PDA

View Full Version : đại tá quân đội làm bao lâu mua được biệt thự liền kề



nguyen van hoa
04-10-2014, 08:34 PM
Cạnh nhà tôi có 1 đồng chí đại tá quân đội ông ấy vưà mua biêt thự liền kề diện tích sàn 300m2 ở khu Mỹ Đình Hà Nội. Tôi thắc đại tá thì làm bao năm mua được biệt thự như thế nhỉ. Nhờ các bạn tư vấn giúp....

yashicanon
04-10-2014, 10:26 PM
:fear::fear:Người ta sống ko hẳn chỉ có Lương .mà còn do Lậu .Lộc. Lật là .Lươn lẹo v.v ko nên thắc mắc chuyện riêng tư người khác:fear::fear:

11002
05-10-2014, 12:34 AM
Mấy chục năm trước, sỹ quan quân đội được cấp 2 nền nhà mặt tiền đường 3/2, quận 10, có anh A hợp đồng tự bỏ tiền xây thành 2 căn như nhau, sỹ quan chọn 1, còn lại 1 căn của anh A.
Giờ bán căn mặt tiền 3/2 dư sức mua cả chục nền biệt thự.

Dể hiểu chứ có gì đâu mà thắc mắc.

codon1803
05-10-2014, 06:30 AM
Hehe...nhà e ở Hn, ngay khúc ngã tư sở đã cấp chục căn biệt thụ cho các cấp tá...nhìn mà ước chi hồi đó đi bộ đội là ngon rồi :)
Theo giá trị đất ở đó thì khoảng 45 tỷ/căn...hic..hic..

11002
05-10-2014, 07:24 AM
Bác đi B, đi K đi rồi mới thấy, bao nhiêu người sống sót trở về?
"Em không mơ hoang, kiếp sống ..."

yashika
05-10-2014, 07:57 AM
Những người lính luôn có 1 cuộc sống khắc khổ và ít nhiều cũng đã có góp phần vào công cuộc gìn giữ và xây dưng đất nước , mình luôn mong họ có những cuộc sống tốt đẹp ở quãng đời còn lại , vì thế trong trường hợp này riêng mình sẽ không xét nét chỉ mong rằng đó là những đồng tiền trong sạch minh bạch trong kinh doanh của những người thân của họ để sau này họ sẽ được yên bình thanh thảng ở quãng cuối cuộc dời.

nguyen van hoa
05-10-2014, 08:52 AM
Ông chú mình là đại tá quân đội được một căn hộ tầng 4 ở chung cư phố Trần phú mình đã thấy tốt lắm rồi..... Còn ông đai tá này sinh năm 1957 chắc thời kỳ trận mạc không dính có nhà ở gần khu nhà mình rồi bỗng đùng một cái ông ta chuyển đến khu nhà khác tìm hiểu hóa ra ông ta chuyển đến hẳn khu biệt thự liền kề ở Mỹ đình Hà nội cho nó rộng hơn diện tích nền chỉ khoảng 300m2 thôi nhưng ở biệt lập.....

vantrung2410
05-10-2014, 09:49 AM
cùng là cử nhân sư phạm nhưng có người là giáo viên, có người hiệu trưởng, thêm vài cái tào lao nữa thì là giám đốc sở :)
nên đại tá nó chưa phản ánh được cái mức thu nhập đâu bác, nói vậy em nghĩ là dễ hiểu nhất

siriusB
05-10-2014, 11:21 AM
Các đơn vị quân đội họ được làm kinh tế rất nhiều (Viettel là 1 ví dụ điển hình) cho nên chuyện có thu nhập cao còn phụ thuộc rất nhiều thứ khác chứ không chỉ quân hàm hay "ăn uống" gì. Chưa kể hẳn bác ấy cũng không độc thân hay dòng họ không có ai để có thu nhập khác mà bác.
Còn nếu bác có câu chuyện cụ thể, bằng chứng tốt thì bác contact thử các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên... xem!

CuteFace
05-10-2014, 12:08 PM
chắc ông này họ hàng với bác Trần văn Truyền chớ gì
:fear:

BACH
05-10-2014, 12:26 PM
Chuyện bình thường trong "XHCN - kinh tế thị trường" mà, chỉ tội nghiệp những anh hùng vô danh thôi.

nguyen van hoa
05-10-2014, 12:50 PM
Các đơn vị quân đội họ được làm kinh tế rất nhiều (Viettel là 1 ví dụ điển hình) cho nên chuyện có thu nhập cao còn phụ thuộc rất nhiều thứ khác chứ không chỉ quân hàm hay "ăn uống" gì. Chưa kể hẳn bác ấy cũng không độc thân hay dòng họ không có ai để có thu nhập khác mà bác.
Còn nếu bác có câu chuyện cụ thể, bằng chứng tốt thì bác contact thử các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên... xem!
Ông này có bố mẹ năm nay đều đã nghỉ hưu. Vợ đi Đức ở hẳn đó không về.... Chắc chắn vợ cũng không gửi tiền cho ông ấy rồi......

legendary
05-10-2014, 02:19 PM
Thường thì khi phục vụ trong quân đội có thâm niên lâu ~15 năm thì được cấp nhà phố ngon lắm, vị trí đắt địa của quân đội . Tất nhiên là phải ông to , bà lớn mới được . Diện tích bèo nhèo củng phải cở biệt thự sân vườn hoặc hơn . Riêng lính đi đảo thì về được cấp nhà và xe ngay sau khi hoàn thành nv . Tất nhiên nhà củng không to , xe củng không xịn và đặc biệt không ở trong trung tâm thành phố . Nói chung có là vui rồi . Nhà em có nhiều người phục vụ cho quân đội , trong đó có người từng đi theo bác Hồ trong kháng chiến và giờ dượng đã hơn 90 tuổi mà còn rất khỏe . Được cấp nhà rất ngon , xe công vụ và đặc biệt xung quanh toàn tướng tá về hưu nên em đoán thế ! . Thời xưa đã thế thì giờ có thêm nhiều chữ L như anh yashicanon thì chắc còn gấp bội .

nguyen van hoa
06-10-2014, 07:31 AM
Thường thì khi phục vụ trong quân đội có thâm niên lâu ~15 năm thì được cấp nhà phố ngon lắm, vị trí đắt địa của quân đội . Tất nhiên là phải ông to , bà lớn mới được . Diện tích bèo nhèo củng phải cở biệt thự sân vườn hoặc hơn . Riêng lính đi đảo thì về được cấp nhà và xe ngay sau khi hoàn thành nv . Tất nhiên nhà củng không to , xe củng không xịn và đặc biệt không ở trong trung tâm thành phố . Nói chung có là vui rồi . Nhà em có nhiều người phục vụ cho quân đội , trong đó có người từng đi theo bác Hồ trong kháng chiến và giờ dượng đã hơn 90 tuổi mà còn rất khỏe . Được cấp nhà rất ngon , xe công vụ và đặc biệt xung quanh toàn tướng tá về hưu nên em đoán thế ! . Thời xưa đã thế thì giờ có thêm nhiều chữ L như anh yashicanon thì chắc còn gấp bội .
Cái thời được cấp nhà bao cấp đó qua lâu rồi bạn ơi.... Đó là thời kỳ của những năm 70- 80 của thế kỷ trước cơ. Còn ông này thì mới mua biệt thư liền kề năm 2013 và ông đó cũng mới làm đại tá chắc vài năm nay thôi..... Như anh em nhiếp ảnh nhà mình thì bao giờ mới mơ tới biệt thự liền kề ở Mỹ Đình diện tích khuôn viên 300m2 ....

11002
06-10-2014, 08:20 AM
Cái thời được cấp nhà bao cấp đó qua lâu rồi bạn ơi.... Đó là thời kỳ của những năm 70- 80 của thế kỷ trước cơ. Còn ông này thì mới mua biệt thư liền kề năm 2013 và ông đó cũng mới làm đại tá chắc vài năm nay thôi..... Như anh em nhiếp ảnh nhà mình thì bao giờ mới mơ tới biệt thự liền kề ở Mỹ Đình diện tích khuôn viên 300m2 ....

Hình như bác có điều gì ấm ức. Nếu bác có thông tìn cụ thể, vui lòng LL với các cơ quan báo chí để công luận làm rõ ạ.
Đấu tranh chống tham nhũng là việc đáng hoan nghênh và chính phủ đang khuyến khích, có trích thưởng.
Em hoan nghênh việc này.

Còn như nói chung chung thì khó lắm.
Quân chủng Phòng không - Không quân cấp nhà cho các sĩ quan cấp Trung - Đại Úy từ năm 1990, ngay khu Công Hòa/Hoàng Hoa Thám, Q Tân Bình, và giờ này sau 14 năm chắc các vi đó chắc cũng lên quân hàm đến Đại Tá.
Chưa kể sau năm 1990 vẫn còn chủ trương cấp đất cho sĩ quan quân đội.

Giờ bán nhà ở khu Cộng Hòa/Hoàng Hoa Thám chắc cũng mua được nền biệt thự Mỹ Đình.

nodoor
06-10-2014, 09:20 AM
nhà nước mình đối xử rất tốt với Quân Nhân, thật hoang nghêng.

legendary
06-10-2014, 09:21 AM
Hình như bác có điều gì ấm ức. Nếu bác có thông tìn cụ thể, vui lòng LL với các cơ quan báo chí để công luận làm rõ ạ.
Đấu tranh chống tham nhũng là việc đáng hoan nghênh và chính phủ đang khuyến khích, có trích thưởng.
Em hoan nghênh việc này.

Còn như nói chung chung thì khó lắm.
Quân chủng Phòng không - Không quân cấp nhà cho các sĩ quan cấp Trung - Đại Úy từ năm 1990, ngay khu Công Hòa/Hoàng Hoa Thám, Q Tân Bình, và giờ này sau 14 năm chắc các vi đó chắc cũng lên quân hàm đến Đại Tá.
Chưa kể sau năm 1990 vẫn còn chủ trương cấp đất cho sĩ quan quân đội.

Giờ bán nhà ở khu Cộng Hòa/Hoàng Hoa Thám chắc cũng mua được nền biệt thự Mỹ Đình.

Anh chỉ được cái nói chuẩn ! Riêng bản thân nghỉ ở đâu khắp VN đều chế độ như nhau , giống như tổng thống Mỷ phải ở Nhà Trắng chẳng hạn . Họ được cấp nhà khu vực trung tâm để có việc sẻ được triệu tập gấp , tất nhiên vị trí của họ trong quân đội phải mạnh . Nếu ở tỉnh thì họ được cấp vị trí đắc địa nhưng so giá trị với trung ương thì sao bằng giá được , ở tỉnh thì người ta lại so sánh thế với họ . Với lại chức tước Đại Tá nếu muốn lên củng không phải dể , dù họ lên mới vài năm nhưng số tài sản của họ là phải tích góp từ rất lâu rồi chứ không phải mới ! Còn những vấn đề nhạy cảm khác không đề cấp nhé !

Nếu gọi là anh em nhiếp ảnh khi nào mới mua được biệt thự khu đắc địa thì chắc củng tùy người , tùy công việc họ thế nào . Có người đến vì đam mê , có người kiếm tiền từ nó và đôi khi lại chỉ là một thú vui cuối tuần . Em thuộc dạng thứ 3 , chỉ chơi nhiếp ảnh như một hướng giải trí lành mạnh cuối tuần , công việc chính vẫn là kinh doanh và làm thuê . Chưa chắc được tương lai sẻ có nhà mặt tiền đường lớn , vị trí đắc địa hay không . Mong muốn cơ bản chỉ nuôi sống bản thân , gia đình và có nhà riêng từ chính nguồn tài chính mình kiếm ra là em vui rồi . Nếu cứ so sánh thì chắc cả đời so sánh không hết .

11002
06-10-2014, 12:10 PM
Nội quy vnphoto.net

Không chấp nhận bất cứ thông tin và hình ảnh nào đi ngược với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá của Việt Nam, mang tính chất khiêu dâm, liên quan đến chính trị hoặc tôn giáo, hoặc vi phạm pháp luật hiện hành.

Do vậy, em không bàn đến chính trị.

Em chỉ nói về vấn đề hiện thực: Cấp nhà, cấp đất, nhà nước cho thuê nhà và sau đó bán hóa giá với giá rẻ...

Đối tượng được tiêu chuẩn trên thì các bác đều hiểu.
Em hiểu rất rõ và gia đình nội ngoại của em không thuộc bất kỳ diện nào trong số đó, gia đình em cũng không thuộc diện bị quốc hữu hóa, nên em không bênh vực và em cũng không ấm ức.

Đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng ... là việc nên làm và chúng ta có các cơ quan chuyên trách chức năng chống tham nhũng.

Thế nhé các bác!
Đi chụp ảnh và xem ảnh thôi.
vnphoto.net chỉ là diễn đàn nhiếp ảnh.

dragonfly39
06-10-2014, 01:24 PM
Anh chỉ được cái nói chuẩn ! Riêng bản thân nghỉ ở đâu khắp VN đều chế độ như nhau , giống như tổng thống Mỷ phải ở Nhà Trắng chẳng hạn . Họ được cấp nhà khu vực trung tâm để có việc sẻ được triệu tập gấp , tất nhiên vị trí của họ trong quân đội phải mạnh . Nếu ở tỉnh thì họ được cấp vị trí đắc địa nhưng so giá trị với trung ương thì sao bằng giá được , ở tỉnh thì người ta lại so sánh thế với họ . Với lại chức tước Đại Tá nếu muốn lên củng không phải dể , dù họ lên mới vài năm nhưng số tài sản của họ là phải tích góp từ rất lâu rồi chứ không phải mới ! Còn những vấn đề nhạy cảm khác không đề cấp nhé !

Nếu gọi là anh em nhiếp ảnh khi nào mới mua được biệt thự khu đắc địa thì chắc củng tùy người , tùy công việc họ thế nào . Có người đến vì đam mê , có người kiếm tiền từ nó và đôi khi lại chỉ là một thú vui cuối tuần . Em thuộc dạng thứ 3 , chỉ chơi nhiếp ảnh như một hướng giải trí lành mạnh cuối tuần , công việc chính vẫn là kinh doanh và làm thuê . Chưa chắc được tương lai sẻ có nhà mặt tiền đường lớn , vị trí đắc địa hay không . Mong muốn cơ bản chỉ nuôi sống bản thân , gia đình và có nhà riêng từ chính nguồn tài chính mình kiếm ra là em vui rồi. Nếu cứ so sánh thì chắc cả đời so sánh không hết .

Tôi rất đồng ý với bạn ở hai câu tôi in đậm.


....
Đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng ... là việc nên làm và chúng ta có các cơ quan chuyên trách chức năng chống tham nhũng.

Thế nhé các bác!
Đi chụp ảnh và xem ảnh thôi.
vnphoto.net chỉ là diễn đàn nhiếp ảnh.

Đồng ý 100% với ý của anh 11002 trong đoạn trích trên.

Gà mờ
06-10-2014, 02:29 PM
Đọc comment thấy bác chủ ấm ức. Người ta giàu thì mình cố gắng cho bằng người ta bác ơi, lên đây hỏi tới hỏi lui, phản biện làm gì? Hy vọng có anh hùng núp nào giúp bác chăng :)

Biết đâu, thời lính của ông đại tá, ổng đi đào công binh tự dưng phát hiện ra mỏ vàng của Tàu, của Nhật để lại... rồi về già khai quật lên thì sao bác?

Em có ông chú làm trong Viettel tiết lộ bí mật, chả là bộ đội có nhiều ngành, nhiều nghề... riêng các nghề hưởng lương cực cao đủ về già mua 10 miếng đất như bác chủ mô tả, như: sáng đẩy xe tăng ra phơi nắng, cho bà con tham quan, chiều đẩy vào; hoặc cầm bia cho các tân binh lính tập bắn trên thao trường...

Hê hê, em chạy .... :))

thuytram_dep
06-10-2014, 03:30 PM
Bác chủ hỏi toàn câu khó... hỏi câu nào dễ dễ ý... chẳng hạn là "lương tháng nhiêu? ngày ăn mấy bữa..."

11002
06-10-2014, 06:11 PM
Bác chủ hỏi toàn câu khó... hỏi câu nào dễ dễ ý... chẳng hạn là "lương tháng nhiêu? ngày ăn mấy bữa..."

Lương tháng nhiêu? Là câu hỏi cực khó
Có ai ngờ lương tháng của 8 vị lãnh đạo của 4 Công ty Dịch Vụ Công Ích TPHCM, cho đến khi bị thanh tra lôi ra AS.

Pentax tổ chức ra mắt SP, em có hỏi: - Độ phân giải tốt nhất của Pentax lens tại trung tâm là bao nhiêu?
Các lãnh đạo Pentax trả lời: - Đó là bí mật công nghệ của Công ty, nên chúng tôi không có câu trả lới.
Đơn vị kinh doanh cần thiết phải cống bố thông tin SP mà còn bí mật thì các đơn vị khác cũng trả lời "Đó là bí mật ..."

nguyen van hoa
06-10-2014, 09:03 PM
Cám ơn các bác đã xem và góp ý.... Ở đây mình nhớ có bài hát : " Cả cuộc đời cha đi bộ đội quà về cho mẹ là mái tóc hoa râm và những vết thương trên ngực cha khi trở gió lại đau nhức nhối..... cùng chiếc ba lô lép kẹp...." Xã hội ta biết bao anh bộ đội có hoàn cảnh như trên nhưng lại có cả ông đại tá bộ đội như mình đang thắc mắc trong khi ông bộ đội kia không dính hòn tên mũi đạn nào.... Còn nguồn thu thì là bí mật như 11002 nói....

11002
07-10-2014, 07:20 AM
Bác ơi!
Khi mà ta không thể làm được.
Ta có thể chuyển nặng thành nhẹ và nhẹ hóa hư không để cuộc sống dể thở hơn.


Còn nguồn thu thì là bí mật như 11002 nói....
Em đang nói về tiền lương mà bác chuyển thành nguồn thu

Ngay cả trong cơ quan của bác, nếu bác không làm trong bộ phận "lao động - tiền lương" bác có biết được lương của giám đốc mình là bao nhiêu không?
Nếu bác làm ở các công ty liên doanh hay nước ngoài, nếu đồng nghiệp bác không nói, bác có biết được lương của đồng nghiệp mình là bao nhiêu không?
Ngay cả trong gia đình của chính mình, nếu bác là chồng, vợ bác có biết được toàn bộ thu nhập của bác không?

Vì vậy, việc lương của mỗi người ít nhiều cũng là bí mật mà bác.

Hãy làm cho cuộc sống dể dàng hơn.

nguyen van hoa
07-10-2014, 08:08 AM
Xin lỗi bác 11002.... ở đây mình phải hiểu là thu nhập thôi vì lương tháng của cơ quan nhà nước có quy định rõ ràng rồi. Đại tá quân đội = lương cơ bản x8x 30%x25% ( 30% là số năm công tác. 25% là số tiền được phụ cấp thêm) vậy nếu tính bằng lương thì còn lâu mới mua được ôtô chứ nói chi đến biệt thự....

11002
07-10-2014, 09:17 AM
Xin lỗi bác 11002.... ở đây mình phải hiểu là thu nhập thôi vì lương tháng của cơ quan nhà nước có quy định rõ ràng rồi. Đại tá quân đội = lương cơ bản x8x 30%x25% ( 30% là số năm công tác. 25% là số tiền được phụ cấp thêm) vậy nếu tính bằng lương thì còn lâu mới mua được ôtô chứ nói chi đến biệt thự....

Có gì mà phải xin lỗi, bác ơi!
Em không biết vị đại tá bác nói, em em cũng chỉ là phỏng đoán, mà phỏng đoán thì nhiều khả năng là em sai, chứ không phải bác sai.
Lương hành chánh khác với lương của các vị làm kinh tế hưởng theo lợi nhuận đơn vị làm ra.
Mà nhà đất thì không chỉ từ nguồn lương.

Như những bài viết trên em có phân tích, có những chính sách ưu đãi cho CB, QN về cấp nhà, đất, bán hóa giá nhà ...
Ngay cả có những CB, QN biết cách để mà xin cấp được nhiều nhà, đất... chuyển đổi công năng nhà, đất ...
Báo chí nêu hoài.

Mà không chỉ riêng CB, QN mà còn có nhiều doanh nghiệp, trong và ngoài nước, liên doanh ... cũng tìm đủ mọi cách để kiếm lợi nhuận từ nguồn bất động sản. Sau đó, DN tìm cách bán những BĐS này để (mua BĐS khác) chỉ nhằm mục đích làm sạch.

Cho nên cứ nhẹ nhàng mà sống, bác ơi!

toetoehn
07-10-2014, 10:31 AM
Hehe...nhà e ở Hn, ngay khúc ngã tư sở đã cấp chục căn biệt thụ cho các cấp tá...nhìn mà ước chi hồi đó đi bộ đội là ngon rồi :)
Theo giá trị đất ở đó thì khoảng 45 tỷ/căn...hic..hic..
Rm nghĩ khoảng 30 tỷ thôi bác ơi, không tin hôm nào solo séc đơn cầu lông với em là chuẩn ngay hehheh

nguyen van hoa
08-10-2014, 11:05 AM
Hehe...nhà e ở Hn, ngay khúc ngã tư sở đã cấp chục căn biệt thụ cho các cấp tá...nhìn mà ước chi hồi đó đi bộ đội là ngon rồi :)
Theo giá trị đất ở đó thì khoảng 45 tỷ/căn...hic..hic..
Khúc ngã tư sở làm gì có biệt thự liền kề. Chỉ có nhà liền kề thôi.... Nhưng những nhà đó được phân từ những năm 80-90 của thế kỷ trước.....