PDA

View Full Version : Hà giang mùa thơm rơm



yesterdays1more
01-08-2008, 11:11 PM
Những cảm nhận trong chuyến ngao du miền cao nguyên đá - mùa lúa chín.
vẫn Lộ trình Hà nội - Hà giang - Đồng văn - Mèo vạc - quen thuộc mà các bác đã đi qua.

Thôn Tha, một trong những thôn tham gia du lịch cộng đồng tại thị xã Hà giang.

Tận hưởng 1 đêm trong căn nhà sàn của người Tày...

http://farm4.static.flickr.com/3096/2725280710_34683e6600_o.jpg

Hoa hậu Nếp -được chọn lọc chăm chút để làm giống cho mùa sau.

http://farm4.static.flickr.com/3021/2722088567_6855cccb06_o.jpg

vẫn còn việc hợp với sức của bà

http://farm4.static.flickr.com/3110/2722912568_c3a923b056_o.jpg

canoc
01-08-2008, 11:14 PM
mở hàng cho bác nào, thích hoa hậu nếp nhất áh, hình trong lắm, típ đi bác ưi

NEOdinho
01-08-2008, 11:30 PM
màu đẹp
e thík tấm #2 nhứt...
chưa thấy j để đâm chém hít...hehehe...

311
02-08-2008, 12:06 AM
Em VÂn ThÍch TẤm Hai NhẤt....bỐ CỤc ĐẸp

pmc.eng
02-08-2008, 12:01 PM
Em cũng thích tấm số 2, bố cục đẹp, màu sắc tươi, trong trẻo.
Tấm số 1 bác thứ tăng độ tương phản lên một chút xem sao.

devil1505
02-08-2008, 01:34 PM
bác chụp đẹp lắm. Nhìn rất hay. Tấm thứ 2 là đẹp nhất

2cents
02-08-2008, 05:08 PM
Em nghĩ tấm số 3 nếu bác nâng cao góc máy lên một chút để đôi tay bà cụ không bị cái thúng che khuất và lấy đựoc thêm nhiều phần hạt nếp thì chắc sẽ "ngon" hơn :D

Chờ xem hình ruộng bậc thang của bác. TFS.

yesterdays1more
02-08-2008, 08:58 PM
Cám ơn các bác đã xem, e post tiếp ah.

@ PMC.eng:tấm số 1 e sửa lại contrast và đổi 1 góc khác, nhưng hơi rối dây điện...
@2cents: bên trái của bà có 1 tấm plastic màu xanh rất chói, nếu lấy góc cao lên 1 chút e sẽ dính tấm plastic đó liền, vì không di chuyển tấm đó được nên đành hạ góc xuống để các bó nếp che khuất nó, không muốn dàn dựng nhiều bà cụ khó chịu nên e đành chấp nhận vậy thôi ah.]

Một trong những landmark của thiên nhiên Hà giang -núi đôi và 1 xóm nhỏ quanh núi

http://farm4.static.flickr.com/3205/2724458343_096f96cc3f_o.jpg

đoạn này vừa qua khỏi Phố cáo, mưa suốt từ Hà giang đến tận trưa, 1 chút nắng hiếm hoi e và hướng dẫn cho xe máy nghỉ ngơi 1 chút khi vừa lên hết đoạn dốc này.

http://farm3.static.flickr.com/2352/2725281994_43b2f9d64f_o.jpg

DTD145
02-08-2008, 09:06 PM
Thích nhất tấm số 1 của bác ...En cũng có 1 seri về bản này mà chưa bốt lên được...Một bản toàn nhà sàn rất đẹp

yesterdays1more
02-08-2008, 10:07 PM
@DTD145 có thời gian thì post lên cho mọi người xem với, mình không chụp cận cảnh các ngôi nhà trong bản.

Nhà Pao nhìn tù sân vào, ngôi nhà hoang vắng, chỉ có 2 cụ bà và 1cụ ông, vài đứa trẻ trong bếp tối um, khi thấy khách tới họ rút ngay vào bếp.

http://farm4.static.flickr.com/3262/2725441410_d232a33f6f_o.jpg


Lương thực chính vùng này là lúa, nếp, bắp [ngô] và đậu..nhưng nhiều nhất vẫn là bắp và lúa. Đậu được lưu trữ bằng cách để cả vỏ rồi treo lên gác.
Gác trên nhà Pao, không dùng để sinh hoạt mà chỉ để phơi đậu. [chắc mấy đứa nhỏ chưa biết đi, còn các cụ thì hết khả năng leo ..] vậy ai treo mớ đậu này lên ??!!

http://farm4.static.flickr.com/3016/2725442086_38250a029c_o.jpg

FloraAtDawn
02-08-2008, 11:55 PM
thích hình " Nhà Pao ", cảm nhận chiều sâu không gian rõ ràng, hình chi tiết tốt và nhìn dễ chịu

yesterdays1more
04-08-2008, 10:52 PM
Dinh họ Vương [Hmong King Palace]
1 kiến trúc độc đáo so với các kiến trúc phổ biến khác tại vùng cao nguyên đá.
Ngôi nhà sàn này được làm bằng gỗ quý, lợp ngói, rêu phong theo thời gian, hiện đang trùng tu lại.

http://farm4.static.flickr.com/3111/2732457932_6fb0fbc109_o.jpg


những con dấu thời gian

http://farm4.static.flickr.com/3012/2731605633_e2bc197081_o.jpg

yesterdays1more
05-08-2008, 10:37 PM
nỗi buồn sơn cước của cô gái Lolo.
thế hệ kế thừa có thể đẩy xa dốt và đói?
E tên Nhanh, khá nổi tiếng nên không khó để tìm ra nhà Nhanh và tranh thủ nhờ Nhanh diện quần áo dân tộc và tạo dáng trước ống kính.

http://farm4.static.flickr.com/3065/2735836304_2e015ae329_o.jpg


Dạo 1 vòng quanh chợ Đồng văn vào sáng Chủ Nhật.
Rượu ngô được người dân tộc bày bán bên ngoài nhà lồng chợ.
Gùi 1 thùng rượu từ nhà ra chợ, không đặt nặng vấn đề mua bán, chỉ là cái cớ để các chị diện đồ đẹp ra chợ gặp nhau...hàn huyên.

Nhưng chỉ cần 1 cái bĩu môi của anh thanh niên này có thể làm các chị say khướt.

http://farm4.static.flickr.com/3126/2735003531_f8e21a2032_o.jpg


bởi vì, rượu không ngon ư ?
rượu đã rót ra rồi anh không mua thì tớ uống!
rộng rãi hơn các chị khác, chị này rót ra cả lon cho khách thử rượu chứ không dùng 1 nắp thùng be bé

http://farm4.static.flickr.com/3064/2735004297_0d52fa284e_o.jpg

đặc sản rượu ngô tại các hàng bên trong chợ. khác nhau chỉ ở cái bình.
đây ngô xanh [ve xanh]

http://farm4.static.flickr.com/3107/2735838646_82feba5097_o.jpg

đây ngô trắng [ve trắng]

http://farm4.static.flickr.com/3276/2735840594_efff436183_o.jpg

đặc sản khác, bánh ngô chiên

http://farm4.static.flickr.com/3104/2735841328_7c1a8a2342_o.jpg

chảo thắng cố nghi ngút. e vẫn chưa dám thử món này các bác ah.

http://farm4.static.flickr.com/3088/2735006253_4b6fb07094_o.jpg

Dọc đường ngang dọc vùng này ta sẽ rất dể thấy mẹ dắt con gái, hoặc cha dắt theo 1 thằng ku đi chợ. Hoặc dể tìm hơn nữa là một hội bạn.

Nhìn khắp chợ thì chỉ có bác trai này đang cùng con gái húp thắng cố.

http://farm4.static.flickr.com/3176/2735005395_00cf14cde0_o.jpg

giochuong
05-08-2008, 11:17 PM
Sao ảnh mấy vùng này em xem hoài mà không chán. Cám ơn bác yesterdays1more đã chia sẽ.
p/s: Bác cho em hỏi tí là bác đi 1 mình hay thế nào ạ ? Nếu có dịp ngồi cafe " dao lu" bác cái em hỏi han chút thông tin, nếu dễ dễ đi em cũng kế hoạch làm 1 chuyến :)

thekids66
06-08-2008, 12:05 AM
Cám ơn bác Yesterdays1more, loạt ảnh Hà Giang hay quá, thèm đi nữa rồi :o)

311
06-08-2008, 12:32 AM
pác a....phải nói là rất đẹp....em mong một ngày đến đc đến đấy nhỉ....

pic số 2 tuyệt nhất...

canoc
06-08-2008, 12:36 AM
ghê thật, bác ém hàng tới tận hôm nay mới show cho bà con thèm thuồng, chẳng bõ công một mình bác lặn lội Hà Giang chuyến này, bác nhể

yesterdays1more
06-08-2008, 07:35 AM
Sao ảnh mấy vùng này em xem hoài mà không chán. Cám ơn bác yesterdays1more đã chia sẽ.
p/s: Bác cho em hỏi tí là bác đi 1 mình hay thế nào ạ ? Nếu có dịp ngồi cafe " dao lu" bác cái em hỏi han chút thông tin, nếu dễ dễ đi em cũng kế hoạch làm 1 chuyến :)

Hi bac Giochuong, e đi 1 mình ah. bữa giờ định chia sẻ cái lộ trình và kinh nghiệm bản thân về chuyến đi, nhưng loay hoay về câu chữ, xóa tới xóa lui nên mới đành quyết định chỉ upload hình thôi.

bác ở sài gòn thì alo e số 0903882688 ra cafe rồi sẽ kể cho bác nghe.

yesterdays1more
06-08-2008, 07:40 AM
cám ơn các bác 311 , thekids, caloc.

e chắc chắn rằng các bác sẽ thấy thiên nhiên và con người HG bên ngoài còn đẹp hơn nhiều nhiều nữa, vì đi 1 mình và thời tiết không tốt nên e không lao động cật lực để săn con art [thiếu sự hưng phấn], nếu có 1 hội vài ba người thì đã khác rồi ah. vả lại, nếu thuận tiện, sẽ quay lại chốn này bác ah [chỉ sợ lúc đó e Nhanh đủ 18 tuổi rồi thì đã có bác nào rước mất mẫu thì không chụp được mẫu đó thôi].

nice day các bác.

yesterdays1more
07-08-2008, 04:29 AM
mùa vàng ở bản Mè

http://farm4.static.flickr.com/3198/2739800290_07af32b097_o.jpg

lubu
07-08-2008, 06:27 AM
Tiếp đi bác, loạt ảnh rất hay, em xem mà nhớ HG quá, cung đường đã để lại ấn tượng mạnh đối với em trong chuyến ngao du bằng xe máy năm ngoái.

nuoclucamau
07-08-2008, 08:22 AM
Tiếp đi bác,nơi này em chưa được đi.Xem ảnh bác mà thấy thèm...!!!

binhbuom252
07-08-2008, 08:33 AM
Hình bác chụp hay quá,em cũng muốn đi HG nhưng mà chưa có điều kiện,TFS

ndtrung25
07-08-2008, 08:57 AM
HÌnh đẹp quá, nhìn mà phát thèm !!!! TFS

lucnghi
07-08-2008, 01:06 PM
Hình đẹp quá bác ơi. Nhưng trong phần chú thích cho ảnh, bác có dùng từ "thắng cố", em tò mò muốn biết nghĩa là gì ợh. TFS

yesterdays1more
07-08-2008, 01:40 PM
@lucnghi: bác xem thử link này:
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-lich/2008/05/3BA02D9F/

@all: cám ơn các bác đã xem và comment để e thấy yên tâm post tiếp, nhưng hình như là gần hết rồi ah. E chỉ mong là hôm nào e có khả năng viết để tường thuật lại rõ hơn cái lộ trình cũng như kinh nghiệm bản thân để các bác đi sau đỡ cực và có nhiều chọn lựa hơn ah. tks

Tana
07-08-2008, 01:51 PM
Coi bộ ảnh của bạn thích ghê vậy. Đặc biệt khoái nhất là tấm số 2 của bài số 2, nhìn thiên nhiên rộng lớn với cung đường cong cong làm bố cục trở nên rất chặc chẻ... Phục!

Conduongmoi
07-08-2008, 05:17 PM
Em cũng đi, nhưng thấy dây điện chằng chịt là em không muốn chụp! Hic

yesterdays1more
07-08-2008, 09:53 PM
còn vài tấm này e nghịch 1 chút với HDR


buổi sáng ở đèo Mã pì lèng

http://farm4.static.flickr.com/3197/2742958694_79713e2947_o.jpg


E post xong dzot lẹ, vì thấy hơi quái quái, nhưng không có cách nào khác, hình gốc mù mịt khói sương, không xuyên qua nổi đám mù phía trước mặt. Trong khi đó e muốn lấy nét ở cái khoãng sáng giữa hình, làm lộ lên các triền núi rất đẹp, nhưng mắt thường thì thấy còn ống kính qua tay e nó bị chột hay sao ấy. Nói dông dài để các bác lo ra, dùng dao cùn cùn đâm e thôi....

Rèm mây

http://farm4.static.flickr.com/3099/2741683406_518cbec75c_o.jpg

chen chân cùng đất, đá, trời, những căn nhà do con người dựng lên trông rất nhỏ bé trước thiên nhiên.

http://farm3.static.flickr.com/2237/2742121695_7a4c4740d9_o.jpg

hellomoto
08-08-2008, 04:57 PM
màu đẹp quá nhìn mà thèm, chúc bác có nhiều ảnh đẹp

nguyen binh
08-08-2008, 05:26 PM
Đầu năm 2008 Tỉnh Hà Giang đã đệ đơn lên Unesco Xin công nhận Vùng Đồng Văn, Mèo Vạc là công Viên đá lớn nhất thế giới. Lên HG các bác sẽ cảm nhận được hết Vẻ đẹp hùng Vĩ của đá tai mèo,phong cảnh núi rừng đẹp tuYệt Vời, có nhiều nơi diện tích đất để trồng bắp còn không tới 10%, nhìn đâu cũng thấY toàn đá Và đá, chạY Xe trên đường nhìn ra chung quanh chỉ thấY một màu đen của đá tai mèo, Vực sâu hun hút cũng toàn đá tai mèo.

2cents
08-08-2008, 09:12 PM
Tấm HDR "buổi sáng ở đèo Mã pì lèng" nhìn phê quá bác ạ. TFS.

hothicam
09-08-2008, 01:24 AM
đây ngô xanh [ve xanh]

http://farm4.static.flickr.com/3107/2735838646_82feba5097_o.jpg




Bức này giống như một nơi nghỉ hè ở biển Pháp

yesterdays1more
09-08-2008, 09:07 AM
ciao các bác, đi từ HN-HGiang thì không khó lắm, nếu chọn đúng nhà xe uy tín.
E đã thử 2 nhà xe CLC [chất lượng cao] cho chuyến đi và chuyến về, nhưng chỉ khi lên xe rối mới biết chất lượng như thế nào bác ah, không chỉ đánh giá bề ngoài, xe mới, có máy lạnh mà yên tâm được, còn 1 cái quan trọng hơn đó là văn hóa kinh doanh. E sẽ viết nhiều sau, vì e đã viết gần xong rồi.

Từ HG đi Đồng văn, Mèo vạc....thì thuê xe ôm [loại cào cào] có hướng dẫn là hay nhất, đi xe khách hoặc tự lái thì phải biết rành các điểm bác ah. không khó đi, nhưng không biết dừng cũng thua. [cho ace nhà mình muốn chụp ảnh].

Buổi sáng, CN sau khi chụp chọe tại chờ Đồng văn, chừng 6h30-7h39, các bác mua một ít đồ ăn sáng, cho xe chạy lên đèo này thì vừa khoảng 8h, đến 1 cái vista point vừa mới xây, lấy đồ ăn sáng ra, vừa ngắm cảnh vừa ăn sáng --> tiên cảnh ah.

tiên cảnh trong tầm với

http://farm4.static.flickr.com/3027/2744923959_86f1176173_o.jpg

hellomoto
09-08-2008, 12:06 PM
rượu này mà uống thì say vãi, :24:rất ngon đặc trưng của miền tây bắc
http://farm4.static.flickr.com/3107/2735838646_82feba5097_o.jpg