View Full Version : Cổng trời
Hung dong
27-10-2008, 02:45 PM
Hôm qua (chủ nhật 26 Oct.), Thụy Sĩ đã chính thức đổi giờ. Thời tiết dự báo vào cuối tuần này, tuyết sẽ rơi xúông độ cao 600m. trong khi nơi tôi ở nằm ở độ cao 400m. Như vậy, chẳng mấy hôm nữa thì tuyết sẽ đến, đem theo cái khí lạnh se, cắt thịt da…..Nhưng, chúng tôi cảm thấy bồn chồn và mấy ngày nay đã chuẩn bị sẵn đồ nghề để đi trượt tuyệt.
Lợi dụng trời đang nắng, ấm, anh em chúng tôi rủ nhau làm chuyến mạo hiểm, leo lên cổng trời. Sở dĩ, chúng tôi mượn tạm tên gọi cổng trời vì đường leo cao, dốc núi cheo leo, chẳng khác gì khu cổng trời ở Quản Bạ, Hà Giang. Nơi đây, có một nhà hàng ăn rất nổi tiếng, thừơng phải điện thoại đặt chỗ trứơc. Đặc biệt món ăn fromage nướng chảy ăn với hột maron. Chỉ mùa này mới có.
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_gourze02a_4815.jpg
Trên đỉnh cao, người ta xây một đài vọng cảnh. Leo lên đây, du khách có thể quan sát hết khu vực từ rất xa chung quanh, tận cuối chân trời xa thẳm.
http://www.vnphoto.net/data/p9/4324_gourze04a_3739.jpg
Đừơng đi rất nhỏ hẹp, cheo leo, nhưng được cái rất an toàn. Trên đường đi, nhìn xuống những cảnh vật chung quan dưới đáy vực, những đám mây phủ kín mặt hồ, tạo cảnh sắc thần tiên, thú vị. May một điều là ở bên này, dọc theo hai bên đừơng rất ít khi có nhà cửa, vì thế cảnh quan luôn hiện rõ trứơc mắt.
http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_gourze07a_457.jpg
Vào mùa này, cảnh sắc đã úa vàng vì đã gần tàn thu.
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_gourze01a_4253.jpg
Các bạn ơi! Tôi chụp cùng lúc mà không hiểu vì sao màu sắc lại khác nhau qúa thế này?
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324__mg_6396_18a_7091.jpg
longtu
27-10-2008, 02:58 PM
Phong cảnh rất đẹp, Bầu trời xanh ngắt
Ảnh 3 đẹp như tranh, chỉ tiết là không gian chưa rộng
Hung dong
27-10-2008, 06:32 PM
Phong cảnh rất đẹp, Bầu trời xanh ngắt
Ảnh 3 đẹp như tranh, chỉ tiết là không gian chưa rộng
- Vâng, phong cảnh thì đẹp lắm bạn ạ! Uổng điều là mình chỉ là tay mơ, nên không thể diễn tả đựơc cái nét đẹp thần tiên ở đây. Liên quan tới cái hình số 3 thì mình chỉ kịp hạ kính xe xuống, chạy chậm lại rồi bấm máy. Sợ gây phiền hà cho xe trên đổ xuống, nên không dám dừng hẳn xe lại.
Xin cám ơn lời bình của bạn và tôi sẽ post tiếp hình.
ocma3839
27-10-2008, 06:56 PM
Ảnh 3&4 đẹp quá bác ạ! Cảm ơn bác đã share.
tuanbeo13
27-10-2008, 08:42 PM
Cái màu vàng ở tấm số 4 đẹp quá bác ơi.
Nếu được bác cho cháu xin cái file to to cháu in treo trong phòng nhé.
Cảm ơn bác nhiều.
tuanbeo13@yahoo.com
Hung dong
27-10-2008, 08:58 PM
Cái màu vàng ở tấm số 4 đẹp quá bác ơi.
Nếu được bác cho cháu xin cái file to to cháu in treo trong phòng nhé.
Cảm ơn bác nhiều.
tuanbeo13@yahoo.com
- Vâng, tôi vừa gửi file liên quan tới bạn. File này 10.110 KB. Xin bạn PS lại cho đẹp hơn nhé! PS thì tôi dốt lắm. Để tối nay về nhà tôi coi lại, có lẽ sẽ có nhiều hình đẹp hơn. Thân.
us5767
27-10-2008, 09:07 PM
tấm cuối màu đẹp quá bác Hung Dong oi, trời dưới nước còn xanh hơn cả trời trên cao nữa, màu đẹp quá, cháu mong xem thêm nhiều hình của bác nữa.
Hung dong
27-10-2008, 09:14 PM
tấm cuối màu đẹp quá bác Hung Dong oi, trời dưới nước còn xanh hơn cả trời trên cao nữa, màu đẹp quá, cháu mong xem thêm nhiều hình của bác nữa.
- Khi tôi chụp hình này thì bầu trời phía sau lưng tôi xanh rực, trong khi phía trứơc thì hơi chếch về phía mặt trời. Có lẽ vì thế mà mặt nứơc đựơc phản chiếu rực lên. Hồ bên này rất sạch, tất cả mọi nguồn nứơc đã qua sử dụng, khi chảy xuống hồ đều được xử lý kỹ. Vâng, tôi sẽ post thêm để bạn coi nhé!
Sonmeo
27-10-2008, 09:21 PM
Màu lên đẹp quá bác ơi. Bác có dùng filter gì không ạ?
Cảm ơn bác share hình và mong được xem thêm hình của bác nữa ạ.
Hung dong
27-10-2008, 09:28 PM
Màu lên đẹp quá bác ơi. Bác có dùng filter gì không ạ?
Cảm ơn bác share hình và mong được xem thêm hình của bác nữa ạ.
- Hôm qua, tôi dùng 2 máy. 1 thì gắn filte UV mà thôi, còn 1 thì gắn PL cir. Hình thứ 4 thì chỉ có UV. Bầu trời bên này trong xanh như vậy đó bạn. Dở như tôi mà sắc màu như thế, nếu vào tay các bạn thì còn đẹp biết chừng nào?
tuanbeo13
27-10-2008, 10:05 PM
- Vâng, tôi vừa gửi file liên quan tới bạn. File này 10.110 KB. Xin bạn PS lại cho đẹp hơn nhé! PS thì tôi dốt lắm. Để tối nay về nhà tôi coi lại, có lẽ sẽ có nhiều hình đẹp hơn. Thân.
Cám ơn bác, cháu đã nhận được file ảnh rồi.
Hung dong
28-10-2008, 02:05 AM
Như đã giới thiệu ở trên, mục đích của chúng tôi leo le7n cổng trời là để thưởng thức món brisolee, của nhà hàng đặc sản trên này. Chỉ có mùa này, vào tiết cuối thu mới có món Brisolee. Món này bao gồm fromage ăn với hột maron, thịt nguội,.........
Ngừơi dân xứ núi rất chân thật và họ ăn mặc màu sắc (thổ cẩm) chẳng khác gì đồng bào sắc tộc trên Hà Giang. Họ vui vẻ, thật thà, chất phác, đơn sơ, hiếu khách.
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_gourze18a_6562.jpg
Lần đầu tiên khi được mời ăn món này, chúng tôi cảm thấy phát sợ vì nhiều qúa, lại gồm qúa nhiều chất béo. Nhất là thịt khói, thịt muối, bơ....
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324_gourze19a_6775.jpg
Hột maron thì chúng tôi rất thích, nó vừa béo, vừa bùi. Món này mà các cô nữ sinh, sinh viên vớ được thì chắc là đến bến mê.
http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_gourze20a_2169.jpg
Ngoài maron ra, các món phụ còn nhiều thứ trái cây, bánh mì và đặc biệt uống với loại rượu nho mới. Mới ủ được vài tuần.
http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_gourze21a_8454.jpg
Chúng tôi hy vọng rằng với những hàng giới thiệu trên đây, các bạn biết qua một món ăn rất lạ, nơi xứ người.
rất mong ý kiến đóng góp, lời phê bình của các bạn để chúng tôi có dịp học hỏi.
Xin đa tạ.
anh ba rau
28-10-2008, 02:06 AM
màu lên đẹp ghê bác ơi
HoaNhatrang
28-10-2008, 09:33 AM
Hình đẹp quá anh ơi . Chúc mừng anh .
Hung dong
28-10-2008, 02:53 PM
Cám ơn HoaNhatrang và anh ba rau,
Ngoài cảnh đẹp, người miền núi Thụy Sĩ cũng rất vui vẻ, chân thật. Khi thấy chúng tôi "da vàng, mũi tẹt" một cụ ông 81t ở bản bên, ngỡ tửơng chúng tôi là du khách lần đầu tiên tới đây, tiến sang phía bàn chúng tôi chào:
- Chào các ông, lần đầu tiên các ông leo lên đây?
- Thưa cụ, chúng cháu lên đây đã nhiều lần rồi ạ?
- Thế các ông có dùng món brisolee nhiều lần chưa?
- Da, cũng họa hoằn thôi vì không phải mỗi lần lên đây, chúng cháu đều ăn món này. Thịt rừng trên nhà hàng này cũng thật là tuyệt.
- Xứ núi, rừng mà! Thế các ông đến từ đâu?
- Thưa cụ, đến từ Việt nam.
- Việt nam! Ồ, Việt Nam anh hùng, Việt Nam dũng cảm, Việt Nam Điện Biên Phủ, Général Võ Nguyên Giáp.......
Cụ vừa nói một tràng, vừa nắm tay lại, đưa ngón cái chỉ lên trời, có ý nói Việt Nam là số 1. Rồi cụ tiếp.
- Xin các bạn cho phép chúng tôi đựơc mời các bạn một chai rượu nhé!
- Thưa cụ chúng cháu có đặt một chai rồi ạ!
- Nếu thế thì các bạn cho phép chúng tôi trả tiền chai ấy nhé!
- Thưa cụ, chúng cháu xin cám ơn lòng tốt cũa cụ, nhưng xin cụ để lằn sau đi ạ!
- Các bạn vui qúa!
- Cụ ơi, hay là mời cụ sang bàn chúng cháu cho vui.
- Ô, thế thì vui vẻ, hạnh phúc qúa đi thôi. Để tôi về lại bạn của tôi và mời vợ tôi sang cùng.
Thế là trong suốt bữa ăn, chúng tôi ngồi hành huyên chuyện đời với 2 cụ.
http://www.vnphoto.net/data/p12/4324_gourze09a_425.jpg
Sau bữa ăn, chúng tôi chia tay nhau, nhưng không quên trao địa chỉ và một cuộc hẹn cho 1 lần sắp tới.
HoaNhatrang
28-10-2008, 07:25 PM
Bạn chụp ảnh đẹp lắm . Skin người lên rất đúng . Chúc mừng bạn .
Xuan Vinh
30-10-2008, 09:36 AM
Cảm ơn bác đã cho xem hình lại còn kể chuyện nơi xứ người rất hay . Qua topic này em học hỏi được nhiều điều , về ảnh thì những tấm phong cảnh rất đẹp còn những tấm chụp món ăn không được xuất sắc lắm (hơi thiếu sáng và không được nét lắm) . Góp vài ý với bác về hình ảnh thôi ngoài ra chuyến đi của bác thật tuyệt vời . Mong được xem nhiều hình khác của bác !
thanh_tan
30-10-2008, 02:55 PM
hay quá, ảnh đẹp và nhất là câu chuyện Việt Nam number 1 của bác rất đáng tự hào
Hung dong
02-11-2008, 02:11 AM
Cảm ơn bác đã cho xem hình lại còn kể chuyện nơi xứ người rất hay . Qua topic này em học hỏi được nhiều điều , về ảnh thì những tấm phong cảnh rất đẹp còn những tấm chụp món ăn không được xuất sắc lắm (hơi thiếu sáng và không được nét lắm) . Góp vài ý với bác về hình ảnh thôi ngoài ra chuyến đi của bác thật tuyệt vời . Mong được xem nhiều hình khác của bác !
- Cám ơn Xuan Vinh nhé! Làn sau về VN, mình sẽ tìm đến anh chàng Hiến để học chụp các món ăn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.