PDA

View Full Version : Chuyến đi của tới đến miền Trung Du Bắc Bộ



Guest
10-11-2005, 09:11 PM
Một chuyến đi offline tương đối dài so với dự tính ban đầu. Bọn tôi định đi Hòa Bình nhưng thế nào khi đi ăn phở xong mọi người lại chuyển hướng đi Phú Thọ. Đường tương đối xấu và cứ đi mãi chúng tôi đến đầm Ao Châu thuộc địa phận huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Quả là không bõ công đường đất

http://www.vnphoto.net/data/p2/damaochau-02-p_4044.jpg
Thời tiết đẹp, trời xanh mây trắng, nắng vàng

http://www.vnphoto.net/data/p1/damaochau-01-p_8379.jpg
Những người dân quanh đầm sống bằng nghề chài lưới

Guest
10-11-2005, 09:12 PM
Chúng tôi ghé vào một hòn đảo nhỏ- nơi có gia đình cụ Tiết sinh sống. Cụ Tiết là cựu chiến binh, dân Đà Nẵng tập kết, năm nay đã 88 tuổi, còn cụ bà 83 tuổi. Con cái họ cũng sống trên các hòn đảo khác trên đầm này
http://www.vnphoto.net/data/p1/cutiet-1bw_4405.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p1/img_9394-bachau2-p_5550.jpg
Đây là cụ bà và cô bé Liên, cháu nội

Guest
10-11-2005, 09:12 PM
Hai bà cháu đi đun nước cho chúng tôi trong căn bếp đơn sơ vách làm bằng đất đồi trộn bùn, rơm- một kiểu nhà thường thấy ở miền trung du Bắc Bộ

http://www.vnphoto.net/data/p2/img_9345-bep1-p_4826.jpg

Thành viên nữa của gia đình mà chúng tôi gặp đó là anh của bé Liên, cu cậu này thì trầm lặng như một ông cụ non

http://www.photoworld.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/10011-bw-chube1-p.jpg

chienthangdigital
24-11-2005, 01:10 PM
anh chup rat dep, ban co the cho minh biet ban da dung khau do va tac do nhu the nao cho tung buc anh.cam on rat nhieu

hafoto
24-11-2005, 01:24 PM
Những bức ảnh này rất sống động và đời thực Bác ạ. Em có cảm giác như em đang ở tại hiện trường vậy đó.

Guest
29-11-2005, 09:08 PM
anh chup rat dep, ban co the cho minh biet ban da dung khau do va tac do nhu the nao cho tung buc anh.cam on rat nhieu

Cám ơn bác động viên, bác cứ load ảnh của em về máy, mở xem bằng ACDSee, có hiện hết EXIF mà bác. Em có bao giờ hide thông số đâu.

Thân!

anhhang
29-11-2005, 09:28 PM
hơ quê ngoại của em ở Gia điền, Hạ Hòa :D Lâu lắm ko về, chẳng nhớ đc gì nhiều ngoài mấy cái đồi chè, đồi cọ. Thank bác vì đã share ảnh :)