View Full Version : Những tấm ảnh ưa thích nhất của bạn 2005
xichlo
08-12-2005, 01:27 AM
http://www.vnphoto.net/forums/images/banner2.gif
Lại sắp hết năm 2005 rồi, XichLo thay mắt BQT lại xin mở topic này để mọi người post những tấm ảnh ưa thích nhất của mình trong năm 2005 để mọi người cùng nhau thưởng thức và ôn lại những khoảng khắc thú vị .
Yêu cầu :
1. Do chính mình chụp trong năm 2005
2. Mỗi người post không quá 5 ảnh .
3. Mỗi ảnh xin vui lòng cho biết lý do tại sao mình thích như cảm xúc, hoàn cảnh ra đời hoặc bất cứ thông tin gì bạn muốn gửi gắm.
4. Nếu bạn quá yêu thích một tấm ảnh của tác giả khác chụp mà muốn gửi vào cũng được, xin cứ thoải mái nhưng nhớ kèm theo yêu cầu số 3, cho biết lý do :D
Tiêu chí vui là chính do đó bạn nào mới chụp xin cứ tự nhiên gửi ảnh không câu nệ hay tắt lửa do xem ảnh của các bác nhiều kinh nghiệm gửi vào nhìn chóng mặt quá nhé :D :D :D
Chúc mọi người vui vẻ .
Thân mến,
XichLo
TheAmateur
08-12-2005, 03:53 AM
Bravo, ý này hay lắm và có ý nghĩa của năm, năm sau lại làm nữa coi có gì khác. Bên dpreview họ cũng làm và chủ yếu là vui, xin các thành viên tham gia nhé. Lát tôi xóa cái message này đi post ảnh... :LOL:
... Bổ sung năm 2006 để về già còn nhìn lại ... :LOL:
#1 "Thác công viên Uvas" - Ảnh này có ý nghĩa lắm vì đây là lần đầu tiên chụp long-exposure ban ngày và tìm tòi chụp nước cho nó mềm như trong lịch... kết quả là thích quá mà cái lá làm điểm nhấn là cố tình bỏ vô và về sau vẫn thích:
http://www.vnphoto.net/data/p1/crw_2687_4610.jpg
#2 "Calla Lilly" - Ảnh này lúc chụp rất thích vì rất ngẫu hứng và không cần đi đâu xa, cái đẹp nằm ngay sân nhà chỉ cần chụp rồi PS cho nó có phông đen (không thích bẻ hoa) ... đến gần cuối năm 2006 theo cô kia thì cô ta xin cho cô ta tấm này rửa lớn treo phòng ngủ... sướng tê mê :wub: :wub: :wub:
http://www.vnphoto.net/data/p3/crw_3419_4194.jpg
#3 "Two become One" - Tấm này là bắt đầu một thông lệ mà tôi tự đặt cho bản thân là mỗi năm sẽ chụp một tấm "Two become One". Tấm này được báo Thanh Niên và một số báo nhỏ "mượn không hỏi" đăng. Ảnh này cũng đã được in lớn triển lãm với nhóm PhotoWorld ở Hà Nội... vinh dự quá. Chỉ có cái là 2 người bạn này thì chưa bao giờ thấy ảnh này :LOL:
http://www.vnphoto.net/data/p3/crw_1737_508.jpg
#4 "Cụ bà Hmong" - Tấm này kỷ niệm chuyến chu du Tây Bắc với các bạn mới quen ở Hà Nội. Sau đó có 'lén lút" đi thi một cuộc thi chụp ảnh của Bắc California và có hên đoạt giải nhất... xong mê cô bé kia chụp ảnh nên tặng hết phần thưởng :LOL:
http://i2.photobucket.com/albums/y29/TheAmateur/Viet%20Nam/FirstPlace_web-1.jpg?t=1165992033
#5 "Ước mơ người ca sỹ" - Cô gái Huế mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, cô bé được mời hát bè cho ca sỹ chính trên sân khấu ở San Jose. Lúc thấy ánh sáng chiếu qua khe giữa 2 dàn loa to hắt sáng lên 1 phần cơ thể cô ta hay quá nên tôi quên cả ca sỹ chính và chụp ảnh này. Cô bé đến Mỹ với nhiều mơ ước và một trong những mơ ước là được ca hát trên sân khấu lớn như các đàn chị. Sau đó chú cô ta xin ảnh này làm bìa cho CD của ông ta.
http://www.vnphoto.net/data/p3/img_1456_filtered_7594.jpg
:wub: :wub: :wub:
Bravo XL. XL mở hàng trước đê.
ravic
08-12-2005, 06:14 AM
Chời vui quá!!! Tham gia đi nào các bác !!!
tham gia, tham gia mà ... chưa thấy tấm hình nào hít. Ai mở hàng trước đê....
pnphan
08-12-2005, 07:17 AM
để em post trước, thấy quí vị rêu rao không mà chẳng ai chịu post
ham post quá cho nên quên mất cái vụ chú thích
http://www.vnphoto.net/data/p3/dsc_0285_6823.jpg
lúc sáng mới được 1 người đẹp bố thí cho cái Nikon D70 mừng quá, buổi chiều ra Bolsa Chica chơi liền.
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp2315_7917.jpg
Lần đầu tiên chụp Macro mà được khen, mấy lần khác thì bị chê thậm tệ
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp8025_682.jpg
lần đầu tiên ghé thăm Yosemite National Park
http://www.vnphoto.net/data/p3/imgp7354_6291.jpg
ngày đầu tiên chụp loại chim Tern này ở Bolsa Chica, từ tấm này trở đi bắt đầu mê chim :LOL:
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp4415_2756.jpg
không biết tại sao mỗi lần nhìn tấm này đều có 1 cảm xúc thật lạ, I love it
anhhang
08-12-2005, 07:53 AM
Cái đầu tiên em chụp ảnh, bằng P&S, hình như tháng 6/2005, trong dịp wa Frankfurt chơi
http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11345/anh1.jpg
Tấm đầu tiên bằng 10D, kiêm chân dung đầu tiên :D
http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11345/normal_3.jpg
Cái hoa đầu tiên :evil:
http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11345/hoa.jpg
Tấm đầu tiên đc Xichlo, Nason, Ducnc cùng khen " có hồn" :)
http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11345/notitrecopy.jpg
xichlo
08-12-2005, 10:44 AM
Bắt đầu hấp dẫn rồi nhe,
:D :D rút kinh nghiệm năm 2004 XichLo xin phép không post đầu tiên :D , các bác vui lòng post nhé, anh Ravic, VPT, và bác TheAmateur lâu quá chưa thấy gì nhỉ . Pnphan post đầu tiên mà chưa chịu chú thích :D :D :D
apham
08-12-2005, 11:13 AM
Mặc dù apham yêu thích thể loại phong cảnh nhưng ảnh sinh hoạt có sức hấp dẫn rất lớn. Năm ngoái apham thích nhất là tấm ảnh chụp chân dung của 2 em gái dân tộc ở bản Tà Phìn. Năm nay có lẽ tấm thích nhất của apham là 1 tấm chụp tại Long An nhân chuyến đi sáng tác tại vùng nước nổi. Có thể chưa tốt về mặt kỹ thuật nhưng apham thích khoảng khắc này
http://www.vnphoto.net/data/p3/z_0717_255.jpg
huynhphuchau
08-12-2005, 01:20 PM
:up:
Bác mở topic này hay lắm đó! Cám ơn bác nhé!
Em xin hưởng ứng ảnh đầu tiên. Đây là ảnh lần đầu tiên đi sáng tác (chung với Biengioi và Nuisam) khoảng đầu tháng 04/2005 tại Búng Bình Thiên, An Phú. Lúc đó mới chập chửng vào chơi ảnh. :book: :book:
Đây cũng là tấm ảnh đầu tiên post lên để gia nhập Vnphoto ( ngày 04/09/2005). Được khen (...an ủi...hic) nhiều : :blushing: mà cũng bị đâm nhiều như: bố cục bị đổ (theo nhận xét cuả bác NguyenHuuHanh, Nason), Xử lý màu sắc quá tay (theo nhận xét cuả nhiều bác lắm) hichic! :chair:
Nhìn lại khoảng thời gian 3 tháng chung vui ở diễn đàn này thật là thú vị và bổ ích.
Muà hoa Ô Môi
http://www.vnphoto.net/data/p2/1_3382.jpg
Còn ảnh này là 1 kỷ niệm khó quên với Vnphoto. Cảm giác lâng lâng suốt cả tuần. :angel_not :angel_not
Tình bạn
http://www.vnphoto.net/data/p2/16_1141.jpg
Tấm ảnh macro đầu tiên......out nét rùi! hic!
Nụ hôn tử thần
http://www.vnphoto.net/data/p1/4_1319.jpg
Tấm ảnh chân dung "thành công" nhất! :LOL: !
Chân dung!
http://www.vnphoto.net/data/p2/dautroc_7422.jpg
lamvien
08-12-2005, 02:35 PM
http://www.vnphoto.net/data/p1/santrau_4481.jpg
Tháng 07-2005 VNPHOTO ba mặt giáp công đàn Trâu trên hồ Dầu Tiếng.
Đây là một trong những khoảnh khắc Lamvien thích nhất. Súng ống không đủ dài vả lại cũng không đủ kinh nnghiệm thế là Lamvien chạy trước đàn Trâu, vừa chạy vừa quay lại bắn mà trong bụng cứ hồi hộp. Vấp ngã thì súng ống không còn mà người thì chắc nhận cũng không ra.
NLam
mailer
08-12-2005, 05:23 PM
Không đẹp nhưng đây là tấm mình thích nhất.
http://vnphoto.net/data/p2/dsc_0693_2230.jpg
Mình bắt gặp ánh mắt này trên một chiếc thuyền chở trái cây ở bến tàu gần công ty. Em có nhẫn vàng và bông tai, ba mẹ thương em đó chứ, nhưng không biết đến bao giờ em mới được lên bờ đi học và vui đùa với những đứa trẻ khác.
k_archiii
08-12-2005, 07:18 PM
http://vnphoto.net/data/p3/dsc_4013_3832.jpg
Em chụp tấm ảnh này vào một sáng chủ nhật đầu thu trong vườn Luxembourg. Trời đã bắt đầu hơi lạnh, nắng rực rỡ, và có hai người ngồi bên nhau giữa một rừng ghế và một rừng cây...cứ mỗi lần nhin tấm ảnh này, em thấy một cảm giác nhẹ nhàng..
ravic
08-12-2005, 09:39 PM
Cám ơn XL đã mở topic này. Một năm nhìn lại những gì mà chúng ta đã ghi lại được quả là điều thú vị.
Tấm đầu tiên: Những đứa trẻ.
http://www.vnphoto.net/data/p2/img_4764_3659.jpg
Một ngày nghỉ, tôi theo gia đình đi thăm một ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi ở Phú Lâm. Lũ trẻ thật dễ thương nhưng ánh mắt thật buồn. Tấm này tôi bắt được lúc lũ trẻ mỗi đứa nhìn mỗi hướng. Tôi thích nhất đứa nhỏ trong cùng đang nhìn ra cửa sổ.
Tấm thứ hai: macro
http://www.vnphoto.net/data/p3/img_7379_3993.jpg
Hi hi dĩ nhiên là tôi thích Macro. Tấm này tôi chụp ở đỉnh BàNà cao hơn1400m, tôi men theo vách núi săn nó. Không khí lạnh lạnh càng tăng thêm cảm giác!
Tấm thứ ba: Liêu xiêu
http://www.vnphoto.net/data/p2/img_8377_4464.jpg
Tôi thường hay ra ban-công chụp trời mưa đêm. Hình ảnh này chợt hiện lên trong tôi hình ảnh người mẹ quá cố liêu xiêu đạp xe tần tảo một mình nuôi anh em chúng tôi trong những năm tháng khó khăn....
Tấm thứ tư: Sapa
http://www.vnphoto.net/data/p1/img_8294_4695.jpg
Trong lần đi săn ảnh với các anh em Hà Nội ở Sapa. Anh bạn này chợt dừng tay máy sững người ngắm cảnh đẹp. Cảnh như hút người vào, người như hoà lẫn vào thiên nhiên.
Tấm thứ năm: Nịnh ....
http://www.vnphoto.net/data/p1/img_0240w_2984.jpg
Dĩ nhiên là phải biết nịnh gấu hi hi hi . Tấm này lần đầu được gấu khen quá chời. Hehehe Visa đây rùi....
shock, hoàn toàn shock với cái bức con chùn chùn của bác ravic, thấy cả ria mép của nó :(
KhoanTuong
09-12-2005, 05:33 AM
http://www.zidean.com/zv4_8/img_0607-03_7117.jpg
tấm hình em khoái nhất,,,vì lần đầu,,Gấu khen haha
@ravic :: tâ'm những đứa trẻ của anh hay quá, lần đầu tiên em thấy được râu con chuồn chuồn :)
@ravic: bác nịnh gấu hay quá phải học hỏi thôi.
Guest
09-12-2005, 02:25 PM
BQT úi! Tớ thích nhiều ảnh quá và cũng có nhiều nick, mỗi nick tớ làm 5 cái chắc được nhể ! Keke... Ảnh của anh Khoa đẹp quá!
Tấm đầu tiên. Macro.
http://www.vnphoto.net/data/p3/untitled_4_8846.jpg
ducdenthui
09-12-2005, 03:41 PM
Mình mới tập cầm máy từ giữa tháng 10, đang học nhiều nhứ từ những người đi trứơc trong forum. Hình này chộp được trong Sở Thú-Sài Gòn, mìnhthích tấm hình này vì lẽ nó gợi lại trong mình những kỷ niệm thời khó khăn khoảng 1979-1980, một phần cũng là vì các nhân vật trong tấm ảnh này có nét mặt rất giống nhau, xin chia sẻ cho vui, coi như tổng kết cuối năm vậy
http://www.vnphoto.net/data/p2/mothuong_resize_2431.jpg
Gen NT
09-12-2005, 10:11 PM
Sài Gòn Gam Màu Xám
http://www.vnphoto.net/data/p2/fotonet_gammauxam2_471.jpg
Tấm này thích vì được nhiều người ... động viên
Chín Độ Xuân Nồng
http://www.vnphoto.net/data/p1/bq_sengiua2_9154.jpg
Tấm này vì mình thít
Lốc Cuộc Đời
http://www.vnphoto.net/data/p3/tn-loccuocdoi_5070.jpg
Tấm này vì học được bài shot tục
Ký Họa Vùng Lũ
http://www.vnphoto.net/data/p2/dongthap_duoitrang_4796.jpg
Tấm này thích vì được tình cảm bạn bè miền tây: biengioi, nuisam, nguyenhuuhanh, huynhphuchau ưu ái dành cho nhân chuyến công tác miền tây
Hứng Vạt Nắng Chiều
http://www.vnphoto.net/data/p1/hungvatnang_8865.jpg
Tấm này thít vì cái ... tựa đề có người thít
Ngoài ra còn nhiều tấm mình thít mà không ai ... thít cả
piglet
10-12-2005, 07:23 AM
Tấm đầu tiên có chút setup ánh sáng .Rất là thích
http://www.vnphoto.net/data/p3/0001sinhnhat_8798.jpg
Lần đầu tiên trồng được cây lửa .Rất là vui
http://www.vnphoto.net/data/p1/0007film_672.jpg
Mình vào đây có mấy tháng mà tự cảm thấy có tiến bộ nhiều . Nhân đây cũng xin cám ơn các thành viên của vnphoto.net đã chia sẻ kinh nghiệm để mọi người được học hỏi .
http://www.vnphoto.net/data/p2/a-drop-of-water_5922.jpg
Đây là tấm ảnh chụp giọt nước rơi xuống một chậu nước màu xanh mà mình thích nhất, chụp bằng máy P&S Fuji S5500.
mrdungx
10-12-2005, 02:12 PM
Vẫn còn 3 tuần nữa mới hết năm mà, nhà mình tổng kết sớm nhỉ :D
xichlo
12-12-2005, 12:47 AM
Xem các lời bình của mọi người thú vị lắm, tiếp đi các bác ơi.
@mrdungx thế bác có thấy báo đài nào đợi hết năm 2005 sang tháng 1 năm 2006 mới tổng kết các sự kiện 2005 không nhỉ :D
nikonian
12-12-2005, 01:45 AM
Mình thích chụp thể loại Động vật hoang dã và chụp Phong cảnh vì vậy chụp chủ đề chính là con người chưa bao giờ mình cảm thấy ưng ý. Cho nên đây là những tấm chụp người mà mình thích nhất trong năm 2005.
1. Chụp tại sân khấu trước nhà hát TP, kỷ niệm 30 năm Giải phóng miền Nam (30/4/2005), mặc dù không có thẻ PV hay giấy mời nhưng "bằng mọi thủ đoạn" :lol: đã lọt vô được vị trí tốt nhất để chụp tấm này. Đây cũng là 1 trong những tấm ảnh đầu tiên chụp bằng len Sigma 70-300mm và chụp ảnh Sân khấu.
http://www.vnphoto.net/data/p1/000021web_8752.jpg
2. Tấm này và tấm số 3 là tấm chụp chân dung khá nhất từ trước tới giờ của mình.
http://vnphoto.net/data/p1/000001web_2886.jpg
3. Bắt đầu thử thể loại Đen trắng.
http://vnphoto.net/data/p2/000024web_6634.jpg
loayhoay
12-12-2005, 02:28 AM
Đây là một trong những tấm ảnh tôi rất thích. Chụp lúc khoảng 6h30 sáng tại bến phà Đình Vũ - Cát Bà. Chuyến phà sớm nhưng đã có rất đông người ngồi đợi tại bến. Khi khách bắt đầu lục tục xuống phà, bất chợt tôi nhìn thấy anh thanh niên này vừa đang hút thuốc vừa ngoái lại đợi bạn với dáng vẻ rất sốt ruột. Chỉ chụp được một tấm duy nhất nhưng tôi rất ưng ý. Xin chia xẻ với các bạn một khoảnh khắc đời thường.
http://photoworld.com.vn/uploads/forums/dsc_7655s.jpg
Guest
13-12-2005, 03:43 PM
Năm 2005 tôi chụp rất nhiều và có thể nói hiếm người chụp nhiều kinh khủng như thế. Đời thường vẫn là đề tài chủ đạo mà tôi ham thích bên cạnh ảnh thời trang, đề tài thường phải chụp để kiếm tiền. Xin giới thỉệu vài tấm đời thường trước
"Nhanh lên nào!" - chụp tháng 6-2005 tại cánh đồng Kim Bài, ven sông Đáy - Quốc Oai - Hà Tây.
http://www.vnphoto.net/data/p3/datbo-thanhoai0705_3393.jpg
hafoto
13-12-2005, 03:54 PM
Hi Hi Hi, em chờ tới 31 em nộp hình nhe. Hình Bác Soneros đẹp quá.
maycatang
13-12-2005, 08:08 PM
Tôi thích tấm nầy, đây là dịp hiếm có. Hình chụp Nữ hoàng-Kimono Washitani Nhật Bản tại Festival hoa Đà Lạt 2005
http://www.vnphoto.net/data/p3/komono2_8225.jpg
khó khăn lắm mới chụp được tấm nầy tại thời điểm vì rất đông người và xe cộ khi tham gia Festival Hoa Dalat 2005
http://www.vnphoto.net/data/p3/nhalagoi_6771.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p2/cauan2_2941.jpg
Chụp tại Thiền Viện Trúc Lâm - Đà lạt. Một người bạn đang viết những dòng chữ cầu an cho mình, người thân và gia đình. Tấm giấy này sau đó sẽ được dán lên mặt trong của chiếc chuông đồng và những lời thỉnh cầu đó sẽ theo tiếng chuông bay đi thật xa......
loayhoay
15-12-2005, 03:32 AM
Cali xử lý thế nào mà "trăng ngoài cửa sổ" thế kia nhỉ ? :D
loayhoay
15-12-2005, 03:35 AM
Trên đường đi Chèm chụp ảnh cùng mấy người bạn.. đến đoạn đê giáp ranh xã Phú Thượng - HN.. bất chợt tôi nhìn thấy ông già này đang đứng đợi ở bến xe buýt. Lúc này trời tối sầm.. cơn giông sắp ập đến. Dừng vội xe và chụp được 2 tấm. Tôi thích tấm thứ nhất này vì tuy góc chụp từ phía sau.. nhưng áo mũ.. dáng điệu và vẻ mặt bồn chồn của ông đã phần nào mang lại chút cảm xúc hoài cổ thật đặc biệt với tôi. Xin được chia xẻ với các bạn một khoảnh khắc đời thường.
http://photoworld.com.vn/uploads/forums/dp01s.jpg
loayhoay
15-12-2005, 03:37 AM
Không biết run rủi thế nào mà tôi có được ko dưới 2 tấm ảnh ưng ý chụp khi trời sắp giông bão. Tấm này cũng vậy. Tên của nó khá dài : "Giông rồi.. về nhà thôi" . Ảnh chụp tại cánh đồng thuộc địa phận huyện Đan Phượng - Hà Tây cách đây khoảng gần nửa năm. Tôi.. Passion.. và LeTuanAnh cố nán lại loanh quanh mấy thửa ruộng gần đừong cái... để hy vọng chụp thêm được tấm ảnh nào đó trong cái ko gian tranh tối tranh sáng trước cơn giông. Bắt gặp gia đình chị này vừa làm đồng xong.. đang hối hả phi xe về nhà. Lúc đó đứng gần giữa đường và chỉ kịp giơ máy ảnh lên chụp liên tiếp 3 shot. Đây là tấm thứ 3. Xem view-finder xong là cất máy ảnh liền và giục mấy chú kia chạy mưa. :D
http://photoworld.com.vn/uploads/forums/dp10.jpg
loayhoay
15-12-2005, 03:38 AM
Đây cũng là một trong những tấm ảnh đáng nhớ của tôi. Chụp vào buổi trưa tại làng Cự Đà trong chuyến đi cùng một số anh em khác. Điều đầu tiên ấn tượng là dáng ngồi của ông cụ tuy trầm tư mà lại thật thư thái. Cuống quýt dừng xe và vừa tiến gần cụ vừa chụp liên tiếp. Cố gắng giữ ông cụ và ông bạn đọc báo trong hình ở một khoảng cách vừa đủ. Lúc này quên cả chuyện như thế có làm phiền hay ko vì chỉ sợ mất khoảnh khắc hay :D sau khi được khoảng 6 hoặc 7 shot thì dừng và xem lại view-finder.. thầm nhủ "đủ rồi" khi nhìn thấy tấm này và nghĩ ngay đến chuyện convert BW. :-> mặc dù màu màn hình khá ổn..
Lại nói thêm về chuyện làm BW.. tôi mất gần 6 tiếng ngay trong đêm đó để lọ mọ chỉnh sửa đến khi cực kỳ ưng ý.. nhưng quên ko lưu lại action nên đã cố gắng thử những lần sau mà cũng chỉ đạt khoảng 90%. Đúng là một bài học nhớ đời...
http://photoworld.com.vn/uploads/forums/cudb01.jpg
Guest
15-12-2005, 12:33 PM
Tôi cũng thích tấm Hà-Đà này của anh! Nghe dân đồn thổi là ông đọc báo kia là thợ cắt tóc ở phố Phùng Hưng, Hà Nội "được" anh loayhoay "chuyển hộ khẩu" vào làng Cự Đà, Hà Tây. Anh quả là lợi hại !? Keke... Chuồn thôi!
Guest
15-12-2005, 12:47 PM
http://www.vnphoto.net/data/p3/veso01_1464.jpg
Đây cũng là một khoảnh khắc đời thường mà tôi rất tâm đắc. Tấm này chụp trên đường Pasteurs, gần ngã tư Lý Tự Trọng. Khi tôi thấy mẹ con người bán vé số này từ xa, tôi đã lấy máy ra, set sẵn các thông số. Tôi đến gần, hỏi mua vé số và hỏi hoàn cảnh của 2 mẹ con: người con 29t, bị liệt 23 năm rồi, bạn đầu bà mẹ bán hàng rau trong chợ nhưng do phải bán buôn, bà có ít thì giờ chăm sóc cậu con thế nên bà đổi sang bán vé số.
Tôi đã quá quen với tiêu cự 17mm của ống EF 17-40mm F/4L USM nên mặc dù không đưa máy lên ngắm, tôi chụp bằng cách để máy trước bụng, hất lên. Chụp xong 3,4 kiểu view lại tôi vẫn thấy nó thiếu một cái gì đó- đó là một chủ thể phụ, 1 người đi đường nhìn vào, thế là tôi lại gọi bà lại, mua tiếp vé số. Trong khi bà tiếp tục kể cho tôi về hoàn cảnh, tôi phát hiện anh chàng đi xe máy kia từ xa, hắn nhìn về phía chúng tôi, thế là canh lúc hắn đi ngang tôi bắn một dây 5 tấm- và tấm này ra đời.
leanhkts
15-12-2005, 02:09 PM
Thời điểm này rất đúng lúc để nhìn lại những gì mình đã làm đựơc trong năm 2005, khi mọi người đang tất bật với công việc cuối năm và tạm gác niềm đam mê nhiếp ảnh lại. Đối với tôi năm 2005 thật là đáng nhớ, tham gia giao lưu cùng anh em trên diễn đàn từ tháng 04-2005 không chỉ được giao lưu với mọi người qua những tấm ảnh mà hơn thế nữa tôi đã có thêm những tình bạn, tình anh em thân thiêt mới!
Còn đây là những tấm ảnh tôi đã chụp trong năm 2005, đối với tôi cũng chưa phải là tâm đắc nhất cũng chỉ để nhìn lại những gì mình đã làm được trong năm và còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong năm tới!
Những gương mặt trẻ thơ!
Tấm này tôi chụp tại Sapa trên đường tới bản Tả Van,
http://www.vnphoto.net/data/p1/dsc1752p_5768.jpg
Thử sức!
Bức ảnh này tôi chụp ở ngoại ô thành phố Hà Nội!
http://www.vnphoto.net/data/p3/dsc8515_6174.jpg
Còn tiếp
Hai chị em!
http://www.vnphoto.net/data/p2/911289-large_4970.jpg
richie
16-12-2005, 05:27 PM
Một năm nhìn lại những kỹ niệm thật đáng nhớ khi anh em chúng tôi gặp gỡ nhau lần đầu ở cafe Lâm- Hà Nội nơi tôi bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh. Cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ tôi khi làm quen với nhiếp ảnh. Thực sự đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi khi cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống. Tôi nhớ khi đó Tôi và các bạn đâu kể gì máy móc, thiết bị hoành tráng.. chỉ với những chiếc máy PS mà vẫn đến với nhau tấm lòng, bằng sự chia xẻ niềm đam mê . Nhớ lại những lúc đó mà thấy lòng ấm áp. Nhớ ngày xưa quá đi mất thôi....
Đây là tấm ảnh đầu tiên được các bạn khen là " tạm ổn" :) (chụp bằng Olympus C770UZ - chiếc máy ảnh đầu tiên của tôi)
http://img.photobucket.com/albums/v215/camcum/Sapa%202005/banhangtrendeo.jpg
richie
16-12-2005, 05:30 PM
Còn đây là một trong những tấm ảnh đầu tiên chụp bằng chiếc máy 350D và được vnphoto.net chọn POW. Thật bất ngờ và hơi sướng :) .
http://www.vnphoto.net/data/p3/chieu-hn_6133.jpg
Tuy vậy, càng chụp mới thấy mình còn kém và cần học hỏi và trau dồi thêm nhiều.
1 năm nữa sắp trôi qua, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn của tôi đã giúp đỡ, hướng dẫn và chia xẻ cùng tôi về nhiếp ảnh trong thời gian qua.
biengioi
18-12-2005, 01:29 PM
Cho biêngioi tham gia một tấm với!! đây là tấm ảnh mình thích nhất trong năm nay,mặc dù chưa đẹp, nhưng mình chụp tấm này trong một khoảnh khắc bất ngờ nhất,không kịp tháo máy ra khỏi chân 3 càng,cứ ôm cả như thế vừa chạy ra phía cửa sau và bấm liên tục...liên tục...cho đến khi...full cart...mới thôi...!!!! cả một loạt ảnh chỉ một đề tài,một tình huống không định trước...âu cũng là một kỹ niệm đẹp nhất trong sáng tác .....Sắp bước sang năm mới rồi,Biengioi xin chúc cả nhà VNPHOTO giáng sinh vui vẻ,sang năm thành đạt có nhiêu tác phẩm mới đẹp hơn....thân!!!! http://www.vnphoto.net/data/p2/nguoi-ban-trung-thanh_7475.jpg
thekids66
18-12-2005, 05:28 PM
Mình cũng rất thích tấm này của bác
Guest
18-12-2005, 06:45 PM
http://www.vnphoto.net/data/p1/img_0239_5712.jpg
Em ra đi. Không còn trở lại...
11002
19-12-2005, 09:56 AM
Tôi tích ảnh này vì Tôi vốn yêu cảnh Bình Minh.
Đây là lần đầu tiên vác máy 20D cùng với Lens 17-40mm đi chụp phong cảnh
http://www.usefilm.com/images/3/7/7/9/3779/967646-Large.jpg
Guest
19-12-2005, 09:14 PM
http://www.vnphoto.net/data/p2/thuhoach-chube-01-b-p_2149.jpg
Tấm chân dung cậu bé bới rác này cũng là một tấm tôi thực sự tâm đắc. Khoảnh khắc thật đẹp.
ducdenthui
20-12-2005, 03:14 PM
Cho mình post thêm tấm nữa, mình khoái tấm này vì chộp được cái khoảnh khắc và lần đầu tiên ....không bị mấy bác chê ( Chắc do ưu ái cái khoảnh khắc, chứ ảnh thì bị noise). Anyhow, I llike it :p
http://www.vnphoto.net/data/p3/img_3318_khong_chien_5216.jpg
tuannm
21-12-2005, 08:33 PM
Đây là tấm ảnh ưa thích nhất trong năm của mình. Hôm đó là ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) mình tặng Gấu một bó hoa Tulip và tranh thủ chụp vài tấm.
http://www.vnphoto.net/data/p2/catch_sunshine_small_9091.jpg
Chúc tất cả thành viên vnphoto.net một Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc.
tuanbeo13
21-12-2005, 10:07 PM
Nhân dịp Bà xã mời đi nghỉ hè 2005, chộp được 1 bức gọi là góp với các Bác
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Anh%20Phong%20Canh/1.jpg
tuanbeo13
21-12-2005, 10:10 PM
dưới biển rồi bây giờ lên núi vậyhttp://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Anh%20Tre%20Con/MeCon1.jpg
tuanbeo13
21-12-2005, 10:28 PM
Một bức nữa mà tôi cũng rất thích. Nó có tên là Cửa Thiềnhttp://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Anh%20Phong%20Canh/2.jpg
Tôi cũng xin đóng góp vài tấm.
- Phong cảnh
http://www.vnphoto.net/data/p1/thu_4197.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p2/rattlesnake_ver2_2585.jpg
- Tấm thứ 3 này vì mẫu là gấu nên không có sự lựa chọn thích hay không thích :D
http://www.vnphoto.net/data/p1/spiritofthefall_6199.jpg
trauvang
22-12-2005, 07:59 AM
Sau một thời gian "rượt bướm đuổi ong", lăn lê cả tháng trong rừng thì bắn được mấy phát như này. Đáng nhớ là từ lúc đấy bắt đầu có cảm giác rất tốt khi bấm máy, đặc biệt là macro...
http://www.vnphoto.net/data/p3/ruoi_3217.jpg
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn tới vnphoto.net cũng như toàn bộ các member đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua. Năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, xin chúc các bác và gia đình một giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc, thành đạt!
Xin một tràng tay..............
em sanh sau, đẻ muộn.... em mới tham gia vào site này và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các đàn anh đi trước.
Em xin gửi nơi đây lời cảm ơn và lòng cảm kích.
Mong là năm sau các bác mài dao bén hơn để đâm chém em.....
Chúc các bác và gia đình một năm an khang thịnh vượng
hình em chụp thì bèo lắm.. nhưng cũng đem khoe cho xôm tụ ạ
http://www.convitcon.com/LinhTinh/xmas05.jpg
Gen NT
22-12-2005, 11:21 AM
Dù đã biết tấm ảnh đầu tiên của Cafe rồi mà thấy lại vẫn còn shock. Tuyệt quáaaaa cafe oi.
Các tấm khác đều tuyệt cả. Nhưng riêng tấm của Convitcon mình rất thích. Thanks.
Merry Xmas & Happy New Year
Thanks Gen NT , cũng xin chúc Gen NT and bà con một Giáng Sinh anh lành , một năm mới nhiều hảo sự và thành tựu. Tặng bác Gen NT thêm 1 tấm thu nhưng với cảm xúc lộng lẫy chức không dịu dàng như tấm trước.
http://www.vnphoto.net/data/p1/gorgeousautumn_net_9639.jpg
anhhang
23-12-2005, 03:33 AM
Em cũng xin chúc cả nhà một Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc :D
8 chút: Cái ảnh đầu tiên của cafe là bắn bằng P&S mới đẹp thế, chứ mấy cái bi h bắn bằng 20D đâu có đc vậy đâu, he he .......
Cậu AH ghanh tị không chụp được cảnh đẹp phát biểu vớ vỉn lộng ngôn nhỉ :D , nếu muốn ghanh tị nhỏ nhen thì đổi giới tính đi nhé :D .
hoangnamphoto
23-12-2005, 12:58 PM
http://www.vnphoto.net/data/p1/10_1446.jpg
hoangnamphoto
23-12-2005, 01:11 PM
năm củ sắp qua rồi ,năm mới lại dến NUISAM xin tặng các bác trong thành viên VNPHOTO tấm ảnh này coi như là món quà nho nhỏ dể chia vui ...xin chúc toàn thể thành viên VNPHOTO và BQT vào năm mới an khang thịnh vượn , ngày càng có nhiều tác phẩm dẹp nhé!...thân
TeddyLoves
23-12-2005, 01:13 PM
hinh em moi chup
http://www.vnphoto.net/data/p2/fallequinox_6611_web_3108.jpg
hoangnamphoto
23-12-2005, 01:14 PM
http://www.vnphoto.net/data/p3/congcoc2_4256.jpg
hoangnamphoto
23-12-2005, 01:16 PM
http://www.vnphoto.net/data/p3/16_1871.jpg
hoangnamphoto
23-12-2005, 01:18 PM
http://www.vnphoto.net/data/p2/8_6468.jpg
lamvien
23-12-2005, 01:18 PM
Đây cũng là một bức ảnh mà Lamvien rất thích.
Lúc này rất mệt sau một hồi leo dốc, và máy thì hết sạch cả Pin, nhưng thấy cảnh cầm lòng không đặng, mượn cục Pin của Apo và bắn liên tiếp. Chỉ tiếc là trong ảnh màu sắc lên không hết. Ở ngoài, ánh nắng xuyên mây rọi vào sườn núi tạo lên một màu xanh rất tươi, trong khi đó sườn núi bên này tối sẩm và mây cuộn vàng rực bên trên.
http://www.vnphoto.net/data/p2/img_00952_244.jpg
hoangnamphoto
23-12-2005, 01:19 PM
http://www.vnphoto.net/data/p3/4_8786.jpg
ca_inox
23-12-2005, 04:51 PM
Cho em đóng góp 1 tấm mà em thích, vì cô bé cười rất tươi với em.
năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến Ca-inox xin chúc mọi thành viên vnphoto.net luôn khỏe mạnh để sáng tác nhiều ảnh đẹp...:-)
http://www.vnphoto.net/data/p1/thieunudalat-1_5955.jpg
Cuongga
29-12-2005, 09:48 PM
Từ đầu năm nay em mới bắt đầu quan tâm đến các diễn đàn về ảnh. 1 năm bận rộn, không chụp được nhiều nhưng học được rất nhiều và cũng tốn kha khá tiền :)
Đây là 5 tấm tâm đắc nhất của em, theo thứ tự thời gian
Thả đèn đêm rằm
http://www.vnphoto.net/data/p1/000010_850.jpg
Thích vì em muốn chụp được 1 tấm như vậy từ rất lâu rồi. Chẳng may đi nghỉ mát đúng dịp rằm, và ảnh được đúng như những gì em mong muốn :)
Pháo hoa 2-9
http://i11.photobucket.com/albums/a182/cuongga/etc/MauSac.jpg
Một tấm ảnh đầy màu sắc, được nhiều người khen :p
Thu
http://www.vnphoto.net/data/p2/aothu2_5243.jpg
THeo em là phản ánh được đủ không khí của mùa thu, tuy rằng có vẻ mọi người không thích bằng một tấm khác.
Bé học bài mới
http://www.vnphoto.net/data/p1/0112_4676.jpg
Dĩ nhiên đây là bé con nhà em. Chụp bằng 350D, sai WB, nhưng không ngờ chỉnh sửa lại ra màu sắc được như vậy.
Nụ cười quyến rũ
http://i11.photobucket.com/albums/a182/cuongga/etc/8f8b4d08.jpg
Đương nhiên là the last, được nhiều người khen :)
nikonian
30-12-2005, 12:38 AM
http://www.vnphoto.net/data/p3/000023web_7976.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p2/000048web_9277.jpg
Có tiến bộ hơn trước rồi.
cuhiep
17-01-2006, 07:03 PM
http://vnfurniture.net/cuhiep/dd.jpg
chụp sợ dây chuyền do bác đi hành hương Roma về tặng, hình được chỉnh sang chế độ âm bản.
http://vnfurniture.net/cuhiep/cochai.jpg
Sáng sớm ngủ dậy nhìn mấy cái chai, thèm....làm phát.
http://vnfurniture.net/cuhiep/cr.jpg
đám cưới ông anh họ.
thật vui
thiennhan
23-01-2006, 12:52 PM
http://img.photobucket.com/albums/v155/4WDCars/DSC_0172_ld.jpg
Ảnh này tôi chụp trong dịp đi Yên Tử cuối năm. Sau mấy tháng dùng làm ảnh nền trên máy tính, vẫn thấy thích. Có lẽ nó gợi lại cảm nhận của mình khi đó; có một chút "thiền": nông sâu, tối sáng, tĩnh động, ...
Doodoo
09-03-2006, 06:01 AM
5 giờ sáng, lạnh 8 độ c, vác máy, vác 3 chân chạy hì hục đến Pont Vecchio, sau khi chụp vài tấm thấy anh này đi đến từ xa, mình đứng đàng trước máy làm bộ chùi ống kiếng, liếc lại thấy đúng khoảng cách bấm luôn. Bình thường chổ này rất đông người, và dể bị móc túi.
http://www.anfotografix.com/images/photography/Places/Italy/Europe1492.jpg
post hơi trể, hình chụp vào tháng 1 2005
mrdungx
09-03-2006, 06:30 AM
Em vẫn nhớ hồi đầu năm 2005 mới tập tọng chụp ảnh, vào xem topic"Những tấm ảnh ưa thích nhất" của năm 2004 (trên ttvnol) mà cảm phục & thích thú vô cùng :D Lúc đó tự nhủ thầm trong năm tới phải phấn đấu chụp thật nhiều để cuối năm post vài cái góp vui cùng các đàn anh.
Nhưng nhiếp ảnh chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng. Hết năm nhìn lại, em chỉ chụp dược có một ảnh gọi là tàm tạm để đưa vào topic đặc biệt này. Đành hẹn topic của năm 2006 vậy.
http://img.photobucket.com/albums/v208/mrdungx/sydney/sydneyhabourpanorama_small.jpg
Fullsize: http://www.vnphoto.net/gallery_details.php?id=5518
huynhphuchau
13-12-2006, 02:56 PM
Thế là một năm đã trôi qua! Giờ nhìn lại những bức ảnh ở topic này trong lòng cảm xúc lại dâng trào!
Có những thành viên giờ không thấy, hoặc ít tham gia site . Có những thành viên giờ chụp rất nghề! Kỷ niệm này sẽ không bao giờ quên đối với những thành viên của gia đình Vnphoto !
@pmytrung: Topic này là ảnh của 2005. Bác post qua đây nhé!
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=7967
gakon888
28-07-2009, 04:28 PM
híc,toàn là ảnh đẹp và độc.chắc mình cũng đi săn ảnh quá
herobig86
28-07-2009, 07:03 PM
em thích mấy tấm của bác leanhkts .
NgocChi
07-10-2010, 10:22 PM
Mặc dù apham yêu thích thể loại phong cảnh nhưng ảnh sinh hoạt có sức hấp dẫn rất lớn. Năm ngoái apham thích nhất là tấm ảnh chụp chân dung của 2 em gái dân tộc ở bản Tà Phìn. Năm nay có lẽ tấm thích nhất của apham là 1 tấm chụp tại Long An nhân chuyến đi sáng tác tại vùng nước nổi. Có thể chưa tốt về mặt kỹ thuật nhưng apham thích khoảng khắc này
http://www.vnphoto.net/data/p3/z_0717_255.jpg
E thích tấm này..............
anhnhoem
13-09-2011, 03:38 PM
Ảnh của anh chị nào cũng đẹp. Thưởng thức hoài không thấy chán.
baka_baka
24-09-2011, 02:20 AM
http://nd8.upanh.com/b1.s17.d1/4c363da90e4a761fbc4113df140c77ec_35562308.hoakts.j pg
Bác hoakts... đợt đi Phước Hải năm 2005 thì phải
toila_newbie
27-10-2011, 02:46 PM
Lần đầu tiên đi Tây Bắc khám phá cảnh quan thiên nhiên, đời sống, con người Tây Bắc: rất thích.
Lần đầu tiên xài filter CPL: rất ấn tượng.
Hình được chụp trên đường từ TP Điện Biên đi Apachai thuộc huyện Mường Nhé.
Xin chia sẻ và mong sự góp ý của các bác.
#1
http://static.flickr.com/6108/6275156225_b7093c07b2_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/6275156225/sizes/m)
#2
http://static.flickr.com/6211/6275675512_16772816f5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/6275675512/sizes/m)
#3
http://static.flickr.com/6058/6275163355_60552edb4f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/6275163355/sizes/m)
hienlthe
16-06-2012, 10:45 PM
để em post trước, thấy quí vị rêu rao không mà chẳng ai chịu post
ham post quá cho nên quên mất cái vụ chú thích
http://www.vnphoto.net/data/p3/dsc_0285_6823.jpg
lúc sáng mới được 1 người đẹp bố thí cho cái Nikon D70 mừng quá, buổi chiều ra Bolsa Chica chơi liền.
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp2315_7917.jpg
Lần đầu tiên chụp Macro mà được khen, mấy lần khác thì bị chê thậm tệ
http://www.vnphoto.net/data/p2/imgp8025_682.jpg
lần đầu tiên ghé thăm Yosemite National Park
http://www.vnphoto.net/data/p3/imgp7354_6291.jpg
ngày đầu tiên chụp loại chim Tern này ở Bolsa Chica, từ tấm này trở đi bắt đầu mê chim :LOL:
http://www.vnphoto.net/data/p1/imgp4415_2756.jpg
không biết tại sao mỗi lần nhìn tấm này đều có 1 cảm xúc thật lạ, I love it
Em có cảm giác như bác đó chậm chạp lẻ loi bước đến cuối con đường vào tuổi xế chiều, bên kia góc tối không biết là điều gì... đang đợi.
youyouand
02-07-2012, 05:38 PM
nhiều tấm đẹp quá nhỉ
nvc007
25-07-2012, 09:23 AM
Những bức ảnh rất đẹp và có hồn
whiskyle
26-07-2012, 07:07 PM
nhiều ảnh đẹp .... thích quá đi ! ^^
lesonca
05-09-2012, 03:18 PM
sao bác không để thông số kỹ thuật bức ảnh này hả? cám ơn bác
lesonca
05-09-2012, 03:20 PM
Những bức ảnh rất đẹp, em muốn xem thông số mấy ảnh này thì làm sao
hungphu2603
23-09-2012, 09:19 PM
còn nhiều nữa ko mấy bạn
boopoems
08-12-2012, 11:21 AM
shock, hoàn toàn shock với cái bức con chùn chùn của bác ravic, thấy cả ria mép của nó :(
hjhj, tui cũng shock như bạn,
vntnhat
08-12-2012, 10:55 PM
Đẹp quá , bao giờ đạt đến đỉnh cao này chứ
vntnhat
08-12-2012, 10:57 PM
Bức ảnh con chuồn chuồn quá là đỉnh cao, chúp đc tấm đó chắc phải tậu quả ống kính khủng, hay chỉ cần tay nghề cao các bác nhể
transyphong1310
03-05-2013, 03:23 PM
Đẹp, nhiều cảm xúc, mình thích đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.