View Full Version : Gửi bạn BABO
tientung000
18-06-2008, 04:58 PM
Mod chuyển giúp:
Vì không thể nào nhắn tin cho bạn, nên tôi muốn gửi bạn mấy dòng chữ copied từ cái ảnh mới posted của Carlo. Bạn nên liên hệ để anh ta gỡ xuống thì hay hơn. Toàn thế giới đang có thể biết đến nick BABO, đến VNPT chúng ta. Tôi nghĩ Carlo còn đang viết khá nhẹ nhàng và thiện chí đấy.
http://flickr.com/photos/digitaltool/2587081139/in/datetaken/
Un paio di giorni fa, un certo B.A.B.O. ha RUBATO la mia foto "Ride the Lightening", l'ha postata su un forum SPACCIANDOLA PER SUA. Inutile dire che se pensava di farla franca SI SBAGLIAVA. Mi hanno prontamente segnalato l'abuso, e queste tre foto DIMOSTRANO, qualora ce ne fosse bisogno, CHE LA FOTOGRAFIA IN QUESTIONE MI APPARTIENE, E NON PUO' ESSERE USATA DA TERZI SENZA LA MIA AUTORIZZAZIONE.
Mi piace puntualizzare. A BABO: Impara a scattare da te invece di fregare i lavori altrui, è una cosa meschina e disonorevole. Hai una vaga idea di quanta pazienza ci sia voluta per produrre questo scatto? Evidentemente no. Fatti un esame di coscienza.
Dịch máy:
A couple of days ago, a certain B.A.B.O. STOLEN has my photo "Ride the Lightening", has posted on a forum SPACCIANDOLA FOR HER. Needless to say, if thought to get away SI SBAGLIAVA. I have promptly reported the abuse, and these three photos SHOW, where there was no need THAT THE PHOTOGRAPHY IN QUESTION MI BELONGS, AND CAN NOT 'BE USED BY THIRD PARTIES WITHOUT MY AUTHORIZATION.
I like to point out. A BABO: Learn to take from you instead of fregare the work of others, is something petty and dishonourable. You have a vague idea of how much patience we both wanted to produce this step? Obviously not. Be an examination of conscience.
Regards
Carlo Marras
Saluti
Carlo Marras
PS. Xin đừng ai quote lại. Tôi chỉ muốn gửi đến BABO và sẽ xóa thread đi sớm. Thanks
indiadivx
18-06-2008, 05:18 PM
Tui thay mặt anh Babo, nói lời xin lỗi đến người ta rồi...
ghostdriver
18-06-2008, 07:42 PM
Tui thay mặt anh Babo, nói lời xin lỗi đến người ta rồi...
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
indiadivx
18-06-2008, 07:48 PM
Cô y tá người Nhật đã phải gập người xin lỗi bệnh nhân người Việt Nam, khi buổi sáng hôm đấy tin tức cầu Cần Thơ bị sập và nhà thầu là người Nhật Bản. Cậu nghĩ đó là đùa cợt?
ghostdriver
18-06-2008, 07:50 PM
Cô y tá người Nhật đã phải gập người xin lỗi bệnh nhân người Việt Nam, khi buổi sáng hôm đấy tin tức cầu Cần Thơ bị sập và nhà thầu là người Nhật Bản. Cậu nghĩ đó là đùa cợt?
Xin lỗi bác. Mình đọc nhầm, nhưng tốt nhất là bác phải được sự đồng ý của bác BABO trước khi xin lỗi người ta...vì dù sao cũng là trách nhiệm của bác ý.
Sẵn đây mình xin bầy tỏ, trước kia mình rất bực bác BABO, quả thật là rất bực bác BABO ( nên đôi khi ko thèm gọi là BABO mà gọi là BOBO ).
Mọi chuyện bắt đầu khi mình nhận dc tin nhắn của bác BABO yêu cầu mình về việc giá cả, nhưng mà bác ý có bao thấy 2 cái lenses đó đâu nên theo mình giá vậy là phải. Còn 1 lần, mình có 1 đôi lời về máy film, bác ấy lại thách mình mua con Nikon D3 giống con mà bác ấy mới mua ...Mỗi lần mình ghi topic bàn luận hay tham gia 1 topic tư vấn nào đó, lại nhận dc cái giọng " nhóc này, nhóc nọ, và những lời phản bát vô căn cứ, và những cái " nổ" nghe rất chói tai,..." Lúc đó mình nghĩ, ông BABO này có thái độ gì đây, ngay khi nói chuyện với máy anh thekid, anh spt,anh 11002, anh 7búa ... chả em kêu mình nhóc này nhóc nọ, ông này hơi có mấy tuổi mà đã lên mặt đàn anh kinh dị ... chẵng lẽ ma củ ăn hiếp ma mới...??.Lúc đó, mình chỉ cho đây là 1 hành vi bất lịch sự của 1 con người chả biết lịch sự là gì...Đồng thời lúc đó em cũng nhận nhiều quan điểm về việc đó...Hôm rồi đọc bài về xét, em định phản bác ý kiến 4 cây trụ (vì sét chỉ ăn khi nơi nào electron nhiều nhất...đặc biệt là vật đầu nhọn và cao) nhưng đã viết lại đễ tránh xít mít...
Nhưng hôm nay, nghe tin dữ, em mới đọc đầu đuôi topic. Em cũng cảm thấy thông cảm cho bác BABO. Có lẽ vì trẻ nên thiếu suy nghĩ trong lời ăn tiếng nói với anh em lớn nhỏ, 1 phần cũng là tính "hiếu chiến" của giới trẻ nên đôi khi bác ấy như vậy. Nếu mà bác BABO có những suy nghĩ tích cự hơn qua hành động mình thì hay biết mấy. Tại thấy bác BABO cũng tích cực tham gia các hoạt động của 4rum ta.
Qua đây, em thấy cũng có nhiều anh em trẻ tuổi nhưng em, còn non kém trong cách xử sự nên rút kinh nghiệm từ bác BABO chỉnh đốn lại cách suy nghĩ và lời nói.Và cũng xin có lời xin lỗi đến bác BABO vì đã gọi bác là BOBO, chúc bác mau sớm hồi phục tinh thần để đi offline thường xuyên với anh em.
taekwondo
18-06-2008, 08:03 PM
Tui thay mặt anh Babo, nói lời xin lỗi đến người ta rồi...
bác ơi em nó còn nhỏ mà ! chuyện nào qua được cho qua đi Bác !
Chuyện gì bỏ được thì bỏ đi Indiadivx ơi, đừng ss chuyện này với chuyện sập cầu CT.
kyanh2007
18-06-2008, 09:00 PM
Đây là những lời xin lỗi "hộ" của Indiadivx, thiêt nghĩ, nếu điều này ảnh hưỡng đến danh tiếng của VNPhoto thì nên để BQT VNhoto lên tiếng hoặc giả bạn nhận được sự đồng ý của VNPhoto cho phép bạn đại diện cho VNphoto
-Quote-
Dear Carlo
I can see the efforts in your pictures and please keep it up the great work! And I presume that, BABO didn't give you any apology. Being a Vietnamese and also a member from VNphoto.net, I feel very sorry for this accident and we shall not let any of this happen again.
-Unquote-
tuanmap
18-06-2008, 09:10 PM
Em thấy nhiều bác chỉ muốn bới móc làm lớn chuện lên thôi.
Xin lỗi giùm và link những điều không liên quan.
Em thấy nên đóng các topic như thế này giống như những lần trước mình đã làm.
Transformer
18-06-2008, 09:14 PM
Theo em thì 1 tháng, hay 3 tháng, hay 1 năm hay bất kỳ hình phạt nào cũng chả có gì nặng nề bằng cái sự giày vò trong lương tâm của chính BABO. Ngay cả bây giờ có open cái nick ấy lại thì chính bản thân bác ấy cũng cảm thấy rất nặng nề khi lại phải quay lại sinh hoạt. Nên nhớ rằng việc sinh hoạt bên ngoài của diễn đàn nhiếp ảnh là rất thường xuyên, cho dù có thay đổi nick, hay bị treo nick vĩnh viễn, thì liệu bác ấy có trốn tránh được mãi việc gặp gỡ (dù chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua ngoài đường). Không hình phạt nào nặng nề hơn chính cái suy nghĩ của bác BABO khi chiêm nghiệm cái lỗi lầm rất đáng tiếc của mình vừa rồi. Không có gì ghê gớm bằng sự gặm nhấm trong chính lương tâm của anh ta. Cho dù tất cả chúng ta có tha thứ cho anh ta thì tôi tin chắc rằng chính anh ta sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà anh ấy tạo nên một việc đáng chê trách thế này.
Đúng là con người ta luôn luôn có sai lầm. Nhưng có những sai lầm có thể bỏ qua được, nhưng có những sai lầm có thể làm mất đi mãi mãi một hình ảnh nào đó. Với tôi thì việc tự mình làm mất đi hình ảnh đẹp của chính mình đã là một hình phạt dai dẳng và đau đớn hơn bất kỳ việc treo nick hay một sự trỉ trích nào.
loayhoay
18-06-2008, 09:48 PM
Tui thay mặt anh Babo, nói lời xin lỗi đến người ta rồi...
.. bác này duyên nhỉ .. để yên cho con nhà người ta tự ngẫm rồi chơi tiếp .. Min đóng các topic liên quan đến chuyện này đi thôi ..
apham
18-06-2008, 09:49 PM
Chuyện này ngừng ở đây được rồi các bác. Tập trung vào chuyên môn đi thôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.