PDA

View Full Version : Chuẩn bị di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn ???



CuteFace
22-11-2014, 07:36 AM
Chuẩn bị di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141121/chuan-bi-di-doi-tuong-dai-tran-nguyen-han.aspx)

:censored: sao rảnh quá vậy ta.

Nikonian2006
22-11-2014, 08:03 AM
Chuẩn bị di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141121/chuan-bi-di-doi-tuong-dai-tran-nguyen-han.aspx)

đ.m. :censored: sao rảnh quá vậy ta.

Em cuteface bình tĩnh suy nghĩ lại đã em. Anh rất ủng hộ việc này, tất nhiên là phải tốn kém khi làm như vậy nhưng mà mục đích này rất tốt, nó làm cho thành phố được văn mình hơn. Anh rất ủng hộ những việc làm nào mà sẽ giúp nâng cao giao thông công cộng làm cho cơ sở hạ tầng sẽ tốt hơn. Ngoài vấn đề hiện đại hóa thành phố.

11002
22-11-2014, 08:47 AM
Chuẩn bị di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141121/chuan-bi-di-doi-tuong-dai-tran-nguyen-han.aspx)

:censored: sao rảnh quá vậy ta.

Bình tĩnh đi bạn.
Giao thông công cộng phát triển là một điều đáng mừng tại TP mà phương tiện giao thông ca nhân quá quá nhiều như hiện nay.

mdk
22-11-2014, 10:54 AM
Khai tử thương xá Tax, một kiến trúc rất đặc trưng của Sài Gòn là một nổi đau ... cũng may là tượng đài chỉ di dời!

CuteFace
22-11-2014, 11:40 AM
Em cuteface bình tĩnh suy nghĩ lại đã em. Anh rất ủng hộ việc này, tất nhiên là phải tốn kém khi làm như vậy nhưng mà mục đích này rất tốt, nó làm cho thành phố được văn mình hơn. Anh rất ủng hộ những việc làm nào mà sẽ giúp nâng cao giao thông công cộng làm cho cơ sở hạ tầng sẽ tốt hơn. Ngoài vấn đề hiện đại hóa thành phố.

thưa anh, văn minh hiện đại thì chưa thấy, chỉ toàn thấy bịp bợm.
Tất nhiên đây cũng chỉ là ý kiến riêng của em.

devil_kts
24-11-2014, 05:42 PM
thưa anh, văn minh hiện đại thì chưa thấy, chỉ toàn thấy bịp bợm.
Tất nhiên đây cũng chỉ là ý kiến riêng của em.

Dạ cái gì bịp bợm thì là bịp bợm, còn chuyện di dời để làm hạ tầng giao thông thì em thấy không liên quan tới chữ bịp bợm lắm. ^^.

vasilytran
24-11-2014, 06:24 PM
Em vẫn không hiểu sao hàng cây cổ thụ lại bị chặt.
Chỗ làm nhà ga bị chặt là dĩ nhiên, nhưng chẳng lẽ những cây mà có đường ngầm ở dưới cũng phải bị đốn?

11002
24-11-2014, 06:45 PM
Có việc quản lý chưa tốt, thậm chi có thể gọi là rất tệ.
Nhưng ngồi đó chữi đổng thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ là type cho đỡ tức.

Theo nguyên lý em học từ tiểu học ngày xưa, cây rể cọc ở rừng, ngọn cao bao nhiêu thì rể cọc đâm sâu vào đất tương ứng, do vậy nếu cổ thụ cao 20-30m thì rể cọc cũng sâu tầm 20-30m.
Tuy nhiên, hệ thống cây trồng trong TP có khác, rể cọc bị yếu đi rất nhiều, thậm chí mục ruỗng do tầng nước ngầm tại khu vục Lê Lợi và Nguyễn Huệ sát mặt đất rể cắm vào tầng nước ngầm sẽ không sống nổi do thiếu không khí để hô hấp.

Việc xây dựng ga điện ngầm ở độ sâu bao nhiêu và thi công có ảnh hưởng đến khả năng chịu gió bão của cây, độ an toàn của các công trình xung quanh và con người nếu cây ngã đỗ hay không? ....
Em không có thông tin và đây cũng không phải là chuyên môn của em, nên nhường cho các bác chuyên gia phân tích.

Nếu quản lý tốt, thì sau khi xây dựng xong, tiến hành trồng cây lại.

Nikonian2006
25-11-2014, 09:41 AM
1. Các bạn mình nhân topic này muốn nâng vấn đề lên một bậc cho các bạn nhìn một cách vĩ mô hơn là vấn đề bạn chủ đang nói.

2. Ở đây em CF nói từ bịp bợm mình nghĩ rằng mình có thể đoán ra ý muốn truyền tải và ở nghĩa đó mình hoàn toàn đồng ý. Theo kiến thức giới hạn mình hiểu, ý của em là ở VN hay nói láo hay vẽ vời ra để tìm cách đục khoét vào tiền thuế. Chuyện hối lộ tham nhũng trong các dự án CSHT ở VN là chuyện rất phổ biến cho nên từ những cái phổ biến đó gây ra mất niềm tin của con người vào những gì sẽ nói.

3. Ở vấn đề thứ hai các bạn hay thắc mắc hoặc cao hơn phản đối việc chặt cây lâu đời hay di dời nhà này nhà nọ mà mang tính truyền thống Saigon từ lâu, các bạn hãy nhìn vào vấn đề như thế này để hiểu rõ là việc này cần phải làm:

- Như mình đã nói ngay từ đầu, một quốc gia phải có CSHT tốt. Ở VN không phải có quá nhiều người bây giờ làm đại gia đi siêu xe này nọ là hay. Cái đó không phải là cái khuyến khích để phát triển. Nếu cái đó nhiều quá, nó sẽ làm cho khoảng cách người giàu và người nghèo ngày càng xa (đây là con đường VN đang mắc phải) người nghèo thì quá nghèo người giàu thì quá giàu. Xã hội như thế là sẽ mất cân bằng ở sự phát triển.

- Vì vậy, cần phải đầu tư đúng mực vào CSHT để phát triển từ nền tảng và làm cho mọi người đều sống tốt đẹp hơn. Xây dựng phương tiện công cộng mà tốt và được dân tin dùng là rất quan trọng cho nên việc xây dựng xe điện ngầm là rất quan trọng cần phải ưu tiên nó và hy sinh những thứ khác.

- Nay mình nói về việc chặt cây di dời, VN đã sai ngay từ đầu về việc quy hoạch tổng thể. Họ không có hoặc trình độ quá cao không thể làm được cho nên quy hoạch bậy bạ tùm lum. Cho đến khi cần phải xây dựng cái này thì buộc phải hủy bỏ cái kia. Cho nên vấn đề ở đây bạn phải nhìn vào là vấn đề quy hoạch. Vì bản thân nó đã sai cho nên cái sai sẽ kéo theo gọi là domino effect. Mà cây cối muốn trồng lại phải hàng chục/trăm năm sau mới như cũ được.

- Cho nên, nếu bạn ở VN, bạn hãy tự hỏi xem bây giờ họ có quy hoạch tổng thể tốt được hay chưa. Nếu đã chưa thì việc di dời chặt chém xây cái này hủy cái kia sẽ còn tiếp diễn. Bạn sửa sai là phải sửa từ cái gốc của vấn đề chứ không phải phản đối chặt chém. Giả sử bạn có thành công khi phản đối, thì những cái phát triển cần cho Saigon không làm được. Nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế về lâu dài cho nên đầu tư cơ sở hạ tầng rất quan trọng. Đừng nên phản đối việc đó, cho dù thật sự ở VN vấn đề tham nhũng hối lộ trong công trình xây dựng là không trị được. Coi như là phải sống chung với lũ.

4. Cho nên với những việc như trên, bản thân mình cảm thấy là không có vấn đề vì cần phải làm. Khi nào 10-20 năm sau bạn thấy được kết quả ảnh hưởng đến kinh tế gia đình bạn tốt hơn thì bạn sẽ đồng cảm hơn. Tại vì bạn chưa thấy cho nên bạn sợ thay đổi.

yashicanon
25-11-2014, 10:13 AM
haha cũng tùy tượng thôi .nếu là tượng b thì sẽ ko bị dời mà tuyến metro sẽ cong mềm mại để giữ tượng lại hahaha . chuyện này xảy ra thường ngày ở nước ta mà lỵ .tất cả mọi việc đều theo lợi ích nhóm thôi .ko việc gì phải théc méc cho mệt óc hahaha .chỉ nên biết sống và làm việc theo hp và pl thôi , mà hppl thì hihihi !!!!.that`s ok !!!!

11002
25-11-2014, 02:08 PM
haha cũng tùy tượng thôi .nếu là tượng b thì sẽ ko bị dời mà tuyến metro sẽ cong mềm mại để giữ tượng lại hahaha . chuyện này xảy ra thường ngày ở nước ta mà lỵ .tất cả mọi việc đều theo lợi ích nhóm thôi .ko việc gì phải théc méc cho mệt óc hahaha .chỉ nên biết sống và làm việc theo hp và pl thôi , mà hppl thì hihihi !!!!.that`s ok !!!!
Có nhiều cái cần di dời lắm anh Th. ơi!
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/di-doi-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-2820349.html

11002
25-11-2014, 02:13 PM
BBC cũng đã có bàiviết từ gần 1.5 năm trước: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/06/130611_hochiminh_statue_relocate

yashicanon
25-11-2014, 06:25 PM
[QUOTE=11002;3277194]Có nhiều cái cần di dời lắm anh Th. ơi!
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/di-doi-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-2820349.html[/QUOTE

cơ mà tượng hcm dời để làm cái to hơn chứ đâu phải để phục vụ metro !??

xem ra dạo này các tượng đài bị thất sủng nhiều rồi hihi .những năm trước trong các nước đt tượng đài cũng chổng gọng tùm lum hihi im dreaming !!! và té ra tượng ko quan trọng bằng tiền đồ của đầy tớ nữa !
cái tượng này nằm ở nhà th n hợp lý hơn là chỗ này ,hợp lý thôi chứ chưa là đúng chỗ !!!!

thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế !!

thật sự mình cũng thấy việc di dời và xây dựng là cần thiết .chỉ sợ sau bao nhiêu tiền bỏ ra ,ko hiệu quả vì thiếu đồng bộ và v.v ....

11002
25-11-2014, 08:44 PM
@ anh Th.: Tính em không hơn thua, và em trả lời thẳng vào vấn đề.

Còn nhiều vấn đề khác: Đã là ung nhọt thì phải cắt bỏ, chưa cắt được thì chẳng rờ rẫm chỉ tổ làm nó chai đi.

11002
25-11-2014, 11:56 PM
Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng có còn hơn không.
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141125/tphcm-yeu-cau-lam-du-an-phai-tinh-toan-cay-xanh/676365.html

dragonfly39
26-11-2014, 06:14 AM
Thất bại là mẹ thành công. Cái gì chưa tốt cố gắng làm cho tốt dần lên. Việt Nam mình vẫn đang thay da đổi thịt từng ngày mặc cho ai dèm pha xuyên tạc.

Một vài ảnh trích từ chủ đề "Sài Gòn qua ống kính của người tay ngang" từ vnphoto
#453 :
dangthaison
http://farm8.staticflickr.com/7524/15503205179_21c8c51efb_c.jpg

#456
http://farm6.staticflickr.com/5607/15741325312_c23c71e966_c.jpg

nmnguyen1985
#434
http://farm3.staticflickr.com/2927/14409565549_f8e45b994f_b.jpg

Bên cạnh những tòa nhà cao tầng lộng lẫy "hoành tráng" vẫn còn đó những cảnh lụt lội ngập nặng. Điều này hết sức bình thường ở một quốc gia đang trong thời kỳ xây dựng lại tất cả từ đống đổ nát. Chính quang cảnh như một "đại công trường" đầy sức sống và năng động, vô cùng ổn định và thanh bình (không có những vụ bạo lực bắn giết súng ống đầy đường, cướp phá tan hoang cả thành phố như đang xảy ra ở Ferguson, Mỹ) là một trong những điểm hấp dẫn các nhà đầu tư ở khắp nơi.

http://www.voatiengviet.com/content/samsung-dau-tu-them-ba-ty-usd-vao-vietnam/2515875.html
http://i40.photobucket.com/albums/e243/vanhoang2/2_zps6bf7251c.jpg

- Việc phổ cập internet mọi nơi, đến cả tận vùng sâu vùng xa, là một việc làm đúng đắn khác của Việt Nam mình.

Nhờ internet mà bà con mình cập nhật thông tin một cách khá chính xác được nhanh chóng hơn, từ đó hầu hết những màn xuyên tạc một cách có chủ đích và ác ý hay những câu truyện "truyền miệng" thổi phồng (nói chung là những thông tin không chính xác) trở thành ...vô tác dụng và hết đất sống.

Chẳng hạn: không có "oanh tạc nét" thì từ những câu chuyện thổi phồng, xuyên tạc một cách có chủ ý, dễ nhầm tưởng những vụ việc giật dọc, "hôi beer" hay "lập lờ là truyền thống ở VN", lái xe ẩu tả, "bịp bợm" rồi nào là "dân Việt Nam" thế này thế kia bla blah blah.. chỉ xảy ra ở Việt Nam.

Dẫn chứng:
- Cái gọi là "bịp bợm" có đầy ở mọi quốc gia, thử xem một tin mới nhất (chớ chẳng phải đi lục lạo "lượm sạn" từ đời ông Bành tổ )
Chính quyền Thái Lan đã mở rộng cuộc điều tra tham nhũng và thêm một sỹ quan cảnh sát cao cấp nữa bị buộc tội khi quân.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/11/141125_thai_police

- Nhờ có "oanh tạc nét" mà hội chứng "cỏ bên kia đồi trông bao giờ cũng xanh hơn" đã bớt rất nhiều. Chỉ qua vài cái bấm chuột, người ta mới thấy các cửa hàng, cơ sở làm ăn buôn bán ở Việt Nam còn rất may mắn, được an toàn, chưa phải trải qua những cảnh như Ferguson đang chịu.

- Việt Nam còn may mắn chưa hỗn loạn, đầy bạo lực tới nỗi cảnh sát thấy một cậu bé cầm súng (chưa biết giả hay thật), mà đã phải lo cho mạng sống của chính mình (và người chung quanh) tới nỗi phải bắn chết luôn "cho chắc" (đó là hiện nay thôi, chớ còn nếu các bạn trẻ ở Việt Nam không "biết khôn" lo học cái tốt cái hay của người ta - về khoa học, kỹ thuật, kiến thức, mà đi học theo cái xấu của người, thì lần lần cũng đi tới chỗ đó!). Nhà nhà người người phải lo chạy mua súng để thủ thân, vì "cảnh sát luôn tới khi việc đã rồi".

Cảnh sát Mỹ bắn chết cậu bé 12 tuổi cầm súng giả
http://www.voatiengviet.com/content/canh-sat-my-ban-chet-cau-be-12-tuoi-cam-sung-gia/2532943.html

- Những vụ việc cướp giật, "hôi" của, lái xe ẩu v.v.. xảy ra ĐẦY (Ở QUI MÔ LỚN, KHỦNG KHIẾP hơn, DƠ DÁY, TÀN BẠO và MẤT TÍNH NGƯỜI hơn ở Việt Nam) ở cái gọi là "nước ngoài". Nhờ có "gopro", nhờ có camera gắn ngay trong xe tuần tra cảnh sát, mà người ta thấy rõ nạn lái xe đổi làn đường không thèm mở đèn báo, nạn bám đuôi (tailgating), say rượu lái xe tông chết người, quậy phá (car doing donut) xảy ra thường xuyên "trên từng cây số" ở khắp các quốc gia trên thế giới.

- Tối qua ai có ngồi xem trực tiếp những gì diễn ra ở Ferguson thì sẽ có bức tranh rõ hơn về việc trước đây tôi từng nói tới đại ý "về các khoản bạo lực, lừa đảo qui mô lớn, cướp phá v.v." thì các "xay lủ cố" ở Việt Nam cần xách ca táp đi học các "thầy" ở "nước ngoài". Vào link, xem từ từ trong trang có ảnh và clip ghi lại một phần những gì diễn ra tối qua.

http://fox2now.com/2014/11/24/live-blog-protesters-spar-with-police-in-ferguson/

Những việc đã, đang và sẽ còn tiếp tục xảy ra bắt nguồn từ sự "tích tụ" lâu ngày, chỉ đợi một nguyên cớ là bùng phát.

Theo phóng viên Arabasadi, đa số người biểu tình dường như là cư dân địa phương ở ngoại ô St. Louis, nơi sự phẫn nộ quần chúng lan tràn vì điều được cho là sự phân biệt đối xử của cảnh sát nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Phi châu.

Anh thuật lại: “Đây là những người đã nổi điên. Và họ điên, không phải chỉ vì chuyện này, mà còn vì những chuyện khác nữa. Họ nổi điên vì những vụ chặn bắt giao thông. Họ nổi điên về cách đối xử của cảnh sát và ta có thể đoán qua những lời lẽ họ hét vào cảnh sát. Đây không phải là một vụ việc đơn lẻ. Đây đúng là loại sự việc như giọt nước làm tràn ly ở Ferguson.”
http://www.voatiengviet.com/content/phong-vien-voa-tuong-trinh-tu-thanh-pho-ferguson-chim-trong-bao-luc/2533526.html

Tới đây, tôi thấy câu ông bà mình nói lại đúng: Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống lại thấy chẳng ai bằng mình.

Kết:
Sự bất toàn và cái xấu có ở khắp mọi nơi, điều này hoàn toàn bình thường (không có màu đen làm sao ta nhận biết màu trắng), chúng ta là người, không phải tiên thánh, Việt Nam không ngoại lệ. Điều quan trọng là trong một xã hội, khi nào LỰC LƯỢNG TỐT VẪN CHIẾM ĐA SỐ là "ô kê con gà đen", còn ngược lại thì sẽ "tự tiêu". Ở thời đại "oanh tạc nét" bùng phát và "oanh tạc" khắp mọi nơi như hiện nay, chủ trương xuyên tạc cũng dễ ...tự tiêu.

Đặc biệt câu này của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH vĩ đại tôi thấy đúng tới 100% : người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.

Mình biết hát không có nghĩa là mình biết bay. Mình không phải kỹ sư, không phải kiến trúc sư, để ba cái việc qui hoạch này nọ cho kiến trúc sư người ta bàn, vì nhiều phần là người ta biết rõ hơn mình. Ví dụ nhiều việc hết sức đơn giản như "cây cao bao nhiêu thì rễ cắm sâu bấy nhiêu" mà mình "quên" (hoặc không biết), rồi vì thiếu thông tin nên cho rằng tượng này tượng nọ thì di dời, còn tượng nọ tượng kia thì không dám di dời rồi vội vã chỉ trích rất "hăng hái", dễ bị "sụp hầm". Mình chỉ là nhà nhiếp ảnh, "bàn loạn" giúp người đọc cười chơi thì ...vui thôi!

Vài hàng "tán gẫu" cho vui!

yashicanon
26-11-2014, 07:24 AM
hihi mỗi lần thấy bác ruồi bay là em chết sặc mấy lần !!
em chả biết gì mà suy diễn ,em cứ đọc báo VN thấy sao nói vậy .họ nói cái gì cần cong mềm mại .cái gì uấn 1 tí mà la làng .v.v cái gì đền bù hơn kém !!! v.v thì nói ra chứ em đâu rành nghị quyết như bác đâu !!

!hihi đúng vậy bác rbay ơi họ thực hành rất nhuyễn lời m râu . nhò làm ăn việc nhỏ lớn làm ăn việc lớn. trung sỹ ăn việc nhỏ ,tổng thanh tra cp ăn theo việc lớn ttt hihihi ( thêm mỗi chữ ăn vào thôi .làm gì mà la dzu dậy hihii.) khi nào bác định về hẳn bên nơi hạnh phúc nhất nhì thế giới ,cho em núp bóng theo với .vì ko có ô dù nên em vẫn hãi khi về TD .may ra núp bóng bác cũng kiếm ăn được tí tí hahaha

vài hàng "tán gẫu" cho vui !!!!!

Địa ngục nơi đang sống lầm than quá !
Thiên đàng cửa mở dám quay chân ?
Thôi đành hoài vọng hào quang ảo
Chọn lầm thế hệ biết sao đây !!!

Rồng Lộn ngược !!!!

yashicanon
26-11-2014, 07:40 AM
đúng vậy T ơi . bịnh nhân ung thư nếu cắt hết những nơi di căn thì thường là chết !!!
@ anh Th.: Tính em không hơn thua, và em trả lời thẳng vào vấn đề.

Còn nhiều vấn đề khác: Đã là ung nhọt thì phải cắt bỏ, chưa cắt được thì chẳng rờ rẫm chỉ tổ làm nó chai đi.

11002
26-11-2014, 11:03 AM
đúng vậy T ơi . bịnh nhân ung thư nếu cắt hết những nơi di căn thì thường là chết !!!

Anh Th,

Nếu đã ung thư:
1. Còn nước còn tát - Đa phần đều chọn cách này.
2. Thôi chẳng chạy chữa làm gì, vì chỉ là kéo dài sự sống đau khổ - Chết nhanh cho xong.
Mà muốn chết hay không thì do bệnh nhân quyết định, chứ bác sĩ chẳng ai có mong muốn giúp bệnh nhân chết nhanh, mà người nhà thì chẳng ai muốn "giết" người thân đâu anh.
Còn người nhà hay bệnh nhăn nằm đó mà nghe bàn tán thì chẳng vui vẻ gì anh ạ.

Cho nên vi von bệnh ung thư là so sánh không hợp lý rồi

kevinle4230
26-11-2014, 11:50 AM
hihi mỗi lần thấy bác ruồi bay là em chết sặc mấy lần !!
em chả biết gì mà suy diễn ,em cứ đọc báo VN thấy sao nói vậy .họ nói cái gì cần cong mềm mại .cái gì uấn 1 tí mà la làng .v.v cái gì đền bù hơn kém !!! v.v thì nói ra chứ em đâu rành nghị quyết như bác đâu !!

!hihi đúng vậy bác rbay ơi họ thực hành rất nhuyễn lời m râu . nhò làm ăn việc nhỏ lớn làm ăn việc lớn. trung sỹ ăn việc nhỏ ,tổng thanh tra cp ăn theo việc lớn ttt hihihi ( thêm mỗi chữ ăn vào thôi .làm gì mà la dzu dậy hihii.) khi nào bác định về hẳn bên nơi hạnh phúc nhất nhì thế giới ,cho em núp bóng theo với .vì ko có ô dù nên em vẫn hãi khi về TD .may ra núp bóng bác cũng kiếm ăn được tí tí hahaha

vài hàng "tán gẫu" cho vui !!!!!

Địa ngục nơi đang sống lầm than quá !
Thiên đàng cửa mở dám quay chân ?
Thôi đành hoài vọng hào quang ảo
Chọn lầm thế hệ biết sao đây !!!

Rồng Lộn ngược !!!!

Em đang uống nước cũng bị sặc đây.

Mẹ nó, thanh bình mà bác nào dám cầm máy chụp hình cỡ 1DX, Leica nghênh ngang đi ở Nhà thờ đức bà không? Để laptop trong nhà còn bị chúng nó vào "mượn" tỉnh bơ nữa. Xe mà không nhìn cỡ 1 phút là vĩnh biệt liền.

Thanh bình mà cả đám hút chích, xin đểu đầy ra à?

Các bác hỏi những tài xế lái xe đường dài xem cướp cạn là đám nào, chắc là thuộc đám "thanh bình".

Bác về tới vn mà khai là đem vài ngàn ngàn đô vào Vn, xem bọn cướp nào sẽ đến nhà bác đầu tiên nhé. Sẽ có những anh rất dễ thương đến xin làm giấy tờ, và "xin giúp đỡ" phường, hoặc giúp đỡ gia đình nghèo khó liền.

Gia đình ông Đoàn Văn Vượn đó, không biết bị cháu ngoan nào của bác cướp nhỉ.

Làng văn hoá 3200 tỷ đó, có thể xây được biết bao nhiêu cây cầu, trường học cho trẻ em vùng xa.

Ferguson là 1 mặt xấu, em hoàn toàn đồng ý. Nhưng ít nhất là họ được "quyền" biểu tình. Chỉ khi đám côn đồ cướp bóc thì mới gọi là xấu. Còn ở thiên đường là không có cảnh này, vì làm đếch gì có "quyền".

Kiều Trinh ăn cắp ở Thuỵ Điển và lên chức làm Trưởng phòng văn hoá dân tộc. Văn hoá thế đấy

Tổng thanh tra chính phủ rất "thanh liêm", nhà thì 1 là thừa kế, 2 là của con (đại uý công an), đã thế còn "xin" thêm nhà ở vì "hoàn cảnh khó khăn". Tội bác này quá, chắc là quên thôi chứ dại gì mà xin lắm thế.

Biết bao nhiêu người tự tử ở nhà không thành, tự giác vào đồn công an và tự tử trong đó. Còn có vài trường hợp đang ngồi mà té chết trong đồn công an nữa, rõ khổ, ra ngoài mà không coi ngày.

Em không dám chửi nữa, mắc công có dư luận viên cho em vào sổ đen thì khốn khổ thân em.

Thôi em out đây, Chào thân ái và quyết thắng.