View Full Version : Thanhcong67 nổi tiếng quá !!!
maycatang
08-02-2006, 08:36 AM
Vào đâm hình thànhcong67 đi bà con ơi !!!! chụp xấu tệ mà được lên báo.
bố cục xấu tệ, Mặt chủ thể quá tối... em chạy không bị đánh hội đồng. Haha!!!
line đây bà con, mời vào xem
http://www.nld.com.vn/tintuc/ban-doc/141681.asp
MarketingMaster
08-02-2006, 09:16 AM
Có lần đi Campuchia về với bạn, 2 đứa chui lên airport taxi về nhà, tụi nó khônh chịu bấm meter và mè nheo y như vậy...làm bạn em nổi cơn, bấm 113 kêu CA tới.
Từ đó về sau khi về đến TSN em chịu khó đi bộ 1 tí qua khu taxi của các hãng khác đậu như Vina, Mai Linh, Vina Sun. Hơi mệt 1 tí nhưng đỡ bực mình.
apham
08-02-2006, 09:32 AM
Đọc bài báo mà tức anh ách, em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó rồi. Chở đến tận nhà còn dám ăn nói bố láo, sém nữa là ăn đòn. Bi giờ em chỉ đi xe của Mai Linh thôi, chịu khó kéo vali một tí xíu.
thanhcong67
08-02-2006, 10:38 AM
Cám ơn các bác đã chia sẻ,
Airport Taxi chắc là độc quyền khai thác khu sân bay nên tìm loại khác chả thấy, xe thì cũ mèm mà phục vụ như vậy đúng là hết biết.
Hôm qua đại diện Airport Taxi đã đến tận nhà mình xin lỗi. Mình cũng nói chỉ yêu cầu đăng báo để tránh cho các hành khách khác bị tình trạng như mình mà thôi.
Điều làm mình suy nghĩ từ sáng tới giờ là khi vào công ty có người đồng ý với cách làm của mình nhưng cũng có một số người lo sợ là mình cho số nhà cụ thể là nguy hiểm, có thể bị trả thù. Cá nhân mình thì không sợ nhưng điều day dứt là nếu cũng sợ trả thù thì ai sẽ đứng ra tố cáo những việc tiêu cực đây? Và rồi cái ác sẽ thắng thế do có những người e ngại như vậy?
Lại lan man nữa rồi, xin lỗi vì tự nhiên lại bàn chuyện xã hội ở đây.
MarketingMaster
08-02-2006, 11:49 AM
Thắng không nổi bọn Airport Taxi đâu bác ơi, toàn CÔCC nên mới giám láo như vậy. Có lần em ở nước ngoài về cùng con bé con, xe đang chạy ngon lành để về nhà thì có 1 anh chàng là nhân viên của cụm cảng hàng không phía nam (mặc đồng phục) chạy xe máy ép xe hơi của nhà em vào lề và đòi tiền phục vụ đặc biệt con bé con nhà em. Nóng máu mặt chưa bác.
Lần sau bác chịu khó kéo va li băng qua đường là tới khu Mai Linh và Vina Sun.
Em hay đến airport để đón khách :) , thấy phần lớn khách là co người đón và phần lớn là chạy ra khu Mai LInh...bọn airport và meter taxi (taxi đểu) dạo này ít đất làm ăn quá nên bụi nó đâm ra bặm trợn như vậy.
Lần sau có gì bác cứ gọi 113. Tụi nó sợ lắm đấy
Hic hic..nó đến aiport TSN là em :thua: ...độc quyền muh.
ducdenthui
08-02-2006, 01:30 PM
Em cũng toàn tay xách nách mang lê qua khu Mai Linh thôi mấy anh, tụi airporttaxi giờ chỉ ăn nhờ tại sân baythôi chứ chả có ai đi xe của nó
He he, mới cafe với tác giả và người đâm ảnh tác gỉa về nè. Rút ra một kết luận: Đừng có dại mà giỡn mặt với cư dân www.vnphoto.net. He he, em dzọt.
hoang duc
08-02-2006, 04:55 PM
Thế bạn mây cả Táng đã có vợ rồi a?
hoang duc
08-02-2006, 05:01 PM
Sao không thấy trả lời vậy?
TheAmateur
08-02-2006, 05:14 PM
À vậy cám ơn anh Đức và anh Hòa lúc tôi về đem xe ra sân bay đón nên không phải học bài học này, tuy nhiên do người quen ông già cũng bày đặt surprise chạy lên dành đón nên đã không cùng về với 2 anh.
Anh thanhcong67, tôi chịu anh câu "nếu cũng sợ trả thù thì ai sẽ đứng ra tố cáo những việc tiêu cực đây?". Chổ này là tán gẩu anh tha hồ lan man... anhhang đâu rồi :)
S5500
08-02-2006, 05:51 PM
bọn airport hay làm việc torng s6an bay đều thuộc loại CÔCC cả, vì thế mà em chả bao giờ dám bén mảng vào sân bay chụp hình máy bay cả :D
Chưa thấy ai lạ đời như ơ TSN, cấm ko cho chụp ảnh ? :D
pvnguyen
08-02-2006, 07:15 PM
Tôi cũng hay đi AirPort taxi
nhưng chưa bao giờ bị, có lẽ vì nhà gần sân bay quá ( 20,000vnđ/cuốc)
nhưng tôi chứng kiến taxi sân bay làm giá từng cuốc với khách hơi bị nhiều.
Tôi cũng đã từng kêu An ninh sân bay ra luộc 1 chú saigon tourist taxi vì trấn lột cước taxi của 1 thằng tây : 6$/cuốc = 6$/km !!?? và đòi bụp cả chú Tây khi dám cự lại.
Mia, trước đó cả 1 cái sân bay toàn dân VN đứng coi rất khoái trá, hổng ai can thiệp hay kêu an ninh dùm cho vợ chồng chú Tây.
đảm bảo cặp này 1 đi không trở lại VN
pvnguyen
15-02-2006, 03:11 PM
Bữa nay coi báo
Thấy AirPort taxi đuổi chú giặc lái đó rùi !!
Nhưng nếu Airport Taxi dám gắn 1 cái bảng giá Taxi ngay cửa ra ở sân baythì ngon lành và hiệu quả hơn nhiều
DragonPhoenix
15-02-2006, 11:40 PM
Anh thanhcong67, tôi chịu anh câu "nếu cũng sợ trả thù thì ai sẽ đứng ra tố cáo những việc tiêu cực đây?". Chổ này là tán gẩu anh tha hồ lan man... anhhang đâu rồi :)
Anh TheAmateur à, nếu anh là người đã gặp phải tình huống đó thì em nghĩ anh cũng vậy chứ chẳng khác bác thanhcong67 đâu.
Ví dụ thằng em đây : mọi bữa đi đường thấy giựt đồ thì cứ như ko, việc thiên hạ ko phải việc của mình, dính vô chi cho phiền ! Em cứ nghĩ em dùng mobile phone cẩn thận chả bao giờ bị giật. Vâng, đúng là ko bao giờ bị giật thật ! Giật làm sao đc khi mà khi nói em toàn nhìn kính chiếu hậu và ngó dáo dác xung quanh, nhưng mà cay đắng là vô chỗ đông người chen bẹp ruột khi dự khai mạc cái VN Computer world Expo 2005 thì lại bị .. móc bác ạ, có cảm giác bị móc nhưng ko bắt đc, chứ nếu ko lúc đấy, của đáng tội, em ko tiếc cái mobile chỉ tiếc cái danh bạ, sẵn cái F717 đang cầm em chỉ mún phang vào mặt cái thằng cha già (nghe giọng nó xin đường đoán thế) đã móc của em, cho tan nát ra thì thôi.
Và lạy chúa là sau lần đó em ra đường, em mà thấy thằng khốt nào giựt mobile mà em dí bắt được thì em sẽ trút giận bù (đã bụp 1 thằng trên đường Nguyễn Huệ chứ ko nói suông), nhưng mà thằng nào giật dây chuyền thì cứ kệ nó ạ... em còn yêu đời lắm lắm ạ !
V/đ là dân VN mình cũng bàng quang, song ko phải ai cũng sợ, nhưng mà có một cái là dzầy : ko ai khơi mào thì ko ai tiếp lửa, vậy thôi ! bà con ai cũng chờ, đến khi em túm thằng kia thì lại nhảy vào đánh hôi :down:
Doodoo
21-02-2006, 07:43 AM
Rât tốt khi chụp hình đăng lên để bà con tránh mặt. Mình đả từng chụp bọn Gypsy bên Paris, Rome, kết quả mấy chú dọt lẹ còn hơn mình nửa.
MarketingMaster
21-02-2006, 11:45 PM
Rât tốt khi chụp hình đăng lên để bà con tránh mặt. Mình đả từng chụp bọn Gypsy bên Paris, Rome, kết quả mấy chú dọt lẹ còn hơn mình nửa.
Bác quả là điếc không sợ súng. Gypsy ở Rome nổi tiếng là giang hồ đấy bác, bạn em là Romer mà còn sợ tụi nó khiếp vía. Đến tp lại tốt hơn là không nên gây sự với nguời bản xứ ở đó và nên tránh xa bọn gypsy vì tụi nó nay đây mai đó, có gì làm sao tìm ra?
anhhang
22-02-2006, 07:23 AM
V/đ là dân VN mình cũng bàng quang, song ko phải ai cũng sợ, nhưng mà có một cái là dzầy : ko ai khơi mào thì ko ai tiếp lửa, vậy thôi ! bà con ai cũng chờ, đến khi em túm thằng kia thì lại nhảy vào đánh hôi :down:
Bàng quan là nhìn thờ ơ, ko quan tâm còn Bàng quang nói nôm na là cái bọng đái bác ạ :thua:
Doodoo
24-02-2006, 01:05 AM
Bác quả là điếc không sợ súng. Gypsy ở Rome nổi tiếng là giang hồ đấy bác, bạn em là Romer mà còn sợ tụi nó khiếp vía. Đến tp lại tốt hơn là không nên gây sự với nguời bản xứ ở đó và nên tránh xa bọn gypsy vì tụi nó nay đây mai đó, có gì làm sao tìm ra?
Mình lúc đó có mấy đứa bạn phóng viên đi chung qua bển, giang hồ mà đả có hồ sơ trong sở police thì khó mà làm ăn, đi lại nên bọn nó rất ngại bị chụp hình, nói vậy thôi chứ mình củng nhát gan đi đâu củng cầm theo cái monopod.
TheAmateur
24-02-2006, 01:47 AM
Các bạn kể chuyện tôi mới nhớ có lần đi với gia đình qua Tijuana (Mexico), đang đưa máy lên chụp thằng Mễ kia vì nó ăn mặc màu mè thì nó quay lại hét :"Mày là cớm hả?". Tôi sợ quá nói "No... tao chỉ chụp hình quần áo màu"... nó cười toe toét :"Ê ê chụp tao với thằng bạn tao 1 cái..." xong đứng cười làm duyên, õng ẹo ... 15 phút sau vòng lại chổ đó nghe xe cảnh sát hụ còi tùm lum, thằng bị bắt đè lên cốp xe mặt mày hung tợn, chửi thề như sáo ... là thằng mình vừa chụp lúc nãy :LOL:
hoa_kts
24-02-2006, 10:17 AM
Thêm vụ Taxi nữa nè các bác, bó tay:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=124443&ChannelID=3
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.