PDA

View Full Version : Trời nóng hơn 40 độ C



Nikonian2006
26-05-2014, 11:00 AM
Gửi các bạn ở VN

1. Mình không dùng FB cho nên việc này mình chỉ mới biết tuần rồi thôi nếu không mà mình dùng FB thì mình đã nghe mọi người nói về trời nóng rồi vì từ đầu tháng 5 các bạn ở HN đã phải trải qua.

2. Trong khoảng vài tuần vừa qua, nhiệt độ mùa hè ở VN khá nóng. Do khí hậu ẩm nhất là ở Hà Nội, nóng hơn 40 độ mà kéo dài cả tuần là thực sự khủng khiếp. Mình cũng bị nóng nhưng mà được cái may mắn là nóng khoảng vài ngày trong một mùa hè thôi, lâu lâu lắm thì mới có nóng hơn 40 độ liên tục 2-3 ngày. Chứ kiểu vài tuần hay nóng trở đi trở lại trong 2-3 tháng thì ... Khí hậu khô ráo sẽ tốt hơn là khí hậu ẩm thấp như VN.

3. Chính vì vậy nên mình mở topic này ra để mình gửi lời chia sẻ sự thông cảm với các bạn ở VN đang phải chịu cực hình này nhất là ở Hà Nội và nhất là bạn nào trong forum mà gia đình không đủ tiền mua máy lạnh hoặc bạn phải làm việc ở ngoài trời. Những bạn nào có con nhỏ mà ở nhà không có máy lạnh thì mình bảo đảm là trời này con nít nó ngủ không được -> bạn không ngủ được luôn -> sáng đi làm càng gắt gỏng hơn nếu như nóng kéo dài. Mình mong là bạn nào trong forum cũng có máy lạnh cả.

4. Cái nóng này cho dù có quạt cũng không giúp gì cho bạn vì quạt toàn là thổi cái nóng không. Đi dưới nắng thì thôi rồi, nó rát không chịu được. Nếu như trong forum mà bạn thấy tự nhiên tăng lên topic tấn công nhau thì cũng không cảm chút nhe, trời nóng hay làm cho mọi người khó chịu và hay thể hiện ra ngoài cho bớt nóng.

5. Khi mình gặp 40 độ thì mình không có biện pháp nào cả. Cho nên mình chỉ biết nếu nóng 2-3 ngày thì mình nghỉ làm lái xe đi về miền biển ở hai ba ngày rồi về lại. Chỉ có một cách chống nóng là bạn phải ở gần vùng có nước hoặc có gió biển.

6. Nóng hơn 40 độ nhiều ngày sẽ còn kéo dài và sẽ còn tăng lên trong những năm đến. Đây là sự thay đổi khí hậu do con người gây ra.

duongnguyen1211
26-05-2014, 11:30 AM
Hôm qua em đạp xe cung đường từ Cần Giuộc về đến SG lúc giữa trưa 11h-12h, trời nóng chang chang, chạy 10km phải kiếm quán nước mía uống cho lại sức. Năm nay nóng gay gắt quá.

Intello
26-05-2014, 11:39 AM
Em cảm ơn anh Nikonnian đã chia sẻ với mọi người ở Việt Nam. Em ở Hà Nội, tuần trước và trước nữa có mấy ngày nóng kinh khủng, nhiệt độ trong bóng râm còn đến 40oC thì nhiệt độ trên đường nhựa hay trên nhà cao tầng phải 43-45oC anh ạ, đi ngoài trời nắng rát tay luôn, mồ hôi vã ra như tắm. Mà kể ra ra mồ hôi cũng tốt ạ, vì em nghĩ nó thải các chất độc trong người ra, chứ ngồi máy lạnh suốt cũng không tốt đâu ạ!

Mấy ngày nóng vừa rồi dùng máy lạnh ở nhà cũng rất khổ ạ, vì nhà em có con nhỏ mới vài tháng tuổi thôi, bật suốt thì phải canh liên tục không cháu bị lạnh, viêm phế quản ngay (em set nhiệt độ ở mức 29-30o), mà không bật thì nó cũng không ngủ nổi. Chưa kể xung quanh nhà em nhiều nhà bật điều hòa quá làm trạm biến áp bị quá tải, bị sự cố mất điện mất vài lần :(

samuelphilong
26-05-2014, 01:00 PM
@Nikonian2006,
Nóng thì có nóng thật nhưng dân Việt mình được cái giỏi thích nghi :-)
Nhưng thật lòng những lời chia xẽ chân thành của em làm mọi người cảm thấy rất "mát lòng". Cảm ơn em.
=====================
Chỉ có chút chia xẽ, khi đang phải làm việc liên tục dưới cái nóng 40 độ, các bạn nên tránh:
- Không cố gắng tranh thủ vào phòng lạnh (máy điều hòa) có nhiệt độ dưới 25 độ để tạm tránh nóng giây lát - vì sự chênh lệch/ thay đổi nhiệt độ quá lớn, và quá nhanh khiến cơ thể không kịp thích nghi từ từ sẽ ảnh hưởng rất xấu cho sức khỏe.
- Cố gắng đừng uống nước đá lạnh (tuy uống vào thì tức thời thấy sướng!) - Sẽ rất là không tốt, khi ngoài nóng, trong lạnh.
- Nên mặc thêm áo quần dầy (bằng cotton) để giữ ẩm cho cơ thể.
Thân mến.

maithaohuan
26-05-2014, 02:45 PM
Trời nóng bừng bừng, mồ hôi rơi lộp độp, độ ẩm không khí cao, người cứ thấy ướt ướt, rích rích không thèm khô làm thần kinh bực dọc, khó chịu vô cùng, ăn không thấy ngon, uống nước nhiều thì bụng óc ách. Tội nghiệp nhất là mấy em trẻ nhỏ, người già bị bệnh do nắng nóng đi khám trong bệnh viện, đông thật là đông, tiếng khóc con trẻ vang vang khắp nơi.
Trời này em có nhìn hoa hậu cũng không đủ sức chụp vì bị ......mất nước trầm trọng

Thân

neitcouq
26-05-2014, 05:21 PM
10 năm trước mình vào SG, thời tiết còn dễ chịu. Bây giờ Sài Gòn cũng nóng không kém gì miền Trung rồi.

Nikonian2006
27-05-2014, 08:55 AM
Intello, có thể nói với trởi nắng thế này ở HN thì vấn đề con nít là khó khăn nhất vì sức chịu đựng của nó rất kém và trời càng nắng thì thức ăn càng mau hư. Theo anh nghĩ nếu như em có thể làm được và em hạn chế mang con ra đường thì em để nó nhiều thời gian trong phòng lạnh cũng OK không sao khi em bật nhiệt độ cao như vậy. Nó chỉ hại khi nào thay đổi nhiệt độ quá cao giữa hai nơi cho em bé chứ ở phần lớn trong một nơi thì không sao. Em cho gió nó thổi lên nóc phòng, tắt chế độ xoay quạy swing và không cho thổi xuống đất thì cũng giúp tránh cảm lạnh.

Nếu đã chưa biết thì em chỉ biết thêm một điều, hy vọng giúp là mọi người đi ra đường không nên mặc áo quần đậm màu vì nó sẽ hút nhiệt. Nếu có điều kiện nhà có bồn tắm thì trởi nóng quá mọi người cứ vào trong đó ngâm mình lâu một chút cũng hay. Bản thân em đã làm thử việc này. Chỉ có nước là mới giúp được ngoài máy lạnh.

Intello
27-05-2014, 01:34 PM
Intello, có thể nói với trởi nắng thế này ở HN thì vấn đề con nít là khó khăn nhất vì sức chịu đựng của nó rất kém và trời càng nắng thì thức ăn càng mau hư. Theo anh nghĩ nếu như em có thể làm được và em hạn chế mang con ra đường thì em để nó nhiều thời gian trong phòng lạnh cũng OK không sao khi em bật nhiệt độ cao như vậy. Nó chỉ hại khi nào thay đổi nhiệt độ quá cao giữa hai nơi cho em bé chứ ở phần lớn trong một nơi thì không sao. Em cho gió nó thổi lên nóc phòng, tắt chế độ xoay quạy swing và không cho thổi xuống đất thì cũng giúp tránh cảm lạnh.

Nếu đã chưa biết thì em chỉ biết thêm một điều, hy vọng giúp là mọi người đi ra đường không nên mặc áo quần đậm màu vì nó sẽ hút nhiệt. Nếu có điều kiện nhà có bồn tắm thì trởi nóng quá mọi người cứ vào trong đó ngâm mình lâu một chút cũng hay. Bản thân em đã làm thử việc này. Chỉ có nước là mới giúp được ngoài máy lạnh.

Dạ em cảm ơn anh Nikonian, những gì anh nói em đều thực hiện hết rồi ạ, nhưng có lẽ tại cơ địa của bé nhà em ko tốt, nhất là vấn đề mũi họng nên dễ bị nhiễm lạnh lắm. Cách đây tầm 1 tháng, trời cũng khá nóng và em bật điều hòa ở mức 30oC, cháu bé nhà em dậy khóc vài lần xong hít phải khí lạnh vào và bị viêm phế quản, viêm phổi, phải đi nằm viện mất chục ngày mới được bác sĩ cho về. Thế nên giờ nhà em phải dùng điều hòa hết sức cẩn thận và dè chừng anh ạ :)

nokiano258vn
27-05-2014, 06:04 PM
Mầu da hai cánh tay em gần giống mầu cái body rồi

11002
27-05-2014, 06:42 PM
Mầu da hai cánh tay em gần giống mầu cái body rồi

Gửi bác hình màu body ạ

http://i173.photobucket.com/albums/w60/dianarikasari/eee.jpg

http://i173.photobucket.com/albums/w60/dianarikasari/e-2.jpg

Màu đẹp lắm :9:

nokiano258vn
27-05-2014, 07:36 PM
Gửi bác hình màu body ạ

http://i173.photobucket.com/albums/w60/dianarikasari/eee.jpg

http://i173.photobucket.com/albums/w60/dianarikasari/e-2.jpg

Màu đẹp lắm :9:

Ui màu này đẹp quá, em sẽ ráng phơi thêm để được như này :D

hung2104
27-05-2014, 08:22 PM
Bây h Hà Nội đang mưa nên ngoài trời mát lạnh bác Nikonian ạh.
Vào mùa hè, dân HN nói riêng và VN nói chung ngoài nỗi sợ nóng còn có một nỗi sợ khác: Mất Điện.
Có máy lạnh mà mất điện thì cũng :8:. Em đoán chắc ở Mỹ khá hơn chút :D

jerrylouis
27-05-2014, 08:48 PM
rất thích cách suy nghĩ rất nhân văn của bác nikonian

Văn Khoa
27-05-2014, 09:03 PM
... Em đoán chắc ở Mỹ khá hơn chút :D

Ở Mỹ thì đều dựa vào tiên đoán (forecasting) trước bạn ạ. Theo biểu đồ sau được lấy vào lúc 6:37 sáng hôm nay, 27/5 thì hãng điện tiên đoán là lúc dùng điện cao nhất sẽ vào khoảng 4 giờ cho đến 5 giờ chiều nay và họ chuẩn bị máy phát điện. Biểu đồ này được dựa theo hôm nóng nhất 13/5. Bao giờ cũng có hai loại máy, một loại dành cho base load (số lượng điện tối thiểu) và loại peak load (phát điện theo nhu cầu). Nếu thiếu điện thì mua thêm trên hệ thống (grid).

https://farm6.staticflickr.com/5568/14096327729_217d6159f3.jpg

tuanzs
29-05-2014, 04:40 PM
Bác Nikonian 2006 chia sẻ làm em xúc động quá.
Mấy hôm rồi ở Hà Nội nóng quả là đáng ngại, em có tấm hình chụp bằng phone lúc chưa phải là nóng nhất đây.

https://dnrdsa.bn1301.livefilestore.com/y2pI2ocwMxJRJ1Kg3shOVnQToLEDVoL-KMIR2wRqtNn9L5c7_ga5VqQ8ZSJY_BdNzU9Pipm2pZ-80W_4aMbH6KDJmaThr684VXT5DFfC-RAw-4/WP_20140523_001.jpg?psid=1

Trung.Nguyen
30-05-2014, 03:57 PM
mấy hôm rồi, phát rồ hết cả người bác ơi, ngồi điều hòa mà người cũng vẫn bung biêng luôn.