PDA

View Full Version : Santa Fe - Vùng đất của Đức Tin



joseph.luong
12-05-2019, 11:17 PM
Khi xuân về, đầu tháng 5, vợ chồng em làm một chuyến hành hương ngắn 2 ngày đến Tp Santa Fe, thủ phủ bang New Mexico, miền Tây Nam Hoa Kỳ.
https://live.staticflickr.com/65535/47042660024_8a9b662f15_b.jpg (https://flic.kr/p/2eEZVTf)Santa Fe, NM (https://flic.kr/p/2eEZVTf) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Em đáp máy bay từ Toronto đến Albuquerque (“ao-bu-cớt-ki”) và thuê xe từ đây đi đến Santa Fe. Lý do không đến thẳng Santa Fe là vì phi trường Albuquerque lớn hơn nên có nhiều hãng & chuyến bay nên thuận tiện hơn. Nếu nghe thấy quen quen cái tên Albuquerque thì đây chính là nơi tổ chức cuộc bay kinh khí cầu nổi tiếng thế giới hàng năm mà bác Văn Khoa đã đến chơi và đăng ảnh (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=214113&page=20) năm ngoái.

Albuquerque cách Santa Fe khoảng 1h lái xe về hướng Bắc. Nếu từ Cali thì mất khoảng chừng 12h. Cũng vì lý do xa xôi này nên mấy lần em đã đến Cali và tính lái xe đi nhưng rốt cuộc lại thôi. Lần này 2 vc đặt hotel ở Albuquerque và sáng thì lái đi Santa Fe chiều tối thì về nghỉ.

Đến với Santa Fe em sẽ ghé 3 nơi chính:

Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi - Vương Cung Thánh Đường Chánh Tòa Thánh Phanxicô thành Assisi
Loretto Chapel - Nhà nguyện Loretto
El Santuario de Chimayo – Linh địa Chimayo, người Việt quen gọi là Nhà nguyện/Nguyện đường Hố Cát




Chuyến đi này em chỉ mang theo a7iii + zeiss 55mm
https://live.staticflickr.com/65535/47780038922_7eb3cc8a5e_c.jpg

joseph.luong
12-05-2019, 11:30 PM
Em mời các bác xem một vài tấm ảnh Santa Fe và vừa nghe em kể sơ qua về Tp Đức Tin này.

https://live.staticflickr.com/65535/32888285447_0a7deb0af1_c.jpg (https://flic.kr/p/S7e4sg)Santa Fe, NM (https://flic.kr/p/S7e4sg) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr



Santa Fe, tiếng Anh nghĩa là Holy Faith, em tạm dịch là Đức Tin hay Niềm Tin là một thành phố lập nên bởi người Tây Ban Nha vào năm 1610. Sau khi Mexico giành độc lập từ TBN thì Santa Fe trở thành thủ phủ của tỉnh Nuevo México, México. Đến 1848 với hòa ước Guadalupe Hidalgo chấm dứt chiến tranh Hoa Kỳ - Mexico thì Mexico đã nhường lại một phần đất rất lớn cho HK. New Mexico trở thành vùng lãnh thổ (territory) của Hoa Kỳ và mãi đến 1912 mới sát nhập trở thành tiểu bang thứ 47 của USA.

https://live.staticflickr.com/65535/47832230601_eb41961cdb_b.jpg (https://flic.kr/p/2fSLFH4)Santa Fe, NM (https://flic.kr/p/2fSLFH4) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Về lịch sử của Giáo hội Công Giáo thì các thừa sai dòng Phanxicô đã đặt chân đến miền đất này vào năm 1539 với sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho thổ dân Bắc Mỹ nói chung, bộ lạc Pueblo nói riêng. Nhưng vào năm 1680 đã xảy ra một cuộc xung đột lớn giữa người Pueblo và người TBN định cư và các tu viện, nhà thờ bị phá hủy, nhiều nhà truyền giáo đã tử đạo. Phải đến 12 năm sau thì các thầy dòng mới có thể tiếp tục lại công việc truyền giáo của mình.

https://live.staticflickr.com/65535/40865661243_6a61691198_b.jpg (https://flic.kr/p/25gacmg)Santa Fe, NM (https://flic.kr/p/25gacmg) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr




Sau 3 lần đổi chủ (thuộc địa TBN -> Mexico -> lãnh thổ HK) vào ngày 19 tháng 7, 1850 Giáo Hoàng Pius IX thiết lập Giáo phận Tông Tòa (Vicariate Apostolic) New Mexico và bổ nhiệm Giám Mục (Bishop) Jean Baptiste Lamy làm Giám Mục Giám Quản. Khi đến đây Đức Cha Lamy đã cho xây cất thêm nhà thờ, thành lập thêm nhiều xứ đạo mới, xây dựng nhiều trường học và bệnh viện. Ba năm sau Santa Fe trở thành Giáo phận Chính tòa (Dioscese) và 12 tháng 2, 1875 thì được nâng lên Tổng Giáo phận (Archdiocese).

https://live.staticflickr.com/65535/46915972215_3b21710f0c_b.jpg (https://flic.kr/p/2etNC1F)Santa Fe, NM (https://flic.kr/p/2etNC1F) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

ASAV
13-05-2019, 05:15 AM
Có em hóng để đoc và xem ảnh tiếp của bác đây.

joseph.luong
13-05-2019, 10:40 PM
Có em hóng để đoc và xem ảnh tiếp của bác đây.

Cám ơn bác ASAV ghé qua. Hôm qua có chút thời gian rảnh nên em start post. Hôm nay có thêm free time nên em tiếp tục vừa soạn hình vừa post luôn.

joseph.luong
13-05-2019, 10:45 PM
Em xin tiếp tục dạo phố Santa Fe.

Giáo phận tông tòa vs. giáo phận chính tòa:

Giáo phận Tông tòa – Vicariate Apostolic: là phần đất không có Giám Mục riêng, nằm trực tiếp dưới quyền điều hành của Đức Giáo Hoàng. Giáo Hoàng gởi một vị đại diện thay mặt ngài đến nơi đó lo việc điều hành cho ngài (Đại diện Tông tòa). Giám Mục Đại diện Tông tòa không có ngai tòa riêng, cũng không có nhà thờ Chính Tòa. Trên nguyên tắc, giáo phận tông tòa là một thứ giáo phận tạm thời, cho dù trong thực tế có thể kéo dài cả hằng thế kỷ (như VN ta).

Giáo phận Chính tòa – Dicocese: Có Giám Mục riêng và vị GM có quyền trực tiếp điều hành giáo phận của ngài. Đức Giáo Hoàng không trực tiếp điều hành giáo phận chính tòa. Trong mỗi giáo phận sẽ có một nhà thờ Chính Tòa (Cathedral), nơi đặt ngai tòa của vị Giám Mục.
(theo Josephdao Blog – 31/1/2010)

Chuyện bên lề: Các thừa sai đến VN giảng đạo từ năm 1533. Mãi đến 9/9/1659 (tức là hơn 1 thế kỷ sau) thì VN mới thiết lập 2 giáo phận truyền giáo đầu tiên với 2 GM làm Giám quản tông tòa là Đàng Trong và Đàng Ngoài. Phải đến hơn 4 thế kỷ sau, 24-11-1960, Giáo Hoàng Gioan XXIII chính thức thiết lập hàng Giáo Phẩm Công Giáo VN.

https://live.staticflickr.com/65535/33954943488_765247e4f1_b.jpg (https://flic.kr/p/TJtXJ9)Santa Fe, NM (https://flic.kr/p/TJtXJ9) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

nhatviethn
13-05-2019, 10:57 PM
Nhìn kiến trúc giống kiểu của Ai Cập nhỉ
Nhà cát ^^

joseph.luong
13-05-2019, 11:07 PM
VCTĐ Chánh Tòa Thánh Phanxicô thành Assisi – Cathedral Basilica of St Francis of Assisi

https://live.staticflickr.com/65535/33964724908_b8e0b5a796_b.jpg (https://flic.kr/p/TKm6pj)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/TKm6pj) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Nhà thờ Chánh Tòa T. Phanxicô là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành hương này. Mời các bác cũng dạo xem bên ngoài của nhà thờ.

https://live.staticflickr.com/65535/33964688118_bb56ce0629_b.jpg (https://flic.kr/p/TKkUt1)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/TKkUt1) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Vương Cung Thánh Đường và Nhà thờ Chánh tòa là gì?

Vương Cung Thánh Đường – Basilica: những ngôi giáo đường cổ xưa, có tính lịch sử lâu đời và có tầm quan trọng lớn về mặt tâm linh. Vinh dự này chỉ được Đức Giáo Hoàng chính thức chỉ định mà thôi.
Xét về mặt truyền thống, có một sự khác biệt giữa một Đại VCTĐ (major Basilica) và tiểu VCTĐ (minor basilica). Bảy Đại VCTĐ đều ở Roma: VCTĐ Thánh Phêrô Vatican, VCTĐ Thánh Gioan Laterano, VCTĐ Đức Bà Cả, VCTĐ Thánh Phaolô Ngoại Thành, VCTĐ Thánh Lawrence, VCTĐ Thánh Sebastian, VCTĐ Thánh Giá thành Giêrusalem.
Một tiểu VCTĐ chính là bất kỳ ngôi giáo đường quan trọng nào khác hiện có ở Rome hay tại khắp nơi trên thế giới vốn được chính thức nhận được danh xưng “Basilica” do chính Đức Giáo Hoàng ban ra.

Ở Việt Nam hiên nay có 4 VCTĐ: VCTĐ Chánh Tòa Đức Bà ở Sài Gòn (năm được nâng lên VCTĐ: 1959), VCTĐ Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị (1961), VCTĐ Phú Nhai ở Nam Định(2008) và VCTĐ Sở Kiện ở Hà Nam (2010)

Nhà thờ Chánh Tòa – Cathedral: xuất phát từ tiếng La Tinh “cathedra”. Tượng trưng cho vị thế và uy quyền của vị Giám Mục và là nơi mà vị GM cư ngụ trong khu vực thuộc quyền cai quản của ngài. Chỗ ngồi của vị GM được tọa lạc bên trong Nhà thờ Chánh Tòa gần bên cạnh bàn thờ và có huy hiệu của vị Giám Mục đó.
(trích "Thế nào là sự khác biệt giữa Basilica, Cathedral và Shrine?" Anthony Lê trên vietcatholic.net)

https://live.staticflickr.com/65535/47789933052_8423c41e17_b.jpg (https://flic.kr/p/2fP2U7Y)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/2fP2U7Y) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
14-05-2019, 12:08 AM
Nhà thờ Chánh tòa Th Phanxicô được xây từ năm 1869 - 1886, tức là 18 năm sau khi Giám Mục Lamy đến vùng đất này. Nơi chọn là nhà thờ La Parroquia (tiếng Anh nghĩa là Parish church, tiếng Việt là nhà thờ Giáo Xứ). Nhà thờ La Parroquia được xây với gạch adobe- gạch bùn như các tấm hình nhà cửa Santa Fe em post ban đầu và nhà thờ này vốn được xây trên nền của nhà thờ nhỏ khác đã bị phá hủy trong cuộc nổi dậy 1860 của dân Pueblo.
Nhà thờ Th. Phanxicô ngày nay được xây với gạch đá và lớn hơn nhà thờ La Parroquia. Một phần nhà nguyện của La Parroquia vẫn còn giữ lại bên trong đến ngày hôm nay.

https://live.staticflickr.com/65535/40875332273_d22c7ab4f5_b.jpg (https://flic.kr/p/25h1Lda)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/25h1Lda) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/32898113607_3dac0766a8_b.jpg (https://flic.kr/p/S86r2i)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/S86r2i) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Nếu các bác nhìn ở tháp chuông sẽ thấy hình như chưa hoàn tất hay thiếu cái gì. Quả thật hai tháp chuông vẫn còn cái đỉnh chưa được xây. Lý do em được biết là vì nguồn vốn xây nhà thờ đã cạn nên đành hoãn lại vô thời hạn.

https://live.staticflickr.com/65535/47842086781_ef160974d2_b.jpg (https://flic.kr/p/2fTDcBc)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/2fTDcBc) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Chuông trong hai tháp này vẫn được đánh đều đặn mỗi ngày.
https://live.staticflickr.com/65535/46925791685_e252c68bd5_b.jpg (https://flic.kr/p/2euEWZT)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/2euEWZT) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
14-05-2019, 12:20 AM
Đây là thiết kế của tháp chuông em chụp lại từ sách. Nếu hoàn tất thì có lẽ cao gấp đôi tháp hiện nay. Hình người đàn ông ở góc trái bên trên là Giám Mục Lamy.
https://live.staticflickr.com/65535/32898656527_fd2c5b3987_c.jpg (https://flic.kr/p/S89dpZ)2019-05-13_01-05-57 (https://flic.kr/p/S89dpZ) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Và dưới là đoạn video ngắn em quay khi tháp chuông đanh được đánh ngày hôm ấy. Âm nghe thanh và vang xa.

https://www.youtube.com/watch?v=h7JRoJT-Jw0&feature=youtu.be

seagull
14-05-2019, 02:33 AM
Hi bác Joseph Luong,

Bác lại đi hành hương nữa à! Hình bác chụp đẹp, bác lại tả rất là chi tiết. Em rất thích xem những cuộc hành huơng của bác. Đọc xong cái thread của bác, em có cảm tưởng là mình không cần đến đấy nữa vì xem và đọc mầy bài tường thuật của bác là đủ lắm rồi. Năm ngoái em đi Fatima sau khi đọc chuyến hành huơng Fatima của bác và em save rất nhiều thời gian. Cám ơn bác nhé!

Em tiếp tục đón chờ phóng sự của bác.

SG

windypham
14-05-2019, 05:52 AM
@joseph.luong: cám ơn bác lại cho em có cơ hội đi hành hương... qua ảnh. Bác chú thích quá đầy đủ làm người xem cảm nhận như đang ngắm cảnh thực trước mắt. Ngoài ra bác cũng chia sẻ nhiều thông tin về Công Giáo giúp em được học hỏi thêm. Em hóng hình tiếp theo ạ.

Văn Khoa
14-05-2019, 07:28 AM
Thớt này hay và có nhiều người theo dõi. Ngoài được đi du lịch với bác JL, bà con còn học hỏi thêm về các kiến trúc khác nhau của TCG. Xin bác JL một câu hỏi: có sự khác biệt về thứ bậc cũng như tầm quan trọng giữa Basilica và Cathedral không?

Năm ngoái em có đi Albuquerque nhưng không ghé Santa Fe dù nghe nói đẹp. May quá, năm nay bác dắt đi miễn phí.

LN2017
14-05-2019, 11:45 PM
Về lịch sử của Giáo hội Công Giáo thì các thừa sai dòng Phanxicô đã đặt chân đến miền đất này vào năm 1539 với sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho thổ dân Bắc Mỹ nói chung, bộ lạc Pueblo nói riêng. Nhưng vào năm 1680 đã xảy ra một cuộc xung đột lớn giữa người Pueblo và người TBN định cư và các tu viện, nhà thờ bị phá hủy, nhiều nhà truyền giáo đã tử đạo. Phải đến 12 năm sau thì các thầy dòng mới có thể tiếp tục lại công việc truyền giáo của mình.



Bổ xung thêm một tí. Hơi ngoài lề một tí. Chữ Pueblo trong tiếng TBN có nghĩa là phố, làng. Lúc đó dân TBN dùng chữ này đặt cho dân da đỏ tại vùng Tây Nam Mỹ vì thấy họ sống trong làng với nhà xây bằng đất và đá (không như các bộ lạc khác - di chuyển thường xuyên và sống trong lều). Lâu ngày quen rồi nên thành bộ lạc Pueblo. Lấy từ trên mạng.

Ngay cả dân da đỏ họ cũng dùng chữ này luôn. Tuy nhiên một bộ lạc tại NM vẫn tự xưng là Zuni, và không coi bộ lạc của họ là Pueblo. Bác để ý mấy người Zuni hay có một gói bột bắp trắng. Họ dùng cái này để "cúng" cho thần mặt trời lúc mọc và lặn. Cái này thì gặp một người da đỏ tại Grand Canyon kể lại về dân Zuni. Theo tay này (còn rất nhỏ tuổi) thì Pueblo không thích Thiên Chúa Giáo vì bắt họ không được thờ cúng cái thần thánh khác. Họ có rất nhiều thần thánh. Tớ có hỏi tay này là sách nào hay trang mạng nào nói thêm về những chuyện này. Dân Zuni không có, vì những chuyện này thì chỉ truyền miệng thôi.

joseph.luong
15-05-2019, 12:14 AM
- Cám ơn bác seagull, windypham, Văn Khoa và LN2017 cùng tham gia đi dạo cùng em.
Mỗi khi đi những nơi nào interesting thì em tìm hiểu kỹ trước các điểm đến, xem google map để quen thuộc khung cảnh trước. Về xem lại hình ảnh và tìm hiểu thêm những điều gì mới sau khi đến mà mình chưa biết. Bởi vậy sinh ra hơi nhiều chi tiết và có lẽ vậy nó như là một signature của thread em :-)

Mỗi năm ngoài việc đi Đền Thánh Giuse Montreal thì vợ chồng em cũng mong đi được thêm một nơi khác để hành hương như là một vacation cho tâm hồn. Nghe bác seagull nhắc đến Fatima làm em lại nhớ chuyến đi của mình. Mong rằng được theo gót chân bác seagull có thể đi thêm Lộ Đức và theo đoàn hành hương Kẻ Đi Tìm.



- Em cũng cám ơn Bác LN2017 với thông tin về bộ lạc Pueblo. Nếu có gì hay bác cứ bổ sung thêm.



@bác Văn Khoa: Em không có câu trả lời chắc chắn vì chỉ dựa trên hiểu biết cá nhân.
Một ngôi nhà thờ có thể được nâng lên hàng Basilica hoặc Cathedral hoặc cả hai như nhà thờ St. Francis in Santa Fe, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Vì 2 danh xưng có những tiêu chuẩn nhất định riêng biệt nên em nghĩ không có thứ bậc thấp cao giữa Basilica & Cathedral. Tầm quan trọng thì em nghĩ cũng ngang ngửa “kẻ tám cân người nửa lạng”.

Nhìn về mặt hành chính thì trong 1 giáo phận chỉ có 1 Cathedral mà thôi. Và Cathedral là nhà thờ chính của giáo phận với ngai tòa của vị Giám Mục Giám quản, là người đứng đầu giáo phận với trách nhiệm cai quản, dạy dỗ giáo phận.

Còn Basilica thì chắc hẳn ngôi nhà thờ phải có điều gì đặc biệt/quan trọng về ý nghĩa lịch sử cũng như ảnh hưởng về mặt tâm linh (significance historical and/or spiritual values). Vd: nhà thờ St. Francis này được Giáo Hoàng Benedict XVI nâng lên Basilica (2005) và ngài gọi nhà thờ này là cái nôi Công Giáo của miền Tây Nam Mỹ - cradle of Catholicism. Có thể hiểu ngắn gọn rằng Basilica là Pope’s special churches.

Em chỉ hiểu như vậy, có bác nào bổ sung thêm giúp em.

joseph.luong
15-05-2019, 12:36 AM
Trước khi bước vào bên trong ta hãy dừng lại trước cửa chính để ngắm 3 bức tượng được đặt tại nơi đây.

https://live.staticflickr.com/65535/47842110171_060788d787_b.jpg (https://flic.kr/p/2fTDjyt)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/2fTDjyt) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Tượng thứ 1 bên tay phải là bức tượng của Giám Mục đầu tiên Santa Fe: Jean-Baptiste Lamy. Ngài mất năm 1888 và đã được an táng dưới hầm Nhà thờ.
https://live.staticflickr.com/65535/33972561988_349daf168a_b.jpg (https://flic.kr/p/TL3g6o)Front of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/TL3g6o) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Bên trái là tượng của Thánh Phanxicô thành Assisi, bổn mạng của Nhà thờ. Lý do lấy tên Thánh Phanxicô Assisi làm bổn mạng là vì các vị thừa sai ở vùng này đa số là từ dòng Anh Em Hèn Mọn của Thánh Phanxicô lập (Việt Nam gọi là dòng Phan Sinh, tiếng Anh là Order of Friars Minor - O.F.M.) Thánh Phanxicô là bổn mạng của môi trường và muôn thú. Vì vậy khi nhìn các tấm hình Thánh Phanxicô ta hay thấy có nhiều chim thú bao quanh.
Dưới chân bức tượng này các bác thấy có vài chú chim đậu, bên chân phải của tượng còn có chú chó sói nhỏ. Em về xem lại album thì mới biết quên chưa chụp.
https://live.staticflickr.com/65535/40883119223_b7ed25dae8_b.jpg (https://flic.kr/p/25hGEZV)Front of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/25hGEZV) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
15-05-2019, 12:41 AM
Một tấm chân dung của Thánh.
https://live.staticflickr.com/65535/40883122253_4f4e2e0e31_b.jpg (https://flic.kr/p/25hGFUa)Front of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/25hGFUa) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Sau lưng tượng Thánh Phanxicô gần cửa chính có thêm một bức tượng nữa. Đây là tượng của Thánh Nữ Kateri Takakwitha. Ngài là vị Thánh ngưởi thổ dân da đỏ Bắc Mỹ đầu tiên. Người ta gọi ngài là bông hoa huệ của dân Mohawk.

https://live.staticflickr.com/65535/46933610335_44056df1f5_b.jpg (https://flic.kr/p/2evn2dc)Front of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2evn2dc) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47849943061_be969bf8f4_b.jpg (https://flic.kr/p/2fUkt1i)Front of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2fUkt1i) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
15-05-2019, 12:57 AM
Ta cùng dừng lại trước cửa chính làm bằng đồng. Cửa này được gắn lên năm 1986 nhân dịp kỷ niệm 100 năm của Nhà thờ. 20 tấm điêu khắc là của một nghệ nhân trong vùng Donna Quasthoff diễn tả lịch sử của của ngôi Nhà thờ từ năm 1539 (góc trái phần trên) đến 1986 (góc phải bên dưới).


https://live.staticflickr.com/65535/47842134881_37dee5baae_h.jpg (https://flic.kr/p/2fTDrUv)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/2fTDrUv) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

vbdt
15-05-2019, 10:29 AM
Lại được hành hương cùng bác joseph.luong. Cám ơn bác đã chia sẽ những thông tin và hình ảnh rất thú vị.

Em lót dép ngồi chờ xem tiếp.

:)

joseph.luong
15-05-2019, 10:43 PM
Cám ơn bác vbdt ghé xem.

Em xin tiếp tục chuyến đi.


Sau khi đứng ngắm tấm cửa bằng đồng em bước vào tham quan bên trong Nhà thờ. Hôm em ghé đến là trưa Chúa Nhật sắp có lễ lúc 12g trưa. Nhà thờ chật kín người vì hôm đó cũng là lễ Xưng tội Rước lễ lần đầu cho các em học sinh. Em để ý khi hát các bài Thánh ca & Thánh Vịnh thì dùng song ngữ Anh & TBN. Ngày hôm đó quá đông nên không tiện chụp ảnh, đến lúc chiều ghé lại thì Nhà thờ đóng cửa. Em đành trở lại ngày hôm sau khi ít người hơn.


Em post ở đây hình floor plan của Nhà thờ để các bác dễ hình dung ra.
https://live.staticflickr.com/65535/40889803593_f6b160865f_c.jpg (https://flic.kr/p/25ihW2F)St. Francis Floor plan (https://flic.kr/p/25ihW2F) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Từ bên trong quay đầu lại nhìn ra cửa chính thì sẽ thấy một cửa kính màu bên trên. Đây có lẽ là cảnh Chúa Giêsu đang giảng ở hội đường với Thánh Giuse & Đức Mẹ bên phải.
https://live.staticflickr.com/65535/47060628464_ba3fde9ac2_b.jpg (https://flic.kr/p/2eGA2gW)St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2eGA2gW) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Gian đầu tiên (#2) sau khi bước vào cửa là Gift shop với nhiều mặt hàng Công giáo từ sách vở cho đến ảnh tượng. Qua khỏi gian này bước vào lòng nhà thờ nơi các hàng ghế và quay về phía cửa ra vào.
https://live.staticflickr.com/65535/47798040082_f08a2fc98d_b.jpg (https://flic.kr/p/2fPKs4m)St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2fPKs4m) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
15-05-2019, 11:08 PM
Bên trái là kính màu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bên phải là Mẹ Maria bế Chúa. Hình chim bồ câu ở giữa tượng trưng cho Chúa Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa.
Đạo Công giáo tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Một Thiên Chúa với 3 ngôi: Cha, Con và Thánh Thần (One God in Three Persons: Father, Son and Holy Spirit). Đây là Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi - Mystery of the Holy Trinity.

Ở dưới là huy hiệu của Nhà thờ này. Đây là một vinh dự khi một ngôi nhà thờ được nâng lên hàng Vương Cung Thánh Đường.
https://live.staticflickr.com/65535/47060625244_3d90696f21_b.jpg (https://flic.kr/p/2eGA1jq)St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2eGA1jq) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Cao hơn nữa chính là gác đàn với cây đại phong cầm. Nhưng điểm nhấn chắc hẳn phải là kính màu hoa hồng - rose window của Nhà thờ.
Rose window có 12 cánh hoa đại diện cho 12 chi tộc Israel cũng như 12 tông đồ của Chúa Giêsu.
https://live.staticflickr.com/65535/33972805378_e647818558_b.jpg (https://flic.kr/p/TL4vrL)St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/TL4vrL) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
15-05-2019, 11:28 PM
Chạy song song bên hai tường nhà thờ ta sẽ thấy những kính màu khác cũng không kém phần đặc sắc. Gồm có hình của 4 vị Thánh sử: Mattheo, Mác-cô, Luca và Gioan. Ngoài ra còn có thêm các tông đồ của Chúa Giêsu và Thánh Phaolô.
Các tấm kính màu này được sản xuất bởi công ty Felix Gaudin từ Clermont-Ferrand, Pháp và được gắn lên vào khoảng đầu thập niên 1880.

Bên dưới là ảnh của Thánh Bartôlômêô Tông Đồ
https://live.staticflickr.com/65535/47804410192_a58c0d95d4_b.jpg (https://flic.kr/p/2fQj6EQ)Stained glass window (https://flic.kr/p/2fQj6EQ) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47067138924_193a677342_b.jpg (https://flic.kr/p/2eHaoBf)Stained glass window (https://flic.kr/p/2eHaoBf) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Bên dưới kính màu là các Chặng đàng Thánh giá - Stations of the Cross. Người lập ra các chặng đàng Thánh Giá này không ai khác hơn chính là Thánh Phanxicô Assisi. Mục đích là để các tín hữu, dù không biết đọc, vẫn có thể hiểu và tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Dần dần các nhà thờ khắp nơi bắt đầu theo thói quen này. Ngày nay khi vào nhà thờ nào thì chúng ta đều thấy có các chặng đàng Thánh giá được treo vòng quanh tường nhà thờ.

Truyền thống vốn có 14 chặng kết thúc là "Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá". Đến 1975 Thánh Giáo Hoàng Paul VI chuẩn thêm 1 chặng nữa, là chặng thứ 15: Đức Chúa Giêsu Phục Sinh.
https://live.staticflickr.com/65535/32912480427_8b7e21c49e_b.jpg (https://flic.kr/p/S9n4M6)Station of the cross (https://flic.kr/p/S9n4M6) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
15-05-2019, 11:53 PM
Ở giữa lòng nhà thờ là một giếng nước rửa tội - baptismal font. So với tuổi của Nhà thờ thì giếng rửa tội này rất mới vì được xây lên vào tháng 6 năm 2001 từ đá hoa cương Ba Tây. Giếng được đặt giữa nhà thờ với ý nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội (Sacrament of Baptism) trong đức Tin Kitô hữu.

Từ giếng rửa tội nhìn xuống cuối nhà thờ.
https://live.staticflickr.com/65535/32906184767_e8c42c71fc_b.jpg (https://flic.kr/p/S8NNie)St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/S8NNie) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Nước từ tầng trên tuôn chảy như dòng suối xuống giếng dưới nhắc nhở các tín hữu sự sống mới đã nhận được qua Bí tích Rửa Tội.
https://live.staticflickr.com/65535/46940539495_88361cba33_b.jpg (https://flic.kr/p/2evYx1t)Baptismal Font (https://flic.kr/p/2evYx1t) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Giếng nước là hình bát giác mang ý nghĩa Chúa Giêsu Phục Sinh vào ngày thứ tám. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất trong 7 ngày. Vì vậy khi Chúa Giêsu Phục Sinh như đánh dấu một sự tạo dựng mới, một sự sống mới và đó được xem như là ngày thứ tám.
Bên trong giếng nước là hình Thánh giá và có 3 bậc để bước xuống nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chịu chết vì chúng ta và 3 ngày sau Ngài sống lại.

Trong giếng nước thông thường sẽ có một tấm lồng bằng đồng với hình tượng trưng cho 4 Thánh sử Phúc Âm. Nhưng vì đang mùa Phục Sinh, khi các anh chị em tân tòng chịu bí tích Rửa tội đêm vọng Phục Sinh nên tấm lồng đã được cất đi.
https://live.staticflickr.com/65535/47856825851_a974826af4_b.jpg (https://flic.kr/p/2fUWK26)Baptismal Font (https://flic.kr/p/2fUWK26) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Và đây là tấm ảnh nhìn từ giếng nước Rửa tội lên cung Thánh.
https://live.staticflickr.com/65535/47804603062_5121cf07d4_b.jpg (https://flic.kr/p/2fQk61b)Looking at the Sanctuary (https://flic.kr/p/2fQk61b) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
16-05-2019, 11:58 PM
Một góc nhìn rộng hơn từ giếng nước Rửa tội nhìn lên Cung Thánh với vòm trần nhà của Nhà thờ.
https://live.staticflickr.com/65535/47863332821_6befd4a4ca_b.jpg (https://flic.kr/p/2fVw6je)Sanctuary of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2fVw6je) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Giữa lòng Cung Thánh treo một cây Thánh giá. Mẫu Thánh giá này được gọi là Thánh giá Thánh Damiano - The cross of San Damiano.
https://live.staticflickr.com/65535/33986024618_0998076169_b.jpg (https://flic.kr/p/TMeg4G)Sanctuary of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/TMeg4G) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
17-05-2019, 12:34 AM
Nhà thờ giáo xứ nơi em ở cũng có dùng mẫu Thánh giá này. Vì vậy em cũng tò mò tìm hiểu thêm. Thấy cũng hay nên xin chia sẻ với các bác.
Thánh giá Th. Damianô gốc vốn nằm ở nhà nguyện Thánh Đamianô (vì vậy tên gọi là TG Th. Đamianô). Truyền thống kể rẳng vào tuổi đôi mươi Thánh Phanxicô Assisi một lần ghé vào nhà nguyện Đamianô đổ nát. Trong khi cầu nguyện Phanxicô đã nghe được tiếng Chúa từ cây Thánh Giá: "Phanxicô ơi, nhà Cha đang đổ xuống. Con hãy xây dựng nó lại."
Đây chính là khởi điểm của một thay đổi mới trong Phanxicô và thúc đẩy Phanxicô thành lập dòng Anh Em Hèn Mọn. Các tu sĩ dòng yêu quý Thánh Giá này vì như là một biểu tượng cho ơn gọi dòng, một ơn gọi do chính Chúa ban.
Cũng vì vậy khi nhìn vào huy hiệu của Vương Cung Thánh Đường này (ở post #20) thì các bác sẽ thấy có khẩu hiệu: Rebuild my Church - Xây dựng lại Giáo Hội của Chúa.

Trở lại với Thánh Giá T. Đamianô, bắt đầu từ dưới chân Thánh Giá.
- Dưới Thánh Giá có 6 người, nhưng đã bị hư hại nên không thể biết rõ là nhân vật nào. Theo truyền thống thì người ta tin rằng đây là 6 vị Thánh bổn mạng của xứ Umbria (xuất xứ của cây TG). Đó là Thánh Gioan, Thánh Micae, Thánh Rufino, Thánh Gioan Tẩy Giả, và hai Thánh Phêrô và Phaolô.
- Đi lên chút nữa bên phía chân trái Chúa Giêsu có hình một con gà nhắc đến câu chuyện ông Thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần trong Thánh Kinh.
- Dưới cánh tay Chúa Giêsu có 5 người. 4 người với hào quang trên đầu chính là Đức Mẹ, Thánh Gioan môn đệ, Thánh Maria Magdalena và Thánh Maria Clopas, là những người đã đứng dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh (xem Gioan 19:25-28 (http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)). Người mặc áo đỏ cùng hàng là viên sĩ quan cận vệ nhà vua có đứa con trai bị bệnh sắp chết đã được Chúa Giêsu cứu sống. Sau lưng bên cạnh ông là hình khuôn mặt cậu bé. (xem Gioan 4:46-54 (http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm))
- Dưới 5 nhân vật còn có 2 người nhỏ bé, một bên góc trái và một bên góc phải. Người mặc áo trắng choàng đỏ bên phải Chúa là người lính Roma tên Longinus chính là người lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Còn người áo đen, Stephaton, là người đã chạy đi lấy miếng bọt biển nhúng giấm cho Chúa Giêsu uống.
- Hai bên cánh tay Chúa có 6 Thiên thần với dáng vẻ khiếp sợ đang chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa.
- Trên đầu Thánh Giá là hình Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Ngài cầm cây Thánh Giá và nó giờ đây đã trở thành dấu hiệu vinh quang chiến thắng. Chung quanh là các Thiên Thần đang chào đón Người.
- Trên đỉnh Thánh Giá là một bàn tay với 2 ngón giơ ra. Đây là dấu hiệu ban phép lành và bàn tay ấy chính là của Thiên Chúa Cha.

(ảnh từ internet)
https://i.pinimg.com/564x/9b/aa/46/9baa465643d6cf8c47fb5cb4c92b4061.jpg

Cây Thánh Giá Th. Đamianô hiện nay đang được treo ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Clara ở Assisi.

joseph.luong
17-05-2019, 12:52 AM
Reredos - Altar Screen, có nghĩa là tấm màn sau bàn thờ. Tiếng Việt em không biết gọi là gì. Google thì chỉ thấy có một nguồn dịch là "Hậu đàn bình - là tấm màn đá hay gỗ được trang trí mỹ thuật đẹp sau bức trang trí bàn thờ".
Có bác nào biết dịch như vậy đúng không hay là có danh từ khác cho reredos?

https://live.staticflickr.com/65535/47073869454_c91f370bf6_b.jpg (https://flic.kr/p/2eHKTmS)Sanctuary of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2eHKTmS) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Reredos của Nhà thờ rất lớn. Gồm 14 bức tranh vẽ và 1 tượng của Thánh Phanxicô Assisi. Tượng này có từ 1714 khi lúc này vẫn còn là nhà thờ Parroquia. Áo dòng màu xanh dương để tôn kính Đức Maria Đồng trinh cũng là màu tu phục của các thầy dòng thời đó.
Các vị Thánh bao quanh đều là các Thánh của Châu Mỹ, theo thứ tự từ trái sang phải:

Hàng trên: Philip of Jesus (năm tôn Thánh 1862), Rose thành Lima (1671), Đức Mẹ Maria Guadalupe - Our Lady of Guadalupe (đây là hình Đức Mẹ trong sự kiện nổi tiếng khi Mẹ hiện ra tại Guadalupe, nay là TP Mexico City năm 1531), Martin de Porres - Thánh Martinô (1962), Francis Solano (1726)

Hàng giữa: John Neumann (1977), Elizabeth Seton (1975), Phanxicô Assisi (1228), Frances Cabrini (1946), Peter Claven (1888)

Hàng dưới: Katherine Drexel (2000), Isaac Jogues (1930), Kateri Tekakwitha (2012), Junípero Serra (2015), Miguel Febras Cordero (1984)
https://live.staticflickr.com/65535/46947115795_3f2b09cef5_h.jpg (https://flic.kr/p/2ewyeUX)Sanctuary of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2ewyeUX) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Bức reredos này được khắc bằng gỗ mahogany bởi hai nghệ nhân vùng lân cận là Robert Lavadia và Paul Martinez. Các tranh được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng Robert Lentz.

Văn Khoa
17-05-2019, 10:04 AM
Em thích đi theo cuộc hành hương này với bác JL vì học hỏi được nhiều. Tên Thánh Phanxicô Assisi rất phổ thông ở Québec, Canada. Tiếng Tây là Saint François d'Assise, được dùng để đặt tên cho các nhà thương và trường học vì ngày xưa đạo Thiên Chúa Giáo cai quản hai nơi này. Em có vài tấm ảnh về truyền đạo nhưng chờ bác JL kết thúc xong mới treo.

stark2210
17-05-2019, 11:15 AM
Những bức anh đẹp và có ý nghĩa, cảnh sắc mộc mạc mà gần gũi. Cảm ơn chủ thớt nhé.
From Saigon.

joseph.luong
18-05-2019, 09:14 AM
Cám ơn bác stark2210 đã ghé xem.

Cám ơn bác windypham đã cho em biết về danh từ của Việt Nam về hình bát giác của giếng Rửa Tội - Bát Nhật Phục Sinh

@bác Văn Khoa: em còn 2 chỗ nữa sẽ kết thúc Nhà thờ để đến địa điểm khác. Cuối tuần này em cũng đang bận công việc nên cũng không biết có thời giờ viết chỗ cuối cho Nhà thờ hay phải đợi đầu tuần khi rảnh. Bác Văn Khoa cứ tự nhiên :-)

joseph.luong
18-05-2019, 09:18 AM
Nhà thờ Th. Phanxicô là Nhà thờ Chánh Tòa của Tổng giáo phận Santa Fe. Và lẽ đương nhiên không thể thiếu chiếc ghế của Đức Giám Mục. Chiếc ghế này ở bên trái tấm hình.
https://live.staticflickr.com/65535/47811130772_7c4824133c_b.jpg (https://flic.kr/p/2fQUxsU)Sanctuary of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/2fQUxsU) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Vị chủ chăn của tổng giáo phận Santa Fe hiện tại là Tổng Giám Mục John C. Wester, là vị Giám Mục thứ 12 của Santa Fe.
Đây là huy hiệu của ngài và cũng là huy hiệu ở trên ghế Giám Mục.
https://ecatholic-sites.s3.amazonaws.com/17613/pictures/2017/12/ABWCoA.JPG


Nhìn qua bên kia của ghế Giám Mục là một nhà nguyện nhỏ (#12 trên bản đồ floor plan). Nhà nguyện với tên gọi: La Conquistadora Chapel. Nhà nguyện này chính là phần còn giữ lại từ nhà thờ cũ Parroquia.
Tượng Đức Mẹ này được đem đến New Mexico vào năm 1625 với tên gọi là Our Lady of Asumption - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hay Đức Mẹ Mông Triệu.
Đến 1680, khi cuộc nổi dậy của thổ dân Pueblo xảy đến thì tượng được đưa đi đến vùng đất mà giờ đây là El Paso, Texas. Đến 1693 tượng Đức Mẹ được đưa về với tên gọi mới La Conquistadora.
https://live.staticflickr.com/65535/33986067828_d348059e9d_b.jpg (https://flic.kr/p/TMetUG)Sanctuary of St. Francis Cathedral (https://flic.kr/p/TMetUG) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr




Vào thế kỷ 15-17 những người lính thám hiểm vùng Tân Thế Giới đến từ TBN và BĐN có tên gọi là những conquistador, nghĩa là conqueror - người chinh phục. Nhưng sự chinh phục, hay đúng hơn là xâm chiếm, luôn dựa trên vũ lực và không biết bao nhiêu người vô tội đã hi sinh.
https://live.staticflickr.com/65535/33985997618_e34e75d1bb_b.jpg (https://flic.kr/p/TMe83b)La Conquistadora (https://flic.kr/p/TMe83b) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Còn tên gọi La Conquistadora của Đức Mẹ lại mang một ý nghĩa khác. Sau cuộc nổi dậy người Pueblo 1680 thì 12 năm sau, 1692, Thống đốc Diego de Vargas trở lại Santa Fe và cuối cùng cũng đạt được một hòa ước với người Pueblo mà không cần đổ 1 giọt máu vô tội. La Conquistadora đã chinh phục mọi trái tim qua tình yêu của Mẹ và Con của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Cũng vì vậy, La Conquistadora chuyển sang tiếng Anh là Our Lady of Peace - Đức Mẹ Hòa Bình.
Tượng Đức Mẹ La Conquistadora cùng với nhà nguyện này là tượng và nhà nguyện tôn kính Đức Mẹ lâu đời nhất nước Mỹ. Oldest Mary statue and Marian Shrine in US.
https://live.staticflickr.com/65535/40896742703_89dbd34f0d_b.jpg (https://flic.kr/p/25iUuMv)La Conquistadora (https://flic.kr/p/25iUuMv) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

ASAV
18-05-2019, 09:02 PM
Cám ơn bác joseph.luong đã cho xem nhiều hình ảnh đẹp và chú giải tỉ mỉ. Cũng nhờ đây mà em biết được ý nghĩa hình bát giác của giếng rửa tội trong các nhà thờ.

Nhân tiện bác viết về tượng Our Lady of Assumption, em xin nói thêm một tí. Giáo hội Công giáo chỉ có 2 lễ để mừng việc “lên trời”, đó là Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, hay là Lễ Thăng Thiên, và Lễ Đức Mẹ Lên Trời, hay là Lễ Mông Triệu. Lễ Thăng Thiên được mừng vào ngày thứ 40 sau Lễ Phục Sinh (Easter), như vậy là trúng ngày Thứ Năm (Thursday), nhưng ở Mỹ thường dời lại Chúa Nhật kế sau đó. Lễ Mông Triệu thì luôn luôn cố định vào ngày 15 tháng 8 hàng năm.

Trong tiếng Việt thì cả hai lễ đều dùng chữ “lên trời”, nhưng trong tiếng Latin hay tiếng Anh thì được dùng hai tiếng khác nhau. Lễ Thăng Thiên của Chúa Giêsu thì dùng chữ Ascension, vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên chính Ngài tự mình lên trời. Lễ Mông Triệu của Đức Maria thì dùng chữ Assumption, vì Đức Mẹ Maria (chỉ là con người) được Thiên Chúa đưa lên trời. Các bác đạo Công Giáo khi lần chuổi thì đọc “Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, …”

Văn Khoa
19-05-2019, 01:50 PM
Cả hai bác JL và ASAV là tự điển sống về TCG, hai bác làm người ngoại đạo học hỏi được nhiều điều hay. Một điểm nữa mà em thích là các chú thích về tấm ảnh. Điều này làm tăng sự thích thú về tấm ảnh cũng như chủ đề.

Bác JL vắng nhà nên em lẻn vào treo vài tấm ảnh nói về truyền đạo Công Giáo ở Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ và Mexico.

Ai đến Québec thì cũng đi dạo trong phố cổ mấy trăm năm và không thể nào bỏ qua tòa nhà Bưu Điện với một nhóm tượng ngay trước cửa. Trên đỉnh nhóm tượng là Cha Francis-Xavier de Montmorency-Laval, vị Giám Mục người Pháp đầu tiên của Canada do ĐGH Alexander VII cử đến Québec trong khoảng thời gian 1674-1688. Đặc biệt là chung quanh chân tượng có mấy tượng người thổ dân, có lẽ thuộc bộ lạc Iroquois. Trên hai mặt của chân tượng là hai tấm trạm trổ nổi cho thấy hoạt cảnh ngày xưa của các người đi truyền đạo Công Giáo.

https://live.staticflickr.com/7675/17012345476_ceb67ae874_b.jpg (https://flic.kr/p/rVjHBj)dsc1356r (https://flic.kr/p/rVjHBj) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Rửa tội cho dân Iroquois.

https://live.staticflickr.com/8769/16415906924_8f2fa78c03_b.jpg (https://flic.kr/p/r1BPd1)dsc1347a (https://flic.kr/p/r1BPd1) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Sau đó về tâu với triều đình Vua Louis IV.

https://live.staticflickr.com/7585/16415906244_7c85f37d48_b.jpg (https://flic.kr/p/r1BP1h)Untitled (https://flic.kr/p/r1BP1h) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đó là ảnh hưởng tôn giáo của Pháp trên Bắc Mỹ. Trong khi đó, ở Miền Tây “nước Mỹ”, (em đóng mở ngoặc kép để cho biết ở đâu về địa lý chứ ngày xưa vào thời đó, Mexico là một vùng đất bao la bao phủ cả miền Tây Hoa Kỳ) TBN là một quốc gia gửi Kha Luân Bố “tìm ra” Mỹ Châu vào cuối thế kỷ thứ 15, trước Giám Mục Laval hơn 100 năm. Và theo sau Kha Luân Bố là các nhà truyền giáo người TBN. Họ thiết lập các Missions, theo em hiểu là các trung tâm hay làng đạo CG ở khắp Miền Tây “nước Mỹ”, dĩ nhiên trong đó có Texas, New Mexico, Arizona, và California. Hiện nay vẫn còn nhiều di tích của các Missions này trong các tiểu bang trên. Em chỉ có ảnh ở Texas và California.

Alamo Mission, San Antonio, Texas.

https://live.staticflickr.com/1662/25520088336_dd32ae1613_b.jpg (https://flic.kr/p/ET88a3)San Antonio 31 (https://flic.kr/p/ET88a3) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/1572/25453504211_a71d78a99b_b.jpg (https://flic.kr/p/EMeS1T)San Antonio 40 (https://flic.kr/p/EMeS1T) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Mission San Juan Capistrano, California.

https://live.staticflickr.com/321/31634146125_a921a04dd8_b.jpg (https://flic.kr/p/Qcpgwv)Saint Serra Exhibit Building (https://flic.kr/p/Qcpgwv) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/409/31573958806_c821a90e6c_b.jpg (https://flic.kr/p/Q75MW7)Misison West Wing (https://flic.kr/p/Q75MW7) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/329/31282027550_5a75186870_b.jpg (https://flic.kr/p/PEhyWA)Original Bell Tower Display (https://flic.kr/p/PEhyWA) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/406/31282030480_607db249d6_b.jpg (https://flic.kr/p/PEhzP7)Sacred Garden of Mission San Juan Capistrano (https://flic.kr/p/PEhzP7) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Và đây là tượng của Cha Junípero Serra với đứa trẻ da đỏ.

https://live.staticflickr.com/5532/31636861736_5d372d51a7_b.jpg (https://flic.kr/p/QcDbMo)Father Serra and an Indian Boy (https://flic.kr/p/QcDbMo) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Khi đi du lịch, em hay hòa đồng, nói chuyện với người địa phương. Ở New Mexico, Arizona, và ngay cả bên Mexico, dân gốc da đỏ ngày xưa hoàn toàn không thích người TBN, họ vẫn gọi những người này là “pale face” vì đã có những hành vi cướp bóc vàng bạc, đem bệnh tật đến, và ép thổ dân đổi đạo vì người TBN cho rằng người bản xứ hay thờ các thần thánh vì theo tà đạo. Giống như thời Reconquista kéo dài hơn 700 năm giữa người theo đạo TCG và đạo Hồi, quân Reconquista đi đến đâu đều bắt dân theo đạo Hồi và Do Thái phải bỏ đạo hoặc phải rời bán đảo Iberia về xứ sở cũ.

joseph.luong
22-05-2019, 12:39 AM
Cám ơn bác ASAV đã chú giải thêm và bác Văn Khoa đã đăng thêm ảnh về các Missions. Nhờ có thêm post các bác nên topic bớt đơn điệu và tăng thêm phần hào hứng.
Nhắc đến Missions thì ở Santa Fe cũng có một Missions rất nổi tiếng: San Miguel Mission xây bằng gạch adobe và là nhà thờ lâu đời nhất ở nước Mỹ. Tiếc là vì không đủ thời gian trong chuyến đi này nên em đành phải bỏ lỡ.

joseph.luong
22-05-2019, 12:44 AM
Em xin tiếp tục phần cuối của nhà thờ St. Francis.

Một điều em không ngờ là ở trong nhà nguyện La Conquistadora này còn có một tủ nhỏ lưu giữ rất nhiều Thánh tích (Relics). Các vật dùng để lưu các Thánh tích gọi là Reliquary. Phần lớn các Reliquary đều dạng hình thánh giá. Vì vậy khi nhìn qua em tưởng chỉ là một tủ trưng bày các mẫu Thánh Giá khác nhau.

Nhưng khi bà xã ngoắt em lại và chỉ vào các ghi chú ở các mẫu giấy nhỏ thì em mới ngớ ra. Nơi đây có rất nhiều vị Thánh nổi tiếng. Đã nghe câu chuyện các Thánh rất nhiều nhưng hôm nay nhìn thấy “bằng xương bằng thịt” mới tuyệt làm sao. Em dán sát mặt vào cửa kính và đứng chôn chân nơi đây chắc cũng phải rất lâu.
Thánh tích quang trọng nhất đối với em là một mảnh gỗ nhỏ lấy từ cây Thánh Giá thật (True Cross) mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Rất tiếc tấm hình duy nhất em chụp lại đã bị blur quá. Nếu xem vào hình lớn thì chính là cây Thánh Giá cao nhất màu gỗ, với mãnh gỗ thật nằm ở giữa Thánh giá.

https://live.staticflickr.com/65535/32930873867_44f07262a7_b.jpg (https://flic.kr/p/SaZkvn)Reliquary Relics (https://flic.kr/p/SaZkvn) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Kế đến là một mảnh khăn che đầu của Đức Mẹ.
https://live.staticflickr.com/65535/47085677224_0a514c96b5_b.jpg (https://flic.kr/p/2eJNpp7)Reliquary Relics (https://flic.kr/p/2eJNpp7) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Ngoài ra, đếm sơ qua cũng đến khoảng hơn 20 vị Thánh ở đây. Có những Thánh tích của các vị Thánh nổi tiếng như:
- Thánh Teresa Kolkata (Mẹ Teresa) (1910-1997)
- Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226)
- Thánh Phanxicô Xavier (1506-1552)
- Thánh Maria Goretti (1890-1902)
- Thánh Antôn Padua (1195-1231)
- Thánh Therese of Lisieux - Teresa Hài Đồng Giêsu (1873-1897)
- Thánh Thomas Aquinas (1225-1274)
- Thánh Giáo Hoàng John Paul II (1920-2005)
- Thánh Clara (1194-1253)
vv...
https://live.staticflickr.com/65535/40908587303_f1804aa209_b.jpg (https://flic.kr/p/25jXcLK)Reliquary Relics (https://flic.kr/p/25jXcLK) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/33997802338_ee3708b0ff_b.jpg (https://flic.kr/p/TNgCaQ)Reliquary Relics (https://flic.kr/p/TNgCaQ) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47875036291_037990702b_b.jpg (https://flic.kr/p/2fWy5mc)Reliquary Relics (https://flic.kr/p/2fWy5mc) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/33997800138_9ef35b127a_b.jpg (https://flic.kr/p/TNgBvU)Reliquary Relics (https://flic.kr/p/TNgBvU) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
22-05-2019, 12:50 AM
Và nơi viếng các Thánh tích này là điểm dừng chân ở ngôi Vương Cung Thánh Đường Chánh Tòa Thánh Phanxicô. Khi ra về bên hông nhà thờ em thấy một bức tượng Thánh Phanxicô lớn.
https://live.staticflickr.com/65535/40875346973_b05d33e9e0_b.jpg (https://flic.kr/p/25h1QzB)Cathedral Basilica of St. Francis (https://flic.kr/p/25h1QzB) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Bên cạnh là một lời kinh nguyện rất nổi tiếng mà em nghĩ người Công Giáo Việt Nam nào cũng đều đã nghe qua. Đã lâu em không hát, thậm chí quên bẳng đi. Hôm nay đọc lại lời kinh bỗng dưng những nốt nhạc cùng lời thơ dần dần trở về.
Đây là lời tiếng Anh: Prayer of St. Francis:


Lord, make me an instrument of your peace:
where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy.

O divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to eternal life.
Amen.

Lời kinh này xuất hiện vào năm 1912 tại Pháp và không đề tên tác giả. Đến năm 1920 kinh này được một tu sĩ dòng Phanxicô in và khi in thì ông cũng in thêm hình Thánh Phanxicô mặt sau với lời tựa là Prière pour la paix (Prayer for peace - Kinh cầu cho hòa bình). Và bản kinh này đã được lưu truyền rộng rãi khắp Châu Âu.

joseph.luong
22-05-2019, 12:52 AM
Ở VN, Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim Điền đã dịch sang tiếng Việt và được nhạc sĩ Linh mục Kim Long phổ nhạc khi chỉ mới tuổi 20, tức là vào năm 1961.

Kinh Hòa Bình

Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Người Công Giáo Việt Nam luôn luôn hát bài này thay vì đọc. Em mời các bác cùng thưởng thức bản Kinh Hòa Bình do ca đoàn Chân Lý (Nữ tu Đa Minh Houston) trình bày.

https://www.youtube.com/watch?v=u044O4bbckA

Và Kinh Hòa Bình cũng là trạm dừng để kết thúc điểm đầu tiên trong chuyến hành hương này.
Em đang soạn ảnh cho điểm kế tiếp nên xin hẹn với các bác nay mai em sẽ tiếp tục với điểm đến thứ 2 ở Sant Fe: Nhà nguyện Loretto với chiếc cầu thang Thánh Giuse.

hien2008
22-05-2019, 10:35 AM
Cám ơn bác Joseph.Luong đã cho xem nhiều ảnh đẹp và chú giải tỉ mỉ.
Cám ơn bác ASAV, bác Văn Khoa ... các bác đã thêm ảnh, thêm giải thích.
Chương trình du lịch qua ảnh của Bác thêm phong phú, hiểu thêm về lịch sử Công Giáo, Các Thánh. cám ơn các Bác. Mong các Bác có thêm nhiều chuyến đi, chia sẻ cho chúng em và mọi người khắp nơi cùng hiểu biết thêm.
Chúc các Bác luôn Vui - Khỏe.

joseph.luong
23-05-2019, 12:34 AM
Cám ơn bác hien2008 đã ghé thăm và để lại lời chúc tốt đẹp.
Tuy mới soạn được vài tấm nhưng em cũng treo lên luôn để cảm ơn bác.


Địa điểm thứ 2 em đến trong chuyến đi Santa Fe này là:


Loretto Chapel - Nhà nguyện Loretto

https://live.staticflickr.com/65535/46993659035_5f7e87bee5_b.jpg (https://flic.kr/p/2eAEMAB)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2eAEMAB) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Khi Giám Mục Lamy đến Santa Fe (1850) thì ngài bắt đầu cho xây dựng bệnh viện, các nhà thờ và trường học. Đức Cha đã kêu gọi thêm các nam nữ tu sĩ ở khắp Hoa Kỳ đến giúp cho những nhu cầu cần thiết này của giáo phận. Đáp lại lời mời gọi cử Đức Cha, dòng Sisters ò Loretto đã gởi 6 nữ tu từ Kentucky đến Santa Fe để mở trường học cho các nữ sinh.

Ngày 27/6/1852, 6 nữ tu là Mẹ Bề Trên Matilda Mills, Catherine Mahoney, Magdalen Hayden, Rosanna Dant, Monica Bailey và Roberta Brown bắt đầu cuộc hành trình cam go từ Kentucky đến Santa Fe dài 1255km (780 mile). Trên đường đi Sơ Matilda, Sơ Magdalen và Sơ Monica bị bệnh tả. 19 ngày từ khi khởi hành, Sơ Matilda đã qua đời. Sơ Monica sức khỏe quá yếu đã phải ở lại trạm dừng chân Independence để sau đó trở về lại Kentucky. Ba tháng sau 4 Sơ còn lại đã đến được Santa Fe.


Đây là bản đồ con đường đi đến Santa Fe vào lúc ấy. Các Sơ phải đi steamboat (tàu chạy hơi nước) trên con sông Missouri để đến Independence. Sau đó có lẽ dùng xe ngựa để đến Santa Fe. Có những lúc phải ngủ trên xe vì không thể căn lều. Nhưng có đêm căn được lều thì lại gặp phải mưa giông bão tố tưởng chừng sẽ sập bất cứ lúc nào. Cũng có lúc đã gặp phải một đoàn người da đỏ đang đi săn, nhưng may mắn không gặp bất trắc.
http://www.legendsofkansas.com/places/santafetrailmaplarge.jpg

Năm sau, 1853, các Sơ xây ngôi trường đầu tiên với tên gọi Academy of Light - Trường Đức Mẹ Soi Sáng. Đến năm 1873 thì bắt đầu xây cất một ngôi nhà nguyện ngay trong khuôn viên trường.

joseph.luong
23-05-2019, 12:46 AM
Mời các bác cùng xem bên ngoài Nhà nguyện.
https://live.staticflickr.com/65535/47909727461_40b2d7be0e_b.jpg (https://flic.kr/p/2fZBSPP)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2fZBSPP) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Nhà nguyện bên trong tuy nhỏ nhưng được xây theo kiến trúc Gothic (giống như Nhà thờ St. Francis) nên thấy có nhiều cột thẳng đứng và cao. Chung quanh đều là nhà gạch adobe, thay vì đá như nhà nguyện, nên tạo ra một sự tương phản làm tăng thêm vẻ đẹp của nhà nguyện.

Từ đây rẽ trái đi thêm chừng 3 phút là Nhà thờ Chánh tòa Thánh Phanxicô.
https://live.staticflickr.com/65535/47857717592_8f28829f92_b.jpg (https://flic.kr/p/2fV2j6W)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2fV2j6W) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/40943096803_28704886d7_b.jpg (https://flic.kr/p/25o15f8)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/25o15f8) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
23-05-2019, 12:51 AM
Kiến trúc sư cho Nhà nguyện này là 2 cha con kts người Pháp là Antoine và Projectus Mouley. Lý do chọn cha con kts Mouley là vì họ cũng đang làm việc trong nhóm kts cho Nhà thờ Thánh Phanxicô đang xây gần đó. Nhưng quan trọng hơn là vì Đức Cha Lamy, vốn gốc Pháp, nên rất yêu thích Thánh đường Sainte-Chapelle ở Paris và kts Antoine đã tham gia công việc trùng tu Thánh đường Sainte-Chapelle vào đầu thập niên 1800. Nhà nguyện được xây dựng dựa trên kiến trúc của Thánh đường Sainte-Chapelle. Em chưa có cơ hội được đặt chân đến ngôi Thánh đường này nên cũng không biết nhà nguyện Loretto giống cũng như khác ở điểm nào khi so với Thánh đường Sainte-Chappele.

https://live.staticflickr.com/65535/47120391224_b56ddf5bea_b.jpg (https://flic.kr/p/2eMSjEm)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2eMSjEm) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Sau 3 năm xây dựng, với đá cắt từ vùng lân cận và kính màu nhập từ Pháp thì nhà nguyện cũng đã hoàn tất. Tên gọi chính thức là Our Lady of Light Chapel - Nhà nguyện Đức Mẹ Soi Sáng.

https://live.staticflickr.com/65535/46993666255_1e804a31d5_b.jpg (https://flic.kr/p/2eAEPK6)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2eAEPK6) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47857706432_ac7b36b460_b.jpg (https://flic.kr/p/2fV2fMw)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2fV2fMw) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

nhìn từ bên ngoài ta cũng thấy kính màu Rose window. Bên trên đỉnh là tượng Đức Me Lộ Đức (Lourdes).
https://live.staticflickr.com/65535/46993688945_e772a25e0f_b.jpg (https://flic.kr/p/2eAEWui)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2eAEWui) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
25-05-2019, 12:27 AM
Cám ơn thành viên mới phongthinhdoor ghé xem.


Em xin tiếp tục.

Hiện nay muốn vào Nhà nguyện phải vào cửa hông. Trước cửa ra vào thì gặp một cây với nhiều tràng hạt Mân Côi được treo lên các cành cây. Không biết từ khi nào có ai đó đã treo tràng hạt Mân Côi có thể thay cho lời tạ ơn hoặc cầu khẩn với Đức Mẹ. Dần dần các tín hữu gần xa cũng đến và treo các tràng hạt lên cây. Giờ đây khi bước vào cửa thì ta sẽ thấy cây này với rất nhiều chuỗi tràng hạt như những lời cầu khẩn và tạ ơn vì qua lời cầu bầu của Mẹ mà Thiên Chúa đã nhận lời.
https://live.staticflickr.com/65535/47925150788_920ba670de_b.jpg (https://flic.kr/p/2g1YVDf)Rosary tree (https://flic.kr/p/2g1YVDf) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

view nhìn từ bên trong
https://live.staticflickr.com/65535/47925224482_a5b9e603f5_b.jpg (https://flic.kr/p/2g1ZixQ)Rosary tree (https://flic.kr/p/2g1ZixQ) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
25-05-2019, 01:05 AM
Chiếc cầu thang Thánh Giuse

Sau khi Nguyện đường xây xong thì các sơ đã gặp một điều nan giải. Đó là gác ca đoàn không có cầu thang để đi lên trong khi đo cha con kts Mouley đã về Pháp (có nguồn ghi là đã qua đời). Theo em tìm hiểu được thì gác ca đoàn không cầu thang cũng là chuyện thường thời đó. Khi ca đoàn cần lên gác thì chỉ việc bắc cái thang bình thường và leo lên. Nhưng đó là khi các ca đoàn là thầy tu, hoặc là giáo dân nam. Còn đây là nhà nguyện cho dòng nữ và trường nữ khi tu phục và đồng phục nữ sinh vốn không thể lên gác bằng cách bắc thang leo lên.
Các Sơ cũng đã mời các thợ mộc trong vùng để xây 1 cái cầu thang nhưng muốn xây được cầu thang lên gác thì cần phải bỏ một phần góc nhà nguyện mới đủ chỗ xây vì gác cao đến 6m/20ft. Thật là một thách đố.

Trong cuốn niên giám của dòng, Mẹ Bề Trên Magdalen có ghi rằng việc xây dựng nhà nguyện đã được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse, quan thầy thợ mộc, và "in whose honor we communicated every Wednesday. Of his powerful help we have been witnesses on several occasions" - "chúng ta tôn kính Thánh Giuse mỗi thứ tư, và nhiều lần chúng ta đã chứng kiến sư can thiệp đầy quyền năng của ngài."

Bí ẩn thứ 1: Cũng vì vậy với sự việc khó khăn này các nữ tu quyết định làm một tuần Cửu Nhật (Novena), tức là cầu nguyện liên tục 9 ngày, phó thác sự việc này cho Thánh Giuse. Đến ngày thứ 9 một người đàn ông đến gõ cửa và xin được giúp làm cầu thang lên gác ca đoàn. Ông cũng không đòi hỏi phải ứng trước tiền công hoặc tiền mua vật liệu. Các nữ tu đồng ý và giao cho ông việc xây cất cầu thang. Vì đức khiết tịnh nên sau khi giao công việc thì các Sơ không liên lạc với ông trong lúc xây dựng cầu thang. Khi cầu thang hoàn tất thì người đàn ông cũng đã biến mất. Ông bỏ đi đột nhiên mà không đòi tiền công cũng như tiền vật liệu. Ông cũng không để lại tên tuổi hay địa chỉ. Không ai biết ông là ai. Các Sơ cũng đã đến các xưởng gỗ trong vùng để tìm nhưng người ta cho biết cũng chẳng ai mua gỗ để xây cầu thang cho nhà nguyện cả.
Nhiều người đã cho rằng ông thợ huyền bí ấy chính là Thánh Giuse đã đáp lời cầu xin của các Sơ. Vì vậy cầu thang này vẫn đươc quen gọi là Cầu thang Thánh Giuse.
https://live.staticflickr.com/65535/47925349686_549319e620_b.jpg (https://flic.kr/p/2g1ZWLw)St. Joseph's Staircase (https://flic.kr/p/2g1ZWLw) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Năm 1984, cô Mary J. Straw Cook đã xuất bản một cuốn sách tựa đề: "Loretto: The Sisters and Their Santa Fe Chapel" (Loretto: Các Nữ tu và nhà Nguyện Santa Fe) đã viết về lịch sử của các Sơ và Nhà nguyện này. Trong một chương có một phần tìm hiểu về danh tính người thợ mộc bí ẩn. Trong các tên được đưa ra thì cô Mary đưa ra những bằng chứng với gợi ý rằng người thợ mộc có thể là một người tên Rochas, là một thợ mộc người Pháp có tiếng trong vùng. Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn như lá thư của Mẹ Bề Trên Magdalen viết gởi về dòng đã nói rằng vốn không biết người xây chiếc cầu thang ấy là ai. Nghi vấn lý lịch của Rochas, vv. Vì vậy đến nay danh tính thật sự của người thợ mộc vẫn còn là một bí ẩn.

Riêng về phía các Nữ tu thì không dám quả quyết rằng người thơ mộc bí ẩn kia chính là Thánh Giuse. Chỉ có điều các Sơ xác tín rằng: chiếc cầu thang có được là nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, Đấng mà các Sơ đặt trọn lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối.

https://live.staticflickr.com/65535/47925356577_cda2dafb82_h.jpg (https://flic.kr/p/2g1ZYPk)St. Joseph's Staircase (https://flic.kr/p/2g1ZYPk) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr




Em xin tạm dừng ở đây vì flickr mới hoạt động lại nhưng rất chậm. Em up lên có vài tấm mà phải thử nhiều lần mới được. Chắc mai em sẽ up lên tiếp 2 phần còn lại về chiếc cầu thang kỳ diệu này.

seagull
25-05-2019, 11:11 PM
Cám ơn thành viên mới phongthinhdoor ghé xem.


Em xin tiếp tục.

Hiện nay muốn vào Nhà nguyện phải vào cửa hông. Trước cửa ra vào thì gặp một cây với nhiều tràng hạt Mân Côi được treo lên các cành cây. Không biết từ khi nào có ai đó đã treo tràng hạt Mân Côi có thể thay cho lời tạ ơn hoặc cầu khẩn với Đức Mẹ. Dần dần các tín hữu gần xa cũng đến và treo các tràng hạt lên cây. Giờ đây khi bước vào cửa thì ta sẽ thấy cây này với rất nhiều chuỗi tràng hạt như những lời cầu khẩn và tạ ơn vì qua lời cầu bầu của Mẹ mà Thiên Chúa đã nhận lời.
https://live.staticflickr.com/65535/47925150788_920ba670de_b.jpg (https://flic.kr/p/2g1YVDf)Rosary tree (https://flic.kr/p/2g1YVDf) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

view nhìn từ bên trong
https://live.staticflickr.com/65535/47925224482_a5b9e603f5_b.jpg (https://flic.kr/p/2g1ZixQ)Rosary tree (https://flic.kr/p/2g1ZixQ) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Hi Bác Joseph Luong,

Hai tấm hình của bác gợi lại cho em chuyến đi Lithuania của em năm 2017. Em viếng "Đồi Thánh Giá" ở Lithuania nơi dân Lithuania dặt thánh giá ở đây như là một khẳng định cho niềm tin và lòng dũng cảm đồng thời là niêm tri ân với những chiến sĩ bảo vệ đất nước của họ trước Nga (và Liên xô sau này). Đồi Thánh Giá này hiện nay có trên 100000 thánh giá, tượng Đức Mẹ (em thấy có cả một số tượng Phật nữa). Năm 1993 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II có đến đây cầu nguyện. Em xin phép đăng một vài hình ảnh Hill Of Crosses:

https://live.staticflickr.com/4412/36992906850_1f49e56bfa_o.jpg (https://flic.kr/p/YmWjoN)JHN_2916 (https://flic.kr/p/YmWjoN) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/4505/36992906320_b58b615dfb_o.jpg (https://flic.kr/p/YmWjeE)JHN_2911 (https://flic.kr/p/YmWjeE) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/4370/37219053702_b57868e45e_o.jpg (https://flic.kr/p/YGVnYs)JHN_2910 (https://flic.kr/p/YGVnYs) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/4507/36992903920_a1719baebe_o.jpg (https://flic.kr/p/YmWiwh)PANO_20170731_015236 (https://flic.kr/p/YmWiwh) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

Đức Giáo Hoàng John Paul II làm lễ ở đây:

https://live.staticflickr.com/4407/37219051872_e1b6f6ee36_o.jpg (https://flic.kr/p/YGVnqU)JHN_2929 (https://flic.kr/p/YGVnqU) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

Em tiếp tục theo dõi cuộc hành huơng của bác đây.

seagull

joseph.luong
26-05-2019, 11:41 PM
Hi Bác Joseph Luong,

Hai tấm hình của bác gợi lại cho em chuyến đi Lithuania của em năm 2017. Em viếng "Đồi Thánh Giá" ở Lithuania nơi dân Lithuania dặt thánh giá ở đây như là một khẳng định cho niềm tin và lòng dũng cảm đồng thời là niêm tri ân với những chiến sĩ bảo vệ đất nước của họ trước Nga (và Liên xô sau này). Đồi Thánh Giá này hiện nay có trên 100000 thánh giá, tượng Đức Mẹ (em thấy có cả một số tượng Phật nữa). Năm 1993 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II có đến đây cầu nguyện. Em xin phép đăng một vài hình ảnh Hill Of Crosses:

https://live.staticflickr.com/4412/36992906850_1f49e56bfa_s.jpg (https://flic.kr/p/YmWjoN)JHN_2916 (https://flic.kr/p/YmWjoN) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/4505/36992906320_b58b615dfb_s.jpg (https://flic.kr/p/YmWjeE)JHN_2911 (https://flic.kr/p/YmWjeE) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/4370/37219053702_b57868e45e_s.jpg (https://flic.kr/p/YGVnYs)JHN_2910 (https://flic.kr/p/YGVnYs) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/4507/36992903920_a1719baebe_s.jpg (https://flic.kr/p/YmWiwh)PANO_20170731_015236 (https://flic.kr/p/YmWiwh) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

Đức Giáo Hoàng John Paul II làm lễ ở đây:

https://live.staticflickr.com/4407/37219051872_e1b6f6ee36_s.jpg (https://flic.kr/p/YGVnqU)JHN_2929 (https://flic.kr/p/YGVnqU) by Seagull (https://www.flickr.com/photos/28629507@N06/), on Flickr

Em tiếp tục theo dõi cuộc hành huơng của bác đây.

seagull

Cám ơn bác seagull đã chia sẻ về Đồi Thánh Giá ở Lithuania. Đây cũng là lần đầu tiên em được nghe đến nơi đây. Nhìn hình của bác thì lại nhắc em về điểm thứ 3 trong chuyến Santa Fe này là Santuario de Chimayo. Đến đây em cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều Thánh Giá được đặt từ ngoài cổng vào trong. Sau Loretto Chapel thì em sẽ tiếp đến Chimayo.

joseph.luong
27-05-2019, 12:21 AM
Hôm nay thấy flickr hoạt đổng tương đối ổn định nên em xin tiếp tục với chiếc cầu thang Thánh Giuse.

Bí ẩn thứ 2: Cấu trúc cầu thang

mô hình gỗ của chiếc cầu thang
https://live.staticflickr.com/65535/47936934207_dbc4e95567_b.jpg (https://flic.kr/p/2g32jrD)Wood model of St. Joseph's stair (https://flic.kr/p/2g32jrD) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Chỉ cần nhìn chiếc cầu thang là đã thấy sự kỳ diệu trong thiết kế cấu trúc của nó. Từ mặt đất lên đến gác cao 6m/20ft cầu thang xoắn 720o. Cái độc đáo và kinh ngạc chính là chiếc cầu thang không có trục trung tâm hay đà ngang nào để chịu lực. Hơn nữa cầu thang được đóng không dùng bất kỳ cây đinh hoặc keo dán nào.

(hình chụp từ trong sách với góc nhìn từ trên gác ca đoàn nhìn xuống)
https://live.staticflickr.com/65535/47924890848_b3fef87db9_b.jpg




Tổng cộng tất cả 93 miếng gỗ được đo đạc, đục đẽo với độ chính xác hoàn mỹ và được ráp lại với nhau chỉ bằng những chốt gỗ mà thôi.
Kiến trúc sư kiêm chuyên gia gỗ Urban C. Weidner, sinh sống tại Santa Fe, đã có nhận xét rằng “một trong những điều gây ngạc nhiên nhất về chiếc cầu thang này là độ cong tuyệt hảo của 2 cái sườn. Sườn ngoài có 9 đường nối và sườn trong có 7 đường nối. Mỗi tấm gỗ đều được uốn cong và ráp nối thật hoàn hảo. Làm sao một ông thợ mộc với dụng cụ thô sơ ở thập niên 1870 lại có thể làm được điều này?”

https://live.staticflickr.com/65535/47937090056_dd4a5eaf9f_b.jpg (https://flic.kr/p/2g337LG)St. Joseph staircase (https://flic.kr/p/2g337LG) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47936983697_e38abe4517_b.jpg (https://flic.kr/p/2g32z9V)St. Joseph staircase (https://flic.kr/p/2g32z9V) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
27-05-2019, 01:04 AM
Cầu thang xoắn 2 vòng và có đúng 33 bậc. 33 cũng là con số quãng đời thời gian Chúa Giêsu ở trần thế.
https://live.staticflickr.com/65535/47937196511_e99c0e725a_b.jpg (https://flic.kr/p/2g33Eq8)Cầu thang Thánh Giuse (https://flic.kr/p/2g33Eq8) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Ban đầu cầu thang vốn không có tay vịn và khi đi lên xuống thì các nữ tu cũng như nữ sinh nhiều lúc sợ quá phải bò lên từng bậc.
(hình chụp mô phỏng cầu thang như thuở ban đầu khi chưa có tay vịn)
https://live.staticflickr.com/65535/47937202473_c607f11105_b.jpg (https://flic.kr/p/2g33GbV)Cầu thang Thánh Giuse (https://flic.kr/p/2g33GbV) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Phải 10 năm sau, 1887, thì phần tay vịn và hoa văn mới được gắn lên như ta thấy hiện nay.
https://live.staticflickr.com/65535/47937271672_c28a49f33a_b.jpg (https://flic.kr/p/2g343L1)St. Joseph staircase (https://flic.kr/p/2g343L1) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr




Giá đỡ được gắn thêm vào giữa thế kỷ 20 với mục đích hỗ trợ cầu thang vì sự rung chuyển mỗi khi xe cơ giới chạy ngang ngoài đường, nhất là các xe tải. Nhưng điều này gây phải ứng ngược vì thiết kế cầu thang cũng tựa như chiếc lò xo nên phải để tự nhiên co giản mới đúng.
https://live.staticflickr.com/65535/47937193563_bc27d22658_b.jpg (https://flic.kr/p/2g33Dxi)Cầu thang Thánh Giuse (https://flic.kr/p/2g33Dxi) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Hình này chụp năm 1959 cho thấy sức chịu lực của cầu thang.
https://live.staticflickr.com/65535/47937205846_0193bb891d_b.jpg (https://flic.kr/p/2g33Hc5)Cầu thang Thánh Giuse (https://flic.kr/p/2g33Hc5) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
27-05-2019, 11:45 PM
Bí ẩn thứ 3: Xuất xứ gỗ cầu thang

Ông Richard Lindsley, người điều hành Nhà nguyện Loretto từ 1991-2006, cho biết rằng có một lần ông đã lấy một mẫu gỗ nhỏ ở một phần nứt nơi cầu thang nối với gác ca đoàn và đưa cho một chuyên gia tên là Forrest N. Easley xét nghiệm.
Ông Lindsley nghĩ rằng chắc khoảng trong vòng 2 tháng thì sẽ có tin nhưng đợi mãi vẫn không thấy trả lời.

Phải đến 15 tháng sau thì chuyên gia Forrest N. Easley đột ngột xuất hiện và đến gặp ông Lindsley vì muốn tận mặt cho ông biết kết quả tìm kiếm: mẫu gỗ của cầu thang thuộc chi vân sam (spruce) nhưng không thuộc loài nào được biết đến. Đó chính là lý do tại sao mãi đến hơn 15 tháng sau ông mới có kết quả. Ông đã cẩn thận tìm hiểu tỉ mỉ cũng như trích lục tất cả các loài cây để tìm xem gỗ này thuộc cây nào. Qua phân tích tế bào cấu tạo của gỗ thì ông cho biết có cấu trúc tế bào chặt và hình vuông. Không có chi vân sam nào có cấu trúc hình vuông cả. Ông cũng cho biết thêm rằng loại cây này phải phát triển chậm ở một nơi thật lạnh, như Alaska chứ không phải ở New Mexico. Nếu không ở Alaska thì ít nhất phải mọc ở vùng cao độ trên 10 000ft (3048m).

Tóm lại sau 15 tháng nghiên cứu ông Forrest N. Easley đã tuyên bố rằng mẫu gỗ từ cầu thang Loretto là một loài mới thuộc chi vân sam. Ông đặt tên cho loại gỗ này là Pinacae Ticea ‘Josefii’ Easley, hoặc tên phổ thông hơn: Loretto spruce – vân sam Loretto. Và câu hỏi vân sam Loretto đến từ đâu vẫn chưa có câu trả lời.

https://live.staticflickr.com/65535/47943483053_eca5fd28e5_b.jpg (https://flic.kr/p/2g3ATbM)Miraculous stairway (https://flic.kr/p/2g3ATbM) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47943477533_46de384f26_b.jpg (https://flic.kr/p/2g3ARxB)Miraculous stairway (https://flic.kr/p/2g3ARxB) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
27-05-2019, 11:49 PM
Đây là bản vẽ của Loretto Chapel và cầu thang em chụp ra từ cuốn sách Loretto: The Sisters and Their Santa Fe Chapel.

Appendix A
https://live.staticflickr.com/65535/47943658241_288ae2952d_b.jpg (https://flic.kr/p/2g3BMgg)Appendix A - Chapel drawing (https://flic.kr/p/2g3BMgg) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47943626557_e5f8410cb0_b.jpg (https://flic.kr/p/2g3BBQZ)Appendix A - Chapel drawing (https://flic.kr/p/2g3BBQZ) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Appendix C
https://live.staticflickr.com/65535/47929421336_5aaef0fcf8_b.jpg (https://flic.kr/p/2g2mP8o)Appendix C (https://flic.kr/p/2g2mP8o) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
28-05-2019, 12:00 AM
Em xin thêm vài tấm ảnh của chiếc cầu thang kỳ diệu này.

https://live.staticflickr.com/65535/47943455627_eecd470500_b.jpg (https://flic.kr/p/2g3AK2V)Miraculous stairway (https://flic.kr/p/2g3AK2V) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47943751167_a59d8de907_b.jpg (https://flic.kr/p/2g3CfTr)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g3CfTr) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47943744072_83d7c94723_b.jpg (https://flic.kr/p/2g3CdM7)Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g3CdM7) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

AyasanVn
28-05-2019, 04:04 PM
đẹp quá e mới mua cái máy sony

joseph.luong
29-05-2019, 12:11 AM
Cám ơn và chào đón thành viên mới AyasanVn ghé xem.


Giờ đây em mời các bác xem thêm bên trong nhà nguyện Loretto.
https://live.staticflickr.com/65535/47952470741_4de0a30e2d_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4oWUV)Stained glass windoows (https://flic.kr/p/2g4oWUV) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr



Bên góc phải của tấm hình trên là cửa chính của nhà nguyện.
Trên cửa chính là 3 tấm kính màu.
* Tấm đầu tiên là hai chữ “P” và “X” chồng lên nhau là tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô. Hai mẫu tự Hy lạp X (chi) và P (rho) là hai mẫu tự đầu trong chữ XPIΣTOΣ nghĩa là Christ - Kitô.

* 2 chữ A (alpha) và Ω (omega) là mẫu tự đầu và cuối trong bảng chữ cái Hy lạp. Trong Thánh Kinh thì Alpha & Omega mang ý nghĩa Thiên Chúa là nguyên lý và cứu cánh của mọi loài.
- Trong Thánh Kinh đã viết: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.”;
- “Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khóa của Tử thần và Âm phủ.”;
- “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh.
- “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!” (xem sách Khải huyền 1, 8, 17-18; Kh 21,6; Kh 22, 13-14)
https://live.staticflickr.com/65535/47952441363_8cf4d3ddee_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4oNbp)Stained glass windoows (https://flic.kr/p/2g4oNbp) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr



Trên gác ca đoàn là kính màu rose window nhập từ Pháp cũng với 12 cánh hoa hồng đại diện cho 12 tông đồ. Ở giữa có chữ “M” lồng trên chữ “A” có nghĩa là Ave Maria, lời chào kính Đức Mẹ vì dòng Loretto đã đặt Đức Mẹ làm bổn mạng.
https://live.staticflickr.com/65535/47952432162_7f2cc560a2_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4oKrL)Rose Window of Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g4oKrL) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
29-05-2019, 12:28 AM
14 Chặng đàng Thánh giá rất đẹp. Các đàng Thánh giá không phải là tranh, nhưng là các bức tượng rất sống động.
Được làm từ Ý bằng đá cẩm thạch được nghiền nát như bột, đổ vào khuôn và nung trong lò. Sau đó được tô vẽ bằng tay.

Nơi thứ ba: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
https://live.staticflickr.com/65535/47952660561_7ba70900cc_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4pVkF)Stations of the cross (https://flic.kr/p/2g4pVkF) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Nơi thứ năm: ÔNG SIMON VÁC ÐỠ THẬP GIÁ CHÚA
https://live.staticflickr.com/65535/47952612087_8110043b3e_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4pEVV)Stations of the cross (https://flic.kr/p/2g4pEVV) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Nơi thứ tám: CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM ĐI THEO CHÚA
https://live.staticflickr.com/65535/47952607267_0dc406f48c_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4pDuP)Stations of the cross (https://flic.kr/p/2g4pDuP) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Nơi thứ mười hai: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ
https://live.staticflickr.com/65535/47952622612_c82a75e2a0_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4pJ4o)Stations of the cross (https://flic.kr/p/2g4pJ4o) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
29-05-2019, 12:39 AM
Hai bên nhà nguyện trước khi đến cung Thánh có 2 kính màu lớn với 2 vị Thánh.
Bên trái là Thánh Catherine thành Alexandra tay ôm cành thiên tuế: bổn mạng các trinh nữ và các nữ sinh.
https://live.staticflickr.com/65535/47952746247_cd8ded5558_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4qmP2)Thánh Catherine thành Alexandra (https://flic.kr/p/2g4qmP2) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Bên phải là Thánh Stanislas với Chúa Hài Nhi: bổn mạng các tập sinh và các thiếu nữ.
https://live.staticflickr.com/65535/47952760408_dbdeefdeca_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4qr2b)Thánh Stanislas với Chúa Hài Nhi (https://flic.kr/p/2g4qr2b) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
29-05-2019, 11:35 PM
Đây là cung Thánh của nhà nguyện Loretto.
https://live.staticflickr.com/65535/47959272278_888b847404_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4ZNLN)Sanctuary of Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g4ZNLN) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Hai ô kính màu nhỏ hai bên là hình ảnh tượng trưng 4 Thánh sử Phúc Âm
Bên trái: Gioan - hình con chim đại bàng, và Luca - hình con bò

https://live.staticflickr.com/65535/47959276537_78c2718291_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4ZQ3e)Sanctuary of Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g4ZQ3e) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Bên phải: Matthew – hình người, và Mac-cô – hình con sư tử

https://live.staticflickr.com/65535/47959272922_84f28fd3e3_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4ZNXU)Sanctuary of Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g4ZNXU) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
29-05-2019, 11:45 PM
Bàn thờ này thay thế cho bàn thờ cũ của nhà nguyện. Được làm từ Ý và đặt ở nhà nguyện từ năm 1910. Một điều mà không thể ngờ được là chât liệu của bàn thờ: gỗ.
Sau đó được sơn lên giống cẩm thạch.
https://live.staticflickr.com/65535/47959277013_9e1266fa43_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4ZQbr)Sanctuary of Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g4ZQbr) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47959242112_68f46462a6_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4ZDNG)Sanctuary of Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g4ZDNG) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Bên dưới bàn thờ là tấm gỗ điêu khắc Bữa Tiệc Ly dựa trên tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci
https://live.staticflickr.com/65535/47959246497_828278610f_b.jpg (https://flic.kr/p/2g4ZF7i)Sanctuary of Loretto Chapel (https://flic.kr/p/2g4ZF7i) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
30-05-2019, 12:29 AM
Trở lại phần cung Thánh của nhà nguyện các bác sẽ thấy tượng Thánh Giuse bên phải. Khi vào các nhà thờ thì luôn luôn sẽ thấy tượng thánh Giuse bên phải nhà thờ và tượng Đức Mẹ Maria ở bên trái nhà thờ (nghĩa là bên phải Thiên Chúa).
Không rõ xuẩt xứ của hai bức tượng này từ đâu. Chỉ biết ở dưới bệ có ghi Chicago, Illinois, có nghĩa là được làm từ Chicago hoặc nhập đến từ nước ngoài đến cảng Chicago..

Thánh Giuse bế Chúa Giêsu
https://live.staticflickr.com/65535/47959844512_08dcf16c02_b.jpg (https://flic.kr/p/2g53JSU)Thánh Giuse (https://flic.kr/p/2g53JSU) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr



Tượng Đức Mẹ
https://live.staticflickr.com/65535/47959858108_abf6b4ccd0_b.jpg (https://flic.kr/p/2g53NVj)Đức Mẹ (https://flic.kr/p/2g53NVj) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Nhà nguyện chỉ có 3 bức tượng nhưng rất đẹp. Đó là Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Dưới chân tượng Thánh Tâm Chúa lúc nào cũng có những mảnh giấy ghi các lời cầu khẩn hoặc tạ ơn của các tín hữu để lại.
https://live.staticflickr.com/65535/47959834957_83b3bd082c_b.jpg (https://flic.kr/p/2g53G3a)prayers (https://flic.kr/p/2g53G3a) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
30-05-2019, 12:46 AM
Thánh Tâm Chúa Giêsu

https://live.staticflickr.com/65535/47959876086_796d91f6e0_b.jpg (https://flic.kr/p/2g53Ugh)Thánh Tâm Chúa Giêsu (https://flic.kr/p/2g53Ugh) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr




Đã hơn 140 năm trôi qua cầu thang Thánh Giuse vẫn đứng vững và tiếp tục gây ngạc nhiên cho tất cả những ai hiếu kỳ đến xem. Một điều đáng tiếc là sau này khi trường công lập xuất hiện rộng rãi thì số học sinh ngày càng giảm. Đến năm 1968 Loretto Academy chính thức đóng cửa và cả khuôn viên rộng lớn đã bán lại cho tư nhân. Đến năm 1971, trong khi đang dở bỏ các công trình bên cạnh thì đã gặp một cuộc hỏa hoạn lớn. Tuy vậy điều ngạc nhên là nhà nguyện vẫn không bị hề hấn gì. Đến nay cả khuôn viên trường chỉ còn lại nhà nguyện Loretto này. Nhà nguyện Loretto đã trở thành một viện bảo tàng. Còn bên cạnh đã được xây lên mới trở thành khu resort Loretto Spa and Inn.

Đây cũng là điểm dừng chân cùa Nhà nguyện Loretto.
Nay mai, em xin mời các bác đến địa điểm thứ 3 và cũng là điểm cuối cùng của chuyến hành hương Santa Fe.
https://live.staticflickr.com/65535/47960076488_673449ca41_c.jpg (https://flic.kr/p/2g54VQu)Santuario de Chimayo (https://flic.kr/p/2g54VQu) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

AnVixnh
31-05-2019, 03:09 PM
Giờ em mới biết Huyndai mượn tên vùng đất này để đặt cho 1 dòng xe. Cảm ơn bác đã chia sẻ những hình ảnh đẹp.

joseph.luong
01-06-2019, 12:30 AM
Cám ơn bác AnVixnh ghé xem và để lại comment. Ngoài Santa Fe em nhớ Hyundai còn có chiếc model Tucson, là một thành phố của tiểu bang Arizona. Nhưng vì sao lại dùng tên 2 thành phố này cho 2 dòng SUV thi em cũng không biết.

joseph.luong
01-06-2019, 12:49 AM
Cách Santa Fe khoảng 40’ phút lái xe hướng Bắc, thị trấn Chimayo rất nhỏ với dân số chỉ hơn 3000 (tk năm 2010). Tuy nhỏ nhưng mỗi năm nơi đây đón tiếp hơn 300 000 người hành hương đến đây. Đông nhất là khi bước vào tuần Thánh (Holy Week) bắt đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá (Palm Sunday) thì nơi đây sẽ đón tiếp hơn 40 000 người hành hương. Khi đến đây vào tuần Thánh, nhất là vào thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh (Holy Thursday & Good Friday) thì ta sẽ bắt gặp đoàn người dài nối nhau đi bộ về Chimayo. Tất cả đều hướng về El Santuario de Chimayo.

(hình từ website của El Santuario)
https://static.wixstatic.com/media/2ce444_8b6a552d84dc48789e4b187736721608~mv2.jpg/v1/fill/w_684,h_452,al_c,lg_1,q_80/2ce444_8b6a552d84dc48789e4b187736721608~mv2.webp




Con đường lái xe từ Santa Fe đến Chimayo rất đẹp. Con đường chạy có lúc thẳng tuột với những đồi núi nhỏ. Lâu lâu lại uốn cong vòng quanh các đồi để rồi vừa ra khỏi đoạn cong đó thì ta sẽ thấy một khoảng trời mênh mông rộng mở. Khi gần đến El Santuario, lâu lâu trên đồi ta sẽ thấy các cây Thánh giá được dựng lên. Em nghĩ có lẽ do các đoàn hành hương leo lên và dựng lên. Khúc đường này rất hoang sơ. Không nhà cửa gì cả nên khi chạy đến đây thì cell phone mất tín hiệu. Cũng may google map vẫn còn có thể dò đường offline nên em lần theo hướng chỉ dẫn để đến nơi. Lúc về thì coi như không dùng được. Em phải lần theo đường cũ ra đến khu dân cư thì mới có bắt được signal.

Cảnh bên đường
https://live.staticflickr.com/65535/47973502642_09b5b65ece_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6fJXU)Chimayo-3 (https://flic.kr/p/2g6fJXU) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Em tấp xe vào và chụp ghép panorama. Vẫn chưa thể hiện đủ cảnh đẹp lúc em lái xe.
https://live.staticflickr.com/65535/47973499057_2903454895_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6fHU6)Road to Chimayo (https://flic.kr/p/2g6fHU6) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Rốt cuộc cũng đến linh địa Chimayo (em tạm dịch như vậy)
Quần thể El Santuario de Chimayo có 2 nhà nguyện chính: Lord of Esquipulas và Santo Niño de Atocha Chapel.
https://live.staticflickr.com/65535/47973608022_0a7d925290_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6ghhN)Chimayo-4 (https://flic.kr/p/2g6ghhN) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
01-06-2019, 01:05 AM
Em post ở đây tấm bản đồ quần thể El Santuario de Chimayo.
https://live.staticflickr.com/65535/47973611177_fb38121474_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6giec)Chimayo-5 (https://flic.kr/p/2g6giec) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Khi đến đây nghĩ là sẽ chụp thêm những tấm bên trong nhà nguyện nhưng khi bước vào thì gặp tấm bảng này.
https://live.staticflickr.com/65535/47973643192_fa4670f197_c.jpg (https://flic.kr/p/2g6gsKb)Chimayo-25 (https://flic.kr/p/2g6gsKb) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Vì vậy em không chụp gì bên trong cả. Bước vào nhà nguyện ngồi cầu nguyện mới hiểu được lý do vì sao không chụp hình quay phim gì cả. Bên trong rất nhỏ và hầu như lúc nào cũng có người cầu nguyện, nếu đi tới lui hoặc cầm camera chụp như tourist là một điều không nên và sẽ quấy rầy những người chung quanh.
Nên những hình ảnh sau này em chỉ chụp bên ngoài, còn hình ảnh bên trong thì em sẽ link một vài tấm từ website chính thức Santuario để các bác có thể biết được bên trong ra sao.

joseph.luong
01-06-2019, 07:28 PM
Lord of Esquipulas

https://live.staticflickr.com/65535/47978442041_ba1d5a662d_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6G4gX)Chimayo-17 (https://flic.kr/p/2g6G4gX) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Theo người dân El Potrero nơi đây truyền lại thì có 2 câu chuyện xoay quanh nhà nguyện Lord of Esquipulas:

Vào thứ Sáu Tuần Thánh khi ông Bernardo Abeyta đang làm việc sám hối đền tội với các bạn hữu thuộc tu hội Hermandad de Nuestro Padra Jesus el Nazareno (Brotherhood of Our Father Jesus of Nazareth) trên đồi thì thấy ở phía dưới chân đồi gần con song Santa Cruz có phát ra ánh hào quang sáng chói. Ông Bernardo đi đến nơi tỏa sáng thì tìm thấy 1 cây Thánh Giá. Các anh em tu hội vội chạy về thông báo cho vị linh mục địa phương là Cha Sebastian Alvarez. Khi Cha Sebastian đến nơi thì mọi người cùng cầu nguyện và rước cây Thánh Giá về nhà thờ Santa Cruz (lúc ấy nhà thờ gần nhất là Santa Cruz cách 13km).
Sáng hôm sau Thánh Giá bỗng dưng biến mất và khi mọi người tìm xem Thánh Giá ở đâu thì mới phát hiện Thánh Giá đã trở về vị trí cũ. Cha cùng toàn thể cộng đoàn vội trở lại và lần nữa tôn kính rước Thánh Giá về nhà thờ. Nhưng sang hôm sau cây Thánh Giá lại biến mất và cũng trở về nơi cũ. Cả 3 lần đều như vậy.
Thế là ai cũng hiểu rằng Thánh Giá muốn ngự tại Chimayo. Từ đó một nhà nguyện nhỏ đã được xây lên. Nơi đây được gọi là Our Lord of Esquipulas.

https://live.staticflickr.com/65535/47978396953_03798ef4ab_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6FPSz)Chimayo-21 (https://flic.kr/p/2g6FPSz) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47978399297_ece3a281e4_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6FQyZ)Chimayo-20 (https://flic.kr/p/2g6FQyZ) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
01-06-2019, 07:31 PM
Câu chuyện thứ 2 cũng theo truyền thống người dân ở đây, xoay quanh nguồn gốc cây Thánh Giá cũng như xuất xứ tên gọi “Esquipulas”. Có một nhà thừa sai đã đến Chimayo rao giảng Tin Mừng. Bên cạnh vị thừa sai ấy lúc nào cũng có một cây Thánh giá lớn. Khi ngài mất đi thì người ta đã chôn ngài chung với cây Thánh giá. Vào năm 1810 con sông Santa Cruz gần đó dâng lên gây lụt và để lộ ra thi thể ngài cùng với cây Thánh giá. Lúc ấy có những bô lão trong làng nhận ra vị thừa sai nên thốt lên: “Look, the Father from Esquipulas” – “Nhìn kìa, là ông Cha từ Esquipulas” và cây Thánh giá được gọi là Our Lord of Esquipulas – Thiên Chúa của Esquipulas, vì Esquipulas là tên làng của vị thừa sai.

https://live.staticflickr.com/65535/47978394598_df49977e85_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6FPaY)Chimayo-22 (https://flic.kr/p/2g6FPaY) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47978389732_8d7c769dbd_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6FMJ5)Chimayo-18 (https://flic.kr/p/2g6FMJ5) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
01-06-2019, 07:34 PM
Ngày 15 tháng 11, 1813 Bernardo Abeyta viết một lá thư gởi Đức Giám Mục Durango, Mexico để xin được xây một nhà thờ nhỏ để đặt cây Thánh Giá và cử hành Thánh Lễ. Vào 8 tháng 2, 1814 Đức Cha Francisco Fernandez Valentino (GM Phụ tá giáo phận Durango) cho phép xây lên một ngôi nhà thờ. Nhà thờ và phần đất lúc này thuộc tư nhân mãi cho đến 1929, khi giáo dân Santa Fe đã mua lại và tặng cho tổng giáo phận Santa Fe. Tổng giáo phận đã gởi cho các Cha thuộc dòng Sons of the Holy Family coi sóc.

https://live.staticflickr.com/65535/47978456362_f822d5d1d1_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6G8wS)Chimayo-16 (https://flic.kr/p/2g6G8wS) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


https://live.staticflickr.com/65535/47978510121_7dc03f2e6c_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6GpvK)Chimayo-27 (https://flic.kr/p/2g6GpvK) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
01-06-2019, 07:45 PM
Ngày nay khi bước vào nhà thờ Lord of Esquipulas ta sẽ vẫn thấy cây Thánh Giá ấy. Và ở bên phải của bàn thờ có một phòng nhỏ gọi là “el Pocito”. Nhiều người hành hương đến đây cũng một phần là để tìm đến el Pocito. El Pocito là một hố cát nhỏ và theo truyền thống thì nơi đây chính là nơi cây Thánh Giá được tìm thấy.
Không những vậy điều kỳ diệu là qua hơn 200 năm tuy các du khách hành hương khắp nơi trên thế giới đổ về và múc cát từ hố này nhưng qua ngày hôm sau thì cố cát vẫn đầy trở lại. Hố cát linh thiêng này là thuốc đức tin đã giúp nhiều người khỏi bệnh tật. Vì có hố cát linh thiêng này nên người Việt quen gọi là Nhà nguyện Hố cát hay Đức Mẹ Hố cát.
(hình từ trang web El Santuario)
https://static.wixstatic.com/media/2ce444_fe273a16611649d88c2a821828e3fe76~mv2.jpg/v1/fill/w_280,h_420,al_c,lg_1,q_80/2ce444_fe273a16611649d88c2a821828e3fe76~mv2.webp

Khi ra khỏi phòng ta bắt gặp một bức tường đầy những nạng, thánh giá đặt nơi đây như để minh chứng cho hồng ân mà họ nhận được từ Thiên Chúa.
(hình từ trang web El Santuario)
https://static.wixstatic.com/media/2ce444_0f194a990d6c4550a1bb73cf6d8736d8~mv2.jpg/v1/fill/w_280,h_420,al_c,lg_1,q_80/2ce444_0f194a990d6c4550a1bb73cf6d8736d8~mv2.webp

Nơi đây được ví như là một Lộ Đức của Mỹ (Lourdes of America). Tại Lộ Đức ở Pháp thì có mạch suối từ hang đá tuôn chảy không ngừng cho đến ngày nay, thì chính nơi đây, từ nơi phát hiện Thánh Giá thì hố cát này vẫn tiếp tục đùn lên mỗi ngày mà không bị vơi đi. Không biết bao nhiêu người đã đến và được chữa lành phần hồn lẫn phần xác.

joseph.luong
01-06-2019, 07:52 PM
Cha quản nhiệm giáo xứ Casimiro Rocca khi còn sống cũng nhiều lần hay được người ta hỏi: “Đất có khả năng chữa bệnh không?” Và ngài trả lời: “It’s not the earth, it’s the faith that heals! It is the faith in God, in Jesus which bring the miracle.” – “Không phải đất mà là Đức Tin đã chữa lành. Đó là nhờ ta tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu thì phép lạ mới xảy đến.”

Tượng Cha Casimiro Rocca (1918-2015)
https://live.staticflickr.com/65535/47978521308_464c5f1e2e_b.jpg (https://flic.kr/p/2g6GsQC)Lm. Casimiro Rocca (https://flic.kr/p/2g6GsQC) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Quả thật với người Công Giáo, thì luôn tin rằng chính nhờ niềm tin vào Thiên Chúa mà phép lạ mới xảy đến. Khi Chúa Giêsu rao giảng nước Trời thì Ngài đã chữa lành cho rất nhiều người. Chúa luôn đòi người ta tin và nhờ tin con người nhận thức được sự yếu kém của mình, không còn cậy dựa vào bản thân nhưng phó thác vào lời dạy và quyền năng của Thiên Chúa.

Người bị phong hủi (Mt 8,1-4; Mc 1:40-45; Lc 5:12-14)

Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.


Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng (Mt 8,5-13; Lc 7:1-10)

Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh…” Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người It-ra-en nào có lòng tin như thế…” Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.


Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết và con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9:18-26; Mc 5:21-43; Lc 8:40-56)

Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Bỗng có một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!” Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
Đức Giêsu còn đang nói, thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo ông: “Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền Thầy nữa!”. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi, là con gái ông sẽ được cứu.” Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha-kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con, trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi.

joseph.luong
03-06-2019, 12:43 AM
Nhắc đến nhà nguyện Lord of Esquipulas và Hố cát thì em có 2 câu chuyện xin đáng nhớ chia sẻ với các bác.
Sáng ngày đầu tiên trước khi chạy xe đến Santa Fe thì em tìm đến một nhà hàng Việt trong thành phố Albuquerque để làm một tô phở hay ít ra một món ăn Việt nào đó lấy sức lên đường. Buổi sáng ở Canada & Mỹ này đa số toàn là trứng, bánh mì ăn khô & ngán quá. Em là người mở hàng cho quán Le Bistro Vietnamese Restaurant ngày hôm đó. Sau khi trò chuyện và biết em dự định đi Santa Fe thì bà chủ quán nói nên đi đến hố cát ở gần đó. Bà không phải Công Giáo nhưng khi gặp một chuyện khó khăn đã nghe bạn chỉ đến và sau khi về thì lời cầu xin đã được nhận lời. Bà chủ còn dặn em nếu mua nến thì hãy đến nơi đó mua rẻ hơn và còn hỏi có bao ny lông chưa để múc cát về. Bà còn nói: "Tôi tuy không phải đạo Thiên Chúa nhưng tôi tin." Sau cùng bà nói có dòng sông ở phía sau (là con sông Santa Cruz) nên đến xem. Bà chủ nhiệt tình quá. Không biết có phải vậy nên tô bún em order thấy ngon hơn. Bác nào đến Albuquerque nên ghé Le Bistro và order tô bún thịt nướng đặc biệt để thử. Thơm ngon nhất trong các tô bún thịt nướng em đã ăn.


Em đi Santa Fe 2 ngày. Ngày đầu ở Santa Fe và ngày hôm sau, thứ 2, đi Chimayo. Khi đến nhà nguyện Lord of Esquipulas thì cũng vừa bắt đầu lễ lúc 11h sáng. Hôm ấy là thứ 2 mà sao đông người ghê. Điểm nổi bật là toàn thanh niên độ tuổi sinh viên. Các em kiêm vai trò ca đoàn, thừa tác viên đọc Thánh Kinh và cả thừa tác viên Thánh Thể. Phải nói nhìn thái độ sốt sắng khi tham dự lễ cũng như cầu nguyện khi các em chỉ ở độ tuổi này đáng thán phục. Điểm đặc biệt hơn là ai cũng đi cà nhắc. Khi lên rước lễ có em đi không nổi thì các bạn bên cạnh cùng dìu nhau mà lên rước Mình Thánh Chúa. Sau khi Thánh lễ kết thúc thì các em cùng Cha linh hướng chụp ảnh lưu niệm. Lúc đó em mới biết rằng nhóm này đã hành hương đến đây. Và khi ra ngoài dạo thì thấy các em đều ngồi bệt xuống và lấy những bình nước tưới lên chân của mình. Chân em nào cũng đỏ và sưng lên. Thì ra các em đã đi bộ hành hương đến đây. Từ đâu thì em không rõ nhưng phải rất xa đến nỗi đôi chân sưng và mệt đến độ có em đã nằm lăn ra dưới đất nghỉ ngơi. Nhìn đức Tin của các em qua việc cụ thể là hành hương và giúp đỡ nhau khiến em cảm động và khâm phục.

Cảnh nhà nguyện Lord of Esquipulas dưới chân đồi. Bên phải là một số các em thanh niên đang ngồi nghỉ.
https://live.staticflickr.com/65535/47986952657_f896684fba_b.jpg (https://flic.kr/p/2g7rFbH)Chimayo (https://flic.kr/p/2g7rFbH) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Ở sân trước có một con kênh nhỏ nhưng nước mát lạnh và chảy mạnh. Các em ngồi và ngâm chân cho mát sau một chuyến hành hương dài.
https://live.staticflickr.com/65535/47986957267_7a0ae15c2b_b.jpg (https://flic.kr/p/2g7rGyc)Chimayo-28 (https://flic.kr/p/2g7rGyc) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
03-06-2019, 01:11 AM
Nhà nguyện Santo Niño de Atocha

https://live.staticflickr.com/65535/47987141968_58b247674c_b.jpg (https://flic.kr/p/2g7sDsG)Santo Niño de Atocha chapel (https://flic.kr/p/2g7sDsG) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Cách nhà nguyện Hố cát (Lord of Esquipulas) không xa là nhà nguyện nhỏ Santo Niño de Atocha – Holy Child of Atocha; tạm dịch là Chúa Hài Nhi của Atocha.

Vào năm 1857 ông Severiano Media bị bệnh nặng và đã cầu nguyện và hứa rằng nếu lành bệnh ông sẽ làm một cuộc hành hương đến đền Santo Niño de Atocha ở Plateros, Mexico. Ông đã hoàn thành lời hứa của mình và khi trở về ông đã xây lên một nhà nguyện nhỏ để thờ kính Chúa Hài Nhi. Từ đó trở đi, việc thờ kính Chúa Hài Nhi đã trở thành phổ biến và lan rộng các vùng lân cận.

Truyền thống thờ kính Holy Child bắt đầu ở Spain. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ 8 khi Công giáo và Hồi giáo Moors vẫn đang giao tranh thì thành Atocha (gần Madrid ngày nay) thất thủ. Nhiều người bị bắt giam. Vị tướng người Moors đã ra lệnh cấm những người trưởng thành đến thăm nuôi các tù nhân. Chỉ trẻ em 12 tuổi trở xuống mới có thể mang đồ ăn & nước đến cho tù nhân. Thật khó khăn cho các tù nhân khi chỉ có trẻ nhỏ mới được mang lương thực nuôi sống họ. Những người không có trẻ nhỏ trong gia đình xem ra có lẽ sẽ phải chết đói.

Những người đàng bà trong làng đã chạy đến cầu khẩn với Đức Mẹ. Không lâu sau chuyện lạ đã xảy ra. Những tù nhân không có trẻ nhỏ trong gia đình kể rằng đã được một trẻ nhỏ đến thăm và mang lương thực cho để giúp qua cơn đói khát. Trên tay trẻ nhỏ ấy lúc nào cũng có một rổ đựng bánh mì và bầu nước. Và rổ bánh mì cùng bầu nước không bao giờ bị cạn đã nuôi sống tất cả những tù nhân cô đơn, những kẻ không có trẻ em trong nhà. Khi tin lan ra thì các bà trong long nghĩ rằng đây là phép lạ từ Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ. Họ liền đến tạ ơn Đức Mẹ và lạ lùng thay khi nhìn thấy đôi giày của Hài Nhi Giêsu đã mòn đi. Họ làm một đôi giày mới cho Chúa nhưng sau đó các đôi giày cũng bị mòn theo.

Đến nay truyền thống ấy vẫn còn giữ lại khi ta thấy cả trăm đôi giày mới được dâng lên cho Holy Child, để Ngài có đôi giày mới đi êm ái đôi chân khi Ngài đi khắp nơi mang bình an đến cho những ai đang cần đến Ngài. Holy Child được đặt làm Đấng bảo trợ cho những tù nhân và những người lữ hành.


kính màu của cửa chính nhìn từ bên trong ra.
https://live.staticflickr.com/65535/47987144673_2d34fa9c60_b.jpg (https://flic.kr/p/2g7sEgk)Santo Niño de Atocha (https://flic.kr/p/2g7sEgk) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

windypham
03-06-2019, 10:31 AM
Cám ơn bác AnVixnh ghé xem và để lại comment. Ngoài Santa Fe em nhớ Hyundai còn có chiếc model Tucson, là một thành phố của tiểu bang Arizona. Nhưng vì sao lại dùng tên 2 thành phố này cho 2 dòng SUV thi em cũng không biết.

bác joseph.luong có trí nhớ quá tốt . Hôm rồi rãnh rỗi em có xem lại bộ phim Sicario (2014-câu chuỵên về băng đảng ma túy và cartel Mexico) trong ấy có nhắc đến vùng Tucson , Arizona.
"Turn off your cell phone and connect with God" - câu này thật hay.

joseph.luong
03-06-2019, 10:05 PM
@windypham: Chimayo cách xa thành phố nên không khí rất trong lành và cũng chẳng có tiếng ồn. Em đi vào mùa xuân nên cây xanh hoa nở, chim hót líu lo, suối ở bên dưới chảy mạnh nên vẫn nghe được tiếng nước. Lâu lâu thì chuông nhà thờ đánh lên vì vậy nơi đây thật là một nơi tuyệt cho chiêm niệm & cầu nguyện.

Turn off cell phone cũng như tắt camera là một điều rất cần thiết. Cũng nhờ tấm bảng nhắc nhở em mới tắt máy và có thể hưởng thụ cái đẹp ở nơi đây.

joseph.luong
03-06-2019, 10:13 PM
Em xin tiếp tục câu chuyện về Santo Niño de Atocha


Năm 1941 khi những người lính Mỹ thuộc New Mexico National Guard (Vệ binh Quốc gia bang New Mexico) đang đóng quân tại Philipines thì Nhật đã tuyên chuyến với Mỹ qua cuộc tập kích Trân Châu cảng ngày 7 tháng 12. Ngày hôm sau Nhật bắt đầu thả bom và đổ bộ lên Phillipines. Quân Mỹ và Phillipines đã phải rút dần về mũi nhọn bán đảo Bataan để lập tuyến phòng thủ cuối cùng. Trước tình cảnh đó những người lính Công Giáo từ New Mexico vẫn tiếp tục cầu nguyện với Holy Child of Atchoca.
Sau những trận đánh dữ dội thì đến 9 tháng 4 năm 1942, 75 000 quân Mỹ và Phillipines đã phải buông súng đầu hàng. Rất nhiều người đã hy sinh trên con đường tử thần Bataan (Bataan Death March) và các trại tù của Nhật.
Khi chiến tranh chấm dứt và các tù nhân được thả về thì trong 1800 quân Vệ binh Quốc gia New Mexico chỉ còn khoảng ½ sống sót. Và những người lính khi trở về đã tin rằng họ còn sống là nhờ vào niềm tin phó thác vào Holy Child of Atocha, Đấng Bảo Trợ cho những tù nhân. Những người lính cùng gia đình đã bắt đầu làm một cuộc hành hương đến đây vào mùa Phục Sinh mỗi năm để tạ ơn Chúa Hài Nhi Atocha. Truyền thống ấy đến nay vẫn còn được tiếp tục.

Nhà nguyện Santo Niño de Atocha và phần đất chung quanh vẫn do con cháu ông Severiano Medina cai quản. Đến năm 1992 thì họ quyết định bán lại cho tổng giáo phận Santa Fe. Sau đó nhà nguyện đã được tu sửa lại bằng những đóng góp vật chất và lao công của các tín hữu khắp nơi.
Tượng gỗ Santo Niño bởi santero (nghệ nhân tạc tượng) nổi tiếng Felix Lopez. Chất đầy chung quanh lên đến trần nhà là những đôi giày trẻ em do các tín hữu dâng lên theo truyền thống tôn thờ Santo Niño de Atocha từ Tây Ban Nha.

(hình từ trang web của Santuario de Chimayo)
https://static.wixstatic.com/media/2ce444_fd00b6aa39a14bc9b6c25619643b0c21~mv2.jpg/v1/fill/w_336,h_502,al_c,lg_1,q_80/2ce444_fd00b6aa39a14bc9b6c25619643b0c21~mv2.webp

joseph.luong
03-06-2019, 10:35 PM
Kế đến mời các bác đi một vòng quanh linh địa Chimayo.

Khi bước vào lối vào của El Santuario thì có một đường dài và hai bên là Thánh Giá đủ kích cỡ gắn lên hàng rào. Đây là những Thánh Giá do các tín hữu hành hương mang đến và để lại.

https://live.staticflickr.com/65535/47994359987_7b09d71ecf_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86D8i)Chimayo-6 (https://flic.kr/p/2g86D8i) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


https://live.staticflickr.com/65535/47994378692_a95483b1ac_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86JFN)Chimayo-13 (https://flic.kr/p/2g86JFN) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Một khu cầu nguyện với rất nhiều hình ảnh được dán nơi đây. Có khoảng 3 gian như thế này.
Tượng Chúa Giêsu một tay ôm Thánh Phanxicô Assisi dựa trên bức tranh của Bartolome Esteban Murillo.
https://live.staticflickr.com/65535/47994346817_b87cd0629f_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86zde)Chimayo-11 (https://flic.kr/p/2g86zde) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
03-06-2019, 10:48 PM
Một điều ngạc nhiên là ở bên trong góc lại có bức tượng Đức Mẹ La Vang và hình các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

https://live.staticflickr.com/65535/47994400891_097a51c0dd_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86Rhx)Chimayo-7 (https://flic.kr/p/2g86Rhx) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47994353682_e3a38f6235_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86BfA)Chimayo-9 (https://flic.kr/p/2g86BfA) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47994392291_43f03d0d5c_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86NJg)Chimayo-10 (https://flic.kr/p/2g86NJg) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Đây là sơ lược về Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, Việt Nam. Em đã có dịp đến đây năm ngoái nhưng không nhiều hình ảnh. Có lẽ em sẽ post vào topic "những chuyến day trip" sau này.
https://live.staticflickr.com/65535/47994398411_f8bd4acb84_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86QxM)Chimayo-8 (https://flic.kr/p/2g86QxM) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

Em cũng chưa hiểu vì sao lại để trong một góc nhỏ khuất như thế này. Khi đi dạo khu vườn Đức Mẹ (Madonna garden) thì mới biết là họ đang thi công làm một cái mái che nơi dùng đặt tượng Đức Mẹ La Vang.
Ở dưới bệ khắc câu kinh Kính Mừng: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ."
https://live.staticflickr.com/65535/47994409031_627f8211a9_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86TGT)Chimayo-29 (https://flic.kr/p/2g86TGT) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

joseph.luong
03-06-2019, 11:00 PM
Và đây là con sông Santa Cruz chảy quanh El Santuario. Nước chảy mạnh và mát lạnh. Ngồi đây giữa trưa nóng, nhìn sang bên kia là thảm cỏ xanh tươi mới thấm câu Thánh Vịnh in trên tấm bảng chào đón ở cổng:
"Just as a deer longs for a stream of cool water
so I long for you, o God" (Psalm 42,1)

"Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa." (Tv 42,1)

ảnh các bạn trẻ đang ngồi viết suy niệm sau khi đi bộ hành hương đến đây.
https://live.staticflickr.com/65535/47994360443_b63acec6c0_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86Dga)Chimayo-30 (https://flic.kr/p/2g86Dga) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr

https://live.staticflickr.com/65535/47994386866_171bdf4edf_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86M7J)Chimayo-12 (https://flic.kr/p/2g86M7J) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr


Kết thúc với chuyến hành hương này em post 1 clip ngắn của con sông Santa Cruz.

https://www.youtube.com/watch?v=qcXtFocqiHA&feature=youtu.be

joseph.luong
03-06-2019, 11:08 PM
Và đây cũng là điểm cuối cùng trong chuyến hành hương Santa Fe lần này. Em đến Santa Fe vì muốn chính tận mắt thấy chiếc cầu thang diệu kỳ nhưng sau khi tìm hiểu thêm thì mới biết thêm nhiều nơi nữa. Đến đây thì hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì nhiều thứ mình cũng chưa biết được cho đến khi bước chân đến vùng đất này.
Quả thật đúng như cái tên đã được đặt cho nơi đây: Santa Fe - Holy Faith - Tp của Niềm Tin.

Cám ơn các bác đã đồng hành cùng em. Hy vọng nay mai em lại có cơ hội đi đâu đó để cùng chia sẻ với các bác.

:)

TB: Em còn 1 clip 4K ngắn quay cầu thang Thánh Giuse quên chưa post.

https://www.youtube.com/watch?v=7SvBM65GnpE&feature=youtu.be

ASAV
04-06-2019, 12:41 AM
https://live.staticflickr.com/65535/47994392291_43f03d0d5c_b.jpg (https://flic.kr/p/2g86NJg)Chimayo-10 (https://flic.kr/p/2g86NJg) by Joseph luong (https://www.flickr.com/photos/luong_minh_anh/), on Flickr



Bác joseph.luong có biết tại sao tấm poster này lại ghi 118 vị Thánh Tử Vì Đạo của Việt Nam, mà không ghi con số đúng là 117?

seagull
04-06-2019, 02:27 AM
Em vẫn cứ nghe là 117 vị, nhưng dựa vào một số websites thì đúng là 118 vị. Có thể lúc phong thánh thì có 117 vị, sau này cộng thêm thánh Andre Phú Yên nữa là 118. em đoán thế, không biết đúng không?


http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm

sg

joseph.luong
04-06-2019, 07:23 AM
Bác joseph.luong có biết tại sao tấm poster này lại ghi 118 vị Thánh Tử Vì Đạo của Việt Nam, mà không ghi con số đúng là 117?


Em vẫn cứ nghe là 117 vị, nhưng dựa vào một số websites thì đúng là 118 vị. Có thể lúc phong thánh thì có 117 vị, sau này cộng thêm thánh Andre Phú Yên nữa là 118. em đoán thế, không biết đúng không?


http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm

sg

Em vẫn quen danh từ "117 các Thánh tử đạo Việt Nam", nên khi thấy 118 cũng lạ.
Em cũng nghĩ như bác seagull là con số 118 là vì tính luôn Chân phước Andre Phú Yên. Giờ google thì lại thấy cũng nhiều trang mạng lại ghi 118 thay vì như truyền thống 117. Chưa rõ tại sao.

Em đọc được thông tin từ các site này cũng một phần nào hiểu được chút ít vì sao lại tính con số 118. Mời các bác tham khảo:
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/TuSachGiaoLyGP/74ChanPhuocHienThanh.htm
http://giaophanvinh.net/dien-tien-cua-mot-an-phong-chan-phuoc-a-thanh-va-phong-thanh-801
http://conggiao.info/co-the-goi-chan-phuoc-la-thanh-nhan-khong-truoc-khi-duoc-chinh-thuc-phong-thanh-d-8622

windypham
04-06-2019, 10:00 AM
117 Thánh Tử Đạo Việt Nam thì từ nhỏ em đã nghe và chiêm ngưỡng bức hình. Việc có thêm Chân Phước Andre Phú Yên được phong thánh làm con số tăng lên 118. Nhưng có lẽ người Công Giáo Việt đã quen với con số 117 và đọc nghe cũng thuận miệng hơn.
Theo em thì con số bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là đã có rất nhiều đấng cha ông tiền nhân đã bị bách hại, đã chứng minh tình yêu với Thiên Chúa, không chối bỏ đạo mà chấp nhận cái chết, có rất nhiều người đã tử đạo trong tù rạc, nơi rừng sâu nước độc, chết vô danh không được Giáo Hội phong hiển thánh. Con số thật chắc phải ngàn vạn người.
Một lần nữa em cám ơn bác joseph.luong đã chia sẻ câu chuyện về vùng đất thánh Santa Fe.