View Full Version : Con đường mới và những ước mơ
ArTuan
31-05-2008, 10:30 AM
Em chụp bộ ảnh này vào tháng những ngày cuối năm 2007 tháng 12 giờ mới có dịp để post hầu các bác! thể loại này ko là thế mạnh của em nên em chỉ chụp theo cảm tính và ko sắp đặt mong các bác nhẹ tay cho :)
Trong dịp đi công việc tại vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà em phải ăn dằm nằm dề cùng người dân tộc trong rừng ở Đa Nhim - Đạ Sar trên con đường mới từ Đà Lạt qua Nha Trang này và chủ đề lần này của em là những đứa trẻ ở nơi đây được chụp trong lúc rảnh rang :).
Đây cũng là lần cuối cùng em chụp vớ D100.
1. Con đường vẫn còn dang dở.
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/24-5.jpg
2.Bò và những đứa trẻ chăn chúng
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/25-5.jpg
3.Bọn nhỏ chăn bò này cũng có những trò chơi rất thú vị trong lúc nghĩ ngơi....
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/34-3.jpg
5. Chúng kết cỏ lại
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/21-6.jpg
6. Và kết quả ...........:)
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/22-7.jpg
7.Tặng em gái nhỏ 1 tấm chân dung
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/20-6.jpg
8.Đứa lớn hơn thì oánh nhau đến chảy máu đầu :(
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/28-4.jpg
9.Đứa nhỏ này thì la ầm lên khi thấy cái máy ảnh của em :24:
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/19-5.jpg
10. Thổi vì lạnh quá........tiếp theo thì nó liếm que kem cả tiếng đồng hồ :devil:
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/18-6.jpg
11.Theo chân mẹ
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/32-2.jpg
12.Những ngôi nhà cũng bắt đầu mọc lên với nguyên liệu tại chổ
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/26-4.jpg
13. Chúng cũng muốn phụ gia đình
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/27-4.jpg
14.Đùa chơi.......... dưới dây phơi đồ (bắt chước bác loayhoay :D )
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/31-2.jpg
Còn tiếp.....
ArTuan
31-05-2008, 10:46 AM
Trên con đường này có rất nhiều trẻ con nên biết thế em thủ theo 1 bịch bánh to đùng để dụ chúng :devil:
15.Những mái trừờng có vẽ rất hoành tráng so với vùng này đã mọc lên
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/33-3.jpg
Nhưng đâu đó vẫn còn những góc khuất...... mà chẳng mấy ai quan tâm ?
16.Trước cửa một lớp học
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/01-9.jpg
Sau 1 hồi xin phép cô giáo trẻ em được cho vào ..... mừng quá :)
17.Cô giáo phát cho chúng ăn ...... cái bịch bánh này được việc lắm nha :)
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/03-9.jpg
18.Nhìn chúng ăn thương lắm các bác ạ!
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/04-7.jpg
19.
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/05-7.jpg
20.
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/08-7.jpg
21. Biết là tấm này hỏng nhưng ko hiểu sao em vẫn thích
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/09-7.jpg
ArTuan
31-05-2008, 10:53 AM
Lớp học này tối thui và chỉ nhận được ánh sáng từ cái cửa sổ nhỏ xíu !
22. Giờ học của bọn nhỏ
Hãy cho cô biết cố bé trong hình vẽ mang áo màu gì nào?
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/03-9.jpg
23. Và màu của mai tóc nữa chứ ?
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/06-8.jpg
24.Dọn dẹp 1 chút cho sạch sẽ
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/07-8.jpg
25.Bây giờ hãy ngồi yên nghe cô kể chuyên nhé !
nhưng tụi nhỏ cứ nhìn vào em thôi :D
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/02-9.jpg
ArTuan
31-05-2008, 11:02 AM
Cô giáo kể chuyện cho bọn nhỏ bằng màn múa rối rất hay và vui nữa. Tên của câu chuyện là " Cây tre trăm đốt "
26.
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/11-7.jpg
27. Chúng bắt đầu quênlà đang có sự hiện diện của em
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/10-7.jpg
28.Lớp trưởng lên giúp cô nào!
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/14-7.jpg
29. Đến khúc ông phú hộ bị cây tre trăm đốt nhốt lại thì chúng tập trung dể sợ luôn :devil:. Cả bọn nhỏ ko được di học gần đó cũng chạy vào xem
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/12-7.jpg
ArTuan
31-05-2008, 11:07 AM
30. Đây là một góc nhỏ nơi sắp xếp đồ chơi của bọn nhỏ mà cô giáo này tự tay làm cho chúng
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/35-3.jpg
31.Đây có lẽ là ước mơ lớn nhất của chúng chăng ?
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/16-6.jpg
32.Chúng có đôi mắt thật sáng ..... và mong rằng giấc mơ của chúng sẽ thành hện thực.
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/15-5.jpg
camap2001
31-05-2008, 11:15 AM
Hình của bác hay lắm, xem rất xúc động.
Những đứa trẻ thật đáng thương. Tương lai của chúng rồi sẽ ra sao. Chiếc Rolls Royce 1 triệu USD có thể giúp được bao nhiêu đứa trẻ nhỉ ? Thật bất công cho cái kiếp nghèo.
ArTuan
31-05-2008, 11:18 AM
33.Kết thúc buổi học cô giáo dặn dò bọn nhỏ :
- Các em về nhớ cắt móng tay
- Tắm rửa mỗi ngày
- Chải đầu cho sạch
- Đi học cho đúng giờ
- Và cuối cùng các em nhớ dẩn anh em và bạn bè mình đi học ( vì chúng bỏ học khá nhiều để phụ gia đình )
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/17-6.jpg
34. Cả lớp ra về chỉ còn lại cái kẽng mỗi ngày nhắc nhở chúng đi học
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/30-3.jpg
- Cô giáo mà các bác thấy ở trên hàng ngày phải chạy mấy chục cây số từ Đà Lạt lên đây dạy cho bọn nhỏ.....đáng quý thay !
35.Em lại trở về với công việc chính của mình và rồi cũng ước mơ nhiều như chúng
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/23-6.jpg
Chúc 1/6 có thật nhiều niềm vui cho bọn nhỏ để chúng ko ngừng ướt mơ !
Cám ơn mọi người đã xem ảnh!
Em thích tấm 5 và 18 . Loạy hình đẹp lắm Tuấn ơi!
sontrinh
31-05-2008, 07:20 PM
Em thấy bác chụp với D100 mà hình đẹp quá há!.
tan sanh
31-05-2008, 07:26 PM
Bộ ảnh rất chân tình và xúc động. Anh thấy em cũng chắc tay về thể loại này lắm. Hình chụp bằng lens AF-S 28-70mm f/2.8 phải không? Bộ hình có qua qua xử lý Photoshop không mà nhiều tấm nét quá vậy em?
caotuanduy
31-05-2008, 08:57 PM
arTuan chụp loạt hình hay & đẹp quá.đúng là dân Pro. nhìn "góc khuất" thấy lớp học thấy thương cho thầy cô giáo và học sinh vùng cao.
thekids66
31-05-2008, 09:12 PM
Bộ ảnh hay và nhiều cảm xúc.
Cám ơn bác :o)
Khoa Nguyễn
31-05-2008, 10:38 PM
Bộ ảnh thật đẹp và cảm động! Nó gợi lại cho mình những kỷ niệm của thời tham gia chiến dịch tình nguyện ở những nơi núi rừng Gia Lai!
Gen NT
31-05-2008, 10:46 PM
Bộ ảnh phóng sự rất hay. Bác Artuan có cái nghề rất hợp với lòng đam mê nhiếp ảnh
apham
31-05-2008, 11:03 PM
Câu chuyện tuyệt quá Tuấn ơi. Bác này kể chuyện tình cảm quá...
xiwen
31-05-2008, 11:08 PM
Bác Tuấn thật là tình cảm! TFS!
Gen NT
01-06-2008, 02:36 AM
[QUOTE=ArTuan;301928]Trên con đường này có rất nhiều trẻ con nên biết thế em thủ theo 1 bịch bánh to đùng để dụ chúng :devil:
15.Những mái trừờng có vẽ rất hoành tráng so với vùng này đã mọc lên
http://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/33-3.jpg
Nhưng đâu đó vẫn còn những góc khuất...... mà chẳng mấy ai quan tâm ?
Vâng cái trường hoành tráng lắm bác Artuan, cái khoảng ngân sách để xây cái trường này chắc phải hoành tráng gấp 3 lần ngôi trường như thế. Giá mà ngân sách xây trường ở VN lúc nào cũng đúng với giá trị thật của ngôi trường thì bác sẽ không bao giờ có những bức ảnh "Những góc khuất mà chẳng mấy ai quan tâm". hic hic
LinhTM
01-06-2008, 08:57 AM
Bộ ảnh tình cảm lắm bác. Màu đẹp, khoảnh khắc đẹp
Một số hình em nghĩ nên lược bỏ thì chủ đề sẽ được tập trung hơn
RomantorV
01-06-2008, 11:28 AM
Hình chụp của bác hay và có hồn. Em cũng thích thể loại chụp hình thế này nhưng tay còn non quá nên lần nào đi chụp về cũng bỏ cả.
ArTuan
01-06-2008, 07:26 PM
Bộ ảnh rất chân tình và xúc động. Anh thấy em cũng chắc tay về thể loại này lắm. Hình chụp bằng lens AF-S 28-70mm f/2.8 phải không? Bộ hình có qua qua xử lý Photoshop không mà nhiều tấm nét quá vậy em?
Cám ơn anh động viên! vâng em chụp bằng 28-70 và dùng Nikon View để cân bằng sáng tối và tăng nét 1 số tấm và dùng PS để đặt chữ ký
@ Gen-nt : Em hiểu anh :) Nhưng với bộ ảnh này em chỉ cần ai đó xem qua mà thấy ngẹn 1 chút ngay cổ là mừng lắm rồi. Thân!
@ All : cuối tuần có vài điều làm ta phải suy ngẫm í mà, cám ơn đã xem ảnh của em
Chúc cuối tuần vui vẽ!
Khi nào có dịp hãy dẩn những đứa trẻ nhà mình lên chơi với bọn trẻ nơi đây.....chắc là tuổi thơ của chúng sẽ đẹp và đáng nhớ lắm.
TFC
trungnguyen
02-06-2008, 08:57 AM
Loạt ảnh hay quá Tuấn ơi,xúc động quá, nhiều tấm chân dung em nhỏ rât tốt TFs
robotbelle
03-06-2008, 08:43 PM
Nhìn bọn trẻ thật thà và dễ thương quá. Hình chụp rất thực và tự nhiên. Dân mình còn cần nhiều người tình nguyện như cô giáo kia lắm các bạn ạ. Bài phóng sự xúc động quá!!!
Hay lắm bác Tuấn ơi. Nếu bác có dịp lại đấy ( mua kẹo hay bánh gì đấy PM cho em, em sẽ share với bác. Em nói thật đấy.)
nat_xd
04-06-2008, 04:18 AM
Hình chụp xúc động quá bác ạ,e cũng thích chụp hình trẻ con,mà chụp đc thế này không biết phải bao lâu nữa.
vothanhhai
04-06-2008, 08:47 AM
Sao "người cũa rừng" lại lắm vủ khí thế? lai là lần cuối với D100?nét căng lắm Tuấn ơi.
nu_arch
04-06-2008, 11:09 AM
Chất ảnh đẹp anh àh, nhưng mà a chắc lọc lại rồi post sẽ chất lượng hơn ...vì một số ko chất lém ...e thick nhất p5&14
ArTuan
04-06-2008, 06:14 PM
Sao "người cũa rừng" lại lắm vủ khí thế? lai là lần cuối với D100?nét căng lắm Tuấn ơi.
Hihi! hôm nay con có cái tên mới nghe nó rừng làm sao á :24:
Cái D100 này thật là khó quên nó chú Hải ạ! trước ngày con rước đồ chơi mới về chỉ trong 1 tuần mà con bắn đến ~5000 shot nên sẽ còn nhiều lần cuối lắm ạ :D:D:D.
------------------------------
@dngt : nhất định nếu có dịp em sẽ phiền bác nhé :)
Cám ơn các bác đã xem ảnh và comment!
Những ai muốn biết thêm về con đường này thì hãy theo dõi cái topic này của bác Thanhcong67 và những người bạn.
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=19582
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.