PDA

View Full Version : Bước Lần Theo Lối Cũ, Tôi Về



Văn Khoa
05-07-2017, 12:53 AM
Cuộc đời mình nhiều khi đi qua những nơi chốn mà để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Tháng trước, em nẩy ra ý tưởng là đi lại con đường xưa, lối cũ mà mình đã từng đi qua 40 năm về trước. Đó là mùa hè 1977, sau khi xong năm thứ nhất. Thế là mình cùng bà xã gói ghém lều chõng đi đến mảnh đất mình muốn giới thiệu đến các bác, có tên là Gaspésie ở Québec, Canada.

Đó là một cuộc hành trình dài 5.000 km. Em đáp xuống phi trường Buffalo của tiểu bang New York và từ đó lái xe qua biên giới USA-Canada đi hướng Đông-Bắc qua Toronto, Montreal, Quebec để đến miền Gaspésie. Trên Google Maps, Gaspésie là một mỏm đất về phía Nam của cửa sông Saint Laurent, một con sông huyết mạch nối Hồ Ontario, một trong Ngũ Đại Hồ, với Đại Tây Dương.

Chủ ý của em là đến Québec và Gaspésie nên em không chụp ảnh ở Toronto và Montreal vì hai nơi này em đã từng sống và làm việc nhưng không có một ấn tượng sâu xa nào.

Địa điểm dừng chân ở Gaspésie là gần New Richmont, một làng nho nhỏ nằm ngay bên bờ Baie des Chaleurs chia cắt Tỉnh Quebec với New Brunswick của Canada.

https://farm5.staticflickr.com/4152/35486083771_03532e9555_k.jpg (https://flic.kr/p/W4Msox)L1070936 (https://flic.kr/p/W4Msox) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4043/35486086021_edfd42e6fc_k.jpg (https://flic.kr/p/W4Mt4k)DMQ_8565 Baie des Chaleurs (https://flic.kr/p/W4Mt4k) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Nơi em ở qua đêm có một phòng rất đặc biệt, đó là bản sao của con tàu Hermione với vai trò lịch sử trong Cuộc Chiến Cách Mạng Hoa Kỳ. Bác nào nhanh chân làm một chuyến đến Ville de Quebec tháng Bẩy này thì sẽ thấy bản sao thật của Hermione cùng 22 thuyền buồm khác trong một cuộc diễn hành chưa từng thấy trên thế giới đến Québec để kỷ niệm 150 năm thành lập Canada.

https://farm5.staticflickr.com/4150/35486082791_0d2f909243_k.jpg (https://flic.kr/p/W4Ms6D)L1070931 La Grande Hermine (https://flic.kr/p/W4Ms6D) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
05-07-2017, 06:30 AM
Còn đây là những căn nhà cho thuê khác. Tất cả hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió lao xao qua làn cây thông và tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ.

https://farm5.staticflickr.com/4170/35486084931_dc601dc443_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MsJx)L1070938 Chalets de l'Anse - Sainte Helene (https://flic.kr/p/W4MsJx) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Địa điểm kế tiếp dọc theo bán đảo Gaspé theo ngược chiều kim đồng hồ là Ville de Bonaventure, một thị trấn vài ngàn người và khởi thủy là thuộc địa của Anh, cũng như toàn miền Đông Bắc Mỹ vào thời 1760. Hầu hết dân Québec theo đạo Công Giáo nên bất cứ một thị trấn to nhỏ nào đều cũng phải có một giáo đường.

https://farm5.staticflickr.com/4218/35486086981_95869d2341_h.jpg (https://flic.kr/p/W4MtkT)L1070941 Eglise de Bonaventure (https://flic.kr/p/W4MtkT) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đi một quãng nữa thì thấp thoáng ngoài cửa sông một hòn đá quen thuộc mà em còn nhớ mãi, tiếng Tây là Rocher Percé, hòn đá bị đục thủng lỗ. Cảnh vẫn như muôn năm cũ, không thay đổi.

Tuy là cửa sông Saint Laurent nhưng quá rộng nên không bao giờ thấy mạn bắc của con sông (Rive Nord).

https://farm5.staticflickr.com/4084/35486087771_fa1f079a9e_k.jpg (https://flic.kr/p/W4Mtzv)DMQ_8583 (https://flic.kr/p/W4Mtzv) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
05-07-2017, 06:46 AM
Muốn đến gần Rocher Percé thì phải đến một thị trấn cũng mang tên Percé để đáp tàu du lịch đến gần. Tàu này cũng đi thăm Đảo Bonaventure bên cạnh. Rocher Percé và Đảo Bonaventure là công viên quốc gia.

https://farm5.staticflickr.com/4099/35486089291_f857ee35d2_k.jpg (https://flic.kr/p/W4Mu2H)DMQ_8618 (https://flic.kr/p/W4Mu2H) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Trông gần Rocher Percé. Lỗ hổng thật to nhưng vì đá ngầm, không tàu nào dám đi qua.

https://farm5.staticflickr.com/4185/35486092431_2198b94fef_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MuXR)DMQ_8652 (https://flic.kr/p/W4MuXR) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4253/35486096371_763446c670_k.jpg (https://flic.kr/p/W4Mw8M)DMQ_8676 (https://flic.kr/p/W4Mw8M) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4178/35486097961_917bd000dc_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MwBc)DMQ_8689 (https://flic.kr/p/W4MwBc) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đây là mỏm Percé, mảnh đất cuối cùng còn nhìn ra Baie des Chaleurs.

https://farm5.staticflickr.com/4249/35486100671_c7500ac0c5_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MxpV)DMQ_8719 (https://flic.kr/p/W4MxpV) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
05-07-2017, 06:55 AM
Khung cảnh bao la để tung cánh chim. Những con chim biển Gannets làm tổ trên Đảo Bonaventure. Chúng hay bay chung quanh những con tàu đánh tôm hùm để ăn những miếng cá vụn.

https://farm5.staticflickr.com/4068/35486114961_659e132284_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MBEi)DMQ_8902 (https://flic.kr/p/W4MBEi) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4040/35486102041_5512061f27_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MxPx)DMQ_8753 (https://flic.kr/p/W4MxPx) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4041/35486090071_a22e5c6002_k.jpg (https://flic.kr/p/W4Muga)DMQ_8624 (https://flic.kr/p/W4Muga) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
05-07-2017, 07:14 AM
Chiếc tàu đi vòng quanh Đảo Bonaventure để cho du khách xem chim. Người ta ước đoán có 200.000 con chim Gannets làm tổ trên đảo và vực đá về phía Đông của Đảo. Tàu sẽ ghé đảo để cho du khách xuống và bốc người trở về đất liền. Đi bộ trên đảo đến gần chim Gannets phải mất tối thiểu đến 1.5 tiếng, nhưng sẽ được những tấm ảnh rất gần. Vì trễ quá nên em không đi xuống đảo.

https://farm5.staticflickr.com/4189/34775371644_121b43c908_k.jpg (https://flic.kr/p/UYYSrb)DMQ_8770 (https://flic.kr/p/UYYSrb) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4206/35616287475_35612550dc_k.jpg (https://flic.kr/p/WghMpZ)DMQ_8795 (https://flic.kr/p/WghMpZ) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4189/35616288575_edcd549da1_k.jpg (https://flic.kr/p/WghMJX)DMQ_8808 (https://flic.kr/p/WghMJX) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4136/35616291115_509e09923f_k.jpg (https://flic.kr/p/WghNuK)DMQ_8839 (https://flic.kr/p/WghNuK) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4232/35486113011_70c29b6550_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MB5F)DMQ_8843 (Gannet Colony on Bonaventure Island) (https://flic.kr/p/W4MB5F) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
05-07-2017, 07:18 AM
Đây là phía Tây của đảo với bến tàu.

https://farm5.staticflickr.com/4220/35486114141_1cec2dddf9_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MBqa)DMQ_8893 (https://flic.kr/p/W4MBqa) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Nori
05-07-2017, 08:01 AM
Đẹp quá! Cám ơn bác đã cho đi theo ngắm cảnh.

Văn Khoa
05-07-2017, 09:17 AM
Đẹp quá! Cám ơn bác đã cho đi theo ngắm cảnh.

Cám ơn bác Nori cùng đi theo. Nhiều khi ngại post ảnh và nghĩ post để làm gì? Nhưng không chia sẻ thì chẳng ai biết Gaspésie là gì. Ngay cả dân bản sứ, chẳng mấy ai lên đây. Có những comments như bác cũng đỡ ... lẻ loi một mình.

Em chia cuộc hành trình ra làm nhiều chặng, ngắn dài tùy theo những nơi đi qua có gì để ghé và chụp ảnh. Mỗi chặng cách nhau khoảng 400-600 km. Nơi ngừng chân cho đêm thứ nhì là Gaspé, một thị trấn trung bình ngay bên Baie de Gaspé. Thành phố không có gì ngoài một viện bảo tàng như một gian nhà, sau một tiếng là xem xong hết.

Bên kia Baie de Gaspé là CVQG Forillon. Nhưng em thất vọng vì ... Forillon chẳng có gì. Không thể được gọi là CVQG nếu không có tầm vóc như Banff và Jasper của Alberta! Nhưng em cũng chụp vài tấm làm kỷ niệm.

Con đường vào CVQG Forillon đến đây là hết. Muốn đi tiếp đến mỏm là phải cuốc bộ 2 tiếng vừa canh chừng gấu vừa đập muỗi. Trước mặt là Baie de Gaspé và bên kia vịnh là thị trấn Gaspé.

https://farm5.staticflickr.com/4247/35486117751_d57a69e59a_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MCup)DMQ_8933 (Forillon NP) (https://flic.kr/p/W4MCup) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4182/35486119661_cb2458d098_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MD4k)DMQ_8936 Forillon NP and Gaspe Bay (https://flic.kr/p/W4MD4k) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

paulnguyenv
05-07-2017, 09:34 AM
@Văn Khoa: e Hoàng nè, ảnh a chụp bá đạo thiệt đó hehe, k0 bik bao h e ms bằng 1 góc của a:) E up chơi 1 tấm, vẫn còn học hỏi a nhiều lắm:)
https://farm5.staticflickr.com/4237/35668278096_9f66eca6f0_o.jpg (https://flic.kr/p/WkTfq1)IMG_8191 (https://flic.kr/p/WkTfq1) by Paul Nguyen (https://www.flickr.com/photos/149307674@N03/), on Flickr

Văn Khoa
05-07-2017, 09:36 AM
Từ đây trở đi thì đỡ chán hơn. Con đường trở nên thơ mộng hơn nhờ vào những ngọn ... hải đăng. Đúng như vậy, tuyến đường này còn có mệnh danh là Chemin des Phares. Có nhiều người chụp ảnh sưu tầm tất cả các hải đăng nằm bên hai bờ sông Saint Laurent. Nhưng đây là một việc rất khó khăn vì đa số hải đăng đều ngưng hoạt động và bị bỏ phế.

Khi tàu vào cửa sông Saint Laurent, ngọn hải đăng gặp đầu tiên bên trái là Phare du Cap-des-Rosiers. Đây là hải đăng cao nhất Canada, được xây sau khi quá nhiều tàu bị đắm tại cửa sông. Chân tường dầy 2 mét và đỉnh dầy 1 mét.

https://farm5.staticflickr.com/4206/35486122381_8af1ba2b07_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MDSe)L1080072 (https://flic.kr/p/W4MDSe) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4167/35486121231_079fea1d63_k.jpg (https://flic.kr/p/W4MDwp)L1080071 (https://flic.kr/p/W4MDwp) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4218/35229718610_9374e9a831_k.jpg (https://flic.kr/p/VF8vXy)DMQ_8997 Phare du Cap des Rosiers (https://flic.kr/p/VF8vXy) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
05-07-2017, 12:43 PM
@Văn Khoa: e Hoàng nè, ảnh a chụp bá đạo thiệt đó hehe, k0 bik bao h e ms bằng 1 góc của a. E up chơi 1 tấm, vẫn còn học hỏi a nhiều lắm

Hi Hoàng,

Cám ơn em. Anh chỉ giơ máy lên chụp nhiều và giữ tấm nào xấu ít nhất. Nhưng tất cả đều tương đối, mình vui với nhiếp ảnh trong khả năng, hoàn cảnh của mình là được rồi.


Chúc em vui, mạnh!

haiquangtkvn
05-07-2017, 01:24 PM
Bộ ảnh này của bác có lẽ thêm chủ thế là người sẽ "tình" hơn chăng? :D

Văn Khoa
05-07-2017, 01:45 PM
Bộ ảnh này của bác có lẽ thêm chủ thế là người sẽ "tình" hơn chăng? :D

Rồi em sẽ cho bác gặp em Quebecoise sau. Thuở vàng son ấy, sortir avec un asiatique là một mốt của các cô đầm nên khó ai tránh khỏi nạn này.

dienson
05-07-2017, 09:24 PM
sáng nay ngồi cafe đi du lịch với anh, cảnh thanh bình quá
Thích nhất hình ngôi làng "Đây là phía Tây của đảo với bến tàu"
Cám ơn anh nhiều
thêm hình đi anh

Văn Khoa
06-07-2017, 02:09 AM
sáng nay ngồi cafe đi du lịch với anh, cảnh thanh bình quá
Thích nhất hình ngôi làng "Đây là phía Tây của đảo với bến tàu"
Cám ơn anh nhiều
thêm hình đi anh

Hi Sơn,

Cám ơn Sơn. Hãy tận hưởng những giây phút thanh bình mà mình có. Mai mốt đi thử A9 nhe, chờ trời mát thêm chút xíu và có mây. Nhiều khi lúc đó mình mang theo Milvus 135mm.

Văn Khoa
06-07-2017, 02:31 AM
Đây là ảnh của địa danh mang tên Cap Bon Ami, mỏm tận cùng của CVQG Forillon. Nó như ngón tay trỏ ra Vịnh Sông St Laurent.

https://farm5.staticflickr.com/4262/35486124431_90b7ce6f76_h.jpg (https://flic.kr/p/W4MEtz)DMQ_8943 Cap Bon-Ami (https://flic.kr/p/W4MEtz) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Ở California có Pacific Coast Highway (PCH) đi dọc theo bờ Thái Bình Dương và ai cũng đồng ý chỗ nổi tiếng nhất là Big Sur. Gaspésie cũng có con đường tương tự như vậy (Số 132), một bên là núi nhưng một bên là bờ sông St Laurent. Tuy là cửa sông nhưng quá lớn nên không thấy bờ bên kia. Trên con đường ngoằn ngoèo uốn lượn theo vách núi thỉnh thoảng có những ngôi làng nhỏ như sau.

https://farm5.staticflickr.com/4160/35229722180_618d5f275e_h.jpg (https://flic.kr/p/VF8x27)L1080083 (https://flic.kr/p/VF8x27) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Trên con đường 132 về phía Nam, du khách chỉ thấy hai thứ. Một là những thị trấn nhỏ và hai là những ngọn hải đăng. Nhiều ngọn hải đăng nằm ngay trên đường đi, nhiều ngọn phải đi vào làng mới thấy, và cũng có nhiều ngọn phải cẩn thận mới tìm ra như ngọn hải đăng Point à la Renommée sau.

Đường không trải nhựa đi xuống hải đăng dài vài km.

https://farm5.staticflickr.com/4171/35448237122_212f1b98c6_h.jpg (https://flic.kr/p/W1rtU7)L1080091 (https://flic.kr/p/W1rtU7) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4109/35448238502_bd67162407_h.jpg (https://flic.kr/p/W1ruiU)L1080095 (https://flic.kr/p/W1ruiU) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
06-07-2017, 02:41 AM
Đây là một trong những hải đăng đẹp. Nhìn kỹ thì sẽ thấy cấu trúc Fresnel của kính hội tụ. Cấu trúc này gần đây được đưa vào ống kính nhiếp ảnh.

https://farm5.staticflickr.com/4247/35448236382_fd8858d7ee_h.jpg (https://flic.kr/p/W1rtFm)L1080087 Phare de Pointe a la Renommee (https://flic.kr/p/W1rtFm) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4265/35448243232_e6619d319f_h.jpg (https://flic.kr/p/W1rvHs)DMQ_9061 Phare de Pointe a la Renommee (https://flic.kr/p/W1rvHs) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4173/35448242562_206e827cd4_h.jpg (https://flic.kr/p/W1rvvU)DMQ_9060 Phare de Pointe a la Renommee (https://flic.kr/p/W1rvvU) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4255/35448239922_624520b19c_h.jpg (https://flic.kr/p/W1ruJo)DMQ_9059 Phare de Pointe a la Renommee (https://flic.kr/p/W1ruJo) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

blurrist
06-07-2017, 07:51 AM
Đẹp lắm anh Văn Khoa. Em thấy bài mà chỉ xem, không comment cho đến bây giờ. Chúc anh khoẻ, đi được nhiều nơi hơn nữa.

Văn Khoa
06-07-2017, 08:54 AM
Đẹp lắm anh Văn Khoa. Em thấy bài mà chỉ xem, không comment cho đến bây giờ. Chúc anh khoẻ, đi được nhiều nơi hơn nữa.

Cám ơn em. Em vào xem ảnh là anh vui dồi! Anh sẽ đi nhiều, cho đến khi nào không còn đi được nữa.

Văn Khoa
06-07-2017, 09:28 AM
Đây là nói riêng về các hải đăng ở hai bên sông St Laurent. Khi còn được dùng, mỗi hải đăng đều có tính cách riêng của nó để dân hàng hải nhận ra họ đang ở đâu. Tính cách này bao gồm màu hay loại ánh sáng (nhiên liệu hoặc kim loại trong tim bóng đèn) và cách sắp xếp các lăng kính Fresnel để khi quay đèn cho một tín hiệu giống như Morse: ánh sáng kéo dài lâu hay nhanh và khoảng cách thời gian giữa hai tia sáng.

Hiện nay, không còn hải đăng nào hoạt động vì sự áp dụng của GPS và RADAR trong ngành hàng hải. Tất cả địa hình, nổi cũng như ngầm đã được đánh dấu với tỷ lệ chính xác dưới 1 mét và ở hai bên sông chính phủ liên bang đều gắn trụ RADAR reflectors. Cả hai hệ thống như vậy đã làm hải đăng lỗi thời.

Thế thì ai cai quản các ngọn hải đăng này? Các trạm hải đăng đếu có hai phần: trụ đèn cao và nhà ở và nhà chứa.

Riêng trụ đèn cao thì chính phủ LB chưa trao cho ai vì sợ bị trách nhiệm nhiễm hai chất độc là chì và thủy ngân. Chì ở trong sơn đỏ (để chống rỉ xét trong khí hậu miền biển) và thủy ngân ở ngay dưới đáy bóng đèn, nghe nói bóng đèn nằm trong một chậu thủy ngân (em không rõ để làm gì dù nghi rằng đó là mercury seal). Nếu hai thứ này được dọn sạch thì ngọn hải đăng sẽ được trao cho dân địa phương.

Hải đăng nào cũng có nhà cho nhân viên (lightkeeper) ở và nhà chứa để các dụng cụ sửa chữa. Hai nhà này thì chính phủ trao lại cho dân địa phương hay tổ chức bất vụ lợi nào đó. Nhiều nơi không làm gì với hai căn nhà này nhưng cũng có nhiều nơi họ tân trang rồi chia ra nhiều phòng cho thuê. Đây là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng rất độc đáo cho những ai "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ."

dienson
06-07-2017, 11:51 PM
@:Bác Van Khoa: Anh place order Milvus 135mm chưa, khi nào về anh em mình đi vài giờ test thử,
Còn chưa thì anh rảnh ghé em lấy A9 với 2 lens về chụp một tuần cho quen xong làm cái review cho các bác ở đây xem cho vui, vì chưa thấy ai trong VNphoto làm review về A9
sáng nay củng cafe một mình du lịch với cái nhìn của anh qua ảnh
have good day anh

Văn Khoa
07-07-2017, 12:09 AM
Hi Sơn,

Chưa Sơn ơi, nhưng cái ngón tay nó ngứa lắm rồi, chỉ muốn nhấn nút Place order. Thôi để mai mốt mình đi test chung. US Open of Surfing sắp tới rồi!

Văn Khoa
07-07-2017, 12:16 AM
Đường đi quanh co chung quanh bán đảo Gaspésie như thế này thì ai chẳng muốn đi. Rất đẹp, sạch sẽ và thanh bình.

https://farm5.staticflickr.com/4006/35448246102_ca08cd5d53_h.jpg (https://flic.kr/p/W1rwyW)L1080105 (https://flic.kr/p/W1rwyW) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4051/35486143431_197a19c9c2_h.jpg (https://flic.kr/p/W4ML8a)L1080107 Grand Etang (https://flic.kr/p/W4ML8a) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Một ngôi làng bên Baie de Saint Yvon,

https://farm5.staticflickr.com/4215/35486146251_ecca6eb14a_h.jpg (https://flic.kr/p/W4MLXM)DMQ_9098 Baie de Saint Yvon (https://flic.kr/p/W4MLXM) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Trông yên ắng vô cùng.

https://farm5.staticflickr.com/4189/35486144341_22ccbe6629_h.jpg (https://flic.kr/p/W4MLoR)DMQ_9096 (https://flic.kr/p/W4MLoR) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
07-07-2017, 12:31 AM
Làng kế tiếp là Sainte Madeleine, môt làng tiêu biểu dọc trên đường đi. Lúc này mình chỉ ước mong được vô gia cư để đi mãi mãi.

https://farm5.staticflickr.com/4278/35576992516_e980eacab7_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPooG)DMQ_9113 Sainte Madeleine (https://flic.kr/p/WcPooG) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Một cảnh hiếm hoi: cầu có mái bắc qua Sông Madeleine. Cầu một chiều và được lót bằng những phản gỗ dài đúng cho hai bên bánh xe, giữa chỉ là khung gỗ.

https://farm5.staticflickr.com/4157/35576990386_87c1d053ba_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPnKY)DMQ_9107 Riviere de la Madeleine (https://flic.kr/p/WcPnKY) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Một cảnh hay gặp trên đường: Hải Đăng Cap de la Madeleine.

https://farm5.staticflickr.com/4035/35576996966_f0e04b48a2_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPpHq)DMQ_9130 Phare du Cap de la Madeleine (https://flic.kr/p/WcPpHq) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4242/35576987256_3358a4c517_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPmQ1)L1080126 (https://flic.kr/p/WcPmQ1) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4083/35576995626_1c6534c9c4_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPpjj)DMQ_9127 (https://flic.kr/p/WcPpjj) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Nơi đây tiêu biểu cho sự chuyển giao nhà ở và kho xưởng hải đăng cho dân chúng cai quản, kinh doanh. Họ làm quán ăn, tiệm bán quà lưu niệm, và phòng cho thuê.

https://farm5.staticflickr.com/4171/35576984946_53bcf1c8a8_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPm9b)L1080123 (https://flic.kr/p/WcPm9b) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4227/35576986566_f27f3ad1d7_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPmC7)L1080125 (https://flic.kr/p/WcPmC7) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4285/35576988056_57a46aee4e_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPn4N)L1080127 (https://flic.kr/p/WcPn4N) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
07-07-2017, 12:38 PM
Chỗ em nghỉ chân cho đêm thứ ba là một thị trấn nhỏ có tên Sainte Anne des Monts ở ngay bên bờ sông dù rằng cảnh trí như biển.

https://farm5.staticflickr.com/4241/35229758950_a202df6f20_h.jpg (https://flic.kr/p/VF8HX5)DMQ_9272 Sainte Anne des Monts (https://flic.kr/p/VF8HX5) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4195/35229756220_da7058da8e_h.jpg (https://flic.kr/p/VF8H91)DMQ_9210 Sainte Anne des Monts (https://flic.kr/p/VF8H91) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4186/35229758390_fdd6246726_h.jpg (https://flic.kr/p/VF8HMq)DMQ_9239 Sainte Anne des Monts (https://flic.kr/p/VF8HMq) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đa số dân Québec theo đạo Công Giáo và họ rất sùng đạo. Giáo Xứ nào cũng có nhà thờ riêng. Ngày xưa, tất cả các cửa tiệm đều đóng cửa ngày Chủ Nhật. Nhưng bây giờ thì mở tuốt luốt. Ste Anne des Monts có ngôi Giáo Đường lớn so với dân số.

https://farm5.staticflickr.com/4090/35229760040_54ef934487_h.jpg (https://flic.kr/p/VF8JgS)L1080144 Eglise de Sainte Anne des Monts (https://flic.kr/p/VF8JgS) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
07-07-2017, 12:47 PM
Hôm sau em trực chỉ Québec, chỗ ngừng chân chính của cuộc hành trình và cũng là thành phố thân yêu nhất của em. Trên đường cũng có vài ngọn hải đăng, nhưng em hết siêng để chụp vì cái nào cũng giống cái nào. Hy vọng là nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Phare de Cap Chat.

https://farm5.staticflickr.com/4130/35229761110_2f099069a4_h.jpg (https://flic.kr/p/VF8JAj)DMQ_9274 Phare de Cap Chat (https://flic.kr/p/VF8JAj) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Phare de Point au Père.

https://farm5.staticflickr.com/4126/35486166721_7545a18cfc_h.jpg (https://flic.kr/p/W4MT3H)DMQ_9298 Phare de Point au Pere (https://flic.kr/p/W4MT3H) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đến đây là hết phần Bán Đảo Gaspésie của chuyến du lịch bước lần theo lối cũ.

haiquangtkvn
07-07-2017, 02:06 PM
Rồi em sẽ cho bác gặp em Quebecoise sau. Thuở vàng son ấy, sortir avec un asiatique là một mốt của các cô đầm nên khó ai tránh khỏi nạn này.

Em sẽ chờ hình chụp của bác

Văn Khoa
08-07-2017, 02:44 AM
Em sẽ chờ hình chụp của bác

Ảnh một cô Québecoise đây ạ. Một cô gái đang bán áo thun có in "Fleur de Lys" bên cửa ô St Jean. Fleur de lys, hay hoa huệ là biểu hiệu của Québec. Ảnh chụp cách đây 6 năm hôm trước ngày "quốc khánh" của tỉnh bang Québec. Hy vọng bác hài lòng và em cũng chờ được xem một tấm ảnh của bác.

https://farm6.staticflickr.com/5461/9712309481_092e5350ca_h.jpg (https://flic.kr/p/fNf8eK)DSC_1682 (https://flic.kr/p/fNf8eK) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

tnguyen_99
08-07-2017, 03:49 AM
Hình đẹp lắm. Bác Vankhoa lái xe từ Buffalo à?

Văn Khoa
08-07-2017, 03:51 AM
Nếu ai hỏi em thành phố nào đẹp nhất ở miền Đông Bắc Mỹ-Canada thì em sẽ không ngần ngại trả lời ngay đó là Ville de Québec. Chính xác hơn là Phố Cổ (Vieux) Québec vì Ville de Québec là một thành phố khá rộng. Với trên 400 năm tuổi, có lẽ Vieux Québec là một phố cổ duy nhất ở cả Bắc Mỹ được bao quanh bởi một hệ thống thành quách còn được giữ gìn cho đến ngày nay. Vieux Québec có một lịch sử rất phong phú mà em không thể tóm tắt ở đây. Bác nào muốn tìm hiểu thêm thì tham khảo trong Wiki.

Château Frontenac, biểu hiệu của phố cổ nhìn từ Terrasse Dufferin. Phố cổ còn rất nhiều các khẩu thần nông còn sót lại từ cuộc chiến Anh-Pháp trong nhiều thế kỷ trước.

https://farm5.staticflickr.com/4288/34807488473_6086fb6975_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PtDB)DMQ_9312 (https://flic.kr/p/V2PtDB) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4145/34807484393_f46bf6a1dd_h.jpg (https://flic.kr/p/V2Psrg)L1080166 (https://flic.kr/p/V2Psrg) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Trước cửa Chateau là tượng Samuel de Champlain, một nhà thám hiểm Pháp đã thành lập Québec với dụng ý làm một thuộc địa của Pháp.

https://farm5.staticflickr.com/4090/34807493573_59ff7d1341_h.jpg (https://flic.kr/p/V2Pvax)DMQ_9326 (https://flic.kr/p/V2Pvax) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Trên Terrasse nhìn xuống là Port du Québec. Hiện nay đang có một cuộc họp mặt của trên 40 chiếc thuyền buồm đến tử khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Tiếc là em bỏ lỡ dịp chụp ảnh hiếm có này. Các thuyền đã đến vùng em vừa đi qua. Các bác xem thuyền buồm ở đây http://www.rdv2017.com/en/tallships/

https://farm5.staticflickr.com/4011/34807485463_9fdc22a2a8_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PsKH)L1080168 (https://flic.kr/p/V2PsKH) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
08-07-2017, 03:53 AM
Hình đẹp lắm. Bác Vankhoa lái xe từ Buffalo à?

Cám ơn bác. Đúng vậy, em lái từ Buffalo. Lúc mướn, đồng hồ chỉ 1620 miles, lúc trả 5970 miles.

Văn Khoa
09-07-2017, 01:47 AM
Người ta gắn liền Phố Cổ Québec với những con đường ngoằn ngoèo lót đá, những ngôi nhà rất cổ với tường cũng xây bằng đá, và mái lợp với những lá đồng với màu xanh cũ kỹ của thời gian. Và người ta cũng không quên những ngôi Giáo Đường cả mấy trăm năm.

https://farm5.staticflickr.com/4170/34807490853_7ad28ed512_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PumD)L1080212 (https://flic.kr/p/V2PumD) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4281/34807500893_b8208cc4b8_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PxkK)DMQ_9345 (https://flic.kr/p/V2PxkK) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4028/35486210811_3e4677394e_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N79T)L1080244 (https://flic.kr/p/W4N79T) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4115/35486215661_00005cea54_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N8Av)DMQ_9565 (https://flic.kr/p/W4N8Av) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4281/35486220161_4ffb26da76_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N9W6)DMQ_9571 (https://flic.kr/p/W4N9W6) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4147/35577052336_82e7399a5f_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPGb5)DMQ_9577 (https://flic.kr/p/WcPGb5) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4267/35616375765_d5cf8546a6_h.jpg (https://flic.kr/p/WgieEe)L1080252 (https://flic.kr/p/WgieEe) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
09-07-2017, 02:46 AM
Một vài góc cạnh của Nhà Thờ Đức Bà Québec (Cathédrale Notre-Dame de Québec).

https://farm5.staticflickr.com/4087/35616376885_253ca6eade_h.jpg (https://flic.kr/p/WgieZx)L1080254 (https://flic.kr/p/WgieZx) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4272/34807565313_5aa249c1a1_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PSur)L1080268 (https://flic.kr/p/V2PSur) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4236/35486211611_4d624dfaf2_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N7oF)DMQ_9544 (Cathedrale Notre-Dame de Quebec) (https://flic.kr/p/W4N7oF) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4180/35486212331_ef30d6989c_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N7B6)DMQ_9549 (Cathedrale Notre-Dame de Quebec) (https://flic.kr/p/W4N7B6) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4206/34807502493_4a79bc03fd_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PxPk)DMQ_9351 (https://flic.kr/p/V2PxPk) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4237/35229857800_a69e76ab39_h.jpg (https://flic.kr/p/VF9eko)DMQ_9632 (https://flic.kr/p/VF9eko) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

tnguyen_99
09-07-2017, 02:54 AM
Đang hóng coi có những nơi nào nổi bật để có dịp chở bà xã qua đó chơi. Chổ tôi qua đó chưa tới 500 miles.

Văn Khoa
09-07-2017, 04:20 AM
Đang hóng coi có những nơi nào nổi bật để có dịp chở bà xã qua đó chơi. Chổ tôi qua đó chưa tới 500 miles.

Tùy theo hai bác có thích sự cổ kính của một nơi với lịch sử hơn 400 năm như Québec. Em thì em mê ngay từ lúc đặt chân đến. Mùa hè rất vui và có nhiều du khách, đa số đến từ Mỹ. Nhưng dạo này mán tàu nhiều, họ bẩn và hay đòi hỏi.

Với khoảng cách ngắn như vậy, dù bác thích hay không, em như bác thì đi ngay và mang theo đồ nghề (i.e., 70-200mm) để chụp các thuyền buồm vĩ đại đang tập trung ở Québec cho anh em xem. Một dịp chụp hình không phải ai cũng có.

Văn Khoa
09-07-2017, 04:43 AM
Đường về năm cửa ô xưa. Dù chỉ còn ba ở Phố cổ Québec, đó là các cửa ô St Jean, St Louis, và Kent. Không gì thú bằng ngồi trên cỗ xe ngựa nghe tiếng vó câu gõ lóc cóc trên mặt đường.

https://farm5.staticflickr.com/4166/34807507293_1dadc3ca6f_h.jpg (https://flic.kr/p/V2Pzf6)DMQ_9404 (Porte St Louis) (https://flic.kr/p/V2Pzf6) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4224/34807563683_77b3da96af_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PS1k)L1080260 Porte St Jean (https://flic.kr/p/V2PS1k) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4289/35229855990_57912f0993_h.jpg (https://flic.kr/p/VF9dNb)DMQ_9627 (https://flic.kr/p/VF9dNb) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4194/34807509523_646f508d0a_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PzUx)DMQ_9408 (https://flic.kr/p/V2PzUx) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7600/17038340865_b1364d9ad1_h.jpg (https://flic.kr/p/rXBX8F)dsc1574f Porte St Louis (https://flic.kr/p/rXBX8F) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

joseph.luong
10-07-2017, 10:46 AM
Cám ơn a Văn Khoa với các bài viết & hình ảnh. Rất thích phong cảnh Canada vì cái vẻ mộc mạc, bình dị, tự nhiên và yên tĩnh.

Cali cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp rất khác Canada🍁

Em cũng muốn đi từ đông sang tây khắp Canada nhưng ngại cái vụ lái xe...mới ghé St. Joseph Oratory cuối tuần từ Toronto đã thấy mệt rồi :-)

Văn Khoa
10-07-2017, 01:07 PM
Cám ơn bạn Joe vào xem ảnh và để lại lời bình thiện cảm. Dân số Canada chỉ hơn 36 triệu người và đất và tài nguyên thì mênh mông nên họ ít phải lo cạnh tranh, do đó cuộc sống của họ rất đơn giản, không cầu kỳ, rất chất phác và thân thiện. Có người cả đời chưa bao giờ lên tỉnh lớn hoặc đi máy bay. Dĩ nhiên, nói về cảnh, vì khí hậu và địa lý khác Cali nên cảnh cũng khác, mỗi nơi một vẻ.

Đồng ý với bạn là cảnh ở Cali cũng rất đẹp, có cái là phải đi tìm và mùa thu không có lá đỏ của cây phong, chỉ có lá vàng cây aspen trong Eastern Sierra Nevada thôi. Bạn không nên lái xe xuyên Canada vì từ miền đông cho đến Alberta toàn là đất trồng trọt, thẳng băng, chán lắm, been there, done that! Tốt nhất là bay đến Calgary rồi đi đâu thì đi. Có ảnh thì vào góp vui nhé.

Văn Khoa
10-07-2017, 01:32 PM
Vì Québec là di sản văn hóa quốc gia và thế giới nên họ quản lý việc xây cất rất khắt khe. Hầu như không ai được phép thay đổi bề ngoài của các tòa nhà cổ. Em xem lại những bức ảnh cũ sáu năm trước để so sánh thì không thấy khác nhau gì. Cơ sở có thể đổi tên, đổi thương mại, nhưng tòa nhà không hề thay đổi, nếu có, cùng lắm thì chỉ là cánh cửa ra vào.

Sáu năm trước em chụp tấm ảnh sau. Đây là Chủng Viện của các Soeurs dòng Augustines. Ai đã từng vào Hotel-Dieu (Nhà thương) du Québec ngay bên cạnh thì đều biết là các Soeurs này phụ trách việc ủy lạo và an ủi các bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trong khu soin paliatif, nói nôm na là khu chờ đến ngày về nước Chúa! Những bệnh nhân này đều được các Soeurs lo tận tình.

https://farm3.staticflickr.com/2920/14330300123_b4c1c8c5ed_h.jpg (https://flic.kr/p/nQjwY4)monastere (https://flic.kr/p/nQjwY4) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Lần này em trở lại thăm và thấy một sự thay đổi. Đó là một phần bên trong của Chủng Viện được canh tân làm một khách sạn rất đặc biệt. Họ để một phần nội thất, phòng ăn, phòng ngủ, nhà nguyện, thư viện cho khách dùng. Điểm rất đặc biệt ở đây là khách phải sống y như các Soeurs, nghĩa là Soeurs nấu gì thì ăn nấy. Bữa cơm rất giản dị và ngủ nằm ghế bố và họ yêu cầu khách giữ im lặng cho khung cảnh kham khổ, trang nghiêm của một Chủng Viện.

https://farm5.staticflickr.com/4068/34807558703_f864a86748_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PQwt)L1080257 (https://flic.kr/p/V2PQwt) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
10-07-2017, 01:45 PM
Em chưa đăng hết ảnh của Phố Cổ Québec, nhưng nhân tiện bạn Joe nói về St Joseph Oratory (Oratoire de Saint Joseph), một Nhà Thờ rất lớn và lâu đời nghe nói rất thiêng ở Montreal, em có vài tấm ảnh sau.

https://farm5.staticflickr.com/4187/35576918206_9aec40ee66_h.jpg (https://flic.kr/p/WcP1iu)L1070848 (https://flic.kr/p/WcP1iu) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4177/35576916326_9da68df8f5_h.jpg (https://flic.kr/p/WcNZK5)L1070813 (https://flic.kr/p/WcNZK5) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4224/35576917476_a21eea6104_h.jpg (https://flic.kr/p/WcP15U)L1070846 (https://flic.kr/p/WcP15U) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Và trong Nhà Thờ có những phiến đá to được tạc để nói về cuộc đời Chúa Jesus. Đây là một trong những phiến đá đó.

https://farm5.staticflickr.com/4072/35576916766_6a9d323d99_h.jpg (https://flic.kr/p/WcNZSE)L1070823 (https://flic.kr/p/WcNZSE) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

tnguyen_99
11-07-2017, 04:38 AM
Cám ơn bạn Joe vào xem ảnh và để lại lời bình thiện cảm. Dân số Canada chỉ hơn 36 triệu người và đất và tài nguyên thì mênh mông nên họ ít phải lo cạnh tranh, do đó cuộc sống của họ rất đơn giản, không cầu kỳ, rất chất phác và thân thiện. Có người cả đời chưa bao giờ lên tỉnh lớn hoặc đi máy bay. Dĩ nhiên, nói về cảnh, vì khí hậu và địa lý khác Cali nên cảnh cũng khác, mỗi nơi một vẻ.

Đồng ý với bạn là cảnh ở Cali cũng rất đẹp, có cái là phải đi tìm và mùa thu không có lá đỏ của cây phong, chỉ có lá vàng cây aspen trong Eastern Sierra Nevada thôi. Bạn không nên lái xe xuyên Canada vì từ miền đông cho đến Alberta toàn là đất trồng trọt, thẳng băng, chán lắm, been there, done that! Tốt nhất là bay đến Calgary rồi đi đâu thì đi. Có ảnh thì vào góp vui nhé.

Bác Văn Khoa nói đúng cái vụ lái xe bên Canada. Nhớ có lần em lái từ Saskatoon đi Edmonton ( lâu quá không biết có nhớ đúng tên không), cả 1 đoạn dài hoang vu nếu muốn đi vệ sinh là cả 1 vấn đề.

joseph.luong
11-07-2017, 06:29 AM
Em chưa đăng hết ảnh của Phố Cổ Québec, nhưng nhân tiện bạn Joe nói về St Joseph Oratory (Oratoire de Saint Joseph), một Nhà Thờ rất lớn và lâu đời nghe nói rất thiêng ở Montreal, em có vài tấm ảnh sau.


Và trong Nhà Thờ có những phiến đá to được tạc để nói về cuộc đời Chúa Jesus. Đây là một trong những phiến đá đó.

https://farm5.staticflickr.com/4072/35576916766_6a9d323d99_h.jpg (https://flic.kr/p/WcNZSE)L1070823 (https://flic.kr/p/WcNZSE) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Cuối tuần rồi em đến Đền Thánh mục đích chính là hành hương (em là Công Giáo), nên khg có chụp nhiều hình ảnh như lúc đi du lịch. Em định gom góp lại để viết một mục hành hương về nơi nổi tiếng này sau.

Thích các hình ảnh kèm theo vài lời tựa cho các tấm ảnh của anh. Vì nếu chỉ có hình khg thì hình ảnh cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo... :-) Và sau khi đọc và xem các hình thì có cảm giác muốn ghé các nơi đó. Đúng là travel photography :19:

Em xin bổ sung thêm về tấm hình số 3 các phiến đá trong Basilica là 14 chặng đường Thánh Giá kể về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu - Passion of Christ. 14 chặng đường Thánh Giá này đều được đặt vòng quanh trong tất cả các nhà thờ, nhưng thường là một khung hình nhỏ. Khác biệt ở trong Đền Thánh Giuse này là được tạc đá to bằng con người mình :-)

Văn Khoa
11-07-2017, 12:45 PM
Bác Văn Khoa nói đúng cái vụ lái xe bên Canada. Nhớ có lần em lái từ Saskatoon đi Edmonton ( lâu quá không biết có nhớ đúng tên không), cả 1 đoạn dài hoang vu nếu muốn đi vệ sinh là cả 1 vấn đề.

Bác cũng rành Canada đấy chứ. Em ở Edmonton hai năm rưỡi. Em rất thích lái xe và lái cả ngày, đêm cũng được, miễn là có một túi lạc rang và nước uống bên cạnh.

Văn Khoa
11-07-2017, 12:59 PM
Cuối tuần rồi em đến Đền Thánh mục đích chính là hành hương (em là Công Giáo), nên khg có chụp nhiều hình ảnh như lúc đi du lịch. Em định gom góp lại để viết một mục hành hương về nơi nổi tiếng này sau.

Thích các hình ảnh kèm theo vài lời tựa cho các tấm ảnh của anh. Vì nếu chỉ có hình khg thì hình ảnh cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo... :-) Và sau khi đọc và xem các hình thì có cảm giác muốn ghé các nơi đó. Đúng là travel photography :19:

Em xin bổ sung thêm về tấm hình số 3 các phiến đá trong Basilica là 14 chặng đường Thánh Giá kể về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu - Passion of Christ. 14 chặng đường Thánh Giá này đều được đặt vòng quanh trong tất cả các nhà thờ, nhưng thường là một khung hình nhỏ. Khác biệt ở trong Đền Thánh Giuse này là được tạc đá to bằng con người mình :-)

Khi mình gần gũi và thoải mái về một chủ đề nào đó thì dễ viết hơn. Chỉ đăng ảnh mà không chú thích thì không thể nào lôi cuốn đọc giả. Lần sau họ thấy tiết mục của mình mà không thiết vào thì lúc đó mình có vấn đề. Do đó mình rất trân trọng sự chú ý của bạn cũng như của những bạn ảnh khác và chẳng mong gì hơn.

Mình là người ngoại đạo nhưng rất thích kiến trúc nhà thờ và chuyện Thánh Kinh. Đi đâu thấy nhà thờ là chụp ảnh. Cám ơn bạn đã cho biết về 14 chặng đường kham khổ của Chúa Giê Su. Thảo nào mình thấy nhiều trong các nhà thờ.

Chắc hẳn bạn đã ghé Đền Thánh Ste Anne de Beaupré? Chỗ này mình đi nhiều lần. Nghe nói cũng rất linh thiêng.

Văn Khoa
11-07-2017, 01:19 PM
Em xin tiếp tục đăng ảnh về Phố Cổ Québec. Phố Cổ không to, nhưng đường ngoằn ngoèo và dốc lên dốc xuống. Du khách dễ bị lạc, nhưng lạc đường này có cái thú là khám phá thêm các ngõ ngách. Thong thả đi hết các khu trong Phố Cổ cùng thành quách bao quanh cũng phải mất hai ngày. Em bỏ nhiều nơi, có lẽ vì quen, hay bụt nhà bớt thiêng?

Bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà Québec là Petit Séminaire, Séminaire de Québec và Trường Kiến Trúc của Đại Học Laval. Nếu bác nào biết đến trường Puginier ở Hà Nội ngày xưa thì đoán được séminaire là gì.

https://farm5.staticflickr.com/4208/34807503723_d86853fc8c_h.jpg (https://flic.kr/p/V2Pybx)DMQ_9358 (https://flic.kr/p/V2Pybx) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Các khu khác.

https://farm5.staticflickr.com/4183/34807510243_0e2bbccebe_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PA7X)L1080227 (https://flic.kr/p/V2PA7X) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4169/34807511313_f69a4b9f3d_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PArp)L1080228 (https://flic.kr/p/V2PArp) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4271/35486198181_28748b1246_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N3p8)L1080233 (https://flic.kr/p/W4N3p8) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4219/35486199341_ceeafcc408_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N3K8)L1080235 (https://flic.kr/p/W4N3K8) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4054/35486216651_857d9ffef4_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N8Tz)DMQ_9566 (https://flic.kr/p/W4N8Tz) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

tnguyen_99
11-07-2017, 07:11 PM
Bác cũng rành Canada đấy chứ. Em ở Edmonton hai năm rưỡi. Em rất thích lái xe và lái cả ngày, đêm cũng được, miễn là có một túi lạc rang và nước uống bên cạnh.
Bác nói làm em mắc cở quá. Qua đó 1 lần thăm bà con. Hồi đó tiền Canada rẻ nên hay qua Toronto ăn trái cây, ghé Niagara fall Biết có nhiêu thôi

ASAV
11-07-2017, 07:58 PM
Bác Văn-Khoa:

Lúc này em ít ghé vào VNPhoto nên hôm qua mới thấy thread này của bác! Em "chịu" ảnh du lịch của bác! Rất quyến rũ và làm người đọc muốn tới tận nơi. Thế nên có thể (mới manh nha trong đầu) tháng tới em sẽ theo bước chân của bác, nhưng em chỉ được 1 tuần nên có lẽ chỉ đến Quebec là xa nhất. Em cũng tính bay qua Buffalo, rồi lái xe đi Montreal (2 đêm), lên Quebec (2 đêm), rồi qua trở lại Ottawa (1), Toronto (1), Niagara Falls (1) ngày trước khi bay về lại. Bác có lời khuyên nào thì cho em hay, vì em chưa bao giờ đặt chân lên vùng đất đó! Nếu em đi Canada thì sẽ lỡ dịp chụp Vans Surfing!

Văn Khoa
12-07-2017, 12:33 AM
Hi bác ASAV,

Cám ơn bác đã ghé xem sau một thời gian vắng bóng. Lâu quá không thấy ảnh chim cò của bác. Chắc bác bận. Em nghĩ bác sẽ thích Québec vì bác sẽ có dịp dùng ngôn ngữ mà bọn mình học được từ Mauger vài chục năm trước, nếu còn nhớ trong trường hợp bác. So với Québec thì em bỏ Vans surfing không thương tiếc. Em đề nghị itinerary như thế này:

Ngày 1: Bác bắt chuyến bay đi Buffalo thật sớm vì máy bay thế nào cũng ghé đâu đó (i.e., SF, Salt Lake City, Phoenix). Em bay chuyến đầu tiên mà nó cho phép cất cánh từ John Wayne. Bác sẽ đến Buffalo vào PM. Mướn xe, lái đến biên giới 30 phút. Từ biên giới đến Toronto khoảng 2 tiếng, nếu không kẹt xe vì giờ đó là giờ tan sở. Vì từ Toronto đến Montreal phải mất 6 tiếng lái xe nữa nên em nghĩ bác nên nhỉ chân ở Toronto cho đêm đầu.

Đêm 2, 3: Montreal: OK

Đêm 4, 5: Québec: OK (Montreal-Québec lái xe 2.5 tiếng, chưa kể kẹt xe)

Đêm 6: Ottawa: OK

Đêm 7: Toronto: OK

Đêm 8: Niagara Falls: Perfect !

Bác book chuyến chiều rời Buffalo hôm sau để có thì giờ tà tà ở Niagara Falls buổi sáng nhưng dụ trừ 1 tiếng xếp hàng qua biên giới. Xe đông lắm!

Nếu bác không đi thêm được 1 ngày thì có thể bỏ qua Ottawa. Trong trường hợp đó thì bác lái thẳng Québec-Toronto: chặng đường dài, lái khoảng 9 tiếng liền.

Em sẽ cho bác chi tiết sau.

Best,

PS: con em còn đang học, không thôi nó lên cover cho bác đi chơi! Hehe

Văn Khoa
12-07-2017, 04:22 AM
Em xem lại những tấm ảnh và nhận ra rằng chẳng có một cọng rác nào trên đường. Tại sao có thể như thế được nhỉ, có lẽ "đất nước ta được như thế này..." là nhờ ý thức cao mà chỉ cần 400 văn hiến đã đem đến. Thua xa 4000 năm văn hiến của mình!

Québec là thủ đô hành chính cho cả tỉnh bang nên du khách sẽ thấy nhiều tòa nhà xưa làm trụ sở chính quyền. Tỉ dụ như đây là Ministère des Finances (Bộ Tài Chính).

https://farm5.staticflickr.com/4289/35486203171_8b3f185961_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N4Ta)DMQ_9510 (Min des Finances) (https://flic.kr/p/W4N4Ta) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Và đây là Hôtel de Ville du Québec mà có nơi gọi là Ủy Ban Nhân Dân TP Québec, hoặc ngố hơn nữa thì gọi là "khách sạn của thành phố Québec."

https://farm5.staticflickr.com/4099/35616373555_b891fc84e2_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgie18)L1080250 (https://flic.kr/p/Wgie18) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Em đăng tiếp một số nhà cổ. Langlois là tên họ phổ thông ở Québec.

https://farm5.staticflickr.com/4187/34807560193_024ac46858_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PQYa)DMQ_9622 (https://flic.kr/p/V2PQYa) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4170/34807557903_3ce558a1bf_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PQhF)DMQ_9621 (https://flic.kr/p/V2PQhF) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Tượng Vua Louis XIV trước cửa một viện bảo tàng.

https://farm5.staticflickr.com/4230/35616371535_dfe4904f55_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgidpi)DMQ_9603 (https://flic.kr/p/Wgidpi) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
12-07-2017, 04:34 AM
Em xin tiếp tục nói về Phố Cổ Québec bằng những tấm ảnh sau. Đó là những cửa tiệm bán đồ lưu niệm, đồ cổ, pubs, quán ăn, ateliers (phòng triển lãm nghệ thuật), ... thường là ở tầng trệt và trên là nhà ở hoặc các auberges (khách sạn nhỏ, phòng cho thuê,...). Thuê ở đây rất đắt, nhưng bù lại thì được ở ngay trung tâm Phố Cổ với cảnh trí dễ thương.

https://farm5.staticflickr.com/4004/35616366955_617300ac52_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgic3k)DMQ_9580 (https://flic.kr/p/Wgic3k) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4148/35616365675_10c4e067db_h.jpg (https://flic.kr/p/WgibEg)DMQ_9579 (https://flic.kr/p/WgibEg) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4211/35616368395_dcac184ecf_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgicta)DMQ_9589 (https://flic.kr/p/Wgicta) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4229/35616384555_fb80dc7520_h.jpg (https://flic.kr/p/WgihgM)DMQ_9620 (https://flic.kr/p/WgihgM) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4044/34807556453_9677e21fd9_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PPRF)L1080255 (https://flic.kr/p/V2PPRF) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4031/34807554393_dfebc89abe_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PPfa)DMQ_9619 (https://flic.kr/p/V2PPfa) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
13-07-2017, 05:02 AM
Ở Phố Cổ Québec, chỗ nào, góc cạnh nào cũng có thể cho một tấm ảnh đẹp. Em chỉ đăng những tấm ảnh tượng trưng dưới con mắt của một người đã cư ngụ ở thành phố này trong quá khứ. Có thể có nhiều sơ sót mà một du khách chưa bao giờ đặt chân đến có thể nhìn ra. Đó chính là điểm mời gọi của ... travel photography. Haha em làm quảng cáo miễn phí cho chính phủ Québec!

Sau đây là những tấm ảnh cuối của Phố Cổ.

Đi chơi mỏi chân và muốn ngồi xuống nhâm nhi chai bia lạnh thì Phố Cổ không thiếu chỗ ngồi, đâu cũng có các terrasse bán thức ăn thức uống. Họ cũng mở ra cả lối đi, nhưng trong một sự quản lý nào đó, trông rất ngăn nắp, sang trọng và sạch sẽ. Có thể là họ thuê vỉa hè của thành phố qua giấy phép.

https://farm5.staticflickr.com/4035/35486208701_7b690d9e0e_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N6wv)L1080241 (https://flic.kr/p/W4N6wv) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đây là một tòa nhà mái đỏ mà em có thể nói là chưa bao giờ thấy nó thay đổi. Đó là một quán ăn tấp nập ở tấng trệt nhưng trên lầu làm quán trọ. Họ biết cách làm và làm đẹp quá!

https://farm5.staticflickr.com/4238/35486208041_1234905ea6_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N6k8)DMQ_9527 (https://flic.kr/p/W4N6k8) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Một thành phố lịch sử nên chỗ nào cũng thấy di tích lịch sử. Đây là một lô cốt của lính Anh. Dù có một hình dáng khác nhau nào đi nữa, đó là một hình ảnh quen thuộc ở các cựu thuộc địa Anh trên toàn thế giới. Lô cốt này là một trong hai cái còn lại ở Québec. Nó được xây trong thời kỳ chiến tranh Anh-Pháp tranh dành thuộc địa Nouvelle France.

https://farm5.staticflickr.com/4193/35486197401_8313fd149a_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N3aF)DMQ_9443 (Martello Tower) (https://flic.kr/p/W4N3aF) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Di tích chiến tranh còn sót lại. Không của Anh thì cũng của Pháp.

https://farm5.staticflickr.com/4174/35577085666_16bd191815_h.jpg (https://flic.kr/p/WcPS5J)DMQ_9646 (https://flic.kr/p/WcPS5J) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4217/35486218041_1b32065728_h.jpg (https://flic.kr/p/W4N9ix)DMQ_9568 (2) (https://flic.kr/p/W4N9ix) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Em xin hết phần Phố Cổ ở đây ạ!

ASAV
13-07-2017, 05:32 AM
Hi bác ASAV,

Cám ơn bác đã ghé xem sau một thời gian vắng bóng. Lâu quá không thấy ảnh chim cò của bác. Chắc bác bận. Em nghĩ bác sẽ thích Québec vì bác sẽ có dịp dùng ngôn ngữ mà bọn mình học được từ Mauger vài chục năm trước, nếu còn nhớ trong trường hợp bác. So với Québec thì em bỏ Vans surfing không thương tiếc. Em đề nghị itinerary như thế này:

Ngày 1: Bác bắt chuyến bay đi Buffalo thật sớm vì máy bay thế nào cũng ghé đâu đó (i.e., SF, Salt Lake City, Phoenix). Em bay chuyến đầu tiên mà nó cho phép cất cánh từ John Wayne. Bác sẽ đến Buffalo vào PM. Mướn xe, lái đến biên giới 30 phút. Từ biên giới đến Toronto khoảng 2 tiếng, nếu không kẹt xe vì giờ đó là giờ tan sở. Vì từ Toronto đến Montreal phải mất 6 tiếng lái xe nữa nên em nghĩ bác nên nhỉ chân ở Toronto cho đêm đầu.

Đêm 2, 3: Montreal: OK

Đêm 4, 5: Québec: OK (Montreal-Québec lái xe 2.5 tiếng, chưa kể kẹt xe)

Đêm 6: Ottawa: OK

Đêm 7: Toronto: OK

Đêm 8: Niagara Falls: Perfect !

Bác book chuyến chiều rời Buffalo hôm sau để có thì giờ tà tà ở Niagara Falls buổi sáng nhưng dụ trừ 1 tiếng xếp hàng qua biên giới. Xe đông lắm!

Nếu bác không đi thêm được 1 ngày thì có thể bỏ qua Ottawa. Trong trường hợp đó thì bác lái thẳng Québec-Toronto: chặng đường dài, lái khoảng 9 tiếng liền.

Em sẽ cho bác chi tiết sau.

Best,

PS: con em còn đang học, không thôi nó lên cover cho bác đi chơi! Hehe


Cám ơn bác Văn Khoa đã cho thêm thông tin. Em cũng đang thu xếp, hy vọng thực hiên được. Chỉ hơi ngán chuyện lái xe, vì em lái xe hay buồn ngủ, mà đưa cho BX lái thì mình ... khỏi ngủ luôn. Ha ha!

Con bác chỉ còn 3 năm, mau lắm! Em cũng ước chi có được 2 tuần thì thong thả hơn. Group em làm thời khóa biểu vacations trước 1 năm, mỗi tuần tối đa 3 người được nghì, mà suốt năm không còn một chỗ trống nào cả!

dienson
14-07-2017, 04:03 AM
Thank bác VanKhoa nhiều
Coi hình và lời dẩn rất thích thú
Khi nào thì Vans Surfing anh
Have good day anh

Văn Khoa
14-07-2017, 04:27 AM
Cám ơn bác Văn Khoa đã cho thêm thông tin. Em cũng đang thu xếp, hy vọng thực hiên được. Chỉ hơi ngán chuyện lái xe, vì em lái xe hay buồn ngủ, mà đưa cho BX lái thì mình ... khỏi ngủ luôn. Ha ha!

Con bác chỉ còn 3 năm, mau lắm! Em cũng ước chi có được 2 tuần thì thong thả hơn. Group em làm thời khóa biểu vacations trước 1 năm, mỗi tuần tối đa 3 người được nghì, mà suốt năm không còn một chỗ trống nào cả!

Làm nghề của bác thì hay bị thiếu thời gian, thiếu ngủ và cần 30 tiếng một ngày, 24 chưa đủ. Mỗi lần sắp xếp đi nghỉ hè thật vất vả. Con em thì người ta sắp xếp thời gian hộ. Haha.

Có nhều cách chữa bệnh buồn ngủ khi lái xe lắm bác ASAV. Trail Mix + Coca Cola/Coffee + nhạc là một liều thuốc hay nhất.

Nếu bác đi được thì hay lắm, nhất là nghỉ đêm ở Niagara Falls và trở lại Buffalo chiều hôm sau. Hay ở chỗ là bác được xem Niagara Falls từ hai biên gới Canada-USA.

Văn Khoa
14-07-2017, 05:19 AM
Em rời Phố Cổ Québec để đi Montréal, ở chơi vài ngày rồi lái xe một mạch từ Montréal đến Niagara Falls, khởi hành lúc 7 giờ sáng và 3 giờ chiều mới đến nơi. Sau khi check in, em ra thác chơi rồi đi thuyền vào gần đến chân thác. Tất cả các khách sạn đều gần thác nên chẳng ai lái xe ra đó.

Niagara Falls gồm có 3 thác: American Falls, Bridal Veil Falls, và Horse Shoe Falls. Bên bờ Canada đều thấy tất cả, nguyên con!

American Falls và Bridal Veil Falls nhỏ hơn ngay bên cạnh.

https://farm5.staticflickr.com/4168/35485952911_a438b59d28_h.jpg (https://flic.kr/p/W4LMuk)DMQ_9887 (https://flic.kr/p/W4LMuk) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Horse Shoe Falls.

https://farm5.staticflickr.com/4250/35485953941_6f9bf81e9b_h.jpg (https://flic.kr/p/W4LMN6)DMQ_9912 (https://flic.kr/p/W4LMN6) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Chụp ảnh chán rồi em xuống đi thuyền. Chỉ có hai hãng tổ chức đi thuyền vào đến tận chân Horseshoe Falls. Đó là hãng Hornblower ở bên Canada và Maid of the Mist bên Mỹ.

American Falls và Bridal Veil Falls nhìn từ mặt sông Niagara.

https://farm5.staticflickr.com/4270/35229487030_2965bfd5e6_h.jpg (https://flic.kr/p/VF7k7N)DMQ_9756 (https://flic.kr/p/VF7k7N) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Thuyền tiến về chân thác Horseshoe.

https://farm5.staticflickr.com/4017/35229490660_7eabcec7ff_h.jpg (https://flic.kr/p/VF7mco)DMQ_9799 (https://flic.kr/p/VF7mco) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4041/35576760876_4b8103f976_h.jpg (https://flic.kr/p/WcNcwU)DMQ_9815 (https://flic.kr/p/WcNcwU) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Em đành phải cất máy chụp ảnh vì như đi vào cơn bão tố, nước bắn bao phủ hết con tàu. Dù muốn cho máy ướt để chụp ảnh cũng không được vì nước bám trên mặt ống kính và chung quanh đều là màu trắng của bọt và hơi nước. Vì sức nước đẩy rất mạnh, không tàu nào vào được đến tận chân thác, phải lui ra.

https://farm5.staticflickr.com/4192/35576762686_5a38f4e74a_h.jpg (https://flic.kr/p/WcNd57)DMQ_9840 (https://flic.kr/p/WcNd57) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Và để tàu khác đi vào.

https://farm5.staticflickr.com/4055/35616142265_1091225dda_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgh3fn)DMQ_9845 (https://flic.kr/p/Wgh3fn) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Văn Khoa
14-07-2017, 05:29 AM
Cảnh chụp American và Bridal Veil Falls từ trên thuyền lúc trở ra.

https://farm5.staticflickr.com/4076/35616143965_d33147645c_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgh3KF)DMQ_9849 (https://flic.kr/p/Wgh3KF) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4162/35616145595_2cf9aa650f_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgh4eM)DMQ_9855 (https://flic.kr/p/Wgh4eM) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Rainbow Bridge, một trong những cầu bắc ngang sông Niagara. Đó là cầu duy nhất ở khu Niagara Falls. Cầu được chia làm đôi, bên trái cầu là nước Canada và bên phải là Mỹ. Đây là cầu em đi qua khi trở lại nước Mỹ.

https://farm5.staticflickr.com/4084/35616147565_565c5c0793_h.jpg (https://flic.kr/p/Wgh4PK)DMQ_9875 (https://flic.kr/p/Wgh4PK) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

paulnguyenv
14-07-2017, 11:34 AM
quá đẹp rùi anh ạ, nhìn cứ như mình dc đi du lịch vậy đó:)

GĐ Cọp
14-07-2017, 11:41 AM
Canada thanh bình và cổ kính... cám ơn bác Văn Khoa những bức ảnh đẹp này

blurrist
14-07-2017, 11:45 AM
Em xin tiếp tục đăng ảnh về Phố Cổ Québec. Phố Cổ không to, nhưng đường ngoằn ngoèo và dốc lên dốc xuống. Du khách dễ bị lạc, nhưng lạc đường này có cái thú là khám phá thêm các ngõ ngách. Thong thả đi hết các khu trong Phố Cổ cùng thành quách bao quanh cũng phải mất hai ngày. Em bỏ nhiều nơi, có lẽ vì quen, hay bụt nhà bớt thiêng?

Bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà Québec là Petit Séminaire, Séminaire de Québec và Trường Kiến Trúc của Đại Học Laval. Nếu bác nào biết đến trường Puginier ở Hà Nội ngày xưa thì đoán được séminaire là gì.

https://farm5.staticflickr.com/4183/34807510243_eb19cfbdb2_o.jpg


Nhìn tấm này thì mua Leica Q được rồi. Cái ống cũng đã đáng tiền, coi như được thêm cái thân.

Văn Khoa
14-07-2017, 12:10 PM
Thank bác VanKhoa nhiều
Coi hình và lời dẩn rất thích thú
Khi nào thì Vans Surfing anh
Have good day anh

Cám ơn Sơn đã tiếp tục ủng hộ. Vans Surfing có từ 7/29 cho tới 8/6. Chắc di trong tuần vì cuối tuần đông lắm! Sẽ hú Sơn sau.

Văn Khoa
14-07-2017, 12:11 PM
quá đẹp rùi anh ạ, nhìn cứ như mình dc đi du lịch vậy đó:)

Cám ơn em đã tiếp tục xem ảnh và cùng đồng hành.

Văn Khoa
14-07-2017, 12:14 PM
Canada thanh bình và cổ kính... cám ơn bác Văn Khoa những bức ảnh đẹp này

Cám ơn bác GĐ Cọp đã ghé xem ảnh. Canada rất thanh bình. Nhưng cũng tùy nơi. Trộm cắp, đập cửa kính xe như ai!

Văn Khoa
14-07-2017, 12:17 PM
Nhìn tấm này thì mua Leica Q được rồi. Cái ống cũng đã đáng tiền, coi như được thêm cái thân.

Mua đi em! Ống kính Summilux 28mm f/1.7 rất nét và cho nhiều sự thích thú bất ngờ!

blurrist
14-07-2017, 01:02 PM
Mua đi em! Ống kính Summilux 28mm f/1.7 rất nét và cho nhiều sự thích thú bất ngờ!
Em đang căn me trên Fred anh ạ

chicaca
14-07-2017, 05:09 PM
ảnh ở nước Pháp đẹp thật

Văn Khoa
15-07-2017, 10:49 AM
ảnh ở nước Pháp đẹp thật

Cám ơn bác đã xem ảnh. Đó là Phố Cổ Québec ở Canada chứ không phải Pháp ạ. Nhưng bác có phần đúng là phố rất giống một thành phố Âu Châu.

Văn Khoa
15-07-2017, 11:14 AM
Ăn tối xong em còn thì giờ lang thang, chụp những bức ảnh cuối cùng của Niagara Falls bên phần đất Canada. Nói chung tất cả đều là thương mại hướng về dịch vụ du lịch.

Thuyền đi vào chân thác, Canada hay Mỹ, 35 đô la một người.

https://farm5.staticflickr.com/4218/34807235783_d1fdad8228_h.jpg (https://flic.kr/p/V2NbwT)DMQ_9929 (https://flic.kr/p/V2NbwT) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đi cỗ xe ngựa? Cũng mấy chục đô la một người.

https://farm5.staticflickr.com/4098/35485955021_4de88f641d_h.jpg (https://flic.kr/p/W4LN7H)DMQ_9920 (https://flic.kr/p/W4LN7H) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đi qua Tháp Skylon cao chót vót. Vé vào cửa 15 đô la. Em không nghĩ ra, trong này có hai nhà hàng quay 360 độ trong một tiếng. Tiền ăn bao gồm cả tiền vào Skylon Tower.

https://farm5.staticflickr.com/4103/34807240183_75573eb93f_h.jpg (https://flic.kr/p/V2NcQK)DMQ_9977 (https://flic.kr/p/V2NcQK) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Ừ thì lên Tháp Skylon! Ảnh đẹp thật! Đây là Horseshoe Falls. Nửa thác bên phải là đất Canada, nửa bên trái là đất Mỹ. Nhưng vì địa thế nên bên Canada được thấy cả.

https://farm5.staticflickr.com/4151/34807151813_ea73f45b24_h.jpg (https://flic.kr/p/V2MKz8)DMQ_0011 (https://flic.kr/p/V2MKz8) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Cũng như bên Canada thấy tất cả American Falls và Bridal Veil Falls nằm bên đất Mỹ. Bên cạnh là Thành Phố Niagara Falls bên New York, USA.

https://farm5.staticflickr.com/4195/34807153283_b694a72b32_h.jpg (https://flic.kr/p/V2ML1t)DMQ_0022 (2) (https://flic.kr/p/V2ML1t) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Thành Phố Niagara Falls bên Ontario, Canada

https://farm5.staticflickr.com/4280/34807154793_519af90c3d_h.jpg (https://flic.kr/p/V2MLsv)DMQ_0026 (https://flic.kr/p/V2MLsv) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Buổi tối, thác được chiếu đèn màu hấp dẫn bởi những đèn pha LED cực mạnh.

https://farm5.staticflickr.com/4008/34775111484_f23dd0cf8a_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXx6E)DMQ_0058 (https://flic.kr/p/UYXx6E) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4236/34775112584_b84ccf5c61_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXxqC)DMQ_0060 (https://flic.kr/p/UYXxqC) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4215/34775120534_be81c59ca5_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXzMG)DMQ_0097 (https://flic.kr/p/UYXzMG) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4284/34775119254_259483146e_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXzpC)DMQ_0095 (https://flic.kr/p/UYXzpC) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4128/34775121874_d50dbef87c_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXAbN)DMQ_0111 (https://flic.kr/p/UYXAbN) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Và màn sau cùng là pháo bông lúc 10 giờ đêm, bắn trong 30 phút.

https://farm5.staticflickr.com/4084/34775123284_33648cebf7_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXAB7)DMQ_0127 (https://flic.kr/p/UYXAB7) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4289/34775124704_77dfc7b858_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXB2A)DMQ_0306 (https://flic.kr/p/UYXB2A) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

dienson
15-07-2017, 11:41 PM
Thật là thú vị
Thank anh

pterpm
16-07-2017, 09:54 AM
Cách diễn giải về các mục travel thật tuyệt vời, cám ơn bác đã cho em một chuyến du lịch qua ảnh. Em vẫn thường xuyên theo dõi các mục của bác .

Văn Khoa
16-07-2017, 01:35 PM
Cám ơn hai bác Sơn và pterpm đã tiếp tục đồng hành. Chính vì các bạn ảnh như hai bác đã làm động lực để em kể chuyện du lịch. Đôi khi em có những lỗi chính tả, thay vì viết "cảnh đẹp thật" thì lại đánh máy "ảnh đẹp thật". Sorry!

Họ chiếu nhiều màu lên thác nước và vì màu đậm quá nên ảnh lên không đẹp. Tỷ dụ như trong tấm ảnh sau, họ chiếu nhiều màu, nhưng em thấy không đẹp.

https://farm5.staticflickr.com/4224/34775122694_52cdaacddb_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXAqW)DMQ_0115 (https://flic.kr/p/UYXAqW) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Sáng hôm sau em "vượt biên" qua Mỹ, cũng phải đến 40 phút. Đó là gặp người ở trạm kiểm soát biên giới dễ dãi, hỏi những câu đại khái. Có nhiều xe họ bắt xuống hết để khám xe và hành lý.

Nhìn Thác Horseshoe từ bên Mỹ thì chỉ thấy một nửa thác của bên Canada. Không đẹp, đó là lý do tại sao người Mỹ qua biên giới đến Canada để xem thác.

https://farm5.staticflickr.com/4106/34775126214_5e057960a0_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXBtC)DMQ_0393 (https://flic.kr/p/UYXBtC) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Bên cạnh Bridal Veil Falls (thác ngay bên trái). Nhưng từ bên Mỹ thì được thấy toàn cảnh TP Niagara Falls của Ontario.

https://farm5.staticflickr.com/4103/34807175183_46b986b8b7_h.jpg (https://flic.kr/p/V2MSw4)DMQ_0504 (https://flic.kr/p/V2MSw4) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Và bên phải là American Falls.

https://farm5.staticflickr.com/4158/34807175823_ffecc1eb00_h.jpg (https://flic.kr/p/V2MSH6)DMQ_0513 (https://flic.kr/p/V2MSH6) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Nhưng trò chơi bạo này chỉ có ở bên Mỹ mới có: khách trả tiền để xuống Hurricane Deck - Cave of the Winds ở ngay chân thác Bridal Veil để biết bão tố là gì. Họ bước sát vào chân thác để được sức nước và gió đẩy ra. Em thấy hàng mua vé dài quá, sợ trễ máy bay nên bỏ qua. Kỳ sau có ai đi thì nhớ mặc quần đùi và mang dép cao su.

https://farm5.staticflickr.com/4136/34807179533_2a7da21e8d_h.jpg (https://flic.kr/p/V2MTP4)DMQ_0574 (https://flic.kr/p/V2MTP4) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Đây là tấm ảnh cuối cùng chụp về phía Canada trước khi em cất máy để ra phi trường. Và với tấm ảnh này em xin kết thúc, hẹn tái ngộ các bác
.
https://farm5.staticflickr.com/4111/34807180593_98a100495d_h.jpg (https://flic.kr/p/V2MU8k)DMQ_0575 (https://flic.kr/p/V2MU8k) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Nori
16-07-2017, 04:20 PM
Cám ơn hai bác Sơn và pterpm đã tiếp tục đồng hành. Chính vì các bạn ảnh như hai bác đã làm động lực để em kể chuyện du lịch. Đôi khi em có những lỗi chính tả, thay vì viết "cảnh đẹp thật" thì lại đánh máy "ảnh đẹp thật". Sorry!

Họ chiếu nhiều màu lên thác nước và vì màu đậm quá nên ảnh lên không đẹp. Tỷ dụ như trong tấm ảnh sau, họ chiếu nhiều màu, nhưng em thấy không đẹp.

https://farm5.staticflickr.com/4224/34775122694_52cdaacddb_h.jpg (https://flic.kr/p/UYXAqW)DMQ_0115 (https://flic.kr/p/UYXAqW) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Em vừa đi tour Trung Quốc về, nhảy vô tiếp tục ké chuyến du lịch của bác. Tuyệt vời.
Hồi đi CAN em chỉ coi được cảnh thác ban ngày, không biết chuyện chiếu đèn ban đêm, tiếc quá. Mấy cái đèn đó họ chiếu mạnh, đứng gần ngắm thác thì sướng, nhưng chụp thì khó đẹp vì nguồn sáng chênh nhiều quá. Bác về nhà chịu khó kéo sáng lại 1 chút (bằng LR chẳng hạn) cho anh em ngắm.
Một lần nữa cảm ơn bác vì đã cho đi xem cảnh. Ảnh và lời kể của bác rất đẹp và hay !

Văn Khoa
17-07-2017, 11:13 AM
Chào bác Nori,

Cám ơn bác đã ghé xem ảnh và nghe kể chuyện. Bác chẳng mất mát gì nhiều khi không được xem thác dưới ánh đèn màu ... cho người mua vui. Em không thích gì lắm vì nó không được tự nhiên.

Best

paulnguyenv
17-07-2017, 12:23 PM
Hi Sơn,

Cám ơn Sơn. Hãy tận hưởng những giây phút thanh bình mà mình có. Mai mốt đi thử A9 nhe, chờ trời mát thêm chút xíu và có mây. Nhiều khi lúc đó mình mang theo Milvus 135mm.

Thiếu e nữa bác ơi hehe:)

lscowboy
19-07-2017, 04:04 PM
Cám ơn anh. Hình rất đẹp và lời dẫn cũng rất tuyệt ạ.

zero00
20-07-2017, 11:24 PM
Cảm ơn anh đã giúp em được du lịch qua ảnh. Ảnh của anh đẹp quá.

Văn Khoa
21-07-2017, 01:24 PM
Thiếu e nữa bác ơi hehe..

Sẽ không thiếu đâu Hoàng.

Văn Khoa
21-07-2017, 01:26 PM
Cám ơn anh. Hình rất đẹp và lời dẫn cũng rất tuyệt ạ.

Cám ơn bạn đã xem ảnh và nghe chuyện.

Văn Khoa
21-07-2017, 01:29 PM
Cảm ơn anh đã giúp em được du lịch qua ảnh. Ảnh của anh đẹp quá.

Cám ơn em đã xem ảnh cùng đi du lịch. Nhớ đón xem cuộc du lịch kỳ tới nhé. Nhưng phải chờ đến giữa tháng 10 cơ! :)

phuot3mien
04-08-2017, 12:07 AM
Chụp đẹp quá , công nhận nhìn là muốn tới

GĐ Cọp
07-05-2018, 11:05 AM
Từ ngày xem thead này, vợ chông em cũng plan đi một chuyến Canada, hy vọng thực hiện vào tháng sau.

Lộ trình: Sài Gòn - Toronto - Montreal - Quebec - Sài gòn (5.6 - 15.6). Xin nhờ bác Văn Khoa và các bác giúp tụi em một số thông tin:
- Lái xe ở Canada có dễ như ở Cali ko ?
- Đậu xe ở Dowtown ?
- Các điểm cần tham quan và các nhà hàng Việt Á (2 phụ huynh em chỉ thích món Việt, Á).

Cám ơn bác Văn Khoa và các bác trước nhiều.

Văn Khoa
07-05-2018, 01:52 PM
Từ ngày xem thead này, vợ chông em cũng plan đi một chuyến Canada, hy vọng thực hiện vào tháng sau.

Lộ trình: Sài Gòn - Toronto - Montreal - Quebec - Sài gòn (5.6 - 15.6). Xin nhờ bác Văn Khoa và các bác giúp tụi em một số thông tin:
- Lái xe ở Canada có dễ như ở Cali ko ?
- Đậu xe ở Dowtown ?
- Các điểm cần tham quan và các nhà hàng Việt Á (2 phụ huynh em chỉ thích món Việt, Á).

Cám ơn bác Văn Khoa và các bác trước nhiều.

A. Bác đã lái xe ở Cali thì bác lái ở Canada được. Tuy nhiên nhiều người Quebecois lái xe thiếu kỷ luật và thiếu kiên nhẫn, họ hay tailgating và cutting off. Bác chỉ cần chú ý giữ khoảng cách an toàn là xong.

B. Downtown nào cũng có chỗ đậu. Bác mua SIM card để có Goggle Maps rồi search "Public Parkings".

C. Địa điểm tham quan: Từ 5/6 cho đến 15/6 thì bác có 10 ngày, trừ 2 ngày đi đường còn 8. Em nghĩ thời gian hơi hẹp để đi Toronto-Montreal-Quebec. Nhưng nếu bác chỉ có ngần đó ngày thì em có những đề nghị sau và hy vọng bác Joseph Luong đọc thớt này và bổ túc vì bác ấy sống ở Toronto.

1. Toronto:
a. Đi Niagara Falls, sáng đi tối về (ngày 1)
b. Lên Tháp CN (CN Tower), sau đó đi Ontario Science Center (nếu các cháu còn nhỏ), Toronto Islands. Tối đi ăn ở Phố Tàu (ngày 2)

2. Lái xe đi Montreal sáng sớm (5 tiếng)
a. Dạo Phố Cổ Montreal, Ste Catherine Street. Tối đi ăn ở Phố Tàu gần đó (St Laurent Street và các đường hẻm cắt ngang) (ngày 3)
b. Thăm Vườn Bách Thảo (Botanical Gardens), Olympic Stadium, nếu cháu còn nhỏ thì đi La Ronde Amusement Park (ngày 4)
c. Nếu bác theo đạo Thiên Chúa Giáo thì đi thăm Saint Joseph's Oratory; leo đồi Mont Royal (gần trung tâm thành phố) để thấy toàn cảnh Montreal từ đỉnh đồi, tối dạo phố St Denis (còn gọi là Quartier Latin, rất đông và nhộn nhịp) (ngày 5)

3. Lái xe đi Quebec (3 tiếng)
a. Dạo phố cổ Quebec, Old Citadel, Park Plaines D'Abraham, Terrasse Dufferin (chỗ có Chateau Frontenac), tối ăn nhà hàng (ngày 6)
b. Tiếp tục dạo phố cổ, đi thăm các VBT trong phố cổ, tối dạo phố Grande Allée East, ăn nhà hàng (ngày 7)
c. Đi thăm thác nước Montmorency và Nhà Thờ Ste Anne de Beaupré gần đó, tối về phố ăn nhà hàng (ngày 8)

Những điểm bác cần biết thêm:

- Đến nơi phải mua ngay SIM card 3 GB tại phi trường quốc tế Toronto. Bác cần đem theo unlocked phone
- Đi bộ rất nhiều, nếu mang giầy mới thì phải đi trước một thời gian cho quen
- Thành phố nào cũng ít quán ăn VN, nếu có cũng rải rác chứ không tập trung ở một chỗ. Đi tìm quán ăn VN mất công lắm. Toronto và Montreal có phố Tàu, thức ăn rất ngon. Quebec không có phố Tàu cho nên phải ăn món Tây, Nhật, VN, Tàu nếu thấy.
- Bác vào TripAdvisor.com để tham khảo thêm. Trong đó có rất nhiều thông tin.
- Bác đi đúng mùa tôm hùm, nhiều nơi họ luộc ngay đó cho mình. Tôm hùm Bắc Mỹ được bắt ngoài biển chứ không phải thứ nuôi.

Em sẽ bổ túc sau nếu còn nhớ những chi tiết khác.

joseph.luong
07-05-2018, 08:32 PM
A. Bác đã lái xe ở Cali thì bác lái ở Canada được. Tuy nhiên nhiều người Quebecois lái xe thiếu kỷ luật và thiếu kiên nhẫn, họ hay tailgating và cutting off. Bác chỉ cần chú ý giữ khoảng cách an toàn là xong.

B. Downtown nào cũng có chỗ đậu. Bác mua SIM card để có Goggle Maps rồi search "Public Parkings".

C. Địa điểm tham quan: Từ 5/6 cho đến 15/6 thì bác có 10 ngày, trừ 2 ngày đi đường còn 8. Em nghĩ thời gian hơi hẹp để đi Toronto-Montreal-Quebec. Nhưng nếu bác chỉ có ngần đó ngày thì em có những đề nghị sau và hy vọng bác Joseph Luong đọc thớt này và bổ túc vì bác ấy sống ở Toronto.

1. Toronto:
a. Đi Niagara Falls, sáng đi tối về (ngày 1)
b. Lên Tháp CN (CN Tower), sau đó đi Ontario Science Center (nếu các cháu còn nhỏ), Toronto Islands. Tối đi ăn ở Phố Tàu (ngày 2)

2. Lái xe đi Montreal sáng sớm (5 tiếng)
a. Dạo Phố Cổ Montreal, Ste Catherine Street. Tối đi ăn ở Phố Tàu gần đó (St Laurent Street và các đường hẻm cắt ngang) (ngày 3)
b. Thăm Vườn Bách Thảo (Botanical Gardens), Olympic Stadium, nếu cháu còn nhỏ thì đi La Ronde Amusement Park (ngày 4)
c. Nếu bác theo đạo Thiên Chúa Giáo thì đi thăm Saint Joseph's Oratory; leo đồi Mont Royal (gần trung tâm thành phố) để thấy toàn cảnh Montreal từ đỉnh đồi, tối dạo phố St Denis (còn gọi là Quartier Latin, rất đông và nhộn nhịp) (ngày 5)

3. Lái xe đi Quebec (3 tiếng)
a. Dạo phố cổ Quebec, Old Citadel, Park Plaines D'Abraham, Terrasse Dufferin (chỗ có Chateau Frontenac), tối ăn nhà hàng (ngày 6)
b. Tiếp tục dạo phố cổ, đi thăm các VBT trong phố cổ, tối dạo phố Grande Allée East, ăn nhà hàng (ngày 7)
c. Đi thăm thác nước Montmorency và Nhà Thờ Ste Anne de Beaupré gần đó, tối về phố ăn nhà hàng (ngày 8)

Những điểm bác cần biết thêm:

- Đến nơi phải mua ngay SIM card 3 GB tại phi trường quốc tế Toronto. Bác cần đem theo unlocked phone
- Đi bộ rất nhiều, nếu mang giầy mới thì phải đi trước một thời gian cho quen
- Thành phố nào cũng ít quán ăn VN, nếu có cũng rải rác chứ không tập trung ở một chỗ. Đi tìm quán ăn VN mất công lắm. Toronto và Montreal có phố Tàu, thức ăn rất ngon. Quebec không có phố Tàu cho nên phải ăn món Tây, Nhật, VN, Tàu nếu thấy.
- Bác vào TripAdvisor.com để tham khảo thêm. Trong đó có rất nhiều thông tin.
- Bác đi đúng mùa tôm hùm, nhiều nơi họ luộc ngay đó cho mình. Tôm hùm Bắc Mỹ được bắt ngoài biển chứ không phải thứ nuôi.

Em sẽ bổ túc sau nếu còn nhớ những chi tiết khác.

Chào bác Văn Khoa & bác GĐ Cọp - Về Quebec thì em không biết nhiều vì chỉ có ghé mỗi Saint Joseph's Oratory thôi.
Toronto thì em xin thêm như sau:
A. Lái xe Cali & Canada cũng như nhau. Chỉ khác là khi vào downtown thì sẽ chật chội hơn chứ không rộng rãi thông thoáng như ngoại ô. Giờ cao điểm thì cũng kẹt xe thôi.
B. Chỗ đậu xe thì nơi đâu cũng có. Nếu bác có Visa/Mastercard sẽ tiện lợi hơn thay vì tiền mặt. Đậu xe downtown thì $$.

1. Toronto:
a. Niagara Falls là địa điểm không thể bỏ qua. Có 2 nơi chính: khu thác nước, và con đường Clifton Hills rất nhộn nhịp đông vui. Ngoài ra còn có khu casino Fallsview và tháp Skylon. Nếu bác thích có thể đi lên ăn Summit Suite Buffet (cần đặt chỗ trước) trên tháp Skylon vé bao luôn phần Observation Deck để ngắm cảnh thác & TP.
a+. Ngoài ra bác có thể đi các tour wine vùng Niagara này.

b. Toronto thì lên CN Tower ngắm TP. Ngay bên cạnh CN Tower thì có thêm Ripley's Aquarium (https://www.ripleyaquariums.com/). Xuống chút là bờ hồ bác có thể đi dạo, hoặc đi ngược lên là Phố Tàu.

- ngoài ra bác có thể dạo khu City Hall (với biểu tượng chữ "TORONTO") và mall/shopping từ đó đến Yonge-Dundas Square.
- SIM card cho tourist thì em khg rõ lắm. Cách tốt nhất có lẽ bác đi thẳng vào mall hay tiệm bán sim của hãng Rogers, Fido, Bell là 3 hãng chính ở đây để tìm & mua sim.

Văn Khoa
08-05-2018, 12:47 AM
Cám ơn JL nhiều nhe.

Bác GĐ Cọp: Bác mướn xe một nơi (Toronto) và trả tại nơi khác (Quebec) thì các hãng xe chém bác rất đẹp, nhất là mướn xe ở Canada đắt hơn bên Mỹ.

GĐ Cọp
08-05-2018, 04:57 PM
Chân thành cám ơn bác Văn Khoa và bác Joseph.Luong giúp em thông tin và chỉ dẫn quý báu.

Tháng 10 năm ngoái em có thuê xe full-size SUV ở Alamo tự lái hơn 3000 miles, dọc Cali từ SD - LA - Sedona - Grand Canyon - Yosemite - SJ - Sacramento - SF. Chỉ đoạn đi Yosemite thì thằng bạn em ở Mỹ nhập nhóm và lái vì đường đồi núi quanh co. Khí hậu Cali thật đẹp, mát, đường xá rộng rãi, khung cảnh mỗi nơi có nét đặc trưng riêng, đi thật thích.

Kỳ này vợ chồng em dẫn ba má vợ (>75) đi chơi nên cũng định kết hợp cả Uber (downtown Toronto, hạn chế đi bộ vì ba má tuổi cao); thuê xe (Minivan đi từ Toronto -> Ottawa, Montreal, Quebec)...không biết thuê minivan tại Toronto, trả tại Montreal có dễ ko ?

Nếu có những lưu ý gì, xin các bác giúp cho, cám ơn các bác trước nhiều.

joseph.luong
08-05-2018, 08:13 PM
Chân thành cám ơn bác Văn Khoa và bác Joseph.Luong giúp em thông tin và chỉ dẫn quý báu.

Tháng 10 năm ngoái em có thuê xe full-size SUV ở Alamo tự lái hơn 3000 miles, dọc Cali từ SD - LA - Sedona - Grand Canyon - Yosemite - SJ - Sacramento - SF. Chỉ đoạn đi Yosemite thì thằng bạn em ở Mỹ nhập nhóm và lái vì đường đồi núi quanh co. Khí hậu Cali thật đẹp, mát, đường xá rộng rãi, khung cảnh mỗi nơi có nét đặc trưng riêng, đi thật thích.

Kỳ này vợ chồng em dẫn ba má vợ (>75) đi chơi nên cũng định kết hợp cả Uber (downtown Toronto, hạn chế đi bộ vì ba má tuổi cao); thuê xe (Minivan đi từ Toronto -> Ottawa, Montreal, Quebec)...không biết thuê minivan tại Toronto, trả tại Montreal có dễ ko ?

Nếu có những lưu ý gì, xin các bác giúp cho, cám ơn các bác trước nhiều.

Kinh nghiệm của em thì phong cảnh Cali đẹp hơn Ontario & Quebec nhiều. Lái xe đường trường thích hơn vì phong cảnh thay đổi mỗi đoạn, từ rừng, núi rồi biển. Còn về đoạn Toronto đến Montreal phong cảnh rất "bình thường". Lái nhiều sợ bác chán và ông bà mệt thôi.

Bác thử vào https://www.enterprise.ca xem giá thuê & các loại xe. Nếu muốn bỏ xe khác điểm thì check box "Return different location". Bác thuê từ Toronto airport & drop off Montreal airport em thấy nó chém đẹp luôn. Em tò mò check sáng nay giá thuê khoảng $1400 trong khi drop off ở Montreal giá lên hơn $3000! Đó là còn chưa tính thêm phí bảo hiểm xe (tuy không cần nhưng em recommend bác mua vì bác không có bảo hiểm xe cá nhân) là thêm từ $25-30/ngày.

Còn về bằng lái thì nếu bác có giấy phép lái xe quốc tế + bằng lái xe VN là tốt nhất:

"Customers traveling to the United States and Canada from another country must present the following: Their home country driver’s license, and If the home country license is in a language other than English (or French, for rentals in Canada) and the letters are English (i.e. German, Spanish, etc.) an International Driver’s Permit is recommended, but not required, for translation purposes in addition to the home country license. If the home country license is in a language other than English and the letters are not English (i.e.alphabet is not an extended Latin-based alphabet like German or Spanish but is Russian, Japanese, Arabic, etc.) an International Driver’s Permit is required. If an International Driver’s permit cannot be obtained in the home country, another professional, type-written translation may be substituted. In either case the home country license must also be presented."

Văn Khoa
09-05-2018, 01:46 AM
GĐ Cọp: Bác thuê xe và trả xe bất cứ chỗ nào cũng được, từ Đông sang Tây, miễn là bác trả tiền thêm như các hãng thuê xe đã định giá. Với giá phụ trội cao như bác JL đã tìm ra (khác biệt $1600), bác có nghĩ là lái xe trở về Toronto có lợi hơn không? Cái này tùy theo thời gian của bác, nhưng bác JL nói đúng là chặng đường Toronto-Montreal-Quebec rất chán, cứ lái mòn bánh xe và cảnh trí hai bên đường không đẹp như ở Cali và các tiểu bang lân cận.

Nói về bảo hiểm, em là người lái xe rất cẩn thận mà cũng có lần đụng ngời ta và bị người ta đụng. Đó là chuyện rất thường tình khi ra ngoài đường. Do đó khi đi du lịch em luôn luôn mua bảo hiểm tối đa để yên tâm. Bảo hiểm có hai phần, phần nào cũng phải có: đụng xe (collision) và trách nhiệm (liability). Mặc dù không bắt buộc mua bảo hiểm, nhưng nếu có chuyện gì thì rất lôi thôi vì các hãng thuê xe có địa chỉ và số thẻ tín dụng của bác. Đắt nhưng cũng phải mua! Em nói trong nội địa nước Mỹ, không có bảo hiểm có thể đi đến mất nhà mất cửa khi đụng xe làm chết người hay thương tích nặng. Không bõ tiết kiệm tiền một tí nào, đi chơi là tốn tiền.

Bác đáp máy bay trở về từ Quebec thì rất nhiều phần trăm là bác phải đổi máy bay tại Toronto. Máy bay Quebec-Toronto đã tốn cho bác một mớ tiền, cộng với $1600, nếu bác chưa mua vé vì thì nên xem lại lịch trình để trả xe và đáp máy bay từ Toronto về VN. Bác có thể tiết kiệm được ít nhất $2000, tùy bác thôi.

Văn Khoa
09-05-2018, 01:59 AM
Em có vài bộ ảnh Canada cho bác GĐ Cọp xem:

Quebec:
https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/albums/72157683310491051
https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/albums/72157635456191245

Ottawa:
https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/albums/72157634279692678

Em tự hỏi không biết bác đi miền Tây Canada chưa. Nếu chưa thì cho bác biết trước là cảnh Cali, Yosemite không ra gì so với Canadian Rockies. Bác có thể bao gồm trong chuyến đi này nếu chưa mua vé máy bay.
https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/albums/72157671844165181

GĐ Cọp
24-05-2018, 02:38 PM
Cám ơn hai bác Văn Khoa và Joseph.luong đã chỉ dẫn quý báu, gần đây công việc bận rộn nên em rất ít online.

Em đã mua vé (chuyến về đổi máy bay ở Vancouver), lịch trình có thay đổi đôi chút vì nhu cầu thăm người thân và bạn bè ở Montreal (cuối tuần) và cũng như đã booked mấy cái khách sạn gần những điểm du lịch trên.

3.6 - Saigon - Toronto
4.6 – 6.6: Toronto (Sheraton Center)
6.6 – 8.6: Ottawa (Fairmont Château Laurier)
8.6 – 11.6: Montreal
11.6 – 12.6: Quebec City (Fairmont Le Château Frontenac)
12.6 – 14.6: Về lại Montreal
15.6: bay về lại VN.

Em bận tâm vụ thuê xe : Không biết thuê minivan của Dolar/Thrifty có ổn bằng Alamo / National hay Enterprise không ?
Vì Alamo / National hay Enterprise thật sự giá khá đắt

Văn Khoa
25-05-2018, 05:25 AM
Cám ơn hai bác Văn Khoa và Joseph.luong đã chỉ dẫn quý báu, gần đây công việc bận rộn nên em rất ít online.

Em đã mua vé (chuyến về đổi máy bay ở Vancouver), lịch trình có thay đổi đôi chút vì nhu cầu thăm người thân và bạn bè ở Montreal (cuối tuần) và cũng như đã booked mấy cái khách sạn gần những điểm du lịch trên.

3.6 - Saigon - Toronto
4.6 – 6.6: Toronto (Sheraton Center)
6.6 – 8.6: Ottawa (Fairmont Château Laurier)
8.6 – 11.6: Montreal
11.6 – 12.6: Quebec City (Fairmont Le Château Frontenac)
12.6 – 14.6: Về lại Montreal
15.6: bay về lại VN.

Em bận tâm vụ thuê xe : Không biết thuê minivan của Dolar/Thrifty có ổn bằng Alamo / National hay Enterprise không ?
Vì Alamo / National hay Enterprise thật sự giá khá đắt

Bác ở toàn khách sạn sang nhất. Cũng ổn bác ạ, sự khác biệt duy nhất là xe Dolar/Thrifty cũ (nhiều km) hơn xe Alamo/National hoặc Enterprise (ít km, xe đời mới, thường 1 năm). Xe hãng nào lái cũng OK.

Văn Khoa
26-05-2018, 01:31 AM
Fairmont Château Laurier. Ngay cạnh Rideau Canal và Quốc Hội Canada.
https://farm6.staticflickr.com/5520/9112999417_bd821abade_h.jpg (https://flic.kr/p/eThveB)Ottawa 21 (https://flic.kr/p/eThveB) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

Fairrmont le Château Frontenac. Trung tâm của Phố Cổ Québec.
https://farm5.staticflickr.com/4071/34807561483_1cb0c36970_h.jpg (https://flic.kr/p/V2PRmp)DMQ_9623 (https://flic.kr/p/V2PRmp) by Dat's Photos (https://www.flickr.com/photos/10121023@N08/), on Flickr

vanle
23-06-2018, 12:28 AM
Cám ơn bac VănKhoa bỏ công viết 1 chuyến đi phía Đông xứ Canada. Thay vì mở Topic mới, em xin phép đựoc tiếp nối con đường Bác đã đi, để giới thiệu tiếp vè phái Đông của Canada mà em cũng có dip đi. Thật ra cũng đúng thôi vì muón đi qua nhưng nơi mà em sẽ giới thiệu thì phải đi qua khung đường mà bác VanKhoa đã đi.

Đât nước Canada nó dài và thênh thang, đất rộng người thưa, có nhiều chổ chỉ vài trăm người ở, nhưng tôi phục là họ đã tới đây xây dưng những nới hoang sơ nầy từ mấy trăm năm trước, và nay đã hình thành những tp tuy it người nhưng trong vẩn kiêng cố và tồn tải mải với thời gian.

1- Néu tiếp tục từ Tp Quebec đi về phái Đông chung ta sẽ đến tỉnh New Brunswick với thủ đô là Fredericton. Tôi đến Tp nầy vào lúc chièu khoãng 8 giờ tối ngày Chúa Nhật. Tp trong đẹp, thơ mộng nhưng lại vô cùng vắng vẽ, ít bóng người qua lại, hàng quán lại đóng cửa hết vào lúc 8 giờ tối !? Làm nhớ lại bài thơ của Lê Hửu Đinh được Phạm Duy phổ nhac ( Còn 1 chút Gì Đẻ Nhớ) : Đi dâm bước đã trở về phố củ, mai mà có em nên đời còn dể thương

Tp Fredericton vào 1 chiều chúa Nhật...Xin cảm ơn Tp có em không thôi buồn rụng rún !

https://farm5.staticflickr.com/4307/36093517025_4798458666_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4292/35924503952_4930f53b1e_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4317/35924510402_a154f20ae9_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4309/36054934476_716427f301_c.jpg



Phố vắng em rồi còn vui với ai

https://farm5.staticflickr.com/4305/36093518575_18b7758447_c.jpg


Đi hoài nhưng chẳng có nhà hàng nào mở cửa, nên thôi lội trở về Hotel, gọi cánh gà nhậu với Bia


https://farm5.staticflickr.com/4301/35924499952_b1d8e7f094_c.jpg



Trên đường từ Quebec đên Fredericton, có thấy cai cầu xây kiểu ngày xưa, có cái mái che, nghe nói đây là cầu có mái che dài nhất còn lại ở Canada, trong cũng ngộ ngộ,người ta che lại chắ để tránh tuyết ví xứ nầy rất nhiều tuyết vào mùa Đông

https://farm5.staticflickr.com/4293/36054947886_bec4332f41_c.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4302/35962044981_0b6d0f4294_c.jpg


Và lác đác bên sông rợ mấy nhà ( Thơ của Huyện Thanh Quan)


https://farm5.staticflickr.com/4330/35962041901_34d2f205f4_c.jpg

vanle
23-06-2018, 12:47 AM
Sáng hôm sau lại lê bước chân ngà theo hướng Đông đi tới tỉnh Nova Scotia, đây là tỉnh rất it dân. Một nơi nổi tiếng ở tỉnh nầy là Peggy’s Cove. Ngày xưa nơi đây là 1 làng đánh cá, có nhiều truyền thuyết về làng đánh cá nầy, nhưng nay là nơi du lich, dân đã bỏ lên Tp sống theo tiéng gọi của vật chất, chỉ còn lai rai vài gia đình đánh cá. Toàn khu bao bọc là những tản đá lớn do sự biến đỏi của trái đất hàng triệu năm qua. Trong rất lạ và vĩ đại. Vùng nầy luôn che phủ bởi lớp sương mù do khí hậu miền biển mang nhiều hơi nước và khí lạnh phái Bắc thổi về làm mang mát làn da xạm nắng cảu khách tha phương

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh ( Hàn Mạc Tử)

https://farm5.staticflickr.com/4314/35255306664_36ec1855af_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4291/35961883101_b72d4c9676_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4315/35961880931_87dc5cf785_c.jpg






https://farm5.staticflickr.com/4296/36054808716_3297aa002a_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4309/35925572532_b1edd44181_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4306/36054802316_3d9296b144_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4321/35285905433_707d42c7de_c.jpg

Văn Khoa
23-06-2018, 11:34 AM
Cám ơn bác vanle đã cất bước tiếp tục con "đường xưa lối cũ" qua những hình ảnh và lời bình mộc mạc về New Brunswick và Nova Scotia. Bác làm em cảm động vì đã được trở về với những kỷ niệm của 40 năm trước. Hồi đó em định đi hết nhưng chưa đến N. S. và Newfoundland thì bị đụng xe ở Moncton. Thằng bạn lái xe và trời đang mưa, không thấy bảng STOP, thế là một cái ... rầm! Phải bỏ dở cuộc chơi và đi về bằng xe lửa.

Mấy tấm ở Peggy's Cove đẹp lắm bác vanle, nó hao hao giống cảnh ở Iceland. Bây giờ các làng đánh cá trở nên hiếm hoi, không phải vì Formosa mà vì dân chài ra khơi lẻ tẻ vài con thuyền nhỏ không đủ mang lại vốn sở hụi, trong khi đó thì cá càng ngày càng ít đi. Em mong bác tiếp tục và treo ảnh của Newfoundland và Prince Edward Island.

… Cho tôi lại ngày nào ...

vanle
25-06-2018, 07:47 PM
Halifax - Đây là thủ phủ của tỉnh Nova Scotia, Tp nầy chính yếu là căn cứ hải quân của Canada, nói nghe cho có vẽ hùng hồ một chút chứ thật chất xứ Canada nầy hiền hòa, chẳng dánh đấm với ai, tầu chiến thì củ, từ thời thế chiến thứ 2, đâu hoài ở bến, chẳng có ra trận nên phải tốn tiền sơn sửa chóng sét
Đây vài hình thủ đô Halifax vào 1 chiều lên đênh trên du thuyền chụp vào Tp


https://farm5.staticflickr.com/4302/35285737003_15323ca1f9_c.jpg



Coi thế chứ chả đánh đấm với ai, tàu chiến để chở ...thức ăn cứu trợ là chính, đất nước hiền hòa gì đâu !

https://farm5.staticflickr.com/4315/35704523840_19f17d2a64_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4298/35704530230_93d867395f_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4308/35925615682_659d39bb2a_c.jpg






https://farm5.staticflickr.com/4330/36054890986_d642b541c2_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4324/36054887486_e63a422805_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4302/36054855176_eab869dbe7_c.jpg




Kế tiếp đi từ tỉnh New Brunswick (NB) qua tỉnh Prince Edward Island ( PEI), đi qua con cầu Confederation Bridge. Cầu nầy nối liền 2 tỉnh NB và PEI tại một eo biển. Cầu tuy không dài bằng cầu ở Trung Quốc nhưng nổi tiếng là vì yêu cầu kỹ thuật khó khăn vì phải chụi đựng biển mùa Đông, nước biển đóng thành băng. Như chúng ta biết khi nước thành băng thì thể tích tăng lên, tạo 1 sức ép rất cao dưới chân cầu. Như thế cầu phải có sức chụi đựng, do đó nói về kỹ thuật thì chắc có lẽ phải rất phức tạp, tính toán vật liệu và sức bền để không bị sập. Cầu được xây với 5000 công nhân, mất 4 năm và hoàn thành vào năm 1997. Bên canh đó nước biển đóng băng, vào mùa Đông có những tảng băng khổng lồ trôi từ Bắc Cực về có thể va vào thành cầu nhưng nó phải có sức chụi dựng với những va chạm nầy. Có thể nới cầu nầy là cầu dài nhất nằm trên vùng biển băng giá.



Qua cầu gió bay

https://farm5.staticflickr.com/4294/35961465101_e09df739fa_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4291/35924435512_c0539f45e7_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4326/35960701911_3bebef2d8b_c.jpg

vanle
25-06-2018, 09:03 PM
Từ tỉnh New Brunswick (NB) tới tỉnh New FoundLand ta dùng Phà (Ferry),phà nầy cũng tựa như Bắc Mỹ Thuận ở VN ngày xưa, nhung nó to hơn vì là eo biển.

Vài hình trên phà và ảnh chụp trên đường đi

https://farm5.staticflickr.com/4298/36094753005_fbca6637ca_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4296/35285679513_3e0208e03c_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4303/35255195624_529fe09d07_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4330/35285716263_437776c070_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4297/35255238484_be63a4b00e_c.jpg

Văn Khoa
26-06-2018, 01:35 PM
Wow, ảnh hay quá bác vanle! Hồi đó em đi từ NB qua PEI bằng phà vì chưa có cầu Confederation. Hai tấm hình cuối của cầu là bên PEI phải không bác vanle, em nhớ là PEI toàn đất đỏ không và khoai tây của PEI nổi tiếng ngon vì trồng trong đất đỏ.

Coi vậy mà Halifax quan trọng lắm nhe. Hôm 9/11, tất cả các máy bay trên đường đến Mỹ từ phía đông đều phải đáp xuống Canada và phi trường Halifax là nơi tiếp nhận máy bay nhiều nhất.

vanle
26-06-2018, 07:30 PM
Thưa Bác VanKhoa - Bác có trí nhớ khá tốt - Vâng, đấy là vùng đất PEI, màu đỏ, vùng nầy nôi tiếng là Khoai Tây, tôi có ghé thăm nhà máy làm khoai tây, họ cho ăn "Free", muốn ăn bao nhiêu cũng được nhưng hầu như sau đó thì ai cũng mua đem ra vài bags. Nên cách kinh doanh nầy tuy cho không nhưng ...rất lời !

Cầu Confederation mải tới năm 1997 mới có, nên chắc thời bác còn là tuổi học trò ( hay tuổi đá buồn) thì cầu chưa có xây. Chắc bác cùng thời vác ba-lô tới trường như em, nên phải đi phà.

Đúng vậy cái Tp Halifax tuy nhỏ, nhưng chắc nó có 1 vị thế quan trong trong chiến lược nên Canada mới chọn làm nơi đậu tàu quân sự vì nó nhìn và trấn ngữ phía Bắc Đại tây dương, quan sát hầu hết các chuyến tàu từ phái Âu Châu qua Mỹ Châu.

----------------------------------------------------


Charlottetown - Là thủ phủ của tỉnh P.E.I.
Đã có dip lang thang dạo phố nhiều nơi trên thế giới, và ngày hôm nay, ta có thê tuyên bố một câu Xanh rờn là ...Mặt trời không bao giờ lặng ở những quán PHỞ VN

Quán phở VN trên Tp Charlottetown, ngay giửa trung tâm Tp

https://farm5.staticflickr.com/4295/35961656031_c7eaba5880_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4322/35285627523_aa7ec31a75_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4298/35925372112_96479d3561_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4292/35285597803_fc6466fa03_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4291/36054604186_6304ccb8d3_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4329/36094602285_004b8c6ba3_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4313/35285606033_6d470ba41b_c.jpg






https://farm5.staticflickr.com/4310/35925348502_dbeba63463_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4318/36054562836_cf27627792_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4307/36054566456_7e50f2decc_c.jpg

vanle
26-06-2018, 07:52 PM
À quên, nói về những tỉnh phái Đông Canada là phải nói tới......TÔM HÙM, thiếu tôm hùm là coi nhưng chưa bao giờ biết đến cái món ngon. Shediac của New Brunswick là thủ đô Tôm Hùm trên thế giới. Phía Đông nầy có 2 loại tôm, tôm nứoc lợ và tppm nước mặn ( Tôm hùm biển). Tôi thử 2 loại, thì riêng tôi tôm nước lợ ( vùng sông gần biển) có vó mền hơn, thịt ngon hơn tôm nước mặn ( vó cứng, thịt dai)

Đây là tượng tôm hùm lớn nhất thế giới tại Shediac ( Thủ Đo của Tôm)


https://farm5.staticflickr.com/4307/36053452806_020458b1d4_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4316/35284281933_6f29f97c1c_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4324/35284270783_d9a853606d_c.jpg



Cảnh vật chung quanh


https://farm5.staticflickr.com/4309/36053424406_eb583e0932_c.jpg






https://farm5.staticflickr.com/4291/36053416686_81944c8c1c_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4296/35284268233_aa2e0e5379_c.jpg




Bên kia con kinh là công ty Tôm Hùm đông lạnh


https://farm5.staticflickr.com/4312/35284280163_bdb4e6e18e_c.jpg

vanle
27-06-2018, 12:50 AM
Khi đến Nova Scotia và New Brunswick, có 1 nơi phải đến đó là Bay of Fundy ( Vịnh Fundy). Vịnh nầy nằm chèn giưa 2 tỉnh Nova Scotia và New Brunswick. Đặc điểm của Vịnh nầy là nơi có mức thủy triều lên xuống cao nhât thê giới. Mức chênh lệch giữa thủy triều lên cao và xuống thấp nhất là 16m - Tùy theo mùa . Khi đến thăm mình nên đến lúc thủy triều xuống vì có thể xuống tận đái biển để chụp hình. Nhiều hòn đá lộ ra khi nước rút trong rất ngoạn mục. Nếu đến buổi chiều nên ở khách sạn chờ sáng hôm sau nước rút cạn để ra lội bộ ngoài biển



Đây là vài hình về Bay of Fundy ( Vịnh Fundy)


https://farm5.staticflickr.com/4307/35924332082_5ab43888eb_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4325/35253811264_f80ff2dcdc_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4305/35703297400_8bfd4201c2_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4317/35284224743_b975283007_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4320/36053367926_5fd3f3c4fa_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4309/35960575381_0e00d2e432_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4310/35284235953_97f9deaeb0_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4321/35960624411_a3c2550e8a_c.jpg

vanle
27-06-2018, 01:11 AM
Đây là 1 vịnh nằm ở gần Vịnh Fundy tuy không lớn, nhưng trong khá đẹp


https://farm5.staticflickr.com/4325/35704302920_0fc74b1427_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4300/35704325550_060baf6ee0_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4294/36054500576_114cfc5f78_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4291/35704333260_c638f7ed03_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4315/36054504256_79454dda53_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4322/35285525483_bcd8fe686a_c.jpg

Văn Khoa
27-06-2018, 02:15 PM
Quá đã nhe bác vanle! Em có biết Bay of Fundy nhưng chưa bao giờ đặt chân đến. Coi như hôm nay có cơ hội đến đó qua ảnh của bác. Cám ơn bác nhiều.

Em phái nhất câu của bác “mặt trời không bao giờ lặn trong quán phở VN” Đúng quá đi chớ, nhưng quán phở ở nhà là ngon nhất! Vì sao? Vì không có MSG, thứ mà em bị dị ứng. Hehe.

Đăng tiếp ảnh cho bà con coi nhe bác. TFS.

VPT
27-06-2018, 03:30 PM
Bài của bác Vankhoa thật là hấp dẫn và hình cũng rất đẹp. Cám ơn bác đã chia sẽ. Lần sau có dịp đi Canada em sẽ cố gắng đến những nới này.

vanle
27-06-2018, 07:59 PM
Cám ơn bác VanKhoa !

Sau đây là vài hình chụp trên đường ở New Brunswick


Đây là nơi song gập biển, chổ hẹp nhât, bên phải là biển, bên trái là sông. Đứng đây ta có thể thây được dòng chảy giửa sông và biển.

Đên nơi vào 1 buổi chiều, bổng dưng sương mù đến dầy đặc


https://farm5.staticflickr.com/4302/35284116243_89d9f830b0_c.jpg






https://farm5.staticflickr.com/4329/36093307735_e2302d229a_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4294/35960540831_400b742ee7_c.jpg



Chiều ghé vào một khác sạn ở, nhưng lấy Hotel trong sân golf cho khác một tí, dao quanh sân golf cho tâm hồn thanh thãng


https://farm5.staticflickr.com/4312/36053531136_9d64e4e9d0_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4304/35254021724_69f2d27e33_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4328/36053527706_9e5ceecd9b_c.jpg




Cuộc vui nào cũng phải tàn, vui xuân nhưng không quên .....đi cày ! Rất tiếc là không có thời giờ để đi đến tận cùng của NewFoundland-Labrador. Thôi đành hẹn chuyến khác vậy. ( Hic..hic...nói vậy chứ hỏng biết chừng nào từ bỏ cái Pay cheque được đây ?)

Để kết thúc chuyến đi em xin nối lại vòng tay với bác VănKhoa với vài hình ở Quebec coi như bắt tay với bác (virtually) ở 1 Tp thân thương nầy


https://farm5.staticflickr.com/4313/36053099236_bf444c7dcf_c.jpg





https://farm5.staticflickr.com/4308/35960384491_707f214827_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4317/36053101106_d68966ac77_c.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4312/35960348711_43427574f0_c.jpg

Văn Khoa
28-06-2018, 12:04 PM
Thò tay vô màn monitor bắt tay bác vanle một cái gọi là tạm chia tay tại Place Royale, cái nôi của những người Canada nói tiếng Pháp. Nhờ bác mà em biết qua vài nơi ở NS và NF.

Cám ơn bác đã bổ túc thêm hình ảnh. Canada đi hoài không hết, bác có ảnh mới thì đăng cho mọi người xem nhe! Au Revoir!

Văn Khoa
28-06-2018, 12:07 PM
Bài của bác Vankhoa thật là hấp dẫn và hình cũng rất đẹp. Cám ơn bác đã chia sẽ. Lần sau có dịp đi Canada em sẽ cố gắng đến những nới này.

Cám ơn bác ghé chơi. Mùa hè du khách Mỹ sang Quebec, Montreal rất nhiều, hy vọng một ngày đẹp trời bác sẽ là một trong những du khách đó.

VPT
28-06-2018, 12:21 PM
Thò tay vô màn monitor bắt tay bác vanle một cái gọi là tạm chia tay tại Place Royale, cái nôi của những người Canada nói tiếng Pháp. Nhờ bác mà em biết qua vài nơi ở NS và NF.

Cám ơn bác đã bổ túc thêm hình ảnh. Canada đi hoài không hết, bác có ảnh mới thì đăng cho mọi người xem nhe! Au Revoir!

Bác làm em nhớ đến bản nhạc của L. Cohen. "I’m traveling light. It’s au revoir. My once so bright. My fallen star."

joseph.luong
28-06-2018, 08:47 PM
Cám ơn bác vanle với các hình ảnh miền Đông Canada. Những nơi em vẫn chưa đặt chân đến.
Em mới ghé Halifax vài ngày dịp Noel năm ngoái thăm người bạn. Phải nói người dân ở đây rất hiền lành. Cuộc sống rất đơn giản, bình thường, laid back style khác hẳn với cuộc sống Toronto. Chút xíu nữa là em dọn xuống đây sống luôn :-)

Lobster thì wow, em không biết loại em ăn là loại nào như bác nói, mà sao ăn ngon quá. Ra phi trường Halifax còn có 1 tiệm bán tôm hùm sống đóng hộp để mang lên máy bay. Thấy cũng lạ nên mua vài con mang về. Về đến nơi tôm vẫn còn sống, luộc lên ăn. Ngon quá xá!

vanle
28-06-2018, 09:42 PM
Bác VănKhoa - Thưa thật em cũng có dip đi nhiều nơi, phần di lich phần công tác ( business trip), chụp nhiều, nhừng rồi để đó. Bởi thế em rất ái mộ bác đã bỏ công đưa hình lên và viết chi tiết vì em biết đều nầy rất tốn công và giờ đẻ ghi lại nhưng nơi mình đã đi qua. Em rất trân trọng việc bác post bài trên nầy. Em sẽ đón đọc và theo dỏi bài bác viết, nếu có chổ nào cần ăn ké em sẽ vào ké với bác cho vui, chẳng hạn như Chicago em đã có dip qua vài lần rồi nên em cũng đợi bài bác để khơi lại trong em một chút gì để nhớ. Em cũng đồng ý với bác là Chicago mới thật sự là Tp của Architecture và nhờ có con kênh chảy qua làm nó vừa thơ mộng vừa hùng vỉ với nhưng Towers cao trọc trời


Joseph - Nói chung dân Canada hiền lành, ngoại trừ vài Tp lớn như Toronto, lúc sau nầy đua đòi bắn giết liên tục, còn lại mọi nơi dân của những Tp khác rât hiền, hiếu khách, thân thiện.
Tôm thì vùng Atlantic nổi tiếng chắc có lẽ vùng East Coast Canada có thức ăn trong song & biển cho tôm làm có vị thịt ngon nên rất nổi tiếng. Nếu đi trúng mùa, đến ở những cottage gần biển chơi, gần vùng chài lưới ra mua tôm mới bắt lên, luôt lên ăn liền rất tươi và ngon quên đường về

HAPPY CANADA DAY VÀ INDEPENDENCE DAY NHE CÁC BÁC

Văn Khoa
30-06-2018, 01:38 PM
Hi bác vanle, bác cứ thấy topic nào hợp và có ảnh thì cứ góp ảnh, lời bình cho vui. Có ảnh chia sẻ với anh em là quý lắm rồi. Em cũng như bác, hồi đó đi họp hội nghị, business trips, tu nghiệp ở nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ nhưng lúc đó chưa có digital camera hoặc chưa mê nhiếp ảnh nên ... hổng có hình! Bây giờ thì không có máy hình không đi! Quên gì thì quên chứ không quên mang theo máy hình. Hehe.

Happy July 1st, Canada day!