PDA

View Full Version : Đi Ecuador chụp ảnh chim



ASAV
24-10-2018, 11:44 AM
https://c2.staticflickr.com/2/1915/30589387767_e213d2b1cb_b.jpg



Tháng trước em làm một chuyến đi chụp ảnh chim ở Ecuador, một nước nằm ngay trên đường xích đạo (cái tên đã nói điều đó), trong lục địa Nam Mỹ, láng giềng với Colombia và Peru, trên bờ Thái Bình Dương. Mục đích duy nhất của chuyến đi này là chụp hình chim. Em thăm dò và sắp xếp ngày nghỉ cũng như đặt tour từ gần một năm trước. Đây là chuyến đi chụp hình chim nhiều ngày đầu tiên của em (kể cả trong và ngoài nước Mỹ).

Ecuador nổi tiếng về chim hummingbirds, người Việt mình hay gọi là “chim ruồi”, giống như tên mà loại chim này được người Âu Châu đặt cho chúng, khi họ mới biết về loại chim này sau khi tới Trung Nam của Châu Mỹ. Họ gọi là bird-fly, vì chúng là loài chim nhưng lại rất nhỏ, và bay như … ruồi. Tuy nhiên, Ecuador còn có nhiều loại chim khác với màu sắc sặc sở rất đẹp.

Phải nói là em đã bị choáng ngợp vì chim của Ecuador, không những về số luợng, mà còn vì Ecuador có rất nhiều loại khác nhau. Em biết mình không đủ khả năng chụp ảnh để có thể lột thoát ra hết những vẻ đẹp của những con chim này, nhưng cũng xin treo lên đây góp vui.

Em không biết nên sắp xếp thread này thế nào. Có lẽ soạn ảnh tới đâu thì em treo tới đó, và sẽ viết thêm về các loài chim, cũng như chút ít về dân tình xứ Ecuador. Em sẽ trở lại nói về tấm ảnh con chim Cock-of-the-Rock ở trên.

Xin mời các bác theo dõi và thoải mái góp ý.


#2. Violet-tailed Sylph trống.

Họ gọi con hummingbird này là Sylph thì rất đúng (sylph = a slender graceful woman) vì nó rất kiêu sa. Tuy nhiên đây là con trống, và con mái lại không có đuôi như thế! Con này em chụp ở Sachatamia Lodge, gần Mindo, bên mạn Tây của dãy núi Andes. Bên mạn đông thì có nhưng con hummingbirds đuôi dài loại khác, mà em sẽ treo ảnh sau.

https://c2.staticflickr.com/2/1949/44616468975_a38d27e347_b.jpg



#3. Red-headed Barbet trống.

Màu đỏ của con chim này rất sặc sở, và thường hay đi ăn chung với con mái (có màu khác ). Cũng chụp tại Sachatamia Lodge.

https://c2.staticflickr.com/2/1976/43712989920_9f88aef58b_b.jpg

paulnguyenv
25-10-2018, 10:53 AM
Quá đẹp bác ah, chụp mấy e này chắc phải tele 200 chứ k0 ít pk bác:)

dienson
27-10-2018, 12:31 AM
Bác về rồi à, hôm rồi em phải đi AirShow một mình, nhớ bác và bác VănKhoa qúa, nhớ bún măng vịt hihihihhi,
Nhìn con Hummingbirds với cái đuôi dài mê quá luôn, em đang chờ coi thêm hình

Airshow 2018 HB không hay như năm ngoái anh em mình đi, chỉ có Lucas Oil đáng coi, còn Thunderbird năm nay trình diễn ít không có nhiều pha action, 4 giờ show mà bay rất ít, có khi 10 mins không bay

Chúc nừng bác có chuyến đi vừa ý

ASAV
27-10-2018, 03:46 AM
Cám ơn bác paulnguyenv và dienson đã ghé thăm. Em về 2 tuần nay rồi , nhưng bận đi làm nên không có giờ soạn hình.

Em book tour này sau khi tìm hiểu online và gửi email hỏi anh tour guide. Em thấy anh này có treo hình trên Fredmiranda.com (FM) và cũng biết đã có nhiều người trên FM đã dùng tour này. Em chưa bao giờ biết anh này hay những người sẽ cùng đi chuyến . Sau khi trả tiền (non-refundable) thì anh ta gửi cho danh sách các nơi mà tour sẽ ghé cũng như gears nào cần mang theo.

Đây là lần đầu tiên em mang lens dài đi máy bay nên cũng rất phân vân. Dĩ nhiên là không thể bỏ vào hành lý ký gửi. Em mua Think Tank Photo Airport Accelerator Backpack. Chiều dài cái này vừa bỏ lọt Canon 600mm II (không hood, không gắn máy). Em bỏ thêm Canon 400mm DO, Canon 5D4 và Canon 7D2. Vẫn còn chỗ để nhét nhiều thứ lỉnh kỉnh khác, nhưng em không muốn nó quá nặng (lúc này đã gần 25 lbs), gây chú ý tại cổng vào máy bay, sợ họ yêu cầu ký gửi. Backpack này có ngăn riêng có thể bỏ lọt 17in laptop. Khi qua cổng vào máy bay thì em mang nó trên vai, tươi cười như thể nó nhẹ như bông, nhưng thực sự nó đang làm em ghẹo lưng. Em không mang theo gì khác, mặc dù họ cho phép một “personal item”.

Chặng bay đầu từ quê em lên LAX bay 1 tiếng và họ chỉ dùng loại máy bay commuter nhỏ, nên chỗ để hành lý trên đầu chỉ bằng tí tẹo, không thể nào lọt được cái backpack này. Nhờ em không bỏ laptop trong backpack, nên nó mỏng hơn một tí, và may mắn nó lọt vào dưới ghế phía trước em. Hú hồn. Những chặng bay tiếp theo thì máy bay lớn, nên dễ dàng lọt vào overhead.

Em còn mang theo cái Canon 7D2 thứ hai phòng hờ, Canon 100mm f/2.8 Macro, Canon 70-300 L. Mấy gears này thì làm sao? Những khi đi vacation em thường gói máy hay lenses nhỏ vào quần áo như gói bánh chưng, rồi để chung trong va li quần áo. Không bị gì cả. Lần này em mua Pelican 1510, về thấy nhỏ quá, đổi qua Pelican 1560 với ý định là sẽ ký gửi chứ không phải carry-on. Pelican thì chắc chắn, nhưng có hai vấn đề. (1) Bên trong nó chỉ là một cái hộp trống và không có dây nịt để chằng đồ chặt lại như trong các va li. (2) Mặc dù nó có double throw latches, nhưng nếu lỡ bị vung ra (như khi họ ném chuyền lên máy bay) thì mọi thứ bên trong sẽ văng ra ngoài.

Vấn đề (1): Em khoan 4 lỗ trên đáy, dùng ringbolts vặn vào có rubber washers hai bên làm waterproof. Luồn dây nịt qua 4 rings.
Vấn đề (2): Nó có sẵn lỗ để xài ổ khoá, nhưng mình cần xài loại TSA-approved để họ có thể mở ra xét. Em đã có mua loại này, nhưng về thử thì khoá xong lại mở không được, phải cắt. Nên em không xài loại này nữa lỡ khi qua đó mở không ra thì lấy gì má cắt thép. Thay vào đó em dùng hai cái snap hooks, có dây cột vào kế bên. TSA có thể mở, và không thể quên cài lại vì nó được cột vào đó. Mục đích của em là đề phòng mấy cái latches vung ra thôi.


#4. Tourquoise Jay.
Con này em chụp bên mạn đông của dãy Andes. Trời mờ sáng chúng hay đến gần những nơi có đèn để bắt mấy con moth ăn.

https://c2.staticflickr.com/2/1942/44821420104_cfe9c500f2_b.jpg



#5. Buff-tailed Coronet
Loại hummingbird này khá phổ biến, và trống mái khá giống nhau. Theo thống kê thì Ecuador có 135 loại hummingbirds, và chúng ở tùy theo độ cao. Hai mạn đông tây của dãy Andes có những loại hummingbirds khác nhau.

https://c2.staticflickr.com/2/1939/30610344657_ae0209872f_b.jpg



#6. Andean Emerald
Trống mái giống nhau. Em chụp được khoảng 25 loại hummingbirds khác nhau trong chuyến này.

https://c2.staticflickr.com/2/1973/45496486372_376e0c566d_b.jpg



#7. Toucan Barbet

https://c2.staticflickr.com/2/1907/43729399910_d27f6c57ea_b.jpg

langthangsg06
27-10-2018, 07:09 AM
Chào anh ASAV : anh chọn cái tên mà khi đánh lên Vnphoto em phải làm 2 lần mới được , hì hì , hình của anh đẹp quá , đúng là phải có những người đam mê như mấy anh thì forum này mới còn giá trị , nhìn hinh của anh mê mẩn luôn , bài viết thì rõ ràng chi tiết , em phải vội vàng reply để nói cảm xúc ngay lập tức ,mong rằng những hình sau anh cũng kể chi tiết như những hình này , cảm ơn anh thật nhiều .

dienson
27-10-2018, 08:31 AM
Nghe bác kể bộ gears bác mang theo em thấy hai vai nặng quá luôn, hình quá đẹp, Hummingbirds những 25 loại thì em nghe mà mê tít rồi, quanh vùng em chỉ khoảng 4,5 loại mà thường thường thôi, ganh tị thiệt
Đang chờ xem thêm hình
Thank bác nhiều

ASAV
28-10-2018, 03:25 AM
Cám ơn các bác đã ủng hộ tinh thần.

Bác langthangsg06: Nickname của em là 4 chữ đầu trong tên của 4 bông hoa trong đời em đấy bác ạ. Haha.

Em đáp phi trường Quito (thủ đô của Ecuador) lúc gần nửa đêm và có người cầm bảng đề tên em ra đón. Mới gặp thì cô ta nói liền “No inglés.” Em trả lời “No espanol!” Cô ta dẫn ra taxi và đưa về lodge, nơi đó lần đầu tiên em gặp những người đi chung. Sau này em được biết là cách đây vài năm, Ecuador đã bắt buộc dùng tiếng Anh là ngôn ngữ để giảng dạy trong tất cả các trường học, kể từ mẫu giáo. Em không biết việc này hay dỡ thế nào (bàn về vấn đề này chắc phải có một thread riêng). Thế nên trẻ em bên đó nói được tiếng Anh. Người lớn tuổi thì hầu như rất ít người biết tiếng Anh. Hai anh tài xế trong tour đều không biết tiếng Anh. Cũng may là Ecuador không có những quái vật như “Tiến sĩ ngôn ngữ học Buồi Hiền” bên VN.

Tour này thường tối đa chỉ có 6 khách. Kỳ này chỉ có 4 khách, nhưng một người phải hủy vào phút chót, nên chỉ còn 3 khách, cộng thêm anh tour guide tên Juan (từ Costa Rica) và anh tài xế bản xứ Ecuador. Trong hai khách là một người Mỹ (Henry) đã về hưu và đã chụp chim cò hơn 15 năm nay, nhưng chỉ xem là hobby. Henry dùng tour này lần này là lần thứ 3. Hai lần trước đi Costa Rica, xem như là bạn của anh tour guide Juan. Khách kia là người Úc (Tim) nhưng định cư ở Calgary, Canada, là professional bird photographer, khoảng 37 tuổi, to cao khoẻ mạnh. Chỉ có em là dân gà mờ nhất trong đám: mới biết chụp hình vài năm, chưa bao giờ đi photo tour.

Nói về gears:

Juan chụp bằng Canon 5D4 và 7D2, lenses Canon 600 II và Canon 100-400 II, +/- TC, và tripod.

Henry chụp bằng Canon 5D4 và 7D2, lenses Canon 500 và Canon 100-400 II, +/- TC, và tripod.

Tim chụp bằng Canon 1DX2 và 7D2, lenses Canon 600 II và Canon 100-400 II, +/- TC. Anh này rất đặc biệt là hầu như luôn luôn chụp cầm tay, ngay cả khi dùng 2x TC, và hình ảnh rất đẹp.

Em mang theo nhiều gears như thế nhưng hầu hết em chụp bằng 5D4 và Canon 600 II, +/- 1.4 TC, dùng home-made tripod. Em chỉ xài lens Canon 400 DO khi em chụp hummingbird đang bay. Em mua 5D4 vài tuần trước khi đi chuyến này, vì sợ 7D2 không chịu nổi thiếu sáng trong rừng. Kỳ này về em không muốn đụng tới 7D2 nữa.

Nhờ cầm tay nên Tim chụp rất lẹ, và có thể thay đổi vị trí nhanh chóng để có ảnh đẹp. Nhiều khi em chưa thấy được con chim đậu ở đâu nhưng Tim đã chụp được vài frames đẹp rồi. Có lúc chỉ cần nghe tiếng Tim “xiết cò” cái 1DX2 là biết có chim!!


#8. Booted Rackettail trống.
Con himmingbird này rất đặc biệt là đuôi có hai cánh lông dài, tận cùng bằng một vạt lông màu tím, nhin giống như hai cái vợt đáng vũ cầu. Hai chân chỉ nhỏ bằng cây tăm, nhưng lại có bộ lông trắng xoè ra trùm lại, rất sang trọng. Long bào của vua Salomon cũng không sánh được là vậy.

https://c2.staticflickr.com/2/1934/30645079617_5a22a72a11_b.jpg



#9. Booted Rackettail mái.
Con mái lại không có đuôi dài như con trống. Loại hummingbird này sống bên mạn Tây của rặng Andes nhiều hơn bên mạn đông.

https://c2.staticflickr.com/2/1978/45586335831_379789717e_b.jpg



#10. Red-headed Barbet mái

https://c2.staticflickr.com/2/1953/45586335091_49e67f181e_b.jpg



#11. Cặp anh chị Red-headed Barbet

https://c2.staticflickr.com/2/1980/43768780980_a04fb0315c_b.jpg

Văn Khoa
28-10-2018, 06:05 AM
Hello bác ASAV,

Cám ơn bác đã mất công "nhập cảng" mấy con chim đẹp về để trong lồng cho bà con xem. Phải nói là quá mất công mang đồ nghề nhưng kết quả thì không thể nào đẹp hơn được nữa. Ảnh vô cùng rõ, background mờ tịt và tách rời ra chủ thể. Cây nhiều và cành có rong rêu nên cho màu xanh dịu mắt với chi tiết nho nhỏ làm ảnh đẹp thêm đồng thời không làm loãng chủ thể. Rất hiếm hoi mới được xem những con chim có màu sắc rực rỡ như vậy!

Phải cực nhọc mang đồ nghề nhiều như vậy mới biết là trọng lượng rất quan trọng khi lội suối băng đèo. Lúc đó mới có thể phân biệt ưu và khuyết điểm của những đồ chơi để kỳ sau giảm thiểu khuân vác nặng.

Em mong nghe bác kể chuyện về chuyến đi, những khó khăn và cái "field experience" lần đầu tiên đi chụp chim. Coi bộ hấp dẫn à nhe!

phuoclanca
28-10-2018, 01:58 PM
Ảnh xóa phong dịu mắt, chim đẹp!

joseph.luong
28-10-2018, 09:18 PM
Cám ơn bác ASAV đã chia sẻ chuyến đi photo tour của bác. Các ảnh bác đăng quá tuyệt. Rõ đến cọng lông từ mỏ chú chim như tấm 7 & 10. Lông mượt và đầy màu sắc.
Ngồi ở nhà em, trời u ám, cây khô & tuyết trắng ảm đạm nhưng được xem thread đầy màu sắc ở Ecuador của bác thấy đời "tươi" hơn :26:

Nghe bác kể experience chuẩn bị cũng như các đồ nghề bác vác theo thì đúng như kinh nghiệm em khi lần đầu tiên đi du lịch xa. Em cũng mua cái backpack, rồi tất cả các gear chụp ảnh có gì em mang hết vì sợ thiếu. Carry-on đầy thì bỏ vào check-in. Phải dần dần kinh nghiệm đi quen mới biết đc cái gì cần nhất, và cái gì có thể cho nằm nhà.

Em cũng như bác Văn Khoa hóng bác chia sẻ thêm personal experience đi tour của bác. Rất hấp dẫn :-)

SAOLYPC
28-10-2018, 10:07 PM
https://c2.staticflickr.com/2/1915/30589387767_e213d2b1cb_b.jpg



Tháng trước em làm một chuyến đi chụp ảnh chim ở Ecuador, một nước nằm ngay trên đường xích đạo (cái tên đã nói điều đó), trong lục địa Nam Mỹ, láng giềng với Colombia và Peru, trên bờ Thái Bình Dương. Mục đích duy nhất của chuyến đi này là chụp hình chim. Em thăm dò và sắp xếp ngày nghỉ cũng như đặt tour từ gần một năm trước. Đây là chuyến đi chụp hình chim nhiều ngày đầu tiên của em (kể cả trong và ngoài nước Mỹ).

Ecuador nổi tiếng về chim hummingbirds, người Việt mình hay gọi là “chim ruồi”, giống như tên mà loại chim này được người Âu Châu đặt cho chúng, khi họ mới biết về loại chim này sau khi tới Trung Nam của Châu Mỹ. Họ gọi là bird-fly, vì chúng là loài chim nhưng lại rất nhỏ, và bay như … ruồi. Tuy nhiên, Ecuador còn có nhiều loại chim khác với màu sắc sặc sở rất đẹp.

Phải nói là em đã bị choáng ngợp vì chim của Ecuador, không những về số luợng, mà còn vì Ecuador có rất nhiều loại khác nhau. Em biết mình không đủ khả năng chụp ảnh để có thể lột thoát ra hết những vẻ đẹp của những con chim này, nhưng cũng xin treo lên đây góp vui.

Em không biết nên sắp xếp thread này thế nào. Có lẽ soạn ảnh tới đâu thì em treo tới đó, và sẽ viết thêm về các loài chim, cũng như chút ít về dân tình xứ Ecuador. Em sẽ trở lại nói về tấm ảnh con chim Cock-of-the-Rock ở trên.

Xin mời các bác theo dõi và thoải mái góp ý.


#2. Violet-tailed Sylph trống.

Họ gọi con hummingbird này là Sylph thì rất đúng (sylph = a slender graceful woman) vì nó rất kiêu sa. Tuy nhiên đây là con trống, và con mái lại không có đuôi như thế! Con này em chụp ở Sachatamia Lodge, gần Mindo, bên mạn Tây của dãy núi Andes. Bên mạn đông thì có nhưng con hummingbirds đuôi dài loại khác, mà em sẽ treo ảnh sau.

https://c2.staticflickr.com/2/1949/44616468975_a38d27e347_b.jpg



#3. Red-headed Barbet trống.

Màu đỏ của con chim này rất sặc sở, và thường hay đi ăn chung với con mái (có màu khác ). Cũng chụp tại Sachatamia Lodge.

https://c2.staticflickr.com/2/1976/43712989920_9f88aef58b_b.jpg

- Đẹp quá bác chủ. Chụp bằng bộ gì vậy, thích thật !

ASAV
29-10-2018, 04:01 AM
- Đẹp quá bác chủ. Chụp bằng bộ gì vậy, thích thật !

Em có viết khá chi tiết về gears trên trang đầu tiên.

ASAV
29-10-2018, 04:02 AM
Ảnh xóa phong dịu mắt, chim đẹp!

Cám ơn bác ghé thăm và comment.

ASAV
29-10-2018, 04:17 AM
Cám ơn hai bác Văn Khoa và joseph.luong. Hình đẹp là nhờ chim có màu sắc đẹp. Theo em nếu muốn xem chim đẹp mà chưa đến Ecuador thì chưa đủ.

Cám ơn bác Văn Khoa đã comment về background, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế. Đây là hôm tụi em đi chụp chim Cock-of-the-Rock.

Tên khoa học của chim này là Rupicola, theo gốc Latin thì Rupi là dốc đá, Cola là ở, vì loại chim này làm tổ trên sườn đá. Gồm hai loại, Guianan và Andean. Chim trong vùng Ecuador là loại Andean (rặng núi Andes).

Thường khi trời chưa sáng thì đàn chim trống nhảy múa kêu la để giợt le với mấy em, khiêu dụ mấy con mái tới để ... đạp! Thế nên phải tới sớm để chụp ảnh chim này. Loại chim này chỉ ở những nơi có cây to, nhiều lá lớn và rậm rạp, xa chỗ có người lui tới. Việc chụp ảnh càng rất khó. Khu rừng nào có chim này thì chủ đất thường làm một cái chòi, mái tôn vách lá cao tới ngang hông, chừa khoảng trống để chỉa máy ảnh ra chụp, cách nơi chim tụ họp khoảng 150ft (40-50 mét). Gần quá thì chim sợ.

Ecuador nằm trên đường xích đạo nên gần giống VN: 6AM trời sáng và 6PM thì tối.

Tụi em 4AM thức dậy, ăn sáng, và 5AM lên đường. Khoảng 45 phút sau tới nơi, có hai người địa phương mà Juan đã đặt trước đón.
Mang đồ nghề lội dốc đất rãy khoảng 15 phút thì vào tới chòi. Trời vừa đủ sáng để thấy đường đi mà không cần đèn pin. Nhìn ra lùm cây chỉ thấy bóng đen, chưa đủ sáng để thấy màu lá cây. Ai cũng im lặng. Em hỏi Juan “Chim tới chưa?” Anh ta bảo mấy chấm đen di động là những con chim!! Mèng ơi, tối như mực vậy thì chụp choẹt thế nào? Khoảng 5-10 phút sau thì có thể thấy chim, nhờ nó màu đỏ, và khá bự khoảng 2/3 con gà thường. Nhưng ít khi chúng ra nơi trống lá để có thể chụp.

Máy ai cũng nhắm hướng vào một vài con chim (có khoảng chục con), chờ có lúc nó nào lòi ra thì chụp liền. Vì trời thiếu sáng nên việc chụp ảnh là cả một khó khăn: máy không thấy rõ nên máy không focus được; thiếu ánh sáng nên phải chụp với tốc độ thật chậm để ảnh đủ sáng (em dùng lens 600 + 1.4 TC mà chụp 1/80 second, bình thường chụp 1/1000 sec) và phải giữ vững máy kẻo bị rung. Và nếu con chim nhúc nhích thì ảnh cũng bị mờ. Khoảng nửa tiếng sau thì có ánh sáng nhiều hơn, và nghe tiếng xiết cò của Tim trên máy 1DX2 liên tục.

Những lúc thế này thì khi con chim ra chỗ trống thì chụp, chứ không lựa background được. Vã lại, cách xa con chim khoảng 100 ft (35 mét ), nếu có vật gì sau con chim mà mình muốn tránh, thì cho dù mình di chuyển 5-7 mét cũng không tránh được vật đó (hình học). đây là hai tấm em chụp hôm đó.


#12. Andean Cock-of-the-Rock trống

https://c2.staticflickr.com/2/1948/44876917674_9486733c1a_b.jpg



#13. Andean Cock-of-the-Rock trống

https://c2.staticflickr.com/2/1963/44876923014_874be75bfd_b.jpg

ASAV
29-10-2018, 04:39 AM
Buổi sáng đầu tiên Juan đưa tụi em tới một vườn có hummingbirds ở vùng Tandayapa. Chỉ một khu vườn khoảng chừng một bãi đậu xe cho 5 chiếc mà có cả hàng trăm con hummingbirds bay vù vù nhu ruồi bu hủ mắm!! Mà cở 25 loại khác nhau. Em chưa bao giờ thấy hummingbirds một chỗ nhiều như thế. Thật tình em lúc đó không biết phải chụp thế nào hay chụp con nào, và cũng khó chụp được một tấm mà chỉ có một con chim trong đó mà thôi! Có lẽ em đứng ngắm chúng nhiều hơn chụp. Quá đẹp! Không tả hết. Chúng đậu lên tay lên đầu là thường. Họ có đặt nhiều feeders, lúc nào cũng có vài con thăm. Nếu mình tới gần feeder, từ từ để ngón tay lên đó sát con chim, thì nó chỉ xích qua một tí cho mình có chỗ để ngón tay rồi tiếp tục hút nước đường, chứ không bay đi!!

Hai con này em chụp ở mạn Tây của dãy Andes. Khi đi qua mạn Đông, em không thấy loại này nữa.

#14. White-necked Jacobin

https://c2.staticflickr.com/2/1926/43787304780_ef39dc4390_b.jpg



#15. Green Hermit

https://c2.staticflickr.com/2/1973/44880383814_65035fd118_b.jpg

60bugle
30-10-2018, 03:46 AM
Mấy hình chim bác chụp bên Ecuador đẹp quá chắc bác phải là Pro mới chụp ra được như vầy, bác đi như vậy là theo tour hay là workshop vậy em xem hình bác chụp xong làm ngứa ngáy muốn làm một chuyến Ecuador như bác nếu được bác có thể cho em xin information được không

ASAV
30-10-2018, 05:21 AM
Mấy hình chim bác chụp bên Ecuador đẹp quá chắc bác phải là Pro mới chụp ra được như vầy, bác đi như vậy là theo tour hay là workshop vậy em xem hình bác chụp xong làm ngứa ngáy muốn làm một chuyến Ecuador như bác nếu được bác có thể cho em xin information được không

http://www.neotropicphototours.com/about/

Đó là tour em đã đi. Bác có thể vào tham khảo.

langthangsg06
30-10-2018, 06:35 AM
Cảm ơn anh đã kể rất chi tiết về chuyến đi , hình thì muốn chê cũng ko biết làm sao nên em khỏi khen , mong đọc thêm được nhiều bài nữa .

Tommy2018
30-10-2018, 09:06 AM
Woah... Hình chim đẹp quá

ASAV
30-10-2018, 12:25 PM
Tour này dùng xe buýt 18 chỗ rất rộng rãi, có thể đứng lên mà không đụng trần xe. Mỗi khách chiếm một dãy ghế, máy móc kế bên, hễ có chim thì đều có thể chụp qua cửa sổ cả hai bên, không ai vướng ai.

Đa số các lodges tính luôn tiền ăn sáng và tối, vì gần đó không có hàng quán gì cả, và vì đều ở xa phố để có chim. Các lodges này chính là phục vụ khách birders (xem chim qua ống nhòm) và bird photographers (chụp hình chim), nên họ làm mọi cách để thu hút chim, vì có chim thì mới có khách. Đây là cái xứ mà em nói là “chim nuôi người”.

Họ đặt rất nhiều feeders cho humming birds và có người phụ trách châm nuớc đường vào hàng ngày. Ngay cả những feeders trong những nơi hẻo lánh vẫn có người đi xe gắn máy tới châm nước đường. Em hỏi Juan pha chế nước đường thế nào, anh ta bảo 3 nuớc, 1 đường. Hummingbirds thì nhiều nên mình chờ khi nào nó đậu vào chỗ có background tốt mới chụp, trừ những loại hiếm.

Ngoài hummingbirds thì cũng có chim tanagers lui tới. Họ dùng cành cây có rong rêu làm cành cho chim đậu, gần đó họ để chuối, thế là tanagers tới ăn chuối. Khách chỉ ngồi uống cà phê trong mái hiên và chỉa máy ra bấm. Vì là rừng nhiệt đới (rain forest) nên cành nào cũng đầy rong rêu. Khách muốn thay cành thì họ chỉ đi một vòng và quay lại với một ôm cành cây đủ loại to nhỏ. Hầu như ngày nào tụi em cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng, và chụp cho tới chiều tối khi hết ánh sáng. Anh Tim thì tối còn đi chụp mấy con chim cú bằng đèn.

(Em cũng thấy bên đó có một loại cây bằng bắp tay, cao và thẳng. Họ thuờng đốn cây đó và chặt khúc ra trồng xuống làm hàng rào dăng kẽm gai. Thế mà một thời gian sau thì khúc cây đó đâm rễ và ra lá luôn!!)


#16. Black-chinned Mountain Tanager

https://c2.staticflickr.com/2/1931/44880777594_626d1ff480_b.jpg



#17. Glistening-green Tanager
Có vệt trắng bên lỗ tai. Có lẽ không có con nào green hơn con này !!

https://c2.staticflickr.com/2/1968/44902865364_c43d9c45f7_b.jpg



#18. Glistening-green Tanager Juvenile
Không có vệt trắng bên tai.

https://c2.staticflickr.com/2/1957/45576817042_c477f7b71f_b.jpg



#19. Violet-tailed Sylph
Thây con này không chụp không được.

https://c2.staticflickr.com/2/1962/45559304712_f809efc9bb_b.jpg

60bugle
30-10-2018, 07:04 PM
Cám ơn bác ASAV cho em cái link nhìn hình bác chụp đẹp quá em chụi không nổi chắc nguyên cứu xong em làm một chuyến

kemmymy
31-10-2018, 09:48 AM
Chim bác chụp đẹp thật

ASAV
31-10-2018, 11:15 AM
Cám ơn bác ASAV cho em cái link nhìn hình bác chụp đẹp quá em chụi không nổi chắc nguyên cứu xong em làm một chuyến

Chúc bác có chuyến đi vui và chụp được nhiều ảnh đẹp. Bác có thể PM cho em, nếu bác cần thêm information.

ASAV
31-10-2018, 11:16 AM
Chim bác chụp đẹp thật

Cám ơn bác ghé thăm và có lời khen.

ASAV
31-10-2018, 11:24 AM
Hôm nay em xin giới thiệu với các bác con hummingbird có cái đuôi dài nhất trong tất cả các hummingbirds.
Đó là con Black-tailed Trainbearer. Con này thường chỉ sống bên mạn đông của dãy Andes, và em chỉ thấy nó hai lần mà thôi, mỗi lần chỉ thấy một con. Đuôi nó dài hơn con Violet-tailed Sylph và con Long-tailed Sylph (mà em sẽ giới thiệu sau).


#20. Black-tailed Trainbearer.

https://c2.staticflickr.com/2/1955/44918015144_1ddc3fb844_b.jpg



#21. Black-tailed Trainbearer.

https://c2.staticflickr.com/2/1932/45642945461_78f03650d8_b.jpg



Cả hai ảnh này là chỉ một con chim. Chụp nó mà cứ muốn đứng gần để ảnh rõ, nhưng khi nhìn vào viewfinder thì cứ phải lùi lại, chứ không thì cái đuôi nó bị cắt mất, ngay cả khi máy đã quay đứng lên.

ThongXanh
01-11-2018, 07:29 AM
Xem ảnh mê mẩn đến ngơ ngác luôn bác ASAV, quá tuyệt vời!

ASAV
02-11-2018, 04:44 AM
Xem ảnh mê mẩn đến ngơ ngác luôn bác ASAV, quá tuyệt vời!

Cám ơn bác ThongXanh đã ghé thăm. Ảnh đẹp là phần lớn nhờ chim có màu sắc đẹp. Mời bác tiếp tục theo dõi.

ASAV
02-11-2018, 04:55 AM
Mặc dù Juan là tour guide chính, nhưng khi đến một nơi kiếm con chim lạ thì anh ta mướn sẵn một hai “chuyên gia chim” địa phương để dẫn đi tìm con chim đó. Những người địa phương này thường huýt sáo để gọi con chim tới. Nhưng ở thế kỷ 21 thì Juan xài đồ công nghệ điện tử. Anh ta mang theo một speaker cở bằng lon bia, có Bluetooth vào iPhone, trên đó anh ta đã có sẵn thu âm tiếng hót của nhiều loại chim. Juan treo cái speaker trên một cành cây và mở tiếng hót của loài chim đó. Và khoảng 5 phút sau thì chim tới. Trong tour này, chỉ có 3 lần chim không tới.

Một hôm ngồi ăn tối, Juan kể rằng năm ngoái anh ta đã có thể gọi một cặp Orange-breasted Fruiteater xuống đậu trên một cành cây gần đường và có background sạch. Năm nay khi đi ngang cây đó, anh ta rất hãnh diện chỉ cây đó cho mọi người, và nói chiều nay sẽ thử lại. Cây này thuộc loại giống như cây cau, có trái nhỏ mà chim ăn.

#22.

https://c2.staticflickr.com/2/1929/30730813567_5f27d81646_b.jpg

Cây có hai nhánh hai bên như thế, và khi tới thí chúng đậu lên nhánh bên kia.



Khi trở lại, hai anh địa phương huýt sáo gọi chim, cũng khá lâu không thấy gì, Henry bỏ cuộc lên xe ngồi nghỉ. Một chốc sau, anh "chuyên gia chim" ra hiệu chim tới. Một cặp Orange-breasted Fruiteater đã tới trên một cây cách đó vài chục mét. Juan treo speaker gần cây cau và mở lên. Hai anh chuyên gia chim nói cả hai con chim đang quay đầu về hướng đó, và như vậy chúng sẽ bay về cây cau. Juan tắt speaker vì chim đã đến gần. Tụi em dựng máy chỉa vào cây cau sẵn sàng nhả đạn! Quả nhiên con chim trống bay tới ngay trên buồng trái của cây cau,và tiếp theo đó là con mái. Đây là hôm gọi chim mà em thấy ngoạn mục nhất, vì chim đến ngay chỗ mình muốn để chụp.


#23. Orange-breasted Fruiteater, trống

https://c2.staticflickr.com/2/1969/44751038855_18efa3dea3_b.jpg



#24. Orange-breasted Fruiteater, trống

https://c2.staticflickr.com/2/1972/45665524971_bf08ab5a96_b.jpg



#25. Orange-breasted Fruiteater, mái

https://c2.staticflickr.com/2/1948/45588599472_a0ecfe501a_b.jpg



#26. Cặp anh chị Orange-breasted Fruiteater

https://c2.staticflickr.com/2/1977/45588602732_91f30dd6a3_b.jpg

Vuila9
02-11-2018, 05:27 AM
Mặc dù Juan là tour guide chính, nhưng khi đến một nơi kiếm con chim lạ thì anh ta mướn sẵn một hai “chuyên gia chim” địa phương để dẫn đi tìm con chim đó. Những người địa phương này thường huýt sáo để gọi con chim tới. Nhưng ở thế kỷ 21 thì Juan xài đồ công nghệ điện tử. Anh ta mang theo một speaker cở bằng lon bia, có Bluetooth vào iPhone, trên đó anh ta đã có sẵn thu âm tiếng hót của nhiều loại chim. Juan treo cái speaker trên một cành cây và mở tiếng hót của loài chim đó. Và khoảng 5 phút sau thì chim tới. Trong tour này, chỉ có 3 lần chim không tới.

Một hôm ngồi ăn tối, Juan kể rằng năm ngoái anh ta đã có thể gọi một cặp Orange-breasted Fruiteater xuống đậu trên một cành cây gần đường và có background sạch. Năm nay khi đi ngang cây đó, anh ta rất hãnh diện chỉ cây đó cho mọi người, và nói chiều nay sẽ thử lại. Cây này thuộc loại giống như cây cau, có trái nhỏ mà chim ăn.

#22.

https://c2.staticflickr.com/2/1929/30730813567_5f27d81646_b.jpg

Cây có hai nhánh hai bên như thế, và khi tới thí chúng đậu lên nhánh bên kia.



Khi trở lại, hai anh địa phương huýt sáo gọi chim, cũng khá lâu không thấy gì, Henry bỏ cuộc lên xe ngồi nghỉ. Một chốc sau, anh "chuyên gia chim" ra hiệu chim tới. Một cặp Orange-breasted Fruiteater đã tới trên một cây cách đó vài chục mét. Juan treo speaker gần cây cau và mở lên. Hai anh chuyên gia chim nói cả hai con chim đang quay đầu về hướng đó, và như vậy chúng sẽ bay về cây cau. Juan tắt speaker vì chim đã đến gần. Tụi em dựng máy chỉa vào cây cau sẵn sàng nhả đạn! Quả nhiên con chim trống bay tới ngay trên buồng trái của cây cau,và tiếp theo đó là con mái. Đây là hôm gọi chim mà em thấy ngoạn mục nhất, vì chim đến ngay chỗ mình muốn để chụp.


#23. Orange-breasted Fruiteater, trống

https://c2.staticflickr.com/2/1969/44751038855_18efa3dea3_b.jpg



#24. Orange-breasted Fruiteater, trống

https://c2.staticflickr.com/2/1972/45665524971_bf08ab5a96_b.jpg



#25. Orange-breasted Fruiteater, mái

https://c2.staticflickr.com/2/1948/45588599472_a0ecfe501a_b.jpg



#26. Cặp anh chị Orange-breasted Fruiteater

https://c2.staticflickr.com/2/1977/45588602732_91f30dd6a3_b.jpg

Chào bác ASAV: Hơn 1 năm qua mình thường theo dõi các thớt về chim của bác và rất mê xem mỗi khi bác có hình mới. Hôm nay được bác
cho xem các loại chim lạ trong thớt này. Em phải có vài lời cảm ơn bác đã bỏ công sức & $$$$$ của đễ chụp những loại chim rất đẹp như #23,24,25&26. Rất là ngưỡng mộ vì sự đam mê của bác.

ASAV
02-11-2018, 10:35 AM
Chào bác ASAV: Hơn 1 năm qua mình thường theo dõi các thớt về chim của bác và rất mê xem mỗi khi bác có hình mới. Hôm nay được bác
cho xem các loại chim lạ trong thớt này. Em phải có vài lời cảm ơn bác đã bỏ công sức & $$$$$ của đễ chụp những loại chim rất đẹp như #23,24,25&26. Rất là ngưỡng mộ vì sự đam mê của bác.


Rất cám ơn sự nhiệt tình ủng hộ của bác. Em treo hình mà được vài bác vào xem và comments là em hãnh diện rồi. Bác làm em bể lỗ mũi. Để đáp lại thịnh tình của bác, em treo tấm ảnh con Colared Inca nhảy múa xòe váy. Haha.
Con này em chụp ở Guango Lodge, mạn Đông của dãy Andes.


#27. Collared Inca

https://c1.staticflickr.com/5/4843/30733056547_065b1db8ab_b.jpg

Văn Khoa
02-11-2018, 12:52 PM
Chim đẹp, ảnh đẹp. Như vậy chuyến đi này quá thành công hả bác ASAV. Coi bộ chim dạn người vì quen và có thức ăn.

tên_Việt
02-11-2018, 01:20 PM
Thật ngưỡng mộ, ảnh quá đẹp, chúc bác mạnh khoẻ để chụp nhiều cho mọi người xem nữa.
Cảm ơn bác.

ASAV
03-11-2018, 01:25 AM
Thật ngưỡng mộ, ảnh quá đẹp, chúc bác mạnh khoẻ để chụp nhiều cho mọi người xem nữa.
Cảm ơn bác.

Cám ơn bác ghé thăm và ủng hộ. Em cũng ráng đi khi sức khỏe còn cho phép. Life is too short!



Chim đẹp, ảnh đẹp. Như vậy chuyến đi này quá thành công hả bác ASAV. Coi bộ chim dạn người vì quen và có thức ăn.

Hummingbirds thì rất dạn, đôi khi mình phải ... đuổi chúng đi, như đuổi ruồi. Hình ảnh thì em nghĩ em sẽ làm một chuyến nữa, vì em thấy em còn room to improve. Tuy nhiên thành công nhất là em rất "khoái" trong những ngày đó, vì sáng nào củng thức dậy và chụp chim cho đến khi hết ánh sáng. Khi ăn sáng hay ăn trưa thì lúc nào cũng có hai máy hai bên, một cái gắn lens ngắn, cái kia gắn lens dài, vì chim có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Y như lính trong những ngày giới nghiêm, súng ống sẵn sàng. Nói thêm là những nơi ăn thì họ làm sát nơi chim hay tới. Bỏ ăn giữa chừng đế chụp chim là thường.

Ecuador giống người Việt mình ngày xưa, nên bữa ăn chính là bữa trưa. Họ có món súp, thường bằng đậu, và rất ngon, rồi đến món rau, và món chính, rồi tráng miệng. Dân Ecuador có lẽ vì ở chung với hummingbirds nên khoái đường: Họ ăn ngọt kinh khủng; mấy món tráng miệng thì ôi thôi ngọt quá chừng!

#28. Trong khi bác thưởng thức 3* Mitchelin của Passard thì đây là món rau của em

https://c1.staticflickr.com/5/4886/31811749328_5836c0f1f5_b.jpg

Em gửi hình này về cho BX, vợ em hỏi món đậu đó cho người hay cho ... chim ăn. Kakaka.



Những lodges này toàn ở trong những khu xa, và họ còn rất thô sơ. Nhiều làng quê em đi ngang thấy còn rất nghèo.
Đây là tấm ảnh em chụp cái cửa chính của Guango Lodge. Các bác đoán xem công dụng của cục đá treo trên sợi dây trong góc cửa là để làm gì.

#29. Cửa chính của Guango Lodge.

https://c2.staticflickr.com/2/1929/43866229440_096c54c80b_b.jpg



Cục đá đó là để giữ cánh cửa luôn ở vị trí đóng, nhờ sức nặng kéo xuống.

ASAV
03-11-2018, 10:04 AM
Hôm nay em trình làng thêm một loại hummingbird đặc biệt khác. Loại này có cái mỏ rất dài, dài hơn cả thân người của nó. Mỏ thẳng và hơi ngoắt lên, nhìn giống như một thanh kiếm, nên loại này có tên là Sword-billed Hummingbird. Nhờ mỏ rất dài nên loại này có thể hút mật từ những bông hoa cuống dài mà những con khác không chúi mỏ tới được.

Guango Lodge, trong vùng Antisana, phía Đông của dãy Andes, nổi tiếng là nơi có nhiều loại này, nhưng ba ngày ở đó em chỉ thấy vài con mà thôi. Em hay nhắc đến mạn Đông và mạn Tây của dãy Andes, vì họ nói rằng hai mạn có những loại chim riêng.

Hummingbirds hút mật hoa hay nước đường nhưng cũng bắt côn trùng ăn để lấy protein. Khi chim con nở thì chỉ có chim mẹ lo nuôi, bằng cách ọc ợ những đồ ăn lên miệng và đút cho con. Thường chúng ọc các con côn trùng cho con, vì nước đường thôi thì không đủ protein cho chim bé. Điểm đặc biệt của loài Sword-billed Hummingbirds là chim mẹ thọc cái mỏ dài vào thẳng trong dạ dày của chim bé và ọc đồ ăn cho con.


#30. Sword-billed Hummingbird trống

https://c2.staticflickr.com/2/1976/45592451932_ec16c0b70f_b.jpg



#31. Sword-billed Hummingbird mái

https://c2.staticflickr.com/2/1967/45592458462_682e6f20b7_b.jpg

ASAV
03-11-2018, 10:24 AM
Guango Lodge có hai loại hummingbird có số đông, đó là Buff-tailed Coronet và Chesnut-breasted Coronet
.

#32. Buff-tailed Coronet

https://c2.staticflickr.com/2/1951/45690595741_0a7e04b417_b.jpg



#33. Buff-tailed Coronet

https://c1.staticflickr.com/5/4806/45690591141_1547dc38af_b.jpg



#34. Chestnut-breasted Coronet

https://c1.staticflickr.com/5/4804/44965770174_bd1678c986_b.jpg



#35. Chestnut-breasted Coronet

https://c2.staticflickr.com/2/1963/44965768074_3f66414885_b.jpg

Nội thất Mộc St
03-11-2018, 03:46 PM
Đẹp quá bác ơi, màu mượt, rất sống động, sắc nét

Nội thất Mộc St
03-11-2018, 03:48 PM
Thượng đế ban cho chúng những bộ lông tuyệt đẹp, vẻ đẹp được nâng tầm nhờ những người chụp chuyên nghiệp như bạc. Có lời tán dương nhẹ

ASAV
04-11-2018, 12:19 AM
Đi tìm một Minh Tinh.

Mạn Tây của dãy Andes như vùng Mindo nói chung có nhiều hummingbirds và tanagers hơn mạn Đông, về chủng loại cũng như về số đông. Mạn Đông thì có những loài chim vì ít nên trở thành hiếm. Công viên Antisana nằm trong vùng của núi lửa Antisana (cao 5758 mét), nhìn từ xa thì có hình dáng nhọn như Mount Fuji bên Nhật Bản. Nhờ độ cao so với mặt biển, cao nguyên này có nhưng loại cây cỏ độc nhất, và một vài loại chim chỉ thích những thảo mộc này, nên chúng chỉ sống trên những cao độ như thế.

Nhóm tụi em có chương trình đi kiếm con Ecuadorian Hillstar Hummingbird, hay còn gọi là Chimborazo Hillstar hay Violet-hooded Hillstar. Chim này thường chỉ sống ở cao độ 3500 đến 5200 mét (11,500 đến 17,000 ft). Sáng sớm Juan đón một anh “chuyên gia chim” địa phương nhập đoàn. Anh này có học về chim (ornithology) trong đại học, nói tiếng Anh. Ngoài ống nhòm, anh ta mang theo một cái laser pointer để chỉ cho người khác con chim đang đậu vị trí nào.

Cảnh trong công viên rất đẹp, nhưng vì em không mang theo wide angle lens và cũng vì em không biết chụp landscape, nên chỉ chụp bằng điện thoại. Nếu có ảnh nào thì em sẽ treo sau. Tụi em lên đến khoảng 4000 mét, thời tiết lạnh cộng thêm gió mạnh, nhiệt độ khoảng zero độ C. Anh Tim từ Calgary mà cũng trùm kín mít và than lạnh.

Cây cỏ ở độ cao này thì chỉ còn loại thấp dưới 1 mét. Mặt đất phủ rong rêu rất đẹp, như một tấm thảm, nhìn mà không nỡ bước chân lên để đi! Anh chuyên gia chim nói anh ta biết một khu có con chim này nhưng không dám bảo đảm. Em thì không hy vọng có thể gặp con hummingbird hiếm này, vì truớc đó em đã đọc qua thông tin, và nghĩ rằng phải may mắn lắm thì mới gặp được khi mình chỉ đi kiếm có một lần. Dọc đường thì vắng lặng, chẳng thấy chim gì cả, thình thoảng có vài con Roadside Hawks và Condors bay lượn trên cao. Anh ta dẫn đến nơi có những bụi cây Chuquiragua, là loại bông mà con Ecuadorian Hillstar thích. Một điểm đặc biệt của con Ecuadorian Hillstar: Những hummingbirds khác thường khi hút mật thì bay xà vào cái bông và vừa hút vừa bay để giữ cái mỏ trong bông; làm như thế thì tốn nhiều năng lượng. Để để dành năng lượng được nhiều hơn vì sống ở cao độ này thời tiết lạnh và nguồn thực phẩm khan hiếm, con Ecuadorian Hillstar khi hút mật thì không bay nhưng đậu vào trên cánh bông để hút.

Tụi em chờ khoảng 15 phút thì, Voilà, một con trống tới đậu cách khoảng 10 mét. Và chỉ một con duy nhất. Nó bay đi rồi quay trở lại 2-3 lần trên cùng một bụi Chuquiragua.


#36. Ecuadorian Hillstar, trống

https://c1.staticflickr.com/5/4883/44777880345_978a48b0fa_b.jpg



#37. Ecuadorian Hillstar, trống

https://c1.staticflickr.com/5/4877/30751582087_40717c6c57_b.jpg



#38. Ecuadorian Hillstar, trống

https://c1.staticflickr.com/5/4803/44777881135_922c9cb17e_b.jpg




Sau đó tụi em đi tiếp khoảng 15 phút nữa thì gặp con mái. Nguyên cả một vùng đồi núi bao la mà chỉ gặp được cặp anh chị này thì thật là may mắn.


#39. Ecuadorian Hillstar, mái

https://c1.staticflickr.com/5/4855/30756402567_1674ea1b7b_b.jpg

Văn Khoa
05-11-2018, 12:32 AM
Cám ơn bác ghé thăm và ủng hộ. Em cũng ráng đi khi sức khỏe còn cho phép. Life is too short!

Hummingbirds thì rất dạn, đôi khi mình phải ... đuổi chúng đi, như đuổi ruồi. Hình ảnh thì em nghĩ em sẽ làm một chuyến nữa, vì em thấy em còn room to improve. Tuy nhiên thành công nhất là em rất "khoái" trong những ngày đó, vì sáng nào củng thức dậy và chụp chim cho đến khi hết ánh sáng. Khi ăn sáng hay ăn trưa thì lúc nào cũng có hai máy hai bên, một cái gắn lens ngắn, cái kia gắn lens dài, vì chim có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Y như lính trong những ngày giới nghiêm, súng ống sẵn sàng. Nói thêm là những nơi ăn thì họ làm sát nơi chim hay tới. Bỏ ăn giữa chừng đế chụp chim là thường.

Ecuador giống người Việt mình ngày xưa, nên bữa ăn chính là bữa trưa. Họ có món súp, thường bằng đậu, và rất ngon, rồi đến món rau, và món chính, rồi tráng miệng. Dân Ecuador có lẽ vì ở chung với hummingbirds nên khoái đường: Họ ăn ngọt kinh khủng; mấy món tráng miệng thì ôi thôi ngọt quá chừng!

#28. Trong khi bác thưởng thức 3* Mitchelin của Passard thì đây là món rau của em

https://c1.staticflickr.com/5/4886/31811749328_5836c0f1f5_b.jpg

Em gửi hình này về cho BX, vợ em hỏi món đậu đó cho người hay cho ... chim ăn. Kakaka.

Những lodges này toàn ở trong những khu xa, và họ còn rất thô sơ. Nhiều làng quê em đi ngang thấy còn rất nghèo.
Đây là tấm ảnh em chụp cái cửa chính của Guango Lodge. Các bác đoán xem công dụng của cục đá treo trên sợi dây trong góc cửa là để làm gì.

Em sẵn sàng đổi chỗ với bác. Không gì thú bằng ngồi trong rừng xanh, nghe và thấy chim hót vừa ăn trưa, dù cho giành thức ăn của chim! Haha! Đúng là ẩm thực của dân ở Trung và Nam Mỹ, chủ yếu là các thứ đậu.

Bác chụp đẹp quá, em cứ mơ mẩn đến ngày nào em cũng vác ống kính 600mm đi như bác. Có dịp bác cho em xem ảnh cái carry-on mà bác chứa hết đồ nghề cho chuyến đi nhé.

ASAV
05-11-2018, 05:45 AM
Có dịp bác cho em xem ảnh cái carry-on mà bác chứa hết đồ nghề cho chuyến đi nhé.


Em mua backpack này làm carry-on:
https://www.bhphotovideo.com/c/product/859423-REG/Think_Tank_489_Airport_Accelerator_Backpack_Black. html

Trong đó em để được (a) Canon 600 v2 (không gắn hood hay camera), vừa vặn trong chiều dài của ba lô; (b) Canon 400 DO v2, em tháo chân, rồi luồn qua cái hood của nó; (c) Canon 5D4 có gắn grip; và (d) Canon 7D2. Em có thể nhét thêm những món nhỏ, nhưng như thế sẽ làm nó quá nặng. Những món còn lại, em gói kỹ như bánh chưng, và bỏ vào Pelican và check in.


#40.

https://c2.staticflickr.com/2/1918/44996313124_fd4e983a07_b.jpg


Khó nhận ra hai cái lenses của em trong hình. Có hai người trong group cũng xài Canon 600 v2 và sau hai ngày họ hỏi lens của em là loại nào mà họ nhận không ra. Em bảo nhận không ra là phải, vì em “bó bột” cho nó từ đầu tới chân. Haha. Nhà nghèo hay giữ của! Em tha nó trong rừng hai tuần về nhà chưa “thay áo” cho nó, nên nhìn thấy tội nghiệp.


#41. Baffle

https://c2.staticflickr.com/2/1930/31849601378_6643ae8432_b.jpg

Em thích cái baffle này có sẵn hai khoen để giữ hai ngàm của hai cái lenses. Trong Hình #40, nó nằm ngang bên tay phải của hình.


Em có chụp với cây thước để bác có thể biết kích cở. Bác có thể xem Specs trong link em gửi. Kích thước của nó nằm trong giớ hạn carry-on của hầu hết các hãng máy bay.

#42.

https://c1.staticflickr.com/5/4908/44996311814_eed45323f7_b.jpg



#43.

https://c2.staticflickr.com/2/1948/44996314034_2a73fb85e6_b.jpg



Phía trong của cái nắp cũng có những ngăn nhỏ để đồ.

#44.

https://c2.staticflickr.com/2/1931/44996311094_8c365e2e1d_b.jpg


Bên ngoài của nắp có 2 túi. Một túi lớn để lọt 17” laptop, và một túi nhỏ lọt iPad.

#45.

https://c1.staticflickr.com/5/4905/44996315574_ccf253f0ee_b.jpg

đó là cách em sắp xếp để đi máy bay. Hằng ngày khi đi chụp chim thì em mang lens 600 trên người (vì 95% là chụp bằng lens này ), nên trong backpack em chứa thêm những đồ như charger (khi ghé ăn trưa thì charge) và những thứ khác.



Tiện đây em khoe với bác mấy thứ em “chế “ cho cái Pelican 1560.

Snap hooks phòng bị mở vung ra.

#46.

https://c2.staticflickr.com/2/1929/44996310054_2ee57950c5_b.jpg


Em khoan 4 lỗ 4 góc, và gắn ringbolts, luồn dây nịt qua. Hôm đó không có giờ đi mua đồ, nên dây nịt homemade nhìn không chuẩn lắm.

#47.

https://c1.staticflickr.com/5/4847/44996309064_29c0227482_b.jpg



#48. Nhìn từ bên dưới đáy, bên ngoài.

https://c1.staticflickr.com/5/4914/44807225415_2eb4438bd8_b.jpg

ASAV
05-11-2018, 06:04 AM
Trước khi đi chuyến này thì em vẫn mong chụp được một số ảnh loại chim Toucan, nhưng không được, vì mãi đến buối chiều cuối cùng thì mới có hai con tới khu rừng gần bên lodge. Chúng lại đậu tuốt trên cây cao nhiều lá, nhìn lên thì ngay ánh mặt trời ban chiều dọi vào mắt mình. Theo EXIF thì khoảng cách từ máy tới con Toucan là 23 mét! Đây là ảnh em chụp hôm đó/


Toucan dùng những cành cây khô để quẹt mỏ cho sạch, như dưới đây:

#49. Black-mandibled Toucan

https://c2.staticflickr.com/2/1953/45587429162_4b2f498aab_b.jpg



#50. Black-mandibled Toucan

https://c2.staticflickr.com/2/1961/31765588798_5d724f774b_b.jpg



Sáng hôm sau đang ăn sáng thì anh tài xế la lên có Toucan tới. Ai cũng bỏ cà phê chạy ra ngay giữa mưa. Nó bay tới đậu trên cành không lá, nhưng chỉ được 1-2 phút rồi bye bye.

#51. Black-mandibled Toucan trong mưa

https://c2.staticflickr.com/2/1913/31850455178_ed4b39092a_b.jpg

ASAV
07-11-2018, 03:30 AM
Anh Tim trong đoàn này là professional bird photographer và rất thính tai. Lội rừng anh ta có thể nghe chim gì hót và ở hướng nào, và mắt rất tốt để thấy chim. Hôm nay tụi em trở lại cao nguyên Antisana để kiếm một loại chim khác, lên cao trên 4000 mét. Thảo mộc chỉ còn rong rêu và bụi thấp. Xe đang chạy theo sườn núi thì anh Tim kêu lên "Bears! Bears!" Một gia đình Spectacled Bears gồm hai cha mẹ dẫn hai con đi kiếm ăn ở sườn núi bên kia. Theo EXIF thì gia đình gấu này cách tụi em 115 mét.


Spectacled Bears

#52. Gấu mẹ

https://c1.staticflickr.com/5/4898/45703944542_f44d6f3c77_b.jpg



#53.

https://c1.staticflickr.com/5/4882/45754405631_06bbd2376c_b.jpg



#54.

https://c1.staticflickr.com/5/4901/45703934862_95201e2960_b.jpg



Vì nguyên khu vực đó chỉ có một mình xe của tụi em, và gấu mẹ biết. Gấu mẹ bắt đầu leo lên cao hơn. Hai gấu con leo theo, một lúc sau mới kịp mẹ.

#55. Mẹ con gặp lại nhau.

https://c2.staticflickr.com/2/1931/45703922582_584e1dec83_b.jpg



#56.

https://c1.staticflickr.com/5/4898/45703930792_968eb0be57_b.jpg



Rồi gia đình tiếp tục leo cao hơn vì muốn tránh xa người. Gấu mẹ đi trước, hai gấu con theo sau.

#57. Thằng anh chờ thằng em

https://c1.staticflickr.com/5/4854/31882547808_1759cf547e_b.jpg



#58. "Giỏi!"

https://c1.staticflickr.com/5/4912/45703926972_eaef333098_b.jpg



#59. Gấu con quay lại nhìn đoàn người

https://c1.staticflickr.com/5/4826/45703923712_b365c75cff_b.jpg



Anh tài xế bảo là nếu xe chạy tiếp thì sẽ tới chỗ gần mấy con gấu hơn. Xe chạy thêm 5 phút sau thì tới đỉnh núi, và gia đình gấu đã lên tới đó. Nhưng khi thấy người thì gấu mẹ dẫn gia đình xuống bên kia sườn núi và biến mất.

tnguyen_99
07-11-2018, 06:44 AM
Hấp dẫn quá tiếp đi anh ASAV ơi!
Thanks for sharing.

langthangsg06
07-11-2018, 06:54 AM
Gấu hoang dã nhìn ngầu hơn gấu trong sở thú hén :)

Văn Khoa
07-11-2018, 04:17 PM
Cám ơn bác ASAV đã treo ảnh Think Tank và Pelican, em sẽ giữ làm reference. Bác đem lên máy bay cái Think Tank và check in cái Pelican, và va li quần áo. Coi bộ vất vả à nhe. Nhưng bù lại ảnh của bác ai nhìn cũng mê và ao ước có một chuyến đi chuyên để chụp chim. Nếu may thì còn có thêm bonus là gia đình gấu! 😆. Gấu mẹ rất dữ khi có gấu nhí đi theo vì bản năng làm mẹ, để bảo vệ gấu nhí.

ASAV
08-11-2018, 10:55 AM
Cám ơn các bác vẫn theo dõi và nhiệt tình ủng hộ em. Đó là lần đầu tiên em thấy gấu hoang.

Phía sau Sachatamia Lodge họ làm một cái chòi thấp và có một cửa sổ dài, cao ngang hông, để chỉa ống kính ra chụp ảnh. Phía ngoài cửa sổ họ treo một tấm vải trắng và bật đèn lên. Những con buớm đêm (moth) thấy đèn thì tới gần và đậu lên tấm vài trắng. Một số chim tới đây bắt những con bướm này ăn. Tụi em hẹn nhau tại đó lúc trời vừa sáng, khoảng 6 giờ. Nhân viên của lodge đã bật đèn khoản 1-2 tiếng trước để cho moth tới sẵn. Và rồi những loại chim bắt đầu tới … Trời chỉ vừa hừng đông, nên thiếu sáng, và phải chụp shutter speed rất chậm.


#60. Masked Trogon trống

https://c1.staticflickr.com/5/4897/45653870452_709675474b_b.jpg



#61. Masked Trogon trống

https://c2.staticflickr.com/2/1957/44935797134_4298943e5a_b.jpg



#62. Masked Trogon mái

https://c1.staticflickr.com/5/4844/45653874762_6273d5b960_b.jpg



#63. Rufous-breasted Antthrush

https://c1.staticflickr.com/5/4859/45704690411_2140b52063_b.jpg

ASAV
09-11-2018, 10:11 AM
Ngoài hummingbirds thì Ecuador còn có loại chim Tanagers (chim sơn ca ??) và Euphonia với nhiều màu sắc không kém sặc sở so với hummingbirds. Đa số những ảnh Tanagers thì em chụp ở vùng Mindo, nghĩa là mạn Tây của dãy Andes.


#64. Black-chinned Mountain Tanager

https://c2.staticflickr.com/2/1926/45535838332_bdfab1c686_b.jpg



#65. Thick-billed Euphonia, mái

https://c2.staticflickr.com/2/1912/43792321530_484fc1a181_b.jpg



#66. Thick-billed Euphonia, trống

https://c2.staticflickr.com/2/1938/44696118255_96b2645fb6_b.jpg



#67. Black-capped Tanager, mái

https://c2.staticflickr.com/2/1913/44902868244_4597f96028_b.jpg



#68. Black-capped Tanager, trống

https://c2.staticflickr.com/2/1968/45576819592_c884340c47_b.jpg



#69. Golden-collared Honeycreeper, trống

Em có hình con mái (màu khác), sẽ kiếm rồi treo sau.

https://c2.staticflickr.com/2/1929/30696691847_3cdff933a0_b.jpg



#70. Blue-grey Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4814/45716627461_ab09e4ba42_b.jpg



#71. Blue-winged Mountain Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4893/44790312165_835f113b62_b.jpg

Văn Khoa
09-11-2018, 03:34 PM
Quá đẹp bác ASAV! Xem trên iPad Pro ảnh to và rõ, đẹp! Bác phải đi nhiều nơi để chụp chứ một nơi mà nhiều chim đẹp, sặc sỡ như thế này thì là thiên đường!

ASAV
10-11-2018, 11:27 AM
Bên mạn Tây thì em ở Sachatamia Lodge 5 đêm làm căn cứ chính, từ đó ban ngày đi những nơi khác để chụp, gồm Alambi Cloud Forest Lodge, "Paz de las Aves" Bird Refuge, San Tadeo Birdwatching, Mashpi Amagusa Reserve (để chụp Glistening Green Tanager), Santa Rosa Bird Lodge; và Bella Vista Cloud Forest Reserve. Bên mạn Đông thì em ở Guango Lodge 3 đêm và Wild Sumaco Lodge 2 đêm, từ đó đi Antisana Ecological Reserve và có ghé San Isidro Cabanas, và một nơi khác nữa mà em quên tên (để chụp con Black-tailed Trainbearer).

Em xin tiếp Tanagers.


#72. Flame-faced Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4900/44892078805_6de29daa12_b.jpg



#73. Golden-naped Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4892/45080599074_68de813341_b.jpg



#74. Golden Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4898/45080602404_75fea849f1_b.jpg



#75. Bronze Green Euphonia

https://c1.staticflickr.com/5/4868/31844867038_27c9f880af_b.jpg



#76. Golden Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4868/44892084965_5895d5dd96_b.jpg

taodan
10-11-2018, 06:51 PM
Coi 1 lèo 5 trang hình ảnh quá đã, cám ơn bác chủ topic đã chia xẻ những hình ảnh tuyệt vời.

ASAV
11-11-2018, 11:01 AM
Coi 1 lèo 5 trang hình ảnh quá đã, cám ơn bác chủ topic đã chia xẻ những hình ảnh tuyệt vời.

Cám ơn bác ghé thăm và ủng hộ. Mời bác tiếp tục theo dõi.

ASAV
11-11-2018, 11:17 AM
Chụp ảnh Hummingbirds với nhiều đèn flash.


Có lẽ nhóm nhiếp ảnh nào đến Costa Rica hay Ecuador cũng đều có mục này, bởi lẽ có rất nhiều hummingbirds để tha hồ thử nghiệm cách đặt các đèn flash, và khi set up xong thì chụp mệt nghỉ. Các bác đừng hy vọng em sẽ viết về kỹ thuật cách dàn dựng các đèn flash sao cho tối ưu, chẳng phải vì em muốn dấu nghề, nhưng vì em chẳng biết tí tẹo gì về flash. Xưa nay em chưa bao giờ dùng flash để chụp bất cứ thứ gì cả. Đây chỉ là những cảm tưởng của em về vấn đề này mà thôi.

Trong chương trình thì anh tour guide Juan có hai ngày cho Multi-flash Hummingbird Photography, một ngày bên mạn Tây, và một ngày bên mạn Đông của dãy Andes. Anh tài xế lo đi kiếm bông cắt về và treo lên, Juan sắp xếp flashes và chụp thử. Sau khi set up xong thì tụi em chỉ việc ... bấm nút.

Nhiều ảnh ra rất đẹp vì ánh sáng chiếu đủ mọi góc cạnh trên con chim, và chim có những vị trí cánh bay rất hay. Ngày đầu tiên em chụp khoảng 2-3 tiếng; ngày thứ nhì em chỉ chụp khoảng nửa tiếng mà thôi. Em không thích lắm vì thấy chụp ngoài trời với ánh sáng tự nhiên thì “fun” hơn. Henry là người đã đi hai tours ở Costa Rica và lần này ông ta không chụp multi-flash.

Addendum:

Tất cả đều chụp bằng Canon 5D Mark 4.


#77. Green-crowned Woodnymph (My favorite!)

Lens Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM @330 mm
f/13.0; 1/160; ISO 640

https://c1.staticflickr.com/5/4806/31889048558_2d6083caff_b.jpg



#78. Fawn-breasted Brilliant

Lens EF70-300mm f/4-5.6L IS USM @ 300 mm
f/13.0; 1/200; ISO 400

https://c2.staticflickr.com/2/1914/31889048268_0b5e6b3996_b.jpg



#79. Violet-tailed Sylph

Lens Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM @278 mm
f/14.0; 1/160; ISO 400

https://c1.staticflickr.com/5/4829/31889049068_b0e2057bc3_b.jpg



#80. Purple-bibbed Whitetip, trống

Lens Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM @248 mm
f/13.0; 1/160; ISO 400

https://c2.staticflickr.com/2/1955/31889048028_5994e68ffb_b.jpg



#81. Purple-bibbed Whitetip, mái

Lens EF70-300mm f/4-5.6L IS USM @ 300 mm
f/13.0; 1/200; ISO 320

https://c1.staticflickr.com/5/4828/43942880980_2de4879d33_b.jpg




#82. Velvet-purple Coronet

Lens Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM @330 mm
f/10.0; 1/160; ISO 640

https://c2.staticflickr.com/2/1971/45710301302_0ee4d6b847_b.jpg



#83. Buff-tailed Coronet

Lens Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM @286 mm
f/13.0; 1/160; ISO 800

https://c2.staticflickr.com/2/1917/45760562451_e7ed71dd2c_b.jpg



#84. Buff-tailed Coronet làm biếng bay

https://c1.staticflickr.com/5/4887/45710299832_60bbb086ac_b.jpg

joseph.luong
11-11-2018, 08:30 PM
Hình đẹp quá bác ASAV. Rõ nét & thấy được cả texture của bộ lông.
Các tấm 80 & 81 em thấy có đến 3 cái flash trong mắt chim :-)

ASAV
12-11-2018, 10:24 AM
Hình đẹp quá bác ASAV. Rõ nét & thấy được cả texture của bộ lông.
Các tấm 80 & 81 em thấy có đến 3 cái flash trong mắt chim :-)

Cám ơn bác. Nhưng hình đẹp là do công của anh tour guide. Tụi em chỉ chờ khi nào chim bay tới cành bông thì bấm nút.

Juan xài 5-6 flashes cộng thêm một cái dù phản chiếu. Anh ta cũng ráng thay đổi vị trí của flashes để sao cho chỉ có một catch light trong mắt. Nhưng em nghĩ rất khó.

Em sẽ lựa thêm hình multi-flash và sẽ treo thêm sau.

ASAV
12-11-2018, 12:08 PM
Ngay buổi sáng đầu tiên đoàn tụi em tới Alambi Hummingbird Paradise. Như em có nói trong mấy trang trước, nơi đây có rất nhiều hummingbirds, về chủng loại cũng như về số đông. Nhưng vì ánh sáng lúc đó không thuận, nên Juan kêu tụi em đi dọc theo bờ suối phía gần đó. Khi Juan vừa tới chân một cái cầu xi măng thì thấy một con Cock-of-the-Rock mái đang nằm trong tổ ngay trên cột chân cầu. Juan ra hiệu kêu tụi em tới, nhưng con chim bay đi liền, rồi đậu vào một cành cây cách khoảng 25 mét. Tim nhờ chụp cầm tay nên xoay xở rất nhanh và chụp được nhiều tấm. Em dùng cái homemade tripod của em và gác máy lên, nhưng chỉ chụp được một frame duy nhất trước khi con chim biến mất. Hai người kia dùng tripod thì chưa kịp để chụp tấm nào. Tối hôm đó về em làm nhiều copies của tấm ảnh này, phòng khi bị mất. Đó là lần duy nhất tụi em thấy con Cock-of-the-Rock mái.


#85. Cock-of-the-Rock mái

https://c2.staticflickr.com/2/1912/44696085825_19c45aefeb_b.jpg

ASAV
12-11-2018, 12:22 PM
San Isidro Cabanas đặc biệt có loại chim Inca Jay và Scarlet-rumped Cacique. Nhà hàng có cái deck rộng trên sườn dốc, cao hơn phía dưới khoảng 4-5 mét. Thế nên khi chim tới đậu trên những cây gần đó, thì ngang tầm mắt của khách đứng trên deck.


#86. Inca Jay

https://c1.staticflickr.com/5/4857/45049736474_5f2fa89c31_b.jpg



#87. Scarlet-rumped Cacique

https://c2.staticflickr.com/2/1901/43957235170_8083eaa692_b.jpg



#88. Inca Jay

https://c2.staticflickr.com/2/1939/45582893322_626365ecdf_b.jpg



#89. Inca Jay

https://c2.staticflickr.com/2/1932/30692558227_637df07698_b.jpg

ASAV
14-11-2018, 09:51 AM
Wild Sumaco Lodge trong vùng Antisana Ecological Reserve có một loại hummingbird rất đặc biệt, đó là con Wire-crested Thorntail. Đây là con chim nhỏ thứ nhì trong tất cả các giống loài chim trên trái đất (Con Bee Hummingbird bên Cuba là con chim nhỏ nhất). Con Wire-crested Thorntail có thân mình chỉ bằng hạt đậu phụng, và chỉ nặng 2-3 grams mà thôi. Trên đầu nó có vài cái mào nhỏ như dây chì và cong ra phía trước.


Wire-crested Thorntail

#90.

https://c2.staticflickr.com/2/1926/30764203217_1729341599_b.jpg



#91.

https://c1.staticflickr.com/5/4852/45710347652_fccab2ae19_b.jpg



#92.

https://c1.staticflickr.com/5/4811/30930882977_fbff5bf7b3_b.jpg



Wire-crested Thorntail mái Không đuôi, không mào

#93.

https://c1.staticflickr.com/5/4831/44956977325_57f6643cb6_b.jpg

dienson
14-11-2018, 10:45 PM
Tháng này sao quá bận không biết sao bao nhiêu việc đổ vào thở không nổi, sáng nay vừa cafe vừa coi hết 6 trang hình, mê chết luôn, cám ơn bác chủ nhiều
Tấm #77, #78 bác chụp speed bao nhiêu ?

seagull
14-11-2018, 11:32 PM
Cám ơn bác ASAV cho xem chim của bác! Quá đẹp! Những information của bác về những loại chim, bộ gear, tour rất hữu ích. Bác dùng photo online storage site nào vây? Em click vào hình của bác để xem thêm mà không được.

SG

Accord 2000
15-11-2018, 04:01 AM
Vào xem mà mê mệt, xứng đáng treo lên top để mọi người tham khảo nhen bác admin. Chúc mừng bác ASAV có chuyến đi thành công.
Mấy tấm chụp flash em thấy đẹp vì background sạch, nếu flsh dịu 1 xíu em đoán sẽ tự nhiên hơn ví dụ tấm 81, nhưng khó vì cành + hoa nó phản xạ ánh sáng, còn chim thì màu rất đẹp rồi.

ASAV
15-11-2018, 09:29 AM
Tháng này sao quá bận không biết sao bao nhiêu việc đổ vào thở không nổi, sáng nay vừa cafe vừa coi hết 6 trang hình, mê chết luôn, cám ơn bác chủ nhiều
Tấm #77, #78 bác chụp speed bao nhiêu ?


Vào xem mà mê mệt, xứng đáng treo lên top để mọi người tham khảo nhen bác admin. Chúc mừng bác ASAV có chuyến đi thành công.
Mấy tấm chụp flash em thấy đẹp vì background sạch, nếu flsh dịu 1 xíu em đoán sẽ tự nhiên hơn ví dụ tấm 81, nhưng khó vì cành + hoa nó phản xạ ánh sáng, còn chim thì màu rất đẹp rồi.

Em vừa thêm các EXIF của những tấm chụp multi-flash. Các bác có thể trở lại trang 6 để tham khảo.
Shutter speed khoảng 1/160 - 1/200 (không viết lộn) vì phải theo synch speed của máy với flash.
Em không biết gì về flash cả (năm tới em sẽ ráng học hỏi từ anh tour guide, rồi em sẽ kể lại cho các bác sau). Juan set up mọi thứ, từ bông hoa, lens, máy và các settings trên máy. Anh Tim và em chỉ gắn cái wire remote switch vào máy, ngồi chờ chim bay vào và thay phiên nhau bấm. Thay phiên để tránh hai người bấm liền nhau quá thì flash không lên kịp và ảnh tối thui.

Em sẽ treo thêm ảnh sau.

ASAV
15-11-2018, 09:38 AM
Cám ơn bác ASAV cho xem chim của bác! Quá đẹp! Những information của bác về những loại chim, bộ gear, tour rất hữu ích. Bác dùng photo online storage site nào vây? Em click vào hình của bác để xem thêm mà không được.

SG

Cám ơn bác ghé thăm và ủng hộ thinh thần cho em treo ảnh tiếp.
Em dùng Flickr bác ạ, nhưng có lẽ vì em không xài BB Code nên ảnh của em không link vào Flickr của em.

Đây là link của em. Mời bác ghé nhà em chơi.

https://www.flickr.com/photos/asavphotography/albums


[Viết tới đây em lại nhớ giọng Nam: Chừng nào anh gưởn thì dzô dzường em chơi!]

{dzường = vườn}

ASAV
15-11-2018, 09:58 AM
Ecuador còn có loại chim Antpitta, là chim nhưng chỉ sống tà tà gần đất chứ không bay, và ăn giun trùn. Refugio Paz de las Aves là nơi có lẽ du khách xem chim ai cũng ghé để xem Antpitta. Trại này nổi tiếng và làm ăn khấm khá nhờ Antpitta. Như em có nói trong mấy trang trước, là ở Ecuador thì chim nuôi người, chứ không phải người nuôi chim. Khi tới đây thì có hai anh của trại này dắt tụi em đến chỗ con Antpitta, và hai anh huýt sáo kêu chim ra. Bốn người trong nhóm tụi em ngồi yên nhắm máy vào khúc thân cây mà hai anh nói là con Antpitta sẽ ra đó. Hai anh này còn gọi con chim bằng tiếng Spanish "... llegar! llegar!" (ra đây! ra đây!), rồi thảy vài con giun trên khúc thân cây đó, và con Antpitta từ từ nhảy ra ...


#94. Yellow-breasted Antpitta

https://c2.staticflickr.com/2/1929/45147482904_058597e3ea_b.jpg



#95. Ochre-breasted Antpitta

https://c1.staticflickr.com/5/4852/32000457748_10faff7ff7_b.jpg



#96. Chestnut-crowned Antpitta

https://c1.staticflickr.com/5/4818/45756639602_9a59f2a9ed_b.jpg



#97. Chestnut-crowned Antpitta

https://c1.staticflickr.com/5/4891/45756641832_8bfa7c760a_b.jpg

seagull
15-11-2018, 01:18 PM
Cám ơn bác ghé thăm và ủng hộ thinh thần cho em treo ảnh tiếp.
Em dùng Flickr bác ạ, nhưng có lẽ vì em không xài BB Code nên ảnh của em không link vào Flickr của em.

Đây là link của em. Mời bác ghé nhà em chơi.

https://www.flickr.com/photos/asavphotography/albums


[Viết tới đây em lại nhớ giọng Nam: Chừng nào anh gưởn thì dzô dzường em chơi!]

{dzường = vườn}

Cám ơn bác ASAV! Xem chim đã quá xá chừng luôn! Website của bác đồ sộ thiệt!

SG

ASAV
16-11-2018, 10:37 AM
Cám ơn bác ASAV! Xem chim đã quá xá chừng luôn! Website của bác đồ sộ thiệt!

SG

Cám ơn bác quá khen. Mấy năm trước em mua máy ảnh là muốn dùng để chụp mấy đứa con (ASAV), nhưng mỗi lần đưa máy lên thì chúng nó trốn hay quay mặt chỗ khác. Nên em phải kiếm chim để chụp (bất đắc dĩ). Cũng may là không kiếm "người mẫu" đế chụp!!

ASAV
16-11-2018, 10:57 AM
Trong chuyến đi này em chụp Tanagers ở 3 nơi: Sachatamia Lodge, San Tadeo Birdwatching, và Mashpi Amagusa.

Sachatamia Lodge là nơi em ở 5 đêm, nhưng chỉ chụp tanagers khoảng 3-4 tiếng buối chiều hôm vừa mới tới. Những ngày sau đó thi đi liên tục hay bận chụp hummingbirds nên không có giờ chụp thêm. Em vẫn còn tiếc.

San Tadeo Birdwatching thì tụi em đến đó lúc gần trưa. Chim rất nhiều, không có giờ để chụp. Hôm đó nắng dịu nên chụp rất sướng, tụi em quyết định bỏ không đi ăn trưa để tiếp tục chụp. Juan cho anh tài xế chạy đi mua một ít chips về ăn qua loa ngay tại chỗ. Tại đây có nhiều tanagers nhưng lại không có hummingbirds.

Khi tới Mashpi Amagusa thì không thấy chim. Mấy người trong trại đó bắt đầu kiếm cấy gác lên làm cành cho chim đậu, rồi đưa chuối ra treo. Không đầy 15 phút sau thì chim bắt đầu tới. Em không biết chim ngửi thấy mùi chuối hay sao mà chúng nó tìm tới được.
Hôm đó thì Juan đã đặt nhờ một vợ chồng ở gần đó nấu cơm trưa, họ chở tới và dọn cho tuị em ăn ngay tại chỗ, để có thể tiếp tục chụp chim. Ở đây có cũng có hummingbirds nhưng chúng lại gần quá nên chụp không được.

Thêm ảnh Tanagers:


#98. Golden-bellied Euphonia

https://c2.staticflickr.com/2/1980/30930692727_a6601e2ef1_b.jpg



#99. Thick-billed Tanager, trống
Ban đầu em cứ lộn con này với con #98.

https://c1.staticflickr.com/5/4895/45145427284_c8f69ac67b_b.jpg



#100. Moss-backed Tanager

https://c2.staticflickr.com/2/1929/44053075360_71bdca54fa_b.jpg



#101. Black-capped Tanager, mái

https://c1.staticflickr.com/5/4854/44893041305_22eaf84c7d_b.jpg



#102. Rufous-throated Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4806/44893040265_88d2b48236_b.jpg

ASAV
18-11-2018, 05:41 AM
Những ngày ở Wild Sumaco Lodge, tụi em bỏ ra một buổi sáng để đi tìm con Coppery-chested Jacamar, là một loại chim đang dần dần biến mất và người ta đang tìm cách bảo tồn. Đi xe khoảng nửa tiếng thì tụi em xuống đi bộ để có thể quan sát kỹ hơn. Và tụi em lại gặp may mắn nữa. Một con Jacamar tới đậu trên cây bên sườn đồi, nên khá ngang tầm mắt, cách khoảng 28 mét (theo EXIF). Một nhóm birders thấy tụi em nên cũng dừng xe lại để xem. Họ chỉ lấy ống nhòm xem chim, rồi điểm danh con chim đó trong sổ tay, thế là xong. Tụi em thì đứng đó lâu, và con Jacamar bay đi rồi quay trở lại 3 lần.

Cám ơn Canon! Con chim chỉ bằng quả trứng gà và cách xa 28 mét, mà chụp thấy rõ từng cọng lông.


#103. Coppery-chested Jacamar

https://c2.staticflickr.com/2/1939/30696728117_0d8dbe215e_b.jpg



#104. Coppery-chested Jacamar

https://c1.staticflickr.com/5/4841/45902075421_5e259d9eba_b.jpg



#105. Coppery-chested Jacamar

https://c2.staticflickr.com/2/1940/30696726857_dac2d8c15e_b.jpg



#106. Violet-tailed Sylph
Chụp ở Sachatamia Lodge

https://c1.staticflickr.com/5/4901/31835213758_4c3f57dde0_b.jpg

Văn Khoa
18-11-2018, 05:51 AM
Ảnh của bác ASAV chỉ thấy trong những tờ lịch của Audubon, loại lịch để bàn mỗi ngày một con chim, đúng là loại standard setting thứ độc. Năm tới bác đi nữa thì cho em theo làm phu khuân vác cho bác.

ASAV
18-11-2018, 12:21 PM
Ảnh của bác ASAV chỉ thấy trong những tờ lịch của Audubon, loại lịch để bàn mỗi ngày một con chim, đúng là loại standard setting thứ độc. Năm tới bác đi nữa thì cho em theo làm phu khuân vác cho bác.

Có bác đi chung thì còn gì bằng!! Em đang dự trù khoảng tuần thứ hai của tháng Giêng năm 2020 (13 tháng nữa).

Em học theo bác, mua sách về xem trước khi đi.


#107.

https://c1.staticflickr.com/5/4842/45932269271_021c3ba459_b.jpg


Sách dày 650 trang. Ba tháng trước khi đi thì em học thuôc lòng tên các loài chim, và biết chúng sống ở vùng nào bên Ecuador. BX trắc nghiệm bằng cách đưa tấm hình con chim rồi em xướng tên con chim đó. Không trật một câu!!

Just kidding!!

Chuyến đi này em chụp 25 ngàn frames, ngồi trên máy bay đi về thì em loại bớt những tấm hư hay giống nhau, về nhà load lên desktop computer khoảng 15 ngàn tấm. Bây giờ chắc chỉ còn vài ngàn tấm. Em tính chỉ giữ lại khoảng vài trăm tấm thôi, vừa đủ làm lịch mỗi ngày một tấm như bác nói. Kakaka.

ASAV
20-11-2018, 09:17 AM
Hôm nay em trở lại với hummingbirds.

Golden-tailed Sapphire

Chụp ở Wild Sumaco Lodge. Chim này chỉ ở bên mạn Đông mà thôi.

#108.

https://c1.staticflickr.com/5/4817/45050651705_dd0e290d1a_b.jpg



#109.

https://c1.staticflickr.com/5/4887/45050651075_b37701a218_b.jpg




Gorgeted Sunagel

Chụp ở Santa Rosa Bird Lodge

#110.

https://c1.staticflickr.com/5/4817/32091914668_f76fb9415b_b.jpg



#111.

https://c1.staticflickr.com/5/4810/45050655195_3474c37de2_b.jpg

ASAV
21-11-2018, 10:21 AM
Wild Sumaco Lodge còn có điểm đặc biệt là có khỉ. Họ treo chuối lên một cây cao (có sẵn một vòng dây bắt qua nhánh cây, treo chuối vào và kéo lên cao). Ngày đầu tụi em không thấy con nào tới, hoặc chúng nó tới khi tụi em đi chụp chim. Ngày hôm sau khi đang chờ ăn sáng thì một đàn 5-6 con tới bẻ chuối ăn..


#112. Black-mantled Tamarin.

https://c1.staticflickr.com/5/4889/45255204024_6249055ff6_b.jpg



#113. Con này đang gãi. Đã quá nên lè lưỡi.

https://c1.staticflickr.com/5/4854/45979289341_6e461315bd_b.jpg

ASAV
21-11-2018, 10:28 AM
Antisana Ecological Reserve khi lên cao thì chỉ còn rong rêu sát đất. Em không mang theo lens ngắn, nên chụp đại bằng lens 600 mm.
Em có chụp bằng điện thoại, se xem rồi treo sau.


#114.

https://c1.staticflickr.com/5/4822/45930181142_c498fdb174_b.jpg



#115.

https://c1.staticflickr.com/5/4909/45930174702_6c986cd0ca_b.jpg

ASAV
22-11-2018, 09:10 AM
Dọc theo đường đi lên Antisana Ecological Reserve có nhiều con Carunculated Caracara. Nhưng lúc đó trời đã gần trưa nên mặt trời gần như chiếu thẳng trên đỉnh đầu xuống. Hơn nữa con này đa số kiếm ăn trên mặt đất (vì thực tình ở độ cao 12-15 ngàn feet thì không còn cây cho nó đậu, chỉ có cỏ), nên chụp bằng lens dài sát đất thì rất dễ bị heat distortion (sức nóng từ đất bay lên làm ảnh bị nhiễu).


#116. Carunculated Caracara.

https://c1.staticflickr.com/5/4914/45943662722_b92a4a4586_b.jpg



Chung quanh Wild Sumaco Lodge có nhiều chim Russet-backed Oropendola. Chúng thường ghé vào những cây Cecropia đế ăn trái. Trái cây này là thức ăn của nhiều loại chim, từ những con lớn như quạ đến tanagers. Chim này nhìn từ xa thì thấy đen đủi xấu xí không muốn chụp, nhưng vào hình thì nhìn cũng không tệ lắm. Lớn cở con quạ.


#117. Russet-backed Oropendola đang ăn trái Cecropia

https://c1.staticflickr.com/5/4822/45943663312_ee657cacc3_b.jpg



Toucan và Toucanet là hai loại chim mà trước khi đi em mong có thể chụp được nhiều, nhưng không gặp được bao nhiêu. Hy vọng chuyến đi Costa Rica sẽ có kết quả hơn.

#118. Crimson-rumped Toucanet.
Tấm này em chụp bằng Canon 7D2 và lens 400 DO II vì lúc đó nó tới gần quá!! (Full frame)
Chụp ở Mashpi Amagusa

https://c1.staticflickr.com/5/4875/30963199187_0eef075a34_b.jpg

ASAV
22-11-2018, 09:33 AM
Hôm trước em có giới thiệu con chim nhỏ thứ nhì trong tất cả các loài chim trên trái đất này là con Wire-crested Thorntail. Thân mình nó chỉ bằng hạt đậu phụng.


#119. Wire-crested Thorntail

https://c1.staticflickr.com/5/4881/31047544757_8f9f0def37_b.jpg



Nhưng Ecuador cũng có một loại hummingbird rất lớn, nên được gọi tên là Giant Hummingbird. Nó lớn cỡ con chim sẻ, nên khi bay cánh không đập nhanh như những chim hummingbirds khác. Hôm em gặp thì trời gần mưa, mây xám kéo đến, và nó lại đậu cao nên không thể chọn một background có màu đẹp hơn.


#120. Giant Hummingbird

https://c1.staticflickr.com/5/4878/45943665092_d9f05cf2e5_b.jpg



Một loại hummingbird mà màu sắc sặc sở khi ánh sáng chiếu vào là con Green-crowned Woodnymph. Mỗi lần nhìn nó thì em lại liên tưởng tới loại áo giáp mà các kỵ sỹ mang khi ra trận trong thời Trung Cổ (chainmail neck armor).


#121. Green-crowned Woodnymph

https://c1.staticflickr.com/5/4809/45882535572_e547a69ff4_b.jpg

ASAV
24-11-2018, 01:21 AM
Hôm nay tụi em đến Santa Rosa Bird Lodge để kiếm chim Plate-billed Toucan. Đường vào lodge này cheo leo nguy hiểm, mà cũng khó tìm. Tới nơi khi trời chưa sáng. Juan đã có hẹn trước nên ông chủ đã chờ sẵn và dẫn tụi em tới chỗ chụp. Đất rộng thênh thang. Lodge này có 3 cái chòi chụp chim, nhưng được xây dựng bằng gạch và bê tông kiên cố và rộng rãi. Phía tường nhìn ra nơi rừng cây thì có trổ nhiều khe cửa sổ dài, cao ngang hông, bên trên thì cũng có những lỗ nhỏ hơn để chỉa máy khi đứng chụp. Tụi em ngồi chờ hơn một tiếng nhưng toucan không tới, trở lên sân lodge chụp hummingbirds. Họ đã pha sẵn cà phê, vừa uống cà phê vừa chụp hummingbirds. Em đoán là nếu có toucan tới thì họ được Juan trả nhiều tiền hơn, nên trong khi tụi em chụp hummingbirds bà chủ vẫn ra phía rừng canh chừng và huýt sao gọi toucan. Khoảng vài giờ sau thì bà ta chạy vào báo toucan tới. Tụi em nhanh chân núp vào chòi, và rồi một cặp Plate-billed Toucan tới. Nhưng mặt trời đã lên cao và ánh sáng rất gắt nên ảnh không đẹp lắm. Nhìn cái mỏ thì hiểu tại sao nó có tên này.


#122. Plate-billed Toucan

https://c1.staticflickr.com/5/4880/46016077111_76f730a3a6_b.jpg



#123. Gorgeted Sunagel (chụp ở Santa Rosa, trong khi chờ toucan)

https://c1.staticflickr.com/5/4871/45966890332_2cec5bbd5e_b.jpg



Một loại hummingbird khác mà cũng phải lên độ cao khoảng 3,300 mét (trên 10 ngàn feet), đó là con Shining Sunbeam. Chim này có màu trên lưng giống như cầu vồng. Chụp ở vùng Papallacta, bên mạn Đông.

#124. Shining Sunbeam

https://c1.staticflickr.com/5/4915/45145643174_909bbf4d25_b.jpg



Thêm một tấm của anh này sống trên cao nguyên.

#125. Ecuadorian Hillstar

https://c1.staticflickr.com/5/4899/45966831552_56f5cb667d_b.jpg

The Old Man
24-11-2018, 01:52 AM
Hummingbirds của Equador thật là đặc biệt

Văn Khoa
24-11-2018, 04:12 AM
Ảnh của bác ASAV làm em mê mệt! Vừa tài vừa nghệ của bác làm bộ ảnh quá đẹp, nhất là có đủ loại models cho bác chụp. Họ có dùng keo dính không bác hay chỉ dùng thức ăn?

ASAV
24-11-2018, 06:27 AM
Hummingbirds của Equador thật là đặc biệt

Cám ơn bác ghé thăm. Như em có nói trong trang đầu, khả năng chụp ảnh của em không đủ để lột hết vẻ đẹp của những con chim này. Nhiều lúc em không chụp, chỉ muốn đừng nhìn chúng cho đã mắt.

ASAV
24-11-2018, 06:41 AM
Ảnh của bác ASAV làm em mê mệt! Vừa tài vừa nghệ của bác làm bộ ảnh quá đẹp, nhất là có đủ loại models cho bác chụp. Họ có dùng keo dính không bác hay chỉ dùng thức ăn?

Ngoài những thứ chim hiếm mà tụi em phải lên cao nguyên Antisana kiếm, còn thì chim nhiều và rất nhiều, chỉ tội mình không có giờ để chụp bác ạ.

Ecuador chưa lên tới "đỉnh cao" nên họ không dùng keo dán. Thật quái đản!!

Rất nhiều khu trong rừng sâu mà họ treo bảng cấm xài flash để chụp chim! Vì họ không muốn chim sợ rồi không tới vùng đó nữa. Khi nào thì dân ta mới "tiến nhanh, tiến mạnh" tới được mức tư duy của thế giới thứ 3 như Ecuador?

ASAV
24-11-2018, 06:50 AM
Hôm nay em treo tiếp ảnh hummingbirds chụp bằng multi-flash.


#126. Violet-tailed Sylph

https://c1.staticflickr.com/5/4818/45710291732_ef576c7df9_b.jpg



#127. Green-crowned Woodnymph

https://c1.staticflickr.com/5/4875/45760563091_ebb469d7b1_b.jpg



#128. Chestnut-breasted Coronet

https://c2.staticflickr.com/2/1931/43942817970_59629d920f_b.jpg



#129. Fawn-breasted Brilliant

https://c2.staticflickr.com/2/1922/45710333942_9d7b351184_b.jpg



#130. Rufous-tailed Hummingbird

https://c1.staticflickr.com/5/4874/46019460681_30cf142486_b.jpg

ASAV
24-11-2018, 07:07 AM
Em chia ra để tính thêm được số posts! Haha. Có bác đề nghị em treo mỗi post một ảnh thì em sẽ được nhiều số posts, hoặc hay hơn nữa là cùng một ảnh nhưng treo trên 3-4 thớt cùng một lúc thì lại càng nhiều nữa. Ý kiến hay. Chỉ tội em không có nhiều thì giờ.


#131. Purple-bibbed Whitetip, mái

https://c1.staticflickr.com/5/4822/45969857572_ab0f88a540_b.jpg



#132. Violet-tailed Sylph

https://c1.staticflickr.com/5/4881/30820494137_5f5c97cf94_b.jpg



#133. Buff-tailed Coronet

https://c2.staticflickr.com/2/1940/45760644051_803b36c776_b.jpg



#134. Purple Velvet Coronet giành chỗ đậu

https://c1.staticflickr.com/5/4834/31080653637_e85ee16ae7_b.jpg



#135. Ê! Bộ mày không thấy tao đã đậu đây rồi sao?

https://c1.staticflickr.com/5/4887/45108009845_013f36cbf8_b.jpg

ASAV
24-11-2018, 07:23 AM
Hôm nay nghỉ lễ, em treo tiếp.


#136. Booted Rackettail

https://c1.staticflickr.com/5/4828/46019468711_79136bee74_b.jpg



#137. Purple-bibbed Whitetip

https://c1.staticflickr.com/5/4900/46019467441_a760166531_b.jpg



#138.

https://c1.staticflickr.com/5/4876/45969855792_6fedcee3da_b.jpg



#139.

https://c1.staticflickr.com/5/4862/31080705477_222530a13a_b.jpg



#140. Violet-tailed Sylph

https://c1.staticflickr.com/5/4906/31080702687_8e26e8242c_b.jpg

ASAV
24-11-2018, 07:39 AM
#141. Juan muốn làm video tụi em đang chụp nhưng mấy con hummingbirds cũng không để yên.

https://c1.staticflickr.com/5/4885/46019464641_d618134642_b.jpg



#142. Không thiếu chim

https://c1.staticflickr.com/5/4873/45108021625_2226df6d29_b.jpg



#143.

https://c1.staticflickr.com/5/4915/45295523024_837971ee90_b.jpg



Để hummingbirds tới cành hoa đã treo sẵn thì Juan để một feeder gần đó. Khi chim biết nơi đó có feeder thì chúng nhào tới (chung quanh đó cũng có hàng chục feeders nhà lodge treo cho chim uống hằng ngày). Khi muốn chim bay vào bông để chụp ảnh thì Juan lấy khăn che feeder lại và khi bay vào không thấy feeder thì chim bay vào bông. Nhưng khoảng nửa tiếng thì cũng phải cho chim giải lao.

Các "mẫu" được nghỉ giải lao uống ... nước đường.


#144.

https://c1.staticflickr.com/5/4903/45295504854_85c5f13c1e_b.jpg



#145.

https://c1.staticflickr.com/5/4898/45969897702_4e40f655d3_b.jpg



#146. Không sợ bị dán keo. Anh tài xế đang xịt nước đường vào bông.

https://c1.staticflickr.com/5/4852/32148794418_6f1c03a836_b.jpg

Văn Khoa
24-11-2018, 07:54 AM
Nhìn các “mẫu” đang thoải mái giải lao bằng nước đường pha si rô Propofol làm em phê quá bác ASAV. Em như mấy con chim thì ngậm luôn kim chích, khỏi cần ly!

Vuila9
24-11-2018, 11:41 AM
Thật là thú vị cho một chuyến đi chụp chim.
Cũng là mơ ước của nhiều người yêu thích chụp ảnh chim cò.
Nên khi xem ảnh, cộng thêm phần thuyết minh thú vị,
hấp dẫn của bác chủ thớt, mình như lạc vào rừng chim của xứ sở Ecuador.
Cám ơn bác ASAV nhiều và xin được hóng thêm hình của bác.
Chúc bác có những ngày nghĩ lễ vui vẻ.

Comput
24-11-2018, 04:15 PM
Cám ơn bác ASAV đã chia sẻ. Theo dõi những tấm ành chụp của bác từ đầu đến giờ, mình thích những tấm bác chụp với ánh sáng tự nhiên hơn là chụp có đèn flast, thích những tấm bác chụp với tốc độ chậm để thấy được sự chuyển động của đôi cánh khi bay.
Tiếp tục hóng thêm hình của bác. Chúc bác có thêm nhiều ảnh đẹp và ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. :beer_smile:

ASAV
25-11-2018, 11:19 AM
Thật là thú vị cho một chuyến đi chụp chim.
Cũng là mơ ước của nhiều người yêu thích chụp ảnh chim cò.
Nên khi xem ảnh, cộng thêm phần thuyết minh thú vị,
hấp dẫn của bác chủ thớt, mình như lạc vào rừng chim của xứ sở Ecuador.
Cám ơn bác ASAV nhiều và xin được hóng thêm hình của bác.
Chúc bác có những ngày nghĩ lễ vui vẻ.

Cám ơn bác vẫn tiếp tục theo dõi những cánh chim của xứ Ecuador.
Em sẽ treo tiếp để hầu các bác.

ASAV
25-11-2018, 11:33 AM
Cám ơn bác ASAV đã chia sẻ. Theo dõi những tấm ành chụp của bác từ đầu đến giờ, mình thích những tấm bác chụp với ánh sáng tự nhiên hơn là chụp có đèn flast, thích những tấm bác chụp với tốc độ chậm để thấy được sự chuyển động của đôi cánh khi bay.
Tiếp tục hóng thêm hình của bác. Chúc bác có thêm nhiều ảnh đẹp và ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. :beer_smile:

Cám ơn bác ghé xem và ủng hộ. Em vẫn thích chụp với ánh sáng tự nhiên hơn, vì có lẽ nó "khó" hơn, và khi chụp được tấm ảnh ưng ý, thì cảm thấy thỏa mãn hơn.


Về tốc độ: Những tấm chụp bằng multi-flash có tốc độ rất chậm (khoảng 1/160 - 1/200) nhưng cánh chim vẫn rõ nét (frozen in action) là nhờ hiệu ứng của flash. Em không đủ khả năng để giải thích về mặt kỹ thuật của chi tiết này.

Những tấm em chụp với ánh sáng tự nhiên thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Tấm #119 là 1/1000, và tấm #123 là 1/800. Còn nếu chụp với ánh sáng tự nhiên mà tốc độ dưới 1/300 thì hầu như không còn thấy cánh đập nữa (đây là em nói về chim hummingbirds).

Mời bác tiếp tục theo dõi.

ASAV
25-11-2018, 11:39 AM
#147. Green Thorntail

https://c1.staticflickr.com/5/4845/31023839007_45e44e6c65_b.jpg



#148. Green Bronze Euphonia

https://c2.staticflickr.com/2/1962/44053073530_814e892abf_b.jpg



#149. Toucan Barbet

https://c2.staticflickr.com/2/1963/31998601498_5d40c522e6_b.jpg

ASAV
25-11-2018, 12:19 PM
Nhìn các “mẫu” đang thoải mái giải lao bằng nước đường pha si rô Propofol làm em phê quá bác ASAV. Em như mấy con chim thì ngậm luôn kim chích, khỏi cần ly!


Xi rô Propofol sau ngày đó thì có nickname là "Micheal Jackson's drug"

:12:

ASAV
26-11-2018, 01:51 PM
Chuyến đi rất thú vị cho những ai mê chụp ảnh chim cò, còn nếu không mê thì có lẽ chán vì suốt ngày chỉ ở trong rừng kiếm chim, không thấy phố xá gì cả. Tuy nhiên muốn thưởng thức hết những thú vị của chuyến đi thì vấn đề rất quan trọng là phải có sức khỏe để chịu đựng việc đi bộ và leo dốc. Trước khi đi thì những người làm chung sở hỏi em có “train” để chuẩn bị không. Em trả lời rằng em không chủ tâm “train” vì mấy năm nay hầu như hàng tuần em đều có ra đồng chụp chim, và mỗi lần như vậy em mang gears khoảng 15 lbs và lội bộ hàng nhiều giờ, xem như là “informal training”.

Chụp hummingbirds: bình thuờng chỉ đi dạo chung quanh lodge, vì nhà lodge dựng feeders rất nhiều để hummingbirds ghé thăm. Không đòi hỏi sức khỏe hay thể lý gì nhiều. Đây là mục nhàn nhất.

Chụp tanagers: Tại Sachatamia Lodge thì ngồi chụp từ patio (mái hiên). Có thể vừa uống bia vừa chụp. Tại San Tadeo thì chỉ đi bộ một khoảng từ cổng vào sân sau, đứng chụp, có ghế ngồi nghỉ. Đây là nơi có nhiều tanagers nhất. Tại Amagusa thì phải leo dốc khoảng 5 phút, không đến nỗi khó.

Chụp Cock-of-the-Rock và Antpitta ở Refugio Paz de las Aves: Xe chở đến cổng nhưng phải đi bộ xuống dốc khá xa để đến chòi chụp Cock-of-the-Rock. Em dùng cái homemade tripod của em làm gậy chống khi đi xuống nên khá yên tâm, vì đất ướt nên trơn trượt. Vấn đề là khi leo dốc lên trở lại. Em chỉ dừng một lần để … thở.
Chụp Antpitta thì vất vả hơn vì phải lội trong rừng nhiều, có lối mòn để đi, nhưng rất dốc và trơn trượt. Em phải dừng lấy sức vài lần. Trên người em lúc nào cũng có một chai nuớc. Sau khi ăn sáng em thường lấy thêm 1-2 trái cam hay chuối mang theo, phòng khi cần.

Khi lên cao nguyên Antisana ở cao độ 15 ngàn feet thì phải chú ý hơn. Juan kể là có lần một khách của anh khi lên cao thì bị ói mửa và buộc cả đoàn phải quay trở xuống. Lý do là ở cao độ đó thì oxygen trong không khí loãng hơn, gây nhức đầu, ói mửa, chóng mặt, và mệt. Để đề phòng những triệu chứng do lên cao nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, có thuốc Diamox cho vấn đề này (cần toa). Những ai có bệnh tim thì cần phải lưu ý, vì có thể bị heart attack do không có đủ oxygen.

Một điểm nữa là Ecuador có đồi núi quá nhiều, mà đường sá liên tỉnh thì lại rất xấu và nguy hiểm. Xe chạy sát vách núi mà phía bên ngoài không có rails, nhiều nơi mưa làm sụt lở, hai xe ngược chiều phải nhường nhau để tránh chỗ sụt lở. Họ cũng không để bảng cảnh cáo. Em ngồi trong xe mà không dám nhìn xuống sườn đèo, nghĩ rằng nếu xe lật thì chắc xe phải lăn 15-20 phút mới tới đáy vực sâu 50-60 mét. Trên đoạn đường từ Antisana về Quito, có lúc cứ 15 giây đồng hồ (em nhìn đồng hồ) là có một khúc cua “cùi chỏ”. Ai không quen thì rất dễ bị nôn mửa vì say xe. Có thể mang theo thuốc Dramamine (không cần toa), nhưng phải uống đêm hôm trước, và sáng sớm uống thêm trước khi lên xe. Vấn đề an toàn giao thông có lẽ là mối quan tâm nhất của em, nếu em trở lại Ecuador.

Nói sơ là em đã vào hạng tuổi muối nhiều hơn tiêu, khoảng 140 lbs (63 kg), không có bệnh trạng gì nguy hiểm. Suốt hai tuần em không bị vấn đề sức khỏe nào cả. Một hôm Juan muốn dẫn tụi em đi dọc theo con sông sau Guango Lodge để kiếm Torrent Ducks (không có), sau đó lại leo đồi kiếm con Motmot. Sau hơn một tiếng leo dốc thì em thấy oải, nên nói với Juan là em sẽ đi bộ về lodge trước. Khi nghe em nói vậy thì Tim cũng muốn về luôn vì mệt. Em ngạc nhiên vì Tim mới khoảng 37 tuổi và rất khoẻ mạnh mà cũng đã mệt, huống chi thân em. Kakaka.

Em cũng có mang theo thuốc xịt muỗi, nhưng rất ngạc nhiên là Ecuador không có muỗi như VN.

ASAV
26-11-2018, 01:59 PM
#150. Lemon-rumped Tanager trống

https://c1.staticflickr.com/5/4860/45118385005_94d9434ae9_b.jpg



#151. Lemon-rumped Tanager mái

https://c1.staticflickr.com/5/4856/45980294452_6f3a161bed_b.jpg



#152. Lemon-rumped Tanager vị thành niên

https://c1.staticflickr.com/5/4902/45306096684_ed6f904148_b.jpg



#153. Lemon-rumped Tanager mái cho con ăn

https://c1.staticflickr.com/5/4865/46030114481_e0f5413162_b.jpg

ASAV
29-11-2018, 03:36 AM
Em mua máy Canon 5D4 chỉ vài tuần trước chuyến đi Ecuador nên chưa có dịp chụp thử chim đang bay. Muốn chụp tanagers đang bay thì có lẽ khó, vì chúng không bay xa mà chỉ nhảy từ cành này qua cành khác gần đó, hơn nữa cành lá trong rừng nhiệt đới thì nhiều, cho nên, với khả năng hạn hẹp của em, thì rất khó. Khi lên Antisana thì có nhiều chim Carunculated Caracara bay giữa đồng trống nên dễ chụp hơn, nhưng chúng bay cao.

#154. Carunculated Caracara

https://c1.staticflickr.com/5/4817/44200821830_2014c7804e_b.jpg




Khi lên xe chuẩn bị rời San Isidro Cabanas thì thấy anh Tim nhảy xuống xe, tụi em cũng xuống theo mặc dù chưa biết anh ta thấy chim gì ở đâu. Nhìn theo hướng Tim đang nhả đạn thì có chú Cinnamon Flycatcher. Chính anh tour guide Juan cũng phải cám ơn Tim nhanh mắt thấy con này.


#155. Cinnamon Flycatcher

https://c1.staticflickr.com/5/4850/44163311160_6a2813726a_b.jpg




Bellavista và Guango Lodge có rất đông Buff-tailed Coronets, nên dễ có dịp chụp nhiều con trên cùng một cành.

#156. Buff-tailed Coronets.

https://c1.staticflickr.com/5/4856/30843282677_b90e46362a_b.jpg




Hôm trước em có giới thiệu cặp vợ chồng Orange-breasted Fruiteater. Thêm một tấm "hờn anh, giận em".

#157. Orange-breasted Fruiteater

https://c2.staticflickr.com/2/1923/45653776392_732f668abf_b.jpg




Em vẫn thích con này vì màu sắc sặc sỡ, rất nổi bật trên background màu xanh của rừng.

#158. Red-headed Barbet trống

https://c2.staticflickr.com/2/1933/30763903197_0f999cf488_b.jpg

Văn Khoa
29-11-2018, 09:21 AM
Cám ơn bài viết về kinh nhiệm đi chụp chim ở Ecuador của bác, em sẽ bookmark để tham khảo sau này. Bác bỏ ra bao nhiêu thì giờ và công sức để đem về những hình ảnh rất đẹp, thộc loại hàng cực hiếm. Trong khi đó thì ở VN người ta khoe thành tích ăn chim hiếm, thay vì khoe ảnh.

https://youtu.be/YIaHugGnhcE

ASAV
29-11-2018, 11:35 AM
Cám ơn bài viết về kinh nhiệm đi chụp chim ở Ecuador của bác, em sẽ bookmark để tham khảo sau này. Bác bỏ ra bao nhiêu thì giờ và công sức để đem về những hình ảnh rất đẹp, thộc loại hàng cực hiếm. Trong khi đó thì ở VN người ta khoe thành tích ăn chim hiếm, thay vì khoe ảnh.

https://youtu.be/YIaHugGnhcE


Như trong tiếng Anh người ta hay nói đến việc giúp đỡ người khác bằng cách cho con cá hay cho cái cần câu. Em cũng có viết là ở Ecuador thì chim nuôi người, và ở Việt Nam thì cũng có thể nói là chim nuôi người vì người Việt Nam ăn chim. Nhưng ở Ecuador là ở trong dạng thức "cần câu", còn ở Việt Nam là trong dạng thức "con cá".

Ai khôn hơn ai? Ai đỉnh cao hơn ai?

Văn Khoa
29-11-2018, 02:41 PM
Như trong tiếng Anh người ta hay nói đến việc giúp đỡ người khác bằng cách cho con cá hay cho cái cần câu. Em cũng có viết là ở Ecuador thì chim nuôi người, và ở Việt Nam thì cũng có thể nói là chim nuôi người vì người Việt Nam ăn chim. Nhưng ở Ecuador là ở trong dạng thức "cần câu", còn ở Việt Nam là trong dạng thức "con cá".

Ai khôn hơn ai? Ai đỉnh cao hơn ai?

Em không thể nào hiểu nổi cái tính tình gì mà bất cứ gì động đậy là ăn, bất kể bò sát đất hay bay trên trời! Chẳng nhẽ đói đến thế!

dienson
30-11-2018, 01:44 AM
wow hôm nay rảnh rỗi ngồi coi hết mười trang chỉ biết nói wow! ca`m ơn bác ASAV
Bác nói rỏ vụ set multi-flash nhất là góc đặt flash với, cho em nghiên cứu
Bác VanKhoa khoẻ luôn chứ ạ, dạo này em bận nên không liên lạc, phải gần Noel em mới thảnh thơi
ngóng thêm hình nghe bác ASAV

Văn Khoa
30-11-2018, 03:48 AM
wow hôm nay rảnh rỗi ngồi coi hết mười trang chỉ biết nói wow! ca`m ơn bác ASAV
Bác nói rỏ vụ set multi-flash nhất là góc đặt flash với, cho em nghiên cứu
Bác VanKhoa khoẻ luôn chứ ạ, dạo này em bận nên không liên lạc, phải gần Noel em mới thảnh thơi
ngóng thêm hình nghe bác ASAV

Cám ơn Sơn, vì xem hình của bác ASAV hằng ngày nên cảm thấy khỏe, như sống trong thiên nhiên. 😊
Sẽ liên lạc với Sơn trong khoảng Noel và Tết Tây để đi săn ảnh với Zeiss 135mm.

ASAV
30-11-2018, 12:37 PM
wow hôm nay rảnh rỗi ngồi coi hết mười trang chỉ biết nói wow! ca`m ơn bác ASAV
Bác nói rỏ vụ set multi-flash nhất là góc đặt flash với, cho em nghiên cứu
Bác VanKhoa khoẻ luôn chứ ạ, dạo này em bận nên không liên lạc, phải gần Noel em mới thảnh thơi
ngóng thêm hình nghe bác ASAV

Em không biết tí tẹo gì về flash cả bác ạ, và multi-flash thì em lại mucho dumb!!
May chi năm tới sau khi em đi thêm một chuyến tu nghiệp về thì em sẽ biết chút đỉnh.

ASAV
30-11-2018, 12:42 PM
#159. Golden-naped Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4819/45121543025_9634d17462_b.jpg



#160. Golden-tailed Sapphire

https://c1.staticflickr.com/5/4853/44228285010_cee4d885c4_b.jpg



#161. Saffron Finch

https://c1.staticflickr.com/5/4876/31091434857_a6012aacd9_b.jpg

ASAV
01-12-2018, 10:26 AM
Như em đã hứa trong trang đầu là em sẽ trở lại nói về tấm ảnh #1 của thread này.

Trong chuyến đi Ecuador này, đối với riêng em, thì có lẽ chụp ảnh con Andean Cock-of-the-Rock là khó khăn nhất, vì chụp lúc sáng sớm cộng với trong rừng rậm nên không có đủ ánh sáng, chim ít khi đậu chỗ trống và lại rất xa từ nơi mình đứng. Nhiều khi có cành cây nhỏ ngay trước con chim, nhưng không thế nào xoay xở để tránh cái cành đó được. Vì phải chụp với vận tốc chậm cho đủ ánh sáng, nên nếu chim không đứng yên thì ảnh bị mờ, hoặc nếu muốn chụp actions của chim thì cũng mờ vì tốc độ qua chậm.

Đây là tấm ảnh chụp hôm đó, không crop hay chỉnh sửa gì cả. Con chim nhảy, nhưng vì tốc độ chỉ 1/100 nên như thế.

#162.

https://c1.staticflickr.com/5/4869/45212300035_ceccabb1c1_b.jpg




Tấm sau đây cũng chụp ngay lúc đó khi con chim đứng yên, và crop lại.

#163.

https://c1.staticflickr.com/5/4869/32252563618_6c3e3a9aed_b.jpg




Ngày cuối cùng của chuyến đi thì Henry và Tim tiếp tục đi Amazonia với Juan lúc 9 giờ sáng, chỉ có một mình em phải trở về (đi cày). Juan dặn anh tài xế khoảng 12 giờ trưa ăn trưa xong thì chở em từ Wild Sumaco Lodge về Quito trước khi trời tối (vì đường nguy hiểm không nên đi ban đêm). Lúc chuẩn bị ăn trưa thì anh tài xế chạy vào ra hiệu (vì anh ta không biết tiếng Anh) cho em đi theo. Em xách máy chạy theo anh ta ra khoảnh rừng sát bên lodge và thấy con Cock-of-the-Rock đậu rất gần và ngang tầm mắt. Thế là em chụp rafale.


#1 (treo lại tấm đầu tiên)

https://c2.staticflickr.com/2/1915/30589387767_e213d2b1cb_b.jpg



#164.

https://c1.staticflickr.com/5/4844/32198059408_14c3d84d8b_b.jpg



#165.

https://c1.staticflickr.com/5/4870/46019458882_20578d3575_b.jpg

Văn Khoa
01-12-2018, 11:17 AM
Nhìn ảnh bác treo làm em cứ xỉu vì quá đẹp và hiếm! Bác ASAV cho em xin cái toa thuốc chống xỉu, hoặc em van bác đừng treo ảnh chim nữa! 😜😜😜

dienson
02-12-2018, 12:45 AM
hihihiihih nhìn hình của bác ASAV chụp phê đên quên máy hình luôn,
Dạ bác VanKhoa sau 15 tháng mười hai em có nhiều thời gian
Ý em hỏi bác ASAV họ đặt đèn ở vị trí như thế nào
Have Good Day hai bác VanKhoa & ASAV

ASAV
03-12-2018, 06:33 AM
Bác dienson: Anh tour guide set up flashes và moị thứ khác, em không để ý học hỏi nên không biết gì cả.

Hôm qua em bận ... chụp hummingbirds sau vườn. Hôm nay em đi Merced chụp sandhill cranes. Bây giờ mối có giờ treo hình Ecuador tiếp.

ASAV
03-12-2018, 06:45 AM
#166. Toucan barbet
Toucan Barbet có màu sắc rất nổi. Mỏ trên và mỏ dưới của nó có dạng cái nĩa (fork) 2 càng, giúp nó xé đồ ăn dễ hơn.

https://c2.staticflickr.com/2/1941/44790397205_8dde1ae779_b.jpg



#167. Black-capped Tanager, mái.
Con trống loại này lại có màu xanh dương (blue)

https://c2.staticflickr.com/2/1932/45704566551_5005cfb24e_b.jpg



#168. Pale-edged Flycatcher
Đang ăn trưa ở San Isidro Cabanas thì chú này tới. Ai cũng bỏ chén xuống chạy ra chụp.

https://c2.staticflickr.com/2/1972/30696684027_c214c986b8_b.jpg



#169. Glossy-black Thrush, mái

https://c2.staticflickr.com/2/1956/43819620720_bc58bca5c2_b.jpg



#170. Red-headed Barbet, mái

https://c1.staticflickr.com/5/4915/31091464977_46b4238cce_b.jpg

ASAV
05-12-2018, 07:13 AM
171. Black-tailed Trainbearer

https://c1.staticflickr.com/5/4852/45074585055_46019d66d1_b.jpg



#172. Gorgeted Sunagel

https://c1.staticflickr.com/5/4877/44200865130_b2f0906e9c_b.jpg



#173. Violet-tailed Sylph

https://c1.staticflickr.com/5/4900/45790063882_272294ba49_b.jpg



#174. Russet-backed Oropendola trên cây Cecropia

https://c1.staticflickr.com/5/4871/45980381912_440e1cbc16_b.jpg



#175. Palm Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4819/45805949341_ee963cd613_b.jpg

ASAV
09-12-2018, 02:47 AM
Hôm nay em treo thêm vài ảnh hummingbirds.

#176. Fawn-breasted Brilliant

https://c2.staticflickr.com/2/1926/44790484395_35149eb669_b.jpg



#177. Shining Sunbeam đàng trước.

https://c1.staticflickr.com/5/4809/44200845850_9270ace64d_b.jpg



#178. Shining Sunbeam đàng sau.

https://c1.staticflickr.com/5/4879/45461133364_4bb6598ec3_b.jpg



#179. Sword-billed Hummingbird

https://c1.staticflickr.com/5/4891/31105152827_d3e3714cb8_b.jpg



#180. Buff-tailed Coronet

https://c1.staticflickr.com/5/4817/44115860510_38ee7c48c5_b.jpg



Tuần trước có một trường đại học trong nhóm Ivy League liên lạc qua Flickr để xin phép được dùng một tấm ảnh của em chụp ở Ecuador để đăng trên magazine của họ. Em đã đồng ý. Họ sẽ chuyển tấm ảnh đó đến editors để lựa chọn.

Nếu ảnh của em được hân hạnh đăng, thì em sẽ báo cho các bác hay.

danhthangvn
09-12-2018, 04:37 PM
Xem ảnh của bác mà em chỉ biết há hốc mồm, không biết nói gì.

ASAV
11-12-2018, 11:30 AM
Xem ảnh của bác mà em chỉ biết há hốc mồm, không biết nói gì.

Cám ơn bác ghé xem và ủng hộ tinh thần.

ASAV
11-12-2018, 11:35 AM
#181. Inca Jay

https://c1.staticflickr.com/5/4820/45325209545_b05009f5e5_b.jpg



#182. Masked Trogon, trống
Mỗi lần nhìn con này thì em lại nhớ đến anh chủ tịch hợp tác xã trồng mía Phi Đen, râu ria xồm xoàm

https://c1.staticflickr.com/5/4850/44421105890_588df6a5cd_b.jpg

ASAV
17-12-2018, 12:21 PM
Ecuador có 6 loại hummingbirds có đuôi dài, và em đã giới thiệu 3 con: Violet-tailed Sylph, Booted Racket-tail, và Black-tailed Trainbearer. Hôm nay em giới thiệu con Long-tailed Sylph.

Con Long-tailed Sylph thường thấy bên mạn Đông của dãy Andes nhiều hơn bên mạn Tây. Guango Lodge là nơi có nhiều cơ hội gặp con chim hiếm này. Nhóm của em ở đó 3 đêm, và những lúc dạo trong khuôn viên của lodge để chụp hummingbirds thì em thấy con này chỉ “chợt đến, chợt đi” rất bất thường. Hơn nữa, vườn của Guango Lodge khá nhiều cây nên cũng khó chụp được một background sạch. Hôm Juan dẫn hai người kia đi ra bờ sông để kiếm Torrent Ducks, em nhất định ở nhà để làm sao chụp cho được con này.

Còn hai con Green-tailed Trainbearer và Peruvian Sheartail thì hy vọng chờ chuyến đi Ecuador sau.


#183. Long-tailed Sylph

https://c1.staticflickr.com/5/4863/46185421902_82f0cf21e8_b.jpg



#184. Golden-naped Tanager.

https://c1.staticflickr.com/5/4880/44531650940_48c9e364af_b.jpg



#185. Black-chinned Mountain Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4878/31406922787_0d554e99d7_b.jpg

ASAV
24-12-2018, 01:50 AM
Nhân dịp lễ Giáng Sinh, em xin giới thiệu một con tanager mới, với cái tên thích hợp với ngày lễ: Paradise Tanager.

Paradise Tanager chỉ sống những cùng thấp, khoảng cao độ 1200 mét. Nó có 5 màu: màu xanh chanh trên đầu, màu tím dưới cổ, màu xanh dương trên bụng, màu đỏ trên cuối lưng, và màu đen. Chim này em chụp ở Wildsumaco Lodge.


#186. Paradise Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4847/45519856255_2f501408d0_b.jpg


Xin chúc các bác một Lễ Giáng Sinh ấm cúng và an bình.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
và bằng an dưới thế cho người thiện tâm.

ASAV
29-12-2018, 07:20 AM
Như em đã có kể là Sachatamia Lodge có một cái chòi (blind) để chụp những loại chim ăn bướm đêm. Hôm đó cũng có hai lại chìm này tới. Trời vừa hừng sáng nên ánh sáng vẫn còn yếu, phải mở aperture tối đa, và nhờ là chim tới khá gần chỗ mình núp để chụp, nên rõ nét. Chim cách xa khoảng 7-8 mét.


#187. Strong-billed Woodcreeper.

Canon EOS 5D Mark IV + EF600mm f/4L IS II USM
f/4.0; 1/125; ISO 2000

https://c2.staticflickr.com/8/7825/45711387084_bb83e4b2c3_b.jpg



#188. Ornate Flycatcher

f/4.0; 1/200; ISO 2000

https://c2.staticflickr.com/8/7867/45519857455_2978a88531_b.jpg

ASAV
10-01-2019, 02:39 AM
Ngày cuối cùng ở Sachatamia Lodge, khi chiều gần tối tụi em đang thu dọn chiến trường để ngày mai đi sớm, thì em thấy con Purple-bibbed Whitetip mái này. Con trống thì có một dãi màu típ trước ngực (purple-bibbed) như mang yếm, nhưng con mái thì không có, mà chỉ có những đốm màu thật tươi xanh. Tận cùng đuôi thì có vài cánh lông trắng (whitetip).

#189. Purple-bibbed Whitetip mái

https://c2.staticflickr.com/8/7924/39714719563_1fc3a0a823_b.jpg



Hôm lên Antisana Ecological Reserve để kiếm Condor thì tụi em gặp con này (khoảng gần 3000 m, 10,000 ft). Chúng sống trên cao nguyên vì thích những loại bông mà chỉ có trên cao nguyện mà thôi.

#190. Tyrian Metal-tail

https://c2.staticflickr.com/8/7831/31737837257_1d10e53d2b_b.jpg

ASAV
12-01-2019, 04:27 AM
Khi đến Paz de las Aves, họ cũng dẫn tụi em đến chụp con Dark-backed Wood Quail. Nó làm em liên tưởng đến những con gà ở vùng nhà quê bên VN, nghĩa là chúng thuộc loại "chim", nhưng không bay, mà chỉ kiếm ăn sát mặt đất. Lớn khoảng 1/2 con gà bình thường. Mặc dù là sống hoang trong rừng, nhưng con này xem như "được nuôi". Khi bọn em đến thì chủ gọi vài thiếng thỉ nó ra gần đường, nhưng chỉ đứng sát bờ đất chứ không ra xa hơn. Dĩ nhiên là nó kiếm tiền cho chủ (vì Juan phải trả tiền để dẫn tụi em vào chụp), nên chủ xem con chim này như con cưng.

#191. Dark-backed Wood Quail

https://c2.staticflickr.com/8/7850/46630200862_dc8924ee2b_b.jpg




Một loại hummingbird khác ở vùng Mindo là con Purple-Velvet Coronet. Con này có bộ lông màu tím rất đẹp khi ánh sáng chiếu vào đúng góc độ. Em ráng chờ để chụp được nó khi màu tím sáng hơn, nhưng chưa thành công. Thôi hẹn lần tới vậy.

#192. Purple-Velvet Coronet

https://c1.staticflickr.com/5/4830/45957957794_c831633291_b.jpg

ASAV
13-01-2019, 04:41 AM
Hôm trước em có nói con Purple-bibbed Whitetip trống có cái yếm màu tím trước ngực. Nay em lục ra được tấm ảnh của nó. Chụp ở Sachatamia Lodge.


#193. Purple-bibbed Whitetip

https://c1.staticflickr.com/5/4830/46665347492_50cb2d2427_b.jpg

ASAV
16-01-2019, 02:08 AM
Mashpi Amagusa là nơi có con chim đặc biệt Glistering-green Tanager, và có thể thấy 4-5 loại chim có màu sặc sở đến ăn trên cùng một nơi. Ảnh dưới đây là con Glistering-green Tanager và con Golden-naped Tanager.

#194.

https://c1.staticflickr.com/5/4906/45436294805_05f995bd3c_b.jpg



Lần đầu tiên em gặp con Masked Trogon là hôm sáng sớm đi chụp chim đến ăn bướm đêm ở Sachatamia, khi trời mới vừa sáng. Hôm đến Cabanas San Isidro, thi chim này bay tới gần cái deck lúc ăn trưa. Gần quá phải tháo 1.4x ra!!

#195. Masked Trogon

https://c2.staticflickr.com/8/7850/46653445942_d9e33bc2c8_b.jpg

ASAV
18-01-2019, 10:08 AM
Hôm nay em giới thiệu một con hummingbird mới: Great Sapphire-wing. Chim này sống ở cao độ 3000 mét, và em chụp nó bên mạn Đông của dãy Andes. Đó là lần duy nhất em thấy con chim này trong suốt 2 tuần. Tấm hình dưới đây là con trống. Con mái thì phần lông trước ngực màu nâu vàng, nhưng em không có hình.

#196. Great Sapphire-wing

https://c1.staticflickr.com/5/4828/39793119023_f3bf311e8d_b.jpg



Con Rufous-tailed Hummingbird thì rất nhiều trong vùng Mindo, mạn Tây của dãy Andes. Có lẽ vườn nào cũng thấy chúng chiếm đa số trong đàn.

#197. Rufous-tailed Hummingbird

https://c1.staticflickr.com/5/4836/31814960717_5403177d85_b.jpg



#198. Gorgeted Sunagel

https://c1.staticflickr.com/5/4893/46782819921_cda2bdbe29_b.jpg

ASAV
23-01-2019, 11:02 AM
Xem bộ anh Flickr bắt đóng tiền làm ảnh hưởng sinh hoạt của VNPhoto hơi nhiều.

#199. Toucan Barbet

https://c2.staticflickr.com/8/7893/46796321431_a993398157_b.jpg



#200. Rufous-throated Tanager

https://c1.staticflickr.com/5/4818/46731105782_231a0f5356_b.jpg

ASAV
31-01-2019, 03:37 AM
#201. Purple-bibbed Whitetip, trống

https://c1.staticflickr.com/5/4915/46033442494_12a2482ab9_b.jpg



#202. Sparkling Violet-ear

https://c2.staticflickr.com/8/7828/46033440464_ab451d3c47_b.jpg



#203. Collared Inca

https://c1.staticflickr.com/5/4822/46058766204_06fd81d438_b.jpg

ASAV
12-02-2019, 10:12 AM
#204. Masked Flowerpiercer

https://c2.staticflickr.com/8/7814/46783942071_85f614bac5_b.jpg



#205. Chestnut-winged Cinclodes

https://c2.staticflickr.com/8/7911/39818430573_874eefa42d_b.jpg



#206. Violet-tailed Sylph

https://c2.staticflickr.com/8/7873/40102720883_355a181d47_b.jpg

Văn Khoa
12-02-2019, 11:21 AM
Em xem ảnh chim Ecuador của bác ASAV mãi không chán. Có bao giờ bác nghĩ in làm coffee table albums không? Làm quà biếu cũng rất có ý nghĩa.

ASAV
13-02-2019, 09:18 PM
Em xem ảnh chim Ecuador của bác ASAV mãi không chán. Có bao giờ bác nghĩ in làm coffee table albums không? Làm quà biếu cũng rất có ý nghĩa.

Cám ơn bác đã có lời khen. Em tính làm albums và dùng Zno để in nhưng chưa có thì giờ để sắp xếp hình ảnh. Em cũng muốn làm placemats, nhưng chưa kiếm được nới nào làm và in at reasonable prices.

Văn Khoa
14-02-2019, 02:31 AM
Cám ơn bác đã có lời khen. Em tính làm albums và dùng Zno để in nhưng chưa có thì giờ để sắp xếp hình ảnh. Em cũng muốn làm placemats, nhưng chưa kiếm được nới nào làm và in at reasonable prices.

Tấm nào treo trên đây cũng đẹp, bác sắp xếp làm gì. Em thì em in hết vì mỗi tấm đều đẹp, và đẹp khác nhau, không phân biệt đối xử. Công sức bác bỏ ra thì vô giá, không thể đền bù. Nhưng nếu bác có in thì cho em ké một bộ. Bác nhớ ký tên và đóng dấu. 😁😁😁

ASAV
15-02-2019, 04:17 AM
Tấm nào treo trên đây cũng đẹp, bác sắp xếp làm gì. Em thì em in hết vì mỗi tấm đều đẹp, và đẹp khác nhau, không phân biệt đối xử. Công sức bác bỏ ra thì vô giá, không thể đền bù. Nhưng nếu bác có in thì cho em ké một bộ. Bác nhớ ký tên và đóng dấu. 😁😁😁

Bác làm em bể lỗ mũi!! Khi em soạn và in xong thì em sẽ gửi biếu bác ngay.

ASAV
18-02-2019, 08:15 AM
Hôm nay em treo hai tấm ảnh chụp với slow shutter speed. Người ta bảo nếu muốn ảnh không bị blurred thì nên dùng shutter speed theo công thức 1/(2 x focal length), nghĩa là nếu chụp lens 600 mm thì shutter speed tối thiếu phải là 1/1200. Gắn thêm 1.4 TC thì phải là 1/1600 tối thiểu. Nhưng trong rừng thì không có nhiều ánh sáng, nên nếu chụp với shutter speed đó thì ảnh sẽ tối thui. Hai ảnh dưới đây đều chụp lúc vừa hừng đông, khoảng 6:30 sáng (Ecuador giống VN về ngày đêm), vì mấy con chim này đến bắt những con bướm đêm (moth). Hai tấm này đều chụp với tốc độ 1/100. Trước khi đi chuyến này thì em chưa bao giờ chụp chim với tốc độ chậm như vậy.


#207. Golden-crowned Flycatcher
Canon EOS 5D Mark IV + EF600mm f/4L IS II USM
ƒ/4.0 @ 1/100; ISO 2000
Chụp lúc 06:38 AM

https://c2.staticflickr.com/8/7916/47077028362_40cdddf44d_b.jpg



#208. Great Thrush
Canon EOS 5D Mark IV + EF600mm f/4L IS II USM +1.4x III
ƒ/5.6 @ 1/100; ISO 3200
Chụp lúc 06:34 AM

https://c2.staticflickr.com/8/7867/46215184145_1d2535d442_b.jpg

ASAV
09-03-2019, 09:52 AM
Hôm nay em treo ảnh con Green-crowned Brilliant mà em mới hậu kỳ gần đây. Con này chưa có ảnh trong thread này.

#209. Green-crowned Brilliant, trống

https://farm8.staticflickr.com/7920/33307611128_2ff655a0b1_b.jpg


#210. Green-crowned Brilliant, mái

https://farm8.staticflickr.com/7888/33307611428_4833bcddba_b.jpg

petertruong83
28-03-2019, 04:48 PM
toàn ảnh 3D màu trong vắt ... thật ngưỡng mộ chủ thớt :)

ASAV
30-03-2019, 06:22 AM
Cám ơn bác ghé thăm và có lời khen.
Hy vọng năm tới em sẽ có dịp làm thêm một chuyến đi khác tương tự.

danhthangvn
30-03-2019, 07:38 AM
Ảnh chim của bác thật tuyệt, cảm ơn bác đã chia sẻ!

ASAV
31-03-2019, 10:03 AM
Ảnh chim của bác thật tuyệt, cảm ơn bác đã chia sẻ!

Cám ơn bác đã ghé thăm và khích lệ. Có các bác vào xem là em vui rồi.

ASAV
12-04-2019, 11:23 AM
Tuần trước có một trường đại học trong nhóm Ivy League liên lạc qua Flickr để xin phép được dùng một tấm ảnh của em chụp ở Ecuador để đăng trên magazine của họ. Em đã đồng ý. Họ sẽ chuyển tấm ảnh đó đến editors để lựa chọn.

Nếu ảnh của em được hân hạnh đăng, thì em sẽ báo cho các bác hay.


Giữ lời hứa với các bác, em trở lại đây để báo tin vui:

Tấm ảnh của em đã được đăng trên tập san Neotropical Birding của Cornell Lab of Ornithology.

Đây là tấm ảnh được đăng:


Male Ecuadorian Hillstar

https://live.staticflickr.com/4877/30751582087_40717c6c57_b.jpg



Tuy nhiên em không được phép tự phổ biến bài báo này trong vòng 1 năm. Sorry.

https://live.staticflickr.com/7848/40622986143_19392d5d2d_b.jpg

joseph.luong
12-04-2019, 10:03 PM
Chúc mừng bác ASAV
Phục Sinh năm tới em sẽ nhắc bác share article :)

Văn Khoa
15-04-2019, 08:46 AM
Hãnh diện vì bác ASAV! Dù quen biết “lớn” nhưng em cũng phải chờ như mọi người. 😁😁
Cornell Lab of Orni là vua về khảo cứu và bảo tồn chim chóc trên thế giới, em hay đọc những bài viết và xem ảnh của họ.

ASAV
16-04-2019, 05:52 AM
Cám ơn hai bác joseph.luong và Văn Khoa đã có lời khen.
Nếu bác Văn Khoa thường đọc magazine này thì có thể bác sẽ đọc được ... trước khi em được phổ biến.
Theo em hiểu thi tập san này chỉ xuất bản hai lần một năm (bi-annual).

Em treo thêm một tấm.


#211. Toucan Barbet

Canon EOS 7D Mark II + EF 400mm f/4 DO IS II USM

https://live.staticflickr.com/7819/33731608328_928bc4deed_b.jpg

chienductran
17-04-2019, 10:40 AM
Cám ơn hai bác joseph.luong và Văn Khoa đã có lời khen.
Nếu bác Văn Khoa thường đọc magazine này thì có thể bác sẽ đọc được ... trước khi em được phổ biến.
Theo em hiểu thi tập san này chỉ xuất bản hai lần một năm (bi-annual).

Em treo thêm một tấm.


#211. Toucan Barbet

Canon EOS 7D Mark II + EF 400mm f/4 DO IS II USM

https://live.staticflickr.com/7819/33731608328_928bc4deed_b.jpg

Chim của Bác ASAV vừa đẹp, vừa ú dễ thương, vừa nhiều màu sắc :26:

ASAV
22-04-2019, 10:05 AM
Chim của Bác ASAV vừa đẹp, vừa ú dễ thương, vừa nhiều màu sắc :26:

Cám ơn bác ghé thăm và comment.

ASAV
22-04-2019, 10:07 AM
Triển lãm


https://live.staticflickr.com/65535/33796432748_d69bfc7346_b.jpg

Văn Khoa
22-04-2019, 10:51 AM
Triển lãm hay quá, belle collection! Bác sẽ làm nghẽn foot traffic trong khu này. Trong nhà thương có chỗ triển lãm hả bác ASAV?

ASAV
22-04-2019, 08:13 PM
Bác Văn Khoa: Em mà được triển lãm thì vinh dự quá. Không dám đâu!

Hôm qua có chút giờ rãnh nên em mày mò trên computer. Phòng triển lãm đó em xây dựng bằng ... Photoshop bác ạ.

Em cũng chưa vừa ý lắm với vị trí sắp xếp các tấm ảnh. Có giờ thì em sẽ làm lại.

ASAV
14-06-2019, 06:19 AM
Mùa nóng không có chim cò gì để chụp nên em lại ngồi PP vài tấm của chuyến đi Ecuador.

#213. Rufous-throated Tanagers đang ăn chuối.

https://live.staticflickr.com/65535/48055242583_4ac86e30d6_b.jpg



#214. Golden-naped Tanager

https://live.staticflickr.com/65535/48053210851_069d037b4f_b.jpg

ASAV
18-06-2019, 10:13 AM
#215. Slate-throated Whitestart

Nó vừa bắt được con bướm đêm và chạy đi chỗ khác để ăn. Chụp lúc trời vừa mờ sáng. 1/200.

https://live.staticflickr.com/65535/48043530082_99244eb5d3_b.jpg



#216. Flame-faced Tanager

https://live.staticflickr.com/65535/48053151296_4624fa1283_b.jpg

ASAV
20-06-2019, 06:26 AM
#217. Plate-billed Mountain Toucan.

https://live.staticflickr.com/65535/48094877098_801b378e0f_b.jpg



#218. Red-headed Barbet mái.

https://live.staticflickr.com/65535/48094769063_88eb1bfa02_b.jpg

ASAV
23-06-2019, 10:10 AM
#219. Sparkling Violet-ear

https://live.staticflickr.com/65535/48110751222_5cfae90ecb_b.jpg



#220. Anolis lizard

https://live.staticflickr.com/65535/48095501592_d379d31cf0_b.jpg

ASAV
25-06-2019, 10:44 AM
Multi-flash hummingbird photo.

#221. Fawn-breasted Brilliant (bên trái) và Velvet Purple Coronet

https://live.staticflickr.com/65535/48120167343_e04c6595e1_b.jpg

namdeptrai.ncv
14-11-2019, 04:07 PM
Chim đẹp làm say đắm lòng người các bác ạ!