PDA

View Full Version : Bình ảnh



chaoban
14-08-2008, 02:20 PM
Lâu nay việc góp ý khen chê cho một tấm ảnh là chuyện hết sức bình thường trong site, nhưng để tập trung và nhằm nâng cao chất lượng ảnh, tôi mở topic này để anh em có chỗ để làm việc đó. Nguyên tắc là góp ý thẳng thắn, chân tình, giữ gìn hòa khí, anh em nào có ảnh bị đâm cũng chấp nhận lắng nghe, bởi vì những lời nói thẳng thường khó lọt tai, và chơi ảnh cũng phải bị đâm mới ngộ ra để tiến bộ hơn.
Anh em có thể chuyển ảnh ở các topic khác của nhóm về đây để phân tích mổ xẻ cho cả làng cùng học tập. Ảnh đẹp ta khen, ảnh chưa đẹp ta đâm anh em nhé.
Nào mời mọi người.

N80
14-08-2008, 02:26 PM
hay quá, có chỗ để anh em cởi tấm lòng rồi, đề nghị các Bác góp ý thẳng thắn nhé

ntphongzodiac
14-08-2008, 02:45 PM
Em mở hàng luôn nhé, các bác đâm cho em nhanh tiến ạ

Bình minh bên hồ Gươm
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/F1_043-1.jpg

TdH
14-08-2008, 03:05 PM
Em mở hàng luôn nhé, các bác đâm cho em nhanh tiến ạ

Bình minh bên hồ Gươm
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/F1_043-1.jpg

Ảnh này bố cục, ý tưởng đã quá cũ. Đã có nhiều người chụp và khai thác rồi. Ngoài ra màu sắc cũng kô có gì mới và ấn tượng

Tóm lại bức ảnh này em xem rồi lướt qua nhẹ nhàng mà không để lại ấn tượng nhiều.

Theo em ngoài những bức ảnh tác giả tự post vào đây để được nhận xét, mổ sẻ thì chúng ta có nên nhặt các tác phẩm ở nhiều nơi, trong và ngoài site để phân tích, nhận xét. Như vậy mới nâng cao được trình độ của anh em.

traurung
14-08-2008, 03:24 PM
chuyên mục này hay đấy bác. Em chụp tấm này ở nhà thờ Đức Bà khoảng 9g sáng, chỉnh sửa bằng phần mềm Tint ( chuyển đổi hậu cảnh)
Tài sản là canon 450d và len kit. Các bác cho em lời khuyên ạ

Vươn lên

http://i296.photobucket.com/albums/mm166/traurung_photos/4-1.jpg

chụp sau cơn mưa tại nhà( tele 75-300 )

Nốt nhạc xanh

http://i296.photobucket.com/albums/mm166/traurung_photos/IMG_0140-a-2.jpg

N80
14-08-2008, 03:52 PM
Ảnh vươn lên của Bác em mở ra giật mình tưởng bị chân đá tung mặt, bác có ýtưởng khi chụp có cây bênh cạnh nhưng cái chân to lù lù , ngón chân ngắn theo em thì chưa thể vươn lên được.
Vài dòng nếu có gì mong Bác bỏ qua em chỉ nói thật thôi, em thề đấy

chaoban
14-08-2008, 03:56 PM
@TDH: Đưa ảnh anh em chụp vào đây đâm được mà
@ All: Anh em muốn được đâm thì đưa từng ảnh một thôi, và để tập trung nên đâm xong ảnh này hãy đưa ảnh khác lên. Lưu ý đây ko phải là nơi up ảnh theo chuyên đề, việc đó đã có những topic khác rồi.Bác nào làm ko đúng em xin phép sẽ xóa ngay.

kiennt76
14-08-2008, 04:03 PM
Cụ Chào Bạn nghĩ ra cái topíc này hay quá, nhà cháu đa số là ảnh xấu ném lên đây đc rồi. 1 lần nữa thank cụ CB.




Nốt nhạc xanh

http://i296.photobucket.com/albums/mm166/traurung_photos/IMG_0140-a-2.jpg

cái này của bác hay đấy ạ, nhưng nốt nhạc mà để trên dây điện thì nó rật chít...

chaoban
14-08-2008, 04:08 PM
Ảnh nốt nhạc xanh nois quá đi.
@kiennt: Bác nhớ đâm ảnh chứ ko spam đâu nhá.

vuviethien
14-08-2008, 04:20 PM
Nốt nhạc xanh[/B]

http://i296.photobucket.com/albums/mm166/traurung_photos/IMG_0140-a-2.jpg

Em thấy ảnh này hơi đơn điệu, thiếu cái hồn, cái long lanh của nhạc....

traurung
14-08-2008, 04:40 PM
Ảnh nốt nhạc xanh nois quá đi.
@kiennt: Bác nhớ đâm ảnh chứ ko spam đâu nhá.

cám ơn bác chủ topic và các bạn, theo mình nghĩ không biết có nên đưa thêm thông số kỹ thuật của ảnh vào không nhỉ, để anh em biết mà còn học hỏi, (thời gian, không gian, tốc độ,khẩu độ, độ bắt sáng, chỉnh sửa như thế nào.. )

ntphongzodiac
14-08-2008, 05:54 PM
cám ơn bác chủ topic và các bạn, theo mình nghĩ không biết có nên đưa thêm thông số kỹ thuật của ảnh vào không nhỉ, để anh em biết mà còn học hỏi, (thời gian, không gian, tốc độ,khẩu độ, độ bắt sáng, chỉnh sửa như thế nào.. )

Nhiều khi chụp máy film nhớ sao được bạn ơi???

trauvang
14-08-2008, 06:15 PM
Hí, bác nào chán một cuộc sống bình yên thì post ảnh vào đây nha :biggrin:. Nhưng em có téo í kiến là để công cuộc chém giết có chất lượng thì người muốn được phê bình phải tự phê bình tấm ảnh đó trước (cả những điều được và chưa được). Tránh tình trạng topic toàn ảnh mà anh em nhiệt tình vác dao đi rồi lại về k0 ạ.

Trauvang.

DTD145
14-08-2008, 06:32 PM
Em mở hàng luôn nhé, các bác đâm cho em nhanh tiến ạ

Bình minh bên hồ Gươm
http://i278.photobucket.com/albums/kk92/ntphongzodiac/F1_043-1.jpg
Bố cục nặng nề ...Dưới bóng cây dâm mát lại còn đội mũ ...góc phải đối lập với góc trái mà chẳng nói lên điều gì cả ...
Tán cây sùm sụp trên đầu như sắp đổ ập xuống gây cảm giác nặng nề ...Hơi kinh kinh ...
Tạm thế đã ...

Lio
14-08-2008, 07:24 PM
Tiếp cái ảnh trên của bác Phong: Bình minh ở đâu hả bác, Hồ này khác gì hồ sau nhà em đâu. keke!

Hoang Quang
14-08-2008, 09:09 PM
Sáng kiến của bác Chào bạn và ý kiến của Trâu Vàng rất hay. [Gừng già]. Em cũng đua đòi thêm vài ý:

- Nên cố định topic này lên trên đầu trang để dễ dùng. Bác chào bạn xem có nên đổi tên topic cho nó rùng rợn, máu me thêm tí nữa được không, "Bình ảnh" nghe hiền quá.
- Chỉ đưa ảnh của mình lên thớt. Trước khi các đao phủ ra tay, tác giả nên giới thiệu vài dòng [định thể hiện điều gì, tự thấy thích ảnh ở điều gì, điều gì chưa làm được].
- Cắt cử đao phủ chính nhiều lí luận phải chém (chết bỏ). Các đao phủ - thực tập sinh thì tuỳ.

bvh2228
14-08-2008, 10:05 PM
Ngoài những gì các bác đã nói, thì em bổ sung thêm là nên cho phép mọi người phản biện, đao phủ chém đao phủ mới sướng! :biggrin:

ntphongzodiac
14-08-2008, 10:18 PM
Em đã nhận được nhiều comment bổ ích rồi, các bác cứ tiếp tục, thế này thì mới tiến bộ được, cảm ơn các bác

ducvietcd
14-08-2008, 10:34 PM
Topic của Bác hay quá, cơ hội để những thành phần có máy mà "CHẢ BIẾT CHỤP CÁI GÌ" như em đây sẽ được mau tiến bộ....^__^.... Có một tấm mong các bác Chém riết cho em đựoc sáng mắt dần ra ạ

http://i126.photobucket.com/albums/p84/phamducviet/000002.jpg

Lio
14-08-2008, 10:39 PM
Sợ nhất là mấy cụ "chả biết chụp cái gì" cái trên của cụ chắc fải giải thích sơ qua chút, để như vầy nó giống như một kiểu thể hiện. Mà thể hiện thì thế nào mà chả được, miễn là mình thấy khoái. Chả áp dụng được mấy bài trong sách nó dạy để mà "rạch".

chaoban
14-08-2008, 10:44 PM
@bvh2228: Không hạn chế bác ạ,miễn đừng có spam là đc, và có vậy thì mới sáng ra được nhiều chuyện.
@Hắt sáng: Đưa ảnh người khác hay hơn chứ, đưa ảnh mình lên để đc khen hay bị chê thì ngoài thư viện có khối ra rồi. Em nghĩ để anh em lôi(hay đưa) lên khoái hơn.
Đâm ảnh nhiệt tình, khen ảnh cho chính xác để người bị chê và người đc khen đều sướng. Và khó ghê lắm chứ không phải chơi đâu.

ducvietcd
14-08-2008, 10:52 PM
Sợ nhất là mấy cụ "chả biết chụp cái gì" cái trên của cụ chắc fải giải thích sơ qua chút, để như vầy nó giống như một kiểu thể hiện. Mà thể hiện thì thế nào mà chả được, miễn là mình thấy khoái. Chả áp dụng được mấy bài trong sách nó dạy để mà "rạch".


Tấm này vô tình em chụp lúc ông bạn đang tác nghiệp! Nhưng về xem lại thì thấy nó khơi gợi cho em khá nhiều cảm xúc. Tông màu ảnh u ám, nhợt nhạt, dáng người Cúi gập, hòa cùng nhịp điệu của ảnh vuông, bầu trời hơi um ám, trơn tuột một màu, con người như cô đơn, lọt thỏm giữa cánh đồng hoang vu.... em cứ thấy nó vô vọng thế nào ý. (cảm xúc của em với tấm này như thế)

Lio
14-08-2008, 11:04 PM
Tấm này vô tình em chụp lúc ông bạn đang tác nghiệp! Nhưng về xem lại thì thấy nó khơi gợi cho em khá nhiều cảm xúc. Tông màu ảnh u ám, nhợt nhạt, dáng người Cúi gập, hòa cùng nhịp điệu của ảnh vuông, bầu trời hơi um ám, trơn tuột một màu, con người như cô đơn, lọt thỏm giữa cánh đồng hoang vu.... em cứ thấy nó vô vọng thế nào ý. (cảm xúc của em với tấm này như thế)

Cá nhân e nghĩ như vậy là ổn! cơ bản là bức ảnh nó thể hiện được cái mình muốn nói. Chỉ băn khoăn cái fần đen nhòe fía dưới hơi nhiều chút xíu thôi ạh.

Ps: e cũng thích bức này của bác cho dù nó chả có thủ fáp gì ghê ghớm. TFS!

chaoban
14-08-2008, 11:14 PM
Thầy giáo Lio tự nhiên lại nói ít quá vậy. Cái ảnh của ducvietcd với cái cảm xúc ấy thì nên ở cao hơn nữa để chụp, nó mới cho thấy cái nhỏ bé của con nguời trước cái mênh mông hoang vắngcủa cánh đồng, nhưng chắc bác thấy khoảnh khắc thì đang ở dưới thấp(nên mới có cái phần đen nhoè ở phía dưới) và nháy cò luôn, rồi thôi ko làm shot vài shot ở những vị trí khác nhau. Cái này là nhà em đi theo mấy lão tóc ít râu nhiều học lóm thế.

ducvietcd
14-08-2008, 11:22 PM
Thầy giáo Lio tự nhiên lại nói ít quá vậy. Cái ảnh của ducvietcd với cái cảm xúc ấy thì nên ở cao hơn nữa để chụp, nó mới cho thấy cái nhỏ bé của con nguời trước cái mênh mông hoang vắngcủa cánh đồng, nhưng chắc bác thấy khoảnh khắc thì đang ở dưới thấp(nên mới có cái phần đen nhoè ở phía dưới) và nháy cò luôn, rồi thôi ko làm shot vài shot ở những vị trí khác nhau. Cái này là nhà em đi theo mấy lão tóc ít râu nhiều học lóm thế.

Bác nói cũng đúng ạ! Cái này em đặt máy dưới đất luôn, bố cục vội vàng rồi bắn luôn, thấy góc đó em cũng muốn bắn thêm mấy phát nhưng khổ nỗi mỗi cuộn Film được có 12 kiểu nên đành ngậm ngùi ko bắn nữa.

@LIO: Em chụp xong rất ít khi Crop lại nên cái phần đen bên dưới đúng là hơi nhiều ah, thank bac đã góp ý!

TdH
14-08-2008, 11:36 PM
Ở đây vui quá! Vui quá! Em xin phép góp 1 tấm. Chấp nhận thương đau:

Trẻ con làng gốm:
http://i86.photobucket.com/albums/k120/_TdH_/IMGP5655-1.jpg

chaoban
14-08-2008, 11:46 PM
TdH ơi chỉ thấy gốm thôi, trẻ con có mỗi đứa lại mờ mịt thế. Tên ảnh sai toét rồi. Còn chụp gốm góc này lại không mới nữa. Mạn phép thầy Lio cho chú 3 điểm trừ là có chiếu cố nhe. Có muốn đâm nữa không?

TdH
14-08-2008, 11:52 PM
Chú bé bé tý ở trên đống gốm là chủ ý của em mà. Chứ nếu có mỗi gốm không thì đã chẳng nói làm gì.
Bác cứ đâm thoải mái. Post ảnh là đây là em đã xác định rồi. KHông chấp nhận được thì em đã chả post. Nữa đi bác!

yashicanon
15-08-2008, 04:46 AM
cho em hỏi nhỏ , cái này dành riêng cho các bác ngoài Đông Đô , hay toàn đất nước ạ , em có thể tham gia được ko ạ
kính các bác

DTD145
15-08-2008, 06:24 AM
cho em hỏi nhỏ , cái này dành riêng cho các bác ngoài Đông Đô , hay toàn đất nước ạ , em có thể tham gia được ko ạ
kính các bác

Sân chơi chung mà bác ơi ...Anh em ngoài này ít ảnh quá lên tạo cái này cho anh em học hỏi mà ...Mong các bác khắp nơi về đâm chém anh em cho chóng tiến bội

haivu
15-08-2008, 07:08 AM
Mời các bác bình những tấm ảnh của hội trưởng canons tung5917 .



Ảnh của buổi chụp 12-08, giao lưu giữa anh em hội S và bác vikhoa - TP HCM.

Xin mời các bác deconbabie, wan4ever, vincent_tan, chienchien, nnh400D post ảnh trả bài đi ạ.

Các bác lại chuẩn bị tinh thần làm buổi off đêm tập 3 vào thời gian gần đây nhá.

1. Bác dân phòng ngồi trước cửa đền Bạch Mã _ phố Hàng Buồm

http://i241.photobucket.com/albums/ff268/tung5917/IMG_7001.jpg


2. Nhà cổ số 42 Hàng Cân

http://i241.photobucket.com/albums/ff268/tung5917/IMG_7024.jpg

3. Ngôi nhà này cũng ở phố Hàng Cân

http://i241.photobucket.com/albums/ff268/tung5917/IMG_7028.jpg

web4vn
15-08-2008, 07:40 AM
em thấy 3 ảnh của bác Tùng nhìn hay phết đấy chứ ạ! Ảnh 1 tuy hơi thừa bên dưới và bị chênh sáng 1 chút(cái tường đằng sau ông lão sáng quá) nhưng mà nhìn thần thái ông lão HN ko lẫn vào đâu được! Ảnh 2 và ảnh 3 thì hơi bị rối và chật chội nhưng mà em nghĩ cũng rất okie ^^ Nếu là em thì em sẽ cho vàng in ít thôi + cho thêm ít xanh xám vào cho nó ra chất phố đêm. Màu vàng rực rỡ quá bác Tùng ợ

N80
15-08-2008, 07:48 AM
Cái ảnh Bác dân phòng này chắc ý đồ của bác Tùng là chụp chân dung đời thường đúng không ạ, nhưng nếu là em em sẽ lấy rộng cả cửa đền thì hiệu quả hay hơn, vì lúc này HN rất vắng lấy rộng ra sẽ thấy được cái vẻ yên bình của đêm Hà nội cộng với vẻ thư thái của Bác dân phòng này sẽ tạo cảm xúc rất hay.
Nếu Bác định chụp chân dung thuần túy thì Bác cắt bớt bên dưới một chút đi cho đỡ thừa
Về kỹ thuật theo em Bác Tùng nên chú ý một chút, ảnh bị cháy góc và mảng tường cũng vậy và đúng là bị ám vàng cái này chắc là do WB.

web4vn
15-08-2008, 07:49 AM
http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/cuoi.jpg

em là thành viên mới xin bẽn lẽn góp 1 tấm ạ:25:

Lio
15-08-2008, 07:54 AM
Ở đây vui quá! Vui quá! Em xin phép góp 1 tấm. Chấp nhận thương đau:

Trẻ con làng gốm:
http://i86.photobucket.com/albums/k120/_TdH_/IMGP5655-1.jpg

Tất cả đều về một fía nên hơi bị "nệch".

Lio
15-08-2008, 07:56 AM
http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/cuoi.jpg

em là thành viên mới xin bẽn lẽn góp 1 tấm ạ:25:

Ảnh cưới thế này là đẹp rồi đâm gì nữa bác. Bác chọn cái nào nó thể hiện nhiều vấn đề chút đâm choọc nó mới sướng.

haivu
15-08-2008, 08:00 AM
@web4vn: khoảnh khắc hay , ảnh đẹp bác ợ.

Downcome
15-08-2008, 08:05 AM
em là thành viên mới xin bẽn lẽn góp 1 tấm ạ:25:

Cháu thích bên trái rộng ra chút nữa nhìn cho đỡ bị hụt hẫng

Lio
15-08-2008, 08:12 AM
1. Bác dân phòng ngồi trước cửa đền Bạch Mã _ phố Hàng Buồm

http://i241.photobucket.com/albums/ff268/tung5917/IMG_7001.jpg

2. Nhà cổ số 42 Hàng Cân

http://i241.photobucket.com/albums/ff268/tung5917/IMG_7024.jpg

3. Ngôi nhà này cũng ở phố Hàng Cân

http://i241.photobucket.com/albums/ff268/tung5917/IMG_7028.jpg

Mấy cái ảnh nài e chẳng dám đâm vì chắc chắn có nhiều người ko thích. Mà có đâm thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng, tang tóc mất hay.

Lio
15-08-2008, 08:14 AM
http://farm4.static.flickr.com/3074/2757265360_73782c7608_o.jpg

Các bác đâm cái ảnh này này!

VHS-2CD
15-08-2008, 08:50 AM
Các bác đâm cho em vài phát ạ !
http://www.vnphoto.net/data/p8/8095_img_3117-b1_1600.jpg

Downcome
15-08-2008, 09:13 AM
http://farm4.static.flickr.com/3074/2757265360_73782c7608_o.jpg

Các bác đâm cái ảnh này này!

Dạ, đồng ý với nhà Nợi... Cháu mới vào thể loại này, còn nhiều cái chưa vỡ đc, các bác đâm cho cháu ạ. Cháu mặc áo giáp rồi... :goodluck:

Lio
15-08-2008, 09:18 AM
Dạ, đồng ý với nhà Nợi... Cháu mới vào thể loại này, còn nhiều cái chưa vỡ đc, các bác đâm cho cháu ạ. Cháu mặc áo giáp rồi... :goodluck:

Ý tứ ảnh như 4`:chair:

Downcome
15-08-2008, 09:28 AM
Ý tứ ảnh như 4`:chair:

Cụ nói rõ hơi cho cháu thấu ạ!

N80
15-08-2008, 09:28 AM
Các Bác đâm đê, mà em nói trước đâm em không chết thì các Bác nên trốn đi nhé:3:
http://farm4.static.flickr.com/3182/2628192206_f9a86f81ea_o.jpg

chaoban
15-08-2008, 09:33 AM
Ảnh nhà N chả đẹp, hô nhảy lên nào, bấm phát thế là ảnh à. Chụp kiểu này chỉ có đến lớp mẫu giáo của con thì đc thôi.

N80
15-08-2008, 09:42 AM
Ảnh nhà N chả đẹp, hô nhảy lên nào, bấm phát thế là ảnh à. Chụp kiểu này chỉ có đến lớp mẫu giáo của con thì đc thôi.

Trước hết em cám ơn Bác đã đâm em ,cái này là em muốn diễn tả vẻ ngây thơ, hồn nhiên của trẻ con, còn việc Bác bảo hô nhảy lên nào thì không phải đâu ạ mà thực tình là em dọa chúng nó sợ quá nên nhảy lên đấy ạ.

VHS-2CD
15-08-2008, 09:45 AM
http://farm4.static.flickr.com/3074/2757265360_73782c7608_o.jpg

Các bác đâm cái ảnh này này!

Cái đèn đỏ xe máy làm hỏng bức ảnh ( Gây mất tập trung ) ! Không biết đâm thế có đúng không hay là trượt rùi hả Nợi ? He..he..!..

Downcome
15-08-2008, 09:53 AM
Trước hết em cám ơn Bác đã đâm em ,cái này là em muốn diễn tả vẻ ngây thơ, hồn nhiên của trẻ con, còn việc Bác bảo hô nhảy lên nào thì không phải đâu ạ mà thực tình là em dọa chúng nó sợ quá nên nhảy lên đấy ạ.

Em ko thích cách giải thích này... Ảnh tìm kiếm sự hồn nhiên của trẻ em một cách tự nhiên sẽ thú vị hơn, dọa các cháu để có 1 cái ảnh như vậy có nên chăng...?


Em nghĩ đây cũng là 1 phần "tâm" của người chụp ảnh...

p/s: Chưa kể DỌA nhưng cách cháu vẫn cười... anh có đủ độ cho các cháu "sợ"

Lio
15-08-2008, 09:54 AM
Cái đèn đỏ xe máy làm hỏng bức ảnh ( Gây mất tập trung ) ! Không biết đâm thế có đúng không hay là trượt rùi hả Nợi ? He..he..!..

E cũng nghĩ như bác. hihi!

Downcome
15-08-2008, 09:59 AM
Cái đèn đỏ xe máy làm hỏng bức ảnh ( Gây mất tập trung ) ! Không biết đâm thế có đúng không hay là trượt rùi hả Nợi ? He..he..!..

Đồng quan điểm với bác VHS, nhưng là chủ ý của em vì em nnghĩ là chạy ở chỗ đó ko có đèn (phanh) thì em lại có bản tin trên mục An Toàn Giao Thông ở một số báo web ạ ^^

Cám ơn các bác đã chém...

DTD145
15-08-2008, 10:34 AM
http://farm4.static.flickr.com/3074/2757265360_73782c7608_o.jpg

Các bác đâm cái ảnh này này!

Không có cái đèn đỏ, không có khoảng sáng phía xa, không có cái vạch trăng trắng chèn qua đầu mẫu thì cũng được các bác nhỉ ???

DTD145
15-08-2008, 10:37 AM
Các bác đâm cho em vài phát ạ !
http://www.vnphoto.net/data/p8/8095_img_3117-b1_1600.jpg

Bác để thế này em cứ tưởng mẫu đang ngồi bán đầu đạn AK 7ly62 ấy ! Ghê quá ...

Lio
15-08-2008, 10:40 AM
Ặc ặc! Sếp tinh tường thật... trúng fóc.

DTD145
15-08-2008, 11:08 AM
Không có ảnh thì đâm vậy thôi ...

haivu
15-08-2008, 11:12 AM
Hố hố hố đau bụng với sếp .

haivu
15-08-2008, 11:15 AM
http://farm4.static.flickr.com/3074/2757265360_73782c7608_o.jpg

Các bác đâm cái ảnh này này!

Giá như không có cái người mặc áo đỏ ngồi ở đấy thì đẹp ợ :24:

traurung
15-08-2008, 11:18 AM
Chú bé bé tý ở trên đống gốm là chủ ý của em mà. Chứ nếu có mỗi gốm không thì đã chẳng nói làm gì.
Bác cứ đâm thoải mái. Post ảnh là đây là em đã xác định rồi. KHông chấp nhận được thì em đã chả post. Nữa đi bác!

xin góp ý với bác vài ý như sau:
1- về từ ngữ "trẻ con làng gốm" hầu như ám chỉ nhiều đứa (hai hay ba gi đó )
bác nên lấy lại tựa cho bức ảnh
2- màu sắc đẹp đấy bác, tuy nhiêu nhìn chung trên cái chậu có đứa bé là không ổn

traurung
15-08-2008, 11:22 AM
Mời các bác bình những tấm ảnh của hội trưởng canons tung5917 .

ảnh đẹp lắm bác nhưng sao hậu cảnh không khớp với tiền cảnh ( hậu cảnh như trời sắp mưa hay sắp tối, tiền cảnh lại là trời chiều), bác chỉnh có nặng tay quá không?

hoami0770
15-08-2008, 11:23 AM
Ảnh nhà N chả đẹp, hô nhảy lên nào, bấm phát thế là ảnh à. Chụp kiểu này chỉ có đến lớp mẫu giáo của con thì đc thôi.

Hic...hic...thế này mà gọi là ĐÂM hả sếp...chỉ cù cù vào người thoai...:chair:

chaoban
15-08-2008, 11:31 AM
@hoami: Con chim vào đâm thiệt tình coi nào, còn nhà tóc nâu môi trầm này trình còn còì, chọc được đến vậy thôi. Nhà lão thấy ảnh của lão N như trò vui thì nói vậy, chắc lão ấy đang ức đấy, thế nào cũng đòi nhà lão đem D3 thế mạng cho coi.

ntphongzodiac
15-08-2008, 11:43 AM
Ở đây vui quá! Vui quá! Em xin phép góp 1 tấm. Chấp nhận thương đau:

Trẻ con làng gốm:
http://i86.photobucket.com/albums/k120/_TdH_/IMGP5655-1.jpg

Điểm nhấn là đứa trẻ tại sao nó lại nhòe ko nhìn rõ mặt? mà điểm nhấn lại nằm ở background cuối ảnh tối mò, hình như chưa ai làm thế bao giờ? Thực sự chưa thấy nhấn cái gì ở đây bác ơi?:blink:

VHS-2CD
15-08-2008, 12:09 PM
Bác để thế này em cứ tưởng mẫu đang ngồi bán đầu đạn AK 7ly62 ấy ! Ghê quá ...

Sếp đâm xuyên áo giáp em rồi ! Khà ..khà ..!..

flyingmagician
15-08-2008, 12:10 PM
Ảnh này em cùng chụp với bác Phong, các bác đâm cho em tiến bộ. Thanks
http://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2008/08/62_1218423983.jpg

web4vn
15-08-2008, 12:30 PM
@flyingmagician: ảnh xấu quá bác ạ. nhưng màu nhìn thật! Giá như đền ngọc sơn to ra & lùi sang phải 1 chút+ cái cành cây nhỏ đi 1 chút, ko có cái ghế đá và ông ngồi trên ghế đá + ko có bà đang quay mông lại với ông ngồi trên ghế đá + crop bớt vỉa hè đi 1 tý là có 1 phát phong cảnh hồ Gươm lãng mạng cực kỳ bác ạ :D

http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/cuoilong.jpg

DTD145
15-08-2008, 12:42 PM
@flyingmagician: ảnh xấu quá bác ạ. nhưng màu nhìn thật! Giá như đền ngọc sơn to ra & lùi sang phải 1 chút+ cái cành cây nhỏ đi 1 chút, ko có cái ghế đá và ông ngồi trên ghế đá + ko có bà đang quay mông lại với ông ngồi trên ghế đá + crop bớt vỉa hè đi 1 tý là có 1 phát phong cảnh hồ Gươm lãng mạng cực kỳ bác ạ :D

http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/cuoilong.jpg

Cái cậu câu cá kia làm hỏng cả ảnh

web4vn
15-08-2008, 12:58 PM
@DTD145: hihi, nhiều người bảo bỏ ông câu cá đi nhưng mà em vẫn thích để lại cho nó tự nhiên. Ảnh trẻ con làng gốm của bác nếu là em nghĩ tẩy xừ cái đứa trẻ đi ^^ Em thích màu và ánh sáng trong ảnh đó :P

http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/cuoi-1.jpg

kiennt76
15-08-2008, 01:03 PM
Dỗi.
http://www.vnphoto.net/data/p12/14028_1_2314.jpg

Các bác đâm nhiệt tình hội em nhá

chaoban
15-08-2008, 02:07 PM
@flyingmagician: ảnh xấu quá bác ạ. nhưng màu nhìn thật! Giá như đền ngọc sơn to ra & lùi sang phải 1 chút+ cái cành cây nhỏ đi 1 chút, ko có cái ghế đá và ông ngồi trên ghế đá + ko có bà đang quay mông lại với ông ngồi trên ghế đá + crop bớt vỉa hè đi 1 tý là có 1 phát phong cảnh hồ Gươm lãng mạng cực kỳ bác ạ :D

http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/cuoilong.jpg
Nhà em lại muốn hình ảnh cậu bé ấy rõ ràng hơn.

haivu
15-08-2008, 02:13 PM
@kiennt76: Bác nên dùng PS để cho chưn bớt lông và mụn được không ợ.

@web: Đưa hoa cho vợ mà dư đưa điếu cầy í :D

loayhoay
15-08-2008, 04:14 PM
Bố cục nặng nề ...Dưới bóng cây dâm mát lại còn đội mũ ...góc phải đối lập với góc trái mà chẳng nói lên điều gì cả ...
Tán cây sùm sụp trên đầu như sắp đổ ập xuống gây cảm giác nặng nề ...Hơi kinh kinh ...
Tạm thế đã ...

.. vặn tay phải như này chứ.. giật cánh khuỷu luôn :))

flyingmagician
15-08-2008, 06:56 PM
Có nhất thiết phải chụp phong cảnh Hồ Gươm không hả bác? Cái Tháp với cái Hồ nó có chân chạy đâu?
[QUOTE=web4vn;356044]@flyingmagician: ảnh xấu quá bác ạ. nhưng màu nhìn thật! Giá như đền ngọc sơn to ra & lùi sang phải 1 chút+ cái cành cây nhỏ đi 1 chút, ko có cái ghế đá và ông ngồi trên ghế đá + ko có bà đang quay mông lại với ông ngồi trên ghế đá + crop bớt vỉa hè đi 1 tý là có 1 phát phong cảnh hồ Gươm lãng mạng cực kỳ bác ạ :D

flyingmagician
15-08-2008, 06:59 PM
Theo em đâm chưa chuẩn, đời thường có thế nào thì nó thế chẳng nhẽ lại bảo cụ ơi cụ bỏ mũ ra cho con chụp à :D Còn về cảm giác nặng nề thì em không ý kiến gì.

Bố cục nặng nề ...Dưới bóng cây dâm mát lại còn đội mũ ...góc phải đối lập với góc trái mà chẳng nói lên điều gì cả ...
Tán cây sùm sụp trên đầu như sắp đổ ập xuống gây cảm giác nặng nề ...Hơi kinh kinh ...
Tạm thế đã ...

traurung
15-08-2008, 07:37 PM
Các Bác đâm đê, mà em nói trước đâm em không chết thì các Bác nên trốn đi nhé:3:
http://farm4.static.flickr.com/3182/2628192206_f9a86f81ea_o.jpg

rất là lưu niệm bác ạ

trauvang
15-08-2008, 09:02 PM
Ở đây vui quá! Vui quá! Em xin phép góp 1 tấm. Chấp nhận thương đau:

Trẻ con làng gốm:
http://i86.photobucket.com/albums/k120/_TdH_/IMGP5655-1.jpg

Em xin phép được rón rén vì hiểu được í đồ của tác giả khi post tấm này ạ.

- Tấm này góc chụp k0 tốt, mặt cắt bị nghiêng do đó dòng chảy của thị giác có xu hướng trôi tuột theo góc trên phía trái của ảnh. K0 phải lúc nào khi tác nghiệp ta cũng có được những vị trí thuận lợi, để khắc phục cho góc chụp này thì phía trên góc trái cần có một chi tiết lớn (về hình khối) hoặc một một mảng tối (tương phản) để NGĂN dòng chảy của thị giác lại. Ví dụ như thế này ạ.

http://www.vnphoto.net/data/p14/559_imgp5655-1_5923.jpg

- Vị trí của em bé vốn đã bé, nhòe lại k0 được đặt vào điểm mạnh nên bức ảnh thiếu điểm nhấn.

- Gốm và Em bé là hai đối tượng chính nhưng bị dính vào nhau làm ảnh mất k0 gian và thông tin k0 rõ ràng. Thông tin ở đây được hiểu là mỗi đối tượng đều có đời sống và k0 gian riêng (giữa đồ gốm và em bé) và các đối tượng sẽ được người xem lưu tâm, suy nghĩ nhiều hơn khi chúng tồn tại độc lập. Như vậy í ảnh mới được rõ ràng hơn.

Thật ra thì đây là một tấm ảnh hỏng, hỏng hết nhưng mình chót hiểu í của tác giả và thích cánh nhìn của bạn thông qua một số ảnh đã post trước đây nên mới nhiều lời. Ở ảnh này cái được nhất mà em muốn nhắc đến là "Tư duy thể hiện".

Cái ngày cô chưa lấy chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa
Đi vòng để được qua nhà đó thôi.

- Nguyễn Bính -

Cách thể hiện indirect (gián tiếp) k0 còn quá mới mẻ trong văn học nói chung và ngay cả với nhiếp ảnh cũng vậy. Thể hiện gián tiếp luôn mang tính í nhị và có nhiều chất thơ. Trong nhiếp ảnh cách thể hiện này thường đem đến cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, được tôn trọng vì k0 bị áp đặt. Bức ảnh sống trong lòng người xem như cách mà mỗi người cảm nhận nó.

Lí thuyết thì đơn giản, phương pháp thì cũ vật nhưng để sử dụng nhuần nhuyễn nó luôn k0 dễ. Biết sử dụng cả hai phương pháp thể hiện (trực tiêp và gián tiếp) sẽ tăng khả năng tác nghiệp của chúng ta nên gấp đôi, thay vì nhìn sự việc ở dạng k0 gian 2 chiều thì với cách thể hiện gián tiếp ta sẽ như được sống trong k0 gian 3 chiều. Ảnh cũng vì thế mà gần hơn, thực hơn và có k0 khí hơn.

Em gửi tấm này như một ví dụ minh họa cho cách thể hiện trên. Tuy nhiên các bác ngứa tay thì em cũng chẳng ngại chịu đòn đâu ạ :biggrin:.

London 06/08

http://www.vnphoto.net/data/p14/559_2612709301-r60_8034.jpg

Nice weekend to all,

Trauvang.

DTD145
15-08-2008, 09:17 PM
Dỗi.
http://www.vnphoto.net/data/p12/14028_1_2314.jpg

Các bác đâm nhiệt tình hội em nhá
Cô hay cậu là chủ thể ???
Theo thói thường quê ta :" Trâu đi tìm cọc chứ không phải cọc tìm trâu""
Vậy nên ở đây em thấy cậu đang bị cô tán Chủe thể chính là cậu ...
Hơn nữa giống bác hại vú : Cậu đang cố tìng khoe Anh nhiều lông chưn lắm ...cũng như sẽ có nihều lông khác nữa ...
Tạm thế đã

DTD145
15-08-2008, 09:38 PM
Em xin phép được rón rén vì hiểu được í đồ của tác giả khi post tấm này ạ.

- Tấm này góc chụp k0 tốt, mặt cắt bị nghiêng do đó dòng chảy của thị giác có xu hướng trôi tuột theo góc trên phía trái của ảnh. K0 phải lúc nào khi tác nghiệp ta cũng có được những vị trí thuận lợi, để khắc phục cho góc chụp này thì phía trên góc trái cần có một chi tiết lớn (về hình khối) hoặc một một mảng tối (tương phản) để NGĂN dòng chảy của thị giác lại. Ví dụ như thế này ạ.

http://www.vnphoto.net/data/p14/559_imgp5655-1_5923.jpg

- Vị trí của em bé vốn đã bé, nhòe lại k0 được đặt vào điểm mạnh nên bức ảnh thiếu điểm nhấn.

- Gốm và Em bé là hai đối tượng chính nhưng bị dính vào nhau làm ảnh mất k0 gian và thông tin k0 rõ ràng. Thông tin ở đây được hiểu là mỗi đối tượng đều có đời sống và k0 gian riêng (giữa đồ gốm và em bé) và các đối tượng sẽ được người xem lưu tâm, suy nghĩ nhiều hơn khi chúng tồn tại độc lập. Như vậy í ảnh mới được rõ ràng hơn.

Thật ra thì đây là một tấm ảnh hỏng, hỏng hết nhưng mình chót hiểu í của tác giả và thích cánh nhìn của bạn thông qua một số ảnh đã post trước đây nên mới nhiều lời. Ở ảnh này cái được nhất mà em muốn nhắc đến là "Tư duy thể hiện".

Cái ngày cô chưa lấy chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa
Đi vòng để được qua nhà đó thôi.

- Nguyễn Bính -

Cách thể hiện indirect (gián tiếp) k0 còn quá mới mẻ trong văn học nói chung và ngay cả với nhiếp ảnh cũng vậy. Thể hiện gián tiếp luôn mang tính í nhị và có nhiều chất thơ. Trong nhiếp ảnh cách thể hiện này thường đem đến cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, được tôn trọng vì k0 bị áp đặt. Bức ảnh sống trong lòng người xem như cách mà mỗi người cảm nhận nó.

Lí thuyết thì đơn giản, phương pháp thì cũ vật nhưng để sử dụng nhuần nhuyễn nó luôn k0 dễ. Biết sử dụng cả hai phương pháp thể hiện (trực tiêp và gián tiếp) sẽ tăng khả năng tác nghiệp của chúng ta nên gấp đôi, thay vì nhìn sự việc ở dạng k0 gian 2 chiều thì với cách thể hiện gián tiếp ta sẽ như được sống trong k0 gian 3 chiều. Ảnh cũng vì thế mà gần hơn, thực hơn và có k0 khí hơn.

Em gửi tấm này như một ví dụ minh họa cho cách thể hiện trên. Tuy nhiên các bác ngứa tay thì em cũng chẳng ngại chịu đòn đâu ạ :biggrin:.

London 06/08

http://www.vnphoto.net/data/p14/559_2612709301-r60_8034.jpg

Nice weekend to all,

Trauvang.
Khoái cách đâm ảnh của bác Trâu Vàng ...

hoami0770
15-08-2008, 09:42 PM
Từ đầu đến giờ mới thấy có mỗi hiệp sỹ Trâu Vàng có Kiếm.

web4vn
15-08-2008, 11:52 PM
bài viết của bác Trâu Vàng hay quá ạ! Nhưng hơi sách vở quá & em ko hiểu được bức ảnh đen trắng chụp con chim đang xà xuống và góc quanh của con đường của bác nó indirect (gián tiếp) cho điều gì? Em nghĩ mãi cũng chỉ ra được là bức ảnh đó ý tưởng ko rõ ràng: ko biết bác muốn chụp con chim hay con đường, nếu là chụp cả 2 thì con đường và con chim đó có liên quan gì đến nhau?! 1 bức ảnh bình thường như cân đường hộp sữa :D Mong được bác giải thích chút xíu cho em mở mang đầu óc....

DTD145
16-08-2008, 06:53 AM
Theo em đâm chưa chuẩn, đời thường có thế nào thì nó thế chẳng nhẽ lại bảo cụ ơi cụ bỏ mũ ra cho con chụp à :D Còn về cảm giác nặng nề thì em không ý kiến gì.
Vấn đề là : bác thấy không có cái mũ đẹp hơn không ? Nếu thấy thế thì công nhận hoặc bác clone nó đi hoặc bác chờ cho cụ bỏ mũ và hơn nữa bác cứ đề nghị cụ bỏ mũ ra - Chắc là được - Thì có phải hay hơn không ...Chụp cái gì cũng có setup nếu mình chưa ưng ...Khoảnh khắc đẹp tự nó còn phụ thuộc may hơn khôn bác ạ...

flyingmagician
16-08-2008, 10:17 AM
Da doi thuong thi khong co set up bac a. Chup doi thuong thi chi rinh khoanh khac thoi.

flyingmagician
16-08-2008, 10:20 AM
Xem anh nhieu khi phai chu y den khong khi cua buc anh va cam giac ma buc anh dem lai. Xem buc day cua bac Trau em chi lien tuong den cau "bong cau qua cua so".

Xin loi khong type duoc tieng viet.

bài viết của bác Trâu Vàng hay quá ạ! Nhưng hơi sách vở quá & em ko hiểu được bức ảnh đen trắng chụp con chim đang xà xuống và góc quanh của con đường của bác nó indirect (gián tiếp) cho điều gì? Em nghĩ mãi cũng chỉ ra được là bức ảnh đó ý tưởng ko rõ ràng: ko biết bác muốn chụp con chim hay con đường, nếu là chụp cả 2 thì con đường và con chim đó có liên quan gì đến nhau?! 1 bức ảnh bình thường như cân đường hộp sữa :D Mong được bác giải thích chút xíu cho em mở mang đầu óc....

Trong Hieu
16-08-2008, 04:29 PM
Mong các bạn đâm nhiệt tình.

1:
http://i9.photobucket.com/albums/a67/santakhandheldvn/lan3-2.jpg

2:
http://i9.photobucket.com/albums/a67/santakhandheldvn/Hip2.jpg


Mình chụp hai tấm này vào khoảng 20giờ bằng canon 300D + len kit + đèn bàn và có chỉnh đôi chút bằng phần mềm.


Hình mình đưa lên photobucket bị trang web đổi kích thước sao đó mà bị dơ ở rìa cánh hoa, tiếc thât.

Tho san
16-08-2008, 06:34 PM
@ Trunghieu : Khi chiếu sáng vật bác nên tìm cách chiếu một phần thôi thì ảnh tĩnh vật mới có chiều sâu :)

web4vn
16-08-2008, 07:53 PM
@trong hiếu: em nghĩ bác nên crop rộng ra 1 tý nữa cho nó đỡ chật chội

http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/nemlonbw.jpg

Trẻ con Hn năm 2008 vẫn còn chơi ném lon

Trong Hieu
16-08-2008, 09:27 PM
@ Tho san, Web4vn: Cám ơn hai bạn, mình ghi nhớ điều các bạn đã chỉ. Mình sẽ chỉnh hai hình trên lại bằng phần mềm.

imachicken
16-08-2008, 10:03 PM
Bác trauvang đâm hay quá, cháu khâm phục vô cùng :D
Cháu cũng có 1 vài tấm tâm khá đắc nhưng mừ chưa bít post vào đâu ạh, nay cũng mạnh dạn đẩy 1 nhóc ra cho các bác đâm ạh, :blink:
Cháu mới chụp, các bác đừng đâm mạnh wa', lòi rụt chít cháu hik :3:

http://i178.photobucket.com/albums/w270/imachicken86/123-4.jpg

DTD145
17-08-2008, 07:30 AM
Bác trauvang đâm hay quá, cháu khâm phục vô cùng :D
Cháu cũng có 1 vài tấm tâm khá đắc nhưng mừ chưa bít post vào đâu ạh, nay cũng mạnh dạn đẩy 1 nhóc ra cho các bác đâm ạh, :blink:
Cháu mới chụp, các bác đừng đâm mạnh wa', lòi rụt chít cháu hik :3:

http://i178.photobucket.com/albums/w270/imachicken86/123-4.jpg

Tấm này em thấy hay ...Hoa vàng gắn trên ngọn mướp vươn theo lối đi ...Nhưng giá không có cái cột gạch đo đỏ thì hay hơn

imachicken
17-08-2008, 09:22 PM
Cháu cũng băn khoăn cái cột đấy nhắm, nhưng cột nhà ông nội, hổng đập dc :D

trauvang
21-08-2008, 06:51 PM
@ web4vn: Cám ơn bác đã nhắc nhở, em chụp ảnh bằng mồm nên toàn sách vở thôi ạ. Ở thế hệ bọn em thì cân đường hộp sữa là quí ghê lắm.

@ imachicken: Ảnh của bạn hoàn hảo quá, mình k0 đâm được :).



Cháu cũng có 1 vài tấm tâm khá đắc nhưng mừ chưa bít post vào đâu ạh, nay cũng mạnh dạn đẩy 1 nhóc ra cho các bác đâm ạh, :blink:


Trauvang.

web4vn
21-08-2008, 09:18 PM
@trauvang: vâng ở thế hệ bác là quí ghê lắm, nhưng sang đến thế hệ em nó lại là thứ rẻ tiền rồi :P vẫn mong bác giải thích cho em tại sao bức ảnh của bác đưa nên lại là đẹp :D Bởi vì ko phải chỉ mình em mà nhiều người khác cũng thắc mắc nó đẹp ở điểm nào...Thân ái bác!

http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/bautroi.jpg

Mời các bác bình ạ :25:

m42
21-08-2008, 09:20 PM
bài viết của bác Trâu Vàng hay quá ạ! Nhưng hơi sách vở quá & em ko hiểu được bức ảnh đen trắng chụp con chim đang xà xuống và góc quanh của con đường của bác nó indirect (gián tiếp) cho điều gì? Em nghĩ mãi cũng chỉ ra được là bức ảnh đó ý tưởng ko rõ ràng: ko biết bác muốn chụp con chim hay con đường, nếu là chụp cả 2 thì con đường và con chim đó có liên quan gì đến nhau?! 1 bức ảnh bình thường như cân đường hộp sữa :D Mong được bác giải thích chút xíu cho em mở mang đầu óc....

Nhà cháu xem cái ảnh của bác Trâu thì thấy rất khâm phục cách so sánh ví von của bác ấy ạ! Trong ảnh có con đường với khúc quanh, có chim bay, có người đi bộ và có người ngồi. Con đường với con chim bay trên đó có nghĩa ẩn dụ nói đến đường chim bay. Người đi bộ tiến tới khúc quanh ý nói ẩn dụ đến con đường mà đi bộ thì quanh co khúc khuỷu. Còn người ngồi thì tất nhiên chẳng đi được tí nào, ý nói nếu cứ ngồi yên thì sẽ chẳng nhích được tí nào. Như vậy thì điều mà toàn bức ảnh muốn nói sẽ là nếu chim ngồi thì chim sẽ chẳng đi được tí nào để đến đích cả và đường chim đi bộ sẽ quanh co khúc khuỷu hơn đường chim bay!
Cháu hiểu thế có phải không ạ bác Trâu ?

Hoang Quang
21-08-2008, 09:22 PM
Hôm nào chụp được cái gì kha khá sẽ nhờ đích thân Trâu Vàng xem giúp nhá. Mình thèm đường sữa nhắm.

À mà hè này chưa thấy về nhỉ? Chỉ mơ được như chim thôi à.

Vịt
21-08-2008, 09:33 PM
Bác Trâu bình ảnh rất dài, hoan nghênh bác :D

Uyle
21-08-2008, 09:49 PM
Nhà cháu xem cái ảnh của bác Trâu thì thấy rất khâm phục cách so sánh ví von của bác ấy ạ! Trong ảnh có con đường với khúc quanh, có chim bay, có người đi bộ và có người ngồi. Con đường với con chim bay trên đó có nghĩa ẩn dụ nói đến đường chim bay. Người đi bộ tiến tới khúc quanh ý nói ẩn dụ đến con đường mà đi bộ thì quanh co khúc khuỷu. Còn người ngồi thì tất nhiên chẳng đi được tí nào, ý nói nếu cứ ngồi yên thì sẽ chẳng nhích được tí nào. Như vậy thì điều mà toàn bức ảnh muốn nói sẽ là nếu chim ngồi thì chim sẽ chẳng đi được tí nào để đến đích cả và đường chim đi bộ sẽ quanh co khúc khuỷu hơn đường chim bay!
Cháu hiểu thế có phải không ạ bác Trâu ?

Bác M42 lại bị tật mỹ tự rồi. Tấm này chả có ẩn dụ gì cao siêu cả. Chỉ là một tấm ảnh có nhiều elements, đường thẳng đường cong dưới đất trên không, được kết hợp tuy tình cờ nhưng cân đối. Tấm ảnh nhìn thích mắt nhưng để người xem tự ý cảm nhận. Cái lối của bác trâuvang là đường lối classic, tác giả chỉ đưa ra những chi tiết tối thiểu và cần thiết, nơi chốn, sáng hay chiều, sau đó để người xem suy luận tùy hĩ.
Trên thực tế thì thì bác trâu lên cơn lãng mạn, chụp một đôi chim liền cánh, nhưng vì chậm tay nên một con vượt ra ngoài frame!!! Bỏ thì tiếc nên post lên cho thiên hạ đoán mò!

zui
22-08-2008, 03:48 AM
http://farm4.static.flickr.com/3084/2783223941_7ec0371122.jpg?v=0

em đọc bao nhiêu sách, hỏi bao nhiêu người... đọc cả Le Canard (con vịt - báo lá cải của Pháp) mà cũng chả biết thế nào là ảnh đẹp...

trauvang
22-08-2008, 05:54 AM
@ web4vn: Tự dưng bác lại chụp cho em cái mũ “ảnh đẹp”, em có nói nó là tấm ảnh đẹp bao giờ đâu ạ. Đúng là khó, mỗi thế hệ đều có một cách định lượng riêng, bác cho nó là thứ rẻ tiền thì là rẻ tiền thôi ạ. Em xin phép được dừng tại đây.

Chúc bác có nhiều ảnh xinh,

Trauvang.

trauvang
22-08-2008, 05:55 AM
@ m42: Thầy ơi, dừng tay đừng coding nữa ạ, nghệ thuật nó đâu cần rắc rối đến thế đâu. Thầy thử nhớ lại những ngày ở Nga Xô xem sao, biết đâu đấy lại tìm thấy một cái gì đấy.

Hồi trước em đọc cuốn “Dờ Guây Ợp Si ing” thấy nó bẩu đại loại là “Khi nhìn, những effect luôn phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta chứ k0 hẳn là bản chất của cái chúng ta nhìn nó thế”. Em chả hiểu… dưng mà thấy ảnh nó cũng giống con gái phết. Mấy cái ngữ tóc xanh quần ngố nói cười hô hố… thì nhìn xinh phát biết luôn à. Còn cô nào đẹp thì hơi bị đầu lâu, lại phải có trình cưa nữa, phải tự cảm nhận được cái đẹp, tâm hồn của người ta… chứ hỏi/nói toẹt ra thì còn gì nà náng mạn nứa.

@ Hoang Quang: Nhớ nhắm gồi ạ, lại thèm cả về để thầy Mờ dắt đi đèn đỏ nữa cơ.

@ Vịt: Con vịt kia, bờ lốc thiếu ảnh rồi đấy.

@ Uyle: Em đi ngủ rồi mà vẫn thấy tiếng guốc của bác cộc cộc trong bụng. Quý lắm ạ, nhưng mà cái đoạn cuối thì sai. Ảnh lỗi, vứt đi dạng như thế này thì thi thoảng em mới kiếm được thôi ạ.

Milano 05/08

http://www.vnphoto.net/data/p13/559_000036-r60_6887.jpg

Trauvang.

chaoban
22-08-2008, 08:11 AM
Mở cái topic này ra nghẫm lại thấy được quá nhiều thứ. Cám ơn bác Trauvang, ảnh của bác bao giờ cũng bắt người xem mất ít nơ ron thần kinh, nhưng mà thú vị. Ảnh xấu có khi chỉ ra đc ngay, nhưng ảnh đẹp và có chuyện thì có phải dễ nói ra đâu, chỉ cảm thấy thôi, và cái ấy thì lại phụ thuộc quá nhiều chuyện khác. Về đi thôi chứ, bác Trâu, thế lão tóc nâu môi trầm thuê xe sẵn nhé, bác về là ta off trhôi.

hqhuyanh
22-08-2008, 08:54 AM
Cảm ơn bài "đâm" của bác Trauvang! Em thấy rất đáng để suy nghĩ...

Và cũng cảm ơn bác Uyle với tư duy rất hay và thú vị. :))


Trên thực tế thì thì bác trâu lên cơn lãng mạn, chụp một đôi chim liền cánh, nhưng vì chậm tay nên một con vượt ra ngoài frame!!! Bỏ thì tiếc nên post lên cho thiên hạ đoán mò!

web4vn
22-08-2008, 09:43 AM
@trau vang: e ko có ý cạnh khóe hay chụp mũ gì bác đâu bác ạ. Trái lại em rất tôn trọng bác nữa là đằng khác...còn về cái "rẻ tiền" thì ý em là đâu phải thứ gì "rẻ tiền" cũng mua được bằng tiền :D Trên diễn đàn này em luôn thẳng thắn và open! Có gì ko phải mong bác bỏ qua.

Thường thì e hay tặng ảnh em chụp cho người em có cảm tình...chọn mãi mới ra được cái ảnh này! em chụp từ hồi mới cầm máy ảnh...cũng cách đây 3-4 tháng rồi...thân tình tặng bác :D

http://farm4.static.flickr.com/3134/2674267068_f161f09f80_o.jpg

Mong sau này được đọc tiếp những bài viết của bác :25:

Vịt
22-08-2008, 09:58 AM
Milano 05/08
http://www.vnphoto.net/data/p13/559_000036-r60_6887.jpg
Trauvang.

Bác Trâu chắc mới chụp ảnh, ảnh nhòe nhoẹt thế này là do bị rung tay bác ạ, bác có thể mở ống kính to ra, tăng độ nhạy sáng lên cao và sử dụng chân máy để ảnh không bị rung . Ngoài ra bố cục ảnh lộn xộn, ta lên tuân theo quy luật 1/3, ảnh cần có điểm nhấn vào 1 trong 4 góc ảnh

Vài lời chân tình, mong bác cố gắng hơn

:ass::ass::ass::ass:

web4vn
22-08-2008, 10:20 AM
@bác Vịt: ảnh của bác trauvang hình như là bác ý chụp những khoảng cách rất đều nhau, 3 cái bóng đèn cách nhau rất đều, 4 người ngồi cách nhau cũng rất đều...ngoài ra cũng có những cái cách đều nhau khác nữa! ^^ Em cứ đoán mò thế, trúng thì trúng mà chả trúng thì trượt :P

Uyle
22-08-2008, 10:56 AM
Tấm ảnh này làm mình nhớ đến tượng ba con khỉ, một con bịt mắt, một con bịt miệng một con bịt mắt. Đúng là một tấm hình gây nhiều cảm xúc!!!:)


Milano 05/08

http://www.vnphoto.net/data/p13/559_000036-r60_6887.jpg

Trauvang.

Kokoro
22-08-2008, 11:23 AM
Bác Trâu chắc mới chụp ảnh, ảnh nhòe nhoẹt thế này là do bị rung tay bác ạ, bác có thể mở ống kính to ra, tăng độ nhạy sáng lên cao và sử dụng chân máy để ảnh không bị rung . Ngoài ra bố cục ảnh lộn xộn, ta lên tuân theo quy luật 1/3, ảnh cần có điểm nhấn vào 1 trong 4 góc ảnh

Vài lời chân tình, mong bác cố gắng hơn


Ối giời, Vịt xổng chuồng có khác. Chưa thấy cái còm men nào "hay" như cái này. Chết sặc. :3::3::3::3:

Sorry các bác em lại tám. Em té :goodluck:

Lio
22-08-2008, 02:43 PM
http://www.vnphoto.net/data/p14/559_2612709301-r60_8034.jpg

Khu vực này có vẻ ngày càng nhộn nhịp ghê nhỉ, Nhà Vịt cỏ mà ra khỏi chuồng thì cứ gọi là chảy tè tè, vui vãi.

Xem bức ảnh trên của cụ Trâu từ hôm trước đã thấy có cái gì đó ngứa ngứa, khiêu khích roài.

E thấy chuyện con chim bay ra hay bay vào thì nó đều thể hiện fần nào đó ý đồ của tác giả. xét về tính kinh điển trong việc thể hiện của tác giả thì theo cá nhân e bức ảnh này đều có sự dẫn dụ người xem tốt.

Nếu ta xét theo chiều thuận của vấn đề thì cái ngõ cong cong, người đi bộ, con chim bay ra ngoài đều là nhịp dẫn cho chủ thể đang được che dấu ở fía bên trong con ngõ. Xét kỹ người đi bộ trước: về động tác, fong thái tốc độ di chuyển có vẻ ung dung. Hướng đi của nhân vật này có vẻ thuận chiều với hướng nhìn của nhân vật chưa rõ mặt, cho nên fỏng đoán về mối quan hệ với chủ thể là có tính tương đồng, thậm chí người này nhiều khả năng chính là nhân vật đã ra khỏi chỗ ẩn nấp. Mối quan hệ này cho thấy ko đủ sức nặng để tạo nên sự liên kết với chủ thể ẩn nấp -> tạm cho đây là fần đóng vai trò tương hỗ (fần nền).

Xét tiếp tới con chim, từ động tác, hướng di chuyển nó rõ ràng cho thấy mối liên hệ trực tiếp với một cái gì đó từ trong ngõ kia. Vẫn tạm đoán là nhật vật dấu mặt. Xét về mặt bố cục thì đường dẫn là con đường đang hướng vào trung tâm bức ảnh, ở đây thủ fáp gọi sự tò mò khám fá của người xem từ fía bên ngoài nhìn vào là rất rõ ràng. cộng với việc con chim bay ra, theo lý thuận thì nó đang mâu thuẫn rõ ràng với đường dẫn chính tạo cảm giác trái ngược, bức xúc. Nhưng bóng bánh một chút thì nó có thể là thành fần tăng cường cho ý đồ dẫn dụ người xem vào bên trong bức ảnh. Nó cho thấy sự quan hệ rõ ràng của con chim với cái gì đó fía bên trong. Vấn đề đặt ra là ta fải tìm cái gì, sự kiện hành động nào dẫn tới việc con chim fải bay ra gấp gáp đến như vậy?

Đặt vấn đề Bức ảnh này chụp ở Châu Âu, nước nào thì e chịu. Ở nơi đó chim và người luôn có quan hệ gần gũi, cái này chắc các bác fải đồng ý thôi vì xem film thấy thường là như thế. Chim thường ko hay có fản ứng mạnh với những hành động của con người bình thường chung quanh. Vậy thì ở đây rõ ràng fải có ai đó hoặc hành động gì đó có tác động mạnh khiến con chim fải bay ra như vậy. Lại fỏng đoán là: Có ông nào đó vừa vung chân đá con chim này hoặc có ý đồ ác liệt hơn là thèm thịt bồ câu để nhắm rượu.(1)

Xét theo chiều ngược lại thì bức ảnh này có thể cho thấy một vấn đề là tác giả đã đặt chính người xem vào fía bên trong của bức ảnh (chỗ khuất), và nhìn nhận vấn đề theo theo hướng mở rộng ra bên ngoài. Với thủ fáp này thì vấn đề chính luôn được thể hiện rõ ràng nhất, fơi bày nhất ko ẩn dụ. Vấn đề chính ở đây theo e là việc con chim đang bay ra ngoài bức ảnh. Theo lối diễn tả như trên về hành động thì rõ ràng con chim đang muốn thoát khỏi một sự việc gì đó mà nó không thể chịu đựng được. Vậy vấn đề gì khiến con chim fải sợ hãi đến như vậy. Lại theo fỏng đoán của e thì chỉ có là sợ chết.(2)

Tựu chung lại cả (1) và (2) thì theo sự hiểu của em ở đây cũng ko có quá nhiều những sự thể hiện kiểu lãng mạn, càng không có gì liên quan đến hòa bình hay sự tĩnh lặng cả. E chỉ thấy toát lên một sự ham muốn và cái ham muốn đó có nhiều fần fồn thực đó n.à "Thịt chim câu".

Há há! Nói tới đây lại nhớ tới một quán chim câu khá ngon ở Trần Hưng Đạo, hình như là quán Chim Anh Đán. Hôm nào rảnh nhà mình tổ chức off chai ở đây một fát đê. Chim quay ròn tan, nóng hổi, ngầy ngậy, thơm thơm, tóm chung là rất ngon. Ở VN sướng cái là ăn thịt chim mà ko bị lên án hay chí ít là cũng ko fải đi đuổi bắt. Khi nào bác Trâu về nhà mình đi thử nhá!

Vài fút giải lao e bình loạn tý xong fắn liền ko các bác tỉn e chít. keke

Have fun!

:cheers::cheers:

N80
22-08-2008, 04:56 PM
@Lio: Đi làm việc đi vào đây viết dài thế ai mà đọc được.
Quán chim ở Trần Hưng Đạo là số bao nhiêu ý nhỉ, chỉ cho tớ cái nhé, thèm quá....

web4vn
22-08-2008, 07:34 PM
em ko có ý gì khi tặng bắc trauvang cái ảnh váy đụp đâu nhé. Ý em là bác Trâu hay đi xa nhà nên chắc nhớ nên em tặng bác ý cái váy quê nhà! Bác vịt xổng chuổng chỉ được cái suy bụng ta ra bụng người. Về bức ảnh của bác trauvang em mới ngẫm nghĩ và phát hiện ra 1 điều không phải con chim nào cũng đầy đặn được như con chim bác chụp. 1 bức ảnh nude chim cực kỳ í nhị và tao nhã!

@lio: em vừa bị đập đầu vào bàn phím đau quá!:3::3:

tumitoe11
22-08-2008, 07:44 PM
Nếu ai không thích đọc dài thì có thể chốt lại bức ảnh chụp tại Châu ÂU của kụ Trâu như sau:


Ở đâu thì cũng như nhau
Con chim đi trước con người đi sau

(trừ phi đi giật lùi)

Em kính phục bác vịt :D Câu này của bác là hay nhất :D

Xem cái ảnh kia nhà Lio bình ... loạn ghê quá, em chẳng có suy nghĩ nhiều đến thế. Em nhìn vào đấy chỉ hình dung ra một trường đoạn trong một bộ phim gần đây hay chiều trên HBO ... khi mà mọi thứ đều dừng hết cả lại. Người thì không đi, chim thì không vỗ cánh. Vị trí bác trâu đặt máy tạo ra bố cục rất tĩnh, thoạt nhìn con chim ở vị trí bất cân bằng tưởng sẽ làm ảnh động hơn nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho tấm ảnh càng thêm phần bất động.
Em nhìn tấm ảnh này lâu chắc sẽ bị đau đầu *_*

Về tấm ảnh bác trâu chụp ở ga tàu điện ngầm : mọi thứ đều đăng đối quá, bóon con người chia đều, khoảng cách giữa các ngọn đèn chia đều, những đường ngang của ảnh cũng chia đều ... ảnh này mặc dù nhòe nhưng em xem rồi thấy cứ đang nghĩ đến điều gì đó không định nghĩa được, cũng nặng nề lắm ợ.

haivu
22-08-2008, 08:19 PM
@trau vang: e ko có ý cạnh khóe hay chụp mũ gì bác đâu bác ạ. Trái lại em rất tôn trọng bác nữa là đằng khác...còn về cái "rẻ tiền" thì ý em là đâu phải thứ gì "rẻ tiền" cũng mua được bằng tiền :D Trên diễn đàn này em luôn thẳng thắn và open! Có gì ko phải mong bác bỏ qua.

Thường thì e hay tặng ảnh em chụp cho người em có cảm tình...chọn mãi mới ra được cái ảnh này! em chụp từ hồi mới cầm máy ảnh...cũng cách đây 3-4 tháng rồi...thân tình tặng bác :D

http://farm4.static.flickr.com/3134/2674267068_f161f09f80_o.jpg

Mong sau này được đọc tiếp những bài viết của bác :25:

Từ khi mới cầm máy mà bác đã chụp được cái ảnh đẹp thế này cơ á , cảm fục cảm fục , lại còn đi tặng nữa , vì ở mục bình ảnh nên em góp tí gọi là í kiến : Ảnh của bác còn hời hợt bác nên đi sâu hơn nữa ...

web4vn
22-08-2008, 08:36 PM
@haivu: cảm ơn bác! hix em cứ sướng lên là dơ máy bắn tía lia thôi...cũng trăn trở vấn đề bác nói lắm! Cái ảnh đó là lần đầu tiên cầm máy của em luôn đó, mua được con 400D với cái ống kit vào bảo tàng dân tộc học thấy cái gì cũng chụp. Trăm hòn đá ném trúng được con ếch thôi bác ạ.

DTD145
22-08-2008, 10:22 PM
Từ khi mới cầm máy mà bác đã chụp được cái ảnh đẹp thế này cơ á , cảm fục cảm fục , lại còn đi tặng nữa , vì ở mục bình ảnh nên em góp tí gọi là í kiến : Ảnh của bác còn hời hợt bác nên đi sâu hơn nữa ...
Đi sâu hơn nữa em e ra cái khác chứ không phải ảnh ...

pategan
22-08-2008, 10:49 PM
Giờ em mới xem cái topic này vui nhể. Thực sự cảm phục các bác qua những nhận xét với bức ảnh chụp chim của bác trauvang... Nhưng mà thấy các bác bình ảnh như nịnh thô ấy hài vãi hàng cố rặn ra mấy cái liên tưởng kiểu như... Dưa sắp khú
http://farm4.static.flickr.com/3055/2786469351_6785e84789_o.jpg

tumitoe11
22-08-2008, 10:52 PM
nhắc nhở nhà pate không "vãi hàng" nhé :|

Vịt
22-08-2008, 11:22 PM
Giờ em mới xem cái topic này vui nhể. Thực sự cảm phục các bác qua những nhận xét với bức ảnh chụp chim của bác trauvang... Nhưng mà thấy các bác bình ảnh như nịnh thô ấy hài vãi hàng cố rặn ra mấy cái liên tưởng kiểu như... Dưa sắp khú
http://farm4.static.flickr.com/3055/2786469351_6785e84789_o.jpg

Ảnh của bác quá đẹp, đứng về mặt Ngũ hành mà nói, có trắng súp lơ đại diện cho Kim, có vành sàng nâu đại diện cho Mộc, có nước dưa đại diện cho Thủy, có sắc đỏ cà chua đại diện cho Hỏa, có cái chữ ký đen đen đại diện cho Thổ (tả), bức ảnh nổi lên trong topic với ánh vàng rực của đĩa dưa dáng hình căng mọng đương tuổi xuân thì, thơm ngon mơn mởn như mấy em bên Motoshow của kụ Mèo.

Chỉ 1 bức ảnh giản đơn mà gói cả ngũ hành âm dương kiến thức tự ngàn xưa, như trời đất giao hòa, lại có dáng vẻ gợi tình mời anh xơi của thời hiện đại. Ngoài các yếu tố thanh tao ảnh toát ra, bác phá cách sáng tạo độc đáo với sự "vãi hàng" cùng ảnh quả thực là điều xưa nay hiếm. Bố cục dẫn mắt người xem từ trái qua phải, từ dưới lên trên, từ đậm sang nhạt thật hài hòa không phím nào tả xiết. Phi bác ứ ai làm nổi chỉ qua 1 shot ảnh giản đơn thế

imachicken
22-08-2008, 11:31 PM
ặc< bác Vit đâm thâm thúy quá, đĩa dưa kia ko khú cũng thành khú mứt rùi :D

S9000
22-08-2008, 11:48 PM
Nhà Vịt mới đi tập huấn bình ảnh về đúng ko? Nổ cổ họng mà chết, anh vote chú!

aknight
23-08-2008, 03:40 AM
Em chưa dám post bức ảnh nào lên nhờ các bác đâm vì tự thấy trình còn còi quá. Có điều, đọc một hồi của các bác em thấy cái topic bình ảnh nghiêm túc của các bác sắp trở thành góc "tán gẫu" mất rồi, ngẫm những trang đầu giữ đúng chất bình ảnh hơn. Giờ thì chả biết ai đang mỉa mai, ai đang đùa cợt, ai đang nghiêm túc bình ảnh nữa (!), các bác thâm thúy quá kể cũng .. hãi thật. Nếu quả ảnh có xấu, đề nghị các bác cứ thẳng tay xử trảm đúng tinh thần cuả bác chủ topic đã đưa ra từ đầu, chứ cứ thế này thì....

Thế này mà BQT không treo cột điện các bác (chữ dùng của chính các bác) thì em .. cũng thấy là hơi thoáng! Còn em nếu có vì góp ý này mà bị treo cũng cam lòng!

Vài lòng chân thật, mong các bác đại xá cho!

chaoban
23-08-2008, 08:18 AM
@pate: Tôi đã nói ở trên khi mở topic này, nhưng com men của cậu mang tính gây sự với tất cả mọi người, vì vậy từ nay tất cả các com men của cậu vào topic này sẽ ko dc chấp thuận.

flyingmagician
23-08-2008, 08:40 AM
Phê bình ảnh cũng khó phết, chê thẳng thì sợ người ta giận, sợ cãi nhau mà khen giả vờ thì lại tưởng thật :D

@haivu: cảm ơn bác! hix em cứ sướng lên là dơ máy bắn tía lia thôi...cũng trăn trở vấn đề bác nói lắm! Cái ảnh đó là lần đầu tiên cầm máy của em luôn đó, mua được con 400D với cái ống kit vào bảo tàng dân tộc học thấy cái gì cũng chụp. Trăm hòn đá ném trúng được con ếch thôi bác ạ.

web4vn
23-08-2008, 08:50 AM
@fly: ko hiểu pác muốn nói gì luôn :D 9h sáng rồi mà Vẫn còn ngáp ngủ ah bác
@Vịt: bác bình ảnh như kiểu làm thơ ý ạ, có cao có trầm, thật là điên đảo! E vô cùng ngưỡng mộ.

DTD145
23-08-2008, 06:59 PM
Giờ em mới xem cái topic này vui nhể. Thực sự cảm phục các bác qua những nhận xét với bức ảnh chụp chim của bác trauvang... Nhưng mà thấy các bác bình ảnh như nịnh thô ấy hài vãi hàng cố rặn ra mấy cái liên tưởng kiểu như... Dưa sắp khú
http://farm4.static.flickr.com/3055/2786469351_6785e84789_o.jpg
Mong bác pategan nghiêm túc chút nhá

trauvang
24-08-2008, 05:23 AM
@ web4vn: Okie, em cũng open lắm. Cám ơn bác về tấm ảnh, bác có thể cho em xin một bản to to để làm wallpaper k0 ạ. Nếu được bác gửi cho em vào zui@email.cz ạ. Em cảm ơn bác.

@ Vịt: Cám ơn bác Vịt đã đóng góp í kiến quí báu, em sẽ cố gắng hơn trong các lần sau ạ. Hi vọng nhận được sự quan tâm thường xuyên của bác.

@ Nio: Gửi đền lọ thuốc nhỏ mắt đê…

@ Pategan: Em thấy bác nhạy cảm quá thôi.

@ tumitoe11: Ơ, thế freeze quá à… đau đầu à? Vậy bác xem cái này cho đỡ nhức nhá.


Norwich - UK 06/08

http://www.vnphoto.net/data/p10/559_img097-r60_6022.jpg

Trauvang.

web4vn
24-08-2008, 08:37 AM
@trauvang: á à em biết rồi cái ảnh vừa rồi của bác liên qua đến đề tài môi trường, thường bên UK nó sạch lắm nhưng mà tự nhiên mọc ra 1 cái vỉa hè toàn rác (tất nhiên là còn sạch chán so với vỉa hè ở ta) - hihi ngoài ra nếu nhìn kỹ thì cái ông đứng ở xa xa đầu như đầu alien. Ở góc chụp siêu hoàn hảo này của bác trâu em còn nhận thấy người đàn bà, cái cột bên phải bức ảnh, ông alien ở xa đứng trên 1 đường thẳng như kẻ chỉ :D Người phụ nữ bị cụt chân cũng là 1 ý đồ của bác trâu mà em chưa nghĩ ra :D

Hehe, để em tìm lại cái ảnh gốc xem nó ở đâu rồi sẽ send mail cho bác, cảm ơn bác đã nhận quà của em ạ :D

TdH
25-08-2008, 09:43 AM
Lâu lắm mới ghé qua topic không ngờ ở đây vui kinh dị.
Cám ơn bác Trâu đã nhận xét tỉ mỉ về bức ảnh của em lắm lăm. Em đã ghi nhận ạ.
Còn về bức ảnh chim của bác vì cá nhân em thích. Em cũng chẳng dám bàn cao siêu như mọi người đâu. Nào là "đường cong" nào là "chỗ rẽ", rồi là "khuôn hình" gì đó. Với em đó là công cụ, là thủ pháp. Em thích vì ảnh gợi cho em cảm xúc, cho em thấy "không khí" ở 1 con phố Châu Âu. Hình như cái "không khí" đó ảnh thể hiện gián tiếp qua đôi cánh chim. "1 đôi cánh chim xôn xao ngõ vắng".

olympus1971
25-08-2008, 11:05 AM
Theo em thì bác @chaoban nên lưu ý mọi người đọc cái này trước khi bình ảnh
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=11777

FloraAtDawn
25-08-2008, 11:42 AM
Nhà cháu xem cái ảnh của bác Trâu thì thấy rất khâm phục cách so sánh ví von của bác ấy ạ! Trong ảnh có con đường với khúc quanh, có chim bay, có người đi bộ và có người ngồi. Con đường với con chim bay trên đó có nghĩa ẩn dụ nói đến đường chim bay. Người đi bộ tiến tới khúc quanh ý nói ẩn dụ đến con đường mà đi bộ thì quanh co khúc khuỷu. Còn người ngồi thì tất nhiên chẳng đi được tí nào, ý nói nếu cứ ngồi yên thì sẽ chẳng nhích được tí nào. Như vậy thì điều mà toàn bức ảnh muốn nói sẽ là nếu chim ngồi thì chim sẽ chẳng đi được tí nào để đến đích cả và đường chim đi bộ sẽ quanh co khúc khuỷu hơn đường chim bay!
Cháu hiểu thế có phải không ạ bác Trâu ?

vui thiệt, hehe, cũng đâu cần phải khắt khe nghiêm túc miết ớn chết

một trong những hình lúc em mới tập ... cầm máy hồi đầu năm nay, xin tự đâm trước là : rùa rùa tự nhiên bức tường được hai cái đèn chiếu na ná cái chim à không trái tim chớ hổng phải sắp đặt theo ý tưởng

http://i21.photobucket.com/albums/b254/FloraAtDawn/HeartoftheShellfishWall.jpg

Vịt
25-08-2008, 02:56 PM
Norwich - UK 06/08

http://www.vnphoto.net/data/p10/559_img097-r60_6022.jpg

Trauvang.

Theo cảm nhận của em, với tiêu đề "Norwich" đáng ra tác giả phải thổi được vào ảnh thông điệp về 1 thành phố được đánh giá là năng động và có chất lượng sống cao nhất tại Châu Âu với rất nhiều công trình văn hoá và nghệ thuật có lịch sử lâu đời.

Ngoài việc ánh sáng của ảnh khá hay, tương phản đen trắng tốt, trong trẻo thì có lẽ tác giả cần tự mô tả về ý tưởng của mình khi chụp bức ảnh này để người xem hiểu rõ hơn ý tứ (Hay là đang cầm máy vô tình bấm nhầm nút chụpnhể ? :ass:) .

Kokoro
25-08-2008, 03:25 PM
Theo cảm nhận của em, với tiêu đề "Norwich" đáng ra tác giả phải thổi được vào ảnh thông điệp về 1 thành phố được đánh giá là năng động và có chất lượng sống cao nhất tại Châu Âu với rất nhiều công trình văn hoá và nghệ thuật có lịch sử lâu đời.

Ngoài việc ánh sáng của ảnh khá hay, tương phản đen trắng tốt, trong trẻo thì có lẽ tác giả cần tự mô tả về ý tưởng của mình khi chụp bức ảnh này để người xem hiểu rõ hơn ý tứ (Hay là đang cầm máy vô tình bấm nhầm nút chụpnhể ? :ass:) .

Nhà Vịt trật tự nào, ko kêu quang quác lên nữa....cho vào nổi lẩu bi giờ hehe :chair::chair::chair::chair::chair:

kulaty
25-08-2008, 03:36 PM
em xin góp 1 tấm, mong nhận được sự quan tâm và phản ánh nhiệt tình của các bác.

http://farm4.static.flickr.com/3136/2795103211_f3649e71c9.jpg

flyingmagician
25-08-2008, 04:49 PM
Tấm này của bác rất tốt, cái mũ rơi vào đúng trọng tâm 1/3 ảnh, ngoài ra rất có không khí, xe cộ đông đúc, giao thông chắc nhộn nhịp. :D

em xin góp 1 tấm, mong nhận được sự quan tâm và phản ánh nhiệt tình của các bác.

http://farm4.static.flickr.com/3136/2795103211_f3649e71c9.jpg

ntphongzodiac
25-08-2008, 08:36 PM
em xin góp 1 tấm, mong nhận được sự quan tâm và phản ánh nhiệt tình của các bác.

http://farm4.static.flickr.com/3136/2795103211_f3649e71c9.jpg

Ảnh thì hình chữ nhật, nhưng thực chất điều muốn nói lại là hình vuông vì cái cánh cửa sổ bên phải & góc đen bên trái tạo ra 1 góc như nhìn vào trong ngõ, nhưng thực ra lại nhìn ra bên ngoài.
Nếu 2 bên đều có cánh cửa thì tạo ra 1 chiều sâu hơn.

trauvang
25-08-2008, 09:01 PM
@ bác aknight:

Cám ơn bác aknight đã đóng góp í kiến, quả thật nếu là một người mới vào thì có lẽ là hơi choáng thật. Tuy nhiên, đại đa số chúng ta là người chơi ảnh nghiệp dư, ảnh ọt cho vui là chính và đã có rất nhiều topic để post ảnh theo chủ đề. Vậy Bình ảnh thì sao? Theo cách hiểu của em thì Bình ảnh được mở ra như một dạng lò mổ, và khi mọi người tham gia vào đều đã sẵn có một thái độ nghiêm túc với ảnh. Ảnh là đời nên đôi khi nó cũng nghiệt ngã lắm, và vì thế việc topic "nóng" lên ở giai đoạn nào đấy là cần thiết. Chí ít thì nó cũng cần đủ nhiệt độ để đốt cháy những lối mòn và làm tan chảy những hư danh, ảo tưởng.


@ all:

Em xin phép được dọn dẹp lại tí cho nó gọn gàng ạ, spam ở đây là k0 nên vì nó là topic bình ảnh nghiêm túc. Xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp, ảnh hay con người phía sau bức ảnh... cũng được, cốt sao để cho ảnh nó khá lên. Nói chung mọi post đều cần liên quan đến ảnh... kiểu ảnh nó như cái cột, mình múa may quay cuồng kiểu gì nhưng tay chân vẫn phải dính vào nó, thế mới nghệ thuật các bác nhé.

Chúc bác chaoban giữ được topic nóng nhưng k0 nổ ạ.


Kính các bác,

Travang.

Vịt
25-08-2008, 09:13 PM
@ bác aknight:
@ all:
Em xin phép được dọn dẹp lại tí cho nó gọn gàng ạ, spam ở đây là k0 nên vì nó là topic bình ảnh nghiêm túc. Xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp, ảnh hay con người phía sau bức ảnh... cũng được, cốt sao để cho ảnh nó khá lên. Nói chung mọi post đều cần liên quan đến ảnh... kiểu ảnh nó như cái cột mình múa may quay cuồng kiểu gì nhưng tay chân vẫn phải bám lấy nó, thế mới nghệ thuật các bác nhé.
Chúc bác chaoban giữ được topic nóng nhưng k0 nổ ạ.
Kính các bác,
Travang.

Ngầu pín với lầm dứt khoát là toạch :ass::ass::ass:

Ảnh của bác alonecoffee trông hay hay, tuy nhiên PS chưa kỹ, chỗ màu hơi loang lổ với chỗ ít màu. Cũng chưa thấy cô liêu mấy, có thể bác chạy ra chụp trước mặt mẫu đang lầm lũi bước đi, đằng sau là đường ray dài hut hút có thể sẽ hay hơn.

web4vn
25-08-2008, 09:45 PM
@alonecoffee: bác nghiêng máy 1 chút cho con đường nó dốc xuống hoặc dốc lên em nghĩ sẽ hay hơn.

chaoban
26-08-2008, 07:45 AM
@Trauvang: Cám ơn bạn hiền. Dạo này bận quá ít đi chơi phố phường.

uman
26-08-2008, 08:27 AM
Nhà em rón rén quăng vào lò mổ

Chạng vạng

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_7622.jpg

FloraAtDawn
26-08-2008, 12:40 PM
nếu là em sẽ chụp xéo tìm một điểm nhấn

uman
26-08-2008, 01:10 PM
nếu là em sẽ chụp xéo tìm một điểm nhấn
Cám ơn bác. Cái gọi là điểm nhấn của em là bóng người đàn ông ngồi (tĩnh) dưới bóng đèn lồng trong nhà, đối lại với dáng hai lữ (và nữ nữa :24:) khách phương Tây tạm dừng chân ngoài cửa (động). Nhưng có lẽ trình còi nên không kêos lên được. Hay là vì bố cục tham lấy toàn bộ mặt nhà . Em đang thắc mắc và muốn học hỏi ở điều này ạ. :25:

uman
26-08-2008, 02:54 PM
Hì hì, ý nhà Vịt thế nào để còn biết mà liệu đường thêm mắm hay dấm vào bát đánh tiết canh ???
Nhà Vịt muốn sáng lên một chút thì liệu có sáng được anh chàng trong nhà mà vẫn giữ được màu trời tối tối vậy không?

tonyn
26-08-2008, 08:25 PM
Em là em rất đồng ý với các cụ ở chỗ:"tình yêu đi qua cái dạ dày".
Hôm qua trong lúc đợi con ú nhà em chuẩn bị bữa tối ngồi ko em mang máy ảnh ra làm mấy phát.1 góc bếp mà cũng màu mè phết đấy các bác ạ.
Điểm nhấn của em là đĩa cá kho nhé..măm măm.......:cheers:

http://i235.photobucket.com/albums/ee234/sl4x_germany/DSC_1843.jpg

Vịt
26-08-2008, 08:30 PM
Em là em rất đồng ý với các cụ ở chỗ:"tình yêu đi qua cái dạ dày".
Hôm qua trong lúc đợi con ú nhà em chuẩn bị bữa tối ngồi ko em mang máy ảnh ra làm mấy phát.1 góc bếp mà cũng màu mè phết đấy các bác ạ.
Điểm nhấn của em là đĩa cá kho nhé..măm măm.......:cheers:

http://i235.photobucket.com/albums/ee234/sl4x_germany/DSC_1843.jpg

Ảnh đẹp, mẫu xinh, thức ăn ngon. Phù hợp với Album gia đình. Tên mẫu rất đặc biệt: "Con Ú"

web4vn
26-08-2008, 08:31 PM
@tonyn: ảnh đẹp ^^ cá kho vợ nấu ăn ngon ko bác, để em còn biết em lấy vợ :P

ntphongzodiac
26-08-2008, 10:45 PM
Vịt chuyển nghề "Nhà phê bình ảnh" được rồi đó

Vịt
26-08-2008, 11:40 PM
Hì hì, ý nhà Vịt thế nào để còn biết mà liệu đường thêm mắm hay dấm vào bát đánh tiết canh ???
Nhà Vịt muốn sáng lên một chút thì liệu có sáng được anh chàng trong nhà mà vẫn giữ được màu trời tối tối vậy không?

Báo cáo kụ, ảnh cụ nó mang tính snap shot nhiều, cụ thấy 1 cái nhà cổ, 1 đống đèn lồng hay hay. Cụ sang bên kia đường, cụ ngồi thụp xuống bờ sông, cụ ghếch máy lên phang 1 nhát. Về không khí của ảnh thì nhìn hay hay, nhất là những ai chưa nhìn thấy cảnh như này bao giờ thì rất thích, về ảnh thì trông hơi xiêu vẹo, cảnh hơi lộ cộ, dây rợ loằng ngoằng.
Trong ảnh em edit lại minh họa, em cố gắng điều chỉnh lại (theo chủ quan của em, mà chủ quan của em thì hơi ẹ :D) có vẻ trông nó đỡ hơn 1 chút.

Có lẽ, nếu cụ có ống góc rộng hơn thì ảnh sẽ hay hơn.

Ảnh gốc:

http://img528.imageshack.us/img528/4296/dsc7622zz3.jpg
Ảnh sửa:

http://img528.imageshack.us/img528/5231/dsc7622zt0kw5.jpg



Vịt chuyển nghề "Nhà phê bình ảnh" được rồi đó

Không dám ạ, gọi là nghĩ gì nói lấy, mạnh dạn chê bôi (mặc dù cháu chụp xấu vật) nhằm mưu cầu việc chẳng may cháu có cái ảnh nào post lên còn được chê lại. :25:

FloraAtDawn
27-08-2008, 12:35 AM
đường Hội An phố cổ bề ngang chút xíu hơn nữa 2 bên hình méo vậy là ống góc rộng lắm đó chớ

web4vn
27-08-2008, 09:18 AM
http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/xoan.jpg

mời các bác đâm chém :17:

DTD145
27-08-2008, 02:31 PM
Ảnh đen thui ! Nhìn chả rõ ...Chả biết đâm vào đâu ????

flyingmagician
27-08-2008, 03:27 PM
Nếu là ảnh silhouette thì ánh sáng chưa đủ, chi tíêt vùng tối còn nhiều.

Nếu là ảnh thường thì mất chi tiết quá.

Tóm lại chuyển thẳng nhà xác.

http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/xoan.jpg

mời các bác đâm chém :17:

flyingmagician
27-08-2008, 03:28 PM
Ảnh rất thật thà, thấy sao chụp vậy. Làm lưu niệm cho tình yêu rất tốt.

Em là em rất đồng ý với các cụ ở chỗ:"tình yêu đi qua cái dạ dày".
Hôm qua trong lúc đợi con ú nhà em chuẩn bị bữa tối ngồi ko em mang máy ảnh ra làm mấy phát.1 góc bếp mà cũng màu mè phết đấy các bác ạ.
Điểm nhấn của em là đĩa cá kho nhé..măm măm.......:cheers:

http://i235.photobucket.com/albums/ee234/sl4x_germany/DSC_1843.jpg

Vịt
27-08-2008, 07:53 PM
http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/xoan.jpg

mời các bác đâm chém :17:

Nhận xét khắt khe nhằm giúp nhau tiến bộ hơn nên nhiều cụ chưa ưng ảnh này. Em thì thấy ảnh này hay hay, em thấy có một vũ hội cỏ cây với bước Rumba nồng nàn trẻ trung. Em tin rằng tác giả rất chủ động và có ý trước khi bấm máy kiểu này. Tuy vậy, dường như ánh sáng và tone màu đen đen tôi tối không làm thoát ý của tác giả. Tỉ như có tí sắc trắng của cánh hoa, sắc vàng của nhị, sắc xanh tươi của lá thì ảnh sẽ có hơi thở hơn và ấn tượng hơn

Chốt lại, với những bước đệm khá good như thế này, dứt khoát trong thời gian tới nhiếp ảnh gia Web4vn sẽ có nhiều tác phẩm đẹp.

hoami0770
27-08-2008, 08:23 PM
http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/xoan.jpg

mời các bác đâm chém :17:

Bác bật hộ iem cái đèn lên với ạ...mất điện tối quá sao bình???:24:

web4vn
27-08-2008, 09:04 PM
@vịt: 1 điệu nhảy salsa bác ạ! e ko dám nhận 3 chữ nhiếp ảnh gia của bác đâu ạ. Cảm ơn bác đã nhận xét

@hoami: ở màn hình của em thì cái ảnh này tương đối đủ sáng ạ!

tuanbeo13
27-08-2008, 10:21 PM
@vịt: 1 điệu nhảy salsa bác ạ! e ko dám nhận 3 chữ nhiếp ảnh gia của bác đâu ạ. Cảm ơn bác đã nhận xét

@hoami: ở màn hình của em thì cái ảnh này tương đối đủ sáng ạ!

Bạn web4vn nói đúng rồi, nhà HoaMy mua màn hình mới đi. Màn hình nhà tôi xem ảnh này sáng rực con ngươi luôn à.

DTD145
27-08-2008, 11:20 PM
Bạn web4vn nói đúng rồi, nhà HoaMy mua màn hình mới đi. Màn hình nhà tôi xem ảnh này sáng rực con ngươi luôn à.

Cụ này kinh quá ...Em chết vì cười mất ...

web4vn
28-08-2008, 07:04 AM
http://farm4.static.flickr.com/3044/2673441871_197669d3b6_o.jpg

em lại mạng dạn chấp nhận đau thương đưa 1 cái ảnh cũng hơi tối tối vào cho các bác bình đây ạ. Bác nào bị sáng rực con ngươi thì đeo kính dÂm vào ạ ;))

flyingmagician
28-08-2008, 08:17 AM
bết bền bệt................

http://farm4.static.flickr.com/3044/2673441871_197669d3b6_o.jpg

em lại mạng dạn chấp nhận đau thương đưa 1 cái ảnh cũng hơi tối tối vào cho các bác bình đây ạ. Bác nào bị sáng rực con ngươi thì đeo kính dÂm vào ạ ;))

DTD145
28-08-2008, 09:11 AM
http://farm4.static.flickr.com/3044/2673441871_197669d3b6_o.jpg

em lại mạng dạn chấp nhận đau thương đưa 1 cái ảnh cũng hơi tối tối vào cho các bác bình đây ạ. Bác nào bị sáng rực con ngươi thì đeo kính dÂm vào ạ ;))
Không hiểu ý nghĩa??? Hình như : "hoa héo tàn ????..."
Ảnh bác tối thật đấy ...

tuanbeo13
28-08-2008, 12:01 PM
http://farm4.static.flickr.com/3044/2673441871_197669d3b6_o.jpg

em lại mạng dạn chấp nhận đau thương đưa 1 cái ảnh cũng hơi tối tối vào cho các bác bình đây ạ. Bác nào bị sáng rực con ngươi thì đeo kính dÂm vào ạ ;))

Chi tiết vân gỗ lên tốt. Bạn phọt lên vài cái nữa đi. Ảnh đẹp lắm

kiennt76
28-08-2008, 12:50 PM
dạo này chả có cụ nào đâm cháu nhỉ...

http://farm4.static.flickr.com/3150/2801951605_0210e4e687_o.jpg

DTD145
28-08-2008, 12:58 PM
Êm thấy giá mẫu không cuời thì quả là đẹp...

Lio
28-08-2008, 01:12 PM
dạo này chả có cụ nào đâm cháu nhỉ...

http://farm4.static.flickr.com/3150/2801951605_0210e4e687_o.jpg

Theo em bác nên xử lý thế nào đó để nó không nhơn nhởn toàn xịt là xịt như vậy. Đã thế lại cứ trừng trừng thế kia làm sao mà tĩnh tâm để đâm cho được. :ass:

honda67vn
28-08-2008, 02:36 PM
thấy bên này có mục hay quá, em cũng có tấm hình mới chụp thứ 7 tuần rùi mong các pác cứ đâm, chém thoải mái để em học hỏi kinh nghiệm 1 chút nghe :chair::chair::chair::chair:
http://i305.photobucket.com/albums/nn224/luongtrongthang/DSCN2614.jpg

Lio
28-08-2008, 02:42 PM
thấy bên này có mục hay quá, em cũng có tấm hình mới chụp thứ 7 tuần rùi mong các pác cứ đâm, chém thoải mái để em học hỏi kinh nghiệm 1 chút nghe :chair::chair::chair::chair:
http://i305.photobucket.com/albums/nn224/luongtrongthang/DSCN2614.jpg

Cố gắng lên bác! ảnh vẫn còn mang tính chất lưu niệm nhiều lắm.

web4vn
28-08-2008, 08:45 PM
http://farm4.static.flickr.com/3267/2674260884_0d81c12600_o.jpg

hehe, lại sen tiếp mời các bác đâm tiếp

VISY
29-08-2008, 02:24 AM
Em cũng có mấy cái "lọ" để các bác "bình"!
Cái này mà bác nào bình được ra cái gì thì em phục!
http://farm4.static.flickr.com/3280/2806003213_affe6faf90_b.jpg

DTD145
29-08-2008, 07:41 AM
Em cũng có mấy cái "lọ" để các bác "bình"!
Cái này mà bác nào bình được ra cái gì thì em phục!
http://farm4.static.flickr.com/3280/2806003213_affe6faf90_b.jpg
Cái này em gọi là tàn cuộc...Em thích có ray sáng- như đèn pha xe máy- chiếu vào mấy cái tàn thuốc hắt lên chân tường... và thêm ít nước từ cái lon đổ chảy trần cạnh mấy tàm thuốc về phía chân tường...Phỏng ạ? Em thấy ảnh này hay !!!

VISY
29-08-2008, 08:56 PM
Bác DTD145 đặt cho nó một cái tên nghe cũng hay lắm! Mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ. Em thấy thế nào thì chụp như vậy không đủ trình để setup. Nó có hơi hướng như một cuộc tình, một cuộc tình tay ba của những vật vô tri vô giác chăng? Một "có" một "không"!!!

iha.eut
30-08-2008, 01:57 PM
Em thấy topic này hay lắm, sau 1 thời gian các bác có thể đưa ra 1 số qui định để việc theo dõi bình ảnh dễ dàng hơn.
Ý kiến em là có thể đặt ra 1 số tiêu chí khi post (cỡ ảnh), 1 hạn thời gian để post ảnh, (sau đó) 1 hạn thời gian để bình ảnh... có thể làm đơn giản để không nhất thiết là có màu sắc của 1 cuộc thi.
Chủ yếu là để tiện theo dõi, sau 1 thời gian thì người mới tham gia sẽ nhìn thấy được parem của chất lượng ảnh (nếu muốn post), parem của chất lượng bình ảnh (nếu muốn bình).
Vài xu ạ,
iha

kiennt76
06-09-2008, 10:16 AM
Em thấy topic này hay lắm, sau 1 thời gian các bác có thể đưa ra 1 số qui định để việc theo dõi bình ảnh dễ dàng hơn.
Ý kiến em là có thể đặt ra 1 số tiêu chí khi post (cỡ ảnh), 1 hạn thời gian để post ảnh, (sau đó) 1 hạn thời gian để bình ảnh... có thể làm đơn giản để không nhất thiết là có màu sắc của 1 cuộc thi.
Chủ yếu là để tiện theo dõi, sau 1 thời gian thì người mới tham gia sẽ nhìn thấy được parem của chất lượng ảnh (nếu muốn post), parem của chất lượng bình ảnh (nếu muốn bình).
Vài xu ạ,
iha
bác cho thêm vài xu nữa đi ạ...


http://farm4.static.flickr.com/3091/2832325490_f926515afa_o.jpg

haivu
06-09-2008, 01:49 PM
@kienn76 : Cái ô hơi bị nghiêng . (các bác thấy em xem ảnh tinh không ?)

giangduydat
06-09-2008, 07:42 PM
http://farm4.static.flickr.com/3267/2674260884_0d81c12600_o.jpg
hehe, lại sen tiếp mời các bác đâm tiếp
Khuôn hình rất sáng tạo!
Bạn thử tăng contrass và thêm đậm cho ảnh. Chắc chắn hiệu quả.
Chúc thành công!

giangduydat
06-09-2008, 07:45 PM
http://farm4.static.flickr.com/3044/2673441871_197669d3b6_o.jpg
em lại mạng dạn chấp nhận đau thương đưa 1 cái ảnh cũng hơi tối tối vào cho các bác bình đây ạ. Bác nào bị sáng rực con ngươi thì đeo kính dÂm vào ạ ;))
Rất thíchảnh của bạn.
Ánh sáng âm rất đạt. Tone màu cũng lạ. Nhưng nếu cho tớ chỉnh, sẽ thêm vàng cho ảnh. Màu sẽ rất no.

ShiLan
06-09-2008, 09:11 PM
em xin góp một tấm để anh em mổ sẻ . Tấm này chụp mùa đông năm ngoái em lấy tên nó là : Đơn Độc

http://farm4.static.flickr.com/3051/2795744655_940aba5818_o.jpg

Tại sao lại đơn độc?? (hay cứ đi 1 mình thì gọi là đơn độc)

Vì đôi boot của cô bé ngây thơ quá. Nhìn mãi ko ra 1 nỗi lòng. Vì những bước chân được chụp đúng khoảnh khắc đưa đẩy những góc tạo hình tự tại quá. Nhìn mãi ko ra 1 ảo giác nặng nề vô định.

Cây lá thì trơ cỗi tan tác. Em thì cứ hây hẩy đi tinh nghịch bên những thanh ray. Cái đầu xinh thế kia, cúi đầu đếm sỏi thách thức những lõm lồi của các góc hõm giữa đá, ray, gỗ,... thì hợp hơn là buồn bã. Nghe chưa em. Đừng cô đơn, gái cưng boot hồng nhé

ShiLan
06-09-2008, 09:18 PM
Mình sẽ thử điều này thank bác đã chỉ . ^^

@@web : thank bạn , mình thấy nghieng máy thì nhìn như mẫu đang leo dốc trắc mệt lắm haha .

Thêm tấm nữa trong serie : Single của mình . mọi người xem hộ cho . Thank all

http://farm4.static.flickr.com/3137/2796834760_2683eee809_o.jpg

Tớ thì nhìn ra em ấy đang đọc thư tình với ngồi làm dáng.

Con gái, chân dài miên man thẳng mướt thế kia ko tự biết mình đẹp mới lạ. Cái dáng chân khép căng hết cả cơ lên không đang kiêu hãnh khoe khoang mới lạ.

Biển xanh cát trắng nắng vàng. Lại tự biết mình đẹp. Vui ko hết cô đơn nỗi gì :D

TdH
06-09-2008, 09:21 PM
Các bác đâm cho em ảnh này ạ:

PS by Downcome:
http://i86.photobucket.com/albums/k120/_TdH_/IMGP8172.jpg

kiennt76
06-09-2008, 11:09 PM
Các bác đâm cho em ảnh này ạ:

PS by Downcome:
http://i86.photobucket.com/albums/k120/_TdH_/IMGP8172.jpg
Cô đơn cô đơn và cô đơn...

kiennt76
06-09-2008, 11:15 PM
Rất thíchảnh của bạn.
Ánh sáng âm rất đạt. Tone màu cũng lạ. Nhưng nếu cho tớ chỉnh, sẽ thêm vàng cho ảnh. Màu sẽ rất no.

em nói thật nếu thêm vàng liệu có no hay không...Tay dủ hoa dũ cánh cửa mục, có gì vui không

ShiLan
07-09-2008, 12:30 AM
http://farm4.static.flickr.com/3044/2673441871_197669d3b6_o.jpg

em lại mạng dạn chấp nhận đau thương đưa 1 cái ảnh cũng hơi tối tối vào cho các bác bình đây ạ. Bác nào bị sáng rực con ngươi thì đeo kính dÂm vào ạ ;))

Móng tay kia, thêm cái nhập nhoạng mảng màu sắc lẻm của lụa đỏ, lại cầm 1 thứ có tên là SEN, trong cái không gian màu hồng tía rừng rực, dưới những bấu víu se sắt nửa gân guốc nửa gầy guộc (mặc dù bàn tay ấy nhìn kỹ thì ko gầy guộc bao lăm) giữa da thịt và cuống hoa, như cảnh quay chậm trong những giây cuối cùng của đoạn phù thủy đang thoát lốt dở. Quay, mà không gian tê liệt bê bết.

Người yếu bóng vía như em, sợ

ShiLan
07-09-2008, 12:55 AM
Bác trauvang đâm hay quá, cháu khâm phục vô cùng :D
Cháu cũng có 1 vài tấm tâm khá đắc nhưng mừ chưa bít post vào đâu ạh, nay cũng mạnh dạn đẩy 1 nhóc ra cho các bác đâm ạh, :blink:
Cháu mới chụp, các bác đừng đâm mạnh wa', lòi rụt chít cháu hik :3:

http://i178.photobucket.com/albums/w270/imachicken86/123-4.jpg

Kiến thức nông cạn, thích đọc cmt của anh trauvang vô cùng, lại thêm cái tật là người hời hợt, xem ảnh chả suy nghĩ sâu xa bao giờ, cảm xúc trước 1 bức ảnh, rõ rệt từ những giây đầu tiên.

Đọc cmt của anh trauvang về bức ảnh này, lật đật lăn chuột ngược trở lên xem. Đứng giữa ngã hai đường: mình vẫn luôn đúng (với chính mình), hay trauvang đã chỉ ra được rằng mình chỉ là cái đồ ko có chính kiến.

Xem đi xem lại, xem tái xem hồi, (may quá) cảm giác vẫn ko thay đổi. Anh trauvang ơi, sao ảnh này lại có cái tên "hoàn hảo quá, mình ko đâm được".

Vì trước cái đốm vàng rực rỡ nhất trong ảnh kia, với em, chỉ đơn thuần là nửa muốn ngắt nhéo mang về cắm lọ chơi riêng, nửa tiếc hoa tiếc ngọc thôi để trên cây cho thiên hạ mỗi người 1 tị.

Với cái ngọn dây leo đâm ngoằng ngoằng mất ngọn kia, thô kệch quá chừng như đuôi váy con gái bị rào đâm xén toi hoi cái phần lơi lả nhất. Mang thương tích đầy mình như thế, còn chềnh ềnh ra che đùng che đoàng cái ngõ vắng ẩm cong khơi gợi phía sau. Tội lỗi muôn chừng tội lỗi.

web4vn
07-09-2008, 07:36 PM
@shillan: bác ơi bác bình ảnh dở lắm ạ :))

flyingmagician
08-09-2008, 08:44 AM
Tại ảnh dở chăng?
.......

@shillan: bác ơi bác bình ảnh dở lắm ạ :))

web4vn
08-09-2008, 10:42 PM
http://i296.photobucket.com/albums/mm193/tuananh606/chicho-1.jpg

Dạo này topic này chìm quá :D Em chấp nhận thương đau, hy sinh thân mình :D Mời các bác bình ảnh cho vui

bvh2228
10-09-2008, 08:11 PM
Xem nhiều, chưa đâm, chưa được đâm. Giờ em muốn được đâm.
Ảnh chụp tại cánh đồng cải ven sông Hồng, đứng trên cầu Tân Đệ chụp xuống. Góc này em chụp rất nhiều mà sao vẫn thấy không ưng, chưa tìm được nguyên nhân, các bác chỉ giúp em với ạ!
http://img370.imageshack.us/img370/3776/mg9670vr9.jpg

Bodegabeo
10-09-2008, 08:42 PM
Em đâm bác cái: nguyên nhân chính là góc chụp, bác đứng ở trên cầu nên không lấy được không gian. Ảnh của bác bị thiếu không gian nên nhìn không sâu, bác thử xuống chân cầu rồi chụp kiểu khác xem sao, cố lấy cảnh gì xa xa sau cánh đồng cải. Chúc bác có ảnh đẹp.

DTD145
10-09-2008, 09:13 PM
Kiến thức nông cạn, thích đọc cmt của anh trauvang vô cùng, lại thêm cái tật là người hời hợt, xem ảnh chả suy nghĩ sâu xa bao giờ, cảm xúc trước 1 bức ảnh, rõ rệt từ những giây đầu tiên.

Đọc cmt của anh trauvang về bức ảnh này, lật đật lăn chuột ngược trở lên xem. Đứng giữa ngã hai đường: mình vẫn luôn đúng (với chính mình), hay trauvang đã chỉ ra được rằng mình chỉ là cái đồ ko có chính kiến.

Xem đi xem lại, xem tái xem hồi, (may quá) cảm giác vẫn ko thay đổi. Anh trauvang ơi, sao ảnh này lại có cái tên "hoàn hảo quá, mình ko đâm được".

Vì trước cái đốm vàng rực rỡ nhất trong ảnh kia, với em, chỉ đơn thuần là nửa muốn ngắt nhéo mang về cắm lọ chơi riêng, nửa tiếc hoa tiếc ngọc thôi để trên cây cho thiên hạ mỗi người 1 tị.

Với cái ngọn dây leo đâm ngoằng ngoằng mất ngọn kia, thô kệch quá chừng như đuôi váy con gái bị rào đâm xén toi hoi cái phần lơi lả nhất. Mang thương tích đầy mình như thế, còn chềnh ềnh ra che đùng che đoàng cái ngõ vắng ẩm cong khơi gợi phía sau. Tội lỗi muôn chừng tội lỗi.
Cô mẹ Vịt này bình hay nhưng hơi thô ...

TdH
11-09-2008, 12:39 AM
Xôm lên nào các cụ ơi!!!!

Ngạc nhiên chưa??!!
http://i86.photobucket.com/albums/k120/_TdH_/IMGP5450.jpg

chaoban
11-09-2008, 10:17 AM
Em mong ShiLan mỗi ngày có một bài đây bác. Không biết nhà em mơ màng quá hay sếp khô quá, nhưng nhà em thấy bác Vịt gái viết oách nhất site mình đấy. Mà nhà Vịt hay thật, toàn người văn ác cả, nhớ cái bài ngũ hành của lão ấy, nhà em vẫn cười lăn.

KOD
24-09-2008, 12:16 AM
Các bác phán giúp em với ạ..
http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/upvn.jpg

c81n7
24-09-2008, 12:40 AM
[QUOTE=KOD;389085]giúp em với ạ.......vì em chưa biết shop, và em tự cảm thấy cái dáng tay hơi chặt...các bậc tiền bối phán giúp em với...

Chưa PS đã thấy được rồi. Nên crop lại 1 chút bỏ phần trên khoảng trống hơi lớn và bên trái cũng bớt đi phần hẫng hụt.

DTD145
24-09-2008, 11:00 AM
Các bác phán giúp em với ạ..
http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/upvn.jpg

Bác ơi ! Thuốc của bác nhiều quá nên da mẫu như sáp ấy ...

Long
24-09-2008, 11:03 AM
lần đầu vào trường đâm, xin được các cụ chỉ giáo ạ

http://vinaanh.com/images0/42294/m/48d9b8107815e_m.jpg

DTD145
24-09-2008, 11:51 AM
lần đầu vào trường đâm, xin được các cụ chỉ giáo ạ

http://vinaanh.com/images0/42294/m/48d9b8107815e_m.jpg

Cái túm lá làm mất tập trung ...Nhìn thấy túm lá trước khi nhìn thấy mẫu...

KOD
25-09-2008, 12:25 AM
hihi , cám ơn các bác đã chỉ giáo, mẫu shop đấy ạ, em bảo là trông giả giả mà cứ không nghe,,may có các bác giúp ...em sẽ xin phép post thêm nữa để được chỉ bảo ạ..

Tấm này em MF non tay, không shop,,,chỉ xin hỏi về bố cục và dáng mẫu ạ....

http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/DSC_9845-1.jpg

thêm cái này nữa ạ...
http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/DSC_9817.jpg

lamgimakhovay
02-10-2008, 10:29 AM
chủ đề rất hay, bình ảnh - em không biết bình ảnh có giống phê bình ảnh không, nếu mà chỉ khen chê không thôi thì không gọi là phê bình ảnh được. Em có tài liệu về phê bình ảnh của T.B bác nào muốn đọc thì cm em, em send cho.( em chưa đọc xong, chưa dám làm việc nì - mong các bác thông cảm)

Vịt
04-10-2008, 12:53 AM
Em có tài liệu về phê bình ảnh của T.B bác nào muốn đọc thì cm em, em send cho.

T.B là bác Tuấn Béo à bác, em có biết bác này, bác này bình ảnh ác phết ạ

KOD
04-10-2008, 01:25 AM
thé anh làm gì .... cho em xin cái nhé....mail của em ạ....kokopelycode@yahoo.com.vn

lamgimakhovay
04-10-2008, 08:09 PM
T.B là bác Tuấn Béo à bác, em có biết bác này, bác này bình ảnh ác phết ạ

dạ không ah, thưa bác em không biết bác Tuấn béo là bác nào( bình ảnh hay lắm ah - giới thiệu em với) T.B là Terry Barrett ah

lamgimakhovay
04-10-2008, 08:12 PM
thé anh làm gì .... cho em xin cái nhé....mail của em ạ....kokopelycode@yahoo.com.vn

vâng, hiện tại cái máy tính của em nó đang bị hỏng, đợi khi nào sửa xong em sẽ send cho pac. các pac có gì liên lạc với em qua nick lamgimakhovay, chỗ ni là để bình ảnh. sorry đã spam.

tumitoe11
05-10-2008, 04:50 AM
hihi , cám ơn các bác đã chỉ giáo, mẫu shop đấy ạ, em bảo là trông giả giả mà cứ không nghe,,may có các bác giúp ...em sẽ xin phép post thêm nữa để được chỉ bảo ạ..

Tấm này em MF non tay, không shop,,,chỉ xin hỏi về bố cục và dáng mẫu ạ....

http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/DSC_9845-1.jpg

thêm cái này nữa ạ...
http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/DSC_9817.jpg

Ảnh chỉ có tính lưu niệm :chair:

KOD
06-10-2008, 10:52 PM
chậc, thế ảnh thế nào là không mang tính lưu niệm hả bác....ảnh chụp lại để lưu giữ, và để xem...thế ngoài ra còn gì nữa ạ....

DTD145
25-11-2008, 10:32 PM
chậc, thế ảnh thế nào là không mang tính lưu niệm hả bác....ảnh chụp lại để lưu giữ, và để xem...thế ngoài ra còn gì nữa ạ....
Lưu niệm có nghĩa là : xem ảnh người ta chỉ thấy có hình gì đó ... mà chỗ nào cũng có ...Không thấy có tiếng động, không nói lên điều gì cả ... Hay còn gọi là không có nhạc, không có thơ....Có phải như thế không các bác nhỉ ????Em chỉ hiểu có vậy thôi ...
Hay đơn giản hơn là thấy nó không đẹp ...mà chẳng biết tại sao ...

:13::13::13:

Uyle
26-11-2008, 12:43 AM
Lưu niệm có nghĩa là : xem ảnh người ta chỉ thấy có hình gì đó ... mà chỗ nào cũng có ...Không thấy có tiếng động, không nói lên điều gì cả ... Hay còn gọi là không có nhạc, không có thơ....Có phải như thế không các bác nhỉ ????Em chỉ hiểu có vậy thôi ...
Hay đơn giản hơn là thấy nó không đẹp ...mà chẳng biết tại sao ...

:13::13::13:

Con nít: Áo quần sạch sẽ bảnh bao là lưu niệm. Rách rưới, thò lò mũi xanh là "đời thường"
Thiếu nữ: Đơn giản kín đáo là lưu niệm, hở hang là nghệ thuật, quay lưng lại là đời thường, ưởng ngực lên là chân dung.
Đàn ông: ngồi quán cafe là chân dung, ngồi ghế đá công viên là đời thường, cưỡi xe máy là lưu niệm, cưỡi xe đạp là sử kiện thể thao, ở trần+ underwear là fashion.
Bà già nhăn nheo răng sún là nhiếp ảnh nghệ thuật, ngồi bậc cửa là đời thường, leo lên ghế sa lông đeo răng giả vào thì thành lưu niệm.
Đơn giản chỉ có vậy, cứ theo đúng các lời niệm trên thì trong ba tháng sẽ thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng!

meo324
26-11-2008, 04:28 AM
Con nít: Áo quần sạch sẽ bảnh bao là lưu niệm. Rách rưới, thò lò mũi xanh là "đời thường"
Thiếu nữ: Đơn giản kín đáo là lưu niệm, hở hang là nghệ thuật, quay lưng lại là đời thường, ưởng ngực lên là chân dung.
Đàn ông: ngồi quán cafe là chân dung, ngồi ghế đá công viên là đời thường, cưỡi xe máy là lưu niệm, cưỡi xe đạp là sử kiện thể thao, ở trần+ underwear là fashion.
Bà già nhăn nheo răng sún là nhiếp ảnh nghệ thuật, ngồi bậc cửa là đời thường, leo lên ghế sa lông đeo răng giả vào thì thành lưu niệm.
Đơn giản chỉ có vậy, cứ theo đúng các lời niệm trên thì trong ba tháng sẽ thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng!

Bác này nói chả sai tẹo nào :13: khâm phục :D

Thai_Meo
26-11-2008, 08:21 AM
Con nít: Áo quần sạch sẽ bảnh bao là lưu niệm. Rách rưới, thò lò mũi xanh là "đời thường"
Thiếu nữ: Đơn giản kín đáo là lưu niệm, hở hang là nghệ thuật, quay lưng lại là đời thường, ưởng ngực lên là chân dung.
Đàn ông: ngồi quán cafe là chân dung, ngồi ghế đá công viên là đời thường, cưỡi xe máy là lưu niệm, cưỡi xe đạp là sử kiện thể thao, ở trần+ underwear là fashion.
Bà già nhăn nheo răng sún là nhiếp ảnh nghệ thuật, ngồi bậc cửa là đời thường, leo lên ghế sa lông đeo răng giả vào thì thành lưu niệm.
Đơn giản chỉ có vậy, cứ theo đúng các lời niệm trên thì trong ba tháng sẽ thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng!
bác tổng hợp tuyệt đỉnh quá

lamdan
26-11-2008, 08:45 AM
Con nít: Áo quần sạch sẽ bảnh bao là lưu niệm. Rách rưới, thò lò mũi xanh là "đời thường"
Thiếu nữ: Đơn giản kín đáo là lưu niệm, hở hang là nghệ thuật, quay lưng lại là đời thường, ưởng ngực lên là chân dung.
Đàn ông: ngồi quán cafe là chân dung, ngồi ghế đá công viên là đời thường, cưỡi xe máy là lưu niệm, cưỡi xe đạp là sử kiện thể thao, ở trần+ underwear là fashion.
Bà già nhăn nheo răng sún là nhiếp ảnh nghệ thuật, ngồi bậc cửa là đời thường, leo lên ghế sa lông đeo răng giả vào thì thành lưu niệm.
Đơn giản chỉ có vậy, cứ theo đúng các lời niệm trên thì trong ba tháng sẽ thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng!

He he... Bác viết thế này in thành sách được rồi! Em chưa đủ trình để cảm thụ, nhưng xem ra khá nhiều người đã học thuộc các lời niệm của bác đấy! :cheers:

FeRAM
23-12-2008, 10:18 AM
Hôm nay, em mới biết topic này. Nghe các bác đâm ảnh hay quá nhưng ... bạo lực kinh.
Mong các bác đâm giúp.

Về làng.
http://i287.photobucket.com/albums/ll129/FeRAM/IMG_2758.jpg

Khot
23-12-2008, 03:25 PM
Ảnh bác KOD :

http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/DSC_9817.jpg

Em thử phát xem có còn giống lưu niệm không

http://farm4.static.flickr.com/3111/3130576128_166bec7e27_o.jpg

Em thấy bác KOD chụp đẹp, mặc dù pose không chuyện nghiệp (cái này thì l tự loay hoay với nhau cũng khó), nhưng ảnh có thần (chân dung đối với em quan trọng nhất là cái này). Vì thế, chụp chân dung theo phong cách đời thường cũng có cái hay của nó.

cuongiaydau
23-12-2008, 04:35 PM
Cháu mới vào, bác cụ trần cho cháu tí nước sôi ah.

http://farm4.static.flickr.com/3121/3113627728_b637a45978_o.jpg

haivu
23-12-2008, 06:05 PM
Ảnh bác KOD :

http://i42.photobucket.com/albums/e339/summoner1/DSC_9817.jpg

Em thử phát xem có còn giống lưu niệm không

http://farm4.static.flickr.com/3111/3130576128_166bec7e27_o.jpg

Em thấy bác KOD chụp đẹp, mặc dù pose không chuyện nghiệp (cái này thì l tự loay hoay với nhau cũng khó), nhưng ảnh có thần (chân dung đối với em quan trọng nhất là cái này). Vì thế, chụp chân dung theo phong cách đời thường cũng có cái hay của nó.


Khot làm lại không giống lưu liệm mờ giống người bị ốm vì bệnh đau gan :24:

loayhoay
23-12-2008, 08:38 PM
Cháu mới vào, bác cụ trần cho cháu tí nước sôi ah.

http://farm4.static.flickr.com/3121/3113627728_b637a45978_o.jpg

trừ vài chỗ lốm đốm sáng còn đâu nước ảnh bác đúng chất giấy dầu rồi bác ạ !

nhchau
23-12-2008, 11:43 PM
Con nít: Áo quần sạch sẽ bảnh bao là lưu niệm. Rách rưới, thò lò mũi xanh là "đời thường"
Thiếu nữ: Đơn giản kín đáo là lưu niệm, hở hang là nghệ thuật, quay lưng lại là đời thường, ưởng ngực lên là chân dung.
Đàn ông: ngồi quán cafe là chân dung, ngồi ghế đá công viên là đời thường, cưỡi xe máy là lưu niệm, cưỡi xe đạp là sử kiện thể thao, ở trần+ underwear là fashion.
Bà già nhăn nheo răng sún là nhiếp ảnh nghệ thuật, ngồi bậc cửa là đời thường, leo lên ghế sa lông đeo răng giả vào thì thành lưu niệm.
Đơn giản chỉ có vậy, cứ theo đúng các lời niệm trên thì trong ba tháng sẽ thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng!

Chết cười với bác! Đúng quá ạ! :cheers:

Khot
24-12-2008, 12:34 AM
Uầy, lần sau không có sửa chữa gì hết á

cuongiaydau
25-12-2008, 11:39 PM
Cảm ơn cụ loayhoay, cháu lại xin các cụ thêm vài gáo nước sôi nữa để cháu còn vặt lông. Có gà luộc cháu xin dâng các cụ
http://farm4.static.flickr.com/3144/3039186488_5b694fa096_o.jpg

ga_ri
06-01-2009, 10:28 PM
Nốt nhạc xanh[/B]

http://i296.photobucket.com/albums/mm166/traurung_photos/IMG_0140-a-2.jpg


Em ko nói các vấn đề khác mà chỉ nói về ý tưởng, bác có ý tưởng hay. Em tin trong 1 cuộc thi nào đó phù hợp với chủ đề của bức ảnh chắc bác sẽ có giải. Ko ít lần đã có trường hợp ảnh ko hoàn hảo về kỹ thuật, bố cục nhưng có ý tưởng độc đáo vẫn được đánh giá cao hơn ảnh có ý tưởng ko rõ ràng.