View Full Version : Đi thăm các thành phố cổ Maya ở Mexico và Trung Mỹ
chimse77
04-11-2008, 07:12 AM
Thưa các bác, nhân cơ hội có chuyến đi thành công mỹ mãn của các bác bên topic Nam Mỹ, em lên kế hoạch đi Trung Mỹ và Mexico, hy vọng các bác xem hình Nam Mỹ, nhiệt huyết lên cao, tham gia chuyến đi này.
Kế hoạch của em tương tự với cái expedition trip của National Geographic gọi là "Ancient Cities of the Maya", nhưng em dừng ở Guatemala lâu hơn để khám phá vài thành phố khác nhau và để tìm hiểu sinh hoạt của người địa phương.
Em sẽ có kế hoạch cụ thể hơn, cơ bản là thế này ạ:
Ngày 1 (Jan 27, 2009): bay từ Miami sang San Pedro Sula của Honduras, dạo chơi ở San Petro
Ngày 2: đi Copan, Honduras.
Ngày 3: đến Guatemala City
Ngày 4 - ngày 7: thuê xe đi thăm thú các nơi nổi tiếng của Guatemala như Antigua có kiến trúc kiểu Tây Ban Nha, Hồ Atitlan được tạo thành từ núi lửa,
Tikal - là thành phố Maya lớn nhất được xây dựng từ thế kỷ 17 trước CN.
Ngày 8: bay từ Tikal đến Cancun - Mexico.
Ngày 8 - 12: cách Cancun chừng 3 tiếng lái xe có nhiều di tích Maya nổi tiếng, trong đó Chichen Itza được gọi là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Cancun và các bãi biển chung quanh còn là nơi nghỉ mát số 1 thế giới với biển xanh và cát trắng thuộc Caribean ocean.
Ngày 13: kết thúc chuyến đi. Em sẽ bay thẳng từ Cancun về Utah.
Vấn đề visa: cần 2 visa: Mexico và Honduras. Ở Trung Mỹ có loại visa gọi là CA-4 cho 4 nước Honduras, Guatemala, El Salvador, và Nicaragua. Chỉ cần xin visa của nước đầu tiên là có thể đi sang 3 nước khác. Em sẽ xin visa Honduras ở Miami còn Mexico thì ai có greencard thì không cần visa. apham sẽ phải xin visa từ Việt Nam để tiết kiệm thời gian.
Đây là bản đồ ạ. Màu đỏ là đi bằng đường hàng không, màu xanh là đường bộ ạ. Lần đầu em làm cái này và cũng là lần đầu em post hình ảnh nên nó xấu xí, mong các bác thông cảm.
http://www.vnphoto.net/data/p15/27_mexico%20and%20central%20america%201%20map_6677 .jpg
Vé máy bay thì chặng Florida (Ft Lauderdale - San Pedro khá rẻ, hiện nay chỉ có ~ $100 - hãng Spirit Airlines, từ Tikal đến Cancun thì đắt hơn - hãng TACA airlines). Trong nội địa thì em sẽ thuê xe là chủ yếu.
Bác nào biết thông tin về khu vực này thì xin chỉ giáo nhé. Anh netwalker có xin thêm "visa" được không? Quota resets mỗi đầu năm mà.
apham
04-11-2008, 07:25 AM
Sắp được đi chơi ở Trung Mỹ rồi, là lá la...
dc123
04-11-2008, 09:23 AM
Không thấy bản đồ đâu hết, chimse ơi.
chimse77
04-11-2008, 09:38 AM
dạ em sửa rồi ạ, em dùng paint để vẽ các đường di chuyển, không được đẹp, chỉ hy vọng truyền tải được thông tin thôi.
NguyenLang
04-11-2008, 09:54 AM
Xin phep cho hai thanh vien tu Montreal ghi ten khong thoi het cho ;-)
NguyenLang
04-11-2008, 10:52 PM
anh & Thanh Vân ở Montreal rất muốn tham gia hành trình trung Mỹ này,càng tìm hiểu càng thấy ham đi,lộ trình chimse77 chọn anh thấy ok lắm,tụi mình sẽ đi xem từ văn hóa Spainish cận đại cho đến thời cổ điển pre-Columbian Maya cilvilization.Anh thấy nếu đã đi Antigua thì mình cũng nên ghé xem coi ngọn núi lữa Pacaya gần đó đang hoạt động như thế nào.Copan & Tikal là hai nơi đáng đi nhất tuy nhiên phải đi bằng xe riêng vì nhiều ruins nằm sâu trong rừng.Lái xe vòng quanh hồ Atitlan trước khi lên Tikal ,lộ trình này cũng có nhiều thành phố nhỏ đi qua thấy cũng hấp dẫn lắm.Nhưng nếu đã lái xe đến Tikal bằng xe thì sao không đi thẳng Cancun bằng xe luôn cho tiện,ngoài TiKal Guatemala ra còn có những Maya cilvilization khác trên đường đi như Calakmul,Uaxactum & Teotihuacan của Mexico rất là đáng xem.Cuối cùng tụi mình ở lại resort nào đó tại Cancun ,ăn uống thỏa mái trong 2 ngày trước khi bay về thì tuyệt.
chimse77
04-11-2008, 11:29 PM
Hoan hô anh NguyenLang. Em tìm hiểu lộ trình này mới đây thôi nên còn nhiều thứ phải thay đổi. Tụi em thì rất là flexible trong việc di chuyển. Hôm qua em cũng nghĩ tại sao không lái xe từ Tikal đến Cancun, nhưng không biết thời gian là bao lâu, em xem google earth thì hình như phải đi vòng.
Em sẽ PM cho anh đển tiện liên lạc.
netwalker
05-11-2008, 12:29 AM
Hi hi, thế này thì anh chắc lại phải đi kiếm job mới thôi vì chẳng hãng nào chịu nổi nhân viên gì suốt ngày xin nghỉ. :chair:
Ngày xưa khi làm ở cái công ty kia, ông chủ bảo mày có tiêu chuẩn nghỉ 2 tuần ăn lương và tao cho mày thêm 2 tuần nghỉ không lương, mày đi về sơm sớm nhé. Anh bảo tao đi 1 tháng không đủ, cho tao đi tháng nữa nhé. Nó bảo tiêu chuẩn một năm chỉ có 2 tuần thôi. Anh bảo thế tao nghỉ nhé vì tao đi 3 tháng cơ :24:
Noel này chắc đưa gia đình đi resort ở Caribbean sea rồi . Đi về lại quay lại đó nữa :)
Vấn đề không chỉ visa mà thật ra là luật quốc tịch của Canada bây giờ rất khó, anh đi chơi nhiều quá nó không những khôn cho anh vào quốc tịch, nó còn đá cổ về Mỹ ý chứ :chair::chair:
Tầm đó có thể anh chắc đi thi quốc tịch Canada nhưng sẽ cố gắng thu xếp, nếu được sẽ đi, khi nào có giấy báo thi thì lại đành bay về đi thi , hi hi .
Tại sao em không start vào cuối tuần và về cuối tuần có phải tranh thủ thêm được 4 ngày không? Start vào thứ Ba bị thiệt mất mấy ngày.
Em nghiên cứu vụ thuê xe, thuê tại một điểm và trả tại một điểm là bao nhiêu ( vì thuê loại này đắt hơn) .
Ở Cacun khá nguy hiểm, kể cả đi resort, hiện vẫn nằm trong travel warning list của cả Mỹ lẫn Canada, mấy năm gần đây có rất nhiều vụ cướp của, giết du khách xong set up thành tai nạn ô tô, cho nên phải chú ý cẩn thận, đề phòng sẽ tốt hơn. Nên thủ theo bình xịt hơi cay nhưng khi di chuyển máy bay phải bỏ trong hành lý gửi.
Anh NguyenLang có đi thì đừng có cạo râu, để râu trông cho nó bặm trợn để hù ma thôi :gun_bandana: Chị nhà cũng mặc đồ bụi, bụi, phủi phủi thôi chứ không mấy chũ Mễ thấy xinh quá là bắt cóc đó :22:
Nhớ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm travel, v...v
Bây giờ chỉ nghĩ ra bấy nhiêu, nếu nghĩ ra gì hơn sẽ viết tiếp.
tdong
05-11-2008, 01:01 AM
thấy cái này cũng muốn đi lắm nhưng phải hỏi bà xả cái đã tại vì đang mang bầu cái gì cũng khó chịu . Cũng theo anh netwalker nói start vào thứ ba thì cũng hơi khó. Nếu start thứ bảy (tối thứ sáu bay) thì có thể theo 9 ngày vì cancun đi nhiều rồi không muốn về đó mấỵ Biển cancun thì đẹp nhưng đá không à
chimse77
05-11-2008, 01:45 AM
Sở dĩ em đi thứ ba mà không phải cuối tuần là vì apham họp xong ngày chủ nhật, sau đó bay sang Miami chờ đến thứ hai xin visa vào Honduras.
Có 2 hãng bay đến Honduras từ Miami mà em chấm là Spririt Airlines (chỉ có chuyến thứ ba, năm, sáu, bảy lúc nửa đêm, hoặc TACA airlines, bay mỗi ngày vào lúc 1:45pm, nên thứ hai thì không đi được). Vả lại bọn em chưa đến Florida bao giờ nên trong khi chờ chuyến bay thì chạy loanh quanh ngắm các em mặc bikini tắm nắng cũng không sao. Các bác có thể sang Honduras trước rồi mình gặp nhau đâu đó cũng được. Đi kiểu này em cũng tốn khá nhiều phép nhưng không làm khác được, chỉ tại cái visa.
netwalker
05-11-2008, 03:14 AM
Vì đi ngắn ngày cho nên nếu không vướng thi quốc tịch thì 90% anh sẽ tham gia nhưng chắc là gặp nhau ở một điểm nào đó thội vì anh có đi thì cũng tranh thủ cuối tuần, sẽ lợi thêm ngày được đi chơi nhiều hơn. Chắc anh sẽ bay tối thứ Sáu.
@ TDong
Congratulations! Thôi ở nhà lót ổ đi là vừa :) Mẫu hậu lại nổi giận lên lần sau anh đến chơi lại cấm cửa thì chết :)
chimse77
05-11-2008, 09:27 AM
Anh netwalker đi chung được một đoạn đường thì còn gì bằng, theo em thì Guatemala là hay nhất. Tuần sau thi xong em sẽ đọc sách tìm hiểu kỹ hơn cho chuyến đi này. Năm sau nữa có lẽ em làm một tour Costa Rica, Panama, Columbia, Venezuela, sau đó sẽ đi Peru, Brazil và Chile (bác bow giói thiệu Chile hay quá nên em phải đi ạ), hehe. Em chậm chậm thôi nhưng sẽ cố gắng theo gót các anh.
ngthanh
05-11-2008, 12:19 PM
Ở Cacun khá nguy hiểm, kể cả đi resort, hiện vẫn nằm trong travel warning list của cả Mỹ lẫn Canada, mấy năm gần đây có rất nhiều vụ cướp của, giết du khách xong set up thành tai nạn ô tô, cho nên phải chú ý cẩn thận, đề phòng sẽ tốt hơn. Nên thủ theo bình xịt hơi cay nhưng khi di chuyển máy bay phải bỏ trong hành lý gửi.
Anh Netwalker có nhiều kinh nghiệm nên bàn vậy rất đúng, nếu đi được Cancun cũng hay vì ở đây có Chichen Itza World Wonder.
Hôm trước mình cũng có đi nhưng bầu đoàn thê tử đông quá nên không tới chỗ chính được chỉ lòng vòng thôi, có mấy tấm ở Cantanolia Tulum gởi anh chị coi cho vui.
#1
http://i237.photobucket.com/albums/ff19/thanhhatien/cancun015.jpg
#2
http://i237.photobucket.com/albums/ff19/thanhhatien/cancun110-1.jpg
#3
http://i237.photobucket.com/albums/ff19/thanhhatien/cancun028.jpg
Chúc các bác may mắn.:cheers:
Bác apham và chimse77 thứ 2 đi xin visa sớm sớm về anh em mình ọp tại Miami 1 bữa nhe :biggrin:
Ặc ặc bậy giờ em rãnh tới 20 tháng 1 thì không có ai đi đâu hết. sau 20/1 thì phải đi học rồi :24:. mọi người làm em thèm quá. Chẳng lẽ bây giờ em lại mở 1 topic khác rủ rê đi tour này nhưng sớm hơn ?????:doctor: thèm quá
netwalker
05-11-2008, 10:01 PM
Noel đi Cuba với anh đi, anh sẽ kiếm cho bow một suất All Inclusive bao vé máy bay, bao ăn ở cả tuần $500, he he .Sang đấy nhậu quắc cần câu xong ra bãi biễn nằm phê phê ngắm các em gái Ca ri bê mới đã :))
Sang đó ngồi uống mojito rồi bàn tiếp có đi hành trình Maya route của cựu Tổng Biên Tập tạp chí National Geographic William Garrett hay không ? hi hi
NguyenLang
05-11-2008, 10:46 PM
chimse77:anh thấy vé Spiritairlines đi San Pedro Sula từ Ft Lauderdale là 210 US/per round trip ,còn hãng TAKA airlines là 183 US/per round trip đi từ Miami.Anh cũng chưa sure là tụi anh sẽ đi từ Ft Lauderdale hoặc Miami vì từ Montreal muốn đi Ft Lauderdale rẻ
tiền phải lái xe xuống Plattsbourgh(NY) phiền lắm.
Anh tính thuê xe ở San Pedro Sula và lái luôn đến Cacun chơi rồi vòng về trả xe lại chổ cũ.Tụi nó không có drop off ngoài Honduras mà chỉ có San Pedro và Tegucigalpa thôi.Giá
xe thuê khoảng 165 US/week unlimited milages ngoại trừ xe minivan & SUV nhưng anh không sure là mình có lái đi Guatemala và Mexico với xe thuê ở Honduras được hay không?Anh cũng đang liên lạc với tụi consulate xem có cần international driver licence không chứ ?trước giờ lái xe North America đâu có biết :-) chắc phải đi lấy bằng trước khi đi thôi.
Netwalker :Chính phủ Canada mà khó hả em ? thất nghiệp ở nhà đi chơi 3 tháng như em
mà than là Canada khó ;-) anh mà là chính phủ Canada ,thì chắc là anh đã mời em về Mỹ hồi lâu rồi...Anh thấy tụi em bow , anhgià đi nam mỹ đứa nào cũng lái xe,tính hỏi em
là có cần bằng lái xe international không vậy ? cho anh biết tin nhé.
netwalker
05-11-2008, 11:10 PM
Hi hi, ngày xưa chỉ cần đủ 3 năm là cho vô, còn bây giờ tính từng ngày cho nên những thằng mải chơi như em, cứ nghe thấy đi chơi là thích không biết là 2 tuần, 1 tháng hay 3 tháng, cuối tuần thích chạy về Mỹ shopping, mải đi chơi miết khi về mới thấy bị trừ thời gian, ở mãi mà chẳng thấy đủ ngày đủ tháng để nộp đơn cho nên than chơi mà anh , hi hi. Đi chơi dáng chịu chứ biết sao bây chừ :)
Anh không cần phải lấy bằng lái quốc tế đâu, vì lấy bằng lái quốc tế ở Canada rất mắc và chỉ có hạn một năm. Anh đi Mễ, Trung và Nam Mỹ không cần bằng lái quốc tế đâu cứ bằng Canada là lái được, chỉ có điều xe ở mấy nước này toàn là xe số tay ( stick shift), cũng may không phải tay lái nghịch, không lâu lâu không lái lại cứ gạt mưa trong trời nắng, và sang số vào đùi cô ngồi bên cạnh :)
Ngay cả bằng lái quốc tế và thẻ sinh viên quốc tế của em cũng là mua ở khu Khaosan đấy chứ ( chỉ chuyên để đi du lịch chứ loại như mình còn đi học gì). Anh có làm thì làm cái thẻ giáo sư :)( để được giảm giá vào các khu du lịch, di tích, he he )
Một cái nữa là anh nên dùng thẻ credit card loại travel của TD Bank sẽ có bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xe mướn, v...v miễn phí. Nếu anh chưa có thì nên apply, riêng tiền bảo hiểm xe hơi nếu mua thêm option sẽ mất thêm $25 mỗi ngày . Như vậy mình cũng tiết kiệm đựợc một mớ, mà đi xe quăng quật khỏi lo mất cắp hoặc đụng xe bị đền
@netwalker: quyết định vậy đi. Hy vọng Fidel hiểu ý em lúc em sang tới bển hahahah. Nhưng anh có chắc là hải quan Cuba sẽ không stamp vào passport của em kô. nó mà stamp vô một cái là khoỉ về Mỹ luôn
netwalker
06-11-2008, 07:55 AM
Anh bảo đảm cho em chuyện đó, có dám uống thuốc liều đi cùng anh tiếp không?
Không visa bước sang Cuba thăm Fidel nhà ta và không bị stamp vào hộ chiếu nha :))
Đùa thôi, yên tâm đi không có chuyện stamp vào hộ chiếu đâu, không anh cũng khỏi về Mỹ từ bao lần trước luôn :))
phongtrinh
08-11-2008, 05:50 AM
Nghe bow noi la di Cuba ma no stamp dzo passport la minh khng duoc VỀ LẠI MỸ THẤY GHÊ QUÁ VẬY. MÌNNH CŨNG TÍNH LÀ ĐI CUBA CHƠI 1 CHUYẾN,VẬY XIN HỎI NETWALKER LÀ KHI MÌNH MUA VÉ MÁY BAY TỪ MỸ THÌ ĐI CUBA THÌ MỸ ĐÃ BIẾT MÌNH ĐI CUBA RỒI, HAY LÀ MÌNH PHẢI BAY QUA 1 NƯỚC KHÁC TRƯỚC KHI TỜI CUBA... XIN CHỈ GIÁO. THANKS
Anh Gia`
08-11-2008, 09:15 AM
Net ngắm vé từ Toronto đi nhỉ , xem trước để kiếm được vé rẻ rồi ta đi chung cùng các bạn một chuyến nữa cho vui để sau còn chuyển mục tiêu sang Trung Á .
netwalker
10-12-2008, 12:00 AM
Đây là kết quả sau mấy tuần nghiên cứu và phác thảo của em ạ. Vấn đề bây giờ chỉ là làm sao xin nghỉ phép vì nghỉ liên miên, liên tục. Cuối tuần này lại đi Cuba rồi. Chưa biết phải làm sao đây. Nếu không đi được coi như là đóng góp cho các bạn. Ai thấy hợp lý thì dùng thử xem.
Hành trình Maya Route ( kế hoạch dự kiến )
Thời gian: 2 tuần - từ Thứ Bảy ngày 24/01/2009 cho đến 07/02/2009
Chi phí:
$700 -$1000 tiền vé máy bay
$50/ ngày x 14 = $700
$200 Tiền mướn xe hoặc xe búyt
Tóm lại là gói gọn trong khoảng $2000 trở xuống
Bay một chiều 2 chặng
Điểm xuất phát- Merida ( 2nd choice Cancun) em xuất phát từ Toronto $400/one way
Guatemala City – Home ( Toronto) $472 /one way
Hoặc Tegucigalpa – Home ( giá vé đắt hơn hai trăm đô)
Di chuyển overland giữa Cancun và Guatemala bằng xe buýt và xe mướn. Thời gian đi chơi giữa các di tích thắng cảnh tùy hứng, thích ở lâu, chán đi sớm.
Ngày 1 Bay đến Merida mướn xe luôn tại sân bay
Ngày 2 Merida – Mayapan ( 50km) - Uxmal (50km – đi đường Highway 261)
Uxmal- Kabah (20km)- Sayil- Xlapak – Labna ( mấy cái này gần nhau cách vài cây số)
Ngày 3 Labna- Chichen Gitza ( khoảng cách 172km ) chơi nguyên ngày
Ngày 4 Chichen Gitza - Ek Kalam (106km) – Coba (120km) –Tulum ( 130km)
(trả xe ở Tulum)
Ngày 5 Đi xe bus từ Tulum qua biên giới Belize làm thủ tục XNC tại cửa khẩu Chetumal đến Belize City (500km – khoảng 6 –7h)
Ngày 6 Mướn xe ở Belize City đi Altun Ha và Cuello
Ngày 7: Đi ra đảo Caye Caulker hoặc Ambergris Caye tắm biển nghỉ ngơi lấy sức
Ngày 8 Có thể chọn bay từ Belize City – Flores ( Guatemala) có nhiều hãng máy bay phục vụ tuyến này giá vé từ $50-$100/chiều, tốn ít thời gian và thoải mái thuê xe ô tô tại sân bay hoặc đi xe búyt giá $25 để thử cảm giác tài xế phóng nhanh vượt ẩu đường đèo, có khá nhiều tai nạn và đôi lúc bị cướp có vũ trang. Khoảng cách 235km nhưng đi hết 5h. :) sau đó phải bắt bus đến khu bảo tồn Tikal cách 65km
Ngày9 Nguyên ngày ở Tikal đến tối về Flores đi xe búyt đêm về Guatemala City.
Giá vé vào khu bảo tồn Tikal là $8
Ngày 10 Bay từ Tikal về Guatemala City hoặc cũng lại đi xe bus đêm chuyến 9:00 PM
Autobuses del Norte (www.adnautobusesdelnorte.com) giá Q180.00 = $20
Giải pháp khác là thuê xe từ Flores và trả xe ở Guatemala City nhưng nghe nói là khu vực này cũng không an toàn lắm, nhiều tour du lịch còn phải thuê xe ô tô cảnh sát đi kèm bảo vệ
Ngày 11 Xe búyt Guatemala City – Copan ( Honduras) qua của khẩu Florido ( 230km – 8h) hoặc lại bay :)
Ngày 12 Copan – đến chiều về Tegucigalpa, thủ đô của Honduras
Ngày 13 ngày đệm, nghỉ ngơi, đi mua sắm đồ lưu niệm
Ngày 14 bay về nhà từ Tegucigalpa hoặc quay trở lại Guatemala City để bay về từ đó
Xe cho mướn ở đây là xe số tay, giá thuê xe từ $50/ngày/xe sedan cho đến $90/ngày/xe 4x4
Thông tin thêm cho các bác muốn tìm hiểu
Bản đồ Interactive của PBS
http://www.pbs.org/wgbh/nova/maya/world.html
Thông tin về các địa điểm của NG
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/08/maya-rise-fall/mission-project-interactive
Thông tin về xe bus, khách sạn, ăn ở, chi phí
http://www.lonelyplanet.com/
Vì không có một hành trình nhất định cho Maya Route, phần lớn mọi người đi tour cho nên phải kết hợp các nước lại với nhau, các bác chọn vào từng nước và xem thông tin của nước đó.
Cách tốt nhất là ra thư viện công cộng mượn sách về xem hoặc đặt mua sách trên Amazon, cũng rẻ chỉ khoảng $8-$15/quyển
NguyenLang
11-12-2008, 03:06 AM
Lịch trình nhìn thì thấy ngon rồi,mà Netwalker có đi được không mơí đáng nói chứ,vừa mới đi nam mỹ về,còn bầy vẽ đi trung mỹ thì có chết đấy nhé.Tụi anh đã mua vé máy bay đi San Pedro Sula ngày 25 jan,cùng chuyến bay với
chimse77 nhưng rất tiếc là không đi chung nguyên trip với nhau được.Anh tính thuê xe tự lái , nhưng ở Honduras,Guatemala,Belize & Mexico thì thuê chổ nào, trả nước đó .Hơn nữa nếu bị accident coi như tàng đời con luôn,chắc phải đi xe bus quá.Đây lịch trình đi của tụi anh coi như đã fix.
Chủ nhật - jan 25 : Montreal - Ft Lauderdale – San Pedro Sula
Westjet airline WS 934 7:45 am – 11:24 am
Spirit airlines NK 829 11:25 pm – 12:55 am next day
hotel Maya Copan Guamilito
Thứ hai - jan 26 : San Pedro Sula
Thứ ba - jan 27 : San Pedro Sula – Copán Ruinas
Hedman Alas bus 9 :50 am (8.us)
Thứ tư – jan 28 : Copán Ruinas
Thứ năm – jan 29 : Copán – Guatemala city – Antigua Guatemala
Hedman Alas bus 2:30 pm (35 us)+border fee+(8us)
Hostal Dona Amparo
Thứ sáu – jan 30 : Antigua Guatemala
Hostal Dona Amparo
Thứ bảy – jan 31 : Antigua Guatemala – Chichicastenango
Mayanguate.com
Hotel Giron
Chủ nhật – feb 01 : Chichicastenago
Hotel Giron
Thứ hai – feb 02 : Chichicastenango – Panajachel
Mayanguate.com
Hotel Posada Los Encuentos
Thứ ba – feb 03 : Panajachel (đi Santiago de Atitlán)
Hotel Posada Los Encuentos
Thứ tư – feb 04 : Panajachel – Tikal (flores)
Mayaguatetours.com 6:00am-18:00 (50us)
Jaguar Inn hotel in Santa Elena(near Flores)
Thứ năm – feb 05 : Tikal national park
Jaguar Inn hotel in Santa Elena (near Flores)
Thứ sáu – feb 06 : Tikal – Belize city
Linea Dorada bus 6 am – 11 am
Thứ bảy – feb 07 : Belize city - Chetumal(Mex.) – Cancun
Linea Dorada bus 12:30 pm - 3:30 pm - 6:00pm
Chủ nhật – feb 08 : Cancun
Thứ hai – feb 09 : Cancun
Thứ ba – feb 10 : Cancun - Orlando – Montreal
Orbitz.com
US airways 808 12:30pm-11:08pm
netwalker
11-12-2008, 08:04 AM
Về vấn đề bảo hiểm nếu anh dùng thẻ TD travel sẽ không phải lo về vấn đề bảo hiểm xe. Bảo hiểm hoàn toàn miễn phí, chỉ cần dùng thẻ đó trả là được.
Vấn đề ở chỗ nếu chỉ có 2 anh chị thì đúng là đi xe bus sẽ tốt hơn vì thuê xe khá mắc nhưng nếu khi gặp apham và chimse77 thì 4 người thuê xe lại là giải pháp hay vì có xe riêng sẽ rất tiện lợi, đi được nhiều nơi và chủ động. Mình muốn ở chơi bao lâu tùy thích, ở lại muộn ngắm hoàng hôn rồi tự lái xe về khách sạn được, còn đi theo tour và xe bus thì sẽ bị thụ động và phụ thuộc vào thời gian chạy của xe bus.
Em có coi lịch trình của anh và thấy bỏ thiếu một số di tích quan trọng trong hành trình Maya Route nhưng bù lại anh có thể đến những thị trấn hẻo lánh cũng hay.
Để em đi Cuba về rồi tính tiếp, nếu đi được em sẽ đổi ngược đầu bay đến Honduras và về chiều Cancun hy vọng gặp được mọi người hôm nào thì vui. Lý do đưa gia đình đi Cuba nghỉ resort cũng là để có thể xin visa đi tiếp đấy ạ :biggrin:
chimse77
12-12-2008, 11:56 AM
Em cũng mua vé máy bay xong rồi, sẽ đi cùng chuyến với gia đình anh NguyenLang từ Florida sang San Pedro Sula. Vì không có visa sang Belize nên bên em sẽ bay từ Tikal sang Cancun. Đến Cancun thì em sẽ đi thăm vài nơi như anh netwalker nói. Ở Mexico thì thuê xe khá rẻ, họ lái xe cũng không đến nỗi như ở VN, em nghĩ tự lái bên đó được, chỉ sợ đi lạc đường thôi. Không biết GPS ở Mỹ có dùng được bên Mexico không. Cho em vài ngày nữa em sẽ có kế hoạch cụ thể hơn vì em đang liên hệ với travel agency ben Guatemala để thuê xe ạ.
apham
29-12-2008, 10:09 AM
Tình hình là em đã nộp đơn xin cấp visa vào Mexico, khả năng nhận visa vào tuần thứ 2 của tháng 1, trước chuyến đi Mỹ vài ngày.
Lịch trình chuyến đi của em như sau:
16/1: Bay từ SG sang San Francisco và nối chuyến bay xuống Las Vegas
17/1 đến 21/1: Họp tại Las Vegas
22/1: Bay từ Las Vegas sang Florida
22/1 - 25/1: Florida
25/1: Bay tu Miami, Florida sang San Pedro Sula, Honduras
25/1 - 29/1: Honduras
29/1: Đi đường bộ từ Honduras đến Guatemala
30/1: Antigua
31/1: Panajachel
1/2: Chichicastenango
2/2: Tikal National Park
3/2: Flores
4/2: Bay từ Flores, Guatemala đến Cancun, Mexico
5/2-7/2: Cancun
7/2: Bay từ Cancun quá cảnh ở Los Angeles để trờ về Việt Nam
Đây là chuyến đi sang châu Mỹ dài nhất của em, hy vọng được gặp nhiều anh em ở bên này. Bây giờ em đi nghiền ngẫm mấy cuốn sách về du lịch ạ.
Chúc mừng Năm Mới 2009!
apham
16-01-2009, 01:01 PM
Tình hình là đến ngày cuối cùng đã nhận được VISA vào Mexico, bây giờ chỉ còn 1 tiếng nữa là lên đường. Mong được offline cùng bác VPT, netwalker và các bác khác trong chuyến đi này.
Không được hưởng không khí đón Tết âm lịch đã rộn rịp khắp phố phường. Không được tham gia các cuộc thi ảnh xuân của nhóm KKK. Hơi tiếc ạ :)
Chúc mọi người Năm Mới với thắng lợi mới!!!
NguyenLang
22-01-2009, 04:48 AM
Ngày 25/01 này đi Honduras mà phải chờ ở Orlando Florida 10 tiếng tại phi trường trước khi đổi máy bay ,kỳ này chắc chờ đến chết :-). Có bạn nào ở Orlando không ? mình gặp nhau offchai cho vui nào. liên lạc email cho tiện: lang.langnguyen@gmail.com
apham
27-01-2009, 06:56 AM
Ngày 1 - San Pedro Sula, Honduras
Gia đình bác NguyenLang và apham gặp hẹn gặp nhau tại sân bay Fort Lauderdale và sau đó đáp máy bay hạ cánh xuống San Pedro Sula lúc 1h sáng ngày 26/1, mọi người bắt taxi về khách sạn. Lần đầu tiên đến Honduras nên mọi người hơi ngại ngại khi nhìn thấy cảnh sát vác súng tiểu liên đứng hai bên cổng, càng ngán hơn khi đi taxi về lúc nửa đêm và xe chạy qua khu chợ trống vắng với các khung lều quán nằm dọc bên đường. Đối với anh chị em nào sống ở Tây Âu chắc chắn là không cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên mọi việc rất ổn và người dân Honduras thật hiếu khách.
San Pedro Sula là TP lớn thứ 2 của Honduras sau thủ đô Tegucipalga với hơn 1 triệu dân. Honduras là nước đang phát triển và cảm giác bụi bặm kèm theo náo nhiệt gì đấy giống như Cairo của Ai Cập mà apham đã từng đến.
Từ Sula trong tên TP có nghĩa là thung lũng của các loài chim. tại đây có rất nhiều hàng quán sử dụng từ này, giống Sài Gòn vậy. San Pedro Sula thật ra không phải là điểm du lịch và đa phần mọi người đến đây để quá cảnh đi vào Copan Ruinas để khám phá các đền thờ của nền văn minh cổ Maya.
Theo sách tour thì tại San Pedro Sula chỉ có khu chợ, quảng trường trung tâm, nhà thờ chính là điểm du lịch.
Buổi sáng mọi người gặp nhau tại chợ Merdado Guamilito. Từ trái qua là bác NguyenLang, Kacap, chimse77 và bác Hòa
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_3936_9858.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_3971_6606.jpg
Kacap
27-01-2009, 07:27 AM
hello Apham,
thank you for posting the pictures, it´is really nice.
Lau ngay chi khong vo Vnphoto thanh ra chi doc sai ten nickname cho em,
thanh ra em chiu kho sua lai dum.
Anh chi hen ngay mai minh gap lai tai Copan Ruinas, sleep well..
Computer nay khong co dau tieng viet thanh ra moi nguoi chiu kho doc dum.
NguyenLang
27-01-2009, 07:49 AM
Sitting in lobby of the hotel, is a security guy with a shotgun It very strange to me and I just walk out the hotel for a cigargette there are some " chi em ta " wallking around looking
for someone to go out, the city is very unsecure at night.I took some picture of a strike in front of the city hall this morning but can not upload for you guys to see...
MAISON
27-01-2009, 09:31 AM
Đi chơi Trung Mỹ thì khỏi cần áo ấm, chúc mọi người vui vẻ trong cuộc hành trình này.
Enjoy your trip everyone
apham
27-01-2009, 11:23 AM
Em mới đi ra ngoài ăn tối về, đường buổi tối vắng quá. Lúc về thì cu cậu tài xế taxi trông mặt rất ngầu không biết đường mà cứ chở đi lòng vòng, dừng lại vài lần hỏi đường từ các "chị em" rồi đến mấy anh "to cao vạm vỡ" trông phát khiếp. Sau đó thì chạy đại đến 1 khách sạn cũng có tên Maya (chỗ này thì cái gì cũng gắn với Maya) và nói đây là khách sạn của mày, đến rồi nhá. May mắn là mình có mang theo GPS để tìm cách lội bọ về nhà. Hoảng quá...!!!
Ghen tị với hành trình Nam Mỹ của các bác Netwalker và bác bow, có được show múa bụng buổi tối, ở đây cảm giá kém an toàn hơn nhiều.
Được cái nơi đây có wifi miễn phí, em tiếp câu chuyện ạ :)
Hoduras là quốc gia thuộc loại nghèo nhất ở Mỹ Latin, thu nhập đầu người là US$ 2,050 với tổng giá trị GDP là hơn 23 tỷ USD (bác google nói thế). Sản phẩm xuất khẩu chủ lực là cafe và chuối. Banana Republic là tên gọi quốc gia này từ đầu thế kỷ 20.
Nếu so sánh Việt Nam với Hoduras thì xem ra nhà mình phát triển hơn nếu nhìn từ đô thị, xe cộ, đường xá...
Nhà thờ lớn trung tâm TP San Pedro Sula
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_4010_1625.jpg
Đường phố San Pedro Sula
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_3907_543.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_4051_8147.jpg
Sáng tối
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_4056_9927.jpg
Quảng cáo
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_4104_8743.jpg
hafoto
27-01-2009, 01:25 PM
Nhìn đường phố "kinh" thật! Cẩn thận bác apham ơi....lúc này xem tin tức thế giới thấy tình hình an ninh lộn xộn quá....Có cần em "send" mấy "bodyguards" qua bảo vệ không? (hi hi).
Thôi , move cái này ra ngoài "phong cảnh du lịch" đi bác apham
Lần trứoc có netwalker đi cùng chứ không thì 10 cái mạng em cũng chẳng dám đi đến mấy nứơc này. Mà bác đừng có câu view bằng cách chụp mấy cái ảnh khu ổ chuột rùng rợn nhá, để cho bà con xem cảnh đẹp với chứ hihihi
apham
27-01-2009, 07:59 PM
Honduras cách Florida chỉ 2 giờ bay nhưng có vẻ người Mỹ ít đến đây du lịch vì lý cảm giác an toàn và được bảo vệ. Nhìn ở đâu cũng có cảnh sát và nhân viên an ninh cầm tiểu liên và lục soát người thì hơi bị sợ...
Chợ trời
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_4052_9926.jpg
Khu mua sắm trung tâm
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_4108_4083.jpg
Tiệm này bán bánh, họ chiên thịt heo thơm phức rồi cuộn vào bánh mì dẹp kèm theo nước sốt, nhìn hay phết nhưng em không dám ăn, kaka
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_4067_2207.jpg
Anh Gia`
28-01-2009, 01:17 AM
Oh, các bác đã sang đến Honduras rồi à ? Đợt trước bọn em tính cũng qua đó rồi hội ngộ với các bác luôn mà Netwalker lại kẹt không đi được vào thời gian này nên hoãn lại đến cuối tháng 2 mới đi. Các bác ráng post lên thêm nhiều ảnh nữa nhé, rồi có kinh nghiệm gì thì chia sẻ luôn cho người đi sau ! Chúc các bác đi chơi vui vẻ, đảm bảo an toàn và chụp được nhiều ảnh đẹp !
tran20
28-01-2009, 07:32 AM
Hi Bow,
Chuyến đi Nam Mỷ của tụi em vừa rồi anh không tháp tùng được vì passport kẹt o Lảnh Sự VN o Los. Anh theo dỏi chuyến đi của tụi em thấy rất thích. Cuối tháng 2 anh sẻ đi Rio De Janeiro xem lể Carnival. Củng hơi lo vấn đề safety o Brazil. Đang suy nghỉ không biết có nên đem Canon theo để bắn hay không hay là chỉ đem PnS mà thôi. Vì nghe nói cướp giật nhiều lắm lắm. Nay lại đọc được câu nói của em ...." Lần trứoc có netwalker đi cùng chứ không thì 10 cái mạng em cũng chẳng dám đi đến mấy nứơc này"... Làm anh càng run hơn.
Kiểu này muốn đi đâu ở càc nước SA thì khi nào Netwalker, mình đi ké quá. Hihihihihi,,
apham
29-01-2009, 04:46 AM
Ngày 2: San Pedro Sula – Copan Ruinas
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình cả đòan đáp chuyến xe bus của hãng Hedman Alas từ San Pedro Sula đến Copan Ruinas, chặng đường dài 170km - giá vé chặng này là 17usd/ người. Trước khi đi nghe nói về tình trạng mất an tòan tại Guatemala do nơi đây rất thường xảy ra tình trạng bắt cóc xe bus chở khách giữa ban ngày để cướp đồ đạc tư trang, gần nhất là vào tháng 12/2008 đã xảy ra 1 vụ nên mọi người quyết định không đi xe 15 chỗ đã book trước của 1 cty du lịch tại Guatemala và sẽ đi bằng xe bus lọai lớn (xịn hơn Phương Trang một tí) cho chuyến đi chặng sau từ Copan Ruinas đến Antigua, Guatemala của hãng Hedman Alas để cho an tòan. Hãng xe này uy tín và kiểm tra hành khách và hành lý rất chặt chẽ, còn hơn đi máy bay nên cũng yên tâm. Bác nào sau này đi Honduras thì strongly recommend chọn hãng này, first class hơi đắt một tí nhưng yên tâm.
Terminal của hãng xe Hedman Alas
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_4118_1827.jpg
Các thông tin trên làm mọi người khá lo lắng và có những lúc apham chỉ mong được nói câu "we made it" bình an trở về nhà để còn spam bài trên VNPhoto :)
Mọi người khở hành lúc 10h45 thì sau hơn 3h chạy đã đến Copan Ruinas, mọi người tìm khách sạn để check in và dạo loanh quanh cái town nhỏ này chụp ảnh :)
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_4127_2416.jpg
apham
29-01-2009, 04:52 AM
Mạng wifi internet free tại Copan hơi hẻo nên khó post ảnh quá, thôi em đi lòng vòng tối về tìm cách gửi ảnh nhá. Sắp hết Tết rùi các bác nhỉ :)
apham
29-01-2009, 08:04 AM
Copan Ruinas là một thành phố rất nhỏ nằm ở phía tây Honduras, cách biên giới Guatemala chỉ 12km. TP này nhỏ xinh, khí hậu mát mẻ và có nét gì đấy hao hao giống Sapa nhà mình.
Đường phố Copan Ruinas nhỏ xinh và được lát bằng đá, người dân thật dễ mến và thân thiện
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_4212_3849.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_4276_1195.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_4293_2722.jpg
apham
29-01-2009, 08:25 AM
Cảm giác yêu bình của thành phố làm mọi người quên khuấy sự lo âu của chuyến đi. Người dân tại đây hiền hòa, hiếu khách và luôn nở nụ cười với mọi người
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_4193_8628.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_4248_4939.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_4240_1082.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_5071_6329.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_5076_5504.jpg
hafoto
29-01-2009, 12:13 PM
Tấm này của Dương thích quá, cho anh "nghịch" tí nhe....(please).
http://www.vnphoto.net/data/p12/1502_apham_4463.jpg
Tấm này thêm lens flare vào :ermm:
http://www.vnphoto.net/data/p11/1502_apham2_665.jpg
Sắp tới đền thờ rùi, sắp tới đền thờ rùi......
apham
29-01-2009, 09:06 PM
Ngày 3: Copan Ruinas
Theo kế hoạch mọi người sẽ dành nguyên ngày 28/1 để khám phá đền thờ Maya tại Copan Ruinas
Nền văn minh Maya được phát triển từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 9 sau công nguyên, các di tích được phát hiện trải dài qua các nước Honduras, Guatemala, Mexico, Belice.
Các khách sạn nhỏ đều nằm tại trung tâm TP cách nhau chỉ vài bước chân. Các bạn có thể thấy 1 khách sạn ngay trung tâm, cờ Hoduras và phương tiện công cộng chủ đạo là xe lam 3 bánh (giá không rẻ lắm, cứ 1usd/ người/ chặng gần)
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_4438_6707.jpg
Buổi sáng mọi người ghé vào chợ địa phương tại Park Central để mua sắm một ít trái cây và chủ yếu để săn ảnh
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_4372_4659.jpg
Mại zô, trái cây thật tươi và rẻ. Chỉ 2,3usd là mua cả chuối, đu đủ, xoài, cà chua... Toàn là những món nhiệt đới
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_4423_5012.jpg
Wow, trung Mỹ nổi tiếng về các loại ớt ngon
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_4391_2362.jpg
apham
29-01-2009, 09:10 PM
Cám ơn anh Hà, em chỉ chụp, resize và post nên ảnh nhìn không phê bằng nhìn bằng mắt đâu, rất phê... hihi
Em tiếp ạ.
Từ trung tâm đi đến đền thờ của người Maya cổ rất gần, chỉ khoảng 1km nên mọi người đi bộ, không khí mát mẻ rất dễ chịu. Vé vào cổng là 15usd
A, đây rồi. Bao nhiêu dặm đường để tận mắt nhìn khu quần thể Maya cổ xưa . Theo thời gian thì các phù điêu và tượng đá bị mài mòn gần hết, các đền đài cũng bị đổ sập nhiều, chỉ còn hình dáng
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_4482_8167.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_4573_8416.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_4603_5132.jpg
Đền thờ tại Copan Ruinas tuy nhỏ nhưng rất đẹp vì nằm trong rừng, xung quanh là cây cối xanh tươi và còn rất nhiều chim thú ở đây hay bò ra các thảm cỏ để kiếm ăn
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_4585_4186.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_4625_1380.jpg
apham
30-01-2009, 06:54 AM
Tình hình là em gặp rắc rối to tại biên giới Guatemala vì lý do visa, trước khi đi đã kiểm tra là có visa của 1 trong 4 quốc gia thuộc nhóm nước Central Amarica CA-4 là có thể vào được Hoduras, Guatemala, El Sanvador và Nicaragua. Khi đến Miami xin visa vào Honduras từ thì văn phòng lãnh sự họ quên stamp cái dấu CA-4 vào nên không thể nhập cảnh.
Thật là cảm xúc khi đứng ngay tại đường biên giới của đất nước xa lạ, mặc dù đã nói đủ mọi cách, trình đủ thứ giấy tờ là vào Guatemala du lịch và sau đó bay sang nuớc khác nhưng tình thế không thể xoay chuyển. Viên chức hải quan Guatemala rất máy móc khi đưa ra các loại giấy ghi rõ người mang quốc tịch Việt Nam phải xin visa tại VP lãnh sự mà không thể đóng dấu nhập cảnh dù đã có visa vào Honduras. Thôi dù sao cũng được biết gia đình apham là những người mang passport Vietnam đầu tiên đi đến cửa khẩu này, chụp vài tấm hình border Guatemala và chắc có lẽ không bao giờ có dịp quay trở lại. Đây là chuyến đi hiếm hoi - A trip of the lifetime!
Đành phải quay trở về và chia tay anh NguyenLang và chị Kacap tại đây. Chúc hai anh chị có chuyến đi an toàn và mạnh khỏe!
Sau khi quay trở lại Copan Ruinas thì đã check đủ các cách để xin visa (nhân viên Hedman Alas cực kỳ giúp đỡ và nhiệt tình) tuy nhiên thời gian cấp visa vào Guatemala mất 3-4 ngày do đó kế hoạch đi đến đây phải hủy bỏ. Đành phải tìm cách khác và bây giờ cũng chưa biết ra khỏi Honduras để đến Mexico như thế nào. Mong mọi chuyện tốt đẹp...!!!
@ Anh NguyenLang và chị Kacap: tiếp tục post hình Guatemala cho mọi người nha :)
apham
30-01-2009, 07:00 AM
Việt Nam Việt Nam hai tiếng mến yêu. Tuy nhiên cầm passport Việt Nam mới thấy khó khăn thế nào ở những nước xa lại. Bây giờ phải thay đổi lịch trình như thế nào đó, có thể sẽ vào Mexico sớm hơn tuy nhiên hiện nay các hãng hàng không đều full, khả năng quay lại Miami cũng rất lớn. May ra lại có dịp offline cùng bác VPT nữa không biết chừng.
Như vậy lịch trình của em bây giờ sẽ là...
25/1: Bay tu Miami, Florida sang San Pedro Sula, Honduras
25/1 - 29/1: Honduras
29/1: Đi đường bộ từ Honduras đến Guatemala
30/1: Antigua => Hủy bỏ
31/1: Panajachel => Hủy bỏ
1/2: Chichicastenango => Hủy bỏ
2/2: Tikal National Park => Hủy bỏ
3/2: Flores => Hủy bỏ
4/2: Bay từ Flores, Guatemala đến Cancun, Mexico => Hủy bỏ
Bây giờ cần nhất là được kết nối, có thông tin và an toàn + may mắn nữa ạ!
Trời ơi xui quá! Đọc tin anh mà em đứng ngồi không yên. Anh có thử dùng thủ tục "Đầu Tiên" chưa? Nếu chưa thì quay ra làm thử xem sao, chứ bị kẹt ở đây thì tất cả các chuyến bay sau và kế hoạch sau đều phải bỏ, chưa kể phải mua thêm vé bay ngựợc về.
Trên nguyên tắc là vậy nhưng anh ráng thuýêt phục lãnh sự quán của họ xem sao. Họ hoàn hoàn có thể cấp Visa cho mình trong vòng 15 phút, vấn đề là họ có muốn làm hay không thôi. Ráng lên anh. Chúc anh may mắn .
Anh Gia`
30-01-2009, 08:47 AM
Tiếc quá nhỉ, chia buồn với bác apham và các bác phải quay lại! Nhưng không đi được Guatemala thì đúng là mất công bỏ vé đã mua, nhưng mặt khác các bác cứ coi là có thêm thời gian đi chơi được nhiều hơn ở Honduras và Mexico.
PS : Vậy nếu xin visa Honduras và có đóng thêm dấu CA-4 thì passport VN có vào đưỢc Guatemala không bác ?
NguyenLang
31-01-2009, 10:16 PM
Dem qua cho Apham va chimse77 tai Antigua ma khong thay toi,tui nay 2 thanh vien con lai cua vnphoto phai tiep tuc cuoc hanh trinh di Chichicastenango vung highland cua Guatemala,rat tiec va buon rat nhieu khi thieu vang nguoi ban dong hanh Apham,chimse77 va bac Hoa.chi con 1 hy vong gap lai nhau tai Tikal mien bac cua Guatemala.Rat nhieu hinh anh ghi nhan duoc trong chuyen mao hiem nay ,se gui hinh khi tro ve binh an Montreal.
Chuc cac ban thuong lo binh an.
NguyenLang va Kacap
apham
02-02-2009, 11:46 AM
Ngày 4: Copan Ruinas và rắc rối với visa vào Guatemala
Kế họach là sẽ khởi hành đi Antigua, Guatemala vào 1h45 trưa nên buổi sáng mọi người tranh thủ đi một tour ngắn tham quan Macow mountain, nơi đây có thể coi là một vườn sưu tập rất nhiều lòai thực vật và động vật ở khu vực Châu Mỹ sở hữu bởi chủ nhân là người Mỹ.
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_4912_270.jpg
Cà phê nổi tiếng Miramundo được trồng và chế biến tại Macow. Có 2 loại cafe, loại màu đỏ ngon hơn loại màu vàng
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_4781_2179.jpg
Một khu nuôi toàn két
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_4847_1883.jpg
Cùng nhau chụp một tấm hình lưu niệm VNPhoto offline, mọi người bảo nhau là cái này chụp nháp, sẽ chụp một tấm hòanh tráng tại Maya ở Antigua nhưng rồi đây là tấm hình duy nhất cả đòan chụp chung với nhau cùng với cờ VNPhoto.
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_4994_7025.jpg
Buổi trưa mọi người quay về chợ trung tâm mua ít hàng để tiêu hết số tiền Honduras. Sau 2 ngày đầu thì đến giờ đồ ăn địa phương đã trở nên quen miệng và thấy rất ngon bổ rẻ nữa, mọi người chui luôn vào tiệm ăn trong chợ :)
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_5029_4880.jpg
Bữa ăn trưa của người địa phương, món ăn này giá 60 Lempiras (khoảng 3usd) cho 1 phần ăn.
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_4684_3925.jpg
Đầu giờ chiều xe bus Hedman Alas khởi hành đúng giờ, chỉ ít phút xe đã đến biên giới Honduras – Guatemala. Tại đây gia đình apham đã gặp trở ngại với visa nên không thể vào Honduras, đành chia tay anh chị NguyenLang và Kacap.
Biên giới Honduras – Guatemala, các điểm màu vàng là vùng đất trung lập phân chia giữa 2 nuớc. Sau khi không vào được Guatemala thì trên đường trở về Copan, may có hãng xe giải thích với nhân viên hải quan để quay về lại chứ nếu không là mình khỏi nhập cảnh vào Hoduras nữa thì toi bởi vì visa là single entry và mọi người đã làm thủ tục xuất cảnh khỏi Honduras rồi.
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_5092_512.jpg
Buổi tối, tất cả mọi phương án đi tiếp cho các ngày sau đều được bỏ ngỏ. Phương án 1 sẽ đến thẳng lãnh sự quán Guatemala tại San Pedro Sula ngay sáng sớm hôm sau để xin visa, nếu được giải quyết ngay trong vòng 1 giờ đồng hồ thì sẽ tiếp tục hành trình như dự định, chỉ bị chậm mất 1 ngày. Phương án 2 sẽ bay đến Mexico vào buổi chiều cùng ngày sau khi phương án 1 không thực hiện được. Như vậy ngày thứ 5 sẽ là cuộc chạy marathon vất vả để gõ cửa mọi cơ hội kể cả khi xác suất may mắn chỉ là 1%.
@bow: em đã dùng cả chiêu "thủ tục đầu tiên" nhưng không xong bác ạ. Sau này về Copan thì nhiều người nói là bọn Guatemala này "bull shit" lắm, chẳng biết thế nào.
@Anh Già: Chỉ cần visa CA-4 là OK bác ạ. Tại vì khi lấy visa nhân viên lãnh sự tưởng mình chỉ vào Hoduras mà thôi, sơ suất quá và mình cũng chẳng biết cái CA-4 nó mặt mũi thế nào
apham
02-02-2009, 12:57 PM
Ngày 5: Ngày dài thay đổi lịch trình
4:00am: Check out
5:15am: Khởi hành bằng xe bus từ Copan Ruinas về lại San Pedro Sula
8:45am: có mặt tại lãnh sự quán Guatemala tại San Pedro Sula, sớm trước thời gian làm việc 15 phút
9:30am: không còn cơ hội vào Guatemala vì thủ tục rắc rối mất nhiều thời gian. Tranh thủ chụp tấm hình lưu niệm, tiếc quá cười không nổi
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_5104_5157.jpg
10:00am: Có mặt sớm tại sân bay La Lima của San Pedro Sula. Kiểm tra và đặt giữ chỗ mọi chuyến bay đi của Taca, Aero Mexico, Delta để hy vọng không bị ở lại Honduras thêm nữa
11:00: Lộ trình mới được thiết lập
25/1: Miami, Florida - San Pedro Sula, Honduras
26/1: San Pedro Sula
27/1: San Pedro Sula - Copan Ruinas
28/1: Copan Ruinas
29/1: Rắc rối với visa
30/1: San Pedro Sula - Mexico city
31/1: Mexico city
1/2: Mexico city - Oaxaca
2/2: Oaxaca
3/2: Oaxaca - Chitchen Itza
4/2: Chitchen Itza
5/2: Playa De Carmen
6/2: Tulum
7/2: Cancun - Los Angeles - Taipei - HCMC
11:30: Quyết định chọn Aero Mexicođể bay thẳng đến TP. Mexico
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_5117_6449.jpg
13:45: Chào tạm biệt Honduras, TP be bé phía dưới
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_5154_1487.jpg
15:45: Sau 2 giờ bay, Mexico đã hiện ra dưới cánh máy bay
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_5174_7952.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_5165_6512.jpg
17:45: Về đến trung tâm TP. Mexico, vô tình bắt gặp cảnh biểu tình ở ngay quảng trường trung tâm TP nên apham không bỏ lỡ dịp may, cất đồ và lao ngay ra săn ảnh
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_5320_9547.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_5329_3437.jpg
Đảng này có vẻ như thiên về phía cánh tả, theo chủ nghĩ mác xít lê nin nít
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_5283_5576.jpg
Cả trẻ em cũng theo cha mẹ đi biểu tình
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_5350_1412.jpg
Người dân khá ngạc nhiên khi thấy cờ VNPhoto cũng bon chen trong đoàn người
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_5306_6976.jpg
Biểu tình chán rồi thì cũng phải tìm chỗ xử lý. Cảnh xếp hàng đi toi lét công cộng
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_5390_4815.jpg
netwalker
02-02-2009, 10:48 PM
Đợt vừa rồi mình không vào mạng, hôm qua Anhgia gọi điện thoại báo tin mới biết apham gặp trục trặc về vấn đề visa.
Rất tiếc đợt vừa rồi không được đi cùng mọi người. Em là rất phục anh chị nguyenlang - kacap đấy nhé, phục cả bác Hòa nữa. Đợt vừa rồi là máu đi lắm nhưng có việc quan trọng không thể hoãn được cho nên phải lùi lại ngày khởi hành. Nếu đi được cùng mọi người có phải là vui bao nhiêu không.
Về vấn đề visa.
Mình cũng đã gặp vấn đề này rất nhiều lần và có chút kinh nghiệm nhưng rất tiếc hôm nay vào thì thấy apham về đến Mexico city mất rồi.
Thật ra nước mình bây giờ phát triển hơn, nhiều hiệp định ngoại giao được ký kết, người dân cũng bắt đầu đi du lịch nước ngoài, cho nên chuyện xin visa đã dễ hơn nhiều rồi đấy.
Hộ chiếu Việt Nam có khá nhiều khó khăn khi đi du lịch thế giới, những nước lớn, giàu có phát triển như Mỹ, Canada, Bắc Âu thì gây khó khăn về thủ tục còn những nước khỉ ho cò gáy như Cộng hòa Củ chuối Honduras của Trung Mỹ, Bolivia của Nam Mỹ, Swarziland của châu Phi thì lại không có sứ quán hay bất cứ văn phòng ngoại giao nào ở Việt nam, mấy nước này thông tin thì vẫn lạc hậu, bản thân sứ quán cũng không có mạng intranet để truy cập thông tin.
Đợt đi châu Phi đến mấy nước không có sứ quán ở Việt nam và cũng không có lãnh sự ở Nam Phi, nước có lãnh sự thì bắt đợi gửi hộ chiếu của mình về Bộ Ngoại Giao của họ để đóng visa mất khoảng 1 tuần rồi lại đợi gửi lại, chưa kể lỡ gửi bưu điện châu Phi đọ rủi ro cao, dễ thất lạc. Bọn mình cử một đồng chí đẹp trai béo tốt bụng to trông no đủ vào à ơi mấy em nhân viên cửa khẩu mời kẹo bánh tặng quà hỏi chuyện về đất nước họ. Sau đó thì kẹp tiền vào trong hộ chiếu nói là bọn tao thuê xe ở Nam Phi, (chìa cho xem giâý tờ xe thuê), muốn vào thăm quan nước mày rồi quay lại Nam Phi. Thế là họ cho vào :)
Còn khi đi vòng quanh Nam Mỹ, Anhgia thì bị gây khó dễ visa Perru, không xin được ở Montreal, mình may mắn thế nào à ơi được cô con gái của chú lãnh sự Peru ở Toronto thế là visa của Anhgia cấp trong ngày, Anhgia thậm chí ảnh không thèm cắt vẫn để nguyên cả cái khổ ảnh in 4 cái liền và chú lãnh sự điền đơn, cắt ảnh làm thủ tục cấp visa luôn, bow và bagai cũng phải đi xin visa của mấy nước Nam Mỹ ở Peru vì khi xin ở Mỹ bow bị bọn nó gây khó dễ, không cấp. Lúc đó bow cũng nản lắm rồi. Hôm mình đánh thức bow dậy đi xin visa ở Peru, bow còn lừng khừng không muốn đi vì quá chán với lối làm ăn của mấy chú Nam Mỹ. Lúc ở Mỹ bow xin mất tiền sẵn sàng trả $50 để gọi là "thủ tục phí" nhưng họ cũng không chịu. Khi sang Peru xin visa sứ quán nào cũng nói cần phải đợi ít nhất 1 tuần mới lấy được nhưng sự thật lấy visa ngay sáng hôm sau và có cái đưa 12h trưa lấy lúc 2h chiều sau khi đi ăn nhậu về.
Thật ra mấy chuyện này lại rất dễ xử lý vì anh em mình đều sinh ra và lớn lên ở Việt nam cho nên quá hiểu cách xử lý những tình huống như thế này. Độ linh hoạt, "flexible" cũng như cẩm nang, kinh nghiệm "bôi trơn" guồnng máy quản lý hành chính công vào loạicao thì mới có thể ra đời đi làm được. Vì từ xin cái giấykhai sinh, hộ khẩu, chứng nhận của phường để đi học đại học, đi làm, giấy nọ giấy kia đều "khó khăn bẩm sinh" hết đến độ mình hiều cần phải làm gì để có những giấy tờ cần thiết để đi học cho nên khi qua mấy nước kia thấy chuyện đó là thường ngày ở huyện không có bị bỡ ngỡ như mấy chú Tây và hiểu cần phải làm gì ngay :9:
Nói chung mấy chú Nam Mỹ cũng như mấy chú "huyện" của mình vậy, tất nhiên là mình có thủ tục "đầu tiên" nhưng nhiều chú vẫn ưỡn ẹo lắm. Vẫn khó khăn này nọ và không được việc cho nên lại đôi lúc vẫn phải "sông cầu mở đầu câu chuyện", chào hỏi xã giao, thuốc nước linh tinh lang tang, vòng vo tam quốc, "around the bush" một tí sau đó thì "có tí" gọi là "a token of aprreciation" thì tự nhiên nó cũng dễ như hút thuốc ngay.
dapxichlo
03-02-2009, 02:10 AM
kinh nghie^.m xuong ma'u anh he'
thanks for sharing
apham
05-02-2009, 10:13 PM
Ngày 6 (31/1): Mexico city
Mexico là thành phố lớn nhất Mexico với 22 triệu dân. TP có cuộc sống rất nhộn nhịp và đầy màu sắc với những quán hàng ngoài vỉa hè luôn tấp nập chen lẫn trong những khu phố cổ màu sắc rực rỡ.
Apham nghe một số người Mexico tranh luận khá gay gắt về người Mỹ khi nói đến Mexico thường nghĩ về những tệ nạn như bắt cóc, buôn ma túy hay những thứ vớ vẩn khác mà không hề đếm xỉa tới nền văn hóa hàng nghìn năm đầy bản sắc mà Mỹ không thể so sánh được.
Quán hàng rong bán món bánh Tortilla quốc hồn quốc túy của dân Mexico
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_5237_925.jpg
Tortilla chip
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_5263_9906.jpg
Còn quán bán này bán hàng ăn sáng
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6062_3940.jpg
Sạp báo
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_6013_6304.jpg
Mexico city buổi sáng. TP này khá ô nhiễm nên bầu trời lúc nào cũng có 1 làn mây mỏng, không trong vắt như các TP khác ở Mexico.
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_5441_4111.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_5410_3639.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_5617_6319.jpg
apham
05-02-2009, 10:18 PM
Mexico city là thành phố cổ nên đi đâu cũng đụng di tích lịch sử, đặc biệt là nhà thờ ở đây nhiều vô kể, tại historic distric thì cứ mỗi block là có 1 nhà thờ
Một số hình ảnh trong Top 15 địa điểm phải đến dành cho khách du lịch
Khu quảng trường Zocalo ở Mexico city
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6070_7251.jpg
Quần thể thánh đường Basílica de Santa María de Guadalupe. Tại ngày lễ thánh nơi đây có đến 7 triệu người hành hương về tụ tập trong khu vực này
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_5493_1104.jpg
Thánh đường La Villa de Guadalupe
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_5641_6434.jpg
Trang trí trong một nhà thờ
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_5607_7071.jpg
Tiếp đi bác Apham đẹp lắm. em ngày nào cũng vào đây mà ít hình quá, còn hình của các bác khác đâu.
apham
06-02-2009, 06:19 AM
Đi thăm Teotihuacan ở Mexico
Do chuyến đi đến TP. Mexico nằm ngoài dự kiến nên apham đọc sách hướng dẫn du lịch thấy nói là nếu đến Mexico thì không thể bỏ lỡ Teotihuacan nên cũng cố làm 1 chuyến tham quan nơi này. A must see các bác ạ :)
Teotihuacan cách Mexico city khoảng 40km, theo tiếng địa phương có nghĩa là nơi khai sinh của Chúa trời, đây là di sản văn hóa thế giới. Teotihuacan được xây dựng khoảng từ năm 200 sau CN và sụp đổ được cho là thế kỷ thứ 8 hay 9. Cũng như các đền thờ Maya khác, Teotihuacan có kiến trúc tương đồng nhưng đây là quần thể vĩ đại nhất của Maya còn tồn tại với diện tích trải dài 20km2.
Teotihuacan có 2 ngọn kim tự tháp, đây là Pyramid of the Moon
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_5890_2138.jpg
Pyramid of the Moon nhìn từ Pyramid of the Sun
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_5834_4305.jpg
Một góc của quần thể Teotihuacan
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_5807_3286.jpg
Còn Pyramid of the Sun thì lớn hơn nhiều
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_5790_4730.jpg
Và trèo lên Pyramid of the Sun vơi hơn 220 bậc thang, có tầm mắt nhìn bao quát cả khu vực. Teotihuacan được cái là hũng vĩ nhưng về độ tinh xảo của các phù điêu tượng đài thì không bằng các đền thờ Maya khác
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_5797_3247.jpg
Và khi ra về du khách không quên mua chút quà lưu niệm từ các người bán hàng rong
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_5878_1179.jpg
apham
09-02-2009, 06:13 AM
Ngày 7 (1/2): Di chuyển từ Mexico city đến Oaxaca city
Chuyến xe bus của hãng Ado khởi hành từ Mexico city đến Oaxaca city lúc 13h nên buổi sáng apham có dịp đi dạo lòng vòng khu phố cổ ở thủ đô để chụp ảnh các khu nhà thờ và hàng quán trong khu phố cổ. Buổi sáng không khi thật mát, khoảng 10 độ C và lúc này vẫn còn sớm để các hàng quán mở cửa cũng như khách du lịch tham quan khu phố cổ
TP Mexico được xây dựng trên nền địa chất là hồ nước cổ nên có rất nhiều nhà thờ và khu phố bị nghiêng, hiện nay có những nơi được trùng tu còn một số nơi khác thì được quy hoạch và xây dựng mới thay thế
Dạo vòng quanh các khu nhà thờ
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_5998_8382.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6017_3917.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_6103_7212.jpg
Nhà trong khu phố cổ
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6019_3229.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6036_9699.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6028_9163.jpg
apham
09-02-2009, 06:19 AM
Đi xe bus tại Mexico vô cùng tiện lợi, đa phần các nhà ga và trạm xe bus liên tỉnh đều nằm trong khu trung tâm. Chất lượng phục vụ rất tốt, rất hiệu quả, chính xác và đặc biệt giá vé tương đối rẻ. Ở Mexico thì apham dùng xe bus của hãng Ado, có thể check lộ trình, đặt mua vé hoàn toàn qua mạng cũng được tại www.ado.com.mx. Người Mexico rất tự hào nói rằng xe bus của các hãng xịn nhất bên Mỹ chỉ bằng hạng trung bên này. Quả thật họ nói cũng không ngoa vì thật ra dân Mỹ đa phần thuê xe tự lái hơn là đi xe bus vì tiện lợi và phí thuê xe rẻ còn Mexico thì người dân chọn phương tiện xe bus kinh tế hơn.
Chất lượng đường xá của Mexico thuộc loại tốt so với các nuớc trong khu vực Trung Mỹ tuy nhiên phí cầu đường rất cao theo apham thấy. Ví dụ xe 1 trục phải trả 12usd qua mỗi trạm thu phí mà ở Mexico thì các trạm thu phí cứ nằm san sát nhau ở mỗi cửa ngõ ra vào TP. Một điểm nữa là tại các cửa ngõ này đều có lính vũ trang và xe bọc thép canh gác, nhìn khá lạ so với ở nhà mình. Có lẽ tình hình an ninh tại đây như vậy. Bên này nếu mà cướp thì họ chơi cả xe chứ không móc túi hay giựt đồ như ở nhà mình.
Chuyến đi từ TP. Mexico đến Oaxaca mất 6h, trên đường phong cảnh 2 bên toàn là sa mạc và xương rồng trong suốt hành trình gần 500km
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6165_7084.jpg
Một nông trại ven đường
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6131_3250.jpg
Đi từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn thì cũng đến TP. Oaxaca
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6190_1438.jpg
Hung dong
09-02-2009, 03:36 PM
Mừng các bạn apham, chimse....có một chuyến đi mang tính phưu lưu, mạo hiểm nhưng thật là tuyệt vời. Xin cám ơn các bạn và rất mong được coi hình tiếp.
apham
12-02-2009, 03:34 PM
Ngày 8 (2/2): Thành phố Oaxaca đầy sắc màu
Nhờ có thông tin từ mentor series của National Geographic mà chimse77 đã đề xuất chuyến đi đến thành phố Oaxaca của Mexico. Theo thông tin và hình ảnh minh họa từ National Geographic thì đây là thành phố thuộc địa đẹp vào lọai bậc nhất của Mexico, đây là điểm đến tuyệt vời dành cho những nhà nhiếp ảnh và du khách thích khám phá. Trước chuyến đi mọi người cũng không nghĩ đây là một quyết định xác đáng cho việc chọn địa điểm thay thế cho Tikan đã quá nổi tiếng ở Guatemala. Và quả thật thành phố này cực kky quyến rũ du khách với cuộc sống đời thường, phong cảnh và ẩm thực. Chợt nghĩ sau này làm sao VNPhoto có thể làm được các mentor series uy tín cỡ như National Geographic để cho mọi người có thể tìm kiếm thông tin về các địa danh được coi là hàng độc đối với các nhà nhiếp ảnh.
Oaxaca nằm ở phía tây nam Mexico, thành phố này có lịch sử hàng nghìn năm nhưng phần lớn các công trình kiến trúc được xây dựng từ thời kỳ thuộc địa kể từ năm 1522. Với kiến trúc và bản sắc đa dạng, mọi người đến đây có thể trầm trồ lên “wow” vì màu sắc trong từng chi tiết của cuộc sống. Tại các góc phố trung tâm TP luôn luôn vang lên tiếng nhạc phát ra từ các nhạc cụ như đàn ghi-ta, ắc-cóc-đê-ông, sáo do những người dân địa phương chơi – mọi người có thể cho tiền tip tùy hỉ. Như có cảm giác như đi vào khu phố theme park của Disney Land vậy
Những con đường đầy màu sắc
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6197_9297.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_6255_8249.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6627_8807.jpg
apham
14-02-2009, 06:16 AM
Oaxaca ngày nay là một thành phố khá rộng lớn với dân số hơn nửa triệu người tuy nhiên khu phố cổ trung tâm xây dựng từ thời thuộc địa được quy hoạch thành những ô bàn cờ rất xinh xắn. Oaxaca độc đáo với những sản vật địa phương làm khéo léo bằng tay như gốm đen, điêu khắc đá, thủy tinh, gỗ thủ công mỹ nghệ. Tại các làng mạc xung quanh thành phố mỗi ngày đều có một chợ tổ chức (chợ từ thứ Hai cho đến chợ Chủ Nhật) để trao đổi mua bán hàng hóa giữa những người dân với nhau.
Và cũng tương tự như Mexico city, nhà thờ được xây dựng dày đặc trong khu vực này. Một số nhà thờ với kiến trúc đa dạng trong thành phố
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6599_9961.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_6271_5482.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6623_154.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6579_9332.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6665_9170.jpg
Tại những khu phố trung tâm Zocalo of Oaxaca city
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_6569_3572.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_6639_7494.jpg
Người nghệ sỹ đường phố
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_6585_7436.jpg
Và một đoàn học sinh tham quan
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6685_2985.jpg
redmax
14-02-2009, 03:34 PM
Cám ơn các anh chị đã chia sẻ chuyến đi đầy lý thú :D
NguyenLang
14-02-2009, 09:19 PM
Ngày đầu gặp nhau tại chợ Guamilito đang bàn chuyện đi mua vé xe bus để đi Copan Ruinas.Mọi người đang nghe hướng dẫn viên chimse77 trình bày
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0279_1a_7705.jpg
Kacap đi shopping,thấy giầy nhiều ham quá !!!!!
http://lh5.ggpht.com/_f7wafeJJRIo/SZbMMv5Y_lI/AAAAAAAAAFc/ilnvngFFbZ4/s720/_DSC0274_1a.jpg
Đây là món xoài chua bán đầy đường phố San Pedro Sula,khoảng 20 Lempiras (1 US)bỏ vào ít muối,salsa sauce rất là cay cho vào bao xốch lên,vừa chua vừa cay các cô nhìn mà thèm ...
http://lh6.ggpht.com/_f7wafeJJRIo/SZbMMw2MlNI/AAAAAAAAAFk/0qcvPvzjvb0/s720/_DSC0316_1a.jpg
Bánh Chuchito bánh ú nhân thịt heo chợ San Pedro sula
http://lh3.ggpht.com/_f7wafeJJRIo/SZbMNH8cgEI/AAAAAAAAAFs/dRiXuSRu77g/s720/_DSC0329_1a.jpg
Đi thấy biểu tình trước Palacio Municipal, các em quét đường dừng chổi tranh luận,không hiểu họ nói gì nhưng cũng làm một shot :-)
http://lh6.ggpht.com/_f7wafeJJRIo/SZbMNNVHMTI/AAAAAAAAAF0/g7vsiCBUhDw/s720/_DSC0271_1a.jpg
Apham có bộ ảnh hay quá, tks nhiều
chimse77
15-02-2009, 10:02 AM
Chúc mừng anh chị NguyenLang/Kacap trở về an lành. Anh chị post thêm hình để mọi người cùng xem nhé. Em thích các tấm ăn uống ẩm thực địa phương anh chụp, vì nó cũng là một phần rất quan trọng của chuyến đi. apham chậm chậm lại để đợi anh chị NguyenLang/Kacap post tới Copan Ruinas đi, sau đó thì Guatemala/Belize nên làm một topic riêng vì chắc chắn anh chị có rất nhiều hình và kỷ niệm đẹp ở đó.
NguyenLang
16-02-2009, 12:13 AM
VIP vnphoto member đi tuk tuk vào Copan Ruinas
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0436a_820.jpg
Đói bụng quá ,ăn ngay trên đường.Cô Hòa & Kacap rất thích món thịt nướng.
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0462a_1402.jpg
Ngồi bán bên lề Copan Ruinas
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0466a_178.jpg
Tối về trên phố Copan
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0483a_9993.jpg
Dưới ánh đèn đường Copan Ruinas
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0495a_1628.jpg
Đây là restaurant mà mọi người ăn tối với nhau, thức ăn rất ngon mà lại rẽ khỏang us$13 /2 người.Cám ơn Chimse77
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0504a_8991.jpg
Chờ đi làm buổi sáng Copan
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0530a_2833.jpg
Pacalia :Đi đến xứ lạ ,mình cũng muốn tìm hiểu về đời sống của người bản xứ,xem họ sống như thế nào ? họ ăn gì ? khổ nổi 1 chữ Spanish bẻ làm đôi cũng chẳng biết .Thành ra communication thật là khó khăn.Thấy anh đứng bên lề bán 1 loại cây nhọn rất lạ,tôi chụp hình và chạy qua đường ra dấu bảo anh ta viết vào tay mình cây mà anh ta đang bán.Anh ta chỉ lắc đầu, mà không viết,hỏi anh bên cạnh thì cũng vậy,chỉ có lắc đầu.Sau hỏi 1 người Ý mới biết là 2 anh bạn kia không biết viết và cây họ bán tên là Pacalia dùng để nấu nước uống như rể tre của mình.
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0553a_4901.jpg
Anh bán Pacalia cười rất hồn nhiên.
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0865a_1641.jpg
Chặt cây trong chợ Copan
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0560a_4635.jpg
Hai đứa bé bán búp bê làm bằng lá bọc trái bắp
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0596a_5734.jpg
Quán bán xoài bên lề đường Copan
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0609a_6168.jpg
Rữa thềm nhà gần hotel Classico Copan
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0625a_1045.jpg
apham
16-02-2009, 09:47 AM
Có anh NguyenLang vào bổ sung thêm hình sướng quá. Bây giờ xem lại những hình ảnh này cảm thấy bồi hồi làm sao ấy, quả thật là chuyến đi để đời.
Anh lang post thêm hình Copan Ruinas nha, em sẽ bổ sung thêm hình đời thường nữa cho sinh động.
Các bác xem topic này thông cảm quay ngược lại thời gian ở Copan Ruinas một chút xíu nha. Cám ơn mọi người.
@Bác Lang ơi mấy cái link phía trên không xem được hình, có lẽ ảnh đã bị xóa trong thư viện ẩn của bác. Bác post lại và gửi link lại nhé, không cần xóa trong thư viện ẩn đâu ạ
moonworld
16-02-2009, 04:55 PM
một bộ ảnh tuyệt vời. Khâm phục bác apham!
NguyenLang
17-02-2009, 09:06 AM
Sáng hôm sau 28/01 ,năm người chúng toi mới đi tham quan Copan Ruinas, di tích này nằm gần thành phố Copan,trong một thung lũng nhỏ,chung quanh là núi đồi.Copan Ruinas có người sống tại đây từ ngàn năm BC nhưng mãi đến AD 628 dưới đời king Smoke Imix mới thật sự xây dựng những công trình lớn tìm thấy hiện nay.
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0647a_9915.jpg
Stelae A tượng hình vua 18 Rabbit sống vào năm 695-738,vị vua này đã phát huy quân đội và bành trướng thế lực sang các bộ lạc lân cận.Nhưng cuối đời cũng bị chém đầu bởi vị vua Cauac Sky bộ lạc lân cận.Rất nhiều Stelae khắc hình của ông trong di tích Copan Ruinas nay.
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0651a_6989.jpg
Stelae M King Smoke Shell AD 756 & Hieroglyphic stairway:Vua Smoke Shell(749-763)trị vì trong thời kỳ hưng thịnh nhất của vương quốc Maya.64 bậc cấp bằng đá hieroglyphic ,bao gồm hàng ngàn hình tượng (glyphs)bằng hình, diễn tả đời sống của các vị vua Maya trước đây cho tới đời ông năm 756.Chỉ có 15 bậc cuối là còn nằm nguyên vẹn vị trí ban đầu ,còn những bậc còn lại đã bị xáo trộn.Hình tượng trên đá thì nay không còn thấy rỏ nữa.
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0662a_8852.jpg
Stelae vua Yax Pac (763-820) vị vua cuối cùng của vương quốc Maya.Vương quốc Maya xuống dần sau đó, và mất tích trong vòng 200 năm sau đó.Nguyên nhân chính cho sự diệt chủng là nông nghiệp không tự túc nuôi sống 10 ngàn dân sống trong thung lũng nhỏ bé Copan này.Mãi đến năm 1990 dân số vùng Copan mới ghi nhận lại được dân số này.
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0653a_7350.jpg
Tượng đá hình bà già
http://www.vnphoto.net/data/p13/310_dsc_0157a_8798.jpg
Vị trí vua và gia tộc ngồi xem đánh banh
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0692a_4929.jpg
Hình tượng con báo,rắn và khỉ rất linh thiên đối với người Maya
http://www.vnphoto.net/data/p8/310_dsc_0190a_5525.jpg
Vương quốc Maya nay chỉ còn lại là những cây cổ thụ mọc trên đống đá đổ nát.
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0695a_6528.jpg
Kacap
18-02-2009, 09:14 AM
Đây đúng là "communication problem". Ông nói gà, còn bà thì nói vịt, chẵng ai hiễu ai cã.
http://www.vnphoto.net/data/p10/388__dsc0838a_4033.jpg
-------------
"Life is beautiful"
Kacap
18-02-2009, 09:24 AM
Garden "Macaw Mountain Bird" In Copan, Honduras.
Đưa khách Vnphoto đi chơi để kiếm tiền đi Shopping tiếp..
http://www.vnphoto.net/data/p9/388__dsc0952a_3826.jpg
"Life is beautiful"
Kacap
18-02-2009, 09:34 AM
Garden "Macaw MountainBird"in Copan.Honduras
Chimse77 & Kacap
Sợ gần chết, rũi xui xẽo con két nó táp vào mặt...
http://www.vnphoto.net/data/p15/388__dsc0888a_6133.jpg
------------
"Life is beatiful"
Kacap
18-02-2009, 09:42 AM
VIP! coi chừng con két nó đứng lâu quá là nó ""ị......"
http://www.vnphoto.net/data/p15/388__dsc0905a_3171.jpg
----------------
"Life is beautiful"
Kacap
18-02-2009, 09:44 AM
http://www.vnphoto.net/data/p8/388__dsc0895a_8734.jpg
-------------
"Life is beautiful"
Không biết trong vườn này có con Toucan nào không nhỉ. Lúc trước nó bay đầy trước mắt thì không chụp bây giờ tiếc quá.
Hình mấy bác chụp coi đã quá. Thích cái thánh đường mà bác apham chụp bên trong.
Đời sống dân Mễ còn nghèo quá phải không ạ, nhưng hình như họ thân thiện dễ mến hơn mấy nước Nam Mỹ
Mấy cái đền Copan Ruinas thì phê quá ! Kiểu này chắc phải mở lại phim Apocalypto coi cho đỡ thèm quá.
chimse77
18-02-2009, 11:21 AM
Sợ gần chết, rũi xui xẽo con két nó táp vào mặt...
Mấy con chim này nhìn đẹp thế nhưng mỏ cực kỳ nhọn. Cái balo của apham có sợi dây bằng nhựa dày mà nó cắn một phát đứt luôn
Cám ơn chị Vân post hình, xem lại thấy vui làm sao
chimse77
18-02-2009, 11:45 AM
@bow: hình như họ có tucan trong vườn. Họ nhà vẹt sống rất lâu, anh hướng dẫn nói có loài sống tới 70 tuổi. Còn có loài thì khi 2 con lập gia đình với nhau rồi thì không rời nhau ra nữa.
Đời sống dân Mễ còn nghèo quá phải không ạ, nhưng hình như họ thân thiện dễ mến hơn mấy nước Nam Mỹ: cái này bow phải đi Mexico rồi mới so sánh được chứ nhóm này chưa được đi Nam Mỹ :24: mà cũng chưa biết bao giờ mới đi được :24:
apham
18-02-2009, 09:23 PM
Em góp thêm vài tấm hình Copan Ruinas
Ngồi ké nhà hàng Casa de Todo. Nhớ chỗ này nhất vì toàn xài wifi chùa ở đây, kaka
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_4444_6823.jpg
Chợ lề đường
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_5008_6940.jpg
Chợ trong nhà
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_5025_295.jpg
apham
21-02-2009, 08:47 AM
Em xin tiếp tục câu chuyện
Ngày thứ 8 trong chuyến đi, ngày 2/2/2009. Thăm quan di tích Monte Alban tại Oaxaca
Bản đồ Oaxaca, Mexico
http://www.nativenetworks.si.edu/images/map_mexico.gif
Nếu ở Oaxaca muốn đi tất cả các điểm du lịch xung quanh thành phố có lẽ ít nhất phải mất 7 ngày vì mỗi ngày là 1 ngôi chợ rồi. Chợ ngày được tổ chức tại một công viên chính của mỗi thành phố nhỏ ở Oaxaca, nó kiểu kiểu như những chợ phiên nhà mình nhưng phương tiện và cách sinh hoạt thì hiện đại hơn.
Do thời gian hạn hẹn mọi người quyết định ghé thăm di tích Monte Alban nằm cách trung tâm Oaxaca 20km. Đây thuộc di tích của người Maya cổ đại và là đền thờ có độ cao bậc nhất trong khu vực vì nằm trên 1 đỉnh núi, có độ cao hơn 1900m so với Oaxaca là 1500m.
Từ Oaxaca đi Monte Alban rất dễ dàng bằng xe bus du lịch, giá khoảng 2,5usd/ người
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6233_8193.jpg
Khi mới đến Oaxaca cứ nghĩ đây là TP nhỏ nhưng khi ra ngoại thành mới thấy đây là một TP khá lớn, chỉ không có nhà cao tầng. TP này có chi phí cuộc sống thuộc loại thấp so với các đô thị khác ở Mexico.
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_6376_7545.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_6377_2371.jpg
Di tích Monte Alban trước đây là thủ phủ của người Zapotecs và là một trong những thành phố đầu tiên tại khu vực Trung Mỹ. Được xây dựng từ khỏang 500 năm trước Công Nguyên và phát triển rực rỡ cho đến năm 750 sau Công Nguyên.
Leo lên ngọn tháp trung tâm
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6456_2151.jpg
Và phóng tầm mắt nhìn tòan bộ di tích này
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_6457_9705.jpg
Giống các kiến trúc Maya khác, khu Ball Court cho người xưa chơi môn thể thao nằm bên trái và nằm ngay trung tâm đền
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6431_4853.jpg
Dưới chân khu trung tâm II
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6448_8312.jpg
từ trước công nguyên mà người maya đã biết xây vân vận động cạnh đền thờ để chơi thể thao à, hay quá
apham
22-02-2009, 11:13 PM
Các bác có thể dễ dàng nhận ra những hình ảnh chụp đền thờ Maya của apham đa phần vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Sau này gần vào cuối chuyến đi apham đã nhận ra rằng mình tính sai về thời điểm giờ vàng để chụp ảnh. Một điểm lưu ý các bác bow, Anh Già hay Netwalker sau này đi đó là các đền thờ Maya mở cửa từ 8h sáng cho đến 5h chiều, đa phần đền thờ nằm ngoài các TP và chúng ta phải tính toán thời gian di chuyển đến nữa. Do đặc điểm mùa này apham đi mặt trời lặn rất trễ khoảng 6h30 chiều nên dự tính của mình chụp hoàng hôn bị phá sản, thật ra thời điểm chụp đẹp mùa này là buổi sáng khi bầu trời còn xanh và mây trắng thay vì 4 - 5 giờ chiều trời chỉ vàng vàng và mây mù. Ngoài ra trước khi đi thì apham cũng xem các post card và các tờ rơi thì đa phần các đền thờ Maya được chụp cũng vào các thời điểm trong ngày, không thấy hình chụp lúc hoàng hôn hay bình minh như kiểu Angkor Wat, họ chụp có hơn mình là dùng máy bay bay khinh khí cầu bay cao chụp xuống
Bổ sung thêm vài ảnh Monte Alban nữa
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6526_7686.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6524_7332.jpg
NguyenLang
22-02-2009, 11:58 PM
Phải công nhận ánh sáng bình minh làm hình ảnh nhìn có chiều sâu hơn có lẽ nhờ có những shadow , và hình nhìn dramatic hơn.Nói vậy thôi chứ cuộc đi chơi nào cũng vậy,ánh sáng & thời tiết khó mà chọn lựa được ,hên thì gặp trời đẹp đúng lúc, còn không gặp bữa overcast trời thì mù mù thì có nước về không.
Đợt em đi bác netwalker cân nhắc rất kỹ vấn đề thời gian , chọn mùa không quá nóng hoặc quá lạnh để tiện việc đi lại và vấn đề sức khỏe cho mọi người , nó là một yếu tố quan trọng cho kiểu đi bụi dài ngày . Netwalker còn chọn thời gian làm sao mà đi không bị trời nắng quá và phải không có mưa. Thế nên chuyến đi của bọn em thời tiết luôn mát mẽ dễ chịu , nên ai cũng sung sức và chuyến đi rất thuận lợi nhưng ngược lại bầu trời lúc nào cũng có một màu xám xịt do đó vấn đề chụp ảnh luôn bị hạn chế. Thế nên lúc nào cũng được cái này mất cái kia.
Chỉ có cách để chụp ảnh thoải mái nhất là phải chuyên nghiệp như mấy tay chụp ảnh của National Geographic là sướng nhất, đi đâu cũng có 1 xe thiết bị đi theo với chục phụ tá, vừa khỏe vừa không bị hạn chế thời gian ở các khu di tích .Còn không thì thay vì mua vé bình thường như mọi du khách khác , mình có thể liên lạc ban quản lý di tích và trả phí theo kiểu photographer hoặc tổ chức thì có thể sẽ không bị hạn chế thời gian chụp ảnh , nhưng cách gì đi nữa thì thời gian vẫn là cái mắc nhất và thử thách nhất mà người đi du lịch kết hợp chụp ảnh phải chịu ...
Anh Gia`
23-02-2009, 07:45 AM
Bác apham chính không đi được Guatemala thì bù lại có thêm nhiều thời gian chụp được gần hết Kim tự tháp ở Mexico, đã quá ha!
apham
27-02-2009, 09:37 PM
Ngày thứ 9 trong chuyến đi, ngày 3/2/2009
Đi chợ tại Oaxaca
Oaxaca nổi tiếng với những sản vật địa phương, hàng thù công mỹ nghệ hay thực phẩm chế biến. Mỗi ngày đều hợp chợ ở những làng xung quanh thành phố. Có lẽ shopping ở Oaxaca là thú vị nhất tại Mexico, quà lưu niệm vừa rẻ vừa đẹp. Sau này có thời gian chờ tại sân bay chuyển tiếp về VN, apham có dịp so sánh thì cùng món hàng tương tự xuất xứ từ Oaxaca, giá địa phương 2usd so với gần 20usd tại sân bay (nâng giá gấp 10 lần).
Ăn uống tại Oaxaca rất rẻ so với đời sống chung ở Mexico, 1 bữa ăn ngon chỉ tầm 8~10usd. Đặc biệt là nước ép trái cây cực rẻ, giá chỉ 10 Peso (tầm 12,000 đồng) là có 1 ly nước to tổ chảng, nguyên chất từ 6 trái cam vắt ra
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_6240_8081.jpg
Rồi chuối chiên, khoai tây chiên làm tại chỗ cũng rất ngon bổ rẻ
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6575_7138.jpg
Phong phú các hàng quán bày bán tại lề đường
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6249_3155.jpg
Apham nhận thấy đặc biệt là Oaxaca không có ruồi, rất lạ. Quầy bán châu chấu chiên giòn nhá, chẳng thấy lũ ruồi muỗi đâu
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6338_3350.jpg
Quán bán các món heo chiên dòn: thịt heo, tai heo, da heo, lòng heo, tim gan phèo phổi. Mua bao nhiêu cắt lên bàn cân bán bấy nhiêu. Họ chế biến ăn rất ngon
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6349_6533.jpg
Chờ đến lượt hớt tóc
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6253_5441.jpg
NguyenLang
28-02-2009, 01:02 AM
Đang đói bụng mà thấy hình và mấy câu quảng cáo đồ ăn Mexico của Apham thì có thèm mà chết đi được...:-)
Kacap
28-02-2009, 01:38 AM
Bây giờ đến mục ăn uống đây!Cái này là hợp với mình lắm! Đi du lịch mà thiếu cái mục này là không được à nha!
@chimse77 & Cô Hòa,
Tiếc quá không chia sẽ được với nhau.
-------------------------
"Life is beautiful"
apham
28-02-2009, 06:43 AM
Mời các bác vào chợ Oaxaca nha, chợ là kiến trúc nằm ngay giữa ảnh, chiếm cứ 4 mặt tiền đường. Cảm giác đi chợ này cũng giống như chợ Bến Thành Sài Gòn, hàng hóa đa dạng, màu sắc. Họ bán hàng cho người địa phương là chủ yếu
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6352_5068.jpg
Các loại ớt khô. Tabasco cay ngon cũng chế biến từ ớt Trung Mỹ thôi
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6321_2507.jpg
Các sản vật địa phương trong quầy chạp phô
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6316_1160.jpg
Úi giời hàng độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy, kaka. Hình như một số dân tộc nào đó ở Mexico tôn thờ những thứ này, do đó dân Mễ đẻ mắn lắm
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6330_3060.jpg
Quầy bán kem
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6335_3149.jpg
Còn đây là các loại kem. Loại kem trái cây thì rất tươi ngon còn loại pha rượu Tequila thì ăn say lừ đừ luôn
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6696_4059.jpg
daubac
28-02-2009, 07:05 AM
@anpham, chuyến đi này bao nhiêu ngày ? Mình thích mô típ loại ảnh như tấm "Các sản vật địa phương trong quầy chạp phô". Màu sắc , hình dáng hay quá!
"Hình như một số dân tộc nào đó ở Mexico tôn thờ " , bạn quá thận trọng khi dùng từ một số, theo mình thì hầu như chứ !
chimse77
28-02-2009, 10:35 AM
Oxaca (phát âm là Ô-ha-ca) là thành phố nổi tiếng với phố xá kiểu thuộc địa và nổi tiếng với những món ăn ngon. Đến Oxaca, em không có cảm giác là mình đang ở Mexico nữa, mà cũng không biết là đang ở đâu, cảm giác lâng lâng thật kỳ lạ. Đường phố nho nhỏ, sạch sẽ, nhà cửa được sơn màu sắc sặc sỡ, không nhà nào sơn cùng màu cạnh nhau, cả thành phố hầu như chỉ phục vụ cho khác du lịch. Những vila Tây Ban Nha cổ đều được sửa sang lại cho du khách thuê, nhìn vào cánh cổng gỗ nho nhỏ cũ kỹ thì là một khoảng không rộng rãi, phòng cho khách nghỉ bao bọc ở xung quanh. Một số góc phố thì có nhạc công mang nhạc cụ ra chơi, đàn ghita có, đàn accordeon có, trống gõ bằng tay có, kèn có làm không gian vui nhộn hẳn lên. Bác nào đi với người yêu, buổi tối uống ly margarita (là một loại rượu pha, em không biết thành phần có những gì) hay tequila, hơi ngà ngà say, rồi nắm tay đi dạo qua những góc phố có tiếng nhạc réo rắt thì thật là lãng mạn...
Ăn uống ở Oxaca thì thật tuyệt. Ở đây khẩu vị của họ ngon hơn những nơi khác ở Mexico. Đặc sản địa phương là những con cào cào châu chấu, tùy mùa mà kích thước to nhỏ khác nhau. Một đặc sản đia phương khác là nước Mezcal, đây là nước chiết xuất từ một loại giống xương rồng, để lên men tự nhiên thì hàm lượng rượu là khoảng 8%, mỗi chai Mezcal có một con sâu rượu, đồn rằng nếu bạn uống con sâu rượu đó vào thì sẽ quay lại Oxaca lần nữa.
Ở Oxaca có đủ loại trái cây hoa quả của xứ nhiệt đới: xoài, thơm, dâu, đu đủ, ổi xá lị thơm ngất ngây, củ sắn, hồng xiêm, dưa hấu, và còn nhiều nữa. Trái cây họ cắt bán dạo hoặc ép nước uống. Nước ép nguyên chất, không pha thêm đường đá hay nước tí nào. Lạ nhất là họ ép xương rồng, thơm, táo, và rau cần tây chung với nhau, nước có màu xanh lá cây, hương vị thơm mát. Kem của họ đều làm từ nguyên liệu tươi nên rất tuyệt vời. Thịt bò Oxaca thì họ cắt lát mỏng và ướp hương vị riêng, nướng lên ăn rất mềm và ngọt.
Người ta nói rằng Oxaca ăn uống ngon là vì do họ giữ cách ăn uống truyền thống từ ngày xưa. McDonald's của Mỹ định mở chi nhánh ở đây nhưng bị người địa phương phản đối nhiều quá, sau đó McDonald's phải thôi luôn. Nhưng đúng là đã đến Oxaca thì không thể ăn McDonald's được. Oxaca còn nhiều thức ăn khác nữa mà em không kể hết được. Dù ăn trong nhà hàng hay ăn vặt ngoài đường, tất cả các món ăn đều ngon hoặc ít nhất là không có món nào dở nếu bác nào kén ăn đồ lạ.
apham
06-03-2009, 07:08 PM
Mấy hôm nay bận quá để trễ mạch truyện :)
Mời các bác đi chợ Oaxaca tiếp nhá, chợ ở đây bán nông thủy hải sản cho người địa phương như chợ Bến Thành
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6700_5044.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6701_7759.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6703_7384.jpg
Làm bánh tortilla, món bánh mì quốc hồn quốc túy
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_6359_9658.jpg
Hạt cacao Mayordomo rất nổi tiếng, ở đây mua chocolate thô theo dạng hạt rồi nhờ xay ra như mua cafe ở nhà mình
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6710_1228.jpg
daubac
06-03-2009, 07:32 PM
Mấy hôm nay bận quá để trễ mạch truyện :)
Mời các bác đi chợ Oaxaca tiếp nhá, chợ ở đây bán nông thủy hải sản cho người địa phương như chợ Bến Thành
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6701_7759.jpg
Những xâu treo thành dây giống lạp xưởng ở VN ?
dapxichlo
06-03-2009, 10:54 PM
qua' da? Apham oi*
hinh` anh? phong phu', mau` sac ruc* rơ?
Thanks
apham
06-03-2009, 10:56 PM
Ngày thứ 10 trong chuyến đi, ngày 4/2/2009 - Đây rồi kỳ quan thế giới Chichen Itza
Rời Oaxaca trên chuyến bay lúc 7h tối, bay quá cảnh qua Mexico city để đến sân bay Cancun để từ đó đi xe bus xuống Chichen Itza. Không may cho mọi người là chuyến bay đến Mexico mất hơn 1,5 tiếng đồng hồ do phải bay lòng vòng trên bầu trời để chờ đường băng hạ cánh mặc dù quãng đường bay chỉ khoảng 500km. Kết quả là chuyến nối đến Cancun bị chậm chuyển tiếp hành lý nên trên chuyến xe bus lúc nửa đêm về Chitchen Itza không đủ áo ấm nên chimse77 đã bị cảm lạnh trong 4 ngày còn lại. Thật tội nghiệp.
Trước chuyến đi apham chỉ mường tượng rằng lần này đi là cốt chỉ đến thăm kỳ quan thế giới Chichen Itza, không nghĩ là nền văn minh Maya lại trải dài và có nhiều di tích đến như vậy, đặc biệt là đền thờ ở Tikal tuyệt đẹp mà anh NguyenLang và chị Kacap có chụp trên topic Guatemala.
Chặng này may mắn nhất mặc dù chuyến đi hơi bị hành xác, đến khách sạn lúc 3h sáng và trên người chỉ có bộ quần áo và balo máy ảnh, may là vì khách sạn ở ngay tại khu đền Chichen Itza do đó sáng sớm đã có thể vào chụp ảnh, cảnh chụp ở đây có thời tiết và màu sắc trong xanh nhất so với tất cả các đền thờ mà apham đi đến trong chuyến này.
Tôi đến thăm thành phố Chichen Itza- một di tích cổ đại hoang tàn của nền văn minh Maya.
🌎 Cùng với nền văn minh Inca ở khu vực Peru, người Maya Trung Mỹ đã có một nền văn minh cổ đại rực rỡ trong lịch sử loài người kéo dài từ khoảng 2.000 năm trước công nguyên đến thế kỷ thứ 9. Gần 3.000 năm. Đặc biệt có nơi vẫn tồn tại nền văn minh Maya nguyên vẹn đến tận thế kỷ 17 khi người Tây Ban Nha xâm lược và làm sụp đổ.
🌎 Chichen Itza là một quần thể di tích gồm đền thờ, cung điện, sân vận động... đồ sộ. Những kiến trúc cổ đại văn minh nhất trong lịch sử loài người cùng với kiến trúc La Mã và Hy Lạp cổ đại.
🌟 Người Maya cổ đại đã sớm có những " bác sĩ" chữa bệnh kết hợp phép chú huyền bí và khoa học. Như khâu vết thương, thuốc giảm đau, bó bột gãy xương, nạo hút thai...
🌟 Người Maya cổ đại đã tính lịch chính xác đến kinh ngạc so với lịch hiện đại ngày nay. Một năm cũng có 365 ngày. Và đến hơn 3.000 năm mới sai số 1 ngày. Theo họ năm 2012 là hết lịch (trùng với lời tiên tri của người La Mã cổ) khiến người ta suy ra là Ngày Tận Thế. Nhưng đó là suy diễn, người Maya không nói đến tận thế.
🌟 Người Maya cổ đại có khả năng chiêm tinh đáng kinh ngạc. Các thành phố cổ đều được xây dựng ứng với vị trí các chòm sao. Nhờ vậy mà đầu năm nay một cậu bé Canada 15 tuổi đã phát hiện trong 117 thành phố cổ Maya được tìm thấy tương ứng với 117 vì sao. Còn thiếu 1 vị trí ứng với 1 sao thứ 118 . Nhờ Google và ảnh vệ tinh cậu đã công bố tìm ra vị trí thành phố cổ này trong rừng rậm.
🚌 Chichen Itza là thành phố phát triển rực rỡ nhất và nguyên vẹn nhất với nhiều người Maya ngày nay sinh sốbg trong các ngôi làng gần đó. Cách Cancun 130km, bạn có thể tự thuê xe oto hay moto Harley đi đến đây. Nhưng mình khuyên là mua tour đi xe Bus. Giá 55 usd bao ăn trưa và vé ra vào. Lý do: khí hậu cực kỳ nóng. Nhớ mang mũ nón và kính râm. Đừng quên nước uống kẻo phải mua giá cắt cổ.
👫 Người Maya ngày nay còn không nhiều. Tuy nhiên để giúp đỡ họ và để khách du lịch có dịp gặp gỡ họ thường xuyên. Chính phủ Mexico đã có chính sách để người Maya làm các công việc thường xuyên tiếp xúc khách như Tài xế, Phục vụ bàn, Bartender, nhân viên bán hàng, HDV du lịch...
Đây, kỳ quan thế giới là đây!!!
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6739_5723.jpg
Sau khi đi vòng quanh 1 lượt thì apham có 1 cảm xúc gì đó thật sự tiếc nuối cho Angkor Wat khi so sánh giữa 2 kỳ quan. Angkor Wat bây giờ không nằm trong 7 kỳ quan thế giới mới nha các bác. Tất nhiên là mọi sự so sánh đều khập khiễng về 2 nền văn minh tuy nhiên mình nghĩ về cách bình chọn online của UNESCO và cũng nghĩ đến Halong Bay nhà mình đang trong giai đoạn nước rút. Có cái gì đó về vote online khi dân số của Cambodia chỉ vài triệu người thì làm sao so với các nước có dân số áp đảo. Suy nghĩ hẹp hơn thì cuộc thi ảnh online cũng vậy thôi, không thể tránh khỏi chuyện tiêu cực, it's life...kekeke
Kim tự tháp Chichen Itza
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6766_4490.jpg
Du khách với Chichen Itza
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6748_4877.jpg
daubac
07-03-2009, 11:21 AM
Dear @anpham, chơi bản đồ tương tự như @Scampi khi chuyển điạ điểm cho dễ theo bước hành trình. OK ?
Cách đi là bạn qua USA -> Mexico ? Từ thủ đô sẽ hành trình tiếp ?
apham
07-03-2009, 03:02 PM
Bác scampi hay bác daubac chỉ cho em cách tạo bản đồ với, em cám ơn ạ :)
Scampi
07-03-2009, 10:02 PM
Bác scampi hay bác daubac chỉ cho em cách tạo bản đồ với, em cám ơn ạ :)
@apham: Em xem hình bên dưới là biết cách liền. Nhưng đường chỉ dẫn ở Mỹ mới rõràng và chi tiết (chắc dữ liệu cập nhật đã đủ), còn các nước khác anh không chắc Get Directions được
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/map.jpg
chimse77
07-03-2009, 11:53 PM
Ở Mexico hay Trung Mỹ thì không có chỉ dẫn đường như ở Mỹ đâu ạ. Em sẽ xem có thể download cái bản đồ rồi vẽ lên trên đó.
daubac
09-03-2009, 03:30 PM
Thêm ảnh mơí đi, đang đợi. Vụ bản đồ tính sau.
apham
10-03-2009, 05:14 PM
Chichen Itza được hình thành từ năm 600 đến năm 1250 sau CN, nơi đây là thủ phủ không chỉ là tôn giáo, hành chính, quân sự của Yacatan (ngày nay được coi là bang Yucatan) mà còn chi phối cả 1 vùng Mesoamerica. Chichen Itza là 1 quần thể mà ở đó nổi tiếng nhất là kim tự tháp Kukulkan pyramid được biết đến là Kỳ quan thứ 7 mới của thế giới.
Tham khảo bản đồ khu vực
http://www.sacred-destinations.com/mexico/images/chichen-itza/aerial-map.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6773_307.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6815_1783.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6757_2144.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6820_8906.jpg
apham
17-03-2009, 07:13 PM
Temple of the warrios và những điêu khắc chạm trổ
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6849_2355.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6828_8595.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6770_2690.jpg
100 columns of the temple of the warrios
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6896_7590.jpg
daubac
17-03-2009, 07:42 PM
@apham ! Càng ngày càng đưa vào "mê cung" đó nhe. Đẹp đẹp quá !
apham
24-03-2009, 06:32 AM
Mọi khách tham quan đến đây đều được tourguide dẫn đến trước lối hướng vào cửa đền và vỗ tay hoặc nói to 1 câu gì đó. Âm thanh sẽ truyền vào các bậc thang và vọng lại nghe rất kỳ bí
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6923_7129.jpg
Các phế tích
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_6985_896.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_6986_2600.jpg
apham
24-03-2009, 06:36 AM
Đi du lịch đến đây mà không ghé thăm các quầy hàng lưu niệm hoặc mua một số món quà mang về thì thật là uổng phí. Các quầy hàng thủ công của người dân địa phương bày ra khắp nơi, dọc theo các lối đi vào bất cứ khu vực nào của quần thể Chichen Itza.
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6989_9734.jpg
Áo thun 5$ / cái nhá, mặc lưu niệm đẹp phết
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6981_6699.jpg
Những chiếc mặt nạ này được người địa phương đẽo gọt trực tiếp từ các mảnh gỗ, họ làm lúc rãnh rỗi ít khách. Hix, đồ nào cũng ham mà không có sức mang về
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_6990_612.jpg
apham
24-03-2009, 06:44 AM
Điều đáng ói ở đây là không có hiện tượng chèo kéo du khách, họ rao còn ai thích thì mua hay vào xem, trả giá chút chút thì OK hoặc xem đã đời nhưng không mua như apham cũng chẳng sao, hehe
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6995_8441.jpg
Mua hàng handmade đi nào bà con
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_6844_4423.jpg
Khi ra ai cũng xách bọc mang về. Rõ khổ, mua cũng phải nghĩ xem mang về bỏ vali như thế nào
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_7003_8500.jpg
daubac
24-03-2009, 07:21 AM
Đẹp quá ! Cái món hàng lưu niệm tại các di tích ai cũng mê. Dương ơi, họ bán bên rừng cao su ?
apham
24-03-2009, 10:17 AM
Đẹp quá ! Cái món hàng lưu niệm tại các di tích ai cũng mê. Dương ơi, họ bán bên rừng cao su ?
Đây không phải là cây cao su bác daubac ơi. Tuy nhiên em cũng không biết đây là loại cây gì nữa chỉ biết nó có thân xù xì và cành lá xum xuê như cây cao su nhà mình.
apham
06-04-2009, 09:18 AM
Ngày thứ 11 trong chuyến đi, ngày 5/2/2009 - phố biển Playa Del Carmen
Tiếp tục chuyến hành trình từ Chichen Itza đến Playa Del Carmen bằng xe buýt, chặng đường dài khoảng 150km. Playa Del Carmen là thành phố nhỏ nằm dọc theo bờ biển Caribbean tuyệt đẹp với bờ cát trắng và nước biển trong xanh. Caribbean quả thật là thiên đường đối với người dân xứ hàn đới Bắc Mỹ.
Các bạn có thể hình dung Playa Del Carmen thật gần giống như khu resort Mũi Né về diện tích và quy mô resort nhưng hạ tầng ở đây cao cấp hơn, có một con dường chính tên là Quinta Avenida hay 5th Avenue với những nhà hàng, quán bar, cửa hàng lưu niệm đầy mầu sắc theo kiểu Trung Mỹ, luôn luôn có nhạc ghi ta flamenco vang vang quanh tai...
Một nhà thờ trên phố số 5
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_7119_3472.jpg
Một quán bar, nhìn là thấy không say không về rồi
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_7130_8960.jpg
Shop thời trang biển nhá
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_7041_5553.jpg
apham
06-04-2009, 09:28 AM
Khách sạn tại Playa Del Carmen không đắt đỏ lắm, chọn 1 khách sạn beach front trong trung tâm chỉ cỡ khoảng 120$ / đêm, tương đối chấp nhận được khi so với Cancun toàn resort 4,5 sao mắc kinh khủng mà mọi người đã quyết định chuyển về đây chơi vài ngày so với kế hoạch bạn đầu là về Cancun ở trong 4 ngày còn lại của chuyến đi.
Từ lan can của khách sạn nhì xuống biển
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_7048_6788.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_7088_5231.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7089_2089.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7102_4238.jpg
apham
06-04-2009, 09:30 AM
Trên phố chính 5th street
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_7035_835.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_7047_9944.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7054_9291.jpg
Thả diều trên bờ biển
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7133_6754.jpg
hoanggialai
06-04-2009, 09:43 AM
Hình bác apham chụp rất đẹp ah, bác mô tả rất chân thực những nơi mà bác đến. Bác có điều kiện đi nhiều nơi dậy ta. Bác mà làm quảng bá sản phẩm du lịch là số 1 ấy.
daubac
06-04-2009, 12:17 PM
Ồ tính cách đặc biệt của dân vùng Trung Mỹ đây rồi !
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7054_9291.jpg
Bài giãng về địa lý nhân văn tuyệt cú mèo. Cho tôi trích tấm này cho giáo án của mình nhé.
Cảnh đẹp và người chụp đẹp. Đẹp thật !
apham
06-04-2009, 08:02 PM
Em mời các bác đi shốp ping ở Playa Del Carmen tiếp ạ :)
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7037_9786.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_7297_9708.jpg
Chụp là phải tip nhá chàng trai...hehe
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_7293_6930.jpg
jazzViet
06-04-2009, 10:46 PM
Temple of the warrios và những điêu khắc chạm trổ
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_6849_2355.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_6770_2690.jpg
Cũng tại khu này có một sân thể thao dành các bộ lạc sống quanh đây, sân là một đấu trường được xây bằng đá cao lên khoảng một mét. Môn thể thao được tổ chức hàng năm giữa các bộ lạc tương tự World Cup, vì tuy tổ chức mỗi năm chứ không phải bốn năm, nhưng lễ hội nào ở Châu Mỹ La Tinh cũng nhộn nhịp cả. Môn thể thao chính là "đá cầu", trái cầu nhìn như cái banh nhỏ, hai đội đá qua đá lại, ai làm rớt banh thì phải đi ra. Chơi cho đến khi một đội bị loại hoàn toàn là thua. Mấy thằng Mỹ đi cùng đoàn mình, nghe đến đây, nhao nhao... cái môn này vui, tao chưi được đó. Đến lúc đó ông tour guide chỉ qua một nghĩa trang nhỏ có nhiều cọc đá bảo: cầu thủ nào làm rớt banh phải đi ra thì sẽ bị chặt đầu, đem đầu treo lên những cái cột đá đó. Bọn Mỹ kinh hồn bảo ... thôi tao không chơi cái môn này đâu. Bởi vậy đừng tưởng ở Mỹ mới có khái niệm extreme sport, ở Mễ extreme hơn nhiều.
Mình rất thích Cancun, anh em nào có cơ hội nên đi.
apham
09-04-2009, 04:05 PM
Ngày thứ 12 trong chuyến đi, ngày 6/2/2009 - tham quan Tulum
http://www.ontheroadin.com/yucatan/cancuntotulumfinal.gif
Từ Playa Del Carmen đi tham quan Tulum rất thuận lợi, chặng đường chỉ khoảng 30Km đi bằng xe buýt du lịch mất tầm 3usd. Tulum được hình thành từ thế kỷ thứ 6, đây là một kiến trúc Maya rất độc đáo do đền thờ nằm sát biển còn được bảo tồn đến ngày nay. Nơi đây chính là hải cảng cổ xưa của người Maya, nơi giao thương với các khu vực khác. Hàng hóa trao đổi rất đa dạng từ muối, vải cotton, mật ong, trang sức đá quý, v.v... Chúng ta có thể hình dung thoáng qua như Hội Anh của mình.
Trước đây du khách còn có dịp trèo xuống biển, apham thấy có nhiều bưu thiếp chụp từ biển lên rất đẹp nhưng hiện nay đã bị cấm so sợ hư hỏng kiến trúc, hix
Tulum nhìn về hướng biển, nằm trên độ cao 12m so với mực nước biển
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_7203_7714.jpg
Di tích một tháp lớn nhất còn tồn tại
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_7264_5598.jpg
Toàn cảnh Tulum nhìn từ lối vào
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_7287_1922.jpg
apham
09-04-2009, 04:49 PM
Di tích
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_7176_2702.jpg
Biển Ca-ri-bê
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_7246_3226.jpg
Một hoạt động của dân địa phương, đu lên tháp và đàn hát để xin tiền du khách (giống Sơn Đông mãi võ). Chỗ này làm du lịch phát sợ, cái gì cũng xin xiền
http://www.vnphoto.net/data/p9/3__sa_7149_8393.jpg
khangnhien
10-04-2009, 02:07 PM
@ apham: Quá hấp dẫn và gay cấn bác nhỉ. Đôi khi gặp những rắc rối như vậy lại có nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến đi. Không biết khi nào em mới đến được chỗ bác đi qua...hehe. cảm ơn bác đã chia sẻ.
apham
26-04-2009, 08:47 PM
Ngày thứ 13 trong chuyến đi, ngày 7/2/2009 - Chặng cuối Cancun
Sau chuyến tham quan ngắn Tulum chỉ gói gọn trong 1 buổi sáng, mọi người quay trở lại Playa Del Carmen để ăn trưa và trả phòng, sau đó đón 1 chuyến xe đến chặng cuối của cuộc hành trình - Thành phố biển Cancun.
Quả là không ngoa khi nói Cancun là TP của nước Mỹ chứ không phải của Mexico. Kiến trúc, đường xá, cơ sở hạ tầng giao thông, nhà hàng, khách sạn khi nhìn thoáng qua thì mọi người nghĩ đây là 1 đô thị nào trên đất Mỹ. Chính vì vậy nơi đây đón rất nhiều du khách từ Bắc Mỹ xuống du lịch và cũng vì vậy nơi đây mất đi không khí lễ hội như kiểu Playa Del Carmen hay Oaxaca đậm nét Trung Mỹ.
Có trên 150 khách sạn cao cấp ở Cancun và bờ biển nơi đây thật tuyệt để tắm biển cùng các hoạt động thể thao trên biển.
Khách sạn Gran Melia Cancun
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7307_3227.jpg
Những tia nắng cuối ngày
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_7311_9508.jpg
apham
26-04-2009, 08:50 PM
San sát các resort hưởng nguồn lợi du lịch từ biển Caribbean
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_7333_2600.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/3__sa_7351_4556.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_7346_3490.jpg
TP. Cancun chỉ phù hợp cho resort nghĩ dưỡng chứ để chụp ảnh và khám phá thì thật chán. Cũng may là mình chỉ ở đây 1 đêm trước chuyến bay về VN :)
daubac
26-04-2009, 09:16 PM
Ảnh đẹp và thú vị quá. Lần này đi Australia về chắc có topics mới chứ ?
apham
27-04-2009, 06:00 PM
Ngày thứ 14 và 15 trong chuyến đi, ngày 8-9/2/2009 - Trở về nhà
Cuối cùng thì hành trình đi thăm các thành phố cổ Maya ở Trung Mỹ cũng kết thúc, Cancun là điểm cuối cùng của chuyến đi và từ đây mọi người sẽ bay về Việt Nam quá cảnh tại sân bay trung chuyển là Los Angeles và Taipei.
Sân bay quốc tế Cancun
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_7377_7374.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/3__sa_7390_8463.jpg
apham
27-04-2009, 06:16 PM
Trên chuyến bay của Delta Airline. Sân bay Cancun rất tấp nập, không kém các sân bay lớn ở Mỹ. Máy bay lên xuống nhộn nhịp và chiếc máy bay của hãng Delta này phải chờ đến 30 phút mới có runway để cất cánh
Nắng chiều, bên dưới là resort và bờ biển Ca-ri-bê
http://www.vnphoto.net/data/p8/3__sa_7401_2403.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_7402_9898.jpg
Runway của sân bay Cancun
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_7414_648.jpg
Spam cái
May mà apham kết thúc hành trình tại đây - Chứ đi đến bây giờ chắc bị cúm lợn Mexico quá
apham
27-04-2009, 06:49 PM
Sau hơn 30 giờ bay và chuyển tiếp, cuối cùng thì đất liền Việt Nam đã hiện ra dưới cánh máy bay
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_7429_4136.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_7424_1055.jpg
Rồi khúc cong cong uốn lượn của sông Sài Gòn
http://www.vnphoto.net/data/p10/3__sa_7440_6028.jpg
Và trở về với cuộc sống hàng ngày trên con đường thân quen... :)
http://www.vnphoto.net/data/p15/3__sa_7448_8252.jpg
apham
27-04-2009, 07:01 PM
Tình hình là em gặp rắc rối to tại biên giới Guatemala vì lý do visa, trước khi đi đã kiểm tra là có visa của 1 trong 4 quốc gia thuộc nhóm nước Central Amarica CA-4 là có thể vào được Hoduras, Guatemala, El Sanvador và Nicaragua. Khi đến Miami xin visa vào Honduras từ thì văn phòng lãnh sự họ quên stamp cái dấu CA-4 vào nên không thể nhập cảnh.
Thật là cảm xúc khi đứng ngay tại đường biên giới của đất nước xa lạ, mặc dù đã nói đủ mọi cách, trình đủ thứ giấy tờ là vào Guatemala du lịch và sau đó bay sang nuớc khác nhưng tình thế không thể xoay chuyển. Viên chức hải quan Guatemala rất máy móc khi đưa ra các loại giấy ghi rõ người mang quốc tịch Việt Nam phải xin visa tại VP lãnh sự mà không thể đóng dấu nhập cảnh dù đã có visa vào Honduras. Thôi dù sao cũng được biết gia đình apham là những người mang passport Vietnam đầu tiên đi đến cửa khẩu này, chụp vài tấm hình border Guatemala và chắc có lẽ không bao giờ có dịp quay trở lại. Đây là chuyến đi hiếm hoi - A trip of the lifetime!
Đành phải quay trở về và chia tay anh NguyenLang và chị Kacap tại đây. Chúc hai anh chị có chuyến đi an toàn và mạnh khỏe!
Sau khi quay trở lại Copan Ruinas thì đã check đủ các cách để xin visa (nhân viên Hedman Alas cực kỳ giúp đỡ và nhiệt tình) tuy nhiên thời gian cấp visa vào Guatemala mất 3-4 ngày do đó kế hoạch đi đến đây phải hủy bỏ. Đành phải tìm cách khác và bây giờ cũng chưa biết ra khỏi Honduras để đến Mexico như thế nào. Mong mọi chuyện tốt đẹp...!!!
@ Anh NguyenLang và chị Kacap: tiếp tục post hình Guatemala cho mọi người nha :)
Cuối cùng thì chuyến đi cũng kết thúc, đây là chuyến đi qua châu Mỹ dài nhất và cũng đi qua nhiều thành phố nhất. Trước chuyến đi thì apham chỉ nghĩ là nền văn minh Maya chắc chỉ đâu đó loanh quanh Chichen Itza - kỳ quan thế giới tại Mexico nhưng sau khi đến đây rồi thì mới hiểu là nền văn minh Maya bao trùm cả khu vực Trung Mỹ. Rất tiếc là chuyến đi đến Guatemala không trở thành hiện thực nhưng cũng không thể mong điều gì tốt hơn nữa.
Như mong mỏi trong những lúc khó khăn nhất của chuyến đi là được thốt lên: "Yes, we did it"
http://www.vnphoto.net/data/p14/3__sa_4481_5873.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_6791_6346.jpg
Cám ơn các bạn đã xem.
Scampi
27-04-2009, 10:02 PM
Apham đi đâu cũng thủ lá cờ của Vnphoto đi nhỉ. Chắc anh cũng phải thủ sẵn 1 cái để khi nào có dịp đi đâu đó thì trương lên cho hoành tráng.
Phóng sự quá tuyệt, ước gì mình cũng được đi đến đó trong 1 ngày gần đây, chẹp chẹp, tuy nhiên đến vùng này thì phải có cả Cuba nữa thì mới hay.
Cám ơn Dương đã chia xẻ hình ảnh chuyến đi thật đẹp và sinh động.
kamizakeno
29-04-2009, 09:04 AM
Thưa các bác, nhân cơ hội có chuyến đi thành công mỹ mãn của các bác bên topic Nam Mỹ, em lên kế hoạch đi Trung Mỹ và Mexico, hy vọng các bác xem hình Nam Mỹ, nhiệt huyết lên cao, tham gia chuyến đi này.
Kế hoạch của em tương tự với cái expedition trip của National Geographic gọi là "Ancient Cities of the Maya", nhưng em dừng ở Guatemala lâu hơn để khám phá vài thành phố khác nhau và để tìm hiểu sinh hoạt của người địa phương.
Em sẽ có kế hoạch cụ thể hơn, cơ bản là thế này ạ:
Ngày 1 (Jan 27, 2009): bay từ Miami sang San Pedro Sula của Honduras, dạo chơi ở San Petro
Ngày 2: đi Copan, Honduras.
Ngày 3: đến Guatemala City
Ngày 4 - ngày 7: thuê xe đi thăm thú các nơi nổi tiếng của Guatemala như Antigua có kiến trúc kiểu Tây Ban Nha, Hồ Atitlan được tạo thành từ núi lửa,
Tikal - là thành phố Maya lớn nhất được xây dựng từ thế kỷ 17 trước CN.
Ngày 8: bay từ Tikal đến Cancun - Mexico.
Ngày 8 - 12: cách Cancun chừng 3 tiếng lái xe có nhiều di tích Maya nổi tiếng, trong đó Chichen Itza được gọi là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Cancun và các bãi biển chung quanh còn là nơi nghỉ mát số 1 thế giới với biển xanh và cát trắng thuộc Caribean ocean.
Ngày 13: kết thúc chuyến đi. Em sẽ bay thẳng từ Cancun về Utah.
Vấn đề visa: cần 2 visa: Mexico và Honduras. Ở Trung Mỹ có loại visa gọi là CA-4 cho 4 nước Honduras, Guatemala, El Salvador, và Nicaragua. Chỉ cần xin visa của nước đầu tiên là có thể đi sang 3 nước khác. Em sẽ xin visa Honduras ở Miami còn Mexico thì ai có greencard thì không cần visa. apham sẽ phải xin visa từ Việt Nam để tiết kiệm thời gian.
Đây là bản đồ ạ. Màu đỏ là đi bằng đường hàng không, màu xanh là đường bộ ạ. Lần đầu em làm cái này và cũng là lần đầu em post hình ảnh nên nó xấu xí, mong các bác thông cảm.
http://www.vnphoto.net/data/p15/27_mexico%20and%20central%20america%201%20map_6677 .jpg
Vé máy bay thì chặng Florida (Ft Lauderdale - San Pedro khá rẻ, hiện nay chỉ có ~ $100 - hãng Spirit Airlines, từ Tikal đến Cancun thì đắt hơn - hãng TACA airlines). Trong nội địa thì em sẽ thuê xe là chủ yếu.
Bác nào biết thông tin về khu vực này thì xin chỉ giáo nhé. Anh netwalker có xin thêm "visa" được không? Quota resets mỗi đầu năm mà.
Cúm heo anh ơi. đi chắc hônng ổn rồi a...
apham
20-12-2012, 12:53 PM
Sắp tới ngày tận thế 21/12/2012 rồi, em lôi topic này lên để giới thiệu với bà con nguồn gốc của sự tận thế là đây
http://www.vnphoto.net/data/p11/3__sa_6791_6346.jpg
Dân mình bây giờ mua đường, muối, gạo thủ tùm lum trong khi đó dân Maya họ cười phe phé và thu tiền du lịch và bán đồ lưu niệm cho khách tham quan :)
Một phóng sự tuyệt vời về những tàn tích Maya! :)
petertruong83
24-06-2018, 01:05 PM
street shot mấy chỗ này đẹp ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phung Hieu
14-11-2018, 12:03 AM
Chào các bạn chào chimse, mình là lad Hiếu bên vietglobal travel ở hà nội, mình đang làm 1 đoàn du lịch từ việt nam đi mấy nước trung mỹ bao gồm honduras, costarica, guatemala, belize, nhưng mình đang mắc visa vào mấy nước này của công dân việt nam. Các bạn ai có kinh nghiệm vui lòng chia sẻ và cho mình số điện thoại, facebook, email liên lạc để mình tiện hỏi nhé, đang cần rất gấp, cảm ơn các bạn số điện thoại mình 0915719751 và face: Hoang Phung Hieu . Cảm ơn các bạn
Phung Hieu
14-11-2018, 12:22 AM
chào Anh, em đang muốn hỏi thủ tục visa vào guatemala, anh có dùng facebook hoặc gì không để em liên hệ ạ
huyquangphampri
05-10-2025, 03:35 PM
Hy vọng có một ngày được ghé qua
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.