View Full Version : Australian Open 2016
Nikonian2006
18-01-2016, 07:45 PM
Các bạn
Ngày hôm nay mình làm việc 11 tiếng đồng hồ ở ngoài trời nắng gắt 36 độ (cao nhất vào buổi trưa) mang theo một số lượng đồ nặng hai máy 1dx à 1d4 và ống kính 200-400mm Canon F4 với ống 70-200mm IS và đồ dùng cá nhân cùng monopod mình nghĩ chắc cũng phải 10kg. Ở sức nóng này nếu bạn không có sức khỏe tốt mình tin rằng bạn không thể nào chịu nổi sau một ngày làm việc như trên, khoan nói là phải đi nhiều ngày liên tục, mỗi ngày phải làm ít nhất theo thời gian đã nêu.
Mình không có nhiều thời gian viết bài hầu chuyện các bạn, chỉ có vài ảnh. Cả tuần mình sẽ bận không thể post nhiều hình cho đến thứ hai tuần sau. Với bạn nào mới vào forum hoặc không phải lâu năm không biết về mình thì ảnh của mình chụp không cần watermark nhưng do chính mình chụp.
Mình đã giải thích lý do topic năm 2015 tại sao ảnh không có EXIF. Bạn muốn xem EXIF của một số ảnh hãy vào topic 2015 xem pinned ở box tán gẫu.
http://www.vnphoto.net/data/p19/2313_djokovic19612jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_ag5r04994367jpg.jpg
Nikonian2006
18-01-2016, 08:14 PM
Mình lỡ tay gửi hỏng một tấm hình và buộc phải xóa đi gửi lại. Thư viện forum chỉ cho phép mình gửi năm ảnh một ngày, thường mình phải xin anh XichLo reset cái này thì mình mới gửi nhiều hơn năm tấm một ngày. Để mai mình email cho anh ấy, vì anh ấy đã cho rồi nhưng thỉnh thoảng nó hay reset account mình lại cho nên lại giới hạn năm tấm.
Mình định gửi hình Kei Nishikori mà bị như trên thôi mai mình gửi. Bạn chỉ thấy bốn tấm. Mình phải đi ngủ lấy sức mai lại đi chụp tiếp một ngày nữa.
Bạn nào thích Sharapova thì mình đã chụp Maria quá nhiều trong rất nhiều năm qua, năm nay lịch thi đấu trùng với người khác cho nên 2016 không có hình nào của Maria cả nhe các bạn.
http://www.vnphoto.net/data/p21/2313_serena14038jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_carolinew8235jpg.jpg
ngocta
19-01-2016, 08:15 AM
Hay quá, bác Nikonian2006 giữ sức khỏe nhé.
Hy vọng sau giải bác sẽ post thêm nhiều ảnh và chia sẻ về kỹ thuật với anh em!
Linhcv
19-01-2016, 09:06 AM
Đẹp quá anh Nikonian2006, tấm chụp Djokovic mới đầu không thấy quả bóng nhưng khi nhìn lên cái bóng thì thấy hay thật.
Hóng tiếp các hình của anh.
Nikonian2006
19-01-2016, 07:44 PM
Ngày hôm nay mình có chụp thử Nikon 400mm Nano V2 với D4S và một cái lens mới Canon 500mm F4 cũng V2. Những ảnh bạn thấy trong hình là crop rất ít vì tiêu cực này là rất gần không cần phải crop nhiều.
Sau ngày hôm nay mình sẽ bận đi đến nơi mình không thể nào có thời gian cho các bạn trong suốt tuần. Phải tuần sau mình mới quay lại topic. Bạn có câu hỏi gì thì gửi lên mình sẽ trả lời vào tuần sau.
Hồi sáng mình có nói anh XL giúp gỡ ra limit 5 ảnh cho mình nhưng anh XL còn bận cho nên mình lại chỉ gửi được 5 hình vào thư viện hôm nay. Mình không sử dụng flickr để bỏ ảnh này lên đó. Chỉ gửi trong forum này là nơi duy nhất. Cho nên lại cũng gửi chỉ được 5 tấm ảnh.
http://www.vnphoto.net/data/p19/2313_nadal56518jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_ex4f19178518jpg.jpg
Kei Nishikori, tay vợt nam số một của châu Á hạt giống số 7
http://www.vnphoto.net/data/p23/2313_keinishikori6187jpg.jpg
Nikonian2006
19-01-2016, 08:25 PM
Mình còn hai hình lại quota của ngày hôm nay và xin lỗi đã không thể nào gửi thêm hình nữa được vào thư viện vì bị limit chỉ gửi 5 tấm một ngày. Sorry các bạn, hẹn lại tuần sau mình post hình tiếp.
Hôm nay mình mang theo hai máy hai ống dài Canon/Nikon một ống ngắn chiều về nhấc tay phải lên khuỷu tay hơi đau một chút. Ảnh đầu là Fernando Vardasco.
http://www.vnphoto.net/data/p19/2313_vardasco23619jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p18/2313_nadal61007jpg.jpg
Sorry mình đã hết quota gửi hình lên thư viện hôm nay, xin hẹn lại tuần sau khi mình trở lại với hình và một số bài viết về sự kiện. Sau một số vụ khủng bố ở châu Âu năm 2015, năm nay an ninh ở trong sân khó chưa bao giờ thấy, đến mức mà việc quản lý an ninh mình muốn sợ luôn. Thật là khó khăn để dung hòa việc tự do chụp ảnh và an ninh cho giải vì một rủi ro nhỏ thôi là cả thế giới đang xem trực tiếp.
Nhiều năm qua, chưa bao giờ an ninh yêu cầu mình mở balo hai ba cái mang theo để xét, năm nay phải mở ra xét hết không chừa ai.
ngocta
19-01-2016, 09:56 PM
Đẹp quá, mặc dù hơi buồn vì Nadal bị loại sớm :(
lee_phan883
20-01-2016, 03:59 PM
Ảnh đẹp thật ! Biết đến bao giờ mình có thể tự tin chụp được như này nhỉ. :)
mugiathui
20-01-2016, 08:42 PM
hiu hiu! ngưỡng mộ quá trời quá đất!!! nhưng thân nữ nhi chân yếu tay mềm như em có thể theo đuổi được ??????????:26:
Nikonian2006
24-01-2016, 08:38 PM
Ảnh đẹp thật ! Biết đến bao giờ mình có thể tự tin chụp được như này nhỉ. :)
Cám ơn bạn đã comment. Mình thành thật xin lỗi là đã nhiều ngày không lên forum được. Để có thể chụp được ảnh như thế này bạn phải có ba yếu tố tồn tại ở VN:
- Kỹ năng chụp ảnh thể thao.
- Dụng cụ đắt tiền vì máy và ống chụp thể thao rất đắt tiền. Nếu bạn phải mua để dùng số tiền đó bằng tiền bạn mua một chiếc xe hơi ngon.
- Môi trường thi đấu thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao. Chỉ có thi đấu đỉnh cao bạn mới có cơ hội thấy được cảm xúc mãnh liệt của thua / thắng thì ảnh của bạn mới dạt dào cảm xúc. Một bức ảnh chụp khuôn mặt VDV phải thể hiện cảm xúc thật mãnh liệt thì mới đạt chuẩn.
Mình gửi thêm một ít hình. Sư phụ anh Xich Lô đã sửa lỗi giới hạn post ảnh lên thư viện cho mình, bây giờ mình có thể post hơn năm ảnh một ngày để mình rảnh rồi mình post thêm. Lần này là vì mình còn bận nên chưa gửi nhiều.
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_ag5r01561460jpg.jpg
Nikonian2006
24-01-2016, 08:49 PM
Hai tấm đầu là Kei Nishikori và Milos Raonic. Mình xin hẹn trở lại post thêm hình trong tuần.
http://www.vnphoto.net/data/p23/2313_ex4f0773v23408jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p18/2313_ex4f1388596jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p17/2313_zhangshuai23868jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p23/2313_ag5r02132234jpg.jpg
Nikonian2006
24-01-2016, 08:52 PM
Tấm này đã bị nằm ở trang một cho nên mình muốn cho bạn xem luôn ở trang hai này cho tiện khi nào bạn xem topic bằng desktop thì bạn sẽ không thấy luôn tấm này ở ngay trong trang 2, lại phải click lại trang 1 để xem.
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_ag5r01561460jpg.jpg
Nikonian2006
26-01-2016, 08:40 AM
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_ag5r016524408jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p20/2313_ex4f11082424jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p21/2313_ex4f14398729jpg.jpg
Nikonian2006
26-01-2016, 08:55 AM
Trong bức ảnh đầu tiên bên dưới, mình muốn cho các bạn biết là phóng viên hãng thông tấn lớn hiện tại kể cả Canon và Nikon họ đều dùng wireless transmitter chính hãng chụp ảnh và gửi ngay về tòa soạn để họ upload ảnh lên ngay lập tức. Trong ảnh là wireless của máy 1dx và bạn thấy rõ ràng ghi là phóng viên của Reuteurs ở Tokyo sang chụp. Không còn chuyện chụp xong rồi mới đem thẻ nhớ về lại văn phòng đại diện của họ (nằm ở dưới basement của sân chính).
http://www.vnphoto.net/data/p18/2313_ex4f15278070jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p19/2313_ex4f1867332jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p20/2313_ex4f08783352jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_ag5r09244339jpg.jpg
Mình gửi hai ảnh BW của Djokovic (một ảnh ở trên, ảnh hai dưới đây) để tùy mỗi bạn thích mỗi vị trí khác nhau.
http://www.vnphoto.net/data/p22/2313_ag5r01862317jpg.jpg
Mình xin hẹn lại để kể chuyện cho các bạn nào chưa biết về cách thức chụp ảnh trong giải Grand Slam nghe và hiểu thêm trong lần mình post bài đến. Mình đã kể nhiều năm trước nhưng muốn kể lại vì có nhiều bạn vào trong forum chưa biết và nghĩ rằng bạn hoàn toàn tự do mang máy vào chụp những bức ảnh như thế này vô tư.
Nikonian2006
28-01-2016, 10:32 AM
Các bạn
Xem Ảnh Bộ
1. Mình gửi 40 tấm ảnh trong Ảnh Bộ của forum hôm nay cho các bạn xem. Bạn vào link http://www.vnphoto.net/anhbo/anhbo_details.php?anhboID=1555, mình không bao giờ upload luôn nhạc theo hình cho nên ai thích nhạc khi xem hình sẽ không có trong ảnh của mình gửi. Bạn nên nhấn vào nút nhỏ ở dưới bên phải ảnh bộ sẽ mở lớn ra toàn monitor thì xem sẽ đẹp hơn vì ảnh mình cho ra kích thước lớn nhất có thể được. Tối đa forum cho phép 1024 và chỉ 500KB nếu không mình còn có thể cho ảnh ra chi tiết hơn và size lớn hơn. Các bạn xem ở trong đó đi để tránh mình phải post từng cái riêng trong thư viện.
2. Mình chỉ luôn post trong thư viện của forum này trong gần 10 năm chụp tennis và không bao giờ bạn thấy hình mình upload ở bất cứ nơi public nào khác kể cả flickr.
3. Năm nay mình tiếp tục học một số kỹ thuật xử lý ảnh thể thao mới mình gửi trong đây chỉ 1-2 hình việc xử lý này. Tùy mỗi bạn, có bạn thích có bạn không thích nhưng nếu ai theo dõi ảnh của Getty chụp sẽ thấy đây là những kỹ thuật xử lý mà họ đang sử dụng và đem ảnh ra bán cho public.
Vì sao ảnh không có EXIF?
4. Đã từng xảy ra trên forum có thành viên mới vào lấy ảnh của người khác từ flickr xuống post vào đây mặc nhiên cho rằng họ chụp và được nhận POW và cũng chính vì gây sự chú ý này cho nên mới bị phát hiện ra là lấy ảnh của người khác. Cho nên tránh trường hợp người ngoài forum vào đây lấy ảnh có EXIF đi post ở nơi khác nhận là của họ, mình phải xóa đi và không cần phải dùng watermark cho ảnh mình chụp.
5. Nếu bạn cần phải biết thông tin EXIF, hãy vào topic ảnh mình gửi trong box tán gẫu pinned năm 2015 và đọc bài viết trong đó. Đồng thời cũng có link bài viết mình viết gần 10 năm qua kỹ thuật chụp ảnh thể thao. Nhớ là ở VN hiện tại vẫn không có giải tennis ATP đẳng cấp nào thật sự để cho bạn chụp vì cần phải có như vậy thì mới có biểu cảm dữ dội để chụp. Cho nên đừng quan trọng hóa phải biết rõ EXIF cho chụp tennis, chỉ cần hiểu rõ tốc độ cần chụp thể thao là được. Và ở mặt này mình đã chỉ trên forum từ rất lâu.
6. Nếu còn gì thắc mắc nữa, hoặc hỏi về kỹ năng, thì post lên để hỏi mình. Mình không bao giờ giấu giếm những chuyện này với bạn và luôn luôn muốn chia sẽ cho mọi người. Sau bài này mình chấm dứt không post thêm bất cứ ảnh nào nữa vì đã quá đủ để bạn xem.
http://www.vnphoto.net/data/p16/2313_ex4f11395070jpg.jpg
còn tiếp 1-2 hình
Nikonian2006
28-01-2016, 10:48 AM
Mình gửi thêm hai hình nữa cả hai đều thông qua process nhằm để nhấn mạnh lên những nơi mình cần nhấn trong ảnh cho các bạn xem. Cám ơn nhiều bạn trong forum năm nào cũng chờ đợi theo dõi topic của mình gửi.
Mình có một năm để suy nghĩ 2017 mình sẽ chụp tennis nữa hay không vì mình đã chụp gần 10 năm và cảm thấy cần phải chuyển sang thể loại khác và không còn nhiều thứ cần phải học ở kỹ năng chụp ảnh tennis nữa. Mình có media pass chụp motorsports từ 2015 nhưng phải chụp cuối tuần và trong nhà mình còn rất bận rộn không thể nào đi chụp được. Vì chụp cái này là để chơi, không hề tạo ra bất cứ đồng nào cho mình, cho nên nó luôn không được ưu tiên so với gia đình và công việc, chụp được thì tốt không được thì thôi. Nhưng mình sẽ luôn tìm cơ hội để chụp motorsports là thể loại tiếp theo. Hy vọng trong 5 năm nữa mình sẽ có thể làm được.
Để có môi trường có nhiều cảm xúc trong chụp thể thao, phải chụp ở thể loại thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao thật sự. Ở nước ngoài phải thông qua giai đoạn khó khăn xin giấy phép và phải làm việc như một phóng viên thật sự sử dụng ảnh cho báo chí thì mới được phép vào chụp. Vấn đề quản lý an ninh cho ai vào ai ra trong đó, do trận đấu cả thế giới đang theo dõi trực tiếp, cực kỳ khó khăn. Không bao giờ cho phép phạm lỗi an ninh và không bao giờ có cơ hội thứ hai để xin lỗi làm lại cho nên những việc đó làm cho cơ hội đi chụp rất khó khăn không phải muốn và cho dù có tiền mua ống kính khủng cũng không làm được gì đâu. Phải có đủ ba điều kiện thi đấu đỉnh cao + dụng cụ đắt tiền + kỹ năng tốt mới ra được một tấm đúng chuẩn.
http://www.vnphoto.net/data/p17/2313_ex4f19205736jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p18/2313_ex4f1397891jpg.jpg
Toki60
28-01-2016, 01:41 PM
Anh Nikonian cho em hỏi ngu xí, khi dùng cái wireless transmitter để gởi ảnh về tòa soạn thì có bộ phận xử lý hậu kỳ không Anh, mà nếu xử lý hậu kỳ thì nhiều lúc lại không đúng ý tác giả (em đoán vậy), không biết họ xử lý như thế nào vậy Anh ?
Nikonian2006
29-01-2016, 07:03 AM
Anh Nikonian cho em hỏi ngu xí, khi dùng cái wireless transmitter để gởi ảnh về tòa soạn thì có bộ phận xử lý hậu kỳ không Anh, mà nếu xử lý hậu kỳ thì nhiều lúc lại không đúng ý tác giả (em đoán vậy), không biết họ xử lý như thế nào vậy Anh ?
1. Câu hỏi này không có gì ngu trong đó cả em. Chỉ là em không làm chung với họ nên em không rõ thôi.
2. Nếu em vào luôn cả website chính của các giải grand slam, em sẽ thấy một trận đang thi đấu là trên website (hay app) của họ có hình ngay. Đó là do phóng viên như anh đã chụp hình cho các em xem thấy là họ chụp ngay xong là gửi wireless từ chổ phóng viên ngay trong sân về văn phòng tòa soạn (nằm ở dưới hầm basement của sân chính) bằng wireless chính hãng Nikon/Canon.
3. Một hãng thông tấn có rất nhiều phóng viên làm nhiều việc khác nhau trong một trận đấu ở khắp mọi nơi trong sân. Cho nên em thấy là một biểu cảm của tay vợt họ không bao giờ bỏ sót ở bất cứ vị trí nào cao ở trên hay ngay trong sân. Đó là do, nếu anh chỉ có một mình đôi lúc VDV họ biểu cảm và xoay lưng lại vị trí anh có hoặc anh bị block view khi chụp là anh bị mất khoảnh khắc ngay. Vì có nhiều, cho nên mỗi phóng viên sẽ làm một việc khác nhau tùy theo sự phân công của người quản lý supervisor ở dưới hầm.
4. Những người gửi hình nhanh họ đều chụp size L của JPEG. Vào lúc đang đánh họ chụp, nghỉ chút họ xem ảnh ngay và cái nào đúng chuẩn thì họ gửi ngay wireless về tòa soạn. Với ảnh phóng sự như vậy, không cần phải process hình. Ảnh thời sự nhanh không bao giờ có chuyện process trong đó, cho dù background có thấy bảng quảng cáo cũng phải để nguyên vẹn.
5. Một nhóm phóng viên khác sẽ chuyên lo chụp ảnh nghệ thuật sau này mang về process ra. Số này sẽ chụp raw và mang về sau vì quá lớn để gửi wireless không cần. Lúc đó, process ra sao người supervisor sẽ quyết định cuối cùng.
6. Khi em là phóng viên làm việc cho tờ báo lớn, em là một employee chứ không phải là contractor. Em không có quyền quyết định cuối cùng trên ảnh của em kể cả ảnh process vì nhiệm vụ của em là chỉ chụp cho đúng. Chuyện xử lý thế nào là chuyện của hãng thể hiện qua quyền của supervisor. Em không có quyền phải đem ý của em thích trên mỗi ảnh ra và phải yêu cầu hãng phải làm theo ý của em. Trừ phi em là freelance độc lập chụp đem đi bán cho cơ quan báo chí thì em muốn làm sao tùy em.
7. Ở trong grand slam, quyền của một freelance rất thấp em không có tự do di chuyển như phóng viên hãng thông tấn lớn cho nên em sẽ bị mất một số vị trí chụp quan trọng. Chuyện này là đúng thôi vì hãng lớn luôn có tiếng nói quan trọng hơn và họ bán cho cả thế giới báo chí mua ảnh của họ.
Nikonian2006
29-01-2016, 07:29 AM
Trong giải lớn như grand slam, tùy uy tín tờ báo của em (sponsor) thẻ của em sẽ ghi quyền cao thấp khác nhau không phải ai cũng có quyền ngang nhau và dựa trên đó em sẽ được di chuyển đến đâu để chụp. Ở mỗi nơi đều có an ninh đứng đó kiểm tra quyền trên thẻ khi em ra vào. Không có cơ hội thứ hai, nếu em làm sai là bị mời ra ngay lập tức không bao giờ được phép quay trở lại. Xem tennis khi đang đánh là phải im lặng hoàn toàn. Ví dụ như anh là không bao giờ được phép lên lầu cao nhất (đỉnh sân) để chụp xuống. Góc chụp này thì rất đẹp vì background toàn là sân, không hề thấy khán giả hay bảng quảng cáo. Nơi đó chỉ dành cho hãng thông tấn hay tòa soạn báo lớn nổi tiếng, để giới hạn rủi ro tai nạn xảy ra trong giải.
Chính vì chuyện ở VN chưa có thói quen công cộng thế này khi xem tennis cho nên giải ATP chuyên nghiệp lần đầu vào VN sau đó bị rút mang sang Thailand cũng là do chưa có ý thức im lặng tôn trọng VDV đang đánh, nó không tập trung đánh được nó than phiền cho ATP và họ rút giải.
Có những lúc chúng ta vì ham chụp hoặc vì ham góc mà quên đi trách nhiệm phải có, cho nên nếu không cẩn thận là sẽ bị phạt nặng. Em xem thử trực tiếp grand slam thử xem, mọi thứ phục vụ đều rất hoàn hảo. Để làm được điều đó, an ninh nó phải khó khăn vì đó là bộ mặt của người tổ chức giải. Cho nên anh bảo đảm với em là phóng viên vào chụp không có chuyện tranh chấp, tranh cãi hay giành chỗ nhau, tất cả đều mang một ý thức tôn trọng trận đấu cao nhất và làm bất cứ chuyện gì tạo ra tiếng động kể cả dùng phone phải rất cẩn thận. Nếu có thì cả hai sẽ bị đuổi ra sân ngay lập tức.
Đồng thời cũng chính vì thế cho nên hồ sơ xin vào chụp phải duyệt xét rất kỹ. Nếu cho người có trách nhiệm thấp hoặc không đúng chức năng vào chụp, rủi ro gây ra tai nạn hay sự cố sẽ cao. Mọi điều lạ trong trận đấu sẽ bị quay live cho thế giới xem ngay lập tức cho nên không thể nào vào trong đó tạo ra sự chú ý không cần thiết.
Mỗi năm, muốn vào chụp, em phải nộp đơn xin media pass trước 4 tháng, và phải chứng minh là một phóng viên có tòa soạn sponsor thật sự, có ảnh đã sử dụng cho news thật sự thì mới được giấy phép. Mỗi năm phải xin lại một lần không có chuyện chỉ cho một lần duy nhất. Khoảng vài nằm trước anh có email thử xin media pass chụp Grand Prix (Formula 1), nó chỉ cho phóng viên báo lớn và hãng lớn thôi, nói ra để cho biết là xin vào chụp khó khăn đến mức nào.
Nhưng anh cũng không cố gắng lắm, vì chụp cái đó còn phải tính đến rủi ro thiệt mạng so với chụp tennis. Anh đã từng bị banh bay vào người nhưng tất nhiên là không sao vì banh nó nhỏ. Xe hơi lao vào người do phóng viên tiếp cận gần nhất là rủi ro lớn hơn, trong khi bản thân chỉ chụp vì ham thích không phải vì kiếm tiền sống.
http://www.vnphoto.net/data/p19/2313_converted346057jpg.jpg
Toki60
29-01-2016, 11:49 AM
Em cảm ơn Anh Nikonian đã cho em thông tin, thực sự ở VN vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với các giải thi đấu đỉnh cao và chuyên nghiệp như này ạh nên em cũng rất mơ hồ, trong khi đó thông tin như này đối với anh thì quá bình thường.
ducnc
01-02-2016, 10:27 AM
Bộ ảnh quá hay ! thanks Nikonian2006 đã cho xem ảnh. Ngoài ra mình rất thích những chú thích xúc tích của bạn.
Làm quá tốt Niko! TFS
Nikonian2006
01-02-2016, 01:27 PM
Anh ducnc và các bạn
1. Với bạn nào theo dõi sát tennis mỗi năm như mình và xem trực tiếp chung kết nữ năm nay cuối tuần qua, chắc hẳn bạn phải thích trận đấu đó (so với trận nam) nó xứng đáng là một trận chung kết thật sự. Cho nên nhân tiện đó, mình muốn gửi một tấm hình Kerber cho các bạn xem mà mình đã chụp hai năm trước không phải là ảnh 2016 như bên dưới.
2. Để cho bạn so sánh nếu đã không theo dõi sát, Kerber đầu 2016 đã rèn luyện nhiều hơn và khi bạn nhìn vào cánh thay và khuôn mặt bạn sẽ thấy Kerber 2016 đã gọn gàng hơn và nhiều cơ bắp hơn để có thể di chuyển và đánh tốt hơn so với ảnh lúc mình chụp.
3. Năm 2016 mình đã không chụp cô ấy vì thật sự mình đã không nghĩ cô ấy đoạt giải và do thời gian đánh bị trùng với tay vợt khác cho nên mình đã không đến sân cô ấy thi đấu để chụp trong tuần đầu của giải.
4. Mình nhân đây cám ơn tất các các anh kể cả anh ducnc và một ít bạn lâu năm trong forum luôn theo dõi và chờ xem ảnh tennis của mình chụp mỗi năm. Nếu có bạn nào ghé sang vpvnphoto ở Saigon bạn sẽ thấy mình có gửi tặng cho văn phòng ảnh tennis phóng ra để treo.
5. Ảnh mình post luôn không có EXIF vì lý do copyright mình đã giải thích. Nhưng mình luôn luôn sẵn lòng chia sẽ kỹ thuật chụp ảnh thể thao cho các bạn. Để chụp ảnh tennis trên, thông số chụp rất dễ. Bạn chỉ cần để máy ưu tiên tốc hay khẩu tùy bạn miễn sao ảnh closeup chụp nửa thân phải 1000 - 1250 tốc, tự động ISO, auto tracking theo kiểu servo (của Canon) hay AFC của Nikon. Nếu bạn chụp từ xa (như ảnh dưới) chỉ cần tốc 500 là đủ để lợi ISO. Chụp liên tục ít nhất phải 8 tấm một giây (là ít nhất) nếu bạn chụp ít hơn cơ hội bắt khoảnh khắc sẽ ít hơn, ảnh sẽ bỏ nhiều hơn.
6. Ai mà hay đòi hỏi EXIF thì bạn chỉ cần như trên thôi. Nhưng không phải đơn giản vậy đâu. Chụp thể thao đòi hỏi phải hiểu biết VDV và môn chơi rất nhiều, phải hiểu sâu để đoán trước khoảnh khắc cần chụp và vị trí chọn để chụp. Bạn không rành gì cả, chờ cho đến khi bạn thấy action trong viewfinder và bạn bấm thì bảo đảm là chậm. Không tin cứ lấy máy ra chụp action khoảng 150-200kmh sẽ hiểu rõ. Nếu không bạn chỉ cần xem ảnh mình chụp trên forum post trong thư viện từ trước 2010 trở đi cho đến ngày hôm nay bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt trong kỹ năng mình chụp mỗi năm.
7. Nếu bạn nào có thắc mắc gì về chụp ảnh thể thao thì post lên đây hỏi mình. Mình không bao giờ giấu các bạn bất cứ vấn đề gì liên quan đến kỹ năng này cả vì mình luôn luôn muốn chia sẻ với mọi người trong forum.
8. Năm nay 2016 là đánh dấu đúng tròn 10 năm mình gắn bó với forum (bạn nhìn ngày tham gia của mình xem). Chưa bao giờ mình gắn bó với một forum nào mà lâu đến như thế này, quen offline với rất nhiều bạn bè tốt trên forum. Như anh XL hay nói, cho dù bạn có các trang mạng xã hội mới đi nữa và cho dù bạn ít post bài trong forum, thì forum đây vẫn là nơi bạn có rất nhiều bạn bè. Ai mình không rõ chứ qua forum này rất nhiều bạn trong forum biết đến mình.
9. Để nhân dịp 10 năm, mình đang kiếm cái gì mình đem tặng có giá trị cho forum, khi nào có ai mang về Saigon thì mình gửi luôn cho em Quang hulkman trong vp Saigon luôn.
http://www.vnphoto.net/data/p21/2313_dsc34984659jpg.jpg
HIPPO
05-02-2016, 01:09 AM
cảm ơn anh Nikonnian đã chia sẻ hình, nhưng với em thì những câu chuyện về media pass hay cách thức chụp, cái quan trọng là anh theo đuổi cái anh thích là hấp dẫn nhất với em. Chụp thể thao mà muốn giỏi thì ngoài chụp ra mình cũng chơi giỏi môn đó đúng ko anh.
Post thêm về cái tay vớt nữ đi anh.
windps
19-02-2016, 01:11 PM
Nhờ ảnh của bác thớt mình mới nhận ra đúng là Federer và Nadal khi vào bóng thì cánh tay để thắng và tập trung nhìn vào bóng trong khoảnh khắc chạm vợt, Nishikori thì không thế, tay gập và xoay hông nhiều khiến cho forehand của anh này thiếu độ chuẩn xác và ổn định.
donkey
19-02-2016, 01:43 PM
Em là dân cầu lông cũng rất mê chụp ảnh thi đấu cầu lông, cám ơn những lời chia sẻ chân thành về kinh nghiệm chụp của anh Nikonnian, ngoài ra những câu chuyện về việc tác nghiệp cũng rất thú vị và thời sự
pvnguyen
25-02-2016, 05:05 PM
:26::26:
Hẹn sớm có dịp càe hén anh
butathu001
04-03-2016, 11:41 AM
Đẹp quá nhĩ! Bộ ảnh nhìn nghệ thuật quá!
longddvn
09-04-2016, 01:10 PM
Cho hỏi bác Nikonian2006 làm phóng viên hãng thông tấn nào vậy
LIEMHO
15-04-2016, 04:19 PM
hihi, đẹp mà thủ trưởng.
kanturu
23-04-2016, 02:41 PM
Rafael Nadal phiêu quá đi mất thôi :3
Cái ảnh này đẹp quá
NICKTR
18-05-2016, 02:00 PM
Ảnh đen trắng của bác nhìn đẹp thế !!!
blurrist
21-12-2018, 11:31 AM
Nikonian2006,
Năm nay có style chụp như dưới đây:
1. Naomi Osaka của Nhật Bản đấu với Simona Halep đến từ Romania trong giải Úc mở rộng tại Melbourne vào ngày 22/01.
David Gray – Reuters
https://farm5.staticflickr.com/4875/46351135652_fc563c7da7_o.jpg[/url]
2. Grigor Dimitrov của Bulgaria chơi trái tay trong trận tứ kết với Kyle Edmund của Anh vào ngày thứ 9 của giải Úc mở rộng tại Melbourne vào ngày 23 tháng 1.
Scott Barbour—Getty Images
https://farm5.staticflickr.com/4859/45489415445_41aa40d0c9_o.jpg
nonkid3
21-12-2018, 09:23 PM
Nikonian2006,
Năm nay có style chụp như dưới đây:
1. Naomi Osaka của Nhật Bản đấu với Simona Halep đến từ Romania trong giải Úc mở rộng tại Melbourne vào ngày 22/01.
David Gray – Reuters
https://farm5.staticflickr.com/4875/46351135652_fc563c7da7_o.jpg[/url]
2. Grigor Dimitrov của Bulgaria chơi trái tay trong trận tứ kết với Kyle Edmund của Anh vào ngày thứ 9 của giải Úc mở rộng tại Melbourne vào ngày 23 tháng 1.
Scott Barbour—Getty Images
https://farm5.staticflickr.com/4859/45489415445_41aa40d0c9_o.jpg
ảnh chụp hay quá bác.
Nikonian2006
15-01-2019, 07:51 AM
Hi, anh blurrist
Cám ơn anh đã post kiểu ảnh cho em biết để em bắt chước làm theo phóng viên của Getty. Trong cả hai bức ảnh của anh gửi đều có photoshop tham gia vì máy không không thể nào chụp ra ánh sáng như vậy kể cả màu tóc cũng đã qua photoshop nhưng việc này là hoàn toàn được phép trong giai đoạn hiện tại miễn là chúng ta hiểu rõ đó là do photoshop mà ra và photoshop không làm thay đổi nội dung của ảnh là OK cả. Em sẽ suy nghĩ và bắt chước kiểu này cho 2019.
Luôn tiện với các bạn theo dõi ảnh tennis em chụp mỗi năm, năm nay 2019 em dự kiến sẽ đi vào khoảng vài ngày cuối tuần vì chỉ lúc đó em mới có thể rảnh việc làm full-time hiện tại dược để đi. Sau 10 năm chụp tennis em đã bắt đầu cảm thấy mất đi động cơ để chụp tiếp bởi vì em không còn thấy gì nhiều để chụp thêm cả, trong khi các lĩnh vực khác thì lại rất khó xin media pass như bơi thi chuyên nghiệp hay grandprix thể thức 1 và công việc chính em làm thì càng ngày càng bận rộn đến mức thời gian em vào forum cũng không có nói gì đến đi xa đến ngoại ô để chụp đua moto chuyên nghiệp chẳng hạn. Em cứ để lại đó đến khi em rảnh hơn sẽ làm sau.
Em thật sự không biết khi nào sẽ kết thúc chụp tennis vì em không còn nhiều thứ để học hỏi nó nữa cho nên nếu như em không còn được media pass chụp tennis nữa thì em cũng không buồn vì em không còn thấy nó có nhiều thứ để học nữa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.