SUNF
01-12-2005, 07:17 AM
Thưa các bác,
Em mới quyết định thử sức trong một lĩnh vực không mới, nhưng theo em là rất khó: Ảnh nude. Khó thế nào chắc các bác đã là người chơi ảnh, hẳn là hiểu được điều này.
Có điều, tính em hơi nóng, nên thấy một số comment không hay, không mang tính xây dựng, em trót bực mình xóa gần hết mấy tấm ảnh đầu tay vừa post lên đây. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi phận đã là ham chơi, ham chụp ảnh, âu cũng là chụp không chỉ cho mình, mà còn để chia sẻ với mọi người nữa. Nếu chỉ chụp cho mình, đem khoe làm gì cho...
Vậy em mở topic này, hòng chia sẻ quan điểm, và mong nhận được những ý kiến chia sẻ NGHIÊM TÚC, mang tính XÂY DỰNG cho lĩnh vực rất khó mà iem đang thử nghiệm, tìm tòi...
Theo thiển ý của em, em chụp ảnh nude không chỉ đơn thuần là muốn mô tả vẻ đẹp mấy đường cong của người phụ nữ (Cái này xem ảnh quảng cáo của Triumph hay Vera có lẽ hay hơn). Thêm nữa là kỹ thuật của em không giỏi, nhưng chắc chả đến nỗi phải đưa vào lò mổ. Dĩ nhiên là em hiểu phải có kỹ thuật tốt, mới mong thể hiện tốt được ý đồ. Dưng mà cảm ơn trước các bác góp ý với em về kỹ thuật, vì nói thật với các bác, kỹ thuật lý thuyết thì em... đầy. Nhưng vào thực tế, em chỉ làm được đến thế. Các bác muốn tranh luận về kỹ thuật, ánh sáng, xin mở topic khác. Em tiếp các bác bao nhiêu bài cũng được. Lý thuyết là một chuyện, làm thực là chuyện khác. Vậy tóm lại là em ko chỉ chụp mấy đường cong, cũng không phải dự định thể hiện về kỹ thuật trong mấy tấm ảnh này.
Em chỉ nghĩ đơn giản, ảnh nghệ thuật nói chung, ảnh nude nói riêng, cũng chỉ nhằm tới một mục đích là tôn vinh cái đẹp. Mà cái đẹp ở đây, em không chỉ muốn tả mấy cái đường cong mỹ miều, một làn da mịn màng hấp dẫn... Nếu các bác nhìn được những gì em muốn nói qua bức ảnh, là em sướng rồi, là em coi đó là thành công nhất định của em: Tìm ra được ai đó đồng cảm với mình... Nhược bằng nếu các bác không nhìn ra những gì em muốn nói, thì có hai trường hợp: Một là em thất bại với tấm hình của mình, hai là các bác không có sự đồng cảm với em. Có lẽ thường là lý do sẽ thiên nhiều về hướng thứ nhất...
Dẫu sao đi nữa, em cũng muốn lạm bàn thêm một chút về xem ảnh, cụ thể là xem ảnh nude. Theo em, mỗi một tấm ảnh, tác giả đều muốn nói lên một điều gì đó. Có thể là một góc nhìn lạ, làm toát lên một vẻ đẹp mà chúng ta chưa khám phá ra... Có thể đơn thuần chỉ là vẻ đẹp của những đường cong của người phụ nữ... Có thể là nhiều điều khác nữa. Vậy nên chăng, để "thưởng ngoạn" một tấm ảnh nude (hay ảnh nghệ thuật nói chung), chúng ta không nên chỉ chăm chăm vào kỹ thuật, bố cục, ánh sáng, chi tiết... Ngoài những điểm quan trọng đó, có lẽ còn nhiều yếu tố khác, đôi khi lại là điểm chính của bức ảnh, mà nếu chúng ta bỏ qua, thì theo thiển ý của em, coi như là chưa xem ảnh...
Vài lời dông dài, mong các bác lượng thứ. Em để dưới đây một tấm ảnh em chụp, mong được các bác góp ý, chia sẻ...
Chúc các bác một ngày mới may mắn.
http://vnphoto.net/data/p1/sunf120n_9647.jpg
Em mới quyết định thử sức trong một lĩnh vực không mới, nhưng theo em là rất khó: Ảnh nude. Khó thế nào chắc các bác đã là người chơi ảnh, hẳn là hiểu được điều này.
Có điều, tính em hơi nóng, nên thấy một số comment không hay, không mang tính xây dựng, em trót bực mình xóa gần hết mấy tấm ảnh đầu tay vừa post lên đây. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi phận đã là ham chơi, ham chụp ảnh, âu cũng là chụp không chỉ cho mình, mà còn để chia sẻ với mọi người nữa. Nếu chỉ chụp cho mình, đem khoe làm gì cho...
Vậy em mở topic này, hòng chia sẻ quan điểm, và mong nhận được những ý kiến chia sẻ NGHIÊM TÚC, mang tính XÂY DỰNG cho lĩnh vực rất khó mà iem đang thử nghiệm, tìm tòi...
Theo thiển ý của em, em chụp ảnh nude không chỉ đơn thuần là muốn mô tả vẻ đẹp mấy đường cong của người phụ nữ (Cái này xem ảnh quảng cáo của Triumph hay Vera có lẽ hay hơn). Thêm nữa là kỹ thuật của em không giỏi, nhưng chắc chả đến nỗi phải đưa vào lò mổ. Dĩ nhiên là em hiểu phải có kỹ thuật tốt, mới mong thể hiện tốt được ý đồ. Dưng mà cảm ơn trước các bác góp ý với em về kỹ thuật, vì nói thật với các bác, kỹ thuật lý thuyết thì em... đầy. Nhưng vào thực tế, em chỉ làm được đến thế. Các bác muốn tranh luận về kỹ thuật, ánh sáng, xin mở topic khác. Em tiếp các bác bao nhiêu bài cũng được. Lý thuyết là một chuyện, làm thực là chuyện khác. Vậy tóm lại là em ko chỉ chụp mấy đường cong, cũng không phải dự định thể hiện về kỹ thuật trong mấy tấm ảnh này.
Em chỉ nghĩ đơn giản, ảnh nghệ thuật nói chung, ảnh nude nói riêng, cũng chỉ nhằm tới một mục đích là tôn vinh cái đẹp. Mà cái đẹp ở đây, em không chỉ muốn tả mấy cái đường cong mỹ miều, một làn da mịn màng hấp dẫn... Nếu các bác nhìn được những gì em muốn nói qua bức ảnh, là em sướng rồi, là em coi đó là thành công nhất định của em: Tìm ra được ai đó đồng cảm với mình... Nhược bằng nếu các bác không nhìn ra những gì em muốn nói, thì có hai trường hợp: Một là em thất bại với tấm hình của mình, hai là các bác không có sự đồng cảm với em. Có lẽ thường là lý do sẽ thiên nhiều về hướng thứ nhất...
Dẫu sao đi nữa, em cũng muốn lạm bàn thêm một chút về xem ảnh, cụ thể là xem ảnh nude. Theo em, mỗi một tấm ảnh, tác giả đều muốn nói lên một điều gì đó. Có thể là một góc nhìn lạ, làm toát lên một vẻ đẹp mà chúng ta chưa khám phá ra... Có thể đơn thuần chỉ là vẻ đẹp của những đường cong của người phụ nữ... Có thể là nhiều điều khác nữa. Vậy nên chăng, để "thưởng ngoạn" một tấm ảnh nude (hay ảnh nghệ thuật nói chung), chúng ta không nên chỉ chăm chăm vào kỹ thuật, bố cục, ánh sáng, chi tiết... Ngoài những điểm quan trọng đó, có lẽ còn nhiều yếu tố khác, đôi khi lại là điểm chính của bức ảnh, mà nếu chúng ta bỏ qua, thì theo thiển ý của em, coi như là chưa xem ảnh...
Vài lời dông dài, mong các bác lượng thứ. Em để dưới đây một tấm ảnh em chụp, mong được các bác góp ý, chia sẻ...
Chúc các bác một ngày mới may mắn.
http://vnphoto.net/data/p1/sunf120n_9647.jpg