nhiều thứ.

nguyenducddk
16-12-2008, 09:13 PM
Xin cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của anh em để mình càng hoàn thiện hơn , thân ái chào đoàn kết.

Nikon
16-12-2008, 09:32 PM
Bác Đức ơi em mong tập " Xuân Thì " phần 2 kìa. Hehe em dzọt đây.