SUNSIM
11-12-2005, 12:19 AM
Đọc được tin người ta sẽ phóng 1 đại lộ qua một con phố ở Bến Bình Đông em cũng học đòi vác súng ra bắn mấy phát may ra giữ được chút gì cho mình, ở đây người ta chụp cũng nhiều và đẹp nhưng em cũng bạo dạn xin chia sẻ vài cảm xúc cùng các bác.
Bến Bình Đông xưa kia đây là một thương cảng lớn với 2 dãy nhà chạy dọc ven sông...
#1.
http://www.vnphoto.net/data/p2/1_4180.jpg
dòng kênh tuy nhỏ nhưng thuyền bè qua lại rất nhiều nên người ta phải làm những cây cầu rất cao...
#2.
http://www.vnphoto.net/data/p2/10_2869.jpg
Thương nhân ở đây đa phần là người Hoa...
#3.
http://www.vnphoto.net/data/p3/2_2315.jpg
kiến trúc của những ngôi nhà theo kiểu Tây lai Tàu trông khá đẹp...
#4.
http://www.vnphoto.net/data/p3/03_3561.jpg
Những chiếc ghe chuyển hàng từ miền tây về hành phố chen vai thích mạn đổ và ăn hàng...
#5.
http://www.vnphoto.net/data/p1/12_8441.jpg
#6.
http://www.vnphoto.net/data/p1/11_151.jpg
Tuy nhiên thời vàng son đó không còn nữa, bến Bình Đông chỉ còn là một bến cảng thoi thóp đi vào quên lãng...
mối mang lác đác, cuộc sống quạnh quẻ...
#7.
http://www.vnphoto.net/data/p2/14_3980.jpg
#8.
http://www.vnphoto.net/data/p1/15_9019.jpg
thi thoảng lạnh tanh...
#9.
http://www.vnphoto.net/data/p3/07_3383.jpg
Thi thoảng ken đầy...
#1o.
http://www.vnphoto.net/data/p1/04_666.jpg
..cho em thư giãn với cái bóng nước...
#11.
http://www.vnphoto.net/data/p3/13_9738.jpg
và buồn hiu hắt...
#12.
http://www.vnphoto.net/data/p2/06_385.jpg
Dòng sông chở nặng rác rến và đủ loại chất thải trở nên đen kịt hôi hám, nhưng những mảnh đời vẫn phải bám cảng bám sông...
#13.
http://www.vnphoto.net/data/p1/16_2113.jpg
...và rồi người ta cũng đánh thức nó bằng giải pháp san bằng mọi thứ như một nhát dao chạy dọc bờ kênh...
em không có những hình ảnh người ta đang đập phá những ngôi nhà cổ, có dịp em sẽ đi chụp tiếp
những cánh cửa sắt lặng lẽ không cần phải khóa chờ ngày xử tử
#14.
http://www.vnphoto.net/data/p2/08_289.jpg
và chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh này nữa.
#15.
http://www.vnphoto.net/data/p2/09_1083.jpg
Bến Bình Đông xưa kia đây là một thương cảng lớn với 2 dãy nhà chạy dọc ven sông...
#1.
http://www.vnphoto.net/data/p2/1_4180.jpg
dòng kênh tuy nhỏ nhưng thuyền bè qua lại rất nhiều nên người ta phải làm những cây cầu rất cao...
#2.
http://www.vnphoto.net/data/p2/10_2869.jpg
Thương nhân ở đây đa phần là người Hoa...
#3.
http://www.vnphoto.net/data/p3/2_2315.jpg
kiến trúc của những ngôi nhà theo kiểu Tây lai Tàu trông khá đẹp...
#4.
http://www.vnphoto.net/data/p3/03_3561.jpg
Những chiếc ghe chuyển hàng từ miền tây về hành phố chen vai thích mạn đổ và ăn hàng...
#5.
http://www.vnphoto.net/data/p1/12_8441.jpg
#6.
http://www.vnphoto.net/data/p1/11_151.jpg
Tuy nhiên thời vàng son đó không còn nữa, bến Bình Đông chỉ còn là một bến cảng thoi thóp đi vào quên lãng...
mối mang lác đác, cuộc sống quạnh quẻ...
#7.
http://www.vnphoto.net/data/p2/14_3980.jpg
#8.
http://www.vnphoto.net/data/p1/15_9019.jpg
thi thoảng lạnh tanh...
#9.
http://www.vnphoto.net/data/p3/07_3383.jpg
Thi thoảng ken đầy...
#1o.
http://www.vnphoto.net/data/p1/04_666.jpg
..cho em thư giãn với cái bóng nước...
#11.
http://www.vnphoto.net/data/p3/13_9738.jpg
và buồn hiu hắt...
#12.
http://www.vnphoto.net/data/p2/06_385.jpg
Dòng sông chở nặng rác rến và đủ loại chất thải trở nên đen kịt hôi hám, nhưng những mảnh đời vẫn phải bám cảng bám sông...
#13.
http://www.vnphoto.net/data/p1/16_2113.jpg
...và rồi người ta cũng đánh thức nó bằng giải pháp san bằng mọi thứ như một nhát dao chạy dọc bờ kênh...
em không có những hình ảnh người ta đang đập phá những ngôi nhà cổ, có dịp em sẽ đi chụp tiếp
những cánh cửa sắt lặng lẽ không cần phải khóa chờ ngày xử tử
#14.
http://www.vnphoto.net/data/p2/08_289.jpg
và chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh này nữa.
#15.
http://www.vnphoto.net/data/p2/09_1083.jpg