xedapom
17-10-2008, 06:26 PM
Trước tiên là em xin phép để tên các địa danh bằng tiếng Anh vì em cũng không biết dịch thế nào cho lọt tai ạ.
Cứ độ thu về, tầm giữa tháng 10 là Berlin lại rực rỡ hơn bởi lễ hội ánh sáng. Lễ hội kéo dài 12 ngày, từ 14 đến 26. Dịp này em sẽ thỉnh thoảng đi nhẩn nha chụp vài tấm về giới thiệu với các bác. Vài hôm em mới đi được 1 lần, 1 lần cũng chỉ đi được một vài chỗ nên có lẽ sẽ hơi bị lâu ạ. Các bác thông cảm ạ. Và góp ý cho em tiến bộ nữa.
================================================== =======
14 & 15.10:
Đi làm về, chạy ù vào cửa hàng Việt Nam cạnh nhà, làm vội bát bún bò Nam Bộ, bụng no, em bắt đầu cuộc hành trình. Bước ra khỏi cửa hàng đã đụng ngay thấy cảnh này
#1 Kaiser William Memorial Church
http://farm4.static.flickr.com/3057/2943257259_c257423736.jpg?v=1224092425
Trông cứ như một cảnh phim kinh dị nào đó. Một đêm trăng tròn, mây mù mịt, nhà ma quái, chỉ còn thiếu mỗi yêu nữ :D. Đây là Kaiser William Memorial Church, nằm cạnh bến tàu Zoologischer Garten, vốn được coi là trung tâm của Tây Berlin trước ngày nước Đức thống nhất. Nhà thờ này bị ném bom nặng nề trong thế chiến thứ 2 và bị phá hủy gần như toàn bộ, chỉ còn sót lại cái tháp cụt trong hình.
(Kaiser = hoàng đế, oách hơn vua ạ. Kaiser là do bầu chọn từ các vua chứ không phải cha truyền con nối. Vua là điều kiện cần chứ chưa đủ để thành Kaiser.)
Rời nhà thờ cụt, em thẳng tiến khu vực được nhiều người coi là đẹp và lãng mạn nhất Berlin - quảng trường Gendarmenmarkt (chả thế mà em lang thang ở đấy liền hai đêm chỉ để chụp vài tấm ảnh). Danh bất hư truyền, vừa bước ra khỏi bến tàu điện ngầm mắt em đã hoa cả lên, mấy người đi cạnh thì thốt lên "OOOOAAAAA"
#2 German Cathedral
http://farm4.static.flickr.com/3294/2944825525_bb0ed0ee79.jpg?v=0"]http://farm4.static.flickr.com/3294/2944825525_bb0ed0ee79.jpg?v=0
Đây là German Cathedral, được xây dựng vào năm 1708, bị phá hủy hoàn toàn trong thế chiến thứ 2, được xây dựng lại vào năm 1993. German Cathedral nằm trên Gendarmenmarkt, 1 quần thể gồm German Cathedral ở bên trái, French Cathedral ở bên phải và Konzerthaus (kiểu như nhà hát) ở giữa.
#3 French Cathedral
http://farm4.static.flickr.com/3164/2944129444_bd34bdd2eb.jpg?v=1224092401
French Cathedral được xây dựng từ 1701 đến 1705, mô phỏng theo Huguenot church tại Charenton-Saint-Maurice, Pháp.
#4 French Cathedral
http://farm4.static.flickr.com/3293/2945868715_6936f3f0df.jpg?v=0
#5 Konzerthaus
http://farm4.static.flickr.com/3226/2945868969_6949f33167.jpg?v=0
#6 Tượng Schiller giữa quảng trường
http://farm4.static.flickr.com/3247/2944825513_6166137ab1.jpg?v=0
Quảng trường đẹp và lãng mạn không chỉ bởi vì khung cảnh mà còn nhờ một cặp nghệ sĩ đường phố. 1 người chơi violon, 1 người chơi Organ. Các bác cứ tưởng tượng giữa một đêm thu man mát, ngồi giữa quảng trường, xung quanh vang vọng những nốt nhạc tử bản "As time goes by", thì độ rồ man tịch nó đến thế nào.
#7 Nghệ sĩ đường phố
http://farm4.static.flickr.com/3273/2944799347_ec0514e000.jpg?v=0
#8 Cặp tình nhân
http://farm4.static.flickr.com/3003/2946731348_63d9140eda.jpg?v=0
Cứ độ thu về, tầm giữa tháng 10 là Berlin lại rực rỡ hơn bởi lễ hội ánh sáng. Lễ hội kéo dài 12 ngày, từ 14 đến 26. Dịp này em sẽ thỉnh thoảng đi nhẩn nha chụp vài tấm về giới thiệu với các bác. Vài hôm em mới đi được 1 lần, 1 lần cũng chỉ đi được một vài chỗ nên có lẽ sẽ hơi bị lâu ạ. Các bác thông cảm ạ. Và góp ý cho em tiến bộ nữa.
================================================== =======
14 & 15.10:
Đi làm về, chạy ù vào cửa hàng Việt Nam cạnh nhà, làm vội bát bún bò Nam Bộ, bụng no, em bắt đầu cuộc hành trình. Bước ra khỏi cửa hàng đã đụng ngay thấy cảnh này
#1 Kaiser William Memorial Church
http://farm4.static.flickr.com/3057/2943257259_c257423736.jpg?v=1224092425
Trông cứ như một cảnh phim kinh dị nào đó. Một đêm trăng tròn, mây mù mịt, nhà ma quái, chỉ còn thiếu mỗi yêu nữ :D. Đây là Kaiser William Memorial Church, nằm cạnh bến tàu Zoologischer Garten, vốn được coi là trung tâm của Tây Berlin trước ngày nước Đức thống nhất. Nhà thờ này bị ném bom nặng nề trong thế chiến thứ 2 và bị phá hủy gần như toàn bộ, chỉ còn sót lại cái tháp cụt trong hình.
(Kaiser = hoàng đế, oách hơn vua ạ. Kaiser là do bầu chọn từ các vua chứ không phải cha truyền con nối. Vua là điều kiện cần chứ chưa đủ để thành Kaiser.)
Rời nhà thờ cụt, em thẳng tiến khu vực được nhiều người coi là đẹp và lãng mạn nhất Berlin - quảng trường Gendarmenmarkt (chả thế mà em lang thang ở đấy liền hai đêm chỉ để chụp vài tấm ảnh). Danh bất hư truyền, vừa bước ra khỏi bến tàu điện ngầm mắt em đã hoa cả lên, mấy người đi cạnh thì thốt lên "OOOOAAAAA"
#2 German Cathedral
http://farm4.static.flickr.com/3294/2944825525_bb0ed0ee79.jpg?v=0"]http://farm4.static.flickr.com/3294/2944825525_bb0ed0ee79.jpg?v=0
Đây là German Cathedral, được xây dựng vào năm 1708, bị phá hủy hoàn toàn trong thế chiến thứ 2, được xây dựng lại vào năm 1993. German Cathedral nằm trên Gendarmenmarkt, 1 quần thể gồm German Cathedral ở bên trái, French Cathedral ở bên phải và Konzerthaus (kiểu như nhà hát) ở giữa.
#3 French Cathedral
http://farm4.static.flickr.com/3164/2944129444_bd34bdd2eb.jpg?v=1224092401
French Cathedral được xây dựng từ 1701 đến 1705, mô phỏng theo Huguenot church tại Charenton-Saint-Maurice, Pháp.
#4 French Cathedral
http://farm4.static.flickr.com/3293/2945868715_6936f3f0df.jpg?v=0
#5 Konzerthaus
http://farm4.static.flickr.com/3226/2945868969_6949f33167.jpg?v=0
#6 Tượng Schiller giữa quảng trường
http://farm4.static.flickr.com/3247/2944825513_6166137ab1.jpg?v=0
Quảng trường đẹp và lãng mạn không chỉ bởi vì khung cảnh mà còn nhờ một cặp nghệ sĩ đường phố. 1 người chơi violon, 1 người chơi Organ. Các bác cứ tưởng tượng giữa một đêm thu man mát, ngồi giữa quảng trường, xung quanh vang vọng những nốt nhạc tử bản "As time goes by", thì độ rồ man tịch nó đến thế nào.
#7 Nghệ sĩ đường phố
http://farm4.static.flickr.com/3273/2944799347_ec0514e000.jpg?v=0
#8 Cặp tình nhân
http://farm4.static.flickr.com/3003/2946731348_63d9140eda.jpg?v=0