View Full Version : Hồ Gươm, 18:30, 17mm
Kurobane
05-04-2008, 10:31 PM
Nói là hồ Gươm nhưng không có tháp rùa đâu ạ. Và có một nửa là chụp ở tượng đài Lý Thái Tổ:ermm:. Em đã PS một chút. Ảnh gốc em đã trừ bớt 1EV trên máy nên có thể các bác sẽ thấy hơi tối (em chưa rửa thử nên cũng không chắc lắm, nhìn trên màn hình của em thì thấy khá vừa).
#01
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho1.jpg
#02
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho2.jpg
#03
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho3.jpg
#04
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho4.jpg
#05
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho5.jpg
#06
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho6.jpg
#07
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho7.jpg
#08
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho8.jpg
#09
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/ho9.jpg
#10
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/Akarivn/mit.jpg
Bạn đồng hành của em hôm nay :cheers:. Em cố tình lấy nét vào cái máy ảnh :devil:.
Các bác đâm cho em mau lớn ạ.
Kurobane
06-04-2008, 05:45 PM
Ảnh xấu đến mức không bác nào thèm comment... huhu :((...
Casper_HN
06-04-2008, 05:49 PM
Ảnh xấu đến mức không bác nào thèm comment... huhu :((...
Bắt đầu lớn roài :24:
Kurobane
06-04-2008, 06:29 PM
Bắt đầu lớn roài :24:
Lần trước thì bác iha đâm cho một phát lòi ruột, lần này đến bố Casper cho một nhát thủng bụng...
:24:
SinChai
06-04-2008, 06:31 PM
Ảnh xấu đến mức không bác nào thèm comment... huhu :((...
Đúng rồi đớ ! Đùa thế chứ em thích tấm số 2 - "Mong ước kỉ niệm xưa" bác nhỉ! :cheers:
iha.eut
06-04-2008, 06:44 PM
Em thích cái số 4, số 6. :)
.
Kurobane
06-04-2008, 10:28 PM
Hic, một ngày đau khổ và thất vọng đã kết thúc bằng việc được đọc comment của các bác, thấy nhẹ người được một chút :). Cảm ơn rất nhiều, nhất là bác iha.
Bộ này em với thằng bạn ngồi đợi khoảng hai tiếng để chờ lên đèn (tại đi lòng vòng mãi mà trời mù, không nắng), còn chụp thì chỉ trong khoảng 15'.
@bác SinChai: em để ý thấy cụ già ngồi đấy khá lâu, nhìn về phía đôi nam nữ, chẳng biết có phải nhìn họ không :-p (vì thế cả đống ảnh này em chẳng đặt tên gì hết).
le.duy
06-04-2008, 10:38 PM
em thích điểm nhấn ảnh số 3: con chó
và số 6: người chụp
ngoài ra em chẳng biết đâm cái gì bây giờ...
fridaycafe
06-04-2008, 11:19 PM
Có cảm giác như bác hơi lạm dụng góc rộng đứng gần quá nên ảnh hơi bí bí. Thử kiếm góc nào chụp xa hơn chút, bớt đối tượng trong khung hình xem sao. Mình thích ảnh #6
Kurobane
07-04-2008, 10:02 AM
Có cảm giác như bác hơi lạm dụng góc rộng đứng gần quá nên ảnh hơi bí bí. Thử kiếm góc nào chụp xa hơn chút, bớt đối tượng trong khung hình xem sao. Mình thích ảnh #6
Đây là lần đầu em xài 17mm bác ạ, cho nên quyết tâm xông vào gần để thử góc nhìn. Lần sau sẽ lùi ra xa hơn. Cám ơn bác đã đâm :cheers:.
Gromit
07-04-2008, 07:12 PM
Tấm số 2 đẹp lắm bác ạ. Ông già ngồi bên hồ ngắm đôi tình nhân :), xa xa là đền Ngọc Sơn. Chỉ tội (theo em thấy) hơi thiếu contrast một tí.
PS: Vác 40D với 30D đi buổi tối cẩn thiện mấy anh nghiện :P. Mà ông bạn của bác em nhìn quen quen.
Kurobane
07-04-2008, 10:36 PM
Cảm ơn bác. Thiếu constrast là đúng thôi, vì lúc đó trời tối rồi. Hôm đó Hà Nội chưa có nắng nên lại càng nhạt nhoà. Bóng đổ trong ảnh đều là nhờ đèn đường cả. Mấy hôm nữa có nắng đẹp, em sẽ cố gắng đi rình mấy cảnh bờ hồ kiểu này. Lúc nào bác về VN mời bác đi chúng hé :D.
Còn chuyện máy thì không lo đâu ạ. An ninh khu bờ hồ tốt, không đến nỗi để bọn nghiện truy sát anh em nhiếp ảnh. Nếu mà ra cầu Long Biên thì lại là chuyện khác bác ạ :D.
ztrungkienz
11-04-2008, 05:00 PM
thích tấm ông cụ nhất bác ạ ! Trông như là đang hoài niệm về một cái gì đấy xa xăm =))
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.