View Full Version : Đêm đầu tiên đi sáng tác.
stephen_yuen
20-01-2006, 04:52 PM
Các bác cứ việc mổ xẻ để em biết em bị bệnh gì. :lol:
http://www.vnphoto.net/data/p6/img_1839_6383.jpg
Tấm này em chụp trước cổng nhà hát TP.Say mê ngắm nghía suýt chút nữa là bị trật tự hốt xe về đồn.Năn nỉ gãy lưỡi luôn.Hú hồn.
http://www.vnphoto.net/data/p6/img_1847_8856.jpg
pnphan
20-01-2006, 05:03 PM
bịnh không biết lựa chổ chụp
secret_man
20-01-2006, 07:19 PM
thấy sàigon đẹp lắm sao bác chụp thấy toàn dây nhợ không vậy?
stephen_yuen
21-01-2006, 12:31 AM
Đêm đầu tiên đi sang tác mà suýt bị bắt xe nên em chi chụp được có 2 chỗ đó thui.Bị cụt hứng nên về luôn.
TheAmateur
21-01-2006, 01:29 AM
Ai thấy ảnh Sài Gòn của bạn chắc không muốn về VN chơi. Vị trí bạn chụp chưa tốt, không đẹp và không đặc trưng. Ảnh hình như hơi bị ám vàng.
Bạn mới về vậy còn nhiều thời gian chụp lại, mong xem các ảnh sau nhé.
hafoto
21-01-2006, 12:04 PM
Cái problem là Bác phải tự hỏi mình xem mình muốn chụp cái gì, hay chủ đề là gì. Trả lời được câu hỏi này là giải quyết được 50% vấn đề.
Em nghĩ Bác nên quay lại chỗ này, quan sát trước thật kỹ rồi hãy chụp.
stephen_yuen
21-01-2006, 11:28 PM
cám ơn các Bác đã điều trị cho em.Vậy là em phải ngắm nghía kỹ trước khi chụp chứ ko bạ đâu chụp đấy nữa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.