PDA

View Full Version : Đài Loan qua một chuyến đi



codai
12-09-2008, 07:55 AM
Codai có một số hình chụp được qua một chuyến đi ĐL . Hình dưới đây codai chụp nơi tưởng niệm Tường Giới Thạch.


1
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9899.jpg

Cổng chính sau cơn mưa ( rất tiếc nước đọng lại trên sân hơi ít)


2
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9920.jpg


3
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9819.jpg


Hình codai chụp từ trên cao ra cổng chính.


4
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9831.jpg



Hình chụp hai chiếc xe mà ông ấy từng đi.


5
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9869-1.jpg


6
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9873-1.jpg

codai
13-09-2008, 12:52 AM
Hình chụp ở ga xe điện ngầm.


7
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0217.jpg


8
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0219a.jpg


9
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9929.jpg


10
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9927.jpg


11
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9942.jpg


12
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9956.jpg

trungnguyen
13-09-2008, 07:55 AM
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9927.jpg

Loạt ảnh đẹp quá,lăng tẩm hoành tráng.Ảnh không để số kg biết tấm nào bà bình,em chỉ thích tấm này thôi .TFS

velvetsky
16-09-2008, 09:55 AM
Mìn cũng đã từng một lần đến Taipei và Kaoshiung nhưng đợt đó đi chỉ mang theo một cái p&s đời cũ xí nên ko có gì để share! Thanks bác Codai 4 sharing.
PS. Sao ko xem được mấy tấm ở chỗ tưởng niệm TGT nhỉ?

codai
16-09-2008, 11:54 AM
Cám ơn bạn trungnguyen đã xem hình , codai cũng vừa đánh số cho hình . Hình 7 và 8 codai chụp ở ga xe điện ngầm trung tâm Đài Bắc . Số lượng và mật độ người di chuyển ở các tần nơi đây khá đông . Trên nền ở sân ga và các đường dẫn có rất nhiều chữ tượng hình cùng các mũi tên hướng dẫn dành cho hành khách đón tàu , chuyển tàu hay chuyển tuyến . Ở hình 7 codai chụp lối đi bên phải rất đông người, ở góc hình có băng màu đỏ cho thấy chủ ý của nhân viên sân ga muốn hành khách phải dùng lối đi này . Bên trái hình là lối đi ngược lại, cứ sau 2-3 phút thì lối đi này sẽ đông nghẹt người như bên phải. Thời điểm codai bấm máy , có ba người đang tranh thủ đi ngược chiều , người thứ nhất mặc áo đỏ , người thứ hai là cô gái , người thứ ba là codai tranh thủ đi ngược chiều để bấm máy rồi dọt lẹ . Đi hay đứng ở những sân ga này , nếu không để ý thì một phút sau đoàn người ập đến thì mình sẽ không giống ai, đôi khi còn làm cho người khác rất khó chịu.

Hình 8 codai chụp cảnh một người lớn tuổi sau khi đã tự vấp té nằm dài trên sàn, dòng người vẫn tiếp tục di chuyển khi thấy ông ấy tự ngồi lên. Đến khi nhận thấy dấu hiệu nhờ sự giúp đở từ người bị té , codai mới thấy có một thanh niên tiến đến để đở ông ấy đứng lên . Vài câu hỏi thăm ngừoi thanh niên nhập vào dòng người đi tiếp , người lớn tuổi sau một phút định thần cũng di chuyển theo dòng người bất tận.

Hình số 10 codai chụp ở ga gần đài tưởng niệm TGT, ở những lối đi nơi đây có treo khá nhiều tranh do trẻ em ĐL vẽ.


13
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_9924.jpg


Quanh người chơi đàn có rất nhiều người lớn đi tàu điện ngầm đứng xem nhưng codai đã để họ ngoài khung ảnh, chỉ chọn những đứa bé và người đeo kính đen. Hình số 12 codai chụp khi người lớn nắm tay những đứa bé dẫn đi để tranh thủ lên tàu. Sau khi xin tiền ba mẹ cho vào thùng kim loại trước mặt người đàn ông , bọn trẻ hình như vẫn muốn lưu lại thêm . Hành khách kéo nhau đi hết , người đàn ông vẫn chơi đàn , có thể ông ấy cảm nhận được còn một người đang đứng cách đó khá xa , ngưng chụp để quan sát , codai mới nhận thấy người đàn ông chơi đàn khá hay . Tiếng động quen thuộc của đoàn tàu sắp đến khi bản nhạc vừa kết thúc , codai tranh thủ bấm thêm vài tấm rồi chạy lẹ về hướng tàu vừa đến mà quên để ý là không có tiếng động của kim loại phát ra từ cái thùng của người đàn ông chơi đàn .

codai
16-09-2008, 12:07 PM
Chào bạn velvetsky, codai vẫn xem được hình đó chứ, nơi tưởng niệm Tưởng Giới Thạch là do tình cờ dưới ga xe điện ngầm codai thấy trên bản hướng dẫn nên đã đi lên xem. Trên bản hướng dẫn gọi ông ấy theo họ, TGT là đã dịch ra tiếng Việt nên khi đi qua cồng codai thấy bản đề là " tưởng niệm Đài Loan Minh Chủ " mà vẫn không biết là nơi tưởng niệm TGT cho đến khi vào đến bên trong.

biengioi
16-09-2008, 12:24 PM
Loạt ảnh của anh Codai hay lắm !!! mong đưọc xem tiếp...Tb: anh không tham quan trại thủy sinh nào hả anh !!nếu có cho xem ảnh luôn nhe !!

codai
16-09-2008, 05:01 PM
Cám ơn bạn biengioi đã xem hình . Dưới đây là hình codai chup ở Cao Hùng.
Thủy cung


14
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0728.jpg


15
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0748.jpg


16
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0709a.jpg


17
http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0778a.jpg

Xuan Lai
16-09-2008, 07:17 PM
Đẹp lắm bác codai ơi, em khoái mấy con cá đuối nhìn nó mền mại sao ý

codai
16-09-2008, 09:34 PM
Cám ơn bạn Xuan Lai đã xem hình .

Hình chụp toàn cảnh bể trên

http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0779.jpg

Bể dành cho biểu diễn nhìn từ bên dưới

http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0621.jpg


http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0672.jpg


http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0803.jpg


Tranh thủ macro.

http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_0659.jpg