PDA

View Full Version : Gặp nhau dưới bóng hoa ban



Hoang Quang
24-03-2008, 12:44 PM
Vốn quê gốc Tây Bắc, hoa ban được mang về trồng nhiều nơi ở Hà Nội, nhưng đẹp nhất trên đường Bắc Sơn, có lẽ hoa cũng muốn tô điểm thêm nơi yên nghỉ của Bác và các liệt sỹ. Nhân cuối tuần đẹp trời, nhiều người cũng đến đây. Nhiều cuộc gặp gỡ thú vị đã diễn ra. Khá nhiều tay máy đã tới, chúng tôi có vô tình gặp bạn Conmatconlai. Rồi Otofun cũng có mặt...

Trong số những cuộc gặp đó, có cuộc gặp của ba chúng tôi, những người cùng có thêm một điểm chung nữa ngoài ảnh, Cộng hoà Séc - đất nước của những kỷ niệm đẹp thuở xưa. Bác Fridon từ Séc về thăm quê, Thaison67 và tôi.

Tôi xin mở topic này để kỷ niệm cuộc gặp gỡ thú vị dưới hoa ban. Mời các khác có ảnh hoa sưa, hoa ban cùng đưa lên cho vui (kể cả mấy bạn mới quen chưa có nick).

Mong các bác xem ảnh và thẳng thắn nhận xét giúp anh em chúng tôi tiến bộ.

Ban tím
http://www.vnphoto.net/data/p10/6367__mg_2632_9246.jpg

Ban tím sắp nở
http://www.vnphoto.net/data/p12/6367__mg_2661_1_7974.jpg

Hạnh phúc
http://www.vnphoto.net/data/p10/6367__mg_2773_946.jpg

Nụ ban
http://www.vnphoto.net/data/p14/6367__mg_2779_1805.jpg

Gặp nhau dưới hoa ban
http://www.vnphoto.net/data/p9/6367__mg_2835_7126.jpg

Nhà em tạm nghỉ đi nạp năng lượng. Mời các bác.

nguyenthuyr
24-03-2008, 02:18 PM
http://www.vnphoto.net/data/p10/6367__mg_2632_9246.jpg

kết tấm này của bác HS quá...hoa ban nở tuyệt thật

Hoang Quang
24-03-2008, 03:40 PM
@nguyenthuyr: Cảm ơn nhé. Mấy tấm ăn gian ấy mà. Chụp từ sáng Thứ Bảy có tí mưa nên trông nó tình cảm hơn, mãi chiều Chủ Nhật mới gặp "hội đồng hương" CH Séc trời nắng khô ráo. Coi như tiện thể báo cáo mời các bác ra bắn phá tiếp.

Các bác ta bận lắm à. Ai nỡ để nhà em một mình hứng hết đạn thế này.

[Panové, do toho] = Các bác ơi máu lên nào.

http://www.vnphoto.net/data/p8/6367__mg_2612_8066.jpg
(Cờ CH Séc)

Ban đỏ.
http://www.vnphoto.net/data/p15/6367__mg_2816_1003.jpg
(Có mấy cô bé cũng tụ tập ngắm hoa, lại nhiệt tình làm mẫu. Cảm ơn mẫu)

Các bác nhanh lên không em up hết bây giờ.

nguyenthuyr
24-03-2008, 03:55 PM
Để em hứng cùng bác 1 chút hoa Sưa nhé!


"...Cây Sưa đấy. Cây Sưa im lặng khuất chìm vào bao màu xanh biếc khác, bây giờ mới tỉnh giấc cô miên, bừng dậy một vòm hoa, một trời hoa trắng ngần, trắng muốt, thanh khiết, nguyên sơ như tấm lòng người con gái ta yêu mà lỡ làng ngay từ thời vụng dại..."
Trich blog Phalexanh


http://photo.ringo.com/257/257459430RL669568652.jpg


http://photo.ringo.com/257/257459466RL446719903.jpg


http://photo.ringo.com/257/257459490RL956851819.jpg

HN sau cơn mưa - trời hửng nắng!
Dịu dàng!

nguyenthuyr
24-03-2008, 03:58 PM
Hoa Sưa rụng trắng đường!

http://photo.ringo.com/257/257459584RL271089000.jpg

Những đôi bạn trẻ nhặt cánh hoa sưa sếp tên tình yêu!
Hoa Sưa đồng hành cùng tình yêu của mọi thế hệ!

http://photo.ringo.com/257/257459644RL275259024.jpg

nguyenthuyr
24-03-2008, 04:07 PM
"Dưới mắt người yêu Hà Nội, thì kinh thành lịch sử nghìn năm vẫn oai hùng và thanh lịch, vẫn tao nhã và hào hoa mà những cây Sưa kia là một chút hồn sót lại, mang sự lẩn khuất nỗi niềm nhắc ta suy ngẫm và giữ gìn bản sắc dân tộc đang có chiều tàn phai, mai một"

http://photo.ringo.com/257/257459649RL403834590.jpg

http://photo.ringo.com/257/257459659RL018417351.jpg

"....nên Sưa như là tủi phận, rụng trắng mặt đường dưới bánh xe tàn nhẫn. "

http://photo.ringo.com/257/257459700RL176797484.jpg

Trích blog Phalexanh :goodluck:

pc70
24-03-2008, 11:08 PM
Góp vui với bác Hoang Quang nao
http://www.vnphoto.net/data/p10/5511_img_6469_rsd_2126.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p14/5511_img_8660_rsd_6980.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p13/5511_img_3133_rsd_6774.jpg

Hoang Quang
25-03-2008, 08:45 AM
Cảm ơn PC70 ủng hộ anh em. Bác đi chụp hôm nào đấy mà không gặp ?


http://www.vnphoto.net/data/p13/6367__mg_2777_4777.jpg


http://www.vnphoto.net/data/p8/6367__mg_2662_8736.jpg


http://www.vnphoto.net/data/p15/6367__mg_2843_3497.jpg


CESHI, DO TOHO. CESHI, DO TOHO. CESHI, DO TOHO.

olympus1971
25-03-2008, 08:53 AM
Topic của bác Hắt Sáng ảnh nhiều, lời ít - ĐẸP!

khoa_tran
25-03-2008, 09:38 AM
Hix. Cảm nhận của em khi xem anh của bác Hoang Quang là "cực độc" TFS


Cảm ơn PC70 ủng hộ anh em. Bác đi chụp hôm nào đấy mà không gặp ?


http://www.vnphoto.net/data/p15/6367__mg_2843_3497.jpg


CESHI, DO TOHO. CESHI, DO TOHO. CESHI, DO TOHO.

Tho san
25-03-2008, 10:04 AM
@: Hoang Quang, bức ảnh có cái cờ CH Sec em chờ bác up cái ảnh cận hơn nữa vào cái xe bán bóng bay với cây hoa sưa. ( bác up nhé)

Còn bức có bg là tượng đài vàng óng thì rất rất đẹp ...(bức này treo đi ạ)

Hoang Quang
25-03-2008, 11:17 AM
Nhà cháu cảm ơn các bác động viên. Hoa sưa và bóng bay đây ạ.

http://www.vnphoto.net/data/p13/6367__mg_2614_7582.jpg

Hoang Quang
25-03-2008, 11:27 AM
Hoa ban & chiến sỹ vô danh


http://www.vnphoto.net/data/p8/6367__mg_2696_5952.jpg



http://www.vnphoto.net/data/p11/6367__mg_2718_1_4328.jpg

chaoban
25-03-2008, 11:33 AM
Mình cũng giống Sơn, ảnh lấy bg là tượg đài vàng óng ấy oách quá. Cho xin treo ở nhà đê.

chaoban
25-03-2008, 11:34 AM
Ảnh của nguyenthuy đẹp và đều tay lắm, chúc mừng bạn và tin rằng bạn sẽ còn tiến xa đấy.

Hoang Quang
25-03-2008, 11:42 AM
@bác chaoban: Cho là cho thế lào. Tượng đài còn đó, hoa ban còn đó. Đi chụp đi, đừng viện cớ không có lét. Hay là sợ Ni không ra được màu như thế (!!!).

DTD145
25-03-2008, 12:30 PM
Cảm ơn PC70 ủng hộ anh em. Bác đi chụp hôm nào đấy mà không gặp ?



http://www.vnphoto.net/data/p15/6367__mg_2843_3497.jpg


CESHI, DO TOHO. CESHI, DO TOHO. CESHI, DO TOHO.
Bác Hắt sáng mang cái này gửi cho Đức hollywood để treo nhé

Thaison67
25-03-2008, 02:45 PM
Mà sao hoa của anh ai tưới nước mà tuơi thế , em nhớ lúc đó trời khô mà . Hôm qua em ko vào VNphoto được nên giờ mới thấy bài này . Đợi em lấy ảnh nhé .

pc70
25-03-2008, 02:48 PM
Cảm ơn PC70 ủng hộ anh em. Bác đi chụp hôm nào đấy mà không gặp ?

Mấy ngày nắng em cũng lang thang chụp hoa ban ở ngoài đó, nhưng toàn vào ngày thường thôi. Nhưng góc chụp không độc đáo như mấy cái gần đây của anh.

Hoa ban bên cửa sổ (không phải dưới cánh hoa ban :D)
http://www.vnphoto.net/data/p8/5511_img_6723_rsd_5124.jpg

nguyenthuyr
25-03-2008, 02:50 PM
Ảnh của nguyenthuy đẹp và đều tay lắm, chúc mừng bạn và tin rằng bạn sẽ còn tiến xa đấy.
cám ơn bác!cháu sẽ cố gắng

Thaison67
25-03-2008, 03:37 PM
Em góp chút với bác Quang

1.
http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Lanscape/Seletion/Picture046.jpg

2.
http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Lanscape/Seletion/Picture090.jpg

3. Đường ai nấy đi.....
http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Lanscape/Seletion/Picture082.jpg

4.
http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Lanscape/Seletion/Picture069.jpg

5.
http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Lanscape/Seletion/Picture064.jpg

Hoang Quang
25-03-2008, 05:05 PM
@Thaison67: Tiếp nữa đi tiến sỹ ơi, nhà em vẫn đang chờ xem. Em đã thanh minh là một số ảnh chụp từ sáng Thứ Bảy, có mưa mà. Vả lại, từ xưa đến nay, chơi cái gì mà chả phải ăn gian.


http://www.vnphoto.net/data/p15/6367__mg_2650_1_8469.jpg

DTD145
25-03-2008, 05:41 PM
@Thaison67: Tiếp nữa đi tiến sỹ ơi, nhà em vẫn đang chờ xem. Em đã thanh minh là một số ảnh chụp từ sáng Thứ Bảy, có mưa mà. Vả lại, từ xưa đến nay, chơi cái gì mà chả phải ăn gian.


http://www.vnphoto.net/data/p15/6367__mg_2650_1_8469.jpg
Cái này cũng bổ sung cho treo bác ơi...

Hung dong
25-03-2008, 07:03 PM
Tiếp nữa đi bác hoangquang ơi! bác mở đầu là có bác fridon mà fridon đâu, sao chẳng thấy? Thế nào mà anh em không có hình ảnh sinh hoạt? Rất mong đựơc coi thêm hình.

Thaison67
25-03-2008, 07:59 PM
@ Hung dong : có tí tí thôi bác ơi vì mới ngồi chút đã bàn đến bắn ở đâu thế là đứng lên hết . Offchai không được hoành tráng như '' V Praze '' đâu bác ạ nhưng cũng hết giờ quán và mấy AE cũng là người cuối cùng ra về .

Hung dong
25-03-2008, 08:42 PM
@ Hung dong : có tí tí thôi bác ơi vì mới ngồi chút đã bàn đến bắn ở đâu thế là đứng lên hết . Offchai không được hoành tráng như '' V Praze '' đâu bác ạ nhưng cũng hết giờ quán và mấy AE cũng là người cuối cùng ra về .

- Thế còn hình? Xin bạn post lên cho anh em coi với.

Thaison67
25-03-2008, 09:26 PM
Đây bác ạ :

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Picture113.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Picture038.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Picture004.jpg

uman
25-03-2008, 09:27 PM
Em lại cứ nghĩ giống hoa dâm bụt các bác ạ?
Em đọc sách hồi nhỏ thấy tả hoa ban trắng, nhỏ nhẹ, hương bay dìu dịu ...
Bác Hắt sáng đi nhiều, xin bác vài nhời giải thích ạ. Em thích cái ảnh đầu của bác, nhưng vãn thắc mắc tên hoa.:ermm:
P/S: Chắc em phải nhờ bác cancel cái vụ khách sạn ở ĐN rồi. Tính nhảy đi mà xem lại túi, không đủ xiền, bác ơi. Thảm thương chưa.

Thaison67
25-03-2008, 09:35 PM
Em lại cứ nghĩ giống hoa dâm bụt các bác ạ?
Em đọc sách hồi nhỏ thấy tả hoa ban trắng, nhỏ nhẹ, hương bay dìu dịu ...
.

Có hai loại bác ạ. Cái ảnh này em chụp hỏng nhưng đại loại nó là cái bông hoa nhỏ bé và mầu trắng đó bác .

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Picture051a.jpg

Dims
25-03-2008, 10:28 PM
Dạ em cũng mon men theo các bác!

Hoa Sưa

http://i172.photobucket.com/albums/w34/DimsDims/HOA/_MG_8134_resize.jpg



http://i172.photobucket.com/albums/w34/DimsDims/HOA/_MG_8143.jpg



http://i172.photobucket.com/albums/w34/DimsDims/HOA/_MG_8128.jpg



http://i172.photobucket.com/albums/w34/DimsDims/HOA/_MG_8078_resize-1.jpg

Dims
25-03-2008, 10:30 PM
Xa rồi , lại gần


http://i172.photobucket.com/albums/w34/DimsDims/HOA/_MG_8083-1.jpg


http://i172.photobucket.com/albums/w34/DimsDims/HOA/_MG_80831.jpg

Thaison67
25-03-2008, 10:50 PM
Cái Frame to quá chỉ nên 1/3 thôi bác ơi , nhìn hình toàn thấy khung à .

Hoang Quang
26-03-2008, 09:00 AM
Nói đến hoa ban là người ta nhớ đến núi rừng Tây Bắc, đến Điện Biên Phủ. Là loài cây thân gỗ, có thể cao đến 15-20m, cây ban mọc tự nhiên xen lẫn muôn vàn cây lá khác. Cứ vào độ tháng 3, tháng 4 dương lịch là khắp các cánh rừng chỉ thấy trắng một màu hoa ban, đặc biệt nhiều là ở Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Hoa ban có hai loại, một loại màu trắng tinh, còn một loại cánh hoa phơn phớt hồng (người ta vẫn quen gọi là hoa ban đỏ, chính là loại trong ảnh của chúng tôi). Hoa ban có năm cánh, lúc nở to gần bằng chén uống nước, giữa các cánh hoa là những tua nhụy màu vàng nhạt chứa những hạt phấn nhỏ li ti, trông tựa như hoa anh đào ở Nhật Bản. Tuy không có hương sắc rực rỡ nhưng hoa ban vẫn được đồng bào các dân tộc Tây Bắc yêu quý bởi vẻ đẹp tự nhiên, tinh khiết ít có loài hoa nào sánh được.

Nghe chuyện người Thái người ta lại liên tưởng đến Romeo & Juliet. Truyền thuyết của người Thái kể rằng: Thuở ấy, có một chàng trai tên là Khum đem lòng yêu cô gái tên là Ban. Khum vừa giỏi làm nương, lại có tài săn bắn. Ban thì khéo tay dệt vải lại có giọng hát làm say đắm nhiều chàng trai. Thế nhưng, cha nàng Ban vì ham giàu nên đã đem gả nàng cho con trai nhà tạo mường, vốn là một thanh niên lười nhác, lại có tật gù lưng.

Mặc cho cô gái hết lời van xin, người cha vẫn không từ bỏ ý định, và ông đã bàn bạc cùng với nhà tạo mường sửa soạn làm lễ cưới cho hai người. Trong bước đường cùng, nàng Ban đã chạy sang bản của Khum gặp chàng để cầu cứu. Nhưng chẳng may khi đến nhà Khum, thì được tin chàng đã theo cha đi mua trâu ở bản xa. Nàng bèn lấy chiếc khăn piêu của mình, buộc vào nơi cầu thang nhà người rồi bươn bả đi tìm chàng. Nàng đi hết núi này, rừng khác, gọi tên người yêu đến khản cả giọng, nhưng chàng ở xa nào có nghe thấy. Cuối cùng kiệt sức nàng ngã gục sau khi vượt qua một dãy núi cao.

Nơi nàng nằm xuống sau đó mọc lên một cây hoa mang búp trắng như búp tay người con gái. Và chẳng bao lâu, loài hoa ấy mọc lan ra khắp núi rừng Tây Bắc, và hằng năm cứ mỗi độ xuân về, hoa nở trắng như bông. Người ta đặt tên loài hoa đó là hoa ban.

Về phần Khum, sau khi về đến nhà, thấy chiếc khăn piêu của người yêu vắt nơi cầu thang, biết là có chuyện chẳng lành, bèn vội vã đi tìm nàng. Dò hỏi bà con bên bản người yêu, Khum biết được là nàng đã bỏ nhà ra đi, còn đi đâu thì không rõ. Thế là chàng trai lên đường đi tìm người yêu, đi mãi hết mường này, bản khác mà vẫn không tìm thấy bóng người yêu. Cuối cùng, chàng kiệt sức, ngã xuống. Sau khi chết, chàng hoá thành con chim sống lẻ loi trong rừng, và cứ đến mùa hoa ban nở, lại hót vang như tiếng gọi người yêu tha thiết từ năm nào.

Sơn La, cứ xuân sang, hoa ban nở trắng trên các sườn núi, thì nam nữ thanh niên trong các bản mường lại rủ nhau đi hội chơi núi, hái hoa mừng xuân. Đây cũng là dịp nam nữ thanh niên vui chơi, ca hát, đánh đàn tính, thổi kèn, múa xoè, trao và đón nhận tình yêu.

Hoa ban được đem về trồng tại khu vực Quảng trường Ba Đình khi xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vài dòng chép lại để các bác đỡ phân vân.

@Bác HungDong: Vô tình biết có mấy anh em cũng từng ở Séc, chúng em tụ tập, rủ cả bác Fridon. Nhưng bác Fridon bận rộn với nhiều công việc nhà nên chắc sẽ tham gia sau. Bọn em bắt đầu nhậu từ 19C Ngọc Hà (bia Hà Nội phía sau Lăng Bác). Có ai đó nhắc đến hoa sưa, hoa ban ... mà trờ lại ngả hồng hoàng hôn, thế là chưa hết một cốc cả bọn gói hết đồ nhậu vào túi, xách máy ra đằng trước Lăng Bác, đường Bắc Sơn, chụp choạch một hồi thì trời tối hẳn, lại rủ nhau nhậu tiếp. Lần này là 19C Hoàng Diệu (sau CLB Thể Công, sân Cột Cờ - bác thấy ở Hà Nội cứ 19C là bia hơi Hà Nội).

Em tính xấu ăn nhậu, ngồi vào bạn là hết chụp, chỉ biết focus vào mấy món, đành tả bằng lời vậy thôi.

@ Thầy Uman: Tiếc cho thầy. Vũ điệu Tiên Sa sẽ rất đẹp. Thầy đi dịp này còn được, đến 30/4 thì chật đất mất rồi.

@Dims: Ảnh đẹp nhưng hơi tối và khung bự quá. Cảm ơn hưởng ứng topic.
@Fridon: Bác còn nợ nhé.

Báo cáo các bác em hết hàng.

haivu
26-03-2008, 10:43 AM
Ối jời ơi nhà hói bỏ chụp ảnh để chuyển sang viết văn từ bao jờ thế này . Tiếc quá chụp đang đẹp mà lại bỏ ... :banana::banana::banana:

Candy yeu anh
26-03-2008, 12:36 PM
Truyện hoa Ban của Bác Quang lần đầu em nghe ...cảm động lắm bác ạ!Em thấy Hoa Ban đẹp hơn mọi khi rồi ^^

kiwi
26-03-2008, 08:58 PM
Em xin góp vui với các bác

Hoa ban (cây móng bò)
Bauhinia variegata L.
Họ Vang (Caesalpiniaceae)

http://files.myopera.com/kiwifresh/albums/358840/b3.jpg


http://files.myopera.com/kiwifresh/albums/358840/b2.jpg


http://files.myopera.com/kiwifresh/albums/358840/b6.jpg

Hoang Quang
27-03-2008, 08:50 AM
Cảm ơn thông tin khoa học & hình của Kiwi hưởng ứng. Bác chụp khi nào mà trời xanh vậy?

Mèo sạch thỉu
27-03-2008, 11:41 AM
Hoa ban các bác chụp máu nhể .. nhà cháu chỉ máu cái khoảnbia bọt cuối cùng thôi ạ ...

trauvang
29-03-2008, 07:13 AM
Ôi, chúc mừng mọi người. Thảo nào lâu k0 thấy chú fridon online. Bác Hoang Quang chuyển sang viết văn tốt quá đi chứ, nhưng như thế thì lền nhiếp ảnh lước nhà nại mất đi một nghệ sĩ nớn bác nhỉ. Kể cũng tiếc :biggrin:

Trauvang.

Thaison67
03-04-2008, 05:46 PM
Bác Fridon về đến Séc chưa mà vẫn chưa thấy vào đây '' Rả nhời'' nhỉ ?

Em tiếp cái topic này bằng hình ảnh em vừa thử chiếc Leica mới . Mới tập tọe chụp phim đã quá khó và thời tiết hà nội mấy ngày nay thì trình còi như em bó tay luôn.

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/50690035.jpg

Thử kiểu chân '' rung '' nữa

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/50690023.jpg

Hung dong
03-04-2008, 07:48 PM
Đây bác ạ :

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Picture113.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Picture038.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj250/thaison67/Picture004.jpg

- Hôm nay mới vào thăm topic này, giờ mới hiểu vì sao kỳ này fridon vắng tin. thế nào rồi cũng được coi nhiều hình VN của fridon.

Cám ơn thaison67 đã gửi hình, mong đựơc coi tiếp.....

Hung dong
03-04-2008, 07:54 PM
Nói đến hoa ban là người ta nhớ đến núi rừng Tây Bắc, đến Điện Biên Phủ. Là loài cây thân gỗ, có thể cao đến 15-20m, cây ban mọc tự nhiên xen lẫn muôn vàn cây lá khác. ..........

- Bài viết về hoa ban của bạn thật hay. Mong đựơc coi thêm hình nữa.....

coolpix8700
04-04-2008, 06:38 PM
Không được đi xa như các Bác, bắt chước Thầy Hồ, ra Lăng Bác em cũng gặp được Hoa Ban

http://www.vnphoto.net/data/p8/4286_img_3139b_1887.jpg

coolpix8700
04-04-2008, 07:04 PM
Không gặp Thầy Hồ như ảnh trên, nhưng cũng gặp một người bạn quen khác đến thăm hoa

http://www.vnphoto.net/data/p13/4286_img_3151b_8151.jpg

fridon
06-04-2008, 04:23 AM
Xin trả nợ bác Hoang Quang và các bạn...

http://i56.photobucket.com/albums/g184/nauth/IMG_83812.jpg

http://i56.photobucket.com/albums/g184/nauth/IMG_83842.jpg

http://i56.photobucket.com/albums/g184/nauth/IMG_83792.jpg

fridon
06-04-2008, 04:42 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g184/nauth/IMG_83892.jpg

fridon
06-04-2008, 03:16 PM
http://i56.photobucket.com/albums/g184/nauth/IMG_8397.jpg

http://i56.photobucket.com/albums/g184/nauth/IMG_83932.jpg

http://i56.photobucket.com/albums/g184/nauth/IMG_8396.jpg

Hoang Quang
06-04-2008, 03:57 PM
Thế là bác Fridon đã về đến quê hương mới. Chúc bác mạnh khoẻ và thỉnh thoảng ghé chơi với anh em.

PS. Xin thông báo bác vừa lập kỷ lục mới môn lặn vo. Không phải là mấy chục phút, mà mấy chục ngày luôn.

fridon
06-04-2008, 04:07 PM
Bác Hoang Quang thứ lỗi cho nhá!
Đối với tôi chuyến về thăm quê có rất nhiều ý nghĩa, trong đó có cuộc gặp mặt với bác và Thaison67, những anh em "đồng hương Sec" và các thành viên khác của vnphoto. Mong sẽ sớm được gặp lại mọi người.

fridon
06-04-2008, 06:30 PM
[QUOTE=fridon;263578]Bác Hoang Quang thứ lỗi cho nhá!

fridon
06-04-2008, 06:31 PM
Bác Hoang Quang thứ lỗi cho nhá!