View Full Version : Tìm bạn đồng hành xuyên Việt - tháng 10
caohuutrung
29-07-2008, 08:41 AM
( Sorry Mod, cho em mượn 1 tháng nhé )
Tình hình là em muốn thực hiện một chuyến xuyên Việt cho thõa chí nam nhi, nghĩ tới nghĩ lui, hổng lẽ cứ đi học, xong ra trường, đi làm, sáng đi chiều về mà ko có một suy nghĩ nào khác nữa hay sao, thế là em quyết định lên đường làm một chuyến Nam-Bắc. Vậy các bác nào có tâm nguyện giống em thì trả lời nhé. Hình như em nhớ năm rồi diễn đàn mình có đi mà , phải ko ta :ermm:
Kế hoạch :
- Thời gian : giữa tháng 10 ( vì em thấy thời tiết lúc này là ổn nhất, vả lại , lúa cũng đang vào mùa thu hoạch nên chắc chắn sẽ có những khung cảnh đẹp để đời ) đến giữa tháng 11
- Lịch trình : hiện tại vẫn chưa gút, tuy nhiên sẽ đi qua một số địa điểm như Vịnh Cam Ranh, Ghềnh đá Dĩa, biển Phú Yên, Kontum,...Hội An, Huế,... khoảng 10-12 địa danh
- Phương tiện : bus - rất thích phượt, nhưng ...hơi run run nên nếu ai có máu liều thì PM nhé
- Ngân sách : khoảng 10tr :24:
Vậy AE nào có cùng ý định hay biết nhóm nào thì giới thiệu cho em nhé. :25:
hienmtd
29-07-2008, 09:00 AM
Nếu bác định đi bus thì không hay rồi. Cứ quả xe máy mà làm. Chúc bác có chuyến đi thành công.
nguyencn
29-07-2008, 09:42 AM
cái dụ này hấp dẫn hen! Xuyên Việt thì 1 tháng là đủ thời gian. Nhưng địa điểm ít nhất phải trên 20 chứ 10, 12 thì không đủ.
Đúng như bác hienmtd nói: Đi xe bus thì không được rồi, vì cảnh đẹp xe nó đâu có dừng lại. Xe máy cơ động hơn nhưng hơi phê. Phải có máu và xe ok tí.
Chi phí thì cũng dể. cứ bọc theo bi nhiêu hay bấy nhiêu. Đi hết tiền thì về. 10t chi cho 30/ngày thì khoảng 300k 1 ngày chắc đủ (phải cặp đôi) chứ 1 mình thì tiền phòng và tiền xe sẽ tăng.
E cũng máu lắm, nhưng đang đi làm, nếu thu xếp được e sẽ tham gia với bác, đi cho thỏa chí tang bồng. he he..
hieuhc
29-07-2008, 10:09 AM
Em cũng muốn có 1 chuyến như bác . Thời sinh viên thì có thời gian , sức khỏe nhưng không đủ tài chính . Ra trường đi làm thì có sức khỏe (cái này chưa chắc ah) , có tiền bạc nhưng ko có thời gian . Khi về già có thời gian , có tiền bạc nhưng không còn sức khỏe và máu đi nữa .
Đi nam bắc thì bác cứ kiếm 1 chiếc CB125 cũ cho rẻ , khoảng 13-15tr , chạy vi vút , tin cậy , ít hư vặt . Em cố cày để nếu được đến tháng 10 xin cái phép holiday sẽ đu theo bác hehe .
tau_quan
29-07-2008, 10:31 AM
đi ô tô đi các bác à. chừng 10- 15 ngày thôi. em có 1 con xe Dipđi rất tiện nhưng lại lo nó uống xăng khoẻ hơn cả mình uống bia
caohuutrung
29-07-2008, 10:34 AM
Lúc đầu em cũng hơi run ( giờ vẫn còn chút chút ..hehe ) nhưng nếu bây giờ ko đi, sau này, vợ con,... nghĩa vụ nặng nề lắm, em phải xin nghỉ phép ko lương và sắp xếp thời gian học để làm một chuyến để đời các bác ạ, sau này còn có chuyện để kể với con cháu nữa chứ.
Lịch trình chỉ là sơ lược thôi nhưng phương tiện thì như em nói, rất máu phượt ( DL = xe máy ) nhưng phải có xế tốt + bạn đồng hành nữa, chứ nếu đi solo, em ko dám đâu các bác ơi !
Gen NT
29-07-2008, 10:49 AM
Em thấy chỉ cần con xe Nhựt Bổn 100cc với cặp vỏ mới là ổn rồi. Vì theo kinh nghiệm chỉ chạy một quảng là dừng lại chụp ảnh rồi nên xe có thời gian nghĩ ngơi chán. Tuy nhiên nên mang theo bộ đồ nghề vá xe và ống bơm và một cái ruột xơ-cua. Em đã nhiều lần đi xe gắn máy từ Saigon ra Vũng Tàu, Phan Thiết và Đà Lạt (chỉ một lần băng xuyên rừng từ Phan Thiết)
hensynki
29-07-2008, 10:52 AM
Nếu là đi lần đầu thì sao ko đi ngắn ngày trước thử sức ...
Đi miền Tây, maximum là Cà Mau ~ 500km. Mát mẻ, dễ đi, chi phí lại ko cao...
chứ ra Bắc đường quốc lộ quá ớn...
caohuutrung
29-07-2008, 10:52 AM
Nếu là nói lần đầu thì ko đúng vì em đi cũng khá là nhiều, tuy nhiên toàn là đi tour nên ko thích, vả lại, chỉ đi từng nơi, từng nơi một cũng chán, nên lần này em mới quyết tâm làm một vòng nước Việt thân yêu !
nguyencn
29-07-2008, 10:57 AM
đi ô tô đi các bác à. chừng 10- 15 ngày thôi. em có 1 con xe Dipđi rất tiện nhưng lại lo nó uống xăng khoẻ hơn cả mình uống bia
Con deep của bác tải được bi nhiêu người. Nếu bác đồng ý lấy xe đi thì AE đổ tiền xăng thôi. E nghĩ nó uống thì cũng hơn mấy chiếc xe máy cộng lại 1 chút.
tau_quan
29-07-2008, 11:02 AM
chắc được 4- 5 người, cả tài xế. nhưng đi phải có ít nhất 2 tài chứ mình em thì không nổi đâu. vả lại còn chuyện bệnh hoạn của xe. con này hay hư vặt lắm nên phải có bác biết sửa chữa sơ sơ
dvl215
29-07-2008, 11:04 AM
Bác ơi, tham khảo các bác miển Trung trước khi lên kế hoạch đi vì theo em biết tháng 9, tháng 10 là mùa mưa bão ở ngoài đó. Mưa nó cứ dầm dề cả tuần thì lúc đó còn chụp choẹt gì được nữa.
viendu
29-07-2008, 12:45 PM
Hix, nhìn topic này thèm wá. Chịu cày, chịu chơi, chịu chụp nhưg đi về chắc em cho xếp nghỉ việc luôn á.
meomap
29-07-2008, 02:25 PM
topic này thú vị đấy. em cũng có 1 con KIA CD5 (5chỗ) cà tàng, nhưng được cái tiết kiệm xăng lắm, xe nhỏ gọn nên chui đâu cũng được. nếu đi đâu ít ngày thì ok, vì công việc của em không nghĩ nhiều được ah
tau_quan
29-07-2008, 09:38 PM
em nghĩ trước hết nên ngăn ngắn. chừng Tây Nguyên trong 4 ngày là đủ. từ chuyến đi ngắn, mình sẽ thu hoạch nhiều kinh nghiệm để có thể tổ chức 1 chuyến đi dài ngày.
ý em là thế. các bác có OK không?
nguyencn
29-07-2008, 11:02 PM
E đề nghị lộ trình chuyến đầu tiên như sau:
ngày 1: Xuất phát từ TP.HCM đi phan thiết: Có thể chụp Đồi cát, mũi né, suối tiên...
ngày 2: Phan thiết đi Nha trang: ghé tuy phong chụp chùa hang, bãi đá, biển cà ná, đi cập đường bờ biển cam ranh vào nha trang, nhiều chổ đẹp có thể dừng lại. Tới nha trang thì nhờ bác saoviet42 làm hướng dẫn viên.
ngày 3: Nha Trang đi Đà Lạt theo đường mới, ghé thác giang bay, hang cọp, trại mát.
Ngày 4: Về tp, ghé hồ đại ninh, rừng madagui...
Off ngắn thì đi như vậy, nếu bác tau_quan và mèo mập đem xe di được thì ae đỗ xăng đi chung. Còn không thì moto thẳng tiến.
Còn nếu bác chủ topic muốn đi chu du thiên hạ thì e nghĩ nên đi tàu (đem theo xe) ra đà nẵng, từ đó xe máy vi vu ra miền bắc, xong bỏ xe lên tàu về thẳng luôn. Chứ đi toàn bộ bằng xe thì phải thật sự có thời gian và tiền bạc mới thực hiện được. Mà khó có bạn đồng hành hết chuyến lắm.
Hướng dẫn viên thì không lo vì em thấy thành viên vnphoto có ở khắp mọi nơi mà.
tau_quan
30-07-2008, 04:52 AM
theo ý em thì bác nguyencn đề xuất chuyến đi như thế là hơi gấp gáp. 3 ngày đâu tiên thì còn chụp được nhiều chứ ngày cuối từ DàLạt về Sài Gòn chụp sẽ không được bao nhiêu vì hành trình dài tới 300 cây số.
em có đề xuất nhỏ, mình sẽ đi 3 ngày. ngày đầu Sài Gòn- Phan Thiết bằng đường ven biển men theo Bình Châu tới Mũi Né. ngày 2 đi Bảo Lộc theo đường Bình Thuận và ngày 3 thẳng Bảo Lộc- Sài Gòn. với cự ly chỉ chừng 200 cây số/ngày. mình sẽ có nhiều thời gian tác nghiệp hơn. còn Đà Lạt mùa này mưa kinh khủng, có làm ăn cũng khó mà đẹp.
ý em là thế. các bác bàn thêm đi
giochuong
30-07-2008, 05:23 AM
Không biết có phải là bàn ra hay không nhưng em nghĩ bác chủ topic đã dự định thì nên quyết tâm làm chuyến xuyên Việt nếu có thể, đi loanh quanh Sài Gòn trong 3, 4 ngày với bán kính 500km thì khi nào đi chả được.
Nếu bác đã đi những vùng, tỉnh nào rồi (hoặc không thuận đường) thì mình cắt bỏ khỏi lịch trình để dành thời gian cho những điểm chưa khám phá.
Abluenote
30-07-2008, 04:03 PM
Cho mình ý kiến với: với dự định như ban đầu của bác (khoảng 1 tháng) đối với những a e đang đi làm (mình cũng vậy) thì bó tay rồi không thể nghỉ nhiều được. Kế hoạch đi ngắn ngày (khoảng 4 ngày) thì hoàn toàn khả thi và mình nghĩ sẽ có nhiều a e có thể tham gia được :-)
nguyencn
30-07-2008, 04:13 PM
Bác chủ topic đâu rồi? Cho AE ý kiến đi chứ.
Nếu vòng 500km quanh tp.HCM các bác thấy không có gì mới, thì đáp tàu ra thẳng miền trung đi. Có thể đi tàu lửa hay tàu Hoasen đều đuợc (có cho gởi xe theo). Rồi từ miền trung xuất phát đi miền bắc. Xong đi tàu về thẳng lại tp.HCM luôn.
Nếu tour dưới 10 ngày thì e nghĩ mọi nguời cố gắng tham gia đuợc đó.
caohuutrung
31-07-2008, 08:33 AM
Chào các bác!
Sorry for late reply. Cũng ko nghĩ là các bác tham gia nhiệt tình như vậy, điều này có nghĩa là AE cũng ôm ấp ý định này rồi, tuy nhiên, chỉ vì một vài lí do nào đó mà tạm gác lại...he he...
Vậy là có 2 ý kiến :
- Tour dưới 10 ngày : hầu hết AE tán thành, thật tình em cũng tán thành vì mình còn phải đi làm, kiếm cơm để nuôi dưỡng niềm đam mê chứ. Nhưng cũng thật tình em thấy là với thời gian như vậy, cho dù chỉ đi như bác nguyencn nói thì mình sẽ bỏ qua khá nhiều địa điểm hay, như: vịnh Cam Ranh, Ghềnh Đá Dĩa, Thành nhà Hồ,... thì cũng giống như cưỡi ngựa (sắt) bắn "xi:n" (scene) thôi...hehe. Ý kiến của em cho vụ này là một AE nào mạnh dạn đứng ra chủ trì - đề xuất bác meomap ( vì có con KIA ) + bác tau_quan ( vì con Jeep nhưng phải kiếm AE biết sửa xe đi cùng ;) ) - sau đó cứ thế mà tiến hành làm một chuyến.
- Tour xuyên Việt : hình như chỉ có 1 mình em, vẫn chưa tìm được bạn đồng hành. Thật sự thì em cũng đang lo cái vụ nghỉ phép đây, thấy cũng căng thẳng, vì công việc của em chỉ có một mình em phụ trách, em mà nghỉ thì đâu có ai giúp được gì, đang cố gắng hoàn thành sớm đây. Em đang lên kế hoạch cũng như liên lạc với các bạn ở khắp nơi có thể...he he ...vụ này nếu được thì cũng tiết kiệm được khối, các bác nhỉ ???
Có bác nào ý kiến gì nữa ko nhỉ !!?
khunglong99
31-07-2008, 11:32 AM
nếu đi dưới 10 ngày thì xin đặt cục gạch giữ chỗ với bác
ArTuan
31-07-2008, 11:36 AM
Đã quyết đi như thế thì nên làm liền, rũ rê chi cho nó rối việc đi tới địa phương nào thì hú anh em Vnphoto tại đó cùng off, em khuyên tốt nhất là 1 mình 1 ngựa. Đã từng làm 1 chuyến chỉ tới Lào thôi chưa hết nước nhưng tới giờ hình em vẫn chưa xoạn xong hihi.
Giờ thì gấu mẹ gấu con nó la inh ỏi có muốn cũng ko đi được :D
khunglong99
31-07-2008, 11:44 AM
nếu đi dưới 10 ngày thì xin đặt cục gạch giữ chỗ với bác
caohuutrung
08-08-2008, 12:03 PM
Đang có chương trình đi offchai ở Phú Yên của bác Toại kìa, bác xem được thì tham gia nhé http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=23118 . Hứa hẹn hoành tráng lắm đấy.
Còn về kế hoạch của em thì ...cứ vậy mà làm thôi. Nếu thay đổi thì có lẽ nên thay đổi thời gian vì nghe đồn tháng đó, ko những mưa mà còn ...lụt nữa ;) , em đang tính dời qua Tết đi cho thoải mái, thời tiết cũng lý tưởng nữa. Lịch trình em đã soạn xong nhưng ko biết làm cách nào post lên cho các bác tư vấn - chủ yếu là chổ nào đẹp để chụp hình, để bữa nào thư thả, em type vậy..hic hic
saoviet412
09-08-2008, 09:31 PM
Chào các bác!
Sorry for late reply. Cũng ko nghĩ là các bác tham gia nhiệt tình như vậy, điều này có nghĩa là AE cũng ôm ấp ý định này rồi, tuy nhiên, chỉ vì một vài lí do nào đó mà tạm gác lại...he he...
Vậy là có 2 ý kiến :
- Tour xuyên Việt : hình như chỉ có 1 mình em, vẫn chưa tìm được bạn đồng hành. Thật sự thì em cũng đang lo cái vụ nghỉ phép đây, thấy cũng căng thẳng, vì công việc của em chỉ có một mình em phụ trách, em mà nghỉ thì đâu có ai giúp được gì, đang cố gắng hoàn thành sớm đây. Em đang lên kế hoạch cũng như liên lạc với các bạn ở khắp nơi có thể...he he ...vụ này nếu được thì cũng tiết kiệm được khối, các bác nhỉ ???
Có bác nào ý kiến gì nữa ko nhỉ !!?
Bác hỗ trợ em đi, em làm xế xuyên Việt cho bác, xe máy của em. OK? Em đã một mình đi từ Nha Trang vô Cà Mau rồi về lại bằng em Su của em đấy.Tổng tuyến cả đi lần về chừng 2000km. Mất 1 tuần và không bao nhiêu tiền hết. Năm ngoái thì thế, năm nay đi ngắn nhiều quá, kg đi dài được.
Đi xuyên Việt thì dài hơn nhiều nhưng em có đủ cảm hứng để cầm lái với khoảng 4000km. Nếu đi chắc phải đi đến Lũng Cú- Hà Giang thôi.
nguyencn
10-08-2008, 01:11 AM
bác caohuutrung post lịch trình lên đi. có bác saoviet412 đi với bác là quá ok rồi, nếu thời gian của bác mà e theo được thì sẽ đi hêt chuyến, còn không thì đu theo được tới đâu hay tới đó. Vì e cũng đã từng từ tp.hcm - dalat - hcm - rachgia - hatien - hcm roi mà. hêh..
miuzic
10-08-2008, 03:18 PM
Máu XV lắm nhưng đi xe máy đi bác, e cũng tính tháng 10-11 làm 1 chuyến xuống Cà Mau rồi ngược ra Bắc, lên cây số 0 cho nó đúng là 1 chuyến XV....
Em đi 67, xe cộ, người sẳn sàng rồi..chỉ còn đợi thời điểm thích hợp thôi...
caohuutrung
11-08-2008, 11:02 AM
Ha ha...vui quá...cuối cùng cũng có người rồi...he he...
Chốt lại danh sách cho khí thế cái nè :25:
1. caohuutrung
2. saoviet412
3. nguyencn ( 1/2 - 1 chuyến )
4. miuzic
Lộ trình em xin post bằng hình vậy, lười type quá :17:
http://www.vnphoto.net/data/p9/19307_clip_8954.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p13/19307_clip_2_3748.jpg
Mọi thông tin thì các bác thấy rồi đấy, chỉ thiếu :
- Ngày khởi hành : vụ này hơi căng vì thấy mưa bão liên miên, Lào Cai vừa mới bị sạt lỡ, cho nên em nghĩ thích hợp nhất là qua Tết, các bác thấy sao ?
- Ngày ở : vụ này cũng cần phải tính lại cho hợp lí, vì em sẽ ưu tiên một số địa điểm, như : Phú Yên, Đà Nẳng và Huế vì em có người quen ở đó
- Ngày về : em thì đề nghị đi bằng tàu về cho khoẻ nhưng nếu còn "máu", làm tiếp một chuyến bằng đường mòn Trường Sơn, hướng Tây Nguyên về lại Sài Gòn thân yêu, các bác nhỉ ?:emlaugh:
- Chi phí : em cũng chưa tính vì còn phụ thuộc vào số ngày đi, nhưng ko nhiều đâu, dưới 10 "chai" thôi ah :12:
Các bác có ý kiến gì ko ? :gathering:
ananova03
11-08-2008, 01:44 PM
Sao không đi ngày tết Trung nhỉ?
nguyencn
11-08-2008, 01:51 PM
Ok! kế hoạch được đó, sau tết càng tốt. E sẽ thu xếp.
caohuutrung
11-08-2008, 03:18 PM
Nếu thời gian là sau Tết thì bác nguyencn có tham gia được ko ?
Còn bác sonca412, bác bảo em hổ trợ là hổ trợ gì vậy? Nếu bác có con Su rồi thì em hi sinh làm tài xế với bác, sẵn đây bác cho em hỏi về "kinh nghiệm làm việc" của em Su này luôn, kẻo "nhức đầu sổ mũi" thì....
To ananova03 : bác cố gắng sắp xếp sau Tết tham gia, chứ em cũng hơi ngán cảm giác ăn Tết xa nhà lắm ( đã từng 1 lần ở Huế ...hic hic... ko có lần thứ 2 đâu bác ah )
Ah, còn điều này, theo em nghĩ, tối đa là 8 người thôi- perfect là 4-6, chứ nhiều quá, em sợ loãng. Các bác thấy sao ?
nguyencn
11-08-2008, 05:01 PM
Ăn tết xong đi liền đi. Khoảng mùng 6 đó. Lúc đó tàu đi ra rẻ bèo,
caohuutrung
11-08-2008, 05:25 PM
Bộ bác tính đi ngược lại hả ( đón tàu ra HN, sau đó đi vào SG )? chứ lúc mình kết thúc, về bằng tàu thì ...hehe..mọi việc đã "giãn tuồng"...
Mùng 6 Tết hả bác, khoảng thời gian này sẽ hơi nguy hiểm đấy bác ơi, vì bà con sẽ ùn ùn kéo vào SG, còn mình thì lại đi ngược trở ra...hic hic...cần cân nhắc thời gian cho hợp lý.
Em đang tham khảo thêm tài liệu xuyên việt, có gì hay em sẽ post lên các bác tư vấn nhé !
ananova03
12-08-2008, 01:01 AM
Hôm giữa tháng 7 mình đã đi bằng xe máy đi 1 mạch trong 1 ngày từ SG->Qui Nhơn và ngày hôm sau quay về lại SG ngay.Đi hết 1400km trong 2 ngày thấm mệt.Do đó các bạn lưu ý nên chọn xe thật tốt và phân khối lớn mới đỡ bị mất sức.
miuzic
12-08-2008, 11:17 AM
Em nghĩ nếu đi xe máy tốt nhất là 1 ng 1 xe thoai ah,nt vừa khỏe ng mà cũng khỏe xe, chưa kể quần áo, súng ống nữa...
Em chỉ đi được vào tháng 10-11-12 thôi ah, còn Tết thì tiêu...cũng mong tháng 1-2 đc thưởng thức tuyết ở Sapa nhưng thời gian này ko cho phép nên...tiếc lắm ah..
caohuutrung
12-08-2008, 12:48 PM
Hôm giữa tháng 7 mình đã đi bằng xe máy đi 1 mạch trong 1 ngày từ SG->Qui Nhơn và ngày hôm sau quay về lại SG ngay.Đi hết 1400km trong 2 ngày thấm mệt.Do đó các bạn lưu ý nên chọn xe thật tốt và phân khối lớn mới đỡ bị mất sức.
Bác đi con gì mà khoẻ thế ? Mà bác cũng khoẻ thiệt :24:
Em thì dự định lấy con Jupiter hay Wave RS, chắc là cũng chiến đấu được...
caohuutrung
12-08-2008, 12:56 PM
Em nghĩ nếu đi xe máy tốt nhất là 1 ng 1 xe thoai ah,nt vừa khỏe ng mà cũng khỏe xe, chưa kể quần áo, súng ống nữa...
Em chỉ đi được vào tháng 10-11-12 thôi ah, còn Tết thì tiêu...cũng mong tháng 1-2 đc thưởng thức tuyết ở Sapa nhưng thời gian này ko cho phép nên...tiếc lắm ah..
1 người 1 xe thì cũng ok thôi, chỉ sợ đi đường trường thì nên thay "tài" cho khoẻ & tỉnh táo!
Còn vụ thời gian đi, cũng đang cân nhắc lại. Nhưng ưu tiên qua Tết vì trước đó mưa & lụt nhiều nên em...sợ...., Tết năm nay, mùng 1 là 26/1/2009, em nghĩ thuận tiện nhất là cuối tháng 2 vì công việc cũng ko bận bịu lắm, mà đường sá thì mọi người đã vào SG hết rồi nên cũng tương đối.
ananova03
12-08-2008, 04:56 PM
Bác đi con gì mà khoẻ thế ? Mà bác cũng khoẻ thiệt :24:
Em thì dự định lấy con Jupiter hay Wave RS, chắc là cũng chiến đấu được...
Mình đi bằng Super four 400cc.
saoviet412
12-08-2008, 11:20 PM
Mình đi bằng Super four 400cc.
Sặc, đi bằng SF thì còn đỡ nhưng cũng nhiều, chứ đi xe 100cc thì có mà hành xác, nhiều khi còn đi kg nổi. Bằng ACE moto SG đợt Tết rồi xuyên Việt nhỉ? Mỗi ngày làm 700km. Híc, nghĩ đến thấy ngán! Mà mùa này chạy ngon hơn đợt Tết, lạnh thấu xương.
nguyencn
13-08-2008, 12:31 AM
bác ananova03 sung sương quá, cởi con 400CC thì đi tốt khỏe rồi, e mà có con đó là 2 làm xuyên việt luôn ấy chứ. Lúc trước e vi vu bằng con furture, đi thì ok, nhưng nhanh quá thì nguy hiểm tí, còn giờ hix hix... đi cái nouvo, tiền xăng nó uống làm mình nhịn khát luôn.
caohuutrung
13-08-2008, 09:08 AM
Trời, các bác xem lại lịch trình giùm em cái, chương trình là ít nhất 20 ngày (...chứ ko phải ...2 ngày ) cho nên con RS của em chắc cũng ok, vả lại mình đi để ngắm phong cảnh, tham quan chứ ko phải đi để ...đến...
tam_bb2003
13-08-2008, 10:57 PM
Nếu đi xe máy một chặn thì các bác nên gởi xe cho xe lửa mang về,các bác book vé máy bay từ bây giờ cho rẻ.Như vậy sẽ khoẻ và tiết kiệm thơì gian hơn.
coldmountain
14-08-2008, 01:15 AM
10 chai ngoai kha năng chi trả của sv như em rồi hic ... xe em có ... súng ống đầy đủ ... lòng đam mê có thừa ... máu ko thiếu ... chỉ mỏi tội ko đủ tài chính để đi trọn vẹn chuyến xuyên việt này ( từ HCM di ra đến nha Trang may ra em đi nổi ... hic ) mơ một lần dến Huế mà ko đc hic
caohuutrung
14-08-2008, 09:33 AM
Nếu đi xe máy một chặn thì các bác nên gởi xe cho xe lửa mang về,các bác book vé máy bay từ bây giờ cho rẻ.Như vậy sẽ khoẻ và tiết kiệm thơì gian hơn.
Nếu lịch trình có thay đổi giữa chừng thì sao anh ? ví dụ như Hạ Long đẹp quá, muốn ở lại vài ngày hay Hà Nội chán quá, muốn dzìa sớm ...he he...mất tiền vé hay bị đóng tiền để chuyển lịch bay...cũng vô đó hà anh ơi. Mà ko biết chuyến về có đủ tiền để mua vé tàu hay ko đây nữa...:innocent: Mà đi như vậy em cũng ko thích lắm, vì cứ lo canh thời gian :gun_bandana:
miuzic
14-08-2008, 09:00 PM
Chi phí xăng dầu, ngủ nghỉ là chủ yếu thoai...ăn uống thì ăn j chả được... nếu cầu mua lều ngủ, mang theo gạo, mì gói..nấu ăn lun hahaha
honda67vn
26-08-2008, 03:51 PM
Em thấy topic này hay quá nên cũng ngứa nghề nên mạn phép chia sẻ cùng chủ topic và các ace, em nghĩ tour này hay chắc cũng có khoảng 4 - 5 ace cùng tham gia.
theo em thì các pác kiếm 1 con xe nào cũng được nhưng phải lành, ít hư hỏng dọc đường (Wave, FX, Dream...không nhất thiết phải là moto, ôtô)
đi xe gắn máy là phượt thích nhất muốn dừng đâu cũng được không phụ thuộc vào ai hết, lên lịch lộ trình xuất phát, ăn - nghỉ - còn chụp hình ở đâu thì thấy cảnh đẹp thì dừng xe lại.
Về phần máy chụp hình, phụ kiện.... thì em khỏi góp ý, em chỉ xin mạo muôi nói về xe cộ vậy.
Rong ruổi trên những con đường xa, trong những chuyến phượt cùng bạn bè mang lại nhiều điều thú vị, và có 1 điều quan trọng hàng đầu được đặt ra là an toàn, đi đến nơi - về đến chốn cho cả xe và người.
Sau đây em xin chia sẻ một số nguyên tắc khi chạy xe máy theo đoàn từ 4 xe trở lên:
- Thứ nhất : tất cả những người tham gia đều cần nắm được lộ trình. Vì vậy trước mỗi chuyến đi, những người tham gia và tổ chức cần có 1 buổi họp phổ biến lộ trình, các trạm dừng chân, sắp xếp đội hình, thỏa thuận về tốc độ trung bình, tốc độ tối đa cho cả đoàn.
- Thứ hai : đoàn xe nhất thiết phải có 1 team leader. Team leader đòi hỏi phải có kinh nghiệm chạy xe đường trường, khả năng quan sát tốt (cả phía trước lẫn phía sau) , thuộc đường và đặc biệt là không bị say tốc độ. Team leader là người sẽ chạy dẫn đầu và quyết định tốc độ tối đa cho cả đoàn. Khi phát hiện sự cố hoặc có chướng ngại vật hoặc thấy cảnh đẹp muốn dừng lại chụp hình, người dẫn đoàn sẽ ra tín hiệu tay hoặc đèn xi-nhan để những người đi sau được biết. Nếu không có thỏa thuận khác, những xe trong đoàn không vượt qua team leader.
- Thứ ba : đoàn xe chạy theo đội hình hàng 1 hoặc so le cách nhau từ 20m-50m, các xe trong đoàn không được phá vỡ khoảng cách này. Nếu xe nào quan sát thấy xe phía sau mình bị tụt lại cần xi nhan báo hiệu cho những xe phía trước giảm tốc độ và dừng lại chờ. Khi đoàn xe dừng lại cần tìm chỗ đậu trống trải, không đậu xe ngay khúc cua. Anh em đậu xe sát lề tránh cản trở giao thông.
- Thứ tư : đội hình cần có 1 người khóa đuôi là người thường xuyên chạy sau cùng trong đoàn. Người khóa đuôi cần chạy xe mạnh, ổn định để khi có sự cố phía sau có thể vượt lên báo cho tốp phía trên dừng lại. Người khóa đuôi là người thuộc đường và biết 1 chút về xử lý sự cố máy móc.
- Thứ năm : Khi lưu thông trên đường cần chú ý quan sát các biển báo, các gờ giảm tốc. Khi đi qua khu vực dân cư cần giảm tốc độ tránh gây tai nạn, không vượt đèn đỏ. Đoàn xe chạy ban đêm bố trí những xe có đèn sáng chạy phía trước và cần hạn chế tốc độ so với ban ngày. Xe mô tô khi đi ra xa lộ dù ban ngày cũng nên nên mở đèn xe vừa báo hiệu cho xe phía trước & xe phía sau và cũng là để bảo vệ bình điện cho xe.
- Thứ sáu: Sau đây là những biến cố đã đến với tôi nhưng ngồi nghĩ lại là một sự may-mắn thôi. Con người phản ứng đâu tiên là đạp thắng. Nhưng nếu xài thắng nên xài thắng trước nhiều và kèm theo thắng sau là vì thắng trước có thể giãm tốc độ rất lẹ và xe không bị mất thăng bằng.
- Thứ bảy: Chạy về miền quê phải chăng gặp gà, chó, mèo băng qua đường, mà sợ nhất những thú vật chạy theo xe. Tối kỵ đừng bao phãng ứng lấy chân đá rất nguy hiểm.
- Thứ 8: Dây sên, bể hộp số hay xe bị đứng máy, những dự kiện có thể làm hoãng tin thần, nhưng nếu bạn chạy môt tốc đô cao, rất là nguy hiểm, nếu biết trước thì nên bóp thắng trước kèm thắng sau, rồi xuống gas.
- Thứ 9: Bễ nỗ vỏ hay bạc đạn trước khi đi vào mùa hè nóng nực, xe càng chạy thì tất cả đều nóng. Nên giử tay lái thẳng và cứng rồi xuống gas.
- Thứ 10: Trời bắt đầu mưa rất nguy hiểm là vì nhớt, bụi và những thứ đó là cho đường rất trơn trợt. Nếu xe bạn mất thăng bằng nên lên gas thì xe sẽ ngay lại, không nên đạp thắng thì xe càng bị mất thăng bằng thêm.
- Thứ 11: Đi xuống đường đèoca3nh đẹp không nên xài thắng quá độ, vì nếu càng thắng nhiều thì lo xo, càn thằng quá nóng có thể làm lock bánh xe cứng và bể đùm. Khi dừng xe lại để chụp hình nên đậu xe sát lề đường tránhs xe khác va quẹt vô.
- Thứ 12: Chạy đường 2 chiều nếu muốn qua mặt là phải biết mình đang lái chiến mã, phải biết xe có thêm giữ được tốc độ tối đa. Đây là một sự rất nguy hiểm khi xe ngược chiều xuống.
- Thứ 13: Không nên lái xe ban đêm và thứ trời nắng trên đầu 12:00, phải có đeo kiếng mát.
- Thứ 14: Nên dùng kèn, đôi lúc cũng giúp người qua đường, nếu không có thì nên nẹt pô một tí, nhưng cũng không nên quá lỗ mẵng.
- Thứ 15: Nên uống nước đầy đủ thì người không bị khô và tránh được bịnh.
- thứ 16: nên chú ý quan sát và ra hiệu hỏi xe ngược chiều xem có anh hùng núp không kẻo bị bắn tốc độ :gun_bandana::24:
Nói chung thì khi bạn chuẩn bị một chuyến đường xa, nên coi lại xe. Nếu bạn chăm lo xe, thì xe sẽ chăm lo lại cho bạn.
Và điều cuối cùng, hãy chạy xe với tinh thần "Tất cả vì Mỗi người - Mỗi người vì Tất cả" , chúc các bạn luôn lái xe an toàn và có 1 chuyến phượt để đời, có thêm nhiều những tấm hình đẹp! :25::25::25::4::4::4:
nguyencn
26-08-2008, 06:48 PM
E vừa mới làm chuyến đi long xuyên về. 3 ngày, đồng hồ xe e chạy hết 600km. Tình hình là sức khỏe vẫn còn ok! Vì chuyến này đi ngắn ngày nên hơi phí sức. Nếu đi dài ngày, cân đối giờ giấc lại thì ok thôi. Bác caohuutrung nhớ quyết định lịch đi thì báo sớm nhé. Để còn chuẩn bị nữa.
caohuutrung
27-08-2008, 11:33 AM
OK. Các bác cứ yên tâm, "máu" của em vẫn chạy rần rần đây ...hehe...
Cám ơn bác honda67 nhé, những kinh nghiệm của bác ko gì có thể mua nổi, mà...chỉ có thể là Heneken thôi...;) Bữa nào offchai với bác cái học hỏi kinh nghiệm!
honda67vn
27-08-2008, 02:53 PM
dạ cảm ơn pác caohuutrung có lời mời, em là men mới nên cũng rất cần học hỏi kinh nghiệm của các pác, khi nào có kèo heniken pác hú em nghe, em ở Q2 gần cầu Thủ Thiêm mới tel: 0909700020 - 0983012116 em tên Thắng
@pác pategan chắc nhìn nick em không nhớ đâu:innocent:, em còn nhớ pác Giáp cùng Tiến gahanhkhat, Tuấn thì phải làm chuyến bằng xe 67 từ Saigon xuống cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ chụp vài tấm rùi phi về(đúng chất dân phượt) xe 67 của pác lấy giấy được chưa???:gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana:
mong các pác chỉ giáo, có dịp ae mình :25::25::25:nhỉ
caohuutrung
08-10-2008, 11:43 AM
Chào các bác,
Em xin update thông tin để các bác tiện sắp xếp thời gian mà tham gia với em cho vui nhé.
1. Phương tiện : để em gút cái này trước : chủ yếu là đi bằng xe gắn máy
2. Thời gian : sau Tết - khoảng tháng 2/09 ( cũng cần bàn lại )
3. Lộ trình
Ngày 1 : HCM - Phan Rang (400Km)
Phương tiện : Tàu ( vụ này cần bàn bạc lại )
Ngày 2 : Phan Rang - Cam Ranh (38km)- Nha Trang (60km) - Đại Lãnh (80km)
Xe, ghé vịnh Cam Ranh, ngủ tại Đại Lãnh, đón bình minh lại cực Đông tổ quốc ( hình như vậy, not sure :chair:)
Ngày 3 : Đại Lãnh - Tuy Hoà (30km) - Chí Thạnh (30km) - Sông Cầu (23km) - Quy Nhơn (50km)
Xe, ghé Tháp Nhạn, sông Đà Rằng, ghành Đá Dĩa, Vịnh Xuân Dài, ngủ tại Quy Nhơn
Ngày 4 : Quy Nhơn - Sa Huỳnh (100km) - Quãng Ngãi (60km )
Xe, ghé biển Sa Huỳnh, Mỹ Khê, chứng tích Sơn Mỹ, ngủ tại Quãng Ngãi
Ngày 5 : Quãng Ngãi - Tam Kỳ (70km) - Đà Nẳng ( 80km )
Xe, ghé thành cổ Châu Sa, ngủ tại Đà Nẳng
Ngày 6,7 : Đà Nẳng
Ghé Hội An ( sắp xếp đi tới đây vào ngày rằm để được thấy lồng đèn ), Ngũ Hành Sơn, Non Nước, bán đảo Sơn Trà, off chai với mem ĐN
Ngày 8 : Đà Nẳng - Huế ( 105km)
Xe, cung đường đèo Hải Vân, chiêm ngưỡng vẽ đẹp " Đệ nhất hùng quang" :innocent:,...ngủ tại Huế
Ngày 9, 10 : Huế
Ghé các danh lam : chùa, lăng, đồi,... vụ này cần thống nhất địa điểm vì nếu ko,sẽ spend time ở đây hơi nhiều đó
Ngày 11 : Huế - Đông Hà (72km) - Đồng Hới (100km)
Ghé thành cổ Quảng Trị, thánh địa La Vang, cầu Hiền Lương. Nhủ tại Đồng Hới
Ngày 12 : Đồng Hới - Phong Nha (50km) - Hoàn Lão (50km )
Ghé động Phong Nha, ngủ tại Hoàn Lão
Ngày 13 : Hoàn Lão - Hà Tĩnh (120km) - Vinh (40km )
Ghé làng biển Cảnh Dương, ngã 3 Đồng Lộc, núi Hồng Lĩnh. Ngủ tại Vinh
Ngày 14 : Vinh - Thanh Hoá (145km) - Tam Điệp (45km)- Ninh Bình(20km)
Ghé nhà thờ Phát Diệm. Ngủ tại Ninh Bình
Ngày 15 : Ninh Bình - Hà Nội (95km)
Ghé chùa Hương
Ngày 16 : Hà Nội : off chai với mem HN ạh!!!!!!!!:25:
Địa điểm tham quan cần đàm phán & tư vấn của các mem HN, pờ-lis
Ngày 17 : HN - Hải Phòng - Hạ Long (165km)
Tham quan tp Hải Phòng, ngủ tại Hạ Long
Ngày 18 : Hạ Long
Ngày 19 : Hạ Long - HN; HN - Lào Cai (354km) đi bằng tàu đêm ( SP1, khởi hành 9h15 - đến 5h30, đón xe chợ đi Sapa ), ngủ trên tàu , cần liên lạc để gởi xe ở HN
Ngày 20 : tham quan Sapa, ghé chợ Bắc Hà ( chủ nhật ), chợ Mường Hum (thứ 5)...ngủ tại Sapa
Ngày 21 : Lào Cai - HN : tàu
Ngày 22 : HN - HCM : tàu
...........HẾT.............
Trên tinh thần là như vậy, tuy nhiên, bác nào muốn làm 1 vòng Tây Bắc thì cứ plan tiếp tục ah, nếu còn sức em sẽ đu theo :innocent:...hehehe....
Các bác thấy thế nào, có ý kiến gì thì cứ thoải mái nhé. Em cũng đã nghiên cứu kỹ hổm rày, tuy nhiên, sẽ còn thiếu sót nhiều.
Đây mới là lộ trình, khi nào có danh sách tham gia cụ thể, em sẽ post tiếp các chú ý, vật dụng,...cần có khi đi.
:25::25::25::25:[/SIZE]
nguyencn
08-10-2008, 12:34 PM
Sẽ cố gắn thu xếp đi chung với bác từ ngày 12. Gặp nhau tại Huế.
ArTuan
08-10-2008, 04:22 PM
Sau tết là thời điểm thích hợp nhất cho các cuộc off dài ngày, hy vọng em sẽ gặp các bác tại ngày thứ 12 trong lịch trên. Em sẽ đi từ Sài Gòn đến Phong Nha theo hướng Tây Nguyên :)
Chúc lên đường bình an!
Lần trước đi off Trị An định hỏi Bác lịch trình cụ thể thế nào, nay Bác lên chương trình khá chi tiết vầy làm em lại máu, chắc phải ráng đu theo Bác dưng chỉ được đoạn từ Quảng trị, thưa được ko ạ..
us5767
08-10-2008, 06:38 PM
@caohuutrung: tổng thiệt hại hết bao nhiu ngân lượng bác ước chừng giùm em cái. EM thu xếp xin nghỉ đc 3 tuần em cũng đu theo bác luôn
haobui
08-10-2008, 11:29 PM
Nhìn lịch bác sắp mà sợ luôn á. Lấy ví dụ : ở HN chỉ mỗi 1 ngày , có thêm of chai.... thì khó đới. Đi chụp phải thư giản, nghỉ ngơi...du lịch áp vô chụp hình. chứ thấy bác ghi vậy , tối ngày toàn ngồi trên xe. Di chuyển hàng ngày hơi bị phiêu , chưa kể sức khỏe , bệnh tật. Theo e nghĩ, đi hết nhưng nơi bác cần đến , tầm tháng rưỡi chưa về đc SG. Vì đến nơi, nghỉ ngơi thư giản mới chụp đc bác ạ. Nếu tầm giữa tháng 10 này , bác máu , thì em với bác đi off tuyến SG-NhaTRang- Hội An - Huế. Đi bằng tàu cho nó lành.
caohuutrung
09-10-2008, 08:41 AM
nguyencn & Ftb: Ok. các bác cố gắng sắp xếp đu theo với em cho vui nhé
ArtTuan : máu của em là đi theo hướng Tây Nguyên đó anh Tuấn ơi...nhưng chắc để lần sau vì...sức lực có hạn...hehe
US5767: tổng thiệt hại thì bác cứ tính trung bình 1 ngày là 300K ( dư dã chút ) x số ngày bác đu theo là ok thôi...hị hị...
Haobui : theo em thấy, một ngày chạy trung bình 170km, sáng khởi hành 6h cho mát, chạy tà tà đến 9h-10h cho 100km đầu tiên ( đã + thời gian dừng lại bắn phá + ăn sáng + cafe ...), chiều 3h đề-pa tiếp đoạn còn lại, tới điểm dừng là 5h, gởi đồ đạc xong kiếm chổ kiếm cái ốp-la. Xong 1 ngày. Còn vụ sức khỏe + bệnh tật thì ...em thua, ko nói trước được. Bởi vậy em mới đưa lịch sớm để các bác tập luyện thể hình từ bây giờ là vừa ah5...hehehe. Còn ở HN 1 ngày ( ngày 16 ) nhưng bác xem kỹ nhé, ngày 15 lộ trình chỉ có 95km ( Ninh Binh - Hà Nội ), thì thật ra mình có hơn 1 ngày rưỡi lận đó bác ( off chai với các mem HN chiều ngày 15 + lên kê hoạch ngày 16 luôn ah ). Còn vụ phương tiện đi, em + các bác khác đã fix như vậy rồi ah, bác cố gắng sắp xếp đu theo với em cho vui nhé.
Đây cũng chỉ là lộ trình sơ bộ thôi, sẽ chỉnh sữa tùy tình hình "nhân sự", sức khỏe, bàn bạc.... Các bác tham gia cho vui nhé !
haidadieu
09-10-2008, 09:52 AM
Thấy các bác lên lịch mà thèm. Giá như 5-7 năm trước khi còn độc thân là em đu theo ngay. Ôi ngày xưa đâu ! Chúc các bác chuyến đi thành công.
Tu Thanh
09-10-2008, 10:13 AM
Wow, giờ mới đọc hết được cái thít này.
Em có thể sắp xếp tham gia, nếu được các bác cho em 1 vé tham gia với nhé.
caohuutrung
09-10-2008, 02:42 PM
Các bác cứ từ từ sắp xếp thời gian. Đi đông thì vui thôi chứ em cũng chẳng ngại gì, bác Tu Thanh nhỉ !
Em sẽ chốt danh sách + lịch trình + ...trước khi đi 2 tuần
Ah ! Em đã post 1 thread bên Hà Nội mem mà chưa thấy trả lời gì?...alo alo...
mèo hoang
24-10-2008, 07:31 PM
Em xin đăng ký 1 vé nhưng em xuất phát+theo đoàn từ Qui Nhơn được không ạ?
RacerF1
04-11-2008, 03:42 PM
Chào các bác,
Em xin update thông tin để các bác tiện sắp xếp thời gian mà tham gia với em cho vui nhé.
1. Phương tiện : để em gút cái này trước : chủ yếu là đi bằng xe gắn máy
2. Thời gian : sau Tết - khoảng tháng 2/09 ( cũng cần bàn lại )
3. Lộ trình
Ngày 1 : HCM - Phan Rang (400Km)
Phương tiện : Tàu ( vụ này cần bàn bạc lại )
Ngày 2 : Phan Rang - Cam Ranh (38km)- Nha Trang (60km) - Đại Lãnh (80km)
Xe, ghé vịnh Cam Ranh, ngủ tại Đại Lãnh, đón bình minh lại cực Đông tổ quốc ( hình như vậy, not sure :chair:)
Ngày 3 : Đại Lãnh - Tuy Hoà (30km) - Chí Thạnh (30km) - Sông Cầu (23km) - Quy Nhơn (50km)
Xe, ghé Tháp Nhạn, sông Đà Rằng, ghành Đá Dĩa, Vịnh Xuân Dài, ngủ tại Quy Nhơn
Ngày 4 : Quy Nhơn - Sa Huỳnh (100km) - Quãng Ngãi (60km )
Xe, ghé biển Sa Huỳnh, Mỹ Khê, chứng tích Sơn Mỹ, ngủ tại Quãng Ngãi
Ngày 5 : Quãng Ngãi - Tam Kỳ (70km) - Đà Nẳng ( 80km )
Xe, ghé thành cổ Châu Sa, ngủ tại Đà Nẳng
Ngày 6,7 : Đà Nẳng
Ghé Hội An ( sắp xếp đi tới đây vào ngày rằm để được thấy lồng đèn ), Ngũ Hành Sơn, Non Nước, bán đảo Sơn Trà, off chai với mem ĐN
Ngày 8 : Đà Nẳng - Huế ( 105km)
Xe, cung đường đèo Hải Vân, chiêm ngưỡng vẽ đẹp " Đệ nhất hùng quang" :innocent:,...ngủ tại Huế
Ngày 9, 10 : Huế
Ghé các danh lam : chùa, lăng, đồi,... vụ này cần thống nhất địa điểm vì nếu ko,sẽ spend time ở đây hơi nhiều đó
Ngày 11 : Huế - Đông Hà (72km) - Đồng Hới (100km)
Ghé thành cổ Quảng Trị, thánh địa La Vang, cầu Hiền Lương. Nhủ tại Đồng Hới
Ngày 12 : Đồng Hới - Phong Nha (50km) - Hoàn Lão (50km )
Ghé động Phong Nha, ngủ tại Hoàn Lão
Ngày 13 : Hoàn Lão - Hà Tĩnh (120km) - Vinh (40km )
Ghé làng biển Cảnh Dương, ngã 3 Đồng Lộc, núi Hồng Lĩnh. Ngủ tại Vinh
Ngày 14 : Vinh - Thanh Hoá (145km) - Tam Điệp (45km)- Ninh Bình(20km)
Ghé nhà thờ Phát Diệm. Ngủ tại Ninh Bình
Ngày 15 : Ninh Bình - Hà Nội (95km)
Ghé chùa HươngNgày 16 : Hà Nội : off chai với mem HN ạh!!!!!!!!:25:
Địa điểm tham quan cần đàm phán & tư vấn của các mem HN, pờ-lis
Ngày 17 : HN - Hải Phòng - Hạ Long (165km)
Tham quan tp Hải Phòng, ngủ tại Hạ Long
Ngày 18 : Hạ Long
Ngày 19 : Hạ Long - HN; HN - Lào Cai (354km) đi bằng tàu đêm ( SP1, khởi hành 9h15 - đến 5h30, đón xe chợ đi Sapa ), ngủ trên tàu , cần liên lạc để gởi xe ở HN
Ngày 20 : tham quan Sapa, ghé chợ Bắc Hà ( chủ nhật ), chợ Mường Hum (thứ 5)...ngủ tại Sapa
Ngày 21 : Lào Cai - HN : tàu
Ngày 22 : HN - HCM : tàu
...........HẾT.............
Trên tinh thần là như vậy, tuy nhiên, bác nào muốn làm 1 vòng Tây Bắc thì cứ plan tiếp tục ah, nếu còn sức em sẽ đu theo :innocent:...hehehe....
Các bác thấy thế nào, có ý kiến gì thì cứ thoải mái nhé. Em cũng đã nghiên cứu kỹ hổm rày, tuy nhiên, sẽ còn thiếu sót nhiều.
Đây mới là lộ trình, khi nào có danh sách tham gia cụ thể, em sẽ post tiếp các chú ý, vật dụng,...cần có khi đi.
:25::25::25::25:[/SIZE]
@bác chủ và anh em VNPT HCM:
Em ở HN nên nhìn lịch trình này em thấy cần có trách nhiệm báo cáo thêm thông tin để các bác review thêm: Mục ngày 15: Tuyến Ninh Bình - Hà nội - Chùa Hương.
95 km mới chỉ là từ Ninh Bình đến HN thôi, từ HN đến chùa Hương cả đi và về là khoảng 160 km nữa các bác ợ. Ngoài ra theo kinh nghiệm thì tới Chùa Hương chỉ đi chơi bình thường cũng phải mất ít nhất 1 ngày để đi 1 - 2 điểm chính, còn với các bác lại còn phải lo tác nghiệp thì em e là phải cần nhiều thời gian hơn đó (chưa kể bác muốn đi nhiều thắng cảnh đẹp ở Chùa Hương).
Ngoài ra nếu các bác đi Chùa Hương thì cần chuẩn bị giày tốt loại để leo núi nhé các bác, chứ đi dép là nguy hiểm lắm.
Thêm nữa vụ đi Sapa thì theo em các bác nên dành ít nhất 2 ngày ở Sapa thì mới tận hưởng được nhiều cái đẹp ở đó.
Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ, an toàn và thành công!
caohuutrung
05-11-2008, 08:47 AM
Thanks bác RacerF1 nhiều nhé vì em cũng ko rành lắm về đường đi. Tuy nhiên, lịch của em vào ngày 15 đó cụ thể như sau :
- Sáng sớm : khởi hành từ Ninh Bình - Phủ Lý ( Hà Nam ) khoảng 35km, rẻ qua đường 21 cho rộng rãi ( nếu ko thì đi theo đường nhỏ sẽ nhanh hơn ) khoảng 18km nữa. Vãng cảnh chùa, "bắn" phá,... Chiều, về thì có 2 options : 1. Đường 76 - 21B đến Hà Đông - HN; 2. QL1 thẳng tiến HN. Tổng lộ trình cũng gần 100Km.
Bác thấy sao ? chứ ko phải em đi tới HN rồi quay về chùa Hương đâu bác ah...!
Còn Sapa, em cũng muốn ở lại lắm nhưng ko biết tình hình thời gian như thế nào. Và cũng còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, em cũng rất cám ơn bác về ý kiến đó. Ko biết có thể gặp bác ở HN, off 1 cái được ko ah!
RacerF1
05-11-2008, 11:09 AM
@bác chủ: Nếu bác đi đường xuyên qua Hà Nam sang Hà Tây (không qua Hà Nội) thì gần hơn nhiều đấy bác ợ. Chiều về thì em nghĩ là 1 trong 2 PA đều được vì nó cũng tương đương không lệch nhau nhiều lắm.
Vụ off với các bác thì em cũng muốn lắm nhưng chưa dám hứa trước vì từ giờ đến lúc đó còn dài vả lại cũng rơi vào dịp sau Tết nên chưa biết trước là có bị trùng lịch nào khác không. Tuy nhiên hy vọng là sẽ được giao lưu cùng các bác trong đó.
chabietgi
05-11-2008, 11:27 AM
Thấy các bạn lên chương trình mà phát ham, làm máu phượt nổi dậy
Mình cũng mê nhiếp ảnh dù trình còn gà lắm.Du lịch cũng là 1 thú đam mê không thể thiếu nên cũng đi đây đi đó hơi nhiều nên có vài ý kiến cho các bạn
Do các bạn là người miền Nam, điểm xuất phát ở TP HCM nên theo thiển ý chúng ta nên để những điểm tham quan gần bên cạnh cho những chuyến đi khác do còn nhiều dịp đi một cách dể dàng
Lý do thấy các bạn đã lược bỏ không tham quan được những địa điểm quan trọng lạ lẩm đầy thú vị ở cung đường Bắc Bộ, khi chỉ tham quan sơ sơ ở Sapa mà thôi. Một lần đi một lần khó nên chúng ta phải tận dụng cơ hội một cách triệt để nhất hiệu quả nhất, tham quan được những địa danh nổi tiếng những cung đường độc đáo nhất có thể được
Mình là dân TP HCM nhưng từng phượt 1 mình cả tuyến xuyên Việt theo QL 1A & vài cung đường Tây Bắc nên góp ý thế này:
Điểm xuất phát ở Đà Nẳng :đi bằng tàu có gởi xe máy theo cùng sao cho vừa đến nơi là lấy được xe ( nhiều khi phải gởi xe trước ngày người đi ). Chọn tàu sao cho ga đến vào buổi sáng sớm
Những điểm tham quan cần đến: Viện Bảo Tàng Chăm ( tp ĐN ) > núi Ngủ Hành Sơn > Hội An > Cửa Đại ( cách Hội An # 3Km ) về Hội An ngũ
Hôm sau: HA > thánh địa Mỹ Sơn > Bà Nà ngủ
Ngày kế tiếp từ Bà Nà > Huế tham quan dọc đường như Đệ Nhất Hùng Quan ( đèo Hải Vân ), biển Lăng Cô ( nếu ngủ ở Bà Nà thì có thể bỏ qua Bạch Mã )
Đến Huế gởi hành lý rồi đi tham quan thành phố Ma ở thôn An Bằng - Thuận An chạy ngang phá Tam Giang > về Huế ngủ
Khi đi ngang địa phận Thanh Hoá nên rẽ vào tham quan thành nhà Hồ ( Hồ quý Ly xây thành bằng đá tảng rất to lớn các tour Du Lịch thường ko tham quan do nghịch đường nên đây là phần thưởng cho ai đi bằng...xế nổ ) & Lam Kinh
Nên tham quan chùa Bái Đính ( đang xây dựng ) đây là ngôi chùa lớn nhất VN rất đẹp & kỳ vỹ không thể bỏ qua ( mình chưa đến đây nhưng sẽ tìm hiểu anh bạn vừa tham quan về sẽ hướng dẩn thêm cho các bạn )
Sao lại bỏ qua Tam Cốc Bích Động?
Tham quan Hạ Long xong về Hà Nội cần nghĩ ngơi thư giản tham quan thủ đô
Cung đường không thể bỏ qua : Hà Nội> Đồng văn-Lũng Cú ( Hà Giang )> SaPa-Lào Cai ( Một cung đường trên cả tuyệt vời cho dân phượt & nhiếp ảnh gia ) Các bạn cần biết thêm chi tiết không vì nó sẽ thay đổi lịch trình của các bạn do các bạn từ HN > SaPa > HN bằng tàu
Thân.
caohuutrung
05-11-2008, 02:32 PM
Thanks bác Kobietgi nhé !
Em đồng ý với bác: cung đường Tây Bắc là trên cả tuyệt vời nhưng theo em biết, thời điểm đẹp nhất là tháng 9-10 ( ruộng lúa + thời tiết+...) nên em muốn để dành làm một chuyến riêng ah! Tuy nhiên, nếu còn "đạn dược" và sức lực, em cũng muốn đu theo...he he...
Thành nhà Hồ - thật sự ra cũng nằm trong list của em. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thì em lại chọn nhà thờ Phát Diệm. Vì 2 địa điểm này nằm 2 hướng khác nhau. Nhưng, sẽ gút lại khi có danh sách đi cụ thể....hị hị...
Còn nếu xuất phát từ Đà Nẳng, như em nói từ đầu, lần này em muốn làm một chuyến Bắc - Nam chứ ko muốn...cho nên, các bác nhắm join được từ khúc nào thì cứ join với em ạ!
Bác biết cũng quá trời mà lấy nick là ...ko-biet-gi...He he...!
ananova03
05-11-2008, 03:02 PM
nick chabiet gi chu Trung. :-)
chabietgi
05-11-2008, 04:23 PM
Thanks bác Kobietgi nhé !
Em đồng ý với bác: cung đường Tây Bắc là trên cả tuyệt vời nhưng theo em biết, thời điểm đẹp nhất là tháng 9-10 ( ruộng lúa + thời tiết+...) nên em muốn để dành làm một chuyến riêng ah! Tuy nhiên, nếu còn "đạn dược" và sức lực, em cũng muốn đu theo...he he...
Thành nhà Hồ - thật sự ra cũng nằm trong list của em. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thì em lại chọn nhà thờ Phát Diệm. Vì 2 địa điểm này nằm 2 hướng khác nhau. Nhưng, sẽ gút lại khi có danh sách đi cụ thể....hị hị...
Còn nếu xuất phát từ Đà Nẳng, như em nói từ đầu, lần này em muốn làm một chuyến Bắc - Nam chứ ko muốn...cho nên, các bác nhắm join được từ khúc nào thì cứ join với em ạ!
Bác biết cũng quá trời mà lấy nick là ...ko-biet-gi...He he...!
Thành nhà Hồ ở Thanh Hoá mà có liên quan gì đến Nhà thờ đá Phát Diệm đâu? các bác đi từ Nam ra gặp Thành nhà Hồ trước rồi sẽ đi Phát Diệm sau . Có lẽ bác nhầm :rẽ vào Phát Diệm thì có thể ko tham quan được Tam Cốc Bích Động thôi
Các bác đi dịp Tết thì vùng Tây Bắc cũng hay lắm đấy: hoa Ban, hoa Đào & xem các dân tộc như Dao, Nùng, Mông, Lô Lô ...đón xuân cũng rất thú vị. Đi chuyến này không tham quan được cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Phí Lèng thì ....phí quá chừng. Trên đường thiên lý Bắc Nam các bác sẽ thưởng ngoạn ngọn đèo nổi tiếng hùng vĩ & đẹp vô cùng được mệnh danh Đệ Nhất Hùng Quan ( đèo Hải Vân ) thì đi trên Mã Phí Lèng các bác sẽ thấy nó khác biệt như thế nào...Ấn tượng vô cùng
c81n7
06-11-2008, 01:02 AM
Các bác có một kết hoạch rất tỷ mỉ, được rất nhiều người tham gia chắc là chương trình sẽ như mong đợi. Tuy nhiên, cần lên kế hoạch định ngày sớm vì thực sự ngoài bắc giờ đã hết mùa mưa bão trời mát, tuy nhiên có thể sẽ có gió đông bắc cũng có khi kèm theo mưa đấy. Nếu các bác đi muộn sang tháng 12 thì trời lạnh lắm, kế hoạch đi xe máy sẽ không thực hiện (khí hậu này anh em trong đó khó thích nghi với lạnh) khi đó sẽ bỏ lỡ nhiều điểm định đến.
Các bác quyết định nhanh nhé.
Chúc chuyến đi thành công thú vị, ghi được nhiều hình ảnh hay.
chabietgi
06-11-2008, 02:48 PM
Cũng có thể các bác dành chuyến đi Tây Bắc vào dịp khác cũng rất hay
Thêm ý kiến này đểtham khảo thêm là tuyến đường chính là QL 1A các bác đi cặp bờ biển nên sẽ ghé thăm gần như tất cả các bải biển đẹp của VN từ Cam Ranh cho đến Hạ Long, rồi đèo vượt núi nhưng các bác lại thiếu....RỪNG. VN mình ngày xưa nổi tiếng rừng vàng biển bạc mà. Ngày nay rừng bị tàn phá quá rồi nên các bác cũng cần thay đổi không khí một chút khi đến Ninh Bình.
Trước khi rẽ phải để qua nhà thờ đá Phát Diệm có thể được các bác rẽ trái vào rừng Cúc Phương một chuyến thăm rừng nhiệt đới rất hay đó. Từ quốc lộ chạy vào cửa rừng cũng gần thôi ( sẽ ktra số km báo bác sau ). Từ cửa rừng chạy xe vào đến điểm trung tâm là 18km, sau đó các bác đi bộ tham quan theo các tuyến đường mòn có bản đồ hướng dẩn. Ở đây có cây Chò ngàn năm tuổi .Rất thú vị đó nha
caohuutrung
06-11-2008, 03:13 PM
Ý kiến của bác chabietgi hay lắm ! Để em ghi chú vô cái vụ rừng Cúc Phương này...hí hí...
Ah! Bác C81N7 tưởng là em đi trước Tết ah? Ko bác ơi, chắc là khoảng giữa tháng 2/2009 lận. Lúc đó thời tiết theo em nghĩ rất là ok, phải ko bác nhỉ ???
chabietgi
06-11-2008, 04:14 PM
Còn cái này hay hơn nửa nè. Nhưng các bác muốn thực hiện nó thì phải chuẩn bị kỷ hơn chút xíu nửa . Làm xong cú này bảo đảm các bác đã thực hiện 1 chuyến đi ấn tượng nhất đầy đủ nhất, không còn gì hơn...he he he...
Lửa đỏ thử vàng
Gian nan thử sức
Phần thưởng cực kỳ lớn cho các bác luôn. Suy nghĩ kỷ nha
Chuyến đi này các bác dừng chân điểm cuối cùng ở Sapa. Trong cả chặng đường các bác sẽ đến được những danh lam thắng cảnh, di sản kiến trúc đền đài, những kỳ quan thiên nhiêncủa VN mà thế giới công nhận cũng như đất nước mình ứng cử ra thi đua với anh em bè bạn 5 châu
Các di sản cùng kỳ quan thiên nhiên đó là :( chabietgi kể lần lượt theo lịch trình đi của các bác nha )
1# Thánh địa Mỹ Sơn ( Quảng Nam )
2# Phố cổ Hội An ( Quảng Nam )
3# Kinh thành Huế ( Huế )
4# Động Phong Nha ( Quảng Bình )
5# Vịnh Hạ Long ( Quảng Ninh )
Và một điểm cuối cùng nửa mà các bác chỉ đến sát bên cạnh thôi & có lẽ chưa nghĩ đến...Sao ko cố lên chút xíu nửa cho đủ bộ luôn. Về sau khỏi lăn tăn trong đầu. Tiếc lắm đó.
Kippie_chan
06-12-2008, 10:12 AM
>_< em nghe nói mà cũng nôn lắm. Hồi còn học lớp 10 em rất hăng hái trong việc đạp xe đạp từ Cà Mau lên Sài Gòn. Giờ lớn ==> nhát! Hồi nhỏ thì sợ bị bắt cóc và ko có tiền >_<.
Hức hức sao ko có nữ đi mí vụ này ta??? E mún đi huhu
testphoto
06-12-2008, 08:29 PM
dự định tháng 10 đi mà đến tháng 12 vẫn còn chưa xong phần kế hoạch, theo tôi thì nếu muốn đi thì cứ đi thôi, đợi đến khi có một kế hoạch hoàn hảo thì chẳng biết khi nào có trong khi cái quan trọng là cơ hội (thời gian) thì lại cứ qua đi
Ai tết này ra Ngã Ba Đồng Lộc không? Xem tivi thấy chổ này hay quá. Định đi... :). Chỉ các bác trong Nam thôi nhé. Em đi từ Nam thôi ạ.
caohuutrung
08-12-2008, 11:05 AM
Thưa bác testphoto, bác xem lại hết các bài giùm em rồi reply nhé. Tks bác!
To bác Kippie_chan: bác cố gắng thu xếp rồi tham gia cho dzui. Ah, chia sẽ với bác, lúc còn sinh viên, em cũng máu đạp xe từ HCM - VT một chuyến, mà cứ lăn tăn, sợ sệt...(vừa rồi, em trai của em đã thực hiện giùm rồi...hehehe ). Nên đợt này quyết tâm làm cái để có chuyện kể chứ...hehehe
To bác chabietgi : em sẽ PM với bác để nghe tư vấn của bác sau khi gút lại. Tks bác trước nhé.
Thân.
trungnguyen
08-12-2008, 11:11 AM
Em có xem cái topic này,bây giờ bỗng dững muốn đi một chuyến quá...khi nào bác caohutrung rảnh anh em mình cafe hay bia gì đó,em có thể tư vấn cho bác các điểm ở miền trung,có khi em lại đi cùng bác
caohuutrung
08-12-2008, 01:08 PM
Thanks bác trước nhé. Hi vọng sẽ được học hỏi kinh nghiệm của bác.
caohuutrung
26-12-2008, 01:24 PM
Chào các bác,
Em xin có ý kiến. Vậy là tuần sau sẽ đại hội võ lâm vnphoto tại HCM. Nhân dịp này em rất muốn làm quen với các anh chị em, đặc biệt là những ai quan tâm tới vụ đi xuyên Việt này. Trước là làm quen biết mặt, sau là bàn bạc sơ sơ, cuối cùng là ko say ko về ạh. Các bác gút lại cái danh sách sơ bộ dùm em luôn nhé.
Em xin đứng đầu đây:
1. caohuutrung - 0983 995049
2.
caohuutrung
29-12-2008, 08:13 AM
Ủa...! Sao ko thấy bác nào đăng kí hết vậy ta...???...he he...
honda67vn
30-12-2008, 02:14 PM
chắc em tham gia tuor này không đc quá pác Trung ơi, đi hơi bị dài ngày mà thời gian lại không cho phép:23::23:, khi nào off ở đâu pác Trung hú em tiếng em ghé ha. 0983012116 - 0909700020:cheers::cheers:
caohuutrung
30-12-2008, 03:59 PM
Ok bác. Bữa nào off sẽ hú bác liền.
Em cũng đoán trước tình hình là như vậy nên ...ko sao. Bác nào tham gia được thì enjoy với em, ko thì em "tự sướng" vậy...hehehe
trungnguyen
30-12-2008, 04:25 PM
Hôm tất niên em sẽ gặp bác,nếu được thì anh em làm chuyến
caohuutrung
11-02-2009, 04:06 PM
Chào các bác!
Trước tiên em xin sorry vì đã delay một khoảng thời gian dài....hehe... Nay em xin tiếp tục chương trình này ạh!!!
Thời gian đi : 28/2 đến 28/3 (tùy tình hình - có thể chênh lệch vài ngày ;))
Phương tiện : để em gút cái này trước : chủ yếu là đi bằng xe gắn máy
Lịch trình : 2 options
1. Lựa chọn 1: Như em đã đưa
Ngày 1 : HCM - Phan Rang (400Km)
Phương tiện : Tàu ( vụ này cần bàn bạc lại )
Ngày 2 : Phan Rang - Cam Ranh (38km)- Nha Trang (60km) - Đại Lãnh (80km)
Xe, ghé vịnh Cam Ranh, ngủ tại Đại Lãnh, đón bình minh lại cực Đông tổ quốc ( hình như vậy, not sure ! )
Ngày 3 : Đại Lãnh - Tuy Hoà (30km) - Chí Thạnh (30km) - Sông Cầu (23km) - Quy Nhơn (50km)
Xe, ghé Tháp Nhạn, sông Đà Rằng, ghành Đá Dĩa, Vịnh Xuân Dài, ngủ tại Quy Nhơn
Ngày 4 : Quy Nhơn - Sa Huỳnh (100km) - Quãng Ngãi (60km )
Xe, ghé biển Sa Huỳnh, Mỹ Khê, chứng tích Sơn Mỹ, ngủ tại Quãng Ngãi
Ngày 5 : Quãng Ngãi - Tam Kỳ (70km) - Đà Nẳng ( 80km )
Xe, ghé thành cổ Châu Sa, ngủ tại Đà Nẳng
Ngày 6,7 : Đà Nẳng
Ghé Hội An ( sắp xếp đi tới đây vào ngày rằm để được thấy lồng đèn ), Ngũ Hành Sơn, Non Nước, bán đảo Sơn Trà, off chai với mem ĐN
Ngày 8 : Đà Nẳng - Huế ( 105km)
Xe, cung đường đèo Hải Vân, chiêm ngưỡng vẽ đẹp " Đệ nhất hùng quang" ,...ngủ tại Huế
Ngày 9, 10 : Huế
Ghé các danh lam : chùa, lăng, đồi,... vụ này cần thống nhất địa điểm vì nếu ko,sẽ spend time ở đây hơi nhiều đó
Ngày 11 : Huế - Đông Hà (72km) - Đồng Hới (100km)
Ghé thành cổ Quảng Trị, thánh địa La Vang, cầu Hiền Lương. Nhủ tại Đồng Hới
Ngày 12 : Đồng Hới - Phong Nha (50km) - Hoàn Lão (50km )
Ghé động Phong Nha, ngủ tại Hoàn Lão
Ngày 13 : Hoàn Lão - Hà Tĩnh (120km) - Vinh (40km )
Ghé làng biển Cảnh Dương, ngã 3 Đồng Lộc, núi Hồng Lĩnh. Ngủ tại Vinh
Ngày 14 : Vinh - Thanh Hoá (145km) - Tam Điệp (45km)- Ninh Bình(20km)
Ghé nhà thờ Phát Diệm. Ngủ tại Ninh Bình
Ngày 15 : Ninh Bình - Hà Nội (95km)
Ghé chùa Hương
Ngày 16 : Hà Nội : off chai với mem HN ạh!!!!!!!!
Địa điểm tham quan cần đàm phán & tư vấn của các mem HN, pờ-lis
Ngày 17 : HN - Hải Phòng - Hạ Long (165km)
Tham quan tp Hải Phòng, ngủ tại Hạ Long
Ngày 18 : Hạ Long
Ngày 19 : Hạ Long - HN; HN - Lào Cai (354km) đi bằng tàu đêm ( SP1, khởi hành 9h15 - đến 5h30, đón xe chợ đi Sapa ), ngủ trên tàu , cần liên lạc để gởi xe ở HN
Ngày 20 : tham quan Sapa, ghé chợ Bắc Hà ( chủ nhật ), chợ Mường Hum (thứ 5)...ngủ tại Sapa
Ngày 21 : Lào Cai - HN : tàu
Ngày 22 : HN - HCM : tàu
...Tình hình là cứ đi, có thể thời gian sẽ dư ra 1,2 ngày ờ chổ này hay ngắn lại ở chổ khác.
caohuutrung
11-02-2009, 04:15 PM
Lựa chọn 2 : nhờ vào sự góp ý của bác chabietgi nên em đưa ra.
( Cái này em copy lại của bác ấy...hehehe - thanks bác nhiều nhé :gun_bandana:)
Thấy các bạn lên chương trình mà phát ham, làm máu phượt nổi dậy
Mình cũng mê nhiếp ảnh dù trình còn gà lắm.Du lịch cũng là 1 thú đam mê không thể thiếu nên cũng đi đây đi đó hơi nhiều nên có vài ý kiến cho các bạn
Do các bạn là người miền Nam, điểm xuất phát ở TP HCM nên theo thiển ý chúng ta nên để những điểm tham quan gần bên cạnh cho những chuyến đi khác do còn nhiều dịp đi một cách dể dàng
Lý do thấy các bạn đã lược bỏ không tham quan được những địa điểm quan trọng lạ lẩm đầy thú vị ở cung đường Bắc Bộ, khi chỉ tham quan sơ sơ ở Sapa mà thôi. Một lần đi một lần khó nên chúng ta phải tận dụng cơ hội một cách triệt để nhất hiệu quả nhất, tham quan được những địa danh nổi tiếng những cung đường độc đáo nhất có thể được
Mình là dân TP HCM nhưng từng phượt 1 mình cả tuyến xuyên Việt theo QL 1A & vài cung đường Tây Bắc nên góp ý thế này:
Điểm xuất phát ở Đà Nẳng :đi bằng tàu có gởi xe máy theo cùng sao cho vừa đến nơi là lấy được xe ( nhiều khi phải gởi xe trước ngày người đi ). Chọn tàu sao cho ga đến vào buổi sáng sớm
Những điểm tham quan cần đến: Viện Bảo Tàng Chăm ( tp ĐN ) > núi Ngủ Hành Sơn > Hội An > Cửa Đại ( cách Hội An # 3Km ) về Hội An ngũ
Hôm sau: HA > thánh địa Mỹ Sơn > Bà Nà ngủ
Ngày kế tiếp từ Bà Nà > Huế tham quan dọc đường như Đệ Nhất Hùng Quan ( đèo Hải Vân ), biển Lăng Cô ( nếu ngủ ở Bà Nà thì có thể bỏ qua Bạch Mã )
Đến Huế gởi hành lý rồi đi tham quan thành phố Ma ở thôn An Bằng - Thuận An chạy ngang phá Tam Giang > về Huế ngủ
Khi đi ngang địa phận Thanh Hoá nên rẽ vào tham quan thành nhà Hồ ( Hồ quý Ly xây thành bằng đá tảng rất to lớn các tour Du Lịch thường ko tham quan do nghịch đường nên đây là phần thưởng cho ai đi bằng...xế nổ ) & Lam Kinh
Nên tham quan chùa Bái Đính ( đang xây dựng ) đây là ngôi chùa lớn nhất VN rất đẹp & kỳ vỹ không thể bỏ qua ( mình chưa đến đây nhưng sẽ tìm hiểu anh bạn vừa tham quan về sẽ hướng dẩn thêm cho các bạn )
Sao lại bỏ qua Tam Cốc Bích Động?
Tham quan Hạ Long xong về Hà Nội cần nghĩ ngơi thư giản tham quan thủ đô
Cung đường không thể bỏ qua : Hà Nội> Đồng văn-Lũng Cú ( Hà Giang )> SaPa-Lào Cai ( Một cung đường trên cả tuyệt vời cho dân phượt & nhiếp ảnh gia ) Các bạn cần biết thêm chi tiết không vì nó sẽ thay đổi lịch trình của các bạn do các bạn từ HN > SaPa > HN bằng tàu
Thân.
Em sẽ cân nhắc và gút lại chương trình cụ thể cho cái option này, bác nào có tham gia thì cùng bàn với em nhé! Em sẽ alo bác chabietgi để thọ giáo vài kinh nghiệm mới được, bác nhỉ ???:angel_not: bác PM cái alo số của bác nhé!!!
caohuutrung
15-03-2009, 10:48 AM
Hi các bác,
Báo cáo là em đã hoàn thành tâm nguyện, để bữa nào rãnh rỗi, soạn vài tấm post lên các bác đâm chém.
Giờ em đang ở Huế, vài ngày nữa đi Hội An, cố gắng chụp vài tấm pháo bông luôn, ko biết có bác nào tham gia ko, nếu có thì hú em 1 tiếng cho có bạn có bè nhé!
Em xin close topic này!
tam_bb2003
16-03-2009, 11:46 AM
Đi chơi vui vẽ nhe em trai, nhớ ghi lại nhật ký và lộ trình về phổ biến kinh nghiệm lại cho anh em nhé.
binhya
25-03-2009, 10:24 AM
Có hình coi chưa anh ơi?
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.