View Full Version : Rủ rê anh em SG đi chụp hình chân dung nguy hiểm
saisai
15-05-2008, 01:19 PM
Đối tượng: Là các nhân vật nguy hiểm ở các khu dao búa ở các khu lao động nghèo...
Các bác nào có kinh nghiệm offline và gan to to thì vào đây chuẩn bị súng ống nhé... Chọn 1 ngày đẹp chòi, anh em ta cùng đi bắn...
Hình minh hoạ chụp 1 ku thu tiền góp
http://www.muavabannhanh.com/photo/dung02a.jpg
KhoanTuong
15-05-2008, 01:37 PM
đẹp trai quá xá,,,,em thì em yêu đời lắm,..mai em xăm mình cho mấy bác chụp dễ yên tâm hơn,,,hehe
giakhotanh
15-05-2008, 01:57 PM
Già rồi sợ gì không chơi,khi nào đi vậy, bác hú em một cái,đt:0918633495
Hung dong
15-05-2008, 01:57 PM
Đừng dại các bạn ạ! Hãy tìm những nơi an bình, cảnh đẹp. Thật sự nếu cần tìm cảm giác mạnh thì hãy làm một chuyến trên cung đường mà bộ 3: TC67, Kids66, maycatang vừa đi.......Đừng vào những nơi dao búa, súng ống.....
saisai
15-05-2008, 02:04 PM
em thì thích cảm giác lạnh cái cổ khi chụp tấm hình... hehehe... bây giờ không biết lựa địa điểm chụp nào là thích hợp, khu bốc vác ở quận 7 hay là cái chợ chòm hỏm nào đó ở Q8, Q4... bác nào có ý kiến gì hông?
hienmtd
15-05-2008, 02:46 PM
Qua khu gì bên Q.1 á bác... chỗ bán hàng trắng nhiều nhiều á.
Hay bác ra khu chợ Bến Thành chụp thử mấy ông xích lô xem. Cũng vui.
hay bác ra đường Bùi Thị Xuân chụp thử mấy tiệm gội đầu đi, em nghĩ cũng ớn lạnh lắm á!
konica_baby
15-05-2008, 02:48 PM
hay là : hảy tìm ......1 khu nào có mua bán...... hoặc hẻm ,có tình trạng tiêm chích ma túy ... sỉ và lẻ ! ...... tha hồ ... sáng tác ảnh . mức dộ lạnh .... hơi cao à nhe !
hi hi .
em thích ấm .... lạnh thì em run .... người , và run cả tấm ảnh > nhòe luôn !
em chạy dây .
saisai
15-05-2008, 02:53 PM
cái khu ở q1 là khu Mã Lạng, cách nhà em khoảng 10phut, không biết bị dí chém có kịp chạy về nha không... mà lúc em bị dí, bác nào cầm tele chụp là ăn tiền luôn... nói giỡn thôi.. mình chụp chổ nào nguy hiểm, nhưng đừng có nguy hiểm đến tính mạng là được rồi...
konica_baby
15-05-2008, 02:56 PM
Già rồi sợ gì không chơi,khi nào đi vậy, bác hú em một cái,đt:0918633495
nè anh GKT ! gần nhà anh ..... có sẳn dó ! anh mà mang máy ra dó chụp , mơi dược 2 kiểu.... ...em bảo dãm ... anh chỉ còn sợi dây deo máy..... làm kỷ niệm mà thôi ! ...
em chạy dây !
ducala_nguyen
15-05-2008, 04:27 PM
@saisai: bạn ở khu Mã Lạng à, vậy liên hệ trước đi. Cách đây 7,8 năm mình ra vô khu đó hoài, hihihi, khá ấn tượng. Dở 1 cái, ngày xưa chưa biết gì về máy ảnh SLR, em còn hình chân dung và trình diễn s.. sô của 2 cô gái quen trong khu đó, chụp bằng máy phim tự động.
saisai
15-05-2008, 05:11 PM
Cái ý tưởng trên là em đọc trên 1 trang web, có 1 bác đi vào khu đổ nát của Mỹ để chụp hình, mấy tấm ảnh phải nói là tuyệt đẹp và có hồn
Xem link:
http://paxtonprints.com/index.php?x=urban_portrait
Thôi mấy bác lo quá thì em rủ đi chộp cái này vậy, chắc vui hơn... chẳng nguy hiểm, em làm chủ xị... thú vị với mấy cái đèn...
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?p=291235#post291235
anfan2000
17-05-2008, 03:08 PM
Khu Mã Lạng bậy giờ khác xưa lắm rồi, khang trang và bình yên rồi.
Tháng trước tôi có dip di qua khu Tôn Đản Q4 và dọc theo xóm ổ chuột Bến Vân Đồn ..thấy cũng ớn lắm....
KhoanTuong
17-05-2008, 03:30 PM
ở seatlle khác VN, homeless không phải là người nguy hiểm , nếu tay này vô china town chụp phía sau mấy cái cafe , mấy em chinese bán "cỏ" thì chắc là cái canon có bulletproof ....
khu mã lạng bây giờ tương đối yên bình rồi. các bác có thể vào đó chụp thoãi mái từ 7h -20h hàng ngày . còn sau nhưng giờ đó thì chưa thử nên hỗng có biết.
Khu Mã Lạng giờ hết tệ nạn rùi mấy bác ui,em ở cách khu ML có hơn 100m thôi nên rành lắm.
Nếu các bác muốn chụp theo phong cách phiêu lưu thì em nghĩ qua khu gà bên Ngô Tất Tố bảo đảm thì sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy cho các bác bắn.:))
saisai
20-05-2008, 12:11 AM
Các bác máu quá, em vừa tìm được 1 chổ bên Bến Vân Đồn, các nhà kho củ kiến trúc thời Pháp còn rất đẹp, các bác xe ôm, khuân vác buổi trưa mồ hôi nhể nhãi, miệng ngậm điếu thuốc nói tiếng "Đan Mạch"... đối diện là các chị bán dừa trái, tay cầm dao phai, chặc chặc trái dừa, miệng thì vui vẻ nói chuyện chồng như con, con như "dog"... đi lên 1 chút là nhà thờ gì mà quên tên rồi xây theo kiến trúc á châu (có nghĩa là nhìn như cái chùa)... các "cha" mặt nghiêm trang trong cái nắng vàng của buổi trưa oi ả... ôi dá mà lúc đó em có cầm theo con đại bác B40 (40D) của em thì em nả xối xả... định chạy về nhà lấy súng thì bạn gái ngăn lại, "thôi cho em xin"... anh để tiền sửa súng mua cho em cái áo đầm thì em vui hơn... thế là tiếng thẳng ra shop thời chang luôn...
trungnguyen
20-05-2008, 10:23 AM
Bác Saisai rảnh em dẩn bác qua xóm cây bàn Thủ Thiên Q2 chụp nhe,phải biết nhậu hút thuốc..có khi chơi xì ke nữa,nếu bác biết đánh bài càng tốt
Trước khi đi nhớ kêu xe cứu thương trước nhe bác
ArTuan
20-05-2008, 10:47 AM
Bác saisai bữa nào xuống em nhá! Em sẽ dẫn bác tới bệnh viện tâm thần gần nhà rồi nhờ bác sĩ nhốt bác vô chung với bịnh nhân cho bác mặc sức bắn phá :D
Giang hồ hay xì ke còn sợ công an chứ trong đó công an cũng sợ nốt :D:D:D
Chúc bác tìm được cảm giác mạnh ngen!
hieuhc
20-05-2008, 11:15 AM
Khu Bến Vân Đồn bác saisai nói đến cũng gần nhà em . Em thấy chụp những con người như vậy không phải là nguy hiểm lắm . Chỉ cần mình đàng hoàng , thân thiện , tiến lại xin cho chụp , em nghĩ là họ sẽ vui vẻ ngay thôi . Nhưng hạn chế tiếp xúc với các đại ca tuổi teen , tụi này háo thắng , ko biết điều , dính vô mệt lắm . Tránh mấy cái chợ xì ke , còn bác muốn chụp chợ này thì tele thiệt xa , nhưng mà chụp xong em nghĩ nó mang tính thời sự chứ chẳng còn là con art nữa .Với lại bác xách máy đi chụp thì tháo bớt grip , flash , hood , bỏ bớt balo túi xách ở nhà , sao cho có vẻ mình cũng là thằng ko có tiền , như vậy dễ tiếp xúc hơn .
Khi nào có thời gian em sẽ hú bác vụ này , cũng là 1 cách hay để tập luyện cách nói chuyện , cách tạo mối quan hệ với người khác .
taekwondo
20-05-2008, 11:47 AM
theo em mấy Bác đi chụp ở trường gà đó,ở đó quy tụ toàn tay anh chị máu mặt nguy hiểm tột đỉnh! E có lần định thử được hăm một câu : Lấy súng ống của em quăng xuống kinh nhiêu lộc hì hì hì !
Hung dong
20-05-2008, 12:37 PM
Đọc những điều trên của các bạn, chúng tôi thấy nổi da gà nhưng cũng thấy vui vui và biết đựơc những điểm nên tránh. Có những điểm mà chưa thấy các bạn nhác tới, chẳng hạn như "xóm liều", "xóm không chồng".......Vào những "xóm" này mà chụp thì chắc là...mặt lên quai bị.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.