QDung
26-09-2008, 01:58 PM
Hôm trước ngồi lục lọi trong đống ảnh chụp thực địa, em thấy có 4 tấm ảnh mình chụp người dân đang lao động nên đưa lên cho các bác xem cho vui.
Năm 2006 em được đi thực địa tại Bình Thuận, khảo sát đường bờ biển suốt từ Mũi Cà Ná giáp với Ninh Thuận tới cửa sông Đu Đủ giáp với Vũng Tàu. Trong quá trình đó, thỉnh thoảng thấy mấy đứa trẻ con hay hay là em lấy máy chụp một kiểu. Đa số chúng đang làm những công việc hàng ngày và có một điều cần lưu ý là thời điểm chụp toàn vào giữa lúc rất nắng. Mặc dù dưới cái nắng chang chang, nóng bỏng cả chân nhưng chúng vẫn lặng lẽ làm việc và thỉnh thoảng lại cười đùa với nhau. Ấn tượng về sự cực khổ không thể quên được.
Tấm đầu là tấm chụp một người dân (ko phải trẻ con:innocent:) đang rảo bước trên cát, chụp tại gần cửa sông Đu Đủ ở Bình Thuận. Lúc này khoảng 11h trưa, cát nóng giãy, người đàn ông này da đen cháy do hàng ngày phơi nắng, mình thấy anh ta đi từ xa cách cả 200 mét, ban đâu chỉ là một chấm nhỏ, hướng về phía mình và quẹo vào lối mòn. Thấy em đưa máy lên chụp anh ta cũng không thèm để ý và cứ thế bước đi.
http://farm4.static.flickr.com/3283/2863864937_5301a9da1a.jpg
Hình 1: Lầm lũi đi trong cát nóng
Hình 2 chụp tại khu cảng cá Lagi, khoảng 2-3 giờ chiều. Khu cảng này sát bờ toàn rác. Có một đám trẻ con lang thang ở đây nghịch ngợm và khều những túi li lông, vỏ chai trôi giạt. Cái nào xa quá chúng lội xuống nước để lấy. Hình như chúng là chị em ruột với nhau. Thấy em đứng đó chụp hình chúng xúm lại xem. Khi giơ máy lên chụp chúng thì chúng nở nụ cười rất tươi, sau đó đòi xem hình rồi lại tiếp tục công việc.
http://farm4.static.flickr.com/3075/2863864013_5732abccb7.jpg
Hình 2: Mấy đứa bé nhặt rác ở cảng Lagi
Tấm thứ 3 và thứ 4 chụp tại một cảng cá nhỏ thuộc Huyện Thuy Phong. Có một đám trẻ con đang chơi đùa. Chúng leo lên những cái thúng và tập chèo trong khi người lớn thì đang làm việc. Gia đình nào ở đây cũng đông con và làm nghề biển. Thấy chúng chơi vui quá nên em cũng giơ máy chụp vài kiểu. Tuy Phong là một huyện mà xung quanh rất ít cây cối, đa số chỉ là cây bụi. Theo định nghĩa của thế giới thì nơi nào lượng mưa dưới 500mm/năm thì gọi là sa mạc, thế mà ở Tuy Phong chỉ có 300 mm/năm.
http://farm4.static.flickr.com/3094/2869726040_b18ef17022.jpg
Hình 3: Trẻ con làng chài Tuy Phong
http://farm4.static.flickr.com/3284/2869726270_a9234c9b32.jpg
Hình 4: Trẻ con làng chài Tuy Phong
Vào một buổi trưa nắng đúng 12 giờ, mọi người dừng chân ăn cơm ngay tại mũi Cà Ná. Bãi biển ở đây rất đẹp nên em tranh thủ chạy ra chụp vài tấm. Lúc này có 3-4 người đang làm việc ở đây, công việc của họ là nhặt san hô vụn. Phía ngoài biển có rất nhiều rạn san hô, khi nó bị sóng đánh gãy hoặc bị chết, trôi vào bờ. Người ta chọn nhưng cành to thì làm đồ lưu niệm bán, còn những vụn nhỏ thì đem bán theo ký cho những người làm hồ cá cảnh.
Gia đình này cũng vậy, họ dùng những cái rổ to, lội ra ngang cổ rồi trầm mình xuống để xúc cả cát lẫn san hô vụn, sau đó mang lên đãi cho hết cát rồi bỏ vào bao. San hô này được ngâm nước và hóa chất cho trắng rồi bán, hoặc đem nhuôm màu.
Lần đầu tiên em thấy công việc này, người ta làm cả ngày kể cả buổi trưa nắng gắt như thế. Lúc đó nắng đến nỗi chỉ mở he hé mắt cũng còn thấy chói. Thế mà hai vợ chồng và những đứa con của họ vẫn làm việc. Chúng nói mỗi người hàng ngày kiếm được vài chục ký thậm chí cả trăm kg san hô vụn là chuyện thường.
http://farm4.static.flickr.com/3118/2863863127_9738d55e19.jpg
Hình 5: Con trai chuẩn bị xuống biển mò san hô
http://farm4.static.flickr.com/3197/2864694678_c64ddd2ce4.jpg
Mẹ và chị đang nhặt sạn cho mẻ san hô vụn vừa lên
Hồi đó không hề nghĩ đến chuyện một ngày nào em sẽ đưa ảnh này lên. Bây giờ nghĩ lại cũng tiếc là đã chụp ít quá nên chỉ có vài tấm, biết khi nào mới có dịp thế này lần nữa. Dù sao mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh này, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh của một thời hay đi thực địa, cũng làm cho lòng cảm thấy vui lên ít nhiều.
Sau này em sẽ cố gắng để ý thêm khi chụp ảnh hoạt động của người dân.
Cám ơn các bác đã theo dõi. :25:
Năm 2006 em được đi thực địa tại Bình Thuận, khảo sát đường bờ biển suốt từ Mũi Cà Ná giáp với Ninh Thuận tới cửa sông Đu Đủ giáp với Vũng Tàu. Trong quá trình đó, thỉnh thoảng thấy mấy đứa trẻ con hay hay là em lấy máy chụp một kiểu. Đa số chúng đang làm những công việc hàng ngày và có một điều cần lưu ý là thời điểm chụp toàn vào giữa lúc rất nắng. Mặc dù dưới cái nắng chang chang, nóng bỏng cả chân nhưng chúng vẫn lặng lẽ làm việc và thỉnh thoảng lại cười đùa với nhau. Ấn tượng về sự cực khổ không thể quên được.
Tấm đầu là tấm chụp một người dân (ko phải trẻ con:innocent:) đang rảo bước trên cát, chụp tại gần cửa sông Đu Đủ ở Bình Thuận. Lúc này khoảng 11h trưa, cát nóng giãy, người đàn ông này da đen cháy do hàng ngày phơi nắng, mình thấy anh ta đi từ xa cách cả 200 mét, ban đâu chỉ là một chấm nhỏ, hướng về phía mình và quẹo vào lối mòn. Thấy em đưa máy lên chụp anh ta cũng không thèm để ý và cứ thế bước đi.
http://farm4.static.flickr.com/3283/2863864937_5301a9da1a.jpg
Hình 1: Lầm lũi đi trong cát nóng
Hình 2 chụp tại khu cảng cá Lagi, khoảng 2-3 giờ chiều. Khu cảng này sát bờ toàn rác. Có một đám trẻ con lang thang ở đây nghịch ngợm và khều những túi li lông, vỏ chai trôi giạt. Cái nào xa quá chúng lội xuống nước để lấy. Hình như chúng là chị em ruột với nhau. Thấy em đứng đó chụp hình chúng xúm lại xem. Khi giơ máy lên chụp chúng thì chúng nở nụ cười rất tươi, sau đó đòi xem hình rồi lại tiếp tục công việc.
http://farm4.static.flickr.com/3075/2863864013_5732abccb7.jpg
Hình 2: Mấy đứa bé nhặt rác ở cảng Lagi
Tấm thứ 3 và thứ 4 chụp tại một cảng cá nhỏ thuộc Huyện Thuy Phong. Có một đám trẻ con đang chơi đùa. Chúng leo lên những cái thúng và tập chèo trong khi người lớn thì đang làm việc. Gia đình nào ở đây cũng đông con và làm nghề biển. Thấy chúng chơi vui quá nên em cũng giơ máy chụp vài kiểu. Tuy Phong là một huyện mà xung quanh rất ít cây cối, đa số chỉ là cây bụi. Theo định nghĩa của thế giới thì nơi nào lượng mưa dưới 500mm/năm thì gọi là sa mạc, thế mà ở Tuy Phong chỉ có 300 mm/năm.
http://farm4.static.flickr.com/3094/2869726040_b18ef17022.jpg
Hình 3: Trẻ con làng chài Tuy Phong
http://farm4.static.flickr.com/3284/2869726270_a9234c9b32.jpg
Hình 4: Trẻ con làng chài Tuy Phong
Vào một buổi trưa nắng đúng 12 giờ, mọi người dừng chân ăn cơm ngay tại mũi Cà Ná. Bãi biển ở đây rất đẹp nên em tranh thủ chạy ra chụp vài tấm. Lúc này có 3-4 người đang làm việc ở đây, công việc của họ là nhặt san hô vụn. Phía ngoài biển có rất nhiều rạn san hô, khi nó bị sóng đánh gãy hoặc bị chết, trôi vào bờ. Người ta chọn nhưng cành to thì làm đồ lưu niệm bán, còn những vụn nhỏ thì đem bán theo ký cho những người làm hồ cá cảnh.
Gia đình này cũng vậy, họ dùng những cái rổ to, lội ra ngang cổ rồi trầm mình xuống để xúc cả cát lẫn san hô vụn, sau đó mang lên đãi cho hết cát rồi bỏ vào bao. San hô này được ngâm nước và hóa chất cho trắng rồi bán, hoặc đem nhuôm màu.
Lần đầu tiên em thấy công việc này, người ta làm cả ngày kể cả buổi trưa nắng gắt như thế. Lúc đó nắng đến nỗi chỉ mở he hé mắt cũng còn thấy chói. Thế mà hai vợ chồng và những đứa con của họ vẫn làm việc. Chúng nói mỗi người hàng ngày kiếm được vài chục ký thậm chí cả trăm kg san hô vụn là chuyện thường.
http://farm4.static.flickr.com/3118/2863863127_9738d55e19.jpg
Hình 5: Con trai chuẩn bị xuống biển mò san hô
http://farm4.static.flickr.com/3197/2864694678_c64ddd2ce4.jpg
Mẹ và chị đang nhặt sạn cho mẻ san hô vụn vừa lên
Hồi đó không hề nghĩ đến chuyện một ngày nào em sẽ đưa ảnh này lên. Bây giờ nghĩ lại cũng tiếc là đã chụp ít quá nên chỉ có vài tấm, biết khi nào mới có dịp thế này lần nữa. Dù sao mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh này, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh của một thời hay đi thực địa, cũng làm cho lòng cảm thấy vui lên ít nhiều.
Sau này em sẽ cố gắng để ý thêm khi chụp ảnh hoạt động của người dân.
Cám ơn các bác đã theo dõi. :25: