PDA

View Full Version : Chuyến Đi Bắc Mỹ : USA & Canada



KhongGianPhang
20-11-2015, 09:30 AM
Chào tái ngộ Các Bạn ...

Vừa qua chúng tôi có một chuyến đi tham quan Bắc Mỹ. Mục đích của chuyến đi là để thăm Bà Con đã thật lâu rồi không gặp, và cũng để tham quan những thắng cảnh ở đó.

Chúng tôi sẽ kể lại chuyến đi kèm theo với những hình ảnh có tính lưu niệm, cốt để chia sẻ những địa danh mà Các Bạn có thể chưa đi qua, hầu tích góp nhửng kiến thức và kinh nghiệm cho những chuyến đi sau này, nếu có, của Các Bạn.

Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi trong thời gian suốt gần 2 tháng ...

1. Đi từ St Louis MO, Illinois, Atlanta GA, đến Orlando FL ...

2.Sau đó đi theo Tour Eastern USA bao gồm NY, Washington DC, Virginia .... Buffalo city, The 5 Great Lakes, Rainbow, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, Boston về lại NY.

3. Bay sang Vancouver đi Tour Rocky Mountains bao gồm : Vancouver, Victoria, Golden, Banff National Park, Lake Louis, Jasper National Park ...

4. Sau Tour bay về San Francisco tham quan và săn ảnh 4 ngày với Bạn Major_K, một người Bạn khả ái đầy nhiệt huyết ...

5. Rồi đến San Diego, Las Vegas ... Ở đây chúng tôi hân hạnh diện kiến, săn ảnh, shopping với người mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ qua nhiều lãnh vực ... trên diển đàn ... anh Bạn Văn Khoa ...

Vì đi nhiều nơi trong một thời gian ngắn ... thêm vào đó có 2 tours, cho nên phong cách chụp mang nặng tính " chụp giựt " hay là " chụp chạy " ( hihihi ) của một chuyến du lịch.

Hi vọng các Bạn sẽ gặt hái ít nhiều thông tin từ topic này ...



================================================== ==================


Ngày Đầu Đến Mỹ ...


Sau gần 24 hrs ( bay từ Sydney - Los Angeles - St Louis MO + thời gian chờ ở phi trường ) chúng tôi mới gặp được gia đình Bà Chị của J4F ra đón ở phi trường St Louis.


#001


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2751a.jpg



Đến St Louis vào xế chiều cho nên bữa tiệc họp mặt gia đình được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng ở đây ...


#002


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2752a.jpg



Lần đầu thấy 'kích cở" một ly bia bình thường ở Mỹ ... . Ở những quốc gia Tây Âu, người ta thường/luôn uống bia ướp lạnh hoặc từ "tap" ( vòi ), không như ở VN mình ... thường thì uống chung với đá.


#003


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2753a.jpg


#004


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2754a1.jpg


Thân,
KGP

PMC
20-11-2015, 09:34 AM
Phóng sự được chờ đợi bao lâu nay, xin bác tiếp tục lẹ lẹ :)

anhlp
20-11-2015, 10:17 AM
@KGP: Ôi cái ly bia, 1 ly này chắc = 2 lon phải không Anh!
Em ngồi hóng hình và chia sẻ từ chuyến đi ... được mong đợi đã lâu :)

Major_K
20-11-2015, 01:40 PM
Chúc mừng hai bác KGP và J4F có thì giờ lên ảnh. Được đi du ngoạn khắp nơi trong 2 tháng là chuyện kô dễ làm ... Chắc là còn lâu lắm em mới có dịp may để được đi như thế ... Envying ...

Lót dép chờ xem ảnh ...

Em,
Khải

KhongGianPhang
21-11-2015, 11:31 AM
Cảm ơn PMC, anhlp và Major_K đã vào tham quan và để lại cảm tưởng thật khích lệ...

Kiến thức về địa danh và thắng cảnh của chúng tôi có giới hạn, vậy nên quí Bạn nào thấy sơ sót hay thiếu sót ... xin cứ bổ sung thêm. Thành thật cảm ơn ...

@anhlp : Anh không biết rỏ dung lượng ... vì uống mấy ly rồi nên ly nào cũng giống nhau hahahaha ... Anh nghĩ là khoảng hơn 2 lon 375mm. Ở Úc khi vào Pub ( tiệm bia rượu ), người ta bán 2 cở : Middies 250mm và Schooners 375mm

Major_K : Đến phiên Em up ảnh chắc hơi ... lâu đó ... hahahaha


=========================================


Sáng hôm sau người Cháu nghĩ làm đưa chúng tôi đi tham quan St Louis downtown, khu vực hành chính của thành phố St Louis.
Thành phố St Louis là một trong những TP lớn ở tiểu bang MO, USA ... tuy nhiên so với những TB khác thì ST Louis là một TP nhỏ, thật nhỏ ... Cho nên nhịp sống ở đây khá chậm so với những TP lớn khác trên đất Mỹ.

Ngày chúng tôi đi tham quan downtown là ngày thường nên đường phố thật vắng vẻ ...


#005

Tòa Đô Chính


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7042a1.jpg


#006


Chúng tôi vào bên trong Tòa Đô Chính để tham quan ... Nhân viên hành chính và an ninh thật thân thiện ( như ở Úc ) ... Mặc dù qua những thủ tục khám xét an ninh cần thiết, nhưng chúng tôi cảm thấy thật an tâm vì những vòng kiểm soát an ninh này ...

Một điều tôi nhận thấy là ở USA, Quốc Kỳ được treo khắp mọi nơi từ những cơ quan hành chính, những khu du lịch, những công xưỡng ... ngay cả những nhà dân giả cũng treo đấy cả ... Tuy nhiên vẫn còn thua nhiều quốc gia khác về Bảng Khẩu Hiệu ...

Vào đây chụp hình thật dễ dàng vì không có những bảng khẩu hiệu che khuất những góc nhìn đẹp ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7059a1.jpg


#007

Những tác phẩm về những nét hay, nét đẹp của TP cũng được dựng lên khắp mọi nơi ... Đây là một biểu tượng nhìn vể tương lai tươi sáng của những người Mỹ gốc Phi Châu ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7060a.jpg


#008

Một Góc Nhìn khác vào Tòa Đô Chính ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7062a.jpg


#009


Khi đến St Louis tham quan, không ai bỏ qua The Gateway Arch ... Đây là một kiến trúc Vòng Cung cao nhất thế giới. Được phát họa bởi Kiến Trúc Sư người Mỹ gốc Phần Lan Eero Saarinen vào năm 1947 và được thi công từ năm 1963 ... Hoàn tất vào năm 1965, nhưng đến 1967 mới khánh thành mở cữa cho dân chúng tham quan ...

The Gateway Arch cao 190m ( 630ft ) là một biểu tượng chính cho TP St Louis... Ảnh dưới đây có một phần của The Gateway Arch ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7071a1.jpg


Cảm ơn quí bạn đã ghé tham quan ...


Thân,
KGP

Văn Khoa
21-11-2015, 12:06 PM
Một chủ đề mà mình mong đợi vì hai người bạn, Anh Phước và Chị Tâm.

Qua những lần trao đổi và e-mail cuối là "Chỉ còn một tiếng nữa mình ra sân bay, thời tiết bên đó ra sao để mang quần áo?" Hông lẽ mình nói bên này nóng lắm, đừng mặc gì hết! hahaha

Sau đó là chờ đợi hai anh chị làm xong tour bên Đông Bắc Mỹ, Canada ... Rồi tiếng chuông điện thoại của Khải reo ...

Và bữa cơm thân mật giữa hai cặp vơ chồng. Rồi rong ruổi đường trường dành một buổi shopping cho bà mẹ hiền.

Phải chi cuộc đời nó cứ mãi mãi thú vị như thế nhỉ!

Cám ơn anh Phước, chị Tâm.

PMC
21-11-2015, 01:45 PM
Xin phép bác KGP cho em múa phụ họa với, em chụp bằng cục xà bông bác đừng chửi nhen, hi hi...

#010
Gateway Arch, St Louis

https://farm1.staticflickr.com/730/23141164096_bc300a61d0_b.jpg


#011
https://farm6.staticflickr.com/5805/22871388550_d790f27642_b.jpg


#012
https://farm6.staticflickr.com/5674/22538660874_e1d123fc28_b.jpg


#013
https://farm1.staticflickr.com/690/22871387850_03e696ff85_b.jpg


Để coi coi bác KGP có leo lên đỉnh cầu vòng hông, em đu theo múa tiếp, hi hi...

phanhung
21-11-2015, 02:33 PM
Bác KGP đi du lịch sướng ghê! Nhìn cái program mà phát ganh tị.
Bác đi bao lâu mà đi nhiều nơi thế bác?
Dân định cư Bắc Mỷ >10, 20 năm chắc có người chưa đi nhiều thế..
Mấy cái tour đi EU củng thế. Đi 10 ngày được 13 Nước!

Dân Nhật bảo: After Holiday mới chính thức là du lịch..
Lúc đi thì đến đâu vì thời gian hạn hẹp nên ko có thời để ngắm phải lo tranh thủ chụp ảnh, quay phim..
Xong tour về thì lúc đó mới lục ảnh, phim ra xem ..ngắm!:canadian:

just_4_fun
21-11-2015, 07:49 PM
Hello anh Văn Khoa và Khải. Nhanh thật, mới đó mà về lại Úc gần tháng rồi. Bên đo đón Thanks Giving chưa ?
Chào Bác PMC và Bác anhlp.

Chúc quí Bác ở Bắc Mỹ có một ngày lễ Thanks Giving ấm áp và hạnh phúc bên gia đình.

Tiếp tay với Bác PMC,


#014


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0451a.jpg


#015


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0454a.jpg


Chúng tôi có vào trong tham quan lịch trình những mô hình thi công dự án Gateway Arch.


#016


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0463a1.jpg


#017


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0464a1.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh.

OA _ NỮ
21-11-2015, 10:12 PM
Đợi ngắm hình thu Bắc Mỹ của gia đình anh KGP trong chuyến du ngoạn những hai tháng. Thật ngưỡng mộ anh chị quá đi. Đó là ước mơ của rất nhiều nhà nhiếp ảnh chuyên và ko chuyên. Rất tiếc ko có cơ hội đón tiếp gia đình anh ở TRT.

KhongGianPhang
22-11-2015, 06:03 AM
Một chủ đề mà mình mong đợi vì hai người bạn, Anh Phước và Chị Tâm.

Qua những lần trao đổi và e-mail cuối là "Chỉ còn một tiếng nữa mình ra sân bay, thời tiết bên đó ra sao để mang quần áo?" Hông lẽ mình nói bên này nóng lắm, đừng mặc gì hết! hahaha

Sau đó là chờ đợi hai anh chị làm xong tour bên Đông Bắc Mỹ, Canada ... Rồi tiếng chuông điện thoại của Khải reo ...

Và bữa cơm thân mật giữa hai cặp vơ chồng. Rồi rong ruổi đường trường dành một buổi shopping cho bà mẹ hiền.

Phải chi cuộc đời nó cứ mãi mãi thú vị như thế nhỉ!

Cám ơn anh Phước, chị Tâm.


Hahaha ... May mà hỏi Anh chứ nếu không thì đến CA ... không có gì để mặc ... Chuyến này mang đủ outfits cho 4 mùa ... Không ngờ ở Mỹ cũng quá nóng, không thua gì ở Úc ... Hi vọng một ngày nào đó khi Anh Chị " nợ tang bồng trang trắng vổ tay reo ... " thì sẽ đón Anh Chị bên này ... hihihi



Xin phép bác KGP cho em múa phụ họa với, em chụp bằng cục xà bông bác đừng chửi nhen, hi hi...

Để coi coi bác KGP có leo lên đỉnh cầu vòng hông, em đu theo múa tiếp, hi hi...

Rất hoan hỉ sự đóng góp và chia sẻ vào topic của PMC... Nói tham quan The Gateway Arch mà không leo đến đỉnh thì quả là một thiếu sót không chấp nhận được ... LOL .

Cùng với quí Bạn theo dõi topic này ... Chúng tôi rất hoan hỉ nếu quí Bạn muốn chia sẻ những hình ảnh ở những nơi chúng tôi đi qua ... Thêm vào một tí thông tin thì càng hay . Để tạo nên một nét nhịp nhàng và mạch lạc cho topic, mong quí Bạn chia sẻ những hình ảnh 'đồng bộ" và "cùng nhịp" với chúng tôi ... Cảm ơn quí Bạn ...

Càng đông, chúng mình càng vui nhiều ... vui nhiều ... !!!



Bác KGP đi du lịch sướng ghê! Nhìn cái program mà phát ganh tị.
Bác đi bao lâu mà đi nhiều nơi thế bác?
Dân định cư Bắc Mỷ >10, 20 năm chắc có người chưa đi nhiều thế..
Mấy cái tour đi EU củng thế. Đi 10 ngày được 13 Nước!

Dân Nhật bảo: After Holiday mới chính thức là du lịch..
Lúc đi thì đến đâu vì thời gian hạn hẹp nên ko có thời để ngắm phải lo tranh thủ chụp ảnh, quay phim..
Xong tour về thì lúc đó mới lục ảnh, phim ra xem ..ngắm!:canadian:


Hihihi ... Quan điểm sống của chúng tôi rất đơn giản Bác à ... Nó gồm trong 2 câu thơ : Tri Túc và Tri Nhàn ... Chúng tôi biết rất nhiều người chỉ thích gởi tiền vào Bank, mua nhà đầu tư, mua xe ... 30 - 40 năm rồi cứ quanh quẩn trong cự ly 30kms nơi mình cư ngụ ... Còn chúng tôi thì thích gởi tiền vào các dịch vụ Du Lịch ... LOL. Cảm ơn Bác vào tham quan và giao lưu ...



Đợi ngắm hình thu Bắc Mỹ của gia đình anh KGP trong chuyến du ngoạn những hai tháng. Thật ngưỡng mộ anh chị quá đi. Đó là ước mơ của rất nhiều nhà nhiếp ảnh chuyên và ko chuyên. Rất tiếc ko có cơ hội đón tiếp gia đình anh ở TRT.

Chúng tôi cũng tiếc là không gặp được ON và Cam Snow lần này ... Hi vọng lần sau vậy ... Cảm ơn ON đã ghé tham quan và giao lưu ... Khi nào đến TRT thì mong có sự chia sẻ về hình ảnh quê hương của ON nhé ... Chúc Bình AN.


================================================== =======


Thời điếm chúng tôi đến tham quan thì The Gateway Arch đang được trùng tu chung quanh vùng đế ( Base ) ... Họ sẽ thiết kế lại công viên chung quanh để tăng thêm mỹ quan cho TP. Cho nên chúng tôi không chụp được những hình ảnh dưới chân The Gateway Arch ...

Sau đây là vài hình ảnh The Gateway Arch ...


#18


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7083a.jpg


#019

Ảnh này có cùng GN với PMC


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7084a.jpg


#020


Chi tiết, Nhóm Thi Công, Lịch Trình, Vật Liệu và nhất là những Mẫu Vật Liệu ... đều được lưu giữ và ghi lại rỏ ràng ...( Người Chứng-Vật Chứng ... ) chứ không có cái văn hóa "làm láo báo cáo hay..."


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7087a.jpg


Thân,
KGP

Văn Khoa
22-11-2015, 01:46 PM
Hello Chị Tâm, thời gian đi qua nhanh há! Bên này thì gia đình nào cũng chờ con cái về trong dịp Lễ Thanksgiving. Gia đình tôi sau đó sẽ họp với hai gia đình nữa mới làm hết con gà tây! Gà gì mà bự quá trời! (Nói nhỏ chị nghe thôi nhe: tôi hông thích gà tây! haha)

Ảnh chụp đẹp quá Anh Phước Chị Tâm. St Louis tôi đi hai lần vào năm 1989, trước khi máy ảnh số ra đời nên không có ảnh đóng góp. Thôi xem ảnh của Anh Chị cho đỡ nhớ.

anhlp
22-11-2015, 07:13 PM
Hello anh Văn Khoa và Khải. Nhanh thật, mới đó mà về lại Úc gần tháng rồi. Bên đo đón Thanks Giving chưa ?
Chào Bác PMC và Bác anhlp.

Chúc quí Bác ở Bắc Mỹ có một ngày lễ Thanks Giving ấm áp và hạnh phúc bên gia đình.

Tiếp tay với Bác PMC,


#014


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0451a.jpg


#015


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0454a.jpg


Chúng tôi có vào trong tham quan lịch trình những mô hình thi công dự án Gateway Arch.


#016


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0463a1.jpg


#017


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0464a1.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh.
Cám ơn chị J4F đã chào em ạ ;-))) Topic này hay lắm, ngày nào em cũng ghé qua 1 lần coi có gì mới.
@KGP: Sau khi "nhận" được thông tin và hình ảnh của Anh về Gateway Arch, em cũng thử tìm thông tin các kiểu về nó vì đây là một khối kiến trúc tương đối lạ và rất thú vị (trước giờ chưa từng nghe tới), có một số thông tin em thấy hay hay tại đây để mọi người có thể tham khảo thêm về nó mà đỡ mất công tìm kiếm, nguồn đây ạ: http://www.diaoconline.vn/kham-pha/the-gioi-kien-truc-c4/gateway-arch-dai-tuong-niem-cao-nhat-hoa-ky-i18883
Mong xem hình và phần tường thuật tiếp theo về chuyến đi của Anh Chị!

PMC
23-11-2015, 12:22 PM
Lúc em đến đó chỉ cầm theo máy cùi bắp nên không thể nào diễn tả được vẻ đẹp lạ lùng và choáng ngợp của Gateway Arch. Em thấy hai bác KGP và J4F đã cố hết sức rồi mà cũng không thu được nguyên con Arch vô ống kính, hi hi... Không biết là phải dùng ống super wide cỡ bao nhiêu mới lấy hết được bác KGP hé?

Em thấy Gateway Arch khó chụp vô cùng, đứng xa lấy hết thì người xem sẽ không thấy được sự hùng vĩ của nó qua tấm hình, còn tới gần thì không thể nào lấy nguyên con được vì nó cao như tòa nhà 100 tầng, còn hai chân dạng ra bằng chiều dài một sân đá banh. Bác KGP có cao kiến gì hông chỉ em, lần tới em thực hành, hi hi...

KhongGianPhang
23-11-2015, 03:54 PM
@anhlp : Cảm ơn Em đã hòa nhập vào chuyến đi với ac ... Link thông tin về The Gateway Arch của Em chia sẻ rất hửu ích cho Các Bạn ở VN ... Cảm ơn Em đã ưu ái topic ...

PMC : Câu hỏi của Bác thì khó trả lời vì còn tùy vào khoảng cách của người chụp đến The Gateway Arch ... hihihi ... Thật ra chúng tôi đã lấy được hết The Gateway Arch khi cách khoảng 10m ... BX lens 17-55/2.8 trên crop body tương đương với 27mm-80mm trên 50D ... tp6i thì dùng 17-35/2.8 trên 6D. Nhưng vì thời điểm chúng tôi đến tham quan thì có một công trình xây dựng lại công viên quanh Downtown và The Gateway Arch, cho nên dưới chân arch trông rất rối ... Chúng tôi phải cắt đi ...

Cảm ơn PMC đã vào giao lưu ...

#021

Đây là "chân dung trọn vẹn" của The Gateway Arch ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7076a3.jpg



The Gateway Arch có một Đài Quan Sát ở trong ... ruột trên đỉnh arch !!!

Muốn lên ĐQS thì chúng ta cần phải có phí tham quan. Cổng vào nằm âm sâu dưới lòng đất ... Có một hệ thông "xe lữa" hoạt động như thang máy. Hệ thống xe lữa này gồm khoảng 7/8 toa di chuyển trên đường Rail và được vận chuyển lên xuống như bởi dây cáp như thang máy.

Hệ thống xe lữa này bắt đầu từ khoảng "cong" cho phép của The Arch được tính toán để tránh lực trì khá nặng của đoàn tầu vì vấn đề an toàn và cũng để đoàn tầu có lực "bám" vào "rail". Cho nên du khách phải đi thang cấp lên một đoạn mới được vào trong toa xe. Mổi toa chứa vửa vặn 5 người ngồi đụng gối.
Trạm dừng ở trên cũng cách ĐQS khá xa vì tránh trọng lương "toàn phần" của đoàn tầu đè nặng lên đỉnh arch. Du khách cũng phải đi lên thang cấp một đoạn mới đến ĐQS.
Để tránh sự cố "quá tải" trên ĐQS, đoàn xe lữa đưa "n" ngưởi lên ... rồi ở đó chờ đưa "n" người chuyến trước đã quan sát xuống ...

Có một điều tôi phải nói trước rằng ... những ai mà sợ cao độ như tôi thì nên suy nghĩ lại trước khi mua vé tham quan ... Tôi lên rồi sợ muốn xĩu ... Đã cao mà lại còn "đong đưa" . Biên độ dao động "võng đưa" khá xanh mặt . Khi một người Mỹ/Tây đi qua cười đùa thì lại thêm một dao động "nhún nhẩy" ... Giá nào cũng phải đi Rest_room trước khi lên ĐQS ...

Những ảnh sau đây tuy có người trong hình ... nhưng chỉ diển đạt về ĐQS trên đỉnh arch ...


#022

J4F và Bà Chị Ba ( J4F thứ Sáu ) ... Bề ngang ĐQS chỉ chừng 6m và bề dài khoảng 12m-15m

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7110a.jpg


#023

Người ta làm những "Bệ Chòm" nằm dài ra để nhìn và chụp hình ... Trong bệ chòm hẳn là những cột trụ thép thật lớn ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7111a.jpg


#024


Đài Quan Sát có nhiều cửa sổ nhỏ cho du khách ngắm cảnh từ trên cao ... Chụp hình thì khá vất vả vì phải nằm chòm sát để dí lens gần cửa sổ hầu tránh đi "letter box" effect ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7112a.jpg


Cảm ơn Các Bạn ghé theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

just_4_fun
24-11-2015, 08:42 AM
Cảm ơn anh Văn Khoa. Ở Úc người ta không tổ chức Lễ Tạ Ơn lớn như ở Mỹ . Chúng tôi cũng không thích gà tây. Từ ngày sang Úc chỉ ăn có 2-3 lần thì phải .. hihi.

Xin chia sẻ vài ảnh nhìn tp St Louis tử đài quan sát Gateway Arch. Thành phố thật nhỏ nhắn gọn gàng.Vì nhiều du khách nên thời gian chiếm ngự khung cữa quan sát phải ý tứ và tế nhị nên chỉ chụp nhanh vài ảnh kỷ niệm.

#025

Tòa Đô Chính

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0476a1.jpg


#026

Vận động trường baseball. Hình như St Louis có một đội Bóng Chày khá nổi tiếng.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0479a1.jpg


#027

Đây là dòng sông Mississipi là một phần biên giới thiên nhiên giữa MO và Illinois.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0470a1.jpg


Cảm ơn quí ACE vào xem ảnh ạ

KhongGianPhang
24-11-2015, 10:13 AM
Thành phố St Louis thật nhỏ... Đứng ở Đài Quan Sát du khách có thể nhìn hết toàn bộ downtown St Louis. Đứng giữa ĐQS, chụp xuống Tòa Đô Chính, du khách mới thấy được những dự án xây dựng TP đều được kế hoạch kỷ càng về sự cân đối góp phần vào việc tăng thêm nét mỹ quang của TP.


#028


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7103a1.jpg


#029

Bên trái ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7104a.jpg


#030

Bên phải ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7105a1.jpg


#031

Dự án xây dựng công viên TP đang được thi công ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7125a1.jpg


Cảm ơn Các Bạn ghe vào xem ảnh ...

Thân,
KGP

thantran
24-11-2015, 10:39 AM
Cám ơn anh chị đã post ảnh. Chuyến đi của anh chị thật thú vị.

KhongGianPhang
25-11-2015, 05:27 AM
Cám ơn anh chị đã post ảnh. Chuyến đi của anh chị thật thú vị.


Cảm ơn Bác đã ghé tham quan và để lại cảm tưởng ...


==================================================


Điểm tham quan kế tiềp là một Trung Tâm Khoa Học bao gồm việc Vui Chơi Giải Trí, Nghiên Cứu và Học Hỏi, Thư Viện, Viện Bảo Tàng và Triển Lãm/Trưng Bày những thành quả, phát minh về Khoa Học kỹ Thuật cho mọi lứa tuổi ...

Tối hôm qua tôi chọn nơi đấy vì tôi thật sự muốn tìm hiểu về nhiều việc liên quan đến việc Giáo Dục của Mỹ. Tôi không ở vào vị trí phán xét hay phê bình, nhưng ở vào vị trí của một người có liên quan đến lãnh vực giáo dục trong nhiều năm qua. Cũng có thể xem như đây là một hiệu chứng " Méo Mó Nghề Nghiệp" ... LOL

Theo chổ tôi tìm hiểu ... thì hầu như bất cứ TP nào ở Mỹ, họ đều có những trung tâm như dạng này ... Tạo nên một môi trường hửu ích cho mọi lứa tuổi khi muốn tìm hiểu sâu xa thêm về những thông tin, tài liệu ... về khoa học hầu như ở mọi lãnh vực ...
Có thể do "kích cỡ" thành phố mà các trung tâm có thể khác nhau, nhưng toàn bộ đều "link" với nhau khi có người yêu cầu những thông tin khoa học mà nơi địa phương không có ...

Trước hết chúng tôi đi qua gian phòng "tiền sử", bao gồm những mô hình kích cỡ thật sự của các loài khủng long ... Nơi đây người ta có thể có đây đủ mọi thông tin về thời gian và không gian cho mổi loài ... Nhất là về đời sống và tập tính cho tất cả mọi giống loài khủng long ...

Xin được chia sẻ một số hình ảnh về gian phòng này ...


#032


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7147a.jpg



#033


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7149a.jpg


#034


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7156a.jpg


#035


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7162a1.jpg



Thân,
KGP

batoan
25-11-2015, 10:02 AM
Ảnh phóng sự của bác KGP đẹp quá. Qua hình ảnh của bác em cũng như được đi du lịch cùng với bác vậy. Chúc bác và gia đình sức khỏe và tiếp tục hành trình du lịch với những bức ảnh đẹp cho anh em chiêm ngưỡng.
Thân ái

Văn Khoa
25-11-2015, 11:34 AM
Anh Phước có biết là ngày xưa, mấy con khủng long này chạy đầy đường nơi bác PCM đang ở đó.

just_4_fun
25-11-2015, 12:40 PM
Anh Văn Khoa làm em nhớ đến cái thời "Tivi chạy đầy đường", "đồng hồ 2 cửa sổ" quá hihi.

Vào trong phòng này em nghe âm thanh của khủng long nó rờn rợn làm sao .

Xin tiếp với bác chủ vài ảnh khủng long


#036


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0499a.jpg


#037


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0503a.jpg


#038


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0510a2.jpg


#039


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0511a1.jpg


Cảm ơn quí ACE ghé vào xem ảnh.

KhongGianPhang
25-11-2015, 04:05 PM
Ảnh phóng sự của bác KGP đẹp quá. Qua hình ảnh của bác em cũng như được đi du lịch cùng với bác vậy. Chúc bác và gia đình sức khỏe và tiếp tục hành trình du lịch với những bức ảnh đẹp cho anh em chiêm ngưỡng.
Thân ái

Rất hân hạnh đón tiếp Bác vào đoàn ... Cảm ơn Bác đã ưu ái ...



Anh Phước có biết là ngày xưa, mấy con khủng long này chạy đầy đường nơi bác PCM đang ở đó.

Vậy sao ? Chắc ở Calgary có nhiều di tích hóa thạch của những loài khủng long này phải không ? Không rỏ bộ xương đầu tôi chụp là được tìm thấy ở MO hay ở Calgary ...


================================================== =====

Rời gian phòng Khủng Long tiền sử, chúng tôi bước đến một gian phòng khoa học hiện đại hơn ... Một hệ thống di chuyển phức tạp gồm nhiều thể loại di động khác nhau ... Những quả cầu di chuyển hầu như không ngừng khởi đầu bằng hấp lực sau đó thì biển đổi theo gia tốc ... Lực đẩy tăng biến sang nhiều dạng khác nhau như lực ly tâm, lực "chạm", lực nâng, lực đẩy ...

Một trong những trò chơi , trải nghiệm ... có tính sáng tạo cao cho trẻ con ...


#040


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7174a1.jpg


#041


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7176a.jpg


#042


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7179a.jpg


#043


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7233a.jpg


Cảm ơn quí Bạn ghé vào xem ảnh ...


Thân,
KGP

anhlp
25-11-2015, 10:19 PM
Rất hân hạnh đón tiếp Bác vào đoàn ... Cảm ơn Bác đã ưu ái ...




Vậy sao ? Chắc ở Calgary có nhiều di tích hóa thạch của những loài khủng long này phải không ? Không rỏ bộ xương đầu tôi chụp là được tìm thấy ở MO hay ở Calgary ...


================================================== =====

Rời gian phòng Khủng Long tiền sử, chúng tôi bước đến một gian phòng khoa học hiện đại hơn ... Một hệ thống di chuyển phức tạp gồm nhiều thể loại di động khác nhau ... Những quả cầu di chuyển hầu như không ngừng khởi đầu bằng hấp lực sau đó thì biển đổi theo gia tốc ... Lực đẩy tăng biến sang nhiều dạng khác nhau như lực ly tâm, lực "chạm", lực nâng, lực đẩy ...

Một trong những trò chơi , trải nghiệm ... có tính sáng tạo cao cho trẻ con ...


#040


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7174a1.jpg


#041


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7176a.jpg


#042


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7179a.jpg


#043


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7233a.jpg


Cảm ơn quí Bạn ghé vào xem ảnh ...


Thân,
KGP

Thú vị quá Anh ạ :)
Em hóng hình tiếp!

Văn Khoa
26-11-2015, 03:06 AM
Hay quá Anh Phước, trông như những bức tranh mô đẹc! Anh làm tôi nhớ đến thời parenting. Khi có dịp, mình mua bao nhiêu sách hình Doring Kindersley rồi dắt tụi nhỏ vào mấy chỗ này để xem và học hỏi. Ontario Science Center cũng lớn và hay lắm. Ở LA thì có LA County Science Center và Museum of Natural History.

Thời tiền sử, không hiểu sao khủng long chạy đầy đưởng ở Alberta và BC. Hai provinces này có nhiều xương hóa đá của khủng long nhất Canada. Mỹ thì có Montana.

KhongGianPhang
26-11-2015, 09:31 AM
Thú vị quá Anh ạ :)
Em hóng hình tiếp!


Hahahaha ... chưa tới một ngày mà ... Chuyến đi còn nhiều điều mới lạ và thú vị hơn thế nữa Em ạ ... Cảm ơn #m đã vào giao lưu ...



Hay quá Anh Phước, trông như những bức tranh mô đẹc! Anh làm tôi nhớ đến thời parenting. Khi có dịp, mình mua bao nhiêu sách hình Doring Kindersley rồi dắt tụi nhỏ vào mấy chỗ này để xem và học hỏi. Ontario Science Center cũng lớn và hay lắm. Ở LA thì có LA County Science Center và Museum of Natural History.

Thời tiền sử, không hiểu sao khủng long chạy đầy đưởng ở Alberta và BC. Hai provinces này có nhiều xương hóa đá của khủng long nhất Canada. Mỹ thì có Montana.

Giống như tôi ... khi đến tham quan Trung Tâm Khoa Học này thì bỗng nhớ đến những kỷ niệm thời "parenting" của chúng tôi thật gian nan do những sự dị biệt về xã hội, văn hóa ... Dù Anh Ngữ không là vấn đề nhưng Văn Hóa và Xã hội thì thật là khó khăn do "Culture Shock" ...

Về lý do Khủng Long đầy đường ở Alberta và BC thì tôi cho rằng nơi đó hẳn có những nguồn thức ăn "ngon miệng" và vô tận cho những giống loài này ... Cảm ơn Anh đã vào giao lưu ...


================================================== ======


Kế đến, chúng tôi đi thông qua một đường hầm Cơ Học ... Dọc theo đườngng hầm là những mô hình chưng bày những bộ cơ được đơn giản hóa cho mọi người thông hiểu cách vận hành ...

Mọi người đều có cơ hội tận tay điều khiển nhưng bộ phận cơ học này ...


#044


Hôm nay là ngày thường ... Học sinh đi học ... nên trung tâm thật vắng vẻ. Nhờ vậy mà chúng tôi chụp hình thoải mái ...



http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7180a2.jpg


#045

Anh Văn Khoa ... Bố và Con đang đi tham quan trung tâm. Tôi nghe được lời giải thích của người cha cho cậu bé ... Cái thời "parenting" của chúng ta đấy.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7186a.jpg


#046


Cô Ấy lúc nào cũng muốn ... "taking control" .... LOL ... Sau khi trải nghiệm nguyên tắc "cần cẩu" ... Cô Ấy nói rằng : " Tưởng khó chứ dễ ợt ... Làm vài lần thì quen tay ... "
- " So với anh thì sao ? "
- " Anh thì phức tạp và nhức đầu hơn nhiều, lại thiên hình vạn trạng ... phải thay đổi chiến thuật không ngừng. Đến giờ cũng vẫn chưa chắc lắm ... "

LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7183a.jpg


#047

Cô Cháu đang tham gia một trò chơi "Từ Trường ... ". Vào trong này thì ai cũng trở lại cái thời xa xưa của mình ... đi tìm những môn học, những lãnh vực mình yêu chuộng và rồi đắm chìm vào những trò "Chơi và Học " ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7187a.jpg


Cảm ơn Quí Bạn đã ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
26-11-2015, 04:46 PM
Khi qua khỏi đường hầm Cơ Học, chúng tôi bước vào đường hầm về lịch sử Hàng Không và Không Gian ...

Tất cả những thông tin về ngành Hàng Không và Không Gian của USA và Thế Giới đều có thể được tham khảo tại đây ... Dọc hành lan đường hầm là những mô hình tranh ảnh về những sự kiện quan trọng trong quá khứ ...

Ấn tượng nhất là cách phối trí ánh sáng, mầu sắc và những thiết kế tân kỳ đã thu hút du khách và người vào tham quan ...

Đây là loạt ảnh cuối trong Trung Tâm Khoa Học St Louis ... Xin chia sẻ cùng quí Bạn ...


#048

Ngỏ vào Gian Phòng về Hàng Không và Không Gian ở đây ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7200a.jpg


#049


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7207a.jpg


#050


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7211a1.jpg


#051

Mẫu "Đất Đá" đem từ Sao Hỏa về Địa Cầu ... cho mọi người sờ vào ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7215a1.jpg


#052


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7217a.jpg



#053

Mô hình một chiếc xe Đa Dụng được xử dụng trong nhiều dự án, công trình trên Sao Hỏa ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7214a.jpg


#054

Ngỏ ra ... Goodbye St Louis Science Centre ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7224a.jpg


Cảm ơn Quí Bạn đã vào xem ảnh ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
27-11-2015, 04:25 PM
Sau khi rời The St Louis Science Centre, trời đã xế chiều nên chúng tôi trở về nhà để chuẩn bị cơm tối cùng gia đình.

Trên đường về Cháu Gái tôi ghé qua một tiệm kem nổi tiếng nhất ở St Louis qua nhiều thế hệ. Cháu nói một khi ăn kem này rồi thì sẽ không còn thấy kem ở bất cứ nơi nào ngon hơn ... ( Chúng tôi đã kiểm chứng qua nhiều lần ăn kem ở nhiều nơi trong suốt chuyến đi. Quả nhiên cũng không phải là nói ngoa lắm )

Tiệm Kem Ted Drewes... bình dân, sạch sẻ và thân thiện ... Hầu như lúc nào cũng có người sắp hàng. Nghe nói khách hàng vẫn sắp hàng dài vài mùa đông để mua ăn dù cách xa tiệm nhiều chục miles ...

Thôi thì cũng chia sẻ với những ai kế hoạch đi St Louis ...


#055


http://www.photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7237a.jpg


Cảm ơn Các Bạn ghé xem hình ảnh chuyến đi ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
27-11-2015, 04:39 PM
Qua ngày hôm sau, chúng tôi được Cháu Gái đầu đưa đi St Louis Botanical Garden ...

St Louis Botanical Garden nằm trên một khu đất rộng lớn. Trồng rất nhiều giống loài thực vật trên khắp mọi vùng khí hậu khác nhau và được qui hoạch một cách khoa học.

Trong phạm vi topic này, Ảnh Hoa Lá Cành chuyên biệt sẽ không được up vào ... Chỉ up ảnh cảnh vườn mà thôi ...

Vài ảnh ở phong tiếp tân và ngỏ vào Vườn Bách Thảo St Louis ...


#055


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7240a.jpg


#056


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7241a.jpg


#057


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7244a.jpg



Vài cảnh trong Vườn BT ...


#058


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7264a.jpg


#059


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7347a2.jpg


Cảm ơn Các Bạn ghé ngắm ảnh ...


Thân,
KGP

just_4_fun
28-11-2015, 12:54 PM
Trong suốt thời gian ở St Louis và Atlanta tôi không chụp nhiều vì cứ chuyện trò và gần gủi 2 người chị lâu năm không gặp mặt.

Xin góp vào vài ảnh ở St Louis Botanical Garden :


#060


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0523a1.jpg


#061


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0525a2.jpg


#062


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0668a1.jpg


#063


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0675a2.jpg


Cảm ơn quí ACe đã ghé vào xem ảnh...

hoa_huongduong
28-11-2015, 02:11 PM
Tôi có ở St Louis MO 2 ngày để dự lể tốt nghiệp Đại học của con gái tôi năm 2009 vì thời gian quá ngắn nên không có đi được nhiều nơi ,chỉ có đến được The Gateway Arch. Hôm nay được xem ảnh của bác KGP và just_4_fun làm tôi nhớ đến những tháng ngày xưa, ảnh của 2 bác rất đẹp và rất súc tích ,coi như tôi đã được đi đấy đủ ở St Louis chì có hương vị quán kem nổi tiếng là chưa được thưởng thức. Một lần nữa cám ơn 2 bác đã chia xẻ những ảnh đẹp

PMC
30-11-2015, 11:18 AM
Anh Phước có biết là ngày xưa, mấy con khủng long này chạy đầy đường nơi bác PCM đang ở đó.

Đả đảo bác VK viết sai tên em nha, đả đảo, hi hi...

Có một bảo tàng khủng long nằm cách Calgary khoảng 150 km, có một trong những bộ sưu tập "xương khủng" lớn nhất thế giới, tên là Royal Tyrrell Museum. Khi nào các bác ghé qua đây em sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho, he he...

Bảo tàng được xây ngay tại nơi khai quật xương khủng long, nằm dưới một thung lũng bao quanh bởi các hình thể địa chất có triệu triệu tuổi đời:

http://3.bp.blogspot.com/-jrca9YlqRD4/T-MlaWCwBJI/AAAAAAAAAnA/BeKqVycLS90/s1600/Museum+2.tif

Em chen ngang quảng cáo quê em tí, xin bác KGP đừng đánh, hi hi...

PMC
30-11-2015, 11:35 AM
Rất hoan hỉ sự đóng góp và chia sẻ vào topic của PMC... Nói tham quan The Gateway Arch mà không leo đến đỉnh thì quả là một thiếu sót không chấp nhận được ... LOL .

Cùng với quí Bạn theo dõi topic này ... Chúng tôi rất hoan hỉ nếu quí Bạn muốn chia sẻ những hình ảnh ở những nơi chúng tôi đi qua ... Thêm vào một tí thông tin thì càng hay . Để tạo nên một nét nhịp nhàng và mạch lạc cho topic, mong quí Bạn chia sẻ những hình ảnh 'đồng bộ" và "cùng nhịp" với chúng tôi ... Cảm ơn quí Bạn ...

Càng đông, chúng mình càng vui nhiều ... vui nhiều ... !!!

Thân,
KGP

Hic hic... em mới lu bu mấy bữa mà bác KGP và J4F đã đi huốc cái Gateway Arch mất tiêu rồi, em muốn phụ họa thêm vài tấm mà sợ làm chậm nhịp topic của bác KGP quá, làm sao giờ đây...
Thôi em cũng liều lên múa đại vậy, nếu bác KGP la thì em cuốn gói chứ sao giờ, hi hi...

#064
Từ 1964 mà họ đã làm được vầy rồi, trình độ xây dựng quá là khủng khiếp...

https://farm6.staticflickr.com/5737/22772794487_f40f3a1e5c_b.jpg

#065
"Hợp long" mảnh cuối cùng

https://farm6.staticflickr.com/5642/22798997999_152ffcc3d7_b.jpg

#066
Mấy cái lỗ trên đỉnh cầu vòng, nơi bác KGP đang bò ra núp bắn, hi hi...

https://farm1.staticflickr.com/669/22772801657_12e0d4cae1_b.jpg

#067
"Sân ga" trước khi bước vô toa "xe lửa" để đi lên đỉnh cầu vòng. Em thấy họ dùng chữ capsule nên em gọi là "con nhộng", hi hi...

https://farm1.staticflickr.com/733/22798997569_5d00b902f2_b.jpg

#068
Trong mỗi "con nhộng" có 5 ghế ngồi tí xíu và sát rạt nhau như vầy

https://farm6.staticflickr.com/5786/22772798377_19858ae2b1_b.jpg

#069
Và đây là thành quả sau khi em lên "cực đỉnh", hi hi...

https://farm1.staticflickr.com/582/22772798207_f8baaaec71_b.jpg

KhongGianPhang
30-11-2015, 04:41 PM
Tôi có ở St Louis MO 2 ngày để dự lể tốt nghiệp Đại học của con gái tôi năm 2009 vì thời gian quá ngắn nên không có đi được nhiều nơi ,chỉ có đến được The Gateway Arch. Hôm nay được xem ảnh của bác KGP và just_4_fun làm tôi nhớ đến những tháng ngày xưa, ảnh của 2 bác rất đẹp và rất súc tích ,coi như tôi đã được đi đấy đủ ở St Louis chì có hương vị quán kem nổi tiếng là chưa được thưởng thức. Một lần nữa cám ơn 2 bác đã chia xẻ những ảnh đẹp

Cảm ơn bác đã ghé vào theo dõi chuyến đi và giao lưu ... Bác ưu ái quá ... chỉ là ảnh kỷ niệm du lịch thôi mà ... Bác bây giờ là cực sướng ... Về lại quê hương đi khắp mọi vùng ... hihihi ...



Đả đảo bác VK viết sai tên em nha, đả đảo, hi hi...

Có một bảo tàng khủng long nằm cách Calgary khoảng 150 km, có một trong những bộ sưu tập "xương khủng" lớn nhất thế giới, tên là Royal Tyrrell Museum. Khi nào các bác ghé qua đây em sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho, he he...

Bảo tàng được xây ngay tại nơi khai quật xương khủng long, nằm dưới một thung lũng bao quanh bởi các hình thể địa chất có triệu triệu triệu tuổi đời :

Em chen ngang quảng cáo quê em tí, xin bác KGP đừng đánh, hi hi...


Hic hic... em mới lu bu mấy bữa mà bác KGP và J4F đã đi huốc cái Gateway Arch mất tiêu rồi, em muốn phụ họa thêm vài tấm mà sợ làm chậm nhịp topic của bác KGP quá, làm sao giờ đây...
Thôi em cũng liều lên múa đại vậy, nếu bác KGP la thì em cuốn gói chứ sao giờ, hi hi...


Hân hạnh đón nhận những hình ảnh thật hữu ích cho địa danh tham quan trong chuyến đi... Cảm ơn Bạn PMC ... Khi có dịp đến Calgary tôi sẽ quấy nhiểu Bạn chút nhé ... Tôi có Chị Bạn ở Calgary, cứ rủ chúng tôi sang đấy chơi ... Nhưng khi quyết định đi thì Chị ấy không còn nữa ... Tuổi này thì làm gì được, cứ làm ... Đừng chần chừ mà e rằng cơ hội không còn nữa ... hic

Loạt ảnh "trễ" The Gateway Arch thật bổ ích thêm cho loạt hình của chúng tôi ... Cảm ơn PMC


================================================== ======

Ngày hôm sau chúng tôi đi sang Illinois để tham quan những nông trại và tham gia vào một sinh hoạt khá phổ biến đối với Dân Mỹ ở đây ... Đó là "Pick Your Own" ...

Như đã nói trước đây, vượt qua sông Mississippi là đến Illinois. TB Illinois chuyên về nông nghiệp ...

Những nông trại trại cây thường tổ chức những chuyến đi "Tự Hái" cho khách hàng. Họ chở khách hàng trên những "wagon" ra ngoài những cách đồng trồng trái cây. Rồi thả mọi người xuống tự do hái, tự do ăn. Sau đó khi vào cửa ra họ sẽ cân tính tiền ... giá rất phải chăng ...


#070

Hôm nay chúng tôi đi hái Táo ... Nhìn những hàng Táo, trĩu nặng bởi những quả táo to lớn ... ngút ngàn chạy dài như vô tận ... mà ngẫm lại những quả Táo được tẩm thuốc ở đâu đó mà xót xa ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7515a1.jpg


#071


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7513a.jpg


#072

Táo_Xanh ... Cháu tôi nói đây là món khoái khẩu của phái nữ. Ngày xưa còn sinh viên, những bạn bè nữ đã lái xe lên đây đem theo mắm ruốc ớt hiểm cắt ăn tại chỗ ... Ực ... LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7503a.jpg


#073


Kỷ thuật trồng và phân bón đã tăng năng xuất thu hoạt thật cao ... Dù ăn táo tại hiện trường không tính tiền, nhưng tôi chắc không ai ăn nổi 3 quả táo cùng một lúc ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7514a.jpg


#074

Đây là chiếc xe traktor đã đưa chúng tôi đến cánh đồng Táo ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7495a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

apham
30-11-2015, 04:57 PM
Chuyến đi tuyệt vời quá bác KhongGianPhang ơi, được thăm bà con, được gặp các bạn bè biết nhau trên mạng thật sung sướng bác nhỉ.

Câu chuyện bằng ảnh mà bác chia sẻ đẹp quá, hàng ngày em vào xem có gì mới nữa không, hihi ;)

goner
30-11-2015, 05:08 PM
Nhiều ảnh đẹp quá bác KGP, ngóng chờ ảnh của Banff và mấy cái hồ.

@Anh PMC ở Calgary ạ ? anh ở khu nào thế, em ở SE, gần khu Marlborough đây ạ.

KhongGianPhang
01-12-2015, 08:37 AM
Chuyến đi tuyệt vời quá bác KhongGianPhang ơi, được thăm bà con, được gặp các bạn bè biết nhau trên mạng thật sung sướng bác nhỉ.

Câu chuyện bằng ảnh mà bác chia sẻ đẹp quá, hàng ngày em vào xem có gì mới nữa không, hihi ;)


Cảm ơn Bác apham ghé vào theo dõi chuyến đi và giao lưu ... Tôi cũng cảm thấy rất vui khi thấy nhiều người cảm thấy vui thích khi theo dõi topic này ...



Nhiều ảnh đẹp quá bác KGP, ngóng chờ ảnh của Banff và mấy cái hồ.

@Anh PMC ở Calgary ạ ? anh ở khu nào thế, em ở SE, gần khu Marlborough đây ạ.


Cảm ơn Bác goner nhiều ... hihihi ... Trước đây tôi có hút thuốc Marlborough, không biết nơi Bác ở có phải là nơi sản xuất thương hiệu này ... LOL ... Bác chỉ ở cách Banff NP 2-3 hrs lái xe thôi ... Đi cuối tuần là tuyệt vời luôn ... Cảnh non tuyệt đẹp, núi núi chập chùng, hùng vĩ ...

Đợi đến Banff NP chắc hơi lâu ... Thôi, tôi tặng Bác vài ảnh ... "xài" đở trước nhé .... LOL

Ảnh "Đột Xuất" ... không đánh số ...

Banff National Park và Lake Louise, Canada


Ngồi trên open Gondola trông về Lake Louise


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_4258a.jpg


Lake Louise



http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_5110a1.jpg



http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_5138a.jpg



Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

PMC
01-12-2015, 12:13 PM
Nhiều ảnh đẹp quá bác KGP, ngóng chờ ảnh của Banff và mấy cái hồ.

@Anh PMC ở Calgary ạ ? anh ở khu nào thế, em ở SE, gần khu Marlborough đây ạ.

Chào bạn Goner, tui ở khu Kingsland, khi nào có dịp thì tụi mình ọp lai bắn phá nhé, có gì mật thư sau nhe :)

Bác KGP không được đổ thừa tuổi tác rồi cứ post chậm rề rề nhé, sốt hết cả ruột, hi hi...

goner
01-12-2015, 01:57 PM
Cảm ơn Bác goner nhiều ... hihihi ... Trước đây tôi có hút thuốc Marlborough, không biết nơi Bác ở có phải là nơi sản xuất thương hiệu này ... LOL ... Bác chỉ ở cách Banff NP 2-3 hrs lái xe thôi ... Đi cuối tuần là tuyệt vời luôn ... Cảnh non tuyệt đẹp, núi núi chập chùng, hùng vĩ ...

Đợi đến Banff NP chắc hơi lâu ... Thôi, tôi tặng Bác vài ảnh ... "xài" đở trước nhé .... LOLThân,
KGP

Dạ, cảm ơn mấy tấm ảnh của bác KGP nhiều ạ. Chưa có thời gian chạy đến đó nên đang tìm hiểu địa điểm nào nên đi tại thấy chổ nào cũng...đẹp hết :D.

Bên US mấy cái vườn kiểu U-Pick này thì nhiều lắm (chắc bên Aus cũng vậy), thích lắm, chứ bên Can search đỏ mắt mới ra, lạnh quá mà, vườn kiểu "U- tự cào tuyết" thì khắp nơi.



Chào bạn Goner, tui ở khu Kingsland, khi nào có dịp thì tụi mình ọp lai bắn phá nhé, có gì mật thư sau nhe :)

Bác KGP không được đổ thừa tuổi tác rồi cứ post chậm rề rề nhé, sốt hết cả ruột, hi hi...

Ok anh, em đang về SG trú đông, tháng 4 năm sau mới sang lại. Hẹn gặp anh sang năm nhé. Sẽ mật thư anh số điện thoại sau, giờ đang roaming ;).

KhongGianPhang
01-12-2015, 04:16 PM
@PMC : hihihi ... "rề rề" là căn bệnh tất yếu của tuổi già ...

@goner : Đã trú Đông rồi sao ... ? Ở nước ngoài khi nói "trú Đông" là tự giới thiệu mình tuổi tác 70+ ... LOL ... Ừ ... " tự hái" nông phẩm/trái cây ở Úc rất thông dụng ; Cherry, Hồng, Táo, Dâu Tây, Xoài, Lê, Đào ...


================================================== ==========================


Tiếp theo là chia sẻ vài ảnh "action" trong buổi "Pick Your Own" ...


#075

Hãy nhìn vào những trái cây rụng rơi dưới gốc ... Một phần do quá chín rụng xuống, một phần do người hái ném vào sau khi hái vì "không vừa ý" ... Dù lý do gì đi nữa, thì cũng không ai than phiền và quan trọng hơn hết là chủ nông trại không lượm vào rữa sạch hay ngâm thuốc để bán lại cho người tiêu dùng ... Ở Úc thì chủ vườn sẽ gom về làm "compost" ( làm phân bằng cách phân hủy lên men từ thực phẩm hay thức ăn dư thừa, hư thối ... ). Loại phân Compost này rất tốt để bón lại cho đất trồng tỉa ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7517a.jpg


#076

Táo ở ngang tầm tay hoặc thấp hơn ... Nếu có những cây cao thì sẽ có xe traktor chở người đi hái ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7505a1.jpg


#077

Cháu Gái đem theo muối ớt để ăn với táo xanh ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7509a1.jpg


Nhiều Bà Nội trợ khéo vào đây hái táo xanh để về làm mức táo ... một món ăn tráng miệng hoặc breakfast đơn giản nhưng rất ngon miệng. Có nhiều người còn làm Apple Pie, giống như bán trong Mc Donald vậy ...


#078

Quầy tính tiền ... thật bình dân và giản dị nhưng không kém tinh thần dân trí của một nếp sống văn minh cho dù đây là một vùng nông thôn ở Mỹ .... Trẻ con được học hỏi từ thuở mới sinh ra từ cha mẹ, từ học đường và quan trọng nhất từ xã hội ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7522a2.jpg


#079


Đây có lẻ là một nét sinh hoạt thật hay và nhân bản trong xã hội văn minh phương Tây. Hình ảnh dưới đây là một lớp dạy "pre-school" cho những em trước khi vào mẫu giáo ... Lớp này miễn phí cho những con em có phụ huynh nghèo ... Đây là một cách đóng góp vào cộng đồng xã hội mà mình đang sinh sống và đang thu gặt những lợi nhuận ...

Nông Trại Eckert's này tài trợ cho chương trình này. Và các Cô là những Thầy Cô đã về hưu làm thiện nguyện ... Mục đích của họ là góp phần tạo nên những công dân tốt cho cộng đồng, xã hội và đất nước mà họ đang sống ... ( tôi sẽ trở lại đề tài nài vào post sau ... )


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7518a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào theo dỏi chuyến đi ...


Thân,
KGP

anhlp
01-12-2015, 04:51 PM
@KGP: Xem chừng chuyến đi ngày càng thú vị, chúc Anh sức khỏe để lên hình và bài đều đều ạ ;-)

Vivaldi
01-12-2015, 05:19 PM
Cám ơn bác @KGP đã cho mọi người "du lịch" Hoa Kỳ miễn phí...hihihi
Holidays 2 tháng thì post hình phải 4 tháng mới hết....!! "Cứ từ từ...cho khoai nó nhừ" bác nhỉ...!!!

goner
02-12-2015, 11:19 AM
@goner : Đã trú Đông rồi sao ... ? Ở nước ngoài khi nói "trú Đông" là tự giới thiệu mình tuổi tác 70+ ... LOL ... Ừ ... " tự hái" nông phẩm/trái cây ở Úc rất thông dụng ; Cherry, Hồng, Táo, Dâu Tây, Xoài, Lê, Đào ...

Dạ cháu nói đùa thôi chứ cháu mới có gần nữa tuổi "trú đông" như bác nói thôi, cháu về VN chạy dự án. Trùng dịp mùa đông nên bảo trú đông :beer_smile:

Tiếp hình nữa đi bác. Nhìn cho đở thèm.

KhongGianPhang
02-12-2015, 02:19 PM
@anhlp : Nắng mưa là bệnh của Trời ... Rề rề là bệnh của tôi bây giờ ... hahahahaha ... cảm ơ lời chúc của Em ...

@Vivaldi : Cảm ơn Bác theo tôi đi ... Mỹ ... hahahaaha. Topic này không bình ảnh ... sướng thiệt ... LOL ...

@goner : Trẻ quá nhỉ ??? ... Ừ tôi sẽ tiếp up hình nhưng ảnh ở Canada thì còn khá lâu ... Hi vọng đến cuối Đông thì đến Canada.


================================================== ===================


Nông trại Eckert's có trưng bày một số máy móc, cơ giới được dùng trong nông trại này kể từ thời thương nghiệp này bắt đầu hoạt động. Những "Dấu Ấn" có tính lịch sử của nông trại được bảo tồn và trưng bày rãi rác trong khu dịch vụ ...

#080

Đây giống như một Landmark / Logo của Eckert's ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7491a.jpg


#081

Chiếc xe tải này được bảo trì rất tốt ... hiện nay vẫn còn hoạt động rất bình thường ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7521a.jpg


#082

Đây có lẻ là một Di Sản của doanh nghiệp Eckert's ... Được trưng bày bên trong cửa hàng ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7525a.jpg


Có một "Di Sản" thật đặc biệt ... Được trưng bày ngay trước cửa hàng nông trại. Một chiếc xe Pickup truck đã bị bắn ... ( nghe nói ) khi Ông Chủ mang tiền ra ngân hàng để gởi vào thời kỳ WWII ... Kẻ cướp là một cậu bé ... Ông Chủ thoát chết, sau đó thì đã thay đổi Cái Nhìn của Ông về xã hội mình đang sống ...


#083

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7527a.jpg


#084


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7529a.jpg


Tôi cố chụp và tìm dấu đạn ở sau lưng ghế tài xế, xem thử Ông Chủ bị trúng đạn ở đâu ( LOL ) ... nhưng vách gổ sau lưng tài xế đã mục nát theo thời gian rồi ...

#085


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7530a.jpg


#086


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7531a1.jpg

Điều đáng nói ở đây là cách nhìn của Ông Chủ vào vụ cướp này ... Một cậu bé nhỏ tuổi muốn giết người cướp của thì quả lả một hiện tượng đáng sợ trong xã hội ( vào thời đó ) ... Ông qui trách nhiệm vào xã hội và kêu gọi mọi người trong cộng đồng / xã hội góp tay cải thiện xã hội bằng cách kêu gọi tài lực từ những doanh nhân trong việc tiếp tay với cơ quan hữu trách tổ chức những chương trình giáo dục cho những trẻ em lêu lõng, giang hồ ...

Nếu ai đã từng ở miền bắc TB Illnois thì sẽ thấy những vùng "Ghetto" của người Mỹ gốc Phi Châu thiếu an ninh và đáng sợ như thế nào ...

Quả nhiên sau đó một thời gian thì những trẻ em quanh vùng nông trại được chăm sóc và giáo dục tốt hơn nên tệ nạn xã hội cũng giảm đi nhiều ...

Chương trình Giáo Dục Miễn Phí cho những Trẻ Em gia đình nghèo đã được Nông Trại Eckert's tại trợ kể từ bấy giờ cho đến nay ...


Cảm ơn Các Bạn ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

Văn Khoa
03-12-2015, 03:15 AM
Câu chuyện của anh Phước hay quá. Ông chủ có tầm nhìn và hành động rất tích cực, thật đáng phục!

Vào dịp Noel, mọi người ở Bắc Mỹ đều thấy sự hiện diện của các thiện nguyện viên Salvation Army với cái chuông và rổ để quyên tiền trước các thương xá. Hôm qua báo đăng là ở một nơi đâu đó trên nước Mỹ, có người bỏ vào rổ một tấm chi phiếu nửa triệu đô la với miếng giấy có ghi đại loại như "Ngày xưa tôi nhờ Salvation Army để sống qua ngày, hôm nay tôi xin trả nợ."

pterpm
03-12-2015, 04:01 AM
Cám ơn bác đã cho xem những hình ảnh đẹp.

Welcome bác tới Saint Louis nhé, có nhiều nơi để tham quan lắm bác ạ.

KhongGianPhang
03-12-2015, 02:12 PM
Câu chuyện của anh Phước hay quá. Ông chủ có tầm nhìn và hành động rất tích cực, thật đáng phục!

Vào dịp Noel, mọi người ở Bắc Mỹ đều thấy sự hiện diện của các thiện nguyện viên Salvation Army với cái chuông và rổ để quyên tiền trước các thương xá. Hôm qua báo đăng là ở một nơi đâu đó trên nước Mỹ, có người bỏ vào rổ một tấm chi phiếu nửa triệu đô la với miếng giấy có ghi đại loại như "Ngày xưa tôi nhờ Salvation Army để sống qua ngày, hôm nay tôi xin trả nợ."

Anh VK ơi ... thật ra thì việc Tầm Nhìn này ở những xã hội văn minh tiến bộ không phải là hiếm vì đa số những công dân đều có trình độ văn hóa cao và nhất là một sự tự do thật sự trong mọi lãnh vực ... Chính vì thế nên người dân có những suy nghĩ thoáng, không bị giới hạn hoặc suy nghĩ không theo một "format" nào cả.

Ngoài lề chút ... Giống như chúng ta sở hữu một chiếc xe ... Nếu chúng ta quan tâm vào việc bảo trì định kỳ thì chúng ta sẽ an tâm, và an toàn hơn khi ngồi vào lái chiếc xe này ... Xã hội cũng vậy, mọi người đều phải có nhiệm vụ "chăm sóc", quan tâm, và "bảo trì" môi trường mình đang sống thì xã hội sẽ cống hiến cho chúng ta một môi trường tốt đẹp để sống... Ở những quốc gia tây phương có chế độ Trợ Cấp An Sinh Xã Hội, thì chính phủ sẽ trích một phần lợi tức quốc gia để chi trả trợ cấp này như một giá phải trả cho sự ổn định xã hội ... Nếu không thì sẽ hội sẽ loạn ...

Riêng ở những quốc gia mà chi thu về lợi tức quốc gia không minh bạch thì người dân ... ráng đở !!!

Về chi phí 1/2 triệu dollars thì tôi nghĩ ở đâu cũng có những tấm lòng vàng cả ... Ở VN mình thi thoảng cũng có nghe qua ... Vấn đề quan trọng là nơi nào nhiều, nơi nào ít thôi ...

hihihihi ...



Cám ơn bác đã cho xem những hình ảnh đẹp.

Welcome bác tới Saint Louis nhé, có nhiều nơi để tham quan lắm bác ạ.


Lạ thiệt nha !!! Hồi sáng đọc thấy khác post này nhiều lắm ... Phải biết Bác pterpm ở St Louis thì chúng tôi đã ghé thăm làm quaen rồi ... Tiếc thật ... Tôi không rỏ chúng tôi đi Nông Trại Eckert nào, chỉ biết khi vượt qua sông Mississippi từ St Louis, thì lái xe khoảng 1 hr mới đến ...

Về Sở thú thì tôi không thích lắm ... từ khi còn trẻ lận ... Vì thương hại cho cảnh giam cầm mất tự do của chúng. Trong khi chúng ta muốn được tự do, muôn được sum vầy bên đồng loại thì chúng ta lại giam cầm chúng làm thú tiêu khiển cho chúng ta ...

Giữa Người và Thú ... Ai tốt, Ai Xấu ? ... Khó nói lắm ... Nhan nhản trong xã hội vẫn còn thấy nhiều Người đầy Thú Tính, và những Thú Vật có Nhân Tính hơn con người nhiều ...

Cũng chỉ là một chút ngoài lề ...

Lần sau nếu có dịp đến St Louis, chúng tôi sẽ liên lạc với Bác ... ( for sure ... LOL )

Thân,
KGP

KhongGianPhang
03-12-2015, 03:02 PM
Ngày hôm sau chúng tôi được hướng dẩn đi tham quan Meramec Caverns thuộc TP Stanton ... ( Thạch động Meramec )

Thạch động Meramec khá lớn, là một TĐ có nhiều shows hay nhất thế giới ... Đây là một địa điểm mà bất cứ một trung tâm du lịch nào cũng giới thiệu du khách đến tham quan ...

Meramec không những có những nét đẹp thiên nhiên do những loại và hình dạng Thạch Nhủ được tạo thành qua hàng nhiều triệu năm ... mà Meramec cũng có lắm những giai thoại kỷ thú về lịch sử của nó .

Một giai thoại kỳ thú nhất có liên quan đến Meramec ... Đó là Jesse James, một tên cướp khét tiếng trong thởi Nội Chiến của Mỹ.

Chính quyền thời bấy giờ đã bó tay về băng đảng James_Younger Gang này ... Lộng hành như chốn không người trong việc giết người cướp của, cướp ngân hàng ... trong suốt hơn 10 năm trời ...

Sau này chính quyền treo giải thưởng và mua chuộc Đàn Em thân tín ám sát chết năm 1882.

Dân gian thì nói rằng Jesse James như một Robin Hood ... Cướp của người giầu cho người nghèo, tuy rằng chưa có một bằng chứng nào minh xác về lời đồn đải này ...

Meramec Caverns là nơi trú ẩn của anh em Jesse và Frank. Khi cảnh sát đuổi bắt đến đây thì mất dấu ... Không ai dám mạo hiểm vào trong hang động ...

Sau khi chết, cảnh sát không tìm thấy một tài sản nào của Jesse để lại ... Và người Mẹ thì chết trong cảnh nghèo khó ...

Người ta đồn rằng ( cho đến nay ), kho tàng Jesse_Younger Gang vẫn còn cất dấu trong Meramec ...

Câu chuyện chưa dứt ... Khoảng đầu thế kỷ 20 ( 1903 ), có một người giống Jesse James như tạc tuyên bố rằng ông là JJ chưa chết ... Tạo nên một Scandal rộng rải trong giới truyền thông ... Ông này cũng kiếm được mớ tiền trước khi bị lột mặt nạ ...

Anyway ...

Chúng tôi đến tham quan Meramec Caverns ...

#087


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7545a.jpg


#088

Đây là Căn Chòi của Jesse trong Meramec ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7549a1.jpg


Ngoài những di vật từ Jesse _Younger Gang, trong hang động còn tàng trữ những di vật và chi tiết của những công nhân khai quật / khai phá hang động này từ thời Nội Chiến Hoa Kỳ ...


#089

Những người tiên phong đến sinh sống tại vùng thạch động này ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7541a1.jpg


#090

Nhưng vũ khí thô sơ nhưng chết người thời ấy ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7543a.jpg


#091

Có những gông cùm tay và chân ... Đạn đại pháo ... tất cả đều được bảo tồn cẩn thận ... như một tài sản lịch sử vô giá về "lý lịch" của Meramec ...

Cho đến nay, ở mổi Địa Danh nơi chúng tôi ghé đến tham quan, tât cả được ghi chép lại một cách khoa học về những Chi Tiết liên quan đến địa danh này ... Nó như là một sơ yếu lý lịch, một quá khứ, một lịch sử, dù tốt dù xấu, cũng phải được ghi lại một cách chính xác, khách quan. Không hề có một sự che đậy, bẻ cong, cường điệu ... Cho nên chúng ta đọc, biết và hiểu tường tận mọi việc liên quan đến Địa Danh đó. Những di vật là những chứng vật từ thời điểm đó ... Không hề có những di vật được sản xuất thời cận đại được trưng bày trong những địa danh từ hàng trăm năm trước đó ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7544a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

thantran
04-12-2015, 07:53 AM
Bảo tàng khủng long thú vị ghê. Không biết đây có phải là nơi người ta lấy cảm hứng để làm bộ phim về khủng long nổi tiếng không anh?

duyhauvn
04-12-2015, 11:18 AM
Bác chủ cho em ké, cũng vừa ở St. Louis về tuần rồi.
2 ảnh này em chụp từ cửa sổ khách sạn Hyatt từ tầng 15.

https://farm6.staticflickr.com/5663/23040538139_b9c81f1a67_b.jpg (https://flic.kr/p/B71Mgz)DSCF9853 (https://flic.kr/p/B71Mgz) by Duy Hau Truong (https://www.flickr.com/photos/108001218@N03/), on Flickr

https://farm6.staticflickr.com/5691/22880584773_210b9c098e_b.jpg (https://flic.kr/p/ARSYGV)Industrial City (https://flic.kr/p/ARSYGV) by Duy Hau Truong (https://www.flickr.com/photos/108001218@N03/), on Flickr

duyhauvn
04-12-2015, 11:20 AM
Ké nhưng hơi tham, cho em thêm tấm nữa khi thành phố lên đèn

https://farm6.staticflickr.com/5779/22219443663_ffd28fd5ce_b.jpg (https://flic.kr/p/zRssug)St. Louis (https://flic.kr/p/zRssug) by Duy Hau Truong (https://www.flickr.com/photos/108001218@N03/), on Flickr

just_4_fun
04-12-2015, 12:42 PM
Chào quí ACE hihi Xin lỗi đã không up hình vì trong thời gian ở St Louis và Atlanta tôi dành thì nhiều giờ với mấy Chị.
Chúng tôi đã 25 năm rồi mới gặp nhau, không biết có thể gặp nhau lần nửa ?
Cảm ơn quí ACE đã vào góp ảnh và giao lưu.
Tôi tiếp với bác chủ :

#095

Bản đồ vị trí của Meramec Caverns và tuyến đường tham quan trong động.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0716a1.jpg


#096

Một góc nhìn khác ở cổng vào hang động.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0718a.jpg


#097

Một góc nhìn khác về căn chòi trú ẩn của Jesse James.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0719a1.jpg


#098

Ở Meramec Caverns, du khách có thể gởi con em cho nhân viên chăm sóc miễn phí ở thư viện Meramec, nếu chúng không thích vào tham quan hang động. Ở đây nhân viên sẽ sinh hoạt với các trẻ con như : dạy hát, dạy vẽ, hoặc đọc sách truyện. Một cách tổ chức thật chu đáo. Thư viện cũng còn là nơi học sinh đi du khảo trong chương trình học của trường.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0721a1.jpg

Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh và giao lưu.

KhongGianPhang
05-12-2015, 03:13 PM
Trong thời gian Civil War, Meramec Caverns là nơi sản suất thuốc súng và đạn dược vì chính nơi đây người ta tìm thấy được một nguồn cung cấp Saltpeter vô tận ... vì saltpeter là nguyên liệu chế tạo ra thuốc nổ và trái phá. Cho nên Meramec cũng là một địa điểm chiến lược quan trọng luôn bị tranh chấp bời chinh quyền sở tại cũng như những loạn quân kháng chiến luôn đến quấy phá ...

Đi dọc theo đường vào hang động là đi ngang qua một bảo tàng viện nho nhỏ về những vũ khí bảo về Meramec thời bấy giờ ...


#099


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7556a.jpg


#100


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7557a.jpg


Một giai thoại thứ hai cũng khá lý thú có liên quan đến Meramec Caverns ...

Điểm đặc biệt về Meravec ngoài những nét đẹp thiên nhiên về thạch nhũ, hang động là một căn phòng điều hòa khổng lồ ... Nhiệt độ thấp so với nhiệt độ bên ngoài vào mùa hè ở St Louis đã khiến cho Meramec là nơi dân chúng đến đây picnic để tránh nóng vào mùa hè ...

Có một nhà triệu phú đã biến meramec thành một Khách Sạn và một Ballroom vào thời ấy ...


#101

Những bích chương quãng cáo những chương trình picnic, văn nghệ vẫn còn lưu giữ cho đến ngày nay ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7553a.jpg


#102

Những chi tiết về Ballroom Dancing cũng còn bảo tồn như một sự kiện lịch sử quan trọng ... Trong khi có những nơi người ta quí những di tích lịch sử, những chi tiết sự kiện lịch sử và ra sức bảo tồn thì cũng có những nơi người lại muốn chối bỏ những gì liên quan đến lịch sử ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7554a.jpg


#103

Ảnh này vui nè ... Nhưng tôi chụp bị hỏng vì quên chỉnh lại thông số nên shutter hơi bị "chậm" ... hihihi.

Đây là căn phòng "Trăng Mật" Air_Conditioned đầu tiên trên thế giới ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7560a.jpg


Cảm ơn Các Bạn ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
05-12-2015, 03:47 PM
Bảo tàng khủng long thú vị ghê. Không biết đây có phải là nơi người ta lấy cảm hứng để làm bộ phim về khủng long nổi tiếng không anh?

Cảm ơn Bác đã vào theo dõi chuyến đi ... Câu hỏi của Bác tôi không rỏ lắm ... Về Jurasic Park / World thì hẳn phải thực hiện sau khi "cảm hứng" khủng long trong những tài liệu, hình dạng và kích cỡ khủng long ... nhưng tôi không chắc lắm về nơi mà họ có được cảm hứng ... Có thể từ Calgary, Canada .... hahahaha ...


Bác chủ cho em ké, cũng vừa ở St. Louis về tuần rồi.
2 ảnh này em chụp từ cửa sổ khách sạn Hyatt từ tầng 15.

https://farm6.staticflickr.com/5663/23040538139_b9c81f1a67_t.jpg (https://flic.kr/p/B71Mgz)DSCF9853 (https://flic.kr/p/B71Mgz) by Duy Hau Truong (https://www.flickr.com/photos/108001218@N03/), on Flickr

https://farm6.staticflickr.com/5691/22880584773_210b9c098e_t.jpg (https://flic.kr/p/ARSYGV)Industrial City (https://flic.kr/p/ARSYGV) by Duy Hau Truong (https://www.flickr.com/photos/108001218@N03/), on Flickr

Hình như tôi có biết Bác !!!??? ... Tôi có biết một Bác ( cũng tên này ) lâu lắm rồi có liên quan đến quay phim Video ... Nếu không phải thì chắc tôi già ... lẩm cẩm rồi ... hihihi

Cảm ơn Bác đã góp ảnh ... Ở St Louis 7 ngày, chúng tôi định dạo phố Downtown một buổi ... nhưng rồi tôi bị trược té trong hang động Meramec Caverns, nên không đi đứng bình thường được ( trong suốt chuyên đi ) . Cuối cùng đành bỏ lỡ kế hoạch này ...


Thân,
KGP

duyhauvn
05-12-2015, 10:57 PM
Cảm ơn Bác đã vào theo dõi chuyến đi ... Câu hỏi của Bác tôi không rỏ lắm ... Về Jurasic Park / World thì hẳn phải thực hiện sau khi "cảm hứng" khủng long trong những tài liệu, hình dạng và kích cỡ khủng long ... nhưng tôi không chắc lắm về nơi mà họ có được cảm hứng ... Có thể từ Calgary, Canada .... hahahaha ...



Hình như tôi có biết Bác !!!??? ... Tôi có biết một Bác ( cũng tên này ) lâu lắm rồi có liên quan đến quay phim Video ... Nếu không phải thì chắc tôi già ... lẩm cẩm rồi ... hihihi

Cảm ơn Bác đã góp ảnh ... Ở St Louis 7 ngày, chúng tôi định dạo phố Downtown một buổi ... nhưng rồi tôi bị trược té trong hang động Meramec Caverns, nên không đi đứng bình thường được ( trong suốt chuyên đi ) . Cuối cùng đành bỏ lỡ kế hoạch này ...


Thân,
KGP

Dạ cháu còn nhỏ, mới 31 tuổi thôi, sang đây được 2 năm, đang sống ở Columbia, cách St. Louis 2 giờ chạy xe. Đợt lễ vừa rồi chở vợ con lên đây chơi ạ.
Thật đáng tiếc khi nghe sự cố vấp té của bác. Chúc bác sớm bình phục và khỏe mạnh

PMC
06-12-2015, 02:10 PM
Thấy bác KGP vẫn còn vòng vòng ở St. Louis, em vô múa minh họa tiếp, hi hi...
Cũng đã đi khá nhiều thành phố ở Bắc Mỹ, nhưng chưa thấy nơi nào mà xe police lại không có bảng số như St. Louis, thiệt lạ lùng, he he...

#104
St. Louis

https://farm1.staticflickr.com/728/23446354172_2d4c1833dc_b.jpg

#105
St. Louis

https://farm1.staticflickr.com/573/23528796246_1cbbddea59_b.jpg

just_4_fun
07-12-2015, 04:44 PM
Kinh nghiệm chụp thạch động của tôi là : chụp nhiều, hư nhiều. hihihi
Ngắm thì đẹp nhưng chụp vào thì nhìn thật chán.
Vài ảnh chọn được sau một nửa đoạn đường đi.

#106

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0757a.jpg


#107


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0781a.jpg


#108


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0784a1.jpg


#109


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0805a.jpg


#110


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0786a.jpg


#111


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0809a1.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào ngắm ảnh ...

KhongGianPhang
08-12-2015, 03:20 PM
Dạ cháu còn nhỏ, mới 31 tuổi thôi, sang đây được 2 năm, đang sống ở Columbia, cách St. Louis 2 giờ chạy xe. Đợt lễ vừa rồi chở vợ con lên đây chơi ạ.
Thật đáng tiếc khi nghe sự cố vấp té của bác. Chúc bác sớm bình phục và khỏe mạnh

À ... Mới qua định cư thì chắc thấy buồn hơn ở VN phải không ? Đôi lúc cũng cảm thấy không được tự do như ở VN ... hihihi ... Chúc Cháu thành công ở xứ người nhé ...



Thấy bác KGP vẫn còn vòng vòng ở St. Louis, em vô múa minh họa tiếp, hi hi...
Cũng đã đi khá nhiều thành phố ở Bắc Mỹ, nhưng chưa thấy nơi nào mà xe police lại không có bảng số như St. Louis, thiệt lạ lùng, he he...

#104
St. Louis

https://farm1.staticflickr.com/728/23446354172_2d4c1833dc_t.jpg

#105
St. Louis

https://farm1.staticflickr.com/573/23528796246_1cbbddea59_t.jpg

Ở đâu Police cũng là "Cha Mẹ" cả hahahaha ... Cảm ơn Bác PMC đã chia sẻ thêm về TP St Louis .


================================================== =====

Đi du lịch mà chụp động đá thật gian nan ... Chụp với flash thì thà đừng chụp ... Mà chụp không flash thì ảnh ( có thể ) bị nhiễu ... Phải cần set up một giàn đèn chuyên nghiệp mới có thể gột tả hết nét đẹp mà chúng ta nhìn thấy tại hiện trường ...

Tôi xin chia sẻ một vài ảnh "gọi là" để ghi lại kỷ niệm chuyến đi ... Và sẽ có vài ảnh trùng góc nhìn với J4F ... Nhưng có lẻ lens tôi rộng hơn tí ...



#112

Đèn Trần ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7637a3.jpg


#113

Phải mất biết bao nhiêu triệu năm mới có được một cái "Handshake" như thế này ... LOL

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7640a1.jpg


#114

Tác Nghiệp ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7649a1.jpg


#115

Đường đi trong hang động ... Tôi tham quan khá nhiều thạch động ... Nhưng ở Meramec Caverns tôi học hỏi rất nhiều điều ... Có 2

Rangers hướng dẩn đoàn đi. Người ở đầu đoàn và người cuối đoàn. Người đầu đoàn có nhiệm vụ diển giải những chi tiết về khoa học, lịch sử và kiến trúc xây dựng liên quan đến Meramec Caverns.

Trong suốt đoạn đường tour Meramec, người ta chia ra làm 4/5 điểm dừng. Người dẩn đầu sẽ mở hệ thống sáng cho điểm dừng đó. Sau khi diển giải thì cả đoàn tiếp tục đi đến điểm dừng kế tiếp ... Người Ranger cuối đoàn sẽ tắt điện ... Tôi là người đi chung với Ranger cuối đoàn ...

Khi hỏi tại sao phải tắc điện, ( vì tôi biết có nhiều thạch động hầu như mở và tắc một lần cho suốt chuyến tour tham quan ... rất tiện cho việc chụp hình vì mình có thể chụp lâu hơn ở những nơi có cảnh đẹp ... ). Người Ranger trả lời : Công suất đèn rất cao, có thể làm thay đổi nhiệt độ ở hang động. Việc này sẽ làm cho tiến trình "kiến tạo" thạch nhủ bị ảnh hưởng. Người ta không muốn một tuyệt tác thiên nhiên được sáng tạo hàng triệu triệu năm ... lại bị phá hủy bởi con người trong một thời gian vài ba chục năm ...

Khi được hỏi tại sao hang động Meramec không thiết kế một hệ thống ánh sáng thật ấn tượng hơn ... Câu trả lời là : Càng ấn tượng ... thì cần nhiều đèn ... công suất cao ... Phát nhiệt nhiều ... Ảnh hưởng đến tiến trình "kiến tạo" thạch nhủ càng nặng hơn ...

Ở hang động Meramec ... hế thống ánh sáng thật đơn giản ... Nhưng tất cả vì muốn bảo tồn những nét đẹp của thiên nhiên ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7678a.jpg


#116


Đây là một ụ / khối đá vôi thật lớn ... Tôi chưa hề thấy ở bất cứ thạch động nào trước đây ... Nó mầu trắng toát như tuyết. thoạt đầu tôi tưởng là băng tuyết ... Có một nguồn nước chảy liên tục phủ trên mặt khối đá vôi này ...

Meramec Caverns có khá nhiều tuyệt tác thạch nhủ mà không đâu trên thế giới có cả ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7689a.jpg


#117

Reflection

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7696a.jpg


Cảm ơn Các Bạn ghé vào theo dõi chuyến đi ...

Thân,
KGP

PMC
09-12-2015, 09:52 AM
Xứ này hễ làm việc gì người ta cũng nghĩ đến chuyện bảo tồn trước, sau đó là giáo dục kiến thức, và cuối cùng mới đến hiệu quả kinh doanh. Còn ở xứ thiên đưởng thì...

À, Không Gian lão gia bị té trong động sao hông kiện đòi bồi thường, kiếm luật sư giỏi hốt bạc triệu như chơi á, he he...

Đa tạ lão gia đã chia sẽ hình ảnh thạch động rất ấn tượng, mời lão gia tiếp tục cho :)

just_4_fun
09-12-2015, 05:07 PM
Tôi góp tiếp vài ảnh ở Mẻamec Caverns :


#118


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0818a.jpg


#119


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0819a1.jpg


#120


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0827a1.jpg


#121

Đây là một loại thạch nhủ không nơi nào có trên thế giới. Bác chủ sẽ nói thêm về việc này sau.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0840a1.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào ngắm ảnh ạ.

KhongGianPhang
10-12-2015, 01:40 PM
Xứ này hễ làm việc gì người ta cũng nghĩ đến chuyện bảo tồn trước, sau đó là giáo dục kiến thức, và cuối cùng mới đến hiệu quả kinh doanh. Còn ở xứ thiên đưởng thì...

À, Không Gian lão gia bị té trong động sao hông kiện đòi bồi thường, kiếm luật sư giỏi hốt bạc triệu như chơi á, he he...

Đa tạ lão gia đã chia sẽ hình ảnh thạch động rất ấn tượng, mời lão gia tiếp tục cho :)


Tôi đồng ý với Bác ở điểm bảo tồn Thiên Nhiên ... Ở những quốc gia phương tây thì người ta luôn bảo vệ thiên nhiên và có những luật định xử phạt hoặc chế tài rất nặng đối với những người vi phạm tội phá hoại thiên nhiên ... vì người ta hiểu rằng phá hoại thiên nhiên là thay đổi cả hệ sinh thái và ảnh hưởng tai hại rất nhiều đến môi trường sống của người dân. Còn ở những quốc gia mà trình độ dân trí thấp và những cơ quan hữu trách thiếu trình độ về chuyên môn và đạo đức thì coi như ... xong !!!

Chuyện tôi hụt chân mất thăng bằng tí nửa té, nhưng gượng được ... Tuy nhiên chân phải bị đau cơ bắp vùng xương chậu ( đang điều trị ) . Lỗi hoàn toàn tại tôi, tôi chồm người ra để chụp hình thì bị hụt chân ... Cho nên mình làm thì mình chịu ... Tôi không thể nào khai gian để tìm compensation được ... ... Hahahaha ... "Không Gian Phẳng" ... mà !


Đây là một ảnh để Các Bạn thấy được cách bố trí để bảo vệ thiên nhiên bên trong hang động ... Dọc đường đều có rào lan can và vách mi-ca trong suốt để du khách ngắm nhưng không sờ vào những thạch nhủ trong hang động được ...

Xin xhia sẻ vài ảnh trong Meramec Caverns ....


#122


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7616a.jpg


Vài góc nhìn với ánh sáng đèn mầu ...

#123


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7713a.jpg


#124


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7735a.jpg


#125


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7732a1.jpg


#126


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7724a.jpg


Ảnh ở trên tôi đứng nhìn khá lâu trước khi chụp ... Tôi nhìn thấy một hình tượng người ... trông khá đau khổ ... đang nhìn xuống mọi người ...

Đôi lúc tôi cũng không biết tại sao tôi luôn nhìn ra những nét tương quan .... tương tự giữa những cảnh vật thiên nhiên với con người.

Ảnh trên đã được crop lại ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7724b.jpg


Cảmo 7n Các Bạn đã ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

Major_K
10-12-2015, 02:42 PM
Tôi đồng ý với Bác ở điểm bảo tồn Thiên Nhiên ... Ở những quốc gia phương tây thì người ta luôn bảo vệ thiên nhiên và có những luật định xử phạt hoặc chế tài rất nặng đối với những người vi phạm tội phá hoại thiên nhiên ... vì người ta hiểu rằng phá hoại thiên nhiên là thay đổi cả hệ sinh thái và ảnh hưởng tai hại rất nhiều đến môi trường sống của người dân. Còn ở những quốc gia mà trình độ dân trí thấp và những cơ quan hữu trách thiếu trình độ về chuyên môn và đạo đức thì coi như ... xong !!!

Chuyện tôi hụt chân mất thăng bằng tí nửa té, nhưng gượng được ... Tuy nhiên chân phải bị đau cơ bắp vùng xương chậu ( đang điều trị ) . Lỗi hoàn toàn tại tôi, tôi chồm người ra để chụp hình thì bị hụt chân ... Cho nên mình làm thì mình chịu ... Tôi không thể nào khai gian để tìm compensation được ... ... Hahahaha ... "Không Gian Phẳng" ... mà !


Đây là một ảnh để Các Bạn thấy được cách bố trí để bảo vệ thiên nhiên bên trong hang động ... Dọc đường đều có rào lan can và vách mi-ca trong suốt để du khách ngắm nhưng không sờ vào những thạch nhủ trong hang động được ...

Xin xhia sẻ vài ảnh trong Meramec Caverns ....




Vài góc nhìn với ánh sáng đèn mầu ...

Ảnh ở trên tôi đứng nhìn khá lâu trước khi chụp ... Tôi nhìn thấy một hình tượng người ... trông khá đau khổ ... đang nhìn xuống mọi người ...

Đôi lúc tôi cũng không biết tại sao tôi luôn nhìn ra những nét tương quan .... tương tự giữa những cảnh vật thiên nhiên với con người.

Ảnh trên đã được crop lại ...

Cảmo 7n Các Bạn đã ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

Em cảm thấy dựng đèn màu kô hay, IMHO.

Khải

anhlp
10-12-2015, 03:52 PM
@KGP: Mấy hôm nay theo Anh ở trong động hoài, mát mẻ quá Anh ạ :)
PS: Em thích khúc này : "Hahahaha ... "Không Gian Phẳng" ... mà !"

KhongGianPhang
10-12-2015, 05:18 PM
Em cảm thấy dựng đèn màu kô hay, IMHO.

Khải


Yeah ... Hiệu ứng phối mầu không bắt mắt lắm ... Cường độ ánh sáng cũng không tốt việc chụp ảnh trong hang động vì độ chênh sáng quá cao ... Tuy nhiên Slideshow từ Projector thì rất đẹp ...



@KGP: Mấy hôm nay theo Anh ở trong động hoài, mát mẻ quá Anh ạ :)
PS: Em thích khúc này : "Hahahaha ... "Không Gian Phẳng" ... mà !"

Gần đi về rồi hihihihi ...

just_4_fun
11-12-2015, 11:46 AM
Tôi xin chia sẻ nốt loạt ảnh cuối trong hang động Meramec.


#127


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0874a.jpg



Vài ảnh trong chương trình Slideshow



#128


http://www.photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0872a.jpg



#129


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0856a.jpg



#130


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0870a.jpg


Cảm ơn quí ACE vào xem ảnh ạ.

PMC
12-12-2015, 08:00 AM
#126


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7724a.jpg


Ảnh ở trên tôi đứng nhìn khá lâu trước khi chụp ... Tôi nhìn thấy một hình tượng người ... trông khá đau khổ ... đang nhìn xuống mọi người ...

Đôi lúc tôi cũng không biết tại sao tôi luôn nhìn ra những nét tương quan .... tương tự giữa những cảnh vật thiên nhiên với con người.



Em cũng nhìn thấy gương mặt "người khốn khổ" trong hình này, nhìn bên ngoài chắc là đẹp và ấn tượng hơn nhiều.
Cám ơn bác KGP!

pterpm
12-12-2015, 11:33 PM
Cám ơn bác đã chia sẽ hình ảnh đẹp, nơi em đang cư ngụ. Missouri nói chung, Saint Louis, Saint Charles có rất nhiều cảnh đẹp riêng về vùng Mid West .Em cũng có một số hình ảnh về Meramec Caverns nhưng không dám góp đề làm loãng topic của bác.

Chúc bác và gia đình một mùa Noel anh bình.

KhongGianPhang
13-12-2015, 01:17 PM
@PMC : Em cũng nhìn thấy gương mặt "người khốn khổ" trong hình này, nhìn bên ngoài chắc là đẹp và ấn tượng hơn nhiều.
Cám ơn bác KGP!


Yeah Bác ... Tranh tối tranh sáng nhìn cũng lạnh người ... hihihi ... Nhìn ngoài rất sống động, chụp ra thì rất vô hồn ...



Cám ơn bác đã chia sẽ hình ảnh đẹp, nơi em đang cư ngụ. Missouri nói chung, Saint Louis, Saint Charles có rất nhiều cảnh đẹp riêng về vùng Mid West .Em cũng có một số hình ảnh về Meramec Caverns nhưng không dám góp đề làm loãng topic của bác.

Chúc bác và gia đình một mùa Noel anh bình.

Ồ tiếc quá ... tôi hôm nay up loạt ảnh cuối ... Tôi còn vài loạt ảnh ở St Louis nửa trước khi bay sang Atlanta ... hihihi ... Nếu có ảnh cứ up lên cho vui, cho sinh động.

================================================== =======================


Meramec Caverns có 3 điểm dừng chính : Điểm dừng thứ nhất được gọi là The Mirror ... mà các Bạn đã chứng kiến vừa rồi ... Điểm dừng thứ 2 gọi là The Wine Room và điểm thử 3 là The Hollywood Curtain ... Dỉ nhiên dọc theo đoạn đường nối kết 3 điểm dừng này có rất nhiều cảnh thạch nhủ đủ loại và kích cỡ.


The Wine Room :

Đây là một điểm tập trung một dạng thạch nhủ hiếm hoi trên thế giới và là một điểm mà hấp dẩn những nhà Địa Chất đến đây nghiên cứu. Thạch nhủ được kết thành những Chùm Nho tạo nên một "Vườn Nho" khá rộng lớn ( thay vì kết tụ lại như dạng "nhũ" bình thường ).

Có một vài nơi thạch nhủ tạo thành quầy rượu thật dài ... Vì thế mới có tên "Wine Room"


#131

Nhìn như một giàn nho đang trĩu trái ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7740a.jpg


#132

Như những hàm răng giả ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7744a1.jpg


#133


Như một giàn nho ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7745a.jpg


#134

Ảnh này nhìn như một quầy rượu ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7742a1.jpg


Sau đó chúng tôi trên đường đi đến The Hollywood Curtain ...


#135

Lại tác nghiệp ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7753a.jpg


The Hollywood Curtain, Màn Bạc ( Sân Khấu ) Hollywood, là một nơi rộng nhất, được phối trí thành một sân khấu cho những live shows trình diển cho khán giả xem ... Có ghế ngồi xem như một rạp hát nhỏ.

Background là một tuyệt tác thạch nhũ được hình thành trong một thời gian khoảng 78 triệu năm. Những chùm thạch nhũ này có dạng như những tấm màn rủ ở những sân khấu lớn ... Ở đây du khách được xem một slideshow chiếu đèn mầu và một slideshow về lịch sử lập quốc của USA và của TB Missouri ...


#136


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7804a.jpg


Sau đây là vài ảnh ghi lại trong chương trình slideshow về lịch sử USA ... Ngồi nghe thuyết minh nói mà lòng mình thấy thấm ... Người ta nói về lịch sữ, ca ngợi và tự hào về những vị anh hùng, vĩ nhân trong lịch sữ đã kiến tạo và gìn giữ đất nước của họ như thế nào ... Có một số du khách trong nước đứng lên chào cờ và cuối đầu mặc niệm ... Lòng mình cũng xúc động bâng khuâng ...


#137


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7797a.jpg


#138


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7780a1.jpg


Đây là loạt ảnh cuối trong hang động Meramec Caverns ...

Cảm ơn Các Bạn đã vào theo dõi chuyến đi ...


Thân,
KGP

PMC
13-12-2015, 03:02 PM
Hồi em đến Mount Rushmore (ngọn núi có tượng 4 vị tổng thống) cũng được xem slide show giống vầy. Chắc là họ phổ biến chung tại các danh thắng nổi tiếng của quốc gia. Mời Không Gian lão gia tiếp tục! :)

KhongGianPhang
15-12-2015, 05:01 PM
@PMC : Yeah ... Tôi đi đến Atlanta, Kennedy Space Center và NY cũng có những slideshow như vậy ... cũng nói đến những anh hùng, vĩ nhân và những chiến sĩ có công dựng nước, giữ nước và mang niềm tự hào đến cho dân tộc, lãnh thổ và tổ quốc Mỹ.


================================================== =====================

Trong thời gian còn lại ở St Louis, chúng tôi được đưa đi ăn uống thăm viếng những khu shopping lớn ... Và cũng tham quan những địa danh xa hơn trước bay sang Atlanta ...

Vì ảnh gia đình nhiều cho nên tôi chia sẻ vài ảnh tiêu biểu cho những địa danh khá hay và đẹp ...


Laumeier Sculpture Park: Đây là một công viên trưng bày những tác phẩm kiến trúc và điêu khắc Comtemporary and Natural Enviroment ...


#139


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7861a4.jpg


#140


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7867a.jpg


Elephant Rocks :

Có những walking tracks và rock climbing rất thích hợp cho mọi lứa tuổi ...


#140


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7982a.jpg


#141


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7985a2.jpg


#142


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7990a.jpg


Johnson's Shut-Ins:

Được hình thành qua sự xâm thực của nước và cát sỏi trong suốt 1 tỷ 500 triệu năm ... tạo nên những vũng, giếng nước sâu. thỉnh thoảng có những thác nhỏ và hồ ... Một nơi picnic thật là thú vị ...

#143


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7942a.jpg


#144


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_7965a2.jpg


Cho đến nay các Bạn đã tham quan St Louis và một số thắng cảnh nổi tiếng tại đây. Dỉ nhiên cảnh đẹp ở St Louis không phải chừng ấy ... nhưng đối với chúng tôi vừa thăm gia đình bà con vừa được hướng dẩn đi chơi thì cảm thấy quá đủ ...

Chúng tôi sẽ đi Atlanta vào ngày hôm sau ...


Thân,
KGP

anhlp
15-12-2015, 10:21 PM
@KGP: Chờ theo chân Anh ... "đến Atlanta vào ngày hôm sau"..., không biết "ngày hôm sau" ở đây sẽ là ngày hôm nào :) Hy vọng nó đúng là NGÀY HÔM SAU Ạ! :cheers:

PMC
17-12-2015, 09:49 AM
Đi Atlanta đê! Em chưa đi, hi hi... :)

just_4_fun
17-12-2015, 04:23 PM
Em định chờ bác chủ khai trương Atlanta nhưng chắc hơi lâu vì bác ấy đang không ổn lắm.

Em cũng cảm ơn 2 bác anhlp, PMC đã vào thôi thúc hihi

Chúng em đến Atlanta thì trời đã xế chiều. Vội vàng ăn uống một chút rồi Cô Cháu chở đi dạo Atlanta by Night. Chúng em đi lên một cao ốc 75 từng để nhìn TP Atlanta by Night. Em lên vài ảnh đêm ở Atlanta.

Bên trong tòa cao ốc nhìn ra toàn thấy những ánh đèn phản chiếu, chụp cảnh đêm thật là nhiêu khê.


#149


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0950a.jpg



#150


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0944a.jpg


#151


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0960a.jpg


#152


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0966a.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh ạ

PMC
22-12-2015, 10:34 AM
Lão bà Tư Fun chờ không được bỏ đi trước rồi, tội nghiệp Không Gian lão gia, chắc chuyến bay lại bị đì lay, hic...

Hình Atlanta by night đẹp lắm bác Tư Fun ui :)

thantran
22-12-2015, 12:44 PM
Em định chờ bác chủ khai trương Atlanta nhưng chắc hơi lâu vì bác ấy đang không ổn lắm.

Em cũng cảm ơn 2 bác anhlp, PMC đã vào thôi thúc hihi

Chúng em đến Atlanta thì trời đã xế chiều. Vội vàng ăn uống một chút rồi Cô Cháu chở đi dạo Atlanta by Night. Chúng em đi lên một cao ốc 75 từng để nhìn TP Atlanta by Night. Em lên vài ảnh đêm ở Atlanta.

Bên trong tòa cao ốc nhìn ra toàn thấy những ánh đèn phản chiếu, chụp cảnh đêm thật là nhiêu khê.


#149


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0950a.jpg



#150


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0944a.jpg


#151


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0960a.jpg


#152


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0966a.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh ạ

Trước em có lên nhà hàng xoay trên cao ốc này năm 2006, lúc đó trình chụp hình còn gà quá nên chụp không ra được tấm nào. Hy vọng sẽ có dịp đi chụp lại.

KhongGianPhang
22-12-2015, 03:39 PM
Thành thật xin lỗi Các Bạn ... và anhlp, PMC ...

Tôi vừa trãi qua 2 tuần lễ thật "depressed" ... Vừa nhận được một report CT Scan nói rằng Vùng xương chậu bên phải đã bị "crack" ... Đang chờ quyết định của BS ... Có thể nói là việc chụp choạc sẽ tam ngưng cho đến khi có lịnh mới ... hic ! Tuần trước dọn dẹp vườn sau bị 1 cái đinh rỉ sét đâm vào tay ... Bị Tetanus Infection hành gần chết ... hic-hic ...

Đam mê đi săn ảnh chắc sẽ phải kế hoạch lại ... Còn nhiếu nơi tôi chưa đi và đã có kế hoạch sẽ đi ... hic hic hic ...


================================================== =========================

Trở lại Atlanta ...

Từ St Louis bay qua Atlanta khoảng gần 2 giờ bay ... Xuống đến phi trường Atlanta thì đã thấy một sự khác biệt lớn về kích cở phi trường, lẫn người dân qua lại. Sinh hoạt đời sống của một TP lớn thật nhanh và máy móc. Từ phi trường Cô Cháu đưa chúng tôi đi về nhà, qua những Highway, Freeway thật rộng lớn. Con đường Freeway từ 12 lanes đến 20 lanes là chuyện bình thường ở đây ...

Hãy tưởng tượng ... Một gia đình 2 vợ chồng sở hửu 4 chiếc xe không phải là hiếm ... nếu không nói là bình thường. Cho nên dù đường xá rộng lớn và nhiều lanes, nhưng lúc nào xe cộ tập nập đông đúc ... Đó là chưa nói đến giờ cao điểm ... Ôi một Nightmare !!!

Từ một vùng "quê" ít dân cư, sang Atlanta một thành phố lớn ( nhưng chưa phải là lớn nhất ... ), chúng tôi ngợp, choáng với "phong cách" lái xe của người dân ở đây ... Hình như luôn có điều gì thật cấp bách thôi thúc tài xế luôn trong tư thế sẳn sàng "vọt" và "thắng" ... lách và lượn ... Cô Cháu lái xe mà tôi thì như cứ muốn đạp thắng ... hì hì ...


#153

Xuống phi trường Atlanta ... Tự Sướng một cái ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2851a1.jpg


#154

Một khoảng xa lộ trên đường vể đến nhà ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2859a.jpg


#155


Mổi Highway đều được đặt tên bằng Con Số : 2 đơn vị ( thập phân ) hay 3 đơn vị ( hàng trăm ) để định phương hướng. Những Highway có Số Chẳn sẽ kết nối những TP, TB theo hướng Đông Tây. Trong khi Số Lẻ thì kết nói những Thành Phố / Tiểu Bang ở những vùng Nam Bắc.

Những Xa Lộ có 3 đơn vị số là những Lộ Tẻ kết nối đến những vùng nằm trên trục lộ khác : Ví dụ như đang trên hướng Đông Tây, muốn tẻ sang Nam-Bắc, Bắc-Nam, Tây-Đông thì tìm những Lộ Tẻ 3 đơn vị số mà tẻ ra ...

Người ta "in/vẽ" Số Đường trên mặt lộ ... Không sợ nước mưa hay lũ gây sạc lở, hay sơn tróc đi hoặc phai mầu ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2862a1.jpg


Sau khi ăn uống xong chúng tôi đi dạo phố đêm ... Tôi quên mất tên Building mà chúng tôi lên để ngắm Atlanta by Night ... Nhưng quả là có một Nhà Hàng Xoay ( giống như Centre Point Sydney Tower) ...

Ánh đèn của nhà hàng phản chiếu qua kính gương làm cho ảnh chụp lên hình rất xấu ... Tôi không có ảnh nào ưng ý ... Góp vài ảnh để "chứng minh" mình " Been there, Done that " .... hihihi

#156

Một góc Lookout của tầng Observation ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8058a.jpg


#157

Một góc phố đêm.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8053a.jpg


#158


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8056a1.jpg


#159

Trên độ cao 75 tầng ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8040a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã kiên nhẩn chời đợi và đã ghế đến theo dõi chuyến đí ...

Thân,
KGP

PMC
23-12-2015, 10:12 AM
Hello bác KGP,

Tưởng bác bị sơ sơ nên em chọc chơi, hông ngờ lại bị nặng vậy, em xin lỗi bác. Dường như họa vô đơn chí bác hè, thôi em cầu chúc bác sớm bình phục, lấy lại phong độ để tiếp tục phiêu lưu cho bà con còn được coi ké. Bác cứ tịnh dưỡng nghĩ ngơi cho khỏe nhe, em hông hối nữa đâu. Em xin sorry again!

:)

KhongGianPhang
24-12-2015, 01:03 PM
Hello bác KGP,

Tưởng bác bị sơ sơ nên em chọc chơi, hông ngờ lại bị nặng vậy, em xin lỗi bác. Dường như họa vô đơn chí bác hè, thôi em cầu chúc bác sớm bình phục, lấy lại phong độ để tiếp tục phiêu lưu cho bà con còn được coi ké. Bác cứ tịnh dưỡng nghĩ ngơi cho khỏe nhe, em hông hối nữa đâu. Em xin sorry again!

:)


Hihihi ... Bác PMC ... Tôi rất thích cái tính "tếu" của Bác ... Chắc Bác và tôi rất hợp tính vì tính tôi cũng thích "tếu" ... và rất lạc quan ... Bác cứ thoải mái nhé !

Tôi chỉ "rầu" vì Xmas và New Year holidays năm nay phải nằm nhà ( lần đầu tiên từ khi đến Úc ) ... Chẳng biết làm gì cả, chỉ sợ buồn quá đi shop đến tiệm máy ảnh thì sợ có nhiều chuyện "không hay" xãy đến ( có cơ may ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ... ) LOLLLLLLLLLLLLLLL ...

Chắc có lẻ sẽ tiếp tục chuyến đi sau Xmas / or New Year ... tùy theo tình hình "party" ...

Lên một ảnh "Chống Stress" ...

2 đôi chân này đã đi miệt mài khá nhiều nơi trên thế giới ... Không lẻ ta phải ca bài " Mệt quá cái đôi chân này ... Tìm đến chiếc ghế nghĩ ngơi ... " chăng ? ...

No Way !!!!!!!!!!!!


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_4282a.jpg


Chúc tất cả Các Bạn đã theo dõi Chuyến Đi USA & Canada một Mùa Giáng Sinh An Lành và một Năm Mới Hạnh Phúc - Sức Khỏe - và May Mắn ...

Thân,
J4F & KGP

kensiu
24-12-2015, 02:56 PM
thấy bác đi US mà ngưỡng mộ thật, cố gắng 1 ngày sẽ đi đc như bác ... hi

chauthong
25-12-2015, 12:00 AM
Chụp ảnh trong veo thế này là ảnh gốc hay hậu kỳ rồi vậy bác! đẹp quá xá :)

KhongGianPhang
29-12-2015, 04:03 PM
Thành thật xin lỗi đã để Các Bạn chờ khá lâu ...

Nào ... Chúng ta tiếp tục chuyến đi ...

Đi du lịch không những chỉ có tham quan những danh lam thắng cảnh địa phương ...nhưng cũng còn có nhiều măt không thể thiếu ... Tìm hiểu và hòa nhập vào cuộc sống đời thường của người địa phương cũng là một trải nghiệm rất thú vị ...

Ngày hôm sau Chị Hai của BX đưa chúng tôi đi chợ ... Chúng tôi cũng muốn xem qua những "mô hình" chợ búa ở Mỹ ra sao ... Thật tình mà nói thì tôi khá yêu thích không gian một cái chợ ở đây ... Rộng rải và bãi đậu xe thì "bao la" ... không như bên Úc, chạy cả nửa giờ cũng chưa tìm chổ đậu ...

Chợ Á Đông thường tọa lạc trên một khu đất rất rộng và bãi đậu xe thì chiếm không gian gấp 2-3 lần khu chợ. Vài ba chục cửa hàng, tiệm gồm những tiệm/cửa hàng ngành nghề, buôn bán bao quanh một siêu thị thật lớn. Thường thì vào một khu chợ là Người Việt / Á Đông có thể mua tất cả những thứ mình cần dùng cho nhu cầu gia đình hằng ngày ...

Tuy nhiên Người Việt ( chúng tôi nói theo Chị Hai ... ) ở Mỹ ít khi nào chỉ đi một chợ, mà đi theo nhu cầu và giá cả ... Cho nên đi mua cá thì đi chợ A, mua thịt thì chợ B, trái cây hoặc tôm hùm/cua tôm thì chợ C chẳng hạn ... Nhưng đa số thì đi theo "giá sale" ... bất kể xa hay gần ... Hể có "Sale" là cứ đi mua ... LOL

Điển hình một nét sinh hoạt chợ búa Á Đông ở Mỹ ... Giá cả thì hầu như rẻ hơn rất nhiều so với Úc ... Ghi vội vài ảnh lưu niệm với máy P&S.




#160

Trong bãi đậu xe của một Khu Chợ ... Những đường xá đều mang tên một Vị Anh Hùng theo Sử Học của Dân Tộc VN ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2965a1.jpg


#161

Selfie một ảnh trước khi vào siêu thị ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2967a2.jpg


#162

Mít là món khoái khẩu của chúng tôi ... Bên Úc gần $20/Kg, ở đây $1.80/kg ( 89 cents/lb )

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2969a1.jpg


#163

Những trái cây vùng nhiệt đới ... không thiếu một thứ gì ... Tươi tốt, lành mạnh ... Chemical free ... Rất an toàn ...

Trái Cóc

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2973a.jpg


#164

Quả này ... quả là không biết .... Ngoài những trái cây mà chúng tôi biết và ăn, thì có rất nhiều loại chúng tôi chưa hề biết ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2972a1.jpg


#165

Một giống Ỗ Qua lạ ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2977a1.jpg


#166

Khoai Mì ... một thời đã thay gạo trong gia đình của VC chúng tôi hơn một năm ... sau 1975.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2976a.jpg


#167

King Crab, ở Úc thường gọi là Alaska Crab ... quá rẻ hơn nửa giá bên Úc ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2979a1.jpg


#168

Một ảnh trong siêu thị ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2982a.jpg




Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan chuyến đi...


Thân,
KGP

jonouchix
29-12-2015, 04:12 PM
Nước Mỹ đẹp quá :D :D

KhongGianPhang
30-12-2015, 03:58 PM
thấy bác đi US mà ngưỡng mộ thật, cố gắng 1 ngày sẽ đi đc như bác ... hi


Chụp ảnh trong veo thế này là ảnh gốc hay hậu kỳ rồi vậy bác! đẹp quá xá :)


Nước Mỹ đẹp quá :D :D


Cảm ơn ơn 3 Bác đã ghé tham quan chuyến đi và giao lưu ...


================================================== ===========================


Thêm một loạt hình ảnh về Chợ Búa của Người Việt / Á Đông ở Mỹ ... trong một Khu Chợ khác ...


#169

Đây là một giống Su Su ... có lông ... nghe nói ăn rất ngon và bùi ... nhưng chúng tôi chưa thử .


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2999a2.jpg


#170

Tôi không biết loại rau cải này ... Giống như trái Sú nhỏ ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3002a1.jpg


#171


Hầu hết những rau quả vùng nhiệt đới đều được nhập sang Mỹ từ Nam Mỹ, phần lớn đến từ Mexico ... nhiều nông dân ở vùng Nam nước Mỹ cũng trồng được nhiều hoa quả từ vùng nhiệt đới ...

Dưới đây là đặc sản Mexico ... : Thân Xương Rồng / Gai Bàn Chải. Người Mễ ăn như rau cải ... Người Việt có dùng thân Xương Rồng để làm gỏi ... và xào nấu ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3000a1.jpg


#172

Quả Nhàu ... Người Nam Mỹ cũng ăn quả này như người Á Đông ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3001a1.jpg


#173


Tôm Hùm và giá cả ... Rẻ như bèo. Ở Úc giá $50-$70/kg. Nói về tôm hùm thì từ khi sang Mỹ, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ăn tôm hùm ... : nếu không mua về hấp thì cũng đi "Buffet" ... Chúng tôi được tiếp đãi thật nồng hậu ... LOL

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3006a1.jpg


#174

Mít cũng vậy ... Mấy người chị biết chúng tôi thích mít nên ở nhà luôn luôn có một quả mít to tướng để sẳn ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2997a1.jpg


#175


Đây tiêu biểu cho một tiệm "Food To Go" ở Mỹ ... Vì có một số điều kiện về việc làm, thì giờ và gia cảnh ... cho nên dịch vụ "Food To Go" rất thông dụng ở đây. Chỉ cần ra chợ mua vài món thức ăn nấu sẳn là cả nhà sẽ có một bửa ăn thịnh soạn. Cho nên có rất nhiều người chẳng cần phải đi chợ nấu ăn, chỉ cần trước khi đi làm bấm nút nồi cơm điện nấu cơm, rồi khi đi làm về ghé đến tiệm Food To Go mua thức ăn là xong ... Nếu không đến mua thì gọi tiệm mang đến cũng được ... Life is so easy !!! LOL
Tiệm Foood To Go của người Việt thì hầu như không thiếu món gì trong Menu của gia đình ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2986a1.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

Văn Khoa
31-12-2015, 12:43 AM
Nhớ anh Phước và chị Tâm! Góc nhìn của du khách đến Mỹ thật là hay và đầy đủ. Tụi tôi ngụp lặn trong môi trường này thành ra không thấy những gì anh chị truyền đạt qua nhiếp ảnh: trật tự, ngăn nắp, đầy đủ (dư thừa), sạch sẽ, ...

Phí tổn về ăn uống ở nước Mỹ là một phần rất ít ỏi trong số lương đem về, khoảng 1 phần trăm, quá rẻ so với những quốc gia khác.

Văn Khoa
31-12-2015, 12:49 AM
#164

Quả này ... quả là không biết .... Ngoài những trái cây mà chúng tôi biết và ăn, thì có rất nhiều loại chúng tôi chưa hề biết ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2972a1.jpg

Anh Phước, đó là một loại dưa. Để chín nó ngọt, nhiều nước và rất thơm. Mấy trái ổi bên cạnh coi đã quá!

KhongGianPhang
31-12-2015, 08:48 AM
Nhớ anh Phước và chị Tâm! Góc nhìn của du khách đến Mỹ thật là hay và đầy đủ. Tụi tôi ngụp lặn trong môi trường này thành ra không thấy những gì anh chị truyền đạt qua nhiếp ảnh: trật tự, ngăn nắp, đầy đủ (dư thừa), sạch sẽ, ...

Phí tổn về ăn uống ở nước Mỹ là một phần rất ít ỏi trong số lương đem về, khoảng 1 phần trăm, quá rẻ so với những quốc gia khác.


Anh Phước, đó là một loại dưa. Để chín nó ngọt, nhiều nước và rất thơm. Mấy trái ổi bên cạnh coi đã quá!



Cảm ơn thông tin của Anh ...

Cảm ơn Anh Văn Khoa đã "ưu ái" ... LOL ... Chúng tôi cũng rất nhớ Major_K và Anh ... 2 người Bạn duy nhất mà chúng tôi may mắn và hân hạnh được gặp mặt và kết bạn trên DĐ VNPhoto này ... Hi vọng rằng chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến đi USA và Canada trong một tương lai thật gần ... Và cũng hi vọng Anh Chị chóng đến ngày " Nợ tang bồng trang trắng vổ tay reo ... " và phiêu lưu 1 chuyến đến "Vùng DownUnder" Úc Châu này ...

Riêng chúc Anh Chị Văn Khoa và Bạn Khải được Vạn Sự Như Ý trong suốt năm 2016.


================================================== ============================


Chị Hai của Bà Xã có người Con Rể chủ một công ty chuyến về "Roofing" ... Doanh thu hàng năm thuộc vào một trong những doanh nghiệp thành công ở Atlanta ...

Cậu Cháu Rể này cứ nài nỉ đưa chúng tôi đi xem những công đoạn về công việc hàng ngày của cậu ta khi tôi có ý tìm hiểu về cuộc sống của những "Người Việt Ở Nước Ngoài" bên Mỹ như thế nào ....

Công ty của Quang ( tên cậu ấy ) chuyến về Roofing, kết hợp với những công ty xây nhà đồng thời "contract" với những công ty bảo hiểm bất động sản để sửa chữa và lợp mái khi có những tổn hại về thời tiết và thiên tai xãy đến ... Việc thay một mái "ngói" cho một căn nhà thật đơn giản ... Chỉ tốn 1 giờ để đo đạc và 4 giờ để tháo gở ngói cũ và thay ngói mới ...

#176

Đây là 1 trong những e-kíp thợ thầy của công ty. Chúng tôi giao lưu và hòa nhập với họ trong môt buổi tại hiện trường thay mái ngói ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3123a.jpg


#177

Những nhân công đang chuẩn bị mọi việc sẳn sàng cho công việc hôm nay ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3120a.jpg


#178

Đây là một "bao ngói", một supervisor cho tôi xem ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3126a.jpg


#179

Ngói này là một hợp chất ( Anh Văn Khoa có nói tên hợp chất này nhưng tôi quên mất ) có tính dẻo dai và bến bỉ ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3121a1.jpg


Những hình ảnh sau đây là những công đoạn "lợp ngói" theo kỷ thuật và vật liệu hiện đại ở đây ...


#180

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3119a1.jpg



#181


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3127a.jpg


#182

Lợp ngói chỉ còn là việc đóng đinh và dán keo và "cắt góc"

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3128a1.jpg


#183

Cháu Rể Quang ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3122a1.jpg

Hãy tưởng tượng thay ngói cho một căn nhà chỉ tốn vào khỏang 5 giờ ... sau khi trừ mọi chi phí thì công ty thu vào khoảng $2000 đô ... Và cũng hãy tưởng tượng công ty có 5 ê_kíp làm việc fulltime mổi ngày ...

Quang tốt nghiệp ĐH với văn bằng Business ( bằng thật ... ). Nhưng đã không làm đúng công việc chuyên môn của mình ... Tuy nhiên đứng về mặt thành công trong cuộc sống mà nói thì thật khó phán xét về giá trị Khoa Bảng hay Lao Động chân tay ...

Loạt ảnh này tôi muốn nêu lên một sự thật về nước Mỹ ... Nước Mỹ không phải là một thiên đàng ... không phải ai ở đó cũng đều hạnh phúc, ấm no và giầu có ... Nhưng USA là một đất nước có rất nhiều cơ hội cho những người quyết tâm vượt lên khỏi sự nghèo khó ... bất kể có sự khác biệt về trình độ học vấn, chủng tộc, tôn giáo, chính trị, phái tính ...

( Không những chỉ có nước Mỹ, mà còn có rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng như vậy ... Tuy nhiên chỉ nói đến Mỹ vì đây là topic "Mỹ và Canada" ... Mong Các Bạn hiểu cho ... )

Chúng tôi xin chúc tất cả Các Bạn cùng Gia Quyến Một Năm Mới "Vạn Sự Như Ý"


Thân,
KGP

apham
31-12-2015, 08:54 AM
Hôm nay là ngày cuối năm rồi, em chúc bác KhongGianPhang cùng gia quyến và tất cả các bạn xem trong topic này Một Năm Mới 2016 "Vạn Sự Như Ý, Bình An và Thành Công"

Văn Khoa
31-12-2015, 10:06 AM
Cám ơn anh Phước. Chúc anh chị cùng gia quyến Năm Mới thật dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

Tôi còn một project lớn phải xong trước khi về hưu. Hiện giờ thì bắt đầu "count down", đếm từng ... tháng. Hy vọng sẽ làm một chuyến các công viên quốc gia trong các tiểu bang về phía Tây Hoa kỳ với anh chị trong mùa Xuân 2017.

Anh đã có những cuộc "thăm dân cho biết sự tình" thật là hay. Không có hình ảnh và chính người thân thì không thể nào có những câu chuyện thực về "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" và cơ hội làm giàu như vậy.

Thời còn sinh viên, tôi đi tập sự ở một chi nhánh của hãng Esso Canada chuyên làm "ngói" này. Tiếng trong nghề gọi là "asphalt shingles". Cặn bã của dầu thô sau khi lọc được gọi là nhựa đường (asphalt). Nhựa đường được đem đến nhà máy làm ngói. Nguyên liệu căn bản là giấy bồi (felt) đặc biệt trong đó có trộn fiber glass để tăng độ bền và dẻo dai. Những cuộn giấy felt khổng lồ thả giấy vào những vại asphalt nóng để giấy được bão hòa trong dung dịch asphalt. Sau đó mặt dưới được phun bột cho khỏi dính (trừ một vệt dài không phun để làm keo). Mặt trên thì được phun đá vụn nhỏ nhiều loại và nhiều màu khác nhau rồi đi vô máy cán. Loại nào có bảo đảm 25 năm thì dầy hơn. Sau đó miếng felt này đi vào máy cắt và đóng hàng. Nhiệm vụ của tôi là tạo những chu kỳ cực nóng và cực lạnh trong phòng thí nghiệm để đo sức bền bỉ so với thời gian.

Trong hình #178, một bao này rất nặng, cỡ chừng 30, 40 ký mà "supervisor" khiêng như chơi! Công việc làm trong 5 tiếng là nhờ nhân viên thông thạo và ... mấy cái máy đóng đinh với cái compressor lớn. Mà sao không thấy máy giao hàng lên tới mái nhà luôn anh Phước?

PMC
31-12-2015, 10:24 AM
Mấy nay lễ lộc lu bu quá, quên vô coi Không Gian lão gia phiêu lưu ký. Bữa nay 30 Tết... Tây rồi, chúc lão gia năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc, cùng lão bà sớm quay lại Canada để em có dịp diện kiến!
:)

KhongGianPhang
31-12-2015, 12:28 PM
Cảm ơn Bác apham, anh Văn Khoa và Bác PMC ... đã vào chúc Tết ... Tây ... LOL

Chúng tôi bây giờ sẽ đi Sydney Downtown để dự tiệc đón Tân Niên ... đang countdown và cũng đang "Tống Cựu, Nghinh Tân" ...

Ở đây, Sydney, chúng tôi còn 7:30 hrs nửa là 2016 ... Xin lỗi đi trước Các Bạn một "chút" ... LOL

Thân,
KGP

anhlp
31-12-2015, 02:11 PM
Cảm ơn Bác apham, anh Văn Khoa và Bác PMC ... đã vào chúc Tết ... Tây ... LOL

Chúng tôi bây giờ sẽ đi Sydney Downtown để dự tiệc đón Tân Niên ... đang countdown và cũng đang "Tống Cựu, Nghinh Tân" ...

Ở đây, Sydney, chúng tôi còn 7:30 hrs nửa là 2016 ... Xin lỗi đi trước Các Bạn một "chút" ... LOL

Thân,
KGP

Đến giờ này thì ở đây cũng còn tới 10h nữa mới tới năm 2016 ;-), thôi thì chúc Anh Chị đón năm mới trước vui vẻ - nhiều hạnh phúc ạ!
:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::c heers::cheers:

Major_K
31-12-2015, 03:44 PM
Hello, Hello,

Em xin chào mọi người, Anh KGP, và Chị J4F.

Em vẫn theo xem thread nầy và kiên trì chờ tới phiên mình góp ảnh.

Anh KGP lên mục diễn đàn nầy với đầy đủ hình ảnh, chi tiếc, lời kể, bình luận, v. v., thật phong phú, thật hay! Rất ít người có khả năng như vậy ... Chúc mừng Anh!

Em thì đang được nghĩ dài trong mùa đại lễ trên nước Mỹ này. Sẵn dịp, Em đưa đám trẻ con đi vacation và ngày mai chúng sẽ vui chơi và count down năm 2015 và coi pháo hoa tại "The happiest place on earth, (Disneyland)".

Chúc AC năm 2016 tràn đầy sức khỏe và luôn được hạnh phúc!

Em,
Khải

KhongGianPhang
05-01-2016, 06:56 PM
Cám ơn anh Phước. Chúc anh chị cùng gia quyến Năm Mới thật dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

Tôi còn một project lớn phải xong trước khi về hưu. Hiện giờ thì bắt đầu "count down", đếm từng ... tháng. Hy vọng sẽ làm một chuyến các công viên quốc gia trong các tiểu bang về phía Tây Hoa kỳ với anh chị trong mùa Xuân 2017.

Anh đã có những cuộc "thăm dân cho biết sự tình" thật là hay. Không có hình ảnh và chính người thân thì không thể nào có những câu chuyện thực về "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" và cơ hội làm giàu như vậy.

Thời còn sinh viên, tôi đi tập sự ở một chi nhánh của hãng Esso Canada chuyên làm "ngói" này. Tiếng trong nghề gọi là "asphalt shingles". Cặn bã của dầu thô sau khi lọc được gọi là nhựa đường (asphalt). Nhựa đường được đem đến nhà máy làm ngói. Nguyên liệu căn bản là giấy bồi (felt) đặc biệt trong đó có trộn fiber glass để tăng độ bền và dẻo dai. Những cuộn giấy felt khổng lồ thả giấy vào những vại asphalt nóng để giấy được bão hòa trong dung dịch asphalt. Sau đó mặt dưới được phun bột cho khỏi dính (trừ một vệt dài không phun để làm keo). Mặt trên thì được phun đá vụn nhỏ nhiều loại và nhiều màu khác nhau rồi đi vô máy cán. Loại nào có bảo đảm 25 năm thì dầy hơn. Sau đó miếng felt này đi vào máy cắt và đóng hàng. Nhiệm vụ của tôi là tạo những chu kỳ cực nóng và cực lạnh trong phòng thí nghiệm để đo sức bền bỉ so với thời gian.

Trong hình #178, một bao này rất nặng, cỡ chừng 30, 40 ký mà "supervisor" khiêng như chơi! Công việc làm trong 5 tiếng là nhờ nhân viên thông thạo và ... mấy cái máy đóng đinh với cái compressor lớn. Mà sao không thấy máy giao hàng lên tới mái nhà luôn anh Phước?

Cảm ơn Anh Văn Khoa đã bổ túc thêm những thông tin hửu ích về "ngói" ...

Về máy giao hàng thì ảnh #181 - 182 đã chụp rỏ. Đây là một dàn nâng kéo bằng dây tựa lên cái thang. Tôi cũng thắc mắc như anh, nhưng Quang đã giải thích rằng những job nhỏ thì không cần phải đem dàn nâng đến ...



Đến giờ này thì ở đây cũng còn tới 10h nữa mới tới năm 2016 ;-), thôi thì chúc Anh Chị đón năm mới trước vui vẻ - nhiều hạnh phúc ạ!
:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::c heers::cheers:

Cảm ơn lời chúc của Em ... Anh Chị cũng chúc Em cùng Gia Quyến Vạm Sự Như Ý trong Năm Mới ...



Hello, Hello,

Em xin chào mọi người, Anh KGP, và Chị J4F.

Em vẫn theo xem thread nầy và kiên trì chờ tới phiên mình góp ảnh.

Anh KGP lên mục diễn đàn nầy với đầy đủ hình ảnh, chi tiếc, lời kể, bình luận, v. v., thật phong phú, thật hay! Rất ít người có khả năng như vậy ... Chúc mừng Anh!

Em thì đang được nghĩ dài trong mùa đại lễ trên nước Mỹ này. Sẵn dịp, Em đưa đám trẻ con đi vacation và ngày mai chúng sẽ vui chơi và count down năm 2015 và coi pháo hoa tại "The happiest place on earth, (Disneyland)".

Chúc AC năm 2016 tràn đầy sức khỏe và luôn được hạnh phúc!

Em,
Khải

Anh Chị cảm ơn Em ... Những kỷ niệm đẹp ở SJ với Em và ở Santana, Little Saigon với Anh VK vẫn luôn ở trong lòng anh chị ... Anh biết Em đang chờ đến phiên góp ảnh ... Khá lâu đó nhen ... LOL ... Nhưng chờ được thì đang khen vì đã đạt đến level cực cao của Chữ Nhẩn ... Chúc mừng Em ... LOL

================================================== =========================

Thật trùng hợp ... đầu năm thì điểm tham quan kế tiếp là một " Lò Rượu ". Sẳn dịp mời Quí Bạn no say một bữa cho đã ...

Wine Tasting là một trong những điểm du lịch rất hấp dẩn du khách ở nước ngoài cũng như ở trong nước Mỹ.

Chúng tôi được Cô Cháu đưa đi tham quan ... Thật cảm động khi Cô Cháu đã lấy 10 ngày nghĩ để đưa chúng tôi đi chơi ...

Chateau Elan là một hãng rượu nổi tiếng ở Atlanta trong một thời gian rất lâu, trải qua rất nhiều đời ... Chúng tôi đến vào buổi chiều ... Khung cảnh cánh đồng nho bạt ngàn dưới ánh nắng xế chiều tạo nên một cảm giác thật ấm cúng và thơ mộng ...


#184

Bồn hoa trước cổng vào ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8200a.jpg


#185

Một hàng dây nho dưới ánh nắng chiều ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8129a.jpg


#186

Chateau Elan ... nhìn từ cổng vào ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8156a.jpg


#187

Chateau Elan . Đây là tòa nhà tiếp thị ... giới thiệu sản phẩm và điều hành những tours tham quan những cánh đồng nho ở đây lẫn Wine Tasting với những loại rượu nổi tiếng của Chateau Elan

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8162a.jpg


#188

Vài hình ảnh kiến trúc và trình bày trong Chateau Elan ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8164a.jpg


#189

Đây là tầng lầu ... nơi tổ chức những buổi tiệc, hội nghị theo yêu cầu của khách hàng ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8176a.jpg


#190


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8168a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

OA _ NỮ
05-01-2016, 09:38 PM
Một chuyến đi ko chỉ là săn cảnh đẹp mà mỗi bức ảnh còn biết kể chuyện nữa..Ngưỡng mộ quá. Cám ơn anh chi và những người bạn cùng chuyến đi đã mang lại những cái nhìn rất khác về nhiếp ảnh. Chúc gia đình anh chị và những người bạn một năm mới có thật nhiều những chuyến đi mới nữa. (SR OANU chúc hơi muộn vì năm mới ...Mải say. Hì hì.)

anhlp
05-01-2016, 11:37 PM
Cảm ơn Anh Văn Khoa đã bổ túc thêm những thông tin hửu ích về "ngói" ...

Về máy giao hàng thì ảnh #181 - 182 đã chụp rỏ. Đây là một dàn nâng kéo bằng dây tựa lên cái thang. Tôi cũng thắc mắc như anh, nhưng Quang đã giải thích rằng những job nhỏ thì không cần phải đem dàn nâng đến ...




Cảm ơn lời chúc của Em ... Anh Chị cũng chúc Em cùng Gia Quyến Vạm Sự Như Ý trong Năm Mới ...




Anh Chị cảm ơn Em ... Những kỷ niệm đẹp ở SJ với Em và ở Santana, Little Saigon với Anh VK vẫn luôn ở trong lòng anh chị ... Anh biết Em đang chờ đến phiên góp ảnh ... Khá lâu đó nhen ... LOL ... Nhưng chờ được thì đang khen vì đã đạt đến level cực cao của Chữ Nhẩn ... Chúc mừng Em ... LOL

================================================== =========================

Thật trùng hợp ... đầu năm thì điểm tham quan kế tiếp là một " Lò Rượu ". Sẳn dịp mời Quí Bạn no say một bữa cho đã ...

Wine Testing là một trong những điểm du lịch rất hấp dẩn du khách ở nước ngoài cũng như ở trong nước Mỹ.

Chúng tôi được Cô Cháu đưa đi tham quan ... Thật cảm động khi Cô Cháu đã lấy 10 ngày nghĩ để đưa chúng tôi đi chơi ...

Chateau Elan là một hãng rượu nổi tiếng ở Atlanta trong một thời gian rất lâu, trải qua rất nhiều đời ... Chúng tôi đến vào buổi chiều ... Khung cảnh cánh đồng nho bạt ngàn dưới ánh nắng xế chiều tạo nên một cảm giác thật ấm cúng và thơ mộng ...


#184

Bồn hoa trước cổng vào ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8200a.jpg


#185

Một hàng dây nho dưới ánh nắng chiều ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8129a.jpg


#186

Chateau Elan ... nhìn từ cổng vào ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8156a.jpg


#187

Chateau Elan . Đây là tòa nhà tiếp thị ... giới thiệu sản phẩm và điều hành những tours tham quan những cánh đồng nho ở đây lẫn Wine Testing với những loại rượu nổi tiếng của Chateau Elan

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8162a.jpg


#188

Vài hình ảnh kiến trúc và trịnh bày trong Chateau Elan ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8164a.jpg


#189

Đây là tầng lầu ... nơi tổ chức những buổi tiệc, hội nghị theo yêu cầu của khách hàng ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8176a.jpg


#190


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8168a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

Seri này đẹp quá Anh, em thích nhất 185 :26:

just_4_fun
06-01-2016, 03:44 PM
Cảm ơn anh Văn Khoa, Major_K, anhlp và Chị OA_Nữ đã vào giao lưu ạ.

Buổi chiều ở vườn nho Chateau Elan ánh nắng thật đẹp. Nhìn những chiếc lá và chùm nho dưới tia nắng chiều thật đẹp.


#191


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0990a.jpg


#192

Tâm Huyết ... hihi

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1000a.jpg


#193

Vườn trồng rất nhiều loại nho để làm nhiều loại rượu khác nhau.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_0999a1.jpg


#194


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1005a2.jpg


#195

Chateau Elan

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1015a.jpg


#196

Đây là một vườn nho nhỏ để giới thiệu những loại nho để làm những loại rượu sản xuất ở Lò Rượu Chateau Elan.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1024a.jpg


#197

Chateau Elan luôn có những tiệc tùng, hội họp, hội nghị, tours đền đây để gặp mặt trong một khung cảnh thật đẹp .


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1026a.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh chuyến đi .

PMC
08-01-2016, 10:47 AM
Cám ơn bác KGP đã cho bà con tiếp tục chuyến đi. Năm mới chúc hai bác nhiều sức khỏe để tiếp tục đi, đi nữa, đi mãi,... nghe giống hông, he he...

Đi những thắng cảnh như vầy mới thấy trình độ làm du lịch của người ta tới tầm cỡ nào. Làm bất cứ ngành gì cũng vậy, chỉ lớn mạnh được khi thoát khỏi sự áp đặt gò bó kiểu như "bộ văn hóa tư tưởng", "ban chỉ đạo",... mà trình độ học vấn của mấy ổng thì... thôi rồi, LOL...

just_4_fun
12-01-2016, 03:08 PM
Cảm ơn bác PMC đã vào giaol ưu ạ!

Tôi tiếp với loạt ảnh cuối ở hãng rượu Chateau Elan :

Vài hình ảnh trong gian phòng chưng bày các loại rượu .


#198

Quầy chưng bày các loại rượu đã đoạt giải trong những năm trước.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1040a2.jpg


#199

Trên tường có những tranh họa như trình bày nhưng khâu làm rượu trong quá khứ.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1039a.jpg


#200

Quà lưu niệm cũng thật ấn tượng.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1042a1.jpg


#201

Người ta đồn :"dân Mỹ chơi khác người" .

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1045a1.jpg


#202

Goodbye Chateau Elan .

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1027a2.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh.

anhlp
12-01-2016, 07:39 PM
@Chị J4F: Chờ lâu quá Chị ơi ;-(((
PS: Nhóc em xem qua topic có hỏi là hình ai chụp, chụp ở đâu mà ... đẹp thế :26:
Tiếp đi Anh - Chị :19:

KhongGianPhang
13-01-2016, 05:29 PM
Một chuyến đi ko chỉ là săn cảnh đẹp mà mỗi bức ảnh còn biết kể chuyện nữa..Ngưỡng mộ quá. Cám ơn anh chi và những người bạn cùng chuyến đi đã mang lại những cái nhìn rất khác về nhiếp ảnh. Chúc gia đình anh chị và những người bạn một năm mới có thật nhiều những chuyến đi mới nữa. (SR OANU chúc hơi muộn vì năm mới ...Mải say. Hì hì.)


Cảm ơn ON rất nhiều ... Những dòng giao lưu của ON đã làm tôi nhớ lại cái thời ... mà chúng ta cùng nhau dong ruỗi trong chuyến Âu Du Ảnh Bộ ... Bộ ảnh đó chỉ up lên có một nửa. Năm nay nếu rãnh tôi sẽ hoàn tất nó luôn LOL ... Chúng tôi cũng chúc ON một Năm Mới Vạn Điều Như Ý .



Seri này đẹp quá Anh, em thích nhất 185 :26:

Cảm ơn Em ... đã luôn ghé vào theo dõi chuyến đi ...


Cám ơn bác KGP đã cho bà con tiếp tục chuyến đi. Năm mới chúc hai bác nhiều sức khỏe để tiếp tục đi, đi nữa, đi mãi,... nghe giống hông, he he...

Đi những thắng cảnh như vầy mới thấy trình độ làm du lịch của người ta tới tầm cỡ nào. Làm bất cứ ngành gì cũng vậy, chỉ lớn mạnh được khi thoát khỏi sự áp đặt gò bó kiểu như "bộ văn hóa tư tưởng", "ban chỉ đạo",... mà trình độ học vấn của mấy ổng thì... thôi rồi, LOL...

Cảm ơn Bác vẫn luôn vào "ủng hộ" chuyến đi ... Đọc những dòng giao lưu của Bác và những Bác khác tôi thực sự cảm thấy rất vui ...


================================================== ===========================


Thật lòng xin lỗi Các Bạn ... Nếu có sự chậm trễ nào đó khiến Các Bạn phải chờ thì xin hiểu do là những lý do bất khả kháng ... nhé ?


Đây là loạt ảnh cuối ở Lò Rượu Chateau Elan. Như đã nói ở post trước, hãng rượu Chateau Elan đã trãi qua rất nhiều đời trong việc cất rượu và sản xuất rượu. Qua những hình ảnh trình bày ở trên tường trong tòa nhà tiếp tân và tiếp thị thì hãng Chateau Elan có xuất xứ từ Pháp ...

Ảnh #198 của J4F có chụp một bảng mầu nâu có ghi là Thành Quả đã đạt 100 bằng khen thưởng cho những loại rượu được sản xuất trong vòng 2 năm liền của Chateau Elan ...


#203

Tranh vẽ những công đoạn làm rượu từ những khâu làm thùng rượu, trồng nho, nghiền nho, cất rượu ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8196a2.jpg


#204

Một cảnh trí bày biện trong gian phòng chưng bày sản phẩm. Những gì chúng ta sẽ thấy là những sản phẩm rượu, những sản phẩm "hardware" về những công cụ chứa rượu, phục vụ và những thành đạt huy hoàng của Chateau Elan từ khi thành lập cho đến nay ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8186a.jpg


#205

Đây là quầy Wine Tasting cho những du khách trong Tours ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8185a.jpg


#206

Những ai yêu rượu thì biết rằng phẩm chất rượu tùy thuộc vào nhiều yếu tố ... Thùng ủ và giử rượu là một trong những yếu tố quan trọng xác quyết phẩm chất từng loại rượu ... Thùng rượu Chateau Elan ... một niềm tự hào ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8195a.jpg


#207

Một cách trình bày ... thật lãng mạn ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8193a.jpg


#208

Những sản phẩm đạt thành tích khen thưởng ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8188a.jpg


#209


Đây là một Trademark mà tôi rất thích ...

Một công ty Chateau Elan thành đạt hôm nay, đã luôn nghĩ về những lúc chập chững trên thương trường ... Công đoạn "nghiền nho" bằng chân của các cô thôn nữ ngày xưa bên Âu Châu ... đã được chọn như là một Trademark ở hãng Rượu và Resort Chateau Elan .

Những lúc trà du tửu lậu ... người ta thường nói rằng : Ngày xưa thùng rượu nào mà nho được "đạp dập" bởi các cô "trinh nữ" thì sẽ có mùi vị thật "đặc biệt" vì có chứa những chất "xúc tác" cực kỳ hấp dẩn ...

Hèn gì mà ... thi thoảng cũng cùng một loại rượu mà có chai ... khi uống vào thì mùi vị ngon không thể tả ... LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8197a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ...

Hẹn Các Bạn ở một địa danh khác ...


Thân,
KGP

PMC
14-01-2016, 10:18 AM
Cám ơn Không Gian lão gia, phóng sự ảnh mà góc chụp nghệ thuật quá, chịu hông nỗi LOL... Tốc độ của nhị vị lão gia vầy, chờ tới Canada hơi bị lâu LOL... Nói giỡn chớ lão gia take your time nhe, he he...

KhongGianPhang
14-01-2016, 03:25 PM
Cảm ơn Bác PMC đã vào giao lưu và ưu ái chúng tôi ... ( gần quá khỏi cần "quote" ) ... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tránh để Các Bạn chờ lâu ...

================================================== ===========================


Centennial Olympic Park, Atlanta

Được kiến tạo vào năm 1996, nhằm thu hút du khách nhân Atlanta Olympic 1996, Centannial Olympic Park quả là một địa điểm thu hút du khách đến thăm Atlanta City vượt trội một cách đáng kể từ sau năm 1996.

Centennial Olympic Park nằm ngay trung tâm thành phố bao quanh bởi những cao ốc nổi tiếng, những địa điểm du lịch và những đại công ty nổi tiếng hàng đầu thế giới về giải trí, truyền thông và thức uống ...

Từ đây du khách có thể thả bộ đi tham quan hầu như toàn Atlanta Downtown trong một ngày ... Trong công viên có đầy dảy những hàng cây bóng mát và ghế đá công viên để du khách nghĩ chân và ăn uống ... Giống như ở Úc, toilets ( Restroom ) công cộng hầu như chổ nào cũng có ... không tính tiền như ở Âu Châu và không thiếu thốn như ở một số quốc gia mà chúng tôi đã có dịp đi qua .


#210

Đây là biểu tượng chính cho Centennial Olympic Park, với tương đài hinh Chiếc Đuốc rước "Lữa Thiêng Thế Vận" từ Greece ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8229a1.jpg


#211

Từ công viên Thế Vận, chúng ta nhìn về trung tâm thành phố cách chổ nhìn khoảng 1km

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8241a.jpg


#212

Nhìn về hướng khác thì chúng ta lại thấy tòa Trụ Sở Headquarter CNN ... Chúng ta đi vào tham quan sau ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8233a.jpg


#213

Một hướng khác thì chúng ta lại thây một trung tâm Vui Chơi Giải Trí cho du khác đủ mọi lứa tuổi ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8294a1.jpg


#214

Những nhân viên TP đang chuẩn bị cho một Concert vào tối hôm đó ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8298a.jpg


#215

Hướng đi vào tham quan Trụ Sở Trung Ương CNN

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8242a1.jpg


#216

Centennial Olympic Park...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8295a.jpg


#217

Một góc nhìn khác ...
http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8299a.jpg


#218

Đây là Trụ Sở Trung Ương Cocacola nổi tiếng trên thế giới ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8317a.jpg


#219

Đây là một Trung Tâm Thủy Sinh, được cho là lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8315a1.jpg

Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
15-01-2016, 11:05 AM
CNN Headquarter :


Để đánh giá mức độ khách quan và khả tín về những tin tức mà chúng ta đọc hàng ngày ... thì phải tìm hiểu xem những tin tức đó được truyền thông từ những cơ quan truyền thông nào ...

Muốn đánh giá một quốc gia thật sự có Tự Do và Dân Chủ hay không ... thì hãy nhìn vào sức mạnh, tầm vóc và tính độc lập của những cơ quan truyền thông Tư Nhân

Như một thực tế không phủ nhận, trong một quốc gia càng có nhiều cơ quan truyền thông độc lập ( không thuộc cơ quan ngôn luận quốc gia ) , có tầm vóc và lớn mạnh thì những tin tức từ những cơ quan này sẽ được đánh giá là trung thực, khách quan, và khả tín hơn những tin tức từ những quốc gia khác ... Và càng nhiều cơ quan truyền thông tư nhân thì mức độ cạnh tranh cũng sẽ khiến họ làm việc tốt hơn trong việc tìm những tin tức nóng bỏng, quan trọng ... có tính thời sự nhưng không quên tính trung thực, khách quan và mức độ khả tín trong việc chọn lọc những tin tức truyền đạt đến với mọi người ...

Đây là một việc thật dễ hiểu ... Người ta sẽ tìm đọc, nghe và xem những nguồn tin tức trung thực, khách quan và khả tín từ những cơ quan này ... Điều này có nghĩa là sẽ mang lại nhiều lợi nhuận đến cho họ. Công ty truyền thông này sẽ càng ngày càng lớn mạnh ... Và CNN là một cơ quan truyền thông có tầm cỡ nhất nhì trên thế giới ...

Hôm nay chúng ta vào tham quan Trụ Sở Trung Ương CNN, tọa lạc tại trung tâm thành phố Atlanta ...


#220

Bước vào tòa Trụ Sở Trung Ương CNN, người ta không khỏi ngỡ ngàng về cách trang trí rất "arty" ở đây ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8250a.jpg


#221


Những đường nét và mầu sắc trong cách trang trí tân kỳ đã làm cho du khách nổi dậy một sự đồng cảm trong lòng ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8251a1.jpg


#222

Trong tòa trụ sở này .... tất cả những gian hàng, những trang trí đều nhắm vào mục đích "promote" cho CNN ... nhắm vào "vét" tiền của du khách ... một cách lịch sự, hợp pháp mà hầu như mọi du khách đều vui vẻ "đóng góp" vào như để cảm ơn về những tin tức hửu ích cho mọi người trên thế giới ... Chính nhờ họ mà nhiều người trên nhiều quốc gia trên thế giới biết rỏ nhiều nguồn tin mà đã bị những chính quyền sở tại bưng bít, che dấu hoặc xuyên tạc sai sự thật ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8252a.jpg


#223

Một Góc Nhìn trong Trụ Sở CNN ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8259a.jpg


#224

Ứng Cử Viên trong chức vụ Phóng Viên CNN ? .... LOL

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8261a.jpg


#225

Đã được trúng tuyển ... LOL

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8264a1.jpg


#226

Đây là một Di Bảo của CNN trong Chiến dịch Desert Storm 1990 ... Chiếc Hummer này đã cùng quân đội Mỹ trong những cuộc hành quân ở Iraq ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8268a.jpg


#227

Thật oai hùng ... Hummer !!!

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8277a2.jpg


#228

Ảnh lưu niệm buổi tham quan CNN ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8266a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào xem ảnh ...


Thân,
KGP

PMC
16-01-2016, 11:00 AM
CNN Headquarter :

#228

Ảnh lưu niệm buổi tham quan CNN ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8266a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào xem ảnh ...


Thân,
KGP

Cặp này ngon nè, đăng ký với CNN đi làm phóng viên chiến trường luôn đê... LOL...

Hông lẽ ngày nào em cũng vô "cám ơn" thì thấy nó khách sáo quá lão gia hén. Thôi, em đợi lão gia và lão bà qua tới tòa nhà Coca-cola đây :)

Văn Khoa
16-01-2016, 11:38 AM
Cám ơn a. Phước và c. Tâm cho đi du lịch tiếp đến Atlanta, một thành phố mà tên đường dùng chữ Peach Tree nhiều nhất: Peach Tree Blvd, Street, Drive, Court, Lane, ...

Hai phóng viên coi "đẹp đôi" quá! CNN làm mình nghĩ tới Ted Turner và Hanoi Jane ngày xưa...

just_4_fun
17-01-2016, 09:43 AM
Cảm ơn nhị vị PMC và Văn Khoa ạ hihihi !

Tôi tiếp vài ảnh ghi lại những dịch vụ "kinh tài" của CNN :


#229

Đây là một mô hình thu nhỏ như thật giống như một phòng phát tin của CNN. Du khách mua Tour có thể vào đây trải nghiệm làm chức vụ một Xướng Ngôn Viên CNN trong một buổi truyền hình .


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1057a1.jpg


#230

Đây là một khu vực phục vụ ăn uống và giải khát ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1063a.jpg


#231

Đây là khu vực thương mại của CNN giao dịch với du khách những mặt hàng y phục và quà lưu niệm ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1065a.jpg


#232

Quầy bán vé Tour "Inside CNN"

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1066a1.jpg


#233

Gian hàng phục vụ Trẻ Em. Đây là một trong những gian hàng thu hút du khách vì hầu như du khách nào cũng thường có Trẻ Em đi kèm ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1067a.jpg


#234

Những gian hàng giao dịch với du khách và ngay cả có một Câu Lạc Bộ CNN.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1069a.jpg


#235

Ảnh cuối cùng ở CNN Headquarter. Bác Chủ bị "kênh" haha

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1059a.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh ạ.

PMC
18-01-2016, 12:54 PM
Cám ơn bác J4F! Đúng là đẳng cấp thế giới CNN! Tiếp tiếp... đê... LOL

KhongGianPhang
20-01-2016, 05:45 PM
Cặp này ngon nè, đăng ký với CNN đi làm phóng viên chiến trường luôn đê... LOL...

Hông lẽ ngày nào em cũng vô "cám ơn" thì thấy nó khách sáo quá lão gia hén. Thôi, em đợi lão gia và lão bà qua tới tòa nhà Coca-cola đây :)


Cảm ơn lòng kiên nhẩn của Bác ... hà hà ... Có tới quầy đăng ký PV chiến trường ... nhưng họ bảo : " Cái họ cần thì chúng tôi thiếu, cái không cần thì lại quá ... dư " LOL ... Hỏi họ là cái gì dzậy ? Họ bảo : Thiếu sức khỏe ... mà lại quá dư ... tuổi tác ... LOL



Cám ơn a. Phước và c. Tâm cho đi du lịch tiếp đến Atlanta, một thành phố mà tên đường dùng chữ Peach Tree nhiều nhất: Peach Tree Blvd, Street, Drive, Court, Lane, ...

Hai phóng viên coi "đẹp đôi" quá! CNN làm mình nghĩ tới Ted Turner và Hanoi Jane ngày xưa...


Anh VănKhoa ... Cũng có một thời "đầu đội trời, chân đạp đất ... " ... "điếng không sợ súng ..." ... tôi cũng có lần mơ ước làm phóng viên chiến trường ... LOL ... Nếu mộng thành sự thật thì chắc cũng "xanh cỏ" rồi cũng nên ?

Atlanta là một TB nổi tiếng về Cây Xanh và Công Viên ... cũng có rất nhiều vùng chuyên vể nông/lâm nghiệp ... Chắc có lẻ vì thế mà Peach Tree là một sản phẩm chính của Alanta/ Georgia chăng ? Anyway .... tôi không để ý tên đường lắm ... Còn nhớ được những nơi mình đến tham quan là "may" lắm rồi ... LOL

Ted Tuner thì tôi không biết rỏ lắm ... chứ "cái" Cô hanoi Jane thì thế hệ của mình quá rành ... It's a pain in the "a*s"




================================================== =========================


Pemberton Place, Atlanta


Địa điểm tham quan kế tiếp là một trong những "Icon" lớn nhất của Mỹ Quốc ...

Nhìn bên ngoài thì khó có thể tưởng tượng cả một thế giới rộng lớn khác lạ bên trong ... Có lẻ tôi sẽ dừng ở trong Coca-Cola Headquarter khá lâu để chia sẻ những hình ảnh trải qua nhiều thế hệ của chúng ta theo thời gian / lịch sử từ ngày Coca-Cola thành lập cho đến nay ... Bên trong Cty Coca-Cola chứa đựng và trưng bày tất cả mọi sản phẩm từ ngày thành lập cho đến nay ... kể cả những mẫu mã và Models quãng cáo qua nhiều thời đại .

Du khách vào đây không những do hiếu kỳ tham quan cho biết, nhưng cũng là sống lại cái thời tuổi trẻ lớn lên cùng với Coca-Cola ... Những hình ảnh, khung cảnh được trưng bày một cách quen thuộc lần lượt gợi lại những năm tháng đã đi qua trong cuộc đời của mọi người ...


#236

Tiến Sĩ Jonh S. Pemberton khám phá /phát minh ra công thức Coca-Cola vào năm 1886 ... Để tưởng nhớ và vinh danh Người Cha Đẻ ra một Sản Phẩm Giải Khát nổi tiếng nhất trên thế giới, Cty Coca-Cola đã xây dựng một trung tâm Lưu Trữ và Trưng Bày tất cả những Sản Phẩm Giải Khát do hãng Coca-Cola sản xuất ... Từ những cống đoạn làm Chai, công đoạn dây chuyền bơm sản phẩm vào chai, đến đóng nắp và đóng thùng ... đến những Vendor Machines ... những nét đặc thù phát họa cho các quầy bar bán Coca-Cola đến những Celebrities / Models đã quãng cáo cho Hãng Coca-Cola ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_2934a.jpg


#237

Quầy Thông Tin ... Tất cả những gì liên quan đến Coca-Cola du khách có thể có tất cả các thông tin cần thiết ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8316a1.jpg


#238

Tiền Cảnh Pemberton Place ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8318a.jpg


#239

Lưu niệm ... " Gươm lạc giữa rừng Hoa " ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8314a1.jpg


#240

Có người hơn 40 năm mới gặp lại ... 25 năm mới gặp lại ... Chị-Em-Cháu lúc nào cũng "ríu rít", cũng thủ thỉ/tâm sự ... làm cho tôi cũng cảm thấy vui lây ....

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8325a1.jpg


#241

Đi vào trong thì du khách như đi vào những gian phòng giải khát được trang trí qua từng thờii đại ở nhiều nơi và quốc gia trên thế giới. Hiệu ứng đèn, những máy vendor machines, cách thiết kế cho quầy tiếp thị lẫn những Celebrities/Models đã quãng cáo thương mại cho sản phẩm của từng nơi nổi tiếng trên thế giới ...

Sau đây là những hình ảnh ghi lại trong tour ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8330a1.jpg

#242

Điều thật lý thú là du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới ... Họ tụ lại những cảnh quen thuộc nơi họ sống và thời đại họ lớn lên cùng sản phẩm Coca-Cola ... Thôi thì đủ thứ tiếng vang lên như vỡ chợ ... Có người vừa kể chuyện vừa khóc như sống lại một khoảng đời bỏ quên của mình ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8333a1.jpg


#243

Những hình ảnh quen thuộc "promote" cho sản phẩm lần lượt xuất hiện tạo cho du khách những có những cảm giác thật mạnh mẻ và cuốn hút ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8335a.jpg


#244

Đây là một gian phòng mà Thuyết Trình Viên nói về lịch sử Coca-Cola từ thời phôi thai trong trứng nước cho đến nay ...

Có một điều mà không ai chối cải được là "Lịch Sử" hay "Lý Lịch" của bất cứ một "Việc Gì", "Vật Gì" hoặc ngay cả "Những Ai" ... "Quốc Gia Nào" ... đều rất quan trọng trong việc xác định "Đối Tượng" đó ...

Ngày nay ... Lịch Sử của một thương nghiệp hay bất cứ một đối tượng nào cũng được coi như là một "DNA" để xác minh đối tượng đó ... Một cách đơn giản, có nhiều hãng sản xuất Sản Phẩm Giải Khát nhưng ... lịch sử của mổi hãng đều khác nhau ...

Canadian và American có thể khó phân biệt ... nhưng mổi người đều học thuộc và tự hào về lịch sữ của nước mình ... để xác định nguồn gốc của chính mình

Không một Cty, Thương Nghiệp nào chối bỏ hoặc không trân trọng Lịch Sử của chính mình ... Cũng như không từ bỏ Lịch Sử của chính mình để "cầm nhầm" lịch sử của ai khác ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8337a1.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

PMC
21-01-2016, 10:41 AM
Quá hay Không Gian lão gia ui, có nhiêu hình Coca-cola lên hết luôn nha lão gia, em lót dép hóng đây, hi hi...
(nghe lão gia nhắc đến tiến sĩ chế tạo nước giải khát, em giựt mình nhớ tiến sĩ ruồi ở xứ thiên đường, LOL...)

KhongGianPhang
21-01-2016, 04:11 PM
@PMC : Tôi cũng đã định up hầu hết những hình ảnh tôi đã ghi lại trong Pemberton Palace ... Cảm ơn Bác vẫn tiếp tục ủng hộ giao lưu cho topic không bị tình trạng "độc thoại" ... hihihi


================================================== =======================

Pemberton Palace ( tiếp theo ), Atlanta.


#245

Đây là ảnh cuối trong Gian Phòng Trưng Bày đầu tiên trong tour ... Du khách cuốn hút vào những dấu ấn thời gian để tìm lại cho mình "một chút gì để nhớ để thương " ... LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8339a1.jpg


#246

Sau đó chúng tôi bước ra khỏi gian phòng đầu tiên để đi đến một gian phòng trưng bày khác ... Mổi gian phòng đều xoay quanh một Đại Sảnh ... Sau khi tham quan một gian phòng này thì du khách bước ra lại Đại Sảnh để đi vào gian phòng khác ...

Loạt ảnh sau đây là Đại Sảnh của Pemberton Palace ... Ít ra Việt Nam cũng dự phần vào việc góp sức cho sự Giầu Mạnh của Hãng Coca-Cola


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8346a.jpg


#247

Phát họa đường nét và cách phối mầu trong một môi trường có quang độ cao đã làm cho Pemberton Palace / Coca-Cola nổi bật nét thanh nhã, sang trọng, tinh khiết và đẳng cấp ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8347a.jpg


#248


Có ai thấy được Nét Viet Nam của chúng ta không ạ ? ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8348a.jpg


#249

Một hình ảnh ghi lại một quầy phục vụ Giải Khát cho khách hàng cách đây rất lâu ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8355a.jpg


#250

Vào đây rồi ai cũng quay lại quá khứ son trẻ của mình ... Tính trẻ con cũng sống lại qua lời nói, cử chỉ và cả trong suy nghĩ ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8353a1.jpg


#251

Đây là nơi diển tả lại phòng thí nghiệm của TS John Pemberton trong quá trình phát minh ra công thức bào chế Coca-Cola ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8356a1.jpg


#252

Còn đây là một bảng giá giới thiệu ... : Một chai Coca-Cola chỉ có 1 nickel / 5 cents ... Tôi thực tình không rỏ vào năm nào ... Chắc Anh VănKhoa biết ???

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8358a1.jpg


#253

Đây là một chiếc xe Panel Van được đặc chế theo order của gia đình Regenald Lee để đi giao Coca-Cola ở Buenos Aires. Sau đó ông David Lee có có một nghĩa cử thật cao đẹp là hiến tặng cổ vật Panel Van lại cho hãng Coca-Cola ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8360a1.jpg


#254

100% Crop để hiển thị biển thông tin về Cổ Vật Panel Van ...

Tạm dịch :

" Cách đây nhiều thập niên, thương gia Reginald Lee đã yêu cầu đặc chế một chiếc xe "thùng" Chevrolet sản xuất năm 1939 để tiện việc giao hàng ở vùng Buenos Aires. Không giống như nhưng chiếc xe tải hạng nặng đang lưu hành ... , chiếc xe "thùng" này có thể " luồn lách " xuyên qua những ngỏ hẹp và những con đường khó thông trong thành phố, để đi giao sản phẩm Coca-Cola trong nhiều năm đến những người dân Á Căn Đình đang khao khát chờ đợi ...

Sau khi David Lee ( chắc là hậu duệ GĐ Lee ) đã hiến tặng cổ vật Chiếc Xe Thùng này cho The World of Coca-Cola, thì một tiến trình chuyên chở cổ vật đến Atlanta bắt đầu. Cuộc hành trình chuyển chở Xe panel Van đến Pemberton Palace bao gồm một tháng trên đường biển và một chuyến chuyên chở đầy cam go bằng đường bộ trên môt chiếc xe tải đặc chế cho công việc chuyên chở này ! Chúng tôi nghĩ rằng quí vị hẳn cũng đã đồng ý rằng đây là một nổ lực thật xứng đáng. "


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8360b.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

anhlp
21-01-2016, 09:15 PM
@PMC : Tôi cũng đã định up hầu hết những hình ảnh tôi đã ghi lại trong Pemberton Palace ... Cảm ơn Bác vẫn tiếp tục ủng hộ giao lưu cho topic không bị tình trạng "độc thoại" ... hihihi


================================================== =======================

Pemberton Palace ( tiếp theo ), Atlanta.


#245

Đây là ảnh cuối trong Gian Phòng Trưng Bày đầu tiên trong tour ... Du khách cuốn hút vào những dấu ấn thời gian để tìm lại cho mình "một chút gì để nhớ để thương " ... LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8339a1.jpg


#246

Sau đó chúng tôi bước ra khỏi gian phòng đầu tiên để đi đến một gian phòng trưng bày khác ... Mổi gian phòng đều xoay quanh một Đại Sảnh ... Sau khi tham quan một gian phòng này thì du khách bước ra lại Đại Sảnh để đi vào gian phòng khác ...

Loạt ảnh sau đây là Đại Sảnh của Pemberton Palace ... Ít ra Việt Nam cũng dự phần vào việc góp sức cho sự Giầu Mạnh của Hãng Coca-Cola


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8346a.jpg


#247

Phát họa đường nét và cách phối mầu trong một môi trường có quang độ cao đã làm cho Pemberton Palace / Coca-Cola nổi bật nét thanh nhã, sang trọng, tinh khiết và đẳng cấp ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8347a.jpg


#248


Có ai thấy được Nét Viet Nam của chúng ta không ạ ? ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8348a.jpg


#249

Một hình ảnh ghi lại một quầy phục vụ Giải Khát cho khách hàng cách đây rất lâu ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8355a.jpg


#250

Vào đây rồi ai cũng quay lại quá khứ son trẻ của mình ... Tính trẻ con cũng sống lại qua lời nói, cử chỉ và cả trong suy nghĩ ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8353a1.jpg


#251

Đây là nơi diển tả lại phòng thí nghiệm của TS John Pemberton trong quá trình phát minh ra công thức bào chế Coca-Cola ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8356a1.jpg


#252

Còn đây là một bảng giá giới thiệu ... : Một chai Coca-Cola chỉ có 1 nickel / 5 cents ... Tôi thực tình không rỏ vào năm nào ... Chắc Anh VănKhoa biết ???

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8358a1.jpg


#253

Đây là một chiếc xe Panel Van được đặc chế theo order của gia đình Regenald Lee để đi giao Coca-Cola ở Buenos Aires. Sau đó ông David Lee có có một nghĩa cử thật cao đẹp là hiến tặng cổ vật Panel Van lại cho hãng Coca-Cola ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8360a1.jpg


#254

100% Crop để hiển thị biển thông tin về Cổ Vật Panel Van ...

Tạm dịch :

" Cách đây nhiều thập niên, thương gia Reginald Lee đã yêu cầu đặc chế một chiếc xe "thùng" Chevrolet sản xuất năm 1939 để tiện việc giao hàng ở vùng Buenos Aires. Không giống như nhưng chiếc xe tải hạng nặng đang lưu hành ... , chiếc xe "thùng" này có thể " luồn lách " xuyên qua những ngỏ hẹp và những con đường khó thông trong thành phố, để đi giao sản phẩm Coca-Cola trong nhiều năm đến những người dân Á Căn Đình đang khao khát chờ đợi ...

Sau khi David Lee ( chắc là hậu duệ GĐ Lee ) đã hiến tặng cổ vật Chiếc Xe Thùng này cho The World of Coca-Cola, thì một tiến trình chuyên chở cổ vật đến Atlanta bắt đầu. Cuộc hành trình chuyển chở Xe panel Van đến Pemberton Palace bao gồm một tháng trên đường biển và một chuyến chuyên chở đầy cam go bằng đường bộ trên môt chiếc xe tải đặc chế cho công việc chuyên chở này ! Chúng tôi nghĩ rằng quí vị hẳn cũng đã đồng ý rằng đây là một nổ lực thật xứng đáng. "


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8360b.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

Đọc xong trang này tự nhiên thấy thèm Coca Cola, để em đi mua 1 lon về nhâm nhi xem lại lần nữa ;-)))
Mong chuyến đi theo màn ảnh nhỏ này sẽ được ... nhanh hơn chút xíu ạ, tụi em dài hết cổ Anh ơi :26:

Major_K
21-01-2016, 11:10 PM
Coca Cola vẫn là đệ nhất số một soda giải khát cho em. Biết bao nhiêu soda khác nhưng vẫn kô bằng ...

Em,
Khải

KhongGianPhang
22-01-2016, 01:39 PM
@anhlp : Cảm ơn Em đã luôn ghé vào theo dõi chuyến đi ... Anh Chị sẽ cố gắng "đạp ga" thêm cho nhanh ... hihihi.

@Major_K : Yeah ... Coca-Cola vẫn là số 1 soda giải khát ... Nhớ vào khoảng cuối thập niên 1950's, anh ghiền Coca-Cola ( như bao đứa trẻ khác ... ) Mẹ nói nếu học giỏi hàng tháng đứng từ 1 đến 5 trong lớp thì sẽ được thưởng 1 chai Coca-Cola ... Thật tình mà nói, trong suốt những năm tiểu học, anh chỉ uống được có mấy chai thôi ... hic hic ... Đến bây giờ anh vẫn còn thích như thuở trẻ con, nhưng không thích uống nhiều ... Cảm ơn Em đã ghé vào giao lưu ...

================================================== =========================


Sau đây là vài hình ảnh ghi lại cách tiếp thị của hãng Coca-Cola theo từng thời gian vào địa điểm ...


#255

Những mẫu mã lọ chai chứa Coca được bán ra cho nhưng người tiêu dùng qua các thời đại ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8362a1.jpg


#256

Ngoài những cách khuyến mãi như in giải trong nắp chai, để nhưng người tiêu dùng may mắn trúng thưởng, hãng còn tìm cách phát họa ra những trò chơi như " Đãi Khách Đường Xa " vào những năm 1950's... Hình ảnh dưới đây ghi lại một thời kỳ mà hãng Coca in vào dưới đáy chai coca địa điểm "vô chai" ... Khi một nhóm bạn vào uống coca, họ lấy từng chai kiểm soát địa điểm "vô chai", người ở xa nhất sẽ được uống chai coca miễn phí. Trò chơi tiếp tục cho đến khi còn 2 người ... Và ngươi cuối cùng sẽ bao hết nhóm bạn ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8363a.jpg


#257

Vendor Machine ... Máy tự động bán Coca ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8368a.jpg


#258


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8370a.jpg


#259

Những hình ảnh quảng cáo ... Nhìn vào fashion, có thể đoán vào khoảng thập niên 40-50 ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8365a.jpg


#260

Thập niên 50 ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8371a.jpg


#261

Lại tìm được một Nét VN ở đây ... Thời gian này chắc vào khoảng thập niên 1990-2000

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8369a.jpg


#262

Đấn đây rồi mới biết hãng Coca_Cola bào chế và sản xuất ra hành chục sản phẩm Soda giải khát khác nhau chứ không chỉ một loại Coca_Cola như đa số nhiều người đã nghĩ ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8376a.jpg


Cảm ơn Các bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

Văn Khoa
23-01-2016, 05:14 AM
...Còn đây là một bảng giá giới thiệu ... : Một chai Coca-Cola chỉ có 1 nickel / 5 cents ... Tôi thực tình không rỏ vào năm nào ... Chắc Anh VănKhoa biết ???

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8358a1.jpg




Vẫn theo dõi chuyến đi kì thú của anh chị và nơi ngừng chân uống Coke ... 5 cents. Theo sử đảng Coca-Cola thì giá 5 cents tồn tại từ khi sản phẩm bắt đầu được bán từ vòi (fountain) chế vào ly từ năm 1886. Vào năm 1899, có hai luật sư đến gạ TGĐ hãng cho họ hợp đồng đóng chai. TGĐ chịu ký hợp đồng với điều kiện là hãng đóng chai vĩnh viễn phải mua nước đường từ Coca-Cola. Từ đó thương hiệu Coca-Cola với chai có vóc dáng rất đặc biệt và giá biểu 5 cents đã tràn ngập thị trường Mỹ và cả thế giới. Vì sản phẩm quá phổ thông và hãng Coca-Cola lấy số lượng làm lời, giá 5 cents đã kéo dài trong 70 năm cho đến khi cạnh tranh và kinh tế thị trường làm hãng không thể giữ giá rẻ được nữa vào cuối thập niên 1950.

KhongGianPhang
23-01-2016, 11:50 AM
@Văn Khoa : Cảm ơn Anh ... Wow ... Họ trân trọng và bảo tồn những di tích có tính lịch sử của Cty Coca-Cola kỷ thật ... Tấm bích chương bảng giá hơn 100 năm mà nhìn vẫn còn mới ... Trong thời đại kinh tế thị trường, luôn luôn bị cạnh tranh mà Cty Coca-Cola vẫn giữ vững vị trí số 1 trên thương trường Soda Giải Khát trong suốt hơn 100 năm qua thì phải nhìn nhận tinh thân cầu tiến và đầu tư vào việc sáng tạo và cải thiện sản phẩm của họ thật tốt ...

Giả sử ... chỉ có duy nhất một Cty sản xuất Soda Giải Khát, không có một Cty nào cạnh tranh, trong một quốc gia ... thì sao nhỉ ? Liệu Cty đó có luôn cải thiện sản phẩm cho ngày càng tốt hơn, lành mạnh hơn, hợp vệ sinh hơn ... để đem đến nhiều điều hửu ích và lợi ích cho người tiêu dùng ... hay không ?


================================================== =================

Tiếp đến chúng tôi đi đến gian phòng "Reflection" ... Hiệu ứng ánh sáng huyền ảo, ma mị cộng thêm vào một hệ thống gương phản chiếu đã tạo nên cho người xem một ảo giác mênh mông vô tận ... một khoảng không gian không biên giới ... Người xem bổng nhiên như mất cả phương hướng và thăng bằng ...


#263


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8409a1.jpg


#264


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8418a.jpg


#265


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8411a.jpg


#266


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8409a1.jpg


#267


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8413a.jpg



Sau đó chúng tôi đến một gian phòng "Slide_show" ... Ở đây chúng tôi được trình chiếu những giai thoại, những truyền thuyết và ngay cả những hiện tượng siêu hình có liên quan đế Coca-Cola ...


#268


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8422a.jpg


#269


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8423a.jpg


Đây là 2 ảnh ghi lại những lời đồn có tính siêu hình / siêu linh về những hiện tượng " không giải thích được ở vài nơi trên đất Mỹ ...


#270

Chi tiết về địa điểm và thời gian được ghi lại bên trái ... Bạn có tin thế giới vô hình cũng thích uống Coca ?


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8419a1.jpg


#271


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8420a.jpg



Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ....


Thân,
KGP

KhongGianPhang
27-01-2016, 07:14 AM
Xin lỗi quí Bạn ... Quốc Khánh Úc Đại Lợi cho nên bị " trì trệ " vài hôm ...

Chúng ta đi tiếp nhen ...

Đây là loạt ảnh cuối ở Pemberton Palace ... Có lẻ đây là điểm mà du khách ưa chuộng nhất : Uống Coca Free !!!

Đi quầy nào cũng đầy cả người ... Vào đây mới biết "mùi vị" Coca khác nhau ở mổi nơi trên thế giới, thích hợp cho từng khẩu vị của người dân cho mổi vùng hoặc quốc gia. Ở đây du khách sẽ có dịp thử những mùi vị ở những quốc gia khác mà nơi mình chưa / không hề có ...


#272

Quầy thử Coca là những trụ ghi rỏ mùi vị nơi Coca xuất cảng qua hoặc bào chế ở địa phương đó ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8429a.jpg


#273

Một góc nhìn khác ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8440a.jpg


#274

Một du khách đang thử đến "mùi vị" thứ 7 của một quầy Coca, và đây là quầy thứ 6 ... Vẫn chưa chịu đi LOL

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8433a.jpg


#275

Mô hình một hệ thống dây chuyền trong hệ thống sản xuất Coca ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8435a.jpg


#276

Thật ngưỡng mộ phong cách thưỡng lãm của Cô Bé trẻ tuổi này ... Một phong cách lịch lãm, chuyên biệt và sâu sắc của một người trưởng thành ... không hời hợt, nông cạn và ồn ào như những trẻ em cùng lứa trong Pemberton Palace ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8426a.jpg


#277

Còn đây là gian phòng bán quà lưu niệm ... Tất cả mọi du khách đều phải đi qua ngỏ này trước khi rời khỏi Pemberton Palace ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8445a.jpg


Đấy là một số hình ảnh ghi lại ở Pemberton Palace ...

Hẹn quí Bạn ở một địa điểm kế tiếp ...

Cảm ơn quí Bạn đã ghé vào tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

PMC
27-01-2016, 10:16 AM
Tuyệt vời! Cám ơn hai bác KGP và J4F :)
Hình như tất cả các điểm tham quan ở Bắc Mỹ đều bắt buộc mình phải đi xuyên qua quầy hàng lưu niệm rồi mới cho ra. Bọn tư bản bóc-lột dã man, he he...

just_4_fun
30-01-2016, 10:52 AM
Cảm ơn Bác PMC vẫn luôn theo dỏi chuyến Bắc Mỹ và vào giao lưu ạ !


Hôm sau chúng tôi đi tham quan Stone Mountain.

Xin chia sẻ vài ảnh trước khi Bác Chủ sẽ giới thiệu về địa danh này .

Những ảnh sau đây được chụp trong một tiệm bán quà Lưu Niệm được làm bằng thủy tinh, gạch men và đá ở Stone Mountain


#278

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1109a.jpg


#279


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1110a.jpg


#280


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1111a.jpg


#281


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1117a1.jpg


#282


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1119b.jpg


#283


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1120a.jpg


#284


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1121a.jpg


#285


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1122a.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào ngắm ảnh chuyến Bắc Mỹ ạ .

KhongGianPhang
03-02-2016, 04:45 PM
Chào Các Bạn ...

Xin lỗi vì đã không tiếp tục chuyến đi sớm hơn ... "Ngày hết, Tết đến ... " lu bu quá !!!

Như J4F đã nói, chúng tôi được đưa đi tham quan Stone Mountain ngày hôm sau ...

Stone Mountain là một địa danh du lịch thu hút du khách rất nhiều sau Atlanta Downtowns : CNN, Aquarium và Pemberton Palace ...

Về địa chất thì đây là một quả núi Thạch Anh "Monzonite" có cao độ 514m so với mặt biển , và khoảng 250m so với chân núi. Du khách đến đây tham quan không những chỉ ngắm hình dạng khá kỳ lạ của quả núi mà còn là một nơi có những di tích lịch sữ và những điểm mốc chính trị quan trọng ...

Ngoài ra, tùy theo mùa trong năm, ở Stone Mountain người ta có những buổi trình chiếu Laser Shows tuần 1 lần, có khi 2-3 lần ... Trong khu vực Stone Mountain, du khách có thể ăn uống, mua sắm, tham gia những trò chơi thích hợp cho mọi lứa tuổi ...

Để lên đến đỉnh núi, du khách có thế đi lên bậc cấp, hoặc đi "cáp treo". Khi Thu về, thì lên đỉnh núi để ghi lấy Cảnh Thu vào khu rừng chung quanh thì thật hích thú. Chúng tôi sang Mỹ cũng cố gắng đi vào mùa Thu để chụp cảnh Thu ... nhưng năm nay Thu đến muộn, khi chúng tôi ở đây lá mới bắt đầu vàng ... Tiếc thật !

Vì chúng tôi đến để xem Laser Shows, ban đêm, đến hơi muộn nên không còn đủ thì giờ để lên đỉnh núi chụp hoàng hôn ... ( Cũng tiếc thật !!! )

Trên đường đi đến nơi trình chiếu Laser Show, chúng tôi ghé vào gian hàng lưu niệm ...

Ghi vội vài ảnh kỷ niệm ...


#286


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8461a.jpg


#287


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8468a.jpg


#288


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8462a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé vào ngắm ảnh và giao lưu ...


Thân,
KGP

PMC
05-02-2016, 10:28 AM
Em vẫn âm thầm theo dõi đấy nhé, hai bác KGP và J4F cố lên :)

KhongGianPhang
05-02-2016, 06:20 PM
@PMC : Cảm ơn Bác vẫn luôn kiên trì theo dỏi chuyến Bắc Mỹ ...

================================================== =============

Sau cùng thì chúng tôi cũng đến một bãi đất trống sạch sẻ, nơi sẽ trình chiếu Laser Show tối nay ... Tại hiện trường thì đã có khá đông khác giả đi xem show ... Đúng là một nơi thích hợp cho một bữa thư giản ngoài trời cho mọi gia đình vì ở Stone mountain có vài sinh hoạt vui chơi cho mọi người .


#289

Ảnh này chụp lấy một phần Stone Mountain, khung khắc tượng của 3 Nhà Vận Động và Sáng Lập cho một Chính Quyền Liên Bang Hoa Kỳ trong suốt thời kỳ Nội Chiến ở Mỹ .

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8475a.jpg


#290

Đây là một tác phẩm điêu khắc "bas relief" lớn nhất thế giới. ( Bas Relief là một kỷ thuật điêu khắc "mỏng" trên một mặt phẳng tạo nên một cảm giác 3D cho người xem, giống như hình "nổi" trên những tiền cắc ... ). Ba người trong tác phẩm điêu khắc là : Ba Nhà Lãnh Đạo và Vận Động thành lập Chinh Quyền Liên Bang Hoa Kỳ trong thời kỳ Civil War ... Tổng Thống Jefferson Davis, Tướng Robert E Lee và Tướng Thomas F "Stonewall" Jackson ...

Diện tích tác phẩm này lớn khoảng 6400m2, gần bằng diện tích 2 sân football cộng lại ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8476a.jpg


#291

Có một Train Tour, around the Stone Mountain base, đưa du khách đi tham quan cảnh trí chung quanh quả núi ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8499a2.jpg


#291

Có một du khách muốn đi xe lữa ... nhưng không còn chuyến nào cả ... Hẹn lần sau ... LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8480a.jpg


#292


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8483a.jpg


#293

Chiều Vàng ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8496a.jpg


#294

Stone Mountain không những là một nơi có điếu khắc những Nhà Lãnh Đạo đã Vận Động và Thành Lập Chính Quyền Liên Bang, mà còn là một nơi ghi dấu sự Tái Sinh lần thứ 2 của Hội Kín Ku Klux Klan do William J Simmons và một vài Đồng Bọn cầm đầu vào năm 1915 ... Sau đó Stone Mountain là nơi Cứ Địa tụ tập của hội KKK này ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8499a2.jpg


#295


Đây là một ảnh thật bình thường ghi lại một buổi đi tham quan một địa danh ở Mỹ ...

Nhưng khi nhận xét một cách sâu sắc thì phải nhìn nhận rằng đây là một xã hội văn minh ... khi mà mọi người dân đều thể hiện một nét văn hóa và dân trí thật đáng để cho nhiều nơi phải noi gương và học hỏi cách sống, ứng xử nơi công cộng ...

Nhìn vào ảnh ... một cảm giác riêng tư nhưng thân thiện ... đèn nhà ai nấy tỏ nhưng lại gần gủi trong một không gian rộng lớn ...

Người người nhóm theo từng gia đình, nhưng lại không có những sinh hoạt làm phiền đến người khác. Một sự tôn trọng riêng tư cho từng gia đình qua việc tạo nên một khỏang trống được hành xử tự nguyện đã nói lên một lòng tự trọng của người dân ở đây ... Có nhiều người đến sau, họ nhìn quanh rồi đi tìm nơi khác ... không chen vào ngồi giữa khoảng trống 2 gia đình ... Đợi mãi mà không thấy ai vứt rác để mình chụp vài tấm ...

Tôi liếc nhìn quanh ... cũng bắt gặp và nghe thấy có nhiều du khách đến từ nơi khác ... Nhưng họ cũng tỏ ra có văn hóa ra phết ... cũng tự trọng , cũng hòa đồng vào một nếp sống văn minh như mọi người ở đây ... Mới hay cái nề nếp xã hội nó làm cho con người thay đổi ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8500a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan chuyến đi Bắc Mỹ ... Hẹn loạt ảnh kế tiếp ...


Thân,
KGP

just_4_fun
12-02-2016, 11:40 AM
Hôm nay ra Tết nên không còn bận rộn như mấy hôm trước Tết.

Góp thêm vài ảnh chụp trước khi trời tối :


#296

Chiều vàng trên Stone Mountain.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1130a.jpg


#297

Một khung cảnh thật đẹp : Non Nước Hửu Tình.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1138a.jpg


#298

Bức họa điêu khắc Tổng Thống Jefferson Davis và 2 Tướng Lãnh Robert Lee và Thomas Jackson.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1144a1.jpg


#299


Laser Show bắt đầu. Vách đá trở thành màn ảnh chính của Laser Show .


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1150a.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào ngắm ảnh ạ.

anhlp
17-02-2016, 07:26 PM
Chuyến đi có vẻ như ngày càng thú vị!
Chúc Anh - Chị năm mới Sức khỏe, An lành, Hạnh phúc. Chúc thêm nhiều chuyến đi.
Em vẫn xem topic ghường xuyên, vẫn chờ và hóng hình cũng như những lời bình rất thú vị!

PMC
20-02-2016, 12:47 PM
Coi bộ gia đình bác KGP & J4F ăn Tết hơi bị lớn nhe, để khán giả chờ lâu quá nhe. Mau nhận khuyết điểm tự phê bình đi, hi hi...

KhongGianPhang
22-02-2016, 07:28 PM
Chào tất cả Các Bạn theo dỏi Chuyến Đi Bắc Mỹ ...


Vì lý do bất khả kháng ... chúng tôi buộc lòng phải tạm ngưng chuyến đi trong một thời gian 1 tháng...

Thành thật xin lỗi Quí Bạn về việc này ... Hẹn tái ngộ cùng Quí Bạn vào cuối tháng Ba.

Thân,

J4F & KGP

thanhba1961287
22-02-2016, 07:40 PM
Theo dõi ảnh và bài viết của bạn thật thú vị. Bạn sớm quay lại nhé.

napcao
24-02-2016, 03:31 PM
bắc mỹ cái gì cũng to cụ nhỉ

anhlp
26-03-2016, 09:13 AM
Em xin phép kéo lên, Anh Chị tiếp tục sớm đi ạ ;-)

theonguyen
26-03-2016, 10:00 AM
Hy vọng sẽ sớm được xem tiếp ảnh của anh chị. Em xin ké một tấm chụp ở Công viên Quốc gia Acadia, Maine.
http://www.2048px.life/wp-content/uploads/2015/10/27/8591/Acadia-National-Park-017.jpg

KhongGianPhang
04-05-2016, 07:15 PM
Coi bộ gia đình bác KGP & J4F ăn Tết hơi bị lớn nhe, để khán giả chờ lâu quá nhe. Mau nhận khuyết điểm tự phê bình đi, hi hi...


Theo dõi ảnh và bài viết của bạn thật thú vị. Bạn sớm quay lại nhé.


bắc mỹ cái gì cũng to cụ nhỉ


Em xin phép kéo lên, Anh Chị tiếp tục sớm đi ạ ;-)


Hy vọng sẽ sớm được xem tiếp ảnh của anh chị. Em xin ké một tấm chụp ở Công viên Quốc gia Acadia, Maine.
[IMG]http://www.2048px.life/wp-content/uploads/2015/10/27/8591/Acadia-National-Park-017.jpg[IMG]



Chào tất cả Các Bạn,

Cảm ơn quí Bạn đã ưu ái theo dỏi topic này ... Quả là tinh thần tôi không ổn lắm trong 2 tháng nay nên không có cảm hứng để đưa Các Bạn đi tham quan Bắc Mỹ ... Tôi sẽ tiếp tục kể chuyện Chuyến Đi Bắc Mỹ trong nay mai ...

Chúc Các Bạn An Vui và Hạnh Phúc.

Thân,
KGP

just_4_fun
13-05-2016, 06:58 PM
Chào táo ngộ quí ACE.

Chuyến Đi Bắc Mỹ tiếp tục.

Ngày hôm sau người nhà đưa chúng tôi đi tham quan Ngôi Đền Thờ Hindu lớn nhất của người Ấn ở đây.


#300

Trực diện


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1249a.jpg


#301

Cánh Trái


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1244a2.jpg


#302

Cánh Phải

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1242a1.jpg


#303

Tiền Sảnh

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1250a1.jpg


Cảm ơn quí ACE đã ghé vào topic.

Văn Khoa
14-05-2016, 10:56 AM
Hello chị Tâm, mừng và cám ơn chị đã tái xuất giang hồ. Hy vọng anh Phước theo bén gót chị! Người Mỹ gốc Ấn là một sắc dân khá thành công ở Mỹ.

anhlp
14-05-2016, 11:16 AM
Chào táo ngộ quí ACE.

Chuyến Đi Bắc Mỹ tiếp tục.

Ngày hôm sau người nhà đưa chúng tôi đi tham quan Ngôi Đền Thờ Hindu lớn nhất của người Ấn ở đây.


#300

Trực diện


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1249a.jpg


#301

Cánh Trái


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1244a2.jpg


#302

Cánh Phải

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1242a1.jpg


#303

Tiền Sảnh

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1250a1.jpg


Cảm ơn quí ACE đã ghé vào topic.

Mừng Anh Chị đã trở lại! Em xin chúc sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe!
... và tiếp tục theo dõi chuyến đi ạ.

KhongGianPhang
14-05-2016, 08:40 PM
Hello chị Tâm, mừng và cám ơn chị đã tái xuất giang hồ. Hy vọng anh Phước theo bén gót chị! Người Mỹ gốc Ấn là một sắc dân khá thành công ở Mỹ.


Cảm ơn Anh Văn Khoa ... Chúng tôi rất nhớ những sinh hoạt của DĐ ... Rất vui khi vừa trở lại mà đã có những người Bạn Ảnh đón chờ. Tôi sẽ cố gắng " rô đa " lại . Chúc Anh vui + khỏe.


Mừng Anh Chị đã trở lại! Em xin chúc sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe!
... và tiếp tục theo dõi chuyến đi ạ.

Cảm ơn Em, anh chị dạo này khỏe ... Tuy nhiên thật khó để tập trung ý tưởng ...


================================================== =============================


Đền Thở Giáo Phái Hindu tọa lạc trên một khu đất rộng lớn. Ngoài đền thờ, tín đồ Ấn còn tổ chức những sinh hoạt tôn giáo cho cộng đồng người Ấn ở đây. Hindu là một tôn giáo có tầm vóc lớn hơn Phật Giáo tại Ấn Độ. Triết lý / Giáo lý Hindu đã ảnh hường lớn lao và sâu rộng trong đời sống tinh thần của tín đồ Hindu.


#304

Chi tiết của Đền Thờ


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8741a.jpg


#305

Một không khí trang nghiêm và tỉnh lặng trong khuôn viên của Đền Thờ ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8723a.jpg


#306

Khoảng sân tiền sảnh thật rộng lớn để chứa đủ những tín đồ đến hành hương trong những ngày lễ trọng đại ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8706a.jpg


#307

Những nét kiến trúc mang nét đặc thù của nền văn minh Ấn Độ ... Và Voi là một trong những biểu tượng của Ấn Độ.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8745a.jpg


#308

Người ta thường nói lâu lâu " nịnh vợ " một chút thì cuộc đời sẽ gặp vạn điều lành, may mắn và sống lâu ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8727a.jpg


#309


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8732a.jpg


#310

Một kỷ niệm đẹp với một tín đồ Hindu ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8724a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé tham quan topic ... Đang " rô đa " lại, máy chưa nóng lắm ...


Thân,
KGP

PMC
16-05-2016, 10:38 AM
Chúc mừng hai bác KGP và J4F đã trở lại... lợi hại hơn xưa... LOL.
Chắc là việc nhà đã êm xuôi rồi hai bác nhỉ. Mong xem tiếp phóng sự của hai bác! Thân :)

just_4_fun
17-05-2016, 07:13 PM
Anh Văn Khoa ơi AX hơi bị mất thăng bằng tí . Em tiếp tục chuyến đi để kick_start ảnh trở lại. Cảm ơn anh đã vào thăm topic.

anhlp cảm ơn em nhiều. Anh chị vẫn khỏe. Chắc sẽ chậm hơn lần trước vì anh P chưa ổn lắm .

Bác PMC Mọi việc đã xong xuôi. Gần trăm ngày rồi. Nhanh thật .


Em tiếp tục :

Đến tối chúng tôi đi tham quan Vườn Đêm ở Atlanta Botanical Garden. Hên thật vì đó là special event năm một lần . Xin chia sẻ vài ảnh chụp tàm tạm khung cảnh vườn đêm hôm đó


#311


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1343a.jpg


#312


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1321a2.jpg


#313


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1299a1.jpg


#314


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1355a.jpg


Cảm ơn quí ACE vào theo dỏi chuyến đi ạ .

KhongGianPhang
20-05-2016, 06:38 PM
Vườn Đêm ở Atlanta Botanical Garden thật sự chúng tôi không "ấn tượng" lắm. Những hệ thống "lighting" thật đơn giản ... nếu không nói là nghèo nàn. Hầu như không có một hệ thống Đèn Rọi nào để tạo nên một hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo đủ mạnh để thu hút người tham quan ...


#315


Phần trang hoàng trưng bày ở phòng tiếp tân.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8757a.jpg


#316


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8760a1.jpg


#317

Toàn một diện tích rộng lớn gồm nhiều Ha đều được trang trí bằng những hệ thống đèn LED's rẻ tiền ... Trông giống như một "farm" tinh trùng nhiều chủng loại ... hahaha. Tôi không hiểu Chủ Đề của Night Garden là gì !!!!!!


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8797a.jpg


#318

Đôi khi nhìn vào trông giống như lạc vào một khoảng không gian vô tận ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8817a1.jpg


#319

Ảnh cuối ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_8832a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan hình ảnh của chuyến đi ...


Thân,
KGP

tommeow
22-05-2016, 09:24 PM
Cho mình ké vài tấm ảnh USA, trước là giao lưu chơi, sau là đỡ nhớ những ngày tháng lang thang bên đó..
Khi ấy mình không lưu tâm đến việc chụp ảnh nên chỉ có mội "cục xà bông G7", không ngờ em này lại có thể cho ra những bức ảnh không hề tệ..
https://farm8.staticflickr.com/7087/27102294091_77ee4b3f20_c.jpg
Khu Powdermill-Maryland

tommeow
22-05-2016, 09:33 PM
Không khí trong lành nên có thể chụp máy nào cũng ra ảnh đẹp.., phải vậy khg các bác?
https://farm8.staticflickr.com/7404/26896644850_6f8e4b17a8_c.jpg

Trantucuong
22-05-2016, 10:12 PM
Ở đây cũng còn tùy địa phương, có nơi thì trời nắng đẹp suốt ngày nhưng cũng có nơi thì trời xám xịt và mưa không hết nước.
Em xin được góp vui với tấm ảnh về quang cảnh thành phố Pittsburgh, PA
http://www.vnphoto.net/data/p17/127531_dsf29315289jpg.jpg

goner
24-05-2016, 03:56 AM
Chào mừng bác KGP và J4F đã trở lại. Cháu đang hóng ảnh Calgary của 2 bác mà lâu quá...

Anh PMC, có cách nào liên lạc với anh ko? Để hôm nào rãnh đi chụp choạt với ạ. Máy móc e bị bụi đóng lớp rồi.

KhongGianPhang
25-05-2016, 07:12 PM
Cho mình ké vài tấm ảnh USA, trước là giao lưu chơi, sau là đỡ nhớ những ngày tháng lang thang bên đó..
Khi ấy mình không lưu tâm đến việc chụp ảnh nên chỉ có mội "cục xà bông G7", không ngờ em này lại có thể cho ra những bức ảnh không hề tệ..
https://farm8.staticflickr.com/7087/27102294091_77ee4b3f20_t.jpg
Khu Powdermill-Maryland


Không khí trong lành nên có thể chụp máy nào cũng ra ảnh đẹp.., phải vậy khg các bác?
https://farm8.staticflickr.com/7404/26896644850_6f8e4b17a8_t.jpg


Cảm ơn Bác tommeow ( tomcat ? ) đã góp vui cho chuyến đi thêm phần hào hứng ... Những "cục xà bông" có lắm khi cho ra những tấm ảnh làm tôi rất ngạc nhiên và sửng sờ. Chuyến về VN vừa qua tôi chỉ mang về một Bridge Camera Olympus SP100EE ... và nó đã cho ra nhiều tấm ảnh khá ưng ý. Chắc trong tương lai gần tôi sẽ chi còn mang nổi chiếc máy nhỏ&nhẹ này thôi ...







Ở đây cũng còn tùy địa phương, có nơi thì trời nắng đẹp suốt ngày nhưng cũng có nơi thì trời xám xịt và mưa không hết nước.
Em xin được góp vui với tấm ảnh về quang cảnh thành phố Pittsburgh, PA
http://www.vnphoto.net/data/p17/127531_dsf29315289jpg_t.jpg


Cảm ơn Bác Trantucuong đã vào góp vui ... Nếu Bác có ảnh đồng bộ với những địa điểm của chúng tôi thì không còn gì bằng ...


Chào mừng bác KGP và J4F đã trở lại. Cháu đang hóng ảnh Calgary của 2 bác mà lâu quá...

Anh PMC, có cách nào liên lạc với anh ko? Để hôm nào rãnh đi chụp choạt với ạ. Máy móc e bị bụi đóng lớp rồi.


hihihihi ...Chào "Cháu" ... Chúng tôi không có tham quan Calgary, chỉ ở cách đó khoảng 2hrs lái xe. Lần sau chắc sẽ ghé và thăm Bác PMC luôn thể ...


================================================== =========================


Sau khi tham quan Atlanta Botanical Garden, chúng tôi ghé và một trung tâm shopping VN để ăn tối. Cô cháu hỏi tôi rất nhiều điều về Úc. Trong thâm tâm một số người Mỹ và người VN ở Mỹ, thì Úc Châu là một quốc gia nhược tiểu, nhỏ bé. Có người từ Mỹ đến Úc mang theo xà bông, kem đánh răng để cho bà con bên này... ( vì nghe nói bên Úc không có )

Tôi nói rất nhiều điều về Úc mà Cô Cháu cứ há hốc miệng để nghe ... Và hứa sẽ sang Úc trong một ngày không xa.

Lan man nhiều chuyện tôi nổi hứng kể cô cháu nghe về những ngưởi bạn Mỹ tôi quen từ năm 1965 cho đến 1975 thì mất liên lạc. Tôi nói đến nhiều địa danh tôi ao ước đến ... Nào là Golden Gate Bridge, San Francisco, New York ... Và tôi rất tiếc là lần này chúng tôi không đi đến tham quan Kennedy Space Center được vì không có đủ thì giờ ...

Về đến nhà 11 giờ đêm ... chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reng ... Cô Cháu gọi ... hỏi chúng tôi có muốn đi Orlando vào 5 giờ sáng mai không ? Trời ạ ! tưởng tám cho vui không ngờ Cô Cháu vì muốn toại nguyện cho tôi mà lên mạng search Flights bay đi Orlando. Giá " on sale" Round tickets $100 đô cho mổi người ... Ok ... Tới luôn. Chúng tôi sẽ bay đi Orlando trong vòng 6 giờ nửa để tham quan Kennedy Space Center, Universal Studio và Disneyland ...

Khỏi ngủ luôn ...

Hẹn gặp ở Orlando ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
25-05-2016, 07:49 PM
Tôi biết về Kennedy Space Center vào năm 1969 khi mà phi thuyền Apollo 11 đã thành công đáp xuống Mặt Trăng vào ngày 20-07-1969. Được một anh bạn người Mỹ đang làm việc tại Nha Trang tặng cho một Đặc Bản Tạp Chí LIFE về tất cả những chi tiết kỷ thuật về chương trình Apollo đầu tiên cho đến Apollo 11 ... cho đến những chi tiết liên quan đến 3 vị anh hùng trong lịch sử không gian của nhân loại : Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins, tôi ngấu nghiến đọc đi đọc lại rất nhiều lần cho đến độ lúc ấy tôi thuộc gần hết cuốn tạp chí dày cộm ... Đến tháng 9-1969 tôi được nhà trường cho phép tôi thuyết trình về chuyến đổ bộ Lịch Sử này của ngành Không Gian NASA Mỹ ...

Ngồi uồng cafe chờ đến sáng để ra phi trường bay đi Orlando mà lòng bồi hồi nhớ lại một quãng đời cách đó 46 năm ... Cứ nôn nao nhìn đồng hồ ... Đứng ngồi không yên ... Rỏ, mình cũng còn " trẻ" phết ... ngày xưa mà ngày mai có đi đâu thì tôi đó cứ nôn nao không ngủ được ...


#320

Ước mơ thành sự thật ... Here I am ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_3238a.jpg


#321

Lòng vui mừng không tả xiết ... Lâu lâu niềm vui lại rộn lên trong lòng ... làm chân mình như nhũn, yếu hẳn ...

Ngỏ vào ... Trung Tâm Không Gian Kennedy, Orlando


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9141a.jpg


#322


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9142a.jpg


#323

Tổng Thống Kennedy là một trong những vị Tổng Thống tài ba nhất của Mỹ. Nếu không có Ông tôi e rằng ngành Khoa Học không Gian Mỹ đã không có những bước tiến bộ vượt bực trong thập niên 60 ... Tôi đã thần tượng Ông từ thời niên thiếu ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9143a.jpg


#324

Cổng kiểm soát vé trước khi theo đoàn đi tham quan Tour tham quan Kennedy Space Center

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9151a.jpg


#325

Ảnh lưu niệm Ba Dì Cháu ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9145a2.jpg


#326


... Và chúng tôi ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9146a1.jpg


Cảm ơn Các Bạn vào tham quan Kennedy Sapce Center.


Thân,
KGP

tommeow
25-05-2016, 10:42 PM
Vài tấm ảnh thủ phủ bang Maryland :Annapolis. Thành phố nhỏ bên vịnh Spa Creek, xinh đẹp với hoàn toàn kiến trúc Châu âu. Cuộc sống nơi đây yên ả bình lặng, người lớn tuổi ở đây dưỡng già thì ôi thôi, tuyệt vời. Đã tới đây thật tình không muốn về nữa..
https://c5.staticflickr.com/8/7452/26636977044_c53fcc7edc_c.jpg
2 chuyến ngao du đất Mỹ đều dùng con G7, nhưng may thay..

tommeow
25-05-2016, 10:45 PM
The Yatch basin
https://c7.staticflickr.com/8/7383/26968842110_bcc7880c80_c.jpg

tommeow
25-05-2016, 10:49 PM
https://c7.staticflickr.com/8/7502/26637275534_e990a4ee26_c.jpg

tommeow
25-05-2016, 10:51 PM
Cafeteria
https://c1.staticflickr.com/2/1628/24459456616_574674f415_c.jpg

PMC
26-05-2016, 11:44 AM
Chào mừng bác KGP và J4F đã trở lại. Cháu đang hóng ảnh Calgary của 2 bác mà lâu quá...

Anh PMC, có cách nào liên lạc với anh ko? Để hôm nào rãnh đi chụp choạt với ạ. Máy móc e bị bụi đóng lớp rồi.

Goner nhắn pm cho anh rồi vô facebook liên lạc cho lẹ nhe. Forum thì làm biếng lên chứ FB thì mỗi ngày luôn, kkkk...

Lại một lần nữa, chào mừng hai bác KGP và J4F đã quay trở lại để tiếp tục phóng sự tuyệt vời :)

KhongGianPhang
30-05-2016, 08:46 PM
Cảm ơn Bác PMC đã vào tham quan và giao lưu ... Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục kể chuyện Chuyến Đi .


Từ ngoài cổng kiểm soát vé, chúng tôi tiến về trạm xe Bus để đi tour tham quan những cơ sở trong Trung Tâm Không Gian Kennedy. Vì nhanh chân cho kịp giờ chuyến tour. Chúng tôi có ghi vài ảnh lưu niệm, không có đủ thì giờ cho việc chọn lựa những Góc Nhìn mong muốn ...


#327

Đây là nơi triển lãm những phi thuyền không gian trong lịch sữ không gian của Mỹ Quốc.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9159a.jpg



#328

Một "buồng" Điều Hành của một phi thuyền, hình như là chương trình Gemini > Là phần cuối nằm trên chóp của phi tuyền không gian

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9165a.jpg


#329


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9171a.jpg


#330


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9172a1.jpg


#331

Hướng này bị cấm vào ... Không rỏ lý do, nhưng không cản được lòng hiếu kỳ ... Cũng cố bấm vài tấm.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9173a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan ...


Thân,
KGP

Trantucuong
31-05-2016, 02:47 AM
Cảm ơn Bác Trantucuong đã vào góp vui ... Nếu Bác có ảnh đồng bộ với những địa điểm của chúng tôi thì không còn gì bằng ...
Cảm ơn Bác khongGianPhang cháu còn nhỏ tuổi chỉ đáng tuổi con tuổi cháu của Bác. Cháu không được đi nhiều nơi nên khó để có ảnh đồng bộ với các Bác nhưng xem qua về chuyến đi thì ảnh về các địa phương như VA hay D.C. thì cháu cũng xin được góp vui.

#332
Downtown của Charlotteville, VA là quê nhà của TT Thomas Jefferson (cũng là hometown của TT James Monroe và James Madison)
https://c5.staticflickr.com/8/7272/27081944780_9701c33a59_o.jpg (https://flic.kr/p/Hg93Eq)DSF0396 (https://flic.kr/p/Hg93Eq) by Trantucuong (https://www.flickr.com/photos/66127097@N07/), on Flickr

#333
Và đây là tượng của Thomas Jefferson một trong những vị tổng thống đáng kính nhất nước Mỹ trong đài tưởng niệm ông tại D.C.
https://c3.staticflickr.com/8/7635/26749964714_5cac45772c_o.jpg (https://flic.kr/p/GKNyyb)IMG-20150721-00082 (https://flic.kr/p/GKNyyb) by Trantucuong (https://www.flickr.com/photos/66127097@N07/), on Flickr

just_4_fun
03-06-2016, 06:21 PM
Cảm ơn 2 bác Goner và PMC đã vào giao lưu.

Loạt ảnh này vừa chụp vừa chạy nên toàn ảnh lưu niệm hihi


#334


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1465a.jpg


#335


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1466a.jpg


#336


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1469a.jpg


#337

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1473a1.jpg


#338

Đây là phòng nói chuyện và giao lưu giữa quan khách và những phi hành gia trong những chuyến du hành và thám hiểm không gian trong những năm trước.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1470a1.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào tham quan hình ảnh của Chuyến Đi.

KhongGianPhang
09-06-2016, 06:40 PM
Bus Tour chở du khách đi tham quan địa phận NASA trong vòng 45 phút. Ngồi trên xe bus thật khó chịu vì không có những góc nhìn tốt. Có những cảnh thật hay thì mình lại ngồi dãy ghế bên khuất. Tức thật. Lại còn bị phản chiếu nên đa phần không có ảnh tốt.

Một phần nữa là vì an ninh quốc gia nên những toà buildings và cơ sở quan trọng thì không cho du khách vào.

Nó như cưỡi ngựa ngắm hoa nên không thích thú lắm ... Dù sao thì cũng up ảnh lên cho đầy đủ nơi này.


#339

Đây là Bệ Phóng phi thuyền

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9198a1.jpg


#340

Đây là Dàn Phóng phi thuyền ....


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9217a.jpg


#341

Mổi Building hoặc cơ sở xe bus đi ngang qua là một cơ sở lắp ráp một bộ phận trong phi thuyền không gian. Có khi có một số bộ phận lắp ráp tự nơi khác, được mang đến đây để hoàn tất công đoạn cuối cùng.

Từ một Building/Cơ Sở này đến một nơi khác cách nhau 5-10 kms, cô lập bằng những kênh nước để phòng hờ có hỏa hoạn xảy ra ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9230a2.jpg


#342

Đá Sỏi là một vật liệu làm Chất Đệm rất tốt để tránh hoặc giảm bớt cường độ/biên độ rung động trong suốt thởi gian phóng phi thuyền ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9231a.jpg


#343

Đây là Bệ Di Chuyển phi thuyền từ Building Công Đoạn cuối cùng đến Dàn Phóng và Bệ Phóng.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9236a.jpg


#344

Tòa Building lắp ráp phi thuyền không gian ... ( có rất nhiều tòa Building như thế này nằm rải rác trong đị phận NASA.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9242a.jpg


#345

Một cơ sở sản xuất/ chế tạo / lắp ráp những bộ phận trong một phi thuyền không gian ....


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9244a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào theo dỏi Chuyến Đi ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
16-06-2016, 05:08 PM
Tiếp tục Bus Tour tham quan trong NASA Center, chúng tôi dừng lại một Trung Tâm Appollo Saturn V Center để trải nghiệm lại giây phút " thực sự " trong việc chứng kiến qua tai nghe mắt thấy về một cuộc phóng phi thuyền không gian Appollo lên Mặt Trăng.


#346


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9251a.jpg


#347

Đây là hình ảnh của một phi thuyền không gian được đặt lên Bệ Phóng và Dàn Phóng ... đang chuẩn bị được phóng lên Mặt Trăng.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9254a.jpg


#348

Trong vòng vài chục phút, người ta đã dàn dựng lại những giây phút thực sự từ lúc chuẩn bị "đề máy" phản lực cho đến khi khai hỏa phóng phi thuyền lên ... Bao gồm tất cả những âm thanh động cơ phản lực của phi thuyền. Âm thanh của những phóng viên đài Truyền Hình trực tiến trên mặt đất. Âm thanh liên lạc của phát ngôn viên NASA và âm thanh của những tiếng la hét reo hò từ khán giả đến để chứng kiến cuộc phóng phi thuyền ...

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9260a.jpg


#349

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9263a.jpg


#350


Rồi thì "Count Down" bắt đầu ... Gian phòng bắt đầu rung chuyển ( như nó đã bị rung động trước đây khi phi tuyền được phóng lên từ mặt đất ... Tiềng rền vang từ những động cơ phản lực đã làm mọi người bịt tai vì âm lực quá lớn. Đó là những gì thực sự xãy ra trong một cuộc phóng phi thuyền. Nên nhớ, gian phòng này nằm sâu dưới mặt đất, và những chuyên gia, chuyên viên NASA có trách nhiệm trong phòng đều phải mang headphone.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9273a.jpg


#351


Cuối cùng thì phi thuyền đã được phóng lên không gian một cách thành công... Gian phòng này là gian phòng "Tổng Hành Dinh" trong chương trình phóng phi thuyền lên không gian.

Ai đã từng xem phim Appollo 13 thì sẽ nhận ra "gian phòng " này ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9274a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan Chuyến Đi ....


Thân,
KGP

PMC
20-06-2016, 10:33 AM
Tuyệt với :)
Cám ơn hai bác KGP và J4F!

thanhhao652
20-06-2016, 11:28 AM
nhìn mê thật, nhất là mấy tấm chụp gateway arch nhìn đã mắt

KhongGianPhang
20-06-2016, 05:57 PM
Chúng tôi cảm ơn 2 Bác PMC và thanhhao652 đã vào tham quan và giao lưu trong topic. ...


Bước ra khỏi Tổng Hành Dinh của chương trình phi thuyền không gian Apollo mà lòng vui sướng, hả hê ... LOL ... Những mơ ước thời thanh niên đã toại nguyện. Đến đây coi như tiền vé vào tham quan Kennedy Space Center đã xứng đáng rồi ... LOL

Sau đó Tour Bus đưa chúng tôi đến một khu triển lãm khổng lồ ... Nơi đây NASA trưng bày những Modules rời ( Bộ Phận ) trong một phi thuyền không gian Apollo. Một nơi mà thật hấp dẩn ... Thật đã con mắt ... Từ trước giờ toàn chỉ nhìn qua hình ảnh ...

Tai Nghe ... Mắt Thấy ... Tay Rờ ... .... Sướng Rên Mé Đìu Hiu ( Duyên Anh )

Những chi tiết sau Các Bạn có thể Google để bỉết thêm . Tôi chi sơ lượt tổng quát về cơ cấu một phi thuyền Apollo ...

1. Stage #1 : Đây là tầng "trệt" bao gồm 5 Bộ Máy Phản Lực rất lớn. Đây là tầng lớn nhất của phi thuyền có nhiệm vụ chứa nhiên liệu Liquid Oxygen, và đưa phi thuyền vào thượng tầng khí quyển để vào quĩ đạo Mặt Đất.


#352


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9276a1.jpg


#353


Tỉ lệ giữa 1.6m và đường kính ống phản lực ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9285a.jpg


#354

Nhìn về hướng phải, chúng ta sẽ thấy Stage #1 được tách rời với Stage #2 ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9293b.jpg


2. Stage #2

Stage #2, Tầng 2 sẽ tiếp tục khai hỏa để đưa phi thuyền vào quĩ đạo Mặt Đất sau khi Stage #1 bị tách ra khỏi phi thuyền và rơi xuống Mặt Đất ( thường là rơi xuống biển ). Tầng 2 gồm 5 Bộ Máy phản Lực, nhỏ hơn ở Tầng 1 và bể chưa nhiên liệu Liquid Hydrogen. Nó có nhiệm vụ tiếp tục đưa phit thuyền vào quĩ đạo Mặt Đất và bay quanh quĩ đạo đợi Thời Điểm T sẽ tăng tốc bắn phi thuyền tách ra khỏi quĩ đạo Mặt Đất .


#355


Đây là nơi tiếp nối giữa Tầng 1 và 2 ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9303a.jpg


#356

Đây là 5 Bộ Máy Phản Lực của Tầng 2 ... Trông nhỏ hơn 1/2 kích cở Bộ Máy ở Tầng 1


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9298a.jpg


#357

Một góc nhìn Tầng 2 được đặt trên giàn trưng bày ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9306a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan Chuyến Đi ...


Thân,
KGP

baochau02012016
21-06-2016, 03:20 PM
ly bia gì to vậy bác,uống say chết hjhj

just_4_fun
22-06-2016, 04:36 PM
Em xin tiếp với bác chủ vài ảnh ở gian phòng trưng bày những hình ảnh, hiện vật lịch sử của những chuyến du hành vũ trụ trong chương trình Apollo ở Kennedy Space Center.

#358

Ống kính của em dài hơn nên có thể đứng xa hơn để thấy được đáy một máy phản lực.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1482a.jpg


#359

Stage #1 và #2. Bên trên là những LOGO cho những chuyến Apollo.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1486a.jpg


#360


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1487a.jpg


#361

Đây là một mô hình trong suốt một phi thuyền không gian Apollo thu nhỏ để du khách có thể biết nó chứa đựng những gì bên trong.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1491a1.jpg


#362

Chụp từ mũi phi thuyền. Ống kính không đủ rộng để lấy hết khi chu9p ngang. Ngay chóp mũi phi thuyền là Tháp Thoát Hiểm. Và bác chủ sẽ giải thích rỏ hơn ở những ảnh sau.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1494a.jpg


Xin cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh của chuyến đi.

KhongGianPhang
27-06-2016, 06:44 PM
Cho đến nay chúng ta đã tham quan 2 giai đoạn trong một cuộc phóng phi thuyền Apollo lên Mặt Trăng.

Ở giai đoạn #2, Tầng 1 sẽ tách rời ra khỏi phi thuyền và rơi xuống biển. Giai đoạn #2, tầng 2 sẽ được tách rời khỏi phi thuyền và sẽ ở lại quỹ đạo Mặt Đất sau khi đẩy phi thuyền tách rời khỏi quĩ đạo Mặt Đất để bay vạo không gian hướng đến Mặt Trăng.

Phần còn lại của phi thuyền bao gồm 3 phần : Command Module (CM) , Service Module (SM) và Spacecraft Lunar Module Adaptor (SLA) .

Xin xem lại ảnh #345, chúng ta sẽ thấy một phi đạn nhỏ, NASA gọi là Launch Escape System (LES) , tạm dịch là Tháp Thoát Hiểm. LES nằm vào phần chóp đầu của một phi thuyền Apollo. Nhiệm vụ của LES là khai hỏa bắn Command Module ra khỏi phi thuyền trog trường hợp khẩn cấp như : Hủy Bỏ Phi Vụ vì lí do An Toàn cho bất cứ một sai sót nhỏ nào trong việc kiểm soát toàn bộ trước khi khởi động phi vụ. Hoặc trong lúc khởi động và sau khi khởi động mà có trục trặc kỷ thuật hoặc hỏa hoạn xãy ra thì LES sẽ khai hỏa đẩy Command Module ra xa khỏi phi thuyền và sau đó bung dù để rơi xuống đất an toàn.
Sau khi Stage #2 khai hỏa khoảng 20 sec. , thì LES sẽ bị loại đi khỏi phi thuyền để nằn trong quỹ đạo của Mặt Đất ...


#363

Đây là phần tiếp nối giữa Stage #2 ( bên trái) và Spacecraft Lunar Module Adaptor SLA


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9315a.jpg


#364

Đây là Spacecraft Lunar Module Adaptor. Nhiệm vụ của phần này là chứa đựng và bảo quản Lunar Module (LM), Nguyệt Xa trong suốt chuyến du hành cho đến quỹ đạo Mặt Trăng.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9310a.jpg


#365

Lunar Module ( tạm dịch ý ... Nguyệt Xa ). Phi Thuyền Apollo 11, NASA gọi là EAGLE. LM Eagle sẽ tách khỏi SM ( NASA gọi là Columbia trong chuyến Apollo 11 ) và đáp xuống Mặt Trăng cùng với 2 phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin trong chuyến Apollo 11.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9312a.jpg


#366

Phần kết nối kế tiếp là Service Module. Phần này có nhiệm vụ chứa đựng những nhu yếu cần dùng trong chuyến đi cho SLA, CM, LM gồm Pin, Nhu Yếu Phẩm, Tái Tạo Oxygen, Nhiên Liệu, Bộ Phận thay thể, bảo trì ...
Khi vào quỹ đạo Mặt Trăng thì Phần SM + CM sẽ tách khỏi SLA. Và xoay đầu 180 độ, kết ráp lại với Nguyệt Xa LM ... và kéo LM ra khỏi SLA . SLA sau đó nằm luôn trong quỹ đạo của Mặt Trăng.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9317a.jpg


#367

Đây là phần gồm Command Module và Service Module. Ở trên cùng là Tháp Thoát Hiểm LES ( top )

Command Module và Service Module sau khi LES tách ra khỏi phi thuyền ở giai đoạn 2 ... ( bottom )


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9329a1.jpg


#368

Đây là ảnh trọn vẹn phần phi thuyền không gian tách ra khỏi quỹ đạo Mặt Đất bay vào không gian hướng đến Mặt Trăng ( dì nhiên không có Tháp Thoát Hiểm LES )

Phòng Điều Hành Command Mudule là nơi điều khiển hướng bay, liên lạc, nghĩ ngơi ... Đây là phần nhỏ nhất trong phi thuyền Apollo. Command Module và Service Model được kếp nối trong suốt chuyến bay cho đến khi bay về lại quỹ đạo Mặt Đất sau khi đổ bộ ở Mặt Trăng. Phần bằng phẳng ở chóp Command Module là nơi kết nối với Nguyệt Xa LM trên quỹ đạo Mặt Trăng.

Sau khi hoàn tất đặc vụ đổ bộ mặt Trăng thì Nguyệt Xa Eagle LM sẽ được phóng xuống Mặt trăng để NASA đo Lunar Gravity ( hấp lực ?) của Mặt Trăng

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9337a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan hình ảnh trong chuyến đi ...

Thân,
KGP

KhongGianPhang
04-07-2016, 05:28 PM
Sau khi tham quan khu vực trưng bày nhưng Cơ Phận rời của một phi thuyền Apollo, chúng tôi đến tham quan những gian phòng trưng bày những thiệt bị cơ giới du hành trên Mặt Trăng ... Và có quá nhiều hình ảnh và chi tiết để up lên đay ... Các Bạn nào có dịp đến Kennedy Space Center thì sẽ có dịp thấy thêm ...

Bus Tour tiếp tục đưa chúng tôi đến tham quan những khu vực khác ... Dọc đường anh tourguide chỉ cho chúng tôi một tô chim Đại Bàng BA. Anh ta nói đây là một điều không tưởng vì BA không thường ở những vùng miền nam nước Mỹ ...

Lens 16-35 ... cũng bắn đại vài phát ... ( làm trò cười cho mấy Bác "chim cò" bên Mỹ LOL )


#369

Crop tối đa ... Tổ chim và chim BA.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9413a1.jpg


#370


BA in Flight ...


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9426a.jpg


Cái cảm giác thật sướng khi nghĩ rằng mình cũng shoot được BA in Flight bên Mỹ LLLLLLLOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL



#371


Đây là một quán Cafe Giải Khát trên Quỹ Đạo ... cảm giác cũng "phê" lắm ... LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9431a.jpg


#372

Sau đó chúng tôi đến nghe buổi nói chuyện về Khoa Học Không Gian do Phi Hành Gia Jerry Carr, Chỉ Huy Trưởng Trạm Không Gian Skylab 4 ... Và sau đó có chuyện trò trao đổi riêng với Ông và chụp hình lưu niệm. Hôm ấy vắng người xin gặp mặt, nên tôi nói chuyện được với Ông khá lâu ...


http://www.photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9436a1.jpg


#374


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9437a.jpg



#375


Và cũng không quên ghi ảnh lưu niệm với một "Phi Hành Gia" trên ... Mặt Đất ... LOL


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9444a1.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã ghé topic theo dỏi chuyến đi ...


Thân,
KGP

MikeNguyen
05-07-2016, 11:56 AM
Sẽ quay trở lại nước Mỹ trong một ngày không xa, nhìn hình mà nôn nao quá bác chủ topic ạ.

PMC
08-07-2016, 09:50 AM
Ống kính của em dài hơn nên có thể đứng xa hơn để thấy được đáy một máy phản lực.


Tuyệt vời hai bác KGP J4F ui :)

Nhưng vụ này bác J4F tự đề cao để dìm hàng ống iếc của lão KGP là em hông chịu đâu nha, kekeke

just_4_fun
09-07-2016, 06:02 AM
Bác PMC thật vui tính. Cảm ơn bác đã vào giao lưu ạ.

Em vì lâu quá mới gặp lại gia đình nên mãi chuyện trò quên cả bấm máy hihi

#376

Đây là gian phòng nói về nhiệt độ khi phi thuyền đi vào quỹ đạo của một hành tinh nào đó.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1509a1.jpg


#377

Và đây là một bằng chứng khi Commander Module bị nóng cháy khi bay trở lại tiếp xúc với bầu khí quyển địa cầu.


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1500a.jpg


#378

Gian phòng trưng bày những công cụ cơ giới trên Sao Hỏa.

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1507a.jpg


#379

Nasa đã tìm thấy sự sống trên Sao Hỏa. hihi

http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1515a.jpg


Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh ạ.

Văn Khoa
11-07-2016, 10:26 AM
... Nasa đã tìm thấy sự sống trên Sao Hỏa. hihi ...

Sống hùng sống mạnh nhe chị Tâm! :-))

just_4_fun
11-07-2016, 05:55 PM
Sống hùng sống mạnh nhe chị Tâm! :-))

Dạ, anh Văn Khoa. Cứ vài trips mổi năm là "alien" này sống rất mạnh khỏe anh ơi. Khổ vậy chứ. hihi

Văn Khoa
12-07-2016, 03:10 AM
Dạ, anh Văn Khoa. Cứ vài trips mổi năm là "alien" này sống rất mạnh khỏe anh ơi. Khổ vậy chứ. hihi

Trời! Như vậy là quá diễm phúc rồi. Nhiều người tiền rừng bạc bể muốn đi mà không đi được đó chị Tâm à! Còn đi được là cứ đi thôi! Patagonia?

just_4_fun
12-07-2016, 06:44 PM
Trời! Như vậy là quá diễm phúc rồi. Nhiều người tiền rừng bạc bể muốn đi mà không đi được đó chị Tâm à! Còn đi được là cứ đi thôi! Patagonia?


Dạ anh Văn Khoa, Patgonia/Nam Mỹ sẽ đi vào 2018 vì April/2017 sẽ đi Japan đón Sakura Festival. Chắc qua thăm USA và Canada vào 2018.
Bác chủ đang bận, em vượt qua mặt lần này hihi

Ngày hôm sau chúng em đi Universal và Disneyland. Vì không có thì giờ nhiều nên chỉ lòng vòng ngoài khu thương mại Universal.


#380

Cổng vào khu thương mại Universal


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1548a.jpg


Vài cảnh trí trong khu vực thương mại ở Universal.


#381


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1554a1.jpg


#382


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1564a.jpg


#383


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1559a.jpg


#384


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_1592a.jpg



Cảm ơn quí ACE đã vào xem ảnh của chuyến đi ạ.

KhongGianPhang
19-07-2016, 05:14 PM
Khi đến Orlando, du khách có "Things To Do" theo cách chọn từ những gia định có con cái trong lứa tuổi đi học :

1. Kennedy Space Center
2. Universal Studio
3. Disneyland và
4. Ăn Seafood ( lobster ) Buffet ...

Chúng ta đã tham quan Kennedy Space Center ... Và hiện giờ chúng ta đang ở Universal Studio.

Tọa lạc trên một khu đất rộng lớn, Universal Studio là nơi trưng bày, triển lãm những thành tựu trong nghệ thuật phim ảnh từ những thời kỳ non yếu phôi thai cho đến nay. Những khung cảnh, những vật dụng, cơ khí, khoa học ... nổi tiếng trong những bộ phim ăn khách nhất đều được dàn dựng lại ở đây để thu hút du khách. Đi vào đây, du khách có cảm tưởng như thực sự sống trong phim ...

Vì không có thì giờ nhiều, chúng tôi chỉ đi ở vòng ngoài ( vòng trong phải mua vé ). Vé vào cửa khá mắc ... cho nên khi mua vé thì du khách phải tận dụng hết thời gian hưởng thụ tất cả những gì mà Universal Studio cống hiến cho du khách.

Vài hình ảnh dọc theo một con sông trong Universal Studio....


#385


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9714a.jpg


#386


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9718a.jpg


#387


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9779a.jpg


#388


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9770a1.jpg


#389


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9792a.jpg


Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan chuyến đi ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
26-07-2016, 05:34 PM
Chúng ta tiếp tục buổi tham quan Universal Studios ...

Đối với những những người mê Điện Ảnh thì đây là một địa danh rất đáng để vào tham quan ... Những gian phòng trưng bày những kẻ thuật phim trường và những công nghệ tạo nên những hiệu ứng kỷ thuật cho những bộ phim nổi danh đoạt giải Oscar trong lịch sử phim ảnh ...

Đối với tôi thì thành thật mà nói ... không thích lắm. Tôi rất mê điện ảnh nhưng có lẻ cái thời cao điểm đã qua. Cho nên không hứng thú nhiều khi tham quan ở đây ... Có lẻ không có những góc nhìn thích hợp cho cái "gu" NA của mình ...

Đây là loạt ảnh cuối ở Universal Studios ...


#390


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9828a.jpg


#391


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9844a1.jpg


#392


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9840a.jpg


#393


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9832a.jpg


#394


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9845a.jpg


#395


http://photocamel.com/gallery/data/9229/IMG_9848a1.jpg



Chúng ta sẽ đi đến Disneyland vào loạt ảnh sau ...

Cảm ơn Các Bạn đã vào tham quan Chuyến Đi ...


Thân,
KGP

KhongGianPhang
21-08-2017, 12:17 PM
Chúng tôi sẽ tiếp tục Chuyến Đi trong một thời gian gần đây ...

Thân,
KGP