PDA

View Full Version : Miền Tây yêu dấu



thanhcong67
11-02-2006, 03:52 PM
Dịp tết vừa qua mình có dịp về vùng U Minh và Phú Quốc - Kiên Giang, gởi một vài tấm hình về chuyến đi của mình, mong các bác góp ý thêm.

Mình đến Rạch Giá vào 28 tết, các tàu đánh cá đã cập bến chuẩn bị đón xuân về:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8253_9480.jpg

Chợ Rạch Giá, ngày cuối năm:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8260_3422.jpg

Ở đây người ta vẫn dùng xe lôi để chuyên chở:
http://www.vnphoto.net/data/p5/resize-of-_dsc8275_4055.jpg

Từ Rạch Giá mình đi ca nô cao tốc 70km nữa thì đến địa phận của Huyện An Minh, nơi có rừng bị cháy lớn năm nào, đây là một góc chợ Thứ 11, phương tiện chủ yếu là ghe máy:
http://www.vnphoto.net/data/p5/resize-of-_dsc8299_3310.jpg

Mình định có dịp sẽ chụp vài ảnh gói bánh Tét ở quê mình nhưng dịp này lúa chín trễ nên nhiều nhà lo gặt lúa nên không có thời gian gói bánh như mọi năm, mùng một Tết mà vẫn phải phơi lúa:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8347_6345.jpg

Quê mình vẫn còn nhiều nhà nghèo lắm, tất cả mọi thứ chỉ trông vào lúa, năm nào mất mùa là khổ, lúa gặt xong được chất chờ phơi:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8369_6427.jpg

Đi chợ cũng xa, khi đi chợ về thì mặt trời đã lên cao:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8383_8321.jpg

Người ta cải thiện bằng cách đặt trúm bắt lươn hoặc kéo vó nhưng cũng chẳng có nhiều:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8393_6263.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/vó_6963.jpg

Máy xay xát cơ động được chở bằng xuồng đến tận nhà khách hàng:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8488_7661.jpg

thanhcong67
11-02-2006, 03:55 PM
Sáng mùng 3 Tết mình lên đường ra Phú Quốc bằng tàu cao tốc, nhờ quen nên được cho lên bong ngồi suốt, biển rất xanh, sóng rất êm, gió lồng lộng tung bay tà áo vnphoto.net.

Hòn Tre:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8543_2355.jpg

Một vài loại tàu cao tốc gặp trên đường ra đảo:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8555_6773.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/resize-of-_dsc8563_1279.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/resize-of-_dsc8576_6197.jpg

Ở Phú Quốc người dân sống chủ yếu là chài lưới, hồ tiêu và làm nước mắm, du lịch thì vẫn chưa phát triển lắm, còn nhiều bãi biển hoang sơ. Đất đai thì đóng băng vì đợt rồi có một số vào hộp. Tuy vậy rừng vẫn còn nhiều và hoang sơ lắm, mình định lần sau đi sẽ vào rừng nguyên sinh.

Hồ tiêu:
http://www.vnphoto.net/data/p4/resize-of-_dsc8653_8135.jpg

Và đây là cây gió bị đục lỗ để tạo trầm hương:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8657_7627.jpg

Mít Malaysia:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8659_7941.jpg

Lựa cá cơm:
http://www.vnphoto.net/data/p4/resize-of-_dsc8741_2361.jpg

Bồn ướp cá, từ 10-12 tháng sẽ có nước mắm:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8799_9444.jpg

Một vài bãi biển hoang sơ:
http://www.vnphoto.net/data/p4/resize-of-_dsc8708_1075.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/resize-of-_dsc8617_595.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/resize-of-_dsc8618_9617.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8627_4214.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8711_1186.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8698_4293.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8716_1489.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8746_8148.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8749_8008.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8769_9193.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/resize-of-_dsc8760_9565.jpg

Phú Quốc cũng có sông, nước ngọt:
http://www.vnphoto.net/data/p4/resize-of-_dsc8673_1682.jpg

Nhà bè nuôi cá trên biển:
http://www.vnphoto.net/data/p5/resize-of-_dsc8778_3613.jpg

Tàu hải quân tuần duyên:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8777_3125.jpg

Cửa sổ khách sạn Huế Xưa, đang xây dựng:
http://www.vnphoto.net/data/p6/resize-of-_dsc8832_5505.jpg

Chia tay Phú Quốc, thật tiếc vì thời gian chỉ có hơn 1 ngày nên chỉ đi được một số nơi, mình sẽ cố gắng đi 1 vài lần nữa trong năm nay, đi Đà Lạt hoài, chuyển địa bàn thôi.

apo
11-02-2006, 04:03 PM
cám ơn anh Tiến đã chia xẻ, ai có đi xa khỏi đất nước một lần mới thấy thấm thía những cảnh như thế này!

LeDinh
11-02-2006, 05:25 PM
đẹp lắm bác thanhcong67 ơi,em đồng tâm trạng bác apo, bao năm xa quê rồi còn gì !!!nhưng post cả 3 ảnh con tàu cao tốc vào cùng hơi dư bác nhỉ ?

thanhcong67
12-02-2006, 10:30 PM
Cám ơn Apo và bác Ledinh đã động viên.

ravic
12-02-2006, 10:53 PM
Ảnh hay lắm bác thanhcong67. T4S

maycatang
12-02-2006, 11:12 PM
Ảnh đẹp lắm Thanhcong67 à! trông thích lắm. Mình chưa đến Phú quốc bao giờ.Gấu Mẹ gấu con đã đến đây vài lần còn Mắm Cha thì chưa..... huhu.Thấy ảnh cuả Thanhcong67 là mê rùi,chắc phải làm một chuyến thôi. Thank for Share !

ducdenthui
13-02-2006, 12:03 AM
Ảnh đẹp và sống động quá anh Tiến, TFS!

huynhphuchau
13-02-2006, 12:04 AM
Bộ ảnh đẹp lắm anh Tiến ạ! Tôi thích các ảnh làng quê của anh. Rất có tình!
Tôi có đi Phú quốc 1 lần nhưng lúc đó chưa biết chụp ảnh! Sau này có dịp đi sẽ nhờ anh tư vấn nhé!

ca_inox
13-02-2006, 09:39 AM
Đẹp lắm anh ơi, em thích nhất là tấm "Phú Quốc cũng có sông, nước ngọt"

gogo
13-02-2006, 11:57 AM
ta^.p a?nh de.p la'm :)