PDA

View Full Version : Lễ rước Yosakoi trên đường Giảng Võ ngày 06-4



SmallEye
08-04-2008, 04:11 AM
Bên cạnh những bức xúc ngoài lề như Kurobane đã đề cập, những ai không có cơ hội được theo dõi trực tiếp hay không thể chen lấn qua hàng người đông kịt thì hãy cùng hoà mình vào không gian của lễ hội qua mộ vài hình ảnh của SmallEye nhé.
Hàng ngàn người đã kéo về Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội ngày 6/4 để thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào đến từ đất nước mặt trời mọc. Hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc cùng thiếu nữ Hà Thành dưới cái nắng non đầu mùa càng làm cho không khí lễ hội thêm ngất ngây.
Lễ hội hoa anh đào có sự tham gia của 2 đội múa trẻ Super Yosakoi đến từ Tokyo và Harajuku (Nhật Bản), và 450 bạn trẻ Việt Nam đến từ trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc sẽ cùng trình diễn điệu múa Yosakoi.
Yosakoi là điệu múa dân tộc thường được trình diễn trong các lễ hội của Nhật. Hiện nay ở Nhật có rất nhiều hình thức múa Yosakoi như ở Hokkaido có múa Yosakoi Solan v.v...
Nguồn: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117155&ChannelID=7 http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/04/777053/


Những chiếc lồng đèn cá chép Nhật tung bay trên nền trời Việt Nam

http://photo.vn/uploads/forums/img_0707_copy.jpg



14h40 đoàn diễu hành chuẩn bị xuất phát

http://photo.vn/uploads/forums/img_0555_copy.jpg


bắt đầu từ đại bản doanh nhà sách Kim Đồng

http://photo.vn/uploads/forums/img_0523_copy.jpg


đông đảo và hùng hậu

http://photo.vn/uploads/forums/img_0579_copy.jpg


những động tác cuốn hút và mạnh mẽ

http://photo.vn/uploads/forums/img_0569_copy.jpg



http://photo.vn/uploads/forums/img_0578_copy.jpg



http://photo.vn/uploads/forums/img_0583_copy.jpg



http://photo.vn/uploads/forums/img_0593_copy.jpg



http://photo.vn/uploads/forums/img_0590_copy.jpg


Yosakoooiiiiii

http://photo.vn/uploads/forums/img_0602_copy.jpg


chung sức sửa kiệu

http://photo.vn/uploads/forums/img_0606_copy.jpg


tranh thủ làm ngụm nước

http://photo.vn/uploads/forums/img_0612_copy_172.jpg


Zdoottaa tiếp tục lên đường

http://photo.vn/uploads/forums/img_0610_copy.jpg


tiếp tục hành trình về khán đài Giảng Võ

http://photo.vn/uploads/forums/img_0613_copy.jpg


Tiếp theo là một chặng đầy thú vị, có sự tham gia của những người bạn đến từ xứ sở mặt trời


Chào đón bằng một màn phất cờ ngoạn mục

http://photo.vn/uploads/forums/img_0621_copy.jpg



ngọn cờ cao ~7m uốn lượn mềm mại trong tay của 2 người đàn ông Phù Tang rắn rỏi

http://photo.vn/uploads/forums/img_0622_copy.jpg




http://photo.vn/uploads/forums/img_0651_copy.jpg




http://photo.vn/uploads/forums/img_0654_copy.jpg



Màn biểu diễn tiếp theo của vũ công đội Super Yosakoi & Harajuku

http://photo.vn/uploads/forums/img_0626_copy_111.jpg


Tinh thần Võ sĩ đạo thể hiện trong từng cử chỉ, nét mặt

http://photo.vn/uploads/forums/img_0632_copy_209.jpg


cả con phố như nóng rực hơn bởi sự sôi động của đám rước và từng động tác vũ đạo

http://photo.vn/uploads/forums/img_0624_copy.jpg



lệnh trưởng không ngừng khẩu lệnh dù mồ hôi không đủ làm xua tan sự oi bức của khí hậu Việt Nam

http://photo.vn/uploads/forums/img_0642_copy.jpg



http://photo.vn/uploads/forums/img_0656_copy_900.jpg



Đến cổng triển lãm Giảng Võ

http://photo.vn/uploads/forums/img_0661_copy.jpg



Mở đường cho đoàn rước kiệu không phải là bảo vệ hay cảnh sát như thường thấy...

http://photo.vn/uploads/forums/img_0663_copy.jpg



...Mà chính là những vũ công xứ sở Phù Tang

http://photo.vn/uploads/forums/img_0677_copy_200.jpg



đoàn rước kiệu tiến thẳng về khán đài - nơi tiếp tục chương trình văn nghệ đến tối

http://photo.vn/uploads/forums/img_0683_copy.jpg



Tưng bừng không khí giao lưu giữa hai nền văn hoá trong khán trường triển lãm Giảng Võ

http://photo.vn/uploads/forums/img_0696_copy_204.jpg


Dù vậy, bên cạnh những hoạt động lành mạnh và vui tươi, vẫn có không ít người không hiểu vô tình hay cố ý - đã làm xấu đi hình ảnh con người Việt Nam trong mắt những người bạn Phù Tang. Bản thân SmallEye dù không muốn cũng phải ngán ngẩm lắc đầu khi nhìn thấy những người Nhật Bản lớn tuổi không còn vẻ hớn hở như lúc sớm nữa, khuôn mặt họ đăm chiêu nhìn về phía những khóm cành gãy gục nơi trước đó là sự nối ghép kỳ công từng cành đào của họ


Sự adua vô ý thức đã không thể ngăn chặn khi nó nằm sâu trong tiềm thức người Việt đến cả giới trẻ cũng không ngoài lề?

http://photo.vn/uploads/forums/img_0710_copy.jpg

SmallEye
08-04-2008, 04:20 AM
một ít hoa đào trắng Nhật bản - cây duy nhất còn tươi tắn trong lễ hội xin thân tặng các anh em vnphoto

http://photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/19452/photovn305.jpg

http://photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/19452/photovn303.jpg


http://photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/19452/photovn304.jpg

Hoang Quang
08-04-2008, 10:12 AM
... ngọn cờ cao ~7m uốn lượn mềm mại trong tay của 2 người đàn ông Phù Tang rắn rỏi

http://photo.vn/uploads/forums/img_0622_copy.jpg



Chùm ảnh của SmallEye có không khí lắm. Mình thích nhất tấm này. TFS.

zaik
08-04-2008, 12:32 PM
Hoành tráng quá bác ah, em thì thích tấm trước tấm bác Quang kia: điệu bộ của người phất cờ rất tuyệt. TFS

SmallEye
08-04-2008, 01:05 PM
thanks bác HoangQuang đã khen. Em còn nhiều lắm nhưng chưa có điều kiện up tiếp được. Chờ các ý kiến góp ý và bình luận của các bác.

Kurobane
08-04-2008, 06:57 PM
Ảnh rất đẹp bác Small Eye ạ, màu lên trong veo, thích quá. Em dùng con Tamron, trông nó cứ bết bền bệt, hơi bị nản. Thích nhất cái ảnh mặt ông thành viên đội múa, đầy đủ chất lễ hội từ A đến Z luôn.

Ảnh anh đào của bác em thấy nó hơi bị ám xanh đấy ạ, và bị tối bốn góc một cách không cần thiết.

SmallEye
09-04-2008, 12:15 AM
@Kurobane: bác quá khen, đây là lần đầu tiên em thử sức với thể loại sự kiện này ạh. Nhìn bác làm việc chuyên nghiệp mà hâm mộ quá, em còn phải học tập dài dài mà. Mong được sự nhận xét, phân tích của các anh em để em thêm kinh nghiệm bước vào con đường này ạh.

Kurobane
09-04-2008, 01:18 AM
@Kurobane: bác quá khen, đây là lần đầu tiên em thử sức với thể loại sự kiện này ạh. Nhìn bác làm việc chuyên nghiệp mà hâm mộ quá, em còn phải học tập dài dài mà. Mong được sự nhận xét, phân tích của các anh em để em thêm kinh nghiệm bước vào con đường này ạh.

Em nghĩ người khen quá lời là bác chứ không phải em đâu ạ. Một thằng sinh viên còi mới cầm D-SLR ba tháng như em thì chuyên nghiệp với ai được. Chỉ có kinh nghiệm thì chắc là em hơn bác một chút, vì em đã kịp chụp vài cái lễ hội trước khi chụp Sakura Fes này.

Em góp thêm mấy ảnh cho xôm tụ nhé:

http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/sakura_small2.jpg

Cái này để thấy sự khác biệt đây ạ: Ảnh của bác trong và có màu tươi hơn hẳn ảnh của em. Chả hiểu thế nào mà Tamron 17-50 của em hôm đấy đo sáng toàn bị underexposure. Có kiểu nhìn được, có kiểu tối mù. Ảnh này em đã phải tăng sáng bằng PS rồi :gun_bandana:.

http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/yosakoi-1.jpg

Cũng Yosakoi đây ạ. Nhưng lúc đó em mệt muốn xỉu rồi nên chỉ chụp được có một hai tấm, trong đó tấm này có vẻ ngon lành nhất. Vẫn là ống Tamron, và màu đỏ em thấy có vẻ hơi bết, nhìn nhức mắt (được mỗi cái nét:innocent:)

Ah, tấm này màu nó hơi nhức mắt một phần vì em thấy trời mây mù nên đã cáu tiết, chỉnh contrast +2 trên máy. Thế là khi về chả cần PS tý nào nó cũng thành ra vậy... :ermm:

http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/sakura_small.jpg

Sakura, sakura... Hôm đấy em chụp đúng một kiểu ảnh hoa. Ảnh này em post bên topic của em rồi, nhưng đã mông má lại chút xíu bằng PS và mang sang đây hòng... gỡ điểm với bác :devil:.

Còn một ít nữa, em sẽ up sau.

:25:

SmallEye
09-04-2008, 11:43 AM
Mình rất thích tinh thần xây dựng của bác Kurobane. không biết bác dùng máy gì chụp nhưng ống Tamron thực sự là một lens for xứng đáng với giá trị của nó. Có thể do bác chưa làm chủ được kỹ thuật của máy nên hình ảnh chưa được như ý thôi. Với lại 20D được đánh giá là có AWB tốt nhất trong các máy ảnh D-SLR Canon đấy. 1 yếu tố nhỏ: tất cả ảnh mình chụp đều để ở M nên không bị phụ thuộc vào đo sáng của máy.
Hoa đào bác chụp đẹp hơn của mình :D

tặng bác 1 ảnh mình chụp bằng Tamron 17-50 f2.8, ảnh chỉ resize, không can thiệp tương phản hay màu sắc

http://photo.vn/uploads/forums/freemodel002_122.jpg

Kurobane
09-04-2008, 12:07 PM
Cảm ơn bác SmallEye chia sẻ. Em đang dùng EOS 40D, cũng rất ưng ý với AWB của nó, và đặc biệt mê mấy nút User Custom. Em chỉ tiếc mỗi cái là sau ba tháng cầm máy, em vẫn chưa hề dùng tới chế độ chụp siêu tốc 6.5fps, và cũng chả mấy khi cần Live View.

Tamron 17-50/2.8 rất tuyệt. Em chỉ ước vỏ nó chắc chắn hơn chút nữa thì tốt quá. Tính cả Sakura Fes thì em mới dùng nó đến lần thứ hai ở ngoài trời nên chắc chắn là chưa quen lắm, em sẽ chụp thêm để cân chỉnh lại thông số trên máy cho đẹp.

Một điều hơi đáng tiếc là em mua ống Carl Zeiss hơi sớm, thành ra nhìn lại màu thì thấy Tamron thua nhiều quá :chair:...

(hoa anh đào em chụp bằng Carl Zeiss Sonnar 2.8/135 T* :innocent:)

Em góp nốt mấy tấm em ưng ý ở Sakura Fes nhé.

http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/sak01.jpg

Carl Zeiss Plannar 1.4/50 T* đây ạ. Nhìn màu khác hẳn Tamron. Ảnh này tiếc là bị dính cái đầu một cô chạy qua.

http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/sak02.jpg

Ảnh này thì mất cô bé bên phải. Số là góc đấy chen chúc ghê quá, lùi không nổi, tiến cũng khó. Ảnh này em phải tiến lên vì bị người ta xô đẩy.

http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/sak03.jpg

Tamron tiếp ạ. Ảnh này hơi tối mặc dù trời sáng, không nắng gắt vì có mây. Em sẽ test kỹ hơn, nhưng có lẽ phải bù sáng khi chụp với Tamron mất. (lạ là em chưa thấy bác nào nói là chụp với ống này bị underexposure)

http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/sak04.jpg

Ảnh này thì em auto level trong PS, nhìn trên màn hình của em thì rất vừa mắt. Màu sắc và độ nét đều rất ổn.

Hết rồi ạ. Bác SmallEye và các bác khác còn ảnh thì share nhé.

Hy vọng sớm có dịp đi chụp sự kiện với bác.

Thân.

conbaky
09-04-2008, 05:09 PM
Em chào các bác ạ
em là Newbie, hôm qua thấy các bác post ảnh Yosakoi vui quá, nên em đăng kí hòng xin góp vui bằng mấy tấm em may mắn chụp được hôm đấy.
Ko biết em post luôn ở topic của bác Small Eye có được ko ạ?
Mong nhận được nhiều chỉ giáo và góp ý của anh em.
(Hix, các bác toàn cho xem ảnh thô, còn ảnh của em đều đã qua chỉnh màu, xấu hổ quá)
http://img396.imageshack.us/img396/5871/img0249resizedgg3.jpg

http://img396.imageshack.us/img396/7341/sakura1resizedsj4.jpg

http://img512.imageshack.us/img512/4950/img0317resizedng9.jpg

http://img136.imageshack.us/img136/8762/img0315resizedet1.jpg

http://img512.imageshack.us/img512/3524/img0275resizedeg6.jpg

http://img136.imageshack.us/img136/8905/img0350resizedcg1.jpg

Đây là vài cái khá ưng ý của em ạ, mong các bác chỉ giáo thêm nhiều

SmallEye
09-04-2008, 08:19 PM
có tấm nào bác rất ưng ý thì đưa nốt lên coi nào, muốn xem tiếp rồi đấy ạh :D

Kurobane
09-04-2008, 08:46 PM
Cái cuối của bác nhìn hơi khó hiểu đấy ạ. Nếu mà tách riêng ra là hết biết cái gì vào cái gì luôn.

Tấm số 3 bắt khoảnh khắc tốt quá cơ. Bác có hình nào nữa up nốt đi ạ. Mà mấy ảnh này là tele hả bác?

SmallEye
09-04-2008, 09:16 PM
tấm số 3 tài là không thấy răng cô ấy đâu? hay bác giấu đi rồi? tiếp đê tiếp đê

conbaky
09-04-2008, 11:34 PM
ấy chết, các bác hiểu thế thì chết em.
mấy cái này là mấy cái đẹp nhất của em hôm đấy rồi, chỉ là còn những cái có thể đẹp hơn, mà cuối cùng lại hỏng, cho nên em chưa thật sự ưng ý thôi.
mấy cái này em chụp Canon 24-70/2.8 L bác ạ. He, tay máy em còn non, phải mong các bác chỉ giáo nhiều.
còn các bác muốn có răng, thì em còn mấy tấm:P
http://img339.imageshack.us/img339/2056/img0217rszgb4.jpg
cái này chưa có răng, đợi cái sau
http://img339.imageshack.us/img339/4145/img0319rszjw8.jpg
mấy cái sau này thì đầy răng, he
http://img339.imageshack.us/img339/9598/img0325rszff7.jpg

http://img396.imageshack.us/img396/8989/img0329rszuz8.jpg

http://img238.imageshack.us/img238/9374/sakura4rszqw6.jpg

http://img238.imageshack.us/img238/8957/img0336rszlc0.jpg

DANG_BLUE
10-04-2008, 09:59 AM
Ảnh sự kiện này của bác SmallEye rất có không khí.
Góc chụp em cũng thích.
TFS.

@conbaky: xử lý hậu kì cũng như phòng tối, gần như là bắt buộc. Bác post ảnh đã xử lý chứng tỏ bác chăm chút tới nó và tôn trọng người xem chứ có gì mà phải xấu hổ?

nikon2008
10-04-2008, 10:16 AM
Tấm cô gái dùng tay che nằng trước chùa nhìn hay quá

Kurobane
10-04-2008, 11:05 AM
@bác conbaky: Mấy tấm về sau của bác hình như chỉnh hơi quá tay, em cảm giác màu nó rực quá. Em vẫn thấy quả ảnh "mất răng" của bác đã nhất, rất có không khí lễ hội bác ạ.

SmallEye
10-04-2008, 01:54 PM
Ảnh của anh em vui lắm... Khi tham gia vào lễ hội, SmallEye mới thấy được tinh thần dân tộc, tính bản sắc trong con người Nhật cao đẹp dường nào, càng thêm phần nào hiểu và nể phục người Nhật về tinh thần bản sắc, tôn trọng văn hóa nước họ thấm trong từng cử chỉ, nét mặt... Ngoài 2 tốp múa của vũ đoàn Phù tang dẫn đầu trong chặng cuối (từ đoạn phất cờ), còn lại đều là thanh thiếu niên VN tham gia khiêng kiệu và nhảy múa - Tất cả đều trong sắc áo của văn hóa Nhật, tự bao giờ em cảm thấy họ không còn mang trong mình dòng máu VN nữa, mà tràn ngập trong huyết quản họ là sức mạnh, tính cộng đồng và tính kỷ luật của người Nhật Bản. Em tự hỏi liệu đó là nhiệt huyết trẻ của người Việt hiếm có khi hoặc chưa bao giờ được bày tỏ như vậy? thật sự qua chuyến đi đó (em ở Hải Phòng, đến HN từ sáng sớm và tối lại về HP) em nhận thấy sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa ở đây không phải là bề dày lịch sử, không phải nhân văn, mà chính là cách khơi gợi tinh thần dân tộc, tinh thần bản sắc của các cấp quản lý, cách giáo dục văn hóa về niềm tự hào dân tộc, tính tự tôn của 2 quốc gia. Thực sự Nhật bản họ làm rất tốt, yếu tố văn hóa, bản sắc luôn được đề cao trong mọi chương trình phổ biến giáo dục, mọi trương trình phổ biến thông tin đại chúng, họ biết làm giàu có thêm tính phong phú của bản sắc dân tộc mình để mọi thế hệ tiếp nối không bao giờ quên và tôn trọng đất nước họ. Vậy người Việt ta thì sao? Nhiệt huyết giới trẻ, sức mạnh giới trẻ đã được chứng minh chính trong lễ hội này, nhưng đó lại là dưới màu áo của ngoại tộc - Phải chăng chúng ta nên nhìn lại về cách thức giáo dục của nước nhà?

Hình ảnh mà em thích nhất, nhưng cũng là hình ảnh đáng suy nghĩ nhất trong suốt lễ hội, nó làm em liên tưởng tới sức mạnh của núi lửa...

http://photo.vn/uploads/forums/img_0606_copy.jpg

Hãy nhìn những gương mặt trẻ của chúng ta

http://photo.vn/uploads/forums/img_0610_copy.jpg

Kurobane
10-04-2008, 02:52 PM
Một anh bạn bên photo.vn nói với em là anh ấy thấy chạnh lòng vì người Việt mà hăm hở rước kiệu Nhật. Lời nói của anh ấy chính là lý do để ngày hôm sau em đi săn những hình ảnh thuộc về mặt trái của Sakura Fes.

Những điều bác SmallEye nói đều đúng, nhưng chưa đủ. Em nghĩ trong số ảnh của bác hẳn phải có anh chàng vác kiệu đeo kính đen, đội vác kiệu mặc toàn quần bò, đi giầy thể thao, áo phông, áo sơ mi có cổ thò ra ngoài áo lễ,...

So sánh với hình ảnh hai đội Yosakoi của Nhật thì sẽ thấy sự khác biệt: một bên lộn xộn, bát nháo; một bên cực kỳ chỉn chu, kỹ càng từng chi tiết.

Tất cả em thấy chỉ cần gói vào một cụm từ: TẦM VĂN HOÁ!

SmallEye
10-04-2008, 06:52 PM
hì hì, chúng ta có lẽ bàn quá rộng rồi, chuyện về lễ rước Yosakoi mình nghĩ có lẽ nó giống như một trò chơi văn hóa, không có gì đáng phê phán hay chỉ trích, cái vấn đề lớn nhất mình cảm nhận được đó chính là cách để khơi gợi một tinh thần yêu văn hóa, yêu dân tộc mình của nước ta còn thua nước bạn nhiều, ta chưa biết cách để mọi người dân đều yêu và hướng về văn hóa cội nguồn. Còn so sánh giữa sinh viên và vũ đoàn chuyên nghiệp thì có lẽ không phải bàn. Mình hi vọng bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và đúng đắn hơn về một hiện tượng hay sự việc, lúc đó bạn sẽ hiểu cảm nghĩ của tôi. :)

SmallEye
10-04-2008, 07:15 PM
àh, có ai biết người này không? thấy cậu ấy quen quen mà không nhớ ra...

http://i83.photobucket.com/albums/j317/Arnold_HP/IMG_0360copy.jpg


Mình hâm mộ cô gái này quá, hình như là phóng viên Nhật

http://i83.photobucket.com/albums/j317/Arnold_HP/IMG_0396copy.jpg

Kurobane
10-04-2008, 09:32 PM
So sánh khập khiễng thế để thấy là phía nước bạn đã đầu tư rất mạnh tay. Còn bên mình thì vũ công đi tuyển thêm trên mấy diễn đàn để cho đủ số 450 người.

Còn cô phóng viên của bác thì em hâm mộ mỗi điểm là vác hai body nặng chạy quanh thôi (có được xem ảnh cô ý chụp đâu, nhưng chắc cũng đẹp vì phóng viên nước ngoài được đào tạo kỹ lắm). Với cả cái túi đựng trông lạ nhỉ :-p.

999
10-04-2008, 09:39 PM
Bác chụp hình phóng sự hội hoa Anh Đào rất đẹp, nhưng rất tiếc có một cái nhìn tháy phát ngượng với người ta, đó là nam sáu người thưỡng thức hoa Anh Đào bằng cách thi nhau bẻ cành hoa, thật tội nghiệp cây hoa Anh Đào này.