View Full Version : Cũng vì tính đoảng...
lamtung1990
19-06-2014, 08:51 PM
Chào các bác , em xin kể lại câu chuyện của em...:frown:
Em là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng máy ảnh ở Hà Nội . Hôm qua, có 1 anh trông rất hiền lành , hay cười qua chỗ em bán hàng hỏi mua cái Balo với 1 số phụ kiện. Chuyện bình thường như ở huyện , em nói chuyện với anh khá nhiều , đến khi coi ba lo em cho anh ý mượn 1 con tele 55-250 để thử + với fix 50mm để thử xem có xếp được không.
Ngay lúc đấy , có thêm 1 khách vào mua chân máy. Thế là em quên mất 2 con ống kính. Đến sau khi bán hàng xong , 2 anh em còn nói chuyện về cái kính lọc CPL.
Một lúc sau , anh ý đi về em quên mất việc cho anh ý mượn 2 cái ống kính để thử balo. Lúc phát hiện ra em cũng nghĩ chắc anh ý cũng sẽ quay lại gửi tại thấy anh ý khá là vui vẻ. Đến hôm nay lại chả thấy đâu , vậy là mất toi 1 tháng lương các bác à. Cũng chỉ vì cái tính đoảng , không cẩn thận. Bây giờ vừa bị nghe mắng vừa mất lương.
Em vẫn mong chắc do anh ý bận việc chưa qua gửi lại được. Chứ mà anh không qua gửi lại , chắc em được cho làm nốt tháng để bù vào rồi cho nghỉ việc luôn quá.:buck:
vantrung2410
19-06-2014, 11:20 PM
cũng may là 55-250 và 50 ( chắc 1.4) đấy, thôi thế là rẻ rồi bác :(
natasa9x
20-06-2014, 02:17 AM
Hú 3 hồn 9 vía anh ấy ơi ,sao anh có thể 1 đi không trở lại à !!!!!!
Chia buồn với bác vậy
rút kinh nghiệm lần sau cho mượn chai nước 500ml và lon cô ca thôi. cần gì phải mượn ống luôn như thế
nikan3100
20-06-2014, 11:07 AM
Chào các bác , em xin kể lại câu chuyện của em...:frown:
Em là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng máy ảnh ở Hà Nội . Hôm qua, có 1 anh trông rất hiền lành , hay cười qua chỗ em bán hàng hỏi mua cái Balo với 1 số phụ kiện. Chuyện bình thường như ở huyện , em nói chuyện với anh khá nhiều , đến khi coi ba lo em cho anh ý mượn 1 con tele 55-250 để thử + với fix 50mm để thử xem có xếp được không.
Ngay lúc đấy , có thêm 1 khách vào mua chân máy. Thế là em quên mất 2 con ống kính. Đến sau khi bán hàng xong , 2 anh em còn nói chuyện về cái kính lọc CPL.
Một lúc sau , anh ý đi về em quên mất việc cho anh ý mượn 2 cái ống kính để thử balo. Lúc phát hiện ra em cũng nghĩ chắc anh ý cũng sẽ quay lại gửi tại thấy anh ý khá là vui vẻ. Đến hôm nay lại chả thấy đâu , vậy là mất toi 1 tháng lương các bác à. Cũng chỉ vì cái tính đoảng , không cẩn thận. Bây giờ vừa bị nghe mắng vừa mất lương.
Em vẫn mong chắc do anh ý bận việc chưa qua gửi lại được. Chứ mà anh không qua gửi lại , chắc em được cho làm nốt tháng để bù vào rồi cho nghỉ việc luôn quá.:buck:
Em thì cũng đã từng, hỏi mua con flash tàu YN 560 III, cười cười nói nói với anh bán hàng. Test trên body rồi trên trigger, ok hết em cất vô balo. Còn nán lại để xem mấy cây dù phản dù xuyên. Xong hết em ra về, đi gần 500m mới nhớ chưa gửi tiền, thế là quay lại thôi... Ở đâu thì em không dám nói, sợ anh quản lý bị cấp cao hơn sạc. He he.
Nên bác cứ tin tưởng vào con người bác ạ. Đâu đó vẫn còn nhiều người tốt lắm.
P/s: cơ mà lương bác cao quá ạ, lương em chỉ đủ mua 55-250mm thôi bác ạ.
bolofive
20-06-2014, 11:13 AM
Ôi rút kinh nghiệm lần sau bạn nhé
lamtung1990
20-06-2014, 12:52 PM
cũng may bác à. Không phải mấy con ống kính mắc tiền. chứ mà có đụng vào thì chắc em làm không công nguyên năm :(
lamtung1990
20-06-2014, 12:53 PM
Ôi rút kinh nghiệm lần sau bạn nhé
rút kinh nghiệm lần sau cho mượn chai nước 500ml và lon cô ca thôi. cần gì phải mượn ống luôn như thế
cũng may là 55-250 và 50 ( chắc 1.4) đấy, thôi thế là rẻ rồi bác :(
Hú 3 hồn 9 vía anh ấy ơi ,sao anh có thể 1 đi không trở lại à !!!!!!
Chia buồn với bác vậy
Em thì cũng đã từng, hỏi mua con flash tàu YN 560 III, cười cười nói nói với anh bán hàng. Test trên body rồi trên trigger, ok hết em cất vô balo. Còn nán lại để xem mấy cây dù phản dù xuyên. Xong hết em ra về, đi gần 500m mới nhớ chưa gửi tiền, thế là quay lại thôi... Ở đâu thì em không dám nói, sợ anh quản lý bị cấp cao hơn sạc. He he.
Nên bác cứ tin tưởng vào con người bác ạ. Đâu đó vẫn còn nhiều người tốt lắm.
P/s: cơ mà lương bác cao quá ạ, lương em chỉ đủ mua 55-250mm thôi bác ạ.
Đang mong là bác ý bận việc gì đó sau đó mới qua được :).
lamtung1990
20-06-2014, 12:54 PM
cũng may là 55-250 và 50 ( chắc 1.4) đấy, thôi thế là rẻ rồi bác :(
50 F1.8 bác à. Lương em đâu cao thế để được 50f1.4 :(
banhmitrung
20-06-2014, 01:14 PM
Mình nghĩ hơi khó. Cầm 2 con OK đấy trong balo nhấc lên là biết nặng nhẹ liền chứ làm gì có chuyện không để ý.
rionikon
20-06-2014, 03:32 PM
Hy vọng bác ấy sẻ quay lại!
meo_3d
22-06-2014, 12:01 AM
hồi xưa em mua cái flash national của bác hậu camera - test xong bỏ quên luôn 4 cục pin eneloop (giá trị cái flash còn thấp hơn giá trị 4 cục pin). em về quăng trong tủ cả tháng mà không xài nên quên luôn, chắc phải hơn 1 tháng sau em lấy flash ra xài nên mới phát hiện ra dư 4 cục pin, nên em đem qua trả cho bác hậu + mua thêm 1 bộ trigger 602. rồi em về quăng bộ 602 vô tủ chắc hơn 1 năm sau mới xài, lấy ra thì nó hư rồi. đem ra bác hậu sửa thì bác vẫn nhớ em. đổi cho em bộ mới 100% luôn dù đã hết bảo hành. mong la trường hợp này giống em, lúc nào anh kia phát hiện ra rùi đem trả cho bác chủ topic 2 cái lens, mặc dù % là rất thấp nhưng mong bác chủ hãy hy vọng. trái đất cũng tròn mà nên em nghĩ người kia mà cố tình quên thì cũng áy náy trong lòng lắm, đem trả cho bác thì đêm nằm ngủ mới ngon giấc được.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.