Hung dong
02-05-2008, 02:51 AM
Các bạn mến,
Tưởng rằng 4 ngày nghỉ lễ sẽ được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Nào ngờ, đêm hôm qua anh chàng Lionel gọi điện thoại từ Ý về báo rằng vì anh ta có việc không thể về Thụy Sĩ kịp, trong khi anh chàng có hẹn chụp hình vào trưa hôm nay tại Villeneuve, vì thế anh ta nhờ tôi chụp thế.
Hoảng qúa, tôi la to trong điện thoại:
- Lionel ơi! Bạn thấy khả năng nhiếp ảnh i tờ của tôi mà sao bạn lại nhờ như vậy? Tại sao không nhờ những thành viện khác?
- Ông Lê ơi! Ông cứ yên tâm đi. Tôi chọn mặt gửi vàng mà! Tôi tin chắc ông chụp được, tôi mới dám nhờ. vả lại, vì có trục trặc phút chót, nên không làm sao tôi có thể về lại Thụy Sĩ trong đêm nay. Xin ông nhận lời giúp tôi đi!
- Nhưng tôi phải làm những gì?
- 14g00 thì Anne Mocksavov (cô gái Nga) sẽ có ngừơi đưa đến điểm hẹn, tại nhà hàng Sutan ở Villeneuve. Xin ông gặp reception, họ sẽ trao đổi với ông.
- Còn vấn đề chụp hình?
- Ông chụp raw cho tôi, chiều mai về, tôi sẽ ghé ông lấy và sẽ chỉnh sửa sau.
- Thật là kẹt cho tôi qúa, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi sẽ cố gắng.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Lionel xong, tôi quay sang gọi phonhom:
- Điệp ơi! ngày mai có rảnh không?
- Ngày mai thì kẹt rồi. Con gái mời đi geneva.
- Thế có chán không?
- Gì mà than van dữ vậy?
- Mẹ kiếp, thằng Lionel nó nhờ đi chụp hình cho người ta ở Villeneuve, mà một mình thì làm sao xoay sở được.
- Sao không nói mình trứơc?
- Thì nó mới gọi để nhờ cách đây có vài phút.
- Thì bạn nhờ một cháu nào đó đi, vì dù sao thì các cháu được nghì lễ mà!
- Ừ, mình sẽ nhờ cháu Chánh.
Thế là, mới có 12g00 trưa, là cha con chúng tôi vác máy lên đường.
Dĩ nhiên phải ghé vừơn hoa để thử máy, chỉnh máy trứơc cho an tâm.
Suốt đêm, tôi bồn chồn không yên, mong trời mau sáng để vác máy lên đường.
Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi chỉ còn cách lập ra topic này để than van cùng các bạn. Xin các bạn giúp ý cho những hình ảnh tôi chụp ngày hôm nay, để lấy kinh nghiệm cho những lần sau, nếu có......
- Khổ thân gìa (Còn chưa rành tư thế thao tác, rõ khổ)
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_mau001_1411.jpg
- Xin gửi một số hình làm nóng máy, trứơc khi chụp mẫu.
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_mau007_1792.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/4324_mau008_1684.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/4324_mau006_2230.jpg
- Nơi hẹn
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_mau005_9688.jpg
- Anne 1
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324_mau002_3552.jpg
- Anne 2
http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_mau003_7801.jpg
Mặc dầu Lionel chỉ nhờ tôi chụp, còn phần chỉnh sửa thì anh ta tự làm lấy. Có điều vì dốt đặc về photoshop, nên khi mở hình ra coi, thấy màu ảnh khác nhau, mà tôi cũng không biết làm sao chỉnh lại màu cho hợp, cho giống....
- Anne 3
http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_mau004_4222.jpg
(xin coi tiếp)
Tưởng rằng 4 ngày nghỉ lễ sẽ được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Nào ngờ, đêm hôm qua anh chàng Lionel gọi điện thoại từ Ý về báo rằng vì anh ta có việc không thể về Thụy Sĩ kịp, trong khi anh chàng có hẹn chụp hình vào trưa hôm nay tại Villeneuve, vì thế anh ta nhờ tôi chụp thế.
Hoảng qúa, tôi la to trong điện thoại:
- Lionel ơi! Bạn thấy khả năng nhiếp ảnh i tờ của tôi mà sao bạn lại nhờ như vậy? Tại sao không nhờ những thành viện khác?
- Ông Lê ơi! Ông cứ yên tâm đi. Tôi chọn mặt gửi vàng mà! Tôi tin chắc ông chụp được, tôi mới dám nhờ. vả lại, vì có trục trặc phút chót, nên không làm sao tôi có thể về lại Thụy Sĩ trong đêm nay. Xin ông nhận lời giúp tôi đi!
- Nhưng tôi phải làm những gì?
- 14g00 thì Anne Mocksavov (cô gái Nga) sẽ có ngừơi đưa đến điểm hẹn, tại nhà hàng Sutan ở Villeneuve. Xin ông gặp reception, họ sẽ trao đổi với ông.
- Còn vấn đề chụp hình?
- Ông chụp raw cho tôi, chiều mai về, tôi sẽ ghé ông lấy và sẽ chỉnh sửa sau.
- Thật là kẹt cho tôi qúa, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi sẽ cố gắng.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Lionel xong, tôi quay sang gọi phonhom:
- Điệp ơi! ngày mai có rảnh không?
- Ngày mai thì kẹt rồi. Con gái mời đi geneva.
- Thế có chán không?
- Gì mà than van dữ vậy?
- Mẹ kiếp, thằng Lionel nó nhờ đi chụp hình cho người ta ở Villeneuve, mà một mình thì làm sao xoay sở được.
- Sao không nói mình trứơc?
- Thì nó mới gọi để nhờ cách đây có vài phút.
- Thì bạn nhờ một cháu nào đó đi, vì dù sao thì các cháu được nghì lễ mà!
- Ừ, mình sẽ nhờ cháu Chánh.
Thế là, mới có 12g00 trưa, là cha con chúng tôi vác máy lên đường.
Dĩ nhiên phải ghé vừơn hoa để thử máy, chỉnh máy trứơc cho an tâm.
Suốt đêm, tôi bồn chồn không yên, mong trời mau sáng để vác máy lên đường.
Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi chỉ còn cách lập ra topic này để than van cùng các bạn. Xin các bạn giúp ý cho những hình ảnh tôi chụp ngày hôm nay, để lấy kinh nghiệm cho những lần sau, nếu có......
- Khổ thân gìa (Còn chưa rành tư thế thao tác, rõ khổ)
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_mau001_1411.jpg
- Xin gửi một số hình làm nóng máy, trứơc khi chụp mẫu.
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_mau007_1792.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/4324_mau008_1684.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/4324_mau006_2230.jpg
- Nơi hẹn
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_mau005_9688.jpg
- Anne 1
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324_mau002_3552.jpg
- Anne 2
http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_mau003_7801.jpg
Mặc dầu Lionel chỉ nhờ tôi chụp, còn phần chỉnh sửa thì anh ta tự làm lấy. Có điều vì dốt đặc về photoshop, nên khi mở hình ra coi, thấy màu ảnh khác nhau, mà tôi cũng không biết làm sao chỉnh lại màu cho hợp, cho giống....
- Anne 3
http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_mau004_4222.jpg
(xin coi tiếp)