View Full Version : Nhiếp ảnh ly kỳ truyện
NKDinh
18-06-2015, 11:32 PM
Lời nói đầu:
Tại hạ 4 năm lăn lộn Cõi Phây (aka Facebook), 3 năm mày mò môn Nhiếp ảnh đại pháp. Trình cơ bản như khẩu – tốc – độ nhạy sáng thì nắm được chứ cao hơn nữa thì không dám bàn, cứ cao thủ nào úp hình lên Cõi Phây thì bấm “like” ngay lập tức…:):):). Tại hạ tính lại thích kết giao nên trở thành bạn bè với nhiều cao nhân, dị lão và vô cùng ngưỡng mộ các chiêu thức, tác phẩm của các bậc cao thủ. Lại còn hay hiếu kỳ nên chuyện trên trời, dưới đất, chính chị-chính em cái gì cũng hóng, đúng theo kiểu “câm hay hóng, ngọng hay nói” lâu lâu chọt vài câu rồi ẩn tích :18::18::18:.
Hơn một năm gầy đây chỉ quanh quẩn ở sân nhà Thượng Sơn Cốc, ban ngày lấy công việc làm vui , tối về úp vài hình lên Cõi Phây để câu like và chém gió. Tại hạ vẫn cho rằng:
Chơi Phây thì phải câu like
Không like, chém gió, chơi Phây làm gì??? :9::9::9:
Cuối tuần rảnh rổi thì vác kiếm đi lang thang với hai vị đại huynh, vẫn thường gọi nhau là Tam Lang Hội (Hội 3 thằng một vợ hai con kkk). Gần đây, tại hạ dạo bước Vườn Hồng (aka VNphoto) và gặp nhiều câu chuyện vô cùng ly kỳ, có thể nói là có 102, trăm năm chưa chắc gì đã lặp lại.
Vốn mê truyện kiếm hiệp nên tại hạ mạo muội ghi chép lại những câu chuyện này theo phong cách kiếm hiệp cổ trang để mua vui, câu like cho qua ngày đoạn tháng. Cần phải rào trước, đón sau rằng thực tế các câu chuyện và các nhân vật sau đây có thể là thật nhưng cũng có thể là ảo nên nếu tại hạ có phóng tinh, à nhầm phóng bút có chổ nào đụng chạm hay chưa đúng thì mong quí bạn hữu và các kỳ nhân, dị lão lượng thứ. Các tác phẩm luôn có sự hư cấu và tính sáng tạo của người viết.
Nếu có tranh luận, cũng mong quí bạn hữu tranh luận trên tinh thần lẽ phải, cái đúng, điều hay và tuyệt đối: Không mạt sát cá nhân. Tại hạ luôn quan niệm: Người chơi với người là chính, ảnh iếc chỉ là cái cớ (Câu nói này của hội MFC – Otosaigon: Người chơi với người là chính, xe cộ chỉ là cái cớ, tại hạ xào nấu lại tí xíu cho phù hợp với hoàn cảnh)
Trân trọng
Thượng Sơn Cốc
Lập Hạ, 2015
NKDinh
19-06-2015, 09:44 PM
https://c4.staticflickr.com/4/3799/18769227050_da59a9e5be_o.jpg (https://flic.kr/p/uAzchW)membercard_vnphoto_5116 (https://flic.kr/p/uAzchW) by Chú Kim (https://www.flickr.com/photos/134106368@N06/), on Flickr
Ảnh ăn cắp.
Nguồn: Gu gồ chấm Tiên Lãng :banghead::banghead::banghead:
Kỳ 1: Vườn hồng Nhiếp ảnh
Theo cổ sử chép lại, nước Đại Việt xưa có tên là Xích Quỷ bờ cõi lúc bấy giờ thì “phía Bắc giáp Động Đình Hồ (Hồ Nam), phía Nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía Tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), phía Đông giáp bể Nam Hải”. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, ngày nay Đại Việt chỉ còn là mảnh đất hình chữ S be bé bên bể Đông bao gồm một vài hòn đảo nhỏ.
Nhưng hỡi ôi, giờ đây mấy hòn đảo nhỏ ấy cũng bị bọn Tàu khựa phương Bắc, thường vẫn hay gọi là bọn Lạ chiếm giữ, xây dựng sân bay, hải đăng rầm rộ. Ngoài chợ, thiên hạ nhao nhao hỏi nhau rằng sao triều đình không cho tàu chiến ra chiếm lại? Kẻ biết ít nhiều thì nói nhỏ: hay là triều đình nhượng mẹ mấy cái đảo ấy cho bọn Lạ rồi chăng? Bà con lại bàn tán xôn xao: thật không? Không thể tin được, thật...thất vọng quá đi….có kẻ lại bỉu môi: Ôi dào, nếu đã lỡ rồi thì…âu cũng là thu ngân lượng cho ngân khố quốc gia, chỉ mong chúng ta không phải đóng “thuế chồng thuế, phí chồng phí” cho đời bớt cơ cực. Đó là chuyện “chính chị - chính em” “môi hở răng lạnh” thiết nghĩ đã có triều đình lo liệu…hic…hic…hic
Đây nói về phương Nam nước Đại Việt, gồm lục tỉnh – gọi là Nam kỳ Lục tỉnh, một vùng đất trù phú, đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi, thiệt là một vùng “rừng vàng biển bạc”. Nơi đây khí hậu ấm áp, chia hai mùa mưa-nắng rõ ràng, rất thích hợp cho các loài thiên di, đặt biệt là các loài chim sinh sôi nảy nở.
Trong Nam kỳ Lục tỉnh thì Gia Định thành nổi lên là một thành thị sầm uất, giàu có bậc nhất, các tao nhân mặc khách giang hồ vẫn thường chọn nơi này làm nơi luận kiếm, đối ẩm và giao lưu sở học. Gia Định thành luôn bao dung, chấp chứa mọi thành phần giang hồ từ thượng vàng, hạ cám đến tiểu nhân, đại nhân hay tao nhân mặc khách. Ngoài ra nơi này còn có các loại kỳ hoa, dị thảo hiếm nơi nào có được. Thật là một nơi “rồng lộn, hổ rình”.
Nếu đã ở Đại Việt nói chung hay Gia Định thành nói riêng mà nhắc đến Vườn hồng Nhiếp ảnh thì ai ai trong giới giang hồ đã trót mê môn Nhiếp ảnh Đại pháp cũng đều biết . Chủ nhân của Vườn hồng là một gã trung niên, mặt tròn nhân hậu, trán cao mắt sáng, họ Dương tên An, thiên hạ vẫn thường hai gọi là An Dương đại hiệp. Không ai biết võ công gã họ Dương cao cường đến bậc nào nhưng nhắc đến An Dương đại hiệp thì hai giới hắc – bạch giang hồ 10 phần nể đến 9 phần.
An Dương đại hiệp mở ra Vườn hồng để anh hùng hào kiệt trót mê môn Nhiếp ảnh Đại pháp có nơi giao lưu, trao đổi nhằm năng cao sở học, tuyệt kỹ. Giang hồ hảo hán từ vô danh tiểu tốt đến cao thủ thành danh đều được đối xử như nhau. Đã vậy Vườn hồng còn là nơi đi đầu trong các cuộc tỉ thí, luận kiếm hay mãi võ để giúp đỡ những kẻ sa cơ thất thế vì vậy thanh thế ngày càng vượt ra khỏi biên giới nước Đại Việt. Trên Vườn hồng, giang hồ hào kiệt đều có thể tìm ra những tiết mục mình yêu thích như: Macro đao pháp, Xì-tin Xoá phông, Phong cảnh Hấp tinh hay Thiên nhiên Hoang dã, Đời thường Đau thương…ai thích tiết mục nào thì vào đó mà giao lưu, học hỏi.
Những năm gần đây cơn bão Phây ở Tây Dương tràn qua Đại Việt, thành ra anh hùng hào kiệt lại có thêm một sân chơi mới, chia lửa với Vườn hồng, các môn phái, bang hội thi nhau mọc ra như nấm sau mưa vừa sinh hoạt bên Vườn hồng, vừa ăn chơi nhảy múa ở cõi Phây. Điều đó cũng tốt vì nó đã góp phần đưa Nhiếp ảnh Đại pháp của Đại Việt tiến ra xa khỏi biên giới nước nhà, nhiều cao thủ đã đoạt được những giải thưởng danh giá cho bản thân.
Thói đời, những thứ gì mà chinh phục dễ dàng thành ra lại mau chán...he he he. Anh hùng hào kiệt giờ lại đổ qua môn Thiên nhiên Hoang dã để thử sức mình. Phải nói rằng đây là một môn "khó xơi" vì không phải ai cũng đủ ngân lượng và sức kiên nhẫn để múa may hàng giờ chỉ để lưu lại một khoảnh khắc gọi là đẹp, thế nhưng thành viên của môn phái này lại đang tăng lên nhanh chóng trên Vườn hồng lẫn cõi Phây. Từ vô danh tiểu tốt đến cao thủ thành danh ai cũng trang bị cho mình gươm đao sáng loà, kiếm khí dài ngoằn để kịp lưu truyền lại những khoảnh khắc, đặc biệt là những khoảnh khắc của những loài...biết bay như chim và bướm :12::12::12:
Mà, thiên nhiên hoang dã của Đại Việt còn có mẹ gì nữa để mà múa kiếm: Cọp, beo, sư tử, voi rừng, tê giác…chẳng còn một con mống nào ngoài tự nhiên, có chăng chỉ ở trong các sở thú, gánh xiếc, múa kiếm ở những chổ này thà về đập đầu vào...gối ngủ còn sướng hơn, giang hồ kháo nhau vậy. Thành ra, chỉ có chim và bướm là đề tài thu hút anh hùng hào kiệt, kẻ mê chim, người yêu bướm rồi những chuyện ly kỳ bắt đầu từ đây….
Đón xem kỳ 2: Chim-Nhiếp và tình bạn
lavie89
19-06-2015, 10:27 PM
Bác sai rồi bác ơi, "Vườn hồng" ko phải của An Dương đại hiệp đâu ợ :9:
NKDinh
20-06-2015, 06:36 AM
Bác sai rồi bác ơi, "Vườn hồng" ko phải của An Dương đại hiệp đâu ợ :9:
Lavie89: cảm ơn bác đã xem và góp ý, nhưng đây là truyện không nhất thiết phải giống với thực tế....he he he
nguoi ko co may
20-06-2015, 10:01 AM
Hâhhahha đả lâu lắm rồi mói đuoc đoc chuyên tiẻu thuyết Kiếm hiêp rất Hoan nghin lót dép ngôid đoc chuyen của bác Chủ
Accord 2000
20-06-2015, 10:12 AM
Cứ tụ họp thì thể nào cũng xảy ra chuyện, chả trách triều đình họ nghĩ xa, cấm tụ họp, vậy là yên.
kimhung250588
20-06-2015, 01:11 PM
chiên tranh nữa thôi, haizzzzzzzzzzz
NKDinh
20-06-2015, 03:32 PM
Hâhhahha đả lâu lắm rồi mói đuoc đoc chuyên tiẻu thuyết Kiếm hiêp rất Hoan nghin lót dép ngôid đoc chuyen của bác Chủ
Cảm ơn bác đã ủng hộ...he he
NKDinh
20-06-2015, 03:33 PM
chiên tranh nữa thôi, haizzzzzzzzzzz
Cuối tuần đọc truyện kiếm hiệm giải trí thôi chứ có đánh đấm gì ai đâu mà chiến tranh bác ơi... :-)
cafecanon
22-06-2015, 09:47 PM
lên tiếp đê bác chủ, lâu quá rồi:)
NKDinh
22-06-2015, 10:06 PM
lên tiếp đê bác chủ, lâu quá rồi:)
Cảm ơn bác đã động viên, em sẽ lên tiếp sớm ạh :-)
NKDinh
22-06-2015, 10:36 PM
https://c1.staticflickr.com/1/271/18930748956_70511785f6_b.jpg (https://flic.kr/p/uQR38o)1555318_1092026804145706_688789982716980871 2_n (https://flic.kr/p/uQR38o) by Chú Kim (https://www.flickr.com/photos/134106368@N06/), on Flickr
Ảnh và tiêu đề: Nguyễn Vũ Phước
Kỳ 2: Chim - Nhiếp và tình bạn!!!
Đã đến tháng năm, ở phương Nam của Đại Việt lẽ ra đã bắt đầu vào mùa mưa, nhưng không hiểu sao thời tiết năm nay vô cùng khắc nghiệt. Ngoài Bắc, nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến hơn 40oC khiến cho dân tình khốn khổ, lao đao, có kẻ đang đi ngoài chợ bỗng lăn đùng ra giãy đạch đạch 3 cái, hồn đã lìa khỏi xác. Dưới cái nắng nóng như thế này thì chỉ có vào phòng lạnh với…chân dài hay ra công viên thì may ra mới...mát được! :gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana:
Tao Đàn viên, một công viên có tiếng là nhiều cây xanh xum xuê, mát mẽ ở Gia Định thành người đông nườm nượm, giai nhân, mỹ nữ lượn lờ hóng gió như bướm bướm gặp hoa. Thiếu niên, nhi đồng tung tăng bay nhảy, cao thủ Nhiếp ảnh hai giới hắc bạch cũng đua nhau vào đây để sáng tác, luận võ, chém gió. Trên cành cây chim hót líu lo. Đâu đó bỗng vang lên câu hát từ mồm một gã thanh niên trẻ tuổi:
Trời trong xanh, nước trong xanh
Con chim trên cành, không biết của ai!
Của ai, kệ mịa của ai
Con chim trên cành, ta phải chụp chơi
Gã này đầu đội mũ lưới trai, bận quần sọt, áo đen, cao khoảng 1m65 đầu teo, đít tóp, mặt dài, bụng phình như bánh mì kẹp trứng, lưng đeo bảo kiếm dài ngoằn, ra vẻ hắn thuộc môn phái Thiên nhiên Hoang dã. Giang hồ gần đây đã có kinh nghiệm truyền tai nhau rằng, cứ hễ thấy ai lưng mang bảo đao hay bảo kiếm dài ngoằn, vai vác lỉnh khỉnh thì kẻ đó chắc chắc thuộc môn phái Thiên nhiên Hoang dã, môn này khó xơi, đừng dại vướng vào nếu không phải là đại gia hay...chân dài “nghìn đô” :24::24::24:
Dứt câu hát, quả nhiên gã Bánh Mì Trứng rút bảo kiếm chém loạn xạ mấy nhát: phập…phập…phập… chém xong hắn nhìn lại tác phẩm của mình rồi nhếch mép tự khen: kể ra trình mình cũng không đến nỗi tệ. Khoảnh khắc con chim này lượn xuống đẹp quá….he he.
Rồi hắn ngồi ngẫm nghĩ: Mịa kiếp, mình lâu nay lăn lộn trên chốn giang hồ, tiếng tăm chưa có, biết chừng nào mới nở mày nở mặt cho ba mẹ ở quê tự hào đây? Mà giang hồ gần đây sóng yên, biển lặn. Bên Vườn hồng chả có gì vui, hảo hớn giang hồ vẫn úp hình, chém gió ào ào xem chừng khắng khít. Bên cõi Phây cũng chẳng khá hơn, 1 hình úp lên nút “like” rào rào rớt xuống: 100 like, 500 like rồi 1k like, thiệt là GATO quá đi.
Gã ngẫm nghĩ tiếp: Tình hình này thì phải kiếm cách gì đó làm cho giang hồ phong ba nổi sóng, may ra mình mới có chút tiếng tăm. Anh hùng phải là người tạo nên thời thế….rồi gã khẽ reo lên: a, có cách rồi, có cách rồi…phen này thì giang hồ sẽ phải nổi sóng thôi, nghĩ đến cảnh máu chảy, đầu rơi gã mĩm cười nham hiểm.
Trong môn phái Thiên nhiên Hoang dã, từ lâu đã hình thành một Phân đàn Chim rừng (thì đã nói thiên nhiên Đại Việt còn cái mịa gì hoang dã nữa đâu mà chụp he he). Anh hùng hảo hán ai cũng biết đến bộ đôi lão tiền bối, thường hay gọi là Sơn Lâm Song Lão, lão đại họ A tên Pau – gọi là A Pau lão đại, tiền bối còn lại là A My lão nhị..
A Pau lão đại là người tiên phong trong Phân đàn Chim rừng này, tất cả các rừng ở phương Nam Đại Việt đều đã từng in dấu chân lão. Lão mê rừng đến nỗi vợ hờn, con lơ, bà con thân thuộc đều xa lánh.
A My lão nhị lại là chuyên gia rừng Tiên Cát Nam, một khu rừng nguyên sinh thuộc miền Tây Nguyên của Đại Việt và là đại cao thủ của Macro đao pháp. Mỗi khi A My lão nhị ra tay “like” đếm không xuể ☺, lão đã tự mình tập hợp lại những chiêu thức "1k Like" để mỗi khi có dịp là khoe với giang hồ đồng đạo khiến ai nấy đều trầm trồ, ngưỡng mộ.
Anh hùng hào kiệt trong môn phái Thiên nhiên Hoang dã và đặc biệt trong Phân đàn Chim rừng truyền tai nhau rằng: Sơn Lâm Song Lão tình thân như thủ túc, A Pau lão đại lại là người từng dìu dắt A My lão nhị trong trong những chuyến luồn rừng, lội suối, băng sông hay ngược lại mỗi khi A Pau lão đại đến Tiên Cát Nam thì A My lão nhị luôn chào đón. Kể ra là một tình bạn Chim – Nhiếp đáng ngưỡng mộ.
Nếu như không có một việc xảy ra…
Việc gì đã xảy ra? Tình bạn của Sơn Lâm Song Lão sẽ như thế nào? Xin xem hồi sau sẽ rõ...(tại hạ tạm dừng câu tí view...he he)
Đón xem kỳ 3: Điểu chiến Tương tàn
TruongcaSG
23-06-2015, 04:38 PM
Hehe, lâu lắm rồi mới đọc lại kiếm hiệp như vầy. Chuyện này Tân nhưng toàn là Kiếm Cổ hehehe. Lên tiếp đi bác @NKDinh, rãnh rãnh ngồi đọc cũng hấp dẫn hehehe :)))
NKDinh
24-06-2015, 12:57 PM
Hehe, lâu lắm rồi mới đọc lại kiếm hiệp như vầy. Chuyện này Tân nhưng toàn là Kiếm Cổ hehehe. Lên tiếp đi bác @NKDinh, rãnh rãnh ngồi đọc cũng hấp dẫn hehehe :)))
Cảm ơn bác TruongcaSG, truyện viết theo lối "tân cổ giao duyên" ạh...he he...
NKDinh
26-06-2015, 05:25 PM
Hay lắm bác ạ, vẫn đang theo dõi truyện của bác :)
Cảm ơn bác Nrai đã theo dõi và động viên. Mấy hôm nay em hơi bận công việc nên chưa up tiếp kỳ 3, cuối tuần rảnh rỗi em viết tiếp ạ...hyhyhy
txdang1502
27-06-2015, 08:15 AM
part mới đi thớt ơi , hóng
langthangsg06
27-06-2015, 04:31 PM
Mình có anh bạn viết loại truyện giống vậy và trở nên nổi tiếng , đó là anh chàng Người Buôn Gió :)
NKDinh
28-06-2015, 10:25 PM
Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Tuần rồi em bận quá, giờ mới có thời gian vào Vườn Hồng. Em xin ghi tiếp kỳ 3 đây ạh :-) :-) :-)
NKDinh
28-06-2015, 10:32 PM
https://c1.staticflickr.com/1/486/18956992735_96a5ae05fb_z.jpg (https://flic.kr/p/uTaxuk)11358653_896411550400915_18521248_n (https://flic.kr/p/uTaxuk) by Chú Kim (https://www.flickr.com/photos/134106368@N06/), on Flickr
Ảnh nhỏ: ăn cắp
Nguồn: vẫn là Vườn hồng và Cõi Phây :9::9::9:
Đạo diễn hình ảnh: Tam Lang Hội
Kỳ 3: Điểu chiến tương tàn
Đông Hồ Tửu Điếm, một tửu điếm nhỏ nằm về phía đông của Tao Đàn Viên nơi đây có vườn cây cổ thụ toả bóng che mát cả một góc Viên, vừa có vườn hoa lại vừa có hồ nhỏ trồng hoa sen, hoa súng lẫn lộn rất phù hợp cho các tay hảo hán trổ tài. Đông Hồ Quán Chủ là một gã trung niên, dáng người gầy gầy, khuôn mặt xương xẩu ra vẻ khắc khổ, xem ra cũng là người trong giới giang hồ Nhiếp ảnh Đại pháp, thuộc môn phái Thiên nhiên Hoang dã, thỉnh thoảng thấy gã cũng mang bảo kiếm ra chém vài chiêu lấy oai với thiên hạ.
Gần đây trên vườn cây của Đông Hồ Tửu Điếm xuất hiện một cặp chim rẻ quạt quý hiếm tới làm tổ, đẻ trứng. Rất hào hứng, Đông Hồ Quán Chủ liền phát thiệp mời anh hùng hào kiệt khắp nơi đến để luận kiếm, sáng tác. Việc này khiến hai nhóm VTO và HKC rất quan tâm, hai bên đều phái cao thủ nhóm mình đến Đông Hồ Tửu Điếm để theo dõi hàng ngày.
VTO và HKC là hai chi nhỏ của Phân đàn Chim rừng. Phân đàn chim rừng sở dĩ lại chia thành hai chi nhỏ nữa bắt đầu từ một việc xảy ra khoảng hơn 1 năm trước. Vào mùa chim rừng làm tổ, anh hùng hào kiệt của Phân đàn Chim rừng rủ nhau toả đi khắp nơi để thoả chí tung hoành, khua đao múa kiếm: Giang Điền Thác, Tiên Cát Nam, Sác Lâm hay Đước Lâm ở tận cùng Cà Mau Mũi của Đại Việt, thậm chí sang qua cả Cam-Pốt nước bạn đâu đâu cũng in dấu giày của hào kiệt Phân đàn Chim Rừng. Thật là một cuộc tung hoành ngang dọc khiến giang hồ đều trầm trồ ngưỡng mộ vì không ai cũng có nhiều thời gian và ngân lượng để tung tăng lâu đến như vậy.
Trong những lần luận kiếm, sáng tác cao thủ Phân đàn Chim rừng bắt đầu bất đồng về quan điểm xuất chiêu. Kẻ thì cho rằng ra chiêu theo lẽ tự nhiên của trời đất mới là cao thủ, kẻ khác thì lại bảo rằng để đạt đến trình độ thượng thừa, cái chuẩn nhất, đẹp nhất thì cần phải…khổ luyện sắp đặt. Ai cũng bảo vệ quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai theo kiểu “hai con dê cùng qua một cây cầu”...he he he
Hai bên đều ra sức bảo vệ quan điểm và lôi kéo anh hùng hào kiệt về nhóm của mình. Thành ra Phân đàn Chim rừng tách thành 2 chi nhỏ: Nhóm Ộp-lai Chim Việt (VTO) do A Pau lão đại đứng đầu, nhóm này bảo vệ quan điểm ra chiêu theo lẽ tự nhiên của trời đất, thấy gì nhiếp đó không can thiệp, nhưng nội bộ bên trong lại có những kẻ âm thầm khổ luyện chiêu sắp đặt, thế mới tài! Nhóm còn lại có tên là Hội Khoe Chim (HKC), bảo vệ quan điểm: muốn đạt đến cảnh giới thượng thừa của Nhiếp ảnh nói chung và Nhiếp ảnh Chim nói riêng thì cần phải…khổ luyện sắp đặt, hoặc không tuỳ theo điều kiện. Nhóm này hầm bà lằng, không có ai đứng đầu cả, nhưng trong đám hào kiệt đó xem ra A My lão nhị nổi lên như một tay thủ lãnh vì uy tín và bản lĩnh 1k Like…he he he
VTO và HKC đã gầm gừ nhau từ dạo đó nhưng không bên nào dám ra chiêu sát phạt bên kia, hảo hán hai bên ngoài mặt vẫn xem nhau như anh em nhưng trong lòng lại không hề khâm phục nhau. Nhớ lại thuở xưa, phái Hoa Sơn cũng vì bất đồng quan điểm, mâu thuẫn cực độ mà chia thành Kiếm tông - Khí tông và đã gây ra một cuộc chém giết đẫm máu khiến cho giang hồ kinh động.
Không biết từ đâu trong giang hồ hư truyền rằng khoảnh khắc chim con rẻ quạt vừa ra ràng hay còn gọi là rời tổ rất quí hiếm, anh hùng hào kiệt nào có dịp nếm thử thì nội khí tăng nhanh, công lực cực đại. Điều này khiến hai chi VTO và HKC ngày càng thêm sôi sục nhuệ khí. Anh hùng hào kiệt cả hai bên lẫn ngoại đạo đua nhau kéo về Đông Hồ Tửu Điếm ngày một thêm đông, làm cho không khí bên trong tửu điếm càng thêm ngột ngạt, suýt nữa thì đã có những cuộc tỉ thí xảy ra, nhưng cả hai bên đều kiềm chế....
(Còn tiếp)
lavie89
28-06-2015, 11:24 PM
Bác ơi chuơng Sơn Lâm Song Lão vẫn chưa hạ màn mà bác đã nhảy đến chương Đông Hồ tửu kiếm rồi lẹ vậy? :9:
NKDinh
28-06-2015, 11:37 PM
Bác ơi chuơng Sơn Lâm Song Lão vẫn chưa hạ màn mà bác đã nhảy đến chương Đông Hồ tửu kiếm rồi lẹ vậy? :9:
Bác lavie89 thật là tinh tế. Đáng lý ra thì đoạn tiếp theo viết về tình bạn của Sơn Lâm Song Lão bắt đầu rạn nứt và Phân đàn Chim Rừng chia tách thành 2 chi nhỏ: VTO - HKC như bên dưới rồi mới tới Đông Hồ Tửu Điếm, nhưng chổ này để tạo sự hiếu kỳ cho độc giả em dùng thủ pháp "Hồi Mã Thương" nhằm tránh sự nhàm chán...he he he.
Cảm ơn bác!
lavie89
28-06-2015, 11:45 PM
Bác lavie89 thật là tinh tế. Đáng lý ra thì đoạn tiếp theo viết về tình bạn của Sơn Lâm Song Lão bắt đầu rạn nứt và Phân đàn Chim Rừng chia tách thành 2 chi nhỏ: VTO - HKC như bên dưới rồi mới tới Đông Hồ Tửu Điếm, nhưng chổ này để tạo sự hiếu kỳ cho độc giả em dùng thủ pháp "Hồi Mã Thương" nhằm tránh sự nhàm chán...he he he.
Cảm ơn bác!
Em thì lại hóng chương kia, chương này hầu như ai cũng biết rồi ;))
TruongcaSG
29-06-2015, 04:37 PM
https://c1.staticflickr.com/1/486/18956992735_96a5ae05fb_z.jpg (https://flic.kr/p/uTaxuk)11358653_896411550400915_18521248_n (https://flic.kr/p/uTaxuk) by Chú Kim (https://www.flickr.com/photos/134106368@N06/), on Flickr
Ảnh nhỏ: ăn cắp
Nguồn: vẫn là Vườn hồng và Cõi Phây :9::9::9:
Đạo diễn hình ảnh: Tam Lang Hội
Kỳ 3: Điểu chiến tương tàn
Đông Hồ Tửu Điếm, một tửu điếm nhỏ nằm về phía đông của Tao Đàn Viên nơi đây có vườn cây cổ thụ toả bóng che mát cả một góc Viên, vừa có vườn hoa lại vừa có hồ nhỏ trồng hoa sen, hoa súng lẫn lộn rất phù hợp cho các tay hảo hán trổ tài. Đông Hồ Quán Chủ là một gã trung niên, dáng người gầy gầy, khuôn mặt xương xẩu ra vẻ khắc khổ, xem ra cũng là người trong giới giang hồ Nhiếp ảnh Đại pháp, thuộc môn phái Thiên nhiên Hoang dã, thỉnh thoảng thấy gã cũng mang bảo kiếm ra chém vài chiêu lấy oai với thiên hạ.
Gần đây trên vườn cây của Đông Hồ Tửu Điếm xuất hiện một cặp chim rẻ quạt quý hiếm tới làm tổ, đẻ trứng. Rất hào hứng, Đông Hồ Quán Chủ liền phát thiệp mời anh hùng hào kiệt khắp nơi đến để luận kiếm, sáng tác. Việc này khiến hai nhóm VTO và HKC rất quan tâm, hai bên đều phái cao thủ nhóm mình đến Đông Hồ Tửu Điếm để theo dõi hàng ngày.
VTO và HKC là hai chi nhỏ của Phân đàn Chim rừng. Phân đàn chim rừng sở dĩ lại chia thành hai chi nhỏ nữa bắt đầu từ một việc xảy ra khoảng hơn 1 năm trước. Vào mùa chim rừng làm tổ, anh hùng hào kiệt của Phân đàn Chim rừng rủ nhau toả đi khắp nơi để thoả chí tung hoành, khua đao múa kiếm: Giang Điền Thác, Tiên Cát Nam, Sác Lâm hay Đước Lâm ở tận cùng Cà Mau Mũi của Đại Việt, thậm chí sang qua cả Cam-Pốt nước bạn đâu đâu cũng in dấu giày của hào kiệt Phân đàn Chim Rừng. Thật là một cuộc tung hoành ngang dọc khiến giang hồ đều trầm trồ ngưỡng mộ vì không ai cũng có nhiều thời gian và ngân lượng để tung tăng lâu đến như vậy.
Trong những lần luận kiếm, sáng tác cao thủ Phân đàn Chim rừng bắt đầu bất đồng về quan điểm xuất chiêu. Kẻ thì cho rằng ra chiêu theo lẽ tự nhiên của trời đất mới là cao thủ, kẻ khác thì lại bảo rằng để đạt đến trình độ thượng thừa, cái chuẩn nhất, đẹp nhất thì cần phải…khổ luyện sắp đặt. Ai cũng bảo vệ quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai theo kiểu “hai con dê cùng qua một cây cầu”...he he he
Hai bên đều ra sức bảo vệ quan điểm và lôi kéo anh hùng hào kiệt về nhóm của mình. Thành ra Phân đàn Chim rừng tách thành 2 chi nhỏ: Nhóm Ộp-lai Chim Việt (VTO) do A Pau lão đại đứng đầu, nhóm này bảo vệ quan điểm ra chiêu theo lẽ tự nhiên của trời đất, thấy gì nhiếp đó không can thiệp, nhưng nội bộ bên trong lại có những kẻ âm thầm khổ luyện chiêu sắp đặt, thế mới tài! Nhóm còn lại có tên là Hội Khoe Chim (HKC), bảo vệ quan điểm: muốn đạt đến cảnh giới thượng thừa của Nhiếp ảnh nói chung và Nhiếp ảnh Chim nói riêng thì cần phải…khổ luyện sắp đặt, hoặc không tuỳ theo điều kiện. Nhóm này hầm bà lằng, không có ai đứng đầu cả, nhưng trong đám hào kiệt đó xem ra A My lão nhị nổi lên như một tay thủ lãnh vì uy tín và bản lĩnh 1k Like…he he he
VTO và HKC đã gầm gừ nhau từ dạo đó nhưng không bên nào dám ra chiêu sát phạt bên kia, hảo hán hai bên ngoài mặt vẫn xem nhau như anh em nhưng trong lòng lại không hề khâm phục nhau. Nhớ lại thuở xưa, phái Hoa Sơn cũng vì bất đồng quan điểm, mâu thuẫn cực độ mà chia thành Kiếm tông - Khí tông và đã gây ra một cuộc chém giết đẫm máu khiến cho giang hồ kinh động.
Không biết từ đâu trong giang hồ hư truyền rằng khoảnh khắc chim con rẻ quạt vừa ra ràng hay còn gọi là rời tổ rất quí hiếm, anh hùng hào kiệt nào có dịp nếm thử thì nội khí tăng nhanh, công lực cực đại. Điều này khiến hai chi VTO và HKC ngày càng thêm sôi sục nhuệ khí. Anh hùng hào kiệt cả hai bên lẫn ngoại đạo đua nhau kéo về Đông Hồ Tửu Điếm ngày một thêm đông, làm cho không khí bên trong tửu điếm càng thêm ngột ngạt, suýt nữa thì đã có những cuộc tỉ thí xảy ra, nhưng cả hai bên đều kiềm chế....
(Còn tiếp)
Bắt đầu nhập cuộc rồi, lên tiếp đi bác, em thích đến đoạn tung chưởng tỷ thí mà không biết có trong truyện này không hahaha, hóng hớt tiếp..... Àh mà vừa viết vừa xuất chiêu Hồi mã thương nữa bác @NKDinh. :))))
NKDinh
30-06-2015, 08:26 PM
Cảm ơn bác lavie89 và TruongcaSG đã động viên, khích lệ. Em post tiếp đây ạ...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Gã Bánh Mì Trứng đã nhìn ra mâu thuẫn của VTO và HKC. Gã thầm nghĩ: ha ha ha…cơ hội tốt đã đến, vì tổ chim rẻ quạt này ta sẽ làm cho VTO và HKC xông vào chém giết lẫn nhau. Lần này thì giang hồ nhất định sẽ nổi cơn phong ba bão táp rồi. Nghĩ đến cảnh đầu rơi, máu chảy như trong cuộc Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất khiến gã đắc ý lại nhếch mép cười nham hiểm...
Hàng ngày tại Đông Hồ Tửu Điếm có một gã đại hán cao lớn, khuôn mặt chữ điền, xem ra là một đại cao thủ, không biết của chi VTO hay HKC, gã không buồn tranh luận, so tài mà chỉ lặng lẽ ngồi nhâm nhi Tửu Nhi Hồng và quan sát, rồi bất chợt hắn gọi tiểu nhị:
- Này, tiểu nhị, ta có việc nhờ ngươi xíu.
- Dạ, đại hiệp…
- Hàng ngày ngươi chú ý đến tổ chim rẻ quạt giúp ta, khi nào chim non nở thì đánh dây thép cho ta, ngươi sẽ được trọng thưởng. Đây, ngươi cầm trước 5 nén bạc này tiêu pha tạm
- Ok, đại hiệp. Chuyện nhỏ…như con thỏ!
Nói xong, gã thanh toán tiền và nhảy phọt lên con Hắc Mã Câu nhanh chóng rời khỏi Đông Hồ Tửu Điếm. Không ai biết gã đang tính toán gì.
Một buổi sáng giữa tháng năm, trời oi nồng như thường lệ vì lâu lắm chưa có một cơn mưa nào để giải nhiệt, bên trong Đông Hồ Tửu Điếm anh hùng hào kiệt vẫn đông đúc như ngày nào. Ngoài vườn cây cổ thụ bỗng có mấy tiếng chíp chíp của chim non vang lên, toàn thể anh hào trong tửu điếm đều đồng loạt vơ vội bảo đao, bảo kiếm ai nấy đều trổ tài sử dụng kinh không tuyệt đỉnh của mình để phi về phía có tiếng chim non kêu.
Luận về khinh công thì xem ra chi HKC rất vượt trội, họ có các cao thủ như A My lão nhị, Quyền Khờ, Hải Hìu, Chiêu Vũ hay Phong Kiều...đều là những tay bản lãnh siêu phàm. Họ phi đến trước, chiếm được chổ đẹp và bắt đầu rút kiếm, múa đao. Con chim non trở thành đối tượng cho các anh hùng hào kiệt hai bên thi nhau trổ tài. Nó chưa mọc đủ lông cánh nên chỉ biết đứng trên cành lẩy bẩy chờ chim bố mẹ đút mồi. Đứng dưới trời nắng nóng, lâu lâu nó lại ngã xuống cành thấp thì ngay lập tức có cao thủ trổ tài kinh không bay đến đỡ nó lên. Trời nắng nóng thế này thì đến cao thủ đại hiệp còn ngã nói gì đến con chim non….he he he
Gã Bánh Mì Trứng võ công giới hạn, kinh không lẹt đẹt nên không thể chen chân vào chổ đẹp, gã chỉ biết đứng vòng ngoài ghi nhớ lại tất cả những cảnh hậu trường và âm thầm chuẩn bị kế hoạch…
Bi hài kịch ly kỳ, giang hồ Nhiếp ảnh Đại Việt nói chung và môn phái Thiên nhiên Hoang dã nói riêng bắt đầu nổi cơn phong ba, bảo táp…
Đón xem kỳ tiếp theo: Vườn hồng Luận kiếm!
NKDinh
04-07-2015, 03:58 PM
Trôi xa quá, em lôi lên để lấy khí thế viết tiếp phần tiếp theo...hy hy
20DEOS
04-07-2015, 05:23 PM
Cảm ơn bác lavie89 và TruongcaSG đã động viên, khích lệ. Em post tiếp đây ạ...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Gã Bánh Mì Trứng đã nhìn ra mâu thuẫn của VTO và HKC. Gã thầm nghĩ: ha ha ha…cơ hội tốt đã đến, vì tổ chim rẻ quạt này ta sẽ làm cho VTO và HKC xông vào chém giết lẫn nhau. Lần này thì giang hồ nhất định sẽ nổi cơn phong ba bão táp rồi. Nghĩ đến cảnh đầu rơi, máu chảy như trong cuộc Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất khiến gã đắc ý lại nhếch mép cười nham hiểm...
Hàng ngày tại Đông Hồ Tửu Điếm có một gã đại hán cao lớn, khuôn mặt chữ điền, xem ra là một đại cao thủ, không biết của chi VTO hay HKC, gã không buồn tranh luận, so tài mà chỉ lặng lẽ ngồi nhâm nhi Tửu Nhi Hồng và quan sát, rồi bất chợt hắn gọi tiểu nhị:
- Này, tiểu nhị, ta có việc nhờ ngươi xíu.
- Dạ, đại hiệp…
- Hàng ngày ngươi chú ý đến tổ chim rẻ quạt giúp ta, khi nào chim non nở thì đánh dây thép cho ta, ngươi sẽ được trọng thưởng. Đây, ngươi cầm trước 5 nén bạc này tiêu pha tạm
- Ok, đại hiệp. Chuyện nhỏ…như con thỏ!
Nói xong, gã thanh toán tiền và nhảy phọt lên con Hắc Mã Câu nhanh chóng rời khỏi Đông Hồ Tửu Điếm. Không ai biết gã đang tính toán gì.
Một buổi sáng giữa tháng năm, trời oi nồng như thường lệ vì lâu lắm chưa có một cơn mưa nào để giải nhiệt, bên trong Đông Hồ Tửu Điếm anh hùng hào kiệt vẫn đông đúc như ngày nào. Ngoài vườn cây cổ thụ bỗng có mấy tiếng chíp chíp của chim non vang lên, toàn thể anh hào trong tửu điếm đều đồng loạt vơ vội bảo đao, bảo kiếm ai nấy đều trổ tài sử dụng kinh không tuyệt đỉnh của mình để phi về phía có tiếng chim non kêu.
Luận về khinh công thì xem ra chi HKC rất vượt trội, họ có các cao thủ như A My lão nhị, Quyền Khờ, Hải Hìu, Chiêu Vũ hay Phong Kiều...đều là những tay bản lãnh siêu phàm. Họ phi đến trước, chiếm được chổ đẹp và bắt đầu rút kiếm, múa đao. Con chim non trở thành đối tượng cho các anh hùng hào kiệt hai bên thi nhau trổ tài. Nó chưa mọc đủ lông cánh nên chỉ biết đứng trên cành lẩy bẩy chờ chim bố mẹ đút mồi. Đứng dưới trời nắng nóng, lâu lâu nó lại ngã xuống cành thấp thì ngay lập tức có cao thủ trổ tài kinh không bay đến đỡ nó lên. Trời nắng nóng thế này thì đến cao thủ đại hiệp còn ngã nói gì đến con chim non….he he he
Gã Bánh Mì Trứng võ công giới hạn, kinh không lẹt đẹt nên không thể chen chân vào chổ đẹp, gã chỉ biết đứng vòng ngoài ghi nhớ lại tất cả những cảnh hậu trường và âm thầm chuẩn bị kế hoạch…
Bi hài kịch ly kỳ, giang hồ Nhiếp ảnh Đại Việt nói chung và môn phái Thiên nhiên Hoang dã nói riêng bắt đầu nổi cơn phong ba, bảo táp…
Đón xem kỳ tiếp theo: Vườn hồng Luận kiếm!
Tác giả truyện nào cũng phải gán cho nhân vật trong truyện của mình một tính cách.
Nhưng, khi chủ thớt gán ghép tính cách cho nhân vật không khách quan, trái với mong muốn của người đọc, tự dưng truyên bớt đi tính hấp dẫn...
Ai mua muối, tôi bán muối cho.
mobifonefree
07-07-2015, 10:12 AM
Truyện viết rất duyên
cafecanon
08-07-2015, 05:02 PM
lên tiếp đê, lâu quá rồi chủ truyện ơi
Chuyện viết nhạt như nước ốc , kém duyên ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.