View Full Version : Sáng tối một thân phận.
Sonmeo
29-09-2008, 09:28 AM
Sáng sáng, hình ảnh bà cụ ngồi bên lề đường đã quen thuộc với người qua kẻ lại. Cụ ngồi đó khi thì với rổ rau, khi thì ngồi lặng lẽ, khi thì ngồi cùng với những người đi bộ trên đường bất chợt dừng lại hỏi thăm.
Cụ ngồi trầm ngâm không biết cụ đang nghĩ gì, phải chăng đang nghĩ đến ngày mai ra sao.
#01
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e513015d.jpg
Thỉnh thoảng cụ ngước lên nhìn trời như muốn hỏi trời về số phận của mình.
#02
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e509e5fe.jpg
Người qua đường thấy cụ một mình người đi xe thì dừng xe, người đi bộ thì dừng bước tiếp cụ vài ba câu chào hỏi.
#03
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e515476d.jpg
Bữa ăn trưa của cụ thật đơn giản. Bịch bánh tráng. Cụ lấy bánh để trên lề đường và hình như là không có khái niệm mất vệ sinh như chúng ta vẫn nghĩ.
#04
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e5078593.jpg
Cụ bình thản ăn. Có lẽ cụ cảm thấy không ngon nhưng cụ ăn để sinh tồn
#05
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e503a009.jpg
Cụ ăn để sống tiếp quãng đời còn lại dù quãng đời đó chẳng biết thế nào.
#06
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e505a419.jpg
Tay bỏ vào miệng, mắt nhìn xa xăm
#07
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e50e58cf.jpg
Thân phận nhỏ nhoi giữa cuộc đời và tôi nghe đâu đó vang lên một câu hát : Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.
#08
http://www.cbs.com.vn/forum/imagehosting/348de3e517a332.jpg
Cảm ơn các bác xem hình.
tanhoa2709
29-09-2008, 10:17 AM
[QUOTE=Sonmeo;393177][CENTER][B]Sáng sáng, hình ảnh bà cụ ngồi bên lề đường đã quen thuộc với người qua kẻ lại. Cụ ngồi đó khi thì với rổ rau, khi thì ngồi lặng lẽ, khi thì ngồi cùng với những người đi bộ trên đường bất chợt dừng lại hỏi thăm.
Cụ ngồi trầm ngâm không biết cụ đang nghĩ gì, phải chăng đang nghĩ đến ngày mai ra sao.
Bạn đã thành công khi chụp được những tấm ảnh nầy, vì nó đã làm cho mình thật xúc động khi xem và đọc những dòng bạn viết.
Cám ơn bạn đã chia sẽ.
hồ anh tiến
29-09-2008, 02:39 PM
Bỏ qua mọi tiểu tiết,loạt ảnh của bác đã rất thành công.Nó làm cho mình xúc động thật sự,đặc biệt lời dẩn của bác rất có ý nghĩa.Chỉ với một góc máy,một người mẫu bác đã rất tài khi viết lên phóng sự đầy tình người như thế.Đôi khi anh em cầm máy chúng ta chỉ thích đi tìm những cái đẹp đẽ, cao xa mà không thầy những điều gần gủi trước mắt để thể hiện.Mình sẽ học tập bác bởi mình cũng rơi vào khuyết điểm đó. Cảm phục bác lắm lắm.
Bộ ảnh của bác làm em thích lắm, vì xúc động
Thấy thương bà cụ quá!
NgaoHan
29-09-2008, 05:10 PM
Sau khi chụp ảnh xong bác có hỏi han, giúp đỡ chút gì bà cụ không.
Em thấy 1 hiện tượng hiện nay là có nhiều người chỉ quan tâm tới ánh sáng, màu sắc, kỹ thuật ... mà quên phứt nhân vật trong bức ảnh. Em từng xem một số bức ảnh chụp về những người bán hàng rong, người già, người ko gia đình ... nhưng hầu hết toàn khen "ảnh đẹp", "khoảnh khắc hay", "màu trong trẻo" ... rồi hỏi han chụp ở đâu, máy móc ra sao, chứ hiếm ai để ý đến số phận của người trong ảnh.
Sau khi chụp ảnh xong bác có hỏi han, giúp đỡ chút gì bà cụ không.
Em thấy 1 hiện tượng hiện nay là có nhiều người chỉ quan tâm tới ánh sáng, màu sắc, kỹ thuật ... mà quên phứt nhân vật trong bức ảnh. Em từng xem một số bức ảnh chụp về những người bán hàng rong, người già, người ko gia đình ... nhưng hầu hết toàn khen "ảnh đẹp", "khoảnh khắc hay", "màu trong trẻo" ... rồi hỏi han chụp ở đâu, máy móc ra sao, chứ hiếm ai để ý đến số phận của người trong ảnh.
theo em nghĩ, công việc chính của chúng ta là chụp ảnh chứ ko phải viết bài miêu tả số phận của một nhân vật nào đó, em nghĩ những bức ảnh đủ nội dung luôn chuyển tải được thông điệp nhiều hơn là những đoạn văn ko có hình ảnh bác ạh. Vả lại nếu nói như bác, các phóng viên ảnh chụp streetlife, chụp phóng sự dân nghèo, bão lũ, thiên tai... gặp ai chụp xong cũng phải hỏi han và tìm cách giúp đỡ, e sẽ ko có đủ ảnh cho chúng ta xem bác ạh :D hì hì, mong bác ko giận em
về phần ảnh, em thấy ảnh của bác Sonmeo chưa đa dạng và phong phú về góc chụp, hình như bác chỉ ngồi yên một chỗ rồi đợi những sự việc xảy ra rồi bấm máy phải ko ạh? Như vậy ko tạo ra nhiều góc nhìn từ nhiều phía của câu chuyện, thế nên caption viết nội dung ổn nhưng ảnh như vậy, dễ gây nhàm chán, em chúc bác càng ngày ảnh càng đẹp :goodluck: chúc bác vui vẻ
tanhoa2709
30-09-2008, 12:27 AM
Tất nhiên một bức ảnh đẹp phải hội tụ được nhiều điều kiện, như ánh sáng; góc chụp ; độ nét và trong của bức ảnh v.v.... mà người xem thì tùy vào mỗi cá nhân và tâm hồn của người đó để có thể ( đồng cảm ) được với tác giả ...?!
Đối với cá nhân em một bức ảnh đẹp thì bức ảnh đó phải ( biết nói ), nói lên một thứ ngôn ngữ không cần chữ viết, một ngôn ngữ làm cho tâm hồn ta giao động, bằng những ánh mắt nhìn nhau đồng cảm một nổi niềm.
Thân chào .
hukieu
30-09-2008, 12:31 AM
cái pix số 2 làm e ngẫm nhìu lắm bác ạ... cám ơn bác đã chia se nhé
mitomgoi
30-09-2008, 03:25 AM
Nhìn bức thứ 2 trong lòng em cảm thấy có gì đó lâng lâng khó tả. Trong lòng thấy nặng trĩu, chẳng biết còn bao nhiêu người như vậy nữa ! Lạy trời phù hộ ...
T-130
30-09-2008, 09:53 AM
Nhìn hình ảnh người Mẹ, mà trong lòng mình quá xúc động. Phải chăng cuộc đời nầy của Mẹ đã mất đi tình thương hay gì đó rất to lớn, mà đời... không nhìn tới và bù đắp lại cho Mẹ.
.................................................. ........
Loạt hình của bác rất ý nghĩa, đã tạo được cảm xúc cho người xem.
Theo mình, nếu người xem tự đặc cho mình một '' tiêu đề '' về hình Mẹ thì sự xúc cảm càng cao và hình có ý nghĩa đậm sâu hơn.
Cám ơn bác đã chia sẻ.
nnthaonhi
30-09-2008, 09:57 PM
Loạt ảnh của bác làm e có nhiều mơ ước....
ps: bác cho e hỏi bà cụ hay ngồi ở đâu ạ?
Sonmeo
01-10-2008, 09:59 AM
Cảm ơn các bác xem hình, nhận xét và góp ý cho em. Em muốn thể hiện nhiều nhưng lực bất tòng tâm vì trình còi lắm ạ.
@nnthaonhi: bà cụ này sáng nào cũng ngồi đối diện với chỗ em làm đó bác. Ổ gần chơ Hóc môn. Bác muốn chụp thì cứ liên lạc với em qua pm nhé.
sontsc
02-10-2008, 08:17 PM
Xem ảnh của bạn dâng trào nhiều cảm xúc quá
duynguyen
03-10-2008, 12:03 AM
Sau khi chụp ảnh xong bác có hỏi han, giúp đỡ chút gì bà cụ không.
Em thấy 1 hiện tượng hiện nay là có nhiều người chỉ quan tâm tới ánh sáng, màu sắc, kỹ thuật ... mà quên phứt nhân vật trong bức ảnh. Em từng xem một số bức ảnh chụp về những người bán hàng rong, người già, người ko gia đình ... nhưng hầu hết toàn khen "ảnh đẹp", "khoảnh khắc hay", "màu trong trẻo" ... rồi hỏi han chụp ở đâu, máy móc ra sao, chứ hiếm ai để ý đến số phận của người trong ảnh.
đao to búa lớn quá bác ơi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.