View Full Version : Đành lòng thương tiếc mà thôi
Hung dong
24-04-2008, 01:44 AM
Tôi xin viết ra những hàng dưới đây như những lời tâm sự, để tìm sự cảm thông, chia sẻ giữa những người có cái máu yêu. Cái yêu cuồng, yêu dại từ thời máy cơ, rồi vì tuổi cao, sức yếu, cặp mắt kèm nhèm.....,phải chuyển sang máy số.
P.1 - Nikon F5
- Tình trạng như mới, không trầy xước, mân mên, nâng niu nhiều chứ chụp rất ít.
http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_mayco11_5569.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_mayco10_1237.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_mayco09_602.jpg
P.2 - Minolta SRT101
- Tình trạng như mới
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_mayco08_2996.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/4324_mayco07_4469.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_mayco06_7155.jpg
P.3 - Praktica BC1
- Tình trạng như mới
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324_mayco01_2672.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324_mayco04_1284.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324_mayco03_251.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/4324_mayco02_906.jpg
P.4 -
dadou
24-04-2008, 01:48 AM
hix hix ước gì em ở Thụy Sĩ :((:24::24:
Hung dong
24-04-2008, 02:03 AM
hix hix ước gì em ở Thụy Sĩ :((:24::24:
- Có dịp thì bạn ghé sang thăm Thụy Sĩ nhé!
street-eyes
24-04-2008, 02:50 AM
Bác ơi hè cháu mon men sang thăm bác, cho cháu ngắm tủ đồ và dạy cháu về rượu vang nhé
fantasy
24-04-2008, 04:11 AM
Ôi cháu mê con F5 của chú quá...
Dynamic
24-04-2008, 07:31 AM
@ Bác Hung dong : Cháu đã PM cho bác nếu được cháu sẽ nhờ người nhà liên hệ lấy và mang về. Cháu cám ơn !
huybank
24-04-2008, 08:10 AM
a Đ nghía con F5 à, xơi D3 cho roài, tháy chùi nước miếng hoài :D
oabel
24-04-2008, 08:30 AM
Cái máy nào cũng mới coong, xem hình là thấy phê òi
kyanh2007
24-04-2008, 08:37 AM
Nhìn con F5 của bác mà thèm, hay bác ship hết về VN đi để cháu còn chút cơ hội.
flyingmagician
24-04-2008, 09:31 AM
Thèm bộ prakticar quá
B.A.B.O
24-04-2008, 10:19 AM
cháu thèm bộ praktica bc1 của chú quá.mà tiéc quá cháu lại ở quê nhà.thèm praktica quá đi mất.
Hung dong
24-04-2008, 12:30 PM
Thưa các bạn, mở topic này đêm qua, sáng nay mở máy, thây đựơc nhiều bạn chia sẻ, thật là cảm động. Xin các bạn cho phép tôi đựơc tiếp tục giải bày tâm sự nhé! Sẽ còn nhiều "đầy vơi" đựơc nói ra........
- Riêng bộ Praktica thì đã có nhiều bạn yêu thích, ý kiến, hoặc PM......Bộ này như các bạn thấy trong hình, khi mua thì mua toàn bộ, với flash và tất cả những giấy tờ liên quan còn giũ kỹ. Máy không dùng và đựơc cất giữ và bảo hành thường xuyên.
- Nikon F5 cũng vậy.
Tọi sẽ tiếp tục cho xong, sau đó, tôi sẽ trả lời các bạn đã pm hoặc nêu ý kiến chia sẻ.......
DTD145
24-04-2008, 12:33 PM
Chẹp ...chẹp ...thèm quá bác ơi ...
cumaxo
24-04-2008, 12:46 PM
F5 của bác đẹp thế, ngắm thấy sướng hum
flyingmagician
24-04-2008, 02:15 PM
Công nhận bộ Prakticar của bác đầy đủ ghê. Nhìn bộ sưu tập của bác thấy tiếc vì càng ngày càng ít người chụp phim
tuanbeo13
24-04-2008, 04:16 PM
Từ khi cháu mới biết chụp ảnh, và may mắn được dùng Praktica. Đến nay vẫn còn nặng lòng với cái tên tuổi này. Có được bộ này cho dù để ngắm thôi cũng sướng con mắt rồi, nếu chú không dùng bộ này nữa thì để cho cháu nhé. Cảm ơn chú nhiều
buXelam
24-04-2008, 04:25 PM
Thích F5 của chú quá nhưng cũng đành lòng cho nước cuốn hoa trôi...
Bác HD post vào mục mua bán, chắc là có ý bán rồi, theo cháu nghĩ thì chú cứ giữ lại, không phải để chụp mà để buồn buồn lôi ra rờ tí. Đấy là kỷ niệm và niềm đam mê, còn $ thì có lẽ đv Bác "ko thành vấn đề?", ngoại trừ trường hợp Bác muốn chia sẻ niềm đam mê với các thành viên khác hoặc bán đấu giá ủng hộ VNPT.
Hung dong
24-04-2008, 06:57 PM
Bác HD post vào mục mua bán, chắc là có ý bán rồi, theo cháu nghĩ thì chú cứ giữ lại, không phải để chụp mà để buồn buồn lôi ra rờ tí. Đấy là kỷ niệm và niềm đam mê, còn $ thì có lẽ đv Bác "ko thành vấn đề?", ngoại trừ trường hợp Bác muốn chia sẻ niềm đam mê với các thành viên khác hoặc bán đấu giá ủng hộ VNPT.
- Đúng rồi, nhờ bạn nhắc thì tôi mới nhớ. Đêm qua, dọn phòng thấy động lòng vì những máy, lens mà chỉ cách đây vài năm đựơc nâng niu, chiều chuộng thì bây giờ bỏ xó, nên tôi đã đưa lên đây để tìm sự cảm thông, chia sẻ, tâm sự......
Nếu tôi đã đưa lên không đúng chỗ thì xin B.Q.T vui lòng rời sang mục khác, chẳng hạn "tán gẫu".
Xin cám ơn bạn và B.Q.T.
Hung dong
24-04-2008, 10:39 PM
Xin cám ơn BQT đã chuyển topic này sang đây.
Bán chẳng được mấy lăm cả bác ơi , cháu nghĩ bác để dành lại là đúng rồi , Bravo .
Hôm cháu lang thang thì gặp một ống minolta ngắn tủn , cũ như chưa bào được cũ , kg còn gì là cũ hơn nữa , nhìn ngộ ngộ , ngó vào thấy để bẳng 100E , trời , cũ thể mà 100E , hì hì , phải chi có cái body minolta thử liền mới được :( , phân vân mãi .
Bác có một kho báu đấy :)
Hung dong
24-04-2008, 11:52 PM
"bỏ thì thương, vương thì vợ mắng".
Vâng, như các bạn đã đọc lời giới thiệu ngay phần đầu của topic rằng mục đích lập ra topic này để tìm sự thông cảm, chia sẻ giữa những người đồng cảnh chứ tôi không có ý bán. Nếu cần thì tôi cũng sẽ làm như đợt trứơc mà thôi.
Đúng như các bạn viết, có bán cũng chẳng được bao nhiêu. Trong hóa đơn của cái máy F5, tôi đọc thấy rằng cái gía mà tôi đã phải trả, tính ra còn đát hơn cái D300 + lens VR 18-200. Bây giờ có bán thì may ra mua được cái body D70 cũ kỹ,........
Thấy phòng ốc bề bộn qúa, nên phải dọn dẹp lại, mà dọn dẹp thì cứ xoay vần trong đầu óc rằng: "bỏ thì thương, vương thì vợ mắng".
Kỳ này, dọn được món nào thì tôi sẽ gói gọn và bỏ vào đó mấy gói chống ẩm rồi chụp vài cái hình xong rồi cất đi.
phudin
25-04-2008, 12:40 AM
Đọc bài mà cháu ngưỡng mộ bác quá ... sưu tầm được những cái máy đấy cháu thấy cũng khá kỳ công, riêng việc bác và mấy anh chị trên forum dành công sức, dành thời gian để sưu tầm máy, cháu đã thấy ngưỡng mộ lắm rồi.
Cháu thích cái Minolta SRT101 của bác quá ... Có dịp chắc chắn sẽ sang thăm bác ... mong là sớm sớm thôi.
Mong được thấy bộ sưu tầm của bác !
Cháu cũng bắt đầu tìm và "để dành" máy ảnh ...
Hung dong
25-04-2008, 02:36 AM
- Nikon F3
- Bộ này thì tôi chụp rất nhiều, đã đem theo đi nhiều nứơc, kể cả những nứơc có thời tiết khắc nghiệt ở Phi Châu, Á Châu....Nhưng mỗi năm một lần, tôi đều gửi cho Nikon bảo trỉ.
Khi dọn mà cứ phải âm thầm, nhẹ nhàng, vì sợ vợ nghĩ là lại "sắp mua, sắm....". Tôi nghĩ rằng cũng có nhiều bạn cũng có những tâm sự, hoàn cảnh giống tôi. Đồng bệnh mà!
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_f3a_7037.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_f3b_3378.jpg
- Canon EOS 5
- Bộ này thì mốc mếch, cũ kỹ và sử dụng rất nhiều. Nhìn có vẻ phong trần, bụi đời lắm.
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_ae1b_3643.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/4324_ae1a_1397.jpg
- Canon OES5
- Nếu mà nó có thêm chữ D sau số 5 thì đỡ biết mấy.
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_canonoes5_8217.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_canonoes5b_9637.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/4324_canonoes5a_6028.jpg
- Nikon F90X
- Bộ này thì còn như mới, chỉ chụp vài lần, trứơc khi mua D70.
http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_nikon90_8157.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_nikon90a_9353.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/4324_nikon90b_2453.jpg
- Nikon SB-50X
- Mua về rồi lấy ra thử, thấy không mấy thích, đem cất vào tủ từ ngày đó.
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_nikonsb50x_2591.jpg
Tất cả những hàng kiểm kê đợt 1 này, đã được lấy ra khỏi tủ, cất rất kỹ vào2 túi xách lowepro lớn, trong có bao chống ẩm. Mà khí hậu bên này cũng không mấy ẩm, nên cũng yên tâm.
- Xin các bạn cho tôi được tiếp tục dọn đợt 2 nhé!
vuphong
25-04-2008, 08:38 AM
Trời! Mấy thứ này mà bác để lộn xộn quá, dọn phòng khéo để sót mất đó!
LyLong
25-04-2008, 09:14 AM
Như vậy, đây chỉ là "cameras show" thôi phải không ạhhhhhhhhhhhhhhhh?????????
khoa_tran
25-04-2008, 09:26 AM
Canon AE-1: nhớ lại lần đầu tiên em đc cầm máy chụp hình (khoảng 1994) là em xài con này. Đi một chuyến Hanội - Halong - Huế hết 10 cuộn phim. Hồi đó không có nhiều tiền chỉ xài phim Kodak PRO, em nhớ không lầm một 1 pack của nó là 5 cuộn film thì phải. Giờ nhìn lại cái máy của bác mà nao lòng.
Nikon F90x: hix, cái này một người anh làm chung ở cty em mua năm 1995, em đứng kế bên mà thèm nhỏ rãi. Lúc anh bạn của em mua, có anh Hoàng Thế Nhiệm đứng kế bên tư vấn nữa. Sau đó thì em chuyển sang N6006 và kể từ đó đời em bị dính với Nikon luôn.
Mấy bộ máy của bác, chiều chiều tập hợp mọi người ngồi ngoài vườn ăn fondue, lôi máy ra shot chắc cũng ấm lòng bác nhỉ.
mua máy đã khó... giữ được máy còn khó hơn...
hồi hộp ngóng chờ phần tiếp theo của bộ sưu tập "guns show" của bác...
flyingmagician
25-04-2008, 09:38 AM
F90X là máy mơ ước 1 thời của cháu.
Canon AE-1 của bác Hungdong cũ hơn cái máy Canon Ae-1 của cháu :D
Mãi mới thấy có 1 cái máy của bác nhìn cũ :D
thekids66
25-04-2008, 10:34 AM
@Anh LyLong: em nghĩ là bác HungDong sẽ chọn ra vài món đặc sắc đem đấu giá ủng hộ VNPhoto nhân dịp có các sự kiện đặc biệt của site, anh em sẽ có đồ chơi nhiều kỷ niệm và bác sẽ rất vui lòng vì "bảo kiếm" tặng đúng "giai nhân" :25:
taekwondo
25-04-2008, 12:44 PM
@Anh LyLong: em nghĩ là bác HungDong sẽ chọn ra vài món đặc sắc đem đấu giá ủng hộ VNPhoto nhân dịp có các sự kiện đặc biệt của site, anh em sẽ có đồ chơi nhiều kỷ niệm và bác sẽ rất vui lòng vì "bảo kiếm" tặng đúng "giai nhân" :25:
úi trùi ới ! Bác thekids66 ơi bảo kiếm sao lại giao cho giai nhân,phải là anh hùng chứ! he he he ...
Hung dong
25-04-2008, 01:31 PM
Các bạn mến,
- Tôi dọn phòng chứ không phải làm "show" đâu nhé! tất cả máy móc, tôi để tùm lum trong các góc tủ, bất cứ ai vào cũng không thấy, nếu thấy thì cũng chỉ là đống sà bần. Một số bạn Vnphoto.net có tới và đã thấy. Tiện thể dọn, tôi làm danh sách thật kỹ rồi bỏ vào các túi đem cất, để lấy chỗ cho phòng vì sắp tới giai đoạn có "mẫu".
- Thekids66 đoán hơi trúng. Bravo!
- Nikon F3 & Canon AE-1 là bộ máy rất cũ mà tôi còn lưu luyến vì nó có khá nhiều kỷ niệm với tôi tứ Âu tới Á, từ Mỹ tới lục địa Phi châu. Nó đã bị cướp khi tôi đang lang thang ở Côte d'Ivoire nhưng may là có mấy người du khách Pháp kịp can thiệp. Tôi nhớ rất rõ rằng năm 1980 khi tôi mua máy Nikon F3 và ống 50mm f/1.4 tôi đã phải dành dụm khá lâu và mất khoảng gần 1 tháng lương vì lúc đó máy móc còn qúa đắt. Khi đeo em nó vào, thấy cái gương mặt mình bỗng rực sáng lên.
- Chắc chắn rằng tôi còn phải dọn tiếp phòng để lấy chỗ và đem cất máy móc cho ngăn nắp, nhưng không hiểu có nên tiếp tục đăng đàn lên diễn đàn nữa hay không, vì chỉ sợ có anh em nào hiểu lầm rằng "khoe" thì mang tôi. Thật sự thì nếu cần khoe, cần show, thì người ta sẽ khoe, sẽ show cái tốt, cái đời mới chứ ai lại khoe cái cũ kỹ, thổ tả, bao giờ.
KhoanTuong
25-04-2008, 01:47 PM
hồi 2 năm trước, bác hứa cho em với anh Toại mua cái cục đo sáng,,,,huhu,,,mà cuối cùng em cũng hông thấy mặt nó nữa là,,,toàn bị cướp á,,,hận,
11002
25-04-2008, 01:55 PM
hồi 2 năm trước, bác hứa cho em với anh Toại mua cái cục đo sáng,,,,huhu,,,mà cuối cùng em cũng hông thấy mặt nó nữa là,,,toàn bị cướp á,,,hận,
Đừng kêu thế Khoa ơi! Anh đang giữ cục đo sáng kỷ vật của chú HỪng Đông đây nè, qua xem không? Em thuyết phục chú Hung Dong gật đầu cái đi, anh chuyển qua cho em liền - Chỉ có giá trị tình cảm.
flyingmagician
25-04-2008, 02:01 PM
Bác Hungdong cứ tiếp tục viết đi. Việc mong mọi người tất cả đều hiểu là không thể được nhưng việc ta ta cứ làm, bác đừng để ý đến một vài người mà kém vui. Anh em chụp máy phim đang trông chờ bác.
Hung dong
25-04-2008, 02:11 PM
hồi 2 năm trước, bác hứa cho em với anh Toại mua cái cục đo sáng,,,,huhu,,,mà cuối cùng em cũng hông thấy mặt nó nữa là,,,toàn bị cướp á,,,hận,
- Đúng như bạn Toại vừa viết, tôi đã đem về và trao đúng hẹn. cái cục đo sáng nhỏ tí teo này, nó chỉ có gía trị tình cảm mà thôi. Giữ làm kỷ niệm để nhớ đến nhau. mong cho nhau vui, săn đựơc nhiều ạc mà cho nhau xem.
- Tôi nhớ rắt rõ ràng rằng cái này tặng chung 2 bạn mà! Máy đo sáng thì từ trứơc tới nay, tôi cũng mua nhiều loại khác nhau, tôi sẽ cố tìm và đang hình cho vui nhé! Tính tôi lẩm cẩm lắm, card thừơng đã có đầy đủ nhưng cứ mỗi lằn đi đâu xa, lại mua thêm. Đến độ cách đây 2 ngày khi dọn phòng, tìm thấy số cards mà tự cảm thấy rùng mình......Đến chán! (Các bạn có muốn xem hình cards không)
- Khi về nhà thì chương trình đã định sẵn bên này thừơng bị thay đổi, vì khi về, tình cảm, nghĩa thiết lọi kéo nên mình không thể chủ động được. Lần tới, mình cố offline, offchai chung nhé!
- Nhớ lại chuyến đi ĐBSCL vui và tình nghĩa qúa đi thôi. Quê hương mình ở đâu cũng đẹp. Lạy Trời xin cho cảnh đẹp quê hương mình không bị tàn phá, cảnh quan không bị mai một........
KhoanTuong
25-04-2008, 02:14 PM
thế thì không phải tại bác Hungdong,,,,,,,,hihihi.
Đồ chơi của bác nhìn mà cứ chết mê chết mệt.
giochuong
25-04-2008, 02:36 PM
Vậy đâu thì còn đó rồi, chỉ là sắp xếp ... cho gọn thôi. Có lẽ bác HD nên đổi cái tên topic cho đời nó dzui.
Hung dong
25-04-2008, 03:20 PM
Vậy đâu thì còn đó rồi, chỉ là sắp xếp ... cho gọn thôi. Có lẽ bác HD nên đổi cái tên topic cho đời nó dzui.
- Không phải dọn để "đâu còn đó đâu" em ạ! Dọn để có phòng rộng, dọn để tiễn một số em "sang ngang", nhưng chắc chắn không có mục đích thương mại, mua bán đời thường.
thekids66
25-04-2008, 03:33 PM
@Bác Flyingmagician: hehe, anh LyLong giỡn chơi ấy mà.
@Anh LyLong ơi: lúc nào không thích "bộ khủng long" hôm nọ nữa thì ưu tiên em nhe, hí hí đề nghị khiếm nhả quá :25:
Hung dong
25-04-2008, 03:39 PM
@Bác Flyingmagician: hehe, anh LyLong giỡn chơi ấy mà.
@Anh LyLong ơi: lúc nào không thích "bộ khủng long" hôm nọ nữa thì ưu tiên em nhe, hí hí đề nghị khiếm nhả quá :25:
- ANh em cũng phải vui, đùa đọi chút cho đời lên hương.
- "bộ khủng long" là bộ gì vậy bạn?
Hung dong
26-04-2008, 03:48 AM
- PRAKTICA B100
- Nước sơn còn mới bóng, còn nguyên hộp, bao da, ống lens, vòng ring adaptor để có thể sử dụng ống M42.
http://www.vnphoto.net/data/p15/4324_praktica_4254.jpg
Đêm nay, tôi lại tiếp tục dọn phòng thì bỗng nhiên bị khựng lại khi tìm thấy vào khoảng 10 ống nối góc rộng, télé, macro.....còn mới cáu.
- Pro Optics super widw
- Fish-eye
- Télé...
Trong đó, có 3 ống có đuôi 49mm. Thế là, tôi tìm Pentax K10D và gắn ngay vào với lens 21mm. Chụp thử thì thấy góc rộng, fishe-eye thật là OK. Bây giờ đã là nửa đêm, nên tôi chụp vội vài tấm để các bạn coi, và nếu bạn nào đã dùng những ống loại này thì xin chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi.
Sáng mai, chương trình là chúng tôi sẽ đi dạo suốt ngày tại vùng Villeneuve và chắc chắn chúng tôi sẽ chụp với 3 ống kể trên để hầu các bạn.
http://www.vnphoto.net/data/p9/4324_pentax01_3787.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_pentax00_4296.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/4324_pentax05_4058.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/4324_pentax03_1036.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_pentax04_9992.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/4324_pentax02_8387.jpg
Mấy ống này tôi cũng đã đưa lên topic Pentax để hỏi, đồng thời cũng đưa vào đây để mai này, mình biết mình còn những gì, hoặc có bạn nào cần đếnma2 biết đường.
maldini
28-04-2008, 01:48 PM
hi hi, cháu còn nhớ lắm cái studio của chú, nhìn vào thấy biết bao là máy. :). Nếu chú mà có ý định bán thì tốt nhất nên đem đi bán đấu giá ở trong vnphoto này chẳng hạn, coi như lọt sàng xuống nia. Mấy cái máy đều mới mà ko được dùng thì kể cũng phí lắm, vì bây giờ nó còn giá trị sử dụng. Sau này khi film ko tồn tại nữa thì nó ko biết sẽ dùng thế nào (cái này thì chắc còn lâu).
Hung dong
28-04-2008, 01:59 PM
hi hi, cháu còn nhớ lắm cái studio của chú, nhìn vào thấy biết bao là máy. :). Nếu chú mà có ý định bán thì tốt nhất nên đem đi bán đấu giá ở trong vnphoto này chẳng hạn, coi như lọt sàng xuống nia. Mấy cái máy đều mới mà ko được dùng thì kể cũng phí lắm, vì bây giờ nó còn giá trị sử dụng. Sau này khi film ko tồn tại nữa thì nó ko biết sẽ dùng thế nào (cái này thì chắc còn lâu).
- Cám ơn cháu,
Thì cháu đã biết rồi đấy, chính vì thế chú phải kiểm lại, dọn lại rồi cất kỹ trong từng thùng, từng túi với tên đề bên ngoài. Thứ nào cần giữ lại thì giữ, bằng không cũng tìm cách làm phúc lợi. Mai mốt cháu sang lại thì sẽ thấy căn phòng studio rộng rãi hơn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.