View Full Version : Cái Chết Của Một Giấc Mơ - Lao Động Người Việt Bên Nhật
Văn Khoa
06-09-2019, 10:59 PM
Đài NHK của Nhật vừa chiếu một phim tài liệu ngắn về lao công người Việt bên Nhật với chủ đề dài Death of a Dream: Vietnamese Workers in Japan. Phim dài 49 phút và chỉ chiếu trên trang của NHK từ 1 tháng 9 cho đến 1 tháng 12. Các bác nhớ xem.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/4001336/
Accord 2000
07-09-2019, 01:08 AM
Giờ Nhật là cứu cánh cho nhiều người VN, nhất là sau vụ formosa ko còn làm ngư dân được. môi trường làm việc bên đó đỡ hơn Hàn và ĐL nhiều.
Văn Khoa
13-09-2019, 05:16 AM
Gia đình phải vay mượn 7, 8 ngàn đô la để mua được một chân lao động bên Nhật với số lương trung bình gấp 7 lần lương ở VN. Thảo nào không là giấc mơ. Nhưng thực tế phũ phàng, lao công bị bóc lột nhưng không được bảo vệ, một ngày làm mười mấy tiếng mà chủ chỉ trả 7 tiếng. Dù Nhật có luật lệ, lao công tản mát khắp nơi, không rành ngôn ngữ, kêu ca thì bị đuổi, đồng nghĩa với cuốn khăn gói về nước, nên không ai dám thưa gửi. Lối thoát khỏi bóc lột là bỏ trốn, tự mưu sinh bất hợp pháp, trong đó có đi ăn cắp vặt. Trong khi đó gia đình vẫn còn nợ và tiền lời chồng chất lên càng nhiều.
Lỗi ở bọn trung gian lao động làm tiền với bánh vẽ béo bở là một phần, lỗi dân chúng nghèo đói bị rơi vào bẫy là một phần khác. VN hưởng lợi trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Cộng, liệu có nên chấm dứt xuất cảng lao động không?
langthangsg06
13-09-2019, 09:04 AM
Gia đình phải vay mượn 7, 8 ngàn đô la để mua được một chân lao động bên Nhật với số lương trung bình gấp 7 lần lương ở VN. Thảo nào không là giấc mơ. Nhưng thực tế phũ phàng, lao công bị bóc lột nhưng không được bảo vệ, một ngày làm mười mấy tiếng mà chủ chỉ trả 7 tiếng. Dù Nhật có luật lệ, lao công tản mát khắp nơi, không rành ngôn ngữ, kêu ca thì bị đuổi, đồng nghĩa với cuốn khăn gói về nước, nên không ai dám thưa gửi. Lối thoát khỏi bóc lột là bỏ trốn, tự mưu sinh bất hợp pháp, trong đó có đi ăn cắp vặt. Trong khi đó gia đình vẫn còn nợ và tiền lời chồng chất lên càng nhiều.
Lỗi ở bọn trung gian lao động làm tiền với bánh vẽ béo bở là một phần, lỗi dân chúng nghèo đói bị rơi vào bẫy là một phần khác. VN hưởng lợi trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Cộng, liệu có nên chấm dứt xuất cảng lao động không?
Ở bên Úc có những trường hợp tương tự , bị chủ ép trả lương thấp , một thời gian sau đi kiện lại , chủ đền thí mẹ luôn . Có một gia đình kia người Á Đông , cũng khá giả , nuôi một người làm trong nhà để chăm sóc nhà cửa , trả lương 8 tiếng , sau này người làm đi kiện , nói là sống trong nhà làm 24h một ngày ( tại vì việc gì cần thì làm mà ) , đền mấy triệu luôn ...
crazyfoto
13-09-2019, 09:19 AM
Gia đình phải vay mượn 7, 8 ngàn đô la để mua được một chân lao động bên Nhật với số lương trung bình gấp 7 lần lương ở VN. Thảo nào không là giấc mơ. Nhưng thực tế phũ phàng, lao công bị bóc lột nhưng không được bảo vệ, một ngày làm mười mấy tiếng mà chủ chỉ trả 7 tiếng. Dù Nhật có luật lệ, lao công tản mát khắp nơi, không rành ngôn ngữ, kêu ca thì bị đuổi, đồng nghĩa với cuốn khăn gói về nước, nên không ai dám thưa gửi. Lối thoát khỏi bóc lột là bỏ trốn, tự mưu sinh bất hợp pháp, trong đó có đi ăn cắp vặt. Trong khi đó gia đình vẫn còn nợ và tiền lời chồng chất lên càng nhiều.
Lỗi ở bọn trung gian lao động làm tiền với bánh vẽ béo bở là một phần, lỗi dân chúng nghèo đói bị rơi vào bẫy là một phần khác. VN hưởng lợi trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Cộng, liệu có nên chấm dứt xuất cảng lao động không?
Ở xứ thiên đàn Xạo Hết Chổ Nói (XHCN) là như rứa đó bác. Đảng phủ tấm màn bông bên ngoài tạo ra sự phồn vinh ảo tưởng mà bên trong là những đống phân với rác rưởi.
VN hưởng lợi trong thương chíến Mỹ với tàu cộng, ông Trump đang xem xét áp thếu cho việt cộng luôn mừ, Trump áp trên 400% thuế thép từ VN rồi tê, ai mà chả biết bọn việt cộng ưu manh bịp bợm là đồng lõa bạn tốt với tàu cộng !
Everyone knows Vietnam communist (VC) who is accomplice with the China communist. I believe Trump and US must be aware of that man !
Văn Khoa
14-09-2019, 12:59 AM
Ở bên Úc có những trường hợp tương tự , bị chủ ép trả lương thấp , một thời gian sau đi kiện lại , chủ đền thí mẹ luôn . Có một gia đình kia người Á Đông , cũng khá giả , nuôi một người làm trong nhà để chăm sóc nhà cửa , trả lương 8 tiếng , sau này người làm đi kiện , nói là sống trong nhà làm 24h một ngày ( tại vì việc gì cần thì làm mà ) , đền mấy triệu luôn ...
Ở ngoại quốc cũng có những trường hợp bóc lột lẻ tẻ như vậy và thủ phạm và nạn nhân thường là người cùng xứ, tỷ dụ như đến từ Trung Đông, Phi Châu, hay những quốc gia chậm tiến ở Á Châu. Nhưng khi đổ bể thì bị phạt tiền khá nặng, nhiều khi đi tù.
Nhưng không giống VN ở điểm là VN có một hệ thống xuất cảng lao động do chính phủ chủ động để xóa đói giảm nghèo và đồng thời trục lợi. Nhiều khi không khác gì nạn buôn người, buôn nô lệ ngày xưa nhưng trong thế kỷ thứ 21.
Accord 2000
15-09-2019, 12:49 AM
Ở ngoại quốc cũng có những trường hợp bóc lột lẻ tẻ như vậy và thủ phạm và nạn nhân thường là người cùng xứ, tỷ dụ như đến từ Trung Đông, Phi Châu, hay những quốc gia chậm tiến ở Á Châu. Nhưng khi đổ bể thì bị phạt tiền khá nặng, nhiều khi đi tù.
Nhưng không giống VN ở điểm là VN có một hệ thống xuất cảng lao động do chính phủ chủ động để xóa đói giảm nghèo và đồng thời trục lợi. Nhiều khi không khác gì nạn buôn người, buôn nô lệ ngày xưa nhưng trong thế kỷ thứ 21.
Đúng là các vấn đề có thể tránh, CP Nhật họ biết và có hỗ trợ nhưng người lĐ lại ko hiểu. Em quen vài người đi lao động thì họ có đk làm việc rất tốt. Trung bình 1 năm dư khoảng 200tr (đã trừ đi chi phí môi giới và sinh hoạt)
Dĩ nhiên muốn được vậy phải học tiếng Nhật, phải tìm đúng trung tâm tốt, đi làm cho những cty lớn, ví dụ Toshiba...Còn ở quê ko biết gì, ra ngoài ko bị bán mất thận là may. Mình phải tự trang bị cho bản thân kiến thức tối thiểu.
Trong các nước VN hay đi lđ thì Nhật là tốt hơn Đài và Hàn nhiều.
Tuy nhiên có 1 vđ là người VN trốn nhiều quá, tới nỗi Hàn, Đài nó cấm hộ khẩu vài tỉnh có tỷ lệ trốn cao. Canada thì nói ko giảm tỷ lệ trốn lại thì ko cho qua nữa.
Tức là dân mình khôn vặt, chỉ nghĩ cho bản thân, thua xa người Philippin.
Văn Khoa
26-10-2019, 12:59 AM
Tin nóng hôm nay trên bbc.com. Có thể có 6 người VN trong 39 người chết trong xe tải đông lạnh ở bên Anh.
https://www.bbc.com/news/uk-england-50185788
Thật thê thảm! Tại sao có thể ước mơ cuộc sống ở ngoại quốc đến độ thí mạng như cậy. Bản tin cho biết có hai gia đình nạn nhân ở VN được bọn buôn người hoàn tiền lại. Bọn này ở VN là ai?
phanhung
27-10-2019, 10:27 PM
..Ngạc nhiên sao thấy ở đây ko ai nói gì?:confused:
Hững hờ..
SỰ KHỐN NẠN CỦA BẦY ĐÀN
Thơ Thái Bá Tân - https://xuandienhannom.blogspot.com/2019/10/su-khon-nan-cua-bay-tho-thai-ba-tan.html
SỰ KHỐN NẠN CỦA BẦY ĐÀN
Để bảo vệ tê giác
Ở Châu Phi, gần đây
Dân showbiz Đại Việt
Đồng loạt cắn móng tay.
Ở Paris, hỏa hoạn,
Cháy Nhà Thờ Đức Bà.
Nhiều nghệ sĩ thức trắng
Vì đau buồn, xót xa.
Cả biển người háo hức
Cháo đón các sao Hàn.
Rồi khóc, rồi vật vã,
Đúng theo kiểu bầy đàn.
Thắng một trận bóng đá,
Cả xã hội lên đồng.
Cũng bầy đàn, la hét,
Rồi tai nạn đau lòng.
Lạ, băm chín người Việt
Chết trong công-te-nơ.
Cùng đồng bào, máu mủ,
Mà sao lại hững hờ?
Hững hờ các nghệ sĩ,
Các nhà thơ, nhà văn,
Những người luôn lớn tiếng
Vì nước và vì dân.
Hững hờ các báo đảng
Và chính quyền, lạ sao.
Cả đến cô “quan ngại”
Cũng không nói lời nào.
Không thấy thanh niên khóc,
Hay bớt cốc bia hơi.
Không thấy ai vật vã,
Đau không nói nên lời...
Tức là theo quy luật
Của hành vi bầy đàn,
Tất cả cùng im lặng.
Thật khốn nạn, thật buồn.
Xưa là Thuyền Nhân .. nay là Thùng Nhân..
Tôi buồn, tôi tức giận, tôi thương - https://xuandienhannom.blogspot.com/2019/10/dau-lang-cuoi-tuan-toi-buon-toi-gian.html
Sự thật - "họ nói về họ!"
Nhà nhà trồng cỏ thôi! Có mà độn thổ ko chứ, khi mà phải nói: Tôi đến từ VN..:blushing:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1922982904513781&set=p.1922982904513781&type=3&theater
Chuyện này có đẹp mặt Đảng và Chú Phỉnh quá đi ko? :devil:
Xứ sở tự phong là Thiên đàng, là "đáng sống", top 5, top 10, mà con dân nó cứ trốn bỏ đi là sao? :innocent:
https://baotiengdan.com/2019/10/27/kho-biet-bao-nhieu/
Nhưng mà thôi.. thì:
Ai hô vang rực rỡ, cứ hô.
Ai hậm hực, cứ hậm hực.
Ai bỏ đi, cứ đi.
Ai im lặng, cứ im lặng.
Thắng cuộc, thua cuộc hay bỏ cuộc đều là những mặt của đời sống “chọn phe” hôm nay.
Accord 2000
28-10-2019, 12:10 AM
Có thể là tất cả 39 chứ ko phải chỉ 6 người.
luckyboy2112
13-01-2020, 03:14 PM
bọn em mình đua nhau sang Nhật.mất bao nhiêu tiền, sang vất vả. lại quay về chửi bố mẹ :)))
Văn Khoa
23-05-2020, 12:05 AM
Cách đây hai hôm, tờ báo Zeit Online của Đức có một bản dịch sang tiếng Việt của câu chuyện về 39 “thùng nhân” xấu số này. Câu chuyện rất thương tâm mang tên “Đi nước ngoài: "Em cầu nguyện cho chị nhé" được viết bởi hai nữ ký giả của tờ Zeit, cô Khuê Phạm và Vanessa Vũ. Bản tiếng Việt được Trương Hồng Quang chuyển ngữ một cách trôi chảy. Bản dịch cũng được đăng trên Dân Luận. Sau đây là links dẫn đến hai bài báo:
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-05/em-cau-nguyen-cho-chi-nhe/komplettansicht
https://www.danluan.org/tin-tuc/20200520/di-nuoc-ngoai-em-cau-nguyen-cho-chi-nhe
Để viết bài báo, hai tác giả đã đi Nghệ An, quê quán của những nạn nhân để tìm hiểu và gom góp ý tưởng. Ngoài ra họ cũng gặp Lan đang sống ở Tây Ban Nha. Lan là người em sinh đôi với Mai, một trong 39 nạn nhân, dĩ nhiên tên thật của Lan và Mai không được tiết lộ. Bài báo được viết và dịch rất hay, người nào đọc xong cũng phải buồn rầu và có nhiều câu hỏi trong đầu, và câu hỏi lớn nhất là tại sao có thể khinh rẻ mạng sống của chính mình đến như thế được?
Ký giả Khuê Phạm thì không được biết rõ nhưng Vanessa Vũ được sinh ra trong một trại tỵ nạn ở Đức và sau đó học đến trình độ Post-Doc, tên Việt của Vanessa là Vân. Vân không biết viết tiếng Việt nhưng nói cũng được dù có cố gắng nhiều, thế là giỏi lắm rồi. Dịch giả Trương Hồng Quang có phỏng vấn Vân sau bài báo mà mọi người cũng nên xem trên YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=p_f9ojsXZLU&feature=youtu.be
Bài viết cho thấy con đường đi tìm tương lai tươi sáng hơn không thẳng như người ta nghĩ. Nó quanh co, khúc khuỷu đầy nguy hiểm mà chưa chắc đã đưa đến đích. Nhưng dù đã đến đích rồi cũng vẫn chưa có gì bảo đảm là thành công. Trong cuộc phỏng vấn, ký giả Vân có một nhận xét sau chuyến đi Nghệ An; theo cô người ta nghĩ “đi (lao động nước ngoài) là chuyện bình thường và không đi mới là chuyện bất bình thường.” Hóa ra thì hành khẩu hiệu rẻ rúng “Xuất khẩu lao động, là thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương” để tự phải trả một cái giá quá cao: sinh mạng của chính mình.
Thanh Kim
03-06-2020, 12:10 PM
đã ở đất khách quê người không mấy được lợi gì nhiều. mọi người chỉ nương tựa đồng hương mà sống
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.