PDA

View Full Version : Ofline lên rừng xuống biển.



ArTuan
27-08-2008, 08:22 AM
Xin chào mọi người !
Sau nhiều lần trì hoãn nay em cùng anh Dung54 quyết định làm một chuyến off bằng xe máy từ 1 tuần đến 10 ngày anh em nào máu lửa thì cùng lên đường nhé chuyến đi bắt đầu từ ngày 3/9/2008 đi theo các phương án sau:

1.
từ Sài Gòn -> Buôn mê Thuột -> Pleiku -> Quy Nhơn -> Tuy Hòa - Nha Trang - Đà Lạt (đường Đà Lạt mới) - và về lạ Sài Gòn.

2.
Gởi xe máy đi trước tử Sài Gòn ra Đà Nẵng bằng xe lửa và chúng ta từ Sài Gòn bay ra Đà Nẵng đi thẳng tới Bạch Mã và ở lại trong 3 ngày 2 đêm tại đây (bác nào ko đi hết 10 ngày được thì Bạch Mã là đủ và thuê xe máy tại Đà Nẵng) sau đó chạy xe máy về qua các tỉnh thành như Quãng Ngãi -> Quy Nhơn -> Tuy Hòa -> Nha Trang - Phan Rang-> Đà Lạt và về nhà.

3.
Gởi xe máy đi trước tử Sài Gòn ra Đà Nẵng bằng xe lửa và chúng ta từ Sài Gòn bay ra Đà Nẵng đi thẳng tới Bạch Mã và ở lại trong 3 ngày 2 đêm tại đây (bác nào ko đi hết 10 ngày được thì Bạch Mã là đủ và thuê xe máy tại Đà Nẵng) sau đó chạy xe máy về qua các tỉnh thành như Quãng Ngãi - Kontum - Pleiku - Buôn Mê Thuột - rồi về nhà
Thông tin chi tiết vế Bạch Mã trong chuyến đi tháng 4 vừa rồi các bác có thể xem ở đây :http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=18857
Mua và đặt vé bay :http://jetstar.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi


Đây không phải là chuyến đi mang tính tổ chức mà chỉ là đi theo cảm hứng và tự do nên em không đưa ra lịch trình cụ thể ....cứ thuận theo thời tiết mà thích dừng đâu thì dừng, ăn ở đơn giản và tiết kiệm chủ yếu vui là chính nếu có lở đường lạc lối biết đâu đó là cái hay em đặt biệt khoái vụ này :devil:

Dự tính chi phí cho cả chuyến đi 1 xe 2 người là khoãng:
* 4 triệu 1 người cho chuyến 2 và 3
Nếu chỉ đi Bạch Mã thôi thì khoãng 2t5
*2,5t 1 người cho chuyến 1

Đến ngày 29/82008 em sẽ quyết định chắn chắn nên đi theo hướng nào tùy theo số đông biểu quyết anh em trong đoàn nếu có

Cám ơn các bác đã xem tin! chúc vui vẽ :25:

huybank
27-08-2008, 09:12 AM
HB chỉ tham gia chuyến ở Bạch MÃ, hehe vì có nhiều thời gian đú cùng anh,em. Vụ Bạch mã thì anh,em DPG cxung như Artuan đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi rồi, theo thông tin từ Ban quản lý Bạch Mã thì tháng 9 này là thời điểm cuối cùng để mọi người có thể lên BM, vì các tháng tới có thẻ sẽ mưa.

vothanhhai
27-08-2008, 10:16 AM
Xem lại topic off Bach mả cũa Danang ai mà lại không muốn tham gia một chuyến.Chạy đua vủ trang: nikkor 105 Marco,fiter polar tấn công cao điểm 1400m.
Em dăng kí một phần option 2.

ArTuan
27-08-2008, 10:26 AM
Chào mừng chú Hải đến với Bạch Mã nha! zậy là đã có 2 phiếu ưu tiên cho Bạch Mã rồi, kì này phải săn cho bằng được ông mặt trời vì lần trước bị hụt mất vì thiếu kinh nghiệm:(

Đang lăn tăn vụ Hà Giang nữa nè anh Dũng ui ! có thể rút ngắn chuyến đi chỉ có Bạch Mã nhưng chuyến này chắc chắn sẽ đi cho bằng được hehe.

nguyencn
27-08-2008, 11:17 AM
Dời lại ngày xuất phát bạch mã tới 20/9 được không vậy Tuấn ơi? Hôm ở LX có nghe a Dũng nói đi Bạch Mã, nhưng không ngờ sớm vậy. Ngày 20/9 a có mặt ở Đà Nẳng 1 tuần. Có thể đi được, chứ 3/9 thì thua rồi. Muốn đi theo mọi người quá.

casper
27-08-2008, 11:17 PM
tình hình là em được anh artuan rủ rê nên cũng máu me đi theo chứ hem biết gì về điện hết ^^

lenam
27-08-2008, 11:48 PM
Tour 1 thì cho em đăng ký.
Em xin đề xuất thêm KonTum, dòng Đăkbla và nhà thờ đá rất đáng chụp.

ArTuan
28-08-2008, 10:55 AM
Chào mọi người ! đây là thông báo cuối cùng về chuyến đi lần này nha xin mọi người trong đoàn chú ý dùm :

Chuyến Bạch Mã bao gồm các thành viên sau :

1.Artuan - 0918-013574
2.Dung54 - 0918455570
3.Vothanhhai - 072664311
4.Casper - 0989110883 (người đi cùng anh Aloha trong chuyến Nam Cát Tiên vừa rồi)
5.Cô bạn của Casper dân biology nghiên cứu về thưc vật

Nhóm miền trung.
6. Huybank - 0905161606
7. Theanh79 - 090520189
8. Anhtuan85
9. Rotala - 0914312793 (Huế)
.......................



Ngày thứ tư 3/9 em và anh Dung54 sẽ khởi hành trước từ Sài Gòn ra Đà Nẵng chụp tại Hội An cho đến thứ 6 ngày 5/9 sẽ tất cả sẽ nhóm lại cùng chú Vothanhhai, Casper và cô bạn từ Sài Gòn ra cùng thẳng tiến Bạch Mã và ở lại đây 2 đêm - ngày chủ nhật 7/9 sẽ xuống núi ra về trong đó chú Vothanhhai, Casper và cô bạn sẽ bay về Sài Gòn, còn em và anh anh Dung54 sẽ tiếp tục hành trình bằng xe máy từ Đà Nẵng về Sài Gòn theo tuyến 2 và 3 tùy thời tiết.

Trong chuyến Bạch Mã sắp tới này xin cảm ơn anh em DPG đã hổ trợ phần xe máy cho anh em (không cần thuê xe) và cảm ơn trước Casper và cô bạn đang cố gắng lo giấy phép để chúng ta được đi xe máy lên đỉnh Bạch Mã rất nhiềucho dù được hay không cũng không quan trọng lắm đâu ạ !

*Chú Vothanhhai, Casper và cô bạn cố gắng liên lạc sớm với nhau để đặt vé bay trong thời gian thuận lợi nhất nhé, nếu bay ra trong đêm 4/9 thì cả đoàn sẽ xuất phát từ sáng sớm còn không thì chiều 5/9 chúng ta sẽ cùng khởi hành.
Thông tin lịch bay ngày 4 và 5 tháng 9 :http://jetstar.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi#outbound2

Em và anh Dung54 đã book vé đi Đà Nẵng trong chuyến bay lúc 11h35 này 3/9 xong rồi.

Cám ơn mọi người đã xem tin và chúc chuyến đi thành công. Thân ái

ArTuan
28-08-2008, 10:57 AM
@ Nguyencn và MT : cố gắng sắp xếp đi được thì rất vui đó hihi

nguyencn
28-08-2008, 11:13 AM
Tiết quá, tuần từ 3/9 đến 7/9 là tuần em bận bù đầu. Không đi theo được, mong các bác đi về cho xem hình. Chúc mọi người đi vui vẽ và an toàn. Săn được nhiều con art.

vothanhhai
28-08-2008, 11:41 AM
Chuyến Bạch Mã bao gồm các thành viên sau :

1.Artuan - 0918-013574
2.Dung54 - 0918455570
3.Vothanhhai - 072664311
4.Casper - 0989110883 (người đi cùng anh Aloha trong chuyến Nam Cát Tiên vừa rồi)
5.Cô bạn của Casper dân biology nghiên cứu về thưc vật
6.thuongLA-0908157553 thêm 1 lảo nhà quê nữa.

ArTuan
28-08-2008, 12:00 PM
Chuyến Bạch Mã bao gồm các thành viên sau :

1.Artuan - 0918-013574
2.Dung54 - 0918455570
3.Vothanhhai - 072664311
4.Casper - 0989110883 (người đi cùng anh Aloha trong chuyến Nam Cát Tiên vừa rồi)
5.Cô bạn của Casper dân biology nghiên cứu về thưc vật
6.thuongLA-0908157553 thêm 1 lảo nhà quê nữa.

Nhóm miền trung.
1. Huybank - 0905161606
2. Theanh79 - 090520189
3. Anhtuan85
4. Rotala - 0914312793 (Huế)
.......................

Con cập nhật lại chuyến bay bên trang 1 rồi nhé chú Hải và Casper

casper
29-08-2008, 02:56 AM
cái chuyến bay về giá vé mắc thật >.< nhằm ngay chủ nhật, giá vé hơn ngày thường những 150k >.<

nuoclucamau
29-08-2008, 09:20 AM
chúc các bác có một chuyến đi vui,tìm được nhiều con art,giờ em cũng đang khăn gói đây!

ArTuan
29-08-2008, 09:59 AM
Alũ lên đường bình an nhá ! mùa này đi biển thì còn gì bằng nhể :)

@Casper : sáng nay mới nhận email từ Jetstar là giá vé SG - ĐN chỉ có 350k thoai cộng thêm các phí chắc cở 500k hix hix nhưng áp dụng từ 8/9 thằng jetstar này chơi xỏ anh em mình roài :24:

Thông báo với anh em là chuyến này vừa có thêm 1 mẫu của Huybank mang bikini chụp các dòng thác nhỏ trong rừng nhá haha :4:

FloraAtDawn
29-08-2008, 11:30 AM
anh thấy cái chương trình của Tuấn tới Nha Trang chắc là cuối tuần hoặc đầu tuần sau, anh đi làm chiều tối 7-9-10 nhưng sẽ cố bon chen cho zuuuui, trời đang nắng quá đẹp ở đây nè

ArTuan
29-08-2008, 11:59 AM
anh thấy cái chương trình của Tuấn tới Nha Trang chắc là cuối tuần hoặc đầu tuần sau, anh đi làm chiều tối 7-9-10 nhưng sẽ cố bon chen cho zuuuui, trời đang nắng quá đẹp ở đây nè

Ui thế thì còn gì bằng nhĩ :) anh em mình đâm chém nhau tè le mà chưa gặp được mặt :devil:
Nếu Tây Nguyên trời xấu nhất định sẽ tới Nha Trang diện kiến đại ca ... chỉ sợ mỗi cái chữ ký của anh :blink:

FloraAtDawn
29-08-2008, 12:10 PM
phải ghé Nha Trang chớ " nếu ... thì " cái monkey gì, tới Nha Trang tha hồ sáng tác nè, nhậu nè :devil: , đi đường mới lên Đà Lạt nè vv...

casper
29-08-2008, 11:52 PM
@Casper : sáng nay mới nhận email từ Jetstar là giá vé SG - ĐN chỉ có 350k thoai cộng thêm các phí chắc cở 500k hix hix nhưng áp dụng từ 8/9 thằng jetstar này chơi xỏ anh em mình roài :24:


ặc, đau thế
Mà có mẫu mặc bikini nữa à, hấp dẫn thế anh Tuấn, em chưa chụp mẫu lần nào ^^

ArTuan
30-08-2008, 09:19 AM
Nhớ lại 1 chút nào hehe

1. Những con dốc thẳng đứng leo muốn le lưởi:17:
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/51-2.jpg

2. Lách qua những vực sâu
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/52-3.jpg

3. Băng qua những con suối
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/53-3.jpg

4. Rồi tắm tiên luôn :blink::blink::20: nhớ mang theo filter ND nhá !
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/54-3.jpg

5. Hồ trên núi, nhớ mang theo filter polar nhá
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/50-3.jpg

6. Lên đĩnh công nhận là ngắm đã hơn là chụp " nhớ otdo quá ah "
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/49-3.jpg

7. Tận hưởng
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/48-2.jpg

8.
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/47-3.jpg

Chúc chuyến đi vui vẽ! :25::goodluck:

vothanhhai
30-08-2008, 09:34 AM
Nhớ rừng quá,Tuấn nhớ mang hood 62 nhé.

ArTuan
30-08-2008, 09:38 AM
Nhớ rừng quá,Tuấn nhớ mang hood 62 nhé.

Dạ con nhớ mang theo mà hì hì!
kì này đốt thể lực hơi nhiều nha chú :devil:

casper
30-08-2008, 10:11 AM
anh Tuấn ơi, chuyến đi lần này cần chuẩn bị những đồ đạt vật dụng gì cụ thể anh ghi ra như lần đi Nam Cát Tiên trước đi anh

ArTuan
30-08-2008, 10:40 AM
anh Tuấn ơi, chuyến đi lần này cần chuẩn bị những đồ đạt vật dụng gì cụ thể anh ghi ra như lần đi Nam Cát Tiên trước đi anh

Vật dụng cần thiết thì cũng như chuyến Nam Cát Tiên nhưng có 1 điều quan trọng là càng nhẹ càng tốt và địa thế ở đây thì toàn là đồi núi nên cần nhất là một đôi giày thật tốt, vừa chân và bám chắc được trên các tảng đá trơn trượt ở suối. (không nên mang giày mới)
Các đồ ăn vặt như Chocolate là rất cần để lấy lại sức, nước uống có đường như Redbull thì càng tuyệt
Thuốc D.E.P và ghệt chống vắt
Chú ý vắt ở đây có cả trên lá và dưới đất hĩ nó to bà cố :blink:nhớ mang theo bịch máu dự trử nhá há há
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/80.jpg

khi nó no nè :blink:
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/77.jpg

Đèn pin phải đem theo nha
Trên này có điện và có thể xạc pin
Áo mưa cho máy ảnh và bản thân
Đèn Flash vì có thể chụp đêm.
1 cái monopod vừa dùng để chụp vừa chống để đi
------------
để coi nhớ gì viết tiếp nhưng như thế là đủ roài :D

casper
30-08-2008, 11:15 AM
Thuốc D.E.P và ghệt chống vắt
Chú ý vắt ở đây có cả trên lá và dưới đất hĩ nó to bà cố :blink:nhớ mang theo bịch máu dự trử nhá há há
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/80.jpg

khi nó no nè :blink:
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/77.jpg



huhuhu, em ghét mí con nì >.<

theanh79
30-08-2008, 12:15 PM
hehehe cu Tuấn cứ hù anh em ..... mấy con đó bôi thuốc đỏ có gì đâu mà sợ, chuyện đó có em lo rồi các bác cứ yên tâm vào đây.

casper
30-08-2008, 10:04 PM
Tình hình là xin thông báo toàn thể anh chị em chú bác cô dì : việc đi xe máy lên đỉnh Bạch Mã là không thể thực hiện được do quy định mới của ban quản lí, mọi thành phần khách tham quan, nghiên cứu sinh hay cả nhà khoa học cho dù có giấy giới thiệu của bất cứ nơi nào cũng ko đc đi xe lên đỉnh Bạch Mã >.< hic, cuốc bộ rồi

huybank
30-08-2008, 10:32 PM
ko cúôc bộ lên đâubạn ạ, mình fải thuê xe đi lên, hôm trước nhóm DPG thuê xe lên là 500K cho 14 mống, ko biết giá xăng lên giờ đã lên giá chưa. Nếu o có xe lên thì đi từ nơi nghỉ đến đỉnh hay đi chơi, cúôc bộ phê lắm bà con ơi :(

casper
30-08-2008, 11:19 PM
nghe anh Artuan nói là cuốc ít nhất 30km đó >.< ko có đùa đâu

ananova03
30-08-2008, 11:47 PM
K có đâu.Khoảng 15km thôi hà

theanh79
31-08-2008, 01:15 AM
Mấy bác cứ làm cho mem mới đi lần đầu lo lắng, đi vừa nói chuyện vừa chụp ảnh thì đường xa hóa gần... phê lắm các bác ui

ArTuan
31-08-2008, 07:13 AM
nghe anh Artuan nói là cuốc ít nhất 30km đó >.< ko có đùa đâu

:9::9::9::17::17::17:

Dù sao cũng cám ơn nổ lực của bạn Vinh trong mấy ngày qua hihi, đi bộ lên cho nó zui anh Theanh79 hén :devil:

casper
31-08-2008, 12:11 PM
ko đc đi lên đó bằng xe máy uổng nhỉ :( anh artuan cho biết lộ trình đi :)

ArTuan
01-09-2008, 07:03 PM
@ Casper : Yên tâm đi Vinh ơi ! vụ lịch trình cụ thể anh huybank sẽ lên trong nay mai thôi :). Vụ off này còn phụ thuộc vào thời tiết khá nhiều nên chắc chắn là ko thể quá chính xác được nha.

huybank
03-09-2008, 11:11 PM
Tinh hình là sáng thứ 6, ngày 5/9/08 là đoàn sẽ khởi hành đi lên Bạch Mã, chúng ta sẽ đi bằng xe máy tới đỉnh và thuê xe 12 chỗ để đi lên đỉnh BM, ban quản lsy BM o cho phép xe máy lên trên
- Ngày 5/9 :
+6h sáng, ăn sáng + cafe, 7h sẽ khởi hành từ ĐN đến BM, dọc đường sẽ chụp tại đèo Hải Vân - Thiên hạ đệ nhất hùng quan, chụp tại Lăng Cô - Huế. Tầm 10h chúng ta sẽ đến chân núi BM, gởi xe và đi xe lên đỉnh Bạch Mã.
+11h lấy phòng, ăn trưa : tự túc, nghỉ ngơi chút xíu, chiều sẽ đi đừong mòn Trĩ Sao, đây là đường mòn trên đường lên đỉnh, sẽ có nhiều Trĩ Sao, thú rừng.
+6h tối : tự túc
+ 8h off Bạch Mã về đêm, săn macro vào ban đêm
+10 đốt lửa trại, ăn nhẹ, văn nghệ
- Thứ 7 : 6/9
+ 4h sáng : dậy chụp Bình minh trên đỉnh Bạch Mã, Vọng Hải đài.
+8h ăn sáng, cafe : tự túc
+9h chinh phục thác Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên : ăn trưa tại chỗ ( bánh mỳ gối, pate....)
+6h tối ( ăn cơm tại nhà ăn : 50K/1 phần )
+ Tối lại macro tối và ăn nhẹ, liên hoan
- sáng CN : sẽ là 1 bữa off thật sự trên đỉnh Bạch MÃ, đi sâu trong rừng già..và...
+ăn sáng : tự túc
+ ăn trưa ; tại nhà ăn

Chi phí cho chuyến đi này : dự kiến 400K/1 người, thiếu sẽ bù thêm
Bạch Mã lắm vắt, dè nghị bà con phòng chống vắt, chứ o là hiến máu nhân đạo, mõi người cầm theo 1 bình nước và sôcôla đề phòng bị mất nước và mát sức.

casper
08-09-2008, 01:36 AM
đã xong một chuyến đi thành công tốt đẹp theo ý kiến chủ quan :) cám ơn mọi người, hẹn gặp lại lần sau. Ai có ảnh đẹp post lên nhé, máy em cùi, ko dám khoe ảnh :D

trungnguyen
08-09-2008, 08:29 AM
Chúc mừng các bác có chuyến off,Không biết chú Hải và anh Dung 54 cùng bạn Tuấn và anh em DN về an toàn chứ,mong xem hình của các bác

FloraAtDawn
08-09-2008, 05:01 PM
Tuấn ơi, giờ này em ở đâu, từ Huế cho tới Nha Trang nó mưa mẹ ơi rồi em ơi

ArTuan
08-09-2008, 07:17 PM
Tuấn ơi, giờ này em ở đâu, từ Huế cho tới Nha Trang nó mưa mẹ ơi rồi em ơi

Hic! em vừa tới Quy Nhơn tức thì.... .mưa quá :24: dự định khoãng 3 hôm nữa sẽ tới Nha Trang rồi cùng anh em làm 1 chuyến lên rừng đường Đà Lạt mới anh ráng thu xếp cùng đi nha.
Chắc là không có duyên với biển ròai vì bửa giờ lên rừng nắng đẹp dã man, mắc mưa từ hôm qua tại Tam Quan - Bình Định cảnh đẹp mê hồn nhưng đành bỏ qua hy vọng sáng mai trời đẹp. Bây giờ thì Quy Nhơn trời quang mấy tạnh hì hì

Chuyến đi tiếp theo tiến vế miền Nam này ngoài em và anh Dung54 ra còn có thêm Anhtuan85 từ Đà Nẵng cùng chinh chiến :)

Chúc mừng Casper, Uyên, chú Vothanhhai và chú Thượng Long An ra về bình an nhớ up hình lên nhé các bác, máy em chưa cài soft giải nén RAW nên chưa thể up hình được.

Cám ơn anh em DPG đã nhiệt tình hổ trợ và giúp đở cho chuyến đi thành công tốt đẹp, cảm ơn Casper và Uyên đã cố gắng ngoại giao để anh em được đi xe máy lên đỉnh một cảm giác thật là tuyệt khi được chạy lên đây bằng xe máy đó đã là thành công rất lớn trong chuyến Bạch Mã này rối.

nguyencn
08-09-2008, 07:27 PM
Chúc mừng mọi người nhé! Cố lên mọi người. Phục mọi người quá đi mất, nhất là anh Dung54. E chỉ mong được 1 phần sức của a là mừng rồi. Chuyến này chắc là sẽ có nhiều con art lắm đây. Đợi xem nhé.

Mà dự định là khi nào thì tới Đà Lạt vậy Tuấn. Nếu thu xếp được thì đu lên Đà Lạt tham gia thôi.

anhtuan85
08-09-2008, 07:31 PM
Xuất phát tại cafe Trúc Lâm Viên Đà Nẵng.

http://i244.photobucket.com/albums/gg9/anhtuan446888/DSCs_0001.jpg

FloraAtDawn
08-09-2008, 08:41 PM
híc anh sợ kẹt đi làm rồi, ko sao gặp gỡ anh em là thấy rất vui rồi, còn nhiều dịp mà, anh ko đi được thì ngồi nhà hóng, chờ đâm hình của em, cũng vui vậy

nghe đồn NT còn mưa ngày mai, từ mốt mong trời quang mây tạnh, giúp anh em thuận lợi bắn phá

nguyencn: nếu lên ĐL cuối tuần thì Nhân đi dễ hén

huybank
08-09-2008, 09:19 PM
Tình hình Hb sẽ đợi Artuan và anh Dung54 về Sg rồi mới dám up hình, chứ o dễ bị đánh hội đồng lắm .hihi

nktdigital29
09-09-2008, 09:18 AM
Phê với các bác này quá !! Em cũng mơ ước có 1 ngày đc như các bác !!! Coool ! Chờ ảnh của các bác !!! Mong đc xem ảnh của bác ArTuan !!

nuoclucamau
09-09-2008, 10:02 AM
chúc mừng các bác có một chuyến đi đã thiệt,em đang chờ xem hình các bác đây!

vothanhhai
09-09-2008, 11:10 AM
Được khuyến khích bổi ArTuan,em xin tường trình khái quát lại chuyến off Bạch Mả:
Dung54 và ArTuan bay ra Danang sáng ngày 3-9 Lấy xe trưc chi Bàna ,Nghỉ đêm ở đó ,ban đêm đi bắn bọ que- vô số-Tối 4-9 Carper,Uyên ,ThuongLA và em ra Danang đã được Huybank, TheAnh,Dung85 đón tiếp.Cà bọn về nhà Huybank ngủ-ngân hàng tính toán chi ly lắm ngủ nhà đở tốn cả trăm nghìn-Sáng ra anh Huy lại xách giỏ đi chợ chuẩn bị cho 2 ngày trên núi.ThếAnh mới có con so nên gấu không cho đi đành tiếc rẻ cho mượn xe. Lên đường.Thật trên mức tưởng tượng lần đầu tiên em môt mình một xe máy vượt Hải Vân,
http://www.vnphoto.net/data/p15/9152_dng_0051r_5957.jpg
Trời đẹp, mây lang thang dưới chân chổ nào ưng ý ngừng lại bắn vài phát.
http://www.vnphoto.net/data/p8/9152_lang%20co%20r_9495.jpg
Vượt qua Lăng cô

tiếp theo 2 đèo nhỏ nữa.90 km tính từ Danang Chúng em có mặt tại chân núi Bach mả.Như đã í ới trên phone Anh Thuyết từ Huế nhập bọn.
http://www.vnphoto.net/data/p10/9152_dng.r%20pg_3370.jpg
Sau những ngoại giao cuối cùng chúng em có được giấy phép tham quan khảo sát rừng QG Bạch Mả 2 ngày.
http://www.vnphoto.net/data/p10/9152_dng.r%20pg_9824.jpg
Tiếp tục cuộc hành trình 22 km toàn là dốc lên- khác với đường đèo : Lên cũng có đoạn đổ dốc- Không khi mát dần đến lạnh , càng lên cao càng thấy thoát tục.Chim kêu vượn hú thỉnh thoảng lại có cây ngả đổ ra dường, rể cây, dây leo lòng thòng ngay trước mặt , vừa lái xe vừa né nếu không muốn lảnh thẹo.
http://www.vnphoto.net/data/p11/9152_duong%20di%20r%20jpg_2628.jpg

Lên đỉnh BM nhận phòng xong ,chúng em tác nghiệp ngay , đi bộ chỉ chụp được marco vì rừng kín như bưng.
Đến lúc vào đây bắt đầu bị vắt cắn, hầu như ai cũng có lòng hảo tâm để hiến máu nhân đạo.Chiều chụp hoàng hôn
http://www.vnphoto.net/data/p8/9152_r_6451.jpg
Tối tiếp nhé, ảnh chụp chỉ có thể báo cáo, các bác chờ mấy chàng lảng tử phiêu bạt vài ngày nữa về sẽ cho ảnh đẹp.

huybank
09-09-2008, 12:12 PM
Anh Hải bung hình rồi nhé, tấm đèo Hải Vân, chắc anh Hải lần đầu tiên đi đèo Hải Vân nên bị cảnh vật đẹp quá làm tâm hồn xao động nên hình đèo Hải Vân bị rung và out nét mất.hehe
Up thêm đi anh Hải ơi, chụp nhiều sao post ít thế anh

rotala
09-09-2008, 12:19 PM
Anh Hải và A Thượng sau chuyến lên rừng xuống biển về đến nhà là post hình liền,ko lười như mấy chàng thanh niên há?
Xin giới thiệu với bà con :Em Hải ,cái nầy là bác ấy tự xưng ,chứ bác Hải là EM chắc tụi em phải xưng là cháu-chắc chút-chít hết á.
Tấm nầy bác Hải bảo chụp bác để test cái đèn tự chế

http://i242.photobucket.com/albums/ff118/thuyetnq/DSC_0222.jpg

Anh Hải ui .hình chỉ resize chứ chưa chỉnh sửa gì hết á,nếu có thêm cái đèn nửa thì hay anh nhỉ.

casper
09-09-2008, 01:32 PM
hihì, chú Hải coi vậy mà khoẻ ghớm, đi rừng ko thua ai

FloraAtDawn
09-09-2008, 08:23 PM
xin chúc mừng anh em đã bắt được một con ạt

theanh79
10-09-2008, 02:27 AM
bà con ém hình qué, up lên đi đợi Artuan về thì lâu quá, lần này ko đi được với anh em ngứa
tay chân quá.....huhuhu

anhtuan85
10-09-2008, 08:48 PM
Tình hình là chúng em vừa mới tới Nha Trang tối nay , hiện giờ đang off cafe với anh em nhóm Vnphoto Nha Trang.

http://i244.photobucket.com/albums/gg9/anhtuan446888/DSC_687D8.jpg

Từ trái sang phải : anhtuan85 ,anh dung54 , Flora Atdawn ,artuan , saoviet1412 , lanovia's , lanovia

vothanhhai
10-09-2008, 09:02 PM
Mủa bảo không ngăn nổi đam mê.

lanovia
10-09-2008, 10:10 PM
ảnh đẹp phết ^^, xin đính chính thứ 2 từ phải sang là remediot chứ ko phải lanovia's ợ +_+

huybank
10-09-2008, 11:14 PM
Ối igời ơi, đi tới Nha Trang rồi ạ, nhanh phết nhể

nguyencn
11-09-2008, 12:24 AM
Chà chà, bác saoviet412 hôm nay mày râu nhẳn nhụi áo quần bảnh bao quá ta.

@artuan: Sorry Tuấn, T7, CN này không rảnh để lên DL rồi, hẹn Tuấn khi nào về đi off nhe.

saoviet412
11-09-2008, 01:49 AM
Trời! Nhanh vậy? Tưởng xỉn xỉn về nhà nằm chèo queo hết rồi chứ? Còn ráng up hình lên nữa hả?

saoviet412
12-09-2008, 10:35 PM
Báo cáo AE off lên rừng xuống biển là "Lên rừng rồi ngắm biển" cũng hay hén? AE Nha Trang về nhà an toàn lúc 8h tối.Trời mưa quá và có vài chiếc xe tải bị sự cố.
Chúc AE lên đường vui vẻ và săn bắt được nhiều con art!

theanh79
12-09-2008, 11:33 PM
chà bà con lên tới Dalat rồi nhanh thế, up sơ sơ vài tấm lên cho anh em xem nào !!

ArTuan
13-09-2008, 09:34 PM
Sau đúng 10 ngày gian nan với mưa và gió cuối cùng mọi người đã trở về an toàn còn Anhtuan85 ngày mai sẽ ra sân bay về lại Đà Nẵng.Chuyến đi không được trọn vẹn cho lắm vì anh Dung54 đã làm rơi mất tất cả các card hình đã chụp ngay ngày cuối cùng của lịch trình tại Đà Lạt chỉ còn lại duy nhất 1 cái gắn trên máy cũng may là còn lại 1 số hình rải rác xin chia buồn cùng anh thật là đáng tiếc vì bao công sức đã bỏ ra không biết đến khi nào mới quay lại chụp được những khoãnh khắc đã qua :(. Nhưng tình hình là vẫn còn nhiều con art trong chiếc card còn lại mong anh tiếp tục hành trình online cùng mọi người.

Cám ơn bác tài Dung54 đã chắc tay lái xuốt lịch trình dài ngày như thế này còn sức đi thì còn có thể làm lại :) , lần nữa cảm ơn anh DPG đã đón tiếp và lo lắng cho anh em chúng tôi trong chuyến Bạch Mã vừa qua, cảm ơn anh em vnphoto Nha Trang đã tạo 1 buổi off chai hoành tráng và tham gia cùng chúng tôi đến tận Đà Lạt đặt biệt cám ơn bác Biendaikho đã thiết kế 1 đêm ngũ ngay trong trạm phát thanh cho đồng bào dân tộc dưới chân đèo lên con đường Diên Khánh (đường Đà Lạt mới) và chụp streetlife trong đêm thật ý nghĩa và đấy cảm xúc, đón bình minh lên tai con đường này thật là 1 quan cảnh đẹp không tả xiết, anh em Nha Trang chuẩn bị con art post lên luôn nhé :)

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và động viên chúng tôi trong lịch trình này, nay mai em sẽ mở topic mới và mong anh em đã từng tham gia cùng chúng tôi post hình chung nhé. Thân ái !

TAD
13-09-2008, 09:41 PM
Chúc mừng các bác đã hoàn thành chuyến đi an toàn.

Thật đáng tiếc với bác Dung54, không những bác mất tác phẩm mà anh em cũng không có cơ hội để chiêm ngưỡng, nên chăng chúng ta hãy ghi tên và số ĐT liên lạc lên tất cả các card của mình, nếu có lỡ bị rơi mất thì vẫn còn chút cơ hội là người nhặt được sẽ gởi trả lại.

vothanhhai
13-09-2008, 10:02 PM
vậy là con cobra chạy vào rừng thông rồi, phải không anh Dũng?2 tổn thất :card và x.., nhưng tôi tin anh vẩn hài lòng về chuyến đi.Chúc vui ,mau lại sức để .... tiếp tục.

huybank
13-09-2008, 10:38 PM
chia buồn với anh Dũng, tiếc con rắn hỏ mang a chụp trên Bạch MÃ quá

nguyencn
13-09-2008, 10:41 PM
Chúc mừng mọi người đã về đến nơi an toàn. Đợi xem hình đẹp nhé.

@dung54: xin chia buồn cùng anh, thế là có cớ để đi lại lần 2 đúng không anh?

Remediot
13-09-2008, 11:59 PM
Rất vui khi đi tham gia off cùng các bác trong đoạn đường Nha Trang - Đà Lạt.
Em xin up trước một tấm hình ghi lại khoảng khắc đáng nhớ của các bác

http://img117.imageshack.us/img117/2371/heheto6.jpg

saoviet412
14-09-2008, 12:51 AM
Chúc mừng anh em đã về đến nhà an toàn.Chúc anhtuan hoàn thành chuyến đi về tới nhà cũng vui vẻ!
Chờ hình ảnh của anh em, em sẽ post phụ họa thêm.
Được offline với các anh em rất vui và học hỏi được thêm nhiều.
@dung54: Chiều qua trên đường về em có cố gắng ghé tìm lại và dò la dân chúng quanh đó nhưng chưa có thông tin gì mới. Nếu có gì sẽ báo lại a sớm.

Chúc mọi người may mắn!

anhtuan85
14-09-2008, 07:40 AM
tình hình là con corba của anh dũng vẫn còn trong thẻ cộng thêm 1 vài con nghệ khác.
mau mau up hình nhé anh dũng :)

Đến nhà rồi , kiểm kê hàng hóa :)

http://i244.photobucket.com/albums/gg9/anhtuan446888/sss.jpg

nnthaonhi
14-09-2008, 10:18 AM
Chúc mừng mọi người có chuyến đi hoành tráng, mong được xem nhiều ảnh thiên nhiên hoang dã.

@artuan: ăn chơi khiếp.

casper
14-09-2008, 10:29 AM
:( chia bùn cùng anh Dũng, chắc chiều nay đi cafe với anh và anhtuan85 tâm sự wá

ArTuan
14-09-2008, 10:39 AM
Chúc mừng mọi người có chuyến đi hoành tráng, mong được xem nhiều ảnh thiên nhiên hoang dã.

@artuan: ăn chơi khiếp.

anh gì chứ ăn chơi là khoái nhất hehe :devil:

@all : mọi người có tham gia trong chuyến này xin up hình lưu niệm tại đây luôn nhé, em đang chép ảnh và hậu kì sẽ cố gắng mở topic mới sớm nhất

Chúc vui !

saoviet412
14-09-2008, 10:56 AM
anh gì chứ ăn chơi là khoái nhất hehe :devil:

@all : mọi người có tham gia trong chuyến này xin up hình lưu niệm tại đây luôn nhé, em đang chép ảnh và hậu kì sẽ cố gắng mở topic mới sớm nhất

Chúc vui !

Anh cứ làm hậu kì và up ảnh trước đi ạ! Bọn em sẽ cố gắng làm một bài nho nhỏ theo sau để ủng hộ topic. (Với lại cũng đang bận rộn nữa anh à).

:25:

lanovia
14-09-2008, 05:07 PM
em xin phép được up vài con ạt và mở đầu là bác ạt Tuấn ợ :goodluck:


Thấy đep trai chụp quài trời:ermm:

http://img511.imageshack.us/img511/8870/dsc4854yb3.jpg



Tìm tới, tìm lui rồi lại tới, rồi lại lui, rồi lại tới lui tới lui tới lui :ermm:

http://img235.imageshack.us/img235/5761/anhtuan85lw4.jpg


Mình bắn "nghệ" thật, ạt không là ạt :devil:

http://img172.imageshack.us/img172/9485/dung54xb5.jpg

ArTuan
14-09-2008, 09:32 PM
Em đã up ảnh tại topic này : http://vnphoto.net/forums/showthread.php?p=381401#post381401

Mọi người đem con art của mình qua đây nhé :)

anhtuan85
14-09-2008, 10:13 PM
em đã về đến nhà bình yên vô sự :) , bà con qua topic bên kia phọt mấy con nghệ đi nào :)

vothanhhai
14-09-2008, 10:42 PM
em đã về đến nhà bình yên vô sự :) , bà con qua topic bên kia phọt mấy con nghệ đi nào :)

chúc mừng chú em máu nghệ thuật, người duy nhất trong đoàn mang theo 2 bodies

saoviet412
14-09-2008, 10:47 PM
Vậy là mọi người đã về đến nhà an toàn, yên tâm rồi.
Tối hôm đó về tới thị trấn Khánh Vĩnh là 9h15', một chuyến vượt rừng trong đêm thật không thể quên. Mưa như trút nước, gió trên đỉnh Hòn Giao thật kinh khủng, sương mù phía bên Đà Lạt và mưa lạnh tê tái.Trời mưa làm vài chỗ đất đỏ lở ra tràn trên đường và một chiếc xe tải bị lật. Kẹt xe cả một đoàn tưởng không về được Nha Trang chứ.

Giờ thì an tọa rồi.Chuẩn bị hình ảnh thôi.

dung54
15-09-2008, 12:23 PM
vậy là con cobra chạy vào rừng thông rồi, phải không anh Dũng?2 tổn thất :card và x.., nhưng tôi tin anh vẩn hài lòng về chuyến đi.Chúc vui ,mau lại sức để .... tiếp tục.

-Nhớ lại đi bắn phá cùng anh, anh Thượng và anh em thật vui. Con cobra chạy đi rồi lại chạy lại....nhờ cây gậy của anh mơí có những tấm ảnh về nó ....he...he.... hẹn gặp lại anh một ngày thât gần. chúc anh sức khỏe.

anhtuan85
15-09-2008, 01:30 PM
@chú Hải : chuyến đi sẽ càng thú vị hơn nếu chú cùng tham gia , cháu phục cái sức bền của chú :) , mong cùng chú tham gia nhiều chuyến off khác nữa.

DTK
15-09-2008, 04:41 PM
Chúc mừng các bác có chuyến đi sáng tác gặt hái được nhiều tác phẩm! Up thêm đi ArTuấn ơi!

jns
29-09-2008, 01:17 AM
Đọc bài và ảnh của Các Bác thấy phê quá.Các bác ơi cho mình hỏi Mình tự đi xe honda từ Đà Nẵng lên Hải Vân và Bạch Mã nghĩ lại một đêm rồi đi ra Huế luôn. Nghe nói đi xe Honda qua đèo đi 2 đứa có vấn đề gì không Bác? Lên Bạch Mã thì nên ở đó thế nào? Thanks Cac Bác trước