pnphan
16-01-2006, 05:59 PM
Xa Lộ 1, Pacific Coast Highway được kéo dài từ miền nam nắng ấm California cho tới những khu rừng rậm của miền bắc nước Mỹ. 1 Xa lộ được xây trên sườn của những vách núi và những danh lam thắng cảnh của bờ biển California.
chúng tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng từ miền nam Cali. bắt đầu bằng xa lộ 405 chuyển qua 101 khi tới Santa Barbara thì rẽ vào 154 để đi tới Solvang. Solvang 1 cộng đồng người Đan Mạch rất xinh xắn, nhưng vì thời gian không nhiều nên chỉ đi ngang qua cho Hafoto biết địa danh này thôi. Sau đó tiếp tục bằng xa lộ 101 đi về hướng bắc. khi vừa qua khỏi San Luis Obispo chúng tôi rẽ vào xa lộ 1 và chạm đầu tiên ngừng là Morro Bay
http://www.vnphoto.net/data/p3/imgp1712_7224.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p3/morrobaye_8113.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1689_6980.jpg
Morro bay gợi được ấn tượng với du khách bằng 1 tảng đá thật là lớn, Morro Rock. Nơi đây thật hiền hòa và nhẹ nhàng. Cuộc sống như thật là chậm chạp không hấp tấp như thành thị
khi rời Morro Bay chúng tôi tới Hearst Castle, 1 địa danh nổi tiếng của California như dân của California lại rất ít người biết tới. Lâu đài được nhà tỷ phú William Randolph Hearst xây dựng vào năm 1927, sau này gia tộc Hearst tặng tòa lâu đài này cho tiểu bang California. Tại đây du khách có thể tham quan 1 cuộc sống xa xỉ của 1 gia tộc lớn, nếu bạn chưa bao giờ đi trên vàng hãy nên tham quan nơi đây 1 lần để biết được cảm giác đi trên vàng ra sao. chỉ tiếc là phải đợi tới 2 tiếng rưởi mới có 1 tour cho nên chúng tôi đành lên đường tiếp tục
kế tiếp là Big Sur, được người ta gọi là nơi mà trời và nước gặp nhau (land where the sky meets the ocean). Phong cảnh Big Sur thật là đẹp và hùng vĩ. 1 bên là vách núi và 1 bên là biển xanh. Con đường xa lộ 1 được xây dựng trên triền núi. Cảnh ở đây tuy đẹp nhưng rất là khó chụp. 1 là trời nắng chang chang, 2 là sương mù dày đặc+ nắng gắt
http://www.vnphoto.net/data/p3/bigsur_1344.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp1724_6166.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1740_7889.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p3/imgp1757_6737.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1775_4203.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1782_3522.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp1768e_678.jpg
Thác nước McWay được nằm trong công viên tiểu bang Julia Pfeiffer Burns
http://www.vnphoto.net/data/p1/bigsurbw_373.jpg
Cây Cầu Bixie, được xây vào năm 1932, là 1 cây cầu được chụp hình nhiều nhất nước Mỹ, bây giờ là 1 di tích lịch sử
chúng tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng từ miền nam Cali. bắt đầu bằng xa lộ 405 chuyển qua 101 khi tới Santa Barbara thì rẽ vào 154 để đi tới Solvang. Solvang 1 cộng đồng người Đan Mạch rất xinh xắn, nhưng vì thời gian không nhiều nên chỉ đi ngang qua cho Hafoto biết địa danh này thôi. Sau đó tiếp tục bằng xa lộ 101 đi về hướng bắc. khi vừa qua khỏi San Luis Obispo chúng tôi rẽ vào xa lộ 1 và chạm đầu tiên ngừng là Morro Bay
http://www.vnphoto.net/data/p3/imgp1712_7224.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p3/morrobaye_8113.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1689_6980.jpg
Morro bay gợi được ấn tượng với du khách bằng 1 tảng đá thật là lớn, Morro Rock. Nơi đây thật hiền hòa và nhẹ nhàng. Cuộc sống như thật là chậm chạp không hấp tấp như thành thị
khi rời Morro Bay chúng tôi tới Hearst Castle, 1 địa danh nổi tiếng của California như dân của California lại rất ít người biết tới. Lâu đài được nhà tỷ phú William Randolph Hearst xây dựng vào năm 1927, sau này gia tộc Hearst tặng tòa lâu đài này cho tiểu bang California. Tại đây du khách có thể tham quan 1 cuộc sống xa xỉ của 1 gia tộc lớn, nếu bạn chưa bao giờ đi trên vàng hãy nên tham quan nơi đây 1 lần để biết được cảm giác đi trên vàng ra sao. chỉ tiếc là phải đợi tới 2 tiếng rưởi mới có 1 tour cho nên chúng tôi đành lên đường tiếp tục
kế tiếp là Big Sur, được người ta gọi là nơi mà trời và nước gặp nhau (land where the sky meets the ocean). Phong cảnh Big Sur thật là đẹp và hùng vĩ. 1 bên là vách núi và 1 bên là biển xanh. Con đường xa lộ 1 được xây dựng trên triền núi. Cảnh ở đây tuy đẹp nhưng rất là khó chụp. 1 là trời nắng chang chang, 2 là sương mù dày đặc+ nắng gắt
http://www.vnphoto.net/data/p3/bigsur_1344.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp1724_6166.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1740_7889.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p3/imgp1757_6737.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1775_4203.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp1782_3522.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp1768e_678.jpg
Thác nước McWay được nằm trong công viên tiểu bang Julia Pfeiffer Burns
http://www.vnphoto.net/data/p1/bigsurbw_373.jpg
Cây Cầu Bixie, được xây vào năm 1932, là 1 cây cầu được chụp hình nhiều nhất nước Mỹ, bây giờ là 1 di tích lịch sử