View Full Version : Hành hương Fatima và tham quan Batalha, Bồ Đào Nha tháng 10, 2017
joseph.luong
22-10-2017, 09:19 AM
Chào tất cả ACE,
2 tuần trước đây vc em may mắn có được cơ hội thực hiện 1 chuyến hành hương đến Fatima, Bồ Đào Nha. Vì là đi tự túc (thay vì đi theo tour) nên em chỉ dự định đến thẳng Fatima hành hương mà không tham quan hay ghé thêm nơi khác. Như vậy em có thể chú tâm tìm hiểu kỹ hơn về Fatima.
Fatima vốn là một ngôi làng nhỏ cách Lisbon (thủ đô BĐN) 142km/88 miles về hướng Bắc. Nhưng sau sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra với ba em nhỏ Lucia, Jacinta & Francisco từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917 thì nơi đây trở thành 1 trong những trung tâm hành hương Công Giáo lớn trên thế giới. Năm nay đặc biệt hơn các năm khác là vì kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra và còn có thêm 1 sự kiện khác đó chính là 2 em Jacinta & Francisco được tuyên thánh vào tháng 5 năm nay.
Và cũng vì có những sự kiện lớn như vậy nên các hotel trong Fatima không còn chỗ, mặc dù em đã tìm trước 5 tháng. Em đành phải book hotel tại 1 thành phố khác, tên là Batalha, các Fatima 20 phút lái xe về hướng Tây. Cũng vì vậy nên ngoài Fatima em lại có cơ hội tham quan Batalha :-)
Và sau chuyến hành hương về em cũng có một số hình ảnh xin được chia sẻ với tất cả ACE.
Note: Em cũng xin note với mọi người là vì đây là trung tâm hành hương Công Giáo nên các câu chuyện cũng như chi tiết em trình bày sẽ liên quan đến đạo và đôi lúc có lẽ phải cần chút kiến thức căn bản về đạo để hiểu rõ hơn. Và cũng vì lý do đó nên nếu các bạn khác tôn giáo thấy thắc mắc thì xin thông cảm và nếu muốn xin cứ việc đặt câu hỏi. Em, và hy vọng các ACE Catholic khác trong forum, sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng giới hạn của mình.
Em xin phép bắt đầu cuộc hành trình...
Một ly expresso và một ly cam vắt buổi sáng
https://farm5.staticflickr.com/4460/37585176660_33af91e659_b.jpg
joseph.luong
22-10-2017, 09:48 AM
Sau khi đáp xuống phi trường Lisbon thì em đón xe (đã đặt trước) đi khoảng 1t45' thì đến hotel tại tp Batalha. Thành phố này rất nhỏ. Dân số (năm 2011) chỉ có 15 800 người với diện tích chỉ hơn 100km vuông.
trên đường đi đến Batalha...
https://farm5.staticflickr.com/4462/37843389281_8075cbf548_b.jpg
Batalha dịch sang tiếng Anh là "battle", tiếng Việt nghĩa là "trận chiến" và TP này được vua João (John) I lập nên để ghi dấu chiến thắng trận đánh Aljubarrota với người Tây Ban Nha giành độc lập cho đất nước.
Batalha còn có 1 di tích nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1983: Batalha Monastery - Tu Viện Batalha.
ngắm cảnh đường xá "thôn quê" của BĐN...
https://farm5.staticflickr.com/4501/23990874318_b6d65f14bb_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4503/37585614680_225630d5c6_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4460/37133443274_4f57056cfd_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4445/37133436844_db01a4c38e_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4451/23990814998_b6a14f0dd0_b.jpg
joseph.luong
22-10-2017, 09:53 AM
Tài xế chở em đến Tu viện Batalha và dừng xe làm em chẳng hiểu nguyên do gì, vì đáng lẽ phải cho em xuống hotel mới đúng. Hoá ra hotel nằm ngay sát bên cạnh nơi di tích lịch sử này. Trước khi đi em cũng biết là hotel gần di tích nhưng không thể ngờ rằng gần đến mức "chạm tay là tới".
Vào check-in thì anh nhân viên quầy tiếp tân cho biết là phòng em khoảng 20 phút nữa mới xong nên mời em vào nhà hàng ngồi nghỉ ngơi chờ đợi. Em gọi 1 chai bia Sagres (bia BĐN), 1 món desert và 1 ly cam vắt cho bà xã. Sau này mới biết BĐN là xứ trồng nhiều cam nên nhà hàng nào (ngay cả Starbuck & Mc Donalds) cũng có một máy vắt cam tự động. Cam xứ này nhỏ, vỏ mỏng và nước thì ngọt và nhiều. Họ bỏ cam vào máy và bấm nút. Máy tự động cắt cam làm đôi, vắt và tự bỏ vỏ vào thùng rác đặt dưới máy. Ngon, ngọt và fresh đến mức em bỏ cả nửa chai bia còn lại mà uống nước cam.
https://farm5.staticflickr.com/4450/37843375341_9d7398bcd4_b.jpg
20 phút sau thì anh reception, Nuno, đến cho biết là phòng đã chuẩn bị xong và mời em lên nhận phòng. Còn đồ ăn và thức uống mới kêu thì "on the house". Có lẽ vì bắt khách phải đợi để nhận phòng. Em thích cách phục vụ như vậy :-)
Vào phòng thì lại thêm một ngạc nhiên và lấy làm thích thú vì cửa sổ phòng mở ra là quang cảnh của Batalha Monastery. Ngó ra cửa sổ nhìn khách du lịch đi qua đi lại cũng thấy vui vui. Ấn tượng đầu tiên với đất nước và con người Bồ Đào Nha rất tuyệt với!
https://farm5.staticflickr.com/4457/37586277220_c6d74ee3de_b.jpg
du khách tour đến từ sáng đến chiều. Tuy đông nhưng lại không ồn ào...
https://farm5.staticflickr.com/4512/23991551978_ef49290e39_b.jpg
Batalha Monastery - Tu viện Batalha
https://farm5.staticflickr.com/4451/37844112171_e742bfcf77_b.jpg
joseph.luong
22-10-2017, 10:08 AM
Sau khi sắp xếp xong hành lý thì em đi bộ sang Batalha Monastery. Tu viện này được vua João I xây dựng sau trận chiến Aljubarrota với nước láng giềng Tây Ban Nha. Trong trận chiến này, vua João I đã cầu xin với Đức Mẹ và khấn rằng nếu chiến thắng sẽ xây dựng một đền thờ tạ ơn. Cùng với sự lãnh đạo tài tình của tướng Nuno Alvares Pereira, vua và 6600 quân đã đẩy lui được 11 000 quân TBN và giành độc lập cho đất nước.
Giữ lời hứa, vua João I đã xây 1 tu viện lớn và giao cho các thầy dòng Dominicô chăm sóc và đọc kinh lần hạt mỗi ngày. Nơi đây sau này cũng là nơi chôn cất vua hoàng hậu cùng các vị hoàng tử khác.
Nhìn từ bãi đậu xe sang Batalha Monastery
https://farm5.staticflickr.com/4466/37585539000_206f372c3c_b.jpg
sân rộng trước cửa chính
https://farm5.staticflickr.com/4509/37811462712_dc579ed5e6_b.jpg
cửa chính nhìn gần hơn...
https://farm5.staticflickr.com/4466/37133341904_365b4f298a_b.jpg
joseph.luong
22-10-2017, 09:42 PM
Bức tượng dũng sĩ trên lưng ngựa đứng giữa sân ban đầu em nghĩ là vua João nhưng lại gần xem kỹ thì ra là tướng Nuno. Sau khi người vợ qua đời thì ông quyết định vào dòng Camelô ở Lisbon tu. Ông đem hết tài sản của mình để lo cho các cựu chiến binh. Trong dòng ông được biết đến là một thầy luôn chăm lo đọc kinh cầu nguyện, luôn làm việc hy sinh đền tội và rất tôn sùng yêu mến Đức Mẹ. Ông mất vào mùa Phục Sinh 1431. Ngày 26 tháng 4, 2009 tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ông đã được tuyên thánh. Người ta biết đến ông qua tên gọi: São Nuno de Santa Maria - Saint Nuno of Saint Mary.
Hình dưới các bác thấy cặp du khách đang đọc một bản thông tin viết về vị Thánh này.
https://farm5.staticflickr.com/4509/37145466124_7a3c89470d_b.jpg
Batalha Monastery được khởi công xây dưng từ năm 1386 cho đến đầu thế kỷ 16 trải qua 7 đời vua và nhiều kiến trúc sư khác nhau. Phần lớn của Monastery là theo kiến trúc Gothic thiết kế bởi kiến trúc sư Afonso Domingues (đến 1402) và nối tiếp bởi các kts khác. Nhưng đến 1532, khi công trình mái vòm đằng sau còn đang dang dở thì vua João III quyết định ngưng và chuyển sang xây dựng Jeronimos Monastery tại Lisbon.
Qua bao thăng trầm lich sử Monastery giờ đây trở thành 1 viện bảo tàng và tiếp đón hàng ngàn khách du lịch mỗi ngày.
cảnh pano cửa trước Monastery
https://farm5.staticflickr.com/4452/37794907086_0cf9aa6428_b.jpg
Cánh cửa chính
https://farm5.staticflickr.com/4484/37585483760_b3252713d5_b.jpg
joseph.luong
22-10-2017, 10:09 PM
Cửa chính này là kiệt tác của kiến trúc sư Huguet 1402 sau khi kts Alfonso qua đời. Bên trên cánh cửa đỏ là Chúa Giêsu được bao quanh bởi 4 Thánh sử của Thánh Kinh tân ước: Matheo (Matthew), Mac-cô (Mark), Luca (Luke) & Gioan (John).
https://farm5.staticflickr.com/4447/37843236331_aa6cdb3a1b_b.jpg
6 vòm bên trên được điêu khắc tỉ mỉ với 78 bức tượng đứng dưới trướng che. 78 Bức tượng này được tạc theo các vua, thiên thần, các nhà tiên tri và các thánh ở trong Thánh Kinh.
https://farm5.staticflickr.com/4509/37843212351_533829f34b_b.jpg
Vòm bên trái nhìn gần hơn
https://farm5.staticflickr.com/4486/37843198341_dc382aeff4_b.jpg
Vòm bên phải...Các bạn thấy có vài chỗ màu trắng thay vì màu vàng. Em đoán là những chỗ đó được tu sửa lại vì trải qua một thời gian dài bị bỏ hoang, chiến tranh và thiên tai.
https://farm5.staticflickr.com/4449/37585399690_4792286db2_b.jpg
Và hai bên ở dưới cuối vòm là tượng của 12 thánh tông đồ
https://farm5.staticflickr.com/4482/37811570032_877cb4386b_b.jpg
dưới chân các thánh tông đồ
https://farm5.staticflickr.com/4447/37133221134_d5f27c1aff_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4452/37811520742_8761c339d6_b.jpg
6 tượng bên phải...
https://farm5.staticflickr.com/4510/37843226561_4dc5da78c8_b.jpg
joseph.luong
22-10-2017, 10:44 PM
Bên trong Monastery chia làm 2 phần. Gian chính thì miễn phí cho mọi người và cuối tuần du khách sẽ bắt gặp các cặp cô dâu chú rể làm lễ cưới tại nơi này. Còn lăng mộ cũng như các phần còn lại của Monastery thì có thu vé. Lúc em vào thì trời đã xế chiều không đủ thời gian đi tham quan nên dự định đợi đến sáng Chủ Nhật trước khi ra sân bay thì ghé vô nơi này xem. Em nghĩ ánh nắng buổi sáng chiếu qua các cửa kính màu sẽ đẹp hơn buổi chiều.
Em dạo một vòng quanh bên ngoài Monastery và khu vực chung quanh ngắm phố xá.
Góc nhìn lên trên Monastery. Các bạn sẽ thấy có nhiều con Gargoyles chung quanh. Không biết tiếng Việt mình gọi là gì?
https://farm5.staticflickr.com/4472/37794803536_999445e1f0_b.jpg
Mục đích là dẫn nước mưa chảy ra ngoài thay vì thấm vào bên trong tường đá và mortar (vữa).
https://farm5.staticflickr.com/4460/37585317870_186f182f37_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4461/37794765516_dab1e91d8e_b.jpg
Một góc Batalha Monastery. Cửa chính của Monastery nằm bên trái
https://farm5.staticflickr.com/4464/37843089641_462ae0949b_b.jpg
joseph.luong
22-10-2017, 11:00 PM
Em dạo vòng quanh bên phải của Monastery. Các bạn thấy phần cuối của Monastery này thiếu cái vòm. Vì phần này vẫn chưa, và không bao giờ, xây xong.
https://farm5.staticflickr.com/4464/37133062724_dded70c09c_b.jpg
Đi xuống gần hơn thì sẽ thấy công trình dang dở. Cửa sổ kính màu chỉ có khung chứ không có kính.
https://farm5.staticflickr.com/4459/37133052344_ce4e8becd1_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4513/37811369342_db6b35bd4f_b.jpg
Sau đó em tiếp tục đi dạo phố đối diện Monastery. Lúc này đã về chiều và các xe tour du lịch đã không còn ghé nữa nên quang cảnh vắng vẻ hơn ban ngày.
Quay lưng lại từ vị trí tấm hình trước thì gặp phố này
https://farm5.staticflickr.com/4500/37585265460_8a2caf012a_b.jpg
Các cửa hàng shop cũng đã bắt đầu đóng cửa
https://farm5.staticflickr.com/4445/37811340252_5e736ea263_b.jpg
Hàng hóa BĐN của một tiệm vẫn còn mở
https://farm5.staticflickr.com/4482/37794667266_c03707006f_b.jpg
Nhìn từ góc phố sang Batalha Monastery
https://farm5.staticflickr.com/4511/37842959771_22dd0495be_b.jpg
Ngồi ngắm di tích
https://farm5.staticflickr.com/4475/37585188720_839b8bd823_b.jpg
Sau khi ngồi ngắm một thời gian thì em bắt đầu về hotel ăn tối và nghỉ ngơi. Vì 2 ngày sau tất cả là dành cho hành hương. Dự định trước khi ra về ngày Chủ Nhật mới vào bên trong tham quan Batalha Monastery. Em sẽ up ảnh bên trong vào phần cuối
https://farm5.staticflickr.com/4500/37842949441_64f91cefde_b.jpg
Chúc mừng bác có chuyến đi thật thú vị !
Cám ơn bác đã chia sẻ, em chờ xem hình tiếp.
Cám ơn bác joseph.luong cho đi hành hương Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Ba lời hứa của Đức Mẹ đã được thực hiện rõ ràng.
Hình ảnh đẹp và ghi dẫn chi tiết, cám ơn bác. Em cũng muốn đi một chuyến như thế, nhưng không biết rồi có làm được không.
Chờ xem những posts tiếp của bác.
seagull
23-10-2017, 09:40 AM
Cám ơn bác Joseph.Luong cho đi hành huơng ké. Thế nào em cũng phải làm một chuyến. Bác dùng máy gì chụp vậy?
SG
joseph.luong
23-10-2017, 10:14 AM
Chúc mừng bác có chuyến đi thật thú vị !
Cám ơn bác đã chia sẻ, em chờ xem hình tiếp.
Cám ơn bác vbdt đã ghé xem. Em mới làm được photo batch đầu (đi 3 ngày chụp đc khoảng 900 tấm, khg biết chụp gì nhiều quá, xóa mỏi cả tay), đang xem lại các hình nên đoán chắc mai hay mốt mới tiếp tục được :-)
Cám ơn bác joseph.luong cho đi hành hương Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại đây. Ba lời hứa của Đức Mẹ đã được thực hiện rõ ràng.
Hình ảnh đẹp và ghi dẫn chi tiết, cám ơn bác. Em cũng muốn đi một chuyến như thế, nhưng không biết rồi có làm được không.
Chờ xem những posts tiếp của bác.
Bác ASAV thiếu typo có mỗi chữ "năm" mà thành cả trăm Đức Mẹ... LOL
Khi đặt vé em cũng không để ý là kỷ niệm 100 năm, vậy mà rất may mắn được đi. Cũng nhờ chuyến này mà hiểu hơn về Fatima. Lần sau mong được đến Lộ Đức.
Em đi chỉ có 3 ngày thôi. Đáp máy bay trưa/chiều Thứ 5, đến trưa CN là bay về rồi.
Cám ơn bác Joseph.Luong cho đi hành huơng ké. Thế nào em cũng phải làm một chuyến. Bác dùng máy gì chụp vậy?
SG
Cám ơn bác seagull. Em đi chỉ mang mỗi chiếc sony a7 + 2 lens: Zeiss 55mm f1.8 và Sony 28mm f2.0 với thêm 2 cục pin. Vì biết là sẽ đi bộ nhiều nên bỏ hết tripod, flash, filter ở nhà. Quả thật rất nhẹ nhàng. Xem lại các hình thì thấy mỗi lens dùng khoảng 50%.
huyquantic
23-10-2017, 02:48 PM
cám ơn bác joseph.luong đã có thông tin rất chi tiết và ảnh rất đẹp về Batalha Monastery. Em hóng hình Portugal của bác tiếp ạ.
joseph.luong
24-10-2017, 12:22 AM
cám ơn bác joseph.luong đã có thông tin rất chi tiết và ảnh rất đẹp về Batalha Monastery. Em hóng hình Portugal của bác tiếp ạ.
Cám ơn bác huyquantic ghé xem và khích lệ :-)
Em xin phép được tiếp tục...
Trước khi đi hành hương em cũng chút còn chút hơi lo, ở chỗ là em đến ngày 12 và ngày 13 là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối nên em đoán 2 ngày này sẽ đông vô cùng. Nhất là đến buổi tối đọc kinh lần hạt và kết thúc bằng một vòng rước kiệu quanh quảng trường. Không biết lúc đó làm sao đón taxi về! Rất may khi check-in hotel em cũng hỏi anh Nuno về điều này và anh ta cho biết tốt nhất để anh ta đặt taxi đón em tại hotel, và hẹn trước thời gian tối để taxi đón mình về luôn. Như vậy khỏi lo tìm điểm đón taxi lúc cả ngàn người ùa ra. Đêm 12 bật TV xem chương trình quả thật đông ghẹt. Ước tính từ chục ngàn đến trăm ngàn người tại quảng trường. Như vậy khỏi lo việc đưa đón cho ngày mai 13 tháng 10. Cám ơn anh bạn Nuno nhiều : - )
Em book taxi lúc 1 giờ trưa vì 2 lý do. Thứ 1 do múi giờ khác biệt với Toronto (Portugal trước em 5t). Thứ 2 lúc đó dưới Fatima đang có lễ rất lớn nên có đi xuống cũng vừa đông và lại không có thể đi đâu được. Trong khi đợi taxi, em dậy sớm chút xuống nhà hàng ăn sáng (khách ở hotel được ăn sáng kiểu buffet miễn phí). Sau buổi sáng còn chút thời gian nên em dạo thêm quanh khu vực đợi taxi.
Ghé 2 tiệm shop bên kia đường
https://farm5.staticflickr.com/4443/37811717242_fc45236448_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4509/23990741278_5b8697f45b_b.jpg
Em mua một bịch bánh nhỏ có đậu phộng, để phòng dọc đường ăn nếu cần. Vì hẹn với taxi đến 12 giờ đêm mới đến đón. Như vậy em có 11 tiếng ở Fatima (lúc đó cũng không biết có đủ sức đi hay không nữa)
https://farm5.staticflickr.com/4512/37585517190_7de5c06589_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4487/37585504000_528f4a24c6_b.jpg
joseph.luong
24-10-2017, 12:45 AM
Trước tiên em up bản đồ của Fatima để các bác dễ hình dung hơn.
https://farm5.staticflickr.com/4487/37817302576_bd43a0c814_b.jpg
Crop lại khu vực chính của Fatima. Chấm màu đen là nơi em xuống taxi và cũng là nơi em hẹn gặp taxi đón về hotel.
Có 3 điểm nhấn chính em sẽ trình bày.
- Số 2 trên bản đồ - Basilica Da Santissima Trindade - Vương cung thánh đường (VCTĐ) Chúa Ba Ngôi (hình vòng tròn màu trắng bên cạnh chấm đen)
- Số 1 trên bản đồ - Capela Das Aparicoes - Nơi Đức Mẹ hiện ra (trung tâm bản đồ)
- Số 4 - Vương cung thánh đường Fatima
https://farm5.staticflickr.com/4507/37622471400_771dabd340_b.jpg
Em không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao khi lần đầu đặt chân đến Fatima. Khung cảnh lúc đó. Em đứng từ bên trái VCTĐ Chúa Ba Ngôi nhìn về VCTĐ Fatima
https://farm5.staticflickr.com/4469/37865413951_8cda7ac868_b.jpg
Đi xuống chút nữa thì sẽ gặp nhà nguyện - nơi Đức Mẹ hiện ra bên trái. Ở giữa quảng trường là cột đá với tượng đồng Chúa Giêsu (1932) tượng trưng cho Chúa Giêsu là trung tâm của thông điệp của Đức Mẹ tại Fatima.
Ở bên dưới 4 góc có nước giếng chảy ra. Câu chuyện là vào năm 1921 (4 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra) Đức Giám Mục đã cho đào 1 giếng nước để phục vụ nhu cầu cho các khách hành hương mỗi ngày một đông hơn. Vào hôm 9 tháng 11 khi thợ đang đào giếng thì gặp phải đá rắn và họ ý định phải làm nổ đá mới tiếp tục được thì tự nhiên có nước chảy từ dưới ra. Hiện nay du khách có thể dùng bình nước để hứng uống hoặc đem về tùy ý.
https://farm5.staticflickr.com/4511/24012625568_842724dd02_b.jpg
Em vẫn theo dõi topic này của bác đây. Rất nhiều chi tiểt hay và cần biết đối với em là một người Công Giáo.
Văn Khoa
24-10-2017, 02:47 AM
Dù đang ở Lisboa chơi nhưng em cũng gửi vài hàng về nhà để cám ơn bác Joseph về những tấm ảnh đẹp cùng với những thông tin về đạo Công Giáo. Em cũng muốn biết tại sao Fatima là một nơi hành hương quan trọng nhất của người có đạo.
joseph.luong
24-10-2017, 11:06 AM
Em vẫn theo dõi topic này của bác đây. Rất nhiều chi tiểt hay và cần biết đối với em là một người Công Giáo.
Dù đang ở Lisboa chơi nhưng em cũng gửi vài hàng về nhà để cám ơn bác Joseph về những tấm ảnh đẹp cùng với những thông tin về đạo Công Giáo. Em cũng muốn biết tại sao Fatima là một nơi hành hương quan trọng nhất của người có đạo.
Cám ơn bác ASAV và đặc biệt bác Văn Khoa đang đi chơi mà cũng gởi lời đến post này. Không biết bác có ghé Jeronimos Monastery ở Lisbon hay khg. Em hơi tò mò muốn biết vì vua Joao III bỏ Batalha Monastery để xây Jeronimos Monastery ở Lisbon :-) Chúc bác chuyến đi du lịch vui vẻ.
Trở lại Fatima...
Việc đầu tiên em làm là đi thẳng xuống hướng nhà nguyện vì nơi nhỏ bé này là điểm chính tại Fatima. Nơi đây Đức Mẹ đã hiện ra với 3 em nhỏ: Lucia dó Santos (22/3/1907) và 2 người em họ: Francisco (11/6/1908) và Jacinta Marto (11/3/1910)
Em xin viêt ra câu chuyện Đức Mẹ hiện ra. Thời điểm cũng như chi tiết các sự kiện em dựa trên sách tiếng Anh "A Pilgrim's Guide to Fatima and the Surrounding Area" của Andrew Houseley. Andrew Houseley viết ra chi tiết cũng như thời điểm dựa trên cuốn sách memoir của chính sơ Lucia viết sau này. Em dùng các bản tiếng Việt trên mạng để giúp trong việc phiên dịch.
Phần sau đây em sẽ viết nhiều hơn ảnh
Nơi mái vòm bên trái chỗ mọi người tụ tập chính là nhà nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra.
https://farm5.staticflickr.com/4499/37816733836_63dc14cce5_b.jpg
Trước khi Đức Mẹ hiện ra với 3 em thì đã có Thiên thần hiện ra với các em 3 lần. Điều này em mới được biết đến sau khi tìm hiểu về Fatima. Em sẽ dành câu chuyện Thiên thần hiện ra cho mục sau này.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ 1: Ngày 13 tháng 5 năm 1917
Lúc đó là khoảng giờ trưa, khi 3 trẻ dắt đàn cừu của mình từ nhà đến đồi Cova da Iria (là thửa đất của gia đình Lucia, nay chính là đất hành hương này) thì các em thấy 1 tia sét đánh xuống nên các em lùa đàn cừu xuống nơi sét đánh để tìm hiểu thêm. Đến nửa đường, gần 1 cây sồi lớn thì các em thấy 1 tia sét nữa. Thêm vài bước thì các em thấy 1 Bà mặc áo trắng toát, rực rỡ hơn mặt trời, trong sáng như pha-lê và được bao quanh bởi muôn vàn tia nắng mặt trời.
- Các con đừng sợ. Ta không làm hại các con
- Bà từ đâu đến? Lucia hỏi.
- Ta từ thiên đàng đến.
- Bà muốn chúng con làm gì?
- Các con hãy đến đây vào ngày 13 mỗi tháng trong 6 tháng liên tiếp và cũng vào giờ này. Sau đó ta sẽ cho các con biết Ta là ai và Ta muốn gì. Ta sẽ trở lại đây lần thứ bảy nữa.
- Vậy con có được lên thiên đàng không?
- Có, con sẽ được.
- Và Jacinta?
- Em cũng sẽ được.
- Và Francisco?
- Sẽ được, nhưng Francisco phải lần hạt nhiều.
Sau đó Bà nói: - Các con có muốn dâng mình cho Chúa và đón nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, để đền vì những tội lỗi người ta xúc phạm đến Người và xin cho họ được ăn năn trở lại không?
- Dạ chúng con muốn.
- Vậy từ nay các con sẽ được chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con.
https://farm5.staticflickr.com/4486/37816694006_aa9623f6b3_b.jpg
Và Đức Mẹ mở hai tay ra và các em thấy một luồng ánh sáng mãnh liệt, đến mức xuyên qua trái tim các em và đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nơi ấy các em đã thấy Thiên Chúa. Các em liền sụp xuống và lập đi lập lại trong lòng: Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Con yêu mến Chúa. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa trong Thánh Thể! (O most Holy Trinity. I adore You! My God, my God, I love You in the most Blessed Sacrament!)
Bà nói một lần nữa:
- Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, để cầu cho thế giới được chóng hòa bình và chiến tranh sớm chấm dứt
Đoạn Bà cất mình lên về hướng Đông cho tới khi biến mất vào không gian bao la. Các em sau này diễn tả thấy giống như Thiên Đàng mở ra.
joseph.luong
24-10-2017, 11:37 AM
Ngày 13 tháng 6 năm 1917
Tin tức các em thấy một Bà hiện ra với các em đã loan khắp làng. Một số người trong làng cũng đợi và cùng đi với 3 em đến nơi Đức Mẹ hiện ra. Số người tin thì cùng các em lần chuỗi Mân Côi. Khi vừa dứt chuỗi Mân Côi thì các em thấy 1 tia sáng và các em thấy Bà trước mặt các em trên cây sồi.
cây sồi...
https://farm5.staticflickr.com/4466/37834193542_1cf65b27ae_b.jpg
- Bà cần gì nơi con? Lucia cất tiếng hỏi
- Ta muốn các con trở lại đây vào ngày 13 tháng tới, mỗi ngày lần hạt Mân Côi, và học chữ để biết đọc biết viết. Sau đó Ta sẽ cho các con biết thêm những gì Ta muốn.
Lucia xin Bà chữa lành cho một bệnh nhân đang ở đó. Bà trả lời:
- Nếu anh ấy ăn năn trở lại, thì trong năm nay anh sẽ được chữa lành.
- Con ước mong được Bà đưa chúng con về Thiên đàng.
- Được. Ta sẽ đưa Jacinta và Francisco về trước, còn con, Ta muốn con ở lại trần gian ít lâu nữa, vì Chúa Giêsu muốn dùng con để mọi người nhận biết và yêu mến Mẹ Maria. Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm trên thế giới. Ta hứa ơn cứu độ cho những ai trân trọng điều ấy, và những linh hồn ấy sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa đặt bên Ta để tô điểm cho ngôi vị Ngài.
- Vậy con phải ở lại trần gian này một mình sao? Lucia buồn bã thưa.
- Không. Con gái của Ta. Con lấy thế làm buồn sao? Ta sẽ không để con một mình đâu. Trái Tim Mẹ Maria sẽ là nơi con nương ẩn và là đường dẫn đưa con tới Thiên Chúa
https://farm5.staticflickr.com/4461/37865354721_b40b818101_b.jpg
Nói rồi Bà lại giang đôi tay và các em lại thấy được ánh sáng mãnh liệt như lần trước. Các em thấy như được đắm chìm vào Chúa. Nhưng lần này, Jacinta và Franciso thấy mình hòa vào ánh sáng hướng lên Thiên Đàng. Còn Lucia thì ở trong phần ánh sáng đổ xuống mặt đất.
Bà sau đó cho các em thấy, trên tay phải Bà, 1 trái tim được quấn lấy bởi gai nhọn và đâm vào tim. Các em hiểu được đó là Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria, bị xúc phạm bởi tội lỗi nhân loại và mong chờ hối lỗi.
Sau lần Đức Mẹ hiện ra đó thì các em được đưa đến gặp Cha sở. Sau một thời gian dài thẩm vấn, Cha sở kết luận: "Nếu đây là một sự mạc khải từ Thiên Chúa thì Chúa sẽ bảo người được mạc khải kể lại cho Cha nghe, còn đằng này Lucia lại quyết tâm giữ kín. Vì vậy những gì Lucia chứng kiến là việc làm của ma quỷ! Nhưng Cha sở vẫn để tâm xem tương lai còn xuất hiện những điều gì nữa và vẫn đối xử tốt với Lucia.
Lucia thì bắt đầu nghi ngờ rằng những gì mình nhìn thấy là do ma quỷ. Em bắt đầu lười biếng trong việc hy sinh đền tội. Nhưng Jacinta và Franciso van cầu Lucia và nói rằng ma quỷ dung mạo rất xấu, còn người Đàn Bà thì thật đẹp và chúng ta đã thấy Bà lên Thiên đàng.
Trẻ em suy nghĩ đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ em lại thấy hay :-)
Em vẫn còn nhớ bài hát từ hồi còn chưa đi học "Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói..."
Cây sồi là cây Oak trong triếng Anh.
joseph.luong
24-10-2017, 12:15 PM
Em vẫn còn nhớ bài hát từ hồi còn chưa đi học "Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói..."
Cây sồi là cây Oak trong triếng Anh.
Dạ đúng bác ASAV. Em cũng hát không biết bao nhiêu lần khi đứng tại đây, chính nơi này....nhưng hôm nay không còn là xa xôi nữa.....rất xúc động
Ngày 13 tháng 7 năm 1917
Ngày 13 gần kề nhưng Lucia lại nghi ngờ nên có ý định không đi. Đến ngày 13 bỗng dưng Lucia cảm thấy muốn đi và cùng Jacinto và Franciso lên đường đến Cova da Iria. Khi đến nơi thì đã có rất nhiều người đang lần hạt Mân Côi.
Một lần nữa các em lại thấy tia chớp và thấy Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi.
https://farm5.staticflickr.com/4470/37816633916_23e62cf657_b.jpg
Lucia lại hỏi Đức Mẹ cần gì nơi các em, và một lần nữa Mẹ nhắn các em trở lại nơi này vào ngày 13 tháng sau, và lần hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu xin cho hòa bình của thế giới và chiến tranh mau kết thúc. Lucia xin Đức Mẹ một phép lạ để mọi người tin rằng Mẹ đang hiện ra.
Đức Mẹ đáp:
- Vào tháng 10 Ta sẽ cho con biết Ta là ai, Ta muốn gì và Ta sẽ làm phép lạ để mọi người cùng thấy và tin.
Một số người nhờ Lucia xin Đức Mẹ chữa lành bệnh cho họ. Mẹ trả lời rằng rất cần thiết cho những người này phải lần hạt Mân Côi thường xuyên để nhận Ơn cần thiết. Đức Mẹ phán:
- Các con hãy dâng những hy sinh để đền thay cho những người tội lỗi. Khi làm việc hy sinh, các con hãy thưa với Chúa những lời này: "Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng việc hy sinh này vì lòng mến Chúa. Xin cho kẻ có tội biết ăn năn trở lại và đền bù về những tội lỗi người ta đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria."
Nói đến đây, Đức Mẹ mở hai tay ra như lần trước. Lần này các em thấy ánh sáng từ 2 tay Mẹ xuyên qua lòng đất chiếu xuống hỏa ngục, cho các em nhìn thấy biển lửa mênh mông mà ma quỷ cùng các linh hồn phạm tội đang bị thiêu đốt, tung lên rơi xuống theo ngọn lửa cháy, khóc lóc rên la trong tuyệt vọng.
Đức Mẹ phán tiếp:
- Chúng con vừa xem thấy hỏa ngục nơi giam cầm những kẻ có tội. Để khỏi vào tai họa này, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ trên khắp thế giới. Nếu con người thực hiện những điều Mẹ nói, thi nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng nếu nhân loại không ngừng xúc phạm tới Thiên Chúa, thì một cuộc chiến dữ dội và khủng khiếp hơn sẽ nổ ra vào thời Giáo Hoàng Pius XI. Khi nào các con nhìn thấy ánh sáng xuất hiện khác thường, thì các con nhớ rằng đó là dấu hiệu Chúa báo cho các con hay, Thiên Chúa sắp dùng chiến tranh, đói khát, bắt bớ Giáo Hội và Đức Thánh Cha, hầu giáng phạt thế gian. Để ngăn ngừa những sự ấy, Mẹ nài xin con người dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và rước lễ đền tạ trong các ngày thứ Bảy đầu tháng. Nếu nhân loại đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ, nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ truyền bá những thuyết sai lầm trên toàn thế giới, sẽ gây ra nhiều cuộc chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Kẻ lành sẽ chịu tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ, nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Nhưng sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ. Nước Nga sẽ trở lại và nhân loại sẽ được Chúa ban cho một thời hòa bình. Tại Bồ Đào Nha sẽ giữ được đức tin. Đừng cho ai biết các điều này ngoại trừ Francisco.
Francisco, khác với Jacinta, nhìn thấy Đức Mẹ nhưng lại không thể nghe những gì Đức Mẹ nói.
Đây là 2 trong 3 bí mật mà các em buộc phải giữ kín, nhưng việc các em đang giữ một bí mật gì đó thì đều được mọi người biết đến, chỉ là không ai biết bí mật đó là gì.
Kế đến, Đức Mẹ bảo các em đọc câu này sau mỗi sự ngắm Mân Côi:
"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn"
Và như những lần trước, Đức Mẹ bay lên trời theo hướng mặt trời mọc và biến mất.
...đến giờ em mới biết câu kinh em đọc sau mỗi sự ngắm là do Đức Mẹ dạy
vanle
24-10-2017, 07:34 PM
Cám ơn Joseph đã post hình với đầy đủ chi tiết. Đọc thấy mê và mong post tiếp để xem và đoc
joseph.luong
24-10-2017, 09:44 PM
Cám ơn Joseph đã post hình với đầy đủ chi tiết. Đọc thấy mê và mong post tiếp để xem và đoc
Em các ơn bác vanle đã ghé đọc post. Hy vọng không làm bác ngán vì em sẽ còn viết lại (nói đúng ra là dịch lại từ sách) nhiều hơn ảnh trong vài phần nữa :-)
Em xin tiếp tục lần Đức Mẹ hiện ra vào tháng 7...
Như các bác đã đọc ở trên, lần nào hiện ra Đức Mẹ cũng nhắn nhủ các em ăn năn đền tội, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Và lần này thì có thêm 3 bí mật. Bí mật thứ 3 là một thị kiến có liên quan đến nhiều người bị sát hại, trong đó có các giáo dân, tu sĩ và một vị Giám mục mặt áo trắng (được hiểu là Đức Giáo Hoàng)..vv.
Vào năm 2000 (lúc này bí mật thứ 3 mới được công khai bởi Thánh Giáo Hoàng John Paul II, trong khi 2 bí mật kia đã được công bố 1943), Đức Hồng Y Joseph Ratzinger (sau này là Đức Giáo Hoàng Benedict XVI), Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, viết một bài nhận định và giải thích thần học khá dài về “Bí Mật Thứ Ba” nay. Ngài được trao trách nhiệm minh giải các dấu hiệu và biểu tượng trong các thị kiến về Đức Mẹ. Các bác nào interest có thể tìm đọc thêm.
Nói chung có một điều trong thị kiến ấy mà mọi người tin đó chính là một Giáo Hoàng bị sát hại.
Vào ngày 13 tháng 5, 1981 (kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima) thì Đức Giáo Hoàng John Paul II bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài bị bắn và mất máu khá nhiều nhưng các bác sĩ cho biết rằng viên đạn lại chỉ "barely missed" trượt qua và không trúng các động mạch. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã xem đây là một sự can thiệp của Mẹ Maria.
Ngày 13/5/1982 ĐGH John Paul II đến Fatima để tạ ơn. Ngài cũng hứa là sẽ dâng cả thế giới cho trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ.
Ngày 25 tháng 3 năm 1984, sau khi triệu tập các Giám Mục khắp nơi trên thế giới về, với tượng Đức Mẹ mang từ Fatima đến Rome, chính thức dâng thể giới (trong đó có Nga) cho trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Hình (Sơ) Sr. Lucia và Đức Giáo Hoàng John Paul II. Em chụp khung hình này từ trong nhà của Sr. Lucia.
https://farm5.staticflickr.com/4470/24012312288_06c7531b7b_b.jpg
Tháng 8 năm 1917
Lúc này tin tức đã loan truyền khắp vùng. Hai ngày trước khi Đức Mẹ hiện ra thì Lucia được ông quận trưởng, Artur Santos, triệu tập. Ông cố gắng bắt Lucia tiết lộ bí mật và hứa là không trở lại nơi Đức Mẹ hiện ra nữa. Nhưng Lucia vẫn giữ kín miệng.
Vào ngày 13 tháng 8 thì đã có trên ngàn người đến. Người đặt câu hỏi, kẻ thì mong muốn các trẻ cầu xin Đức Mẹ chữa bịnh và nhiều người để lại tiền bạc. Ông quận trưởng lần này triệu cả 3 em Lucia, Francisco và Jacinta đến. Ông thẩm vấn các em và bắt các em hứa là không trở lại đồi Cova da Iria nữa. Mặc dù dùng lời lẽ từ khuyên nhủ đến hăm dọa nhưng 3 em đều giữ bí mật. Cuối cùng ông Quận trưởng ra lệnh gia đình đưa 3 em đến nhà Cha sở ở tạm vài ngày. Trên con đường đến nhà sứ, các em bị đưa vào nhà tù một thời gian ngắn (một lần dọa cuối cùng mong các em sợ) nhưng các em vẫn không tiết lộ bí mật. Các em ở nhà Cha sứ với mẹ của mình 2 ngày trước khi trở về nhà.
https://farm5.staticflickr.com/4483/24012526168_17bd50b133_b.jpg
Đức Mẹ không hiện ra vào ngày 13 tháng 8.
Nhưng 4 ngày sau khi các em về, 19 tháng 8 khi các em đang chăn cừu tại 1 nơi gọi là Valinhos (gần nhà các em) thì Đức Mẹ hiện ra.
- Bà cần gì nơi con? Lucia hỏi.
- Ta muốn các con tiếp tục đến Cova da Iria vào ngày 13 và tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Ta sẽ làm một phép lạ để tất cả cùng tin.
- Bà muốn chúng con làm gì với số tiền mà mọi người để lại?
- Hãy làm 2 cái kiệu. Một kiệu sẽ được Lucia, Jacinta và 2 bé gái mặc đồ trắng khiêng. Một kiệu do Francisco và 3 em trai mặc đồ trắng khiêng. Số tiền ở trong kiệu sẽ dành cho mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và còn lại sẽ dành vào việc xây cất 1 nhà nguyện.
nhà nguyện lúc về đêm
https://farm5.staticflickr.com/4509/37849109442_4be52f346e_b.jpg
Khuôn mặt Đức Mẹ trở nên buồn rầu. Mẹ nói hãy cầu nguyện nhiều hơn. Hãy làm việc hy sinh cho những người tội lỗi vì nhiều linh hồn sẽ sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu cho họ.
Sau tháng 8 thì gia đình Lucia gặp khó khăn hơn vì mảnh đất Cova da Iria đã không còn cỏ cho cừu cũng như không thể trồng trọt vì quá đông người đến và dẫm lên cây cỏ. Mẹ của Lucia đổ lỗi cho Lucia và gia đình buộc phải bán luôn cả đàn cừu.
joseph.luong
24-10-2017, 10:09 PM
Ngày 13 tháng 9 năm 1917
https://farm5.staticflickr.com/4512/37155619564_260549e016_b.jpg
Thời điểm Đức Mẹ hiện ra sắp đến, Lucia, Jacinta và Francisco cùng nhau đi đến Cova da Iria. Đám đông lúc này ước tính lên đến 30 ngàn người. Các em rất vất vả mới đi đến nơi vì nhiều người quỳ ngay trước mắt các em xin các em cầu khẩn với Đức Mẹ chữa lành bệnh hoặc cầu cho con cái họ được bình an trở về từ chiến tranh.
Khi các em đến chỗ cây sồi thì mọi người bắt đầu lần hạt Mân Côi cùng nhau. Không lâu, một tia sáng đánh xuống và Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi.
Đức Mẹ phán: - Hãy tiếp tục lần hạt mỗi ngày để cầu xin cho chiến tranh chấm dứt. Tháng sau, Thiên Chúa sẽ đến và Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ núi Camêlô (note: đây là 2 trong nhiều danh hiệu của Đức Mẹ. Chỉ có một Đúc Mẹ thôi) cũng sẽ đến cùng. Thánh Giuse và Chúa Giêsu hài đồng sẽ hiện ra và ban phép lành cho Thế giới. Thiên Chúa rất hài lòng về những hy sinh của các con dâng lên. Ngài không muốn các con mang áo nhặm trong lúc ngủ, chỉ mặc vào ban ngày. (áo nhặm/nhậm: áo dệt bằng lông thú mặc vào rất ngứa ngáy khó chịu, người ta hay dùng áo nhậm trong ngày lễ tro để sám hối tội lỗi & sức tro)
Sau đó Mẹ bay lên trời và biến mất như những lần trước.
Sau đó các trẻ tìm thấy một số áo nhậm bên dọc đường sau đó. Và các em bắt đầu mặc để dâng hy sinh cho các người tội lỗi.
joseph.luong
24-10-2017, 10:49 PM
Ngày 13 tháng 10 năm 1917
hình chụp ngày hôm ấy...
https://farm5.staticflickr.com/4502/37816314716_6e7956b273_b.jpg
Hôm đó trời mưa tầm tã, ước tính đám đông đến 70 ngàn người (có nơi ước tính đến trăm ngàn người) hiện diện nơi đó. Lần này cha mẹ Lucia đi theo con mình vì lo cho an nguy của Lucia vì lúc đó cũng có những nhóm người chống đối và còn có tin đồn sẽ có người cài bom phát nổ vào lúc Đức Mẹ hiện ra. Họ đi qua đám đông, những người quỳ xuống cầu nguyện và xin ơn. Lucia kêu gọi mọi người bỏ dù xuống và đọc kinh Mân Côi.
Sau đó các em thấy một tia sáng chiếu xuống và Đức Mẹ hiện ra tại cây sồi.
- Bà muốn chúng con làm gì?
- Mẹ muốn xây ở đây 1 nhà nguyện để tôn kính Mẹ. Mẹ là Mẹ Mân Côi. Mẹ muốn các con tiếp tục lần hạt mỗi ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và binh lính sẽ được trở về.
- Con muốn xin Mẹ thêm những ơn khác, chữa lành bệnh nhân, thánh hóa người tội lỗi...
- Mẹ sẽ ban cho 1 số, còn 1 số thì không. Họ phải cải thiện và xin ơn tha thứ cho lỗi lầm của họ.
Khuôn mặt Đức Mẹ lúc này rất buồn. Mẹ nói thêm:
- Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.
Bầu trời lúc đó vẫn còn mây u ám. Đức Mẹ mở 2 bàn tay ra, tức thì từ 2 lòng bàn tay Mẹ tỏa ra những tia sáng chói lọi. Mặt trời lúc ấy dịu xuống cùng lúc phía bên trái mặt trời thánh Giuse xuất hiện. Ngài bế Chúa Giêsu hài đồng và ban phép lành cho thế giới bằng cách vẽ hình Thánh Giá.
Một lúc sau khi Chúa Giêsu hài đồng và Thánh Giuse biến mất thì Lucia thấy Thiên Chúa và Đức Mẹ hiện ra. Lucia cảm giác như đó là Đức Mẹ Sầu Bi. Thiên Chúa cũng dùng tay vẽ hình thánh giá ban phép lành. Sau khi Thiên Chúa và Đức Mẹ biến mất thì Đức Mẹ núi Camelô hiện ra. Ba trẻ tin rằng những gì các em trông thấy là biểu hiện cho năm sự vui, 5 sự thương và 5 sự mừng của kinh Mân Côi.
https://farm5.staticflickr.com/4465/37816320966_a22cf5bdb5_b.jpg
Một số trong đám đông nói rằng họ thấy tuyết và các nhánh hoa hồng rơi. Nhưng điều tất cả mọi người tại nơi đó đều trông thấy chính là phép lạ mặt trời nhảy múa. Họ trông thấy mặt trời không làm chói mắt và biến sắc và nhào lộn quay cuồng giống như một trái banh lửa rớt xuống trên đầu mọi người. Ánh sáng đủ mọi màu sắc phát ra tung tóe trên mọi cảnh vật. Dân chúng hoảng hốt kêu la. Nhiều người đọc kinh ăn năn tội và hiện tượng này kéo dài đến 10 phút. Cuối cùng mặt trời trở lại vị trí trên bầu trời như cũ.
joseph.luong
24-10-2017, 11:06 PM
Sau tháng 10, 1917
Người dân bắt đầu dựng các cây cột để làm thành vòm và dựng 1 cây Thánh Giá. Đèn được thắp suốt ngày và đêm. Nhưng chính quyền phản đối và trong 1 đêm họ cho người đến tháo gỡ các cột và bứng cả cây sồi & kéo đi.
Tuy nhiên, họ đã bứng lộn cây sồi khác!
Vào năm 1919 theo lời Đức Mẹ dặn người ta đã dựng một nhà nguyện nhỏ cạnh cây sồi nơi Đức Mẹ hiện ra.
Ngôi nhà nhỏ màu trắng. Theo em biết thì hiện nay cửa luôn đóng kín vì quá nhỏ so với lượng người hành hương đến nơi này.
https://farm5.staticflickr.com/4486/37816694006_aa9623f6b3_b.jpg
Lễ đầu tiên được cử hành vào 13 tháng 10 năm 1921.
Không lâu sau Nhà nguyện đã bị nổ bởi nhóm Ourém Freemasons. Một phần Nhà nguyện bị phá hủy, nhưng đã được mở cửa lại vào 13 tháng 1 năm 1923. Nhà nguyện hiện nay là điểm nhấn của đất hành hương tại Fatima.
ảnh xưa đoàn người hành hương đến Fatima...
https://farm5.staticflickr.com/4509/37833725602_3d55d42212_b.jpg
ảnh xưa bên trong nhà nguyện
https://farm5.staticflickr.com/4444/37816301036_be85250cff_b.jpg
joseph.luong
25-10-2017, 12:07 PM
Bây giờ các bác đã hiểu vì sao em đi thẳng xuống nhà nguyện trước tiên rồi sau đó mới ghé sang nhũng nơi khác.
Ngày nay nhà nguyện nhỏ vẫn giữ như vậy nhưng đã làm rộng ra và lớn hơn bằng cách làm một công trình lớn hơn bao quanh nhà nguyện. Mái che to hơn. Thêm đàn organ ống và chỗ ngồi cho ca đoàn, và giáo dân bên dưới. Tượng Đức Mẹ được đưa ra ngoài lồng kiếng và bên dưới đặt bàn thờ làm thành một nhà thờ nhỏ. Có Thánh lễ cử hành mỗi ngày tại đây.
Em đứng đây một thời gian cũng khá lâu. Vừa lần hạt Mân Côi vừa nhớ lại câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ. Giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ cảm giác em như thế nào khi lần đầu ở nơi đó...13/10/1917...13/10/2017...
Sau khi cầu nguyện một hồi em bắt đầu đi vòng bên cạnh nhà nguyện để ngắm cây sồi. Trước giờ chỉ nghe đến cây sồi nhưng hôm nay mới thấy tận mắt.
https://farm5.staticflickr.com/4466/37834193542_1cf65b27ae_b.jpg
Cây sồi to lớn được bao quanh bằng một bức tường đá và một hàng cây xanh được trồng bên trên bức tường.
https://farm5.staticflickr.com/4461/37865354721_b40b818101_b.jpg
Vòng theo bức tường sẽ có gặp các bậc thang đi lên VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi (hay còn được gọi là VCTĐ Đức Mẹ Fatima). Nhưng hôm nay bị ngăn lại vì họ cho biết VCTĐ tạm đóng cửa ngày 12 và 13. Tối hôm đó em mới biết là vì ban tối trong VCTĐ sẽ có một buổi nhạc hòa tấu để mừng ngày 13 tháng 10 và có chiếu live ngay trên màn hình lớn ngoài quảng trường.
Từ cây sồi quay lưng lại nhìn về hướng VCTĐ Chúa Ba Ngôi, nơi em bắt đầu hành trình
https://farm5.staticflickr.com/4458/37916369991_2da7052f01_b.jpg
Em đi bộ trở lại vòng quanh cây sồi và đi đến hướng cột trụ đá giữa quảng trường nơi có tượng Chúa Giêsu.
Từ đây nhìn lên hướng Đông là VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi
https://farm5.staticflickr.com/4505/37865370691_44ed63c0b8_b.jpg
quay sang trái sẽ thấy nhà Nguyện và cây sồi...
https://farm5.staticflickr.com/4448/37916363291_a96d6a130f_b.jpg
quay thêm một lần sang trái nữa (hướng Tây) là sẽ thấy VCTĐ Chúa Ba Ngôi với cây Thánh Giá cao vút và một chuỗi hạt Mân Côi thật lớn treo trên cao.
https://farm5.staticflickr.com/4484/37608026560_7485ab924e_b.jpg
Ở gần đó có một con đường nhỏ lót đá. Con đường tên tiếng Anh là Penitential way, tiếng Việt em tạm dịch là con đường Sám hối/Ăn năn. Con đường bắt đầu từ phía VCTĐ Chúa Ba Ngôi và dẫn đến nhà nguyện.
Khách hành hương có thể quỳ và đi bằng đầu gối đến nhà nguyện để ăn năn sám hối hy sinh đền tội.
Lúc nào cũng có người quỳ trên con đường này. Trên con đường này ta bắt gặp đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi sắc dân từ khắp nơi trên thế giới từ khắp các nẻo đường cuộc sống. Có bà mẹ quỳ cầu nguyện bên cạnh là 1 bé gái khoảng chừng 5, 6 tuổi cũng quỳ đi theo mẹ mình. Khuôn mặt em luôn nở nụ cười hồn nhiên trong sáng.
Có 1 ông bố quỳ trên con đường này và bên cạnh là bà vợ đi bộ bên với 2 con đi cùng.
Có nữ tu quỳ trên con đường và bên cạnh là một nhóm người cùng đi bên cạnh lần hạt chung.
Có người khi quỳ để đầu gối trần, cọ sát với mặt đất mà quỳ tới. Cũng có người quỳ nửa đường phải chống hai tay xuống mà bò tiếp. Cũng có người lót một miếng lót dưới đầu gối để quỳ. Tùy khả năng của mỗi người và rất nhiều cách biểu lộ khác nhau nhưng tất cả 1 mục đích: Ăn năn đền tội.
joseph.luong
25-10-2017, 11:04 PM
Như vậy cho đến ngày nay những lời Mẹ dạy đã được thực hành. Rõ ràng nhất tại nơi này khi lúc nào cũng có người quỳ gối ăn năn sám hối, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
Từ tượng Chúa Giêsu em băng qua bên kia quảng trường về hướng Nam (nhà nguyện nằm hướng Bắc). Lên cầu thang ta sẽ thấy một phần của bức tường Berlin khi xưa. Tường nặng 2.6 tấn và cao 3.6m.
https://farm5.staticflickr.com/4448/37154983394_c9ffe3f604_b.jpg
Bên cạnh bức tường có ghi:
"Bức tường Berlin
xây dựng: 1961.8.13
sụp đổ: 1989.11.09"
và bên dưới là 1 trích câu trong bài đọc của Thánh Giáo Hoàng John Paul II vào tối 12 tháng 5 năm 1991 tại Fatima trước khi Ngài cùng mọi người rước kiệu Đức Mẹ.
"Obrigado, Celeste Pastora, por terdes guiado com carinho maternal os povos para a liberdade!" (Toàn văn bài đọc này ta có thể đọc được qua mạng của Vatican, nhưng chỉ có bản Ý và BĐN)
Em không tìm được phiên bản Việt nên xin dịch sơ qua, bác nào dịch được đúng hơn xin giúp dùm:
"Tạ ơn Mẹ, vì qua tình yêu của Mẹ dẫn đưa mọi người đến tự do!"
bức tường nhìn gần hơn
https://farm5.staticflickr.com/4506/37816583516_881118b152_b.jpg
Và qua bức tường Berlin này cũng là bắng chứng cho bí mật thứ 2 đã hoàn tất.
- Giáo Hoàng Pius XI mất năm 1939 khi Thế chiến Thứ 2 bắt đầu bùng nổ.
- 13/08/1961: Bức tường Berlin khởi xây
- 25/03/1984: Đức Giáo Hoàng John Paul II chính thức dâng thế giới (trong đó có nước Nga) cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
- 11/09/1989: Bức tường Berlin sụp đổ, nối tiếp bởi các nước Đông Âu lân cận.
- 12/12/1991: Liên bang cộng hòa xã hội Xô viết trở thành liên bang Nga
Từ bức tường Berlin đi lên thêm vài bậc thang thì em gặp ngay xe lửa mini.
https://farm5.staticflickr.com/4450/37155517604_5562b40de7_b.jpg
Xe lửa mini này đưa khách hành hương một vòng quanh Fatima và dừng lại 6 trạm. Sau khi mua vé thì khách có thể xuống bất cứ trạm nào mình muốn và sau đó lên tiếp tục đi đến các trạm khác. Vé bao một vòng đường khoảng 10km trong vòng khoảng 1 tiếng. Mỗi trạm dừng xe, tài xế sẽ xuống bấm vé trạm đó và bán vé cho những ai muốn mua và đi lên.
Trung bình khoảng 20-30 phút mỗi chuyến từ 8g đến 6g30 chiều tùy thời điểm trong năm. Vào những ngày quan trọng họ sẽ tăng chuyến xe lên mỗi 15 phút.
https://farm5.staticflickr.com/4444/37872394876_c6d71d16e3_b.jpg
Trạm số 1 từ bến xe. Nên những ai đón xe "đò" từ các vùng khác lên đây có thể đón xe lửa mini đi đến nơi hành hương. Nhưng xe rất nhỏ, không có chỗ cho hành lý, chỉ vừa cho mình ôm một balô nhỏ mà thôi.
Trạm số 2 dừng ở phía Bắc, gần với nhà Nguyện.
Trạm số 3 dừng ở phía Nam, nơi em bắt đầu mua vé và đón xe.
Trạm số 4 dừng ở bùng binh. Nếu đi bộ từ trạm số 3 thì khoảng 10-15 phút. Nơi đây du khách có thể xuống và đi đường ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá. Và Ở đây ta sẽ gặp nơi Đức Mẹ hiện ra với 3 em nhỏ vào tháng 8, và nơi Thiên thần hiện ra với ba em nhỏ lần thứ 1 và lần thứ 3 như để chuẩn bị các em để đón Đức Mẹ hiện ra không lâu sau đó.
Mỗi trạm dừng có bảng như thế này
https://farm5.staticflickr.com/4468/37155551494_a81ed5824b_b.jpg
Trạm số 5 cách trạm số 4 cũng không xa. Khoảng thêm 10-15 phút đi bộ. Nơi đây chính là nhà của Lucia và Jacinta & Francisco. 2 căn nhà đều bảo quản như 100 năm trước và cho khách hành hương vào viếng xem. Cách nhà Lucia không xa cũng là nơi Thiên thần hiện ra với các em lần thứ 2. Em xuống xe ở trạm này.
Trạm số 6 là nhà thờ Giáo xứ Fatima xưa, nơi các em rửa tội, rước lễ lần đầu và tham dự lễ khi bé.
joseph.luong
25-10-2017, 11:29 PM
Em xuống xe train mini ở trạm số 5. Hôm ấy tấp nập khách hành hương. Đường rất hẹp đến nỗi xe tour bus khi vào chỉ có khoảng chừng 1 ngang tay cách dãy nhà hai bên.
https://farm5.staticflickr.com/4495/37833416902_489ef60ba8_b.jpg
Xe train dừng tại một ngã ba trong làng. Nhà của Sr. Lucia chỉ khoảng vài ba căn từ ngã ba. Em đến viếng nhà của Sr. Lucia trước vì gần nhất.
Sr. Lucia sau khi đi tu đã đem phần nhà mình dâng tặng cho Giáo Phận. Hiện nay mọi vật từ trong ra ngoài đều được giữ nguyên như 100 năm về trước.
Nhà của Lucia
https://farm5.staticflickr.com/4493/37155507404_18d89b21cf_b.jpg
Hôm ấy khách hành hương quá đông, nên họ đã mở cửa bên hông làm lối vào và đi theo một đường vòng quanh nhà và ra bằng cửa chính.
https://farm5.staticflickr.com/4490/24012425918_4708b07996_b.jpg
Bên cạnh nhà là một con đường nhỏ. Trước lối vào có một cây to cùng với bảng cho biết đây là nhà của Lucia.
https://farm5.staticflickr.com/4503/37833988592_7bf259ae2e_b.jpg
Nhà rất nhỏ, được chia ra vài phòng nhỏ. Căn phòng đầu tiên bên trái từ cửa vào bên hông. Phòng với máy dệt.
https://farm5.staticflickr.com/4511/37607794160_bf3a5c3b1d_b.jpg
Đi qua bên phải sẽ dẫn đến nhà bếp
https://farm5.staticflickr.com/4458/37155441144_8d1b522efb_b.jpg
Trong nhà bếp cũng có ngăn một phòng thật nhỏ vừa đủ chiếc giường
https://farm5.staticflickr.com/4496/37833942802_caf072aa3d_b.jpg
Nơi nhóm lửa nấu ăn
https://farm5.staticflickr.com/4499/37833956032_c63209f98b_b.jpg
cùng với dĩa, hũ sành.
https://farm5.staticflickr.com/4508/37155430484_feedf82567_b.jpg
Cây Thánh Giá trên tường.
https://farm5.staticflickr.com/4475/37833864062_2680efffd1_b.jpg
joseph.luong
25-10-2017, 11:45 PM
Và từ bếp thì vòng ra phòng chính. Phòng này hình vuông và có 4 lối đi. 1 là cửa chính, 1 cửa dẫn ra bếp, phòng dệt và cửa hông, 2 cửa kia thì là 2 phòng ngủ nhỏ. Trên tường có treo ảnh chụp gia đình của Lucia
https://farm5.staticflickr.com/4504/37816433496_de4997a0fe_b.jpg
2 phòng ngủ nhỏ
https://farm5.staticflickr.com/4484/37155414984_14fbd8cd19_b.jpg
Phòng bên phải là phòng của Lucia và người chị vào lúc đó
https://farm5.staticflickr.com/4514/37865145781_2736e582cc_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4490/37155397114_7f64dc9627_b.jpg
Phòng bên trái là của cha mẹ Lucia, và cũng là nơi chào đời của Lucia cũng như anh chị mình.
https://farm5.staticflickr.com/4459/37607705040_f404bc2cdd_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4472/37607695720_fa65e93d71_b.jpg
Sau khi đi hết một vòng thì từ căn phòng này đi ra cửa chính
https://farm5.staticflickr.com/4492/24012306118_477561c233_b.jpg
joseph.luong
26-10-2017, 11:32 AM
Sau sự kiện Đức Mẹ hiện ra, em Lucia vẫn tiếp tục ở với gia đình trong căn nhà này cho đến 1921 khi lúc đó Lucia đi tu tại Vilar khu ngoại ô Porto.
https://farm5.staticflickr.com/4470/24012312288_06c7531b7b_b.jpg
- 24/10/1925 Lucia chính thức vào tu viện dòng nữ tu Sister y Sandoti tại Tây Ban Nha. Lucia khấn lần đàu vào năm 1928 và khấn trọn đời vào năm 1934.
- Tháng 3/1948 Sr Lucia rời khỏi dòng và vào tu viện Carmelô tại Bồ Đào Nha và ở đó cho đến khi qua đời vào 13/2/2005 lúc 97 tuổi.
- 13/2/2017 Sr Lucia được nâng lên hàng Tôi tớ Chúa (một trong 4 bước tiến trình tuyên thánh của Giáo Hội)
note: tiến trình tuyên thánh gồm có: Tôi tớ Chúa (Sevant of God), Đấng đáng kính (Venerable), Chân phước/Á Thánh (Blessed), Hiển Thánh (Saint) như 2 Thánh trẻ Francisco và Jacinta Marto.
Ra khỏi nhà Lucia thì em vòng lại sang bên hông nhà, vì sau nhà là chuồng cừu của gia đình.
https://farm5.staticflickr.com/4449/24012298028_9dfd1b1f1e_b.jpg
Giờ đây người ta đã cho vài ba con cừu vào nơi đây để làm khung cảnh sống động hơn. Lúc đó có 2 con, chắc vì quá quen thuộc với cảnh du khách, vẫn cứ vô tư ăn rơm.
https://farm5.staticflickr.com/4470/37833778742_7a2d1740d5_b.jpg
không rõ phòng này làm gì. Em đoán chắc nơi này dùng làm để chứa các dụng cụ cho nông nghiệp, chứa rơm, hay để mổ heo...
https://farm5.staticflickr.com/4513/37865071091_e0bb61b63e_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4468/37833796602_60ee2c9d8a_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4448/37833787882_3e7e822f31_b.jpg
cảnh close up của bức tường đá của căn nhà
https://farm5.staticflickr.com/4454/37865059791_a784aa3a99_b.jpg
Đối diện với nhà sau của Lucia, "bên kia đường" là information house và toilet công cộng. Trong nhà có trưng bày một số hình ảnh xưa liên quan đến Fatima và Đức Mẹ hiện ra. Và có người giúp chỉ đường nếu khách hành hương cần. Và có cả bản đồ Fatima (bản đồ em chụp ở trong trang 2 - bản đồ này cũng được cung cấp tại info center bên cạnh nhà Nguyện tại Fatima) với các ngôn ngữ thông dụng như BĐN, TBN, Anh, Pháp, Đức...
joseph.luong
26-10-2017, 12:07 PM
Sau nhà Lucia chỉ có một con đường và đi theo con đường này sẽ dẫn đến giếng nước nơi Thiên thần hiện ra với 3 em lần thứ 2.
Em xin viết ra đây câu chuyện Thiên thần hiện ra với các em 3 lần, trước khi sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Lần thứ nhất:
Vào mùa xuân 1916, Lucia cùng với Franciso và Jacinta đang trú mưa dưới 1 tảng đá giữa hàng cây ô-liu. Sau khi mưa tạnh thì có 1 cơn gió thổi tới. Các em nhìn lên và thấy hình ảnh của một thiếu niên, trạc 14-15 tuổi, trắng hơn tuyết và ánh mặt trời khiến trong suốt như pha-lê. Thiếu niên ấy nói:
- Đừng sợ, ta là Thiên thần Bình An (Angel of Peace). Hãy cầu nguyện với ta.
Thiên thần quỳ xuống, trán chạm đất. Các trẻ cùng làm theo và lập lại lời cầu nguyện:
- Lạy Thiên Chúa của con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa hãy tha thứ cho tất cả những ai không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa.
Sau khi đọc 3 lần, Thiên thần đứng lên và nói:
- Hãy cầu nguyện, vì Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ nghe những lời cầu khẩn. Các em hãy cầu nguyện theo cách này. Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria chú ý tới tiếng van nài của các em.
đường đến giếng nước...
https://farm5.staticflickr.com/4478/37816291096_60da056f4c_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4495/37865020541_e771288856_b.jpg
Hiện ra lần 2
Hè 1916 khi các em đang chơi đùa dưới tán cây bên giếng nước sau nhà Lucia thì Thiên thần hiện ra và nói:
- Các em đang làm gì vậy? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều để Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban xuống lòng Thương Xót trên các em. Hãy không ngừng dâng lời cầu nguyện và hy sinh bản thân cho Đấng Tối Cao.
- Làm thế nào để hy sinh?
- Làm tất cả mọi thứ các em có thể hy sinh và dâng các việc ấy cho Thiên Chúa như một việc đền bù những tội lỗi mà Ngài bị xúc phạm và khẩn cầu cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại. Bằng cách này các em sẽ xin ơn hòa bình cho đất nước của các em. Ta là Thiên thần giám hộ (guardian angel) của BĐN. Trên hết hãy chấp nhận và chịu đựng những đau khổ mà Chúa sẽ gởi cho các em.
https://farm5.staticflickr.com/4508/24012161538_e4ff24de5d_b.jpg
Sr Lucia sau này cho biết những lời này "khắc ghi vào tâm trí chúng con, như một ánh sáng giúp chúng con hiểu Thiên Chúa là ai, Người yêu thương chúng ta và muốn được chúng ta yêu thương chừng nào. Giá trị của hy sinh và việc hy sinh làm hài lòng Chúa thế nào, và rằng nó đáng tôn trọng để Thiên Chúa biến đổi các tội nhân."
https://farm5.staticflickr.com/4482/24012185868_15a19522ca_b.jpg
Hiện ra lần thứ 3
Cuối tháng 9 đầu tháng 10, 1916: Khi các em đang đọc lời cầu nguyện Thiên thần dạy các em thì một tia sáng chiếu xuống các em. Các em thấy Thiên Thần tay trái đang cầm một Chén Thánh, bên trên có Bánh Thánh lơ lửng và từ nơi ấy một số giọt máu rơi vào Chén Thánh. Thiên thấn để Chén Thánh và Bánh Thánh lơ lửng trên không, quỳ xuống bên cạnh 3 trẻ và lặp lại 3 lần:
- Ôi Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Cha, Con và Thánh Thần, con tôn thờ Ngài sâu thẳm. Con xin dâng lên Ngài Máu Cực Thánh, Thân mình, Linh hồn và Thần tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong tất cả các nhà tạm trên thế giới, để đền bù cho những xúc phạm, báng bổ và thờ ơ đã làm buồn lòng Chúa. Nhờ công đức vô hạn của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con cầu xin cho các tội nhân được ăn năn trở lại.
Thiên thần sau đó đặt Mình Thánh vào lưỡi em Lucia và cho Francisco & Jacinta Máu Thánh từ chén và nói:
- Hãy ăn và uống Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, bị xúc phạm khủng khiếp bởi những người vô ơn. Hãy đền bù những tội ác của họ và an ủi Thiên Chúa của các em.
Sau đó Thiên thần quỳ xuống và đọc câu kinh: "Ôi Chúa Ba Ngôi Chí Thánh....." và rồi biến mất.
https://farm5.staticflickr.com/4478/37864997061_2867c6fc2d_b.jpg
Như em đã nhắc qua ở post trước, vị trí Thiên thần hiện ra lần 1 và 3, cùng với Đức Mẹ hiện ra vào tháng 8/1917 là ở nơi gọi là Valinhos. Muốn ghé nơi này ta chỉ việc đi đến trạm số 4 (đường ngắm 14 chặn đàng Thánh Giá) trên bản đồ của xe lửa mini. Nơi ấy sẽ nằm ở giữa chặng 8 và 9.
Giếng nước khi xưa được mở để khách hành hương đến múc, nhưng nay đã đóng và khóa lại. Em đoán có lẽ việc lấy nước dưới giếng sẽ dễ dẫn đến tai nạn không hay, nhất là với số lượng khách hành hương ngày một đông.
bbpp1234
27-10-2017, 11:31 AM
nhà thờ đẹp quá các bác nhỉ, nhà dân thì trông có vẻ hơi giống Việt Nam :D
joseph.luong
27-10-2017, 11:25 PM
Cám ơn bác bbpp1234 ghé xem. Quả thật nhiều cảnh làm mình cảm giác như đang ở VN.
Em xin tiếp tục...
Rời khỏi nơi đây em trở ngược lại hướng nhà của Lucia và tiếp tục đến ngã ba nơi trạm số 5 của xe lửa mini. Nơi đây chỉ việc quẹo phải lần theo con đường đi vô ban đầu khoảng vài phút là sẽ đến nhà Francisco và Jacinta.
Nhà của Francisco và Jacinta cũng nhỏ nhắn và xây dựng rất giống như nhà của Lucia. Bước qua cửa chính là một phòng vuông với các cửa dẫn vào các phòng ngủ, bếp và sân sau.
https://farm5.staticflickr.com/4512/24012141698_ea2da78e69_b.jpg
Hình ảnh gia đình Francisco và Jacinta. Hình cuối có Lucia đứng bên trái cạnh Francisco & Jacinta
https://farm5.staticflickr.com/4498/37816221896_b7aa6a6638_b.jpg
Các vật dụng hàng ngày trong nhà
https://farm5.staticflickr.com/4479/37155177864_b5eb81561b_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4508/24012044678_a4f5b8f342_b.jpg
Bàn mổ heo trong nhà bếp, vết tích dao chặt xuống khắp bàn
https://farm5.staticflickr.com/4505/24012110358_f3f5740dca_b.jpg
Một góc phòng trong nhà
https://farm5.staticflickr.com/4458/37833509112_076b27da77_b.jpg
joseph.luong
28-10-2017, 12:01 AM
Như lời Đức Mẹ nói với 3 em trong lần hiện ra lần 2: "Ta sẽ đưa Francisco và Jacinta về Thiên đàng trước", Francisco và Jacinta mất không lâu sau Đức Mẹ hiện ra.
Sau một năm Đức Mẹ hiện ra, từ tháng 10/1918, Francisco và Jacinta thấy sức khỏe yếu đi. Đại dịch cúm Spanish Flu đang hoành hành Châu Âu lúc đó. Spanish Flu (1918-1919) gây nhiễm 1/3 dân số thế giới và giết chết 20-40 triệu người.
Một lần đến thăm, Lucia hỏi Francisco:
- Em có chịu nhiều đau khổ không Francisco?
- Có, nhưng em đón nhận những đau khổ đó dành cho tình yêu đối vói Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Francisco mất ngày 4/4/1919 lúc 10 tuổi.
Căn phòng nơi Thánh Francisco qua đời.
https://farm5.staticflickr.com/4462/37833540892_82298e31d6_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4472/24012053478_b6e04e3b4c_b.jpg
Jacinta thì được thị kiến của Đức Mẹ biết trước ngày giờ mình mất. Jacinta nói với Lucia trong một lần Lucia ghé thăm:
- Khi em ở một mình, em đi ra khỏi giường và đọc kinh Thiên thần dạy em. Nhưng giờ em không cúi đầu sát mặt đất được nên em chỉ quỳ gối cầu nguyện.
Jacinta được đưa đến bệnh viện Ourém và sau đó chuyển đến Lisbon.
Thánh Jacinta mất ngày 20/2/1920 lúc 9 tuổi.
Căn phòng nơi T. Jacinta chào đời và cũng là nơi Jacinta ở cho đến khi chuyển đến bệnh viện Lisbon.
https://farm5.staticflickr.com/4507/37816183376_57d93a589b_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4451/37833562132_37ba39b46b_b.jpg
Ngày 13 tháng 2 năm 2017 - Sơ Lucia được nâng lên hàng Tôi tớ Chúa.
Ngày 13 tháng 5 năm 2017 - Francisco và Jacinta nâng lên hàng Hiển Thánh. Là hai vị Thánh trẻ nhất mà không phải tử đạo.
joseph.luong
28-10-2017, 12:08 AM
Sau khi viếng bên trong nhà 2 Thánh trẻ, em đi vòng ra sau vườn và ngắm ngôi nhà từ phía sau vườn.
Nhìn ra ngoài đường. Cảnh xưa và nay.
https://farm5.staticflickr.com/4511/37864905191_27ce789d5e_b.jpg
Đằng sau nhà
https://farm5.staticflickr.com/4468/37833498532_3dddd04094_b.jpg
Tường, mái ngói, ống khói
https://farm5.staticflickr.com/4453/37864843131_25664f3c05_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4478/37833472102_e0f4a41802_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4449/37864818871_b994f653c1_b.jpg
Cửa từ sau vườn dẫn ra đường trước
https://farm5.staticflickr.com/4454/24011987568_de1036d4e6_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4499/37155053154_3fb0f89a8a_b.jpg
Cánh cửa bên hông nhà
https://farm5.staticflickr.com/4470/37155022534_9d97443bf7_b.jpg
Em vẫn tiếp tục theo dõi tường trình của bác về chuyến hành hương Fatima.
Vào ngày 13 tháng 5, 1981 (kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima) thì Đức Giáo Hoàng John Paul II bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô. .
Cũng chính vào ngày đó (13/5/1981) thì em bị bắt và bị đưa về khám Chí Hòa đếm lịch. Sau khi về, thì gia đình mới nhắc cho em biết ngày đó ĐGH John Paul II bị ám sát nhưng không chết.
Em có biết là người ta đã gắn một phiến đá lưu niệm ngay tại nơi ĐGH bị bắn, và trong dịp hành hương Vatican khoảng 10 năm trước, em có cố gắng tìm nhưng không thấy, vì hồi đó em không tìm hiểu kỹ xem tấm đá đó nằm trong phần nào của quảng trường Thánh Phêrô. Sau này mới biết là nó nằm phía cánh trái của quảng trường (tức là bên phía có tượng Thánh Phaolô (nếu ai có muốn tìm)).
Cám ơn bác về những hình ảnh và thông tin Fatima.
joseph.luong
28-10-2017, 10:59 AM
Cám ơn bác ASAV.
Em cũng đã tìm viên đá này khoảng vài năm trước nhưng vẫn chưa tìm thấy. Phần vì hôm đó là trước ngày triều kiến chung ĐGH nên họ đang xếp barricade ngăn vài nơi không thể vào.
Còn về việc ám sát ĐGH John Paul II em còn một chi tiết quên viết ra. Đó là viên đạn lấy ra từ ĐGH đã được gắn vào vương miện của Mẹ Maria trên bức tượng tại nhà Nguyện. Vì đứng quá xa nên khg thể thấy. Nếu lúc đó có bác ASAV thì khỏi phải lo :)
joseph.luong
28-10-2017, 11:21 AM
Em xin tiếp tục...
Sau khi viếng nhà của Lucia và Francisco & Jacinta thì cũng đã gần chiều. Bịch bánh đậu phộng mua từ sáng đến giờ đã hết nên em tìm nơi nghỉ chân và ăn uống. Em vào một tiệm ăn gần đó, gọi 2 miếng bánh mì nướng kẹp cheese và ly nước cam vắt. Có vậy thôi mà ngon không thể tả!
Một tiệm rượu trong làng
https://farm5.staticflickr.com/4443/37834026472_5ed52bbebe_b.jpg
Quán ăn "ngon không thể tả" :-)
https://farm5.staticflickr.com/4482/37155541394_9548aec82c_b.jpg
Chuyến xe lửa mini đang đưa khách đến trạm dừng số 5 trong làng.
https://farm5.staticflickr.com/4476/37816059306_cd9ae7b8ba_b.jpg
Ngồi một thời gian thì em đến trạm xe lửa mini đợi chuyến kế tiếp để về nhà Nguyện. Hôm đó rất đông khách hành hương và họ đã tăng thêm xe lửa nên trung bình khoảng 15' thì có một chuyến. Tuy vậy, em cũng phải đợi đến chuyến thứ 3 mới có thể lên.
Xe lửa mini đưa em đến trạm số 6 là nhà thờ Giáo xứ Fatima khi xưa, nơi 3 trẻ đã được rửa tội, rước lễ lần đầu và tham dự lễ. Em không xuống trạm này vì trời đã về chiều, sợ sẽ không kịp về đến nhà Nguyện để xem thêm các nơi gần đó vì buổi sáng vẫn chưa thấy hết. Lúc này cũng hơi mệt nên cất máy xuống và thưởng thức xe chở đi vòng thành phố Fatima, vừa nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời từ sáng đến giờ.
Về đến trung tâm nhà Nguyện thì trời đã về chiều và mặt trời đã bắt đầu lặn sau lưng VCTĐ Chúa Ba Ngôi.
Quang cảng trời chiều hôm ấy nhìn về VCTĐ Chúa Ba Ngôi và tràng hạt Mân Côi to trước cổng.
https://farm5.staticflickr.com/4463/37864720651_b563c24b4d_b.jpg
Cảnh pano đứng từ hướng Nam nhìn sang nhà Nguyện, VCTĐ Mẹ Mân Côi (bên phải), và VCTĐ Chúa Ba Ngôi (bên trái)
https://farm5.staticflickr.com/4446/37154966644_d6fd9b362c_b.jpg
Nhìn về VCTĐ Chúa Ba Ngôi.
https://farm5.staticflickr.com/4505/37864708161_76724b60f5_b.jpg
Trước VCTĐ Chúa Ba Ngôi ở bên trái được dựng lên 1 cây Thánh Giá bằng thép corten (thép chịu thời tiết). Thánh Giá cao 34m. Bên cạnh là bức tượng của Thánh Giáo Hoàng John Paul II và thường hay được đặt đèn cầy và hoa do những người yêu mến Ngài để lại.
https://farm5.staticflickr.com/4466/37815984846_a98a7f787f_b.jpg
joseph.luong
28-10-2017, 12:13 PM
Tượng Thánh Giáo Hoàng John Paul II
Phần cuối của cây gậy Mục Tử của Ngài hiện màu vàng là vì do các khách hành hương chạm vào qua năm tháng.
https://farm5.staticflickr.com/4462/37154909094_96b1c3d78f_b.jpg
Một góc nhìn khác
https://farm5.staticflickr.com/4473/37607244390_49e9884ef2_b.jpg
Tượng nhìn về hướng nhà Nguyện và VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi
https://farm5.staticflickr.com/4514/37607239120_77e007081b_b.jpg
Bên phải của VCTĐ là Giáo Hoàng Paul VI. Tượng Ngài cũng nhìn về hướng nơi Đức Mẹ hiện ra. Giáo Hoàng Paul VI là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến Fatima, vào 13/5/1967 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra.
https://farm5.staticflickr.com/4456/37848726072_bf56c526fa_b.jpg
Dưới bức tượng ghi tên Ngài "Paolo VI"
và "1897.09.26 - 1963.06.21 - 1978.08.06" là (ngày sinh - ngày bầu làm Giáo Hoàng - ngày mất)
và ngày đến Fatima "1967.05.13"
Khi đến trước cửa VCTĐ Chúa Ba Ngôi thì mặt trời đã lặn, phần vì mệt, phần vì ánh sáng không đủ nên em không chụp nữa mà chỉ vào VCTĐ xem và cầu nguyện. Đến lúc VCTĐ đóng cửa thì em ra ngoài và đến nơi khởi điểm con đường Sám Hối/Ăn Năn (Penitential Way)
Hình ảnh con đường này lúc em chụp vào buổi sáng
https://farm5.staticflickr.com/4484/37608026560_7485ab924e_b.jpg
Câu chuyện của con đường này:
Cha của Lucia, ông António, qua đời 31/7/1919. Mẹ của Lucia khi ấy cũng lâm bệnh nặng. Các người chị của Lucia đến lúc này vẫn chưa tin việc Lucia thấy Đức Mẹ hiện ra và còn đổ lỗi cho Lucia về việc gia đình trở nên túng thiếu khó khăn. Các chị nói Lucia hãy đến và cầu xin Đức Mẹ chữa lành bệnh cho mẹ mình. Lucia vâng lời và đến nhà nguyện để cầu xin. Khi trở về thì căn bệnh của mẹ đã bớt. Bà hồi phục và 3 ngày sau bà có thể ngồi dậy và làm công việc nhà như thường ngày.
Lucia đã hứa với Đức Mẹ rằng nếu Đức Mẹ giúp chữa lành bệnh của mẹ mình thì Lucia và các chị sẽ trở lại và trong chín ngày liên tiếp sẽ quỳ từ con đường vào đến cây sồi. Trong ngày thứ 9 họ sẽ dắt theo 9 đứa trẻ nghèo và sẽ cho các em một bữa ăn. Lucia và các chị thực hiện điều hứa đó và đem cả mẹ mình cùng theo.
Con đường xưa ấy nay là con đường Sám Hối/Ăn Năn.
Sau một hồi lưỡng lự thì em cũng quyết định quỳ trên con đường này. Từng bước từng bước vừa lần hạt vừa đi
Góc nhìn trước lúc em bắt đầu...
https://farm5.staticflickr.com/4476/24012667008_57c4d1ab7a_b.jpg
Em thì hơi nặng ký và khi quỳ như vậy thì tất cả sức nặng đè lên trên xương đầu gối. Đầu gối không có thịt nên giờ mới hiểu được cảm giác của những con người quỳ trên con đường này. Em lần hạt xong thì cũng chỉ mới nửa đường. Lúc đó đầu gối đau không chịu nổi. Cũng đã có lúc phải chống hai tay xuống mà bò. Đến mức chịu không nổi thì tự nói mình cố nhích thêm môt bước nữa thôi. Được khoảng thêm hai ba bước nữa thì em không thể tiếp tục được. Riêng bà xã em thì kiên trì đã quỳ đến được nhà Nguyện.
Sau khi đứng lên thì hai chân rung rẩy. Tối về đến hotel tắm rửa thì mới biết hai đầu gối mình bị gì. Nói đơn giản, sau 2 tuần về nhà thì đầu gối em đang ăn da non. Rất cảm thông cho những tín hữu quỳ trên miếng lót chân và thật sự cảm phục những ai hoàn thành con đường Sám hối ăn năn ấy, nhất là vị nữ tu quỳ bằng đầu gối trần em gặp tối hôm đó!
joseph.luong
28-10-2017, 12:33 PM
Sau khi quỳ trên con đường Sám hối ăn năn thì em ở lại nhà Nguyện cầu nguyện thêm một chút nữa.
https://farm5.staticflickr.com/4509/37849109442_4be52f346e_b.jpg
Sau đó em vòng ra ngoài đường vừa xem đường xá về đêm và tìm chỗ ăn tối trước khi trở lại nhà Nguyện để lần hạt chung và rước kiệu.
Chung quanh Fatima thì rất nhiều đồ lưu niệm Công Giáo như tràng hạt, tượng, ảnh..vv. có cả tiệm bán áo lễ cho các Cha. Nói chung không thiếu món gì.
Các cảnh phố xá Fatima
https://farm5.staticflickr.com/4473/37849104322_a2feb3c108_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4504/37831735206_2e479c4394_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4469/37623234530_b62531c4ed_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4455/37833171956_a8e27dc58d_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4494/37623246200_0fcce3bde0_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4456/37831750596_dfb465e4fa_b.jpg
Sau khi ăn tối em về lại nhà Nguyện, mua một cặp đèn cầy để đốt lên khi lần hạt Mân Côi chung và rước kiệu. Mỗi ngày đều có lần hạt chung tại nhà Nguyện khoảng 3 lần, và đến tối thì bắt đầu lúc 9:30 và khi kết thúc sẽ rước kiệu Đức Mẹ một vòng quanh quảng trường.
Dưới là cảnh mọi người lần hạt và rước kiệu tối hôm đó. Sau khi rước kiệu thì em ra đón taxi (đã hẹn sẵn từ lúc sáng) và về hotel. Kết thúc ngày đầu tiên trong 2 ngày hành hương Fatima!
https://farm5.staticflickr.com/4446/37623222430_6bf3cabda3_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4502/37170385524_4366fc3199_b.jpg
joseph.luong
29-10-2017, 01:30 AM
Sáng sớm hôm sau, em vào nhà hàng hotel ăn sáng, uống cafe expresso và ngắm du khách đến Batalha Monastery. Hôm đó là Thứ Bảy nên em bắt gặp đến 2 cặp cô dâu chú rể ở đây. Họ đến làm lễ tại Monastery này.
Đúng 12 giờ bác taxi đến và đưa em xuống Fatima tiếp tục cuộc hành hương.
Đến Fatima thì việc đầu tiên vẫn là đến nhà Nguyện đọc kinh cầu nguyện. Sau đó đến phòng thông tin -Information Room để tìm xem lễ chiều thứ Bảy mấy giờ và ở đâu để tham dự. Vì ngày mai sẽ không có thời gian tham dự lễ và đến lúc đáp máy bay về đến Toronto thì đã khuy.
Ở ngoài thì có một bản thông tin các giờ lễ cùng với ngôn ngữ và nơi cử hành Thánh lễ.
chụp từ phone
https://farm5.staticflickr.com/4466/37992717181_baf346aeea_b.jpg
Có lễ tiếng Việt, và nhân viên ở đó cho biết đó là các buổi lễ đã book trước bởi các nhóm hành hương, nên nếu lỡ vì lý do gì họ cancel thì sẽ không có lễ. Nếu muốn chắc ăn không mất lễ thì nên tham dự lễ local ở đây "Missa Oficial". Em quyết định tham dự buổi lễ lúc 6:30 tại VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi bằng tiếng BĐN.
Hôm nay trời nắng ấm rất đẹp, không khí giống mùa xuân hơn là thu. Em vòng về VCTĐ Chúa Ba Ngôi và bắt đầu tham quan lại.
Vương Cung Tháng Đường Chúa Ba Ngôi:
Vì nhu cầu phục vụ khách hành hương gia tăng, nên vào năm 1997 có một cuộc thi thiết kế để xây dựng một nhà thờ với sức chứa lớn hơn. Và người thắng cuộc là một kts người Hy Lạp Alexandros Tombazis. Với hình vòng tròn (đường kính 125m) như hình Mình Thánh và có sức chứa hơn 8600 chỗ ngồi. Nhà thờ được bắt đầu khởi công vào 2004 và hoàn tất vào 2009. Nhà thờ được nâng lên hàng Vương Cung Thánh Đường vào 19/6/2012.
Trước VCTĐ được treo một tràng hạt Mân Côi rất lớn như nhắc nhở mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi như lời Mẹ Maria nhắn nhủ mỗi lần hiện ra.
https://farm5.staticflickr.com/4457/24011814078_69aff9ab46_b.jpg
Tràng hạt này được thắp sáng lúc ban đêm.
https://farm5.staticflickr.com/4504/37831665446_29fccb07c2_b.jpg
Men theo vòng ngoài của VCTĐ thì sẽ thấy 12 cửa lớng bằng đồng, tượng trưng cho 12 Thánh tông đồ.
Tấm này chụp khoảng 2/3 chiều cao của cửa, vì có một bức tường ngăn lại.
https://farm5.staticflickr.com/4509/37623190060_fc93b60d38_b.jpg
Phần cửa dưới tại một nơi khác.
https://farm5.staticflickr.com/4456/37623182010_389239aa2a_b.jpg
Vòng một vòng thì trở lại cửa chính với tràng hạt Mân Côi lớn. Hai bên cửa có 2 tấm kính lớn được in 4 câu trong Thánh Kinh qua 26 ngôn ngữ khác nhau. Bên trên tấm kính lớn có 20 tấm bảng đồng cho 20 sự ngắm của kinh Mân Côi.
tấm kính bên trái
https://farm5.staticflickr.com/4448/37607231300_336375aa92_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4514/37833297692_e03d0b0581_b.jpg
Các bác có tìm thấy tiếng mẹ đẻ mình trên tấm kiếng không?
4 câu trích từ Thánh Kinh là:
- Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúc Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen. (2Cr 13, 13)
- Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì , mà Chúa phải bận tâm? (TV 8, 5)
- Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các Thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 18,10)
- Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm (TV 19,1)
Cảnh cửa trước
https://farm5.staticflickr.com/4461/37833284292_e1680eba93_b.jpg
joseph.luong
29-10-2017, 02:15 AM
Một điều em quên chính là tấm kiếng này được thiết kế bởi Kerry Joe Kelly, một người Canada :-)
VCTĐ Chúa Ba Ngôi được thiết kế rất modern. Không như các nhà thờ cổ kính lại càng rất khác biệt với VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi. Hàng hàng lớp lớp ghế ngồi hướng về bàn thờ chính nơi cử hành Thánh Lễ. Từ cửa ra vào thì có một độ dốc xuống giống như là đang ở trong một auditorium hơn là một nhà thờ truyền thống. Chung quanh nhà thờ không trang trí gì cả, chỉ là bức tường trắng với 12 cửa ra vào bên hông. Nên mọi thứ đều đưa ta về đến bàn thờ.
Nhìn lên Bàn thờ và gian cung Thánh nơi cử hành Thánh lễ
https://farm5.staticflickr.com/4461/37154844934_221f9d0844_b.jpg
Có lẽ việc đầu tiên bắt vào mắt chính là tấm khảm mosaic vàng. Tấm mosaic này có bề ngang 50m dát vàng và được hoàn tất bới các nghệ nhân từ 8 quốc gia và từ 4 đạo Kitô giáo khác nhau.
Nhìn từ xa
https://farm5.staticflickr.com/4513/37880118241_c3bb7fcdc5_b.jpg
Tấm mosaic nhìn gần hơn
https://farm5.staticflickr.com/4469/37170049964_cf6c1d1f49_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4497/37880083851_23ee014267_b.jpg
Tượng Chúa Giêsu trên Thánh Giá cao 7.5m là một thiết kế của cô Catherine Greene người Ái Nhĩ Lan. Điều đặc biệt là khi bắt đầu công việc thì cô là một người ngoại đạo nhưng khi hoàn tất thì cô là một người Công Giáo.
https://farm5.staticflickr.com/4459/24027408738_2508258883_b.jpg
Bàn thờ được làm từ đá ở vùng lân cận nhưng ở dưới là một viên đá marble được lấy từ mộ của Thánh Phê-rô (Peter) tại Vatican. Nó nhắc nhở cho chúng ta về sự liên kết mật thiết giữa Fatima và Đức Giáo Hoàng. Dòng chữ ở dưới bàn thờ là tiếng Latin, cho biết đây là một viên đá từ mộ Thánh Phêrô và được Đức Giáo Hoàng chúc lành vào 9/3/2004.
https://farm5.staticflickr.com/4447/24027427638_0cd7862945_b.jpg
Và ở bên trái ta sẽ thấy một bức tượng thiếu nữ màu trắng. Đây chính là tượng Đức Mẹ làm bằng đá cẩm thạch Carrara từ Ý, với tràng hạt Mân Côi và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
https://farm5.staticflickr.com/4506/37169992464_e93b8140db_b.jpg
joseph.luong
29-10-2017, 04:02 AM
VCTĐ Chúa Ba Ngôi là một công trình lớn, vì bên dưới còn có thêm những nhà nguyện nhỏ khác nữa:
nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhà nguyện Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Nhà nguyện sư chết Chúa Giêsu? (không biết dịch đúng khg) (Chapel of the Death of Jesus) , nhà nguyện Chúa Giêsu Phục Sinh và nhà nguyện Mình Máu Thánh Chúa.
Trong các nhà nguyện này sẽ có các Cha ngồi giải tội với nhiều thứ tiếng khác nhau. Và có thể chầu Mình Thánh 24/24.
Rất tiếc đây là một trong những nơi em chưa ghé qua được trong chuyến hành hương lần này.
Điểm kế tiếp em đến là VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi. Hôm qua không thể vào đây được vì họ có buổi hòa nhạc kết thúc kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra. Em cũng được xem từ live video chiếu trên màn hình lớn ngoài quảng trường.
VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi hôm đó có barricade ngăn ở lối chính vì buổi tối họ có chiếu một laser show lên cả bên ngoài VCTĐ. Show này rất đặc biệt và chỉ có chiếu vào 3 ngày 12,13,14/10 mà thôi.
https://farm5.staticflickr.com/4505/37865370691_44ed63c0b8_b.jpg
VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi hay còn được biết đến là VCTĐ Đức Mẹ Fatima được khởi công xây dựng vào năm 1928. Địa điểm là nơi các trẻ em thấy tia sáng đánh xuống mỗi lần trước khi Đức Mẹ hiện ra tại nhà Nguyện gần bên.
VCTĐ được thiết kết theo lối kiến trúc tân cổ điển (Neoclassicism). Ở giữa là tháp chuông cao 65m. Trên tháp chuông có vương miện mạ vàng nặng 7 tấn. Trên vương miện là 1 cây Thánh Giá và được thắp sáng lúc ban đên.
Tháp chuông kết hợp 62 chuông lớn nhỏ khác nhau và được đúc tại Fatima. Em để ý khi đánh, thì cả chuông lắc thay vì quả lắc đánh vào chuông như ở Đền Thánh Giuse Montreal.
https://farm5.staticflickr.com/4511/37865361811_364ffbf204_b.jpg
Ở dưới là tượng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Được tạc tại Ý bởi một Cha người Mỹ, Thomas McGlynn, tu dòng Dominicô. Tượng này đặc biệt ở chỗ là hình dáng và chi tiết là theo sự mô tả của những gì Sơ Lucia nhìn thấy. Ở trên tượng Đức Mẹ (màu vàng) là tấm mosaic với bốn chữ NSRF quyện vào nhau. 4 chữ viết tắt cho: Nossa Senhora Rosario de fatima - Our Lady of the Rosary Fatima - Đức Mẹ Mân Côi Fatima.
Hai bên VCTĐ là các dãy cột trụ colonade gồm 200 cột trụ. Ở trên cột trụ là 17 vị thánh, với 4 tượng Thánh được làm lớn hơn gồm 4 vị Thánh của BĐN: Thánh Antôn, Thánh Teresa Avila, Thánh Inhaxiô và Thánh Simon Stock.
https://farm5.staticflickr.com/4457/37996246161_14b098edcb_b.jpg
Ở hai bên dãy (nơi các màn trắng ở hình trên) là các bức ngắm 14 Chặng đàng Thánh Giá. Thông thường trong các nhà thờ ta sẽ thấy các chặng đàng Thánh Giá ở bên trong. Ngay cả Đền Thánh Giuse tại Montreal cũng ở bên trong và mỗi chặng to như bức tường. Nhưng ở đây lại nằm bên ngoài. Nhưng lúc em ở đó thì không thể lên các bậc thang để đến gần xem cho rõ hơn. Em chỉ có thể chụp được từ xa lúc buổi tối.
1 dãy bên phải
https://farm5.staticflickr.com/4475/37622854930_1d6f1f9b4c_b.jpg
Phần trước bao gồm cửa chính VCTĐ đóng nên muốn vào VCTĐ phải vòng qua hai bên và dùng cửa hông. Em vòng qua bên cây sồi để đi vào cửa hông của VCTĐ
Tháp chuông nhìn từ bên hông gần hơn với vương miện đồng dát vàng và Thánh Giá ở trên.
https://farm5.staticflickr.com/4496/37880372521_af88e84920_b.jpg
Con đường đi lên VCTĐ bên hông.
https://farm5.staticflickr.com/4477/37880388011_60f8b3a758_b.jpg
joseph.luong
29-10-2017, 10:58 PM
Bước vào VCTĐ khách hành hương sẽ thấy một thiết kế rất giống nhà thờ truyền thống, khi so sánh với VCTĐ Chúa Ba Ngôi ở bên kia quảng trường. VCTĐ tương đối nhỏ và lúc nào cũng đông khách hành hương. Tường sơn màu trắng với mái vòm cong. Hai bên hông có 3 tầng kính màu (stained glass window) kể chuyện Đức Mẹ hiện ra.
Cảnh nhìn từ dưới lên bàn thờ cung Thánh.
https://farm5.staticflickr.com/4473/37831445916_2ba5fc54c5_b.jpg
Bốn góc VCTĐ là tượng của 4 Thánh vốn được biết đến là tông đồ yêu mến Mân Côi và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria: Thánh Anthony Mary Claret, Thánh Dominicô, Thánh John Eudes, và Thánh Stephen - vua Hungary.
Góc dưới bên trái. Dưới tượng Thánh là lối vào từ bên hông.
https://farm5.staticflickr.com/4459/37160222853_f500e21d7a_b.jpg
Góc dưới bên phải.
https://farm5.staticflickr.com/4465/37848940572_88b8493166_b.jpg
Và ở dưới cuối là một bộ đại phong cầm. Ống dài nhất 11m và ống ngắn nhất chỉ có 9mm và làm từ thiếc và gỗ. Cây đàn này được tu sửa lại vào năm 1962 và hiện nay được sử dụng thường xuyên trong Thánh Lễ. Em cũng may mắn tham dự lễ chiều hôm đó và được nghe tiếng đàn này.
https://farm5.staticflickr.com/4479/37831591886_490de9f81f_b.jpg
một góc rộng hơn nhìn phía sau VCTĐ. Cửa chính đã đóng và 2 cửa hông mở ra cho khách du lịch.
https://farm5.staticflickr.com/4513/37880210671_1133c6030c_b.jpg
joseph.luong
30-10-2017, 02:36 AM
Dọc hai bên VCTĐ có 14 bàn thờ nhỏ với mỗi bàn thờ là một sự ngắm của kinh Mân Côi.
https://farm5.staticflickr.com/4447/37160259193_ab114a837e_b.jpg
Ngắm thứ 1 và 2 bắt đầu bên trái của VCTĐ vòng xuống và kết ở ngắm 13 & 14 ở bên phải VCTĐ.
Ở bên trái là nơi an nghỉ của Jacinta và Lucia. Bên phải là nơi an nghỉ của Francisco.
Ngắm thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ngắm thứ hai: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave.
https://farm5.staticflickr.com/4496/37880226751_90868fc398_b.jpg
chỗ du khách đang chụp hình và quỳ gối từ tấm hình trên, là nơi an nghỉ của Lucia và Jacinta
https://farm5.staticflickr.com/4444/37880270121_965b8c170c_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4512/37880221121_e9f9c1a10e_b.jpg
các bàn thờ kế tiếp sẽ là các sự ngắm Mân Côi
ngắm thứ 3:Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
https://farm5.staticflickr.com/4475/37880232121_62f5cf5b35_b.jpg
joseph.luong
30-10-2017, 02:52 AM
ngắm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.
https://farm5.staticflickr.com/4459/37160122003_8fcb69924c_b.jpg
ngắm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. (Kết thúc năm sự Vui)
https://farm5.staticflickr.com/4477/37831491866_29721e3b89_b.jpg
Năm sự Thương - ngắm thứ 6: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
https://farm5.staticflickr.com/4513/37160132883_7b4ff7b539_b.jpg
ngắm thứ 7: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
https://farm5.staticflickr.com/4464/37880260721_950c6a784e_b.jpg
ngắm thứ 8: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
https://farm5.staticflickr.com/4477/37848804432_15e2645d86_b.jpg
ngắm thứ 9: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
https://farm5.staticflickr.com/4474/37160079943_e4c83cd5d8_b.jpg
ngắm thứ 10: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
https://farm5.staticflickr.com/4478/37831412026_c4ff6c4061_b.jpg
joseph.luong
30-10-2017, 03:26 AM
Năm sự Mừng - ngắm thứ 11: Đức Chúa Giêsu sống lại.
https://farm5.staticflickr.com/4446/24027533598_df10e3f02a_b.jpg
ngắm thứ 12: Đức Chúa Giêsu lên trời.
https://farm5.staticflickr.com/4451/37831398566_b14120915f_b.jpg
ngắm thứ 13: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
ngắm thứ 14: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
và nơi đây cũng là nơi an nghỉ của Franciso.
https://farm5.staticflickr.com/4486/24027517268_cfcacca99e_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4489/37831504076_6bb43f3a28_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4512/37622950300_8ef09f880f_b.jpg
nhìn từ xa
https://farm5.staticflickr.com/4504/37880300591_3c73fdcb5b_b.jpg
ngắm thứ 15 thì ban đầu em không biết ở nơi đâu. Đọc lại sách thì nói là ở chancel. Dịch google ra là thánh điện nên tìm tấm thứ 15 trên gian thánh. Tìm một lúc vẫn chưa ra.
https://farm5.staticflickr.com/4494/24027492738_f67e4783b0_b.jpg
Thì ra ở ngay trước mắt mà lại không thấy.
Ngắm thứ 15: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
https://farm5.staticflickr.com/4453/37880285691_62329d49fd_b.jpg
joseph.luong
30-10-2017, 03:48 AM
Chung quanh VCTĐ là cửa sổ kính màu rất đẹp.
https://farm5.staticflickr.com/4453/37831605646_030a1807c0_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4495/37170275014_93eac04771_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4509/37831535826_f06ccda142_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4489/26266249699_cc1b4306d2_b.jpg
Vòm cung trước cung gian thánh là một tấm mosaic, một món quà từ Công giáo Singapore, bằng tiếng Latin: "Regina Sacratissimi Rosarii Fatimae Ora Pro Nobis". Tiếng Anh là Queen of the Most Holy Rosary of Fatima, pray for us. Tiếng Việt nghĩa là: Nữ Vương Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con.
https://farm5.staticflickr.com/4455/37848993222_fb7fe046f5_b.jpg
joseph.luong
30-10-2017, 04:28 AM
Bên trái bàn thờ, ở dưới chân Thánh Giá có một bức tượng Đức Mẹ Mân Côi.
https://farm5.staticflickr.com/4503/37999255582_87066cdb57_b.jpg
Đây là Pilgrim Statue - tượng thánh du đầu tiên dùng để truyền đi khắp thế giới. Tượng được tạc bởi José Ferreira Thedim và ông đã cùng làm việc với Sr. Lucia để tạc giống như Đức Mẹ mà Sr. Lucia nhìn thấy.
https://farm5.staticflickr.com/4474/37831368446_9e80c12d48_b.jpg
ảnh crop lại. Khuôn mặt Mẹ đẹp dịu dàng và rất giống thật. Em đứng một hồi lâu nhìn ngắm bức tượng từ xa.
Theo lời của Sr. Lucia thì Đức Mẹ hiện ra không có đội vương miện/triều thiên và áo choàng. Nhưng các tượng hiện nay đều có vương miện/triều thiên và áo choàng, có lẽ vì theo truyền thống vốn tôn vinh Đức Mẹ là Nữ Vương.
https://farm5.staticflickr.com/4473/37831356866_1173ea5428_b.jpg
Sau khi thăm viếng nơi này thì em bắt đầu ra ngoài dạo vòng quanh ngắm thêm cảnh phố xá, ăn chiều và mua đồ lưu niệm.
Hình dưới là tiệm sách và bán đồ lưu niệm trong trung tâm hành hương. Du khách có thể mua tại đây hay các tiệm khác bên ngoài.
https://farm5.staticflickr.com/4498/37831355896_09f70df7d7_b.jpg
Các bức tượng đều được vẽ bằng tay nên thường em thấy không bức nào như bức nào. Đây là bức tượng của một tiệm trong lúc đi bộ mà em thấy đẹp nhất. Nhưng tượng quá to, cao hơn 1m nên em không thể mang về Toronto. Tiếc quá.
https://farm5.staticflickr.com/4464/37622849030_a0c5a0ceb0_b.jpg
Một cảnh làm em ngạc nhiên. Không biết mình đang ở BĐN hay ở VN vậy ta.
https://farm5.staticflickr.com/4445/37833401242_323de6f7ba_b.jpg
hien2008
30-10-2017, 04:07 PM
Quá tuyệt, nhiều thông tin bổ ích, bộ ảnh đẹp. Cám ơn anh Joseph.luong.
Mong được xem thêm các bộ ảnh của anh chia sẻ.
joseph.luong
31-10-2017, 01:03 AM
Quá tuyệt, nhiều thông tin bổ ích, bộ ảnh đẹp. Cám ơn anh Joseph.luong.
Mong được xem thêm các bộ ảnh của anh chia sẻ.
Cám ơn anh hien2008 ghé xem. Nghe anh nói thấy cũng vui vì em chỉ sợ viết nhiều quá khiến người xem thấy chán :-)
Em xin phép tiếp tục phần cuối tại Fatima.
Sau khi đi ngắm đường phố và mua quà xong thì em trở lại VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi để tham dự lễ bằng tiếng BĐN. Cùng lúc đó cũng có buổi lễ ở dưới nhà Nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi lễ thì em trở ra ngoài ăn tối để kịp thời gian về lần hạt chung và rước kiệu tại nhà Nguyện.
Buổi tối du khách có thể mua các cây đèn cầy và thắp lên khi lần hạt và rước kiệu. Đèn cầy tiệm nào cũng có bán, và nếu không muốn xách theo thì mình có thể mua ngay tại khu vực nhà Nguyện. Họ để khoảng chục rổ đầy đèn cầy và ly đựng sáp (để sáp khỏi chảy xuống tay). Bên cạnh các rổ là một lỗ nhỏ cùng với giá $. Mình tự lấy đèn cầy mình muốn và bỏ tiền vào hộp. Đêm đầu thì em mua sớm ở tiệm của một bà lão. Đêm nay thì em đến đây để mua cho tiện hơn.
Dưới đây là hình của buổi lần hạt buổi tối.
Khi bắt đầu thì trên khu bàn thờ sẽ thông báo hôm nay lần hạt 5 sự gì qua các ngôn ngữ phổ biến. Em lắng nghe đợi phần tiếng Anh họ nói gì. Hôm đó là 5 sự Mừng.
https://farm5.staticflickr.com/4509/37623205960_be01b8efdc_b.jpg
Khi lần hạt, cứ 5 kinh thì chuyển sang ngôn ngữ khác. Em nghe có tiếng BĐN, TBN, Pháp, Anh...nhưng không nghe tiếng Việt tối hôm đó.
https://farm5.staticflickr.com/4508/37849048022_bc921a66fe_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4500/37880004561_7583ed1f74_b.jpg
Khi lần hạt kết thúc thì Cha cũng ban phép chúc lành cho những vật Công giáo (Catholic religious items), cũng vừa lúc em mới mua vài tràng hạt & tượng lúc chiều.
Sau đó là đến phần rước kiệu. Thánh giá thắp sáng đi đầu, sau đó là các linh mục với kiệu Đức Mẹ. Khách hành hương có thể tham gia vào đoàn người rước kiệu bất cứ lúc nào.
https://farm5.staticflickr.com/4484/24027366828_ce62b12a94_b.jpg
Vừa đi vừa nghe ca đoàn hát. Hát gì thì em không hiểu, nhưng đến phần điệp khúc thì ai cũng biết. Mọi người giơ cao nến và hát "Ave, Ave, Ave Maria"
https://farm5.staticflickr.com/4457/37622819940_37958edf6c_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4511/37622807040_2f5dd13392_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4460/24027339918_27eca4ea20_b.jpg
Kiệu đi qua VCTĐ Chúa Ba Ngôi
https://farm5.staticflickr.com/4512/37831197766_9ee39d0350_b.jpg
Kiệu đi hướng về nhà Nguyện
https://farm5.staticflickr.com/4458/37831181336_10e8107eea_b.jpg
Bác joseph.luong: Bác có thể chú thích thêm về không gian nơi mộ của Jacinta và Francisco không? Em ráng mường tượng khung cảnh nơi đó từ các hình chụp của bác, nhưng không ra.
Cụ thể, trong Post #46, tấm ảnh thứ 3 và thứ 4 là chỗ nào so với tấm ảnh thứ 2.
Tương tự, trong Post #48, hai tấm ảnh của mộ Francisco nằm vào vị trí nào so với ảnh thứ 3.
Cám ơn bác vì đã viết rất chi tiết về Fatima và những thánh tích.
joseph.luong
31-10-2017, 07:51 AM
Bác joseph.luong: Bác có thể chú thích thêm về không gian nơi mộ của Jacinta và Francisco không? Em ráng mường tượng khung cảnh nơi đó từ các hình chụp của bác, nhưng không ra.
Cụ thể, trong Post #46, tấm ảnh thứ 3 và thứ 4 là chỗ nào so với tấm ảnh thứ 2.
Tương tự, trong Post #48, hai tấm ảnh của mộ Francisco nằm vào vị trí nào so với ảnh thứ 3.
Cám ơn bác vì đã viết rất chi tiết về Fatima và những thánh tích.
Cám ơn bác ASAV. Em xin bổ sung thêm: bác xem post 46 tấm #1 (đứng từ dưới nhìn lên) thì Lucia & Jacinta nằm bên gian trái và Francisco thì bên gian phải.
- Bác để ý tấm #2 có 2 chi tiết đều bên mép trái của khung hình: một phần của cánh cửa, và hai cái đầu đang nhìn xuống. Chỗ 2 người đang quỳ nhìn xuống đó chính là view của tấm #4, và khung cửa đằng sau mộ chính là cái cửa từ mép hình #2.
- trở lại tấm #2 với 2 chi tiết nữa: bên phải có một ông đang dùng camera, và ở ngay trong gian đó, nơi chỗ cái đầu bạc có một barrier bằng gỗ chắn ngang. Nếu đứng từ góc nhìn của ông đang chụp hình thì ông ta sẽ chụp 1 tấm view exactly #3. Bác có thấy thanh barrier bằng gỗ trước mộ khg. Nó ngăn mộ Lucia & Jacinta và 2 sự ngắm.
- Còn bên mộ của Francisco cũng như vậy. Bác xem hình số 6 thì dễ hình dung hơn. Ông mặc áo trắng bên phải khung hình đang nhìn xuống mộ Francisco đó bác. View của ông ta chính là view của tấm hình #5
Không biết bác ASAV có hình dung được chưa. Nếu chưa xin cho em biết để tối về em sẽ vẽ sơ đồ là for sure bác sẽ rõ ngay.
Cám ơn bác nhiều. Em hình dung ra được không gian đó rồi.
joseph.luong
31-10-2017, 10:54 AM
Cám ơn bác ASAV :-)
Em xin tiếp tục phần rước kiệu. Lần này em sẽ post 2 video để các bác có thể cảm nhận rõ hơn lúc rước kiệu.
https://www.youtube.com/watch?v=4Jrh9xo86lU
joseph.luong
31-10-2017, 10:55 AM
kiệu Đức Mẹ sau Thánh Giá
https://www.youtube.com/watch?v=Q-NlVzRr9oo
joseph.luong
31-10-2017, 11:08 AM
Sau khi kiệu về đến nhà Nguyện thì đèn trên VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi tắt. Thường thì đây sẽ là kết thúc của đêm nhưng hôm nay họ có chiếu light show kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra.
Lúc này trên VCTĐ một ánh sánh lấp lánh giữa đêm tối nơi Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.
https://farm5.staticflickr.com/4504/37831172636_8ff22f8b44_b.jpg
Và chương trình bắt đầu. Chương trình kể về thông điệp của Mẹ và nhờ Mẹ đưa ta đến với Chúa. Và phần sau là về những tín hữu hành hương từ khắp nơi đổ về với một thông điệp hòa bình.
https://farm5.staticflickr.com/4500/37831166326_545df39615_b.jpg
Tượng Chúa Giêsu giữa sân lúc nào cũng thắp sáng, vì tất cả những công việc của Mẹ làm là để đưa ta đến với Chúa.
Đây là phần sau với chữ "hòa bình" qua các ngôn ngữ trên thế giới.
https://farm5.staticflickr.com/4496/37831161746_42f52f9b38_b.jpg
phần kết thúc
https://farm5.staticflickr.com/4452/37879928251_e39d2cc509_b.jpg
Video vài giây của cảnh tối hôm đó. Chất lượng video không tốt vì em quay không có gimbal chống rung hay tripod hỗ trợ. Cũng một phần vì lang thang 12 tiếng 2 ngày qua nên hơi mệt.
https://www.youtube.com/watch?v=VtQIKMxG8P0
joseph.luong
31-10-2017, 11:16 AM
Thêm một đoạn video nữa
https://www.youtube.com/watch?v=EJgwmzLMnzI
Hết chương trình em đón xe về hotel, kết thúc 2 ngày hành hương tại Fatima thật đầy ý nghĩa. Vẫn còn nhiều nơi em chưa ghé đến như 14 chặng đường Thánh Giá, nơi Đức Mẹ hiện ra tháng 8, và cũng là nơi Thiên thần hiện ra với 3 trẻ 1 năm trước sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Em cũng chưa đến các nhà nguyện ở bên dưới VCTĐ Chúa Ba Ngôi và chưa tham quan viện bảo tàng Fatima. Em nghĩ có lẽ phải thêm 1 ngày nữa mới đủ. Nhưng những gì xảy ra 2 ngày qua đã vượt quá sự mong đợi của mình.
Em về đến hotel Batalha và thu dọn hành lý. Theo dự tính ban đầu là sáng sớm sẽ xuống ăn sáng và sau đó vào tham quan bên trong Tu viện Batalha trước khi đón xe ra phi trường.
joseph.luong
31-10-2017, 11:19 PM
Các bác đã nghe em kể về câu chuyện của Batalha Monastery này, cũng như vị tướng quân Nuno của Joao I.
Tượng của tướng Nuno bên ngoài.
https://farm5.staticflickr.com/4459/37831147256_4cca99c94d_b.jpg
Trước khi vào bên trong tham quan, em post tấm sơ đồ của Monastery để các bác tham khảo. Màu xám là nhà thờ và miễn phí cho mọi người. Các cặp cưới cuối tuần hay vào đây làm lễ cưới. Số 1 là cửa chính. Những nơi khác màu đỏ phải mua vé vào xem và chia làm 3 phần (có người stamp vé tại mỗi cửa). Phần 1 là số 3,4 trên sơ đồ. Phần 2 là tất cả công trình lớn và bắt đầu ở số 5. Phần cuối là phần chưa xây xong, nên phải ra ngoài và đi đến lối ra vào ở số 11.
https://farm5.staticflickr.com/4454/38019286922_4a43f3b382_c.jpg
Ở phần đầu em giới thiệu bên ngoài của Monastery nhưng không vô trong vì trời đã tối. Hôm nay trời sáng đẹp và có thời gian để vào tham quan bên trong. Vừa mới vào cửa là ta bắt gặp ngay dưới sàn 1 ô đá khắc và được vây lại. Ở dưới có một bảng thông tin cho biết đây là nơi an nghỉ của Afonso Domingues, vị kiến trúc sư đầu tiên của Tu viện này.
https://farm5.staticflickr.com/4503/38055849311_808d72f3b4_b.jpg
Ngước lên thì thấy một không gian cao vút. Em nghĩ có thể một phần vì trần nhà cao (32.5m) và vì các cột trụ dựng đứng làm mình cảm giác không gian thẳng đứng cao hơn.
https://farm5.staticflickr.com/4496/23990535448_a76c9f2a3c_b.jpg
Từ cửa sổ kính màu ở hình trên nhìn xuống sẽ thấy bàn thờ cung thánh.
https://farm5.staticflickr.com/4486/37585289860_aeb5159f59_b.jpg
Các cửa sổ kính màu chung quang nhà thờ.
https://farm5.staticflickr.com/4509/37811432082_50b62670de_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4496/38035714732_d4805c64c5_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4462/37133111284_c1226c4285_b.jpg
joseph.luong
31-10-2017, 11:56 PM
Kế đến em mua vé để vào xem các phần còn lại của Tu viện. Phần đầu tiên là lăng của vua João I cùng hoàng hậu và 4 hoàng tử. Trước khi vào lăng thì ở bên ngoài dưới đất cũng có hai ô đá được ngăn lại. Ô bên phải có điêu khắc ngay trên mộ và tường. Vị này là một trọng thần dưới thời vua Joao I cũng như vua Afonso V (đời cháu vua Joao). Và bên trái là một tấm đá phẳng không điêu khắc gì cả. Đây là nơi an nghỉ của Martim, một thường dân có công cứu mạng vua Joao trong trận chiến quyết định độc lập với quân TBN.
https://farm5.staticflickr.com/4510/24203486488_7252b7f530_b.jpg
Bước vào lăng của vua João I (tiếng Anh là John) thì thấy sáng sủa hơn ở bên nhà thờ, vì bao quanh một khoản vuông nhỏ nơi này là các kính màu rất lớn.
Ở giữa là mộ vua cùng hoàng hậu Philippa (người Anh). Xây cao qua đầu người và em không có tripod nên khg thể chụp góc nhìn từ trên cao. Vua năm bên trái cầm gươm, hoàng hậu nằm bên phải và 2 tay nắm lấy nhau.
https://farm5.staticflickr.com/4502/37159705253_916b24e698_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4453/37159718163_5501b1e96c_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4510/24027273928_88948cd27b_b.jpg
Cửa kính màu chung quanh.
https://farm5.staticflickr.com/4482/37159698073_94e780b4d2_b.jpg
Góc nhìn lên mái vòm.
https://farm5.staticflickr.com/4497/37622676230_96f2a8b1dc_b.jpg
joseph.luong
01-11-2017, 12:02 AM
mái vòm và các kính màu bao quanh lăng
https://farm5.staticflickr.com/4479/37159747043_99947ec2e9_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4446/24027278188_eeb47618c1_b.jpg
nơi an nghỉ của một vị hoàng tử
https://farm5.staticflickr.com/4497/37159732043_48aa9e95ca_b.jpg
các kính màu
https://farm5.staticflickr.com/4496/37879915791_35be71132e_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4478/37879907001_785ce22921_b.jpg
joseph.luong
01-11-2017, 12:12 AM
Từ nơi đây em trở ra khu nhà thờ và vào khu kế tiếp tham quan, bắt đầu từ số 5 trên sơ đồ.
Một hành lang bao bọc khu vườn.
https://farm5.staticflickr.com/4443/37879841871_bc22794a17_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4507/37879816611_1b428f31e5_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4489/37879829211_dd293ac130_b.jpg
góc nhìn từ khu vườn
https://farm5.staticflickr.com/4451/37169756044_e9a8e773e0_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4474/37159640913_7c41432678_b.jpg
joseph.luong
01-11-2017, 12:25 AM
Từ khu vườn này ta sẽ thấy một căn phòng nhỏ.
https://farm5.staticflickr.com/4449/37159626303_f40552e4b2_b.jpg
Phòng này gọi là Chapter house và giờ đây là nơi tưởng niệm. Ở dưới sàn là nơi an nghỉ của 2 người lính vô danh từ Thế chiến I. Một người từ chiến trường Flanders (biên giới Pháp & Bỉ) và một người từ chiến trường Châu Phi. Hai bên lúc nào cũng có 2 người lính canh.
https://farm5.staticflickr.com/4449/37622591070_df71d9730d_b.jpg
Trên tường là một tượng Chúa Giêsu trên Thánh Giá bị hư hại. Thánh Giá này từ một ngôi nhà thờ đã bị tàn phá vì chiến tranh.
https://farm5.staticflickr.com/4503/37159620953_03af51422b_b.jpg
Vòng ra khỏi khu vườn này sẽ đưa ta đến khu vườn nhỏ hơn phía sau.
một cảnh trên đường đi.
https://farm5.staticflickr.com/4444/37622587160_1023c87e06_b.jpg
joseph.luong
01-11-2017, 12:35 AM
một phần của máy cổ dùng trong đồng hồ trên tháp. Em có cái đồng hồ quả lắc xưa và nhìn thiết kế giống giống như bên trong đồng hồ nhà em vậy.
https://farm5.staticflickr.com/4479/37830956616_8d2be14751_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4497/37159571803_854478d023_b.jpg
Không biết bao nhiêu bước chân đã qua đây theo năm tháng.
https://farm5.staticflickr.com/4492/24027162538_cbcee3da26_b.jpg
Nhìn cảnh pano từ tầng 2.
https://farm5.staticflickr.com/4495/24027149268_86f106f76c_b.jpg
nhìn qua bên kia của nhà thờ chính.
https://farm5.staticflickr.com/4510/24027123878_132a02c2b9_b.jpg
tầng này cũng có một hành lang nhìn ra bên ngoài.
https://farm5.staticflickr.com/4450/37159552533_9cdff3ca4b_b.jpg
joseph.luong
01-11-2017, 12:49 AM
Và cuối cùng là đến phần cuối, nơi công trình không bao giờ hoàn tất. Muốn đến đây em phải ra ngoài và vòng quang một vòng đến cửa sau của Tu Viện (số 11 trên sơ đồ)
Cảnh nhìn từ bên ngoài
https://farm5.staticflickr.com/4449/37159540473_e832b63d3d_b.jpg
công trình mãi mãi không bao giờ hoàn tất
https://farm5.staticflickr.com/4474/37169605324_7cb814d43d_b.jpg
Công trình do vua Duarte, con vua João I (tiếng Anh là Edward), xây nhưng chưa xong thì mất. Đến năm 1940 thì mộ vua và hoàng hậu được cải táng tại nơi này.
https://farm5.staticflickr.com/4466/37159529713_c02c5597d2_b.jpg
Lối vào của phần xây chưa xong.
https://farm5.staticflickr.com/4504/37169615074_34a261395b_b.jpg
Bên trong. Mái vòm chưa hoàn tất.
https://farm5.staticflickr.com/4507/37159478713_694a071210_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4494/37622433280_69e1942756_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4469/37622453470_b8d5ba5583_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4450/37848344732_e42f340696_b.jpg
chi tiết chạm trổ
https://farm5.staticflickr.com/4506/37848334492_d41365bbf5_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4460/37848322652_c172d07a0e_b.jpg
Quang cảnh bên ngoài Batalha Monastery
https://farm5.staticflickr.com/4500/37842949441_64f91cefde_b.jpg
Sau khi tham quan cũng đến giờ em đón xe ra phi trường.
Em chân thành cám ơn các bác đã ghé xem và nhất là chịu khó cùng em đến phần cuối. Mong rằng em vẫn còn dịp đi đâu đó nữa để chia sẻ thêm các ảnh. Have a great day :-)
Một lần nữa xin được cám ơn bác joseph.luong đã chia sẻ những hình ảnh và thông tin về Fatima rất đầy đủ và chi tiết.
Chúc bác luôn vui, khỏevà mong sẽ được xem thêm những topic khác của bác.
Văn Khoa
01-11-2017, 08:36 AM
Cám ơn bác Joseph đã viết một bài cộng với hình ảnh công phu về hành hương nơi đất thánh. Em được học thêm nhiều điều về đạo Công Giáo và Fatima. Cho đến bây giờ em mới hiểu thế nào là rước kiệu Đức Mẹ Fatima.
Bác có nhắc đến Chủng Viện Thánh Jerome (Mosteiro dos Jerónimos, Saint Jerome Monastery) khi em còn đang ở Lisbon. Em chưa soạn đến ảnh Lisbon nhưng để cám ơn bác, em trích ra một số ảnh của Chủng Viện để tặng bác. Chủng viện lớn và đẹp lắm, toàn bằng đá và được trạm trổ rất công phu. Em thấy có nhiều phái đoàn đi hành hương Fatima nhân thể ghé qua Lisbon chơi.
https://farm5.staticflickr.com/4475/26300929839_c054b78222_k.jpg (https://flic.kr/p/G5898z)L1130911 (https://flic.kr/p/G5898z) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr
https://farm5.staticflickr.com/4488/26300941419_182ef3b036_k.jpg (https://flic.kr/p/G58cze)L1130919 (https://flic.kr/p/G58cze) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr
https://farm5.staticflickr.com/4513/38046213142_ef39ae7918_k.jpg (https://flic.kr/p/ZY1ME7)L1130923 (https://flic.kr/p/ZY1ME7) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr
https://farm5.staticflickr.com/4479/38046219052_8b0409015c_k.jpg (https://flic.kr/p/ZY1Pq1)L1140001 (https://flic.kr/p/ZY1Pq1) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr
https://farm5.staticflickr.com/4494/37367930884_5375d7cc8c_k.jpg (https://flic.kr/p/YW5pYq)L1140071 (https://flic.kr/p/YW5pYq) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr
https://farm5.staticflickr.com/4456/37367937484_1aad3e3e49_k.jpg (https://flic.kr/p/YW5rWd)L1140113 (https://flic.kr/p/YW5rWd) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr
CuongNguyen243
01-11-2017, 10:31 AM
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ 1 chuyến đi thú vị.
“...Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ở trên cao..."
Em là người ngoại đạo nhưng em rất thích đọc những thông tin như thế này, và thề với bác là em đọc ngấu nghiến bài viết của bác.
Em biết đến Đức Mẹ Fatima thông qua 1 chuyện liên quan đến tháp chuông không thể phá hủy hiện nằm ở khuôn viên trường đại học Luật tphcm.
Một lần nữa cảm ơn bác và chúc bác sức khỏe :)
joseph.luong
01-11-2017, 09:54 PM
Em cám ơn bác vbdt, bác Văn Khoa và bác CuongNguyen243 ghé xem và để lại lời nhắn :-)
Em cũng mong rằng mai mốt em có cơ hội để đi thêm nhiều nơi nữa mở mang kiến thức & tầm nhìn.
Chúc các bác một tuần làm việc vui vẻ.
@bác Văn Khoa - hình St. Jerónimos Monatery nhìn đẹp quá bác. Em sẽ đợi series của bác.
windypham
02-11-2017, 11:11 AM
@ bác joseph.luong: bác lấy nick này, mình võ đoán tên thánh của bác là Thánh Cả Giuse.
Mình cũng đạo Công Giáo, thánh bổn mạng là Phao lô . Thực sự ngưỡng mộ hình ảnh, thông tin và công sức mà bác đã chia sẻ trên hành trình về thánh địa Fatima. Cảm ơn bác rất rất nhiều.
Chúc bác luôn khỏe mạnh và tiếp tục đi hành hương nhiều nơi thánh địa Công Giáo như Jerusalem, Vatican ...để chia sẻ cùng anh em.
windypham
02-11-2017, 12:28 PM
@joseph.luong:mình vừa đọc bài viết vừa xem google maps bác ạ . Biết được chính xác mình đang xem gì ở đâu mới thú vị
Lạy Chúa , Lạy Mẹ xin cho con có hội đến nơi thánh địa trong tương lai.
Nếu may mắn con xin...chữ ký của Ronaldo và Mourinho về khoe bà con, hhehe.
Bí mật Fatima thứ 3 có lẽ chưa trọn bác ạ , 100 năm Mẹ hiện ra để cảnh báo con người hãy ăn năn đền tội , tôn sùng mẫu tâm và lần hạt Mân Côi. Từ giờ trở đi chính là lúc bí mật thứ 3 mới fulfilled...
joseph.luong
02-11-2017, 11:05 PM
@windypham: Tên thánh em đúng là Giuse :-)
Em cũng còn nhiều chỗ mơ ước được đến và mong có cơ hội được đến.
Em đồng ý với bác là việc Mẹ hiện ra để nhắc nhở ăn năn đền tội, tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và lần hạt Mân Côi, và qua các việc làm đó sẽ đưa ta đến với Thiên Chúa.
Cám ơn bác đã ghé xem.
windypham
03-11-2017, 11:40 AM
chia sẻ các bác 1 cách tuyệt vời để khám phá VCTĐ Đức Mẹ Fatima là theo dõi hình 3D trên google map.
Ví dụ các bác có thể bấm vào link sau
https://www.google.com/maps/place/Basilica+of+Our+Lady+of+Fatima+Rosary/@39.632276,-8.6716087,3a,75y,47.83h,106.23t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOj7N1MiFDhK22kjwmiE3mqpj tYuFuCvFE_0SM!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleus ercontent.com%2Fp%2FAF1QipOj7N1MiFDhK22kjwmiE3mqpj tYuFuCvFE_0SM%3Dw129-h106-k-no-pi-2.9338646-ya354.5-ro-0-fo100!7i8704!8i4352!4m5!3m4!1s0xd189d39f04eeaa9:0x 93972eeab22253ac!8m2!3d39.6321349!4d-8.6718929
Hoặc
https://www.google.com/maps/place/Capela+das+Apari%C3%A7oes/@39.6314205,-8.6729272,3a,75y,359h,81t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOpmC78GjFY0LeZAncTTqBi6e gc_0d-ewDq5Suh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercon tent.com%2Fp%2FAF1QipOpmC78GjFY0LeZAncTTqBi6egc_0d-ewDq5Suh%3Dw234-h106-k-no-pi-9.020834-ya359.27084-ro-0-fo100!7i5376!8i2688!4m5!3m4!1s0xd189d3986fce44d:0x c8506aa939bc679f!8m2!3d39.6316118!4d-8.6733379
Văn Khoa
25-11-2017, 05:52 AM
Thanks bác vì hình ảnh chi tiết chuyến đi.
Em từng có ý định đi Bồ Đào Nha nhưng cuối cùng đã bỏ vì nước này ngược đường, và vé bay đi từ Bồ thì đắt. Hình ảnh em hay thấy nhất về Bồ là những con tàu tram cũ màu vàng ở Lisbon. Nó giống với tram cũ của Budapest, ngoại trừ nó hay đi vào phố nhỏ.
Em nó đây ạ.
https://farm5.staticflickr.com/4523/38089873806_31afda38cc_h.jpg (https://flic.kr/p/212Sysb)L1130695 (https://flic.kr/p/212Sysb) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr
cuongvnnet
28-11-2017, 05:15 PM
trông thích quá
bác đi tổng cộng chi phí nhiều k và bn ngày thế?
joseph.luong
29-11-2017, 12:20 AM
trông thích quá
bác đi tổng cộng chi phí nhiều k và bn ngày thế?
Vé máy bay từ Toronto: CAD$ 850 - vé basic nhất của TAP Portugal.
Hotel 3 đêm: trung bình 85 euro/ ngày
Xe limo đưa rước phi trường: 100-150 euro/ chặng
Còn các chi tiêu khác thì em khg nhớ xài hết bao nhiêu :-)
squocbao
14-08-2018, 04:26 PM
Rất tuyệt ! Ước có thể di đó đây để có những bức ảnh như vậy !
windypham
13-10-2019, 12:23 PM
Hôm nay 13/10 kỷ niệm Đức Mẹ Fatima em lại vào đây xem lại mọi thứ. Xem như lại được đi hành hương qua... ảnh.
Một lần nữa cám ơn bác joseph.luong
joseph.luong
15-10-2019, 04:28 PM
Cám ơn bác windypham ghé xem....lại. Mau thật, mới đó mà đã 2 năm trôi qua. Em cũng xem lại hình ảnh mà tưởng như mới hôm qua.
Thấy bác đi du lịch nhiều thì thôi sao không làm một chuyến đi bác. Bổ ích lắm.
windypham
15-10-2019, 08:18 PM
Dạ em cũng muốn đi lắm nhưng không có thì giờ và bác Trump chưa ủng hộ , hehehe.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.