PDA

View Full Version : Ý kiến của thành viên đoạt giải



tuanvo1982
14-04-2008, 06:21 PM
(Em không biết post vào đây hay vào đâu cho hợp lí nên tạm post ở đây rồi BQT di chuyển sau ạ)

LỜI XIN LỖI!

Đầu tiên chúng em xin cám ơn mọi người đã thấy bọn em có những điểm sai vì tình mà đã lượng và thứ bỏ qua. Thực sự sau bài viết cùa anh Newbie_SG và bác ChauNC bên topic mua và bán thực sự bọn em đã hiểu ra những điểm mình đã làm sai, ngay sau đó em có viết 1 bài nói rõ về những hành vì của mình trước đó Trung cũng đã nhận điểm sai của mình. Vnphoto.net luôn nổi tiếng là anh em đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau đó là một thực tế mà tất cả mọi người trong giới chơi ảnh đều biết.

Nhưng khi bọn em trong một phút thiếu cẩn trọng cũng như bốc đồng vui mừng khi giành được giải thưởng đã post topic mua bán với lời lẽ không hề khiên nhường chút nào. Thì lúc này là lúc bản chất và cá tính mỗi thành viên trong forum bộc lộ rõ nhất. Hầu như cái sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn của forum biến mất, cái sự dạy bảo của những người đàn anh đi trước với nhiều kinh nghiệm xử lí cuộc sống cũng không hề xuất hiện, ngược lại thay vào đó là những lời lẽ... thôi mỗi người tự biết em không tự đánh rồi lại gây thêm tai họa nữa. Nhưng trong lúc đó thử hỏi bọn em có thể làm gì khác? Hãy xem xét công bằng đặt vị thế mọi người vào vị thế chúng em, mọi người có chống chả lại như chúng em không ạ. Bọn em bị hàng trăm người chửi vì cái tình, đau lắm chứ, người Việt Nam mà không nói đến cái tình thì còn gì là người Việt Nam nữa chứ. Tại giây phút đó nếu bọn em có hay nhận sai cũng chỉ là những lời lẽ ngoài miệng, lời nói chả mất tiền mua mà. Bọn em không làm được cái điều miệng nói mà tâm không phục.

Nhưng tại cái thời điểm post cái poll kia sau đó chỉ là một vài chục phút ngay lập tức có thành viên đã ra sức chỉ trích bọn em, lấy cả chuyện riêng của chúng em ra để mỉa mai dè bỉu. Thử hỏi ai mà chịu được. Lúc đó nếu chúng em mà lại nóng lên thì cái topic này cũng trở thành cái topic cãi vã rồi. Nhưng chúng em đã cố kìm cái sự nóng nẩy của cả 2 lại để nhìn cái sự nhỏ nhen, ích kỉ của thành viên cuối cùng đó và vì mục đích lớn hơn đó là muốn vnphoto có một sinh nhật lần thứ 3 thật vui vẻ đầm ấm. Cũng từ cái suy nghĩ này bọn em có lẽ được nhiều hơn. Bọn em nhận ra được cái tình của anh em trong vnphoto.net. Cái mà làm bon em thực sự cảm động và từ trái tim mình nghĩ rằng mình nên nói lời xin lỗi tới các thành viên tích cực, những người đã vote cho ảnh của bọn em và đặc biệt là xin lỗi Ban tổ chức giải cũng như Ban quản trị vì đã gây ra scandal này. Một lời xin lỗi có lẽ là quá ít nhưng hãy cho bọn em 1 cơ hội để được cùng chia sẻ và học tập cùng những bức ảnh của anh em ở site.

Một lần nữa chúng em xin cám ở những tình cảm mọi người giành cho bọn em. Mong tất cả mọi người sẽ có một buổi sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc cùng những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc trong tương lai. Và tất cả những chuyện trên đây hãy coi như là bài học kinh nghiêm về cách ứng xử cho mỗi thành viên, đặc biệt là chúng em.

TB: Mong ban quản trị cũng bỏ qua cho những thành viên đã bị treo nick vì comment trong topic mua và bán kia. Vì họ cũng là những người đam mê ảnh, chỉ trong một phút nhất thời mà có những lời lẽ chưa phải. Để tất cả là hướng tới sinh nhật lần 3 vui vẻ.

Xin chân thành cám ơn.

TuanVo1982

11002
14-04-2008, 07:11 PM
Không biết nói gì hơn, chỉ biết Hoan Nghênh tinh thần phục thiện của bác tuanvo1982.
Các bác nào quá khích cũng nên vào đây chia xẻ một lời xin lổi cho công bằng.

vietis
14-04-2008, 07:12 PM
Vietis đã định viết bên kia, nhưng lại bỏ đi sang bên này viết lại.
Xin tự giới thiệu qua để các Bác hiểu hơn ý kiến của Vietis. Vietis ở xa quê nhà, hàng ngày lên Vnphoto để đọc bài và để tự sưởi ấm mình trong những lần đi tìm "con nghệ thuật". Nói là "sưởi ấm" là bởi vì Vietis cảm giác mọi người ở đây như 1 gia đình với các thành viên ở đó như là "anh" và "em". Cùng từ gia đình này nhiều người tìm thấy nhau, nhiều người từ đó mà trưởng thành....
Chuyện "này" thực sự không mấy vui vẻ cho chúng ta, mình với Trung và Tuanvo chẳng biết gì nhau cả, nhưng với Vnphoto thì đó đều là "anh, em" trong một nhà. Nhìn anh em mình bị "mắng" nhiều tự thấy rất buồn...
Bản thân Vietis suy nghĩ việc này vốn dĩ chẳng có gì là to tát. Đã là "con người" ai mà chẳng có lúc làm nên "lỗi", "nhân vô thập toàn" mà. Có 1 chút hiểu lầm và nông nổi thôi. Mọi người nên bỏ qua và dùng thời gian của mình vào việc khác.
Vietis rất mong được xem tiếp các tác phẩm của Trung và Tuanvo vào thời gian tới.
Vietis!

apham
14-04-2008, 07:25 PM
Apham chỉ mong mọi người xem VNPhoto như một đại gia đình và nơi này anh em cư xử với nhau bằng tình cảm chân thành và vô tư. Sự kiện vừa qua mình nên coi đó như một tai nạn nhỏ và mong mọi ngừơi hãy bắt tay nhau để cùng hướng tới ngày sinh nhật sắp tới thật vui vẻ.

Nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả. Đôi khi con ngừơi ta cũng có lúc mắc phải sai sót. Qua việc này BTC cũng như anh em đều tự ngẫm lại mình một chút để chuẩn bị cho các hoạt động sau này càng ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúc các bác vui. Chúc mừng sinh nhật lần 3 VNphoto :)

tumitoe11
14-04-2008, 07:30 PM
:) Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi :)
Xin chúc mừng vnphoto SN lần 3 vui vẻ !!!
Chúc các bác hqtrung và tuanvo1982 hạnh phúc !!!

caotuanduy
14-04-2008, 09:08 PM
chúc mừng ae. một câu nhịn chín câu lành, hãy luôn nghĩ về ngôi nhà Vnphoto, chúc mừng sinh nhật lần 3 vui vẽ.

jump
14-04-2008, 09:19 PM
Với vài dòng của tuanvo1982 đã gỡ bỏ những căng thẳng và nặng nề mấy ngày qua.Chúc mừng bạn.
Chúc mừng sinh nhật vnphoto.

iha.eut
14-04-2008, 10:23 PM
Hoan nghênh bạn tuanvo1982, chúc mừng Vnphoto 3 tuổi!

http://farm3.static.flickr.com/2075/2413830668_41ac7f07f7.jpg
Em và 1 bác thành viên vnphoto nữa cũng xin thông cảm là đã ăn sinh nhật trước ạ! :innocent::innocent::innocent:

http://farm3.static.flickr.com/2113/2413006397_3d5665be47.jpg
.

dadou
14-04-2008, 10:44 PM
ok mọi người, không "đánh" nhau không là bạn, có khúc mắc, lỗi lầm gì bỏ qua hết nhé, bắt tay nhau vui vẻ đi. Chúc vnphoto sinh nhật lần 3 vui vẻ nhé

tuanvo1982
14-04-2008, 11:09 PM
Cám ơn mọi người ạ. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện em lại cảm thấy gia đình vnphoto mình trở nên đầm ấm hơn và hiểu nhau hơn. Hy vọng nếu có ngày nhận giải mọi người không nhìn bọn em với anh mắt xa lạ.

KhoanTuong
14-04-2008, 11:16 PM
cool.... tớ thiếu cậu 1 chầu linh đình,,, về Vn nhớ gọi tớ

tuanvo1982
15-04-2008, 03:08 AM
cool.... tớ thiếu cậu 1 chầu linh đình,,, về Vn nhớ gọi tớ

Of course, hihi ......

hafoto
15-04-2008, 06:56 AM
Tôi xin rút lại lời chỉ trích bạn....I am sorry.

lenam
15-04-2008, 10:58 AM
Rất vui mừng khi bạn đã nghĩ lại và có lời với diễn đàn. Tôi xin rút lại lời chỉ trích bạn.
Bỏ qua chuyện cũ nào, chúc bạn trở về châu Âu sẽ săn được nhiều ảnh đẹp.

tuanvo1982
15-04-2008, 01:14 PM
Những chuyện cũ là chuyện hôm qua hôm kia, cho qua hết đi a! Bọn em vào đây với mục đích học tập và chia sẻ về nhiếp ảnh, đóng góp thì ít lại gây tai họa thế này, ngại quá. Sau này mong được mọi người góp ý nhiều hơn về ảnh. Hơn nữa tình anh em trong vnphoto.net ngày càng đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn đó là mục đích cao hơn tất cả.

phongdigicam
16-04-2008, 12:04 AM
Cái chính là mọi người đã vui vẻ trở lại, đã hiểu nhau; đó là điều BQT vnphoto và mọi người mong muốn khi lập và tham gia diễn đàn này.Chứ mấy ngày qua em chẳng dám có ý kiến gì, vì...sợ!!!

Hoan nghênh tất cả mọi người.
Hoan nghênh em Khoa và bác Tuanvo1982.

Nikonian2006
16-04-2008, 11:05 AM
Bạn Vo TuanVo thân mến

(1) Mình busy một ngày hôm qua nên không log vào được để viết lời cảm ơn về bài viết (và chủ đề) này mà bạn mở ra cho đến hôm nay. Cảm ơn bạn đã chịu thay đổi suy nghĩ của bạn vốn sẽ giúp cho thứ 7 này được tốt đẹp hơn cho tất cả các bạn tham dự. Mình tin rằng ai cũng có thể hình dung ra được sự miễn cưỡng, và không vui trong lòng, của một bạn phải trao phần thưởng cho bạn lúc diễn ra lễ trao giải nếu như sự việc đã không có thay đổi.

(2) Mình thật sự không hiểu sao có những chuyện thật là đơn giản giải quyết nhưng mà nó đã không được làm như thế mà lại khác đi. Có lẽ là do bạn liên quan chưa hiểu, hoặc chưa được đào tạo qua, về kỹ năng đàm phán và đây là lý do của mình khi viết điểm (3) trở xuống dưới đây.

(3) Mình thấy Tuanvo dùng 1982 trong nick nên mình đoán (có thể sai là) bạn sinh 1982. Nếu bạn ở tuổi này thì thì mình mạn phép viết ra một số điều về kỹ năng đàm phán mà mình mong rằng nếu bạn, hoặc một bạn khác ở cùng tuổi nhỏ như vậy mà đọc điều dưới thấy hay và có thể áp dụng cho chính bản thân bạn, bạn sẽ hạn chế được rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Nếu đã được áp dụng, vấn đề vừa qua đã không thể xảy ra.

(4) Khi mình học trong trường luật, vì phần lớn công việc của luật sư là đàm phán (out of court settlement) với bên kia cho nên họ đào tạo rất kỹ (cả một học kỳ) về kỹ năng ăn nói, đàm phán và thương lượng. Cuốn sách mà tụi mình phải học (as textbook) là cuốn Getting to Yes do hai Giáo sư trường Đại học Harvard viết.

http://www.amazon.com/Getting-Yes-Negotiating-Agreement-Without/dp/0140157352

Nikonian2006
16-04-2008, 11:07 AM
(5) Bạn hãy xem qua review của nó. 139 người review mà nó đạt đến rate 4.5 trên 5 sao. Nó phải có cái gì hay người ta mới khen như vậy, có phải không? Cuốn sách này dạy cho một người một kỹ năng đàm phán mà nó ghi là negotiating agreement without giving in nghĩa là (dành cho bạn có thể không biết tiếng Anh) là bạn đàm phán được với đối phương mà bạn không chịu thua. Nói một cách khác, bạn không chọn giải pháp win-lose (mà mình đã nói) nghĩa là một thắng một thua.

(6) Tất nhiên ở đây mình không nói dài được thế nào là kỹ năng đàm phán win-win nhưng mình chỉ nói ngắn gọn với mong đợi Tuanvo nếu thấy hay sẽ có thể áp dụng nó cho cuộc sống:

(i) Khi bạn gặp một vấn đề xung đột (conflict) cách giải quyết của bạn sẽ tạo ra những tình huống win-lose, lose-lose, lose-win và win-win. Không có cách nào khác nữa. Chỉ có một giải pháp tốt đẹp là win-win nghĩa là bạn làm sao không biết nhưng kết quả phải là win cho bạn và win cho đối phương.

(ii) Nếu như bạn cứ khư khư giữ ý của bạn là đúng (maintaining position), và đối phương sẽ làm tương tự, you get to nowhere. Cuốn sách đó nó dạy cho bạn làm sao để nhận biết quan tâm bên trong (nó gọi là hidden interest) của đối phương để bạn đạt được win-win. Nó chỉ cho bạn cách mà bạn biết được trong lòng của đối phương muốn gì (interest) thay vì chỉ là lời nói của đối phương khi đàm phán (position). Chỉ giải quyết được interest mới đàm phán được với đối phương.

(iii) Áp dụng và trường hợp của TuanVo, nếu bạn làm sao mà bạn vẫn có thể bán được điều bạn muốn (ở phương thức khác đi) nhưng đối phương của bạn vẫn vui vẻ đó mới là đích bạn đạt đến. Cũng không nên không bán vì làm vui đối phương (đó là lose-win) mà hãy bàn thảo với đối phương xem bán như thế nào làm đối phương vui lòng.

(iv) Điều mình nói áp dụng ngay cả trong cuộc sống gia đình vợ chồng mà đó là nơi bạn thường xuyên gặp mâu thuẫn. Think win-win. Nếu bạn cứ nư giữ cái của bạn là đúng (giả sử là bạn đúng thật) divorce không xa xôi lắm để đạt đến. Bạn nào có gia đình rồi mình tin rằng sẽ thấm thía câu này.

(7) Điều thứ hai mình được đạo tạo, trong rất nhiều điều, là để ý đến sự khác biệt văn hóa (không thành luật). Bạn đừng coi thường nó. Giả sử rằng nguyên tắc A của cộng đồng B là sai và bạn đúng. Nếu bạn muốn sửa A bạn phải làm thế nào không biết được B ủng hộ bạn trước đã.

Mình chỉ có thời gian viết ngắn vậy thôi (mà cũng dài rồi đó) mình mong rằng bạn đọc đến câu này bạn có một cái gì đó để suy nghĩ trong cuộc sống cá nhân của mình và trở thành người thành đạt. Chúc Tuanvo nhiều may mắn nhe.

tuanvo1982
16-04-2008, 05:19 PM
Cám ơn anh nikon2006 rất nhiều về những góp ý, trước đây em mới chỉ đọc quyển Đắc nhân tâm giờ sẽ đọc thêm quyển này để có những kĩ năng tốt hơn trong cuộc sống ạ. Có gì em sẽ PM anh sau.

HTBL
16-04-2008, 11:01 PM
@ anh Nikonian2006: Em rất thích đọc phần viết của anh trong bài này (củng như tất cả những bài khác). Em được học hỏi và suy ngẫm rất nhiều điều hay từ những bài viết của anh. Oh, em tìm mua SD-80 cho máy Nikon D200 và Flash SB-800 như lời anh chỉ dẫn, nhưng em không ra trên web cái SD-80. Anh có thể cho em biết có thể tìm ở site nào ạ? Cám ơn anh nhiều lắm.

Xin lổi bác tuanvo1982 cho em dùng phần viết này đến anh Nikonian2006 nha. Chúc mừng bác đoạt giải.