View Full Version : Theo chân Sư phụ, Em tập bắn ruồi
maycatang
12-02-2006, 01:06 PM
Sáng nay em tập bắn ruồi, nhưng chưa thể đẹp như sư phụ. Em phải cố gắng hơn để không phụ công ơn chỉ dạy của sư phụ.
Con nầy lớn hơn, nhưng rất nhát khó chụp
http://www.vnphoto.net/data/p6/dsc_3539_3129.jpg
Con nầy rất nhò, nhưng dạn hơn
http://www.vnphoto.net/data/p6/dsc_3562_1998.jpg
Thêm 1 con nữa
http://www.vnphoto.net/data/p5/dsc_3558_3480.jpg
DangTuan
12-02-2006, 01:29 PM
Sung ong the nao the bac ui?
maycatang
12-02-2006, 01:33 PM
Sung ong the nao the bac ui?
Súng thế nầy để chụp 3 con ruồi trên.Lens macro 60mm f2.8D + Tele Converter 2X.
tuannm
12-02-2006, 02:33 PM
Công lực anh Quang dạo này lên kinh quá:D
Bác dạo này chơi macro ghê gớm quá. Ráng focus chính xác hơn một tí nửa là đẹp liền hà. Phải lấy nét ngay con mắt mới đẹp được. 3 tấm này focus ra ngoài con mắt nên nhìn giống như bị out nét.
maycatang
12-02-2006, 02:47 PM
Bác dạo này chơi macro ghê gớm quá. Ráng focus chính xác hơn một tí nửa là đẹp liền hà. Phải lấy nét ngay con mắt mới đẹp được. 3 tấm này focus ra ngoài con mắt nên nhìn giống như bị out nét.
Em sẽ cố gắng học tập sư phụ là lấy nét ngay con mắt ạ ! Em tập từ từ... thôi,tập nhanh quá hổng có tiền mua kính cận.
MarketingMaster
12-02-2006, 04:30 PM
em thấy là khi chụp mắt ruồi, nếu đánh flash thì con mắt của nó giống như bị đập dẹp í. Không biết bác VPT xử lý tình huống này ra sao nhỉ. Em thấy hình của bác maycatang cũng bị trường hợp này. Còn đây là ruồi em chụp, fill in bằng cái built-in flash của Nikon.
http://www.vnphoto.net/data/p3/nhang_8852.jpg
khanhdo
13-02-2006, 11:36 AM
Cho em hỏi một câu ...hơi bị ngu :
Sao em không thể chụp được bất kỳ con gì...biết bay ? Cứ dí ống kính vào là nó bay mất , hic hic ! Các bác cho nó uống ...thuốc ngủ hở ?
maycatang
13-02-2006, 03:42 PM
Cho em hỏi một câu ...hơi bị ngu :
Sao em không thể chụp được bất kỳ con gì...biết bay ? Cứ dí ống kính vào là nó bay mất , hic hic ! Các bác cho nó uống ...thuốc ngủ hở ?
Dạ không phải ạ ! Em cho nó uống bia, nó szỉn rồi em tha hồ nà bụp.
ravic
13-02-2006, 08:59 PM
keo dán con voi để chụp con ruồi hi hi hi
@MM: dùng flash cóc thì làm sao hông bẹt. Nếu dùng, MM làm giống bạn teva ấy! Sẽ đỡ hơn nhiều!
MarketingMaster
14-02-2006, 09:28 AM
keo dán con voi để chụp con ruồi hi hi hi
@MM: dùng flash cóc thì làm sao hông bẹt. Nếu dùng, MM làm giống bạn teva ấy! Sẽ đỡ hơn nhiều!
Sorry bác maycatang cho em xì pam tí.
@ravic: nhưng em không biết làm cái flash đó. Ở SG có chỗ nào bán cái giống giống như vậy không anh?
ca_inox
14-02-2006, 09:50 AM
Anh Quang dạo này ruồi muồi kinh quá..he..he..Em thích tấm số 3 của anh, bố cục hay quá!
11002
14-02-2006, 09:52 AM
Sorry bác maycatang cho em xì pam tí.
@ravic: nhưng em không biết làm cái flash đó. Ở SG có chỗ nào bán cái giống giống như vậy không anh?
Nhờ Mailer làm giúm Chi Nga ơi! Tôi mà rảnh là làm ngay, giờ mắt mờ, tay run lại làm biếng nữa. :LOL:
Mystus vittatus
14-02-2006, 12:50 PM
Cho em hỏi một câu ...hơi bị ngu :
Sao em không thể chụp được bất kỳ con gì...biết bay ? Cứ dí ống kính vào là nó bay mất , hic hic ! Các bác cho nó uống ...thuốc ngủ hở ?
Kiên nhẫn là điều quan trọng. Tiến lại con vật đến một khoảng cách nó không bị hốt hoảng bay mất (1-2 mét tùy loài, tùy tình huống, kinh nghiệm hiểu biết về loài đó nữa), để ý tránh bóng đổ. Sau đó tiến lại thật chậm, thật từ từ ở mức chụp được macro xa nhất. Nên chụp 1 tấm, sau đó cứ thế tiến lại từ từ,thật chậm thôi, tốc độ khoảng 1-2cm/giây. Tránh di chuyển toàn thân, đặt chân thật cẩn thận, chọn vị trí đặt chân sao cho khi đặt chân tại đó thì rướn người lên từ từ sẽ không bị mất trọng tâm mà gần được con vật, nếu bay mất thì thôi vậy (điều này cũng thường xảy ra)! Riêng côn trùng mắt kép, nên không phân biệt được đối tượng di chuyển thật chậm! Mình chụp một con côn trùng mất tối thiểu 10-15', tối đa thì vô hạn, có thể đến vài tiếng lẽo đẽo theo nó! Thần kinh của côn trùng thuộc dạng short-term memory, nếu nó hoảng hốt mà chưa bay mất tầm mắt, thì đợi vài phút rồi đi theo là nó quên. Thân
Kiên nhẫn là điều quan trọng. Tiến lại con vật đến một khoảng cách nó không bị hốt hoảng bay mất (1-2 mét tùy loài, tùy tình huống, kinh nghiệm hiểu biết về loài đó nữa), để ý tránh bóng đổ. Sau đó tiến lại thật chậm, thật từ từ ở mức chụp được macro xa nhất. Nên chụp 1 tấm, sau đó cứ thế tiến lại từ từ,thật chậm thôi, tốc độ khoảng 1-2cm/giây. Tránh di chuyển toàn thân, đặt chân thật cẩn thận, chọn vị trí đặt chân sao cho khi đặt chân tại đó thì rướn người lên từ từ sẽ không bị mất trọng tâm mà gần được con vật, nếu bay mất thì thôi vậy (điều này cũng thường xảy ra)! Riêng côn trùng mắt kép, nên không phân biệt được đối tượng di chuyển thật chậm! Mình chụp một con côn trùng mất tối thiểu 10-15', tối đa thì vô hạn, có thể đến vài tiếng lẽo đẽo theo nó! Thần kinh của côn trùng thuộc dạng short-term memory, nếu nó hoảng hốt mà chưa bay mất tầm mắt, thì đợi vài phút rồi đi theo là nó quên. Thân
các bác ở VN thì may mắn hơn em nhiều...
theo em, nếu bác nào thích bắn ruồi thì cứ ra chợ mua múi mít !
để đấy, cả làng ruồi bu tới, tha hồ chụp !
maycatang
19-02-2006, 03:05 PM
Thêm 2 con nữa
http://www.vnphoto.net/data/p5/dsc_3713_9617.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/dsc_3732_4027.jpg
ravic
19-02-2006, 06:25 PM
Mình đoán là hai tấm trên có dùng tele converter?
maycatang
19-02-2006, 08:17 PM
Mình đoán là hai tấm trên có dùng tele converter?
Sư phụ đoán không lầm. Xem lại, em có dùng tele converter 2X, chứ ruồi ta nó bé lắm sư phụ ơi !
ravic
19-02-2006, 09:28 PM
Tại vì ảnh khi qua cái converter sẽ bóng bóng và không bén lắm!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.