PDA

View Full Version : Hà Nội tàn thu



uman
20-10-2008, 01:37 PM
Mỗi thành phố, làng xã, nơi ta sinh ra, lớn lên và ... già đi, đều gắn bó với mỗi người trong chúng ta. Tuy có những chỗ, những lúc không được như ý, nhưng đa phần trong trí nhớ, cảm xúc của mọi người là những thời khắc, những góc nhìn đáng nhớ. Máy ảnh cũng chỉ là phương tiện theo cái nghĩa đó mà thôi.
Hà Nội mùa nào cũng có những nét đẹp, nhưng mùa thu là mùa khiến người ta xao xuyến nhất. Chẳng thế mà người đời tốn bao nhiêu thứ, cả công sức, cả thời gian, giấy má, tiền bạc v.v.. hòng ghi lại cảm nhận chung, riêng. Đầu thu nhiều việc bận bịu, nay trông lại đã là cuối thu. Trời sắp chuyển gió heo may, đâu đó rộn ràng các đám cưới, báo hiệu thu sắp qua đi, đông lại về.
Em muốn xin ít đất làng, trước là muôn ghi lại cảm xúc của mình, sau nữa xin kính mời các bác cùng góp tay, góp máy để tô vẽ một bức tranh Hà Nội thu thật đẹp, không chỉ cho chính chúng ta, mà cho cả những người đã và đang xa Hà Nội nhớ lại. Kẻo sau này là Hà Nội mới rồi, khó mà tả cho đủ. Hy vọng topic sẽ sống được cho tới khi nhà em hoặc ai đó tiếp tục "Hà Nội đông", ..., cho đủ bốn mùa xứ kinh kỳ vừa cũ vừa mới.
Em xin đâm đầu trước tiên, vẽ một góc thật nhỏ. Ý nhảy thực lộn xộn, mong các bác lượng thứ. Ảnh thì mời các bác cứ đâm thật mạnh, em học được gì thêm xin sẵn sàng giấy bút.
Thu trong từng cánh lá nhỏ ven đường.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Flowers/DSC_9081.jpg

Trời cuối thu xầm xì, mây thấp, nhưng trên quảng trường Ba Đình vẫn đông vui. Nghĩ lại, thật hiếm người toàn tâm toàn ý vì Nước như Bác.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_9027.jpg

Em cũng ước được ở trong một ngôi nhà thế này, để sáng sáng ngắm sương sớm Hồ Tây, để rình xem sâm cầm bây giờ còn về như xưa hay không.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_9029.jpg

Cuối thu, cuối thu ... Sen đã tàn. Không còn vẻ nguy nga của tòa sen, không còn ngay cả một búp sen úa cuối mùa.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Flowers/DSC_9040.jpg

Nhưng ngay cạn những càn sen đổ gục vì thời gian, vẫn lấp ló những lá sen nhỏ chờ mùa sau

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Flowers/DSC_9039.jpg

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Flowers/DSC_9055.jpg

Núp bóng

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Flowers/DSC_9065-1-rszd.jpg

Lio
20-10-2008, 01:43 PM
Tàn thu của thầy có không khí lắm.
Theo cảm nhận của e thì bộ này cứ chụp theo phong cách outnét hoặc soft focus có khi lại hay hơn, cho nó có tý mờ mờ ảo ảo.

Thích nhất tấm hồ tây nhưng nếu xử lý cho nhà cửa nó nhòa sương đi theo hồ nước chắc có nhiều cảm xúc hơn.

uman
20-10-2008, 01:47 PM
Cám ơn nhà Lio. Quả thực, thấy có sương mù, xách xe chạy đến nơi thì sương loãng mất rồi. Mà nhà em không biết PS!

apham
20-10-2008, 01:58 PM
Lâu quá không thấy ảnh của thầy, bộ ảnh này tình cảm nhẹ nhàng lắm. Để vài tấm riêng lẻ chắc sẽ không ấn tượng bằng bộ ảnh này :)

N80
20-10-2008, 02:36 PM
Cứ chụp Thầy ạ, mình cảm thấy có cảm xúc là được rồi, luôn ủng hộ Thầy

uman
20-10-2008, 02:50 PM
Cứ chụp Thầy ạ, mình cảm thấy có cảm xúc là được rồi, luôn ủng hộ Thầy

Cám ơn. Hôm nọ không thành được nên không nhắn.
Ủng hộ bằng ảnh đê :24:

@apham: Cám ơn giao chủ. Cố gắng "lượng biến thành chất" mà :24:

Mèo sạch thỉu
20-10-2008, 03:34 PM
Thầy dạo này máu nhể, làm hẳn riêng một thớt ... oách quá còn dzề.
Lâu không gặp thấy lên tay phết thầy nhể ...

huy2k2
20-10-2008, 05:38 PM
Cám ơn nhà Lio. Quả thực, thấy có sương mù, xách xe chạy đến nơi thì sương loãng mất rồi. Mà nhà em không biết PS!

Kỹ thuật chụp hay PS làm mãi cũng học được nhưng ko thay được cảm xúc. Tiếp nữa đi bác ơi, thèm chụp HN quá!

Vịt
20-10-2008, 06:57 PM
Thấy được tàn thu rồi, thầy bắt được con nghệ xiu xíu roài. Em chỉ xin góp ý thêm là staturation thường là không nên kéo quá 10-15. Nhìn màu hơi gắt 1 chút ạ. Chúc mừng thầy

thanh_tan
20-10-2008, 07:17 PM
cụ chạy khắp nơi trong HN rồi ấy hỉ, cũng là một bộ ảnh có ích, mỗi tội em không thích màu vàng trong các ảnh

Hoang Quang
20-10-2008, 09:02 PM
Em cũng ước được ở trong một ngôi nhà thế này, để sáng sáng ngắm sương sớm Hồ Tây, để rình xem sâm cầm bây giờ còn về như xưa hay không.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_9029.jpg



Em thích nhất tấm này của thầy. Dạo này lãng mạn quá. sâm cầm, sương sớm ... Ngày xưa có người cũng giản dị thế thôi, chỉ cần căn nhà sàn bằng gỗ giữa thủ đô. Hoá ra ước mơ bình dị thường giống nhau thầy nhỉ.
Cứ mơ tiếp thầy nhé.

S9000
20-10-2008, 10:09 PM
Thầy có bộ ảnh lãng mạn quá, đợt này lại rảnh rồi hả Thầy?

uman
20-10-2008, 10:34 PM
@lão Hói: Xưa nay có mấy điều ước mà thành hiện thực :24:
@all: em mở topic mới là mong các bác cùng post ảnh về thu Hà Nội. Để em cũng vừa xem vừa học mót. Nhà Vịt chỉ ngay ra lỗi của newbie khi tí toáy thêm thuốc vào ảnh. Nhưng tăng màu lên trông cũng bắt mắt đấy chứ.
@sonnt: Cũng chẳng rỗi đâu, lão Sơn ơi. Hôm chủ nhật ngồi lâu quá, nóng cả ass. Tranh thủ máy tính đang chạy, chưa ra kết quả. Ngó thấy trời có vẻ mù sương, thế là nhà em xách máy chạy đi vài tiếng đồng hồ. Thoạt đầu cũng chẳng biết đi đâu.

DTD145
25-10-2008, 12:20 PM
Thầy làm nốt cái topic của thầy đi chứ nhỉ ???

bvh2228
25-10-2008, 06:22 PM
Bức sen tàn đầu tiên nhìn hay ra phết thầy ạ! PS tí nữa cho cái mặt nước nó như gương thì ngon. Hàng còn nhiều mà topic thì đang hay, thầy post tiếp đê ạ!

uman
25-10-2008, 10:53 PM
Bức sen tàn đầu tiên nhìn hay ra phết thầy ạ! PS tí nữa cho cái mặt nước nó như gương thì ngon. Hàng còn nhiều mà topic thì đang hay, thầy post tiếp đê ạ!

Nhà em muốn mở topic này là xin mời anh em cùng góp những bức ảnh về Hà Nội, mang hơi hướng Hà Nội và cảm nhận về thành phố này. Nhất là những bức ảnh hoài cổ một chút, kẻo nay mai khéo lại thành một thành phố quá nhiều lai tạp :24:
Vì vậy, kính xin anh em cùng góp sức, góp công cho xứng đáng là có "liên quan" tới địa danh đã có lịch sử, văn hóa phong phú và lâu dài này.
Phần em, trình cũng còi, PS thì dốt đặc cán mai, dài cán thuổng, thời gian cũng ít. Nên em cũng chỉ xin góp tí chút, còn chủ yếu là bày mâm mời các bác, các cụ.

uman
28-10-2008, 01:06 AM
Lại nói về lá rụng. Không rực vàng, rực đỏ một cách mãnh liệt, khát khao được kéo lại những tháng ngày xanh tươi lúc trước như ở những vùng châu Âu, châu Mỹ xa xôi. Hà Nội là miền đất nhiệt đới, có khói, bụi thị thành đấy, nhưng vẫn là miền đất quanh năm nhiều loại cây cối thay nhau khoác tấm áo xanh.
Cũng tiếc nuối, cũng dùng dằng đấy, nhưng chỉ là vài chiếc lá nhỡ nhàng, lạc đàn mà thôi.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_9140.jpg

Xa xa một chú chim nước vừa lên bờ, thờ ơ bỏ qua đám lá vàng rữa trong nước hồ cho lũ cá chép.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_9126.jpg

Em không thể đến gần được vì chú lại nhảy tùm luôn xuống hồ. Mà có lẽ em cũng suýt nữa xuống hồ một cách không tự nguyện chăng? Khi bám theo chú chim men mé hồ, bỗng chợt em giật mình vu vơ, bước khỏi mép hồ thì thấy một trang nam tử đang nấp rình sau gốc cây to cách có mỗi bước chân. Rình em hay rình ai em cũng không biết, nhưng thấy "họ" to khỏe, cao có dễ mét tám, cỡ 3x, áo quần tử tế ra phết, nhưng chân đất. Nhà em vốn dát tính, lại nhỏ con :banana: lại đang có cái thứ nâng như nâng trứng nên miệng ca thầm bài ca "quân tử phòng thân...", chân dẫn lối đến nơi đông vui hơn.

Soi qua chiếc bóng lá thu

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_9137.jpg

Và là chuyện cũng từng là của em hai đót ngón tay rưỡi trước.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9142-1.jpg

Hà Nội, mùa thu đi, lá vàng rơi xuống lác đác, báo gió lạnh phương Bắc chẳng mấy chốc sẽ tràn ngập không gian. Nhưng theo lệ xưa lúc này cũng là mùa con người làm tổ. Bách thảo ngày chủ nhật, có lẽ số đôi lứa đang còn trong vòng "bí mật" - kể cả đôi cô cậu học sinh thừa lúc vắng người, rón rén ghi tên mình lên bức tượng, tấm phù điêu, lòng những mong ở bên nhau lâu như đời tượng đá - cũng chỉ bằng số đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới mà thôi. Tấm ảnh cưới ngày xưa của chính em không biết bây giờ đang nằm ở góc nào. Ảnh đen trắng, đã ố vàng theo thời gian, nhưng lúc đó cũng quí giá lắm đấy nhé. Ngày nay, các đồng nghiệp (ấy là em bạo mồm nói bậy vậy, chứ em có kiếm được xu nào từ ảnh đâu. Toàn nó ăn em không à :gun_bandana:) có khối việc để làm. Nhưng bây giờ là công nghiệp nhé, không có nhiều chỗ cho cảm xúc, cho sự đồng cảm với cô dâu chú rể. Em nhìn theo mấy nhóm pờ-rồ, thôi trang thiết bị thì khỏi nói rồi. Duy chỉ có công việc là công việc, setup - chụp - set up..., hệt như trong dây chuyền sản xuất mà công nhân đứng máy chỉ mong chóng xong việc về nhà nằm duỗi dài thẳng cẳng. Ít khi thấy có sự bông đùa, thân thiết như hồi xưa, đám bạn bè, hay thợ quen biết lâu năm đến chụp cho vài kiểu ảnh gọi là có.
Và cô dâu chú rể cũng hiểu là phải "diễn". Trong thâm tâm em vẫn ưa những ảnh cưới hồi xưa hơn, cũng diễn, nhưng mà ít hơn, thật hơn. Có những đôi pose thật đạt (theo ý người gà mờ như em ấy mà), nhưng có không ít cảnh gượng gạo thế nào ấy. Mất mất vẻ tự nhiên khi tranh thủ hôn nhau ở ghế đá công viên rồi :banana: ( Những ảnh cưới này là em chụp ké có xin phép các tay máy pờ-rồ. Và giữ đúng quy tắc không tranh vị trí đẹp, không bả đèn[\i])
Có một trò chơi cho mỗi người: bằng trải nghiệm bản thân, khi nhìn ảnh cưới của một đôi uyên ương nào đó, bạn có thầm đoán định được những đoạn thẳng, khúc quanh trong cuộc đời sống chung phía trước của người ta không? Nhớ rằng, chỉ phỏng đoán thầm cho riêng mình, dựa vào các kinh nghiệm sống của bản thân mình thôi nhé :gun_bandana:

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9115.jpg

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9149.jpg

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9157.jpg

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9166.jpg


Nhớ lại ngày xưa, khi còn con trẻ, lúc ngoan, lúc nghịch ngợm lếu láo, trốn đi chơi cũng có, lấy nửa hòn gạch đập đầu con nhà người ta cũng có. Và vui nhất là khi dùng dép cao su ném bàng góc phố nhỏ. Mỗi khi quả bàng vang vàng, xanh xanh rơi xuống, đứa nào đứa nấy lăn xả vào tranh nhau, vội vàng cạp lấy lớp thịt quả mỏng dính, vừa ngọt, vừa chát. Nhân trong hột bàng ngon ra phết, các bạn cùng thế hệ chắc còn nhớ. Kê lên vỉa hè, dùng cục gạch đập một cái là có cái chén. Lũ trẻ chúng em ngày ấy tất nhiên chỉ có những thú vui với bi, với đáo, với ve sầu buổi tối bắt bỏ vào trong màn (sợ bay mất mà) sáng sớm hôm sau chúng lột xác xong kêu váng nhà, làm cho mấy ông chủ nhỏ bị xơi nhưng chiếc đũa cả quắn cả đít :9: Không biết đến [i]chat, đến truyên tranh Nhật bản, đến game, v.v... như bây giờ. Nhìn những quả bàng chín mõm. rơi lăn lóc cạnh những chiếc xe hạng sang, quá nửa đời người rồi bất giác nhớ tới ngày xưa...

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_9171.jpg

Để tạm dừng câu chuyện cóc nhảy của em về lá rụng mùa thu, xin phép được tán bậy một chút. Nhân đợt Cà-lông chạy vừa trông vừa chộp mới qua, em có nộp làng một bức ảnh thế này cho chủ đề Lifestyle mà cũng có lá rụng

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_8702.jpg

Ý tưởng thì sên sắc sến rằng nếu không có nhưng người lao động vô danh (chụp dở không rõ mặt, hay là bị che khăn như ninja Nhật bổn :banana:) quét sạch rác, lá, gánh vác các công việc nặng nhọc (thực ra gánh lá khô nhẹ lắm :9:) thì lâu đài khoa học, văn hóa cao sang (cái gác Khuê văn các ấy :24:) làm sao có thể vươn mái lên được. Tất nhiên, khi đưa lên thớt thì em thừa hiểu rằng có nói bằng lời mà nói dở, thì ngay bằng tiếng Việt, đã chắc gì có người nghe thấy, nữa là bằng ảnh (chụp kém) cho một anh chàng ngoại quốc bay như chuồn chuồn đạp nước ở khắp ngoài Bắc, trong Nam để ý. Vì vậy, mấy lít xăng xe, xăng người cũng chỉ nên là tìm kiếm cơ hội bù khú với anh em thôi. Tiếc là không vui như năm ngoái, có cả hội off từ trưa đến tối.
Thôi, em cũng phắn đây, để mai đi cày sớm. Chúc các cụ ngủ ngon nhé.:25:

giangduydat
28-10-2008, 01:20 AM
Ủng hộ Thầy với bộ ảnh này.
Mùa thu Hà nội luôn mang nhiều cảm xúc cho những ai yêu Hà nội...

Em thì nghịên mùi hoa sữa. Nhưng mùi hoa sữa lại không chụp được, không post được.

Chúc Thầy thành công và luôn vui vẻ.

bvh2228
28-10-2008, 08:25 AM
Bắt đầu hay rồi thầy ơi, con nghệ thuật không cần tìm đâu xa, nó đã vào đến nhà rồi.

tuanbeo13
28-10-2008, 11:30 AM
Cụ Uman dạo này có tình yêu rùi hay sao ý nhể. Lẫng mợn ghê

uman
28-10-2008, 11:41 AM
"Ơ, thế ông này có biết chụp ảnh đâu?" :24:

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9147.jpg

DTD145
28-10-2008, 11:46 AM
Tấm đoi trẻ ôm nhau bác nên bỏ bớt 1 cái ghế, tấm Khuê văn các tiếc có cái cây quá to ...Nói chung bác đã có được cái cảm của các nghệ sĩ rồi đó ...

chaoban
28-10-2008, 12:49 PM
Hoài cảm lắm, ờ nhỉ bao giờ lại đến ngày xưa...Chiều thứ bảy này , tôi với lão ta ngẩn ngơ phố cũ tý nhỉ.

uman
28-10-2008, 01:24 PM
@chaoban: Dạ, em xin cắp body theo hầu quan bác ạ.
@DTD145: Cái ghế thứ hai bỏ thế nào được hả sếp? Nó là chỗ dành cho sếp đấy! :banana:

chaoban
28-10-2008, 04:23 PM
Thế 2h chiều mình tụ tập xong đi thầy nhá. Địa điểm nhà em sẽ alo cho thầy.

DTD145
28-10-2008, 05:24 PM
"Ơ, thế ông này có biết chụp ảnh đâu?" :24:

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9147.jpg
Thiếu tý bàn chân ...Nhưng được cái nét căng...

nproduction31
30-10-2008, 01:45 PM
Cái ảnh đầu màu đẹp :) em mới tập tành về ảnh thôi,em muốn hỏi các bác là trong ngày thì nên chụp lúc nào là ánh sáng đẹp nhất ạ.Em rất thích chụp ảnh về chủ đề Hà Nội như thế này!

DTD145
30-10-2008, 02:11 PM
Cái ảnh đầu màu đẹp :) em mới tập tành về ảnh thôi,em muốn hỏi các bác là trong ngày thì nên chụp lúc nào là ánh sáng đẹp nhất ạ.Em rất thích chụp ảnh về chủ đề Hà Nội như thế này!

Buổi sáng từ 8 .. 10 giờ, buổi chiều từ 3..5 giờ...

haivu
30-10-2008, 04:06 PM
"Ơ, thế ông này có biết chụp ảnh đâu?" :24:

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_9147.jpg

Tên ảnh thầy đặt hay kinh lên được . :D

uman
30-10-2008, 04:35 PM
Tên ảnh thầy đặt hay kinh lên được . :D

Có mấy ai "dũng cảm" tự nhận là mình không biết chụp ảnh đâu, bác 2vu :9:

kugel2005
30-10-2008, 04:48 PM
@ , Và vui nhất là khi dùng dép cao su ném bàng ... Hi hi , em kết đoạn này lắm ạ . Giá thêm được " Mùa thu , cây bàng lá đỏ " , càng yêu và nhớ sắc thu HN .