thangbattai
15-04-2015, 11:56 PM
Xin chào anh em Vnphoto.net
Mình xin giới thiệu . Mình là cựu sinh viên trường Mỏ - Địa chất Hà Nội, ra trường cũng đã gần 2 năm rồi. Hẳn nếu như ai đã từng là sv trường HV Tài Chính và Mỏ - Địa chất thì chắc chắc sẽ biết đến Đình Chèm. Một nơi mà các sinh viên thường tập chung vào buổi chiều tối để hóng mát, chơi thể thao... ( còn mình đến để ngắm gái :cool::cool::cool: )
Sau đây mình xin giới thiệu 2 bức ảnh chụp cách đây 6 năm, tức là năm 2009 bằng cái điện thoại Nokia 5610 ( thời đó có con này là oách lắm đấy :beer_smile: )
http://aodabong.vn/upload/dinhchem.jpg
http://aodabong.vn/upload/dinh-chem.jpg
Tại sao mình lại đặt tiêu đề là Kí ức trong tôi ư ? Bởi 2 ảnh này nó gắn liền với kỉ niệm một thời sinh viên đi cua gái của mình :) . Ngày ấy mình thích một cô bé học trường Tài Chính ( Không phải nói quá chứ đến bây giờ mình vẫn chưa thấy ai đẹp bằng cô bé đó :d ) . Cứ buổi chiều chiều dù cho nắng hay mưa, hôm nào 2 đứa hẹn nhau chạy thể dục ( nói là thể dục chứ chạy đến đây lại ngồi chơi thôi, hì. ) đến nơi này. Nhưng về sau thì mình vẫn là thằng FA :10:. Ko phải mình kém cỏi gì mà là ko kiên trì. Đến bây giờ thì mình vẫn còn thấy tiếc nuối ( hẳn là con cá bắt sểnh là con cá to ) :hug:
Mình nói lan man quá. xin hết tại đây .
Thân mến & Trân Trọng
Mình xin giới thiệu . Mình là cựu sinh viên trường Mỏ - Địa chất Hà Nội, ra trường cũng đã gần 2 năm rồi. Hẳn nếu như ai đã từng là sv trường HV Tài Chính và Mỏ - Địa chất thì chắc chắc sẽ biết đến Đình Chèm. Một nơi mà các sinh viên thường tập chung vào buổi chiều tối để hóng mát, chơi thể thao... ( còn mình đến để ngắm gái :cool::cool::cool: )
Sau đây mình xin giới thiệu 2 bức ảnh chụp cách đây 6 năm, tức là năm 2009 bằng cái điện thoại Nokia 5610 ( thời đó có con này là oách lắm đấy :beer_smile: )
http://aodabong.vn/upload/dinhchem.jpg
http://aodabong.vn/upload/dinh-chem.jpg
Tại sao mình lại đặt tiêu đề là Kí ức trong tôi ư ? Bởi 2 ảnh này nó gắn liền với kỉ niệm một thời sinh viên đi cua gái của mình :) . Ngày ấy mình thích một cô bé học trường Tài Chính ( Không phải nói quá chứ đến bây giờ mình vẫn chưa thấy ai đẹp bằng cô bé đó :d ) . Cứ buổi chiều chiều dù cho nắng hay mưa, hôm nào 2 đứa hẹn nhau chạy thể dục ( nói là thể dục chứ chạy đến đây lại ngồi chơi thôi, hì. ) đến nơi này. Nhưng về sau thì mình vẫn là thằng FA :10:. Ko phải mình kém cỏi gì mà là ko kiên trì. Đến bây giờ thì mình vẫn còn thấy tiếc nuối ( hẳn là con cá bắt sểnh là con cá to ) :hug:
Mình nói lan man quá. xin hết tại đây .
Thân mến & Trân Trọng