huynhphuchau
12-02-2006, 05:17 PM
Trên đường săn ảnh ở Tịnh Biên, gặp 1 nhóm trẻ chăn bò người Khơme. Đến bắt chuyện làm quen, phát hiện 1 cậu bé nước da đen thui nhưng có khuôn mặt rất ấn tượng.
http://www.vnphoto.net/data/p5/cowboy5_2272.jpg
Lúc đầu cậu ta rất e dè sợ sệt.
http://www.vnphoto.net/data/p4/cowboy2_4837.jpg
Mỗi lần giơ máy lên chụp là cậu ta quay mặt đi. Vừa chụp vừa hỏi chuyện, nhưng cậu bé không biết tiếng Việt. Chỉ trao đổi qua bạn cậu bé mới biết cậu ta chưa đi học. Có lẽ nhà cậu rất nghèo và phải phụ ba mẹ chăn mấy con bò nên đã 8 tuổi rồi mà chưa đến trường.
http://www.vnphoto.net/data/p4/dsc_4238_6997.jpg
Cậu bé có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt như biết nói!
http://www.vnphoto.net/data/p5/cowboy4b_9025.jpg
Cuối cùng cậu bé đã chịu cười trước ống kính. Khuôn mặt cậu bé bừng sáng , thật là đẹp!
http://www.vnphoto.net/data/p4/cowboy3_6694.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/cowboy5_2272.jpg
Lúc đầu cậu ta rất e dè sợ sệt.
http://www.vnphoto.net/data/p4/cowboy2_4837.jpg
Mỗi lần giơ máy lên chụp là cậu ta quay mặt đi. Vừa chụp vừa hỏi chuyện, nhưng cậu bé không biết tiếng Việt. Chỉ trao đổi qua bạn cậu bé mới biết cậu ta chưa đi học. Có lẽ nhà cậu rất nghèo và phải phụ ba mẹ chăn mấy con bò nên đã 8 tuổi rồi mà chưa đến trường.
http://www.vnphoto.net/data/p4/dsc_4238_6997.jpg
Cậu bé có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt như biết nói!
http://www.vnphoto.net/data/p5/cowboy4b_9025.jpg
Cuối cùng cậu bé đã chịu cười trước ống kính. Khuôn mặt cậu bé bừng sáng , thật là đẹp!
http://www.vnphoto.net/data/p4/cowboy3_6694.jpg