PDA

View Full Version : Trên đường về với Châu Đốc - Tri Tôn



clickclick
29-09-2008, 09:49 PM
Trên đường về tham dự Lễ hội Dolta - Đua bò lần thứ 17, tôi và một số anh em trong nhóm được đi một số nơi để tìm hiểu và sáng tác. Rất cám ơn ananova03, hieu2010 đã góp phần rất nhiều để tôi có những tấm ảnh này. Cũng rất nhớ về Quan-nikon đã chuẩn bị rất nhiều mà phút chót không tham dự được.

http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/MotPhutHonNhien10x15.jpg
Một phút hồn nhiên
(một chú tiểu ở một ngôi chùa KhMer)

clickclick
29-09-2008, 09:50 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/MotThoangTinhNghich10x15.jpg
Một thoáng tinh nghịch

clickclick
29-09-2008, 09:52 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/RocTiDac10x15.jpg
Ro-Ti-Dắc
Là tên của một bé gái 11 tuởi ở làng Chăm, thị xã Châu Đốc. Tôi nghe không biết phải viết tên em làm sao. Em đã viết tên em là Ro-Ti-Dắc

clickclick
29-09-2008, 09:54 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/GapNguoiLa10x15.jpg
Thập thò
(Các em bé người KhMer mắc cỡ khi có người lạ đến thăm. Rất muốn làm quen nhưng còn e ngại)

clickclick
29-09-2008, 09:56 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/DoiMat10x15.jpg
Đôi mắt
(không hiểu sao các bé gái ở làng Chăm ai cũng có đôi mắt rất có hồn. Cám ơn ananova03 đã bố trí cảnh này)

clickclick
29-09-2008, 09:57 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/PhuNuCham10x15.jpg
Một người phụ nữ người Chăm

huynhphuchau
29-09-2008, 10:59 PM
Mình thích nhất là bức số 2 và số 5, rất ấn tượng.
Tiếp nữa đi bác!

apham
29-09-2008, 11:08 PM
Ảnh của bác clickclick đẹp quá, em rất hâm mộ cách bấm máy chộp được những khoảnh khắc tuyệt đẹp này :)

ananova03
30-09-2008, 12:23 AM
Tiếp tục loạt ảnh chân dung với anh clickclick
1.Tại một ngôi chùa Khmer,những ánh mắt ngây thơ và lén nhìn qua lan can khi thấy có người lạ đến

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_8880.jpg

2.Sau một lúc chúng tôi cố trao đổi với chúng bằng ngôn ngữ "tu quơ",lũ trẻ dần thân thiện.
Phần lớn những đứa trẻ ở đây chỉ nói được dăm ba từ tiếng Việt

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_8882.jpg

3.Vào trong sâu hơn,chúng tôi bắt gặp một bà cụ người Khmer.Tuy lớn tuổi nhưng ánh mắt bà vẫn lộ vẻ tinh anh.Khi thấy chúng tôi bu xung
quanh chụp hình,bà chắp tay xá xá liên tục và nói "bà chúc các con mạnh khỏe" mong để chúng tôi không chụp hình bà và để bà tiếp tục
đi vào trong chùa

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_8903.jpg


4.Rời vùng đất Tri tôn của người Khmer,chúng tôi tiến qua khu vực của người Chăm.cũng như người Khmer,người Chăm có nét đẹp rất riêng và
đôi mắt biết nói

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_9115.jpg


5.Những đứa trẻ sẵn sàng để chúng tôi chụp hình nhưng sau đó chúng theo chúng tôi để xin tiền hoặc nài nỉ mua một vài chiếc bánh.Đứa thì đứng
dựa cột chờ đợi,đứa thì thập thò sau một hàng rào tre

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_9137.jpg

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_9204.jpg


6.Trở lại Châu Đốc,hình ảnh đời thường
Dưới nước:người phụ nữ bán bún dạo ở chợ nổi Châu Đốc

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_9086.jpg

Trên bờ : một bà lão đội bó chổi rảo bước thật nhanh với tiếng rao buồn buồn

http://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Dua%20bo-Bay%20Nui-Chau%20Doc%202008/IMG_9238.jpg

ivan
30-09-2008, 01:20 AM
ôi bác ơi, mai em vào tân châu đấy, hic hic, em ở ngoài hà nội, vào đó công tác.hì hì. có gì hay hay các bác tư vấn để em làm vài pic vùng sông nước này

Quan-Nikon
30-09-2008, 11:40 AM
Các bác đi lần này chụp được nhiều hình đẹp quá làm em buồn .. hu .. hu .. còn hình của bác hieu2010 đâu ém hàng phải không

clickclick
30-09-2008, 03:04 PM
Xin góp thêm vài tấm nhé các Bác. Không biết chụp ..cái lưng có được gọi là chân dung không ? Nếu không phải, các Bác thông cảm dùm

http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/ChoDoi10x15.jpg
Chờ đợi
(một người phụ nữ bán hàng rong tại bến phà Châu Phú - An Giang)

clickclick
30-09-2008, 03:05 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/Chuoi10x15.jpg
Tại chợ nổi bán trái cây, hoa quả của thị xã Châu Đốc

clickclick
30-09-2008, 03:08 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/XeLoi10x15.jpg
Xe lôi đạp, hình như chỉ còn nơi này còn cho phép loại phương tiện này được lưu thông.

clickclick
30-09-2008, 03:10 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/DuaBo2008/ChoCaSaBaAn310x15.jpg
Cho cá basa ăn

ikki
30-09-2008, 04:03 PM
hình của bạn rất báo chí! nếu tập hợp lại rất có thể thành một bộ phóng sự đăng báo đấy ạ.

rất vui dc làm quen!

hieuhc
30-09-2008, 04:55 PM
Em cũng xin báo cáo vài tấm trước ah, hết ghim hàng nha bác Quân ^_^

#1

http://farm4.static.flickr.com/3196/2900848223_80b76b0dd6.jpg?v=0


#2

http://farm4.static.flickr.com/3050/2900865313_c84f830df2.jpg?v=0


#3 Bọt nước - tấm này hơi lạc đề, em up luôn ^_^

http://farm4.static.flickr.com/3017/2901701324_a85ebd082f.jpg?v=0

...

huynhphuchau
30-09-2008, 04:57 PM
Những bức ảnh của bác clickclick ở trên em nghĩ là ảnh đời thường chứ không phải chân dung.
Bức xe lôi có góc chụp rất tốt. Tấm người trên phà gây cảm xúc , bức chụp chợ nổi khoảnh khắc rất đẹp.
Cám ơn bác đã có những bức ảnh đẹp về Châu Đốc - quê em! :-)