View Full Version : Sài Gòn một trưa tháng 6 - một Sài Gòn khác???
hienmtd
20-06-2008, 02:51 PM
Một trưa tháng 6, lang thang các con đường trung tâm... thấy nhiều, thật nhiều điều lạ trong mắt...
Em post hình kiểu lomo... post ko cần chú thích và theo trật tự nào hết... mấy bác xem đừng đâm vụ đó nhá...:4::4:
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/9-9.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/8-5.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/7-12.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/6-13.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/5-15.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/4-18.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/3-19.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/2-22.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/14-2.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/13-2.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/12-3.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/11-4.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/10-4.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j149/hienmtd/1-22.jpg
Chúc các bác 1 tuần vui vẻ.... mong giá dola xuống tí tí để bà con còn sắm lense mới...hic...:cheers:
Hung dong
20-06-2008, 05:40 PM
Một phóng sự thật linh động. Chụp vậy mà không bị mấy bà hàng rong lấy đòn gánh rượt à? Mình nhớ cách đây khá lâu bạn thanhcong67, hungphuchau.... chụp đời thừơng ở đâu đó, bị bác tài xế xích lô mằng, chửi, rồi còn đe đọ này nọ.
Nếu không sao thì thế nào mình cũng theo hienmtd làm một chuyến hè phố.....
kyanh2007
20-06-2008, 05:47 PM
Tấm số 1 hơi out, tấm số 2 nhìn nghiêng hơi khó chịu (chỉ mình thôi :D) , còn lại đẹp, bộ ảnh sinh động, nhiều cảm xúc. Tấm số 7, chờ 2 mẹ con người Tây tiến lại gần thêm tí nữa sẽ hay hơn. T4S!
ttnghi
20-06-2008, 06:22 PM
Nhìn cũng hay hay, cảm ơn đã chia sẻ!
ychangheo
20-06-2008, 06:40 PM
NHìn cũng thấy hay hay, biết đâu vài năm nữa thì bộ này thành đề tài để bàn cãi vì không còn Xích lô, hàng rong.....vui là chính phải không bác?
KhoanTuong
20-06-2008, 06:54 PM
hì............................................... .................... hì .
le.duy
20-06-2008, 07:35 PM
Một phóng sự thật linh động. Chụp vậy mà không bị mấy bà hàng rong lấy đòn gánh rượt à? Mình nhớ cách đây khá lâu bạn thanhcong67, hungphuchau.... chụp đời thừơng ở đâu đó, bị bác tài xế xích lô mằng, chửi, rồi còn đe đọ này nọ.
Nếu không sao thì thế nào mình cũng theo hienmtd làm một chuyến hè phố.....
Cháu thấy đa phần cũng là chụp sau lưng, chứ ít khi dám chụp trước mặt bác ạ. Hồi cháu về VN, chụp vài tấm về xích lô để giữ kỉ niệm, mặc dù đã cố tránh để khỏi bị nhìn thấy nhưng vẫn bị những ánh mắt rất không thiện cảm soi mói. Đúng là street life khó chơi thật:ermm:
LinhTM
20-06-2008, 08:35 PM
Bộ ảnh đẹp và có cảm xúc. Tone màu chưa hay lắm bác ạ (IMO)
T4S
trantankhoa
21-06-2008, 06:49 AM
Xem bộ ảnh này em rất thik vì em lại được ngắm thành phố thân yêu của mình. Hơi lộn xộn, hơi ồn ào, nhưng nó là nơi em sinh ra và lớn lên :)
Mấy tấm bác chụp, tấm đầu em suy nghĩ mãi nhưng ko bít cô đó bán món gì :)
Có vài tấm em thấy bác crop nhưng chưa hiểu được ý bác ví dụ như ảnh bà lão ngồi bán báo và ông già bị crop nữa người bên trái bà lão, ảnh cô gái đạp xe đạp trên chỗ dành cho người băng qua đường. Những tấm còn lại có ý tương phản giữa giàu và nghèo rất nhiều :ermm:
pvnguyen
21-06-2008, 09:22 AM
Lúc này em đc xem ảnh tương phản "Giàu & Nghèo" nhiều ghê !!
ducdenthui
21-06-2008, 09:37 AM
ặc ặc ặc , test máy hả cưng
NGUYENTAN
21-06-2008, 09:48 AM
Cuối tháng này có dịp vào SaiGon mấy ngày Hiến cùng anh đi chụp hè phố một buổi được không !!!?.
hienmtd
21-06-2008, 10:10 AM
Cuối tháng này có dịp vào SaiGon mấy ngày Hiến cùng anh đi chụp hè phố một buổi được không !!!?.
Nhất trí với anh... anh cứ báo trước em một hai hôm để em thu xếp là được anh ui. :cheers:
rainyd8y
11-07-2008, 02:53 PM
:-?? thấy nhìu chủ thể trong 1 tấm hình nên đâm ra rối wớ
Em thấy tương phản giàu-nghèo vậy hay chứ. Sài Gòn hoa lệ đếy, Sài Gòn I nc đếy.. ôi
Chăm lo cho người dân thì không thấy đâu, chỉ thấy các ngài ở trển thi nhau cấm xe tự chế, hàng rong, ..v..v.. toàn chén cơm của người nghèo.
Anyway, bộ ảnh rất đẹp và ý nghĩa, thanks bác post nhé
vtalinh
21-07-2008, 12:58 AM
Ảnh tạo ra nhiều cảm xúc mặc dù những cái này hầu như ai ở HCM cũng thấy hàng ngày :)
trungnguyen
21-07-2008, 04:12 PM
Cuối tháng này có dịp vào SaiGon mấy ngày Hiến cùng anh đi chụp hè phố một buổi được không !!!?.
Hiến kỳ này rảnh lắm anh Minh ơi,anh cứ vô Sg Hiến sẽ dẩn anh đi chụp,nhớ hẹn em nó trước nhe,chứ Hiến dạo này chạy show hiều lắm,nghe đâu còn làm bên công ty cây xanh
oddiy
22-07-2008, 03:19 PM
Ảnh bác chụp "nói" lên nhiều điều...
Bác làm em nhớ nhà quá,
Tấm 1-4 chỉ cách nhà em 3,4 phút đi bộ :(
Hẹn bác cuối năm em về SG nếu có dịp sẽ đi offline với bác nhé
photohn
29-07-2008, 02:25 PM
Tấm số 1 hơi out, tấm số 2 nhìn nghiêng hơi khó chịu (chỉ mình thôi :D) , còn lại đẹp, bộ ảnh sinh động, nhiều cảm xúc. Tấm số 7, chờ 2 mẹ con người Tây tiến lại gần thêm tí nữa sẽ hay hơn. T4S!
em thấy cũng giống bác! nhưng bố cục hay
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.